THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

NĂM SỨ ĐIỆP THƯƠNG XÓT 2020

 

TĐCTT HỘI NGỘ TANG CHẾ

 

 

 

 

LH Giuse Trịnh Viết Hanh, TĐCTT XX - 2016 GP Orange CA

Qua Đời Ngày 1/12/2020, hưởng thọ 83 tuổi

 

 

9:00 - 11:00 Viếng Xác và Cầu Nguyện

 

Thứ Bảy 12/12/2020 - Lễ Đức Mẹ Gualalupe

tại Nhà Thờ Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang Santa Ana GP Orange California

11:00 - 12:00 Thánh Lễ An Táng

 

Nghi thức rước xác đầu lễ

 

Thánh Lễ An Táng

Chủ tế và Giảng lễ: Cha Nguyễn Văn Thái

Tổng cộng tất cả mọi người hiện diện: 50

Trời lạnh trên 50 % F nên có một số cột máy sưởi tại chỗ

Nhóm 3 TĐCTT: Nhỏ Nga và Cặp Lung Mai

Ca đoàn tuy ít những đàn hát khá chuyên môn

 

Nghi thức tiễn xác cuối lễ

 

TĐCTT Lưu Niệm sau lễ

8 TĐCTT tham dự: AC Lung Mai, AC Long Hoa, Chị Trần Tiếu, Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, chúng em tĩnh nga

 

Thi hài LH TĐCTT Giuse Trịnh Viết Hanh được mang đi hỏa táng

 

Viếng thăm sau lễ

Đức Ông Nguyễn Đức Minh, gần Nhà Thờ GX Lavang, trước khi có covid-19, hằng ngày đi bộ ra dâng lễ,

và nếu có lễ an táng thì ngài đồng tế và phụ trách ra nghĩa trang với tang gia.

Nhưng từ khi có covid-19, ngài không thể leo lên lễ đài dâng lễ, và phải dâng lễ tại gia,

bàn thờ được kê ngay phòng khách, mới được nâng cao lên, bởi ngài phải ngồi xe lăn cả tuần này,

hôm nay ngài vừa mới khỏi bị gout hành xưng bàn chân không đi được, và đã đi lại được bình thường.

Trong phép lành trước khi từ giã ngài,

ngài ban phép lành chung cho cả Nhóm TĐCTT như lời nguyện ban phép lành của ngài.

Lúc nào ngài cũng nhớ đến Nhóm TĐCTT mà ngài vừa là phần tử vừa là Phó Tổng Linh Hướng.

Tạ ơn LTXC

 

 

 

LH Giuse Nguyễn Văn Ngọc, Bố TĐCTT Lý Nguyễn Oanh

Qua Đời ngày 15/11/2020 Thọ 98 Tuổi

 

 

 

 

 

LH Maria Trần Thị Thảo, Mẹ TĐCTT Lý Nguyễn Oanh

Qua Đời ngày 4/8/2020 Thọ 90 Tuổi

 

 

Nghi Thức Làm Phép Khăn Tang

Người chồng vẫn còn sống, đang hiện diện ngay trước di ảnh của người vợ quá cố

Tang gia trao khăn tang cho nhau và đeo khăn tang giúp nhau

 

Viếng Xác sau Nghi Thức Làm Phép Khăn Tang và Thánh Lễ An Táng

Bên ngoài: 3 TĐCTT, từ trái sang phải: Quí Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Trần Kim Oanh và Cao-Bùi Thúy-Nga

Bên trong: 6 TĐCTT ngồi chụm lại một hàng ghế lưng chừng, bên trái, từ dưới lên

Từ trái sang phải:

Quí Chị Hoàng Nhàn Nancy, Ngô Kim Phượng, Hoàng Minh, Anh Nguyễn Hoàng Quang và AC Nguyễn Thế - Đỗ Lan

Chị Lý Nguyễn Oanh chỉnh lại đầu của người mẹ quá cố trước khi đóng hòm

 

 

Thánh Lễ An Táng

Lễ đài ở ngay trước tiền đường Cathedral Cultural Center, nơi Nhóm TĐCTT tổ chức Khóa LTXC XX 16-17/7/2016

Đức Cha Kevin Vann, Vị Giám Mục Chủ Chăn Giáo Phận Orange CA, từ cuối năm 2012, chủ tế

Đồng tế đoàn còn 7 vị linh mục (cả vị linh mục phụ tế giúp lễ Đức Cha chủ tế) và 1 vị phó tế

Quí cha đồng tế cũng ngồi dưới lều, ở hàng đầu tiên, bên phải từ dưới lên, chung với giáo dân

Chúc bình an

Hiệp lễ

Riêng em tĩnh, trong suốt 5 tháng đại dịch, từ Tháng 3 tới 8/2020, mới được rước lễ thật gần 5 lần, đều nhờ dịp lễ an táng:

20/3/2020 - khi dự lễ an táng chồng Chị TĐCTT Đỗ Kim Liên ở Nhà Thờ Westminster;

15/5/2020 - khi dự lễ an táng TĐCTT Vincentê Vũ Viết Hương, ở nhà thờ chính tòa Chúa Kitô như hôm nay;

20/6/2020 - khi dự lễ an táng một cụ bà thông gia ở Nhà Thờ Cộng Đoàn Anaheim GP Orange CA;

11/8/2020 - khi dự lễ an táng LH Maria Trần Thị Thảo, mẹ của Chị Lý Nguyễn Oanh ở Nhà Thờ Chính Tòa hôm nay; và

14/8/2020 - khi dự lễ an táng LH Marria Phạm Thị Quế, mẹ TĐCTT Trần Thị Tiếu ở Nhà Thờ Đức Mẹ Lavang GP Orange CA.

 

Nghi Thức Tiễn Đưa Cuối Lễ

 

An Táng tại Nghĩa Trang Chính Tòa Chúa Kitô

Chị Nguyễn Ngát (bên Chị Trịnh Hồng) lúc nào cũng sụt sùi và bùi ngùi nhớ chồng!

Em đã hỏi thăm chị, được nghe chị tâm sự, và an ủi chị mấy phút trước lễ hôm nay.

Ngôi mộ của TĐCTT Vincente Vũ Viết Hương

vào thời điểm gần giỗ 100 ngày - hôm nay 11/8 mới 97 ngày từ khi qua đời hôm 7/5/2020.

 

ACE TĐCTT tham dự Lễ An Táng

Từ trái sang phải:

Anh Nguyễn Hoàng Quang, Cặp TĐCTT Chí Long - Thị Hoa, Cặp TĐCTT Vũ Lung - Tuyết Mai, Chị Ngô Kim Phượng, 

Chị Trần Kim Oanh, Chị Hoàng Minh, Chị Thúy-Nga, Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ, Cặp TĐCTT Nguyễn Thế - Đỗ Lan

Tấm hình trên có thêm em tĩnh. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một số TĐCTT nữa không có trong tấm hình chung này:

Anh Hà Đại Thắng, Quí Chị Hoàng Nancy, Trịnh Hồng, Lý Tư, Nguyễn Ngát, Phạm Nguyễn Nga, Đào Hạnh Kim v.v.

