
CHỨNG NHÂN THƯƠNG XÓT
TÔNG ĐỒ CHÚA TÌNH THƯƠNG 2026
Sinh Hoạt Hội Ngộ và Đạo Đức
TĐCTT Mừng Tân Xuân 2026
Dạo khúc
Nhà nguyện và Hội trường
Phần 1 - Tạ Xuân
Tâm sự Đầu Năm
Thánh lễ và Chầu Thánh Thể
Phần 2 - Mừng Xuân
Hát Xuân
Chúc Xuân
Vui Xuân
Tiệc Xuân
Tuổi Xuân
Kết thúc
Từ Xuân Ngọ sang Xuân Hạ
Dạo khúc
Nhà nguyện và Hội trường
(9:00 - 9:30)

Vẫn là 2 tấm ảnh Chúa Mẹ như các ngày Thứ Bảy Đầu Tháng, nhưng với hoa xuân và mâm ngũ quả

Hội trường trước Thánh lễ (trên) và sau Thánh lễ (dưới: thêm hoa cảnh được mang sang từ nhà nguyện)

Phần 1 - Tạ Xuân
Tâm sự Đầu Năm
9:30 - 10:30

Đáng lẽ chỉ có nửa tiếng từ 9:30 - 10:00 am, nhưng vì trục trặc đợi Cha nên kéo dài thành 1 tiếng

Nội dung của 1 tiếng Tâm sự Đầu năm bao gồm những chi sẻ:
1- Bốn mùa xuân hạ thu đông không phải chỉ dìễn ra hằng năm, mà còn hằng ngày và ở từng lứa tuổi cuộc đời:
Bốn mùa hằng ngày với sáng xuân, trưa hạ, chiều thu và đêm đông (thời gian dài nhất trong ngày);
Bốn mùa ở từng lứa tuổi cuộc đời: xuân từ khi mới sinh tới 20, hạ từ 21-40, thu 41-60, đông 61-100 (đông bao giờ cũng dài nhất)
2- Sinh hoạt các ngày đặc biệt trong năm thường vào Chúa Nhật hơn là Thứ Bảy đầu tháng:
Tuy nhiên, 2 ngày có tiệc lớn là Tết và Giáng sinh: Tết vào ban sáng và Giáng sinh ban chiều tối;
3- Quỹ Bác ái 2026 để hỗ trợ Quý Cha và Quý Sơ chỉ phục vụ vô vị lợi và không có nguồn thu nhập nào,
nhưng Nhóm TĐCTT không chủ trương bảo trợ cho riêng một nơi nào mà chỉ hỗ trợ có tính cách phổ quát vậy thôi;
4- Chuyến Hành trình Thăm dò Hỗ trợ Truyền giáo ở Burundi Phi châu rất hào hứng.
Burundi là một đất nước nghèo thứ 2 trên thế giới chỉ trên Nam Sudan thôi, nhưng thiên nhiên và Công giáo lại mầu mỡ.
Tuy nhiên , vì nghèo nên ơn gọi phong phú lại bị giới hạn, cần được hỗ trợ 1 ngàn MK 1 năm cho 1 chủng sinh bao gồm mọi sự.
5- Chuyến Hành trình Truyền giáo Văn hóa Liên tôn ở Mông Cổ và Đài Loan vào Tháng 10/2026;
đã liên lạc được với Dòng Don Bosco Việt Nam từng ở Mông Cổ 25 năm, dù đất nước 3.5 triệu dân chỉ có 1.500 tín hữu Công giáo,
và đang liên lạc với các vị Lm VN ở Đài Loan để sang mở Khóa LTXC cho các Cộng đồng Công giáo VN ở đó.
6- Các Khóa LTXC từ 2026 trở đi chỉ còn 1 ngày, theo kinh nghiệm từ các cuộc Hội Ngộ Về Nguồn 1 ngày của TĐCTT trong Năm Thánh 2025:
ban sáng là phần "Hãy Đến Với Cha" và ban chiều là phần Hãy Học Cùng Cha" - Nhóm TĐCTT GP Orange vào ngày Chúa Nhật 14/6/2026.
Thánh lễ và Chầu Thánh Thể
10:30 - 11:30

