Lời Thỏ Thẻ với

Thánh Nữ Bridget

(Soạn dịch phần kinh nguyện từ "Những Mạc Khải cho thánh Bridget") 

 

        (Để thoả đáng thắc mắc lâu ngày của thánh nữ về số roi đòn mà Người phải chịu trong cuộc tử nạn của Người, Chúa Giêsu đã hiện ra với thánh nữ mà nói:)

                        Cha bị 5480 roi đòn trên Thân Thể của Cha. Nếu con muốnọàm một điều gì đó để tôn kính những roi đòn này thì hãy đọc 15 Kinh Lạy Cha và 15 Kinh Kính Mừng cùng với những lời nguyện sau đây trọn một năm. Làm hết một năm như thế là con đã tôn kính từng Vết Thương Tích của Cha rồi vậy.

 

            1

 

                        Ôi Chúa Giêsu Kitô là niềm ngọt ngào đời đời bất tận cho những ai trông cậy nơi Chúa, là niềm hân hoan vượt trên mọi vui thú và mọi ước mong, là ơn cứu rỗi và tình yêu của các tội nhân, Chúa đã phán rằng niềm vui của Chúa là được ở cùng con cái loài người, nên khi thời gian viên trọn Chúa đã vì loài người mà xuống thế làm người' xin Chúa hãy nhớ lại tất cả mọi ý nghĩ hiện lên cùng với nỗi sầu khổ nội tâm mà Chúa đã chịu đựng nơi thân xác nhân loại của Chúa, vào giây phút sửa soạn cho Công Cuộc cứu chuộc Khổ Nạn nhất của Chúa, cuộc Khổ Nạn được ghi khắc trong trái tim thần linh của Chúa. Xin Chúa hãy nhớ lại nỗi thảm sầu và cay đắng mà Chúa đã  chứng tỏ Chúa thực sự cảm thấy nơi linh hồn của Chúa trong Bữa Tiệc Ly với các môn đệ, khi Chúa ban Mình Máu Chúa cho các ngài, rửa chân cho các ngài, và dịu dàng an ủi các ngài để báo cho các ngài biết trước Cuộc Khổ Nạn sắp xẩy ra của Chúa. Xin Chúa hãy nhớ lại tất cả mọi nỗi lo sợ, khổ cực và sầu thương Chúa đã phải chịu nơi thân xác mềm mại của Chúa trước Cuộc Khổ Nạn của cây thập giá, mà sau khi Chúa cầu nguyện lập đi lập lại ba lần cùng đổ mồ hôi máu ra, Chúa bị Giuđa người môn đệ của Chúa bán đứng, bị dân Chúa tuyển chọn bắt đi, bị các chứng nhân gian trá tố cáo, bị ba vị thẩm phán lên án cách bất công, bị kết án vô tội trong thành thánh, vào thời điểm Lễ Vượt Qua, lúc tuổi trẻ nở rộ, bị tước lột hết áo xống của mình để mặc lấy những những chiếc áo khoác của người khác, bị tạt vả, bị bịt mắt lại, bị đánh đập, bị cột trói, bị hành hình, bị đội mạo gai, bị que nứa quất lên đầu, và bị tan nát bởi những hành động bạo lực vô xiết kể. Ôi Chúa là Thiên Chúa, con nài xin Chúa hãy ban cho con trước khi con sinh thì, khi nhìn lên thánh giá mà nhớ đến những khổ nạn của Chúa, được một lòng ăn năn thống hối thực sự và thật tình xưng thú tội lỗi, để xứng đáng đền bù và xá giải mọi tội lỗi của con. Amen.

            Lạy Cha... Kính Mừng.

 

2

 

                        Ôi Giêsu là Đấng Tạo Dựng nên thế gian, Đấng không một giới hạn nào có thể giam cầm, Đấng nắm gọn trái đất trong bàn tay của mình, xin Chúa hãy nhớ lại cơn sầu thương dữ dội nhất mà Chúa đã chịu, khi quân Do Thái vừa mới đóng đôi bàn tay rất thánh của Chúa vào thập giá với những cái đinh cùn, và ra như chưa thỏa mãn, họ lại chồng chất thêm đau đớn cho những thương tích của Chúa, bằng việc đóng thủng đôi bàn chân mềm mại của Chúa, và tàn bạo lôi kéo thân xác Chúa căng thẳng cho vừa với chiều dài và chiều ngang của thập giá Chúa, làm cho những khớp xương nơi chân tay Chúa long ra. Con nài xin Chúa, nhờ sự tưởng nhớ đến nỗi đớn đau dữ dội và rất thánh này của Chúa, Chúa ban cho con được lòng kính sợ và mến yêu Chúa. Amen.

            Lạy Cha... Kính Mừng.

 

3

 

                        Ôi Giêsu là vị dược sư thiên quốc, xin Chúa hãy nhớ lại cảnh cùng hơi kiệt sức, tái mét và đớn đau mà Chúa đã phải chịu trên ngọn đầu đài ngạo nghễ của thập giá, chân tay tan nát, không còn một phần nào lành lặn, đến nỗi không có một đớn đau nào như đau đớn Chúa chịu' vì từ bàn chân cho tới đỉnh đầu của Chúa, không còn gì là nguyên vẹn. Thế mà, bất chấp mọi đớn đau, Chúa đã sốt sáng cầu cùng Cha cho những kẻ thù của Chúa mà rằng: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm". Vì tình thương này và vì nhớ đến nỗi đớn đau ấy, xin Chúa ban cho con khi tưởng nhớ đến Cuộc Khổ Nạn dữ dội nhất của Chúa này được ơn hoàn toàn xá giải tất cả mọi tội lỗi của con. Amen.

            Lạy Cha... Kính Mừng.

 

4

 

                        Ôi Giêsu là tự do đích thực của các thiên thần, là thiên đàng của những niềm hoan lạc, xin Chúa hãy nhớ lại nỗi sầu thảm và kinh hoàng mà Chúa đã chịu, khi những kẻ thù của Chúa vây quanh Chúa như những con sư tử hung hăng, và hành hạ Chúa bằng những tạt vả, phỉ nhổ, giằng co lôi kéo, và bằng những đớn đau khôn thấu. Vì những đớn đau này và vì mọi lời nói hỗn xược cùng với những hành hạ dữ tợn nhất mà những kẻ thù của Chúa chụp lên Chúa, Ôi Chúa Giêsu Kitô, con nài xin Chúa hãy giải thoát con khỏi mọi quân thù, hữu hình cũng như vô hình, và ban cho con được tiến đến mức trọn lành của ơn cứu chuộc đời đời, dưới bóng cánh chở che của Chúa. Amen.

            Lạy Cha... Kính Mừng.

 

 

 

 

5

 

                        Ôi Giêsu là gương chiếu ánh quang sáng đời đời, xin Chúa hãy nhớ lại nỗi thảm sầu mà Chúa đã chịu, khi Chúa trông thấy, trong gương soi của Sự Uy Linh phẳng lặng nhất của Chúa, những kẻ được ơn tiền định cứu rỗi nhờ các công nghiệp của Cuộc Khổ Nạn Chúa, cũng như trông thấy những kẻ gian ác hư đi bị luận phạt bởi những thất đức của họ' vì vực sâu của tình thương Chúa mà Chúa đã cảm thông đến chúng con là những tội nhân hư lạc và thất vọng, tình thương mà Chúa đã tỏ ra cho người trộm lành trên thập giá mà nói rằng: "Hôm nay đây con sẽ được ở cùng Cha trên Thiên Đàng", con nài xin Chúa, Ôi Chúa Giêsu từ ái, xin tỏ tình thương của Chúa cho con vào trong giờ con lâm từ. Amen.

            Lạy Cha... Kính Mừng.

 

6

 

                        Ôi Giêsu là Vị Quốc Vương nghĩa thiết và cũng là một Thân Hữu đáng mến nhất, xin Chúa hãy nhớ lại sầu thương mà Chúa chịu khi Chúa bị trần truồng căng thây treo trên thập giá, và tất cả những bạn hữu cũng như quen biết của Chúa đứng lên chống lại Chúa, và Chúa không có một người nào an ủi  ngoài một mình Người Mẹ yêu dấu của Chúa, khi Mẹ cay đắng trong hồn đứng kề bên Chúa, trung thành với Chúa cho đến cùng, Người Mẹ mà Chúa gửi gấm cho môn đệ của Chúa mà nói: "Này Bà, đây là con của Bà". Con nài xin Chúa, lạy Chúa Giêsu nhân lành, vì lưỡi gươm thảm sầu bấy giờ đâm thâu qua linh hồn của Chúa, xin hãy cảm thương con trong mọi cơn khổ ải và hoạn nạn, về thể xác cũng như tnh thần, và ban cho con niềm an ủi trong lúc khổ ải cũng như trong giờ con lâm chung. Amen.

            Lạy Cha... Kính Mừng.

 

7

 

                        Ôi Giêsu là suối nguồn tình thương vô tận, Đấng đã kêu lên trên cây thập giá, từ niềm cảm xúc mãnh liệt là: "Cha khát", một nỗi khát khao phần rỗi loài người, chúng con nài xin Chúa hãy nung đốt những ước vọng của lòng chúng con trong việc làm mọi việc trọn lành, và hãy hoàn toàn làm nguội tắt đi nơi chúng con nỗi khát vọng đam mê nhục dục cũng như sức nóng của vui thú thế gian. Amen.

            Lạy Cha... Kính Mừng.

 

8

 

                        Ôi Giêsu là niềm ngọt ngào của các cõi lòng và là nỗi êm ái cả thể của các trí khôn, vì con mà Chúa đã nếm dấm chua và mật đắng, con xin Chúa ban cho con trong giờ lâm tử được xứng đáng lãnh nhận Mình Máu Chúa, để chữa trị và an ủi linh hồn con. Amen.

            Lạy Cha... Kính Mừng.

 

9

 

                        Ôi Giêsu tốt lành cao cả và là niềm vui tâm thần, xin Chúa hãy nhớ lại nỗi khổ ải và đớn đau mà Chúa đã chịu, khi Chúa, từ nỗi cay cực của cái chết cùng với những lăng nhục của quân Do Thái, Chúa đã kêu lên lớn tiếng rằng Chúa bị Cha của mình bỏ rơi: "Chúa Trời con ơi, Chúa Trời con ơi, sao Chúa lại bỏ rơi con?" Vì nỗi thảm sầu này, Ôi Chúa là Chúa Trời con, con nài xin Chúa chớ có bỏ rơi con trong cơn sầu thảm của con. Amen.

Lạy Cha... Kính Mừng.

 

10

 

                        Ôi Giêsu là Nguyên Ủy và là Cùng Đích, đức độ khôn cùng và là sự sống, con xin Chúa hãy nhớ lại rằng, vì chúng con mà Chúa đã trầm mình, từ đỉnh đầu cho tới bàn chân của Chúa, vào giòng nước Khổ Nạn của Chúa. Vì chiều dài và rộng của các Thương Tích Chúa, xin Chúa hãy dạy cho con, quá ngụp lặn trong tội lỗi, giữ được mệnh lệnh rộng lớn của Chúa trong đức ái chân thật. Amen.

Lạy Cha... Kính Mừng.

 

11

 

                        Ôi Giêsu là vực thẳm tình thương sâu xa nhất, con nài xin Chúa, vì những vết thương đau thấu đến tận xương tủy và sự sống còn của Chúa, nâng con dậy khỏi hố sâu tội lỗi mà con bị chìm đắm, và xin dấu con, Ôi Chúa, trong kẽ hở của những dấu tích Chúa, để con khỏi giáp mặt với cơn thịnh nộ của Chúa, cho đến khi cơn giận của Chúa qua đi. Amen.

Lạy Cha... Kính Mừng.

 

12

 

                        Ôi Giêsu là gương soi chân lý, là dấu hiệu hiệp nhất và là mối giây bác ái, xin Chúa hãy nhớ lại đầy những thương tích vô số kể mà Chúa đã chịu từ đỉnh đầu cho đến bàn chân của Chúa, và đã bị nhộm đỏ bởi Máu cực thánh Chúa, làm cho Chúa càng tăng thêm đớn đau phải chịu nơi xác thể tinh tuyền vô tội của Chúa. Ôi Chúa Giêsu từ ái, còn điều gì phải làm mà Chúa chưa làm nữa đây? Con nài xin Chúa, Ôi Chúa Giêsu từ ái, hãy in vào lòng con tất cả mọi thương tích của Chúa cùng với Máu cực châu báu Chúa, để con có thể đọc thấy nơi những thương tích này nỗi sầu thương và cuộc tử nạn của Chúa, và cũng để kiên trì tạ ơn Chúa cho xứng đáng đến cùng. Amen.

Lạy Cha... Kính Mừng.

 

13

 

                        Ôi Giêsu là Sư Tử dũng mãnh nhất, là Quốc Vương bất bại và bất tử, xin Chúa hãy nhớ lại đớn đau mà Chúa đã chịu khi mà tất cả mọi năng lực của tấm lòng và than xác của Chúa tạn kiệt, để rồi, gục đầu xuống, Chúa đã than lên: "Thế là hoàn tất". Vì nỗi thảm thương và đau đớn này, xin Chúa hãy nhớ đến con trong giờ ra đi chung cuộc của con, lúc mà linh hồn con sẽ đớn đau ê chề và tâm thần con sẽ bồi hồi bối rối. Amen.

Lạy Cha... Kính Mừng.

 

14

 

                        Ôi Giêsu là Con duy nhất của Chúa Cha tối cao, là quang sáng và là hình ảnh bản thể của Cha, xin Chúa hãy nhớ lại rằng lời phó thần trí của Chúa cho Chúa Cha: "Chúa ơi, Con phó linh hồn Con trong tay Cha"' để rồi, thân xác quằn quại, tấm lòng nát tan, Chúa đã bộc lộ tâm can xót thương của Chúa khi kêu lên một tiếng lớn mà sinh thì để cứu chuộc chúng con. Vì cuộc tử nạn qúi trọng này, con nài xin Chúa, Ôi Quốc Vương của các thánh nhân, hãy tăng sức cho con để con chống lại ma qủi, thế gian, xác thịt cũng như huyết nhục, nhờ đó, chết cho thế gian, con mới có thể sống cho Chúa' và trong giây phút cuối cùng chung cuộc của con, xin Chúa hãy đón nhân lấy thần trí của con lưu đầy đi hoang về với Chúa. Amen.

Lạy Cha... Kính Mừng. 

 

 

15

 

                        Ôi Giêsu là cây nho đích thực và sinh hoa kết trái, xin Chúa hãy nhớ lại cuộc đổ máu tràn lan biết bao nhiêu mà Chúa đã chịu bởi những cực hình, như rượu được vắt ra từ trái nho, khi Chúa một thân một mình bị máy ép thập giá nghiền nát' thế rồi, nhờ một lưỡi đòng, cạnh sườn của Chúa đã được mổ ra, để không còn một giọt máu nào còn lại nơi Chúa' sau hết, Chúa đã bị treo lủng lẩng trên cao như một bó mộc dược, xác thể qúi giá của Chúa buông xuôi, những phần chi thể của Chúa khô cứng, và tủy xương của Chúa cạn kiệt. Vì cuộc Khổ Nạn dữ dội nhất này, và vì cuộc đổ Máu châu báu này cúa Chúa, Ôi Chúa Giêsu dịu hiền, con cầu cùng Chúa hãy nhận lấy linh hồn con trong cơn cay cực lúc con lâm tử. Amen.

            Lạy Cha... Kính Mừng

 

Kết

 

                        Ôi Giêsu êm ái ngọt ngào, xin Chúa hãy đả thương con tim của con, để những giọt nước mắt thống hối và yêu mến của con trở nên lương thực đêm ngày cho con, và mang con hoàn toàn đến với Chúa' để trái tim của con mãi mãi là nơi cho Chúa có thể ngự, nhờ đó, tâm sự của con làm hài lòng Chúa, đáng Chúa chấp nhận' và để đến lúc chung cuộc đời sống, con xúng đáng, sau khi chết, được cùng với tất cả các thánh của Chúa chúc tụng Chúa đời đời.

 

Sau khi đọc 5 kinh Lạy Cha thì đọc tiếp:

 

                        Ôi Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, xin Chúa hãy nhận lấy kinh nguyện mà tình yêu trổi vượt hơn hết của Chúa đã chịu hết mọi thương tích nơi Thân Xác rất thánh của Chúa, và xin Chúa hãy nhớ đến con là tôi tớ của Chúa, cũng như đến hết mọi tội nhân, đến tất cả mọi tín hữu, còn sống hay chết, mà ban lòng thương xót, ân sủng, ơn tha tội và sự sống đời đời. Amen.

 

            21 Điều Chúa Hứa cho những ai đọc 15 kinh này

 

1.         Cha sẽ giải thoát 15 linh hồn trong giòng tộc của họ khỏi Luyện Ngục.

2.         Cha sẽ ban cho 15 linh hồn trong  giòng tộc của họ được vũng mạnh và kiên trì trong ơn nghĩa Chúa.

3.         Cha sẽ ban cho 15 tội nhân trong giòng tộc của họ được ăn năn trở lại.

4.         Cha sẽ ban cho những ai đọc những Kinh Nguyện này sẽ đạt được mức độ trọn lành đầu tiên.

5.         Cha sẽ ban cho họ trước khi chết 15 ngày Mình Châu Báu của Cha, để họ khỏi bị đời đời đói khổ' Cha cũng sẽ ban cho họ uống Máu Châu Báu của Cha để họ khỏi bị khát đời đời.

6.         Cha sẽ ban cho họ trước khi chết 15 ngày họ sẽ cảm thấy một lòng thống hối sâu xa về tất cả mọi tội lỗi của mình và sẽ hoàn toàn hiểu thấu được tội lỗi của mình.

7.         Cha sẽ đặt trước mắt họ dấu Thánh Giá Vinh Thắng của Cha, để trợ giúp họ cũng như để bảo vệ họ chống lại những cuộc tấn công của các kẻ thù.

8.         Cha sẽ đến với Người Mẹ Dấu Ái Nhất của Cha trước giờ lâm chung của họ.

9.         Cha sẽ âu yếm nhận lấy linh hồn họ và sẽ đưa họ vào hưởng niềm hoan lạc vĩnh cửu.

10.       Cha sẽ ban cho họ, sau khi đưa họ vào nơi vĩnh phúc, được hưởng một hớp đặc biệt từ mạch nguồn Thần Tính của Cha, một đặc ân mà Cha sẽ không ban cho những ai không đọc những Kinh Nguyện này.

11.       Chúa sẽ tha thứ cho họ mọi tội lỗi, dù họ có sống trong tình trạng tội lỗi trong 30 năm, song lại sốt sắng đọc hay có ý đọc những Kinh Nguyện này.

12.       Cha sẽ bảo vệ họ khỏi những cơn cám dỗ dữ dội.

13.       Cha sẽ bảo trì và bảo vệ ngũ quan của họ.

14.       Cha sẽ bảo trì họ khỏi chết bất đắc kỳ tử.

15.       Linh hồn họ sẽ thoát khỏi sự chết đời đời.

16.       Họ sẽ chiếm được mọi điều họ xin từ nơi Thiên Chúa và từ Đức Thánh Trinh Nữ.

17.       Sự sống của họ sẽ được kéo dài, nếu cả cuộc sống của họ đã sống theo ý riêng của mình và ngày hôm sau họ sẽ phải chết.

18.       Họ sẽ được 100 ngày ân xá mỗi khi họ đọc những Kinh Nguyện này.

19.       Họ sẽ được bảo đảm hợp cùng với Triều Ca tối cao Các Thiên Thần.

20.       Người nào dạy những Kinh Nguyện này cho kẻ khác sẽ được tiếp tục hưởng niềm vui và công nghiệp kéo dài đến đời đời.

21.       Thiên Chúa cùng với ân sủng của Ngài sẽ ở đâu mà những Kinh Nguyện này được đọc lên hay sẽ được đọc lên trong tương lai.