HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

 

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG HẢI NGOẠI

 

THĐC CÁC NƠI MỪNG LỄ MẸ ĐAU THƯƠNG 2019

 

 

THĐC Houston TX - Mừng Lễ Mẹ Đau Thương Chúa Nhật 15/9/2019

 

Nhóm Anh chị em Thân Hữu Đồng Công-Houston,TX Mừng Quan Thày Lễ Mẹ Sầu Bi 15 tháng 9,2019

 tại GX St Maximillian Colbe,Houston,TX  Lúc 3:00 Giờ chiều chủ Nhật.

 Thường mỗi Năm, anh LM Thân Hữu  Đồng Công John Trần Khả(Lớp khấn XI)  chủ tế  thánh lễ  mừng quan thày và  là host  cho anh chị em THĐC-Houston tại Giáo xứ của anh trong dịp này, nhưng năm nay anh được mấy tháng đi nghỉ  “Sabata”anh đã  về VN dậy học cho các anh lớp thần học  nhà Mẹ, thăm giúp truyền giáo   hiện nay anh đang  thăm các sơ tại Columbia Nam Mỹ,  sẽ về Mỹ vào đầu tháng 10.

Anh LM Michael Phạm Trác CRM, hiện đang làm phó xứ  tại GX St Maximillian Colbe, đã chủ tế thánh lễ mừng quan thày  lễ Mẹ Sầu Bi 15/9 cho chúng em và anh LM Ignatius Hải Đăng CRM hiện là resident Priest tại đây cùng đồng tế. Xin cám ơn 2 anh LM của nhà dòng và anh LM John Trần Khả.

Anh chị em có mặt hôm nay cũng không được đông đủ cho lắm , tổng cộng 15 người gồm 2 cha nhà dòng: anh chị Thảo( lớp 6); anh chị Hoà Điềm( lớp 9A); A. Chủ(lớp9B); anh chị Kiểm-lan(lớp 9c); anh Lê Khởi(Lớp 10);Gia đình Anh cao Khiết(lớp 11) 4 nguời;Anh Quân Luân(lớp13) ; Anh LM Trác CRM(lớp 13) ;anh LM Hải Đăng CRM (lớp 15).

Trong Thánh lễ anh LM Trác CRM  chia sẻ về lễ Mẹ Sầu bi,”hãy cố bám lấy Mẹ, vì Mẹ là Mẹ của chúng ta, chào mừng các anh chị thân Hữu   đã hi sinh thời giờ, việc làm cùng tụ họp tới đây, vì tình nghĩa anh em, tình nghĩa nhà dòng, thật là qúy báu, anh cũng dí dỏm chêm vô: anh cũng phải hi sinh không đi nghe ca nhạc tại casinô Lake Chales hôm nay, vì có chương trình văn nghệ do các ca sĩ nổi tiếng về hát !anh cũng đã nói truyện với anh LM John Trần Khả, và nhắc anh là khi về lại Mỹ nhớ mang qùa qúy của Columbia về !”

Sau thánh lễ em Lưu Chủ đại diện anh chị em Thân Hữu,Houston  có mặt  cũng như vắng mặt, cám ơn 2 anh LM đaị diện nhà dòng, đã cho anh chị em có cơ hội để nối kết với nhau, nhà dòng, đặc biệt là kỳ hội ngộ  vừa qua tại Carthage MO, anh chị em đã cùng với các anh nhà dòng sống lại những ngày xưa thân ái, như khi Còn tu  tại nhà dòng ,mặc dù chúng em ở đâu , hoàn cảnh nào, cũng luôn qúy mến, biết ơn  nhà dòng, và xin cùng cầu nguyện cho nhau luôn là con ngoan của Mẹ.”

Sau đó anh chị em  cùng lấy hình kỷ niệm chung với 2 cha và kéo nhau tới hội trường cùng  dự tiệc linh đình mừng quan thày và hàn huyên tâm sự cho tới gần 6 giờ chiều rồi giải tán.

Tạ ơn Chúa Mẹ .

