THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

NĂM ĐẠO BINH THƯƠNG XÓT 2018

 

TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018

Ngày 20/10

 Tặng quà truyền giáo ở GX Suối Dây Tây Ninh GP Phú Cường,

và viếng thăm truyền giáo GX Rạch Vọp Sóc Trăng GP Cần Thơ

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL: tường trình bao gồm hình ảnh tự chụp kèm theo dẫn giải cần thiết

 

Chuyến viếng thăm chiều hôm qua của phái đoàn TĐCTT chúng tôi là một chuyến viếng thăm rất cần thiết, để tận mắt chúng tôi thấy và tận tai chúng tôi nghe về một thành phần anh chị em đồng hương Việt Nam, có thể nói là đang sống lạc loài trên chính quê hương đất nước của mình, với một nền văn hóa chậm tiến bất thường. Theo lời khuyên của vị linh mục chánh xứ Suối Dây, người dẫn chúng tôi đi thăm, chúng tôi không nên tặng quà ngay lúc bấy giờ, dù là cho kẹo trẻ em, hay dúi tiền cho người lớn. Trái lại, ngài còn dặn chúng tôi là hãy để tất cả mọi sự trên xe, chỉ đi tay không thôi. Do đó, có một em bé bán vé số cứ lẽo đẽo theo van xin chúng tôi mua cũng chẳng ai có thể và chỉ hứa ngày mai sẽ có quà cho các em.

Thật vậy, theo đúng dự tính, chúng tôi chỉ tặng quà truyền giáo cho những người anh chị em ở đây vào sáng hôm sau, Thứ Bảy 20/10 mà thôi, tại giáo xứ. Sở dĩ chúng tôi chỉ tặng quà ở một nơi và vào đúng lúc của nó, như vị linh mục chỉ dẫn, vừa để tránh tình trạng bạo loạn của dân chúng giành giật quà khi tặng họ ở khu cư ngụ của họ, vừa để tránh con mắt theo dõi của chính quyền địa phương. Sáng hôm đó, chúng tôi có rất nhiều giờ để tập dượt việc trao tặng quà cho 650 gia đình (8 ngàn MK), nơi có nhiều phần quà nhất trong 8 giáo điểm, hơn cả ở Khe Sanh chỉ có 500 phần quà (10 ngàn MK).

Nhìn thấy cả một khu quà tặng chiều hôm qua, được chất từng đống kéo dài ở góc của khu sinh hoạt của nhà xứ, khi mới tới mà chúng tôi cảm thấy công của vị linh mục chánh xứ Suối Dây không nhỏ, vị đã giúp chúng tôi có thể thực hiện một chút thiện chí truyền giáo của mình qua số tiền 8 ngàn Mỹ kim chúng tôi gửi về trước cho ngài để làm quà truyền giáo cho một số gia đình cần thiết nhất hay cần thiết hơn trong số 1500 gia đình ở Trại Việt Kiều trên đất Việt Nam.

Tuy nhiên, vì phiếu tặng quà của những ai được nhận quà ghi rõ giờ nhận quà là 8 giờ sáng, nên chúng tôi chỉ thực hiện việc tặng quà một cách đại thể và qui mô lớn nhất chưa từng có trong lịch sử Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2 lần của mình này, sau Thánh lễ và điểm tâm. Ở cả Giáo Xứ Suối Dây Tây Ninh và Giáo Xứ Rạch Vọp Sóc Trăng, Nhóm TĐCTT chúng tôi mặc đồng phục Áo T-Shirt Tử Đạo Việt Nam (được Sơ Ánh Nguyệt thừa sai ở Kontum tặng sáng 18/10/2018), cả trong Thánh lễ lẫn khi tặng quà.

 

Thánh Lễ

Cảnh Nhà Xứ sau lễ sáng

 

Điểm tâm

Sau Thánh Lễ và trước điểm tâm, một số anh chị em qui tụ lại hàn huyên bên nhà thờ ngay trước nhà xứ,

hỏi thăm nhau một đêm trằn trọc ra sao, bị muỗi cắn thế nào...

