GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

2021

 

 

ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Lễ Các Thánh

 

Thân ái chào anh chị em,

Hôm nay chúng ta cử hành Lễ Các Thánh, và phụng vụ âm vang sứ điệp "phác họa" của Chúa Giêsu, đó là Tám Mối Phúc Đức (cf Mt 5:1-12a). Chúng tỏ cho chúng ta thấy đường lối dẫn chúng ta đến Nước Thiên Chúa và đến hạnh phúc, đó là đường lối khiêm nhượng, cảm thương, hiền hành, công chính và bình an. Để làm thánh thì phải bước đi theo con đường này. Vậy chúng ta hãy tập trung vào hai khía cạnh của con đường sự sống ấy. Hai khía cạnh thích hợp với đương lối thánh đức của đời sống là niềm vui ngôn sứ.

Niềm vui. Chúa Giêsu bắt đầu bằng chữ "Phúc thay" (Mt 5:3). Đó là lời công bố chính yếu, lời công bố về niềm hạnh phúc chưa từng có. Phúc hạnh, thánh đức, không phải là một dự án sống được làm nên chỉ bởi nổ lực và từ bỏ, mà trên hết là nhận thức hân hoan về tình trạng được làm con cái nam nữ của Thiên Chúa. Tất cả những điều ấy làm cho anh chị em cảm thấy hân hoan. Nó không phải là một cái gì chiếm đoạt của con người, nó là một tặng ân chúng ta lãnh nhận: chúng ta là thánh vì Thiên Chúa, Đấng Thánh, đến ngự trong đời sống của chúng ta. Chính Ngài là Đấng ban những gì là thánh đức cho chúng ta. Chúng ta được phúc hạnh là vì vậy! Bởi vậy, niềm vui của Kitô hữu không phải là một thứ cảm xúc sôi nổi hay là một thứ lạc quan loài người, mà là niềm tin tưởng về việc có thể đối diện với hết mọi hoàn cảnh dưới ánh mắt yêu thương của Thiên Chúa, bằng lòng can đảm và sức mạnh xuất phát từ Người. Các vị thánh, ngay cả ở giữa nhiều tai ương hoạn nạn, đã trải qua niềm vui này và đã tỏ ra cho thấy như vậy. Thiếu niềm vui thì đức tin trở thành một thứ thực hành khắt khe và gò ép, và có nguy cơ trở nên buồn thảm bạc nhược. Chúng ta hãy chú ý đến chữ buồn thảm bạc nhược. Có một vị Sư phụ ẩn tu đã nói rằng buồn thảm là "một con sâu đào bới đục khoét cõi lòng", làm hao mòn đời sống (cf. EVAGRIUS PONTICUS, The Eight Spirits of Evil, XI). Chúng ta hãy tự vấn về điều này xem chúng ta có là thành phần Kitô hữu hân hoan hay chăng? Tôi là một Kitô hữu hân hoan hay chăng? Chúng ta có làm cho niềm vui lây lan hay là một con người ù lì buồn thảm với bộ mặt đưa đám? Hãy nhớ rằng không có vấn đề thánh thiện mà lại thiếu niềm vui!

Ngôn sứ là khía cạnh thứ hai. Các mối Phúc Đức được ngỏ với người nghèo, với những ai bị tai họa, những ai đói khát công lý. Đó là một sứ điệp ngược đời. Thật vậy, thế gian cho rằng để hạnh phúc bạn cần phải giầu có, quyền lực, luôn trẻ trung và hào hùng, nổi tiếng và thành đạt. Chúa Giêsu đã lật ngược lại những tiêu chuẩn này và thực hiện một loan báo có tính cách ngôn sứ - và đó là chiều kích sứ điệp của thánh đức - tầm vóc đích thực của đời sống là ở chỗ theo Chúa Giêsu, bằng việc thực hành Lời của Người. Điều này nhắm đến một thứ khó nghèo khác, đó là thứ khó nghèo nội tâm, bằng cách làm cho mình trở thành trống rỗng hầu giành chỗ cho Thiên Chúa. Trong khi có những người tin rằng mình giầu sang phú quí, thành công và an toàn, mọi sự là do bản thân họ, rồi khép kín bản thân mình lại trước Thiên Chúa và anh chị em của mình, thì cũng có những người nhận biết mình nghèo khó và thiếu thốn, vẫn cứ hướng về Thiên Chúa và tha nhân của mình. Và họ cảm thấy được niềm vui. Như thế, Các Mối Phúc Đức mang tính cách ngôn sứ về một tân nhân loại, về một lối sống mới, ở chỗ biết biến mình thành nhỏ bé và ký thác bản thân mình cho Thiên Chúa, thay vì trổi vượt hơn người khác; ở chỗ biết tỏ ra hiền lành, thay vì chủ quan cố chấp theo ý riêng mình; ở chỗ biết tỏ lòng thương xót, thay vì chỉ nghĩ về bản thân mình; ở chỗ biết dấn thân cho công lý và hòa bình, thay vì cổ võ bất công và bất bình đẳng, ngay cả bằng cách đồng lõa. Thánh đức là chấp nhận và thực hành, với ơn Chúa, tính cách ngôn sứ đang làm cách mạng thế giới ấy. Vậy chúng ta hãy tự vấn xem tôi có đang làm chứng cho tính cách ngôn sứ này của Chúa Giêsu hay chăng? Tôi có thể hiện tình thần ngôn sứ tôi đã lãnh nhận nơi Phép Rửa hay chăng? Hay là tôi chiều theo những thoải mái của đời sống cũng như khuynh hướng ươn lười của tôi, cho rằng hết mọi sự đều tốt đẹp nếu tôi cảm thấy thế? Tôi có mang lại cho thế gian đây cái mới mẻ hân hoan này của sứ điệp Chúa Giêsu, hay là những phàn nàn trách móc thường tình về những gì sai trái. Những vấn nạn mà chúng ta tự vấn ấy có lợi cho chúng ta.

Xin Thánh Trinh Nữ ban cho chúng ta một chút gì đó trong linh hồn của Mẹ, một tâm hồn diễm phúc đã hân hoan ngợi khen Chúa, Đấng "đã hạ người quyền hành xuống khỏi ngai tòa của họ, và đã nâng những người thấp hèn lên" (Luca 1:52).

 

https://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2021/documents/papa-francesco_angelus_20211101.html

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu