NămMầu Nhiệm Mân Côi Mùa Thương

 

 Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi

thứ sáu

Chúa Giêsu quả phúc của lòng Mẹ

buồn phiền đến nỗi chết

trong vườn cầu nguyện

 (ngồi) 

Trình Thuật Mầu Nhiệm Mân Côi

theo Phúc Âm thánhMathêu

(26:36-39) 

             

Chúa Giê-su cùng các môn đệ đến một nơi gọi là Xiét-xê-ma-ni, Chúa bảo các môn đệ rằng: "Anh em hãy ngồi đây, Thày đi cầu nguyện". Đoạn Chúa Giêsu đem ông Phêrô và hai con ông Giê-bê-đê đi theo. Chúa bắt đầu cảm thấy buồn phiền sầu não. Chúa nói: "Linh hồn Thày buồn phiền đến chết. Anh em hãy ở lại đây và thức với Thày". Đi thêm mấy bước nữa, Chúa sấp mình xuống đất và cầu nguyện: "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này; song đừng theo ý con, một theo ý Cha". 

Chiêm Nghiệm Mầu Nhiệm Mân Côi

(đứng) 

            Nam: "Lạy Cha chúng con ở trên trời" (Mt.6:9), Cha là "Đấng giầu lòng thương xót" (Eph.2:4), đến nỗi Cha "đã không tiếc Con mình" (Rm.8:32) là "quả phúc của lòng Mẹ" (Lk.1:42), "song đã phó nộp Người vì tất cả chúng (con)" (Rm.8:32), khi Cha bắt Người phải chiụ đau buồn đến nỗi chết được trong vườn Nhiệt (x.Mk.14:34,32), để "Nước Cha trị đến" (Mt.6:10) "trong Thần Linh và chân lý" (Jn.4:24). 

            Nữ: Ôi "Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống là Đấng đã đến trong thế gian" (Jn.11:27), "quả phúc của lòng (Mẹ Maria)" (Lk.1:42), là sự thật giải thoát cho những ai theo Chúa (x.Jn.14:6;8:32), bởi đó, "tuy thân phận là Con, (Chúa) cũng đã biết tùng phục nơi những gì phải chịu, để khi hoàn tất (Chúa) trở nên căn nguyên cứu độ cho tất cả những ai tùng phục (Chúa)" (Heb.5:8), khi Chúa hoàn toàn xin vâng Ý Cha trên trời trong vườn Nhiệt và tự trao nộp mình cho quyền lực gian ác (x.Mt.26:36-56). 

Kinh Nguyện Mầu Nhiệm Mân Côi 

1 Kinh Lạy Cha, (đứng)

10 Kinh Kính Mừng, (ngồi)

1 Kinh Sáng Danh, (đứng)

Lời Nguyện Fatima: (qùi) 

            Nam  Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã biết tùng phục nơi những gì phải chịu, khi Chúa chấp nhận uống chén Cha trao cho.

            Nữ:      Xin tha tội bất mãn và kêu ca than trách khi bị khổ đau thử thách cho chúng con.

            Chung: Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Thánh Ca Mầu Nhiệm Mân Côi (đứng)

(Nếu Có Thể của Kim Long) 

            ĐK- Lạy Cha, nếu có thể được thì xin cho Con khỏi uống chén này, đừng theo như ý Con, một xin vâng ý Cha đã định trước muôn đời.

            PK- Cha không nhận lễ toàn thiêu, không ưng nhận chiên bò hy tế, thì nay Con đến để làm theo ý Cha, hiến dâng trót cuộc đời.


Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi

thứ bảy 

Chúa Giêsu quả phúc của lòng Mẹ

bị đánh đòn tan nát thân mình

 (ngồi) 

Trình Thuật Mầu Nhiệm Mân Côi

theo Phúc Âm thánh Luca và Gioan

(Luca 23:13-15 và Gioan 19:1) 

Ông Phi-la-tô cho hội các trưởng tế và dân lại, và nói với họ: "Các ông nộp người này cho ta vì cớ hắn xui dân làm loạn, song ta đã tra hỏi hắn trước mặt các ông và ta chẳng thấy hắn có tội như các ông tố cáo. Vua Hê-rô-đê cũng vậy, vì lẽ vua đã trả hắn lại cho chúng ta. Thật người này không đáng phải án tử hình. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi tha". Bấy giờ ông Phi-la-tô truyền đem Chúa Giê-su đi đánh đòn. 

Chiêm Nghiệm Mầu Nhiệm Mân Côi

(đứng) 

            Nam: "Lạy Cha chúng con ở trên trời" (Mt.6:9), Cha là "Đấng giầu lòng thương xót" (Eph.2:4), đến nỗi Cha "đã không tiếc Con mình" (Rm.8:32) là "quả phúc của lòng Mẹ" (Lk.1:42), "song đã phó nộp Người vì tất cả chúng (con)" (Rm.8:32), khi Cha bắt Người phải chịu đánh đòn tan nát thân mình (x.Lk.23:15; Jn.19:1), để "Nước Cha trị đến" (Mt.6:10) "trong Thần Linh và chân lý" (Jn.4:24).    

            Nữ: Ôi "Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống là Đấng đã đến trong thế gian" (Jn.11:27), "quả phúc của lòng (Mẹ Maria)" (Lk.1:42), là sự thật giải thoát cho những ai theo Chúa (x.Jn.14:6;8:32), bởi đó, "tuy thân phận là Con, (Chúa) cũng đã biết tùng phục nơi những gì phải chịu, để khi hoàn tất (Chúa) trở nên căn nguyên cứu độ cho tất cả những ai tùng phục (Chúa)" (Heb.5:8), khi Chúa hoàn toàn xin vâng Ý Cha trên trời để cho quyền lực gian ác đánh đòn tan nát xác thân được cưu mang và hạ sinh bởi Mẹ Maria trọn đời đồng trinh.  

Kinh Nguyện Mầu Nhiệm Mân Côi 

1 Kinh Lạy Cha, (đứng)

10 Kinh Kính Mừng, (ngồi)

1 Kinh Sáng Danh, (đứng)

Lời Nguyện Fatima: (qùi) 

            Nam  Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã biết tùng phục nơi những gì phảiï chịu, khi chịu đựng đòn đánh tan nát tấm thân.

            Nữ:      Xin tha tội tìm thỏa mãn đam mê nhục dục và không giữ mình khỏi chước cám dỗ cho chúng con.

            Chung: Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Thánh Ca Mầu Nhiệm Mân Côi (đứng)