Ở đây, trong khi anh chị em TĐCTT, cả nam lẫn nữ, nằm ngủ trên sàn ở từng phòng chung,

thì tổ chuyên chở 4 người ở 2 phòng riêng, 2 người một phòng,

như ở Mai Sơn GP Hưng Hóa năm 2016 cũng thế,

Nhóm TĐCTT ưu tiên cho tổ chuyên chở nằm trên lầu cung thánh đầu nhà thờ để lấy sức,

còn mình thì ngủ trên sàn, trong lớp học hay cuối nhà thờ và ngoài hàng hiên (3 nam).

 

Chị Đinh Nương dâng lời nguyện thay cha bấy giờ chưa tới

Tặng Quà Mục Vụ Truyền Giáo

Đáng lẽ theo lệ thì tạ từ mỗi nơi vào trước điểm tâm, nhưng bấy giờ cha chưa có mặt. Sau lời tạ từ của người viết đại diện anh chị em,

Nhóm TĐCTT đã tặng thêm cho việc mục vụ truyền giáo của cha ở địa phương Suối Dây này 5 ngàn Mỹ kim nữa, ngoài 8 ngàn MK quà cho dân chúng.

Chị tổ trưởng Phạm Ngọc Anh đại diện trao tặng quà ở giáo điểm thứ bảy này

Cha Chánh Xứ Dominico Nguyễn Thế Trường ngỏ lời cám ơn Nhóm TĐCTT rất nhiều

cha không ngờ đã được phái đoàn TĐCTT ghé đến và tặng quà thật là dồi dào như vậy,

một năm được mùa quá thể chưa từng có từ mấy năm nay.

Giáo điểm Tây Ninh thứ 7 này là nơi Nhóm TĐCTT tặng quà truyền giáo nhiều nhất: 13 ngàn MK,

so với giáo điểm thứ 3 Khe Sanh  11 ngàn 500 MK (nhiều thứ hai) và giáo điểm thứ 1 Sapa 11 ngàn (nhiều thứ 3)

Cha còn được tặng thêm 2 tác phẩm: Mùa Xuân Gieo Tin Mừng Cứu Độ

và cuốn Niềm Vui Thương Xót Kỷ Yếu Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt I 2016 của Nhóm TĐCTT

Ngài tâm sự cho dù có mệt mỏi bởi sứ vụ ở địa phương này chỉ có một mình ngài trách nhiệm đủ mọi thứ,

đến đỗi đã có mấy lần ngài qụy gục đang khi dâng lễ,

nhưng ơn Chúa vẫn ở với ngài, nên ngài đã dâng lời cảm tạ Chúa cùng với phái đoàn TĐCTT.

Ngài đã ban phép lành đầu ngày cho anh chị em TĐCTT sau khi phái đoàn dâng ngày cho Đức Mẹ như thường lệ.

 

Phân nhiệm trao tặng quà truyền giáo

 

Trong email ngày 15/10/2018 cho người viết, Cha Trường đã báo về từng phần quà, số phần quà và trị giá mỗi phần quà rõ ràng như sau:

Chú Tĩnh mến!

Con cũng đã chuẩn bị chương trình cho ngày 19 và 20 rồi, con báo để chú và phái đoàn LTXC an tâm nhé! Tạm thời con đã đặt 650 phần quà, mỗi phần bao gồm :

    - 10kg gạo                   = 120.000đ

    - 1 thùng mì tôm          =   60.000đ

    - 1 ký đường                =   18.000đ

    - 1 long sữa                  =   18.000đ

    - 1 ký muối                  =     5.000đ

    - 1 chai nước mắm       =     8.000đ

    - 1 chai nước tương      =     5.000đ

    - xà bông tắm               =  10.000đ

    - hộp bánh                   =  10.000d

Bình quân mỗi phần quà trên dưới là 250.000 đồng. Chúng con làm phiếu và hẹn giờ phát quà là 9 giờ. Còn 20.000.000đ nữa để chuyển qua ngày hôm phát đợt 2 vì quá tải.

