CÔNG GIÁO VIỆT NAM

 

2020

 

Thế Giới Homeless ở Thành Phố Thiên Thần Los Angeles

 

Hoa Kỳ trong Mùa Đại Dịch Covid-19

 

Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL: tham quan, chụp hình, tổng hợp và phổ biến

 

NỘI DUNG

Thế Giới Homeless - Lòng Cảm Thương của Vị Giáo Hoàng Phanxicô!

Thế Giới Homeless - Di Truyền Thể Ý Riêng nơi Loài Người?

Thế Giới Homeless - Đồn Trú An Toàn trước Đại Dịch Covid-19?

Thế Giới Homeless - Một Cuộc Sống Đáng Khinh hay Đáng Phục!

 

 

Homeless person encampments on Skid Row.

Skid Row in Los Angeles. Homeless people are at greater risk of contracting and spreading Covid-19, as many homeless shelters are at capacity and public spaces are shutting down. Mario Tama/Getty Images

 

Thế Giới Homeless - Lòng Cảm Thương của Vị Giáo Hoàng Phanxicô!

 

ĐTC gửi thư cho các “báo đường phố”

2020.04.26 giornali di strada Credits Scarp de tenis

“Báo đường phố” được những người vô gia cư và người nghèo bán. Báo này được xuất bản chủ yếu để hỗ trợ những người này có thu nhập trang trải cho cuộc sống và để củng cố hệ thống xã hội của những cộng đồng vô gia cư. Báo đường phố vừa cho họ có cơ hội làm việc vừa cho họ có tiếng nói trong cộng đồng của họ.

Kinh nghiệm của các "báo đường phố"

Thế giới báo đường phố, như được Đức Thánh Cha giải thích, là một thực thể bao gồm 100 tờ báo đường phố trên khắp thế giới, xuất bản tại 35 quốc gia và bằng 25 ngôn ngữ khác nhau, đặc biệt là giúp cho hơn 20.500 người vô gia cư có thu nhập. Đức Thánh Cha nhắc đến “kinh nghiệm tuyệt vời của báo Scarp de’ tenis ở Ý, một dự án của tổ chức Caritas giúp cho hơn 130 người gặp khó khăn có thu nhập và có các quyền công dân cơ bản.”

Người nghèo phải trả giá đắt nhất

Trong thư, Đức Thánh Cha nhắc rằng “cuộc sống của hàng triệu người, đang đối diện với nhiều thử thách khó khăn trên thế giới và bị khốn đốn bởi đại dịch, đã bị thay đổi và thử thách nặng nề. Những người mỏng manh yếu đuối nhất, những người vô hình, những người không có nơi cư trú, đang gặp nguy hiểm, phải trả giá đắt nhất.”

Trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai

Đức Thánh Cha nhìn nhận thế giới của báo đường phố, và đặc biệt là những người bán báo này, phần lớn là những người vô gia cư, người bị gạt ra bên lề, những người thất nghiệp. Ngài nói: “Hàng ngàn người trên khắp thế giới sống và có việc làm nhờ bán những tờ báo đặc biệt này.”

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã khiến cho những người bán báo này thất nghiệp. Do đó, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi liên đới với các nhà báo, các tình nguyện viên, những người sống nhờ các dự án này và những người đang làm mọi điều họ có thể từ nhiều sáng kiến. Đồng thời Đức Thánh Cha cũng tin tưởng vào tương lai của báo đường phố và gửi đến họ lời khích lệ và huynh đệ. Ngài cám ơn các tin tức cũng như những câu chuyện hy vọng mà họ kể lại. (REI 27/04/2020)

https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2020-04/dtc-phanxico-bao-duong-pho-nguoi-vo-gia-cu-virus-corona.html

 

ĐTC Phanxicô cầu cho anh chị em homeless sáng ngày 2/4/2020

https://www.ncronline.org/news/vatican/francis-chronicles/amid-covid-19-pandemic-pope-prays-homeless-cites-newspaper-photo

 

Kể từ ngày 9/3/2020, ĐTC Phanxicô đã cho trực tuyến Thánh Lễ 7 giờ sáng hằng ngày ở nguyện đường Nhà Khách Matta nhân Mùa Đại Dịch Covid-19. Mỗi ngày, ngài đều có 1 ý chỉ đặc biệt cho từng thành phần liên hệ tới đại dịch covid-19 này. Sau đây là những ý chỉ trong tuần lễ đầu của ngài:

9/3/2020 Thứ Hai - Cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân bị nhiễm vi khuẩn corona và những ai liên hệ: "Trong những ngày này, tôi sẽ dâng Lễ cho những ai bị bệnh gây ra bởi dịch khuẩn corona, cho các y sĩ, các y tá, các tình nguyện viên đang giúp đỡ họ, cho gia đình của họ, cho các vị cao niên trong các nhà điều dưỡng, cho các tù nhân".

