SỨ ĐIỆP LA VANG: SỨ ĐIỆP TỬ ĐẠO

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL
Hướng về Đại Hội Liên Đoàn Công Giáo kỳ VII
(1)
và ngày đặt viên đá khởi công xây cất Nguyện Đường Đức Mẹ Lavang Washington DC 14/8/2005
 


Trong các Biến Cố Thánh Mẫu xẩy ra trên thế giới từ trước đến nay, nhất là so với các Biến Cố Thánh Mẫu nổi tiếng như Biến Cố Thánh Mẫu Guadalupê ở Mễ Tây Cơ Mỹ Châu năm 1531, Biến Cố Thánh Mẫu Balê ở Pháp năm 1830, Biến Cố Thánh Mẫu La Salette cũng ở Pháp năm 1846, Biến Cố Thánh Mẫu Lộ Đức lại tại Pháp năm 1858, và Biến Cố Thánh Mẫu Fatima ở Bồ Đào Nha năm 1917, th́ Biến Cố Thánh Mẫu La Vang thật sự không bằng, không bằng chẳng những về việc được Giáo Hội hoàn vũ chính thức công nhận, đến nỗi có được phụng vụ thánh lễ riêng, cũng như không bằng về những chi tiết lịch sử của ḿnh.

Đúng thế, Biến Cố Thánh Mẫu La Vang có các chi tiết không rơ chẳng những về thời điểm và danh xưng mà c̣n cả về sứ điệp nữa. Về thời điểm được phỏng đoán vào đời Tây Sơn Cảnh Thịnh (1789-1801), khoảng tháng 8/1789 khi sắc chỉ bắt đạo được ban bố, và về địa điểm với danh xưng được người th́ cho là La Vang (như ĐGM Hồ Ngọc Cẩn ngày 18/8/1932, hay quận công Nguyễn Hữu Bài ngày 28/2/1925), người th́ cho là Lá Vàng (như cha Philiphê Lê Thiệu Bá, chánh quán làng Trí Bưu), người th́ cho là Lá Vằng (như Niên Giám 2004 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, trang 503). Về sứ điệp cũng không thấy nói ǵ tới (như trong hai bộ sử về Giáo Hội Việt Nam, được hai linh mục sử học biên soạn đó là cha Phan Phát Huồn ḍng Chúa Cứu Thế: Việt Nam Giáo Sử, in năm 1962, quyển hai, trang 547-560, và cha Bùi Đức Sinh ḍng Đaminh: Giáo Hội Công Giáo Ở Việt Nam, in năm 2001, quyển 3, trang 61-62), hay có nói tới (như trong “Giáo Hội Công Giáo Việt Nam Niên Giám 2004, in năm 2004, trang 501-510) lại không có tên người biên soạn như nhiều bài viết khác và không có cả thư mục trích dẫn. Nếu hai linh mục chuyên gia nghiên cứu về Giáo Sử Việt Nam trên đây không hề t́m thấy ǵ liên quan đến sứ điệp của Đức Mẹ La Vang th́ sứ điệp được Giáo Hội Công Giáo Việt Nam Niên Giám 2004 trích lại ở trang 504 từ đâu mà có: "Các con hăy tin tưởng, cam ḷng chịu khổ, Mẹ đă nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ư nguyện"?

Tuy nhiên, không phải những ǵ con người quên sót đều là giả tạo hay huyền sử. Nếu không thể chối bỏ một hài nhi bị bỏ rơi trong thùng rác, không biết nó được sinh ra ở đâu, bởi ai và vào lúc nào, th́ người ta cũng không thể dễ dàng phủ nhận một thực tại như Biến Cố Thánh Mẫu La Vang. Ở chỗ, trước hết, sự kiện Đức Mẹ hiện ra là những ǵ có thể xẩy ra, như đă từng xẩy ra ở những nơi khác, chẳng hạn như các trường hợp được kể đến trên đây. Sau nữa, sự kiện Mẹ Maria hiện ra thường vào những lúc con cái ḿnh cần đến Mẹ; ở tiệc cưới Cana, trong khi đôi tân hôn và người quản tiệc hoặc vị chủ hôn chẳng hay biết ǵ về t́nh trạng thiếu rượu nguy kịch của ḿnh, Mẹ đă tự động ra tay cứu giúp, huống chi con cái lại hết ḷng tin tưởng chạy đến kêu cầu Mẹ trong cơn nguy biến, như ở La Vang. Sau hết, ngoại trừ liên quan đến t́nh h́nh khẩn trương của Giáo Hội nói chung và phần rỗi của con người nói riêng, như những Biến Cố Thánh Mẫu được kể đến trên đây, không phải lần nào hiện ra Mẹ cũng cần phải nói này nói kia, như trường hợp Biến Cố Thánh Mẫu Knock ở Ái Nhĩ Lan năm 1879, thậm chí có lần Mẹ không hiện ra mà chỉ tỏ cho con người thấy hiện tượng lạ mà thôi, như sự kiện tượng Mẹ chảy máu mắt ở
giáo phận Civitavecchia Ư quốc vào tháng lễ Mẹ Dâng Con 2/2/1995, một hiện tượng xẩy ra ngay cả trước mắt vị giám mục địa phương Girolamo Grilli ngày 15/3 cùng năm khi ngài đang cầm bức tượng trong tay để điều tra.

Đó là lư do, cho dù Đức Mẹ không nói năng ǵ, không ban sứ điệp chi, và cho dù có tính cách mập mờ về cả thời điểm lẫn danh xưng như thế mà Biến Cố Thánh Mẫu La Vang trở thành một cái ǵ hăo huyền. Nếu một con người thành tâm thiện chí ngoại đạo nào đó đọc được hay nghe được một lời Phúc Âm Kitô giáo, liền nhận biết Sự Thật, nhận biết Chúa Kitô là Đấng họ chưa bao giờ thấy thế nào và theo lịch sử không biết có thật hay chăng, th́ Sứ Điệp La Vang cũng chính là những ǵ cho thấy sự thật của biến cố này, một sự thật chẳng những liên quan đến biến cố có thật về lịch sử, mà c̣n đến cả nội dung thần linh từ trời của nó, chứ không phải từ ma quỉ hay từ óc tượng tượng của loài người bày tạo ra.

Vậy đâu là Sứ Điệp La Vang? Căn cứ vào Biến Cố Thánh Mẫu Fatima nói chung và Bí Mật Fatima phần thứ ba nói riêng, chúng ta có thể kết luận là Sứ Điệp La Vang là Sứ Điệp Tử Đạo. Tại sao? Bởi v́, Mẹ Maria từ trời xuống không phải chỉ để an ủi và vỗ về đoàn con cái Công Giáo Việt Nam đang lâm cơn bách hại kinh hoàng, như thể Mẹ nói với họ rằng: “Các con đừng lo, đừng sợ, có Mẹ đây, không ai làm hại được các con đâu! Thấy các con trong cơn đớn đau khốn khổ mà vẫn hết ḷng tin tưởng cậy trông nguyện cầu với Mẹ như thế, Mẹ làm sao không động ḷng thương đến các con. Vậy các con hăy hái lấy những thứ lá rừng quanh đây để chữa trị bệnh nạn của các con”. B́nh thường chúng ta hiểu sứ điệp La Vang là như thế, đúng như hoàn cảnh và ư hướng của dân chúng kêu xin Mẹ lúc bấy giờ, được phản ảnh ở câu cuối cùng trang 501 bài viết cho cuốn Niên Giám 2004: "Đức Mẹ Maria đă hiện ra an ủi, nâng đỡ con cái trong thời ly loạn cấn cách". Quả thực, chính v́ đang gặp cơn quẫn bách bắt đạo vô cùng khốn khổ mà nhóm dân chúng bỏ trốn đă thiết tha kêu xin Đức Mẹ cứu vớt cho họ khỏi bị gian nan nguy biến về phần xác là những ǵ liên quan đến mạng sống quí hóa của bản thân họ.

Thế nhưng, nếu ở Biến Cố Thánh Mẫu Lộ Đức, với nữ thánh Barnadetta vào lần hiện ra thứ ba ngày 18/2/1858, Mẹ Maria đă dứt khoát nói với chị rằng: “Mẹ không hứa cho con được hạnh phúc ở đời này mà là ở đời sau”, th́ Sứ Điệp La Vang không phải là một sứ điệp của niềm ủi an, vỗ về, của việc cứu mạng sống con người về phần xác. Ở Biến Cố Thánh Mẫu Fatima, với ba thiếu nhi Lucia (10 tuổi), Phanxicô (9 tuổi) và Giaxinta (7 tuổi), vừa hiện ra lần thứ nhất, 13/5/1917, chưa xưng ḿnh là ai và đến để làm ǵ, Mẹ Maria đă kêu gọi các em nhỏ này “hăy dâng ḿnh cho Thiên Chúa chấp nhận tất cả mọi đau khổ Ngài gửi đến để đền tạ Ngài và cầu cho các tội nhân ơn ăn năn hoán cải”. Như thế, Sứ Điệp La Vang phải là một sứ điệp có tính cách tích cực và dấn thân; Mẹ đến chẳng những để an ủi vỗ về đoàn con dân Công Giáo Việt Nam của ḿnh mà c̣n để củng cố đức tin cho họ nữa.

Nơi Bí Mật Fatima phần thứ ba, như ba em Thiếu Nhi Fatima được thị kiến thấy, sau đó, được chị Lucia ghi lại và nộp cho Ṭa Thánh, phần Bí Mật măi cho đến ngày 13/5 Đại Năm Thánh 2000, dịp phong chân phước cho Phanxicô và Giaxinta ở ngay Linh Địa Fatima, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II mới loan báo sẽ được Giáo Hội tiết lộ.

Trong phần Bí Mật Fatima thứ ba được mọi người trông chờ và suy đoán lung tung liên quan tới ngày tận thế và thế chiến thứ ba này, phần bí mật cuối cùng được Ṭa Thánh tiết lộ vào ngày 26/6/2000, th́ Đức Mẹ đă trực tiếp ra tay ngăn cản thanh gươm lửa ở trong tay trái của vị thiên thần đang chực trừng phạt thế giới, nhưng Mẹ không ngăn cản việc tử đạo của thành phần Kitô hữu, gồm đủ mọi thành phần, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, kể cả giáo hoàng, một tử đạo hết sức khẩn thiết và bất khả thiếu để có thể cứu thế giới băng hoại tội lỗi vào thời thế chiến I. Đó là lư do, ở đoạn cuối của Bí Mật Fatima phần thứ ba, thị kiến cho thấy, sau khi đoàn người Kitô hữu đủ mọi thành phần đang cố tiến lên một ngọn núi dốc đứng có thánh giá trên đỉnh, và sau khi vị giám mục mặc áo trắng là đức giáo hoàng băng ngang qua một thành phố, một nửa số người đă bị tiêu diệt tàn rụi và một nửa c̣n đang loạng choạng sầu khổ bước đi, th́ đức thánh cha và các Kitô hữu leo lên núi bị những tên lính hạ sát bằng cung tên súng đạn lúc đang qú cầu nguyện dưới chân cây thánh giá, và hai thiên thần đứng dưới hai cánh thánh giá cầm b́nh nước thánh bằng phalê đựng máu của các vị tử đạo vẩy trên những ai đang tiến đến cùng Thiên Chúa.

