HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

 

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

 

Thân Hữu CRM - Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công

ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia CRM FW TX

vào Cuối Tuần Lễ Labor Day 31/8 - 2/9/2018

tâm phương cao tấn tĩnh tường trình bằng bộ hình ảnh (tự chụp, trừ mấy tấm được chụp) kèm theo phụ chú

PHONG CẢNH VÀ KHUNG CẢNH HỘI NGỘ TĨNH TÂM

 

Tượng Đài Thánh Gia - được khánh thành vào ngày 13/5/2018 - đã trở thành

 Tâm Điểm của toàn cảnh Tu Viện (2014) và Nhà Tĩnh Tâm (2016) đều mang tên Thánh Gia.

Từ cổng, nơi có bảng chỉ vào toàn khu vực Tu Viện và Nhà Tĩnh Tâm,

 

khách tĩnh tâm sẽ đến ngay tâm điểm của toàn khu vực Thánh Gia là chính Tượng Đài Thánh Gia ở ngã tư đường:

Quẹo phải là đi về hướng Tu Viện và Hội Trường Thánh Giuse;

Đi thẳng là con đường đất bọc vóng phía sau tượng đại;

quẹo trái là đi về hướng khu vực tĩnh tâm bao gồm cả khu nhà trọ tĩnh tâm (trái) và khu sinh hoạt tĩnh tâm (phải).

Trước hết, nếu đi thẳng theo con đường đất vòng cung ở đằng sau tượng đài

thì có một hồ nước ở giữa hồ có cái đảo nho nhỏ

Tiếp theo là cánh đồng cỏ thênh thang ở sau tượng đài và từ hồ nước hướng về ngọn đồi nhấp nhô xa xa

Con đường đất vòng cung sau tượng đài dẫn đến trước hết là ngôi nhà sinh hoạt tĩnh tâm 3 gian

Nhìn vào thiết diện của ngôi nhà 3 gian dùng để sinh hoạt tĩnh tâm:

gian giữa rộng nhất thường được dùng làm nhà nguyện, có sẵn bàn thờ và ghế ngồi đẹp hơn.

Tuy nhiên, Nhóm THĐC đã sự dụng gian giữa này để vừa cử hành phụng vụ vừa nghe giảng huấn và hội họp

Gian bên trái thường được dùng làm hội trường.

Nhóm THĐC đã biến thành phòng chầu Thánh Thể.

Gian bên phải là phòng dùng bữa.

Con đường xi măng từ Tượng Đài Thánh Gia để vào toàn Khu Vực tĩnh tâm

bao gồm cả khu phòng trọ tĩnh tâm (trái) và khu nhà sinh hoạt tĩnh tâm (phải)

Từ tượng đài Thánh Gia nhìn về bên phải, phía trái của con đường từ cổng lộ vào,

là lưng đằng sau hai ngôi nhà được giành cho Nhóm THĐC trọ tĩnh tâm

Khu nhà trọ hay nhà ngủ tĩnh tâm này bao gồm 4 căn nhà biệt lập,

được chia ra làm 2 bên, mỗi bên 2 căn nhà, ở giữa là một khuôn viên cao nguyên.

Toàn khu vực Tu Viện Thánh Gia và Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia bất ngờ được Chúa ban cho Chi Dòng ở

Giáo Phận Fort Worth là nơi Chi Dòng đang phục vụ ở 3 Giáo Xứ: Các Thánh TĐVN, Đức Mẹ Fatima và Chúa Kitô Vua.

Mặt trước của hai căn nhà (bên trái từ cổng khu nhà trọ tĩnh tâm) được giành cho Nhóm THĐC.

Khu Tu Viện Thánh Gia bên kia được mua từ năm 2014 và Khu Tĩnh Tâm Thánh Gia bên này được mua từ năm 2015.

Toàn thể 2 khu này rộng cả trăm mẫu, được mua lại từ cặp vợ chồng ly dị:

khu đất của chồng được trở thành Tu Viện và khu đất của vợ được trở thành Nhà Tĩnh Tâm

Ngôi nhà nào cũng có đủ giường ngủ, phòng vệ sinh, phòng tắm, bếp nấu, tủ lạnh, máy giặt, phòng họp mặt...

giá biểu từ năm 2017 là 20 MK một đêm cho mỗi người ở qua đêm

Anh em THĐC từ các nơi đổ về tham dự tĩnh tâm đã được Anh Đinh Minh Khương cùng phu nhân Đinh Tín (Tina)

phân chia phòng ngủ, chỉ chỗ ngủ và hướng dẫn tổng quát

Từ khu nhà ngủ tiến sang khu sinh hoạt tĩnh tâm ở ngôi nhà 3 gian mới hoàn thành vào mùa hè 2017.

