THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM BÍ MẬT THƯƠNG XÓT 2019

 

Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu và Mừng Giáng Sinh Thứ Bảy 7/12/2019

 

Chương trình

 

Sáng:

8:00   - Sửa soạn

8:30   - Qui tụ

9:00   - Cầu Kinh Mân Côi Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

9:30   - Đề tài: "Người nữ mang thai rên la đau đớn" (Khải Huyền 12:2)

10:30 - Giải lao

10:45 - Đề tài: Niềm Vui “Emmanuel” (Mathêu 1:23 và xem Khải Huyền 21:3)

11:45 - Viếng Chúa

 

Chiều:

12:00 - Bữa trưa

13:00 - Sinh hoạt CD Tôn Vinh LTXC 2

13:30 - Hội thảo: " Đem Mẹ về nhà mình” (Gioan 19:27)

14:15 - Đúc kết Hội thảo

14:45 - Giải lao

15:00 - Chuỗi Thương Xót

15:15 - Thánh lễ Thứ Bảy Đầu Tháng

16:00 - Sửa soạn hội trường

16:30 - Hát Mừng Giáng Sinh và Chúc Mừng Giáng Sinh

17:00 - Tiệc Mừng Lễ Mẹ Vô Nhiễm và Chúa Giáng Sinh

18:00 - Bế mạc và thu dọn

 

8:00 - 9:00 AM : Sửa soạn và qui tụ

 

Ở Sunroom - Phòng ăn

Ở hành lang làm việc của Brothers of Saint Patrick

Ở trong nguyện đường

 

9:00 - 9:30 am : Kinh Mân Côi Thứ 7 Đầu Tháng đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

 

 

9:30 - 10:30 Đề tài 1: "Người nữ mang thai đang rên la đau đớn"

 

Vấn đề 1:

Nếu Mẹ Maria được ơn vô nhiễm nguyên tội nên khi hạ sinh Chúa Kitô Con Thiên Chúa không hề "rên la đau đớn" như một người mẹ thường,

 thì "Người nữ mang thai đang rên la đau đớn" đây phải chăng là vì Mẹ đã bị người mà Mẹ đã đính hôn hiểu lầm đang toan tính bỏ Mẹ mà đi?

Vấn đề 2:

Nếu người đàn bà đau đớn khi sinh con thì Mẹ Maria đã hạ sinh Giáo Hội vào lúc nào khi Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá Con Mẹ,

và nếu Giáo Hội được hạ sinh từ cạnh sườn Chúa Kitô khi máu và nước chảy ra,

thì Mẹ Maria đã hạ sinh Giáo Hội vào chính lúc Người Con tử giá của Mẹ bị lưỡi đòng đâm thâu qua,

đến độ Mẹ chẳng những đau cái đau của Chúa, với Chúa mà còn thay Chúa nữa.

Vần đề 3:

Chính vì Chúa Kitô khổ giá đã trao tông đồ Gioan là tiêu biểu cho Giáo Hội trước rồi mới trao tông đồ Gioan cho Mẹ sau,

mà việc tông đồ Gioan "mang Mẹ về nhà mình" không phải để thay Chúa Kitô chăm sóc Mẹ cho bằng để được Mẹ chăm sóc

Vấn đề 4:

Mẹ Maria đã thi hành sứ vụ và vai trò làm Mẹ Giáo Hội của Mẹ trước hết ở chỗ Mẹ hiện diện giữa tông đồ đoàn ở Nhà Tiệc Ly

để các vị xứng đáng lãnh nhận quyền lực từ trên cao khi Thánh Thần hiện xuống trên từng vị.