Như thế, qua những lần Mẹ hiện ra, tiếp tục vai tṛ Trung Gian Ân Sủng của ḿnh, Mẹ dọn đường cho Chúa tới với con người và đem con người về với Người, như Mẹ đă thực sự làm ở tiệc cưới Cana. Bằng cách, trước hết, Mẹ tự động chuyển cầu cùng Chúa cho t́nh trạng yếu hèn của chúng ta, sau nữa, Mẹ c̣n hướng dẫn cho chúng ta những ǵ thiết yếu bất khả thiếu để hội đủ điều kiện cho giờ Chúa đến, cho Nước Người trị đến nơi riêng chúng ta cũng như nơi chung Giáo Hội và nhân loại. Nếu hiện ra ở bất cứ nơi nào, Mẹ cũng đều tỏ ḷng cảm thương ra tay cứu vớt, nhưng sứ điệp duy nhất của Mẹ là “Người bảo làm ǵ các con hăy làm như thế” (John 2:5), th́ ở Biến Cố Thánh Mẫu La Vang cũng không ngoại lệ. Mẹ Maria hiện ra ở La Vang thật sự là để củng cố đức tin cho đoàn con Công Giáo Việt Nam, nhờ đó họ có thể mạnh mẽ sẵn sàng hiên ngang tử đạo làm chứng cho Chúa Kitô khi cần.

Trong tờ Thông tin của Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ (Newsletter of the federation of Vietnamese Catholics in USA) số 17 tháng 5, 2002, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đă tóm tắt Sứ Điệp Lavang thành 10 điểm, trong đó, 2 điểm cuối cùng hoàn toàn hợp với vấn đề được phân giải nơi đây, như sau: 1. “Bí quyết của việc cầu nguyện”; 2. “Sống tinh thần thơ ấu”; 3. Mầu nhiệm Thánh giá; 4. Hoàn toàn thuộc về Mẹ; 5. Phục vụ nguời nghèo khổ; 6. Xây dựng Giáo hội; 7. Thánh hóa gia đ́nh và yêu mến Tổ quốc; 8. Đoàn kết và hiệp nhất; 9. Rao giảng Tin mừng và 10. Chứng nhân Hy vọng.

Chính v́ Sứ Điệp La Vang là Sứ Điệp Tử Đạo mà sau Biến Cố Thánh Mẫu La Vang, một thời điểm (hậu bán thế kỷ 18) mới mở đầu bằng 6 vị trong số 117 vị tử đạo được Giáo Hội chính thức công nhận và tuyên phong, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đă chính thức sống Sứ Điệp Tử Đạo bằng một Mùa Tử Đạo (3/5 thế kỷ 19) trong thời Nhà Nguyễn, với 111 vị tử đạo nữa vậy. “Tiếng nhạc oai hùng vang trên khắp cơi trời Việt Nam. Tấm ḷng yêu mến, con thiết tha ḥa khúc khải hoàn ca: Đồng thanh ta hát khen mừng, bao đấng anh hùng xưa đă thắng gian nan ṭa cao chói lói trên trời hiển vinh muôn đời…” (Hải Linh).
 

(1) Biệt chú:

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam ở Hoa Kỳ được diễn tiến như sau:

Kỳ 1 năm 1980: Đại hội ở San Jose Bắc California, với vị chủ tịch đầu tiên là linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịnh ngay tại địa phương này;

Kỳ 2 năm 1984: Đại hội ở New Orleans Louisiana, với vị chủ tịch thứ hai là linh mục Gioakim Nguyễn Đức Việt Châu, SSS (ḍng Thánh Thể) cũng tại địa phương tổ chức đại hội;

Kỳ 3 năm 1989 (thay 1988 v́ biến cố Phong Thánh cho 117 vị tử đạo Việt Nam ở Rôma ngày 19/6): Đại hội ở Orange County Nam California, với vị chủ tịch thứ ba là linh mục Phêrô Vũ Đ́nh Trác tại địa phương;

Kỳ 4 năm 1993: Đại hội ở Denver Colorado, nhân dịp Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần VIII, với vị chủ tịch thứ bốn là linh mục Gioakim Lê Quang Hiền ở Spokane Washington;

Kỳ 5 năm 1997: Đại hội ở Houston Texas, nhân dịp Đại Hội Mục Vụ do Văn Pḥng Mục Vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức, với vị chủ tịch thứ năm là linh mục Vincentê Nguyễn An Ninh ở Detroit Michigan;

Kỳ 6 năm 2001: Đại hội ở Chi Ḍng Đồng Công Hoa Kỳ, nhân Ngày Thánh Mẫu hằng năm lần thứ XXIV, với vị chủ tịch thứ sáu là đức ông Phêrô Nguyễn Văn Phương ở Riverdale Georgia;

Kỳ 7 năm 2005: Đại hội ở Washington DC, nhân dịp đặt viên đá đầu tiên xây cất Nguyện Đường Đức Mẹ La Vang ở Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm của Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ, với vị chủ tịch thứ bảy là.......

 

Thơ ngỏ kính gởi Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về tượng Đức Mẹ La Vang

Ngày 12 tháng 12 năm 2012

Kính thưa Hội Đồng Giám Mục Việt Nam,

Con là linh mục Đỗ Thanh Hà, hiện đang là người tỵ nạn tại Hoa Kỳ từ năm 1976, đă làm giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam tại giáo phận Orange, California, làm cha sở một họ đạo Mỹ, làm làm chánh án Ṭa Án Hôn phối, nhưng hiện thời con đă về hưu. Con xin mạo muội tŕnh lên các Đấng một vài ư kiến thô thiển.

Mấy năm gần đây con đă tiếp
súc với nhiều linh mục và giáo dân Việt Nam, và thấy rất nhiều người đồng ư với con về bức tượng Đức Mẹ La Vang đang được trưng bầy khắp mọi nơi trên thế giới. Tượng này rất đẹp về nghệ thuật, nhưng người ta không cảm thấy thoải mái và sốt mến khi nh́n ngắm tượng và cầu nguyện cùng Đức Mẹ, chỉ v́ chiếc nón mầu vàng trên đầu tượng. Chiếc nón này dành cho các bà hoàng hậu và các minh tinh màn bạc hay những nàng dâu trong lễ cưới, chứ không hợp với Đức Mẹ, một người mẹ nhu ḿ hiền hậu, không sa hoa cầu kỳ.

Chúng con nghĩ khi hiện ra tại La Vang với những người dân quê mộc mạc và đang bị bách hại, Đức Mẹ đă không phục sức sang trọng và lộng lẫy như vậy. Riêng con, con cảm thấy thoải mái và dễ rung cảm mỗi lần cầu nguyện trước tượng ảnh Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Fatima hay Đức Mẹ Guadalupe, v́ những bức tượng này có cái ǵ gần gũi với con, không có ǵ là sa hoa cách biệt. Nhưng con không cảm thấy rung cảm ǵ khi nh́n ngắm tượng Đức Mẹ La Vang, và như vậy con không thể cầu nguyện trước bức tượng này.

Vậy chúng con xin đề nghị cùng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho sửa lại bức tượng hiện đang thịnh hành, và mặc cho bức tượng một vẻ hiền dịu, đơn sơ và dễ thương của một bà mẹ Việt Nam.

Trọng kính,

L.m. Đỗ Thanh Hà
16706 Mt Michaelis Cir
Fountain Valley, CA 92708
(714) 531-8155

 

Trường Ca

  

     ĐỨC MẸ LA VANG        

 

            Vua Cảnh Thịnh cấm đạo

            Sắc dụ năm 98 (1798)

           Trốn chạy toàn Giáo dân

           Cổ Vưu và Thạch Hăn

 

Bé mẹ cơng           c̣n mẹ ǵa chồng giắt

Họ làm rẫy            giữ hoa màu dựng trại

Phường Lá Vằng   thanh vắng chốn hùm beo (La Vang)

Nay rừng ǵa         trú ẩn lúc hiểm nghèo

Nhưng đêm đến    không sợ bắt, theo đuổi

Họ tụ tập               kinh nguyện cùng lần chuỗi

Họ siêng năng       ḷng tha thiết cầu xin

Phút tạm yên         sốt sắng trong niềm tin

Giữa vùng đất       trống rộng như bằng phẳng

Gốc cổ thụ            cưa bằng được đẽo nhẵn

Chúa đóng đinh    và đặt tượng Đức Bà

Làm bàn thờ          có lá sắc lẫn hoa

Cây cao lớn           dấu cḥi người canh giữ

Pḥng quân lính    hay hùm beo thú dữ

Gần bàn thờ           đốt đống lửa thật to

Đuổi muỗi ṃng    hay rắn rết khỏi lo

Ṿng trong chót     các trẻ em nhỏ tuổi

Các bà mẹ              bế con xua đuổi muỗi

Các cụ ǵa              giữ trắc để xướng kinh

Ṿng ngoài cùng    trai tráng nữ thanh niên

Cầm giáo mác        côồng chiêng hay gậy gộc

Xong đâu đó          ông trùm cất tiếng đọc

Mọi người theo      hát đến cả kinh cầu

Mến, cậy, tin          rồi lần chuỗi nhiệm mầu

Và sau chót            cùng cất kinh tắt lửa

Khoai, ngô, sắn      đă sẵn vùi bếp lửa

Họ cùng ăn            cùng vui vẻ hàn huyên

Các trẻ em             nằm ngủ ở gần bên

Ngày nắng ráo       về túp lều của họ

Họ thức dậy           khi mặt trời vừa mọc

Ăn cơm xong         ai nấy vội đi làm

Người vào rừng     người nương rẫy rất chăm

Đi kiếm củi           lá vằng, khoai môn củ

Vun xới sắn           khoai, đỗ, ngô…đủ thứ

Đến giữa trưa         họ cùng nguyện Truyền Tin

Kinh Lạy Cha        lời nguyện ngắn, cầu xin

Rồi dùng bữa         ngô, khoai, cơm hay sắn

Nghỉ uống nước     một lúc là nhiều lắm

Vội đi làm              đến xế bóng mặt trời

Trở về nhà              cơm nước tối đang mời

Lại tụ tập                đọc kinh chiều như trước

Ngày qua tháng      lại thời gian cứ bước

Một đức mến          một vững ḷng tin, cậy

Vẫn đói ăn              không cầy cấy ruộng nương

Tạm đủ dùng          chẳng chết đói là may

Ḷng trung thành   vẫn giữ đạo tối ngày

 

 

ĐỨC MẸ LA VANG HIỆN RA LẦN ĐẦU

 

Toàn Giáo hữu     trong rừng đang lần chuỗi

Trăng mây mờ      bỗng sáng rực bầu trời

Như b́nh minh     rực rỡ  khắp nơi nơi

Ánh sáng đẹp       thấy rơ ngọn cây lá cỏ

Mây vân nhỏ        khắp vùng trời rất rơ

Sáo gió thông       chợt câm nín khắp nơi

Một… thứ ǵ        rất lạ ở bầu trời

Quá phúc hậu       dài cong đôi mày liễu

Rất cân đối           cằm thon duyên dáng điệu

Mặt trái soan        đôi mắt sáng đen tṛn

Mũi dọc dừa         miệng hoa nụ môi son

Huyền suối tóc     sợi mai, khăn che kín

Da hồng trắng      căng sữa màu rất mịn

Dung nhan tươi    dáng ngọc vẻ khiêm nhường

Nét mặt hiền        nhưng qúy phái công nương

Rất dễ mến           mắt nh́n đầy thương sót

Nh́n an ủi            lời êm êm rất ngọt

Bàn tay măng       những tay ngón dài thon

Toàn dung nhan   dáng ngọc vẻ tươi ḍn

Nét thanh tú          hiền vô cùng dễ mến

Chưa từng có        ai mà đẹp tuyệt diễm

 

* * *

Bà Mẹ trẻ             bồng con trai thật đẹp

Hai Thiên Sứ       cầm đèn chầu khép nép

Nét người con      tuy bé dáng uy nghi

Ba ngón tay          phải giơ thẳng một khi

Một khăn quấn     lụa ngà nhưng nhẹ mỏng

Đôi mắt sáng        mắt và môi sống động

Làn da hồng         tóc đậm bé xinh trai

Đôi chân tṛn       để lộ nét thon dài

Bà Mẹ trẻ             trên đầu khăn mỏ qụa

Mặc áo lụa           Hà Đông xinh đẹp quá

Yếm son nâu        thắt lưng xanh mạ non

Sống buông trùng  che ít ngón chân tṛn

Bà Mẹ Chúa         đứng trên vành trăng khuyết

Người bất động    tất cả như tê liệt

“Ta đến đây          để an ủi các con

Yêu các con          không sao nhăng phần hồn

Chữa bệnh tật       và cứu người nguy khốn

Chúa cứu kẻ         bị hành hạ dữ tợn

Thương các con   rách rưới, không đủ ăn

Dăy đồi bên          có chỗ trồng khoai môn

Đất c̣n rộng        các con trồng ngô, sắn

Chúa Cứu Thế     cho các con may mắn

Các con đi            qua rừng thưa mà thôi

Cứ an tâm            Mẹ ǵn giữ mọi người”

 

                       * * *

Trông vào Chúa   hăy vững ḷng tin cậy

Ăn c̣n dư            đem đổi lấy vải may

Không đẹp sang   đủ no ấm qua ngày

Ta tạm biệt           hẹn các con lần khác

Niềm tin vững      Chúa ban cho an lạc

 

                       * * *

Sáng mờ dần          chỉ c̣n lại trăng non

Cả lúc lâu               Giáo hữu chưa hoàn hồn

Ông trùm họ           cất lời đầu xin nói

Một phép lạ            Bà Mẹ Chúa xin gọi

Thương chúng ta    và chỉ bảo chúng ta

Tạ ơn Người           đọc kinh cầu Đức Bà

Họ sốt sắng             như chưa bao giờ sốt sắng

Rồi sau chót            cùng hát bài ca văn

Kinh hạt xong         chẳng nhúc nhích đi về

Lưu luyến yêu         nơi Bà Chúa hiện ra

Bao người bệnh       vội cùng đi hái lá

Lạ lng qúa             sáng khỏi bệnh tất cả

Tin Đức Mẹ             chữa lành măi đồn xa

Bao nhiêu người      khỏi hết bệnh cả nhà

Người không thấy   vội đi t́m thăm hỏi

Người diễm phúc    thấy dáng ngọc vội nói

Ở nơi nào?              rừng rậm tận nơi đâu?

Không nghe tiếng   nếu có ở được lâu?

 

     Mẹ áo nâu hồng sao đẹp quá

     Chân trần, gót ngọc vầng trăng non

     Hà Đông áo trắng mềm tơ nơn

     Mỏ qụa khăn quàng kín cổ thon

 

La Vang đó            chốn rừng xanh nước độc

Chốn khỉ ho           vượn hú, lúc hổ gầm

Tháng không mưa  núi rừng vốn lặng câm

Không một bóng    người, quá nhiều thú dữ

Tháng mưa đổ        con suối lành lănh đủ

Nước gầm reo        thác đổ nước ngập tràn

Mặt bằng rừng       vùng thấp trũng, nước lan

Dân gần đó            đều tránh xa tất cả

 

      TIẾNG LÀNH ĐỒN XA

 

Chỗ nào cũng thấy dân làng nói

Bà Chúa từ trời đă hiện ra

Chỗ nào cũng thấy bà con mách

Bệnh hết là do uống lá cây

Các cây lá cỏ gần linh địa

Là thuốc Bà Tiên đă cứu dân

La Vang đă trở thành nơi Thánh

Là chốn Bà Tiên mới hiện ra

 

Tiếng đồn như lửa lan xa

Bên Lương, bên Giáo từ xa đến gần

Mau chân khấn nguyện ân cần

Đều lành bệnh tật, đâu cần thuốc thang

Quan, quân, quyền quư, cao sang

Những người nghèo khó lang thang

Đều được lành bệnh, không lo trả tiền

Người người cảm tạ Bà Tiên…

Ban ân qua khỏi những điều khó khăn.

 

            CA DAO THỜI ĐÓ LA VANG

 

Bước đi một bước lại dừng

V́ Em chưa đọc Kính Mừng Maria…

 

2.   Vô rừng em đi hái măng

      Gặp loài hoa đẹp hái dâng Đức Bà…

 

3-Ven rừng có cụm hoa giun

Em đă tập văn, nay mừng hái hoa

Đúng kỳ có tháng Đức Bà

Có đoàn hoa tiến lời ca dịu dàng

     

4-Con xin Bà Chúa  La Vang

 Thiết tha Bà Chúa chỉ đàng bằng an

 

5-Con xin tránh xa thú dữ

Con xin thú dữ tránh con

Con đi trên những đường ṃn

Cậy trông Bà Chúa giúp con an b́nh

 

6-Chúng con xin Chúa Ba Ngôi

 Rừng đang trú ẩn là nơi an b́nh

 

7-Từ ngày Bà Chúa hiện ra

Chúng con no ấm, văn ca tạ mừng

 

8-Lá Vằng rồi gọi La Vang

    Từ khi Bà Chúa Thiên đàng viếng thăm

 

9-Bà từ bi đă cứu dân

Bên Lương, bên Đạo ân cần giúp thương

 

10-Những người son trẻ không con

      Cầu xin Bà Chúa ban ơn được liền

 

11-Những ai không thể đến nơi

            Cầu xin Bà Chúa từ trời ban ơn

            Ban ơn giúp kẻ cô đơn

            Tiếng lành đồn thổi, nhiều ơn lạ lùng

 

             12-Chúa Bà phép tắc khôn lường

            Chết đi cho sống b́nh thường như xưa

 

             13-Những người lỡ vận cơ hàn

            Cầu xin Đức Mẫu người ban ơn lành

 

            14-Có người lạc nẻo lạc đường

            Cầu xin Bà Chúa, chỉ đường bằng an

 

       15-Có ai vượt biển sóng to

      Cầu xin Bà Chúa, hết lo an b́nh

      Sóng yên, gió lặng thật t́nh

      Tạ ơn Bà Chúa kêu xin nhậm lời

 

      16-Quan, dân, Lương, Giáo cầu xin

      Tạ ơn Bà Chúa đáp t́nh ban ơn

 

            17-Những ai bệnh hoạn tật nguyền

            Cầu xin Bà Chúa giúp liền thương ban

 

      18-Những người bệnh suyễn, ho hen

      Cầu xin Bà Chúa được liền cứu cho

 

      19-Thuốc đâu chóng khỏi, chóng lành

      Bằng thuốc cây lá chung quanh Thánh đền

      Đây là phép lạ khỏi liền

      Thuốc tiên Bà Chúa từ trên Thiên đàng

 

        20-Từ khi Bà Chúa hiện ra

            Chốn này linh ứng Đức Bà cứu dân

 

21-Tạ ơn Bà Chúa muôn dân

Cho khoai, cho sắn, no ăn an b́nh

 

22-Nguyện cầu Bà Chúa linh thiêng

Cho La Vang được b́nh yên tháng ngày

Thôi ngay bắt đạo, quan quân

Không đi lùng bắt Giáo dân hiền lành

 

       23-Bao nhiêu hoa lá quanh đền Thánh

      Được hái để làm thuốc cứu dân

 

       24-Cao lớn cây đa

      Chặt cành hái hoa

      Để làm thuốc hết

      Bà thương dân ta

 

      25-Dân cảm tạ Đức Bà

      Từ khi Người hiện ra

      Dân con được an ủi

      Dân hát văn ngợi ca

 

25-Dân được thêm cơm ăn

Dân được thêm khoai sắn

Bà Chúa chỉ ân cần

Thú dữ hết lai văng

 

      26-Cây đa cổ thụ dị thường

      Từ khi Bà Chúa v́ thương dân nghèo

      Chữa luôn bệnh tật hiểm nghèo

      Khi đền Thánh Mẫu sát theo

      Ai ai hái lá thật nhiều pḥng thân

 

27-Khi có bệnh, lúc lâm nguy

Cây đa lá trụi, cành th́ cắt ngang

Cây đa hết sống c̣n than

Dân tin chữa bệnh cưa thân mang về

 

28Dân được thêm cơm ăn

Dân được thêm khoai sắn

Bà Chúa chỉ ân cần

Thú dữ hết lai vãng

 

29-Nơi quanh Bà Chúa hiện ra

Cành, cây, lá trụi dân ta hái liền

Mang làm thuốc Thánh thuốc Tiên

 

      30-Đố ai đếm được lá rừng

      Biết con đă đọc Kính Mừng bao nhiêu

 

31-Từ ngày Bà Chúa đến đây

La Vang vắng vẻ, giờ này đông hơn

Đến xin chữa bệnh, ban ơn

Cầu đâu được đấy,  có ơn an b́nh

 

      32-Cứu kẻ liệt, kẻ khốn

      Đức Bà luôn ban ơn

      Đức Bà cho an b́nh

      Ngày loạn lạc, bất ổn

 

33-Từ ngày Bà Chúa đến đây

Gia đ́nh mạnh khoẻ

Những người tươi trẻ

Cơm áo dư đầy

Nhưng lo trốn tránh

T́m nơi hẻo lánh

Giữ đạo tốt lành

Các bé đều mạnh

Lá quanh nơi Thánh…

 

      34-Gió đưa lay nhẹ lá rừng

      Giờ qua chưa đọc Kính Mừng Maria

 

35-Thông reo thổi sáo gió ngàn

      Đức Bà phù hộ Giáo dân Lá Vằng

 

36-Gió xuân bừng nở rừng hoa

Chúng con vội đọc Lạy Cha trên trời

 

      37-Đố ai đếm được sao trời

      Đố ai biết được Chúa Trời thương dân

 

     38-Đức Bà chỉ bảo đàng lành

      Chỉ cho Giáo hữu biết đàng mà đi

      Tránh gặp thú dữ một khi

      Tránh gặp khốn khó lúc nguy nan nhiều

 

39-Nơi đây vượn hú chim kêu

Xin  Người chỉ bảo những điều thiệt hơn

 

      40-Đức Bà chỉ dẫn con theo

      Đức Bà phù hộ ai kêu danh Người

 

   40b. Ban ngày trốn tránh quan quân 

           Ban đêm cầu nguyện, đi làm ruộng khoai

           Chúa, Mẹ thương đỡ đói di

           Có khoai, có sắn ngày vài bữa ăn

           

41-Lạy ơn Bà Chúa đường lành

Cho dân giữ đạo trung thành niềm tin

Qua cơn bắt đạo nguyện xin…

 

42-Mỗi khi đến tháng Đức Bà

Hái hoa, hát văn, dâng hoa bàn thờ

 

43Hái hoa cho khéo c̣n nguyên

Hoa sim, hoa mận, trắng tuyền hoa mai

Hoa thơm có một không hai

Dâng hương, dâng sắc lên ngai Đức Bà

 

44-Đi rừng kiếm được phong lan

Hương thơm dịu ngọt, tiến dâng Đức Bà

Phong lan là một loài hoa

Chỉ cần sương gió mà hoa lâu tàn

 

      45-Chúng con nghèo, chẳng có tiền

      Nhiều hoa thơm tiến Bà Tiên trên trời

      Cầu là Bà Chúa nhậm lời

 

      46-Gió lay ngọn cỏ ven rừng

      Đọc suy gẫm măi Kính Mừng Maria

 

      47-Bên đèo có tiếng suối reo

      Vừa đi kiếm củi, vừa cầu b́nh an

 

48-Bên rừng sim tím bạt ngàn

Con đi hái ít hoa ngàn tiến dâng

 

      49-Ngày qua tháng lại ngày qua

      Lời kinh mầu nhiệm Maria Kính Mừng

 

      50-Mưa ngàn thác đổ ầm ầm

      Vừa làm vừa đọc kinh thầm cầu xin

 

51-Đức Bà phù hộ Giáo dân

Qua cơn bắt đạo đến phần tự do

 

52-Lạy ơn Chúa Cả Ba Ngôi

Xin thương Giáo hữu nhậm lời cầu xin

Thoát cơn bắt đạo, giữ ǵn

Trung thành giữ đạo, niềm tin vững vàng

 

      53-Chúng con trông cậy Đức Bà

      Niềm tin nơi Chúa, cả nhà bằng an…

 

      54-Đâu gần đền Thánh Đức Bà

      Đến hiệp lời nguyện, tiến hoa dâng Người

      Đến xin lá chữa bệnh nhiều

      Được b́nh yên biết bao nhiêu phép mầu.

  

 

ĐỨC MẸ HIỆN RA LẦN THỨ HAI

 

Đêm ba mươi ấy, trời tối đen như mực

Trời âm u            không thấy một v́ sao

Nhưng Giáo dân cầu nguyện như đêm nào

Xong lần chuỗi   bỗng lưng trời sáng tỏ

Họ ngước mắt     một đám mây rực rỡ

Mây tan đi          Mẹ trẻ Thánh bồng con

Áo tía sen           áo khoác nái nâu sồng

C̣n ấu Chúa      dựa đầu vô cằm Mẹ

Quấn giản dị      chiếc khăn ngà lụa nhẹ

Ngưng đọc kinh Mẹ nh́n họ đăm đăm

Tia mắt yêu        họ nín lặng như câm

Mẹ cất tiếng:      Ta thương các con lắm

Nhớ rất kỹ          tất cả điều Ta dặn

C̣n ba hôm       vào trú ẩn trong hang

Phải sẵn sàng     lo chuẩn bị đàng hoàng

Lo trẻ nhỏ          các cụ ǵa, bệnh hoạn

Đủ áo ấm           thuốc, thức ăn, lo sẵn

Trữ gạo khoai    sắn, lương thực uống ăn

Các cụ ǵa          với trẻ nhỏ phải ân cần

Trong bốn ngày chỉ sinh hoạt về đêm

Rất im ĺm          khi mặt trời đă lên

Rồi sau đó          về lo kiếm lương thực

C̣n phải tránh    băo mưa rừng liên tục

Suốt một tuần     lại đến trú trong hang

Nhưng lần này    được sinh hoạt đàng hoàng

Khi mưa tạnh     nhớ đi về hướng Bắc

V́ nước ngập      đầy sỏi bùn lối khác

Các cụ ǵa           trùm, quản giáo nhớ ngày

Bẻ lạt tre             để tính thật đúng ngày

Nh́n con cái       với tia nh́n thương xót

Chiêm ngưỡng Mẹ    mà Mẹ đ lui gót

Vào mây trời      ánh sáng nhạt mất dần

Kinh hạt xong    người đi vội, chạy gằn

Về thu xếp          rồi ngủ, mau chóng dậy

Nào ngô, gạo      sắn, chum thạp, nắp đậy…

Mang trước tiên, đến quần áo, thuốc thang

Đủ lương ăn       cho tất cả xă làng

Ngày Mẹ dặn     ngay từ rạng đông ló dạng

Họ bồng bế        gánh gồng, mang thứ nặng

Nhóm đi đầu      đốt lá han đuổi muỗi

Mẹ bồng con      chồng vác, trẻ giắt ǵa

Hẹn đúng trưa    vào hang hết mọi nhà

 

 

Vừa khấn nguyện vừa thu xếp vội vă

Họ phó thác     trong tinh thần cảm tạ

Mặt trời trưa    bóng đă đúng đỉnh đầu

Mọi Giáo dân  sốt sắng đọc kinh cầu

Và từ đó          âm thầm không lớn tiếng

Các em bé       vào sâu, ai lỡ miệng

Bị phạt liền      phải tạp dịch gấp hai

Cố làm sao      đủ hết ba ngày dài

Họ thực tập     yên lặng trong hai tiếng

Rồi sau đó       được có quyền hé miệng

 

    * * *

Tiếng gà gáy       trưởng trật tự ra hiệu

Im phăng phắc    cần… dùng vải ra hiệu

Khi vải đen         tuyệt đối phải im hơi

Khi vải nâu         chỉ cần chú ư thôi

Và vải trắng        là tha hồ được nói

Thở thành tiếng  gọi nhau nghe ơi ới

Gần nửa đêm      thám thính báo cáo về

Không có ǵ        là ăn nói thoả thuê

Ăn uống xong     ai cũng muốn nguyện cầu

Cậy, mến, tin      lần chuỗi cả giờ lâu

Sau hát văn         là giờ kinh chấm dứt

Họ cười nói         đùa vui cho thoả thích

Cùng nhau vui     họ bắt đầu uống ăn

Xong phần đó      mọi người miệng ngậm tăm

Các trẻ nhỏ          đưa vào sâu hang gió

Người ngụy trang người canh gác cửa hang

Để báo động        và lo việc tẩu thoát

Phía núi khác      họ một ḷng phó thác

Chỉ có Chúa        Mẹ dẫn thù nẻo khác

Chống làm sao    được, số ít Giáo dân

Chạy lối nào        cũng bị vây quan, quân

Một ngày đă        qua nghe vẳng chiêng trống

Quan, quân hết    đi không c̣n một mống

Các Giáo dân      thầm thĩ chắp tay xin

Chúa Ba Ngôi     và Mẹ Thánh giữ ǵn

Ngày sau đó        có tiếng trống phía khác

Người bắt đạo     đi lùng khu gần thác

Ngày thứ hai       thời gian đi qúa lâu

Sau nửa đêm       họ mới đọc kinh cầu

Ăn vội vă            không phận sự đi ngủ

Các cụ ǵa           các bé ăn đầy đủ

Ngày thứ ba        họ nguyện xin hết ḷng

Chúa, Mẹ thương quan quân đi lảng vảng

Cho đáo hạn       Bà Mẹ trời đă báo

 

 

Liền trở lại;          xin những người bắt đạo

Các Giáo dân      được trung tín niềm tin

Được ẩn ḿnh     không lộ, chúng con xin

Đầu căng thẳng   những người qúa sợ hăi

Run lập cập         lần chuỗi trong mê mải

Đêm đă về           vẫn thấy hiệu cờ đen

Họ âm thầm         lần hạt đến nửa đêm

Hiệu cờ trắng       khi đám người thám sát

Tuy trầm tĩnh       báo tin lành … hết sạch

Lều quan quân     đă được tháo từ chiều

Mọi tiếng reo       kinh tạ ơn cao siêu

Rồi sau đó           toàn Giáo dân hoan hỉ

Khoai sắn nướng ngon với mật nấu kỹ

Họ thở phào         mở miệng là tạ ơn

Lệnh ông trùm     đọc lớn tiếng nhiều hơn

Lời kinh nguyện  lời khấn tạ Đức Mẹ

Cảm động qúa     thoát được chết rơi lệ

Lời văn ca           vang động cả núi rừng

Gỉa tiếng trống    tiếng thanh la tưng bừng

Vui vẻ, mệt          nhiều người lăn ra ngủ

Quá căng thẳng    ba ngày tṛn quá đủ

V́ có người         ba đêm chẳng chợp mắt là bao

 

                           * * *

 

  VÀO HANG LẦN THỨ HAI

 

Được hai ngày      họ mang lương thực vào

Để tiện lợi            nhà nào ở chỗ đấy

Như lần trước       nhà nào cần phải đổi

Các thanh niên     xúm lại chuẩn bị cho

Đắp đập ngăn       nước vào hang khỏi phải lo

Đến đúng ngọ (1)  dắt d́u nhau như trước  (1: đúng trưa)

Không hối thúc    Giáo dân thong thả bước

Đến tối mờ           mọi người đă vào hang

Đến giờ kinh        lần chuỗi không vội vàng

Ban quản đốc       trật tự hăng làm việc

Xong đâu đấy      một bữa ăn như tiệc

Có ngô rang         trộn mật thật ngọt ngon

Sinh hoạt thường nghe thấy tiếng cười ṛn

Đi kiểm soát         bên ngoài rănh tháo nước

Xà beng, cuốc      xẻng, miệt mài sửa chữa

Có thứ tốt             được xung công phục vụ

Mọi chuẩn bị        lo trước khi đi ngủ

Phục vụ: ban        trật tự cắt người canh

 

 

Toán hai người  lo xem xét toàn hang

Gà gáy nhất       có tiếng sấm và mưa đổ

Cho đến sáng    nước ngập tràn lối nhỏ

Gió và mưa       tiếng  sấm động gần xa

Th́ giờ nhiều    lại lần chuỗi mọi nhà

 

Gió băo ngoài hang mưa xối xả

Trong hang ngô trộn mật sao ngon

Tiếng cười tiếng nói vui như Tết

Mưa đổ ch́m đi những lối ṃn

 

Ông quản giáo       vốn ông đồ hay chữ

Ông đề nghị           thi thơ vè cho đủ

Một tiếng chiêng   mọi người im lặng nghe

Làm ca dao            thơ đạo, đời hay vè

 

Hoặc hát văn            dâng hoa tháng Đức Mẹ

Không có khiếu       đọc ca dao thay thế

Ai làm hay               được thưởng chiêng một hồi

Dở không hay          tiếng “cạch” chán mớ đời

Ông quản giáo         vị trong ban giám khảo

Quyết không dự       để tránh điều chế nhạo

Để mở đầu                thi tuyển cuộc bắt thăm

Đọc thơ xong           có thể sửa đôi câu

Trong giám khảo      có ông trùm, các cụ

Những khoa bảng     các ông đồ hay chữ

Ba hồi chiêng           cuộc thi tuyển đàng hoàng

Thưởng tượng trưng nhưng gía trị bảng vàng

Chiêng dứt tiếng       cuộc bắt thăm hồi hộp

Rất nghiêm chỉnh      trưng cầu dân có hợp

Phán quyết xong       các khiếu nại để sau

Phát phần thưởng      như chè, xôi, bánh tráng

Điểm quan trọng       được công nhận xứng đáng

Tài văn chương         vè, thi, phú, ca dao

Được tuyên xưng      nếp văn tự dồi dào

Một em bé                được mẹ giục xin dự

Bé bẽn lẽn                   sau được từng các cụ

Họ đồng ḷng            không phân biệt tuổi trời

Cũng không phân     biệt gái trai trên đời

Giờ thi tuyển            mọi người đều im lặng

Ông chánh khảo       phát thanh lời tuyên bố

Dù hay, dở               xin vỗ tay hoan hỉ

Xin bỏ đi                  tiếng “cạch” không đẹp chi

Tinh thần cao           xin dự thi một khi

Một em bé               trúng thăm đọc thứ nhất

 

 

 

Họ ngơ ngác          xem em nào to mật

Mẹ dẫn đi              em ngập ngừng đọc thi:

 

Bé mới lên mười ba

Khi vào rừng hái hoa

Vàng, nâu, tím, xanh, đỏ

Để tiến dâng Đức Bà

 

Họ rầm rĩ            vỗ tay v́ khuyến khích

Ban giám khảo:  Hồi chiêng ṛn thỏa thích

Họ nhận ra          cháu đích tôn cụ đồ

Không ai “gà”     nhập tâm thật không ngờ

 

Người thứ hai trúng cách

đứng lên đọc một mạch:

“Ai có đi vế thăm chốn đây

Được nghe dân kể phúc dư đầy

Chân trần Mẹ đứng vầng trăng khuyết

Mẹ hiện ra từ trong đám mây.”

 

Người thứ ba thi thố ca dao:

Trường Sơn núi đá dẫu ṃn

Ḷng con mến Mẹ vẫn c̣n thiết tha.”

 

Đến người thứ bốn:

Giáo dân, Mẹ chỉ đàng lành

Muôn đời nhớ măi, tâm thành tạ ơn

Con đi chưa hết đường ṃn

Lời thầm cảm tạ, dân con Đức Bà

 

Lạc loài tận giữa rừng hoang

Trông nhờ Mẹ dẫn mọi đàng trước sau

Đọc kinh lần chuỗi từ lâu

Kính tin Đức Mẹ nhiệm mầu hồng ân

 

Người khác đọc:

Mẹ ơi mưa băo hăi hùng

Hết ḷng trông cậy tôn sùng Nữ Vương

Mẹ quyền phép rất khiêm nhường

Thương đàn con bị khốn cùng nơi đây

Chúng con cầu, sẽ có ngày

Trở về làng cũ, sống ngày như xưa. 

  

Người đọc ca dao:

Khi nào c̣n nước biển Đông

Th́ t́nh Mẹ cứu hết ḷng trước sau

Chúng con hết sạch của ăn

Áo quần rách rưới bị săn đuổi nhiều

Ḷng Mẹ thương thật cao siêu

Có cơm, có sắn, sáng chiều ăn no

Đổi trao có áo vải thô

Che thân mưa nắng là nhờ Mẹ thương 

 

Người khác đọc vè:

Nghe vẻ nghe vè

Nghe vè Đức Mẹ

Nay tôi xin kể

Trong rừng Lá Vằng

Một đêm mờ trăng

Bà Chúa hiện đến

Hết ḷng kính mến

Bà Chúa từ trời

Rực rỡ mặt trời

Đẹp như trăng tỏ

Mày liễu môi đỏ

Da trắng mịn màng

Bà Chúa Thiên đàng

Khiêm nhường rất lạ

Khăn đen mỏ qụa

Áo lụa Hà Đông

Chân trần gót son

Áo trong tơ trắng

Sống buông lụa đen

Chân ngọc gót sen

Dẫm vầng trăng khuyết

Giáo dân mê mệt

Chiêm ngưỡng chân dung

Đẹp thật vô cùng

Nhân hậu khuôn mặt

Sáng ngời cặp mắt

Hai v́ sao sa

Miệng Mẹ nở hoa

Cằm thon mũi thẳng

Da hồng mịn phẳng

Mẹ rất khiêm nhu

Lời nói nhân từ

Tia nh́n dễ mến 

 

Mẹ đă hiện đến

Thương giúp Giáo dân

Chỉ bảo ân cần

Tay Mẹ bồng Chúa

Đầu nghiêng hơi tựa

Vô vai Mẹ hiền

Chúa đẹp như tiên

Mắt long lanh sáng

Hào quang óng ánh

Rực rỡ trên đầu

Tay cầm nến chầu

Hai Thiên Thần nhỏ

Mây ngời sáng tỏ

Hơn cả mặt trăng

Giải mây giăng ngang

Mây đan làm lng

H́nh ảnh sống động

Mải mê Giáo dân

Hai mắt đăm đăm

Trong mây hiện đến

Giúp dân thực hiện

Hái lá, thuốc thang

Mẹ c̣n chỉ đàng

Chỗ nào trồng trọt

Kiếm mật ong ngọt

Nhiều luống ngô khoai

Đỗ, sắn, ruộng dài

Giáo dân no đủ

Đốt lá khi ngủ

Đuổi muỗi bay xa

Hổ không dám ra

V́ sợ tên bắn

Nhưng tên có hạn

Chính nhờ lời cầu

Mẹ thương nhiệm mầu

Ngăn ngừa thú dữ

Sinh hoạt đầy đủ

Mẹ bảo đàng lành

Tránh được quan quân

Rồi tránh mưa lũ

Nơi hang chứa đủ

Tất cả Giáo dân

Mẹ chỉ ân cần

Từng ly từng tí

Tránh xa kẻo bí 

 

Nạn lụt mưa rừng

Đọc kinh Kính Mừng

Tránh được nguy hiểm

Mẹ dặn từng điểm

Ngày nao vô hang

Hướng nào chọn đàng

Nếu không có Mẹ

Tai nạn vô kể

Mọi người đă nghe

Mọi người cũng thấy

Biết ǵ nói đấy

Tôi xin hết lời.

 

                            * * *

 

Đố ai quét sạch lá rừng

Đố ai nói hết tin mừng La Vang

Ai người đă thấy

 Mẹ Chúa Thiên đàng

Đố ai diễn tả một phần chân dung

Đố ai nói được đến cùng

Ơn lành của Mẹ đến cùng Giáo dân

 

                            * * *

 

Đố ai đếm được Thiên Thần

Theo hầu Mẹ Chúa nghiêm trang đêm nào

Thiên Thần cầm nến theo hầu

Thiên Thần ẩn khuất mây mầu vàng xinh

Tôi trông thấy gót xinh xinh

 

                             * * *

 

Thơ đối đáp.    

Xướng:

Ai mà nhân hậu lại từ bi

Con dại, không khôn chẳng biết ǵ

Lũ lụt, mưa rừng cùng bắt đạo

Nh́n nhau ngơ ngác, nói năng chi

 

Hoạ:

Mari: nhân hậu lại từ bi

Thương cả đàn con dại biết ǵ

Lũ lụt mưa ngàn, lùng bắt đạo

Ḷng thành cảm tạ, lệ dâng mi

 

                           * * *

  

La Vang Thánh địa Việt Nam

Chốn nơi Mẹ Thánh chỉ đàng Giáo dân

Mẹ chăm sóc thật ân cần

T́m lo cơm áo Giáo dân những ngày

 

                             * * *

Ai dự thi                cũng được thưởng hồi chiêng

Giọng dịu dàng      có hát văn lời thiêng

Lời ngọt lịm           giọng oanh vàng lên cao vút

Miệng hoa mím      mà dư âm c̣n ngọt

Tiếng ngân dài        âm hưởng chưa sang ngang

Giọng trong, mơ     như tiếng hát Thiên Thần

Lên cao vút             các tầng trời thánh thót

Âm trầm nhẹ           bước buông lời dịu ngọt

Dứt lời ca                Giáo dân lặng c̣n nghe

Rồi hoan nghênh     như sấm động mưa hè

Giám khảo thưởng   ba hồi chiêng ṛn ră

Toàn Giáo hữu        như đồng ḷng tất cả

Thưởng giọng vàng bắt hồn mọi con tim

Mọi dư âm               như tiếng đẹp châu ch́m

 

                              * * *

 

Ban giám khảo: Không ai trúng thưởng danh dự

Nhiều giải nhất,     giải nh́ cũng đủ

Phiếu giải ba          giải khuyến khích thật nhiều

Ai ghi tên               giải khuyến khích bấy nhiêu

Ḷng nhiệt thành    tham dự được đề cao

Dở, hay không       đâu đáng kể là bao

Giải danh dự  mật, ngô, chè, xôi, bánh tráng

Giải nhất được            hai đĩa chè, xôi mật

Giải nh́ chỉ            một đĩa chè, xôi mật

Giải ba nửa            đĩa xôi, chè, ngô mật

Giải khuyến khích một bát ngô trộn mật

Họ nói cười           vang động cả trần hang

Họ ngạc nhiên            tài thơ phú cả làng

Xong đâu đấy       cùng đọc kinh, tắt lửa (2)

 

 

                             * * *

 

Hai ngày rưỡi         thời gian mưa một nửa

Nước đầy tràn các nguồn suối quanh hang

Đă nguyện xin      Chúa, Mẹ cứu gian nan

Thêm ngày nữa           vẫn mưa dài tầm tă

Trùm, quản giáo              ban trật tự tất cả

 

 

Đắp bờ cao          cho nước khỏi vào hang

C̣n bao nhiêu   cầu nguyện được bằng an

Mọi ánh mắt                     đầy lo âu sợ hăi

Ngày thứ bốn    mưa, cùng lo sợ tăng măi

Đọc kinh cầu         và lần chuỗi suốt ngày

Cầu cùng Chúa  nguyện xin Mẹ miệt mài.

