HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

 

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG &

GIA ĐÌNH TẬN HIẾN DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

NGÀY THÁNH MẪU XXXXI 2-5/8/2018 

Tâm Phương Cao Tấn Tĩnh

tường trình bằng hình ảnh tự chụp được tuyển chọn và kèm theo những lời dẫn giải cần thiết

(phần cuối có thêm 1 số hình ảnh GĐĐC và THĐC mừng Lễ Quan Thày Dòng - Mẹ Đồng Công CN 16/9/2018 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona)

 

NTM 2018 - Cảnh Sắc Tử Đạo 30 Năm Hiển Thánh

 

Hương nguyện cầu liên tục xông lên Hình Ảnh Việt Nam đang trong cơn nguy biến, suốt thời gian NTM từ Lư Hương trên lưng Rùa.

Kỷ thuật xông hương này được biết từ một THĐC là chàng nghệ sĩ Đội X Lê Khởi, người có thể vừa đánh Guitar vừa thổi Harmonica cùng một lúc

như hình ảnh cho thấy ở phần THĐC Sinh Hoạt dưới đây

Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn này xuất phát từ 3 tư tưởng vào năm 1980 sau đây

1- "Mẹ Tỵ Nạn" của Anh Linh Mục Đỗ Thái Hòa, CRM, phó bề trên của Nhóm anh em Đồng Công năm 1980;

2- "Mẹ Đứng trên sóng gió ba đào" của tâm phương cao tấn tĩnh năm 1980 khi đang làm quản lý Sao Mai Printing của dòng ở Houston TX;

3- "Mẹ đứng trên bọt sóng" của họa sĩ kiêm kiến trúc sư THĐC Nguyễn Đức Mỹ (tức Kiểm THĐC Đội IXC), người được Anh Hòa nhờ vẽ một tượng đài Mẹ Tỵ Nạn,

(vì Anh Hòa thấy tượng đài ở Sao Mai Printing được kiến trúc theo ý nghĩa Sách Khải Huyền đoạn 12:1), và tượng đài Mẹ Tỵ Nạn này được tâm phương gợi ý về "sóng gió ba đào".

Đó là lý do Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn này có Tượng Mẹ quả thật đang đứng trên bọt biển giữa "sóng gió ba đào".

Sau đây là bản blue print của kiến trúc sư Nguyễn Đức Mỹ ngày 28/5/1981 và sau đó trao cho Anh Hòa để thực hiện việc kiến thiết nên một Công Trường Hòa Bình hiện nay.

Rất tiếc không thấy một chỗ nào ở công trình chính của NTM đây cho khách hành hương biết rõ ràng về lịch sử của tượng đài này, ngoài tấm bảng tri ân người ủng hộ về tài chính!

Tượng Mẹ Tỵ Nạn này do điêu khắc gia Phạm Thăng thực hiện (nay đã quá cố),

Tượng Mẹ không giống như Tượng Mẹ ở bản blue print của kiến trúc sư Nguyễn Đức Mỹ,

nhưng tượng đã được đắp bao gồm cả Chúa Hài Đồng trên vai Đức Mẹ và người tị nạn cần được Đức Mẹ cứu vớt ở bên dưới Đức Mẹ.

Tượng đã cố gắng hoàn thành làm sao cho kịp NTM 1982, nhưng rất tiếc không xong,

nên những ai tham dự NTM 1982 thấy bức tượng trên đài này còn phủ khăn trắng, và Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn đã được khánh thành vào NTM 1983,

đúng một năm trước khi Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế, bức tượng Mẹ Fatima Trái Tim (chứ không phải tượng Mẹ Chắp Tay) đã từ Úc về Việt Nam năm 1965,

nhân dịp kỷ niệm đúng 1 năm Phong Trào Đạo Binh Xanh Việt Nam được thành lập ở TGP Sài Gòn,

 Bức Tượng này đã từ Việt Nam trở về Fatima ngày 12/5/1967, ngay trước ngày ĐTC Phaolô VI tông du Fatima và đội triều thiên vàng cho Mẹ ngày 13/5/1967.