Khoảng 20 hay hơn quí anh chị em TĐCTT chúng ta hôm nay, 11/8/2020.

Tạ ơn LTXC đã vẫn gắn bó chúng con với nhau trong những dịp hội ngộ tang chế hiếm quí như thế này!

 

 

 

 

LH CATARINA NGUYỄN THỊ MẾN, VỢ TĐCTT NGUYỄN LUY VIRGINIA

QUA ĐỜI 12/6/2020

 

 

Thánh Lễ An Táng 12 giờ trưa ở Virginia Thứ Năm 18/6/2020

 

Bài Đọc 1 - Anh Luy, phu quân bỗng góa của LH Catarina Nguyễn Thị Mến

Đáp Ca

Bài Đọc 2 - Con gái cả của người chồng bỗng góa gọi người mẹ kế vừa qua đời bằng Dì.

Phúc Âm và Giảng Lễ - Cha Giuse Vũ Minh Tiến, OP

Đề tài: "Hoài Hương"

Kết thúc bài giảng, vị chủ tế diễn tả tâm tình của người quá cố mà ngài gọi bằng "cô Mến" trong bài giảng

bằng điệu nhạc lời ca trong sáng tác mới nhất của Sơ Tigon trong mùa đại dịch covid-19.

Lời Nguyện Cộng Đồng

"Này là Mình Thày đã bị nộp vì các con..."

trong đó có LH Catarina Nguyễn Thị Mến đã trở thành dấu tích của Thày trong mùa đại dịch covid-19

"Này là Chén Máu Thày, đã đổ ra cho các con ... "

những ai yêu nhau như Thày đã yêu như LH Catarina Nguyễn Thị Mến

"Chính Nhờ Người, Với Người và Trong Người..."

LH Catarina Mến được dựng nên, cứu chuộc và thánh hóa cho được Hiệp Thông Thần Linh đời đời với Cha và Con và Thánh Thần

Người chồng bỗng góa Nguyễn Luy cùng người con gái cả đại diện tang gia lên ngỏ lời tri ân cảm tạ cuối lễ.

Anh Luy ngỏ lời cám ơn Cha Chủ Tế và qua cha đến Cha Chánh Xứ,

2 hội đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Hiệp Sĩ Đoàn,

2 ca đoàn Phanxicô và nhất là ca đoàn Gioan Phaolô II,

thân hữu lớp học của nữ sinh quá cố,

các bạn bè khác, cách riêng Nhóm TĐCTT khắp nơi đã cầu nguyện vào lúc 3 giờ chiều cả tuần lễ,

Tang gia đồng bái tạ!

Người con gái cả trong 3 người con 1 gái 2 trai của người mẹ đã qua đời 40 năm trước, khi bố của các cháu đang bị cải tạo.

Người em gái ruột của người mẹ quá cố đã tần tào nuôi 3 đứa con thơ dại của chị cũng là của người anh rể vắng mặt lúc ấy.

Bằng việc thức khuya dậy sớm nấu bán bún bò huế để kiếm tiền nuôi cả bố mẹ và 2 em trai coi người chị "như mẹ" của mình.

Người em gái này đã chính thức trở thành người vợ kế của người chồng góa lần đầu để chăm sóc 3 đứa con của anh chị.

Người mẹ kế được 3 con của chồng gọi là "dì" này rất sợ ở nhà một mình và vào nhà thương,

ấy thế mà cũng phải một mình nằm trên xe cứu thương đi vào nhà thương một mình cho tới khi qua đời, không bao giờ con gặp ai nữa.

Trên giường bệnh, vẫn còn gọi hỏi thăm gia đình, dặn dò con cái, nhất là quan tâm đứa em trai đang bị covid-19 ở nhà,

người em có đứa con cũng bị lây covid-19 từ bố hay đến chơ với "dượng" khiến "dượng" cũng bị lây và qua đi trong 3 tuần lễ.

Cả nhà trông đợi cho đến ngày lễ An Táng để được thấy mặt người vợ và người mẹ lần cuối trước, nhưng chỉ được chạm vào cái quan tài thôi!

Những lời hồi tưởng thật cảm động của một người con tỏ tình cùng người mẹ kế đầy ắp yêu thương không thể nào quên được trong lòng người ở lại!

Cha Vũ Minh Tiến đại diện các cha và giáo xứ ngỏ lời phân ưu cuối cùng

Nghi Thức Hiến Dâng

Lần đầu tiên được Anh Luy, sau Khóa LTXC ở Virginia, dẫn về tư gia của anh, vừa trông thấy chị, em buột miệng nói:

"Anh Luy lấy vợ trẻ thế!" Anh liền trả lời: "Không trẻ tôi đã không lấy"...

Thế mà giờ đây chị đã ra người thiên cổ"

"Chị là một cánh hoa thơm trên trần gian này 

được Chúa bất ngờ hái về trưng bày trên Thiên quốc trước Thánh Nhan Chí Thánh của Ngài,

nhờ đó, chị có thể chuyển cầu cho thế giới loài người đang khốn khổ với đại dịch covid-19 hiện nay, 

để biến mùa đại dịch chết chóc này thành Mùa Gặt Nước Trời,

và cũng nhờ đó bộ mặt trái đất đang bị phá hoại bởi covid-19

mà còn bởi chính con người càng văn minh cáng phá sản đức tin và văn hóa, được canh tân". 

(email của em tĩnh cho chung Nhóm TĐCTT ngày 12/6/2020)

 

 

 

 Nghi Thức Phát Tang trước Thánh Lễ 10 giờ sáng ở Virginia Thứ Ba 16/6/2020

 

Cha Giuse Vũ Minh Tiến, O.P., phó xứ kiêm linh hướng Nhóm TĐCTT Virginia, chủ sự và chủ tế

Bài Đọc và Đáp Ca - Người con gái cả trong 3 người con của Anh Luy

"Bánh này là hoa mầu ruộng đất và lao công của con người..."

 Xin dâng con người của LH Catarina Mến cho Đấng đã dựng nên chị 68 năm trước

"Rượu này là rượu bởi cây nho và lao công của con người..."

