GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

2018

 

 

 

CỬ HÀNH PHỤNG VỤ THỐNG HỐI

 

Thứ Sáu 9/3/2018

 

 

D4W-_DSC4641.JPG

 

 

ĐTC Phanxicô: Bài Giảng

 

"Tội lỗi là cách thức chúng ta tách lìa bản thân mình khỏi Ngài. Tuy nhiên, điều ấy không có nghĩa là Thiên Chúa tách bản thân Ngài khỏi chúng ta. Tình trạng hèn yếu và lầm lẫn gây ra bởi tội lỗi lại càng là lý do để Thiên Chúa vẫn tiếp tục gần gũi với chúng ta".

 

Thật là vui mừng và an ủi biết bao được cống hiến cho chúng ta từ những lời của Thánh Gioan chúng ta vừa nghe: Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến độ Ngài đã làm cho chúng ta trở thành con cái của Ngài, và khi chúng ta được giáp mặt với Ngài chúng ta sẽ khám phá ra tất cả những gì là cao cả hơn nữa nơi tình yêu thương của Ngài (xem 1Gioan 3:1-10.19-22). Không phải chỉ có thế. Tình yêu thương của Thiên Chúa bao giờ cũng lớn lao cao cả hơn bất cứ một sự gì chúng ta có thể mường tượng thấy; thậm chí nó vượt trên bất cứ tội lỗi bị lương tâm chúng ta cáo buộc. Tình yêu thương của Ngài là một tình yêu thương vô cùng, một tình yêu thương vô biên. Nó tự do trước tất cả những chướng ngại nơi chúng ta vốn có khuynh hướng gây ra trước người khác vì sợ rằng họ có thể tước lột tự do của chúng ta.

Chúng ta biết rằng tình trạng tội lỗi tách chúng ta ra khỏi Thiên Chúa. Thế nhưng thực sự tội lỗi là cách thức chúng ta tách lìa bản thân mình khỏi Ngài. Tuy nhiên, điều ấy không có nghĩa là Thiên Chúa tách bản thân Ngài khỏi chúng ta. Tình trạng hèn yếu và lầm lẫn gây ra bởi tội lỗi lại càng là lý do để Thiên Chúa vẫn tiếp tục gần gũi với chúng ta. Niềm tin tưởng về điều này cần phải đồng hành với chúng ta suốt cuộc đời của chúng ta. Những lời của Vị Tông Đồ là một khẳng định tái bảo đảm rằng tâm can của chúng ta cần phải tin tưởng, mãi mãi và không băn khoăn do dự, vào tình yêu thương của Thiên Chúa: "Bất chấp lòng chúng ta có trách cứ điều gì chăng nữa thì Thiên Chúa vẫn cao cả hơn tâm can cõi lòng của chúng ta" (câu 20).

Ân sủng của Ngài liên lỉ tác động trong chúng ta, kiên cường niềm hy vọng của chúng ta rằng tình yêu thương của Ngài sẽ không bao giờ bị hụt thiếu, bất chấp chúng ta phạm tội gì bằng việc loại trừ sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời của chúng ta.

Chính niềm hy vọng này làm cho chúng ta có những lúc nhận ra rằng đời sống của chúng ta đã mất định hướng, như xẩy ra cho Thánh Phêrô trong bài Phúc Âm chúng ta vừa nghe. "Lập tức gà liền gáy. Và Phêrô nhớ lại lời Chúa Giêsu nói rằng 'Trước khi gà gáy con sẽ chối Thày 3 lần'. Thế là chàng ra ngoài mà khóc lóc thảm thiết" (Mathêu 26:74-75). Vị thánh ký này hết sức là điềm đạm. Việc gáy của con gà làm thức tỉnh một con người đang hoang mang bối rối; bấy giờ chàng đã nhớ lại những lời của Chúa Giêsu và cuối cùng bức màn chắn đã được nhấc lên. Phêrô bắt đầu thoáng thấy được, qua giòng nước mắt của mình, Thiên Chúa tỏ mình ra nơi Chúa Kitô, Đấng đã bị nhổ vả và nhục mạ, Đấng bị chàng chối bỏ, nhưng cũng là Đấng bấy giờ đi chịu chết cho chàng. Phêrô, người muốn chết cho Chúa Giêsu, bấy giờ nhận ra rằng chàng phải để cho Chúa Giêsu chết cho chàng. Chàng Phêrô muốn dạy Vị Sư Phụ này; chàng đã muốn đi trước Người. Trái lại, chính Chúa Giêsu lại là Đấng ra đi chết cho Phêrô. Phêrô không hiểu được điều ấy; chàng đã không muốn hiểu nó.

Phêrô bấy giờ chạm trán với đức ái của Chúa. Cuối cùng chàng hiểu rằng Chúa yêu thương chàng và xin chàng hãy để cho chàng được yêu thương. Phêrô nhận ra rằng chàng đã luôn từ chối chuyện để mình được yêu thương. Chàng đã luôn từ chối để mình được cứu độ bởi duy một mình Chúa Giêsu, và vì thế chàng đã không muốn Chúa Giêsu trọn vẹn yêu thương chàng.

Thật sự là khó khăn biết bao để mình được yêu thương! Chúng ta tự nhiên bao giờ cũng muốn được thoát khỏi cái nợ ân nghĩa, trong khi thực tế cho thấy chúng ta hoàn toàn nợ nần, vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước, Ngài cứu độ chúng ta một cách trọn vẹn bằng tình yêu thương.

Giờ đây chúng ta hãy xin Chúa ơn nhận biết tình yêu thương cao cả của Ngài, một tình yêu thương xóa bỏ hết mọi tội lỗi của chúng ta.

Chúng ta hãy để mình được tình yêu thanh tẩy để nhờ đó nhận biết tình yêu thương thực sự!

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180309_celebrazione-penitenziale.html

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu

 

 

2018.03.09-Celebrazione-Penitenziale

 

Xin xem video về nghi thức cử hành phụng vụ thống hối 2018 trong Đền Thờ Thánh Phêrô ở cái link dưới đây:

Penitential Celebration