Thánh Lễ



Bài đọc 1: Chị Nguyễn Hải; Bài đọc 2: Chị Phạm Kim Hoàng


Bài Phúc Âm: Cha Đặng Phượng Hoàng (Lm thuộc TGP LA mới về hưu ở Anaheim); Giảng lễ: Cha Phó Tổng Linh hướng Nguyễn Đức Minh


Anh Phạm Chí Long, một tay đàn địch nổi tiếng trong Cộng đồng CG VN GP Orange





Chầu Thánh Thể
(đáng lẽ Chầu trước lễ nửa tiếng từ 10:00 - 10:30 am nhưng vì trục trặc Cha và không có chìa khóa Nhà Tạm,
nên được dời vào sau lễ mới có Bánh Lễ, và dù Chầu trọng nhưng Chầu vắn tắt trong vòng 12 phút thôi)

Cha Đặng Phượng Hoàng chủ sự Chầu Thánh Thể





Vì không có chìa khóa Nhà Tạm nên Cha chủ sự Chầu cho anh chị em rước Tấm Bánh Thánh ở trong Mặt Nhật


Cuối cùng là Phép lành cuối lễ


Tất cả là 43 vị, trong đó có 3 vị khách nam
Phần 2- Mừng Xuân
11:30 - 1:30
Hát Xuân



Sau khi anh chị em hát dâng Chúa "ngày đầu năm" xong Cha Đức Minh làm phép bữa tiệc xuân luôn

Anh Hà Đại Thắng cùng 3 anh phụ họa tiếp tục mục Hát Xuân bằng bài Hò Lơ TĐCTT tếu ngạo!

Trong đó bao gồm Cha Nguyễn Đức Minh, chúng em tĩnh nga, và các sinh hoạt của TĐCTT



.jpg)
Chúc Xuân

PHÚC LỘC THỌ (Happiness, Prosperity and Long Life) => TIN CẬY MẾN
Nếu "phúc" của trần gian là được hạnh phúc may lành về cả hồn xác theo tự nhiên thì Phúc của Kitô hữu là Tin: "Em có phúc vì đã tin" (Luca 1:45);
nếu "lộc" của trần gian là tiền tài, danh vọng, quyền lực, nhan sắc, khỏe mạnh... thì Lộc của Kitô hữu là được "niềm hy vọng cứu độ" (Roma 8:24);
nếu "thọ" của trần gian là được sống lâu trăm tuổi không già bất lão v.v. thì Thọ của Kitô hữu là "đức ái không bao giờ qua đi" (1Corinto 13:8).
Bởi vậy, năm 2026 này em không chúc quý AC như các năm trước theo công thức "hồn an, xác mạnh, đời vui, sống thánh và chết lành" (như trong bài hát) nữa,
mà là xin nguyện chúc cho quý AC được Tin Cậy Mến: một Đức Tin có phúc, một Đức Cậy cứu độ và một Đức Mến bất diệt!

Nhóm TĐCTT, qua Chị Thủ quỹ Trần Mỹ Dung, kính biếu quà xuân Cha Nguyễn Đức Minh
Vị Phó Tổng Linh hướng giúp TĐCTT các Thứ Bảy Đầu Tháng: Lễ, Chầu và Giải tội
và đã từng là Linh hướng 4 chuyến hành hương 2014, 2017, 2019 và 2021

Món quà bào gồm cuốn Kỷ yếu 50 Năm Hành Trình Đức Tin Viễn Xứ của CĐ CG VN GP Orange và 1 bao thư hiện kim


Anh Nguyễn Văn Thế mời Cha Đặng Phượng Hoàng đến chung vui Tết với Nhóm TĐCTT cũng tự bỏ tiền túi ra thay Nhóm TĐCTT làm quà tặng Tết cho ngài
Vui Xuân



Một vũ khúc giao lưu đày sôi động tình nghĩa TĐCTT được Anh Hà Đại Thắng tài tình đạo diễn, như anh đã từng bất ngờ thực hiện mừng xuân 2023 của Nhóm TĐCTT.



