TỪ TRONG CÕI LÒNG

 

(20) Chết Đi là Sống Lại 

 

Trong chương trình đào tạo linh mục của Chủng-viện Thánh Gioan, Los Angeles, cứ sau năm thứ hai thần học thì các chủng sinh được gởi đi ra ngoài giúp xứ.  Sau năm đi giúp xứ, họ sẽ trở về lại Chủng-viện để hoàn tất hai năm cuối của chương trình đào tạo trước khi tiến đến việc được thụ phong linh mục. 

 

Trong thời gian tôi đi giúp xứ, Đức Cha Alexander Salazar, Giám mục phó của Tổng Giáo phận Los Angeles, đã mời một vài anh em chủng sinh chúng tôi đi ra ngoài dùng cơm trưa với ngài.  Trong lúc chuyện trò, tôi đã xin Đức Cha chia sẻ những cảm xúc cá nhân  của ngài khi ngài biết là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã mời ngài phục vụ trong tác vụ Giám Mục.  Với bộ râu quai nón đen, ngài vừa lắc đầu cười vui vẻ vừa nói:

 

__ “Tôi cảm thấy rất đỗi là ngạc nhiên.  Thấy mình thật là hèn kém!  Tôi chỉ muốn có thêm thời gian để suy nghĩ về sự bổ nhiệm và nói chuyện với cha linh hướng của tôi, nhưng bên đầu dây điện thoại bên kia, Đức Hồng Y Mahony bảo với tôi là ngài đã hy vọng tôi sẽ quyết định trước khi chúng tôi gác máy điện thoại.  Trong lúc đó, tôi ngẫm nghĩ trong đầu là mình đã nằm phủ xuống đất hai lần trên nền nhà thờ chánh tòa để nói lời ‘xin-vâng’ với Chúa -- lúc chịu chức Phó tế và Linh mục.  Bây giờ, Chúc cũng lại hỏi tôi thêm một lời ‘xin-vâng’ nữa.   Và lại một lần nữa, tôi đã đáp trả và nói lời ‘xin-vâng’ với Ngài.”

 

Ngài ngưng hớp một miếng nước rồi nói tiếp:

 

__ “Bây giờ, khi nghĩ về đặc ân cao cả những linh mục hiện đang có để phục vụ và chăm sóc dân Chúa, tôi mới hiểu rõ được rằng cái kinh nghiệm khiêm tốn nhất trong đời của tôi đó là việc tôi đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chỉ định làm Giám mục.”

 

Trên đường lái xe về lại xứ, tôi cứ suy nghĩ về cái ý nghĩa cao đẹp nơi tác động ba lần nằm xuống của Đức Cha Salazar.  Thật vậy, khi một người dám can đảm nằm xuống trước toàn thể dân Chúa để tuyên xưng đức tin và lời khấn hứa theo chân Đức Kitô, thì sự nằm xuống đó là một trong những lời minh chứng sống động nhất dám cho đi con người cũ của mình.  Sự nằm xuống không chỉ là dấu hiệu của sự chết đi cái tôi và là sự đáp trả lời mời gọi phục vụ trong yêu thương, nhưng nó còn là một dấu ấn sắt son của lòng khiêm nhường để  nhờ đó Thiên Chúa có thể dùng mảnh đời mình như một mảnh đất, nơi sẽ được Ngài chúc phúc, gieo xuống những hạt giống Tin Mừng, và trồng những cây yêu thương.  Và cũng trên mảnh đất đó, Thiên Chúa sẽ trồng thêm ở giữa một cây tin tưởng hy vọng nơi Ngài, ngõ hầu những hoa quả của nó sẽ là dưỡng thực nuôi lòng mến yêu đối với hết mọi người. 

 

Trong những thánh lễ khấn dòng và thụ phong, khi một soeur hay một thầy tự mình nằm phục xuống mặt đất, một sự sống mới tự đâm chồi trổ bông.  Một sức sống mới lại được tưới vào một mảnh đời.  Thời gian có thể làm phai đi dấu ấn đã được niêm phong, vậy xin bạn hãy cùng tôi đọc cho các linh mục, tu sĩ nam nữ lời kinh nguyện sau:

 

Kinh Nguyện Cầu cho các Linh Mục và Tu Sĩ Nam Nữ

 

Lạy Chúa, xin Chúa hãy gìn giữ các linh mục và tu sĩ nam nữ, vì các ngài là của riêng Chúa, đã tận hiến cả cuộc đời để lo việc mở mang nước Chúa.  Các ngài sống giữa đời, nhưng không thuộc về đời; những lúc bị lạc thú trần gian cám dỗ, xin Chúa ấp ủ họ trong trái tim Chúa.

Xin Chúa hãy gìn giữ và an ủi các linh mục và tu sĩ nam nữ của Chúa, trong những lúc họ cô đơn và sầu khổ, khi cả cuộc đời của họ hy sinh cho các linh hồn bị xem ra như vô ích.

Xin Chúa gìn giữ các linh mục, tu sĩ nam nữ, và xin Chúa hãy nhớ, lạy Chúa, họ không có ai ngoại trừ mình Chúa mà thôi, các ngài chỉ có con tim loài người, cùng với những mỏng giòn của nó.

 

Xin Chúa gìn giữ họ trong trắng như Mình Thánh Chúa, được họ hằng ngày nâng niu.  Lạy Chúa, xin chúc lành cho các linh mục và tu sĩ nam nữ, cho mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của họ.  Amen.

 

Lời nguyện này đã được chuyển ngữ từ tiếng Anh.  Bản gốc chỉ cầu riêng cho các linh mục, nhưng có người đã cộng thêm quý tu sĩ nam nữ vào.  Xin bạn cũng nhớ đến quý tu sĩ trong lời nguyện hằng ngày

 

??

Rev Giuse Nguyễn Tuấn Long, viết khi còn là một Đại Chủng Sinh Thánh Gioan TGP/LA