GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

 

 

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ - THỨ SÁU TUẦN THÁNH 30/3-2018

 

 

 CỬ HÀNH CUỘC KHỔ NẠN CHÚA KITÔ Ở ĐỀN THỜ THÁNH PHÊRÔ

 

 

 

 

 

2018.03.30-Adorazione-della-Croce

 

Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự

 

 

 

 

Cha Cantalamessa Dòng Phanxicô, vị thần học giáo hoàng gia, giảng về Sự Thật Cuộc Vượt Qua

 

 

 

Xin theo dõi biến cố này ở cái link dưới đây:

Good Friday – Celebration of the Passion of the Lord



 

CHỦ SỰ ĐƯỜNG THÁNH GIÁ Ở COLOSSEUM và DÂNG LỜI NGUYỆN CẦU KẾT THÚC

 

 

Pope Francis presides over the Via Crucis in the Colosseum

 

"Thật là hổ thẹn vì bị mất đi cảm quan hổ thẹn;

Lạy Chúa Giêsu, xin luôn ban cho chúng con ơn biết cảm thấy hổ thẹn một cách thánh hảo!"

 

 

"Tình yêu của Chúa là niềm hy vọng của chúng con.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin hằng ban cho chúng con ơn có được một niềm hy vọng thánh hảo!"

 

Sau đây là Lời Nguyện Đường Thánh Giá của ĐTC Phanxicô kết thúc:

 

 

Lạy Chúa Giêsu, chúng con hướng về Chúa, với đầy những hổ thẹn, thống hối và hy vọng.

 

Trước tình yêu tột đỉnh của Chúa, chúng con cảm thấy hổ thẹn vì để mặc cho một mình Chúa chịu khổ là những gì gây ra bởi tội lỗi của chúng con:

 

hổ thẹn biết bao khi chúng con xa tránh các cơn thử thách, mặc dù chúng con có ngàn lần tuyên bố: "Cho dù hết tất cả có bỏ Thày thì con không bao giờ";

 

hổ thẹn biết bao khi chúng con chọn Baraba hơn là Chúa, chọn quyền lực thay vì Chúa, chọn dáng vẻ hơn là Chúa, chọn thần tài thay vì Chúa, chọn trần tục hơn vĩnh cửu;

 

hổ thẹn biết bao khi chúng con thách thức Chúa bằng lời nói và bằng ý hướng, mỗi lần chúng con gặp trục trặc, rằng: "Nếu ngươi là Đấng Thiên Sai thì hãy cứu lấy bản thân mình rồi chúng tao mới tin ngươi!"

 

hổ thẹn biết bao cho tất cả những con người, bao gồm cả một số thừa tác viên, đã để mình bị đánh lừa bởi tham vọng và hư danh, quên đi phẩm vị và tình yêu ban đầu của mình;

 

hổ thẹn biết bao cho thế hệ của chúng ta đang lưu lại cho giới trẻ một thế giới tan mảnh bởi chia rẽ và chiến tranh; một thế giới vị kỷ đang ăn tươi nuốt sống giới trẻ, kẻ yếu hèn, người yếu liệt, và kẻ già lão;

 

thật là hổ thẹn vì bị mất đi cảm quan hổ thẹn;

 

Lạy Chúa Giêsu, xin luôn ban cho chúng con ơn biết cảm thấy hổ thẹn một cách thánh hảo!

 

Chúng con ngước nhìn lên Chúa với tràn đầy lòng thống hối ăn năn, van xin lòng thương xót của Chúa, trước sự thinh lặng hùng hồn của Chúa:

 

một lòng thống hối ăn năn xuất phát từ niềm tin tưởng rằng chỉ có một mình Chúa mới có thể cứu chúng con cho khỏi sự dữ, chỉ có một mình Chúa mới có thể chữa lành chúng con cho khỏi bị chứng tật phong cuì hủi của ghét ghen, vị kỷ, kiêu hãnh, tham lam, hận thù, ngẫu tượng; chỉ có một mình Chúa mới có thể ôm lấy chúng con và phục hồi phẩm vị của chúng là con cái Chúa, bằng việc hân hoan trở về nhà của mình để được sự sống;

 

một lòng thống hối ăn năn xuất phát từ nhận thức về cái bé mọn của chúng con, cũng như cái hư không của chúng con, mà để cho bản thân chúng con được quan tâm săn đón bởi lời mời gọi thống hối ngọt ngào và mãnh liệt của Chúa;

 

một lòng thống hối ăn năn của một Đavít là người chỉ tìm thấy sức mạnh cho mình nơi tận cùng đau khổ của mình;

 

một lòng thống hối ăn năn bắt nguồn từ nỗi hổ thẹn của chúng con, từ niềm tin tưởng rằng cõi lòng của chúng con sẽ luôn luôn khắc khoải cho đến khi tìm gặp được Chúa và ở trong Chúa, nguồn mạch duy nhất cho niềm mãn nguyện và bình an của nó;

 

một lòng thống hối ăn năn của Phêrô là người khi bắt gặp ánh mắt của Chúa đã khóc lóc thảm thiết vì đã chối bỏ Chúa.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin luôn ban cho con ơn biết thống hối thánh hảo!