Cặp Thắng Trang Cặp Thế Lan Cặp Trương Cúc
Các cặp TĐCTT sao mà hồn nhiên duyên dáng tươi trẻ chưa từng thấy, quá xứng đôi vừa lứa chẳng khác gì nồi nào vung ấy thật tuyệt vời!


Cặp Long Hoa Cặp Chính Trâm
Tiệc Xuân






"Ngày xuân nâng chén ta chúc nhau vui..."


Anh Nguyễn Văn Thế hát tặng Cha Đặng Phượng Hoàng


Các tiết mục văn nghệ tự động diễn xuất đầy hào hứng làm tăng bầu khí vui nhộn của bữa Tiệc Xuân chưa từng có, kéo dài thời giờ đến 2 tiếng đồng hồ!


Hai chị ngỏ lời cám ơn: Chị Thúy Nga và Chị Mỹ Dung
Chị Thúy Nga
Cám ơn Quý Chị đã góp thêm các món vào Bữa Tiệc Xuân hôm nay:
Chị Trần Kim Oanh: Bánh ướt kèm theo các đồ phụ tùng;
Chị Đinh Tuyết Mai: Bánh Tét;
Chị Lưu Ngọc Trinh: Chả giò;
AC Thế Lan: Nước chanh giây và rượu nho;
AC Chính Trâm: Chè;
AC Thụ Hải: $40.00;
Chị Phạm Bạch Tuyết: $30.00.
Chị Trần Mỹ Dung
Thủ quỹ của trong BPV GP Orange kiêm trong Tổng Phục Vụ
cám ơn quý AC đã đóng góp vào quỹ chi tiêu của Nhóm TĐCTT Nam California,
hiện nay quỹ chi tiêu của nhóm địa phương Nam California còn được $1,600.00,
và số tiền trong quỹ này là để chi dùng cho những khoản chung chẳng hạn như:
lệ phí về phòng ốc cho các lần sinh hoạt ở St. Patrick;
xin lễ cho TĐCTT hay ruột thịt của TĐCTT qua đời;
biếu tặng các Cha Linh hướng ở Nam California trong dịp mừng xuân hằng năm;
tặng quà tri ân cho quý cha ngoài nhóm đến giúp nhóm cử hành phụng vụ hay giảng huấn;
đặt làm các bộ đồng phục theo nhu cầu cần thiết về số lượng v.v.
Tuổi Xuân

3 vị 2 nam và 1 nữ từ 90 (Chị Luyến) sang 91 (Anh Bích) thậm chí đến 98 gần bách niên (Cha Đức Minh)

7 vị từ 80 trở lên đến 89, trong đó có 2 vị nam đều cùng lứa tuổi 83: các cụ có vẻ hơi trang nghiêm theo tuổi của mình hơn 2 thế hệ 70 và 60 dưới đây

Từ 70 trở lên: 18 vị (1/3 nam - 2/3 nữ) với dáng vẻ và nét mặt vẫn tươi vui nhưng không hả hê thoải mái bằng thế hệ trẻ hơn mình ở tuổi lục tuần dưới đây

13 vị: 2 anh chàng (2 đầu) và 11 cô nàng TĐCTT từ 60 trở lên mà coi như mới 40... tươi cười trẻ trung hơn bao giờ hết trong Tình nghĩa TĐCTT

Chỉ có 1 TĐCTT trẻ nhất là Anh Tống Quang Minh, vừa đúng 40, nhưng không muốn chụp 1 mình, do đó có 2 vị mới 40!

