GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

2020

 

 

 

ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

 

Pope Francis in St. Peter's Square Feb. 26, 2020. Credit: Daniel Ibanez/CNA.

 

"Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Người Con duy nhất của Ngài" (câu 16).

Những lời này cho thấy tác động của Ba Ngôi Thần Linh - Cha, Con và Thánh Thần -

là một dự án yêu thương duy nhất chung cứu độ nhân loại và thế gian;

đó là dự án cứu độ đối với chúng ta.

 

 

Ba Ngôi là Tình Yêu, cùng phục vụ thế gian, một thế giới Ba Ngôi muốn cứu độ và tái tạo.

Hôm nay, khi nghĩ đến Thiên Chúa Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần, chúng ta nghĩ đến tình yêu của Thiên Chúa!

Thật là tốt lành khi chúng ta cảm thấy chúng ta được yêu thương.

"Thiên Chúa yêu thương tôi": đó là niềm cảm thức cho ngày hôm nay. 

Pope Francis during Angelus

 

Lễ hôm nay mời gọi chúng ta hãy tái cảm nghiệm thấy cái say mê trước sự mỹ của Thiên Chúa;

một sự mỹ, sự thiện và sự thật khôn lường.

Thế nhưng cũng là sự mỹ, sự thiện và sự thật thấp hèn, gần gũi,

Đấng đã hóa thân thành nhục thể để tiến vào đời sống của chúng ta, vào lịch sử của chúng ta,

 vào lịch sử của tôi, vào lịch sử của mỗi một người trong chúng ta,

nhờ đó hết mọi người nam nữ có thể gặp gỡ Ngài và được sự sống đời đời.

 

 

Xin thân ái chào anh chị em,

Bài Phúc Âm hôm nay (xem Gioan 3:16-18), Lễ Ba Ngôi Chí Thánh, cho thấy, nơi ngôn từ tổng hợp của Thánh Gioan, mầu nhiệm về tình yêu của Thiên Chúa đối với thế gian là tạo vật của Ngài. Trong cuộc đối thoại ngắn ngủi với Nicodemo, Chúa Giêsu tỏ mình ra như Đấng làm hoàn thành dự án cứu độ của Chúa Cha cho thế gian. Người đã khẳng định rằng: "Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Người Con duy nhất của Ngài" (câu 16). Những lời này cho thấy tác động của Ba Ngôi Thần Linh - Cha, Con và Thánh Thần - là một dự án yêu thương duy nhất chung cứu độ nhân loại và thế gian; đó là dự án cứu độ đối với chúng ta.

Thiên Chúa đã tạo dựng nên thế gian này tốt đẹp, mỹ miều, thế nhưng, sau khi xẩy ra tội lỗi, thế gian bị ghi dấu vết sự dữ và băng hoại. Con người nam nữ chúng ta tất cả đều là tội nhân; bởi thế, Thiên Chúa có thể nhúng tay vào phán xét thế gian, hủy diệt sự dữ và trừng phạt tội nhân. Trái lại, Ngài đã yêu thương thế gian, bất chấp tội lỗi của nó. Thiên Chúa yêu thương từng người chúng ta, cho dù chúng ta lầm lỗi và tách mình chúng ta ra xa cách Ngài. Thiên Chúa Ngôi Cha yêu thương thế gian đến độ, để cứu độ nó, đã cống hiến những gì quí báu nhất của Ngài, đó là Người Con Duy Nhất của Ngài, Đấng hiến mạng sống của mình cho con người, sống lại, về cùng Cha, và cùng với Ngài sai Thánh Linh đến. Bởi vậy, Ba Ngôi là Tình Yêu, cùng phục vụ thế gian, một thế giới Ba Ngôi muốn cứu độ và tái tạo. Hôm nay, khi nghĩ đến Thiên Chúa Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần, chúng ta nghĩ đến tình yêu của Thiên Chúa! Thật là tốt lành khi chúng ta cảm thấy chúng ta được yêu thương. "Thiên Chúa yêu thương tôi": đó là niềm cảm thức cho ngày hôm nay. 

Khi Chúa Giêsu khẳng định Chúa Cha đã ban Con Một của Ngài, chúng ta tự nhiên nghĩ đến Abraham và việc ông hiến dâng người con trai Isaac của ông, được Sách Khởi Nguyên nói tới (22:1-14): đó là "mức độ vượt mức" nơi tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta cũng nghĩ đến việc Thiên Chúa tỏ mình cho Moisen ra sao: đầy dịu dàng, nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín (xem Xuất Hành 34:6). Cuộc hội ngộ với Vị Thiên Chúa này đã phấn khích Moisen, con người được Sách Xuất Hành thuật lại rằng đã tỏ ra không sợ xen mình vào giữa dân chúng và Chúa khi thân thưa cùng Ngài rằng: Vâng, "đó là một thứ dân cứng cổ; xin hãy tha thứ việc gian ác của chúng con và tội lỗi của chúng con, và hãy nhận chúng con làm gia sản của Ngài" (câu 9). Và Thiên Chúa đã thực hiện điều ấy bằng việc sai Con của Ngài. Chúng ta là những người con nơi Người Con này, nhờ quyền năng của Thánh Linh! Chúng ta là gia sản của Thiên Chúa!

