Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi

thứ tám 

Chúa Giêsu quả phúc của lòng Mẹ

chịu đội mạo gai

và bị chế nhạo như một vua hề

 (ngồi) 

Trình Thuật Mầu Nhiệm Mân Côi

theo Phúc Âm thánh Mathêu

(27:27-30) 

Bấy giờ lính của ông tổng trấn điệu Chúa Giê-su vào công đường... Họ lột áo Chúa ra và khoác cho Người một áo đỏ. Họ lại kết một vòng gai, đem đội trên đầu Chúa và để vào tay phải Chúa một cây sậy. Rồi chúng qùi trước mặt Chúa mà nhạo rằng: "Lạy Vua Do Tháí!". Chúng khạc nhổ vào Chúa. 

Chiêm Nghiệm Mầu Nhiệm Mân Côi

(đứng) 

            Nam: "Lạy Cha chúng con ở trên trời" (Mt.6:9), Cha là "Đấng giầu lòng thương xót" (Eph.2:4), đến nỗi Cha "đã không tiếc Con mình" (Rm.8:32) là "quả phúc của lòng Mẹ" (Lk.1:42), "song đã phó nộp Người vì tất cả chúng (con)" (Rm.8:32), khi Cha bắt Người phải chịu đội mạo gai và phải bị nhục mạ vô cùng nhục nhã như một vua hề (x.Mt.27:27-30), để "Nước Cha trị đến" (Mt.6:10) "trong Thần Linh và chân lý" (Jn.4:24).           

            Nữ: Ôi "Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống là Đấng đã đến trong thế gian" (Jn.11:27), "quả phúc của lòng (Mẹ Maria)" (Lk.1:42), là sự thật giải thoát cho những ai theo Chúa (x.Jn.14:6;8:32), bởi đó, "tuy thân phận là Con, (Chúa) cũng đã biết tùng phục nơi những gì phải chịu, để khi hoàn tất (Chúa) trở nên căn nguyên cứu độ cho tất cả những ai tùng phục (Chúa)" (Heb.5:8), khi Chúa hoàn toàn xin vâng Ý Cha trên trời để cho quyền lực gian ác đội mạo gai và nhạo báng Chúa như một ông vua hề.

Kinh Nguyện Mầu Nhiệm Mân Côi 

1 Kinh Lạy Cha, (đứng)

10 Kinh Kính Mừng, (ngồi)

1 Kinh Sáng Danh, (đứng)

Lời Nguyện Fatima: (qùi) 

            Nam  Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã biết tùng phục nơi những gì phải chịu, khi Chúa chấp nhận bị tạt nhổ và làm trò hề vô cùng xấu hổ trước mặt trần gian.

            Nữ:      Xin tha tội thù hằn oán ghét và tìm đòi mắt đền mắt răng đền răng  cho chúng con.

            Chung: Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Thánh Ca Mầu Nhiệm Mân Côi (đứng) 
 

Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi

thứ chín 

Chúa Giêsu quả phúc của lòng Mẹ

chập choạng vác thập giá lên núi sọ

 (ngồi) 

Trình Thuật Mầu Nhiệm Mân Côi

theo Phúc Âm thánh Mathêu và Luca

(Mathêu 27:31-32 và Luca 23:27-31) 

Chế nhạo Chúa rồi, chúng lột áo khoác ra và mặc lại áo cho Chúa như trước, đoạn điệu Chúa đi đóng đanh. Chúng vừa đi ra thì gặp một người làng Xy-rê-nê, tên là Si-mong, chúng bắt ông này vác thập giá đỡ Chúa... Các phụ nữ thì đấm ngực, khóc thương Chúa. Chúa quay lại bảo các bà ấy rằng: "Hỡi các phụ nữ Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương Ta, nhưng hãy khóc thương chính các bà và con cháu các bà!..." 

Chiêm Nghiệm Mầu Nhiệm Mân Côi

(đứng) 

            Nam: "Lạy Cha chúng con ở trên trời" (Mt.6:9), Cha là "Đấng giầu lòng thương xót" (Eph.2:4), đến nỗi Cha "đã không tiếc Con mình" (Rm.8:32) là "quả phúc của lòng Mẹ" (Lk.1:42), "song đã phó nộp Người vì tất cả chúng (con)" (Rm.8:32), khi Cha bắt Người phải gò lưng vác thập giá lên núi sọ (x.Mt.27:31;Lk.23:27-31), để "Nước Cha trị đến" (Mt.6:10) "trong Thần Linh và chân lý" (Jn.4:24). 

            Nữ: Ôi "Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống là Đấng đã đến trong thế gian" (Jn.11:27), "quả phúc của lòng (Mẹ Maria)" (Lk.1:42), là sự thật giải thoát cho những ai theo Chúa (x.Jn.14:6;8:32), bởi đó, "tuy thân phận là Con, (Chúa) cũng đã biết tùng phục nơi những gì phải chịu, để khi hoàn tất (Chúa) trở nên căn nguyên cứu độ cho tất cả những ai tùng phục (Chúa)" (Heb.5:8), khi Chúa hoàn toàn xin vâng Ý Cha trên trời để cho quyền lực gian ác lên án tử và bắt vác thập giá lên núi sọ.

Kinh Nguyện Mầu Nhiệm Mân Côi 

1 Kinh Lạy Cha, (đứng)

10 Kinh Kính Mừng, (ngồi)

1 Kinh Sáng Danh, (đứng)

Lời Nguyện Fatima: (qùi) 

            Nam  Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã biết tùng phục nơi những gì phải chịu, khi Chúa ôm cây thập giá nặng nề tội lỗi của loài người mà vác lên núi sọ.

            Nữ:      Xin tha tội phản loạn chống cưỡng lại ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời  cho chúng con.

            Chung: Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Thánh Ca Mầu Nhiệm Mân Côi (đứng)