 

10/3/2020 Thứ Ba - Cầu nguyện đặc biệt cho bệnh nhân và các người liên hệ: "Tất cả những ai bị bệnh, nhân viên y tế, tất cả những ai chịu chứng dịch bệnh này".

 

11/3/2020 Thứ Tư - Cầu nguyện đặc biệt cho các tù nhân: "Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho bệnh nhân bị dịch bệnh này. Và hôm nay, tôi muốn đặc biệt cầu cho những ai đang bị ngục tù, cho những người anh chị em của chúng ta đang bị giam nhốt trong tù. Họ đang chịu khổ đau, và chúng ta cần phải gần gũi với họ bằng lời cầu nguyện của chúng ta, để Chúa thương giúp họ, an ủi họ trong lúc khó khăn này".

 

12/3/2020 Thứ Năm - Cầu nguyện đặc biệt cho các vị lãnh đạo quốc gia: "Chúng ta cầu cho những ai đang trị vì, những con người cần phải có những quyết định liên quan tới các biện pháp" liên quan tới cơn dịch bệnh corona này, chờ gì họ "cảm thấy được hỗ trợ bởi lời cầu nguyện của dân chúng... Nhiều lần họ có những quyết định dân chúng không ưa, nhưng lại cho thiện ích của chúng ta".

 

13/3/2020 Thứ Sáu - Cầu nguyện đặc biệt cho các vị linh mục coi xứ: "Xin Chúa ban cho các vị mục tử sức mạnh cùng với khả năng chọn lựa cách thức tốt nhất để giúp đỡ... Các biện pháp quyết liệt không phải lúc nào cũng tốt cả đâu. Chúng ta hãy cầu nguyện cho điều ấy, để Thánh Thần ban cho các vị mục tử khả năng nhận định về mục vụ, nhờ đó các vị có thể cung cấp những biện pháp không bỏ mặc dân thánh của Chúa, và cũng nhờ đó dân Chúa cảm thấy được các vị mục tử hỗ trợ, được an ủi bởi Lời Chúa, bởi các bí tích và bởi lời cầu nguyện".

 

Thậm chí cả những thành phần ít ai nhớ tới hay để ý tới, như trong tuần II Phục Sinh, 20-25/4/2020, ngài đã cầu cho các bà mẹ đang mang thai, các dược sĩ, các giáo sư và sinh viên đang khó khăn giảng dạy và thi cử kiểu mới trong mùa đại dịch, các nhân viên chôn táng nạn nhân tử vong trong mùa đại dịch, các người đang trải qua tâm trạng lo buồn bởi mùa đại dịch. Ngày Thứ Hai, 27/4/2020, thời điểm bài viết này được người viết này bắt đầu khai bút, ý chỉ ngài cầu nguyện đó là cho thành phần nghệ sĩ (artist) trong Mùa Đại Dịch, những con người thiên về nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, thi văn v.v. đang phục vụ để làm cho mầu sắc cùng bầu khí covid-19 tươi vui hơn!

Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT) của chúng tôi, trong cả 2 giờ kinh nguyện trong ngày, qua phương tiện truyền thống audio conference call, bao gồm Giờ Kinh Chính Ngọ 12 giờ trưa, được bắt đầu từ ngày 18/3/2020 trong và cho Mùa Đại Dịch Covid-19 này, bằng việc Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô qua Chuỗi Kinh Mân Côi, và Giờ Kinh Thương Xót 3 giờ chiều từ ngày 1/1/2015, bằng việc Cử Hành LTXC với Chuỗi Kinh Thương Xót, nhóm vẫn dâng từng ý chỉ theo từng ngày này của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Mùa Đại Dịch Covid-19.

Riêng trường hợp của thế giới homeless, thành phần đã trở thành đối tượng chính yếu cho mối quan tâm mục vụ hàng đầu của vị giáo hoàng thương xót Phanxicô "đến từ tận cùng thế giới" (ĐTC Phanxicô 13/3/2013), vị giáo hoàng thứ 266 của Giáo Hội Công Giáo, vị giáo hoàng lấy tông hiệu Phanxicô thiên về người nghèo, đã ngỏ ý muốn ngay từ đầu giáo triều của ngài là: "Tôi muốn Giáo Hội nghèo và cho người nghèo" (Tông Huấn Niềm Vui Phúc Âm - 198).

Chính vì thế mà ngài, vị giáo hoàng đầu tiên trong Giáo Hội đã thiết lập một văn phòng phát chẩn đặc biệt, được đặc trách bởi một vị giám mục, (chứ không phải linh mục hay giáo dân), vị Giám Mục người Balan, (sau này đã được tấn phong TGM), để thay ngài và cùng ngài chăm sóc riêng cho thế giới người nghèo homeless ở Roma. Và chính ngài, để kết thúc Năm Thương Xót 2016, đã chính thức thiết lập Ngày Thế Giới Người Nghèo vào Chúa Nhật 33 Thường Niên, áp Chúa Nhật 34 Lễ Chúa Kitô Vua, Đấng "lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết" (Kinh Tin Kính), bằng việc chung thẩm về đức bác ái yêu thương đối với những người anh chị em hèn mọn nhất, được Người đồng hóa với chính bản thân Người (xem Mathêu 25:40,45).

Trong Mùa Đại Dịch Covid-19, ĐTC Phanxicô cũng vẫn tiếp tục tỏ ra quan tâm tới thế giới homeless này, nhất là khi ngài nhìn thấy tấm hình, ở trên một tờ nhật báo địa phương Ý là Il Messaggero ngày 2/4/2020, về "thành phần homeless đang nằm la liệt ở một bãi đậu xe", nơi được tạm dùng làm nơi trú ngụ cho họ ở Las Vegas tiểu bang Nevada Hoa Kỳ, như tờ New York Time ngày 1/4/2020, vì nơi cư trú của họ ở Cơ Quan Bác Ái Công Giáo Caritas bị đóng cửa hôm ấy, bởi có một trú nhân được thử nghiệm dương tính với covid-19, và sẽ mở cửa lại hôm sau.

Ngài nói: "Ngày nay có rất ư là nhiều người vô gia cư. Chúng ta hãy xin Thánh Têrêsa Calcutta làm bừng lên trong chúng ta một cảm quan gắn bó với rất nhiều người trong xã hội, những con người mà trong đời sống hằng ngày, sống một cách kín ẩn, nhưng, như thành phần vô gia cư, trong thời khắc khủng hoảng này, đang sống vào hoàn cảnh như vậy".

 

Thế Giới Homeless - Di Truyền Thể Ý Riêng của Loài Người?

 

Ở đây ĐTC cố ý nói đến cả những người homeless bất đắc dĩ, chứ không phải là những người bất khả chọn lựa, nhất là cố ý sống homeless, theo ý thích của họ, dù họ có nơi cư trú được chính ohủ cung cấp cho. Người viết này đã thực sự chứng kiến thấy có những anh chị em homeless thích sống homeless, dù hoàn cảnh nghèo khổ thật, nhưng vẫn không chịu sống chung ở một khu cư trú giành cho họ, được chính phủ lo cho, như ở downtown Los Angeles, hay của tư nhân được chính phủ hỗ trợ, chẳng hạn ở House of Mercy bên New York, nơi người viết cùng với Nhóm TĐCTT Giáo Phận Rochester New York đến phục vụ họ vào chiều Chúa Nhật 26/8/2018.

Chiếc áo thun ở ngực có hàng chữ "House of Mercy" này người viết được nhân viên ở đây tặng cho hôm ấy, như họ đã tặng cho anh chị em TĐCTT hằng tháng, từ năm 2016, Năm Thánh Thương Xót của Giáo Hội, đã tự nguyện xung phong đến phục vụ nấu ăn free cho họ vào mỗi chiều Chúa Nhật thứ 2 trong tháng. Người đầu bếp lành nghề của nhóm phục vụ này chính là vị linh mục quản nhiệm của họ, Cha Vũ Toàn Khoa, CRM (chàng thanh niên ngoài ngũ tuần - đứng ngoài cùng ở bên trái trong tấm hình dưới đây)

Hôm ấy, lần đầu tiên được đến đây, nhưng trước khi xe quẹo vào bên trong, một cảnh tượng đập ngay vào mắt người viết, đó là ở gần ngay House of Mercy này, có một số nhóm anh chị em đang sinh hoạt riêng biệt, gần đó có những đồ đạc của họ, của những người anh chị em muốn sống tự do thoải mái bên ngoài, hơn là vào trong phải chịu gò bó theo kỷ luật về giờ giấc, ngủ nghỉ, ăn uống và giải trí v.v.