Xin dâng cuộc đời 68 năm trần thế đã qua của LH Catarina Mến lên Cha là Đấng thương xót

"Đây Chiên Thiên Chúa, Đây Đấng Xóa Tội Trần Gian - Phúc cho ai được mời đến dự Tiệc Chiên Thiên Chúa"

trong đó có LH Catarina Nguyễn Thị Mến mới được LTXC gọi về hoàn hưởng Bữa Tiệc Hiệp Thông Thần Linh trường sinh trên Thiên quốc

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jun 12, 2020 at 11:23 AM
Subject: LH Maria Nguyễn Thị Mến - Những giây phút lìa đời
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>, Hoang Nancy <anglegpmfe@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biến,

Anh Luy vừa mới gọi cho em, và em đã được dịp trực tiếp phân ưu cùng anh.

Sau đây là những gì anh đã kể cho em nghe về những giây phút lìa đời của chị.

1- Gia đình đã được bác sĩ báo cho biết là óc của chị đã chết và tim đã ngừng đập, 

2- Nhưng trước khi rút ống trợ thở và trợ dưỡng, gia đình có muốn thử nghiệm một lần nữa cho chắc ăn hay không? Nếu làm lần nữa có thể nguy hiểm cho nhân viên y tế.

3- Gia đình đồng ý trắc nghiệm lại một lần nữa, với 2 lý do: đã có luật cho trắc nghiệm lại thì phải an toàn, không thể nguy hiểm, trong khi đó nhà thương Fairfax bị đồn thổi là muốn tống khứ cho nhanh các bệnh nhân...

4- Thử nghiệm lần thứ 2 đã chứng thực rằng chị đã hoàn toàn chết thật, gia đình còn yêu cầu 1 điều trước khi rút ống, đó là được zoom 40 phút để nhìn thấy mặt người thân lần cuối cùng và cùng nhau cầu nguyện... và đã được như ý.

5- Nhà quàn sẽ đến lấy xác chị đi và sẽ mang đến nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, nơi sẽ dâng lễ an táng cho chị, qua cả trực tiếp lẫn trực tuyến. Có gì anh Luy sẽ thông báo sau.

6- Vấn đề mở nắp quan tài để view trước Lễ an táng thì hoàn toàn tùy ở qui định của nhà quàn hiện nay, và tùy Cha Chánh Xứ; nếu không được thì gia đình cũng đã được nhìn thấy mặt chị trước khi nhà thương rút ống rồi.

7- Chị là một con người rất dễ thương, được lòng mọi người, ở chỗ hiền lành và chăm lo cho mọi người, bao gồm cả lúc đang trầm trọng trong nhà thương bởi covid-19, đến độ anh Luy phải nói với chị rằng: "Bà lo cho bà đi..."

8- Lần đầu tiên được Anh Luy, sau Khóa LTXC ở Virginia, dẫn về tư gia của anh, vừa trông thấy chị, em buột miệng nói: "Anh Luy lấy vợ trẻ thế!" Anh liền trả lời: "Không trẻ tôi đã không lấy"... Thế mà giờ đây chị đã ra người thiên cổ.

9- Con cái và gia đình anh tiếc thương chị, thậm chí cho tới khi nói chuyện với em qua điện thoại, Anh Luy vẫn còn mủi lòng không thể che giấu được anh đang chảy nước mắt khóc, với giọng nghẹn ngào, chứng tỏ anh rất thương chị.

10- Con cái của anh nói rằng "mạ" (mẹ) là người quan tâm đến người khác và chăm sóc cho người khác, mà lại ra đi một cách ầm thầm như thế, có nghĩa là cho đến giây phút cuối đời "mạ" vẫn không muốn phiền đến một ai. 

Đúng như em viết email phân ưu cùng anh sáng nay vào lúc 9:42: "Chị là một cánh hoa thơm trên trần gian này được Chúa bất ngờ hái về trưng bày trên Thiên quốc trước Thánh Nhan Chí Thánh của Ngài, nhờ đó, chị có thể chuyển cầu cho thế giới loài người đang khốn khổ với đại dịch covid-19 hiện nay, để biến mùa đại dịch chết chóc này thành Mùa Gặt Nước Trời, và cũng nhờ đó bộ mặt trái đất đang bị phá hoại bởi covid-19 mà còn bởi chính con người càng văn minh cáng phá sản đức tin và văn hóa, được canh tân". 

Tạ ơn LTXC cho Chị Mến thân yêu. Chúc mừng chị nhé: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa - Magnificat anima mea dominum!"

Em không chào vĩnh biệt chị đâu. 

Vì chắc chắn chúng ta sẽ được tái ngộ mà, và bấy giờ sẽ không bao giờ xa nhau nữa, sẽ vĩnh viễn cùng nhau hoan hưởng thánh nhan Thiên Chúa là cùng đích của loài người tạo vật và tội lỗi chúng ta.

Xin chị chuyển cầu cùng Chúa cho em cũng được đi đến nơi về đến chốn như chị nhé.

Nếu có thể, em sẽ ghé viếng mộ chị vào dịp sang Maryland phục vụ Khóa LTXC vào cuối Tháng 8/2020.

em tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jun 12, 2020 at 9:42 AM
Subject: Re: XIN CẦU NGUYỆN
To: Luy Nguyen <
luym41@yahoo.com>
Cc: TDCTT

Anh Luy quí mến, 

Đại diện cho Nhóm TĐCTT xin gửi đến Anh lòng thành kính phân ưu của chúng em, về biến cố vĩnh viễn ra đi của Chị Mến, người vợ thân yêu của anh, một người chị em rất tốt lành đã lên đường về cõi vĩnh hằng vào chính cơn đại dịch covid-19 toàn cầu hiện nay và bởi chính đại dịch này. Nhưng chị lại được về với Chúa vào chính Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu mới thật ý nghĩa. Xin LTXC sớm tỏ hết Thánh Nhan của Ngài ra cho chị nhé. 

Chị là một cánh hoa thơm trên trần gian này được Chúa bất ngờ hái về trưng bày trên Thiên quốc trước Thánh Nhan Chí Thánh của Ngài, nhờ đó, chị có thể chuyển cầu cho thế giới loài người đang khốn khổ với đại dịch covid-19 hiện nay, để biến mùa đại dịch chết chóc này thành Mùa Gặt Nước Trời, và cũng nhờ đó bộ mặt trái đất đang bị phá hoại bởi covid-19 mà còn bởi chính con người càng văn minh cáng phá sản đức tin và văn hóa, được canh tân. 

Sáng hôm nay, sau lễ livestream hằng ngày vào lúc 8 giờ, em đã gọi sang anh, từ 8:48 đến 8:50 để hỏi thăm tiếp về tình trạng bệnh của chị, để tiếp tục cầu nguyện, sau 2 Tuần 3 Ngày liên tiếp cầu cho chị. Không ngờ, vào chính lúc em gọi anh cả 2 số điện thoại đều không được, chỉ biết nhắn máy, thì anh lại đang viết email thông báo ai tín về chị, và em đã nhận được vào lúc 9:14 am. Giờ đây anh đang lo hậu sự cho chị. 