Theo dự tính, ngôi nhà 3 gian này sẽ được nối dài ở cả 2 đầu:

gian đầu bên phía khu nhà ngủ sẽ trở thành phòng ăn kèm thêm nhà bếp (thay vì nhà bếp đang biệt lập ở hồ bơi),

và gian đầu bên kia (dọc theo con đường đất từ tượng đài) sẽ được xây thêm nhiều phòng ngủ.

Cuối cùng thì toàn khu vực tĩnh tâm chỉ là một giẫy nhà dài bao gồm đủ mọi phòng ốc cần thiết:

phòng ngủ, phòng nguyện, phòng họp, phòng ăn và nhà bếp,

thuận tiện hơn hiện nay, cứ phải chuyển từ khu nhà ngủ sang khu sinh hoạt

hay cứ nấu nướng xong phải chuyển vào phòng ăn, nhất là khi trời mưa gió hay lạnh lẽo

 từ ngôi nhà sinh hoạt tĩnh tâm 3 gian tiến sang khu bếp bên cạnh hồ tắm,

nơi trước kia là nơi picnic (bơi lội và ăn uống / barbecue) của cặp vợ chồng gia chủ,

 sau đó cho 4 gia đình thuê 4 căn nhà nay đã trở thành nhà ngủ tĩnh tâm.

Quí anh ngồi hóng gió mát ban chiều trong khi chờ đợi tới giờ khai mạc vào lúc 6 giờ chiều

Phải nhận là gia chủ cũ của khu vựa cả 100 mẫu này thật khôn khéo chọn ngay chỗ mát mẻ này để picnic,

nơi gió lùa qua lại hầu như thoáng mát suốt ngày

Một số anh chị THĐC vùng địa phương Fort Worth đang lo bữa khai mạc tối Thứ Sáu

Ban phục vụ nấu nướng có thể kể đến:

AC Khương Tín, phụ giúp có Chị Mary (vợ Anh Hữu Đội IX đã qua đời), AC Thuyết Thảo, Anh Vũ Thiện,

và hai chị ngoài THĐC nhưng có liên hệ với Chị Thủ Quĩ Tina Tín:

một người em gái và một người con đỡ đầu

Mọi sự đã được mang đến sẵn ở phòng dùng bữa

 

Qui tụ và nhận diện

 

Sau khi hát Kinh Chúa Thánh Thần khai mạc,

với tư cách chủ tịch THĐC kiêm MC, em tâm phương đã ngỏ lời chào mừng cùng cảm tạ

tất cả và từng anh chị em đã đáp lại tác động thần linh đến tham dự

cuộc Hội Ngộ Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công lần đầu tiên vào cuối tuần lễ Labor Day này

Ngoài quí anh chị THĐC ở ngay tại địa phương Fort Worth TX, còn toàn là những anh chị em từ xa tới:

Ngoài Texas - Từ Miền Tây Hoa Kỳ: Porland OR (1), San Francisco CA (1), San Diego (2), San Bernardino (1);

Từ Miền Đông Nam Hoa Kỳ: South Carolina (1) và Florida (1);

Từ Miền Trung Nam Hoa Kỳ: Kansas MO (3) và Oklahoma City OK (2);

Trong Texas - Từ miền nam tiểu bang lên: Houston (9) và Austin (3).

Trong giây phút đầu tiên qui tụ này vẫn còn thiếu, ít là AC Lịch Lan từ Oklahoma đi lạc (4 tiếng),

và Anh Lý Châu Huỳnh từ San Francisco CA 7 giờ mới xuống phi trường và Anh Đẩu ở địa phương đi đón,

ngoài ra còn một số anh chị đang phục vụ bữa tối.

Bởi thế, giây phút gặp gỡ ban đầu chỉ vỏn vẹn 20 anh em.

Sau phần chào mừng và tri ân cảm tạ của em là phần anh em tự giới thiệu: tên tuổi, lớp/đội khấn, gia cảnh v.v.

Anh Đỗ Cao Tùng, CRM, Lớp khấn IX, Nguyên Giám Tỉnh, Tuyên Úy THĐC HK,

chủ sự tĩnh tâm, ngỏ lời chào mừng và cám ơn anh chị em THĐC

Anh Đào Văn Toán, thuộc thế hệ của Lớp Khấn IX, nhưng chưa vào tập viện hay khấn hứa gì

Anh Bùi Đức, tên dòng là Doãn, được gọi là Doãn "bầu" (từ sự tích trồng bầu Qui Nhơn), Lớp khấn IX C, từ Oregon,

bỗng trở thành góa khi người vợ thân yêu của anh là Chị Nguyễn Hồng Thanh đột ngột qua đời ngày 31/10/2016

Anh Nguyễn Hòa / Điềm (tên đời trước tên dòng sau) - Lớp Khấn IX A

hiện sinh sống ở Houston TX từ năm 1980, thời điểm em tâm phương được bài sai xuống Houston mở Sao Mai Printing

đã mời anh về làm cố vấn cho nhà in, vì trước khi xuất anh đã được chi dòng gửi đi học nghề in

Anh Trần Khiết / Hoán, Lớp Khấn VII, từ ngày xuất cứ ở một nơi là Kansas City MO.