Tuy nhiên, Bức Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế này vẫn cứ ở Fatima cho đến khi Cha Nguyễn Đức Kiên, CRM, Vị Giám Tỉnh tiên khởi, xin mang về NTM,

và đã được Trung Tâm Fatima Bồ Đào Nha trao cho Chi Dòng Đồng Công mang về kịp NTM 1984... cho tới nay!

Sự kiện Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế đã đến VN trong thời khoảng 1965-1967

và chờ cho tới khi về với cộng đồng CG VN Hải Ngoại qua Chi Dòng Đồng Công HK này,

phải chăng là một ấn tín chứng nhận từ Trời Cao về thực tại NTM là việc Chúa làm.

Bởi Dòng Đồng Công, vào năm 1981, đã xin Đức Giám Mục địa phương Bernard Law cho phép thôi tổ chức NTM do chính chi dòng khởi xướng từ năm 1978,

nhưng Đấng Bản Quyền không cho, trái lại, ngài còn khuyến khích nhà dòng phải tiếp tục làm,

và chính là việc của Chúa nên cho dù nhân lực càng ngày càng ít, Thiên Chúa đã bù đắp lại cho nhà dòng tinh thần phục vụ cao độ hơn, và nhiều cộng tác viên giáo dân và tu sĩ hơn,

và cho dù rất tốn kém, cả nửa triệu MK mỗi NTM, bao gồm chi phí an ninh liên quan đến cảnh sát, chi phí đổ rác, chi phí điện lực, chi phí nước dùng v.v.,

thậm chí cho dù chưa bao giờ xin tiền trong các thánh lễ Đại Trào cả sáng lẫn chiều (6 lễ) của NTM,

Nhà Dòng vẫn có đủ khả năng về vật chất để chẵng những tổ chức mà còn cố gắng kiến thiết thêm hầu biến cả khu vực trụ sở của Chi Dòng Đồng Công được tậu mãi từ năm 1982,

xứng đáng trở thành Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu hằng năm bất khả thiếu của và cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại!

 

 

Tượng Đài Mẹ Tỵ Nạn từ đó, từ NTM 1983, đã trở thành trung tâm điểm của NTM,

nơi sau này được gọi là Công Trường Hòa Bình, nơi có các tấm bảng xin cầu nguyện cho cả người quá cố lẫn còn sống,

nơi hằng năm vẫn có lễ cầu cho những ai được ghi tên (kín mít) nơi Công Trường Hòa Bình vào lúc 10:30 đêm Thứ Năm sau Thánh Lễ Khai Mạc ở Lễ Đài,

nơi cũng để cho khách hành hương ngồi dự lễ qua bức màn hình vĩ đại được thiết kế từ năm 2014.

 

 

NTM 2018 - Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Sinh Hoạt

Thứ Bảy 7:30 - 9:15 am tại Hội Trường Nhà Ba Lầu

 

Năm nào GĐTHĐC cũng có thánh lễ vào lúc 7:30 sáng trong Hội Trường Nhà Ba lầu,

song song với giờ lễ Thứ Bảy ở ngoài lễ đài cho chung cộng đồng dân Chúa tham dự NTM.

Trong số anh chị em GĐTHĐC tham dự thánh lễ bao giờ Miền Đông Hoa Kỳ cũng đông hơm Miền Tây

là miền chỉ bao gồm 7/52 tiểu bang: California, Arizona, Nevada, Washington, Oregon, Utah và Hawaii.

California đông nhất nên mới có Khóa Tĩnh Huấn riêng hằng năm Chủng Viện Ngôi Lời (từ đầu thập niên 1990) rồi về Đền Thánh Mẹ dâng Con (từ năm 2017)

Chủ tế: Cha Đặng Minh Trân, CRM, Đặc Trách GĐTHĐC (2014-2018)

Đồng tế: (từ trái sang phải) Anh Trần Quốc Toản (tân Giám Tỉnh 2018-2022), Anh Lộc (từ VN sang được một thời gian),

Anh Nguyễn Huy Châu, CRM, nguyên đặc trách GĐTHĐC (2010-2014),

Anh Vũ Kim Ngân, nguyên đặc trách GĐTHĐC (từ đầu thập niên 1990 khi anh mới sang HK tới 2007),

Anh Thao (từ VN sang tham dự NTM 2018) và Anh Nghiễm (linh mục từ VN sang được cả gần chục năm nay và đang giúp Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia)

 

Hằng năm Anh Giám Tỉnh Vũ Minh Nhiên bao giờ cũng đồng tế trong thánh lễ của GĐTHĐC,

năm nay anh không thể nhưng ngay sau lễ cũng cố chạy vào để tạ từ GĐTHĐC với vai trò làm giám tỉnh của mình.

