Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG HẢI NGOẠI 2016

 

Thân Hữu Đồng Công Nam California - Sinh Hoạt Trong Năm 2016

 

18/9/2016 - Mừng Quan Thày ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona CA


Non ministrari sed ministrare

Quí THĐC rất thân yêu của em,

Em vừa về từ cuộc hội ngộ mừng Quan Thày Mẹ Đồng Công của THĐC Vùng Nam California. Tuy cần phải sửa soạn gấp để lên đường về VN 3 tuần từ tối hôm nay, Chúa Nhật 18/9/2016, em vẫn không thể nào không viết lại những gì mắt thấy tai nghe về cuộc hội ngộ mừng hôm nay.

Phải nói là tạ ơn Mẹ Đồng Công đã lâu lắm rồi tạo cơ hội cho THĐC Nam CA qui tụ lại đông đảo (tuy chưa đông đủ) như vậy. Con số anh em (tham d  vắng mặt) thứ tự theo Đội Khấn như sau:

Đội 1: Tổ phụ Vũ Vĩnh Quý vẫn còn tiếp tục hiện diện qua phu nhân Lê Thị Lộc trẻ trung của mình; 
           Anh Nguyễn Công Đồng xa xôi, chưa bao giờ gặp gỡ anh em;
Đội 2: Anh Linh Mục Đồng Công Đỗ Linh Sáng, tuyên úy của THĐC Nam CA; Anh Trần Cung Nghinh (Mộng Anh) và vợ vốn hiện diện nay bất đắc dĩ không thể tới được;
Đội 3: Anh Trần Minh Khắc và vợ vốn hiện diện nay cũng ngăn trở ngoài ý muốn không thể góp mặt;
Đội 4: Anh Trần Minh Hoạt nhưng không chị, Anh Trần Minh Thiều và vợ vẫn góp mặt hôm nay đành phải vằng bóng.
Đội 5: đầy đủ 2 người là Anh Tống Huy Thọ (Tuệ) và Anh Nguyên Kha cùng nàng vợ Triệu Xuân.
Đội 6: Anh Trần Minh Hoạt đi độc thân không có vợ;
Đội 7: Anh Nguyễn Tích (chưa bao giờ xuất hiện và không biết còn ở CA hay chăng, sống hay chết - ai biết xin cho biết)
Đội 8: đầy đủ 2 vị là Anh Đỗ Thanh Bình cùng vợ với 2 con trai,  Anh Trần Mỹ Duyệt được vợ cho đi một mình;
Đội 9: đầy đủ 4 tên là Trưởng Vùng THĐC CA Bùi Lý cùng vợ với 1 con trai kèm theo đứa bạn trai của cháu, Thạc Sĩ Hóa Học Vũ Minh Ái độc thân dù vẫn còn vợ; Nhà Văn Phạm Cao / Thụ cũng bỏ vợ ở nhà; hai vợ chồng em tâm phương và cô vợ thúy nga
Đội 10: đầy đủ 2 người là Anh Phạm Minh / Mẫn cùng nàng Bùi Kiều Hạnh / Kristine vợ mình; Anh Nguyễn Thành / Châu với cô vợ đang bận với cửa tiệm buaety salon càng ngày càng đông đến 12 thợ làm.
Đội 11: Anh Nguyễn Châu / Dũng độc thân vui tính không có vợ đồng hành; Phó tế Nguyễn Ngữ / Ánh hầu như chưa bao giờ được gặp.
Đội 12-15: Không hề có ai và không hề biết ai để gọi mời, ai biết làm ơn cho chúng em biết với nhé. Đa tạ.
Tóm lại, chỉ có Miền Nam CA mới có đầy đủ các đội khấn nhất. Nhưng lần hội ngộ Mừng Quan Thày Mẹ Đồng Công trong Năm Thánh Thương Xót 2016 này rất tiếc thiếu mất đại diện 2 đội là Đội 3 và Đội 7. Hy vọng lần sau đông đảo hơn, thậm chí đông đủ!

