Thứ 2
|
22/8 Đức Mẹ Nữ Vương Lễ này do ĐTC Piô XII thiết lập ngày 11/10/1954, Năm Thánh Mẫu. Trước Công Đồng Vaticanô II được kính vào ngày 31/5, Lễ Mẹ Thăm Viếng bây giờ. |
|
Thứ Hai
Tóm Lời Chúa
Bài Sách Thánh năm 1 (năm lẻ):
1Thes.1:2-5,8-10 2
Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi nhắc đến anh em
trong lời cầu nguyện,3 và trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, chúng
tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc
anh em gánh vác vì lòng mến, và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi
Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô.4 Thưa anh em là những người được
Thiên Chúa thương mến, chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em,5
vì khi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho anh em, thì không phải chỉ có lời chúng
tôi nói, mà còn có quyền năng, có Thánh Thần, và một niềm xác tín sâu xa. Anh em
biết, khi ở với anh em, chúng tôi đã sống thế nào để mưu ích cho anh em;
Suy Lời Chúa Ý chính của Lời Chúa qua các bài Thánh Kinh do Giáo Hội cố ý chọn lựa và sắp xếp cho phụng vụ Thánh Lễ của riêng ngày hôm nay được chứa đựng trong nội dung của Bài Phúc Aâm. Đó là những lời giảng sai trái của ký lục và Pharisiêu không hợp với nước trời. Thật vậy, “Chúa Giêsu” (trong bài Phúc Aâm hôm nay) “đã phán: ‘Khốn cho các người là ký lục và Pharisiêu lừa đảo! Các người đã đóng cửa vương quốc Thiên Chúa lại trước mắt người ta, chính các người đã không vào song cũng không cho ai muốn vào nữa’”. Ở chỗ, họ đã truyền dạy những điều sai lầm, như trong việc thề nguyền, đến nỗi, Chúa Giêsu gọi thành phần “làm thày kế thừa Moisen” và “thích được gọi là ‘sư phụ’” (Phúc Âm thứ bảy tuần trước) này là “những kẻ ngu xuẩn mù quáng”: “đi đây đó để lôi kéo từng người trở về, song lại làm cho họ qủi quái gấp hai lần các người nữa”. Đúng thế, “đức tin nhờ nghe mà có và điều được nghe là lời của Đức Kitô” (Rm.10:17). Đức tin của các tín hữu giáo đoàn Thessalônica (trong cả hai bài đọc năm 1 và năm 2 hôm nay) được vị Tông Đồ Dân Ngoại khen nhận là sốt sắng và vững vàng, trước hết và trên hết là nhờ “việc rao giảng phúc âm của chúng tôi cho anh em không chỉ thuần túy là việc nói năng mà là một việc của quyền năng; nó được thực hiện trong Thánh Linh và bằng tất cả xác tín”. Phải, chính nhờ đức tin cứu rỗi được rao truyền cho họ như thế mà Kitô hữu của giáo đoàn này đã chẳng những sống đạo sốt sắng, ở chỗ: “từ bỏ ngẫu tượng, trở về với Thiên Chúa, phụng sự Ngài là Thiên Chúa hằng sống và chân thật, mong đợi Người Con mà Ngài đã phục sinh từ kẻ chết...” (bài đọc năm 1), mà còn sống đạo vững vàng: “Trong các cộng đồng dân Chúa, chúng tôi có thể hãnh diện về sự kiên trì của anh em và về đức tin chịu bắt bớ và thử thách của anh em” (bài đọc năm 2).
Nguyện Lời Chúa Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, được xức dầu Thần Linh, đã đến trong thế gian để tỏ Cha ra cho chúng nhân. Kitô hữu chúng con đã được lời chân lý giải thoát khi chịu Bí Tích Rửa Tội. Thế nhưng, còn sống trong xác thịt, chúng con vẫn có thể yêu tối tăm hơn ánh sáng. Bởi thế, xin Mẹ Maria có phúc vì đã nghe và giữ lời Chúa nuôi lớn chúng con bằng lương thực hằng ngày là nhận biết Chúa. Amen.
|