Anh Đặng Minh Trân nhắc lại lời hứa hẹn của Anh Vũ Minh Nhiên đối với GĐTHĐC....

Anh Vũ Minh Nhiên được yêu cầu ca bài từ biệt - anh hát rất mùi, nhưng không thấy ai mủi lòng, mà lại cười vui mới chết chứ!

Anh Nguyễn Văn Triệu phục vụ GĐTHĐC Miền Đông HK đã đại diện chung GĐTHĐC cám ơn Anh Minh Trân.

Em tâm phương tặng Anh Minh Trân cuốn Kỷ yếu Truyền Giáo Về Nguồn Đông Công của THĐC 2017,

dầy 418 trang, in trên giấy láng, toàn hình mầu kèm theo các chi tiết lịch sử về Dòng từ ban đầu và về truyền giáo hiện nay,

(tập sách được Anh Minh Trân để tạm trên bục thuyết trình sau lưng anh),

một công trình nghiên cứu eye witness của người biên soạn kèm theo hình ảnh hiện thực do chính người biên soạn chụp và chú thích,

đáng trân quí dành cho vai trò cố vấn truyền giáo một thời của chi dòng như Anh Đặng Minh Trân.

Sau buổi sinh hoạt của GĐTHĐC, có một số anh đến xin em cho cuốn kỷ yếu này, cho dù phải mua,

nhưng em nói rằng rất tiếc em ít vừa đủ tặng, và rất mắc vì chỉ có mấy chục cuốn thôi mà toàn mầu.

Vậy những ai muốn theo dõi đầy đủ các hình ảnh và tình tiết lịch sử về nguồn gốc dòng và việc truyền giáo của dòng, xin bấm vào cái link dưới đây:

 Thân Hữu Đồng Công Hoa Kỳ Hành Trình Truyền Giáo Về Nguồn Đồng Công Việt Nam 2017

Anh Minh Trân cho biết anh đã cố mời Anh tân Đặc Trách GĐTHĐC Đỗ Thanh Cao đến đồng tế để anh giới thiệu,

nhưng Anh Cao nại lý là trưởng ban thánh ca cần phải ở với ca đoàn ở lễ sáng ngoài lễ đài.

Tuy nhiên, ngay sau lễ Anh Trân ra tìm Anh Cao cũng chẳng thấy anh ấy đâu... cho đến khi...

Anh giám tỉnh Vũ Minh Nhiên tìm cho bằng được để mang cô dâu về giới thiệu và xin trăm họ niệm tình cho cô dâu mới còn e lệ... làm sao ấy!

Anh Minh Trân đã trân trọng và chính thức giới thiệu lần đầu tiên với GĐTHĐC Anh tân đặc trách GĐTHĐC Đỗ Thanh Cao, CRM.

Anh Đỗ Thanh Cao cuối cùng đã ngỏ lời cùng GĐTHĐC với hứa hẹn hết mình phục vụ,

đồng thời xin cầu nguyện để anh bắt đầu vai trò đặc trách từ ngày 15/9/2018 tới đây.

 

 

NTM 2018 - Thân Hữu Đồng Công Sinh Hoạt

Thứ Bảy 10:30 am - 12:30 pm tại Nhà Nguyện Tập Viện và Hầm Nhà Ba Lầu

 

Ca Nhập Lễ: Lê Khởi (THĐC Đội X) tay chơi đàn guitar và thổi harmonica cùng một lúc

 Phúc Âm: Phó Tế Trần Minh Đoán (THĐC Đội VI), Kansas City MO,

Giảng lễ: Linh mục Lê Ngọc Quán (THĐC Đội VIII),

vị linh mục, trong bài giảng của mình, cho biết bị hoang mang khi về tham dự NTM lần đầu tiên này: không biết có nhận ra ai chăng và có ai còn nhớ mình không?

Ngay trước lễ, ở bên ngoài nhà nguyện, vị linh mục đang mang tâm trạng hoang mang này đã bị nhận diện điểm mặt liền "Quán phải không?"

"Anh là ai?" - "Em nhận ra anh mà anh không nhận ra em à?" - "Quả thực tớ không nhận ra tí nào?" - "tâm phương đây" - "Ối trời ơi là trời...."

Ca Dâng Lễ

Chủ tế đoàn bao gồm (từ giữa): Cha Đỗ Cao Tùng, CRM, tuyên úy của THĐC HK, nguyên giám tỉnh chi dòng (2001-2006) và tân phó giám tỉnh (2018-2022);

và từ trái sang: Phó Tế Trần Minh Đoán (quì), 1 vị linh mục (THĐC Đội XII), Cha Phạm Đức Nghi (Trưng, THĐC Đội X cũng bị người viết nhận diện ngay trước Thánh Lễ),

Cha Lễ Ngọc Quán (THĐC Đội VIII) và Cha Vũ Hải (THĐC Đội XV, con của Ông Bà Cố Hội GĐTHĐC GP San Bernardino)

Ca Hiệp Lễ

Trong số gần 50 anh chị em THĐC bao gồm cả gia đình, (một số không có trong hình), mỗi năm đều có một số bộ mặt mới xuất hiện.

Như năm 2018 có 4 vị linh mục THĐC mới tham dự NTM lần đầu là Cha Quán (THĐC 8), Cha Trưng (THĐC 10), Cha... (THĐC 12) và Cha Hải (THĐC XV).

Ngoài ra còn có quí THĐC cũng xuất hiện lần đầu là Anh Phạm Thanh Cao (Thụ - Đội IXB),

và có một nhân vật rất quen mà lại rất lạ, quen ở chỗ đã từng tham dự NTM nhiều lần, nhưng lạ là lần đầu tiên mới tham dự sinh hoạt với THĐC,

hỏi ra mới biết thuộc THĐC Đội IV, đó là Anh Đặng Thanh Xuân, (chủ nhân Thanh Sơn Tofu franchaise), Ông Cố của Anh Đặng Minh Trân, CRM, Trưởng Ban NTM (2015-2018),

và trong tấm hình chụp chung này, Ông Cố là người quì 1 chân ở hàng đầu từ bên trái sang.

Năm nay, 2018, theo đề nghị của em, THĐC sẽ họp mặt ngay tại Nhà Nguyện Tập Viện sau Thánh Lễ trước khi xuống hầm Nhà Ba Lầu để dùng bữa trưa.

Anh Đỗ Cao Tùng đang chia sẻ về dòng cho THĐC, nhất là về ơn gọi rất hiếm quí hiện nay của chung các dòng cũng như các giáo phận, bao gồm cả Đồng Công.

Với tư cách phục vụ THĐC nhiệm kỳ 2016-2019, em kêu gọi đóng góp vào quĩ truyền giáo của THĐC cho dự án truyền giáo 50 ngàn MK của Dòng ở GP Hưng Hóa gần Sông Đà.

Quĩ tuyền giáo, được Anh Lm Trần Khả (THĐC Đội X), sau Hành Trình THĐC Tham Quan Truyền Giáo về Nguồn Đồng Công 2017, đã hứng lên bỏ ra 25 ngàn MK để THĐC matching.

Con số matching của chung THĐC trong vòng 9 tháng vừa qua (11/2017-8/2018) đã được trên 18 ngàn.

Ngay trong buổi họp mặt này em đã nhận thêm 1 ngàn MK nữa từ Anh Phạm Cao Thụ (THĐC IXB), tức chỉ còn hơn 5 ngàn MK nữa là matching thành 50 ngàn MK,

để gửi về cho Dòng vào Tháng 10/2018 là Tháng cũng mang tính cách Truyền Giáo của Giáo Hội.

Trong bữa trưa, em được 1 chị đến hỏi anh còn cần hơn 5 ngàn nữa phải không?...

Và câu trả lời được hẹn vào Ngày Tĩnh Tâm cuối tuần lễ Labor Day (31/8 - 2/9/2018), thời điểm cũng được một số THĐC hẹn hò tham dự đóng góp.

