Lời Thỏ Thẻ

với nữ tu Josafa Menéndez

(soạn dịch theo cuốn "Đường Lối của Tình Yêu Thần Linh") 

 

        Hãy an ủi Cha... Hãy yêu mến Cha... Hãy tôn vinh Cha bằng Trái Tim của Cha... Hãy nhờ Trái Tim Cha mà đền tạ và đền bù phép công thẳng thần linh. Hãy dâng Trái Tim Cha lên Thiên Chúa Cha như Tế Vật yêu thương cho các linh hồn... Hãy sống với Cha và Cha sẽ sống với con... Hãy ẩn dấu trong Cha và Cha sẽ chìm sâu trong trái tim con.

                        Chúng ta sẽ ủi an lẫn nhau, vì niềm đau của Cha sẽ là của con, và nỗi đau của con sẽ là của Cha. (6-9-1922)

 

                        Nhiều tâm hồn sẵn lòng tiếp đón Cha khi Cha viếng thăm an ủi họ. Nhiều tâm hồn vui mừng tiếp nhận Cha khi hiệp lễ, nhưng ít kẻ tiếp đón Cha khi Cha đến viếng thăm họ với Thánh Giá của Cha. Khi một linh hồn bị căng thây trên thập giá và phú mình cho ý muốn của Cha là lúc họ tôn vinh Cha..., an ủi Cha, và rất gần với Cha. (13-9-1922)

 

                        Josefa, hôn thê của Cha ơi, Cha đến để nghỉ ngơi nơi con đây... Con không thể nào mường tượng được là thế gian đã đối xử với Trái Tim Cha như thế nào' các tội nhân nhẫn tâm đánh Cha bị thương, không những tội nhân mà còn nhiều kẻ khác cũng đâm thấu Cha bằng những mũi nhọn nhức nhối.

                        Con hãy nghe đây, khi Cha xin con trở nên chỗ cho Cha nghỉ ngơi và tìm được an ủi, thì con không được tưởng rằng chỉ có một mình con cho Cha những điều đó. Giá con có thể hiểu được niềm vui của Cha khi các linh hồn để cho Cha tự do hành động, khi họ thưa với Cha rằng: "Lạy Chúa, Chúa là Thày của con!" Con có nhận ra điều này an ủi Cha biết là chừng nào không? Con có nghĩ là Cha không được hiển vinh bởi điều này hay sao? 

                        Hãy nhận lấy Thánh Giá của Cha, nhưng đừng nghĩ rằng con là người duy nhất vác Thánh Giá cho Cha. Cha tìm được nghỉ ngơi và vinh hiển nơi con, cũng như nơi các linh hồn tận hiến cho Cha khác nữa..., những linh hồn hết tình mến yêu thuần phục trong việc nhận lãnh và tôn sùng ý muốn của Cha, ngoài vinh hiển của Cha, họ không còn một ham thích nào khác.

                        Hãy nhận lấy Thánh Giá của Cha, hỡi Josefa. Hãy xin cho các tội nhân lòng thương xót..., cho kẻ mù loà ánh sáng soi..., cho những con tim lãnh đạm tình yêu thương... Hãy an ủi Cha, yêu mến Cha, phó mình cho Cha. Một tác động bỏ mình tôn vinh Cha hơn nhiều hy sinh. (26-11-1922)

 

                        Các linh hồn liên tục kết hợp đời sống của mình với của Cha thì tôn vinh Cha và làm một việc cả thể cho các linh hồn. Bởi vậy, làm một việc mà tự nó không có giá trị gì..., song nếu nó được linh hồn tắm gội trong Máu của Cha, hay liên kết nó với công việc mà chính Cha đã làm khi còn sống trên cuộc đời tạm này, nó sẽ làm ích rất nhiều cho các linh hồn..., có thể còn hơn là linh hồn đi rao giảng khắp thế gian..., cho dù là việc học hành, nói năng, viết lách hoặc thêu thùa, quét dọn hay nghỉ ngơi..., một khi hành động đó, trước tiên, được làm theo đức vâng lời hay vì bổn phận và không làm vì hào hứng' rồi hành động đó tiếp theo còn phải được làm trong sự kết hợp mật thiết với Cha, làm với một ý hướng thật tinh tuyền và hành động được dìm vào trong Máu Cha.

