Thứ 3
|
6/7: Thánh Maria Goretti (1890-1902) Vào năm 12 tuổi, bị Alexander Serenelli 18 tuổi tìm cách hãm hiếp. Chống cự nên bị hắn đâm 14 nhát dao. Được phong thánh năm 1950, với sự hiện diện của cả mẹ lẫn can phạm. |
|
Thứ Ba
Tóm Lời Chúa
Bài Sách Thánh
năm 2 (năm chẵn): Hos.8:4-7,11-13 4
Chúng phong vương người mà Ta không chọn,
Suy Lời Chúa Ý chính của Lời Chúa qua các bài Thánh Kinh do Giáo Hội cố ý chọn lựa và sắp xếp cho phụng vụ Thánh Lễ của riêng ngày hôm nay được chứa đựng trong nội dung của Bài Phúc Aâm. Đó là việc Chúa Giêsu đi rao giảng tin mừng và giục xin thêm thợ gặt. Chúa Giêsu (trong bài Phúc Aâm hôm nay) “đã tiếp tục đi khắp tất cả các tỉnh lỵ và thôn làng. Người dạy dỗ ở các hội đường, loan báo tin mừng về triều đại Thiên Chúa, và chữa lành mọi yếu đau bệnh tật. Khi thấy các đám đông dân chúng thì động lòng thương. Họ bơ vơ lạc lõng như chiên không chủ chăn. Người đã nói với các môn đệ: ‘Mùa màng tốt tươi song thợ gặt lại hiếm hoi. Các con hãy xin chủ mùa sai thợ đến làm mùa của Ngài’”. Thế nhưng, khi “tin mừng về triều đại Thiên Chúa” được Người “loan báo” qua việc Người tỏ quyền năng của Người ra, như trường hợp Người trừ một tên qủi ám cho người câm (trong bài Phúc Aâm hôm nay) thì không phải là tất cả sẽ cảm phục Người: “Chưa bao giờ thấy như thế trong dân Israel”, song vẫn có một số không tin nơi Người: “Hắn nhờ tướng qủi mà trừ qủi”. “Đám đông dân chúng” (trong bài Phúc Aâm hôm nay) cảm phục Chúa Giêsu Kitô, “Lời đã hóa thành nhục thể” (Jn.1:14), thì giống như trường hợp của Giacóp (trong bài đọc năm 1 hôm nay) “đã đương đầu với thần linh cũng như với con người và đã thắng”, ở chỗ, đã làm Người ra tay “chữa lành mọi yếu đau bệnh tật (và) động lòng thương”. Còn “những người Pharisiêu” (trong bài Phúc Aâm hôm nay) không tin nơi Người, “Thiên Chúa ở giữa chúng ta” (Mt.1:23; Jn.1:14), thì giống như trường hợp của Samaria và Ephrem (trong bài đọc năm 2 hôm nay), thành phần “đã tạo nên các ngẫu tượng” theo chủ quan của mình, và “đã tạo nên các bàn thờ... trở thành dịp tội cho mình” bằng việc giữ lề luật bề ngoài hơn là lòng tin tưởng vào Thiên Chúa.
Nguyện Lời Chúa Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, được xức dầu Thần Linh, đã đến trong thế gian như vị mục tử chăn dắt đàn chiên. Kitô hữu chúng con đã nghe tiếng chủ chiên của mình khi chịu Bí Tích Rửa Tội. Thế nhưng, còn sống trong xác thịt, chúng con vẫn có thể thành những con chiên lạc. Bởi thế, xin Mẹ Maria luôn lắng nghe và giữ lời Chúa nuôi lớn chúng con bằng lương thực nhận biết Chúa hằng ngày. Amen.
|