Như em đã chia sẻ mấy lần rằng nhờ truyền giáo mà Dòng Đồng Công càng tăng thêm linh mục thừa sai ở các giáo phận ở VN.

Anh Tùng theo đó cho biết con số linh mục Đồng Công cho đến nay khoảng 230 (160 ở VN và 70 ở HK)

Trong cuộc họp mặt THĐC 2018 này, em cũng kêu gọi anh (chị) em tham dự Ngày Tĩnh Tâm Về Nguồn Truyền Giáo Đồng Công,

lần đầu tiên của THĐC, vào cuối tuần lễ Labor day 31/8-2/9/2018 ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia của Chi Dòng ở GP Fort Worth TX,

4057 Random Rd - Fort Worth, TX 76140 / (817) 953-3563

một thắng cảnh tĩnh tâm lý tưởng rộng cả trăm mẫu, nơi THĐC được dịp hiếm quí để sống lại tâm tình Đồng Công thân yêu của mình với nhau.

Anh Đặng Quang Minh (Tài THĐC Đội X) trình bày về tình hình THĐC Vùng New Orleans LA của mình

Nhân vật này thuộc GĐTHĐC nhưng muốn tham dự với THĐC một chút

Chị Thúy, phu nhân của THĐC Phạm Anh Triều (Đội XII), thay vai trò thủ quĩ của Chị Tina trong BCH THĐC, để lo bữa trưa cho THĐC

 

Bữa ăn mỗi năm mới có một lần, thật thịnh soạn và đầy tình Thân Hữu Đồng Công, chi phí lên đêế 400 MK,

nhưng anh chị em hôm ấy đã đóng góp lên tới 650 MK, số còn dư được cho vào quĩ chung để tiếp tục phục vụ cho Ngày Tĩnh Tâm cuối tuần lễ Labor Day.

Xin cám ơn Chị Thúy đã phục vụ và quí anh chị em đã đóng góp nhé.

 

Căn phòng dưới hầm Nhà Ba Lầu bên phía cuối cùng này là căn phòng được dành cho thành phần nghệ sĩ phục vụ NTM ngủ đêm, nơi THĐC hằng năm hội ngộ và dùng bữa trưa.

Anh Hoàng Kim Doanh (THĐC XI đang đứng) và Chị phu nhân Phó Tế Trần Minh Đoán (người ngồi thuú hai từ trái sang) v.v.

Từ trái sang., Anh Vũ Thanh Lịch (THĐC IXA), AC Phạm Như Tân (THĐC V) v.v.

Từ trái sang: Anh Lê Khởi (THĐC X), Anh Phạm Bắc (THĐC X), Anh Tuấn Bằng (THĐC XIII), Anh Trần Văn Khiết (Quang THĐC XI), Anh Lê Thanh Bình (Quốc THĐC X)

Từ trái sang phải: Anh Phạm Cao Thụ (THĐC IXB), Anh Đào Thành Hưng (THĐC XII), Anh Trần Đức (THĐC XII),

Anh Đỗ Cao Tùng (Tuyên Úy THĐC), Anh Trần Minh Đoán (THĐC VI), Anh Trần Hoán (THĐC VII), Anh Vũ Hải (THĐC XV).

Một chàng (Chuyên THĐC IXB) ở South Corolina (Cực Đông Nam HK) và một chàng (Thụ THĐC IXB) ở San Diego (Cực Tây Nam HK)

Từ trái sang phải Chị Nguyễn Diễm Thúy (phu nhân THĐC Triều XII), AC Phan Khắc Trung Cali (THĐC XII),

Anh Phạm Đức Nghi (Trưng THĐC X), Chị phu nhân THĐC Phạm Văn Tự (IXB, em ruột của Phạm Văn Đài, Đỉnh THĐC IXA, người lộ mặt ngay sau đầu cổ Anh Nghi/Trưng)

 

 

NTM 2018 - Cung Nghinh Thánh Mẫu

nổi bật với Kiệu Tử Đạo Việt Nam và Cờ Việt Nam cho một Việt Nam nguy biến hiện nay

Thứ Bảy 4:30 - 6:45 pm

 

Năm nay, 2018, người chụp cố ý đứng từ dưới (cuối đường từ lễ đài xuống) chụp lên, vì năm 2017, người chụp đã đứng với Nhóm TĐCTT từ trên (gần lễ đài) chụp xuống như sau:

 

MAGNIFICAT - ANIMA MEA DOMINUM!

