HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

 

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

 

TRỤ SỞ TRUYỀN GIÁO CỦA DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC Ở GIÁO PHẬN HƯNG HÓA

MỘT TRỤ SỞ GẦN SÔNG ĐÀ DO THĐC HOA KỲ ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG

 

Toàn bộ hình ảnh ở đây, do Anh Thiên Phụng từ Nhà Mẹ Thủ Đức Việt Nam gửi cho anh linh mục THĐC Trần Khả qua email ngày 1/12/2018. Khi nhận được qua email chuyển tiếp thì không biết đâu mà mò, không biết hình nào trước hình nào sau, chưa kể đến kích cỡ khác nhau từng nhóm hình, chụp từ các máy chụp khác nhau, cần phải giảm xuống để có thể post lên website cho vừa.

Bởi thế, theo nguyên tắc, một khi đã muốn trình bày và phổ biến chung, không thể nào chỉ tung ra một bộ hình lộn xộn, thà chuyển tiếp email cho ai muốn xem thế nào thì xem, muốn hiểu thế nào thì hiểu, mất đi ý nghĩa và giá trị của các tấm hình lịch sử này, nhất là với THĐC. Bởi vậy, em đã cố gắng, chẳng những sắp xếp lại bộ hình này, theo suy đoán của mình, từng hình ảnh theo thứ tự thời gian xây cất trụ sở của dòng, mà đồng thời, cũng thêm một số chi tiết lịch sử liên quan đến nó và THĐC. Nếu có gì sai sót xin quí anh bổ túc nhé.

em tâm phương cao tấn tĩnh

 

Trong Hành Trình Tham Quan Truyền Giáo của Dòng ở Việt Nam năm 2017 trong thời gian 2 tuần lễ (4-17/10), 8 anh em THĐC chúng em, từ Texas, California và Carolina, đã đến thăm trụ sở mới mua của dòng ở gần Sông Đà thuộc Giáo Phận Thanh Hóa. Lúc ấy anh em CRM Hưng Hóa đang giúp 3 giáo xứ Hoàng Xá, Trại Sơn và Lương Sơn: Hoàng Xá, các anh Mỹ, Tri; Trại Sơn, các anh Huy, Đại Lương Sơn, anh Tài, còn ở ngay tại trụ sở của dòng có anh Thảo và anh Hiển. 

Hiện nay, như chính Anh Huy mới cho em biết qua email ngày 30/11/2018 như sau:

"Cám ơn nhiều về những trợ giúp của quý anh cho việc xây dựng trụ sở tu viện dòng CRM ở bờ sông Đà, giáo phận Hưng Hóa. Tu viện này vẫn đang xây dựng, chưa xong. Hiện ở giáo phận Hưng Hóa chúng em chỉ còn 3 điểm: Tu viện đang xây, nhà thờ giáo xứ Lương Sơn và nhà thờ giáo xứ Trại Sơn. Em Huy đây hiện đã về nhà thờ giáo xứ Lương Sơn ngay bờ sông Đà ngày 17/7/2018. Nơi đây đã được giáo phận kí hợp đồng giao cho Nhà Dòng 20 năm, kí ngày 31/12/2017. Nay em đã về làm cha xứ tiên khởi cho giáo xứ này. Ngược lại, A. Antôn Maria Phan Văn Trịnh, CRM lại được chuyển đổi đến nhà thờ giáo xứ Trại Sơn cũ của em, nơi có giáo họ Đá Mài, anh vẫn nhớ".

Trụ sở truyền giáo của Dòng ở GP Hưng Hóa gần Sông Đà hôm chúng em đến thăm vào buổi chiều tà ngày 13/10/2017

(3 tấm hình đầu tiên cả tấm trên đây lẫn 2 tấm ngay dưới đây do em chụp, xin được trích lại để giúp thấy rõ ràng hơn vị trí trụ sở đang được xây cất)

Ở đằng sau nhà ở của các anh vẫn còn các chuồng nuôi heo trước kia của chủ cũ khi chúng em đến.

một ao nước hay hồ nước nằm ngay bên trái của ngôi nhà dòng mua bấy giờ.

