HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG DÒNG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

 

THĐC - Lịch Sinh Hoạt 2021

 

 

 

Tháng 1

 

Tháng Giêng là thời điểm khởi đầu cho cả một năm, thời điểm thích hợp để những ai đã từng theo đuổi Lý Tưởng Thánh Đồng Công trong quá khứ và vẫn còn theo đuổi tới bây giờ,

tưởng nhớ về cội nguồn của mình, về nơi sinh quán của một con người được Chúa Mẹ tuyển chọn để lập dòng cho người Việt Nam có Thánh,

một con người đã được sinh ra vào ngày 29/11/1906 và lớn lên ở ngôi nhà thuộc Giáo xứ Đồng Quan Địa phận Thái bình trên đây - tấm hình em tâm phương chụp ngày 13/10/2017.

 

Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng:

Cầu cho tình huynh đệ nhân loại đích thực

Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những ai đang bị kỳ thị và bách hại; 
Xin cho quyền lợi và phẩm giá của họ được nhìn nhận, những quyền lợi và phẩm giá xuất phát từ thân phận là anh chị em trong gia đình nhân loại.

 

Anh Linh Mục Nguyễn Bằng, tức Anh Độ (Đội 1) Dòng IC, dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này, cũng là tháng của Anh Linh Mục Nguyễn xuân Hoan (Đội 3) Hemphill, TX, đã qua đời.

 

- Ngày 1: Lễ Trọng Mẹ Thiên Chúa 

                Quan Thày Đội VII

                Quan Thày Đội Mẹ Thiên Chúa (Lớp Khấn IX – XI Hải Ngoại)

               Tưởng nhớ Anh Đaminh Trần Văn Thục, Tức Anh Thìn THĐC đội 1, cháu ruột của Anh Cả, qua đời năm 2013, ở New Orleans, LA 

- Ngày 2: Tưởng nhớ Anh Anton Nguyên Văn Sử (Tư), THĐC IX A, qua đời ở Arlington TX, hưởng thọ 71 tuổi

- Ngày 7: Tưởng nhớ Anh Giuse Hoàng Thành Trường, THĐC đội 5, qua đời năm 2010 tại North Carolina. 

- Ngày 10: Tưởng nhớ Anh Athanasiô Mẹ Dâng Mình Nguyễn Linh Uy, CRM đội III, qua đời năm 2007, ở Nhà Mẹ Việt Nam, MO hưởng thọ 70 tuổi.

- Ngày 15: Tưởng nhớ Anh Phêrô Sinh Nhật Mẹ Ngô Châu Minh, CRM đội II, qua đời năm 2007, ở Carthage, MO hưởng thọ 84 tuổi.

- Ngày 22: Tưởng nhớ Anh Gioan Vianney Mẹ Thăm Viếng Đỗ Thành Nhân, CRM đội XI, qua đời năm 2008, ở Carthage, MO hưởng dương 51 tuổi.

- Ngày 25: Tưởng nhớ Anh Linh Mục Michael Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, tức Anh Huấn THĐC đội XI, qua đời năm 2013, ở New Orleans, LA

- Ngày 26: Sinh nhật Anh Tổng Vụ Nguyễn Quang Đán

- Ngày 28: Tưởng nhớ Anh Matthias Mẹ Đau Thương Nguyễn Huy Chương, CRM đội V, qua đời năm 2009, ở Corona CA, hưởng thọ 68 tuổi.

-Ngày 29:  Tưởng Nhớ Anh Anselmo Đinh Vương Cần, CRM đội IV, qua đời ở Carthage MO năm 2017, hưởng thọ 76 tuổi.

 







From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Oct 31, 2021 at 3:26 PM
Subject: THĐC Lịch Sinh Hoạt Tháng 11-2021
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân thương của em,

Hôm nay, ngày cuối cùng của Tháng 10/2021, ngày 31, trước khi lịch sử tiến sang tháng 11/2021 mới, nhưng chính ngày 31 cuối tháng 10/2021 này lại chính là một thời điểm rất quan trọng và cần thiết của lịch sử thế giới hiện đại 
cho tương lai vận mệnh của loài người trên trái đất là ngôi nhà chung này, đến độ, cuối buổi Kinh Truyền Tin CN XXXI Thường Niên Năm B 31/10/2021, ĐTC đã phải lên tiếng kêu gọi như sau:

"Hôm nay, ở Glasgow Tô Cách Lan, Liên Hiệp Quốc bắt đầu hội nghị về tình trạng thay đổi khí hậu COP26. Chúng ta hãy cầu nguyện để tiếng kêu của Trái Đất này và tiếng kêu của người nghèo được lắng nghe; 
để cuộc họp này có thể cung cấp những đáp ứng hiệu quả, cống hiến niềm hy vọng cụ thể cho các thế hệ tương lai".  

COP là 3 chữ tắt  của nguyên cụm từ "Conference of the Parties", có nghĩa là hội nghị các bên, một sáng kiến của Liên Hiệp Quốc, và đã được thực hiện từ năm 1995,
năm nào cũng vậy, cho đến nay, 2021 là lần/năm thứ 26, nên được gọi tắt là COP26, 
và trong lịch sử 26 năm này, COP21 ở Paris Pháp quốc năm 2015 rất quan trọng, nhưng tất cả những quyết định thiết yếu và khẩn trương từ 6 năm trước ấy, vẫn còn đang dậm chân tại chỗ, cần phải được COP26 vào cuối năm 2021 lần này, 
cuối một năm đột nhiên dồn dập đủ mọi thiên tai trên khắp thế giới, bao gồm cả đại dịch, giải tỏa và hiện thực mới có thể cứu vãn ngôi nhà chung hiện nay, 
bằng không, sẽ khó lòng, đúng hơn, không thể nào và không còn kịp để cứu vãn vận mệnh chung của toàn thể nhân loại nữa, 
như đã từng được cảnh báo trong Thông Điệp Laudato Si (2015), và được kêu gọi trong Thông Điệp Fratelli Tutti (2020) của ĐTC Phanxicô. 

Đáng lẽ đích thân ĐTC Phanxicô, vì tầm quan trọng hôn lường của thời điểm SOS này của trái đất và của loài người, đến tham dự hội nghị COP26 lần này,
nhưng ngài không thể ngồi tham dự suốt 2 tuần lễ liền như các chính trị gia, đa số là thủ tướng của các quốc gia trên thế giới, vả lại, Quốc Đô Vatican (Vatican City State) về dân sự chỉ đóng vai trò cố vấn hơn là thành viên,
nên ĐHY Quốc Vụ Khanh Parolin của Quốc Đô Vatican, đại diện ĐTC tham dự như vai trò thủ tướng.

Theo tinh thần của Công Đồng Chung Vaticanô II chủ trương Giáo Hội trong thế giới ngày nay, cần mang vui mừng và hy vọng "gaudium et spes" đến cho nhân loại tân tiến ngày nay,
THĐC chúng ta chẳng những biết những gì xẩy ra trong Giáo Hội và trên thế giới, gọi tắt là nơi Giáo Hội hiện thế, mà còn phải cầu nguyện theo ơn gọi tông đồ giáo dân hay ơn gọi mục vụ "là muối đất và là ánh sáng thế gian" (Mathêu 5:13-14).
Chớ gì đời sống tận hiến của chúng ta trở thành như một chút men được vùi trong môi trường trần gian của chúng ta để làm cho cả đấu bột liên hệ trần thế của chúng ta dậy lên "sự sống viên mãn hơn" (Gioan 10:10) của Chúa Kitô Vượt Qua.

Với chiều hướng tông đồ và mục vụ có thể mang lại cho thế giới ngày nay "vui mừng và hy vọng" của Giáo Hội và với Giáo Hội như thế, em xin tiếp tục gửi đến quí THĐC của em Lịch Sinh Hoạt Tháng 11/2021, một tháng tưởng nhớ anh em qua đời nhiều nhất!

em tâm phương

Tháng 11

 

Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng:

Ý Phổ Quát: Cầu cho Những Người Buồn Nản

Chúng ta hãy cầu nguyện để những ai đang trải qua tình trạng buồn nản hay kiệt quệ được nâng đỡ và hướng dẫn cuộc sống.

 

Anh Linh Mục John Trần Khả (đội 11) Houston, TX dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này

               

- Ngày 2: Tưởng nhớ Anh Boniphaxio Trần Ngọc Trác, THĐC Đội 8 qua đời ở Florida vào khoảng 1992, không nhớ ngày (nên được bao gồm vào ngày Lễ Các Đẳng hôm nay)  

- Ngày 3: Tưởng nhớ Anh Giuse Maria Nguyễn Đình Thuyết (Cộng Sự), qua đời năm 1986 ở Carthage MO, hưởng thọ 66 tuổi.

 

- Ngày 4: Lễ Mẹ Huấn Thánh, lễ của riêng Dòng (nếu không trùng vào Chúa Nhật)

    Tưởng nhớ Anh Linh Mục  Tôma Aquinô Sinh Nhật Mẹ Trần Thế Hào, CRM Đội VII, qua đời năm 1984 ở Carthage MO, hưởng thọ 84 tuổi

- Ngày 5: Tưởng nhớ Anh Đaminh Maria Trần Chậu Hợp, Đội V, qua đời ở San Jose CA, hưởng thọ 76 tuổi.

