SỐNG THÁNH

PHƯƠNG THẾ THÁNH HÓA BẢN THÂN

    L. M. Minh Vận, CMC

              

     

PHẦN   NĂM

CÁC PHƯƠNG THẾ NÊN THÁNH

 

 

Chương 6

CHƯƠNG TRÌNH SỐNG

 

 

Để tiến bước trên Đường Thánh Thiện, cần phải có chương trình sống phù hợp với Ơn Gọi, chức vụ, địa vị, hoàn cảnh và trạng thái tâm hồn mình.

 

I. ÍCH LỢI CỦA CHƯƠNG TRÌNH SỐNG

 

Chương trình sống đem lại những lợi ích sau đây:

 

* Tuân Giữ Điều Hòa: Chương trình sống giúp chúng ta thực thi đều hòa mọi công việc hợp với mỗi thời giờ và tránh được sự vội vàng, thất thường trong cuộc sống. Thánh Ephrem khuyên con cái ngài: "Hỡi con, con muốn khỏi sống thất thường: Hôm nay sốt sắng khắc khổ, ngày mai khô khan buông lỏng; con hãy tuân giữ một chương trình sống nhất định như các Thánh xưa nay đã làm; các ngài đã sống 50, 60 năm theo một chương trình không thay đổi; vì không có chương trình sống, các linh hồn sẽ bị chết chìm".

 

* Sống Theo Ý Chúa: Chương trình sống giúp chúng ta được thánh hóa vì sống theo thánh ý Chúa; bởi lẽ, nó đã được Chúa công nhận qua Vị Đại Diện Ngài. Chính vì thế mà Thánh Gregoriô đã hữu lý khi quả quyết: "Sống theo luật là sống theo thánh ý Chúa".

 

II. ĐẶC TÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH SỐNG

 

Để đạt được những lợi ích trên, chương trình sống phải hội đủ ba đặc tính sau đây:

 

* Công Nhận: Phải được Bề Trên hữu trách hay Cha Linh Hướng công nhận mới có giá trị pháp lý là thánh ý Chúa và người tuân giữ mới đáng công phúc do Đức Tuân Phục.

 

* Bền Vững: Phải luôn bền vững, không dễ thay đổi theo hứng thú và cảm tình bồng bột. Khi cần thiết thật, có thể uyển chuyển thích nghi; sau đó, sẽ trở lại trạng thái bình thường ngay.

 

* Siêu Nhiên: Phải có chủ đích siêu nhiên là vinh danh Chúa, thánh hóa bản thân hay tha nhân. Cả ba điểm đều hài hòa có giá trị và trật tự hợp lý, cùng qui về một mục đích duy nhất là Thiên Chúa; làm đảo lộn trật tự đó sẽ gặp thất bại.

 

 

 

 

 

III. CÁCH TUÂN GIỮ CHƯƠNG TRÌNH SỐNG

 

Để việc tuân giữ chương trình sống đạt thành quả tốt đẹp, cần chu toàn các điểm sau đây:

 

* Trung Tín Tỉ Mỉ: Chỉ những ai trung tín tuân giữ những điều tỉ mỉ nhỏ mọn hằng ngày, mới có thể tín trung trong những điều lớn lao quan trọng.

 

* Luôn Luôn Canh Tân: Chương trình nhất định, nhưng phương thức tuân giữ phải luôn đổi mới; hun nóng lại chủ ý thánh thiện, vì bí quyết thánh hóa của các Thánh là: "Làm mọi việc thông thường một cách khác thường vì lòng yêu mến Chúa".

 

* Vì Lòng Yêu Chúa: Đây là động lực chính yếu, nguyên nhân phát sinh, hồn sống của mọi sinh hoạt thánh thiện. Lòng kính mến Chúa sẽ biến đổi mọi việc dù rất nhỏ mọn tầm thường thành lớn lao phi thường, có sức thánh hóa tâm hồn và làm hài lòng Chúa.

 

* Mọi Việc Nhờ Mẹ: Mọi việc làm của những linh hồn đã tận hiến cho Mẹ đều phải nhờ Mẹ, Mẹ sẽ ban ơn trợ giúp và làm cho các công việc của chúng ta được thêm giá trị đặc biệt.

 

Đối với các linh hồn sống trong Bậc Thánh Hiến, chương trình sống là chính những điều được Hiến Lệ, chương trình, các tổ chức của Hội Dòng chỉ định thi hành hằng ngày. Ngoài ra, các Tu Sĩ cũng cần có chương trình riêng cho các giờ được tự do tùy theo công việc và hoàn cảnh của mỗi người.