 

 

ĐỨC MẸ HIỆN RA LẦN THỨ BA

 

Chớp rất sáng             và mưa tạt một phía

Ôi Mẹ Thánh              vừa khóc, lạy lia lịa

Khóc v́ mừng               Mẹ lại đến cứu rồi

Dẫu mưa rừng      dung nhan Mẹ tuyệt vời

Trên đầu Mẹ           khăn vải sồi nếp cứng

Huyền suối tóc    mũi dọc dừa thẳng đứng

Làn da hồng               bên nếp vải nâu non

Mặt trái soan              môi hoa nụ tươi son

Đầu Chúa dựa    vào vai Người Mẹ Thánh

Khăn thô đũi quấn quanh ḿnh chặt mạnh

Khăn lưng xanh          của Mẹ gió bay cao

Chúa nghiêm trang giơ ngón tay hồng đào

Thấy Chúa, Mẹ   mọi người vừa mừng rỡ

Xin cứu giúp           kẻo hang tràn mưa đổ

Mẹ dạy rằng          Ta đến thương các con

Hơn một ngày      mưa rừng sẽ không c̣n

Phải pḥng bị                v́ nước làm đá lở

Nhiều chỗ ngập            các lối về cách trở

Vẫn trở về          theo hướng chỉ cách đây

Núi lở gây          biết bao những vũng lầy

Các bà sợ                 khóc lóc, xin lạy Mẹ

Mẹ dạy họ                 Mẹ sẵn sàng lo liệu

Lo ngày mai            chuẩn bị kỹ sẵn sàng

Rồi rạng đông        ngày mốt sẽ lên đàng

Lần này nữa            áo quần buộc cho kỹ

Con chồn lửa     dẫn giáo dân về chốn cũ

Đừng đi nhanh          đi vừa phải mà thôi

Chưa tạ ơn            th́ Mẹ Thánh biến rồi

Lần chuỗi nữa       kinh cầu, kinh cảm tạ

Thật sốt sáng             cùng hát văn tất cả

Ai nấy mừng   v́ Mẹ Thánh qúa thương

Lúc rời hang         có chồn lửa dẫn đàng

 

                         ***

Từ lần đó              mọi người thêm sốt sáng

Thêm tin tưởng    được chở che năm, tháng

Tối, tối nào           cũng kinh, hạt, văn ca

Mọi niềm tin         ḷng trông cậy nở hoa

Thầm thĩ cầu      xin Chúa, khấn Đức Bà

Ḷng trung thành     cảm tạ nở thêm hoa

Như xuân đến     tận rừng sâu hoang dại

Những cụm hoa      là những lời ngợi ca

 

                      ***

Trốn bắt đạo      đă gần bốn mươi tháng

Đều ngóng trông     có ngày trở lại làng

Tối, tối nào       giáo hữu cũng hằng van

Mẹ bầu cử                 cho có ngày trở lại

Mẹ ngày trước    Thánh Gia về Do Thái                    

Từ Ai Cập            Mẹ cũng ngóng quê Cha

Giống chúng con      mong trở lại thôn nhà

Tâm t́nh ấy            trông mong về cố quận

Chúa thương xót      chúng con bớt lận đận

Trúng vụ mùa          giáo hữu rất hân hoan

Kinh cầu xong            trải lá chuối làm bàn

Mùi khoai nướng    thơm lừng từ đống lửa

Bắp rang thơm       trộn mật khỏi chọn lựa

Ngày qua ngày           giáo hữu no ấm hơn

Tạ Đức Bà                 hát văn rất nhiều lần

Trong năm đó      lễ Thăng Thiên Đức Mẹ

Trăng thu t             đêm trăng rằm đẹp đẽ

Cả giáo dân           lại kinh hạt nguyện cầu

Lần cả trăm           nên giờ nguyện hơi lâu

Kinh trông cậy    mọi người vừa dứt tiếng

 

ĐỨC MẸ HIỆN RA LẦN THỨ TƯ

 

Đẹp, đẹp qúa           tiếng thốt từ bao miệng

Trăng rất tṛn                  rất tỏ, rất đẹp xinh

Đám mây ngà         viền sáng vàng hữu t́nh

Mây đổi màu                    tia ngũ sắc rực rỡ

Thiên Thần bé           từng đoàn trông rất tỏ

Cùng nhau tung       giải lộng lẫy mây vàng

Mây đủ màu       lượn sóng múa hàng hàng

Mặt phẳng trải   mây trời mênh mông thảm

Kim cương chói viền quanh long lanh sáng

Mẹ Trinh Vương         mặc áo trắng hiện ra

Áo trong, ngoài              lụa sáng tựa sao sa

Đầu vương niệm     kim cương nhiều vô kể

Áo choàng đính        nhiều tia sáng diễm lệ

Lụa bạch hài             ôm gọn trọn chân son

Lưng lụa khăn           xanh biếc da trời non

Mặt rực rỡ                 trăng rằm làm sao sánh

Trái soan mặt           mày liễu, cao vầng trán

Làn da hồng               mặn mà, mịn, môi son

Hàng mi cong                đen lay láy mắt tṛn

Cánh mũi mỏng    thon dọc dừa, đứng thẳng

Cằm thon đẹp            rất cân đối, mịn phẳng

Đẹp uy nghi          nhưng chẳng chút kiêu sa

Đẹp tự nhiên       trong dáng ngọc vương gia

Chỉ có một                     từ trên trời, dưới đất

Run nhẹ run                 giây tơ hồn ngây ngất

Cả nhân loài                    chỉ biết hát tụng ca

Chúa Ba Ngôi                 vừa Thánh Ư tạo ra

Đẹp của Mẹ     nghiêng nghiêng ḿnh vũ trụ

Chiêm ngưỡng Mẹ        một giây phút dư đủ

Mẹ bước ra                 rực rỡ một hừng đông

Đẹp nhu ḿ                tựa trăng sáng thu tṛn

Vẻ đẹp Mẹ               muôn tinh cầu khép nép

Ngân Hà sáng             đổi giọng chào vẻ đẹp

Thấy dung nhan cḥm Bắc Đẩu nghiêm qùy

Sao hùng tinh                     có lúc sững sờ đi

Thái dương hệ     ngập ngừng trong qũy đạo

Cùng bái lậy               Nam Tào và Bắc Đẩu

Đẹp từ bi               đẹp phúc hậu nhiệm mầu

Trăng, muôn sao         vội chào kính cúi đầu

Mẹ bước tới       muôn mùi hương ngào ngạt

Thương ngọt thoảng hương, ngọt ngon, thơm mát

Những mùi hương          qúy hiếm tả làm sao

Hương rất Thánh      hương dịu rất ngọt ngào

Con ngây ngất       mùi Thánh hương của Mẹ

Hương thiên quốc không một hương trần thế

Bằng một phân              chỉ phần rất nhỏ thôi

Hương nhiệm màu      hương dấu chỉ bồi hồi

Loại hương lạ                  Babylon vườn hồng

Hương vũ trụ               làm chới với toàn hồn

Mẹ hiện đến                mùi hương làm sứ gỉa

Sau và trước                  như dấu ấn chỉ tất cả

Ḷng ngợi ca                  với trăm tŕệu thi ca

Hương nhiệm huyền hương trầm, quế ngọc ngà

Một thoáng thôi              tim con đă đầy hoa

Tỉ hoa qúy                  lả ngọn chào kính bái

Ai diễm phúc            đăm đăm nh́n mê mải

Và đất trời                  có lúc đă ngừng xoay

Cả nhân loi                     cố t́m lấy lời hay

Dung nhan Mẹ     chim trời quên khép cánh

Đàn chim phượng    rụt rè không bay mạnh

Thánh chân dung      đẹp cùng hết thời gian

Đẹp diễm huyền      trong tất cả không gian

Đẹp phúc hậu           đẹp từ bi huyền nhiệm

Đẹp đức hạnh     đẹp t́nh thương qúa hiếm

Đẹp Trinh Vương            môt sắc đẹp thiên đàng

Quá tuyệt vời          một dáng đẹp cao sang

Nhất là Mẹ         thương đàn con chạy trốn

Thương nhân loại và bao người cùng khốn

Đẹp song toàn       sắc, hạnh đẹp muôn đời

Đẹp nhân từ           thương xót đẹp bởi trời

Trái đất nhỏ                đă vô cùng nổi tiếng

Sắc đẹp Mẹ             làm tinh cầu hănh diện

Vẻ đẹp Mẹ                 cả thiên đàng có một

Một dung nhan         toàn vũ trụ không hai

Và Tổng Lănh               Thiên Thần Micae

Người có nghe          mọi vũ trụ, muôn sao

Qúa ngạc hiên       thiên đàng thật xôn xao

Rất tuyệt diễm        ngày về trời Mẹ Thánh

Dáng khiêm tốn         từ từ trên thảm sáng

Chín phẩm Thiên  Thần chào kính hai bên

Micae                    Tổng Lănh đứng ở trên

 

                           ***

Ngày Thiên Sứ   truyền tin cho Thánh Nữ

Gabiel biết           thiên đàng muôn vũ trụ

Đang bồi hồi           xúc động đáy con tim

Một dung nhan     qúa đẹp khỏi trông t́m

Một vẻ đẹp          Thiên Thần sao so sánh

Đẹp tuyệt diễm đẹp sáng tuyệt vời Thánh

Tiếng xin vâng       ngà ngọc đă trông t́m

Seraphim             cùng Thiên Sứ Cherubim

Mừng sửng sốt       đẹp trong nguồn từ ái

Vang trống ngọc            cả đất trời lập lại

Magnificat                         và Magnificat

Magnificat                   lời tạ ơn trọng thể

Đẹp “xin vâng”    rung ḷng muôn thế hệ

Đẹp Trinh Vương         đẹp tinh cầu yêu thương

Thương nhân trần  đẹp tám hướng mười phương

Bút, hoạ thế trần              không hề tả nổi

Chỉ phần nhỏ          không làm sao để nói

Đẹp tuyệt vời        lập lại…Đẹp tuyệt vời

Đẹp muôn đời         triệu muôn đẹp đất trời

Nói Mẹ đẹp      triệu muôn ngàn chưa đủ

Vẻ đẹp nhất                khi về trời vinh dự

 

                       ***

Đăm đăm nh́n   Mẹ đoái trông đoàn con

Các con nh́n             Mẹ chút đă lịm hồn

“Các con mến         hăy cùng đọc với Mẹ

Để cảm tạ  bốn chín lần kinh Sáng Danh”

Toàn giáo dân     đọc hết sức nhiệt thành

Mẹ đọc nữa                        có lẽ Magnificat

Các Thiên Sứ                   lập lại như lời hát

Khi xong rồi            nh́n các con mỉm cười

Ôi làn môi                  hé ánh hồng qúa tươi

Thiên Thần bé  mang vơng hào quang sáng

Thiên Thần khác   bồng Chúa thơ sáng láng

Mẹ nói Ta                    tâm sự cùng các con

Triều thiên nào      cũng Thánh Giá tạo nên

Thương con, Ta               chia sẻ hết cả hồn

Chúa và Mẹ            trên vơng đào ánh sáng

Vơng di động    vơng ngọc ngà duyên dáng

Di động vơng          như một giải trăng non

Vơng tuyệt vời          đẹp hơn cả trăng tṛn

Mẹ cho biết                  cơn bắt Đạo sắp hết

Hăy cầu xin             kẻo mấy chục năm sau

Kẻo sau này            giang sơn tắm máu đào

Giải đất Việt             mấy trăm ngàn tử đạo

Cầu tha thiết         Chúa ngăn tay hung bạo

Ngưng tay thù          cố chém. giết giáo dân

Những chiên lành      được giữ đạo b́nh an

Mẹ thưong xót             hăy cố nài xin Chúa

Kẻo tang tóc              bao trùm toàn tín hữu

Được bằng an             đích thực sống ở đời

Khỏi khăn tang           và nước mắt đầy vơi

Vác Thánh Giá  theo     Thầy rồi vinh hiển

Đẹp ư Chúa        trung tâm được thực hiện

Việt được chọn     trung tâm vùng Á Đông

Thánh Thể tôn           sùng quy tụ tấm ḷng

Các con nhớ               hăy nghe lời Mẹ dặn

Và tức khắc                     cầu liên lỉ bất tận

Khỏi tai ương                    đe doạ đă từ lâu

Cầu Chúa Ba Ngôi       tha thứ nhiệm mầu

Để nước Việt thành trung tâm Thánh Mẫu

Đầy hồng phúc    lưu truyền cho con cháu

C̣n nếu không         Mẹ nghẹn lời nói sao

Chỉ một phần       cũng mắt lệ nghẹn ngào

Các con nhớ        chớ có quên cầu nguyện

Một vũ khí         tinh thần luôn tinh luyện

Để Chúa thương    Thánh Gía bớt nặng đi

Cho họ thấy              bắt đạo chẳng ích ǵ

Bớt chinh chiến          bớt đói rét đau khổ

Hết đố kỵ                   hết tị hiềm, tim mở

Để đàn con           sống cuộc đời thái hoà

Để chiên lành         có đời mới thăng hoa

 

                     ***

Hai Thiên Sứ         đến gần Mẹ đứng dậy

Mẹ tŕu mến        nh́n đàn con trông cậy

 

Sáng đẹp một vùng hào quang...