Vấn đề 5:

Và đó là lý do Mẹ Maria đã được Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI tôn nhận Mẹ và tuyên bố Mẹ là Mẹ Giáo Hội

khi ngài ban hành Hiến Chế tín lý về Giáo Hội Lumen gentium - Ánh sáng muôn dân, ngày 21/11/1964;

Và đó cũng là lý do ĐTC Phanxicô đã thiết lập Lễ Mẹ Giáo Hội ngay sau Đại Lễ Thánh Thần Hiện Xuống, tức vào Thứ Hai

Vấn đề 6:

Theo Công Đồng Chung Vaticanô II, ở Chương VIII của Hiến Chế quan trọng nhất của công đồng này là Ánh Sáng Muôn Dân,

Mẹ Maria là Mẹ Giáo Hội ở chỗ Mẹ là mô phạm của Giáo Hội nơi vai trò trinh nữ sinh con của Mẹ,

một vai trò được thể hiện bằng đức tin tuân phục và đức ái trọn hảo của Mẹ.....

(Bài chia sẻ còn nhiều điểm khác rất lý thú, xin mời nghe trọn bài ở cái link sau đây: "Người nữ mang thai đang rên la đau đớn"

Bài chia sẻ chấm dứt trước khi hết giờ 5 phút, một thời khoảng đủ cho em giúp anh chị em TĐCTT tập bài ca hợp với ý nghĩa của đề tài 2 sau đây:

 

10:30 am - Giải Lao sau đề tài 1

 

 

10:30 - 12:00 Đề tài 2: Niềm Vui Emmanuel

 

"Emmanuel" nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, và Niềm Vui Emmanuel là niềm vui Thiên Chúa ở cùng loài người

và cũng là niềm vui loài người được Thiên Chúa ở cùng và họ được ở cùng Thiên Chúa

Nếu Emmanuel là Thiên Chúa ở cùng loài người chúng ta thì phải chăng Thiên Chúa không thể nào thiếu loài người tạo vật của Ngài

và Ngài không thể nào không dựng nên loài người bất khả thiếu để Ngài ở cùng, dù Ngài đã biết trước loài người bất toàn và bất xứng với Ngài?

Như thế thì quả thực "con người sống một mình không tốt" thế nào thì Thiên Chúa "ở một mình không tốt" cũng như vậy!

Nếu trong tất cả mọi muông thú không có một con vật nào xứng với con người thế nào

thì trong tất cả mọi tạo vật không có một loài tạo vật nào xứng hợp với Thiên Chúa bằng loài người,

loài đã được Ngài dựng nên theo hình ảnh thần linh của Ngài và tương tự như Ngài.

Và đó là lý do Ngài đã gắn bó với loài người hơn hết mọi tạo vật, hơn cả các thiên thần có bản tính cao trọng hơn loài người,

Ngài đã dựng nên họ để họ thuộc về Ngài và để Ngài nên một với họ, đến độ, Ngài đã hóa thành nhục thể làm người ở với họ nơi Con của Ngài.

Do đó Sách Khởi Nguyên mới ám chỉ về Con Ngài là bỏ cha mẹ (ám chỉ Con xuống thế làm người bỏ Cha mình trên trời) mà gắn bó với loài người,

hơn là ám chỉ về nam nguyên tổ Adong, một con người đầu tiên trong loài người không có rốn, nghĩa là không có cha mẹ để mà bỏ để gắn bó với vợ.

Được ở với loài người là niềm vui của Thiên Chúa, cho dù Ngài và loài người vô cùng cách biệt hơn trời với đất, hơn Thiên đàng với hỏa ngục.

Thật vật, con người tạo vật càng bất toàn, bất lực, bất xứng, hèn hạ, tội lỗi, xấu xa... lại càng hấp dẫn LTXC hơn ai hết.

Và vì thế niềm vui Thiên Chúa ở cùng loài người là ở chỗ Ngài được dịp tỏ hết bản tính là tình yêu vô cùng nhân hậu của Ngài ra cho họ,

và ngược lại loài người, nơi Đức Giêsu Kitô, trở thành một cuộc thần hiển của Ngài, như cuộc thần hiển của Ngài nơi một bụi gai bốc cháy mà không bị thiêu rụi.