 

sau nghi thức tạ từ vào lúc 7 giờ thì còn cả gần 1 tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ tặng quà vào lúc 8 giờ

chưa bao giờ và chưa ở chỗ nào toàn bộ anh chị em TĐCTT 30 người được hướng dẫn tỉ mỉ việc tặng quà như ở đây

tổ trao tặng quà ở giáo điểm thứ 7 này bao gồm Chị Phạm Ngọc Anh, người vẫn liên lạc với cha, Chị Khổng Thị Nhàn và Chị Trần Hạnh

các chị đang xé ngắn các giây xà bông tắm, một trong các thứ cho từng phần quà

chuyên viên âm thanh của giáo xứ đang sắp xếp hệ thống âm thanh ở ngay khu vực quà tặng

Toàn khu quà tặng, bên phải và chính giữa là để cho 650 hộ gia đình, còn bên trái là nơi đang sửa soạn quà cho trẻ em

Chia quà cho trẻ em

Các chị đã tự động mua quà cho trẻ em ở Buôn Mê Thuột cũng gom góp quà của từng người lại ...

để chia ra và cho vào từng phần quà, tất cả đồng đều nhau, được 150 gói quà cho trẻ em

hoàn toàn bất ngờ đối với cha và cha nói sẽ trao quà cho các em trước

ở phía bên cánh trái từ bên khu nhà xứ sang khu nhà sinh hoạt.

Sắp xếp ghế ngồi

Việc phân nhiệm trao tặng các thứ quà khác nhau tạm ổn,

một số anh chị em quay sang việc xấp ghế cho 650 gia đình, với khoảng 800-900 cái ghế.

bởi sau đó Cha Trường còn có một vài tiết mục đặc biệt trước khi tặng quà...

bên phía các em cũng được sắp xếp ghế ngồi đàng hoàng

những gia đình này, ngồi ở góc đầu bên phía trẻ em, không có phiếu lĩnh quà, nhưng cứ đến, để nếu còn quà thì xin

Sinh hoạt trước khi tặng quà

Cha Trường mở bài Con Dâng Chúa của nhạc sĩ Nguyễn Sang cùng lớp linh mục với ngài

Anh chị em TĐCTT tự động nhào vô phụ họa chẳng những bằng việc vỗ tay mà còn bằng cả chính con người của mình

cùng nhau làm cử điệu và xoay quanh ở khoảng cách giữa màn hình và dân chúng đang ngồi tham dự.

Không biết những người anh chị em đồng hương Việt Nam từ Cam Bốt về, hầu hết theo Phật giáo này,

có cảm nhận được phần nào đứa ái của Kitô giáo qua việc bác ái truyền giáo của Giáo Xứ Suối Dây nói chung

và của vị linh mục thừa sai chánh xứ Nguyễn Thế Trường nói riêng hay chăng?

Chỉ biết rằng vì nhu cầu nghèo khổ mà chỗ nào đáp ứng nhu cầu của họ là họ kéo tới, bất kể là Phật giáo, Công giáo hay Tin lành.

Bởi thế, vấn đề ở đây là thành phần Kitô hữu thừa sai phải làm sao cho họ thấy được Đức Ái trọn hảo của mình,

chứ không phải chỉ dụ giáo như ở Mỹ Châu Latinh,

một Đức Ái phản ảnh một Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần (Redemptor Hominis) "đến để tìm kiếm và cứu vớt những gì đã hư trầm" (Luca 19:10)

Cha mời một bà ngoại giáo đại diện lên bày tỏ cảm tưởng về quà tặng

bà đã ngỏ lời cám ơn cha và phái đoàn TĐCTT.

Cuối cùng việc tặng quà đã được bắt đầu theo lời cha hướng dẫn dân chúng đến nhận quà: các bé trước người lớn sau

 

 

Tặng quà các em trước

Các em nhỏ theo cha mẹ đến Giáo Xứ Suối Dây lĩnh quà cho gia đình sáng hôm ấy, đâu ngờ chính các em cũng có quà riêng.

Đa số các em trông giống như trẻ em Miên hay Lào vậy - có thể vì nước da của các em!

Nhưng các em vẫn hoàn toàn giống như tất cả mọi em nhỏ khác trên thế giới này,

ở cái nét ngây thơ vô tội dễ thương của các em, trên gương mặt và trong ánh mắt.

Các em có thể sinh ra ở Cam Bốt hay ở ngay tại Việt Nam,

nhưng các em đều nghe được tiếng Việt và nói được tiếng Việt, một số em có thể nghe và nói được cả tiếng Cam Bốt nữa...

