Con Người
HIỆP SĨ TRÁI TIM MẸ
I- Sống
trong khinh chê thế gian và chính mình Đối
với bất cứ một sự gì, vật gì, việc
gì hay người nào, dù lợi ích hay lành thánh đến đâu
đi nữa, ngoài một mình Thánh Ý Chúa ra, không bao giờ: 1. Ham hố khi chưa có. 2. Chuyên chú khi muốn có, 3. Lưu luyến khi đã có, 4. Tiếc xót khi không còn. II- Sống
trong nghèo khó và khiêm hạ 1. Không có gì dư thừa, 2. Thiếu cả những cái cần. 3. Không xài gì sang trọng, 4. Dùng những đồ tầm thường. 5. Không gắn bó với kẻ giầu có, 6. Hoà mình với người nghèo khổ. 7. Không xét đoán bất cứ ai, 8. Luôn thông cảm với mọi người. 9. Không coi thường một ai, 10. Luôn đặt mình dưới chân mọi người. 11. Không bất mãn với ngoại cảnh, 12. Chấp nhận mọi sự theo Thánh Ý Chúa. 13. Không đổ lỗi cho ngoại cảnh, 14. Nhìn nhận thiếu sót bản thân để
cải tiến. 15. Không tự tin vào khả năng của mình, 16. Mọi sự trông cậy vào quyền phép của
Chúa. 17. Không tự phụ về những gì mình có, 18. Mọi sự chúc tụng sự hoàn thiện
của Chúa 19. Không tự mãn về những gì làm được, 20. Mọi sự cảm tạ hồng ân thần
diệu của Chúa. 21. Không chán nản khi cứ mãi vấp phạm. 22. Dâng mình cho Tình Yêu Nhân Hậu Chúa. III- Sống
trong khinh cheọ và thầm lặng 1. Trước
mọi lời khen tặng 2. Trước
mọi phê bình chỉ trích 3. Trước
mọi đau khổ thử thách 4. Trước
mọi thắng lợi cuộc đời 5. Trước
mọi thông cảm trần gian 6. Không
nói năng dư thừa 7. Không
nói năng cho thoả 8. Không
nói tốt về mình 9. Không
kêu ca than trách 10. Không
tác hành vì thích thú 11. Không
phản ứng vì thiệt thòi 12. Chịu
đựng trong bình thản 13. Nhẫn
nại để khắc phục IV- Sống trong nguyện
cầu và khổ chế 1. Sợ
làm những gì mất lòng Chúa 2. Ngũ
quan trong giới hạn cần giao tiếp 3. Hưởng
dùng trong phạm vi phục vụ 4. Tính
toán trong Chúa quan phòng. 5. Lo
lắng trong tin tưởng phó dâng 6. Tìm
ý Chúa trong mọi sự 7. Vâng
ý Chúa trong mọi sự 8. Làm
mọi sự theo ơn Chúa tác động 9. Làm
mọi sự nhờ ơn Chúa giúp đỡ 10. Làm
mọi sự vì ý Chúa muốn 11. Làm
mọi sự cho vinh danh Chúa 12. Khao
khát chỉ một mình Chúa 13. An
ủi nơi một mình Chúa 14. Vinh
dự nơi một mình Chúa 15. Hạnh
phúc nơi một mình Chúa V- Sống trong thanh
sạch và kết hợp với Chúa 1. Lời
Chúa là ánh sáng mọi quyết ủịnh 2. Ý
Chúa là đường lối mọi hoạt động 3. Tình
Chúa là sinh lực cả cuộc đời 4. Chỉ
có Chúa là trên hết 5. Chỉ
có Chúa là tất cả 6. Chỉ
có Chúa là hạnh phúc 7. Ngoài
Chúa ra mọi sự là hư vô 8. Ngoài
Chúa ra mọi sự là giả tạo 9. Ngoài
Chúa ra mọi sự là bất toàn 10. Thiên
Chúa là nguyên ủy 11. Thiên
Chúa là cùng đích 12. Thiên
Chúa là sự sống. VI- Sống trong đau khổ và khuất
khỏi thế gian 1. Giống Chúa vì bị thế gian thù ghét 2. Với Chúa hy sinh cho thế gian được
sống 3. Trong Chúa chiến thắng quyền lực sự
chết 4. Bởi Chúa sinh nhiều hoa trái các linh hồn 5. Cho Chúa là tất cả trong mọi sự VII- Nhờ Mẹ Đến
Với Chúa 1. Dâng
Mẹ mọi việc lớn nhỏ trước khi làm. 2. Xin
Mẹ cho biết ý Chúa mỗi khi cần giải quyết. 3. Chạy
đến ẩn náu nơi Mẹ mỗi khi bị cám dỗ. 4. Phục
hồi sức sống nơi Mẹ mỗi khi vấp phạm. 5. Chỉ
tìm an ủi nơi Mẹ mỗi khi gặp khổ đau. 6. Nhờ
Mẹ dẫn dắt đỡ nâng để làm trọn ý
Chúa. 7. Luôn
noi gương Mẹ để sống đẹp lòng Chúa. Là
Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ: * Con người Hiệp Sĩ
phải lấy Tình Thương vô biên của Trái Tim Mẹ
làm đồn trú phần rỗi của mình; * Cuộc đời Hiệp Sĩ
phải lấy Nhân Đức trọn lành của Trái Tim Mẹ
làm địa bàn sống thánh cho mình; và * Hoạt
động Hiệp Sĩ phải lấy Aân Sủng tràn đầy
của Trái Tim Mẹ làm sinh lực tông đồ của mình. Biệt chú: Bẩy tiết mục về
"Con Người Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ" trên đây
chỉ là một bản gợi ý để kiểm điểm
hay để tập luyện mà thôi. Đối với chính
những tâm hồn thành tâm thiện chí tha thiết muốn
trở nên Tông Đồ Cuối Thời của Mẹ thật
sự, nội dung của bản gợi ý để kiểm
điểm hay tập luyện trên đây sẽ mang tính cách
là một tinh thần trọn lành hay là một điều
kiện tập luyện. Không phải cứ sống
đúng với Tinh Thần của Tông Đồ Cuối
Thời trên đây mới là Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ đích
thực. Như thế thì không biết trong thế giới
ngày nay sẽ có tất cả là bao nhiêu tâm hồn Hiệp
Sĩ Trái Tim Mẹ? Khi tự tình đọc bản Tuyên Hứa
Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ và hết sức cố gắng
sống theo Tinh Thần Tông Đồ Cuối Thời như
Bí Mật La Salette của Mẹ, là Con Người Hiệp
Sĩ Trái Tim Mẹ đang thực sự "trở nên"
Tông Đồ Cuối Thời của Mẹ vậy. Đừng
lo chúng ta chưa thực sự "là" Hiệp Sĩ
Trái Tim Mẹ vì chúng ta chưa sống đúng với Tinh
Thần Tông Đồ Cuối Thời như Mẹ muốn.
Chính vì chúng ta chưa là Tông Đồ Cuối Thời và muốn
"trở nên" (chứ chưa "thành" hay chưa
"là") Tông Đồ Cuối Thời mà chúng ta mới
cần phải nhất định hõa với Mẹ “làm” " Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ. Nếu việc "vào Nước
Trời" hay việc "làm kẻ cả", tức
làm Đại Thánh trên Nước Trời, theo lời của
Chúa Kitô, chỉ ở tại "trở nên như trẻ
nhỏ" (Mt 18:3), thì việc làm Tông Đồ Cuối
Thời của Mẹ và cho Mẹ, thành phần mà thánh
Louis Grignon Monfort gọi là "những vị đại
thánh sẽ xuất hiện vào ngày tận thế" (TTSKMM số 35), cũng ở tại
thành tâm thiện chí muốn thực sự "Àtrở nên" Hiệp
Sĩ Trái Tim Mẹ. |