Trong khi bên trong House of Mercy có phòng giải trí và học tập (hình trên)

một số anh chị em vẫn thích sống riêng để sinh hoạt dã ngoại ngoài trời thoải mái (hình dưới)

Trong khi bên trong House of Mercy có phòng ngủ đàng hoàng (hình trên)

thì bên ngoài, ngay trong khu House of Mercy, lại có người anh em năm ngủ tỉnh bơ giữa ban ngày (hình dưới)

Phải chăng ý thích và ý riêng của con người chính là địa đường của con người,

cho đến nỗi địa đường được Thiên Chúa dựng nên cho con người hoan hưởng vẫn không hoàn toàn thỏa mãn như lòng họ mong ước?

 

Chính vì thế họ đã được Ngài chiều theo ý thích tự nhiên của họ, bằng cách tống cổ họ ra khỏi vườn địa đường của Ngài (xem Khởi Nguyên 3:23-24),

với bộ áo bằng da được chính Ngài may mặc cho họ (3:21)...

Nếu cuộc đời homeless của con người được bắt đầu từ đó,

thì phải chăng di truyền thể (ý riêng = homeless) từ nguyên tổ ấy đã truyền sang con cháu, cho tới tận con người văn minh nhân bản tột đỉnh ngày nay?!

 

càng văn minh nhân bản tột đỉnh hình như con người càng "homeless" hơn bao giờ hết, ở chỗ phá sản văn hóa truyền thống và đức tin cứu độ của mình,

nhất là ở các nước được gọi là văn minh Tây phương Kitô giáo, như lịch sử hiển nhiên chứng thực hiện nay.

Đến độ, gia tài họ có nhờ đức tin cứu độ của Kitô giáo làm nên văn minh Tây phương của họ đã bị họ phung phá bởi lối sống văn hóa sự chết,

đến độ, như người con hoang đàng, họ thật sự đang "homeless" cùng khổ chưa từng thấy, cho đến khi họ quyết tâm đứng dậy về lại nhà cha của mình!

 

Hôm Chúa Nhật III Phục Sinh ngày 26/4/2020, sau đúng 36 ngày (21/3 - 25/4/2020) triệt để cấm trại tại gia (quarantine), hoàn toàn giới nghiêm tại chỗ, để tránh dịch bệnh (cho chính bản thân mình) và phòng dịch bệnh (cho nhau trong gia đình, vì đang có thêm gia đình người con có các cháu còn thơ nhi), người viết đã lợi dụng dịp người vợ đi chợ xa, ở khu tiểu Sài Gòn, cách nhà cả tiếng lái xe về phía tây nam, để mua đồ ăn Việt Nam (rẻ hơn và nhiều thứ hơn ở một chợ VN gần nhà), đã cùng nàng, sau đó, trước khi về nhà, lái lên downtown Los Angeles để tham quan thế giới homeless, nơi Nhóm TĐCTT của người viết hằng năm, từ năm 2011, đã quyên góp để mua quà, gói quà và đến tận nơi tặng Quà Giáng Sinh và Quà Phục Sinh cho họ.

Quà Giáng Sinh 2018: tất cả 10 món khác nhau (đồ ăn thức uống và đồ dùng), bao gồm cả 1 bịch đựng mầu đỏ, để họ có thể sử dụng đựng đồ lặt vặt tùy nghi sau này

Quà Phục Sinh 2019, bên trong mỗi bịch/gói quà thường có 9 món khác nhau: chả giò, đùi gà chiên, bánh mì, chuối, kẹo bánh và nước uống.