Lớn lên các em không biết có cảm thấy mình bị lạc loài hay chăng:

Mình là người Việt Nam chính cống mà lại không được chính đất nước mình công nhận,

sống như một Việt kiều tha hương ở quê hương mình như cha mẹ của các em, sống homeless như ăn mày ăn xin.

Tặng Quà cho các Gia Đình

Một bịch quà bị (Chị Văn Thị Nguyệt) lấy lại từ một người lấy quá tải

Một số gia đình không có phiếu lĩnh quà vẫn nhẫn nại ngồi chờ

 

Tiến Trình Nhận Quà

trạm đầu tiên vừa kiểm phiếu nhận quà vừa nhận bao đựng quà

từng phần quà sau đó ở từng chặng tiếp theo được bỏ vào bao vừa nhận

chỉ có thùng mì và bao gạo là không cho vào cái bao nhận lúc đầu

Cuối cùng rồi cũng gần hết quà, trống cả khu thùng mì và bao gạo ngay trước tượng Đức Mẹ

từng đợt nhận quà theo sự hướng dẫn của cha thứ tự cho từng hàng ghế, và hàng ghế cuối cùng bắt đầu phiên của mình

Tuy đông đảo đến nhận quà nhất trong 8 giáo điểm, và cho dù là người Kinh chứ không phải anh chị em dân tộc thiểu số,

nhưng nhờ được tổ chức có khoa học: các phần quà được sắp xếp chỗ nào ra chỗ đó,

và phần nhiệm trao từng món quà được nhịp nhàng thực hiện,

nhất là chính vị chánh xứ đứng điều khiển cho từng hàng ghế đứng lên lĩnh quà.

Vả lại, biến cố còn được diễn ra vào ban sáng và ở dưới mái nhà cao ráo mát mẻ,

chứ không ở ngoài trời nắng nóng như ở Hội Người Mù ở Huyện Hải Lăng Quảng Trị chiều 14/10,

hay ở giáo điểm Buôn Chưjut ở xã Chư Bưng huyện KrongBuk, Buôn Mê Thuột chiều ngày 18/10.

Bởi thế thời lượng tặng quà bao gồm cả giờ sửa soạn từ 8 giờ sáng,

sau đó còn bao gồm cả các tiết mục ý nghĩa mở đầu trước khi tặng quà, kể cả việc tặng quà cho trẻ em trước hết,

tất cả chỉ diễn ra trong vòng 2 tiếng rưỡi đồng hồ, từ 9 đến 10 giờ 30.

Chúng tôi đã từ giã Giáo Xứ Suối dây vào lúc 11 giờ, đúng như ấn định.

 

Khập khễnh nhận quà

 

Những phần quà cuối cùng

các gia đình không có phiếu, sau khi đã chờ đợi cho tới cùng thì....

cũng tới phiên, những phần quà có thể không được đầy đủ như những gia đình có phiếu - có còn hơn không!

bánh hóa ra nhiều với những mảnh quà vụn còn dư sau khi đã trao tặng cho những gia đình không có phiếu!

 

Phụ mang quà

 

 

Mang quà ra về

 

đầu đội bao gạo, tay phải xách bịch quà đủ thứ, tay trái cặp thùng mì dẫn theo đứa con

em thiếu nhi này còn ngầu hơn nữa, đầu đội cả bao gạo lẫn thùng mì, cánh tay trái đeo túi quà đủ thứ

Vui vẻ cả làng nhé!

soạn lại các phần quà của mình hay lãnh dùm

chờ xe đến đón

nhận phần quà xong, ai cũng đi phía đầu nhà ở đằng sau phía tặng quà cho trẻ em về dẫy nhà bên kia, bên tháp chuông của khuôn viên nhà xứ

phía cuối sân nhà thờ từ cổng vào

Giây phút cuối

Cha Trường lên tận xe cám tạ từ và ban phép lành trước khi phái đoàn rời GX Suối Dây Tây Ninh

 

Núi Bà Đen ở Tây Ninh trên đường từ GX Suối Dây về GX Rạch Vọp Sóc Trăng, một đoạn đường gần như cả ngày

chúng tôi ghé ăn trưa, nhưng lần này ai ăn người ấy trả, vì có một số không ăn, và lại ăn các món ăn khác giá nhau.