Xin anh cứ an tâm, theo thông lệ, hiệp thông với tang gia, Nhóm TĐCTT sẽ dâng 1 Tuần 7 Ngày cầu cho chị, LH Catarina Nguyễn Thị Mến, vào buổi Kinh 3 Giờ Chiều hằng ngày, từ hôm nay, Thứ Sáu 12/6/2020 cho tới hết Thứ Năm tuần sau, 18/6/2020, áp lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguồn an ủi của anh cũng như của gia tộc anh, và là nơi an nghỉ cuối cùng của chị cho đến muôn đời. Amen. 

em tĩnh

 

 

From: Luy Nguyen <luym41@yahoo.com>
Date: Fri, Jun 12, 2020 at 9:14 AM
Subject: XIN CẦU NGUYỆN
To:
  TDCTT-VA

Kính cha và Quý anh chị 

Con Luy Nguyễn và gia đình xin gởi đến cha và tất cả Quý anh chị lòng biết ơn của chúng con, cha và Quý anh chị đã ân cần cầu nguyện cho vợ và mạ chúng con Nguyễn thị Mến trong thời gian vợ và mạ chúng con bị bệnh. 

Nay con và gia đình đau đớn xin báo tin đến cha và quý anh chị biết, vợ và mạ chúng con đã được Chúa gọi về sáng nay (Thứ Sáu 12/6/2020), ĐỂ XIN cha và Quý anh chị tiếp tục cầu nguyện cho vợ và mạ chúng con Linh hồn Catarina Nguyễn Thị Mến sớm được vào hưởng Nhan Thánh Chúa, đó là ước nguyện của chúng con. 

Nguyện xin bình an của Chúa luôn ở cùng cha và Quý anh chị. 

luy nguyễn và gia đình.

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 9, 2020 at 6:02 PM
Subject: Re: COVID-19 EMERGENCY - XIN CẦU NGUYỆN
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>, Hoang Nancy <anglegpmfe@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quí TĐCTT rất thân thương của em,

Hôm nay là nhóm cầu kinh 3 giờ chiều đã thực hiện xong Tuần Ba Ngày cho Chị Mến, vợ Anh Luy ở Virginia.

Em đã gọi sang thăm dò tình hình xem sao, thì được Anh Luy cho biết thêm và mới như thế này:

1- Chị lại bị stroke 1 lần nữa; như thế là cả 2 bên não đều bị;

2- Chị đã được đặt ống thở vào phổi và ống dưỡng chất vào dạ dày;

3- Bác sĩ cho biết vẫn còn thấy chị hơi nhúc nhích tay trái và chân trái, nghĩa là còn cảm giác;

4- Tuy nhiên, chỉ khi nào não của chị hoàn toàn brain dead mới rút ống;

5- Chỉ còn trông cậy vào phép lạ thôi như phép lạ Lazarô vậy. 

Câu này của anh như âm vang lời em trấn an anh ấy 3 hôm trước, đó là đôi khi Chúa chữa ngay, mà để cho tệ hết cỡ rồi Chúa mới ra tay, thì lại càng vinh quang cho Chúa hơn.

Em đã hứa cầu nguyện cho cả AC nữa, vào cả giờ kinh trưa lẫn kinh chiều.

Em cũng đã an ủi Anh Luy là cuối cùng ai cũng phải ra đi, không lúc này thì lúc kia, không cách này thì cách nọ - quan trọng nhất là có đạt được cùng đích của mình thôi.

Riêng chị Mến, đời sống hiền lành đạo hạnh dễ thương trước mặt người ta là một dấu hiệu tốt đẹp, lại còn được LTXC viếng thăm qua vị linh mục tuyên úy nhà thương nữa.

Xin chúng ta tiếp tục hiệp thông cầu nguyện với nhóm giờ kinh trưa và chiều nhé. Cám ơn quí TĐCTT của em.

em tĩnh

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 7, 2020 at 11:42 AM
Subject: COVID-19 EMERGENCY - XIN CẦU NGUYỆN
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>, <tdctt-linh-tinh@googlegroups.com>, Hoang Nancy <anglegpmfe@gmail.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi” 

Em vừa mới gọi cho Anh Nguyễn Luy, người đã có một nội công kháng sinh vô địch, đến độ covid-19 bất khả xâm phạm, vì tối hôm qua em nhận được email anh báo tin Chị Mến là vợ của anh ấy đã vào ICU, nghĩa là bị covid-19 cấp 3 là cấp nặng nhất. Cho dù em đã vắn tắt hồi âm ngay bằng email, em cũng đã gọi cho anh lúc 11 giờ sáng hôm nay, để cập nhật thêm tình hình bệnh trạng của chị. Cầu đầu tiên em hỏi anh ấy là "bệnh tình của Chị Mến tới đâu rồi?" - "Hết hy vọng rồi...", anh đã bình tĩnh và dõng dạc tuyên bố như thế. Đúng là chẳng có loại covid nào có thể tấn công anh ấy đượck, dù cả xác lẫn hồn! Tạ ơn LTXC. 

Sau đó, anh đã từ từ cho em biết thêm những chị tiết, theo những câu hỏi gợi ý của em, như sau:

1- Đêm qua chị bị stroke trên đầu, như bác sĩ báo cho anh sáng hôm nay.

2- Đây là lần stroke thứ 2, sau lần đầu khi chị đang được truyền huyết tương.

3- Tuy nhiên, chị vẫn còn cảm thấy đau, chứ chưa hoàn toàn mê man coma.

4- Các con của anh lo cho mẹ bị đau, anh trấn an chúng rằng hãy tạ ơn Chúa vì mẹ còn cảm thấy đau, nhờ đó mới có dịp đền tội lỗi mình và cứu các linh hồn.

5- Tối hôm qua, nhờ nhà thương chị nằm ở Fairfaix, anh và gia đình cùng thân quyến ở khắp nơi đã được thấy chị và nói chuyện với chị qua zoom, (lần 2), nhưng không biết chị có nghe biết hết và có nhìn thấy hết mọi ngườin hay chăng.

6- Sáng hôm nay, nhờ chị Tuyết trong cộng đoàn quen với 1 cha tuyên úy Mỹ ở Nhà Thương Fairfax này, mà vị linh mục ấy đã đến xức dầu cho chị, đọc Chuỗi Thương Xót cho chị và đeo Ảnh Đức Mẹ Carmelô cho chị.

7- Đó là dấu hiệu LTXC và Mẹ Maria TMTX đang ở với Chị Mến, em đã nói với Anh Luy như thế.