Chương trình Ngày Hội Ngộ Mừng Quan Thày của THĐC Nam CA hôm nay được bắt đầu từ 11 giờ sáng và kết thúc vào lúc 2 giờ chiều: 
11-11:30 - Dạo khúc chia sẻ
11:30-12 - Thánh lễ và chụp hình lưu niệm
12:30-1:00 - Dọn tiệc mừng
1:00-2:00 - Ăn mừng và dọn dẹp rồi hẹn tái ngộ

Trước Thánh Lễ, ở mục dạo khúc chia sẻ mở đầu, do Anh Đỗ Linh Sáng khởi động:
- Anh Châu Thành đội 10 đã tạ ơn Chúa về cơn bệnh được khỏi, nhờ thuốc của Thạc Sĩ Hóa Học Vũ Minh Ái;
- Thạc Sĩ Hóa Học Vũ Minh Ái đã đính chính là do tuần 9 cầu cho anh Thành khi bốc thuốc cho anh;
- Anh Đỗ Linh Sáng cho biết anh cũng uống thuốc của Thạc Sĩ Vũ Minh Ái song chưa khỏi chắc vì chưa làm tuần 9;
- Chị Triệu Xuân, vợ Anh Nhạc Sĩ kiêm Bác Sĩ Châm Cứu Nguyên Kha, lưu ý tới các anh THĐC đi hội ngộ một mình;
- Anh Đỗ Linh Sáng nhắc anh chị em tham dự tự đng lên bỏ bánh lễ vào chén lễ trên bàn thờ khi vào phần dâng lễ;








Đây là nhóm 5/6 chàng ngự lâm pháo thủ THĐC sống trọn lời Thánh Phaolô khuyên "có vợ như không có vợ" (1Cor 7:4)


Trong Thánh Lễ, Nhạc Sĩ Nguyên Kha phụ trách xướng kinh và thánh ca, bao gồm cả bài thánh ca kết thúc Thánh Lễ là bài tận hiến cho Đức Mẹ, theo tinh thần và chiều hướng của dòng. 








Cuối Thánh Lễ anh Sáng đại diện nhà dòng cám ơn THĐC đã đến mừng Quan Thày Dòng, và Anh Trưởng Vùng THĐC CA Bùi Lý đại diện cám ơn anh, với bao thừ kèm theo sau bữa tiệc mừng. 


Sau Thánh Lễ và trước tiệc mừng, THĐC cùng gia đình chụp tấm hình lưu niệm ở cuối nguyện đường của Đền Thánh Mẹ Dâng Con, trước đài Đức Mẹ.


Nếu Thánh lễ được dâng trong nhà nguyện nhỏ cuối Đền Thánh Mẹ Dâng Con gần vừa số người tham dự thế nào thì tiệc mừng được diễn tiến ở phòng ăn (garage) bên khu tư gia của các cha các thày phục vụ ở đền thánh như vậy. 


Bữa tiệc mừng được thực hiện theo kiểu potluck góp món ăn chung nên có vẻ thịnh soạn dồi dào như kiểu buffet all you can eat, nhưng món được chiếu cố nhất và hết sạch phải kể đến món chè "chia (giống hột é) fruit combo".


Trong bữa tiệc anh em có chia sẻ về việc tông đồ giáo dân của mình (như Chị Lê Thị Lộc với Nhóm Các Linh Hồn của chị) hay em tâm phương với Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương là nhóm sắp lên đường thực hiện chuyến Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016 bắt đầu từ tối hôm nay. 








Ngoài ra, anh chị em đang ăn mừng cũng nêu lên cả vấn đề vì Dòng xin ra Giáo Hoàng mà vấn đề tên gọi "Đồng Công" cũng được Thánh Bộ Dòng Tu để nghị xét lại, kèm theo cả 1-2 danh xưng được thánh bộ này đề nghị. Hy vọng Đại Công Nghị của Dòng vào Tháng 11 /2016 tới đây sẽ quyết định, sau khi được ủy ban trong dòng nghiên cứu và trình bày. Vấn đề này đã được THĐC hôm nay dâng lời nguyện cộng đồng ở Thánh lễ. 