Năm 2020 này, theo Lịch Sinh Hoạt 2020 của Nhóm TĐCTT, được phác họa và phổ biến từ cuối năm 2019, Ngày Chúa Nhật Thứ Tư Phục Sinh là Lễ Chúa Chiên Lành, theo thông lệ hằng năm, nhóm sẽ tiếp tục truyền thống tặng Quà Phục Sinh cho anh chị em homeless ở downtown Los Angeles, nơi theo tin tức và thống kê có cả 20 ngàn người vô gia cư. Tuy nhiên, vị hoàn cảnh không cho phép, người viết đã nghĩ ra một cách khác, cũng tặng quà cho họ, nhưng không phải như các lần trước bằng vật chất, mà bằng tinh thần, bằng kinh nguyện như thế này.

Đúng 3 giờ chiều là lúc Nhóm TĐCTT ở khắp nơi trên đất Mỹ, như miền Tây Nam Hoa Kỳ là California, cả nam (Orange County, Los Angeles, San Bernardino) lẫn bắc (San Jose), miền Trung Nam Hoa Kỳ là Texas (Fort Worth, Austin v.v.), miền Đông Bắc Hoa Kỳ (New York, Virginia, Maryland, Michigan v.v.), và chiều Chúa Nhật III Phục Sinh, 33 anh chị em đã cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót ở ngay thế giới vô gia cư Los Angeles này, bằng trực tuyến qua conference call, và khi mọi người hợp vang tiếng cầu "xin Cha thương đến chúng con và toàn thế giới", thì chiếc xe chạy vòng vòng, từ đường này đến đường khác của khu vực homeless chính này, từ trái sang phải (đông tây) - các đường số 5 và số 6, từ trên xuống dưới (bắc nam) - các đường San Pedro và San Julian, như thể tặng quà LTXC cho từng nơi họ ở.

Ngay trước cơ sở phục vụ người vô gia cư ở downtown Los Angeles là Union Rescue Mission này vẫn có các lều ở, như chẳng hề cần đến cơ sở ấy!

Di truyền thể (homeless = ý riêng) càng hiện tỏ ở thành phố Thiên Thần Los Angeles của đệ nhị cường quốc Hoa Kỳ này

Một cơ sở khác phục vụ người vô gia cư ở gần đó, nhưng chính 2 cơ sở ấy lại ở giữa khu vực "ổ chuột" homeless đã trở thành Trung Tâm thế giới homeless này!

Qua tấm hình chụp trên đây, mới xẩy ra chiều Chúa Nhật 26/4/2020,

lệnh của chính quyền tiểu bang về biện pháp "cách ly - quarantine" cùng "giãn cách xã hội - social distance" (6 feet),

tự nhiên hoàn toàn được "miễn trừ" ở nơi đây, nếu không muốn nói là vô hiệu lực.

Cảnh sát, như người viết thấy lái xe chạy vòng vòng tuần tra, cũng chẳng phạt gì hết - họ không đủ của ăn thì làm gì có đồng xu nào mà trả tiền phạt tới 600 Mỹ kim!

Hình như anh chị em vô gia cư sống bần cùng chưa từng thấy như 2 tấm hình trên đây mà ứng nghiệm câu "ở bẩn sống lâu" của Việt Nam ta.

Như người Việt Nam chúng ta, cho đến nay, theo tin tức, cả ở trong nước lẫn hải ngoại, chưa có ai bị chết vì covid-19,

có thể là do người Việt Nam chúng ta đã được chích ngừa lao phổi,

nên trong mình người nào cũng đã có sẵn kháng thể mạnh mẽ chống covid-19,

một chứng viêm phổi gây cho nạn nhân bị nghẹt thở cho đến chết!?!

Chính ngừa là gì, nếu không phải chích bẩn vào thân thể của chúng ta,

bởi vi khuẩn là những gì bẩn thỉu,

bằng không, cần gì cứ phải cẩn thận sát trùng cho sạch sẽ đôi tay, hầu phòng tránh lây lan dịch bệnh mà làm gì!

 

 

Thế Giới Homeless - Đồn Trú An Toàn trước Đại Dịch Covid-19?

 

Có những con người vô gia cư, thậm chí cũng không có lều để mà ở, nằm la lê trên vỉa hè (hình trên) hay dưới gốc cây hoặc cột đèn (hình dưới),

chẳng có bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe hơi, bảo hiểm nhà cửa, chẳng có địa chỉ liên lạc...

đúng là vô gia cư, vô danh, sống không ai biết, chết không ai chôn...

Ấy thế mà, trong Mùa Đại Dịch Covid-19 toàn cầu lây lan dễ dàng, nhanh chóng, bao rộng và chết đầy như thế,

nơi một cường quốc đệ nhất Hoa Kỳ nói chung về cả lây nhiễm (ngày 27/4/2020 đã lên tới 1.01 triệu)

lẫn tử vong (cùng ngày đã tới 56,362 chết), gây ra bởi covid-19 này.

và Tiểu Bang đứng thứ 5 trên thế giới về kinh tế (Hoa Kỳ, Trung Hoa, Nhật Bản, Đức quốc v.v.) là California, cùng ngày, 1,755 chết trong số 43,464 nhiễm.

Thế mà, ở thế giới người vô gia cư cùng khổ, bẩn thỉu và chẳng đề phòng lây lan dịch bệnh gì cả, họ vẫn chưa có 1 người nào tử vong.

Trong khi đó, những người lành mạnh và có đủ mọi phương tiện phòng ngừa lại bị chết,

như thống kê cho biết, hôm Thứ Hai 20/4/2020, Quận Hạt Los Angeles có 46 tử vong, nâng tổng số chết ở quận hạt này lên 663 người

 L.A. County COVID-19 Update: 46 More Deaths, Outbreak at ...

Thậm chí 1 nam nhân viên 57 tuổi phục vụ tại Union Recue Mission ở LA đã bị tử vong, như được thông báo hôm Thứ Năm ngày 9/4/2020

Homeless shelter staffer dies of COVID-19, first known case ...

Thế giới homeless ở downtown Los Angeles còn bao gồm cả 2 nơi sinh hoạt chính của họ là 2 công viên... (hình trên và dưới)

cả hai công viên này đều có hàng rào sắt chung quanh, và bên trong có bãi cỏ cùng với các dẫy bàn ghế tùy nghi sử dụng

Trong khi các chuyên gia về y tế tiên đoán có khoảng 400 trong 1,200 anh chị em vô gia cư bị chết ở California, và trong số 3,400 người toàn quốc

More Than 1,200 Homeless People in California Likely to Die ...

Ngoài con số tử vong dự đoán khoảng 400 người vô gia cư ở Los Angeles,

họ còn được dự đoán thêm là khoảng 2,600 người phải nhập viện nữa, cũng từ cùng nguồn trên.

Thế mà, cũng tin tức cho biết thế giới homeless ở Los Angeles

mới chỉ có 43 người bị dương tính, trong đó có 16 người chỉ có triệu chứng thôi, vào thời điểm nhiều người cho là gần cuối mùa đại dịch này.

 L.A. County COVID-19 Update: 46 More Deaths, Outbreak at ...

 

 

Thế Giới Homeless - Một Cuộc Sống Đáng Khinh hay Đáng Phục!

 

Nếu chúng ta không đi sâu vào thế giới vô gia cư này, mà chỉ bàng quan mà nhìn,

nhất là nhìn bằng một con tim chật hẹp và bộ óc thành kiến...

thì chúng ta càng đọa đầy những người anh chị em của chúng ta hơn nữa!

Hãy coi chừng, kẻo chúng ta không khỏi sai lầm khi vơ đũa cả nắm,

nhất là chúng ta phũ phàng chụp mũ người khác, bằng các ý nghĩ xấu xa tồi bại của con người vị kỷ chúng ta,

đối với chính quyền, với những ai tặng quà cho họ, nhất là đối với bản thân của anh chị em homeless:

Đối với chính quyền thì chúng ta trách rằng không chịu lo cho dân.

Trong Mùa Đại Dịch Covid-19 này, tin tức cho thấy vị thị trưởng Mayor của Los Angeles đương nhiệm rất quan tâm đến họ,

nhưng họ đã quen thói sống tự do thoải mái trong bần cùng khốn khổ rồi.

Ngoài ra, chính họ cũng muốn tránh các nơi tập thể (như viện dưỡng lão, nhà tù v.v.) dễ bị lây lan dịch bệnh hơn là sống tách biệt,

một lối sống homeless của họ, không ngờ, vào chính đại nạn covid-19 này, tự nó đã là và lại là một thứ "cách ly quarantine" hiệu lực!