8- Em hứa với anh Luy rằng trong 3 ngày liền, Nhóm TĐCTT sẽ cầu cho chị trong cả 2 giờ kinh nguyện trưa và chiều, với tất cả lòng tin tưởng rằng nếu Chúa muốn chị chưa chết thì chẳng covid-19 hay 20 nào có thể đụng đến chị.

9- Anh Luy gửi lời cám ơn Nhóm TĐCTT rất nhiều.  

em tĩnh 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

 

From: Luy Nguyen <luym41@yahoo.com>
Date: Sat, Jun 6, 2020 at 7:49 PM
Subject: Xin giúp lời cầu nguyện
To: tdctt va

Kính chào Qúy anh chị trong Lòng Thương Xót vô biên của Chúa.

Thiết tha xin Quý anh chị trong giờ kinh nguyện hàng ngày của Quý anh chị, giúp thêm lời cầu nguyện cho vợ tôi bị bệnh nặng đang nằm trong  ICU của bệnh viện Fairfax.

Xin cám ơn.

Luy Nguyễn.

 

Ngày mai Nhóm TĐCTT cử hành LTXC 12 giờ trưa và 3 giờ chiều sẽ cầu cho chị nhé, 2 lần 1 ngày, 3 ngày liền nghe.

em tĩnh

 

 

 

 

LH VINCENTE VŨ VIẾT HƯƠNG, TĐCTT XXX - 2018 GP ORANGE CA

QUA ĐỜI 7/5/2020


Xin xem ở cái link riêng say đây:

 

TĐCTT Vincente Vũ Viết Hương Tạ Thế

 


 

 

LH GIUSE PHẠM VĂN GIẢN, TĐCTT IX - 2013 GP ARLINGTON VA

QUA ĐỜI 22/3/2020

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 22, 2020 at 2:39 PM
Subject: RIP LH GIUSE PHẠM GIẢN
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

 

Sáng hôm nay, Chúa Nhật 22/3/2020, vào lúc 10:30, ngay sau khi nhận được email của Chị Hoàng Hương báo tin Người Anh TĐCTT Phạm Giản của chúng ta qua đời vào lúc 11:47 sáng bên Virginia (tức 7:47 sáng California, lúc em đang dự lễ Chúa Nhật ở Đài Chân Lý Á Châu bên Manila Phi Luật Tân), em đã gọi điện thoại ngay cho Chị Phạm Nguyễn Tuấn là vợ của anh để kiểm nhận mọi sự cho chính xác trước khi viết email và gửi cho chung nhóm. Cho đến nay em đã gọi cho chị ấy 2 lần, đều không được, chắc vì chị, về bề ngoài, đang bận với vấn đề hậu sự của anh, và về bề trong, lại đau buồn về biến cố ra đi của người chồng thân yêu tật nguyền bệnh nạn của chị.

 

Nhóm TĐCTT chúng ta, vào buổi cử hành LTXC 3 giờ chiều, đã liên tục cầu cho Anh 1 Tuần 3 Ngày, vừa chấm dứt hôm qua, thì hôm nay Anh đã được Chúa gọi về với Ngài, chấm dứt những ngày tháng dài dẳng trong bệnh hoạn tật nguyền đớn đau, chẳng những bản thân trở nên bất lực mà còn trở thành nặng gánh hoàn toàn ngoài ý muốn cho người vợ thân yêu đảm đang đầy can trường thủy chung của anh, dù chị sẵn sàng hy sinh phục vụ chồng cho đến cùng. Tội nghiệp anh đã qua đời vào ngay thời điểm Đại Dịch Covid-19 đầy những giới hạn hiện nay, liên quan đến hậu sự của anh và tang lễ cho anh, nhưng chắc chắn LTXC không để cho anh bị thiệt, mà còn có lợi cho phần rỗi của anh hơn!

 

Anh Phạm Giản, cùng với Chị Phạm Nguyễn Tuấn, gia nhập Nhóm TĐCTT trong Khóa LTXC IX - 2013 ở Virginia ngày 1/9 cùng với 10 anh chị em khác. Anh Chị Tuấn Giản, cho dù gia cảnh bệnh nạn, vẫn trung thành tham dự Khóa LTXC hằng năm ở Virginia, không bị mất một năm nào, từ 2013-2019, kể cả các cuộc hội ngộ nhóm hằng tháng cũng thế, trừ những lần bất khả kháng do bệnh nạn ngăn trở. Mỗi lần thấy anh ở Khóa LTXC, bao gồm cả năm 2019 vừa qua, em bao giờ cũng nghĩ không biết năm tới em có còn được gặp anh ấy nữa chăng? Không ngờ giờ đây đã trở thành sự thật bất khả cản ngăn. Anh đã chẳng những vĩnh biệt Chị Tuấn mà còn cả nhóm TĐCTT nữa, ở tuổi 74.

 

Nhóm TĐCTT sẽ nhớ đến LH Giuse Phạm Giản trong 1 Tuần 7 Ngày, từ hôm nay, ngày anh qua đời, cho đến hết Thứ Bảy tuần này, 28/3/2020, vào buổi cử hành LTXC 3 giờ chiều của nhóm. Xin thành kính phân ưu cùng Chị Phạm Nguyễn Tuấn, và xin LTXC ở cùng chị và bù đắp cho sự kiện mất mát người thân yêu nhất của chị hôm nay, bằng cách trở thành niềm an ủi cho chị và bình an của chị. NHÓM TĐCTT VIRGINIA SẼ XIN 1 LỄ CẦU NGUYỆN CHO ANH VÀ 1 LỄ VÀO NGÀY GIỖ ĐẦY NĂM 2021. 

 

em tĩnh

 

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

Cho tới Anh Phạm Giản, Quí TĐCTT qua đời từ đầu cho tới nay 202013 anh chị em 5 nam8 nữ, thứ tự như sau:

1- LH Phaolô Nguyễn Hữu Toại, TĐCTT I - 2011 TGP LA CA, qua đời 30/9/2011, thị 67 tuổi;

2- LH Benedict Nguyễn Xuân Sơn, TĐCTT XIII - 2014, GP Rochester NY, qua đời ngày 4/5/2016, thị 78 tuổi;

3- LH Maria Farida Gross, TĐCTT II - 2011 TGP LA, qua đời ngày 22/7/2016, thọ 72 tuổi;

4- LH Giuse Nguyễn Ngọc Trác, TĐCTT XII - 2014, GP Orange CA, an táng ngày 3/12/2016, thọ 73 tuổi;

5- LH Anna Vũ Qui, TĐCTT VII - 2013 GP Orange CA, qua đời ngày 17/2/2018, thọ 71 tuổi;

6- LH Maria Nguyễn Quỳnh Lê, TĐCTT XIII - 2014 GP Rochester NY, qua đời ngày 3/5/2018, thọ 72 tuổi;