Có mấy lần phái đoàn đã cùng nhau ăn trưa trên xe:

như lần đầu tiên vào ngày 6/10 từ Phi trường Nội Bài vào Hà Nội tham quan trước khi về Dòng MTG Hưng Hóa ở Sơn Tây;

và hôm 13/10 khi phái đoàn từ Phong Nha về Lavang, thưởng thức quà của thân nhân Chị Ngô Trâm tặng nhóm tối hôm trước;

chưa kể bữa trưa ở Thanh Hóa được Cha Quế đãi thịnh soạn ở lầu 7 của một nhà hàng sau khi rời Tòa Giám Mục ngày 11/10.

 

Và đây là quán ăn trưa thứ ba cũng là cuối cùng bất đắc dĩ của phái đoàn...

Quán ăn trưa đầu tiên là Lộc Phát ngày 12/10 từ Thanh Hóa về Phong Nha

và thứ hai là Quán Cơm Quang Hà ngày 15/10 từ Huế về Qui Nhơn.

Không kể Quán Ăn Gánh Hào buổi trưa ngày 23/10 ở Vũng Tầu nhóm cố ý đãi tổ chuyên chở,

cũng không kể Quán Cây Dừa Lẩu Bò ngày 17/10 do 2 sơ ở Kontum đặt món nhưng nhóm trả tiền,

không kể cả quán bún bò Huế ngày 15/10 do Cha Hà thiết đãi sau khi tặng quà cho Hội Người Mù Huyện Phú Vang,

và không kể bữa trưa ngày 8/10 ở Buôn Lao Chải Sapa do các sơ đạt món nhưng nhóm trả tiền.

Các bữa trưa khác toàn ở những nơi tu trì (giống như bữa tối bao giờ cũng ở những nơi này, trừ bữa duy nhất ăn ngoài ở Lavang ngày 14/10):

Ở Giáo Xứ Sapa trưa ngày 7/10;

ở Giáo Xứ Cốc Lếu Lào Cai trưa ngày 9/10;

ở Đan Viện Xito Nho Quan Ninh Bình trưa ngày 10/10;

ở Giáo Xứ Khe Sanh trưa ngày 14/10;

ở Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình trưa ngày 18/10.

Cầu Mỹ Thuận

 

Giáo Xứ Rạch Vọp ở Sóc Trăng thuộc GP Cần Thơ

"Họ Đạo Rạch Vọp", ở đầu cầu bên kia, nằm sâu một chút vào bên trong,

xuất hiện vào lúc chiều tà trên Sông Rạch Vọp, được người viết chụp từ trên xe đang qua cầu,

giáo điểm cuối cùng của nhóm TĐCTT trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2018

Cha Trương Thành Công, vị linh mục thừa sai 12 năm phục vụ 3 giáo điểm khác nhau

Sau khi hành lý được tự động mang từ xa vào qua một quãng đường mòn, đi bộ hay ở trên một chiếc xe tang,

và được chuyển tạm vào trong một phòng chính để sửa soạn dự Thánh lễ vào lúc 6 giờ chiều,

Cha Công ngỏ lời chào đón và hướng dẫn tổng quan về chỗ ngủ cho phái đoàn.

Vì phái đoàn đến nơi vào lúc 5 giờ 15, thay vì 3 giờ như ước tính ban đầu,

nên không kịp chuyến đò tham quan địa phương từ Sông Rạch Vọp ra Sông Hậu

Tượng đài Thánh Giuse bên bờ Sống Rạch Vọp được thiết kế tự động xoay một vòng tượng (rotate)

AC Huỳnh Lâm Sum và Huỳnh Mỹ Hạnh mừng kỷ niệm 25 năm thành hôn tại Giáo Xứ Rạch Vọp,

được Cha Chánh Xứ dành riêng một phòng ngủ để hấp hôn.

ngôi nhà thờ của giáo xứ vừa lót gạch xong để kịp đón khách

Chủ tế đang dâng lời cầu nguyện đặc biệt cho cặp vợ chồng 25 năm trước Kinh Lạy Cha

Cặp vợ chồng 25 năm dâng mình cho Đức Mẹ cuối lễ

sau lễ, ai về phòng nấy, nam vẫn ở tại khu vực sinh hoạt của giáo xứ, nữ về giẫy phòng riêng...

