HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

 

LH Bà Cố Maria Nguyễn Thị Ru, qua đời ngày 26/8/2021, hưởng thọ 92 tuổi, mẹ của Anh Vũ Minh Nhiên, CRM,

Người anh khi còn làm giám tỉnh năm 2015 đã tự động đứng ra tổ chức đại hội cho THĐC lần đầu tiên,

nhờ đó và từ đó THĐC đã thật sự thăng tiến ở những sinh hoạt chung: truyền giáo 2017, tĩnh tâm 2018, đại hội II - 2019...

 

Thánh Lễ Đưa Chân - Thứ Sáu 3/9/2021 tại Nhà Thờ Chính Tòa Giáo Phận Orange

Anh Linh mục Vũ Minh Nhiên, CRM, vị đi cuối cùng chủ tế đoàn đang tiến lên cung thánh, 1 người con linh mục duy nhất trong 9 người con của Bà Cố phúc hậu

Anh giám tỉnh Trần Quốc Toản (vị đầu tiên trong hình) rồi tới Anh Giám Đốc Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona Đinh Viết Luận (vị thứ 2) đi sau Anh Vũ Minh Nhiên.

Chủ tế và giảng lễ đưa chân là Cha Christopher Phạm Tuấn, phó xứ, người ở Châu Bình Thủ Đức ngày xưa và gia đình của ngài bấy giờ có quen biết Bà Cố Ru.

Cuối lễ, sau nghi thức xức dầu đại thể vào mỗi Thứ 6 Đầu Tháng, các linh mục đồng tế xuống núi,

trong đó có Anh Nhiên (hình trên) và Anh Toản (hình dưới), một nguyên giám tỉnh và một đương kim giam tỉnh

 

Thánh Lễ An Táng - Thứ Bảy 4/9/2021 tại Nhà Thờ Chính Tòa Giáo Phận Orange

Đức Cha Kevin Vann, Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Orange California, dự lễ

Đức Cha Nguyễn Thái Thành, Giám Mục phụ tá Giáo Phận Orange California

Người con linh mục của Bá Cố giảng lễ, một bài giảng đã được Đức Cha Nguyễn Thái Thành cuối lễ đã nhắc lại mấy câu ấn tượng và mấy lần đặc biệt

Đồng tế bào gồm 1 Đức Cha chủ tế, 1 Đức Cha dự lễ, 1 phó tế, 3 cha trên bàn thờ (Cha Nhiên, Cha Toản, Cha Tuyên) và 21 cha ngồi ở các hàng ghế bên phải cung thánh

Cuối lễ, Đức Cha Kevin Vann, Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Orange, ngỏ lời phân ưu với Cha Nhiên và tang quyến, tiếng Việt trước tiếng Anh sau.

Đức Cha Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá GP Orange, cũng tiếp lời Đức Cha Kevin Vann, phân ưu cùng Cha Nhiên và tang quyến

Tượng Đài Mẹ Lavang, được chính thức khánh thành và cung hiến Thứ Bảy 17/7/2021

Quan tài của Bà Cố sẽ được đem ra trước tượng đài Mẹ Lavang trước khi được an táng sau Thánh lễ Thứ 7 Đầu Tháng hôm nay

Tuy nhiên, hai vợ chồng em phải đi lo cử hành Thứ 7 Đầu Tháng với Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) ở Saint Patrick vào lúc 8 giờ,

nên phải rời nhà thờ vào lúc 7:30 sáng, không kịp ở cho tới cuối lễ và tham dự cho tới tận cùng với Anh NHiên và tang gia cùng cộng đoàn dân Chúa.

 

Tượng Đài Đức Mẹ Lavang của CĐCGVNGPOrange CA tại Nhà Thờ Chính Tòa

 

Chính nhờ lễ an táng từ 6:30 sáng ở Nhà Thờ Chính Tòa hôm nay, sau 4 lễ an táng khác nhau ở đây trước đó từ đầu mùa đại dịch covid-19 đầu năm 2020,

mà em đã có thể chụp được những tấm hình tượng đài Đức Mẹ Lavang, Mẹ Việt Nam lịch sử này vào lúc rạng đông sau đây:

 

Xin Mẹ Lavang xưa kia đã đến để củng cố đức tin cho Kitô hữu Việt Nam chúng con vào đầu thời bị bách hại bởi quyền lực thế gian cuối thể kỷ 18 thế nào,

thì nay xin Mẹ cũng hãy làm cho giọt máu tử đạo trổ bông đức ái trọn hảo nơi quí tu sĩ nam nữ của chúng con trong thời quái dịch delta-21 hiện nay ở VN!