Đối với những ai tặng quà cho các người anh chị em vô gia cư,

đều bị những con mắt thiên lệch và những con tim hẹp hòi như họ cho rằng càng làm hư thêm "bọn homeless",

khiến "đám homeless" càng vì thế và nhờ đó mà sống ỷ lại, không chịu đi làm, tiếp tục cuộc sống ăn bám của loài ký sinh trùng...

Đối với chính bản thân của những anh chị em homeless mà họ vốn mất cảm tình cũng thế,

thì tất cả những anh chị em homeless bị đói khổ là đáng đời, không chịu đi làm, lại còn nghiện ngập đủ thứ, đáng khinh bỉ và xa lánh v.v.

Thế mà, thấy anh chị em homeless của mình bị khốn khổ về phần xác gây ra bởi tính hư tật xấu như vậy,

trước hết và trên hết, họ có bao giờ cầu nguyện cho nhũng anh chị em ấy chăng?

Chẳng những không, trái lại, mỗi khi có dịp đóng góp cho các việc bác ái khác,

như cho các nạn nhân bị thiên tai ở VN... họ vẫn kiếm cớ chối từ...

như gửi tiền về làm gì để cho vào túi cán bộ;

kể cả những ai trực tiếp mang về cho nạn nhân họ cũng không tin...

Họ không lấy làm vui mừng vì có cơ hội hiếm quí để trả về cho Chúa,

 qua nạn nhân thiên tai này những gì Chúa ban cho họ,

mà lại cho là một gánh nặng cần phải tránh lánh,

một tai họa về nhân tai lây lan đến lòng quảng đại đã bị hư ổ khóa mà chính họ cũng không thể thoát thân!

Đó là những gì được ĐTC Phanxicô cho biết là tình trạng "dối trá nội tâm" trong Bài Giáo Lý về Bát Phúc Thứ Tư ngày 1/4/2020:

"... Cần phải giải thoát cõi lòng cho khỏi các thứ giả dối của nó!... Chống lại với những giả dối nội tâm xuất phát từ tội lỗi của chúng ta"

Chính người viết, cùng với vợ của mình, năm nào cũng thế, từ năm 2015, thời điểm bắt đầu khai mở Năm Thánh Thương Xót,

đã đi tặng quà Giáng Sinh vào ngay Đêm Giáng Sinh 24/12 hằng năm, ở downtown Los Angeles.

Quà Giáng Sinh 2 vợ chồng tặng cho họ, từng người một,

chứ không phải cho cả đám đông như Nhóm TĐCTT thực hiện ban ngày.

Bởi vì, vào chính lúc cả thế giới đang hân hoan mừng Giáng Sinh trong gia đình hay ngoài tiệm từng bừng náo nhiệt,

thì có những người anh chị em homeless lẻ loi cô độc, đang nằm ở môt góc xó nào đó thật ẩn khuất,

phải tìm mãi mới ra họ, nếu còn quan tâm đến họ.

Họ tưởng rằng bấy giờ không còn ai nghĩ đến họ hay nhớ đến họ nữa.

Bởi cuộc đời homeless của họ còn ở chỗ họ cũng chẳng có thân nhân bạn bè gì nữa.

Thế nhưng, họ vẫn không thể nào khuất được đôi mắt vô cùng thấu tận của Lòng Thương Xót Chúa,

và chúng tôi đã đến với họ, đánh thức họ bằng câu mở đầu: "Merry Christmas".

Nếu họ còn đang bỡ ngỡ lạ lùng chưa kịp trả lời hay ngại trả lời, cứ tiếp tục chùm kín đầu mình trong tấm chăn đắp.

Nhưng khi hỏi: "Do you like hot chocolate?"

- "Yes", một tiếng đáp vừa lập tức vừa rõ ràng vang lên trong đêm tối vắng lặng bấy giờ.

(hình chụp Homeless by Night Christmas 2015)

Thế rồi, chúng tôi trao cho họ ly hot chocolate giữa bầu khí đêm lạnh Giáng Sinh,

rồi hỏi họ tiếp xem họ có cần thêm những gì khác nữa không,

vì chúng tôi mang theo cả đồ ăn, đồ dùng và tiền bạc để tặng từng người, tùy nhu cầu của họ:

đồ ăn như hot soup - cháo nóng;

đồ dùng - các thứ đồ ấm: như vớ chân, bao tay, khăn cổ, chăn đắp v.v.;

tiền bạc - mỗi bao thư 5 Mỹ kim.