Thiên Chúa ở cùng con người không vui sướng hay sao,

như một vị mục tử nhân lành đi tìm kiếm con chiên lạc cuối cùng cho bằng được, bằng mầu nhiệm nhập thể của mình

để rồi, khi tìm thấy nó, bằng cuộc Vượt Qua của mình, vị mục tử nhân lành này đã hớn hở vác nó trên vai, ám chỉ cây thập tự giá cứu độ Người vác,

thay vì hành hạ nó và trừng phạt nó cho đáng tội của nó, trái lại, còn mở tiệc ăn mừng với toàn thể thiên đình nữa.

Về phần con người, khi được Thiên Chúa ở cùng, chung loài người và riêng Kitô hữu có thực sự cảm thấy Niềm Vui Emmanuel hay chăng?

Có cảm thấy thân phận làm người bất toàn, bất lực, bất xứng, hèn hạ, xấu xa và tội lỗi của họ được Thiên Chúa trân trọng quí yêu hơn cả các thần trời hay chăng?

Nhất là Kitô hữu có cảm thấy rằng mình còn hơn hai nguyên tổ, hơn các vị tổ phụ, và hơn các tiên tri trong lịch sử cứu độ của Cựu Ước hay chăng,

vì các vị ngày xưa ấy chưa được hưởng thứ rượu ngon hơn trước là thứ rượu Thiên Chúa chỉ đãi cho Giáo Hội Chúa Kitô vào thời điểm viên trọn, thời điểm sau cùng.

Đúng thế, trong tiệc cưới Cana, vị quản tiệc khi nếm rượu ngon hơn trước không hạch hỏi đám gia nhân mà là chàng rể, ám chỉ Chúa Kitô.

Và chàng rể Giêsu không trả lời tại sao, nhưng hành động của chàng trong tiệc cưới Cana cho thấy rượu ngon hơn trước đây chính là sự sống viên mãn

mà với tư cách là vị mục tử nhân lành, vị mục tử đã đến để phục vụ hơn hưởng thụ, đã yêu cho tới cùng, chàng muốn cống hiến cho đàn chiên của mình,

một đàn chiên bấy giờ được đại diện bởi các môn đệ tiên khởi của Người, những vị đã được thấy Người tỏ vinh hiển của Người ra cho.

Thứ rượu ngon hơn trước lại để đến sau này, đến khi hết rượu mới đãi đây là gì, nếu không phải là Thánh Thể và Thánh Linh,

những thực tại thần linh mà nguyên tổ, hay các tổ phụ hoặc các vị tiên tri chưa được thưởng thức,

vì chưa tới thời điểm viên trọn, chưa tới lúc Thiên Chúa sai Con Ngài sinh ra bởi một người nữ là Đức Maria Vô Nhiễm Trinh Nguyên,

những thực tại thần linh chỉ được thông ban cho loài người tạo vật tội lỗi nơi Vị Thiên Chúa hóa thân nhập thể Emmanuel là Chúa Giêsu Kitô mà thôi.

Các vị tông đồ, nhờ Đức Maria là Mẹ Giáo Hội, vị đã được thưởng thức rượu ngon hơn trước đầu tiên và trên hết, ở cùng trong thời gian chờ lãnh nhận Thánh Linh,

đã được hoan hưởng thứ rượu ngon hơn trước là Thánh Linh này khi Thánh Thần Hiện Xuống trên từng vị,

đến độ, trước mặt dân chúng từ khắp nơi đổ về Thành Thánh Giêrusalem, các vị đã đầy rượu rồi, đã say rượu Thánh Linh

Nếu ngay từ ban đầu Thiên Chúa đã dựng nên loài người để ở cùng loài người thế nào thì mục tiêu cuối cùng Ngài cũng muốn ở cùng loài người như vậy,

đúng như Sách Khải Huyền (ở đầu đoạn 21) được Thánh Gioan tông đồ cho thấy thị kiến cuối cùng của ngài đúng như thế:

1 Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa.