Anh Mạnh / Thuyết, Lớp khấn 10, họa sĩ, đang sinh sống nghề in ở Fort Worth TX, trong lời tự giới thiệu, anh đã nói:

"em sinh ra ở VN... giờ đây em muốn trở về dòng cũng không được nữa... em đã có vợ... lập gia đình từ năm 54 tuổi..."

(xin đón đọc lời tâm sự của vợ anh ở mục Tâm Sự Kết Thúc, những bày tỏ khiến căn phòng liên tục nổ vang tiếng cười)

Anh Nguyễn Chuyên, thuộc thế hệ Lớp Khấn IX, chưa thành tập sinh hay khấn sinh,

lấy vợ Mỹ và đang sinh sống ở South Carolina

Anh Khoa, thuộc thế hệ Lớp Khấn IX, chưa vào tập viện hay khấn hứa, đang sinh sống ở Fort Worth TX

Anh Phạm Cao Khiết, Lớp Khấn X, đang ở Houston TX với gia đình,

trong lời tâm sự anh đã bày tỏ nỗi lòng là khi lập gia đình anh đã:

"đổi của trọng lấy của hèn... vì Liều (Liễu là tên của vợ anh)"

Anh Nguyễn Mỹ / Kiểm, Lớp khấn IX C, họa sĩ kiêm kiến trúc sư hành nghề từ năm 1980 ở Houston TX.

Bị stroke nhưng không chết hay liệt mà vẫn tươi cười, sống hạnh phúc với vợ và 2 người con gái.

Phạm Đài / Đỉnh, Lớp khấn IX A, đang sống ở Austin TX,

từ trong dòng được tiếng là "lè phè" do chính Anh Cả đặt cho.

Chỉ có 1 vợ và 1 người con trai duy nhất.

Sức đã bắt đầu suy tàn ở tuổi 73 nhưng vẫn cứ "lè phè" cho tới chết.

Anh Trần Hùng / Uẩn, Lớp khấn X, đang ở New Orleans LA,

và tiếp tục vai trò phục vụ anh chị em THĐC ở địa phương này.

Anh Lưu Chủ / Bạch, Lớp khấn IX B, nguyên hội trưởng THĐC HK nhiệm kỳ trước, ở Houston TX,

có vợ mà son sẻ, đã về hưu nhưng chưa được phép về tu lại nhà dòng như lòng mong ước...

Anh Vũ Thiện, Lớp khấn XIII Hoa Kỳ, ở Fort Worth TX, một con người rất năng nổ, phục vụ và hòa đồng

Anh Trần Minh Đoán, Lớp khấn VI, phó tế vĩnh viễn, có 1 vợ và 5 người con trai, sinh sống ở Kansas City MO.

Anh Nguyễn Minh Ngọc, Lớp khấn XI, đang ở San Diego CA, mới lập gia đình năm 2017 này nhưng đã có 2 con,

chuyên viên quay video Ngày Thánh Mẫu, người đã quay video chuyến về VN 2017 của THĐC,

và đã edit một số đoạn thích hợp để trình chiếu cho cuộc hội ngộ tĩnh tâm này.

Anh linh mục Trần Khả, Lớp khấn X, gia nhập TGP Galveston-Houston TX từ khi ra khỏi dòng,

đã thụ phong linh mục năm 1989, đã từng dạy trong chủng viện và một vị chánh xứ được giáo dân mến chuộng.

Hiện anh đang làm chánh xứ GX Thánh Maximillian Kolbe.

Anh Lê Khởi, thuộc thế hệ Lớp Khấn X, có tài chơi nhạc cụ 2 thứ một lúc (như được thấy, thậm chí 3 như anh nói).

Anh đã lập gia đình nhưng rồi "bỏ đi", sau đó trở lại tu ở trụ sở Chi Dòng, nhưng sau 5 tháng lại "bỏ đi" ra,

chỉ vì không "bỏ đi" được thuốc lá... nay lại ngỏ ý muốn trở lại lần nữa nếu biết được tương lai đời tu của mình...

