ĐC Gioan-Baotixita Bùi Tuần, GM Long Xuyên:
“Tu đức sâu xa... điều kiện truyền giáo”

            Tôi được sai đi truyền giáo trong thời Cách Mạng Chủ Nghĩa đang cương quyết chiếm đoạt thắng lợi. Và địa điểm tôi được sai đến là một nơi mà phần đông dân chúng thuộc thành phần tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo sùng đạo.
            Đây là một thử thách đối với tôi. Đương đầu với những khó khăn này, tôi nghĩ cần phải bắt đầu bằng việc  phát triển Tin Mừng hơn là tôn giáo. Sau 23 năm, thực tế đã chứng tỏ cho thấy rằng Tin Mừng có thể được phát triển một cách lạ lùng và Giáo Hội Công Giáo được trọng kính rất nhiều. Để thấy được căn do nơi việc phát triển này, tôi xin xác nhận tác nhân chính yếu là Thiên-Chúa-Tình-Yêu, Đấng đầy lòng xót thương, Đấng rất gần gũi con người. Tin Mừng đã thay đổi các cõi lòng. Tôi cảm thấy điều này tận đáy lòng của tôi.
            Nếu chúng ta cần phải nói đến việc chúng ta cộng tác với Chúa Kitô, tôi có thể thứ tự đề cập đến những thái độ chính sau đây:
            1- Khiêm tốn nhận thức rằng nhân loại cần được cứu độ. Chúng ta muốn được cứu độ, bất kể như thế nào.
            2- Đóng góp chút đỉnh với công cuộc cứu độ của Chúa Kitô bằng một lòng yêu mến, một tình yêu rất chân thành vừa là tặng ân cho người khác vừa lãnh nhận bởi Thánh Linh.
            3- Thành tâm đón nhận những thánh giá thường đi kèm với tình yêu cứu độ. Sẵn sàng chấp nhận thập giá cũng là chấp nhận sự khôn ngoan, nhất là trong việc từ bỏ mình vì yêu thương và phục vụ: đây là ơn gọi hằng ngày của chúng ta.
            Kinh nghiệm đã cho tôi thấy rõ, để đạt được một cuộc hợp tác có chuẩn bị đàng hoàng với Chúa Kitô, Cứu Chúa của chúng ta, các môn đệ của Chúa Kitô phải nhập tâm một nền tu đức chiêm niệm, khổ chế, khiêm hạ và bác ái, dựa vào các gương lành và lời nói của Chúa Kitô. Một nền tu đức sâu xa phải được coi như là điều kiện cần thiết cho việc truyền giáo, vì chúng ta phải cùng với Chúa Kitô chống lại cơ cấu rộng lớn của tội lỗi cá nhân, đoàn thể cũng như tổ chức, và phải chống lại một quyền lực rất mãnh liệt như Satan là kẻ không ngừng phá hoại Nước Trời.
            Họ cũng phải lanh lợi, tỉnh táo, và biết lãnh hội vẻ mới mẻ của Tin Mừng mà Thánh Linh tỏ cho chúng ta thấy nơi lịch sử Giáo Hội và nơi những dấu chỉ thời đại.
            Qua việc làm chứng về những điều này, tôi tin rằng việc gặp gỡ Chúa Kitô là yếu tố tối yếu để phát triển Tin Mừng. Việc gặp gỡ này phải sống động, tư riêng và đáp ứng theo Thánh Linh dẫn đưa. Việc gặp gỡ này sẽ ban cho chúng ta ơn để hoán cải tự do và tình yêu.
           
(Tuần san L’Osservatore Romano, ấn bản Anh ngữ, số phát hành ngày 20-5-1998,
lời phát biểu của đức cha trong phiên họp chung lần thứ 11/23, ngày thứ hai 27-4-1998)

Biệt chú: Các nhận thức trên đây của các Giám Mục Việt Nam phát biểu tại Thượng Hội Đồng Giám Mục Á Châu, so sánh với nguyệt san Trái Tim Đức Mẹ, số 246, 6/1998, (nhận được cuối 5/1998), cho thấy, chỉ là một bản tóm tắt các ý chính, như của các Đức Cha Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Sơn Lâm, Bùi Tuần, và ĐTGM Nguyễn Văn Thuận (không thấy kể đến bốn vị khác cũng được trích dẫn ở phần phụ bản này). Riêng lời phát biểu của ĐHY Chủ Tịch HĐGM VN ngày 28-4-1998, ở đây xin phép được trích lại nguyên văn bản dịch như của nguyệt san Trái Tim Đức Mẹ cho đầy đủ hơn.