GIA ĐÌNH CAO BÙI - MÁI ẤM YÊU THƯƠNG

 

2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

 

 

RIP (Rest In Peace) LH LUY LUCA MARIA BÙI ANH HUY

 

Nội dung / Content

 

1- Dẫn nhập: Tiến bước về trời

2- Những giây phút cuối đời

3- Các di ảnh tiêu biểu về một người cha

4- Hậu sự: Cáo phó và Chương trình

5- Viếng xác và cầu nguyện

6- Thánh lễ an táng

7- Mai táng trong mồ

8- Bữa ân tình thân nhân sau khi mai táng

9- Lễ cầu cho LH Louis Luca Maria 3 giờ chiều Chúa Nhật của CĐ Mân Côi Pomona

 

Chụp hình (trừ những tấm hình lịch sử tromng quá khứ) và trình bày kèm diễn giải

Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 

1- Dẫn nhập - Tiến bước về trời

 

 

Đối với Kitô hữu, đời sống trên trần gian này là một Hành trình Đức tin tiến về quê hương vĩnh cửu, cần phải ngước cao Về Nguồn của mình đang khi tiến bước...

Hình ảnh Ba về VN với gia đình Chị Nga vào mùa hè năm 2006, một tấm hình Ba đang đứng chụp khi tham quan Lăng tẩm Nhà Nguyễn ở Cổ Thành Huế (hình dưới),

nhưng đã được một người bạn ở VN của anh, theo yêu cầu và chỉ dẫn của anh, đã khéo léo lấy nguyên hình Ba đang đứng cầm chai nước

thành hình Ba bước đi, tay vẫn cầm chai nước và mắt vẫn ngước lên, để ghép thành một tấm hình Kỷ Niệm AC Mừng Thượng Thọ Bát Tuần 80 tuổi của Ba,

tấm hình Ba được ghép với hình Trái tim Đức Mẹ Fatima khi Ba bước đi ngay trước mắt của Đức Mẹ theo ý nghĩa "trên con đường về quê" là bài Thánh Ca Ba rất thích!

 

 

2- Những giây phút cuối đời

 

Ba cần phải được chụp mũi bằng kỹ thuật hít thở nhờ BiBAP như nạn nhân thời đại dịch Covid-19 năm 2020-2021

Mắt còn mở và còn nhận ra vợ con của mình...

thay nhau đến thăm và túc trực ở bên giường của mình "trong giờ lâm tử. Amen"

Nhìn thấy các chắt nhỏ bé nhất của mình, ông vẫn còn nhận ra và mỉm cười với các chắt... như ông muốn "cải lão hoàn đồng"

 Riêng Lucien, chắt đích tôn của ông cụ nội, con của Minh Kha, cháu đích tôn của ông nội, đã dự lễ an táng và chôn táng ông cụ nội (hình dưới)



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Feb 14, 2026, 3:39 PM
Subject: Tiểu Sử về Vị Thân Phụ của Chị Em Nhà Họ Bùi
To: Nina Keen <dyllan12parents@yahoo.com>, <mimibui62@gmail.com>, Saint Tuan <sainttuan@yahoo.com>, Lani Monet <fight_on_2012@yahoo.com>, Tara Thao <tara2bnguyen@gmail.com>, Joni Bui <joniabui@hotmail.com>, Young Bui <Drendo4u@yahoo.com>, Therese Bui <bettyboopbui@gmail.com>
Cc: TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Các em quý mến,

Trong thời gian Ba nằm trong bệnh viện, anh đã đến thăm Ba 3 lần: 
1- Thứ Tư 11/2 (6:30 - 7:00 pm) - Lần này khi hỏi thăm Ba về việc Ba có nhiều giờ cầu nguyện trong bệnh viện, Ba cho biết Ba không có chuỗi Mân Côi, và anh đã trao cho Ba chuỗi đang đeo cổ của anh;
2- Thứ Sáu 13/2 (8:45 - 9:15 am) - Lần này Ba nói với anh rằng "Đói" nhưng bấy giờ Ba đang thở dưỡng khí (oxygen) không thể ăn, đã nói sẽ mang Ảnh Chúa Mẹ đến cho Ba, và Chị Nga đã mang tới;
3- Thứ Bảy 14/2 (8:50 - 9:40 am) - Lần này anh đến để tra hỏi Ba, khi Ba còn tỉnh táo và nói được, về cuộc đời của Ba để ghi lại trong tập sách Hậu Sự khi Ba nằm xuống... không biết lúc nào kẻo không kịp nữa.
    Trước hết anh hỏi Ba rằng "Ba có viết nhật ký (diary) không?" - Vì nếu Ba có Nhật ký thì cứ theo những gì được Ba tự ghi trong nhật ký của Ba là xong, chẳng cần hỏi han gì nữa, nhưng Ba trả lời: "Không!".
    
Sau đây là những chi tiết chính Ba đã trả lời cho từng câu hỏi của anh, có Tuấn (từ đầu - participate in) và Dũng (phần sau - attending) chứng dự những điều anh đã thăm dò (inquired) nơi Ba:
1931 - Ba được sinh ra đời vào ngày 20/11 ở làng Phú Bình tỉnh Thanh Hóa cũng là Giáo phận Thanh Hóa (Diocese of Thanh Hoa), thuộc vùng bắc trung bộ Việt Nam (central northern part of Viet Nam);
1949 - Ba trở thành một thanh niên năm 18 tuổi và đã bắt đầu tự động đi tìm kế sinh nhai (looking for job for living) ở Ninh Bình thuộc Giáo phận Phát Diệm ngay sát với Tỉnh Thanh Hóa nguyên quán của Ba;
1952 - Ba vì không kiếm được việc làm ở Ninh Bình Phát Diệm nên Ba đã lên Hải Phòng là một đô thị lớn sau Hà Nội ở Miền Bắc và quả nhiên ở đây Ba đã kiếm được việc hợp với sở trường của Ba là dạy học;
1954 - Ba đã một mình di cư vào Nam (migrated from the Northern to Southern of Viet Nam)  tìm đến định cư sinh sống ở Ninh Thuận, với nghề công chức là một Cán bộ Hành chánh (Administrative Officer);
1957 - Ba đã lập gia đình với Má trong thời gian sinh sống và làm việc ở Ninh Thuận, nơi được Thiên Chúa an bài cho Ba gặp Má ở Tấn Tài Phan Rang;
1966 - Ba từ vai trò làm Cán bộ Hành chánh ở Ninh Thuận trở thành một Công an Hành chánh (Administrative Police) ở Đà Lạt;
1970 - Ba cuối cùng đã về Nha Trang để làm trong ngành Viễn thông (telecommunications);
1975 - Ba đã dẫn gia đình từ Cam Ranh vào Vũng Tầu vào ngày 1/4 và đến ngày 29/4/1975 đã lên tầu xuất ngoại, và sau thời gian dài ở trại tạm cư Camp Peddleton đã được gia đình ở Giáo xứ St Bede bảo trợ.
1982 - Ba bắt đầu trở thành nhân viên bưu điện suốt 18 năm trường
2000 - Ba về hưu vào tuổi 69 tuổi.
2016 - Ba bị bệnh tim (chưa kịp hỏi về bệnh phổi của ba từ lúc nào thì 2 female nurses vào phục vụ Ba nên anh đành phải rút lui và sẽ chờ dịp sớm nhất để bổ túc với Ba sau
2025 - Ba trở nên suy yếu sức khỏe từ trước Thanksgiving 2025, gây ra bởi bệnh tim và phổi, do đó 3 người con từ miền Đông HK đã về dự Lễ Tạ Ơn với Ba có thể là lần cuối, mà quả thật đến trước Giáng Sinh sức khỏe của Ba càng tệ hơn, đến nỗi phải đã vào Emergency ở Nhà Thương Pomona hôm 10/2/2026 để được kịp thời cứu chữa... cho đến ngày... thì...
 


Âm thầm ra đi về cõi vĩnh hằng
      

Tuấn là trưởng nam đã trực ở phòng của Ba và là người con duy nhất cuối cùng

được vinh dự chứng kiến từng giây phút cuối đời Ba ra khỏi trần gian này và đã báo tin ngay cho gia đình như sau:

"Dad has deceased at 8:10 AM, Monday, 2/16/2026.

He's done with his life on earth. 

There are two doctors and the rapid response team are here. They have examined him and declared his death." 

 

"Người ba còn ấm. Nhà thương sẽ chờ đầy đủ gia đình sáng nay trước khi họ proceed the next step...
Hình ba qua đời anh vừa gửi cho thấy ba đã  ra đi peaceful RIP (Rest In Peace). Thanks be to God.

Anh cũng đã kịp hỏi ba về quá khứ hôm Thứ bảy vừa rồi. Anh sẽ hoàn tất tập sách Hậu Sự cho Ba để in cho kịp.

Má và Chị Nga cùng các em liên lạc với nhà thờ và nhà quàn để anh làm Cáo Phó và để gia đình thông báo cho thân nhân và thân hữu.

Trong lúc này chúng ta cũng cầu nguyện cho Ba.

anh phương" (tin nhắn lúc 8:40 am

 

"Má đã đến và đang thương khóc Ba." (tin nhắn từ anh phương lúc 8:45 am)

 

Nurse đã chuyển nam bệnh nhân cùng phòng với Ba sang phòng khác để các con gái của ba luân phiên trực đêm bên Ba

nhưng lại chính vào lúc không cần nữa, vì Ba đã ra đi, và nurse đã thu dọn các thứ quanh giường của ba ròi kéo giường Ba nằm ra giữa phòng,

nhờ đó cả nhà có chỗ đừng rộng rãi mà cầu nguyện cho Ba cho tới khi họ mang xác của Ba xuống nhà quàn của nhà thương chờ Nhà quàn của gia đình đến lấy xác.

Ba chết vào ngay ngày Thứ Hai lễ nghỉ của Liên bang để tưởng kính 2 Vị Tổng Thống Hoa Kỳ Abraham và Lincoln, nên nhà quàn, nghĩa trang và nhà xứ đóng cửa,

đành phải chờ đến hôm sau mới có thể book được chỗ cho hậu sự của Ba

 

 

Sau khi gia đình cầu hồn cho Ba bằng 1 Chuổi Mân Côi và 1 Chuỗi Thương Xót,

anh phương đã có một chút chia sẻ về cái chết âm thầm rất tốt đẹp của Ba - "blessed death", qua một số dấu hiệu tích cực như

1- Được lãnh nhận đủ các Phép Bí tích cuối đời;

2- Không bị đau đớn mà chỉ khó thở thôi;

3- Gặp được hết mọi con cái và thân nhân lúc còn tỉnh táo và trước khi nhanh chóng vĩnh viễn nhắm mắt lìa đời;

4- Ngỏ lời xin lỗi vợ con và trăn trối về lễ an táng của mình liên quan đến vị chủ tế và giảng lễ, cũng như đến ước vọng các con thương yêu nhau.

Cuối cùng là nhận định của anh phương được bày tỏ ở tin nhắn trong khi chờ mọi người tới viếng xác và cầu hồn cho Ba:

"Ba qua đời trùng hợp với Phong và bố của anh.