Em Lưu chủ ghi

th05.JPG

Hình chụp chung THDC-Houston, sau thánh lễ quan Thày 15/9/2019.

th07.JPG

Anh chị em THDC-houston,TX tiệc mừng quan thày 15/9/2019

 

  

 

THĐC Nam CA - Mừng Lễ Mẹ Đau Thương Chúa Nhật 15/9/2019

 

Kinh chào anh chị em THĐC,

Tháng chín là tháng mà anh em chúng ta không thể nào quên được , một ngày lễ quan trọng đó là lễ Mẹ Đau Thương , quan thầy dòng và quan thầy hội THĐC .
  Em nhớ lại , để chuẩn bị mừng lễ quan thầy dòng, hành lang nào cũng có khẩu hiệu nhắc nhở anh em hướng lòng về Chúa Mẹ , về tinh thần thì có tuần bảy trước lễ ,
   Để chuẩn bị mừng lễ mẹ Đồng Công , xin anh chị em chúng ta cùng hướng lòng về nhà dòng , hợp ý cùng quý cha qúy thầy , dâng  lời cảm tạ Chúa , Mẹ 
đã ban muôn ơn lành cho nhà dò ng vả cho anh chị em chúng ta.
   Hợp cùng Mẹ , cảm tạ Chúa đã chọn Mẹ lả mẹ Thiên Chúa , mẹ vô nhiễm nguyên tội, mẹ được hồn xác lên trời , mẹ Đồng công cứu chuộc và là mẹ chúng ta .
   Năm nay , thánh lễ sẽ tổ chúc tạinhả khách của giáo xứ Saint Barbara, do cha Tuấn chủ tế: Số 5313W. Wisteria Pl . Santa Ana CA 92840 Lúc 11:00Am ngày chủ nhật 15/9/19.
Xin anhchị em thu xếp công việc đến  tham dự.

    Hát lễ xin mời bác sĩ Triệu Xuân , chị Lộc , chị Minh Mẫn , chị Mai ...
   Soạn lời nguyện giáo dân , xin nhờ anh Trần Mỹ Duyệt .
   Sau thánh lễ là tiệc mừng lễ quan thầy . Xin mỗi gia đinh mang một món .
   Em sẽ mang món bò kho , bánh mì , soda , muỗng , đĩa , ly , chậu hoa.
Một lần nữa , kinh mời qúy anh em đến dự

Em Bùi Lý đội 9

Đây là nơi THĐC Nam CA mừng lễ Mẹ Đau Thương Chúa Nhật 15/9/2019,

hai căn nhà cùng 1 địa chỉ, một tài sản của Giáo Xứ St Barbara GP Orange, ở bên ngoài nhưng sát với bức tường phía nam của giáo xứ

 

Lễ Mừng

Ca Nhập Lễ: Ngày xưa trên đồi Golgota, Mẹ đứng kề bên Thánh giá...

Bài đọc 1 - Thúy-Nga

Bài Đọc 2 - Bác sĩ đông y Triệu Xuân, vợ góa của cố bác sĩ kiêm nhạc sĩ Nguyên Kha, THĐC Đội 5

Cha Phạm Ngọc Tuấn, Chánh Xứ St Barbara, chủ tế và giảng lễ

Trong bài giảng, ngài nói qua về ý nghĩa các bài đọc, đến Mẹ Đồng Công và đến mối liên hệ giữa ngài và Dòng Đồng Công:

ngài chỉ sống trong dòng có 6 năm: 1974-1980, và vì thích học ngài đã lo cho tương lai của mình, sau đó đã theo đuổi ơn gọi linh mục

Cái thao thức của ngài khi làm linh mục và sau khi về Việt Nam nhiều lần đó là lập một hội dòng, và nay nó đã trở thành hiện thực,

được GP Qui Nhơn công nhận từ năm 2012, cho đến nay được 106 phần tử, bao gồm cả đệ tử, thỉnh sinh, tập sinh, khấn sinh, vĩnh sinh.

Ngài mời gọi THĐC chia sẻ với nhau tiếp theo bài giảng của ngài, và cả 3 anh chị em đều nói liên quan đến ngài, đó là

Chị Nhiệm, phu nhân của Anh Trần Minh KHắc, THĐC Đội III

Chị Triệu Xuân, người vợ góa của Anh Nguyên Kha, THĐC Đội V

Anh Bùi Lý, Đội 9C, Trưởng Vùng THĐC Nam CA

Anh Trần Mỹ Duyệt, THĐC VIII, tiến sĩ tâm lý, đại diện THĐC, được Anh Lý mời, ngỏ lời cám ơn Anh Tuấn.

