GIÁO HỘI HIỆN THẾ

_______

 THỨ SÁU 30/11/2007

TUẦN THƯỜNG NIÊN 34

 

?  Chúa Giêsu Mạc Khải Tư về Tinh Thần Vâng Phục

?  Chúa Giêsu Mạc Khải Tư về Tâm Tình Yêu Thương

?  Chúa Giêsu Mạc Khải Tư về Quyền Năng Thánh Hoá

 

 

?   Chúa Giêsu Mạc Khải Tư về Tinh Thần Vâng Phục

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tổng hợp và chuyển dịch

 

"Ai Nghe Các Con Là Nghe Ta" (Lc 10:16)

            

"Cha lấy làm hài lòng khi con trọng ý của các bề trên con hơn ý của Cha, bất cứ khi nào các ngài có cấm đoán con không được làm theo điều Cha truyền cho con. Chịu khó theo các ngài để thi hành như các ngài muốn nơi con' Cha sẽ thừa biết cách để hoàn thành các dự định của Cha, cho dù các dự định này vì thế có thể bị chống đối và xung khắc. Cha dành cho một mình Cha quyền dẫn dắt nội tâm con, đặc biệt là điều khiển trái tim của con, vì một khi đã thiết lập trong nó vương quốc tình yêu tinh tuyền của Cha, Cha sẽ không bao giờ chịu nhường nó cho những điều gì khác nữa" (với thánh nữ Magarita: Tự Truyện đoạn 43) 

           

"Cha sẽ dạy cho con biết rằng Cha là vị Tôn Sư tối cao đối với những tặng ân của Cha cũng như với các tạo vật của Cha, không gì có thể ngăn cản Cha thực hiện các dự định của Cha. Bởi thế, Cha chẳng những muốn con phải làm theo điều các bề trên của con truyền khiến, mà còn không được làm tất cả những gì Cha lệnh cho con làm mà không có phép của các ngài. Cha yêu thích đức tuân phục, một nhân đức mà không có nó không ai có thể làm đẹp lòng Cha" (với thánh nữ Magarita: Tự Truyện đoạn 47)

            

"Nhưng hãy nghe đây, hỡi đứa con gái của Cha ơi, đối với mọi thần linh, con đừng tin theo một tí nào cũng đừng tin tưởng gì cả, vì Satan hậm hực sẽ tìm cách đánh lừa con đấy nhé. Thế nên, đừng làm một việc gì mà không được chấp nhận bởi những vị hướng dẫn của con' nếu con ở dưới thẩm quyền của đức tuân phục thì nỗ lực của hắn trong việc làm hại con sẽ trở thành vô hiệu, vì hắn không có quyền hạn gì trên một con người vâng phục cả" (với thánh nữ Magarita: Tự Truyện đoạn 57)

           

"Hỡi các con cái của Cha ơi, các con phải biết rằng, đức vâng lời là chiếc chìa khoá vàng để mở cửa Thiên Đàng... Một quyết định đối với các con có vẻ độc đoán, mà nếu nó theo đúng các qui định của Hội Thánh, thì Cha hết sức khuyên các con là hãy vâng giữ. Quyết định đó có thật sự khôn ngoan hay chăng thì không phải là việc của các con cần phán đoán. Đừng quên rằng chính Cha, và chỉ có một mình Cha, là Đấng có thể thay đổi bộ mặt trái đất. Chính Cha là Đấng đưa đường chỉ lối cho Công Việc này, và việc các con vâng lời các bề trên là ấn tín của Cha đóng trên nó" (với nữ giáo dân Maguerite ngày 10-2-1974)

            

"Cha sẽ ban cho con những chứng cớ khác nữa về quyền năng của Cha, đồng thời Cha sẽ cho con thấy Cha tỏ ra qúi chuộng chữ 'Vâng phục'. Cha nói với con người trong công minh và chính trực, song Cha, Đấng Toàn Năng, Cha lại cúi mình trước những quyết định của những vị đại diện Cha trên thế gian này. Song hãy tin rằng, điều mà Cha ấn định sẽ phải xẩy ra" (với nữ giáo dân Maguerite ngày 2-9-1974)

 

"Ai Yêu Sự Sống Mình Thì Mất Sống, Ai Mất Sự Sống Mình..." (Gn 12:25)

            

"Không có một đường lối nào lại nhục nhã và hèn hạ một khi nó bởi ý muốn của Thiên Chúa. Các con là những người tự cảm thấy mình được thu hút theo đường lối này... thì đừng cưỡng cự, đừng gắng biện luận theo lòng kiêu ngạo chống lại ý muốn của Thiên Chúa để làm theo ý mình. Các con sẽ không tìm thấy an bình và hoan lạc trong vị thế ít nhiều ngon lành trước con mắt người đời, song chỉ trong việc hoàn thành ý muốn của Thiên Chúa, và trong việc hoàn toàn thuận phục tất cả những gì Người có thể đồi hỏi nơi các con mà thôi" (với nữ tu Josefa ngày 22-3-1923)

 

"Ta Không Tìm Kiếm Ý Riêng Ta" (Gn 5:30)

            

"Từ khi Cha bắt đầu Cuộc Đời Công Khai, Cha đã có thể tỏ ra ngày Cha là Đấng Thiên Sai và là Con Thiên Chúa, để nhờ đó lôi kéo chú ý và kính trọng của người ta vào giáo huấn của Cha. Cha đã không làm như vậy, vì ước vọng duy nhất của Cha là làm theo tất cả mọi sự Cha của Cha muốn. Khi giờ khổ nạn của Cha điểm, hãy xem Cha lại càng ôm chặt lấy thánh ý ấy, bất chấp người này làm khổ, kẻ khác nhục mạ, môn đồ bỏ rơi, đám đông bội bạc..., cuộc tử đạo khôn tả nơi thân xác của Cha, và cuộc phản kháng kịch liệt nơi bản tính tự nhiên của Cha. Cũng thế, khi các con quảng đại thuận phục bản thân cho ý muốn của Thiên Chúa, bất chấp nội tâm tự nhiên kháng cự lại..., gia đình cản trở..., thế gian phán đoán..., nếu các con quảng đại hiến mình cho ý muốn của Thiên Chúa, bấy giờ các con sẽ được kết hợp chặt chẽ với Người, và được nếm hưởng ngọt ngào vời vợi" (với nữ tu Josefa ngày 23-3-1923)