                        Cha rất muốn các linh hồn hiểu được điều này! Không phải là tự hành động tạo nên giá trị cho việc làm, mà là chính ý hướng của hành động. Khi Cha chảy mồ hôi lao nhọc trong xưởng việc Nazarét, Cha tôn vinh Cha Cha cũng bằng lúc Cha rao giảng trong Cuộc Sống Công Khai của Cha.

                        Nhiều linh hồn trước mắt thế gian giữ những vai trò quan trọng và làm Cha được vinh danh cả thể' điều này đúng. Thế nhưng, Cha cũng có nhiều linh hồn ẩn kín, thi hành những việc thường hèn, lại là những thợ làm vườn nho cho Cha rất đắc lực, vì họ làm bởi tình yêu lại còn biết bao bọc việc làm của họ bằng thứ vàng siêu nhiên khi nhúng nó vào trong Máu của Cha. Tình yêu của Cha dồi dào đến nỗi, các linh hồn có thể rút ra cả một kho tàng châu báu từ cái không là gì. Ngay khi thức giấc, họ liên hợp với Cha, và với một ước vọng nung nấu, họ dâng trọn một ngày sống cho Cha, để Trái Tim Cha có thể dùng nó cho lợi ích của các linh hồn..., rồi với tình yêu họ, thi hành các bổn phận của họ, giờ này qua giờ khác, lúc này tới lúc khác..., to lớn biết bao kho tàng mà họ thu tích trong một ngày!

                        Cha sẽ tỏ tình yêu của Cha cho họ mỗi ngày một hơn... một tình yêu bất tận, và dễ dàng biết bao cho một linh hồn yêu mến để mặc tình yêu dẫn dắt. (29-30/11/1922)

 

                        Hỡi con của Mẹ, nếu con muốn làm cho Chúa Giêsu được vinh danh lớn lao và cứu được nhiều linh hồn..., thì hãy làm theo như ý của Người muốn cho con, và hãy phó trót thân con cho tình yêu của Người. (8-12-1922)

 

            Ngày  26-12-1922,

                        Khi con dọn lòng Hiệp Lễ, con xin Đức Mẹ ban cho con Người Con của Mẹ, và dạy con yêu mến cùng an ủi Người. Với hết lòng cậy trông, Con nói với Mẹ như một người con thưa với mẹ mình, rồi sau khi rước Chúa, con xin Mẹ thờ lạy Chúa thay cho con và dạy cho con biết tạ ơn Người. Tức thì Mẹ liền đứng ngay đó, trên tay ẵm Hài Nhi Thánh. Mẹ mặc cùng một chiếc áo choàng mầu hồng nhạt, và đội chiếc khăn hai năm về trước, còn Hài Nhi Thánh được bọc trong một chiếc khăn trắng, kín mít như hôm qua, không thấy gì hết, kể cả chiếc đầu nhỏ xíu của Người. Thế rời, một cách âu yếm từ mẫu, Mẹ nói với con: "Hỡi con của Mẹ, đây Mẹ mang Giêsu của con đến cho con", cùng một lúc, Mẹ mở Người ra:

                        Con hãy đặt Người thật sâu trong trái tim của con. Con có thấy không, Người lạnh lẽo biết bao! Con có thể sưởi ấm cho Người bằng tình yêu của con. Người tốt lành quá, và Người yêu thương con thật nhiều! Con hãy để cho Người làm ông hoàng duy nhất của lòng con.