- Ngày 7: Dòng Đức Mẹ Đồng Công Cứu Chuộc (CMC: Congregatio Matris Co-Redemptricis) được đổi tên thành Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (CRM: Congregatio Redemptoris Matris), 

                một danh xưng được Tòa Thánh gợi ý, và được thông báo chính thức theo văn thư thông báo vào chính ngày hôm nay của Tổng Tu Nghị VII (4-6/11/2016)

 

                Tưởng nhớ Anh Batôlômêô Mẹ Mân Côi Phạm Ân Sử, CRM đội III, qua đời năm 2007, ở Carthage, MO hưởng thọ 73 tuổi.

                 Tưởng nhớ Anh Giuse Nguyễn Đức Khoan, THĐC Đội II, qua đời năm 2020 ở Thụy Sĩ, thọ 90 tuổi.

- Ngày 14: Tưởng nhớ Anh Henrico Maria Nguyễn Minh Hán, CRM Đội X, qua đời năm 2018, ở Carthage, MO hưởng thọ 65 tuổi

- Ngày 18: Tưởng nhớ Anh Marco Nguyễn Thành Huynh, CRM, Đội IV, qua đời năm 2020, ở New Orleans, LA thọ 81 tuổi.

 

- Ngày 21: Lễ nhớ Đức Mẹ Dâng Mình

                 Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: đội IV - 1958; đội VII – 1963  Quan Thày Đội V

- Ngày 26: Tưởng nhớ Anh Linh Mục  Cyrilô Sinh Nhật Mẹ Vũ Thanh Thiên, CRM Đội I, qua đời năm 2002 ở Carthage MO, hưởng thọ 82 tuổi

                 Tưởng nhớ Anh Giuse Phạm Đức Hữu, tức Anh Lưu THĐC đội 9A, qua đời năm 2010 tại Arlington, TX. 

- Ngày 28: Tưởng nhớ Anh Nguyên Tổng Vụ Gioan Maria Đoàn Phú Xuân, CRM Đội II, qua đời ở Nhà Mẹ VN năm 2017, hưởng thọ 86 tuổi.

- Ngày 29: Tưởng nhớ sinh nhật Anh QP, con người sinh năm 1906 được tuyển chọn lận dòng cho người Việt Nam đầu tiên để Việt Nam có Thánh như Tây phương 

                và để truyền giáo cho Việt Nam cùng các nước Á Đông .

                 Tưởng nhớ Anh Tôma Mẹ Bệnh Nhân Trịnh Văn Chí, CRM đội I, qua đời năm 2008, ở Carthage, MO hưởng thọ 85 tuổi.

Cuối tháng 11-1955: Dòng di chuyển về Thủ Ðức, kiến thiết trên một quả đồi rộng hơn 30 mẫu tây, và bắt đầu một giai đoạn mới  








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 30, 2021 at 11:05 AM
Subject: Lịch Sinh Hoạt Tháng 10-2021
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Quí THĐC rất thân mến của em,

Trong giai đoạn lịch sử thế giới văn minh và nhân bản chưa bao giờ thấy hiện nay, chúng ta đang chứng kiến thấy một quyền lực đang thống trị toàn cầu 
Quyền lực nào mà oai hùng như vậy? Phải chăng đệ nhất cường quốc Hoa Kỳ?? Phải chăng Trung cộng??? Phải chăng thành phần khủng bố cực đoan????
Theo em, như thực tế cho thấy, tất cả đều không phải - thế giới ngày nay đang bị phân mảnh hơn bao giờ hết và đang có những hội chứng mệt mỏi, khó thở, nghẹt thở và tắt thở!
Phải, những hội chứng mệt mỏi, khó thở, nghẹt thở và tắt thở này cho thấy một quyền lực kinh hoàng khủng khiếp đang thống trị thế giới loài người hiện nay!
Chính vi khuẩn corona, nay biến thành delta, là quyền lực đệ nhất bắt mọi dân nước trên thế giới này, bao gồm cả thành phần đỉnh cao trí tuệ, thần phục nó, bằng không sẽ bị nó khủng bố sát hại.

Tuy nhiên, vi khuẩn corona có từ cuối năm 2019 và delta mới có từ giữa năm 2021, vẫn bị một quyền lực khác vĩ đại hơn và mãnh liệt hơn thống trị và điều khiển... Theo em, đó là thời gian!
Bởi vậy mà vi khuẩn corona không thể có trước cuối năm 2019, và delta chỉ có thể xuất hiện vào giữa năm 2021 không thể vào một lúc khác, và cả 2 cũng chỉ tồn tại bao lâu thời gian cho phép!
Đúng thế, thời gian chính là yếu tố chính yếu hay quyền lực đệ nhất làm chủ tất cả mọi sự trên đời này, đến độ trở thành biểu hiện cho Thiên Chúa, vì Ngài là chủ tể lịch sử và tất cả mọi sự.
Nếu thời gian có khởi đầu và kết thúc thì thời gian cũng là bóng dáng của Vị Thiên Chúa chính là "nguyên ủy và là cùng đích, là Alpha và là Omega" (Khải Huyền 22:13; 1:8,17).
 thời gian tiêu biểu cho Thiên Chúa là chủ lịch sử mọi sự, và cho thấy bóng dáng của Vị Thiên Chúa là nguyên ủy và là cùng đích, mà quyền lực của nó đã được Thánh Kinh chứng thực:

1 Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời :2 một thời để chào đời, một thời để lìa thế ; một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây ;
3 một thời để giết chết, một thời để chữa lành ; một thời để phá đổ, một thời để xây dựng ;  4 một thời để khóc lóc, một thời để vui cười ;  một thời để than van, một thời để múa nhảy ;
5 một thời để quăng đá, một thời để lượm đá ; một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn ; 6 một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất ; một thời để giữ lại, một thời để vất đi ;
7 một thời để xé rách, một thời để vá khâu ; một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng ; 8 một thời để yêu thương, một thời để thù ghét ; một thời để gây chiến, một thời để làm hoà.

Sách Giảng Viên (3:1-8)  
 
Vì là tạo vật nên con người cũng lệ thuộc thời gian, tới thời điểm của mình mới được sinh ra - no choice, và tới khi hết thời thì chết đi - no choice, dù vô cùng sợ chết và không muốn chết!
Theo tự nhiên thì toàn thể tạo vật nói chung và con người nói riêng phải sống theo giòng thời gian, bị thời gian kéo đi, không thể nào thay đổi được thời gian, hay bắt nó đợi chờ khi mình bị trễ v.v.
Tuy nhiên, với những tâm hồn sống "đức tin thể hiện qua đức ái" (Galata 5:6), họ lại có thể làm chủ thời gian, và thậm chí còn có thể biến thời gian thành vĩnh cửu nữa, ở chỗ: 
"Thế gian đang qua đi, cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi". (1Gioan 2:17)
Đúng thế, chỉ có những ai biết làm theo Thánh ý bất diệt vô cùng thiện hảo của Thiên Chúa, bằng đức ái tron hảo, mới có thể làm chủ thời gian và hoan hưởng vĩnh cửu ngay khi còn sống trên đời!

Vâng, còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa bằng Mẹ Maria, người nữ tỳ xin vâng của Ngài: "Này tôi là nữ tỳ Chúa, Xin hãy thực hiện nơi tôi những gì sứ thần truyền" (Luca 1:28).
Bởi thế, Mẹ mới luôn "đầy ân phúc" (Luca 1:28), tức mới luôn được "Chúa ở cùng", nhưng với đức tin diễm phúc của Mẹ (xem Luca 1:45), nghĩa là Mẹ luôn ở cùng Chúa, Đấng hằng hữu của Mẹ.
Mẹ đã thực sự sống đời tận hiến hai chiều: chiều dâng hiến và chiều chấp nhận Mẹ dâng hiến ở chỗ: "Này tôi là tôi tớ của Chúa"; và Mẹ đã chấp nhận ở chỗ: "Xin hãy thực hiện nơi tôi..."
Là thành phần đã tận hiến cho Mẹ, chúng ta thường tận hiến một chiều: chiều dâng hiến để được một cái gì đó có lợi cho mình, hơn là bao gồm cả chiều chấp nhận những thánh giá khổ đau...
Tháng 10/2021 giữa mùa quái dịch-21 hiện nay, một tháng vốn được gọi là Tháng Mân Côi, liên quan đến Người Mẹ Đầy Ơn Phúc sống trọn hảo đời tận hiến, em xin gửi đến quí THĐC của em:

Lịch Sinh Hoạt 

 

Tháng 10

 

Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng:

Ý Truyền Giáo: Cầu cho Thành Phần Môn Đệ Thừa Sai 

Chúng ta hãy cầu nguyện để hết mọi người đã lãnh nhận phép rửa biết tham gia vào việc truyền bá phúc âm hóa thích hợp với sứ vụ truyền giáo, 

bằng những chứng từ về một đời sống nồng nàn Phúc Âm.

 

Linh Mục Nguyễn Đức Nhuận (đội 10) Taiwan và Anh Linh Mục Nguyễn Đình Trưng (đội 10) Rockport, TX dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này

               

- Ngày 1: Lễ Thánh Therese Hài Đồng Giêsu -  Mừng quí chị có Thánh Therese Hài Đồng Giêsu là quan thày.