7- LH Maria Trần Hoài Sâm, TĐCTT XII - 2014 TGP LA, qua đời ngày 24/9/2018, thị 88 tuổi;

8- LH Maria Chị Nguyễn Thị Đa, TĐCTT VI - 2013 TGP Galveston-Houston TX, qua đời ngày 28/9/2018, thọ 100 tuổi;

9- LH Maria Giuse Trần Thị Tuyết, TĐCTT XIV - 2014 GP Arlington VA, qua đời ngày 7/7/2019, thọ 82 tuổi;

10- LH Rosa Nguyễn Thị Duyên, TĐCTT VI - 2013 TGP Galveston-Houston TX, qua đời ngày 15/7/2019, thọ 91 tuổi;

11- LH Maria Nguyễn Kim Loan, TĐCTT VII - 2013 GP Orange CA, qua đời 7/10/2019, thọ 65 tuổi (theo dơn gia nhập);

12- LH Giuse Võ Tấn Hải, TĐCTT IV - 2012 GP Orange, qua đời ngày 23/10/2019, thọ 61 tuổi;

13- LH Giuse Phạm Văn Giản, TĐCTT IX - 2013 GP Arlington VA, qua đời ngày 22/3/2020, thọ 73 tuổi.

Năm qua đời: 2011 - 1; 2016 - 3; 2018 - 4; 2019 - 4; 2020 - 1...

 

 Tuổi qua đời: lục tuần 3; thất tuần 6; bát tuần 2; cửu tuần 1; bách niên 1

 

Từ: Mary Pham <marynpham@gmail.com>
Đến: Luy Nguyen <luym41@yahoo.com>
Đã gửi: 23:48:27 EDT, Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020
Chủ đề: Lời Cảm Ơn

Thân mến Chào Các Anh Chi TĐCTT,

Thưa quí anh chị, hôm nay là đúng 2 tuần Lễ anh Giản được yên nghỉ bên Lòng ChúaThương Xót  và cũng là ngày em tìm lại được sự bình an . Trước hết, em cảm tạ Chúa đã ban cho anh Giản đã ra đi bình an trong vòng tay yêu thương của Chúa và Me Maria. Trong thời gian mấy năm gần đây anh thường ra vô nhà thương, mỗi lần như thế đều được các anh chị thương mến hiệp thông cầu nguyện qua những thông tin từ anh Tĩnh, anh Lũy và chị Hương Hoàng VA.

Giờ đây anh Giuse Giản đã thật sự về với Chúa sau những năm tháng lâu dài nằm trên giường bệnh Chúa đã thương giải thoát anh khỏi những đớn đau về thể xác cũng như tinh thần. Em tin chắc rằng Chúa thương anh thật nhiều vì được qui anh chị tha thiết khẩn cầu Lòng Thương Xót Chúa trong những giờ phút lâm chung và sau khi anh đã qua đời các anh chị đã xin lễ và cầu nguyện cho anh. Con tạ ơn, chúc tụng và ngợi khen Chúa vì tình thương của Người đối với anh Giản qua tấm lòng thân ái qu'i anh chị dành cho anh 

Một lần nữa em xin qúi anh chị tiếp tục cầu nguyện xin Chúa tha thứ những lỗi lầm, thiếu sót mà anh Giuse Giản đã trót lỗi phạm với Chúa, với anh chị ẹm khi còn tại thế vì sự yếu đuối của con người và xin Chúa mở lượng khoan hồng sớm đưa linh hồn anh về hưởng phúc Thiên Đàng qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, thánh Giuse và toàn thể Các Thánh trên trời

Em xin chân thành cám ơn qui anh chi. Xin nhận nơi em lòng biết ơn đến tất cả anh chị em đã email, điện thoại  đến chia buồn, an ủi em trong thời gian qua. Xin Chúa và Mẹ Maria ban phúc lành và bình an xuống trên tất cả qu'i anh chi. Cầu mong mọi người chúngta luôn được sự bao bọc chở che của tình yêu Chúa và Mẹ Maria, nhất là trong hiện tại dịch cúm đang lan tràn khắp nơi trên thế giợi

Trong tình yêu Chúa,
Em Mary Tuấn Pham ( VA )

 

 

 

Thứ Sáu 20/3/2020

LH Giuse Trần Thế Trung, phu quân của Chị TĐCTT Đỗ Kim Liên

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 18, 2020 at 10:00 AM
Subject: RIP - LH Giuse
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-oc@googlegroups.com>, <tdctt-la@googlegroups.com>, <tdctt-sb@googlegroups.com>, <tdctt-sj@googlegroups.com>, <tdctt-virginia@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>, <tdctt-newyork@googlegroups.com>, <TDCTT-Philadelphia@googlegroups.com>, <tdctt-houston@googlegroups.com>, <tdctt-ft-worth@googlegroups.com>, <tdctt-dallas@googlegroups.com>, <tdctt-oklahoma@googlegroups.com>, <tdctt-linh-huong@googlegroups.com>, <tdctt-seattle@googlegroups.com>,
tdctt-linh-tinh@googlegroups.com

“Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

Em vừa mới nhận được ai tín về biến cố vĩnh viễn ra đi của LH Giuse Trần Thế Chung, vào lúc 11:12 đêm ngày Thứ Hai 16/3/2020, hưởng thọ 82 tuổi, chồng của Chị Đỗ Kim Liên, TĐCTT XXXIX 2019 GP Orange California. Em đã đại diện chung nhóm phân ưu cùng chị và rất thông cảm với hoàn cảnh của chị trong Mùa Đại Dịch Covid-19 hiện nay, với đầy những hạn chế về hậu sự cho một người thân yêu nhất của chị.

Trước hết, chồng của chị đã ở trong viện dưỡng lão cả 10 năm nay. Hai vợ chồng chẳng có người thân nào ở California. Chính giây phút chồng qua đời, vợ cũng không thể có mặt ở đó. Vì viện dưỡng lão của anh thông báo cho thân nhân biết cả tuần nay không được đến viếng thăm, như chị vẫn có thói quen sau lễ sáng nào cũng vào thăm chồng. Vào lúc 11:30 đêm Thứ Hai, tức 18 phút sau khi anh qua đời, chị mới được viện dưỡng lão báo cho biết. Chị được 2 học trò cũ khuyên đừng lái xe trong lúc xúc động, mà chính họ đến chở chị đi đây đi đó. Nhà quàn cho chị biết rằng nếu không an táng chồng chị sớm thì phải chờ đến mấy tháng nữa, cho qua cơn đại dịch Civid-19 này. Nên chị đã phải làm ngay.