 

 

 

GĐĐC và THĐC mừng Lễ Quan Thày Dòng - Mẹ Đồng Công

CN 16/9/2018 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona

 

Được MC Khổng Xuân Bính, phó miền, mời ngỏ đôi lời mở đầu, em chỉ vắn tắt kêu gọi như thế này:

"Chúng ta hãy chúc mừng Quan Thày Nhà Dòng" (vỗ tay);

"Chúng ta hãy chúc mừng Quan Thày của GĐTHĐC" (vỗ tay);

"Chúng ta hãy chúc mừng Quan Thày GĐTHĐC Vùng Orange" (vỗ tay);

"Chúng ta hãy chúc mừng Anh Tân Giám Tỉnh Trần Quốc Toản" (vỗ tay);

"Chúng ta hãy chúc mừng Anh Tân Đặc Trách Đỗ Thanh Cao" (vỗ tay);

"Chúng ta hãy chúc mừng Chị Tân Trưởng Vùng Orange Lại Kim Hằng" (vỗ tay);

"Chúng ta hãy chúc mừng Chị Tân Trưởng Vùng San Bernardino Đoàn Thanh Hương" (vỗ tay);

"Chúng ta hãy chúc mừng Anh Tân Giám Đốc Đền Thánh Mẹ Dâng Con Cha Đinh Viết Luận, CRM" (vỗ tay)

ngay sau đó em mời Anh Luận ngỏ lời với GĐTHĐC Miền Nam California đang dự tiệc mừng Quan Thày bấy giờ...

Anh tân Giám Đốc Đền Thánh Mẹ Dâng Con Đinh Viết Luận, CRM,

chào mừng, chúc mừng và ban phép của ăn

Trong bữa tiệc, ngoài 1 mục văn nghệ bỏ túi, diễn viên mấy lần phải giục vỗ tay mới vỗ,

tới mục hai nữ tân trưởng vùng

Vùng San Bernardino: từ Microphone

Chị Đoàn Thanh Hương, trưởng vùng

Chị Thanh Thủ Qũi, Chị Oanh Phó Nội, Chị Lan Thư Ký và Anh Cường Phó Ngoại

chúng em kê 5 giẫy bàn, tổng cộng 120 chỗ, thế mà kín hết.

Chị Lại Kim Hằng, tân trưởng vùng GĐTHĐC GP Orange,

Vì nội các mới của chị không đủ mặt nên chị khất lần sau sẽ giới thiệu.

 

 

THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG

 

Thánh lễ ở nhà nguyện nhỏ phía cuối Nguyện Đường Đền Thánh Mẹ Dâng Con

Tiệc mừng bao giờ cũng theo kiểu góp món potlock

Anh Đỗ Linh Sáng ngỏ lời trước khi làm phép của ăn,

bên cạnh anh là Anh Trần Ngọc Bích (TH cựu Lớp Khấn 3, cậu ruột của TH phó tế Trần Minh Đoán).

Đây là lần đầu tiên Anh Bích đến tham dự với THĐC Nam California

Tham dự viên bao gồm:

Anh Lm Đỗ Linh Sáng, CRM (Lớp Khấn 2), Anh Trần Ngọc Bích (Thân Hữu Lớp Khấn 3), Anh Tống Huy Thọ (THLK 5),

Anh Đỗ Thanh Bình (THLK 8 và vợ con), Anh Phạm Cao Thụ (THLK 9B), Anh Bùi Lý Hinh (THLK 9 C và vợ con),

Anh Phạm Minh Mẫn (THLK 10 và phu nhân Kiều Hạnh), Anh Nguyễn Ánh THLK 11, phó tế)

Hai vợ chồng chúng em: thúy nga, tham dự kể như trọn vẹn với THĐC,

em chỉ tham dự phần tiệc nhưng không ăn vì đã dự trọn vẹn mọi phần với GĐTHĐC