                        Trong khi Mẹ nói như thế, Hài Nhi Thánh cứ nằm yên trong cánh tay Mẹ, ngước mắt nhìn Mẹ, đôi khi nhìn con. Con nói với Đức Mẹ con mong ước yêu mến Người là chừng nào, nhưng con thường không đủ trung thành với tất cả những gì Người xin con, nhất là khi phải phổ biến sứ điệp của Người... Bấy giờ, bằng một giọng thơ ngây êm ái, Người lên tiếng nói:

                        Mẹ ơi, Con đã xin Josefa làm cho con một chiếc áo khoác được đính bằng nhiều linh hồn, vì có quá nhiều linh hồn vuột mất khỏi tay Con..., trong số đó, bao nhiêu là linh hồn Con đã trao phó cho các người yêu mến Con. Giá họ biết đáp lại những điều Con mong mỏi, thì đó là niềm an ủi lớn lao nhất họ có thể làm cho Trái Tim Con.

                        Đức Mẹ tiếp lời:

                        Phải đấy, hãy ban cho Người các linh hồn, đừng để cho một linh hồn nào rời khỏi Người... Kià, Người sắp khóc rời đó!

                        Con thưa với Người rằng đó là lòng mong ước của con, song con thường vô tình làm cho Người buồn và chống cưỡng lại Người, con để cho ma qủi lừa dối con.

                        Đừng sợ con ơi, Chúa Giêsu chỉ cần thiện chí của con thôi. Con hãy cố gắng hết sức để biểu lộ lòng tha thiết của con là đủ. Con có biết làm thế nào không? Chúa Giêsu muốn con trở nên rất bé mọn..., hoàn toàn bé mọn, bé mọn đến nỗi con có thể bò vào chỗ này.

                        Nói xong, bàn tay của Mẹ chì vào khoảng trống giữa Trái Tim Mẹ và Hài Nhi Thánh đang dựa đầu vào đó. Mẹ cưới cười khi nói điều này và Hài Nhi Thánh cũng nhìn Mẹ cười theo.

                        Con nhỏ có biết là nếu con mà được ở đó con sẽ sung sướng là dường nào.

                        Trong khi Đức Mẹ tiếp tục nói thì Chúa Giêsu lấy cánh tay nhỏ bé của mình vẫy gọi:

                        Cứ thử đi, Josefa ơi... rồi con sẽ thấy...

                        Thấy cả hai Đấng quá tốt lành như vậy, con lại xin tha cho việc chống cưỡng của con..., thế rời, qua những giây phút bị cám dỗ bởi óc tưởng tượng của con, Đức Mẹ giải tỏa:

                        Phải, con nói đúng, có những lúc con vô tình bạc nghĩa... Con có biết tại sao không? Tại vì con nghĩ về mình hơn là đến Người. Đừng để ý đến điều con phải chịu hay không, hãy chứng tỏ tình yêu của con, bằng cách làm tất cả những gì Người xin con. Nếu Người bảo con nói thì con nói. Nếu Người bảo con im thì con im. Nếu Người bảo con yêu thì con yêu. Nếu Người săn sóc cho con thì mọi sự có sao đâu?"

                        Con hứa với Mẹ rằng con sẽ vâng lời Người, và khi Mẹ gần đậy Hài Nhi Thánh lại để sửa soạn biến đi, thì con xin được từ giã hôn chân nhỏ bé của Người.

                        Được, con hãy hôn đi.

                        Mẹ nói. Trong khi con hôn chân Người, Chúa Giêsu nhè nhẹ gõ vào đầu con bằng bàn tay tí xíu của Người... Con cũng hôn tay của Đức Mẹ nữa. Đoạn Mẹ phủ Em Bé của Mẹ lại mà nói:

                        Tạm biệt con Mẹ, con đừng có quên chiếc áo khoác. Con hãy an ủi Người và dâng cho Người các linh hồn.

            Thế rồi cả hai biến mất.