1. Ba qua đời vào ngày 16/2, áp Tết 17.2.2026, còn Phong qua đời 24/12/2012 áp Giáng Sinh;

2. Ba chết vào đúng ngày bố anh chết 9 năm trước, 16.2.2017 - 2026, Bố anh vào Thứ Năm còn Ba vào Thứ Hai Lễ 2 Vị Tổng Thống Hoa Kỳ."

 

Gửi tin nhắn cho Anh Em Nhà Họ Cao khi đang ở trong phòng của người vừa quá cố

Xin các em hiệp ý cầu nguyện cho LH Luca Bùi Anh Huy là bố của Chị Nga mới qua đời lúc 8:10 am hôm nay 16.2.2026,

đúng ngày Thày qua đời 9 năm trước 16.2.2017, nhưng Ba của chị 94 còn Thày hưởng thọ 90, mà nếu còn sống thì năm 2016 Thày chẵn 100 tuổi. 

Con cái đang cùng nhau cầu nguyện cho người cha của mình bên giường chết của ông với 1 Chuỗi Mân Côi và 1 Chuỗi Thương Xót.  

Cùng gia đình chị cầu nguyện cho LH Luca anh đồng thời cũng cầu nguyện cho LH Đaminh Maria của Thày Mẹ. 

Cả 2 người bố đều ra đi vào ngày Thứ hai trong tuần. Một trùng hợp lạ thường.  

Anh chị em mình cùng nhau xin lê cho ông.  Chị Phượng đại diện em sẽ zelle tiền cho chị nha 

(sau lời phân ưu của mọi người thì Trinh đề nghị như vậy)

Xin Cháu Lm Tấn Toàn dâng lễ cầu hồn cho LH Luca thì thật là perfect. 

Để em Text cho Cháu để Cháu co thể dâng lễ cho ông ngay (Phượng)

Em đã text cho Cháu rồi. 

Chân thành cám ơn quý cô chú đã có lời chia buồn với gđ chị.  Ông cũng lớn tuổi rồi.  Ông ra đi tương đối bình an; không đau đớn.
Lúc này, những lời kinh và cầu nguyện là quý nhất.
Cám ơn cháu Tấn Toàn sẽ dâng lễ cầu nguyện cho Ông 

(Chị Thúy Nga)

 

 

3- Các Di ảnh Tiêu biểu về một Người Cha

 

 

Sinh Hoạt Tông Đồ

 

Gia nhập Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Khóa XXXXVII - 2015 và tuyên hứa ở Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona ngày 5/7

 

Gia nhập Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương Khóa XV - 2015 và tuyên hứa ở Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona ngày 26/7

 

Gia nhập Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) khóa XV - 2015 và tuyên hứa ở Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona ngày 26/7

 

Má Gia nhập Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) khóa XXXVIII - 2019 và tuyên hứa ở Trung Tâm CG VN GP Orange ngày 8/6

Ba tham dự (hình trên) và phát biểu (hình dưới) cảm tưởng về Khóa LTXC 15 Ba tham dự và về Nhóm TĐCTT Ba vừa gia nhập

 trong buổi Hội Ngộ được Nhóm TĐCTT Nam California tổ chức để mừng các Tân TĐCTT ở Saint Patrick OC ngày 15/8/2015

Xin cám ơn 45 AC TĐCTT Nam California đã đến dự lễ an táng và tiễn đưa tôi đến khi xong hạ huyệt.

 

Vợ chồng và con cái cháu chắt

 

Ba Má sống với nhau như vợ chồng gần 70 năm (27/5/1957 - 16/2/2026)

Các cháu chắt của Ông Bà Cụ tuy không đầy đủ, nhưng đây là dịp cuối cùng để lưu ảnh với Ông Bà Cụ.

Hôm Thanksgiving 2025 Ông Cụ của đàn cháu chắt còn đủ thân thương khỏe mạnh bế được đứa chắt ngoại Aden của Cháu Thiên Sa

Tấm hình được sử dụng làm Thiệp Xuân gửi chúc các em này đã được gửi đi ngay trong phòng qua đời của Ba ở Pomona Valley Hospital sáng 16/2/2026

Tin nhắn sáng ngày 16/2/2026

Ba về với Chúa để hoan hưởng Mùa Xuân Vĩnh Phúc.

Và ước vọng duy nhất và trên hết của Ba đó là con cái của mình yêu thương.

Hiệp ý với Ba, anh xin gửi đến các em vào ngay lúc chúng ta đang quây quần bên Ba vừa qua đời để cầu hồn cho Ba đây:

 

 

 

4- Hậu Sự: Cáo phó và Chương trình

 

 

 

Trên đây là 2 Cáo phó gần giống nhau, nhưng Cáo phó bên phải hoàn chỉnh hơn về liệt kê gia đình và Ảnh Ba không có khung trắng ở giữa và trên 2 luồng sáng

 

 

Tin nhắn từ Tuấn ngày Thứ Năm 19/2/2026

Hi anh Phuong! Chung em cam on anh Phuong da hy sinh danh nhieu thoi gio de soan funeral booklet va cao pho cho ba.

Neu anh can them thong tin va tai lieu gi, xin cho chung em biet. Chu Quan, chu Thuong, va ma la 3 nguon tai lieu chinh xac nhat ve ba. Ca 2 chu tung song voi ba, duoc ba giup do, va biet ranh qua khu cua ba hon moi nguoi trong gia dinh minh. Anh Phuong co the truc tiep lien lac voi 2 chu de thu tim hieu sau sac hon va thap them nhung thong tin quan trong ma minh chua biet.