            

"Cha vâng lời vị Linh Mục, bất kể bản chất của ngài, bất kể lầm lỗi của ngài, bất kể tình trạng tâm hồn của ngài. Cha luôn luôn vâng phục. Những bất toàn của ngài, dù có thế nào đi nữa, cũng không mất đi một chút thiện hảo nào nơi Bánh Thánh. Khi con vâng phục các Bề Trên của con cũng thế, những bất toàncủa các ngài, cho dù có thế nào đi nữa, cũng không làm mất đi một chút xíu nào đức tuân phục trọn lành của con: vị mà con tuân phục luôn luôn là Cha. Thế là đủ" (với chân phước Maria Faustina ngày 9-4-1942)

 

 TOP

 

?  Chúa Giêsu Mạc Khải Tư về Tâm Tình Yêu Thương

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tổng hợp và chuyển dịch

 

"Ta Biết Chiên Của Ta" (Gn 10:14,27)

            

"Cha biết đến những tận cùng sâu thẳm của các linh hồn, biết cả những đam mê của họ, biết họ hướng chiều về thế gian và tìm thỏa mãn thế gian' Cha đã biết từ đời đời, trong số các linh hồn này, bao nhiêu người sẽ làm cho Trái Tim Cha ngậm đắng nuốt cay, và biết rằng cả những đau khổ lẫn Máu của Cha sẽ đổ ra vô ích cho một số lớn các linh hồn... Thế nhưng, vốn đã yêu thương họ, nên Cha vẫn yêu thương họ... Trái Tim Cha sẽ không bị tội lỗi làm tổn thương nhiều lắm, cho bằng bị sầu khổ nát tan vì sau khi phạm tội họ không đến ẩn náu nơi Cha" (với nữ tu Josefa ngày 29-8-1922)

            

"A! hãy mau đến với Trái Tim Cha..., và đừng lo về quá khứ' tất cả đều đã được vực thẳm của tình thương Cha nuốt hết mất rồi, và tình yêu của Cha đang sửa sọan những ân sủng mới cho con. Hồi niệm về những sa sút của con sẽ là một khích tố để con tự hạ và là một nguồn công phúc cho con, cì con không thể dâng cho Cha một chứng cớ mến thương nào to lớn hơn là tin cậy vào việc thứ tha trọn vẹn của Cha, và tin rằng các tội lỗi của con sẽ không bao giờ to lớn hơn được lòng thương xót của Cha, một lòng xót thương vô cùng bất tận" (với nữ tu Josefa ngày 24-3-1923)        

           

"Ngay từ giây phút đầu tiên cuộc sống của Cha, Cha đã biết giá mà Cha phải trả cho tội lỗi của các con. Vì, dù Cha có là Thiên Chúa đi nữa Cha cũng đã mặc lấy nhân tính của các con rồi. Cha cảm nghiệm được những yếu hèn của nhân tính các con song không bị yếu hèn chi phối. Và Cha yêu thương các con bằng một tình yêu điên dại, cùng một tình yêu mà Thiên Phụ của Cha đã nồng nhiệt yêu thương các con ở trên Thiên Đàng. Thế nhưng, các con vẫn chưa hiểu được thế nào là tình yêu của một vị Thiên Chúa. Nên nhiều người trong các con vẫn cứ điến lác và mù loà, với một cuộc sống ngả nghiêng xiêu vẹo theo lầm lạc và rối rít. Ôi các con đáng thương! Ôi nhân loại chới với đáng thương!" (với nữ giáo dân Maguerite ngày 12-10-1966) 

           

"Dấu chỉ đích thực của Vương Quyền Cha là Thần Linh yêu thương và thương xót của Cha. Dấu chỉ khác, dấu chỉ mà con đang chiêm ngắm, là vết thương ở bàn tay Cha, được đặt lên Trái Tim thần linh của Cha, để trấn át tiếng đập dồn nén của tình Cha yêu thương các con, những thụ tạo khốn cùng của Cha! Cha là Vua vũ trụ! Song Cha còn hơn như thế nữa kià! Tước hiệu tối cáo của Cha là gì? Tước hiệu là CHA của mọi linh hồn được tạo dựng nên. Vương quyền của Cha có thể làm cho các con run sợ, thế nhưng, Tình Phụ Tử của Cha có thể nào lại như thế được chăng? Nó là sức lôi cuốn các linh hồn của tình yêu Cha. Nó là lời kêu gọi các con cái trung thành của Cha. Nó là lời nhắc nhở cho những đứa con bất khôn của Cha, những kẻ đang lầm cơn nguy biến. Nó là lời cảnh giác của Cha và là ơn thứ tha của Cha. Nó là đức khiêm nhu của Thiên Chúa đuơng đầu với tính kiêu căng của con người. Nó là bài học tình yêu của Chúa Kitô Vua dạy cho con cái bé nhỏ, những người con phản loạn và vô tâm" (với nữ giáo dân Maguerite ngày 1-7-1975)

 

Một Con Chiên Trong Số Trăm Con (Lc 15:4) 

           

"Những linh hồn sốt sắng ủi an Cha thay cho thái độ dửng dưng, thay cho việc quên sót của các tội nhân. Thế nhưng, họ vẫn không thay được chỗ của các linh hồn mà Cha mong ước' mỗi một linh hồn đều có một chỗ ở trong Trái Tim Cha, mỗi một linh hồn được yêu thương vì một điểm đặc thù mà Cha đã ban cho linh hồn đó, và Cha không thể nào nguôi ngoai về việc hư đi của các linh hồn, trong khi họ còn hy vọng ăn năn hối cải. Một số ít chiên không bù lại được cho Cha con chiên thứ 100 đã đi lầm đường lạc lối. Đối với Cha, mỗi một linh hồn là một bảo tàng khôn sánh" (với nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi ngày 8-12-1941)