- Ngày 2: Tưởng nhớ Anh nguyên Tuyên Úy THĐC Ephrem Vũ Khiêm Cung, CRM đội VI, qua đời năm 2009 ở Carthage, MO, hưởng thọ 69 tuổi

- Ngày 3: Tưởng nhớ Anh Micae Mẹ Thiên Chúa Trần Minh Duệ, CRM đội XI, qua đời năm 2014, ở Carthage, MO hưởng dương/thọ 61 tuổi.

- Ngày 4: Kỷ Niệm phái đoàn 8 THĐC về VN Thăm Dòng: cả Nhà Mẹ Thủ Đức, 

                lẫn các Giáo Điểm của Dòng ở Miền Trung và Miền Bắc, cùng nguồn gốc lịch sử của dòng ở GP Bùi Chu, cũng như của Đấng sáng lập ở GP Thái Bình.

- Ngày 7: Lễ nhớ Đức Mẹ Mân Côi

               Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: Đội IX C – 1970

               Quan Thày Đội IX

- Ngày 15: Tưởng niệm Anh Carôlô Bôrômêô Mẹ Mân Côi Đinh Quang Bá, THĐC đội 9B qua đời ở Carthage MO năm 1982, hưởng dương 31 tuổi

- Ngày 17: Tưởng nhớ Anh Athanasiô Mẹ Thiên Chúa Bùi Anh Tuấn, CRM đội III, qua đời năm 2007, ở Carthage, MO hưởng thọ 72 tuổi.

- Ngày 25: Năm 1980, qua văn thư số 4931, Bộ Truyền giáo thành lập Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ. Linh mục Banabê M. Nguyễn Đức Kiên làm Giám tỉnh đầu tiên. Trong Văn thư này,     

                 Toà Thánh cũng ủy thác cho Tỉnh Dòng "phụ trách phục vụ đồng bào Việt nam tị nạn tại Hoa Kỳ".

- Ngày 31: Kỷ niệm biến cố ĐTC Piô XII hiến dâng cả loài người cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội

      Tưởng niệm Chị Nguyễn Hồng Thanh, phu nhân của Anh Bùi Đức Doãn THĐC Đội IXC ở Portland OR qua đời 2016







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 31, 2021 at 10:49 AM
Subject: THĐC - Lịch Sinh Hoạt Tháng 9/2021
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân thương của em,

Hôm nay, 31/8/2021, là ngày cuối cùng của Tháng 8/2021, để bắt đầu sang một tháng mới, Tháng 9/2021.
Hôm qua, 30/8.2021 là ngày cuối cùng của quân đội Mỹ ở A Phú Hãn, chấm dứt 20 năm bị sa lầy ở đất nước này (từ ngày 7/10/2001).
Biến cố này gợi nhớ đến một ngày 30 cuối tháng khác, đó là ngày 30/4/1975, ở quê hương đất nước Việt Nam chúng ta, nhất là ở thủ đ6 Sài Gòn, như ở thủ đô Kabul hôm qua, 46 năm 4 tháng sau!
Nếu chỉ có Thiên Chúa là Đấng quan phòng thần linh làm chủ lịch sử loài người, thì lịch sử loài người mang tính cách lịch sử cứu độ của Đấng làm tất cả mọi sự hòa hợp nhau cho thiện ích của những ai tin vào Ngài (xem Roma 8:28).

Riêng Nhà Mẹ của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc chúng ta ở Việt Nam hiện nay, đang trong tình trạng được anh em dòng ở hiện trường chỉ dám nói rất trống rằng: 
1- "... đang bị phong tỏa gần ba tháng nay. Không biết ngày nào covid sẽ bùng lên... và hôm nay đã bùng lên rồi...
bầu khí đang trở nên nghiêm trọng khác thường... em chỉ biết gởi đến cho anh biết bằng ba cái chấm..." (email Fri, Aug 6, 2021)
2- RIP LH Cyrillo Maria Nguyễn Quang Chính CRM (email em thông báo Thu, Aug 12, 2021, ngày người anh em CRM đầu tiên qua đời vì quái dịch delta-21)
3- "Tình hình NM nghiêm trọng..." (email Tue, Aug 17, 2021 "NM" = Nhà Mẹ)
4- "Thê thảm lắm rồi" (email Wed Aug 25, 2021)
Không biết trong chúng ta có ai lấy làm lạ là Nhà Mẹ liên tục "bị phong tỏa gần 3 tháng nay", tức nội bất xuất và ngoại bất nhập, thế mà tại sao tự nhiên trở nên "nghiêm trọng" và "thê thảm" như vậy chứ, đến độ có anh em bị tử vong?
Theo suy đoán của em là do anh em dòng lần lượt theo nhau đi chích ngừa và từ đó bị lây nhiễm bởi dân chúng bấy giờ...

"Ae nhà mẹ đã chích hơn 120 ae rồi, và còn chích nữa, vì là vùng dịch nặng trong thành phố không chích thì cũng không được" (email Tue, Aug 3, 2021)

 

THĐC chúng ta, ngay sau khi nghe tin Nhà Mẹ bỗng chốc trở nên "nghiêm trọng" đã thực hiện 1 Tuần 7 như email em kêu gọi ngày 6/8/2021: 

"THĐC - Tuần 9 cầu cho Nhà Mẹ CRM và các dòng ở VN đã thực sự bị khủng bố bởi đại quái dịch toàn cầu covid-19"

"từ hôm nay, Thứ Sáu Đầu Tháng mùng 6/8/2021, Lễ Chúa Biến Hình, cho đến hết Thứ Bảy 14/8/2021, áp lễ Trọng Mẹ Mông Triệu 15/8/2021 Chúa Nhật"

Trong Tháng 9/2021 này, Tháng có Lễ Mẹ Đau Thương 15/9, Lễ Quan Thày của Dòng, chúng ta tiếp tục hướng về Nhà Mẹ và cầu nguyện cho anh em dòng hơn nữa,
để trong thời điểm cử hành mừng 80 năm (1941 - 2021) Đoàn Sủng Đồng Công, cả anh em dòng và THĐC chúng ta tiếp tục sống Lý Tưởng Thánh Đồng Công, 
nhất là ở vào những lúc như vào thời quái dịch delta-21 hiện nay chúng ta được đứng dưới chân Thánh Giá Chúa Giêsu như Mẹ và với Mẹ Maria (xem Gioan 19:25),
nhờ đó, những anh em nào được trở thành những cành nho được cắt tỉa đi cho càng sai trái hơn (xem Gioan 15:2), là vì "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II Balan 17/8/2002)!

em tâm phương

Giờ đây, em xin tiếp tục gửi đến quí THĐC của em Lịch Sinh Hoạt Tháng 9/2021 sau đây, bao gồm những ngày kỷ niệm mừng lễ hay lịch sử, và ngày tưởng niệm anh em dòng hay THĐC qua đời trong tháng:

Tháng 9

 

Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng:

Ý Phổ Quát: Cầu cho Lối Sống Xứng Hợp Với Môi Sinh

Chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả chúng ta biết thực hiện những chọn lối sống giản dị và xứng hợp với môi sinh, 

hân hoan khi thấy giới trẻ của chúng ta đang quyết tâm cho lối sống này. 

 

          Anh Linh Mục Nguyễn Văn Quyết (Học) đội 9, Mississipi và Anh Linh Mục Nguyễn Đức Thắng (Lợi) (đội 9) LA dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này.

 

- Ngày 2: Tưởng nhớ Anh Phanxico Trần Công Đức, tức Anh Ước THĐC đội IXC, qua đời năm 2007 ở Salina, Kansas

- Ngày 3: Kỷ niệm nhóm 3 anh em Đồng Công tị nạn đợt 4 từ Trại Chuyển Tiếp Pendleton CA về Carthage  MO năm 1975

- Ngày 4: Kỷ niệm Hội Ngộ THĐC I - 2015 (4-7/9)

                Tưởng nhớ Anh Giuse Nguyễn Đình Nhu, tức Anh Nhụ THĐC Đội X, qua đời năm 2008 ở Boston, MA

- Ngày 8: Lễ Kính Sinh Nhật Đức Mẹ - Tết Đức Mẹ

               Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: đội VIII – 1965

               Quan Thày Đội III

- Ngày 9: Tưởng nhớ Chị Maria Teresa Đơn, phu nhân Anh Trản THĐC đội XI, qua đời năm 2007 ở Palaxios, TX.

- Ngày 11: Tưởng nhớ Anh Gioan Baotixia Trần Trọng Hoà, tức Anh Mạnh, THĐC Đội VIII, qua đời năm 2012 ở Lincoln, NE.  

- Ngày 12: Lễ Thánh Danh Maria

- Ngày 14: Tưởng nhớ Anh Ignatio Antiokia Maria Nguyễn Hải Dương, CRM, qua đời tại Fort Worth TX 2020, hưởng thọ 67 tuổi.

 

- Ngày 15: Lễ nhớ Đức Mẹ Đau Thương / Bảy Sự / Đồng Công

                  Quan Thày của Hội Dòng, của Thân Hữu Đồng Công và của Gia Đình Tận Hiến Đồng Công. 