 

            Ngày 21-1-1923,

                        (Buổi tối, Đức Mẹ hiện ra trong nhà nguyện mà nói)

                        Khi con lấy tình yêu mà chế ngự được nỗi chán nản của con thì hôm nay trời mở ra đón nhận một linh hồn đang thật sự nguy hiểm đến phần rỗi. Chỉ cần con biết được bao nhiêu linh hồn có thể được cứu rỗi nhờ những tác động nhỏ mọn như thế thôi!

                        Chúa Giêsu muốn lời của Người không được biết đến bao lâu con còn sống. Sau khi con chết, lời của Người sẽ được khắp cùng bờ cõi trái đất biết đến, để nhờ ánh sáng của lời Người mà nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi, bởi việc họ tin cậy và phó mình cho lòng thương xót của Trái Tim Chúa Giêsu.

                        Hỡi con gái của Mẹ, tại sao con lại sợ chứ? Công việc của Chúa Giêsu cần phải trải qua nhiều khổ ải và yêu thương..., con hãy loại trừ sợ hãi đi' Chúa Giêsu uy quyền chính là Đấng hành động. Người mạnh mẽ và bảo trì con. Người nhân hậu và yêu thương con. Người đọc được tận đáy thẳm của tất cả mọi con tim, và chính Người để cho hoàn cảnh xẩy ra như vậy. Nếu vì dự định của Người mà con thường thấy gặp trở ngại, là bởi Người muốn con thật nhu hạ và thật thấp hèn.

                        Đúng, con là một hữu thể nhỏ mọn rất ư mỏng dòn, cũng chính vì thế mà Chúa Giêsu đã thương con và muốn dấu con trong sâu thẳm của Trái Tim Người, để không gì có thể hại được con. Hãy tự hạ trong sự nhỏ mọn và khốn cùng của con, nghe con của Mẹ. Hãy tin tưởng Người, vì Người yêu thương con và sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu. Con hãy có một tham vọng duy nhất là cứu nhiều linh hồn cho Người, dâng cho Người tràn đầy vinh quang và yêu thương.

                        Con xin Mẹ ban phép lành cho con. Bằng hai ngón tay, Mẹ làm dấu Thánh Giá trên trán con mà nói:

                        Được, bằng cả tấm lòng của Mẹ, Mẹ chúc lành cho con.

 

                        Nhiều linh hồn hư mất, đúng thế... thế nhưng, chúng ta vẫn có thể cứu được nhiều linh hồn khác cho khỏi những đường nẻo trầm hư, điều này sẽ an ủi Trái Tim Cha, cho dù Trái Tim Cha đã bị nhiều xúc phạm. Josefa ơi, con có biết tội nhân xâu xé Cha như thế nào không, và Cha cần những người chịu làm việc đền tạ biết bao không? Đó là lý do Cha đến để nghỉ ngơi ở giữa những người mà Cha tuyển chọn. Chớ gì những linh hồn này lấy lòng trung tín và tình yêu của họ chữa lành các vết thương do các tội nhân gây ra cho Cha. Cha cần những con người chịu hy sinh để đền bù nỗi đắng cay đổ xuống trên Trái Tim Cha, hầu làm nguôi ngoai cơn sầu khổ của Cha. Số lượng tội lỗi nhiều là dường nào... Biết bao linh hồn đang hư đi!

                        Cha chỉ tìm kiếm tình yêu, một tình yêu đơn thành để cho Tình Nhân dìu dắt..., một tình yêu vô tư không tìm vui thỏa hay tư lợi mà chỉ nghỉ đến Người Yêu. Một tình yêu độc chiếm, nồng nhiệt, nóng nẩy, hăng say, thắng vượt hết mọi trở ngại do cái tôi dựng nên: đó là tình yêu chân thật, một tình yêu kéo giật lại các linh hồn cho khỏi hố sâu vô đáy mà họ đang lao đầu họ xuống.

                        Khi linh hồn cầu nguyện cho một tội nhân bằng cả tấm lòng khao khát cho sự ăn năn cải thiện của họ, thì lời cầu nguyện của linh hồn này thường mang lại ơn cải thiện cho tội nhân, mặc dù có những trường hợp mãi cho đến giây phút cuối cùng mới được toại nguyện, và lời cầu nguyện ấy cũng đền bù những xúc phạm nơi Trái Tim Cha. Dù trong trường hợp nào đi nữa, lời cầu nguyện này không bao giờ bị mất mát, vì, một đàng nó an ủi Cha là Đấng chịu đau đớn bởi tội lỗi, đàng khác nếu nó không mang lại công hiệu và mãnh lực của nó cho tội nhân theo ý chỉ thì cũng cho các tội nhân khác xứng đáng hơn với lội ích của nó.

                        Có nhiều linh hồn ở đời này và đời sau vô cùng được kêu gọi chẳng những dâng cho Cha vinh hiển mà chính họ nợ Cha, mà còn phải dâng cho Cha cả các linh hồn đang hư đi khác nữa... Nhờ thế mà vinh quang của Cha không bị thiệt hại và linh hồn công chính có thể làm việc đền tạ cho nhiều người khác.

                        Josefa, hãy lấy lời nguyện này làm lời cầu thường xuyên của con:

            Lạy Cha Hằng Sống,

            vì yêu thương nhân loại,

            Cha đã ban Con Yêu Dấu của Cha cho đến chết,

            vì Máu của Người,

            vì các công nghiệp của Người và vì Trái Tim Người,  xin Cha thương xót toàn thế giới

            mà thứ tha tất cả mọi tội lỗi thế giới đã sa phạm.

            Xin Cha hãy nhận lấy việc đền tạ thấp hèn

            mà các linh hồn tuyển chọn của Cha dâng lên Cha. Xin kết hợp việc đền tạ này

            với các công nghiệp của Người Con Thần Linh Cha,

            để tất cả những việc họ làm

            có thể mang lại thật nhiều ích lợi.

            Ôi lạy Cha Hằng Sống,

            xin Cha thương xót các linh hồn,

            và xin Cha hãy nhớ lại

            đây chưa phải là lúc của phép công thẳng

            mà là của lòng xót thương.

                        Con chớ có từ chối Cha một sự gì, và cũng đừng quên là, để có thể đè nén cơn giận thần linh, Cha cần các linh hồn tiếp tục Cuộc Khổ Nạn của Cha. Dầu sao Cha cũng sẽ nâng đỡ con. (11-2-1923)

 

            Ngày 16-3-1923

                        Hôm qua con đã muốn xin Mẹ điều gì phải không? Đó là điều gì vậy hả con?

                        (Josefa trả lời rằng chị muốn biết cầu nguyện với Chúa như thế nào là tuyệt nhất để làm cho Người hài lòng).

                        Điều làm hài lòng Con Mẹ nhất là yêu thương và khiêm nhượng, bởi thế mà con hãy viết xuống đi:

            Ôi Chúa Giêsu dấu ái ngọt ngào,

            nếu Chúa không phải

            vừa là Đấng Cứu Thế vừa là Hôn Phu của con

            thì con không dám đến với Chúa,

            thế nhưng

            Chúa vừa là Đấng Cứu Thế lẵn Hôn Phu của con,

            Trái Tim Chúa lại yêu thương con

            bằng một tình yêu nồng nàn êm ái nhất,

            với tất cả tình Chúa có thể yêu thương con.

            Chúa yêu thương con như thế,

            con làm sao đáp lại tình Chúa đối với con.

            Chúa đã yêu thương con như thế,

            thì con dâng Chúa là tình yêu duy nhất của lòng con

            tất cả sự sốt mến của thiên thần Seraphim,

            sự tinh tuyền của các thần trời và các trinh nữ,

   sự thánh thiện của các Thánh

            đang hưởng kiến và tôn vinh Chúa trên Trời.

Cho dù con có thể

dâng lên Chúa tất cả những điều này

thì cũng vẫn còn quá nhỏ nhoi

            để tôn kính lòng nhân lành và thương xót của Chúa.

Đó là lý do con dâng lên Chúa

con tim thật sự hèn mọn của con đây,

            với tất cả những khốn nạn của nó, những yếu đuối cũng như những ước muốn tốt lành của nó.

            Xin Chúa thương tẩy rửa nó

            trong Máu của Trái Tim Chúa,

            để chính Chúa biến đổi nó và thiêu đốt nó,

            bằng một tình yêu nồng nhiệt tinh tuyền.

            Nhờ đó mà một tạo vật hèn mọn như con,

            vốn không thể làm được sự gì lành,

            ngoài khả năng phạm đủ mọi sự dữ,

            có thể yêu mến và tôn vinh Chúa,

            như Seraphim trên trời là thiên thần sốt mến,

            bằng một tình yêu sùng mộ.

            Sau hết, con xin Chúa, Ôi Chúa Giêsu dịu hiền,

            ban cho trái tim con

            sự thánh thiện của Trái Tim Chúa,

            hay nhận chìm nó trong Trái Tim Thần Linh của Chúa, để ở trong Trái Tim Chúa,

            con có thể yêu mến, phụng sự và tôn vinh Chúa,

            để rồi được biến mất trong Chúa cho đến đời đời.

            Con cũng xin chúa ơn này

            cho tất cả những người mà con yêu thương.

            Chớ gì họ trả lại Chúa thay cho con

            vinh hiển và vinh dự của Chúa

            mà các tội lỗi của con đã làm mất đi.

 

                        (Josefa cũng xin với Mẹ dạy cho chị một lời nguyện tắt để chị có thể lập đi lập lại trong khi làm việc)

                        Con hãy đọc những lời làm cho Người yêu thích này:

            Ôi Đấng lòng con yêu dấu

            cũng là Thiên Chúa của con,

            xin hãy làm cho trái tim con

            trở nên cho Chúa một ngọn lửa yêu mến tinh tuyền.

 

                        Và mỗi tối, trước khi đi ngủ, một cách thật nghiêm trang và tín cẩn, con hãy nguyện rằng:

            Ôi Chúa là Đấng biết tất cả mọi khốn cùng của con, thế mà mắt của Chúa vẫn gắn chật vào con

- Chúa chẳng những không ngoảnh mặt đi

            vì sự hèn yếu của con...,

mà vì nó Chúa lại thương con,

với một tình yêu ngọt ngào âu yếm hơn.

Con van xin Chúa hãy thứ tha cho con

vì đã đáp lại tình Chúa yêu thương con quá ít oi...

Con nài xin Chúa hãy thứ tha cho con

và hãy thanh tẩy những hành động của con,

trong Máu Thần Linh của Chúa.

Con hết sức đau đớn

            vì đã lỗi phạm đến Chúa vô cùng thánh thiện.

            Con thật lòng đau buồn thống hối

            và hứa từ nay về sau

            sẽ hết sức lánh xa những lầm lỗi này.

                        Rồi sau đó con hãy nghĩ đêm hoàn toàn trong an vui.

 

                        (Bảy tháng trước khi Mẹ Maria dạy cho chị Josefa lời nguyện có thể làm hài lòng Chúa Giêsu nhất trên đây, thì vào ngày 26-8-1922, chính Chúa Giêsu đã tự dạy cho chị, chứ không phải chị đã ngỏ ý xin Chúa như đã xin với Mẹ Maria, những lời chúcnguyện đẹp lòng Mẹ Maria như sau)

                        Josefa à, có thật là con muốn nói với Mẹ của Cha một điều gì làm cho Người mãn nguyện không? Thế thì con hãy viết điều Cha bảo con đây:

            Ôi Mẹ êm ái dịu dàng,

            Trinh Nữ khôn ngoan nhất, Mẹ của Đấng Cứu Chuộc, hôm nay con đến kính chào Mẹ

            với tất cả tình yêu của một đứa con nhỏ

            dành cho mẹ của mình.