Anh chị em thân mến, lễ hôm nay mời gọi chúng ta hãy tái cảm nghiệm thấy cái say mê trước sự mỹ của Thiên Chúa; một sự mỹ, sự thiện và sự thật khôn lường. Thế nhưng cũng là sự mỹ, sự thiện và sự thật thấp hèn, gần gũi, Đấng đã hóa thân thành nhục thể để tiến vào đời sống của chúng ta, vào lịch sử của chúng ta, vào lịch sử của tôi, vào lịch sử của mỗi một người trong chúng ta, nhờ đó hết mọi người nam nữ có thể gặp gỡ Ngài và được sự sống đời đời. Và đức tin là ở chỗ chấp nhận Thiên Chúa Tình Yêu (God-Love), đón nhận Vị Thiên Chúa Tình Yêu là Đấng đã ban Mình nơi Đức Kitô, Đấng làm cho chúng ta sống động nhờ ở Thánh Linh; chúng ta hãy để cho Ngài làm cho chúng ta được hội ngộ với Ngài và hãy tin tưởng vào Ngài. Đó là đời sống của Kitô hữu. Kính mến, gặp gỡ Thiên Chúa, tìm kiếm Thiên Chúa, thế nhưng Ngài lại là Đấng tìm kiếm chúng ta trước, là Đấng gặp gỡ chúng ta trước.

Xin Đức Trinh Nữ Maria, nơi cư ngụ của Ba Ngôi, giúp cho chúng ta biết đón nhận tình yêu của Thiên Chúa bằng một con tim cởi mở, một tình yêu làm tràn ngập trong chúng ta niềm vui và làm cho cuộc hành trình của chúng ta trên thế gian này có ý nghĩa, luôn hướng nó đến cùng đích là Nước Trời.

(Sau Kinh Truyền Tin, ĐTC nói tiếp:)

Anh chị em thân mến,

Tôi xin chào tất cả anh chị em, những anh chị em ở Roma cũng như những anh chị em hành hương: từng cá nhân tín hữu, các gia đình và các cộng Đồng Tôn Giáo. Việc hiện diện của anh chị em ở Quảng Trường này là một dấu hiệu cho thấy ở Ý quốc giai đoạn khắc nghiệt của dịch bệnh đã được khắc phục, cho dù nhu cầu vẫn còn đó - thế nhưng, xin hãy cẩn thận, đừng ca bài chiến thắng quá vội nhé, đừng hát bài ca chiến thắng nghe! - hãy thận trọng tuân giữ những qui định hiện nay, vì chúng ta những qui luật giúp chúng ta tránh được thứ vi khuẩn đang còn xẩy ra này. Tạ ơn Chúa chúng ta đã vượt qua được tâm chấn dữ dội nhất của nó, thế nhưng bao giờ cũng phải theo những điều lệ của những cơ quan có Thẩm quyền. Tuy nhiên, tiếc thay, ở các xứ sở khác - tôi đang nghĩ đến một số trong họ - thứ vi khuẩn này vẫn gây ra quá nhiều nạn nhân. Thứ Sáu vừa rồi, cứ mỗi phút có một người chết ở một xứ sở! Kinh hoàng. Tôi xin bày tỏ lòng gắn bó của tôi với những dân nước ấy, với các bệnh nhân cùng các phần tử gia đình của họ, cũng như với tất cả những ai đang chăm sóc cho họ. Chúng ta hãy gần gũi với họ bằng lời cầu nguyện của chúng ta.

Tháng Sáu được đặc biệt giành cho Trái Tim Chúa Kitô, một việc tôn sùng qui tụ lại cả những vị đại sư phụ về đàng thiêng liêng cũng như thành phần bình ân trong Dân Chúa. Thật vậy, Trái Tim nhân thần của Chúa Giêsu là một mạch nguồn từ đó chúng ta có thể luôn kín múc được lòng thương xót Chúa, được ơn tha thứ, cùng với những gì êm ái dịu dàng. Chúng ta có thể kín múc những sự này bằng cách lắng đọng trước một đoạn Phúc Âm, cảm thấy được rằng tâm điểm của hết mọi cử chỉ Chúa Giêsu tỏ ra, của hết mọi lời Chúa Giêsu nói ra đều là tình yêu, tình yêu là cốt lõi, tình yêu của Chúa Cha, Đấng đã sai Con của Ngài, tình yêu của Thánh Linh, Đấng ở trong chúng ta. Chúng ta cũng có thể kín múc những sự ấy bằng việc tôn thờ Thánh Thể, nơi mà tình yêu này hiện diện một cách Bí Tích. Để rồi, nhờ đó mà lòng của chúng ta từ từ sẽ trở nên nhẫn nại hơn, quảng đại hơn và nhân hậu hơn, theo gương Trái Tim của Chúa Giêsu. Có một lời nguyện cổ - tôi đã học được từ bà của tôi - như thế này: "Lạy Chúa Giêsu, xin hãy làm cho lòng của con nên giống như của Chúa". Một lời cầu tuyệt vời: "Xin hãy làm cho lòng con nên giống như của Chúa", một lời nguyện nho nhỏ để cầu nguyện trong tháng này. Giờ đây chúng ta cùng nhau đọc lời cầu này được không? "Lạy Chúa Giêsu, xin hãy làm cho lòng của con nên giống như của Chúa". Nào, một lần nữa: "Lạy Chúa Giêsu, xin hãy làm cho lòng của con nên giống như của Chúa".

Tôi xin chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật vui tươi hạnh phúc. Tôi đã tính nói "một Chúa Nhật vui vẻ và nóng bức", một Chúa Nhật tốt đẹp. Xin đừng quên cầu cho tôi. Chúc anh chị em bữa trưa ngon lành và xin tạm biệt anh chị em.

 

https://zenit.org/articles/angelus-address-on-the-feast-of-the-most-holy-trinity-3/

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu