+

Đoạn Đường Thánh Giá Thứ Năm: Chúa Giêsu được ông Simong vác đỡ thập giá.

 

Mở Đường Thánh Giá (hướng dẫn nữ)

Vì được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa vô hình cũng như được dựng nên tương tự như Thiên Chúa là Thần Linh, con người có khả năng hành động theo ý muốn tự do của mình. Thế nhưng, nếu ngay từ đầu con người đã lạm dụng tự do của mình để bất tuân phục Thiên Chúa và làm mất đi Sự Sống Thần Linh vô cùng cao quí thế nào, thì họ cũng phải lợi dụng tự do của mình để cộng tác vào công cuộc Thiên Chúa cứu chuộc họ như vậy. Chẳng những bằng việc họ tự nguyện tìm kiếm khổ chế hy sinh hãm mình, để thánh hóa bản thân, họ còn phải biết chấp nhận tất cả mọi thánh giá đau khổ thử thách Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan quan phòng gửi đến cho họ trong cuộc đời, để làm họ được gần gũi với Chúa Kitô hơn, được thông phần vào cuộc khổ nạn cứu độ trần gian của Người, như trường hợp của Simong…  

Diễn Đường Thánh Giá (hướng dẫn nam)

            Thấy Chúa Giêsu lảo đảo chực ngã, viên đại đội trưởng tiến về phía đám đông, kéo ra một người thanh niên lực lưỡng tên là Simong và bắt anh ta vác đỡ thập giá Chúa Giêsu mà nói: "Ngươi phải vác đỡ thập giá với hắn, kẻo hắn chết ở dọc đường thì hỏng chuyện". Simong liền tiến lại đỡ phần cuối của thập giá Chúa Giêsu đang vác để giúp Người tiến lên đồi tử giá.


Nghiệm Đường Thánh Giá
(hướng dẫn nữ)

Ôi Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã tuyên bố với những ai muốn làm môn đệ của Chúa, Vị Thiên Chúa nhập thể, là họ phải đi vào con đường hẹp, bằng cách vác thập giá mình mà theo Chúa. Thế nhưng, thực tế cho thấy, là môn đệ chứng nhân của Chúa song chúng con hết sức sợ hãi khổ đau, vẫn còn tìm cách trốn tránh thánh giá là những gì làm cho chúng con nên giống Chúa hơn và nên giống Chúa nhất!


Hát Đường Thánh Giá

(Xin Vác Thập Giá của Đỗ Vy Hạ)

            Nam (PK1): Ghé vai ôm thập tự, ngước mắt nhìn lên cao. Ôi Giêsu thương đau, vì con Chúa gục đầu. Bóng Chúa mang nhục hình, đứng giữa trời điêu linh. Thương con nên hy sinh, chịu mang kiếp tội tình.

            Nữ (PK2): Ghé vai ôm thập tự, cúi xuống bàn tay khô. Thân con như hoang sơ, chìm trong kiếp ngục tù. Chúa ơi con trở về, giữa chán chường đam mê. Đôi chân xiêu lao đao, tình con chết nghẹn ngào.

            Chung (ĐK): Nay con xin vác lấy, thập giá đã lắm chua cay. Mong Cha thương đốt cháy cuộc sống chất ngất mê say. Con xin muôn dấu ái, vòng kết những cánh hoa tươi. Cho thêm hương sắùc mới, ngày tháng quyết đổi thay.

 

Nguyện Đường Thánh Giá

(tất cả qùi đọc rồi đứng lên)

            Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho Kitô-hữu chúng con là môn đệ của Chúa biết bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo Chúa.