Anh Trần Quang, thuộc Lớp Khấn X, mới ngoài lục tuần, là THĐC vô địch về số con: 6 đứa!

hiện đang sinh sống ở Fort Worth TX, em ruột của Anh linh mục Trần Ngọc Thoại, CRM, Đội VII

Anh Đỗ Quốc Định, Lớp khấn XIII ở Hoa Kỳ,

thư ký THĐC kiêm kỹ thuật viên truyền thông của THĐC,

đang sinh sống ở Florida

Anh Năng, Lớp khấn XI, đang sinh sống cùng gia đình ở Fort Worth TX,

kiêm phục vụ Nhóm THĐC ở địa phương này

Anh Nguyễn Tôn, thuộc thế hệ Lớp khấn XII, đang sống ở Houston TX

 

Thánh Lễ Khai Mạc

 

Anh Nguyễn Hải Dương, CRM, Giám Đốc Tu Viện và Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia, ngỏ lời chào đón THĐC trước lễ

Cặp THĐC Ngọc Bích liên tục quay phim đầy đủ hết mọi sinh hoạt tĩnh tâm từ đầu đến cuối

Bài Đọc 1 - Phó tế Trần Minh Đoán, trưởng ban phụng vụ tĩnh tâm

Giảng lễ - Tuyên Úy Đỗ Cao Tùng

Lời nguyện giáo dân: Anh Vũ Thiện, trưởng ban cung thánh tĩnh tâm

Ca Tạ Lễ - Bài Ca Vịnh Đức Ái nhờ Mẹ cám ơn Chúa sau hiệp lễ theo lệ của Dòng

Anh em qui tụ ngoài sân sau lễ và trước bữa tối

 

Bữa khai mạc tối Thứ Sáu

 

Anh Tuyên Úy Tùng làm phép của ăn

Xin cám ơn Chị Đinh Tina / Tín đã lo cho THĐC bữa ăn đầu tiên ngon lành

Theo chương trình thì sau bữa tối là giờ hội ngộ giao duyên.

Nhưng vì lúc tự giới thiệu anh em đã tỏ ta  giao duyên một cách nào rồi,

nên đã giành nguyên giờ sau bữa tối để xem lại video giao duyên qua phỏng vấn với 4 vị đặc biệt của dòng ở VN

Giao duyên với vị thứ nhất là Anh Linh Mục Đoàn Phú Xuân, vị bề trên thay thế Anh Cả đầu tiên,

về thời gian dòng ở lại sau 1975 nói chung và số phận của anh nói riêng trong bàn tay của cộng sản

Vị giao duyên thứ hai là Anh Linh Mục Nguyễn Đức Kiên, vị giám tỉnh đầu tiên của Chi Dòng,

về diễn tiến dòng mới di cư sang Hoa Kỳ và anh từ Roma sang,

cũng như về Ngày Thánh Mẫu và Tượng Mẹ Fatima Thánh Du Quốc Tế vẫn được Cung Nghinh vào NTM hằng năm từ 1984

Anh Nguyễn Quang Đán, vị bề trên tổng quyền thứ ha, tiếp nối Anh Đoàn Phú Xuân, sau khi Đấng sáng lập qua đi,

hiện làm tổng vụ nhiệm kỳ thứ 2 của dòng, nhiệm kỳ (từ 11/2017) với tên gọi mới của dòng là Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc

Anh linh mục Lê An Đại, vị giám đốc đầu tiên của Nhóm anh em Đồng Công xuất ngoại

cho tới khi nhóm anh em này được Tòa Thánh công nhận là một Tỉnh Dòng ở Hoa Kỳ;

ước vọng của chính Đấng sáng lập là có được một chi dòng ở hải ngoại,

không ngờ chính cộng sản là đảng phái bị vị sáng lập này kịch liệt chống đối đã vô tình cộng tác vào việc hiện thực.

Anh em THĐC hát Kinh Salve Regina như ở trong nhà dòng trước khi đi ngủ

Anh linh mục THĐC Trần Khả thay Anh Tuyên Úy Tùng ban phép lành cuối ngày cho anh em

Ngoài trời, bước ra khỏi dẫy nhà sinh hoạt tĩnh tâm 3 gian,

xuất hiện ngay trước mắt xa xa là tượng đài Thánh Gia trắng sáng

thu hút con mắt này đến độ không thể không đến gần để chụp một tấm hình chỉ nguyên Đài Thánh Gia tuyệt vời về đêm

Từ cửa sổ phòng ngủ nhìn ra: toàn khu nhà ngủ tĩnh tâm đang "ở lặng ngặt" trong màn đêm le lói ven đường

 

 

xin xem tiếp bằng cách bấm vào cái link dưới đây

 

Thân Hữu Đồng Công - Hôi Ngô Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công 2018 - Thư Bảy 1/9/2018