Chị Lê Thị Lộc, người vợ góa của tổ phụ Vũ Vĩnh Quí, THĐC Đội I (qua đời năm 2010), tặng quà cho Anh Tuấn

Tiệc Mừng

Mỗi gia đình góp một món, kiểu potlock

Anh Tuấn đang phổ biến hình Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương của mình cho THĐC

Ngày Mừng Lễ Mẹ Đau Thương năm nay còn thiếu một số anh lớn, như Anh Nghinh (Đội II) và A Hoạt (Đội VI),

không kể các THĐC đội nhỏ tu ở Hoa Kỳ vốn ngại không đến dù có được mời

Năm nay có thêm 3 vị khách là 3 mẹ con của bà chị của Chị Triệu Xuân

Hai anh ở xa nhất là Anh Thụ và Anh Minh Ái ở San Diego, cách 1 tiếng rưỡi gần 2 tiếng

Một số anh lớn (Anh Khắc, Anh Thọ v.v.) quả là già hẳn đi và yếu hơn trước, nhưng vẫn gắn bó đồng công

Hai anh bị bệnh Đội X (Anh Mẫn và Anh Châu Thành) vẫn hăng hái đến tham dự.

Hai vợ chồng tâm phương và thúy nga, mặc đồng phục GĐTHĐC tham dự, vì không thể hiện diện cả 2 nhóm mừng 1 lúc ở 2 nơi xa nhau

Anh chị em vừa dùng bữa trưa vừa hàn huyên tâm sự với nhau cho đến 1:30 pm thì hẹn nhau vào dịp mừng xuân 2020

trước khi chia tay nhau, mọi sự đã được thu dọn gọn ghẽ và sạch sẽ, bao gồm cả món ăn còn dư thì chia nhau mang về

Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc luôn liên kết THĐC chúng con lại trong Lý Tưởng Thánh Đồng Công

 

Nhận Diện THĐC

Anh Trần Minh Khắc, THĐC Đội III, sáng lập viên Hội Bạn Người Cùi Nam CA

Anh Tống Huy Thọ, THĐC Đội V, rời nhà dòng từ năm 1968

Anh Đỗ Thanh Bình, THĐC Đội VIII, hành nghề in ấn, 1 trong 2 người được gửi đi học in khi mới sang Mỹ từ 1976

Anh Trần Mỹ Duyệt, THĐC Đội VIII, tiến sĩ tâm lý

Anh Phạm Cao Thụ, THĐC Đội 9B, nhà giáo kiêm văn sĩ

Anh Vũ Minh Ái, THĐC 9B, thạc sĩ về hóa học, sáng chế loại Dầu Giảm Đau Aurora Pain Relieving Oil từ năm 1997, đang thịnh hành trên thị trường, lần nào cũng mang tặng THĐC

Anh Bùi Lý Hinh, THĐC 9C, trưởng vùng THĐC Nam CA từ năm 2016, rất đắc lực nên THĐC Nam CA không ai muốn bầu lại

Anh Phạm Minh Mẫn, THĐC Đội X, về hưu sớm vì chứng bệnh lẩy bẩy làm sao ấy

Anh Ngô Châu Thành, THĐC Đội X, từng làm cho sở cảnh sát Santa Ana, nay cặp mắt nhìn mà chẳng rõ, đi đâu cũng phải được chở.

Anh Bắc, THĐC Đội X, mới là đệ tử sinh, chưa thỉnh sinh hay tập sinh, nhưng luôn phục vụ NTM của chi dòng

Anh Phạm Ngọc Tuấn, THĐC thuộc loại Đệ Tử Cồ từ VN, có thể xếp vào Đội XII bên Hoa Kỳ,

không ai ngờ 1 bé Tuấn 9 tuổi năm 1966, thuộc gia đình ngoại giáo, được Dòng Đồng Công rửa tội tại Nhà Thờ Nhà Đá năm 1966,

nay là một Chánh Xứ VN đầu tiên của GX St Barbara, một giáo xứ đông tín hữu VN nhất hải ngoại, và là vị sáng lập Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở GP Qui Nhơn!

 Magnificat anima mea dominum!

 

Em tâm phương, THĐC 9A, chụp ảnh và tường trình

(tấm hình này được chị Lộc, của cố tổ phụ Vũ Vĩnh Quí, sắp xếp để lấy ảnh bằng máy của chị)