                  Tổng Tu Nghị IV năm 1977 bế mạc vào chính Lễ Quan Thày Mẹ Đồng Công đã quyết định thành lập Gia Đình Đồng Công 

                  (sau Tổng Tu Nghị V - 11/2006, tổ chức được coi như dòng ba này được đổi thành Gia Đình Tận Hiến Đồng Công). 

                  Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: đội III - 1957

Ngày 16: Năm 1975, sau khi tường trình với Toà Thánh về việc bảo trợ Dòng Đồng Công, 

                  Đức Cha Bernard F. Law được Bộ Truyền Giáo ủy thác trách nhiệm bản quyền đối với Dòng Đồng Công Hải Ngoại theo văn thư số 4546.

 

- Ngày 19: Tưởng nhớ Anh Mathêu Nguyễn Minh Tri, THĐC Đội VIII, qua đời 2020 ở Florida bị ung thư máu, hưởng thọ 73 tuổi.

- Ngày 24: Lễ Mẹ Chuộc Nô (Phụng L ịch cũ)

Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: Đội IX A – 1967 ở Qui Đức Qui Nhơn, thay vì ở Nhà Đá vì biến loạn bấy giờ ở địa phương này.

- Ngày 28: Tưởng nhớ Anh Antôn Pađua Mẹ Dâng Mình Vũ Đình Huấn, CRM đội XIII, qua đời năm 2011 ở Carthage, MO, hưởng dương/thọ 64 tuổi





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jul 31, 2021 at 6:23 AM
Subject: THĐC - Lịch Sinh Hoạt 8/2021
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Xin chào bình minh NTM Thứ Bảy 31/7/2021 Quí THĐC từ sa mạc San Bernardino Nam California

Tạ ơn LTXC đã ban cho chúng ta sống qua một tháng nữa, tháng 7/2021.
Giờ đây, Tháng 7/2021 sắp trở thành một thời điểm lịch sử qua đi không bao giờ recycle nữa, tuy nhiên, những dấu vết thời gian sẽ vẫn còn đó, bất khả xóa mờ trong tâm trí của nhân loại....

Thật vậy, càng tiến sâu vào lòng lịch sử của nhân loại và thiên nhiên vạn vật, chúng ta lại càng thấy những dấu chỉ thời đại từ ngạc nhiên này đến bỡ ngỡ kia.
Mùa đông đầu năm 2021 này là những trận bão tuyết và lạnh giá bất ngờ ở vùng được kể là nóng nhất Mỹ quốc , như Texas, gây thiệt hại về cả vật chất lẫn nhân mạng, chẳng kịp trở tay và chưa từng thấy.
Mùa hè cùng năm 2021, những nơi vốn thường lạnh giá nhất ở Tây Canada và Tây Bắc Hoa Kỳ bị nóng khủng khiếp, bao gồm cả cháy rừng cả hơn 1 tháng nay ở California, cũng tàn phá thiên nhiên và mạng sống con người.
Mùa hè cũng năm nay, ngay trong tháng 7/2021 này, lũ lụt tràn lan Âu Châu như Đức, Hà Lan, Bỉ.... và cả Á Châu, như ở Trung quốc cùng với Ấn Độ, cũng tàn phá vật chất cũng như sinh mạng của con người chưa từng thấy.




Những hiện tượng biến đổi bất thường và dị thường nơi thiên nhiên vạn vật này, bao gồm cả chính đại quái dịch toàn cầu covid-19, phải chăng là 

dấu chỉ thời đại vừa có tính cách cảnh báo vừa có tính cách kêu gọi.
Cảnh báo: Thiên Chúa bao giờ cũng tha thứ, con người có thể tha thứ, nhưng thiên nhiên không bao giờ tha thứ (câu ngạn ngữ của Tây Ban Nha đã từng được ĐTC Phanxicô nhắc lại một số lần);
Kêu gọi: Fratelli Tutti / Tất Cả là anh em - Thông Điệp thứ 2 của ĐTC Phanxicô sau bức thông điệp Laudato Sí của ngài về hệ sinh thái của ngôi nhà chung trái đất đang bị lâm nguy, như thể: nhân loại hãy đoàn kết để vượt thoát!

Tạ ơn LTXC đã ban cho Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc của chúng ta ngay từ ban đầu đã sống tinh thần bình dân, coi nhau là anh em, dù là linh mục hay tu sĩ, dù là bề trên hay bề dưới, là vì chúng ta sống phục vụ chứ không hưởng thụ!
Trong tâm tình cầu nguyện cho nhân loại càng văn minh về vật chất và văn hóa về nhân bản ngày nay càng khủng hoảng yêu thương và sự sống, bao gồm cả việc sinh tồn của thiên nhiên tạo vật liên quan đến vận mạng con người, 
chúng ta hãy hướng về tương lai với tất cả tâm tình tận hiến bản thân chúng ta và anh chị em đồng loại, đồng đạo cũng như đồng hương của chúng ta cho LTXC để Ngài ấp ủ chúng ta trong Trái Tim từ mẫu Mẹ Maria nhé.
Em xin gửi đến quí THĐC của em Lịch Sinh Hoạt trong Tháng 8/2021 sau đây, để chúng ta cùng nhau tưởng nhờ đến những ngày lịch sử của dòng, của chi dòng, của THĐC, các ngày giỗ qua đời, ngày quan thày, ngày kỷ niệm v.v.

Tháng 8

 

Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng:

Ý Truyền Giáo: Cầu cho Giáo Hội   

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội, để Giáo Hội được ân sủng và sức mạnh bởi Thánh Linh trong việc canh tân mình theo tinh thần Phúc Âm.

.

Anh Linh Mục Hoàng Mạnh Hùng (đội 8 ) OK dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này

- Ngày 1: Tưởng nhớ Anh Marcô Sinh Nhật Mẹ Đoàn Quang Báu, CRM đội IV, qua đời năm 2014, ở Carthage, MO hưởng thọ 73 tuổi.

                Kỷ niệm nhóm 5 anh em Đồng Công tị nạn đợt 2 từ Trại Chuyển Tiếp Indiantown Gap PA về Carthage  MO năm 1975 

- Ngày 2: Tưởng nhớ Anh Hòa, Tức Anh Cử THĐC đội VIII, qua đời năm 2009 ở San Jose CA 

- Ngày 5: Lễ nhớ Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả ở Roma / Lễ Đức Mẹ Xuống Tuyết 

- Ngày 8: Mừng quí anh có Thánh Đaminh là quan thày hôm nay

               Kỷ niệm Nhóm CMC Trung Ương tị nạn cũng là nhóm cuối cùng từ Trại Chuyển Tiếp Fort Chaffee AR về trụ sở chính ở Carthage MO

               Tưởng nhớ Anh Đaminh Phạm Thế Vinh, THĐC đội 1, qua đời tại Úc Châu năm 2013. 

- Ngày 10: Năm 1954, anh em xuống tầu ville de Haiphong của hãng Denis Frères vào Nam Việt.

- Ngày 13: Năm 1954, tầu cập bến Bạch Ðằng, Sài Gòn. (LTĐC II tr 263).

- Ngày 11: Tưởng nhớ Anh Mạc Linh, THĐC đội VIII qua đời năm 2009 ở San Jose CA 

- Ngày 15: Lễ Trọng Đức Mẹ Hồn Xác Mông Triệu

                 Cũng ngày 15/8 này vào năm 1948, Đức cha Đaminh M. Hồ Ngọc Cẩn, giám mục Bùi Chu ký sắc lệnh cho thành lập Hội Truyền giáo của cha Đaminh Thủ là Hội Đạo đức, danh

                 hiệu là "Hội Truyền giáo Đức Mẹ Đồng Công", trụ sở tạm đặt tại nhà xứ Liên Thủy, Bùi Chu (LTĐC I tr 187).

                 Quan Thày Đội XI

                 Quan Thày Đội Mẹ Toàn Thắng (Lớp Khấn XIII Hải Ngoại)

- Ngày 20: Sinh nhật Anh Tuyên Úy Đỗ Cao Tùng

- Ngày 21: Lễ Thánh Piô X, quan thày Anh Tổng Vụ Nguyễn Quang Đán

- Ngày 22: Lễ nhớ Đức Mẹ Nữ Vương

                  Quan Thày Đội Mẹ Nữ Vương (Lớp Khấn XII Hải Ngoại)

- Ngày 27: Lễ Thánh Monica

                 Mừng quí chị có Thánh Monica là quan thày

- Ngày 28: Lễ Thánh Âu-Quốc-Tinh

                 Mừng quí anh có Thánh Âu-Quốc-Tinh là quan thày

- Ngày 31: Kỷ niệm THĐC Hội Ngộ Tĩnh Tâm Về Nguồn Đồng Công lần đầu tiên ở Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia của Chị Dòng ở GP Fort Worth TX vào cuối tuần Labor Day (31/8- 2/9/2018)              

 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jun 30, 2021 at 10:21 AM
Subject: THĐC - Lịch Sinh Hoạt 7/2021
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Quí THĐC rất thân thương của em,

Hôm nay là ngày cuối cùng của Tháng 6/2021 ở Hoa Kỳ. Nhanh thật. Mới chúc tân xuân nhau đầu năm 2021 này mà bây giờ đã qua nửa năm rồi.