Ba song cuoc doi don so, khiem ton, dao duc, khong pho truong, it chia se qua khu, thanh qua, va doi tu voi ma va cac con trong gia dinh va nguoi ngoai. Nhung theo thong tin chu Quan chia se voi em, ba co rat nhieu diem dac biet, ke ca cong viec nghe nghiep ma minh khong biet.

Rat dang tiec, gan 3 thang truoc khi ba qua doi, da nhieu lan em co du dinh muon hoi chuyen (phong van) voi ba de tim hieu ro rang ve qua khu va cuoc doi cua ba tu nho cho den khi sang dinh cu o Hoa Ky. Nhung em quen thuc hien viec do moi khi ve nha tham, dem thuoc bo, nuoc trai cay, va nhieu thuc pham cho ba ma va an toi voi ba ma. Mot tuan cuoi cung o benh vien em cung dinh hoi nhung thay ba met moi, can ngu nghi, khong du suc de noi chuyen nhieu, nen em khong hoi chuyen do voi ba. Em nghi rang sau khi ba het nhieu trung va phoi duoc khoe lai em se thuc hien buoi phong van chi tiet.

Tiec thay, bay gio da qua muong roi. Nhung dieu minh muon biet ve nguoi cha than yeu khong con duoc ba ke lai nua. 

 

Tạ ơn Chúa. Một trong những dấu hiệu cho thấy Chúa đã ban cho Ba một "Blessed Death" đó là anh còn kịp phỏng vấn Ba, vừa đủ để có tạm đủ chi tiết cần, nhất là về ngày tháng năm cùng nơi chốn Ba đã một mình sống tự lập trải qua. Vì Ba chỉ muốn sống khiêm tốn nên Ba cũng đã qua đi âm thầm, và Ba chỉ còn đủ giờ để lưu lại cho chúng ta một số chi tiết cần nhất về Ba thôi.

Phần chúng ta, nếu muốn tuyên dương Ba trước mặt cộng đồng Dân Chúa thì em là Trưởng nam và biết nhiều về Ba qua 2 chú, nhất là Chú Quang, đại diện tang gia nên bày tỏ vào cuối lễ an táng sau khi Chị Nga thay Ba Má và các em cùng con cháu ngỏ lời tri ân cảm tạ cộng đoàn dân Chúa.

Trong Tập sách Hậu Sự chỉ nên "Sơ lược Cuộc đời" của Ba trong 2 trang thôi. Nếu cần thêm hình ảnh về Ba thì đã có Slide show. Nếu muốn bày tỏ lòng con cái với Ba thì viết ra hay đánh máy rồi in ra rồi dán lên tấm poster cho mọi người đến viếng xác và cầu nguyện xem.

Từ khi Ba qua đi sáng Thứ Hai cho tới tối hôm nay anh cố gắng cho xong cả Cáo Phó lẫn cuốn Hậu Sự. Anh còn nhiều việc khác đã phải tạm bỏ qua một bên cho tới ngày mai sẽ giải quyết cho kịp thời điểm của những sinh hoạt hàng tuần này. Trong thời gian này, làm gì thì làm để lo Hậu sự cho Ba, việc quan trọng nhất và cần nhất là tiếp tục cầu nguyện cho Ba.

anh phương



Các em quý mến,

Đây là final version của Bản Cáo Phó đã được Chị Nga cho Má xem và đã được Má OK để bắt đầu gửi đi chính thức Thông Báo (make announcement) và Mời Gọi (invitation) thân nhân (relatives) cùng thân hữu (friends) của chung gia đình cũng như của riêng từng em.

Chị Nga sẽ gửi cho các cộng đoàn như Altadina, Pomona và Lộ Đức;


Tuấn và Thủy sẽ gửi cho thân nhân nội ngoại của gia đình;

Anh sẽ gửi cho các nhóm tông đồ Ba sinh hoạt như Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương và Gia Đình Tận Hiến Đồng Công, AC còn phổ biến cho Nhóm cựu tu sĩ Đồng Công của anh và Khiết Tâm Bình Cang của chị...

Tạ ơn Chúa và  xin Chúa sớm đưa LH Louis Luca Maria về hiệp hoan Vĩnh Phúc trên quê Trời.

anh phương


 

Tin nhắn cho chung các em ngày Thứ Sáu 20/2/2026

Good morning các em.


Về Tờ Cáo phó, anh đã điều chỉnh lại các chi tiết cần, trừ chi tiết cuối cùng.

Anh làm gì thì làm, như làm Tờ Cáo Phó cho Ba lần này, anh cũng dựa vào mẫu đã có, nhưng không hoàn toàn bắt chước, trái lại phải làm sao cho nó vừa độc đáo (unique) lại vừa hợp tình hợp lý (reasonable), như các em đã thấy.

Vậy anh gửi lại cho các em mẫu Cáo phó kèm theo đây để các em xem trước khi anh ghép hình của Ba vào rất công phu và mất giờ. Nếu Má và các em OK anh sẽ complete hôm nay nhé.
Cảm ơn các em và xin xem ở email cho rõ và đẹp hơn.

Tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Ba.

anh phương




Tạ ơn Chúa và cảm ơn các em đã góp ý cuối cùng về tên Thánh của Đào, mà không góp ý ngay liên quan đến full name khác thường của Tuấn để anh điều chỉnh một lúc cho đỡ mất giờ.

Trước hết anh xin lỗi vì đã trả lời chậm trễ. Vì như anh đã báo trước là hôm nay anh rất bận phải giải quyết nhiều thứ sinh hoạt cuối tuần, bao gồm cả việc Chầu Thánh Thể 1 tiếng sau daily mass at 7:30 am. Sau đây là 2 vấn đề được các em đặt ra liên quan đến tên Thánh của Đào (1) và đến vai trò "Trưởng nữ" của Chị Nga.