đây là khu phòng ngủ của quí nữ thừa sai TĐCTT... một thách đố! Còn hơn ở Dòng MTG Hưng Hóa...

căn phòng có máy lạnh... ngon lành đấy... thế nhưng... 4 ngọn đèn đã từng chống muỗi ở Bắc Việt và Trung Việt vẫn bị muỗi tấn công ở đây.

vẫn không bằng căn phòng chỉ có quạt máy... miễn là phải nằm trong một cái mùng lớn bao trùm cả căn phòng...

Bởi thế, đang đêm, một số chị đã phải trở lại chui vào trong màn mà ngủ, chẳng cần máy lạnh nữa!

tối hôm ấy, các chị tưởng bở, khênh thêm 5-6 cái giường nữa từ phòng có màn sang phòng có máy lạnh để ngủ lấy sức...

nhưng không phải lấy sức để truyền giáo mà trước hết lấy sức... mà trở về phòng có màn!

Như GPS được theo dõi về đêm cho thấy rõ ràng như ban ngày vậy!

Bữa Tối

Lần đầu tiên bữa tối được diễn ra ở ngay trên một bờ sông thiên nhiên hữu tình, dù không thấy gì cho lắm

Rach Vop Parish by night - Giáo Xứ Rạch Vọp về đêm

vào chính lúc tượng Thánh Giuse bồng Hai Nhi Giêsu,

được thiết bị tự xoay vòng cả tượng suốt ngày, bấy giờ quay ra Sông Rạch Vọp,

như một hiện diện linh thiêng quyền uy

đối với bất cứ một quyền lực của thủy tặc nào xuất hiện về đêm xông lên từ lòng sông âm u tăm tối!

 

 

xin đón xem

Ngày 21/10: Sinh hoạt truyền giáo ở GX Rạch Vọp, ghé thăm GX Như Gia và kính viếng Trung Tâm Cha Trương Bửu Diệp

cần xem lại

Ngày 19/10: Tạ từ Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Buôn Mê Thuột, về GX Suối Dây viếng thăm Khu Làng Việt Kiều ở Tây Ninh

Ngày 18/10: Tạ từ Dòng Thánh Phaolô ở Pleiku, ghé thăm viện mồ côi của các sơ và tặng quà ở 2 giáo điểm Buôn Mê Thuột

Ngày 17/10: Tạ từ Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, thăm viếng cùng tặng quà ở Kontum, và trọ ở Dòng Thánh Phaolô Pleiku

Ngày 16/10: Tạ từ Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế và ghé thăm Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở Qui Nhơn

Ngày 15/10: Tặng quà Hội Người Mù Huyện Phú Vang Huế, tham quan Đại Nội Kinh Thành Huế, và ghé thăm trọ ở Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế

Ngày 14/10: Tặng quà Truyền Giáo ở GX Khe Sanh và một cơ quan người mù từ GX Khe Sanh về TT Lavang

Ngày 13/10: Tham quan Động Phong Nha Quảng Bình và về Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang Thừa Thiên Huế

Ngày 12/10: Tặng Quà Tông Đồ Truyền Giáo ở GX Phúc Địa và Đến Phong Nha Quảng Bình

Ngày 11/10: Mừng Dòng Xito ở Việt Nam 100 Năm Thành Lập, ghé thăm Tòa Giám Mục GP Thanh Hóa, bữa trưa và về GX Phúc Địa

Ngày 10/10: Tạ Từ Dòng MTG Hưng Hóa, ghé thăm ĐTGM Ngô Quang Kiệt và Vườn Fatima

Ngày 9/10: Sáng từ Sapa... trưa ghé Lào Cai... chiều về Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Ngày 8/10: Giáo Điểm Sapa - Giáo họ Hầu Thào, Giáo họ Lao Chải, và Giáo điểm San 1

Ngày 7/10: Giáo Điểm Sapa - Giáo Xứ Sapa và Giáo họ Sử Pán cùng Giáo Họ Thôn Lý

Ngày 6/10: Ghé Hà Nội và Trọ ở Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa