GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

 

ĐTC PHANXICÔ

 

HUẤN TỪ TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM B 12/8/2018

 

Pope Francis speaks ahead of the Angelus prayer

"Người ta thường nghe nói rằng: 'tôi chẳng làm hại ai'. Và họ tin rằng họ là một thánh nhân.

Cứ cho là được đi, thế nhưng anh chị em có làm lành hay chăng?"

 

"không làm xấu thì tốt, nhưng không làm tốt thì xấu"

 

Xin chào Anh Chị Em và giới trẻ Ý quốc thân mến!

Trong Bài Đọc 2 hôm nay, Thánh Phaolô vang lên một lời mời gọi khẩn thiết cho chúng ta: "Đừng làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa là Đấng anh em đã được đóng ấn tín cho ngày cứu độ" (Epheso 4:30).

Thế nhưng, tôi ngẫm nghĩ về Vị Thánh Linh này bị làm phiền như thế nào? Tất cả chúng ta đều đã lãnh nhận Ngài nơi Phép Rửa và Phép Thêm Sức, bởi thế việc đừng làm phiền Thánh Linh là những gì cần thiết để sống một cách liên lỉ với những lời hứa của Phép Rửa, những lời hứa được lập lại nơi Phép Thêm Sức. Một cách liên lỉ chứ đừng giả hình: đừng quên điều này. Kitô hữu không thể nào lại giả hình; họ phải sống một cách trung thực. Nhưng lời hứa của Phép Rửa có hai khía cạnh: khía cạnh từ bỏ sự dữ và khía cạnh gắn bó với sự thiện. 

Việc từ bỏ sự dữ nghĩa là "chối bỏ" với các chước cám dỗ, với tội lỗi và với Satan. Nói cụ thể hơn nghĩa là "chối bỏ" với thứ văn hóa chết chóc, thứ văn hóa được biểu lộ nơi việc ly thoát những gì là hạnh phúc chân thật mà tìm kiếm hạnh phúc giả tạo trong các sự dối trá, gian lận, bất công, khinh bỉ người khác. Người ta phải "chối bỏ" với tất cả những sự ấy. Sự sống mới đã được ban cho chúng ta nơi Phép Rửa, mà nguồn mạch của sự sống mới này là Thần Linh, thì loại trừ thứ tác hành có khuynh hướng chia rẽ và bất hòa. Thế nên Thánh Tông Đồ Phaolô khuyên nhủ là hãy loại trừ khỏi lòng mình "mọi thứ gay gắt, tức giận, nóng nảy, dức lác, chửi rủa, cùng mọi thứ độc ác" (câu 31). Thánh Phaolô nói thế. Sáu yếu tố hay tính xấu này, những thứ làm lũng đoạn niềm vui Thánh Linh, là những gì đầu độc cõi lòng và dẫn đến chỗ nguyền rủa Thiên Chúa và tha nhân của mình.

Tuy nhiên, việc tránh làm xấu để trở thành một Kitô hữu tốt vẫn chưa đủ; còn cần phải gắn bó với sự lành nữa. Bởi vậy mà Thánh Phaolô mới tiếp tục: "anh em hãy ăn ở hiền hậu với nhau, hãy thương xót và tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Ðức Kitô" (câu 32). Người ta thường nghe nói rằng: "tôi chẳng làm hại ai". Và họ tin rằng họ là một thánh nhân. Cứ cho là được đi, thế nhưng anh chị em có làm lành hay chăng? Có biết bao nhiêu là người chẳng làm sự dữ cũng chẳng hành thiện tí nào, và đời sống của họ tỏ ra dửng dưng lãnh đạm, hững hờ thờ ơ và ương ương dở dở. Thái độ như thế nghịch lại với Phúc Âm, và cũng ngược lại với cả bản chất của các bạn nữa, hỡi các bạn trẻ, thành phần tự bản chất năng nổ, nhiệt tình và dũng cảm. Hãy nhớ như thế - nếu các bạn nhớ thì chúng ta cùng nhau lập lại là "không làm xấu thì tốt, nhưng không làm tốt thì xấu". Thánh Albert Hurtado đã nói như vậy.

Hôm nay tôi khuyên các bạn hãy đóng vai chính hành thiện. Đừng nghĩ chúng ta OK khi chúng ta không hành ác. Mỗi một người mắc lỗi về việc lành có thể làm mà không làm. Không ghen ghét vẫn chưa đủ; mà còn cần phải biết tha thứ nữa. Không oán giận cũng chưa đủ; mà còn cần phải cầu nguyện cho kẻ thù của mình. Không gây ra chia rẽ cũng chưa đủ; mà còn cần phải mang hòa bình đến cho những nơi không có hòa bình. Không nói xấu kẻ khác cũng chưa đủ; mà còn ngăn chặn khi chúng ta nghe thấy ai đó bị nói xấu nữa: ngăn chặn việc mách lẻo là hành thiện. Nếu chúng ta không chống lại sự dữ là chúng ta ngấm ngầm làm cho nó lan tràn. Cần phải can thiệp tình trạng lan tràn sự dữ ở nơi không có thành phần Kitô hữu can đảm, dám chống lại sự dữ bằng sự lành, thành phần "bước đi trong yêu thương" (xem 5:2), hợp với lời khuyên nhủ của Thánh Phaolô.

Giới trẻ thân mến, các bạn đã bước đi rất nhiều trong những ngày này! Bởi thế các bạn đang được trau luyện, và tôi muốn nói cùng các bạn rằng: hãy bước đi trong bác ái, hãy bước đi trong yêu thương! Chúng ta cùng nhau bước đi hướng đến Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới tới đây. Xin Trinh Nữ Maria nâng đỡ chúng ta bằng việc chuyển cầu từ mẫu của Mẹ, để mỗi người chúng ta hằng ngày có thể cụ thể "chối bỏ" sự dữ và "chấp nhận" sự lành.

 

https://zenit.org/articles/angelus-address-on-not-grieving-the-holy-spirit-whom-we-received-in-baptism/

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu

 

Xin xem trọn vẹn buổi Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật XIX Thường Niên hôm nay ở cái link dưới đây

Angelus