Như anh đã khẳng định với các em trong tin nhắn sáng nay: anh dựa theo mẫu quen thuộc (based on used format)  nhưng không bắt chước (but no repetition or imitation), mà còn phải độc đáo (unique) nữa mà vẫn hợp tình hợp lý (reasonable).

Do đó các em chưa hề thấy một Cáo Phó nào như anh làm cho Ba đây. Trong đó có chi tiết "xin miễn phúng điếu", một câu hàm chứa ý nghĩa: chúng tôi nhà giầu không cần tiền của quý vị, có tính cách ngầm khoe khoang. Trong khi đó, thực tế cho thấy ai đưa cũng lấy khi nghe thấy người ta nói xin lễ cho người quá cố.

Bởi thế anh đã ghi rằng "mọi phúng điếu hãy xin lễ cho LH Louis Luca Maria Bùi Anh Huy". Đừng copy những điều tưởng hay mà thực sự không hay, trái lại hãy biến nó thành những gì hợp tình hợp lý hơn. Lúc đầu anh cố ý không copy câu đó, nhưng vì Má và Dung muốn cho vào mà anh đã phải điều chỉnh (modified) better.

Về tên Thánh Thérèse của Đào, anh thấy không cần sửa nữa kẻo lại gây hiểu lầm khi viết theo tiếng Việt cho đồng đều là Têrêsa. Vì tên theo tiếng Việt sẽ bị nhầm với Thánh Teresa Avilla người Tây Ban Nha hay Thánh Teresa Calcutta. Tên Thánh của Đào là người Pháp thì đúng là như thế. Nếu viết theo tiếng Việt phải thêm Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu nữa lòng thòng không cần thiết.

Về vai trò của Chị Nga là "trưởng nữ" thật ra không hoàn toàn đúng. Vì chị là "trưởng tử" là con đầu lòng, là người con cả trong 10 người con trong gia đình của Ba Má. Nếu ghi chị là "trưởng nữ" sẽ bị người ta cười cho là chẳng biết gì. Nếu chị là "trưởng nữ" tức chị không phải là chị cả trong 10 chị em, mà là chị lớn nhất trong 6 chị em trong 10 người con. Vậy ai là con đầu đây? Chẳng lẽ Tuấn? Bởi thế anh ghi rõ Tuấn là "trưởng nam".

Theo văn hóa Khổng giáo bao gồm cả Việt Nam "trọng nam khinh nữ" thì con trai rất quan trọng, nên gia đình nào cũng muốn có con trai đầu lòng để có cháu "đích tôn". Ba Má không có con trai đầu lòng nhưng vẫn có 4 trai trong 10 chị em, và trong 4 người con trai này thì Tuấn là "trưởng nam", do đó anh ghi "Bùi Anh Tuấn Trưởng nam" là như vậy, và không phải vì thế mà phải ghi Chị Nga là "trưởng nữ". Vì Chị Nga được list đầu tiên trong 10 người con thì ai cũng biết chị là người con lớn nhất, không cần phải thêm chữ "trưởng tử" dư thừa.


Hy vọng các em đã OK với 3 điều anh cố gắng made clear trên đây:
1. Xin miễn phúng điếu;
2. Tên Thánh của Em Đào;
3. Vai trò của Chị Nga "trưởng tử" chứ không phải chỉ là "trưởng nữ".

Hy vọng Tờ Cáo Phó sẽ được hoàn tất vào tối ngày hôm nay, bằng không phải đợi tới tối Chúa Nhật mới xong bởi anh không còn giờ cho chuyện dài dòng đủ thứ này nữa. Và như thế Ba qua đời đúng 1 tuần sau mới xong Cáo Phó trong khi nhiều người thân nhân và thân hữu của chúng ta đang chờ đợi... Làm gì thì làm để lo hậu sự cho Ba chúng ta hãy kèm theo ý nguyện cầu cho Ba.

anh phương



Chào anh Phương,
Em rất cảm ơn anh Phương nhiều vì đã bỏ rất nhiều thời gian, bỏ những công việc khác qua 1 bên để làm cuốn sách và cáo phó cho ba rất công phu. Em biết anh phải chỉnh sửa vài lần cũng bực mình nhưng anh vẫn hy sinh và làm trọn bổn phận cho nên em cảm ơn anh thật nhiều. Em tưởng anh quên để Trưởng Nữ cho chị Nga nhưng nhờ anh Phương giải thích em mới hiểu. Cảm ơn anh Phương bây giờ em hiểu thêm văn hóa Việt Nam.
Còn về tên thánh em Đào ba có ý chọn thánh Therese Hài Đông Giêsu của nước Pháp nên mới đánh vần tên em là Thérèse theo tiếng Pháp. Em cũng không hiểu  vì sao mọi người lại thắc mắc.
Bản Cáo Phó rất đầy đủ sâu sắc, em rất ủng hộ. 
Bùi Phương thảo




Cháu Lm Tấn Toàn ở Los Angeles đang lễ cho Ba của Chi Nga bây giờ đây.
Anh Chị hiệp thông với Cháu Toàn nhé.

Chúng em Tâm Phượng từ Houston TX  



Cảm ơn Tâm Phượng.
Vâng AC sẽ hiệp ý và sẽ báo cho bên Chị biết nhé.
Cảm ơn Cháu Lm Tấn Toàn đã dâng lễ và các em đã hợp nhau xin lễ cầu cho LH Luca Bùi Anh Huy.