 

Vào buổi chiều tà ngày 13/10/2017, phái đoàn THĐC chúng em đã đến tận nơi thăm trụ sở mới mua này của dòng. Chúng em bấy giờ được cho biết rằng cả ngôi nhà mua với giá trên 1 tỉ đồng VN, mà giải nước bên phải ngôi nhà (như tấm hình trên đây cho thấy, kéo dài ra đằng sau) lại trị giá tới 800 triệu đồng Việt Nam (tức cũng gần 1 tỉ đồng VN, gần bằng căn nhà). Nhưng nhà dòng cũng dự tính tậu luôn cho vuông vức khu đất trụ sở truyền giáo của dòng ở đây. Khi nhà dòng mới bắt đầu thủ tục mua ngôi nhà này đã được chính quyền dòm ngó hạch hỏi xem có phải để làm nhà thờ hay chăng? Nếu phải thì đã không thành! Giờ đây, 54 ngàn Mỹ kim (trong đó Anh Lm Trần Khả gợi ý matching từ 10/2017 là 25 ngàn Mỹ kim) đang trở thành hiện thực, như chúng ta thấy ở bộ hình ảnh xây cất từ đây trở xuống cho tới hết.

 

Chắc hồ nước bên cạnh nhà (như tấm hình đầu tiên trên đây cho thấy) đã bị lấp đi để xây cất một trụ sở truyền giáo của dòng chúng ta.

Theo em suy đoán thêm, đó là dẫy nhà nuôi heo trước kia ở đằng sau nhà quí anh ở cũng được "canh tân lại tất cả mọi sự" trong dự án trụ sở mới này.

 

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN XÂY CẤT

 

 

ĐỔ CHÂN MÓNG

 

 

 

 

LÀM KHUNG NỀN

 

 

XÂY TƯỜNG LỢP MÁI

 

khung cửa sổ trên tường

khoan lỗ điện vào tường

 

PHÁI ĐOÀN THAM QUAN

 

Từ trái sang phải, những anh em biết như sau:

Anh Thiên Phụng và Anh Đức Thuần (đềy thuộc lớp khấn IXC), Anh Đức Huy (người thứ 4, cháu Anh Dương), Anh tân Giám Tỉnh Quốc Toản, Anh Doanh (lớp khấn IXC, người thứ 7)

 

 

TRỤ SỞ ĐÃ HOÀN THÀNH

 

(Toàn bộ hình ảnh trụ sở hoàn thành này được Anh Lm Trần Khả gửi ngày 24/10/2019,

tiếp sau bộ hình ảnh xây dựng trên đây đã được anh gửi ngày 1/12/2018

Tuy nhiên, bộ hình lần này em chỉ lấy 23 trong số 30 tấm hình nhận được, bỏ những tấm trùng hợp, hay dư thừa,

và bộ hình ảnh chung chung này em đã cố mường tượng lại để sắp xếp theo thứ tự cấu trúc của nó, như em đã làm với bộ hình đang xây dựng lần trước)

 

 

Mặt tiền trụ sở (cả khu nhà cũ lẫn mới) sát với đường lộ

 

Khu Vườn Thánh Mẫu Ban Ơn ngay cổng vào khu vực mới của Trụ Sở

 

Vị trí của khu mới của Trụ Sở CRM Hưng Hóa

Như THĐC về VN viếng thăm truyền giáo của dòng được kể từ năm 2017 là Nhà dòng có dự tính mua thêm con rạch bên phải (trông ra đường lộ) của khu nhà cũ

Và khu nhà mới của trụ sở được kiến thiết ở vị trí này

Ngôi nhà có mái ngói xanh có thể là ngôi nhà thay chỗ cho giẫy chuồng heo ở đằng sau ngôi nhà cũ

từ ngoài cổng của khu nhà mới của trụ sở: ở bên trái là Khu Vườn Thánh Mẫu Ban Ơn và tiếp theo là một cái chòi nghỉ mát

Ngôi nhà chính bên khu mới của trụ sở nhìn thẳng ra cổng vào

Có một cái vòm nối liền ngôi nhà bên khu mới của trụ sở với ngôi nhà mái xanh ở đằng sau ngôi nhà cũ

Các phòng ốc của ngôi nhà mái xanh

 

Giẫy nhà ngói đỏ bên khu mới của trụ sở có thể bao gồm nhà nguyện, phòng khách và hội trường

MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM

 

Theo dự định của nhiệm kỳ 2019-2022 thì năm 2021 là năm THĐC Mission - THĐC về VN viếng thăm các giáo điểm truyền giáo của dòng 1 lần nữa.

Chắc chắn THĐC sẽ ghé thăm trụ sở Hưng Hóa này của dòng, một cơ sở THĐC được hân hạnh góp phần xây dựng sau lần THĐC viếng thăm 2017.