            Vâng, con thật sự là con của Mẹ,

            và vì con quá vô tích sự

            con cậy nhờ hồng phúc

            Trái Tim Người Con Thần Linh của Mẹ'

            và cùng với Người con xin kính chào Mẹ

            như một tạo vật tinh tuyền nhất,

            vì Mẹ được khuôn đúc theo ý muốn và nguyện vọng

            của Thiên Chúa chí thánh.

            Được thụ thai vô tội khỏi mọi hư hoại,

            Mẹ hằng trung tín với những tác động của ân sủng, 

            và vì thế linh hồn Mẹ đã chồng chất công nghiệp

            đến nỗi vượt trên tất cả mọi thụ tạo.

            Được chọn làm Mẹ Chúa Giêsu Kitô,

            Mẹ đã giữ Người

            như trong một cung thánh tinh tuyền nhất,

            và Người, Đấng đến ban sự sống cho các linh hồn,

            tự nhận lấy sự sống nơi Mẹ và dưỡng nuôi bởi Mẹ.

            Ôi Trinh Nữ khôn sánh! Trinh Nữ Vẹn Tuyền!

             Niềm Vui Thoả của Ba Ngôi Thánh,

            niềm kính tôn của tất cả thần thánh

            Mẹ là hoan lạc của trời cao.

            Ôi Sao mai,

            Ôi Bông Hồng nở trong mùa xuân,

            Ôi Bông Huệ Vẹn Tuyền,

            Ôi Bông Hoa Cầu Vồng ân phúc vươn cao,

            Ôi Bông Tím ngạt ngào.

            Ôi Thượng Uyển kín mật cho Vua Trời vui thoả...

            Mẹ là Mẹ của con,

            Trinh Nữ khôn ngoan nhất,

            Con Tầu cao qúi nhất chứa đủ mọi nhân đức!

            Mẹ là Mẹ của con,

            Trinh Nữ uy quyền nhất,

            Trinh Nữ thùy mị và thủy chung nhất!

            Mẹ là Mẹ của con,

            Ôi Nơi Nương Ẩn của các tội nhân!

            Con kính chào Mẹ và hân hoan chiêm ngưỡng những tặng ân mà Đấng Toàn Năng đã ban cho Mẹ cũng như những đặc ân mà Người đã tôn vinh Mẹ!

            Phúc thay và đáng chúc tụng thay,

            Ôi Mẹ Đấng Cứu Chuộc của con,

            Mẹ của các tội nhân đáng thương!

            Xin thương xót chúng con và bao bọc chúng con trong sự chở che từ mẫu.

            Con kính chào Mẹ nhân danh tất cả mọi người,

            tất cả các thánh và các thiên thần.

            Chớ gì con có thể yêu mến Mẹ

            bằng lửa mến của Seraphim,

             điều này quá ít để thoả mãn khát mong của con...,

             con dâng lên Mẹ lòng sùng bái hiếu thảo con cái

            liên lỉ và tình tuyền cho đến đời đời.

            Ôi Trinh Nữ khôn sánh,

            xin chúc lành cho con, vì con là con của Mẹ.

            Hãy chúc lành cho tất cả mọi người!

            Hãy bao che họ và cầu cho họ

            với Đấng toàn năng không thể từ chối Mẹ điều gì.

            Ôi Mẹ êm ái ngọt ngào,

            xin từ biệt Mẹ'

            ngày đêm con kính chào Mẹ,

            đời này và đời sau vô cùng.

 

                        Josefa ơi, giờ đây con hãy chúc tụng Mẹ bằng những lời lẽ  Con của Người và chúc tụng Con của Người bằng những lời lẽ Mẹ của Người.

 

                        (Josefa thú nhận:) con chưa bao giờ thấy Trái Tim Người chiếu sáng và chưa bao giờ nghe thấy tiếng của Người nhiệt tình như vậy.