GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

2020

 

 

ĐTC PHANXICÔ - HUẤN TỪ TRUYỀN TIN LỄ ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THÁNH 2/2

 

Pope Francis during his Sunday Angelus in St Peter's Square

Câu chuyện này cũng khiến chúng ta chú ý tới gương mẫu của một số nhân vật.

Họ được qui tụ lại vào lúc họ cảm thấy được cuộc hội ngộ với Chúa, ở nơi Người tỏ mình ra và gần gũi với con người.

Đó là Mẹ Maria và Thánh Giuse, là ông Simeon và bà Anna,

những vị cho thấy những mô phạm về lòng hiếu khách cùng với việc hiến dâng đời mình cho Chúa.

Bốn vị này không giống nhau; tất cả đều khác nhau,

thế nhưng tất cả đều tìm kiếm Thiên Chúa và tất cả đều để cho mình được Chúa dẫn dắt đời mình.

Thánh ký Luca diễn tả tất cả 4 vị ở một thái độ lưỡng diện: một thái độ chuyển động và một thái độ ngỡ ngàng.

 

 

Xin chào anh chị em thân mến!

Hôm nay chúng ta cử hành lễ Dâng Chúa, khi hài nhi mới sinh Giêsu được Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse hiến dâng trong Đền Thờ. Ngày Đời Thánh Hiến Tu Trì cũng được cử hành vào ngày này, một ngày nhắc nhớ đến kho tàng trong Giáo Hội về những con người theo Chúa một cách gắn bó qua các lời khuyên phúc âm.

Bài Phúc Âm (Cf. Luca 2:22-40) thuật lại là 40 ngày sau khi được hạ sinh của mình, hài nhi Giêsu được cha mẹ đem Người lên Giêrusalem để dâng hiến Người cho Thiên Chúa, như được Luật Do Thái qui định. Trong khi diễn tả một nghi thức theo truyền thống, câu chuyện này cũng khiến chúng ta chú ý tới gương mẫu của một số nhân vật. Họ được qui tụ lại vào lúc họ cảm thấy được cuộc hội ngộ với Chúa, ở nơi Người tỏ mình ra và gần gũi với con người. Đó là Mẹ Maria và Thánh Giuse, là ông Simeon và bà Anna, những vị cho thấy những mô phạm về lòng hiếu khách cùng với việc hiến dâng đời mình cho Chúa. Bốn vị này không giống nhau; tất cả đều khác nhau, thế nhưng tất cả đều tìm kiếm Thiên Chúa và tất cả đều để cho mình được Chúa dẫn dắt đời mình. Thánh ký Luca diễn tả tất cả 4 vị ở một thái độ lưỡng diện: một thái độ chuyển động và một thái độ ngỡ ngàng.

Thái độ đầu tiên là chuyển động. Mẹ Maria và Thánh Giuse đi lên Giêrusalem. Về phần mình, ông Simeon, được Thần Linh thúc đẩy, cũng lên Đền Thờ, trong khi đó bà Anna là người ngày đêm không ngừng phụng sự Thiên Chúa. Nên bốn nhân vật chính ở đoạn Phúc Âm này cho chúng ta thấy rằng đời sống Kitô hữu cần phải năng động và sẵn sàng tiến bước, để mình được Thánh Thần hướng dẫn. Thái độ bất động là những gì bất xứng với chứng từ Kitô giáo và sứ vụ của Giáo Hội. Thế giới này đang cần đến những Kitô hữu trên đà chuyển động; thành phần không biết mệt mỏi bước đi trên những con đường của đời sống, để mang cho tất cả mọi người lời an ủi của Chúa Giêsu. Hết mọi con người đã chịu phép rửa đều nhận được ơn gọi công bố, công bố một điều gì đó, công bố Chúa Giêsu - ơn gọi thực hiện sứ vụ truyền bá phúc âm hóa đó là loan truyền Chúa Giêsu! Các giáo xứ và các cộng đồng giáo hội khác nhau đều được kêu gọi để nuôi dưỡng việc dấn thân của mình cho giới trẻ, cho các gia đình và cho giới lão thành, nhờ đó tất cả mọi người có được cảm nghiệm Kitô giáo, sống đời sống và sứ vụ của Giáo Hội như những nhân vật chính.

Thái độ thứ hai, được Thánh Luca trình bày về 4 nhân vật này trong câu chuyện đó là ngỡ ngàng. Mẹ Maria và Thánh Giuse "đã ngỡ ngàng về những gì nói về Người (Chúa Giêsu)" (câu 33). Thái độ ngỡ ngàng cũng là một phản ứng hiển nhiên của cụ Simeon, vị mà nơi Con Trẻ Giêsu đã tận mắt nhìn thấy ơn cứu độ do Thiên Chúa ban cho dân của Ngài, một ơn cứu độ mà ông đã bao năm đợi chờ. Đối với bà Anna cũng thế, vị "đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa" (câu 38) và đã đi đến chỗ nói cho dân chúng về hài nhi Giêsu. Bà là một con người huyên thuyên thánh đức; bà đã nói chuyện tốt đẹp, bà đã nói năng về những điều tốt lành, chứ không phải là những gì xấu xa bậy bạ. Bà đã nói, bà đã loan truyền, bà là một vị thánh đi đây đó, giúp cho các nơi thấy Chúa Giêsu. Những nhân vật tin tưởng này được bao vây trong trạng thái ngỡ ngàng, vị họ để cho bản thân họ được các biến cố đang xẩy ra trước mắt họ chiếm đoạt và thu hút. Khả năng bỡ ngỡ trước những gì xẩy ra chung quanh mình là những gì nuôi dưỡng cảm nghiệm tôn giáo và làm cho cuộc hội ngộ với Chúa sinh hoa kết trái. Trái lại, việc không thể bỡ ngỡ khiến con người ta trở nên lạnh lùng lãnh đạm và nới rộng thêm khoảng cách giữa đường lối đức tin và đời thường. Hỡi anh chị em, hãy luôn chuyển động, bằng cách để cho bản thân mình hướng về những gì là bỡ ngỡ lạ lùng!

Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta hằng ngày biết chiêm ngưỡng Chúa Giêsu, Tặng Ân do Chúa Cha ban cho chúng ta, và hãy để mình được Ngài thu hút vào việc chuyển động của tặng ân này, bằng nỗi hân hoan ngỡ ngàng, nhờ đó cả cuộc đời của chúng ta trở nên lời chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa trong việc phục vụ anh chị em.

 

https://zenit.org/articles/angelus-address-on-the-feast-of-the-presentation-of-the-lord-full-text/

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu