CẢM NHẬN THẦN LINH

(Bài chia sẻ của ĐHY Carlo Martini, TGM Milan, Ý,
tại Giáo Xứ Thánh Giuse ở Greenwich Village, New York City,
ngày 24-2-1998
về đề tài bức tông thư Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến của ĐTC/GPII).

                “Ở Milan... tôi đã cố gắng để thể hiện nhãn quan Kitô Giáo của mình bằng việc để cho cả Kitô hữu lẫn những người vô tín ngưỡng nói lên những nhu cầu của họ. Trong vòng mấy năm mới đây, tôi đã kêu mời dân chúng thuộc đủ mọi tôn giáo - hay ngay cả không theo tôn giáo nào - tụ họp lại tại vương cung thánh đường của chúng tôi vào những buổi do chúng tôi tổ chức định kỳ trong năm. Lời yêu cầu duy nhất của tôi ngỏ cùng những ai tham dự là hãy chịu suy nghĩ. Thường thường mỗi buổi có chừng từ 1000 đến 2000 người tham dự. Tôi đã nói ngay từ đầu rằng: ‘Chúng ta hãy mời một số người không tin tưởng gì cho chúng ta biết tại sao họ không tin và chúng ta hãy lắng nghe họ...’ Vào đúng lúc, tôi đã mời một triết gia Mátxít danh tiếng nói về những cảm trạng nơi đời sống không tin Thiên Chúa của ông - mà qúi vị biết không, đó là một cảm nghiệm xúc động. Rất hay, rất hay. Rồi sau đó, tôi lại mời những người khác - bác sĩ tâm thần, nghệ sĩ, thi sĩ v.v. - để nói về việc tìm kiếm ý nghĩa trong đời sống, với tất cả những ngờ vực và lo âu kèm theo đó. Trong việc mời những nhân vật phát biểu này... tôi chỉ muốn hiến cho mỗi một người tham dự một cơ hội để họ có thể suy tư và suy xét về ý nghĩa  cuộc sống của mình.
                “Tôi còn nhớ rõ, có một phụ nữ Do Thái già, người đã từng ở trại tập trung khi còn là một cô gái trẻ tuổi. Bà cho biết: ‘Tôi đã vào trại tập trung như một con người vô thần. Rồi tôi đã rời trại tập trung như một người cảm thức, với xác tín là có một mầu nhiệm nào đó mà tôi không thể nói lên được. Thế nhưng, tôi đã cảm thấy rằng có một mầu nhiệm nào đó về cuộc sống của con người’. Đó, qúi vị thấy, cuộc sống là một tiến trình, là một cuộc tìm kiếm, là một cuộc thăm dò khiến cho chúng ta phải suy nghĩ. Tôi đã cảm thấy hết sức cảm kích khi lắng nghe những trường hợp chứng nhân khác nhau như thế...”
(trích nguyệt san Inside The Vatican 5/1998, trang 31)