Có người cám ơn chúng tôi - hoàn toàn không cần gì hết!

tất nhiên đa số cần cả 3 thứ;

nhưng có người chỉ cần tiền thôi;

có người chỉ cần đồ dùng;

có người nói thật họ đã đủ đồ dùng v.v.

(hình chụp Homeless by Night Christmas 2015)

People try to stay warm as they face the elements inside a homeless encampment flooded under a rainstorm across the Echo Park Lake in Los Angeles, Thursday, March 12, 2020.

(AP Photo/Damian Dovarganes)

Nếu tổ phụ Noe, sau đại hồng thủy 40 đêm ngày, để biết nước đã cạn hết chưa,

đã thả con quạ đen, rồi sau đó 3 con chim bồ câu ra khỏi tầu.

Sở dĩ vị tổ phụ này đã chọn loài chim, là vì chúng có cánh bay, không bị nước, nếu còn, tác hại.

Sở dĩ vị tổ phụ này chọn con quạ đen đầu tiên,

vì loài chim này tinh khôn nhất và có con mắt có thể nhìn thâu qua bóng đêm.

Sở dĩ cùng vị tổ phụ này sau đó đã chọn đến loài chim câu trắng,

là vì quạ khôn đã bay đi mất tiêu luôn, không trở về tàu nữa.

Đúng thế, loài chim câu trắng tinh tuyền chân thật, qua con thứ nhất trong 3 con được thả ra,

đã bay về tầu lại như dấu báo nước vẫn còn đó, chưa cạn hẳn.

Con chim câu trắng thứ hai, được thả ra sau đó 1 tuần, cũng trở về tầu nhưng với 1 nhánh oliu,

như dấu báo nước đã cạn rồi, cây cối đã chồi lên khỏi mặt nước.

Con chim câu trắng thứ ba, được thả ra sau 1 tuần, không bay về tầu nữa,

như dấu báo đã tới lúc tất cả mọi sự ở trên tầu có thể ra khỏi tầu rồi đó.

 

Chuyến tham quan thế giới homeless ở downtown Los Angeles của người viết hôm Chúa Nhật III Phục Sinh ngày 26/4/2020,

sau 36 ngày ở trong Tầu "Giáo Hội tại gia",

với chiếc ao thun đen, mầu của quạ đen, như mầu tang chết chóc của bần cùng khốn khổ nơi thế giới homeless,

nhưng với hàng chữ "House of Mercy" mầu xanh trước ngực, như nhánh oliu hy vọng,

người viết như con chim bồ cầu trắng thứ hai,

đã bay về lại Tầu "Giáo Hội liên gia" của mình, với hai buổi kinh nguyện hằng ngày với Nhóm TĐCTT...

cho đến khi hoàn toàn chấm dứt Đại Dịch Covid-19 để có thể như con chim câu thứ ba,

thực hiện các dự tính bay xa của mình,

trước mắt là các Khóa LTXC ở cả HK lẫn VN, từ Tháng 6 đến hết Tháng 10/2020,

nhất là chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt III 3 tuần từ giữa Tháng 10/2020.

 

Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL

Chiều Thứ Hai Tuần III PS ngày 27/4/2020,

kỷ niệm 6 năm ĐTC Gioan Phaolô II hiển thánh (27/4/2014).

 

From: thanh kham
Date: Mon, Apr 27, 2020 at 7:05 PM
Subject: Re: Thế Giới Homeless ở Thành Phố Thiên Thần Hoa Kỳ trong Mùa Đại Dịch Covid-19
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Thật bất ngờ
Cám ơn những TĐCTT
Rất tốt
nqk


From: Nguyen Dinh <johndvn@yahoo.com>
Date: Mon, Apr 27, 2020 at 7:46 PM
Subject: Fw: Thế Giới Homeless ở Thành Phố Thiên Thần Hoa Kỳ trong Mùa Đại Dịch Covid-19
To: Photevn <photevn@googlegroups.com>
THÂN MẾN CHUYỂN QUÝ THẦY CÔ, QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN MỞ LINK NÀY
ĐỂ THẤY NGƯỜI HOMELESS DƯỚI SỰ QUAN PHÒNG CỦA CHÚA NHƯ
THẾ NÀO NHÉ! HAY LẮM!!!
- ĐỪNG BỎ QUA, UỔNG!!!???