Chị cho biết rằng lễ an táng cho chồng chị sẽ được diễn ra vào lúc 11 giờ ở nhà thờ Westminster, sau nghi thức phát tang từ lúc 10 giờ và một thời gian âm thầm cầu nguyện cho người quá cố. Lễ xong thi thể của anh sẽ được mang đi hỏa táng. Chúng em, với Mầu Tím Đồng Phục, sẽ tham dự những giây phút cuối cùng này của LH Giuse Trần Thế Chung, qua đời ngay trong thời điểm ác nghiệt của cơn đại dịch Covid-19 hiện nay, đến nỗi không có cả nghi thức viếng xác và cầu nguyện, kèm theo cả việc hạn chế số người tham dự, và cũng để an ủi Chị Đỗ Kim Liên, một người vợ đau thương mất chồng, từ nay sẽ sống đời góa bụa cô đơn buồn tủi.

Chúng ta hiệp thông cầu nguyện cho LH Giuse vừa quá cố của 1 người chị trong nhóm của chúng ta nhé. Riêng Nhóm TĐCTT Nam California sẽ xin lễ cho LH Giuse, sẽ dâng 1 Tuần 7 Ngày cầu cho LH Giuse, vào giờ kinh LTXC 3 giờ chiều, riêng hôm nay nhóm sẽ cầu cho LH Giuse vào buổi Kinh Mân Côi 12 giờ trưa đầu tiên nữa. Xin LTXC sớm tỏ hết dung nhan vô cùng toàn thiện và nhân hậu của Ngài ra cho LH Giuse trong cõi vĩnh phúc thiên đàng. Amen.

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

 

Cho dù là qua đời vào chính Mùa Đại Dịch Covid-19 bị giới hạn đủ thứ, nhưng tang gia vẫn làm đầy đủ mọi sự như thường,

bao gồm cả tập sách hậu sự, thậm chí cả chút ẩm thực kết thúc.

Tang gia chỉ duy có người vợ bỗng góa Đỗ Kim Liên là chính

Tang gia hầu như chẳng có ai đến tham dự, dù đang ở Mỹ nhưng ở tiểu bang khác, bởi tình hình di chuyển hiện nay

Theo lời của người đại diện tang gia phát biểu cuối lễ, LH Giuse sống trên đời 82 năm, nhưng 45 năm khốn khổ vì tù đầy và bệnh nạn

Tang gia chỉ duy có người vợ bỗng góa Đỗ Kim Liên là chính!

Từ 10 đến giờ lễ vào lúc 10:50 am, thay vì đúng 11 giờ theo chương trình, chỉ có 9 người, kể cả em - nhà em không dự là vì chỉ sợ quá 10 người!

Bên phải được tang gia và thân hữu (học sinh và đồng quê) chọn ngồi; bên trái giành cho ban chung sự (kiêm ca viên) của cộng đoàn Thánh Phêrô Westminster

10:20 am, những ai hiện diện bấy giờ cùng nhau Cầu Kinh Mân Côi cho LH Giuse, trong khi chờ Cha Khởi, phó xứ, đi làm phép xác ở một nơi khác về.

"Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục..."

Nghi thức làm phép xác được cử hành lúc 10:50 am ngay trước Thánh Lễ - Quan tài ngay từ đầu đã được đóng kín!

Số người bấy giờ đông hẳn lên, bao gồm cả ban phụng vụ và nhân viên nhà quàn

tổng cộng khoảng 25 người, ai muốn dự thì dự, không giới hạn, như một số nơi cử hành nghi thức an táng, bao gồm cả bên Phật giáo,

như 1 trường hợp xẩy ra cho một người chị em TĐCTT của chúng ta ở Orange County hôm Thứ Tư 18/3/2020 như sau:

"... Bà bác , chị của mẹ em mất. Sáng hôm nay là đám tang. Nhà quàn chỉ cho 10 người tụng kinh sau đó hỏa táng.  Coi như chỉ có hai gia đình, con bác em và mấy đứa cháu.

Còn một số cháu, chắt ruột cũng không được đến. Tất nhiên mấy tụi em và mấy đứa con cũng không luôn. Sau đó về chùa cúng. Ông thầy chỉ cho hai người vào chùa cúng thôi, còn mấy người kia đi về.

Họ nói không được tụ họp đông người. Em buồn và đau lòng quá. Chỉ biết dùng tràng hạt mân côi liên tục cầu nguyện.  Như anh biết gia đình em đạo Phật. Cộng thêm dịch bệnh nữa..."

Cuối nghi thức làm phép xác của người quá cố, quan tài mới được trải tấm khăn trắng tượng trưng cho áo trắng rửa tội

Sau 2 ngày không có lễ và cũng không được vào Nhà Thờ Chầu Chúa, hôm nay, Chúa đã bù đắp cho lòng khao khát của em;

từ 10 giờ đến khi Cầu Kinh Mân Côi, trong vòng 20 phút đầu tiên đó, em đã âm thầm cầu nguyện trước Thánh Thể 15 phút hiếm quí bấy giờ...

Vị linh mục chủ tế giảng lễ, hầu hết hướng về "Cô Liên" đang cần phải an ủi hơn ai hết và hơn bao giờ hết

"Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu... Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con... Xin Cha thương xót LH Giuse"

Vị đại diện tang gia ngỏ lời tri ân cảm tạ cuối lễ, bao gồm cả 10 hội đoàn, trong đó Nhóm TĐCTT cũng được nêu tên

Nghi thức cuối lễ trước khi đưa thi thể của người quá cố đi thiêu.

Thân xác của con người, dù hữu hình và thấp hèn (so với thiên thần),

nhưng vì con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, và đã được Chúa Kitô Vượt Qua cứu chuộc,

mà thân xác con người, cùng với linh hồn, đã được thánh hóa khi lãnh nhận Phép Rửa, nên phải cần phải được trân trọng cho dù đã chết!

Quan tài được dẫn ra cửa ngang của nhà thờ, chứ không xuống cuối nhà thờ

Đáng lẽ, trong trường hợp này, trưởng nam hay cháu đích tôn là người cầm di ảnh của người quá cố, nhưng lại là chính người vợ!

Quan tài được nhân viên nhà quàn đẩy ra từ trong nhà thờ, vì không có thân nhân nào hiện diện để làm chuyện này.

Một Tượng Chịu Nạn được đưa cho vị linh mục chủ tế để làm phép

Cho dù nhà thờ mở cửa, thậm chí có Thánh Lễ và được hiệp lễ, nhưng bãi đậu xe vẫn trống vắng khác thường...

LH Giuse đã vĩnh viễn không còn trên trần gian này như là người chồng của người vợ góa,

nhưng Tượng Chịu Nạn sẽ tiếp tục ở lại với chị... cho đến khi chị về đoàn tụ gia đình với LH Giuse trong cõi vĩnh phúc trường sinh

Xe tang đậu sẵn ở ngoài parking, gần cửa hông của nhà thờ.