Thế nhưng, trong khi tình hình đại dịch toàn cầu covid-19 có vẻ khả quan và phấn khởi hơn ở Hoa Kỳ và Âu Châu.
Nhờ vac-xin đã tiêm được 50% dân số để cố gắng đạt tới miễn dịch cộng đồng (70%), Hoa Kỳ đã có thể bắn pháo bông trong Lễ Độc Lập 4/7/2021.
Âu Châu đang diễn ra thế vận hội bóng đá hào hứng và bắt đầu du lịch trở lại, cũng như đã có 2 cuộc họp thượng đỉnh trực diện của Nhóm G7 và NATO.

Trong khi đó, con số tử vong vì covid-19 trong 6 tháng đầu của năm 2021, tính từ đầu tháng 6, đã vượt hơn con số tử vong trong cả năm 2020 - Tại sao thế?
Tại vì vùng Nam Mỹ, Á Châu và Úc Châu bắt đầu những đợt dịch mới, và càng nguy hiểm hơn, dễ lây lan hơn, bởi các biến chủng, nhất là biến chủng Delta từ Ấn độ!
Các quốc gia Á Châu vốn có tiếng là giỏi phòng chống và diệt dịch, nên coi thường vaccin, nhưng cho tới nay lại không thể chống dịch nổi với các thứ biến dịch dữ dội hơn.

Xin Chúa là chủ tể lịch sử loài người luôn biến tất cả mọi sự dữ trên trần gian này, cho dù bởi tội lỗi của loài người, tiếp tục tỏ LTXC của Ngài ra theo sự quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan của Ngài.
Với lòng tin tưởng và nguyện cầu ấy, chúng ta tiến vào Tháng 7/2021, một tháng có một ngày đặc biệt trong Giáo Hội mới được ĐTC Phanxicô thành lập là Ngày Ông Bà, Chúa Nhật 25/7/2021,
Ngày Ông Bà hằng năm sẽ được cử hành vào Chúa Nhật thứ 4 trong Tháng 7, là vì ngày Chúa Nhật này sát cận, ngay trước hay ngay sau, Lễ Thánh Gioakim và Anna, Ông Bà Ngoại của Chúa Giêsu!
Ngoài ra, trong Năm 2021 này, chúng ta cũng đang sống trong Năm Thánh Giuse (8/12/2020-2021) và Năm Gia Đình Niềm Vui Yêu Thương (19/3/2021 - 26/6/2022), chúng ta hãy hưởng ứng và hiệp thông nhé.

Còn riêng THĐC chúng ta vẫn tiếp tục sống những tháng ngày thân thương với nhau, bằng việc tạ ơn về những thời điểm lịch sử dòng hay chi dòng và cầu nguyện cho những người anh em đã ra đi trước chúng ta v.v.
Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc luôn dìu đắt từng THĐC chúng ta trên hành trình Lý Tưởng Thánh Đồng Công theo Đoàn Sủng Thánh Việt Nam của vị linh mục được tuyển chọn lập dòng cho người Việt Nam có thánh nhé.

em tâm phương

Tháng 7

 

Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng:

Ý Phổ Quát: Cầu cho Tình Thân Xã Hội 

Chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta trở thành các kiến trúc viên dũng cảm và nhiệt thành đối thoại và thân tình                     .

 

Anh Linh Mục Vũ Quang Trường (Đông) Đội 7 New York dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này, 

cũng là tháng cua Linh Mục John Nguyễn Trung, tức Anh Chủ (đội 6) LA  nhưng anh đã qua đời.

 

                      

- Ngày 1: Tưởng nhớ Anh Luca Mẹ Lên Trời Đỗ Minh Vạn, CRM đội I, qua đời năm 2012, ở Carthage, MO hưởng thọ 80 tuổi.

                Nhóm 6 anh em đợt 2 từ Trại Chuyển Tiếp Pendleton CA Carthage MO năm 1975

 - Ngày 5: Năm 1954, Anh Cả tạm giải tán anh em dòng về quê chờ đợi tình thế trong khi đang xẩy ra tình hình chia đôi đất nước và di cư vào Nam.

- Ngày 9: Tưởng nhớ Anh Linh Mục Phan Minh Trung, nguyên phó xứ ở Mississipi, HK, và tình nguyện về VN truyền giáo, tức Anh Chủ THĐC Đội 6, qua đời năm 2010 tại Hà Nội.

- Ngày 10: Tưởng nhớ Anh Linh Mục Gioan Lêônarđô Mẹ Xuống Tuyết Vũ Khắc Tiệp, CRM đội X, qua đời năm 1998, ở Massachusettes, hưởng dương 43 tuổi.

- Ngày 12: Tưởng nhớ Anh Đaminh Nguyên Kha, THĐC Đội V, qua đời ở Nam California vì đột  quị, hưởng thọ 77 tuổi.               

Ngày 13: Kỷ niệm nhóm anh em Đồng Công tị nạn đợt 1 từ Trại Chuyển Tiếp Indiantown Gap PA về Carthage MO năm 1975                

Ngày 15: Năm 1967, lễ Mẹ núi Carmelô, 15 anh em đi tắm tại bãi biển Tân thành Bình định, đã bị Việt cộng địa phương bắt đi mất tích hoặc hạ sát, cho tới nhiều năm sau cũng không ai

                  biết tin tức về những anh em này, kể cả sau năm 1975.

- Ngày 16: Lễ nhớ Mẹ Carmello

Ngày 18: Kỷ niệm nhóm 2 anh em Đồng Công tị nạn đợt 2 từ Trại Chuyển Tiếp Fort Chaffee AR về Carthage  MO năm 1975 

- Ngày 22: Lễ Thánh Mai Đệ Liên

                  Mừng quí chị có Thánh Mai Đệ Liên là quan thày

Ngày 24: Kỷ niệm nhóm anh em Đồng Công tị nạn đợt 3 từ Trại Chuyển Tiếp Pendleton CA về Carthage  MO năm 1975 

Ngày 25: Kỷ niệm Nhóm Anh Em Đồng Công di tản từ Việt Nam rời Wake Island đến Fort Chaffee 

                  Tưởng nhớ Anh Anselmo Bùi Công Truyền, THĐC Đội IV, qua đời năm 2008, ở New Orleans LA. 

- Ngày 26: Lễ Thánh Gioakim và Anna

                  Mừng quí anh chị có Thánh Gioakim hay Anna là quan thày

- Ngày 29: Lễ Thánh Matta

                  Mừng quí chị có Thánh Matta là quan thày

 






From:
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, May 31, 2021 at 6:22 PM
Subject: THĐC - Lịch Sinh Hoạt 6-2021
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Quí THĐC thân mến của em,

Thời gian cứ thế mà tiến, chẳng chờ đợi ai, bất chấp họ là ai, có làm bá chủ toàn cầu chăng nữa, tới giờ là chết, thế thôi.
Chính thời gian làm chủ tất cả mọi sự, chi phối mọi sự, tới mùa cây cối mới sinh hao kết trái, đủ 9 tháng 10 ngày mẹ mới sinh con v.v.
Đó là lý do Sách Giảng Viên (3:1-8) đã chí lý khi nhận định chính xác về đời sống trên đời này của tất cả mọi sự, trong đó có loài người chúng ta:

1 Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời :
2 một thời để chào đời, một thời để lìa thế ; một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây ;
3 một thời để giết chết, một thời để chữa lành ; một thời để phá đổ, một thời để xây dựng ;
4 một thời để khóc lóc, một thời để vui cười ; một thời để than van, một thời để múa nhảy ;
6 một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất ; một thời để giữ lại, một thời để vất đi ;
7 một thời để xé rách, một thời để vá khâu ; một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng ;
8 một thời để yêu thương, một thời để thù ghét ; một thời để gây chiến, một thời để làm hoà.  


Căn cứ vào sự kiện luân chuyển thời gian như được mạc khải trên đây thì 
Lịch sử thế giới nếu đang sống "một thời để gây chiến", như ở Thánh Địa trong tháng 5 này, và ở Miến Điện từ đầu Tháng 2 tới nay, thì chắc chắn sẽ đến "một thời để làm hoà"?!
Hoa Klà quê hương thứ 2 của Người Việt hải ngoại đây đã vi đại dịch trải qua "một thời để khóc lóc" giđang tới "một thời để vui cười" và trải qua "một thời để than van" giờ gần tới "một thời để múa nhảy";
Xã hội loài người đã từng "một thời để kiếm tìm" chân thiện mỹ nơi và qua các tôn giáo, cho đến nay văn minh tân tiến của họ lại đang càng ngày càng chìm sâu xuống vực diệt vong sau "một thời để đánh mất" .
THĐC chúng ta, có những người anh "một thời để chào đời, một thời để lìa thế", như LH Mathêu Nguyễn Minh Tri (Đội VIII) 9/2020 và LH Giuse Trần Kim Chung (Đội XI) 5/20021 v.v.
Ngoài ra, cũng có những THĐC đã sống "một thời để giữ lại" hôn nhân gia đình, nhưng rồi theo sự quan phòng thần linh đã đành phải chuyển sang "một thời để vất đi", như đã từng xẩy ra..."để theo ơn gọi khác"!