Tạ ơn Chúa,

AC phương nga  




From: Tuan Pham <tuanpham8857@yahoo.com>
Date: Fri, Feb 20, 2026 at 2:33 PM
Subject: Re: Magnificat - RIP LH Luca Bùi Anh Huy
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Xin chia buon cung dai gia dinh tang quyen AC Tinh--Nga . 
Toi se dang Thanh le cau nguyen cho linh hon Luca Bui Anh Huy huong hanh phuc Thien Dang .
Rev Tuan Pham 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Feb 17, 2026 at 10:04 AM
Subject: Tổng tóm emails cám ơn
To: TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Quý Cha Đỗ Cao Tùng, CRM, Tuyên uý THĐC HK, và Cha Vũ Đình Huyến, CRM,
Quý Anh THĐC Mỹ Duyệt (8), Hoàng Cầu & Minh Ái (9) và Phan Chúc (10)

Cùng với người mẹ của em và 9 người em của em, em xin đại diện gia đình của em hết lòng cám ơn 2 Cha
 CRM và Quý Anh THĐC,
đã mau chóng gửi lời phân ưu kèm theo lời cầu nguyện cần thiết nhất trong lúc này đến em và gia đình em,
khi Vị Gia trưởng lão thành của gia đình em vừa kết thúc cuộc hành trình đức tin 94 năm của mình.
Xin LTXC thấu suốt mọi sự tiếp tục "động lòng thương" nơi 2 Cha trong thừa tác vụ linh mục của 2 Cha cũng như trong vai trò tông đồ giáo dân của Quý Anh nhé.
Kính chúc 2 Cha và Quý Anh một Tân niên Âm lịch 2026 đầu năm hôm nay tràn đầy niềm vui yêu thương và phục vụ.

Trân trọng,

Em Marie Cao Bùi Thúy Nga

From: Marie Cao <marietn58@gmail.com>
Date: Sat, Feb 21, 2026 at 9:47 AM
Subject: XIN TRI ÂN
To: Cc: TDCTT Cha Pham Ngoc Tuan <tuanpham8857@yahoo.com>, TDCTT VIII WA - Nguyen Kim Ngoc <marykim7@yahoo.com>, Nguyễn Bích Phượng <priscillangy@gmail.com>, Chị Ngọc-Trinh <trinh.usaretirement@yahoo.com>, Dinhhoa012@gmail.com <Dinhhoa012@gmail.com>, AC Chinh Tram <cjcjngo@gmail.com>, <chunganguyen@verizon.net>, <kim58vu@yahoo.com>
Cc: <ltxc-tdctt@googlegroups.com>

Kính Cha Phạm Ngọc Tuấn, Tổng Tuyên uý TĐCTT, và
Quý AC TĐCTT Hoàng Hoa (Chino Hills) cùng Quý Chị Nguyễn Bích Phương SJ, Lưu Ngọc Trinh OC, Nguyễn Kim Ngọc Seattle WA;
3 Ch
 Vũ Kim Loan Las Vegas, Ngô Trâm LA và Phạm Xuân Hạ Philadelphia PA (qua tin nhắn)

Cùng với người mẹ của em và 9 người em của em, em xin đại diện gia đình của em hết lòng cám ơn Cha Tuấn và Quý Anh Chị TĐCTT,
đã gửi lời phân ưu kèm theo lễ và lời cầu nguyện cần thiết nhất trong lúc này đến em và gia đình em,
khi Vị Gia trưởng lão thành của gia đình em vừa kết thúc cuộc hành trình đức tin 94 năm của mình.

Xin LTXC thấu suốt mọi sự tiếp tục "động lòng thương" nơi Cha Tu
ấn trong thừa tác vụ linh mục của Cha, cũng như trong vai trò tông đồ giáo dân của Quý Anh nhé.
Kính chúc Cha Tuấn và Quý Anh Chị TĐCTT một Tân niên Âm lịch 2026 và Mùa Chay Thánh tràn đầy niềm vui Vượt Qua với Chúa Giêsu Thiên Sai Cứu Thế.

Trân trọng,

Em Marie Thúy Nga

5- Viếng xác và cầu nguyện

 

Nhà quàn Todd Memorial Chapel ở Pomona

 

Làm phép khăn tang

 

Cầu nguyện và thăm viếng

 

2 Người con Bùi Anh Linh và Bùi Anh Đào bày tỏ tâm sự về Người Cha thân yêu của mình

Người con gái đầu trong gia đình ngỏ lời các ơn 2 Cộng đoàn và thân hữu đã đến thăm viếng và cầu nguyện

Bịn rịn nhìn dung nhan người thân yêu lần cuối trước khi nhà quàn đóng cửa...

để mở lại quan tài lần cuối vào lúc 8:30 am trước khi mang quan tài ra Nhà thờ cho Lễ An táng

 

6- Thánh lễ an táng

 

2 chiếc xe thuê mỗi xe 14 chỗ, 100 MK 1 tiếng trong 5 tiếng, để đưa quý AC Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương)

Từ Orange County lên Nhà thờ OLA dự lễ an táng và ra nghĩa trang dự chôn táng TĐCTT Bùi Anh Huy là phần tử của mình qua đời

Ngoài ra còn một số quý AC TĐCTT đi xe riêng từ Riverside, Ontario, Los Angeles, Orange County - tất cả lên tới 45 anh chị em!