Theo em thì danh xưng "Đồng Công" hợp với văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam thật, nhưng đối với chung Giáo Hội hoàn vụ liên quan đến Đại Kết thì hơi khó thích hợp, nên một là cần phải đổi theo đề nghị của Tòa Thánh, hai là thích ứng bao gồm cả danh xưng hiện nay và danh xưng được Tòa Thánh đề nghị. Anh Nguyên Kha buột miệng nói thay vì Đầng Công (Cứu Chuộc) là Hiệp Công (Cứu Chuộc).

Tạ ơn Mẹ Đồng Công đã cho em còn kịp tham dự Ngày Hội Ngộ Mừng Quan Thày Dòng và THĐC với THĐC Nam CA hôm nay, nhưng sau 1:30 em đã phải xin phép về sửa soạn lên đường cho chuyến Truyền Giáo Xuyên Việt....

em tâm phương 

 

7/2/2016 - Mừng Tết ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona CA

 

Magnificat. Xin chúc tụng ngợi khen Chúa đã ở với anh em THĐC Nam Cali chúng con một buổi hội ngộ mừng xuân trong Năm Thánh Tình Thương tràn đầy yêu thương và thân tình hôm nay, Chúa Nhật mùng 7/2/2016.

 

Đúng như hẹn hò từ tối 26/12/2015 từ dịp con của AC Mẫn Hạnh lập gia đình, anh em THĐC Nam Cali đã qui tụ lại ở Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona để mừng xuân với nhau. 

 

Phải nhận là THĐC CA là một nơi có đầy đủ anh em THĐC nhất, từ đội 1 đến đợi 13-14. Xin xem bản danh sách được đính kèm theo email này sẽ rõ. Nếu tất cả đều đến được thì rất đông, vì đã được kêu mời và gọi nhắc.

 

Rất tiếc một số khá không đến được: vì bị bệnh (Chị Lộc vợ Anh Quí đội 1, AC Trần Mộng Anh / Nghinh đội 2, AC Trần Minh Khắc - Nhiệm đội 3 không đi được vì Anh Nghinh lái xe bị bệnh, Anh Trần Minh Thiều / Thống - Nhàn đội 4), một số bị bận mừng tết với gia đình (AC Tống Văn Tuệ/Thọ - Mai đội 5, AC Trần Minh Hoạt đội 6, AC Châu/Thành-Hương đội 10, AC Châu/Dũng - Thúy đội 11), hay bận vì việc cộng đồng hội chợ tết (Anh Chung / Vinh đội 11), hoặc vì đang ở xa như Anh Nguyễn Minh Ngọc đội 11 đang chăm sóc cho người anh bị stroke ở Louisiana). Ngoài ra một số anh nữa cũng được gọi mời là Phó Tế Nguyễn Ánh đội XI, AC Hoàn - ThoaAnh Nguyễn Công LậpAnh Nguyễn Pháp (em Anh Kiên). 

 

Cho dù không nhiều lắm như lòng mong ước, nhưng ai đến cũng đến tất cả tâm hồn của mình. Ở chỗ, nhẫn nại chờ đợi nhau 50 phút, vì lạc đường. Lễ thay vì vào lúc 10 giờ sáng thì vào 10:50. Và thay bữa tiệc xuân kéo dài 1 tiếng 30 phút, từ 12 giờ trưa tớí 1 giờ 30 chiều, không ai vội vã đi về, cứ ngồi chơi nói chuyện thoải mái, dù đã ăn xong đâu vào đấy.

 

Trước hết là Thánh Lễ do Anh Đỗ Linh Sáng đội 2 chủ tế và giảng thuyết. Anh Trần Mỹ Duyệt (người đến sớm nhất từ 9 giờ sáng) đội 8 giúp lễ kiêm bài đọc 1. Anh Nguyên Kha chủ tịch bác sĩ châm cứu kiêm nhạc sĩ soạn bài hát và nguyện kinh mở kết, bao gồm cả nghi thức tận hiến cho Mẹ cuối lễ. Chị Bùi Kiều Hạnh, vợ của Anh Phạm Minh / Mẫn đội 10, bài đọc 2. 