            

"Cha cùng là một Giêsu đối với tất cả mọi người. Nếu Cha yêu chuộng một số linh hồn nào đó, thì không vì thế mà mất đi một mảy may yêu thương mà Cha dành cho tất cả và đặc biệt là cho mỗi một linh hồn" (với nữ giáo dân Maguerite ngày 2-6-1967)

            

"Cha hỏi con nhé, theo con ước lượng thì một linh hồn thôi trị giá là bao nhiêu? Hãy tin Cha đi, nếu cần, có bao nhiêu linh hồn ở trên thế gian này thì Cha cũng muốn hiến mạng sống Cha cho họ bấy nhiêu. Hy Tế của Cha tự mình vĩnh tồn qua các thế kỷ.  Thế mà số linh hồn được cứu vẫn còn ít ỏi. Tình yêu điên dại nào có thể bù đắp lại cho những mất mát quá nhiều này đây? Hỡi đứa con nhỏ của Cha ơi, đừng hẹp lượng trong việc yêu mến Đấng yêu thương con quá sức thiết tha. Tình yêu này vượt trên mọi sự được tạo thành, vì không gì có thể thỏa mãn được khát vọng nồng nhiệt nung nấu Trái Tim Thiên Chúa của con. Họ phải đến với Người. Họ đừng từ chối đến với Đấng kêu gọi họ. Nhưng Tình Yêu không bao giờ biết mỏi mệt. Thế dưới trần gian này Tình Yêu ở chỗ nào đây? Bị nhốt lại, bị giấu kín, bị trói buộc theo lời hứa không bao giờ bỏ các con mồ côi. Mà Tình Yêu vì chỉ có thể sống nhờ yêu thương nên bị đói. Họ không lắng nghe, họ không còn nghe thấy Tiếng Cha được nữa. mà ngày ấy thì đang đến với nhiều người. Và Cha lại không thể làm gì cho họ được cả. Cha, Đấng Toàn Năng, lại bị bất lực, vì là Tình Yêu như Cha, một Tình Yêu chỉ đáp ứng lại tình yêu mà thôi. Hỡi con cái loài người ơi, như Thiên Chúa của các con là lương thực cho các con trong Thánh Thể, các con cũng hãy là của nuôi cho Tình Yêu ăn xin đi" (với nữ giáo dân Maguerite ngày 9-10-1968)

 

"Trong con mắt của Cha, một tội nhân tìm kiếm Cha thì không còn là một tội nhân nữa, mà là một linh hồn bị thương tích đang trên đường tìm về Ánh Sáng và Chân Lý" (với nữ giáo dân Maguerite ngày 26-1-1969)

 

"Các Con Hãy Yêu Thương Nhau Như Thày Đã Yêu Thương Các Con" (Gn 15:12)

            

"Con càng yêu thương các Chị Em của con là con càng yêu mến Cha. Con không hiểu được tường tận điều này, song thật sự là như thế. Tình yêu của Cha thì thẳng ngặt, nhưng không vị kỷ, và khi đức ái thắng vượt nơi con thì Cha được vinh quang' chính Cha là Đấng yêu thương nơi con... Tình yêu mà con phải có đối với các tạo vật thì không phải tự nó là cùng đích' nó là kết quả của tình con yêu Cha' Cha không ăn thua đủ với các tạo vật, nhưng Cha bao phủ và thấu nhập chúng, để rồi con lại thấy được tất cả chúng trong Trái Tim Cha. Con phải yêu thương lẫn nhau, đó là lệnh truyền của Cha. Con hãy nhớ rằng, như bản thân của con, các Chị Em con cũng cần cảm thấy rằng họ được yêu thương' đó là một nhu cầu, vì các con là những tạo vật ở trong tình trạng tiến hoá, nên các con cần tình yêu của nhau để mà phát triển. Cha không phải là một hữu thể đang tiến hoá, Cha không cần tình yêu của các con như một tạo vật - nhưng Cha cần tình yêu của các con đối với nhau, để Cha có thể sống động giữa các con mà thông truyền sự sống của Cha cho các con' đúng, 'Cha là Cây Nho và các con là những ngành nho'. Hỡi đứa con gái nhỏ của Cha ơi, tất cả những gì các con làm cho những người khác thật sự lá các con làm cho chính Cha đó" (với nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi ngày 1-4-1942)

 

"Ai Không Yêu Thương Thì Ở Trong Sự Chết" (1Gn 3:14)

           

"Con sẽ không còn sống động nữa nếu con không biết yêu thương. Tất cả những gì không phải là tình yêu thì đang làm và sẽ làm cho con phải khổ đau" (với nữ giáo dân Maguerite ngày 21-6-1966)

            

"Ngoài tình yêu ra thì chẳng có gì nữa. Tất cả đều chết. Hạnh phúc trên thế gian là tin vào tình yêu của Cha" (với nữ giáo dân Maguerite ngày 13-7-1966)

            

"Cha là Ánh Sáng và là Chân Lý. Ánh Sáng chiếu soi thế giới, mà thế giới lại khinh thường. Luật yêu thương mà Cha ban cho các con, hỡi con cái của Cha, là luật duy nhất có thể cưúu rỗi các con. Thế giới không yêu thương là một thế giới hư vong. Các con tin là các con có thể sống mà không yêu thương được ư? Các con nghĩ mình mạnh mẽ và sáng suốt. Các con chưa bao giờ lại vô thức như thế. Tại sao các con chú trọng quá nhiều đến cái sẽ qua đi nhỉ? Các con cần phải có tất cả những thứ vụn vặt đó trong hành lý về Trời của các con hay sao? Các con hãy suy tưởng đến sự chết là điều sẽ kết thúc tất cả những sa hoa vô loài của các con. Để rồi sẽ còn lại những gì? Các con có muốn mang hai bàn tay trắng đến trước nhan Cha chăng? Các con nghĩ có đáng liều mất hạnh phúc trường sinh để đánh đổi lấy cuộc sống mà các con đang theo đuổi không? Một ít năm sống trên mặt đất này có là bao? Một ngày kia rồi các con cũng sẽ phải rời bỏ nó. Rồi các con sẽ chẳng khóc than trong cõi đời đời vì đã ruồng bỏ Thiên Chúa của các con hay sao?" (với nữ giáo dân Maguerite ngày 11-9-1966) 

