MẪU SỐ 2:

 

Chầu Thánh Thể
Kính Lòng Thương xót Chúa

 

Khai mạc:

 

Hướng dẫn: Những ơn ích về  sự sùng kính Lòng Thương Xót Chúa.

Chúa hứa ban:
“Linh hồn nào tiến gần vào Thánh Tâm thương xót của Cha, Cha sẽ đổ đầy bình an cho họ; đến nỗi linh hồn đó không thể chứa đựng nổi, phải chiếu tỏa cho các linh hồn khác” (1074).

“Linh hồn nào truyền bá vá sùng kính lòng thương xót của Cha, Cha sẽ bảo bọc họ suốt cả cuộc đời, nhu người mẹ hiền đối với con thơ. Và đến giờ chết của họ, Cha sẽ không còn là vị thẩm phán, nhưng là Ðấng Cứu Ðộ với lòng thương xót.

Trong giờ sau hết, các linh hồn không có gì khác hơn để tự vệ, ngoài lòng thương xót nhân từ của Cha. Phú cho linh hồn nào khi còn sống biết dìm mình trong Nguồn Mạch Lòng Thương Xót của Cha, bởi vì phép công thẳng sẽ không đụng chạm tới họ. . .” (1075).

Ðọc 3 lần:

“Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, như thác nguồn thương xót chúng con, con tín thác nơi Chúa. (187).

 

(Trước mỗi chục kinh, thay vì Kinh Lạy Cha)

Xướng: Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha Mình Thánh, Máu Thánh, Linh Hồn và Thiên Tính của Chúa Giêsu Con yêu dấu Cha, Chúa chúng con,

Ðáp: Ðể đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

(Thay vì Kinh Kính Mừng- đọc 5 chục như kinh Mân Côi).

Xướng : Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu.

Ðáp: Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.

Kết:( Ðọc 3 lần)

Xướng: Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, Toàn Năng, Hằng Hữu

Ðáp: Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.

Hát: Chúa nhân từ hay bài nào tương tự

Phúc Âm: (Mt.18,12-14) hoặc đoạn nào về lòng thương xót của Chúa. Chia sẻ Lời Chúa.

Dâng lời cầu nguyện: (Như  Mẫu số 1).

 Lạy Chúa, giờ đây, trong tâm tình hiến dâng và trông cậy, tin tưởng vào Chúa, chúng con xin dâng những lời cầu xin cho Giáo Hội, cộng đoàn, gia đình, và mỗi cá nhân chúng con.

1.Lạy Chúa, xin thương đến Ðức Thánh Cha. . . . . ., hàng giáo sỹ, tu sĩ nam nữ được tràn đầy ơn khôn ngoan, lòng nhân hậu, Thánh thiện, và mạnh khỏe để hướng dẫn dân Chúa.

Chúng con cầu xin Chúa.

2. Chúng con dâng Giáo xứ (Cộng đoàn) chúng con trong bàn tay yêu thương của Chúa, xin Chúa cho chúng con biết yêu thương, nhường nhịn, đoàn kết, và giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, để cùng nhau làm sáng danh Chúa.

3. Xin cho các cha mẹ sốt sắng sống đạo, yêu thương, nhường nhịn, chịu đựng và tha thứ cho nhau để nên gương tốt cho con cái.

4. Xin cho những người sống trong bậc gia đình biết yêu thương, chung thủy, săn sóc và giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh.

5. Xin Chúa thương giúp các thanh thiếu niên biết nhận thức được giá trị thân xác là đền thờ của Chúa Thánh Thần, để họ gìn giữ thân xác được trong sạch, biết tránh xa và chống trả lại các dịp cám dỗ.

6. Xin Chúa an ủi và nâng đỡ những người đau yếu, bênh hoạn, để họ vui lòng chịu đựng và vững tin vào tình thương của Chúa.

7. Chúng con dâng lời cầu xin cho tất cả hội viên trong Phong Trào Tông Ðồ Fatima có một đời sống thánh thiện, bằng an va mạnh khỏe trong bàn tay yêu thương của Mẹ nâng đỡ.

8. Chúng con dâng những linh hồn các hội viên, các linh hồn mồ côi, và những linh hồn bà con thân yêu của chúng con lên Chúa. Xin vì lòng từ bi vô cùng của Chúa tha thứ các lỗi lầm và đưa các linh hồn về hưởng Nhan Thánh Chúa.

9. Dâng lên ý nguyện tùy theo nhu cầu của Giáo xứ, Cộng Ðoàn.

10. Xin mọi người dâng lên ý cầu xin riêng trong thinh lặng.

Chúc tụng lòng thương xót Chúa: (948-951)

Xướng: Hỡi linh hồn còn ngờ vực hãy đọc những lời suy gẫm sau đây về Lòng Thương xót Chúa và trở nên người tín thác.

Con tín thác nơi Chúa
(Câu nào cũng thưa như vậy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chung: Lạy Thiên Chúa Hằng Hữu, trong Chúa có lòng Thương Xót vô hạn và kho tàng nhân hậu vô biên, xin hãy nhân từ nhìn đến và gia tăng Lòng Thương Xót Chúa nơi chúng con, để giữa những lúc gian nan, chúng con không thất vọng và ngã lòng, nhưng trọn lòng tin tưởng và suy phục thánh ý Chúa vốn là Toàn Yêu và Toàn Thương.

Ôi Lòng Thương Xót vô cùng vô tận. Nào ai có thể tán dương, và tôn thờ cho xứng đáng? Ưu phẩm tuyệt đỉnh của Thiên Chúa toàn năng. Là hy vọng ngọt ngào cho tội nhân.

Hỡi các tinh tú, địa cầu và đại dương, hãy hợp nên một khúc thánh ca, và đồng thanh sốt mến hát lên cám tạ Lòng Thương Xót vô cùng của Thiên Chúa. Amen.

Hát: Này con là đá và Ðây Nhiệm Tích

Lãnh Phép Lành Thánh Thể

 

Hát: Bài Kính Ðức Mẹ.

Kinh: Trông cậy-Bế mạc