 

Trước nhan Chúa uy nghi cao cả, niềm hy vọng đã trổ sinh và xua tan đi tối tăm thất vọng của chúng con, vì chúng con biết rằng mức độ duy nhất cho tình Chúa yêu chúng con đó là Chúa yêu thương chúng con khôn lường vô độ.

 

Một niềm hy vọng mong muốn cho sứ điệp của Chúa có thể tiếp tục, cho tới hôm nay đây, tác động nhiều người, khi nhận biết rằng chỉ có sự lành mới có thể đánh bại sự dữ và gian ác, chỉ có thứ tha mới có thể khống chế uất hận và trả thù, chỉ có tấm lòng gắn bó huynh đệ mới có thể xua tan hận thù và sợ hãi nhau.

 

Một niềm hy vọng mong muốn cho hy tế của Chúa được tiếp tục, cho tới ngày nay, trong việc làm lan tỏa hương thơm của một tình yêu thần linh tác động tấm lòng của tất cả những ai tiếp tục thánh hiến đời mình, trở thành mẫu gương sống động của đức bác ái yêu thương và nhưng không phục vụ, trong một thế giới đang bị gậm nhấm bởi ý nghĩ tìm kiếm cho nhanh các thứ lợi lộc cùng với tiền bạc một cách dễ dàng.

 

Một niềm hy vọng mong sao cho các vị thừa sai có thể tiếp tục, cho đến nay, trong cuộc thách đố trước tình trạng nhận thức chai lì của nhân loại, bằng việc liều mạng để phục vụ Chúa nơi người nghèo khổ, nơi kẻ bị bỏ rơi, nơi những ai di dân, nơi những ai vô hình, nơi kẻ bị khai thác lạm dụng, nơi người đói khổ và nơi thành phần tù nhân.

 

Một niềm hy vọng mong sao cho Giáo Hội của Chúa thánh thiện và là nhà cho các tội nhân, được tiếp tục cho tới hôm nay đây, bất chấp tất cả mọi nỗ lực làm mất uy tín của Giáo Hội, nhờ đó, Giáo Hội trở thành một hải đăng soi chiếu, phấn khích, thăng hoa và sinh hoa kết trái chứng từ cho tình yêu vô hạn của Chúa đối với loài người; chớ gì Giáo Hội là một mẫu gương của tấm lòng quảng đại vô vị lợi, một chốn nương náu an toàn của ơn cứu độ, và là một mạch nguồn của lòng tin tưởng và chân lý.

 

Một niềm hy vọng xuất phát từ nhận thức rằng Thánh Giá của Chúa, gây ra bởi lòng tham và nhút nhát của những kẻ giả hình và thành phần tiến sĩ luật, là nguồn mạch của một Sự Phục Sinh biến đổi tối tăm ở trong ngôi mộ thành rạng ngời bình minh của ngày Chúa Nhật không hề có chiều tà, và là một niềm hy vọng dạy cho chúng con biết rằng tình yêu của Chúa là niềm hy vọng của chúng con.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin hằng ban cho chúng con ơn có được một niềm hy vọng thánh hảo!

 

Hỡi Con Người, xin giúp chúng con biết tước bỏ bản thân mình khỏi những gì là ngạo mạn của tên trộm bất hối, của thành phần thiển cận và thành phần băng hoại, của tất cả những ai thấy Chúa như là một cơ hội để khai thác lạm dụng, một án phạm để phê bình chỉ trích, một kẻ thua bại để nhạo báng, một dịp để trách móc kẻ khác, thậm chí trách móc ngay cả Thiên Chúa.  

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-03/pope-francis-way-of-the-cross-colosseum-via-crucis.html

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu

 

 

Năm 2018 là Năm Giới Trẻ trở thành đề tài cho Thượng Nghị Giám Mục Thế Giới Thường Lệ lần thứ XVI

Thế nên chính Giới Trẻ đã được mời gọi để chia nhau soạn dọn từng chặng 14 Đường Thánh Giá, ở cái link dưới đây:

Meditations for the 14 Stations of the Cross

 

Xin theo dõi biến cố này ở cái link dưới đây:

Way of the Cross at the Colosseum presided over by the Holy Father - Good Friday