        

"Khi còn là một con trẻ nhỏ bé, Cha lụy thuộc vào thụ tạo. Trong thời gian công khai của mình, Cha làm chủ thụ tạo. Vào lúc Cha chịu Khổ Nạn, chúng tưởng mình làm chủ được Cha. Thế nhưng, Cha ban cho họ lề luật yêu thương, mà không có lề luật này họ không thể làm gì được, vì Cha lấy Máu Cha để trả giá cho lề luật này. Phản kháng lại lề luật này là đâm đầu vào chỗ hủy diệt. Cha là Giá Chuộc Thế Gian. Không có Cha, không ai có thể được cứu rỗi" (với nữ giáo dân Maguerite ngày 5-5-1967)

            

"Không có tình yêu cũng không có sự sống. Chẳng có gì cả. Có cuộc đời xem ra đầy đủ lắm, thế mà nó chỉ toàn là những việc chết. Vì linh hồn đó không có tình yêu" (với nữ giáo dân Maguerite ngày 29-9-1967)

 

"Ta Muốn Lòng Nhân Lành Chứ Không Phải Lễ Vật" (Hosea 6:6' Mt 9:13)

           

"Đức bác ái cao cả nhất mà các con có đối với nhau không ở tại những quà tặng hay những phục vụ mà các con có thể hiến cho nhau: nó nằm ngay trong những tư tưởng của các con. Đó là đức ái quan thiết nhất và là đức ái hoàn trọn nhất. Các Chị Em con phải tìm thấy nơi con một niềm từ ái trong tư tưởng là xu hướng hiểu được họ, để nhìn thấy vẻ đẹp của họ hơn là chú trọng đến sự xấu xa của họ, (vì mọi linh hồn đều là một hỗn hợp của bóng tối và ánh sáng) - một niềm từ ái trong tư tưởng để giúp họ là chính họ trước nhân loại, như họ là trước nhan Cha - đúng, như Cha muốn chính họ là. Đó không phải là điều mà chính con cũng mong ở các Chị Em của con hay sao?" (với nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi ngày 31-12-1941)

            

"Con hãy bác ái, trước hết là ở trong tư tưởng của con' phần còn lại tự nhiên sẽ đâu vào đấy. Con sẽ không bao giờ hối hận vì đã sai lầm trong việc phán đoán một người tốt hơn là họ xứng đáng, vì con phải nhìn nơi những người khác điều mà họ có thể trở nên bằng ơn Cha, chứ đừng có ấn tượng về họ theo như điều họ có lúc bấy giờ. Bằng không, con có thể gặp trường hợp phải hối hận không ít và phải đền bù lại lỗi lầm mà con đã coi thường những phẩm chất nơi người này hay người kia trong số các Chị Em của con" (với nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi ngày 19-3-1942)

            

"Nếu các con biết được tiếng vang của nguyên một tác động bác ái ở trên mặt đất này cũng như cho đến đời đời, thì các con sẽ chỉ có một tham vọng: đó là hành động theo bác ái. Để rồi bình an sẽ ngự trị. Bác ái không phải chỉ là nhân đức chiếm được một niềm vui trong giây lát' mà là nhân đức làm nẩy sinh nhiều hơn kiến thức và tình yêu Thiên Chúa. Tất cả mọi sự phải được hy sinh cho những đòi hỏi của bác ái. Các con không bao giờ được phép để cho đức bác ái bị trở thành một vật tế thần cho bất cứ một lợi lộc nào, cho dù lợi lộc đó có trọng đại đến đâu đi nữa" (với nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi ngày 24-4-1942)

 

"Cả khi có lý do để phê phán, cũng hãy đối xử hết sức bác ái với hết mọi người. Nếu các con phải sửa bảo, hãy sửa bảo cách dịu dàng và cảm thông. Đừng bao giờ tưởng rằng các con có thể nhìn bề ngoài mà biết được người khác. Hãy tìm kiếm sự tốt lành nơi họ thì sự dữ sẽ bị chế ngự. Bởi sự dữ có là chỉ vì yếu đuối mà thôi. Kẻ yếu đuối là người bị bệnh, nên cần phải được chăm sóc cho. Phương dược duy nhất có thể cứu được họ mà các con mang đến cho họ là yêu thương, bằng việc cầu nguyện và sửa bảo. Một vết thương không bao giờ lại được chữa lành bằng một vết thương khác cả, mặc dầu đôi khi cũng cần phải gây ra một thương tích vừa phải cho những thành phần nổi loạn"

(với nữ giáo dân Maguerite ngày 28-04-1968)

 

"Phần Chúng Ta Yêu Thương  Vì Thiên Chúa Đã Yêu Chúng Ta Trước"  (1Gn4:19)

            

"Thật vậy, không phải là Maguerite yêu thương các linh hồn, vì chính Cha yêu thương họ trong nó. Maguerite có thể nào yêu thương họ mà không có Cha chăng? Điều này cũng đúng với hết mọi người nữa: mọi yêu thương từ Cha mà đến. Hỡi con, Cha xin con hãy vì Cha, vì lòng yêu Cha, mà chấp nhận những lời làm tổn thương đến trái tim con. Chính tình yêu Cha hành động trong con mà không cần đến tí công lênh nào của con cả. Đó là vết thương của tình yêu. Bằng tất cả lòng khiêm nhượng, con hãy chịu đựng nó cho đến đời đời. Yêu mến Thiên Chúa của con là yêu thương các linh hồn và chịu đựng những đòi hỏi của tình yêu Người. Tình yêu đích thực của các linh hồn ở tại việc hoàn toàn chiều theo ân sủng. Con hãy nói cho Cha hay, con làm sao có thể rao giảng và ban phát tình yêu cho những kẻ khác, nếu linh hồn con không được tình yêu của Cha mồi lửa cho? Làm sao con có thể cứu các linh hồn, nếu con chỉ có mỗi một con tim nhân loại bần cùng của con để thực hiện điều này? Con hãy an ủi lấy mình và hãy tin rằng mỗi một người chỉ có thể cho những gì họ lãnh nhận được từ Cha. Hãy tôn trọng tác động của Cha nơi mỗi một người: nó không có giống nhau nơi hết mọi người đâu. Cha nói thật cho con hay, con đừng nghĩ rằng mình ngon lành khá hơn bất cứ một ai trong việc yêu mến, vì con không biết gì về mối thân tình và mức độ thân thiết của tình yêu Cha nơi bất cứ một linh hồn đặc biệt nào. Con đừng phán đoán theo những dáng vẻ bề ngoài' chi bằng hãy cố nhận ra nơi mỗi một người sự hiện diện sâu xa của Tình Yêu ẩn ngự. Đôi khi Cha thích con chịu nhục nhã, để một khi ý thức được sự hư không của mình, con có thể yêu mến Cha càng hết sức mình hơn nữa" (với nữ giáo dân Maguerite ngày 27-1-1975)


 

TOP

 

? Chúa Giêsu Mạc Khải Tư về Quyền Năng Thánh Hoá

 

"Ta Đã Tái Thiết Những Gì Bị Hủy Hoại và Tái Cấy Những Gì Hoang Vu" (Ez 36:36)

            

"Họ đã tạo nên cuộc đời như lòng họ mong muốn, theo như trí óc thông minh bần tiện của họ. Bởi thế, trong khi có cả triệu triệu anh em thì họ lại cô độc một mình, vì họ co rút lại trong 'cái tôi' của họ.Ý thức hệ của các dân tộc đi ngược lại với các dự án mà Cha phác họa ra cho họ. Cha sẽ hủy diệt con bò vàng của họ. Nếu cần phải băm đi chặt lại, Cha vẫn cứ băm cứ chặt để cứu vãn họ... Bóng tối diệt vong đang chập chờn trên vũ trụ. Nếu các dân tộc không ăn năn hối cải, họ hãy cứ mở mắt ra mà xem những tai ương nặng nề xẩy ra trên mặt đất, dưới biển cả và trên không trung. Hão huyền và mơ tưởng như họ thì hãy coi chừng, kẻo mà bị trao phó cho các lực lượng của sự dữ, họ sẽ bị chúng tiêu diệt. Thế nhưng, Cha sẽ không bỏ rơi những kẻ trung tín với Cha đâu..." (với nữ giáo dân Maguerite ngày 15-1-1967)

            

"Cha nói thật với con, cho dù tình Cha có còn yêu thương họ đi nữa, phép công thẳng của Cha cũng sẽ không tiếc thương những kẻ phản chống lại lề luật của Cha đâu. Gương mù trong thế giới đang đạt đến những kỷ lục chưa từng có. Và đối với những kẻ làm gương mù, tình thương của Cha sẽ nhường chỗ cho phép công thẳng của Cha. Các trách nhiệm của họ, tăng lên theo những việc làm bất chính của họ, sẽ mang lại cho họ án phạt đời đời. Những mất mát, được tình thương của Cha giới hạn lại, than ôi, sẽ vượt quá xa đi. Khi tình yêu không thể đem tội nhân về cùng Cha thì luận phạt sẽ giáng xuống. Đó là một luật chính đáng. Và ai sẽ đương đầu với quyền thi hành công lý của Cha chứ?"

(với nữ giáo dân Maguerite ngày 12-1-1969)

            

"Con ác thú đang hoạt động và không còn che dấu việc làm của nó nữa. Phải lấy chiếc thuẫn yêu thương mà chống lại nó. Nhiều người đã đặt mình vào hàng ngũ của những kẻ phản giáo: họ không còn thuộc về thành phần của dân Cha nữa. Họ muốn phá hủy Ngôi Nhà của Cha, cùng sự sống của các linh hồn. Hổ ngươi thay cho họ! Cha sẽ loại họ khỏi mặt Cha! Phản loạn chống lại Thiên Chúa như thế là họ đã ôm lấy việc tôn thờ Satan rồi vậy. Thế nhưng, Cha nói thật cho con biết, họ sẽ bị lộ tẩy bởi những việc làm chết chóc của họ" (với nữ giáo dân Maguerite ngày 19-1-1970)

            

"Con có biết cái thảm bại của một vị Thiên Chúa là gì không? Đó là Người không thể cứu được hết tất cả mọi người bằng Hy Sinh của Người. Con cũng có biết chăng thực tại có thể ẩn nấp trong một giấc mơ" (với nữ giáo dân Maguerite ngày 18-5-1970)

            

"Thiên nhiên hủy hoại rồi tái sinh. Vì tất cả thiên nhiên thuộc về Người và tuân phục Người, nên có điều gì mà Thiên Chúa của mọi thiện hảo lại không thể làm chứ? Cha nói thật cho con hay, đứa con nhỏ của Cha à, thế giới đang tự hủy diệt mình, bằng việc thả lỏng cho sự dữ lộng hành. Nhờ ăn năn thống hối thế giới có được cứu vớt chăng? Ai biết được ơn phúc của Cha có thể kéo dài bao lâu? Nếu Cha nhân lành thì Cha cũng có thể trừng phạt nữa. Khi sự dữ mà sau nặng thì vết thương của nó càng đớn đau. Người ta phải chịu khổ mới được chữa lành. Chớ gì khổ đau trở nên nguồn mạch khôn ngoan và ánh sáng cho các linh hồn đang ở trong tối tăm tội lỗi. Cha là Ánh Sáng thế gian. Tối tăm che đậy cái bại hoại của nó, nhưng con mắt của Chúa thấu suốt lòng người, dò xét linh hồn họ và vạch trần gian ác của họ, không phải để luận tội, mà đặc biệt là để cảnh giác và sửa sai" (với nữ giáo dân Maguerite ngày 7-2-1971)

            

"Một ngày nọ, có một vị Thiên Chúa, với một tình yêu bừng cháy, đã tạo dựng nên thế giới cho tình yêu ấy có cớ để mà hiện hữu. Thế giới này đã không thôi làm cho Đấng Hóa Công của mình thất vọng. Ngày nay mức độ thất vọng đã lên đến hết cỡ: trưù phi thế giới hối cải, bằng không, nó sẽ chịu trừng phạt vì tội ác của mình. Nó sẽ trở về với hư không mà từ đó Cha đã kéo nó ra. Họ đã quên rằng họ chỉ là bụi tro. Thế gian sẽ chỉ gồm có bụi và tro. Thế nhưng, trên những hoang tàn đổ nát này, tình yêu của Cha sẽ được tái sinh, còn sinh động và chói sáng hơn bao giờ hết. Nó sẽ tìm thấy nơi các linh hồn thuần thục đầy những tác động sáng tạo và cứu độ của mình" (với nữ sứ giáo dân Maguerite ngày 7-9-1972) 

           

"Hỡi ngôn sứ nhỏ của tình yêu và tình thương Cha, hãy đến, hãy theo Cha. Hãy chăm chú nhìn Người Bạn cao cả của con đang sống trong thần tính của Người' hãy chăm chú nhìn Người đang đau khổ nơi nhân tính bị khinh miệt của Người. Con có muốn chia sẻ như thế với Người không? Cha muốn con, bằng tình yêu của Cha, làm cho Cha được các linh hồn biết đến thân tình hơn nữa. Một Thiên Chúa báo oán chỉ là một Người Cha tội nghiệp, khi phải trừng phạt con cái mình để buộc chúng phải hồi tâm nghĩ lại. Tình yêu cứu rỗi - con chớ có sợ Cha, hãy lại gần tình thương của Cha hơn nữa. Khổ đau của Cha được tất cả mọi con cái của Cha chia sớt. Nhưng, con hãy tin rằng, Cha vẫn muốn cứu nhân loại đáng thương vì tội lỗi mà bị hư đốn. Con hãy nhân danh Cha mà nói: có những điều không được che dấu đi mà tránh khỏi bị trừng phạt, vì làm như thế là trọng phạm đến tình yêu van nài của Cha" (với nữ giáo dân Maguerite ngày 19-12-1973)

  

"Ta Sẽ Mở Cửa Mồ Của Các Ngươi Và Các Ngươi Từ Đó Chỗi Dậy" (Ez 37:13)

            

"'Nước của Ta không thuộc về thế gian này' - đó là lý do tại sao Cha không tìm cách thiết lập Hoàng Triều của Cha rực rỡ trong thế giới Vật Chất này. Cha làm chủ Vật Chất và chỉ để cho Bản Thân Cha nhờ nó thôi. Đó là lý do tại sao, theo ý thích, Cha chọn lấy một bề ngoài nghèo khó là chỗ mà Vật Chất rất ít được trọng dụng' nhờ đó, Cha ở trong tầm tay với của mọi người' và cũng nhờ đó, các con sẽ hiểu được rằng, chính nhờ các con thoát khỏi Vật Chất mà các con mới khám phá ra được thế giới Thần Linh" (với nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi ngày 31-12-1941)

            

"Chân lý không ồn ào gì cả, thế nhưng không gì hủy diệt được nó: cái gì là thì sống mãi. Chân lý không tìm cách đạp nát những chướng ngại vật của mình, mà là rạng ngời soi chiếu nó... Chân lý thường bị lầm lạc che dấu, song nó vẫn sống ở bên trong, bên trong những hoàn cảnh và các tạo vật, như những cục than không thể bị dập tắt, cho đến cuối cùng thì ánh sáng của nó luôn luôn đánh tan những trở ngại - không gì có thể làm tàn lụi được chân lý. Thần linh của Cha làm việc cũng một đường lối như vậy, trong linh hồn của các con, một cách âm thầm' Người không tìm cách thắng đoạt bằng cách vung tay hủy diệt tất cả những gì chống lại Người, mà là, như một ánh sáng nội tâm, cuối cùng, Người chiếu tỏa qua tất cả mọi sự. Người quyền năng như những cơn gió mãnh liệt nhất được Người điều khiển - Người thổi đâu tùy Người muốn, mà nếu các con để cho Người làm việc, thì Người sẽ biến đổi thế giới của các con. Người sẽ biến mình trở thành tôi tớ của các con. Không phải Người là Đấng đã khơi dậy các ước muốn nơi các con hay sao? Rời Người chờ đợi các con cầu nguyện trước khi đáp ứng những yêu cầu của các con. Vừa lúc các con cầu khẩn Người, Người liền có mặt. Mặc dù các con thường làm buồn lòng Người, Người không bao giờ trả đũa. Thế nhưng, Người không thể nào ngăn ngừa cho các con khỏi phải chịu khổ đau gây ra do hậu quả của những việc các con làm. Người đợi chờ các con cho đến khi các con trở lại với Người: sự nhẫn nại của Người không hề mỏi mệt. Phải, Thần Linh của Cha đã biến mình trở thành tôi tớ của các con..., để các con có thể học từ Cha sự hoàn toàn lụy phục bản thân mình nơi Thiên Chúa" (với nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi ngày 15-2-1942)

            

"Người ta chẳng nhìn thấy gì cả: chỉ là một Bánh Thánh mỏng, một khung tròn trắng nằm chính giữa Mặt Nhật... Thế mà có Cha ở đó, phải, Cha là Giêsu, với cả Thần Tính của Cha. - Cha đã hư không hoá Bản Thân Cha để các con có thể tiến đến cùng Cha, để Thần Tính của Cha có thể thấp nhập vào các con và biến đổi các con mà các con không biết. Chính Cha là Đấng làm việc..., Cha chỉ xin các con ưng thuận mà thôi...Cha ở đó hoàn toàn yên lặng, hoàn toàn kiên nhẫn. Cha lôi cuốn các linh hồn mà không thốt ra một lời nào. Tiếng của Cha vang ra thật nhỏ trong họ, vì linh hồn mềm yếu." (với nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi ngày 15-2-1942)