5 chàng ngự lâm pháo thủ mặc áo dài truyền thống nam: từ trái Quý Anh Nguyễn Văn Thế, Nguyễn Chí Long, em tĩnh, Anh Nguyễn Trương và Nguyễn Liên

17 vị nữ lưu TĐCTT duyên dáng trẻ trung trong bộ áo dài đủ mầu sắc và kiểu cách làm nên mùa xuân rực rỡ trong Nhóm TĐCTT Nam California. Từ trái với các nàng:
Phạm Lynn, Trần An, Đỗ Lan, Lưu Ngọc Trinh, Hà Mai Trang, Nguyễn Giang, Đỗ Thoa Catherine, Trần Mỹ Dung, Trần Hoa,
Ngô Trâm Jackie, Phạm Hoàng, Nguyễn Hoa, Nguyễn Loan, Hoàng Nancy, Tống Thanh Liên, Nguyễn Hải và Phạm Bạch Tuyết.

3 AC TĐCTT yếu bệnh và khuyết tật cũng tham dự như ai:
1 chống gậy lão: Anh Trần Ngọc Bích + 1 đẩy xe nạng: Chị Nguyễn Nguyệt + 1 ngồi xe lăn: Chị Trần Thu Hà
Kết thúc
Từ Xuân Ngọ sang Xuân Hạ
Từ Xuân Ngọ

Năm nay ở cuối hội trường cũng có trưng bày thêm cả bức màn hình Cờ Việt Nam Thánh Mẫu
với 3 anh chị TĐCTT (Tammie Thủy, Nguyễn Hoa và Nguyễn Trương) tươi vui trong 3 bộ xuân phục nổi bật

Anh Nguyễn Chí Long, one man band, có biệt tài uốn bong bóng thành các hình thù khác nhau,
như làm hình con ngựa cho Xuân Bính Ngọ 2026 này.
Sang Xuân Hạ


Để thu dọn thì cần phải cởi bỏ con người mới với bộ áo dài truyền thống vừa mới vui xuân mà mặc lại con người cũ mùa hè với y phục bình dân phục vụ...

Hậu trường
“Chúa động lòng thương” (Luca 7:13)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Lòng Thương Xót Chúa 2026

“Chúa động lòng thương” (Luca 7:13)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Lòng Thương Xót Chúa 2026
Tạ ơn LTXC đã tạo dựng nên loài người tạo vật chúng ta từ hư vô để chúng ta, với bản thân đặc thù độc nhất vô nhị trong cả loài người, được hiện hữu trên trần gian mau qua tạm gửi này, nơi chúng ta chỉ được an bài đến 1 lần duy nhất trong một thời gian giới hạn nào đó rồi vĩnh viễn qua đi, sau bao nhiêu là gian lao khốn khổ và thăng trầm cuộc đời kèm theo buồn vui sướng khổ, lo âu sợ hãi, dự tính nỗ lực, thành công thất bại v.v. lẫn lộn. Cuộc đời trần gian của chúng ta, theo từng ngày sống cũng như tuổi đời của mình, chúng ta hằng liên tục trải qua 4 mùa xuân hạ thu đông. Hằng ngày chúng ta vẫn sống tính cách 4 mùa: sáng xuân, trưa hạ, chiều thu và đêm đông. Đời người chúng ta cũng sống trạng thái 4 mùa: Xuân xanh (0-20), Hạ chí (21-40), Thu trầm (41-60), Đông lão (61-80/100).
Tuy nhiên, theo chu kỳ ấn định về thời tiết trong một năm 365 ngày thì dù ở tuổi nào, già hay trẻ, vui hay buồn, khỏe hay yếu, giầu hay nghèo v.v., chúng ta cũng vẫn cùng nhau Mừng Tân Xuân theo văn hóa của mình, như Á Đông chúng ta mừng theo Âm lịch, tức trong Năm 2026 này Tết vào ngày Thứ Ba 17/2, áp Thứ Tư Lễ Tro. Vì Ngày Mùng Một Tết rơi vào ngày trong tuần, nên gia đình chúng ta thường mừng vào cuối tuần trước tết (14-15/2) hay cuối tuần sau tết (21-22/2). Còn các hội đoàn thường tránh mừng vào cuối tuần áp tết như thế, nên tổ chức sớm hơn nữa (7-8/2) hay muộn hơn nữa 21-22/2). Riêng Nhóm TĐCTT Nam California chúng ta sẽ Mừng Tết vào Chúa Nhật ngày 8/2/2026 ở Saint Patrick, từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều, bao gồm 3 phần chính: Chầu Thánh Thể, Thánh Lễ và Tiệc Mừng, với bộ quốc phục!
Xin Mẹ Maria Đầy Ơn Phúc là Mùa Xuân Muồn Thuở của chúng ta và cho chúng ta, TĐCTT nhỏ bé của Mẹ nhé!
em tĩnh
Biệt chú: Theo thông lệ hằng năm, hai vợ chồng chúng em xin tiếp tục phục vụ quý AC Bức Tiệc Mừng Tân Xuân. Tuy nhiên, kinh nghiệm hằng năm cho thấy có một số anh chị không muốn áp dụng nguyên tắc và đường lối "thà một người chết thay cho nhiều người" như Chúa Kitô, nên đã tự động nhào vô đóng góp với chúng em để làm cho Bữa Tiệc Mừng Tết được thêm lình đình thịnh soạn hơn. Bởi thế, xin cứ liên lạc với nàng Thúy Nga nhà em 909-210-4884 để phối hợp phục vụ nhé. Cám ơn Quý AC. Mong được gặp đông đảo quý AC vào Ngày Mừng Tết sắp tới của TĐCTT Nam California chúng ta.