 

Mẹ gót son             nhẹ nhàng lên mây vàng

Trôi bồng bềnh        lên tận chốn thiên đàng

Đoàn giáo hữu ngây người nh́n cảnh tượng

Chợt bừng tỉnh   hạc đêm bay ngược hướng

Tiếng ông Trùm        cất tiếng đọc kinh cầu

Ca tạ ân                        được dậy bảo từ lâu

Kinh tắt lửa        vừa xong… người bàn tán

Muốn chia sẻ            hết cả đêm không nản

Trăng đă xế                 và ông Trùm ra lệnh

Về đi ngủ                     để mai c̣n ra ruộng

Hết mọi người       cùng ra sức nguyện cầu

Rồi ngày qua          tháng lại chẳng bao lâu

Họ trở lại                 chốn làng xưa yêu dấu

 

                        ***

Mấy chục năm         dân giữ đạo an b́nh

Lại cấm đạo     vua Minh Mạng thịnh nộ

Qúa tức giận       Lê văn Khôi cao độ (1)

Ba đời vua                 khi c̣n ở trên ngôi

Cố gắng diệt          dân Gia Tô tả đạo (2)

Số ước lượng           ba trăm ngàn tử đạo

Rồi giáo dân              lại giữ đạo an lành

Sau 54 (1954)   lại một cuộc chiến tranh

Qua nội chiến             nhà thờ bị tàn phá

Vết bom đạn      khắp nơi trừ Thánh Gía

Khi hoà b́nh    giáo dân đến nguyện cầu

Đi hành hương   hát kinh nguyện thật lâu

Đủ Giáo phận         suốt từ Nam đến Bắc

Trung Nam Bắc          đủ sắc dân sắc tộc

La Vang trung tâm hành hương quốc gia

Mẹ La Vang        được tôn kính từng nhà

Kỳ đại hội            La Vang thật trọng thể

Đủ Giáo phận                 có nhà ba thế hệ

Ngũ sắc cờ               đủ mọi loại nến hoa

Đủ nhạc âm          mọi văn hoá đồng hoà

Những tiếng trống   bập bùng reo ánh lửa

Khèn réo rắt        thiết tha t́nh chan chứa

Đoàn ồng chiêng   âm đặc biệt ngân dài

Tiếng sáo vi vu                 nhạc rất êm tai

Các đoàn vũ       khắp mọi miền đất nước

Vũ công trẻ     dẻo ḿnh duyên nhẹ bước

Văn dâng hoa              có từ ba trăm năm

Sắc tộc dân           múa đẹp tựa trăng rằm

Cả đoàn trắc      của thiếu nhi Thánh Thể

Đến vũ trống    vùng B́nh Định trọng thể

Nét văn minh          của đất nước Việt Nam

Với trang hoàng         những nét cổ hoa văn

Cả biểu tượng Trống Đồng ngàn năm trước

Cùng dâng tiến             Mẹ hộ phù giáo hữu

Đủ các đoàn             hiến dâng Mẹ La Vang

Lời ca, kinh       nguyện bay đến thiên đàng

 

Những lời dâng hiến thiết tha:

 

Con xin dâng tiến   Trinh Vương

Xác, hồn, vui, khổ   Mẹ thương nhận lời

Cúi xin thánh hoá   trọn đời

Để con có Mẹ   tuyệt vời bằng an

 

                    ***

Đây giờ phút của vô cùng êm ái

Xin dâng t́nh trước ngai Mẹ Thánh yêu

Từng phút giây hừng đông sáng trưa chiều

Con tận hiến   không bao giờ xa Mẹ

 

                    ***

Dâng Me Maria

Tất cả tuổi xuân hoa

Dĩ văng và hiện tại

Cả một thời tương lai

 

 

Xin Mẹ chủ đời con

Tâm trí cùng xác hồn

Những ǵ mà con có

Tâm thành một tấm son

Mẹ đưa con đến Chúa

Con khỏi cần chọn lựa

Có Chúa, Mẹ gần bên

Ngập tin yêu chan chứa

 

Mẹ là nguồn cậy trông

Chẳng ai về tay không

Khi kêu cầu cùng Mẹ

Nguy biến cũng vững ḷng

 

              ***

Con trông cậy Chúa hết ḷng

Dẫu cho sóng gió hăi hùng biển khơi

Tin Yêu vững mạnh tuyệt vời

Bến b́nh an hưởng muôn đời nhờ Cha

Chúa là nắng gọi nở hoa

Như lời êm Mẹ ngọc ngà với con

 

                    ***

Hằng năm ngày đại hội

Mấy trăm ngàn giáo dân

Giám Mục cả nửa trăm (50)

Với ngàn Linh Mục tới

 

Những lễ nghi trọng thể

Những cuộc rước huy hoàng

Các Giám mục đồng tế

Lời kinh hát ca vang

 

                   ***

Mẹ cứu giáo hữu ngày xưa

Qua cơn bách hại trốn nơi Lá Vằng

Lời xin bay tới thiên đàng

Ngày nay Mẹ cứu giáo dân khốn cùng

Hàng Giáo phẩm Mẹ bao dung

Tạo t́nh hoà hợp hoà đồng theo Cha

Một Giáo hội Việt nở hoa

Trăm người một ư thiết tha hết ḷng

Mẹ là xúc tác nhiệt nồng

Mẹ gieo hạt giống t́nh hồng yêu thương

Mẹ băng bó những vết thương

Do thù xúi giục chia đường cách ly

Danh, tiền nào có bền chi

Phù vân thức tỉnh một khi xiêu ḷng

Mẹ ban Giáo hội xuân hồng

Miễn là con cái hết ḷng cậy trông

Mẹ La Vang!  Mẹ La Vang

Nếu không có Mẹ lạc đàng hiểm nguy

Xin Mẹ, chỉ bảo một khi

Nếu không có Mẹ c̣n chi mà chờ

Đàn chiên tan tác dại khờ

Bon chen, danh lợi những mơ thế trần

Mẹ là bến đậu bằng an

Con thuyền Giáo hội Việt Nam cậy nhờ

Ba Ngôi giáo hữu phụng thờ

Mẹ cầu bầu, Mẹ đă giơ tay cứu hoài

Năm năm, tháng tháng, ngày dài

Đàn con của Mẹ xin hoài Mẹ thương

Trên trời dấu chỉ một phương

Phái đoàn Toà Thánh hành hương chốn này

 

      Ngày 13 tháng 6

      Hai ngàn lẻ tám đúng năm

      Một phái đoàn Toà Thánh

      Đức ông Parolin

      Khi ngài trao Mặt Nhật

      Qùa tặng Đức Thánh Cha

      Đến Trung tâm Thánh Mẫu

      Người người nh́n thấy thật

      Trên bầu trời La Vang

      Mặt trời ánh sáng dịu

      Xuất hiện ṿng hào quang

      Mặt trời được bao quanh

      Ṿng hào quang tuyệt diệu

      Đường kính hai mươi thước

 

                    ***

      Mắt thường nh́n thật kỹ

      Trong hào quang h́nh tṛn

      Giống như bánh Thánh Thể

      H́nh Thánh Gía đóng đinh

      Đầu Chúa khi chịu nạn

       Tay giang trên Thánh Gía

      Thân Thánh Gía dựng thẳng

      Ngọn cây đa xi măng

      Ở lễ đài chính giữa

 

                    ***

      Đức ông Parolin

      Ngưng bài giảng 5 phút

      Tất cả nh́n sự lạ

      (Linh Trần Khải www.radiovatican.org/Viet )

 

                    ***

      Đây có phải dấu chỉ

      Chúa, Mẹ chọn La Vang

      Là Trung tâm Thánh Mẫu

      Của toàn vùng Á Đông

      Nơi tôn thờ Thánh Thể

      Suốt cả ngày lẫn đêm

      Nơi lễ nghi trọng thể

      Phạt tạ và tri ân

 

                 ***

Gần nửa thế kỷ mong chờ

Đợi tin ṃn mỏi giấc mơ đang tṛn

Nghi lễ trọng thể khởi công

Lễ đặt viên dá, tin mừng bay xa

La Vang đích thực là nhà

Của toàn Giáo hội dân ta kính thờ

Cầu xin hiện thực giấc mơ

Trung tâm Thánh Mẫu toàn miền Á  Đông

Giáo hội Việt, gái đầu ḷng

 

                             ***

Ca vùng truyền đạo Á Đông ngày nào

Ba trăm năm đón Tin Mừng cao

Bao cơn cấm đạo độ cao những ngày

Ba trăm ngàn Tử Đạo đây

Trở nên hạt giống ươm cây tuyệt vời

Chiến tranh, chết đói, mấy thời

Thăng trầm Giáo hội tin lời Chúa ban

Năm Thánh Giáo hội Việt Nam   (2010)

Trong ngày bế mạc lan tràn tin vui (5-1-2011)

Đặc sứ Đức Thánh Cha đến nơi

Hàng hàng lớp lớp người người tung hô

Các vị Giám mục nước ngoài

Campuchia, Thái và Lào cũng qua

Hồng y đặc sứ: lễ nghi

Làm phép tượng mới, đẹp cao lạ kỳ

Tượng cao 3 thước một khi

Thạch anh đá qúy chở từ phương xa

Từ núi cao Pakistan

Hồng thạch được cẩn mắt môi vẹn toàn

Sáu trăm ngàn tín hữu hân hoan

Vị Đặc sứ ban phép lành

Viên đá xây dựng Vương cung Thánh đường

27 viên đá tượng trưng:

26  Giáo phận và cộng đồng giáo dân

Người Việt hải ngoại ân cần

Chung lo xây xây dựng Vương cung Thánh đường

 

( Trương Tứ, đại lễ bế mạc Năm Thánh Giáo hội Việt Nam

        Dân Chúa Âu Châu, tháng 02-2011, trang 39-41 )

 

 

      LA VANG NGÀY MAI

 