            

"Các con hãy xem Sự Hiện Diện của Cha nhẹ nhàng chừng nào, không đè nén, bền bỉ đến độ tinh vi... Trên thực tế, Cha đã thu Mình lại đến không còn là gì cả, để Cha có thể sống giữa các con mà không trở thành một gánh nặng... Các con có thể tiêu hao Cha không một chút khó khăn gì, rồi Cha tác hành trong các con, hoàn toàn xoá mờ mình đi, đến nỗi, bề ngoài như thể chính các con là tác nhân... Đó là hoạt động chân thực, là cái tồn tại muôn đời. -t kẻ hiểu được nó' họ ưa chuộng hành động tỏ bày ra với những thành quả tức thời" (với nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi ngày 17-2-1942)

            

"Cha luôn luôn hoàn thành điều mà Cha đã định làm. Cha sử dụng những yếu tố nhân loại để tùy những hành động thong dong của các con định liệu. Việc cộng tác và trách nhiệm của các con nằm ở chỗ đó. Các con cung cấp cho Cha những phương tiện thuận lợi trong việc hoàn thành ý muốn của Cha - các con cung cấp cho Cha những phương tiện khác cưỡng lại ý muốn của Cha, hay làm trì hoãn việc hoàn thành ý muốn Cha. Thế nhưng, ý muốn của Cha thắng cuộc trong tất cả mọi hoàn cảnh loài người. Ý muốn của Cha có thời điểm của mình" (với nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi ngày 28-4-1942)

           

"Sự dữ mà kẻ thù gây ra dầu sao cũng sẽ góp phần vào việc làm vinh danh Thiên Chúa: nó không kéo dài đến bất tận' Cha đã chiến thắng thế gian. Tác động của sự dữ tạo điều kiện thuận lợi giúp cho một sự lành đích thực cần phải được thẻ hiện, thầm kín, sâu xa..." (với nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi ngày 18-5-1942)

            

"Sau khi bão tố qua đi, bầu trời lại càng sáng sủa hơn. Sự thật luôn luôn chiến thắng. Lời của Cha chiếm cứ các cõi lòng, qui thuận chúng theo luật phép của mình. Cha đã nói: 'Nếu đức tin của các con bằng hạt cải, các con có thể khiến núi non: hãy chuyển chỗ này đến chỗ kia, và nó sẽ dời đi' không gì mà các con không làm được'. Bằng lòng tin tưởng nhiều hơn nữa vào tình thương của Cha, tình yêu sẽ qui tụ những núi non nơi các cõi lòng lại, nhờ đó, lật ngược nước cờ của kẻ thù. Những núi non này sẽ vươn lên đến tận Trời cao, bằng chứng cớ mạnh mẽ của chúng' Cha trên trời, Đấng Tạo Dựng nên mọi sự, sẽ âu yếm yêu thương đón nhận chúng. Như thế là các con bật mở các cánh cửa tình thương của Cha và kiềm chế phép công thẳng của Cha. Thế nhưng, sở dĩ Cha tỏ cho các con thấy yếu điểm của Cha là để các con vững tâm hơn mà tấn công Cha. Nếu Tình Yêu phải chiến thắng thế giới và những mưu đồ của nó, thì tình yêu này, được chiếu rọi từ Thiên Chúa, đồng thời cũng sẽ thắng được chính Thiên Chúa của các con, và chiếm lấy ơn tha thứ và bình an của Người cho hết mọi con cái của Người. Đây là điều mà Cha hiến cho các con, nếu các con muốn nhận lấy..." (với nữ giáo dân Maguerite ngày 31-1-1967)

 

 "Ta Sẽ Đặt Thần Trí Ta Trong Ngươi Cho Ngươi Được Sống"  (Ez 37:14)

            

"Phận hư không của con đã thu hút sự cao cả của Cha. Hiển nhiên là tương phản nhau. Nhưng đối với Tình Yêu thì mọi sự đều có thể. Hai thái cực gặp nhau, nhờ việc làm của lòng nhân ái xót thương, trong việc tạo nên một TOÀN THỂ, nơi mà cái vô thể nhỏ bé hoàn toàn mất đi trong đó" (với nữ giáo dân Maguerite ngày 27-2-1967)

            

"Nhân tính của con làm sao lại có thể chứa đựng được Đấng Vô Cùng? Theo lý, khi Cha đến với con lúc Hiệp Lễ là con chiếm hữu Cha.Thế nhưng, chính là Cha nhận lấy con và hoàn toàn bao chiếm nhân tính của con. Hỡi đứa con gái nhỏ của Cha, đứa con được sinh ra từ Trái Tim thần linh của Cha, đúng thế, Cha biết cách làm cho Cha trở nên nhỏ bé để nhập vào trong con. Song con hãy vững tin là Cha bao giờ cũng vẫn là Đấng Vô Cùng. Con cũng hãy tin rằng, nhờ liên kết nỗi hèn yếu của con với thần tính của Cha, mà Cha có thể biến nó thành ra vô cùng" (với nữ giáo dân Maguerite ngày 13-3-1967)

            

"Hãy dâng cho Cha nhân tính của con. Cha lại đã chẳng mặc lấy nó khi vì yêu thương mà làm người hay sao? Cha sẽ mặc cho con thần tính của Cha để con yêu mến Cha bằng tình yêu của các thần trời" (với nữ giáo dân Maguerite ngày 10-4-1967)

            

"Nếu con cảm thấy mình yếu đuối và bất lực, chính là vì Cha đã mặc cho con đức khiêm hạ của một Thiên Chúa bị đóng đanh" (với nữ giáo dân Maguerite ngày 18-12-1967)

            