 200 thân nhân và thân hữu tham dự Lễ An táng từ 4 GP Nam California (Los Angeles, San Bernardino, San Diego và Orange)

Cha Đinh Viết Luận, CRM, chủ sự nghi thức đón quan tài ở cuối nhà thờ

Bài đọc 1: Bùi Phương Thảo (người con thứ 6); Bài đọc 2: Bùi Anh Dũng (người con thứ 8)

Cha Nguyễn Văn Phan, CSsR, giảng lễ

Lời nguyện Giáo dân: Bùi Thùy Dung (người con thứ 3)

Dâng của lễ: Bùi Anh Đào (người con thứ 10) và người cháu gái Britney con của Bùi Phương Thảo (người con thứ 6)

Hai cháu Minh Kha và Thiên Sa và 4 chắt của 2 cháu

Chủ tế đoàn:

Chỉ tế: Đức Ông Phan Văn Hiền, Lm Quản nhiệm Cộng đoàn Đức Mẹ Mân Côi Claremont - Pomona;

Cha Nguyễn Văn Phan, CSsR, đặc trách Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu DCCT, Giảng lễ;

Cha Đinh Viết Luận, CRM, Giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona, Chủ sự Nghi thức đón quan tài ở cuối nhà thờ;

Cha Đỗ Cao Tùng, CRM, Nguyên Giám tỉnh Dòng Đồng Công, đặc trách Hội cựu Tu sĩ Đồng Công, chủ sự lễ nghi tiễn đưa cuồi Lễ.

Cháu Cao Bùi Thiên-Sa (Theresa) hát bài Amazing Grace hướng về phục sinh lúc hiệp lễ

Ông Bùi Minh chủ tịch Cộng đoàn Đức Mẹ Mân Côi phân ưu với tang gia cuối lễ

Trưởng nam Bùi Anh Tuấn tâm sự về Người Cha quá cố của mình, trước khi người chị cả Thúy Nga thay mặt tang gia ngỏ lời cám ơn Quý Cha và Quý Vị

 

Lời Tri Ân Cảm Tạ cuối Lễ An Táng

 

Trọng kính Quý Cha và Toàn thể Quý Vị:

Cha Chủ tế Phan Văn Hiền, Linh mục Quản nhiệm Cộng Đoàn Mân Côi Claremont Pomona TGP Los Angeles,

Cha Giảng lễ Nguyễn Văn Phan, Đặc trách Hội Bảo Trở Ơn Thiên Triệu Dòng Chúa Cứu Thể VN Hải ngoại,

Cha Tuyên úy Hội Cựu Tu Sĩ Đồng Công Đã Cao Tùng,

Cha Đinh Viết Luận Giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona GP San Bernardino, và Thày trợ tá của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Lưu Văn Chủ,

Ông Chủ Tịch và Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Claremont-Pomona,

Qúy Ông Bà trong Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Claremont-Pomona,

Ca Đoàn Hồng Ân và Ca Đoàn Seraphim Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi Claremont-Pomona,

Qúy Vị trong Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Đức Mẹ Lộ Đức Montclair,

Quý Vị trong Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP Los Angeles,

Hội Bảo trợ Ơn Thiên Triệu Dòng Chúa Cứu Thế,

Các em trong Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP/LA,

Quý AC trong Gia Đình Tận Hiến Đồng Công Nam CA,

Quý AC trong Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương Nam CA, và 

Quý Vị Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu gần xa… 

Con xin đại diện, trước hết và trên hết cho Người Cha kính mến của con là LH Louis Luca Maria Bùi Anh Huy vừa ra đi trước chúng ta, cũng như cho Người Mẹ kính yêu của con cùng 9 người em, 12 người cháu và 9 người chắt cùng 2 người em trai còn sống của Ba con, xin hết lòng tri ân cảm tạ Quý Cha và Quý Vị về những lời phân ưu chia buồn, đã hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn người quá cố thân yêu của chúng tôi, đã đến viếng xác và cầu hồn, đã dâng lễ và xin lễ khi hay tin, đã tham dự Thánh Lễ An Táng và đã tiễn đưa người thân yêu của chúng tôi đến nơi chờ đợi ngày thân xác tro bụi của mình được phục sinh.  

Và xin Quí Cha cùng Quí Vị cũng niệm tình bỏ qua cho chúng con những thiếu sót ngoài ý muốn trong lúc tang gia chúng con bối rối. Cách riêng Cha Luận không có tên trong Lời tri âm cảm tạ của tập sách, vì khi biết tin Cha sang đồng tế thì sách đã gần in xong. Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự đền đáp xứng đáng cho tất cả những gì Quí Cha và Quí Vị đã vì lòng quí thương làm cho người quá cố thân yêu của chúng con. Nếu được xin kính mời quý Cha và Quý vị cùng tang gia tiễn đức người quá cố thân yêu của chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Ngay sau lễ tang gia chúng tôi có một chút thực phẩm cho bữa trưa xin Quý vị vui nhận cho. 

Toàn thể tang gia đồng bái tạ

 

 

Nghi thức tiễn đưa cuối Thánh Lễ

 

Cha Đỗ Cao Tùng, CRM, chủ sự nghi thức tiễn đưa cuối lễ

Nhóm TĐCTT ngồi khoảng giữa và bên phải nhà thờ từ cung tháng xuống cuối nhà thờ

Nhóm THĐC (Thân Hữu / Cựu tu sĩ Đồng Công) ngồi cùng bên với Nhóm TĐCTT nhưng ở hàng ghế cuối cùng

"Tạ ơn LTXC và MCCC (Mẹ Chúa Cứu Chuộc) cùng quý AC THĐC

đã chẳng những cầu nguyện cho LH Louis Luca Maria Bùi Anh Huy là thân phụ và nhạc phụ của chúng em,

mà còn đến tham dự lễ an táng với tang gia chúng em sáng nay nữa:

Anh Lưu Chủ từ DFW TX, AC Lý Mai và Chị Kiều Hạnh từ Orange County, bao gồm cả Anh Hảo (LK 12).

Thậm chí cả Anh Tuyên Uý THĐC Đỗ Cao Tùng từ Missouri và Anh Đinh Viết Luận từ Corona.

Xin Anh QP người Anh đã qua đời đúng 20 năm trước (2006 - 2026) chuyển cầu cho anh em THĐC chúng ta

được gia tăng vốn liếng Đồng Công trong môi trường tông đồ giáo dân của chúng ta nhé.

Chúng em phương nga" 

5 người cháu trai và 1 người con trai đẩy nâng quan tài ra vào nhà thờ và từ xe tang vào phần mộ mai táng của Người Cha/Ông quá cố

 

 

7- Mai táng trong mồ

 

Đức ông Phan Văn Hiền chủ sự nghi thức tại Nghĩa trang

Nhất là làm phép mộ

Ngài nhắc nhở Kitô hữu có 3 ngôi nhà: ngôi nhà gia đình, ngôi nhà nấm mộ và ngôi nhà Vĩnh cửu

Ngài trao Thánh giá có Người vợ của người quá cố và Người mẹ của đoàn con còn sống trên đời này.

Người con gái cả Thúy Nga đại diện tang gia ngỏ cám ơn quý Cha và Quý Vị 1 lần nữa

Trong khi cành hoa được lần lượt đặt trên quan tài và trước khi hạ huyệt bài "Tình Cha cho con" được vang lên qua giọng ca của Mai Thiên Vân

Trời hơi ấm nhưng tất cả đều được bóng cây che mát, bao gồm cả 2 bàn 100 hộp thực phẩm cho bữa trưa

 

Đứng xa để quan sát cảnh hạ huyệt mà nghĩ đến số kiếp đi sau bất khả tránh của bất cứ ai sống trên đời này

 

Ngôi mộ vừa được lấp đất...

Ngôi mộ của người Cha được chôn sát với ngôi mộ của người con thứ 9:

Giuse Phaolô Bùi Anh Phong qua đời ngày 24/12/2012, hưởng dương 40 tuổi

 

4 vòng hoa được phủ trên ngôi mộ vừa được phủ đất, trong đó còn rõ vòng hoa của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

Quý AC TĐCTT đã rời nghĩa trang lúc 1:15 pm, nghĩa là sau khi quan tài xuống lòng đất và được phủ lấp đi.

"Tạ ơn LTXC và cảm ơn quý AC TĐCTT Nam California (GP Orange, San Bernardino và TGP Los Angeles) rất nhiều đã đến cả 45 anh chị em:

5 từ TGP Los Angeles (bao gồm Anh Thế đi xe bus chung với Quý AC OC) + 5 từ GP San Bernardino + 35 từ GP Orange (bao gồm Chị Mai Chinh đi 1 mình),

để dự lễ an táng và tiễn đưa ra nghĩa trang vị thân phụ và nhạc phụ của chúng em, đồng thời cũng là  TĐCTT XV 2015.

Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và Thừa Sai thương xót của anh chị em TĐCTT chúng ta nhé.

Đúng là cả một bầu trời Tình nghĩa TĐCTT. Chúng em rất cảm động.

Trân trọng

Chúng em tĩnh nga"  

 

"4 chắt của LH Louis Luca Maria Bùi Anh Huy là 4 đứa cháu (3 nội và 1 ngoại) của chúng em lần đầu tiên trong đời tham dự lễ an táng trên trần gian này.
Xin cầu cho các cháu để hy vọng có 1 cháu kịp làm linh mục để xức dầu và dâng lễ an táng cho ít nhất 1 trong 2 chúng em."

(tin nhắn cám ơn gửi Nhóm 44 anh chị em TĐCTT - Tông Đồ Chúa Tình Thương - đã từ OC, LA và SB đến dự lễ an táng và mai táng Thứ Bảy 14/3/2026)

 

 

8- Bữa ân tình thân nhân sau khi mai táng

 

Người chị cả Thúy Nga ngỏ lời khai tiệc

Cha Đỗ Cao Tùng làm phép bữa ân tình

Cháu Trần Hùng thay mặt gia đình Cô Chú Ngoạn Liên ngỏ lời với Bác Huy gái!

Bàn trung ương có Má và Cha Thày Đồng Công

2 bàn trên và dưới, bao gồm chú Quang (cùng con gái) và các con của Cô Chú Ngoạn Liên từ San Diego

Bàn gia đình con cháu của người em thứ 3 Bùi Thùy Dung

Bàn gia đình con cháu chắt của người chị cả Thúy Nga

Người chị cả ngỏ lời cám ơn mọi người để kết thúc bữa ân tình thân nhân

trong ngày an táng cho Người Chồng, Người Em, Người Cha, Người Ông, Người Cụ và Người Bác đã ra đi trước...

 

 

9- CĐ ĐM Mân Côi dâng Lễ cầu cho LH Louis Luca Maria 3 giờ chiều Chúa Nhật 15/3/2026

 

Đại diện tang gia chỉ còn 10 người:

Má, 2 vợ chồng con gái cả (Nga Tĩnh), 2 vợ chồng người con gái thứ 6 (Thảo Sang), người con gái út Bùi Anh Đào và

gia đình Cháu Cao Buì Minh Kha (Michael) với 3 chắt (2 chắt nhỏ Theo và Noah dâng lễ cho cụ trong giấc ngủ thiên thần)

Tang gia dâng của lễ: Người con Bùi Anh Đào và chắt Lucien (dâng hoa),

2 vợ chồng người con Bùi Phương Thảo (Sang) dâng bánh và rượu, với Cháu Cao Bùi Minh Kha (Michael) tháp tùng

 

Magnificat anima mea Dominum - Linh hồn tôi ngợi khen Chúa!

 

 

Xin xem thêm bộ hình ảnh từ cái link dưới đây do Anh Thành ở Cộng đoàn Đức Mẹ Mân Côi chụp

https://photos.app.goo.gl/UKrGCt9gkRq4L2Cp9