Đức Thánh Cha Phanxicô


 

Huấn Từ Truyền Tin 2018

 

Pope greets pilgrims gathered in St Peter's Square

 

 

Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật VI Thường Niên B 11/2/2018 

Ngày Thế Giới Bệnh Nhân


 

Xin chào anh chị em thân mến!


Những bài Phúc Âm Chúa Nhật, theo Thánh Marcô, cho chúng ta thấy Chúa Giêsu chữa lành đủ mọi thứ bệnh hoạn tật nguyền. Ngày Thế Giới Bệnh Nhân được đặt ở trong bối cảnh chữa lành của các bài phúc âm này, và đó là lý do tại sao hôm nay chúng ta cử hành ngày này, 11/2, lễ Đức Mẹ Lộ Đức.


Bởi thế, với tấm lòng hướng về hang động Massabielle, chúng ta hãy chiêm ngưỡng Chúa Giêsu là vị lương y đích thực của hồn xác chúng ta - Một Giêsu được Thiên Chúa Cha sai đến trần gian để chữa lành nhân loại bị hằn vết tội lỗi cùng với các hậu quả của tội lỗi.


Bài Phúc Âm hôm nay trình thuật cho chúng ta thấy việc chữa lành cho một nam nhân bị phong cùi, một chứng bệnh theo Cựu Ước được coi là rất ư nhơ bẩn và liên quan đến việc tách rời người cùi ra khỏi cộng đồng. Thân phận của họ thât là đớn đau, vì tâm thức của thời đại khiến họ cảm thấy họ nhơ nhớp trước Thiên Chúa và người khác. Đó là lý do tại sao người cùi trong bài Phúc Âm van xin Chúa Giêsu bằng những lời lẽ là: "Nếu Ngài muốn Ngài có thể thanh tẩy tôi!"

 

Sự kiện rắc rối nhất đó là sự kiện Chúa Giêsu chạm đến người cùi, vì đó là một điều bị Luật Moisen tuyệt đối cấm chỉ không cho phép. Việc chạm đến một người cùi nghĩa là anh chị em bị lây nhiễm một cách thiêng liêng, cả về nội tâm nữa: nói cách khác, nghĩa là anh chị bị nhơ bẩn. Thế nhưng, trong trường hợp này, cái nhơ bẩn lại không xuất từ người cùi sang Chúa Giêsu để truyền chứng bệnh này, mà từ Chúa Giêsu sang người cùi để thanh tẩy anh ta. Nơi hành động chữa lành này chúng ta cảm phục cả lòng thương cảm của Người và đức can đảm của Người, ở chỗ, Người không lo âu về chứng bệnh này hay về lệ luật. Người bị tác động nguyên bởi ước muốn giải thoát con người này khỏi bị áp chế bởi cái tai họa ấy.

Không có thứ bệnh nào gây ra nhơ nhớp hết. Bệnh hoạn thực sự là những gì liên quan đến toàn thể con người, nhưng nó không ảnh hưởng đến hay cản trở mối liên hệ của con người ấy với Thiên Chúa. Trái lại, một người bệnh thậm chí còn có thể được kết hợp với Thiên Chúa nữa. Trái lại, chính tội lỗi mới làm cho chúng ta nên nhơ bẩn! Lòng vị kỷ, tính kiêu lỳ, đột nhập vào thế giới băng hoại, chúng ta mới cần phải được thanh tẩy khỏi những thứ bệnh của cõi lòng này, bằng cách hướng về Chúa Giêsu, như người cùi đã làm: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi nên sạch!"

 

Mỗi lần chúng ta tiến đến Bí Tích Hòa Giải với một tấm lòng thống hối, Chúa cũng lập lại với cả chúng ta rằng: "Ta muốn, hãy lành sạch!" Nhờ đó, cái cùi hủi tội lỗi biến mất, chúng ta được trở về hân hoan sống mối liên hệ con cái với Thiên Chúa, và chúng ta đươc hoàn toàn tái hội nhập với cộng đồng.

 

Nhờ lời chuyển cầu của Trinh Nữ Maria, Người Mẹ Vô Nhiễm của chúng ta, chúng ta hãy xin cùng Chúa là Đấng mang ơn chữa lành đên cho bệnh nhân, chữa lành các thương tích nội tâm của chúng ta bằng lòng thương xót vô cùng của Người, để ban lại cho chúng ta niềm hy vọng cùng sự bằng an trong lòng của chúng ta.

 

(Sau Kinh Truyền Tin, ĐTC nói tiếp 2 điều đặc biệt: Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2019 và Ngày Đầu Năm Âm Lịch 2018:)

 

Anh chị em thân mến,

 

Hôm nay là ngày bắt đều ghi danh tham dự Ngày Giời Trẻ Thế Giới, một ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ diễn ra ở Panama vào Tháng Giêng 2019. Giờ đây, cùng với hai người trẻ, tôi cũng sẽ ghi danh trên mạng điện toán toàn cầu....

 

 

Vậy. Giờ đây tôi ghi danh như là một người hành hương tới Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Tôi mời gọi tất cả giới trẻ trên thế giới hay sống biến cố ân sủng và tình huynh đệ này bằng đức tin và lòng nhiệt thành, một là đến Panama hay là tham dự nơi các cộng đồng của mình.

 

Vào ngày 16/2, ở Viễn Đông và các phần đất khác nhau trên thế giới, hằng triệu triệu người nam nữ sẽ mừng Tân Niên Âm Lịch. Tôi xin gửi lời chào chúc thân ái đến tất cả gia đình của họ, hy vọng họ sẽ càng sống hơn nữa trong mối đoàn kết, tình huynh đệ, bằng ước muốn làm lành, giúp kiến tạo nên môt xã hội đón nhận, bảo vệ, cổ võ và hội nhập hết mọi người. Tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện cho được tặng ân hòa bình, một kho tàng quí báu cần phải được theo đuổi bằng lòng cảm thương, khôn ngoan và can đảm. 

 

http://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-02/pope-angelus-11-february-full-text0.html

 

Đaminh Maria Cao tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chỗ tự ý nhấn mạnh