"Con thấy ngọn lửa nhỏ đó chứ? Đó là Giáo Hội. Có phải nó đang lịm tắt chăng? Nó vật vờ, tiến đến cực độ của sự sống. Thế nhưng, con thấy không, hiện nay hơi thở Thần Linh làm cho ngọn lửa nhỏ đó hồi sinh. Nó sẽ không bị tắt ngúm. Nó sẽ bùng lên và sáng soi mọi dân tộc. Đừng sợ đứa con nhỏ của Cha à: Cha vẫn còn ở đó mà, và Giáo Hội của Cha sẽ không bị nguy tử đâu...Dần dần nó đang phục hồi sức mạnh và nghị lực' nó đang được che khuất cho khỏi gió" (với nữ giáo dân Maguerite ngày 11-5-1972) 

       

"Chỉ có một ngai Giáo Hoàng: Rôma. Chỉ có một vị kế thừa Phêrô. Ngài được chọn bởi các Nghị Phụ của Giáo Hội. Tất cả những ai đương đầu với quyền năng mà Cha đã ban cho ngài sẽ bị xử trí đích đáng. Lòng mong ước Nước Trời thì hiếm thấy' đức tuân phục là một ngôn từ rỗng không. Cha, vị Thiên Chúa của Thiên Đình, Cha đã vâng lời các tạo vật của Cha. Các tạo vật này lại không vâng lời Thiên Chúa của chúng, khi Cha đau lòng chứng kiến thấy tình trạng luân lý hủ bại nơi các tâm hồn và các tâm trí. Cha đã vận dụng hết mọi kho tàng ân sủng và tình thương của Cha để cố gắng mang chúng về cùng Cha mà vẫn luống công vô ích: giờ đây, công lý của Cha buộc phải mở đường đến để trừng phạt chúng, vượt qua cả những chướng ngại mà Trinh Nữ dịu hiền thương hại chúng đã chặn bước tiến của công lý Cha. Tại sao Cha lại trao các con cho Mẹ nhỉ, hỡi con cái của Cha ơi, nếu không phải là để Mẹ phải làm sao cho phép công thẳng của Cha dịu xuống và giữ tay Cha lại ư?" (với nữ giáo dân Maguerite ngày 16-8-1972)

           

"Mẹ sẽ thiết lập Triều Đại Con Mẹ khắp thế giới. Mẹ sẽ cứu các dân tộc. Mẹ sẽ cải hối các tội nhân" (Mẹ Maria với nữ giáo dân Maguerite ngày 23-5-1967)

 

"Hỡi các con cái bé nhỏ của Cha, các con là những kẻ lạc bước trên những nẻo đường mòn, nơi mà các con cứ loay hoay lẩn quẩn với ảo tưởng quái gở hão huyền cùng những lạc thú giả tạo" (với nữ giáo dân Maguerite, sách trang 158)

 

"Thời giờ con sống trong những khoái lạc hão huyền là thời giờ Cha đợi chờ con". (với nữ giáo dân Maguerite, sách trang 160)

 

"Trong con mắt của Cha, một tội nhân tìm kiếm Cha thì không còn là một tội nhân nữa, mà là một linh hồn bị thương tích đang trên đường tìm về Ánh Sáng và Chân Lý". (với nữ giáo dân Maguerite, sách trang 164)

 

"Một Thiên Chúa báo oán chỉ là một Người Cha tội nghiệp khi phải trừng phạt con cái mình để buộc chúng phải hồi tâm nghĩ lại". (với nữ giáo dân Maguerite, sách trang 170)

 

"Trước khi Cha đến như một Quan Án công minh, thì  Cha đến như Đức Vua của Tình Thương. Trước ngày công thẳng, dân chúng sẽ được thấy một dấu hiệu trên các tầng trời như thế này: Tất cả ánh sáng trên các tầng trời sẽ bị tắt hết, và bóng tối khủng khiếp sẽ bao trùm cả trái đất. Đoạn trên bầu trời sẽ xuất hiện hình bóng cây thánh giá, và từ những kẽ hở của các bàn tay chân bị đóng đanh của Chúa Cứu Thế sẽ phát ra những ánh sáng cả thể chiếu soi mặt đất trong một khoảng thời gian. Điều này sẽ xẩy ra không lâu trước ngày cùng tận". (với chân phước Maria Faustina, sách trang 65)

 

"Sự chết giống như một giấc ngủ triền miên của vũ trụ khi mùa đông tới chờ sang xuân mới thức dậy. Đối với thiên nhiên cũng như đối với các linh hồn, đó là bình minh của phục sinh". (Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu gửi Các Hồn Nhỏ ngày 18-11-1966)

 

"Hãy dâng cho Cha nhân tính của con. Cha lại đã chẳng mặc lấy nó khi vì yêu thương mà làm người hay sao? Cha sẽ mặc cho con thần tính của Cha để con yêu mến Cha bằng tình yêu của các thần trời". (Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu gửi Các Hồn Nhỏ ngày 10-4-1967)

 

"Cha không phải là một Thiên Chúa kềm kẹp con, mà là một Thiên Chúa làm cho con hoàn toàn phát triển theo ánh sáng của lòng con ưng thuận trước những ơn soi động của Cha. Ngay cả khi Cha mong muốn con nên trọn lành, trong khi đó, tình yêu của con vẫn cứ bất toàn, thì hỡi con nhỏ của Cha, Cha lại đã chẳng mặc lấy nhân tính của con làm như của Cha hay sao?... Ngày gặp đêm rồi mất hút trong đêm thế nào. Cũng vậy, từ ánh sáng mà ra, linh hồn đi sâu vào tăm tối. Thế nhưng, ân sủng phát sinh một ngày mới còn tươi sáng hơn cả ngày trước đó, vì nó giải cứu linh hồn khỏi bóng đêm phong tỏa linh hồn". (Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu gửi Các Hồn Nhỏ ngày 19-8-1967)

 

"Nếu con cảm thấy mình yếu đuối và bất lực, chính là vì Cha đã mặc cho con đức khiêm hạ của một Thiên Chúa bị đóng đanh". (Thông Điệp Tình Yêu Nhân Hậu gửi Các Hồn Nhỏ ngày 18-12-1967)

 

 

TOP

 

GIÁO HỘI HIỆN THẾ