Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi

thứ hai

Mẹ Maria đi thăm chị họ Isave
đang mang thai thánh nhi Gioan.

 (ngồi)

Trình Thuật Mầu Nhiệm Mân Côi

theo Phúc Âm thánh Luca

(1:39-42,45-56)

 

Khi ấy Bà Maria ra đi, vội vã xuyên qua rừng núi đến một thành xứ Giu-đa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ria, và chào bà Ê-li-gia-bét. Bà Ê-li-gia-bét vừa nghe lời chào ấy, thì con trong lòng liền nhẩy mừng và bà được đầy ơn Chúa Thánh Thần. Bà lớn tiếng kêu lên rằng: "Chị thật có phúc hơn mọi người nữ và con trong lòng chị được chúc tụng... Thật chị có phúc vì chị đã tin rằng những lời Chúa phán cùng chị sẽ ứng nghiệm". Bấy giờ Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa..."  

Chiêm Nghiệm Mầu Nhiệm Mân Côi

(đứng) 

            Nam:  "Lạy Cha chúng con ở trên trời" (Mt.6:9), Cha "là tình yêu" (1Jn.4:8,16), Cha "đã yêu thế gian đến ban Con Một Cha" (Jn.3:16): "Lời ở nơi Thiên Chúa" (Jn.1:1) đã được cưu mang trong lòng trinh nguyên Mẹ Maria, như "ánh sáng chiếu trong tăm tối" (Jn.1:5), để "tỏ Cha ra" (Jn.1:18) cho Gioan Tẩy Giả, "ngọn đèn" (Jn.5:35) được thắp lên nơi "dân riêng của Người" (Jn.1:11).  

            Nữ: Ôi "Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mt.16:16), là đường dẫn đến cùng Cha (x.Jn14:6), bởi đó, "tuy thân phận là Thiên Chúa, song đã không tự cho mình cứ phải ngang hàng với Thiên Chúa, (Chúa) đã tự hủy ra như không, mặc lấy thân phận tôi đòi" (Phil.2:7), khi thân xác Chúa như "bánh ban sự sống" (Jn.6:51) được hình thành trong cung dạ trọn đời đồng trinh của Mẹ Maria và được Mẹ mang đến trước hết ban cho con người cao trọng nhất được người nữ sinh ra (x.Mt.11:11) là thai nhi Gioan, vị Tiền Hô của Người.

 

Kinh Nguyện Mầu Nhiệm Mân Côi

1 Kinh Lạy Cha, (đứng)

10 Kinh Kính Mừng, (ngồi)

1 Kinh Sáng Danh, (đứng)

Lời Nguyện Fatima: (qùi)

 

            Nam  Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự hủy ra như không, hoàn toàn lệ thuộc việc hình thành con người và sự sống vào người mẹ tạo vật của mình.

            Nữ:      Xin tha tội cho chúng con, những đứa con đã coi thường hay khinh dể Mẹ cách nào đó hay vào một lúc nào đó, ở chỗ không chịu nhờ Mẹ đến với Chúa như chính Chúa đã nhờ Mẹ đến với chúng con.

            Chung: Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Thánh Ca Mầu Nhiệm Mân Côi (đứng)

 

Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi

thứ ba

Mẹ Maria sinh Con Đấng Tối Cao
trong chuồng bò máng cỏ ở Bêlem.

 (ngồi)

 

Trình Thuật Mầu Nhiệm Mân Côi

theo Phúc Âm thánh Luca

(2:1-7)

 

Khi ấy, hoàng đế Xê-gia Au-gu-tô ra chiếu chỉ kiểm tra dân số trong cả thiên hạ. Việc kiểm tra này là lần đầu tiên và xẩy ra đang lúc ông Qui-ri-niô làm tổng trấn xứ Xy-ria. Ai nấy đều phải về quê quán mà khai tên mình. Vậy ông Giu-se vì thuộc giòng tộc Đa-vít nên đã từ thành Na-gia-rét thuộc xứ Ga-li-lêa lên thành vua Đa-vít thuộc xứ Giu-đêa, gọi là Bê-Lem, để ghi tên mình và bạn mình là Maria đang có mang. Đang khi hai người ở đó thì Bà Maria đến ngày sinh. Bà sinh con đầu lòng, Bà lấy khăn bọc con và đặt con nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trọ.  

Chiêm Nghiệm Mầu Nhiệm Mân Côi

(đứng) 

            Nam: "Lạy Cha chúng con ở trên trời" (Mt.6:9), Cha "là tình yêu" (1Jn.4:8,16), Cha "đã yêu thế gian đến ban Con Một Cha" (Jn.3:16): "Lời là Thiên Chúa" (Jn.1:1) đã được Mẹ Maria hạ sinh trong chuồng bó nơi máng cỏ ở Bêlem (x.Lk.2:7,4), để "tỏ Cha ra" (Jn.1:18) cho nhóm mục đồng (x.Lk.2:8-18) và vương gia chiêm tinh (x.Mt.2:1-12), tiêu biểu cho những người tìm đến với "Thiên Chúa ở cùng chúng sinh" (Jn.1:14; Mt.1:23). 

            Nữ: Ôi "Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mt.16:16), là đường dẫn đến cùng Cha (x.Jn14:6), bởi đó, "tuy thân phận là Thiên Chúa, song đã không tự cho mình cứ phải ngang hàng với Thiên Chúa, (Chúa) đã tự hủy ra như không", để làm "bánh ban sự sống" (Jn.6:51) cho những ai tìm kiếm Chúa, như thành phần mục đồng Do Thái nghèo khó cũng như các vương chiêm tinh gia đông phương Dân Ngoại đã theo ơn loan báo đến triều bái Chúa (x.Lk.8:18; Mt.2:1-12), khi Chúa được Mẹ Maria trọn đời đồng trinh hạ sinh bần cùng trong nơi chuồng bò máng cỏ ở Bêlem. 

Kinh Nguyện Mầu Nhiệm Mân Côi  

1 Kinh Lạy Cha, (đứng)

10 Kinh Kính Mừng,  (ngồi)

1 Kinh Sáng Danh, (đứng)

Lời Nguyện Fatima:  (qùi)

 

            Nam  Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự hủy ra như không, giáng sinh trong một chuồng bò vô cùng hèn hạ.

            Nữ:      Xin tha tội tham lam giầu sang phú qúi và ý thích sống đầy đủ tiện nghi cho chúng con.

            Chung: Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Thánh Ca Mầu Nhiệm Mân Côi (đứng)