“Chúa động lòng thương” (Luca 7:13)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Lòng Thương Xót Chúa 2026
Tạ ơn LTXC đã thực sự trở thành Mùa Xuân yêu thương và tươi vui của Nhóm TĐCTT Nam California chúng ta hôm Chúa Nhật mùng 8/2/2026 hôm qua.
Chúng con xin cám ơn Đức Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh hướng của chúng con đã liên lỉ sinh hoạt với chúng con hằng tháng và trong những dịp đặc biệt,
trong khi Cha TLH (từ 2014) Phạm Ngọc Tuấn ở GP Orange và Cha Nguyễn Tuấn Long, cựu TLH (từ 2009) ở TGP Los Angeles, bận mục vụ Giáo xứ cuối tuần không thể bỏ đi;
Chúng con cũng xin cám ơn Cha Đặng Phượng Hoàng, Lm TGP LA đang hưu trí ở Orange County cũng đến chung vui với chúng con;
Em xin cám ơn Quý AC đã cố gắng sắp xếp mọi sự, bao gồm cả các sinh hoạt xuân với các hội đoàn khác trùng ngày giờ, để đến tham dự với nơi này nơi kia;
Em cũng cám ơn quý AC đã rất muốn đến tham dự nhưng lực bất tòng tâm vì yếu bệnh hay vì công tác tông đồ thường trực bất khả thiếu hay thay thế nên không thể đến được;
Em xin đặc biệt cám ơn Quý AC đã góp công sức và tiền bạc vào việc tổ chức và thực hiện Ngày Mừng Xuân 2026 này của TĐCTT chúng ta;
Em xin cám ơn Quý AC đã chẳng những đến tham dự mà còn đóng góp cho Quỹ Bác Ái 2026 và/hay cho Quỹ sinh hoạt của chung nhóm Nam California.
Xin LTXC luôn hiện diện nơi đức tin tuân phục của TĐCTT chúng con và tỏ hiện qua đức ái trọn lành của chúng con, để chúng con xứng đáng được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Trinh Vương Thương Xót Maria Mẹ của chúng con. Amen.
em tĩnh
Giờ đây, với tất cả lòng tri ân cảm tạ LTXC và trong Tình nghĩa TĐCTT, xin mời quý AC theo dõi bài tường trình của em ở cái link sau đây nhé: TĐCTT Mừng Tân Xuân 2026