Trải bao tháng đợi năm chờ

Mẹ ban phép lạ giấc mơ vừa tṛn

Trung tâm Thánh Mẫu Á Đông

Của toàn giáo hữu anh hùng đức tin

Từ ḷng tha thiết nguyện xin

Chúa thương thực hiện Niềm Tin tuyệt vời

Trung tâm từ một phương trời

Là nơi Mẹ chọn một lời truyền ra

Rằng đây linh địa nở hoa

Rằng đây cao qúy ngọc ngà linh thiêng

Rằng đây là cả một miền

Giáo dân Đông Á có duyên Tin Mừng

Các hàng Giáo phẩm cùng chung

Á Đông một ư một ḷng xin dâng

Lên Mẹ Thánh một biển Đông

Hoà b́nh công lư cùng chung chu toàn

Á Đông các nước hỷ hoan

Thịnh vượng chung mọi sắc dân cùng quyền

“Cá lớn nuốt cá bé” độc quyền

Không khi nào chấp nhận cái bất công

Hằng năm đại hội La Vang

Nhiều hàng Giám mục Á Đông đến cầu

Họp hành, thông cáo ḷng chung

Tin Mừng chia sẻ, chung lo rao truyền

Khắp cùng Đông Á một miền

Cầu xin Đức Mẹ , thiên duyên Tin Mừng

Trung tâm Thánh Mẫu Á Đông

Bao la bát ngát một vùng La Vang

Công trường Mẹ Thánh thênh thang

Chứa luôn cả triệu giáo dân nguyện cầu

Bon sai, non bộ rải đều

Nhiều hoa viên đẹp gọi mời khách xa

Lễ nghi màn ảnh thu xa

Âm thanh hiện đại, dàn loa tân kỳ

Dẫu xa cũng rơ từng ly

 

                         ***

Vườn hoa ai cũng muốn coi

Vườn hồng h́nh chuỗi Mân Côi khổng lồ

M: danh Mẹ thật to

Do toàn hồng nhỏ ngây thơ mầu hồng

Các hạt chuỗi: cụm hồng vàng

Hạt “sáng Danh”: hồng ṿng quanh đỏ mầu

Thánh Gía hồng đỏ lớn tươi

Thoáng nh́n sửng sốt, người người ngợi khen

H́nh Thánh Giá lớn một miền

Đỉnh trên diễn tả chặng đường Chúa đi

15 chặng đường một khi

Hành hương từng nhóm cùng đi nguyện cầu

Vườn lan vĩ đại nhiều mầu

Phong lan lủng lẳng trên đầu người qua

Thổ lan đủ sắc đâm hoa

Giáo dân, hải ngoại tiến hoa Đức Bà

 

      Tất cả những chậu lan

      Có tên người dâng tiến

      Và cả tiền nuôi lan

      Vườn vĩ đại thực hiện

      Có rất nhiều giống lan

      Thiên nhiên đến lai tạo

      Mấy trăm loại độc đáo

 

Vườn lan hương tiến như ca

Hành hương, du lịch thưởng hoa tuyệt vời

Nghiên cứu dược thảo kêu mời

Năm xưa Mẹ chữa lành nhiều đến xin

Chữa lành bằng lá thiên nhiên

Ngày nay dược thảo cũng nghiên cứu nhiều

Một vườn nến tường bao cao

Đủ loại nến, sáp, thứ nào khác nhau

Nến cao hơn thước, nến mầu

Nến mầu đỏ thắm như xuân tuyệt trần

Cả năm đốt vẫn sáng luôn

Sừng sững tượng Mẹ La Vang giữa vườn

Tường cao cho đủ an toàn

 

                          ***

Có vườn chiêm niệm giữa rừng

Tiếng chim, suối hát toàn vùng thiên nhiên

Khúc cây làm ghế ngồi liền

Không gian tĩnh lặng, chẳng lời xôn xao

 

                         ***

Tại nơi linh địa nhiều ḍng

Là ḍng Thánh Thể… và ḍng Đa Minh…

Ḍng mến Thánh Gía nhiệt t́nh

Chăm lo săn sóc địa linh chốn này

Viện mồ côi cũng ở đây

Tấm ḷng bác ái ngày ngày chăm lo

 

                         ***

Có tiền được đến La Vang

Không tiền đành chịu đầu hàng lẽ nao

Mạnh thường quân, nghĩ làm sao

Nên cùng quyên góp: trung tâm người nào

Nhiệt tâm muốn được hành hương

Chỉ cần Cha Xứ địa phương gởi vào

Ăn ở miễn phí khi cần

Bồi hoàn chuyên chở người cần hành hương

Trung tâm thoáng rộng lạ thường

Đơn sơ, sạch sẽ, dễ thương lạ thường

 

                        ***

Chung quanh linh địa La Vang

Bao nhiêu học viện kho tàng tầm sưu

Đây đại học Thánh Mẫu

Kia đại học thiên nhiên

Chăm t́m ṭi nghiên cứu

Thực, thú rừng nguyên sinh

Nhiều loại cây thú lạ

Chưa được gọi đặt tên

Người nước ngoài ham học

Nghiên cứu sinh rất nhiều

 

                 ***

Có xa lộ đến Phong Nha

Di sản quốc tế nhận là chốn đây

Cũng gần cảnh đẹp nơi này

Đông Sơn Đ̣n mới tìm thấy  lạ kỳ

Phương tiện chuyên chở tân kỳ

Nhiều xe bus rộng, tiện nghi đàng hoàng

 

                 ***

Chung quanh linh địa La Vang

Bao la rộng răi trang hoàng đẹp sao

Những ḥn non bộ cao cao

Bon sai lớp lớp cổng vào lối ra

Đây là đóng góp nhà nhà

Bảng đồng cung tiến tên hoa rơ ràng

Non bộ và bảo tŕ

Gia đ́nh X dâng tiến

Bon sai cỗi cây si

Ba mươi tuổi thực hiện

Cả quần thể một La Vang

Kiến trúc sư giỏi có hàng năm mươi

Từ quốc nội, lẫn hải ngoại

Cũng nhiều người Việt nước ngoài tham gia

Mô h́nh ư kiến gần xa

Rồi sau đúc kết xây toà Vương cung

Nhiều bàn thờ nước Á Đông

Tùy theo văn hoá của riêng nước ḿnh

Bàn thờ chính: vĩ đại h́nh

Sơn mài Đức Mẹ thương t́nh giáo dân

Cổ Vưu, Thạch Hăn đang cần

Mẹ linh thiêng hiện đem màu Tin Vui

Lúc đầu khốn khổ ngậm ngùi

Mẹ thương nuôi, phán lời ủi an

Bàn thờ chính được luận bàn

Hoặc bằng đá qúy, hoặc bằng cẩm lai

Hoa văn trạm trổ đại tài

Rừng La Vang khắc lá dài cực sang

Hiện ra Bà Chúa thiên đàng

Bàn thờ Tử Đạo thiếp vàng sơn son

Khảm xà cực qúy ánh son

Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tranh dài

Giữa Thánh đường đẹp tuyệt trần

Lưỡng long chầu Thánh Thể, thêu tài không hai

Bàn thờ Chúa Thánh Linh đài

Bức tranh đặc biệt sơn mài tuyệt xinh

Ngày lễ Hiện Xuống nhiệt t́nh

Tông Đồ, Đức Mẹ mang h́nh Lửa thiêng

Trong Vương Cung đại Thánh đường

Bàn thờ tôn kính lạy Cha trên trời

Ngôn ngữ mỗi nước từng lời

Khảm vàng trên đá tuyệt vời lời kinh

Bức tường cẩm thạch tuyệt xinh

Kinh Kính Mừng mỗi nước tài t́nh khắc ghi

Âm thanh, ánh sáng tân kỳ

Tôn sùng Thánh Thể, chầu thờ ngày đêm

Những người tự nguyện càng thêm

Cùng ḍng Thánh Thể chia phiên hát chầu

 

                         ***

Một ngày trông đợi từ lâu

Đức Thánh Cha đến nguyện cầu và dâng

Thánh lễ cùng Giám mục Á Đông

Trong ngày khai mạc trung tâm

Hay ngày bế mạc hội đồng chủ chăn

Của Á Đông đặc biệt này

Tương lai Giáo hội một vùng bao la

Phù hộ giáo hữu Đức Bà

Trung tâm Thánh Mẫu nở hoa rao truyền

 

                         ***

Tin Mừng gieo, nở thật duyên

Ḷng thương của Mẹ Trinh Vương nhân từ

Tỉ người cầu Mẹ ơn dư

Thương dân khốn khổ tưởng như cùng đường

Mẹ La Vang soi dẫn đường

Tương lai Đông Á một phương sáng hồng

Giật ḿnh khi tỉnh giấc nồng

Giấc mơ tuy vẫn chưa tṛn… mà nhưng

Cầu xin tha thiết cậy trông

Mơ tṛn ở tại tấm ḷng cầu xin

Ngày đêm cầu Chúa thương t́nh

Từng hang từng chữ trong Kinh Thánh lời:

         Ai xin sẽ được

         Ai gơ sẽ mở (Luca 11. 9-10 )

         Đoàn con cậy trông

         Tin Mừng hoa nở

 

                         ***

Thiếu niên từng hay hát:

La Vang cũng gọi Lá Vằng

Là nơi Bà Chúa thiên đàng hiện ra

Hoa hương dâng tiến trước toà

Bà thương cứu giúp nhà nhà yên vui

 

Người lớn lại hay ca:

Dung nhan Mẹ     đất trời này có một

Vừa khiêm nhu     lại dáng ngọc vương gia

Bậc Mẫu nghi     đơn sơ không kiêu sa

Đẹp suối tóc     nhẹ khăn choàng hoàng hậu

Áo tơ nạm     kim cương như Bắc Đẩu

Ngón búp măng     bồng ấu Chúa nhiệt t́nh

Qúa dịu dàng     duyên mày liễu thật xinh

Cao vầng trán     thông minh không bướng bỉnh

Triều thiên nạm     long lanh v́ sao đính

Áo choàng tơ     ráng trời đẹp viền quanh

Một dung nhan     ngây ngất cơi thiên đàng

Môi mịn đẹp     nụ hồng hoa chớm hé

Mắt đen láy     v́ sao ngàn thế hệ

Mọi Thiên Thần     chợt thấy đă sững sờ

Cả nhân loại     đang tưởng một giấc mơ

Hé mái tóc     buông dài đen mịn phẳng

Cánh mũi nhỏ     thon dọc dừa đứng thẳng

Mặt trái soan     dịu dàng qúa dễ thương

Dáng thanh tao     cao qúy của mười phương

Mẹ nhẹ bước     gót sen vàng uyển chuyển

Lời êm ngọt     như diệu ca điêu luyện

Cổ tṛn cao     cân đối một thân h́nh

Từng ánh nh́n     tựa sáng dịu thật xinh

Chỉ có một     trên trời cùng dưới đất

Đẹp bác ái     hớp hồn con ngây ngất

Con tung hô     Mẹ qúa đẹp cả hai

Đẹp và thương     hộ phù giáo hữu hoài

Tung hô Mẹ     muôn muôn đời chưa dứt.

 

Lê Ngọc Hồ

Seattle, Washington. Tháng 02 ngày 15 năm 2011