“CHÚA GIÊSU KITÔ LÀ CHÚA”
(Sứ điệp của THĐGM  Mỹ Châu gửi dân chúng Mỹ Châu)

1)            “Trước ngưỡng cửa của ngàn năm thứ ba Kitô giáo, các nghị viên trong Cuộc Họp Đặc Biệt của Thượng Hội Đồng Giám Mục Mỹ Châu loan báo cho tất cả mọi anh chị em của chúng tôi ở Mỹ Châu, cũng như cho tất cả mọi người trên thế giới, những lời Thánh Phaolô công bố ở đầu thiên niên thứ nhất, đó là: “Chúa Giêsu Kitô là Chúa!” (Phil.2:11).
                “Đây là điều chúng tôi tin tưởng và rao giảng bằng tất cả lòng trí chúng tôi. Điều này là tâm điểm của đức tin chúng tôi và là nền tảng của đời sống chúng tôi. Chúng tôi tin rằng ơn cứu chuộc chỉ qua Chúa Giêsu Kitô hằng sống mà đến với mọi người nam nữ.
                “Chính nhờ việc gặp gỡ Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc thế gian, mà chúng ta mới có thể hối cải tội lỗi của mình, mới được hiệp thông với ân sủng của Người, và nhờ đó mới có sự liên hệ đoàn kết với tha nhân của mình.
2)            “Chúng tôi tuyên xưng một Thiên Chúa, Đấng đang sống và hiện diện, đầy yêu thương chúng ta, Đấng hiện diện nơi thế giới của chúng ta cách tuyệt hảo nhất ở Bí Tích Thánh Thể mà Người dùng để nuôi chúng ta bằng bánh sự sống, để chúng ta có thể cùng Người bước đi trong thế giới hôm nay, lắng nghe Người nói lên Chân Lý của Người cho chúng ta qua Thánh Kinh và Giáo Hội, và chấp nhận theo gương Người và ơn Người để sống cho nhau hơn là cho bản thân mình (x.Sacrosanctum Concilium, đoạn 7).
                “Chúng tôi loan báo cho anh em, thưa anh chị em yêu dấu, là chỉ ở nơi một mình Chúa Giêsu Kitô, Đấng sống giữa chúng ta, chúng ta mới có thể tìm thấy sức mạnh để sống như là những người con cái của Thiên Chúa trong một gia đình nhân loại duy nhất, và chỉ ở trong việc chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu hằng sống chúng ta mới có thể tiến vào vương quốc Thiên Chúa mà thôi...
40)          “... Chúng tôi có thể tóm lược sứ điệp của mình bằng những lời của Đức Thánh Cha: Đừng sợ vượt qua ngưỡng cửa hy vọng. Ở đó tất cả chúng ta sẽ gặp Chúa là Đức Giêsu Kitô hằng sống, Đấng là hy vọng của chúng ta và là ơn cứu độ của chúng ta”.
(Trích tuần san L’Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ, 17/24-12-1997).
Ý Thức 6:
            “Đạo hiện hữu là vì đời và cho đời. Và đã là Đạo thì phải là Đạo nhập thể (incarnation) và cứu thế (salvation). Đạo nào không có tính cách hội nhập văn hóa (inculturation) và biến đổi văn hóa (transculturation) thì không thực sự là và hoàn toàn là Đạo. Theo bản chất được mạc khải của mình, Kitô giáo thực sự là một Thiên Đạo. Thế nhưng, Kitô giáo còn là một Đạo nhập thể nữa, qua các công trình về giáo dục và bác ái khắp thế giới, được thực hiện bởi việc Truyền Bá Đức Tin