2 Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang.

3 Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: "Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ.

Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ."

 

Xin nghe lại toàn vẹn bài chia sẻ mới mẻ này, bao gồm cả phần vấn đáp hào hứng, ở cái link audio này: "Niềm Vui Emmanuel"

 

 

12:00 - 13:00: Bữa trưa

 

Tiểu nhóm 2 phụ trách phục vụ các bữa ăn hôm nay đã khoản đãi món bún thịt nướng chả giò buổi trưa và món chào gá buổi tối

Ngoài ra còn món tráng miệng trái 3-4 thứ trái cây, trong đó có món ổi xí muội mới lạ ngon lành nữa

 

 

2:00 - 2:30 : Sinh Hoạt CD Lòng Thương Xót Chúa 2

 

Anh Đinh Ngọc Duy, Trưởng ban thánh ca của Nhóm TĐCTT, đã sáng tác 20 bản nhạc về LTXC

Và đã thâu thành 2 CD: CD 1 năm 2017 và CD 2 năm 2019

Nếu trong CD 1 có bài Tông Đồ Hành Khúc thì CD 2 có một bài 3 Mầu Áo, cả 2 bài có liên hệ mật thiết với TĐCTT

Chị Trần Mỹ Dung, phu nhân của Anh Đuinh Ngọc Duy, chẳng những gioói thiệu nhạc sĩ Ngọc Duy phu quân của mình

mà còn cả đôi song ca Hồng Phát nữa, giọng hát chính của bài 3 Mầu Áo

Anh Nguyễn Việt Phát tập bài 3 Mầu Áo cho anh chị em TĐCTT

Như CD 1 đã được AC Duy Dung tặng cho anh chị em TĐCTT, CD 2 cũng vậy, và nếu có ai muốn ủng hộ thì đều cho vào quĩ Trụ Sở TĐCTT

 

13:30 - 15:00 Chia sẻ chung "Đem Mẹ về nhà mình"

 

Trước hết, em cập nhật hóa những dự án của nội bộ TĐCTT: Trụ Sở TĐCTT, Trung Tâm LTXC, Các Chuyến Truyền Giáo và Hành Hương 2020-2025

Chị Đỗ Thúy Nga xin nhóm cầu nguyện cho chị, vị chị sẽ bị mổ đầu nguy hiểm vào Thứ Ba 10/12/2019;

Chị Nguyễn thị Nguyệt cám ơn nhóm đã cầu nguyện cho người anh của chị đã hồi tỉnh sau cơn hôn mê

Sau mỗi phát biểu, em đều thêm thắt vào từng phát biểu theo sự hiểu biết thêm của em về từng anh chị

Chị Trần Tuyết Hồng chia sẻ về câu chuyện chị đã "đem Mẹ về nhà mình" và đã nhận được ơn ích từ Mẹ ra sao;

Anh Nguyễn Việt Phát tâm sự về tình trrạng vị thân phụ quá 90 của anh, suốt ngày âm thầm cầu nguyện trong cô đơn sau khi mẹ của anh qua đời 2 năm trước

Chị Lưu Ngọc Trinh và Chị Huỳnh Mỹ Hạnh, vừa lắng nghe Cha Nguyễn Trọng Tước (Tầm Thường) giảng tĩnh tâm ở Nhà Thờ St Polycarp,

về kịp chương trình từ trưa Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Giáng Sinh của nhóm

Hai chị để chia sẻ về những gì quí chị vừa nghe liên quan đến cả việc sống với Đức Mẹ và ý nghĩa của câu "Chúa ở cùng anh chị em"

hai ý tưởng tương tự như của Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Giáng Sinh của Nhóm TĐCTT:

"Đem Mẹ về nhà mình" (đề tài hội thảo) và "Niềm Vui Emmanuel" (đề tài 2)

Chị Văn Thị Nguyệt chia sẻ về bài giảng tĩnh tâm của Cha Nguyễn Bá Quốc Linh hôm Thứ Ba 3/12/2019 ở Nhà Thờ Saint Columban,

một bài giảng về đề tài "sống và sống dồi dào", nhưng cần hội đủ 5 điểm yếu tố; Cầu nguyện, Lời Chúa, kỷ luật, Giáo Hội và chứng tá.

 

15:00 - 15:15 Cử Hành LTXC - Chuỗi Kinh Thương Xót

 

Trước giờ cử hành LTXC em đã nhắc đến các ý chỉ đặc biệt...

Cầu cho Chị Đỗ Thúy Nga mổ bằng an, cho chồng Chị Huỳnh Thanh đang nguy tử trở lại, cho cháu của Chị Lưu Ngọc Trinh và cho em của Chị Ngô Hồng Phúc,

cách riêng cầu cho Giáo Hội ở Đức quốc đang tiếp tục thực hiện một công nghị theo chiều hướng canh tân phản nghịch với huấn quyền và truyền thống của Giáo Hội

Các ý chỉ này cũng đã được em gói ghém trong 3 lời nguyện cộng đồng sau bài giảng lễ của cha chủ tế Nguyễn Đức Minh

 

15:15 - 16:15: Thánh Lễ kính Trái Tim Đức Mẹ

 

Tất cả trên 70 anh chị em, ít hơn các lần trước một chút, tuy nhiên, trước lễ đã có cả chục anh chị em thuộc Đạo Binh Đức Mẹ phải về tham dự bên đó;

ngoài ra trong hình cũng còn thiếu một số chị trong tiểu nhóm 2 đang bận với bữa mừng ngay sau lễ mừng và cũng thiếu một số cần đi dự tiệc cưới nữa

 

 

16:30 - 18:00: Ăn Mừng, Chúc Mừng và Hát Mừng Giáng Sinh

 

Ăn Mừng Giáng Sinh

Chúc Mừng Giáng Sinh

"Không say không về", dù chỉ còn một chút rượu nho trong chai rượu nho do AC Thế Lan mang tới

AC Duy Dung đang mang CD LTXC 2 trao tặng tận tay anh chị em TĐCTT

Ngoài ra, 27 cuốn Cơm Tháng về PVLC cũng được Cha Nguyễn Tuấn Long, nguyên TLH của nhóm TĐCTT, gửi tặng cho TĐCTT

Chị Trần Mỹ Dung, phụ tá thủ qũi, thay cho Chị Thủ Quĩ Bùi Xuân Hồng, đại diện anh chị em TĐCTT chúc Giáng Sinh cặp TĐCTT tĩnh nga và Cha Phó TLH Nguyễn Đức Minh

Sau khi em tĩnh chúc Giáng Sinh anh chị em TĐCTT được tràn đầy "Niềm Vui Emmanuel",

Đức Ông Nguyễn Đức Minh, phó TLH của Nhóm TĐCTT, cũng ngỏ lời chúc Giáng Sinh TĐCTT

Hát Mừng Giáng Sinh

Sau phần ăn mừng và chúc mừng là phần hát mừng Giáng Sinh bằng những bản thánh ca quen thuộc nhưng đầy hào hứng

Thậm chí có bài còn kích động chị em (đầu têu là chị Văn Thị Nguyệt) phải đứng lên kéo nhau ra "sàn nhẩy" cùng nhau quay cuồng

Đúng là NIỀM VUI EMMANUEL

Sau bài Đêm Đông của Hải Linh kết thúc mục Hát Mừng Giáng Sinh cũng chấm dứt Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Giáng Sinh...

anh chị em TĐCTT đã hát bài Dâng Đêm cho Mẹ

Và qua tay của vị linh hướng, Đức Mẹ Vô Nhiễm đã ban phép lành cuối ngày cho anh chị em TĐCTT

"Hỡi Chúa Hài Đồng,

Xin cho con biết hạ mình xuống,

khiêm nhượng và đơn sơ như trẻ con,

để con được làm bạn thân của Chúa"

(Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ, CRM)

 

Xin mời quí TĐCTT nghe mới hay nghe lại hai bài chia sẻ đề tài của Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Giáng Sinh 7/12/2019 vừa qua ở 2 cái links sau đây:

"Người nữ mang thai đang rên la đau đớn"

Niềm Vui Emmanuel

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Dec 11, 2019 at 6:29 PM
Subject: Tường Trình Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Giáng Sinh 7-12-2019
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>, <tdctt-bcc@googlegroups.com>

Ave Maria TMTX

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Tạ ơn TMTX và Nhị Vị Thánh LTXC đã giúp cho Nhóm TĐCTT chúng ta tiếp tục xứng đáng được LTXC hiện diện và tỏ mình ra trong Ngày TĐCTT Nam California Tĩnh Tâm Thánh Mẫu Mừng Giáng Sinh hôm Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 7-12-2019 vừa qua hết sức tốt đẹp.

Xin cám ơn quí anh chị đã đông đảo đến tham dự, dù trời mưa lạnh, và bận bịu với các sinh hoạt sống đạo (tĩnh tâm Mùa Chay ở cộng đoàn St Polycarp) và sinh hoạt tông đồ (Đạo Binh Đức Mẹ) v.v. Xin cám ơn quí anh chị đã giúp chuyên chở. Xin cám ơn quí anh chị đã phụ giúp trưng bày và thu dọn bàn ghế trong dịp này.

Xin cám ơn Chị Nguyễn Nancy Bùi Mộng Điệp đã mang hoa đến trưng bày. Cám ơn AC Duy Dung đã lo chuyển chở, âm thanh và ca nhạc. Cám ơn Anh Trần Ngọc Bích đã quay phim và edit để phổ biến sau. Cám ơn Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ Chị Bùi Mộng Điệp đã chụp hình và gửi cho em.

Xin cám ơn AC Duy Dung đã tặng CD Tôn Vinh LTXC 2 và đã sử dụng tất cả số tiền 500 MK được anh chị em ủng hộ cho CD này vào Quĩ Trụ Sở TĐCTT. Xin cám ơn quí anh chị đóng góp vào Quĩ Trụ Sở TĐCTT, mới đóng góp lần đầu hay đã đóng góp trước đây (có chị TĐCTT 2019 đã tiếp tục đóng góp đến lần thứ 3). Có AC hứa đóng góp cả năm mỗi tháng 100 MK. Có chị đã đưa cho em 2 lạng vàng v.v. 

Xin cám ơn quí anh chị tham dự đã mang thêm đồ ăn thức uống phụ trội, như sửa bắp (AC Quang Kim Anh), bánh ngọt (Chị Ngô Trâm), rượu nho (AC Thế Lan), bánh bột lọc (Chị Tống Thanh Liên), còn ai bị quên sót thì xin vui lòng bỏ qua cho em nhé. Đặc biệt là cám ơn Chị Mỹ Dung trưởng nhóm và Chị Hoàng Minh điều động viên cùng toàn anh chị em trong Tiểu Nhóm 2 đã phục vụ cả 3 bữa ăn sáng (xôi giò), trưa (bún chả giò thịt nướng) và chiều tối (cháo gà).

Chúng con cũng xin cám ơn Đức Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng Linh Hướng của chúng con, đã đến dâng Thánh Lễ chiều cho chúng con và cùng chúng con Mừng Giáng Sinh 2019.

Xin kính chúc Nhóm TĐCTT của em được tràn đầy Niềm Vui Emmanuel trong Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh này nhé. Cầu cho em với.

em tĩnh

Mời quí TĐCTT bấm vào cái link này: Ngày Tĩnh Tâm Thánh Mẫu và Mừng Giáng Sinh Thứ Bảy 7/12/2019