Tuy nhiên, giòng tuần hoàn của thời gian này sẽ tiến đến hai thời điểm cực kỳ quan trọng, được ĐTC Phanxicô, trong Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi 23/5/2021 vừa qua, nhấn mạnh đến như sau: 

"Sự dữ là chúa của ngày áp cuối: xin hãy nhớ kỹ điều này. Sự dữ không bao giờ là ngày cuối cùng, không: 

ngày áp cuối, khi mà đêm là lúc tăm tối nhất, ngay trước rạng đông. 

Bởi thế mới có khung hướng vào ngày áp cuối là lúc ma quỉ làm cho chúng ta nghĩ rằng hắn đã thắng cuộc: 

'Đó, các ngươi đã thấy chưa, Ta đã thắng cuộc!' 

Tên gian ác là Chúa của ngày áp cuối: cuối cùng là Phục Sinh. 

Thế nhưng tên gian ác này không bao giờ là Chúa của ngày cuối cùng: Thiên Chúa mới là Chúa của ngày cuối cùng

Vì ngày đó thuộc về một mình Thiên Chúa, mà đó là ngày mà tất cả lòng mong ước của con người muốn được cứu độ sẽ nên trọn. 

Chúng ta hãy biết khiêm tốn nhẫn nại đợi chờ ơn Chúa, đợi chờ ngày cuối cùng. 

Rất thường xẩy ra là ngày áp cuối là ngày rất khốn khó, vì những đau khổ của con người là những gì khốn khó. 

Thế nhưng, Chúa lại ở đó. Và vào ngày cuối cùng, Ngài giải quyết hết tất cả mọi sự"


Với tất cả ý thức về thời gian chúng ta đang sống từng giây từng phút từng ngày trong cuộc đời trần gian mau qua ngắn ngủi của mình, theo mạc khải thần linh cũng như theo huấn dụ của ĐTC Phanxicô trên đây, 

em xin tiếp tục gửi đến quí THĐC của em Lịch Sinh Hoạt cho Tháng 6/2021, với những ngày đặc biệt cần ghi nhớ trong tháng, liên quan đến dòng/chi dòng, đến lễ Mẹ, đến những anh em chi dòng và thân hữu qua đời...


Tháng 6

 

Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng:

Ý Truyền Giáo: Cầu cho Vẻ Đẹp của Hôn Nhân  

Chúng ta hãy cầu nguyện cho giới trẻ đang sửa soạn lập gia đình, được cộng đồng Kitô hữu nâng đỡ, nhờ đó họ có thể yêu thương nhau hơn một cách quảng đại, trung thành và nhẫn nại.

                

Anh Linh Mục Gioan Vianney Nguyễn Ngọc Thụ (đội 11) Houston, TX dâng lễ cầu cho  THĐC trong tháng này, tháng cũng của Anh Linh Mục Hoàng Việt, tức Anh Hảo (đội 11) San Diego CA, nhưng anh đã qua đời

 

- Ngày 6:   Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô: Tết Thánh Thể - Tết Thánh Thể  

- Ngày 12: Năm 1975, Anh Cả bị nhà cầm quyền đị phương bắt đi tù "không lí do" tại Di linh - Bảo lộc - Đà lạt trong 2 năm, tới ngày 29-4-1977 cha mới được tha về. Trong tù, công an 

                  nhà nuớc buộc tội cho cha là "làm CIA cho Mỹ, mặc lốt nhà tu làm tay sai, cán bộ huấn luyện CIA cho Mỹ, ăn lương của Mỹ, xây dựng bao nhiêu cơ sở đều do tiền Mỹ…" 

                  (LTĐC II, tr 159-160). Trong khi đó 52 anh em cũng bị bắt đi nhưng được về sớm hơn.

- Ngày 12Lễ nhớ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ (sau Lễ Trọng Thánh Tâm Chúa Thứ Sáu)  Quan Thày Đội VIII  

- Ngày 20: Tưởng nhớ Anh Polycarpô Mẹ Trinh Vương Trần Thái Sơn, CRM đội II đội I, qua đời ở Carthage năm 2003, hưởng thọ 70 tuổi. 

- Ngày 21: Tưởng nhớ Anh Đaminh Maria Trần Đình Thủ, sáng lập Dòng, qua đời năm 2007, ở Thủ Đức Việt Nam hưởng thọ gần 101 tuổi. 

- Ngày 24: Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả, lễ trọng, trùng với Lễ Trái Tim Mẹ Mừng quí anh có Thánh Gioan Tẩy Giả là quan thày hôm nay 

- Ngày 29: Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Mừng quí anh có Thánh Phêrô hay Phaolô là quan thày hôm nay

                 Tưởng nhớ Anh Tađêô Mẹ Xuống Tuyết Nguyễn Ngọc Ban, CRM đội IV, qua đời năm 2010, ở Carthage, MO hưởng thọ 72 tuổi. 

- Ngày 30: Năm 1975, nhóm 48 anh em Đồng Công tị nạn đầu tiên, từ Trại Chuyển Tiếp Fort Chaffee AR (ban sang) và 23 anh em đợt 1 từ Trại Chuyển Tiếp Pendleton CA (ban tối) 

                  về khu nhà 1900 Grand Ave – Carthage MO 64836 của Dòng Các Cha Thừa Sai Vô Nhiễm - the Oblat Fathers, nơi đã trở thành trụ sở Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ, 

                  cũng là Trung Tâm Ngày Thánh Mẫu từ năm 1978. 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Apr 30, 2021 at 7:20 AM
Subject: THĐC - Lịch Sinh Hoạt Tháng 5-2021
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Quí THĐC rất quí mến của em,

Tạ ơn Chúa Mẹ đã tiếp tục đồng hành với hành trình đức tin trần thế của chúng ta cho tới hôm nay,
30/4/2021, ngày quốc biến 46 năm trước đây, một quốc biến đã trở thành một cuộc Xuất Hành của CMC 1975 chúng ta.

Giờ đây, với tất cả tâm tình tri ân cảm tạ LTXC vô cùng khôn ngoan đã tạo cơ hội cho chung CRM trở thành quốc tế,
thậm chí, qua THĐC chúng ta, giờ đây, còn thấm sâu hơn nữa vào lòng xã hội, như một chút men CMC sống thánh chứng nhân.

Ngày mai, chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội bắt đầu cử hành Thánh Hoa Mẹ, Người Mẹ mà chúng ta đã tận hiến khi vào Tập viện.
Xin Mẹ là Trinh Nữ Sinh Con, là mẫu gương cho cả ơn gọi tận hiến tu trì lẫn đời sống hôn nhân gia đình, luôn làm cho Chúa Kitô lớn lên trong chúng ta.

Em xin tiếp tục gửi đến quí THĐC của em những tháng ngày lịch sử (của dòng), cử hành (ngày lễ) và tưởng nhớ (qua đời) liên quan đến THĐC chúng ta,
để chúng ta tiếp tục hiệp thông với nhau trong Lý Tưởng Thánh Đồng Công, cũng như trong nguyện cầu và hoạt động mục vụ cùng tông đồ giáo dân nhé.

Tháng 5

 

Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng:

Ý Phổ Quát: Cầu cho Giới Tài Chính  

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đặc trách về tài chính biết làm việc với các chính quyền, để điều hành lãnh vực tài chính và bảo vệ những người công dân cho khỏi các hiểm nguy.

 

Anh Linh Mục Nguyễn Văn Hội (Đài) (đội 9) MO dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này

 

- Ngày 7: Kỷ niệm Nhóm Anh Em Đồng Công di tản từ Việt Nam đến Guam

- Ngày 8: Tưởng nhớ Anh Matthia Maria Trần An Tĩnh, CRM đội V, qua đời năm 2017, ở Carthage, MO, hưởng thọ 85 tuổi.

- Ngày 10: Kỷ niệm Nhóm Anh Em Đồng Công trung ương di tản từ Việt Nam đến Wake Island 

- Ngày 13: Lễ nhớ Đức Mẹ Fatima

                 Dòng Đồng Công chủ trương và thực hiện nguyệt san Trái Tim Đức Mẹ từ Việt Nam là để phổ biến chung Sứ Điệp Fatima, nhất là Lòng Tôn Sùng Trái Tim Đức Mẹ, một phong trào

                 được chính Anh Cả phát động đầu tiên ở ngoài bắc Việt từ cuối thập niên 1940, đến nay vẫn còn Phong Trào Đền Tạ Đức Mẹ, và hiện nay ở Hoa Kỳ còn có Đền Thánh Khiết Tâm

                 Đức Mẹ ở trụ sở Chi Dòng, nơi tôn kính Thánh Tượng Mẹ Fatiama Thánh Du Quốc Tế là Thánh Tượng đã đến thăm quê hương Việt Nam trong thời khoảng 10/1965 – 5/1967,

                 cũng là Thánh Tượng được long trọng cung nghinh trong Ngày Thánh Mẫu hằng năm từ năm 1978 tới nay.

- Ngày 16: Năm 1987 Anh Cả lại bị bắt lần 2, (lí do là vì cán bộ địa phương Thủ Đức, Sài gòn nhiều lần đòi chiếm đoạt các cơ sở Nhà Mẹ tại Thủ đức, nhưng không được. (LTĐC II tr 188-194), nên nhân cơ hội nhà Dòng 

                  mở lớp huấn luyện cho một số anh chị em các nơi về Thủ Đức dâng mình tận hiến cho Đức Mẹ, họ đến bắt anh và kết án tù chung thân, vì họ cho là đã tổ chức học hỏi "chống lại Nhà Nước". Sau đó nhờ                           ảnh hưởng quốc tế, họ đổi sang án tù 20 năm,

- Ngày 18: Năm 1993, họ đột nhiên đưa Anh Cả về Thủ đức (không nói rõ lí do), như thể không cho Anh Cả được ở tù nữa, vì anh chẳng những không nhận tội mà còn đòi chính quyền phải thả anh em dòng ra, trả hết 

                  mọi cơ sở họ chiếm của dòng và để anh được tự do hoạt động.

- Ngày 28: Năm 1977 Đức Cha Bernard Law, vị đại ân nhân lãnh nhận nhóm anh em Đồng Công tị nạn vào giáo phận của ngài đã truyền chức Linh Mục cho 12 anh em tại nhà thờ chính tòa Springfield.

- Ngày 31: Lễ Kinh Đức Mẹ Thăm Viếng

                 Quan Thày Đội X

                 Quan Thày Đội Mẹ Tình Yêu (Lớp Khấn XIV Hải Ngoại)

                  Kỷ niệm thụ phong Linh Mục Anh Tổng Vụ Nguyễn Quang Đán (1983) và Anh Tuyên Úy Đỗ Cao Tùng (1988)

  

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 31, 2021 at 5:27 AM
Subject: THĐC: Lịch Sinh Hoạt 4/2021
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc
Quí THĐC quí mến của em,

Tạ ơn LTXC và TMTX / Thánh Mẫu Thương Xót đã giúp chúng ta sống qua Mùa Chay 3/2021,
Mùa Chay thứ hai trong mùa đại dịch covid-19 toàn cầu đầy u ám về thể lý và trầm cảm về tâm lý.

Giờ đây, chúng ta đang tiến vào Tam Nhật Thánh để cùng Giáo Hội cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua,
một Mầu Nhiệm Vượt Qua thật sự đã là một biến cố lịch sử hơn 2 ngàn năm trước ở Thánh Địa,
một Mầu Nhiệm được hiện thực hóa cho đến tận thế trên bàn thờ mỗi khi Giáo Hội Cử Hành Thánh Thể,
mà còn dọc suốt cuộc đời của Kitô hữu chúng ta nữa, từ khi chúng ta lãnh nhận Phép Rửa cho đến
giây phút chúng ta vượt qua từ trần gian mau qua tạm gửi này mà vào cõi vĩnh hằng vinh phúc trên trời.

Theo chiều hướng Vượt Qua từ con người cũ sang con người mới, từ tạo vật tội nhân nên con Thiên Chúa, 
Kitô hữu chúng ta vẫn phải liên lỉ hằng ngày vượt qua từ đam mê nhục dục tính mê nết xấu sang 8 mối phúc thật,
từ đủ mọi thứ chước cám dỗ cùng với đau khổ thử thách sang sự sống và sự sống viên mãn của Chúa Kitô.
Kính chúc Quí THĐC một Tháng Tư Đen của Việt Nam tràn đầy bình an và sự sống thần linh của Chúa Kitô Phục Sinh nhé.

em tâm phương.

Em xin tiếp tục gửi đến quí THĐC Lịch Sinh Hoạt Tháng 4/2021 của chúng ta,
trong đó có những thời điểm lịch sử liên quan đến Dòng hay Chi Dòng hoặc THĐC để cùng nhau cảm tạ Chúa Mẹ, 
đến những anh chị em đã quá cố để tiếp tục tưởng nhớ cầu nguyện, và đến ngày lễ mừng kính trong tháng sau đây:

Tháng 4

 

Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng:

Ý Phổ Quát: 

Cầu cho Các Quyền Lợi Căn Bản  

Chúng ta hãy cầu cho những ai liều mạng tranh đấu cho các quyền lợi căn bản
dưới các chính sách độc tài, những chế độ chuyên chế và ngay cả ở những nền dân chủ bị khủng hoảng.

 

Anh Linh Mục Nguyễn Tài Bách (đội 11) LA dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này, cũng là tháng của Anh Linh Mục Nguyễn Ngọc Vinh (đội 11) LA nhưng anh đã qua đời

 

- Ngày 3: Tưởng nhớ Anh Beda M. Nguyễn Quang Tuyến, CRM LK.4, qua đời năm 2018 ở Carthage Missouri, hưởng thọ 79 tuổi

- Ngày 4: Ngày Soi Động Lập Dòng (Anh Cả được ơn lập dòng vào năm 1941) - Lễ Mẹ Sáng Lập Dòng, lễ của riêng Dòng

- Ngày 5: Kỷ niệm biến cố toàn thể anh em dòng bất ngờ được lệnh Anh Cả lên xe đò xuống Phước Tỉnh để từ đó ra Phú Quốc lánh nạn cộng sản sắp xâm chiếm miền nam.

- Ngày 10: Tưởng nhớ Anh Anrê Thánh Danh Mẹ Nguyễn Thế Quyền, CRM đội IV qua đời ở Carthage, MO năm 1996, hưởng thọ 74 tuổi.

- Ngày 20: Tưởng nhớ Anh Gioakim Vũ Vĩnh Qúi, THĐC đội I, qua đời ngày 20 tháng 4 năm 2010 tai Santa Ana California, hưởng thọ 85 tuổi. 

- Ngày 21: Tưởng nhớ Anh Hilariô Mẹ Mân Côi Trần Công Lý, CRM đội III, qua đời năm 2004, ở Carthage, MO hưởng thọ 77 tuổi. 

- Ngày 24: Tưởng nhớ Anh Linh Mục Basilio Nguyễn Xuân Hoan, THĐC đội III qua đời tại Nhà Hưu Dưỡng Mater Dei của Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ ở Carthage, MO năm 2016.

- Ngày 27: Kỷ niệm anh em Đồng Công chờ đợi ở Nhà Nghỉ Mát Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán Phước Tỉnh xuống thuyền sang Bến Đá sau Thánh Lễ Chúa Nhật, 

                  anh em đã xuống bảy chiếc thuyền đã được chia cắt để sang Bến Đá, cho đến khi Bến Đá bắt đầu bị pháo kích thì bắt đầu tháo chạy ra hải phận quốc tế 

                  để tìm lên các tầu Mỹ đang chờ đón mà anh em đã từng nhìn thấy trong thời gian chờ đợi thời điểm ra khơi, với tâm trạng thất vọng vì tưởng chẳng bao giờ tới phiên mình, 

                  bởi tin tức nghe được từ radio cho biết những tầu đó là để cứu 100 ngàn nhân viên làm cho Mỹ mà thôi, trong khi đó, Anh Cả đã trấn an anh em chắc như đinh đóng cột rằng: 

                  “Khi Việt cộng vào, các em cứ ra khơi, thế nào tầu Mỹ cũng sẽ đón!” Bởi thế, anh em Đồng Công không chạy loạn cộng sản mà là Vượt Qua – Passover, là Xuất Hành - Exodus, là lên đường 

                  “để bảo tồn dòng và để truyền giáo” nhân biến cố Tháng Tư Đen 1975!

       Kỷ niệm Anh Cả  thành lập Hội Thân Hữu Đồng Công từ năm 1974

- Ngày 28: Lễ Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort), tác giả cuốn Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria, thủ bản học hỏi để sống Tinh Thần Tận Hiến Per Mariam ad Jesum của Dòng Đồng Công.

                  Tưởng nhớ Anh Phaolô Timôthêô Mẹ Nữ Vương Mai Vĩnh Lộc, CRM đội II, qua đời năm 2012, ở Carthage, MO hưởng thọ 77 tuổi.

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 28, 2021 at 6:25 PM
Subject: THĐC - Lịch Sinh Hoạt Tháng 3-2021
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>

Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc
Quí THĐC rất thân thương của em,

Tạ ơn Chúa đã cho chung nhân loại chúng ta, cho Dòng của chúng ta, cho gia đình của chúng ta 
cũng như cho bản thân mỗi người trong THĐC chúng ta được mọi sự an lành cho tới ngày hôm nay,
ngày cuối cùng của Tháng 2/2021 ở Hoa Kỳ, trừ một số THĐC vừa trải qua bão tuyết vào giữa tháng này.
Tuy nhiên, với con mắt đức tin đứng thẳng và với tâm hồn tận hiến ngước cao của THĐC chúng ta,
thì tất cả đều là hồng ân cho ơn gọi nên thánh và sứ vụ tông đồ chứng nhân của Kitô hữu chúng ta.

Với tất cả ý thức đức tin và tình thần tận hiến ấy, chúng ta tiếp tục Hành Trình Mùa Chay giữa đại dịch covid,
một Hành Trình từ Hoang Địa Chay Tịnh đến Núi Cao Biến Hình, như Giọt Máu Khổ Chế Trổ Bông Phục Sinh,
theo gương Thánh Cả Giuse, sống một cuộc đời hoang địa âm thầm cho sự sống của Mẹ Con Chúa Cứu Chuộc,
THĐC chúng ta cùng nhau tiến sang Tháng Thánh Giuse 3/2021 suốt 31 ngày tới, với LSH của chúng ta sau đây:

Tháng 3

 

Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng: Cầu cho Bí Tích Hòa Giải

Chúng ta hãy cầu xin cho chúng ta cảm nghiệm thấy sâu xa hơn bí tích hòa giải, 

để được niếm hưởng lòng thường xót vô cùng của Thiên Chúa.

 

Anh Linh Mục Đinh Ngọc Tuyển (đội 9), ở Wisconsin dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này

               

- Ngày 1:   Tưởng nhớ Anh Linh Mục Raymond Lê Hữu Từ, địa phận Kansas City MO, THĐC Đội IXA, qua đời năm 2008 tại VN

- Ngày 2:   Tưởng nhớ Anh Phêrô Mẹ Vô Nhiễm Nguyễn Cao Hoàng, CRM đội 3 qua đời ở Carthage MO năm 1997, hưởng thọ 80 tuổi 

- Ngày 12: Tưởng nhớ Anh Tôma Mẹ Xuống Tuyết Vũ Minh Ký, CRM đội 3, qua đời năm 1984 ở Carthage MO năm 1980, hưởng dương 50 tuổi

- Ngày 13: ĐHY Bergoglio người Á Căn Đình được bầu chọn làm giáo hoàng 

                  thay ĐTC Biển Đức XVI vừa thoái nhiệm ngày 28/2/2013 sau khi ngài chính thức tuyên bố về hưu ngày 11/2/2013

- Ngày 19: Lễ Thánh Giuse 

                 ĐTC Phanxicô dâng lễ khai triều (chứ không phải đăng quang) của ngài, năm 2013.

                  Mừng quí anh có Thánh Giuse là quan thày hôm nay

- Ngày 21: Tưởng nhớ Anh Albertô Mẹ Trinh Vương Đỗ Thiên Chức, CRM đội 7, qua đời đầu tiên ở Carthage MO năm 1980, hưởng dương 36 tuổi

- Ngày 25: Lễ Trọng Mẹ Thai Lời (Thụ Thai Lời Nhập Thể)

                  Kỷ niệm tuyên khấn lần đầu: đội I - 1954; đội II - 1956; đội VI – 1962

                   Quan Thày Đội I và II

                   Ghi nhớ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II hiệp cùng với hàng giáo phẩm trên thế giới hiến dâng chung loài người và riêng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội 

                  Mẹ Maria năm 1984, một cuộc hiến dâng đã làm cho Nước Nga trở lại ngày 25/12/1991

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 3, 2021 at 8:38 PM
Subject: THĐC - Lịch Sinh Hoạt 2/2021
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Ave Maria Mẹ Chúa Cứu Chuộc

Quí THĐC rất thân thương của em,

Xin lỗi quí anh chị vì em muộn màng gửi Lịch sinh Hoạt Tháng 2/2021 của chúng ta. 
Đêm 28/1/2021, em đã nhớ gửi Tuần 3 Dọn Mừng lễ Mẹ Dâng Con 2/2/2021, mà lại quên ngày 31/1 để gửi lịch sinh hoạt theo thói quen hằng tháng của em.
Nhưng vẫn còn kịp, mới qua 3 ngày đầu của Tháng 2 này thôi, một tháng có thể nói ngắn ngủi nhất trong năm, nhưng lại là thời điểm thường vào Mùa Chay của Giáo Hội và Tân Xuân Việt Nam.
Với tâm tình đón xuân mới với tinh thần chay tịnh, như thể sống ở thế gian mà không thuộc về thế gian, em xin gửi đến quí THĐC Lịch Sinh Hoạt Tháng 2/2021 dươi đây nhé:
Xin Mẹ Maria, Mùa Xuân Muôn Thuở làm cho Mùa Chay của Giáo Hội nơi từng tâm hồn chúng ta tràn đềy Sự Sống và Thánh Linh của Chúa Kitô Phục Sinh.

em tâm phương

Tháng 2

 

Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng:

Ý Phổ Quát: Cầu cho Nữ Giới Tránh Bị Bạo Hành 

Chúng ta hãy cầu cho các người phụ nữ bị bạo hành, để họ được xã hội bảo vệ cùng được quan tâm lưu ý tới những nỗi khổ đau của họ.

 

.               

Anh Linh Mục Việt Châu (đội 2), Dòng Thánh Thể ở New Orleans LA, dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này, cũng là tháng của Lm Lê Hữu Từ (Đội 9), nhưng anh đã  qua đời.

          

- Ngày 2: Lễ Kính Mẹ Dâng Con

                Ngày khai dòng 2/2/1952, Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, giám mục địa phận Bùi Chu, ban Sắc lệnh thành lập DĐC trong địa phận Bùi chu, và đặt cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ làm Bề trên tiên khởi.

                Quan Thày Đội VI

                Quan Thày Đội Mẹ Dâng Con (Lớp Khấn XV Hải Ngoại)

   Tưởng nhớ Anh Vincente Trần Đức Hiện, tức Anh Hậu THĐC đội IXA, qua đời năm 2013 tại San Jose, CA. 

- Ngày 7: Tưởng nhớ Anh Ambrôsiô Maria Nguyễn Tâm Niệm, CRM Đội VII, qua đời 2017, ở Carthage, MO hưởng thọ 72 tuổi.

- Ngày 8: Tưởng nhớ chị Elizabeth Ngọ, phu nhân Anh Lý Châu Huỳnh, THĐC đội 7, qua đời ở Việt Nam năm 2016. 

- Ngày 10: Tưởng nhớ Anh Phó Tế Phạm Sĩ Hiệp (tức Anh Thu THĐC Đội V), hội trưởng tiên khởi của THĐC qua đời năm 2006 ở New Orleans LA

- Ngày 11: Lễ nhớ Mẹ Lộ Đức

- Ngày 12: Mừng Tân Niên Việt Nam

- Ngày 16: Tưởng nhớ Anh Giacôbê Mẹ Xuống Tuyết Vũ Đại Lượng, CRM Đội II, qua đời năm 2006, ở Carthage, MO hưởng thọ 74 tuổi.

- Ngày 17: Thứ Tư Lễ Tro bắt đầu Mùa Chay

- Ngyà 20: Tưởng Nhớ Anh Phanxicô Salesio Phạm Vương (THĐC Đội VI) qua đời năm 2018 ở South Carolina

- Ngày 22: Tưởng nhớ Anh Gabriel Mẹ Dâng Mình Đồng Tiến, CRM đội 2, qua đời năm 1986, ở Carthage MO, hưởng thọ 64 tuổi

 

 

 

Tháng 1

 

Đức Thánh Cha - Ý chỉ trong tháng:

 Ý Truyền Giáo: Cầu cho Tình Huynh Đệ Nhân Loại

Xin Chúa ban cho chúng ta ơn sống hoàn toàn thông hiệp với anh chị em thuộc các tôn giáo khác của chúng ta, cầu nguyện cho nhau, cởi mở với tất cả mọi người.

  Anh Linh Mục Nguyễn Bằng, tức Anh Độ (Đội 1) Dòng IC, dâng lễ cầu cho THĐC trong tháng này, cũng là tháng của Anh Linh Mục Nguyễn xuân Hoan (Đội 3) Hemphill, TX, đã qua đời.

 - Ngày 1: Lễ Trọng Mẹ Thiên Chúa 

                Quan Thày Đội VII

                Quan Thày Đội Mẹ Thiên Chúa (Lớp Khấn IX – XI Hải Ngoại)

               Tưởng nhớ Anh Đaminh Trần Văn Thục, Tức Anh Thìn THĐC đội 1, cháu ruột của Anh Cả, qua đời năm 2013, ở New Orleans, LA 

- Ngày 2: Tưởng nhớ Anh Anton Nguyên Văn Sử (Tư), THĐC IX A, qua đời ở Arlington TX, hưởng thọ 71 tuổi

- Ngày 7: Tưởng nhớ Anh Giuse Hoàng Thành Trường, THĐC đội 5, qua đời năm 2010 tại North Carolina. 

- Ngày 10: Tưởng nhớ Anh Athanasiô Mẹ Dâng Mình Nguyễn Linh Uy, CRM đội III, qua đời năm 2007, ở Nhà Mẹ Việt Nam, MO hưởng thọ 70 tuổi.

- Ngày 15: Tưởng nhớ Anh Phêrô Sinh Nhật Mẹ Ngô Châu Minh, CRM đội II, qua đời năm 2007, ở Carthage, MO hưởng thọ 84 tuổi.

- Ngày 22: Tưởng nhớ Anh Gioan Vianney Mẹ Thăm Viếng Đỗ Thành Nhân, CRM đội XI, qua đời năm 2008, ở Carthage, MO hưởng dương 51 tuổi.

- Ngày 24: Sinh nhật Anh Giám Tỉnh Vũ Minh Nhiên

- Ngày 25: Tưởng nhớ Anh Linh Mục Michael Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, tức Anh Huấn THĐC đội XI, qua đời năm 2013, ở New Orleans, LA

- Ngày 26: Sinh nhật Anh Tổng Vụ Nguyễn Quang Đán

- Ngày 28: Tưởng nhớ Anh Matthias Mẹ Đau Thương Nguyễn Huy Chương, CRM đội V, qua đời năm 2009, ở Corona CA, hưởng thọ 68 tuổi.

-Ngày 29:  Tưởng Nhớ Anh Anselmo Đinh Vương Cần, CRM đội IV, qua đời ở Carthage MO năm 2017, hưởng thọ 76 tuổi.