 

Anh chủ tịch Nguyên Kha thay mặt anh chị em THĐC cám ơn cha chủ tế

​Tận Hiến cho Mẹ

Các con dâu Mẹ Đồng Công ngồi chiềng làng, từ trái sang phải: 

Chị Mai, phu nhân Tân Chủ Tịch Bùi Lý / Hinh, 

Bác Sĩ Triệu Xuân, phu nhân Anh Bác Sĩ Nguyên Kha

Chị Bùi Kiều Hạnh, phu nhân Anh Phạm Minh / Mẫn, 

Chị Bùi Thúy Nga, phu nhân của em Tâm Phương, ​và 

Chị Trâm, phu nhân của Anh Đỗ Thanh Bình

Hàng đứng phía sau:

Anh Đỗ Thanh Bình đội VIII và người con trai,

Anh Bùi Lý / Hinh, đội IXC, tân chủ tịch,

Anh Phạm Cao / Thụ IXB,

Anh Nguyên Kha, Đội V, chủ tịch từ nhiệm,

Anh Đỗ Linh Sáng, tân linh hướng THĐC Nam CA,

Anh Trần Mỹ Duyệt Đội VIII,

Anh Phạm Minh / Mẫn Đội X,

Anh Vũ Công Minh / Ái Đội IXB (em Anh Vũ Kim Ngân),

và em Tâm Phương, Đội IXA.

 Sau nữa là phần hội thoại bao gồm cả việc bầu tân chủ tịch THĐC Nam Cali trong vòng 15 phút. Trước khi khai mạc, Anh Nguyên Kha nhạc sĩ tặng cho anh chị em có mặt 2-3 CD nhạc của anh. Sau đó, anh đã ngỏ lời từ nhiệm vì lý do chính đáng và xin bầu người khác thay anh. Mọi người đều giờ tay bầu Anh Bùi Lý / Hinh đội 9C làm chủ tịch. Anh tân chủ tịch đã ngỏ lời kêu gọi đồng hành sống đạo và thân hữu. 

 

Anh tân chủ tịch Buì Lý / Hinh cũng ngỏ ý muốn mời một vị linh mục ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con để làm linh hướng cho Nhóm THĐC CA, và Anh Nguyễn Huy Châu, giám đốc Đền Thánh đã đồng ý để Anh Đỗ Linh Sáng làm linh hướng, và vị linh hướng đầu tiên của THĐC Nam Cali này đã ngỏ ý với anh tân chủ tịch là muốn đi thăm anh em thân hữu trong vùng cùng với anh chủ tịch. Và cả 2 đã đồng ý làm công việc rất tốt lành và ích lợi chắc chắn sẽ thắt chặt hơn tình thân hữu giữa THĐC và TSĐC cũng như giữa anh em THĐC với nhau.

Anh Tân Chủ Tịch Buì Lý / Hinh "vâng lời Thày con thả lưới" như chàng Simon Phêrô trong Bài Phúc Âm trong lễ

​Anh Tân Chủ Tịch Buì Lý / Hinh ngỏ lời xin Anh Giám Đốc Nguyễn Huy Châu vị linh hướng cho THĐC Nam CA

Anh tân chủ tịch Bùi Lý / Hinh và Tân Linh Hướng Đỗ Linh Sáng bàn việc phục vụ THĐC Nam CA

 Sau hết là phần tiệc mừng. Có cái rất lạ là không ai bảo ai, mỗi gia đình mang một món góp phần ăn theo liểu potlock tùy nghi. Thế mà không ai trùng với ai, với đầy đủ các món ăn tết, như 2 món bánh: bánh chưng và bánh tét kèm củ kiệu dưa muối; hai món gà: gà hấp và gà chiên; món chà giò và giò; món chè thái và quít; món rượu và nước lạnh v.v.

​Cùng dâng bữa tiệc mừng tân xuân

em tâm phương