Một ngày kia, đã là người, không ai thoát được, nhất là tín hữu Công giáo, cũng được đẩy vào trong xe tang sau lễ, không còn biết gì nữa...

"Xin vĩnh biệt mọi người, tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại, hẹn nhau trên nước trời"

"Xin tái ngộ mọi người, trong tương lai gần tới, trên quê trời đời đời, cùng nhau bên Chúa Trời!"

Nhóm TĐCTT (từ phải sang trái:) Chị Nguyễn Thị Đại, Chị Nguyễn Thị Thảo, Chị Đỗ Kim Liên (3 TĐCTT Khóa XXXVIII GP Orange - 2019) và em tĩnh

Bầu trời gần chính ngọ của Ngày Thứ Sáu 20/3/2020 hơi âm u lạnh lẽo, trước khi xe tang chuyển bánh đem thi thể của LH Giuse đi thiêu chờ ngày phục sinh!

Đúng 12 giờ trưa, khi chuông nhà thờ đổ, qua điện thoại của em bấy giờ, Nhóm TĐCTT (30 anh chị em) vừa nghe thấy liền bắt đầu nguyện Kinh Truyền Tin,

bắt đầu khai mạc buổi (thứ 2) Cử Hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô (Mùa Thương) bằng Chuỗi Kinh Mân Côi trong và cho Mùa Đại Dịch Covid-19!

 

 

 

Thứ Năm và Thứ Sáu 27-28/2/2020

LH Giuse Phạm Văn Ngâu, phu quân của Chị TĐCTT Hoàng Thanh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 26, 2020 at 9:11 AM
Subject: Hậu Sự cho LH Giuse
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>
Cc: TDCTT googlegroup
tdctt@googlegroups.com

 “Họ sẽ nhìn xem Đấng đã bị họ đâm thâu” (Gioan 19:37): “Này là Người” (Gioan 19:5)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

“Đừng xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa, vì Người đã bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi”

Em xin gửi đến Nhóm TĐCTT Nam CA nói riêng, với niềm hiệp thông cầu nguyện của chung nhóm khắp nơi, Cáo Phó của Chị TĐCTT Huỳnh Thanh là quả phụ của LH Giuse Phạm Văn Ngâu vừa qua đời vào lúc 6 giờ 03 pm hôm kia, Thứ Hai 24/2/2020:

Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ có 1 giờ cầu nguyện đặc biệt cho LH Giuse, từ 12 trưa đến 1 giờ chiều, bao gồm cả nghi thức làm phép xác của Cha Nguyễn Đức Minh kết thúc trước khi hỏa táng. Lịch trình cầu nguyện như sau:

1- Hát 1 bài cầu hồn

2- Chuỗi Mân Côi Mùa Thương

3- Thinh lặng nguyện cầu

4- Hát 1 bài về LTXC

5- Chuỗi Thương Xót

6- Hát ca vịnh Ngợi Khen nhờ Mẹ cảm tạ LTXC

7- Cha Đức Minh làm phép xác trước khi hỏa táng

8- Tham dự hỏa táng.

Những anh chị em nào muốn đến sớm hơn thì tùy nghi.

Xin mặc đồng phục Mầu Tím Đau Thương.

Một lần nữa, Nhóm TĐCTT xin thành kính phân ưu cùng Chị Huỳnh Thanh và tang quyến cùng hiệp thông cầu nguyện cho LH Giuse.

em tĩnh

TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót

  

From: Sum Huynh <sum.huynh@gmail.com>
Date: February 25, 2020 at 11:23:11 AM PST
To: 
tdctt-oc@googlegroups.com
Subject: Thánh Lê~ cho LH Giuse

Quý Anh chị thân mến,
Được tin anh Tĩnh báo tin : Chồng của chị Huỳnh Thanh đã qua đời lúc 18:00 ngày 24/2/2020 và hôm nay , em đã nói chuyện với chị Nancy Nguyễn
Chiều nay, ngày 25/2/2020, lúc 18:00( 6:00pm) ō nhà thò Westminter
Chị Nancy Nguyễn xin lễ cầu mguyện cho linh hồn Giuse, chồng của chị Huỳnh Thanh
Kính mời quý chị , sắp xếp đến dự lễ đưachân cho anh Giuse Phạm Ngâu (David), vì hoàn cảnh gia đình, nên không có dâng Thánh lễ an táng trong nhà thờ cho anh
Quý anh chị cố gắng sắp xếp thời gian đến tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho anh Giuse Ngâu
Sau Thánh lễ kính mời quý chị ra đài Đức Mẹ gặp chị Thanh , chia buồn cùng chị ấy
Theo tinh thần chia sẽ của nhóm TĐCTT có từ trước đến nay, chúng ta luôn nâng đỡ nhau, nhất là những lúc khốn khổ và đau buồn
Mến,
Mỹ-Hạnh

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Feb 26, 2020 at 11:33 AM
Subject: Re: Hậu Sự cho LH Giuse
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>
Cc: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Em vừa nhận được điện thoại của Chị Huỳnh Thanh xin điều chỉnh 1 chút về giờ giấc, ngay sau khi chị biết được nhà quàn có thay đổi. Đó là thời lượng hậu sự cho LH Giuse chồng của chị chỉ kéo dài tới 12:30 mà thôi, chứ không phải là 1 giờ. Bởi thế, chúng ta sẽ bắt đầu từ 11 giờ 15 nhé. Cho rộng giờ hơn 15 phút, thay vì 11:30. Xin ban kinh nguyện giúp điều hành buổi đọc kinh cầu nguyện cho LH Giuse này, theo lịch trình em đã phác họa trong email trước. Tất nhiên, trước nghi thức làm phép xác kết thúc, em sẽ đại diện có mấy lời phân ưu cùng Chị Huỳnh Thanh và tang gia. 

em tĩnh

Cha Phó Tổng Linh Hướng TĐCTT Nguyễn Đức Minh được Chị Huỳnh Thanh và tang gia mời đến làm phép khăn tang và làm phép xác

Làm Phép Khăn Tang

Làm Phép Xác

Vợ chồng người con gái đầu của Chị Huỳnh Thanh và LH Giuse quá cố đọc lời Chúa và lời Nguyện

Niệm Hương và Viếng Xác

Sau phần nghi thức làm phép khăn tang và làm phép xác cùng niệm hương và viếng xác 1/2 tiếng tới phần kinh nguyện của TĐCTT 1 tiếng

Đại diện Nhóm TĐCTT em đã lên phân ưu cùng Chị Huỳnh Thanh và tang quyến, đại quan như sau:

Em chưa hế thấy Anh Phạm Văn Ngâu, cho đến bây giờ, lần đầu cũng là lần cuối.

Tuy nhiên, LTXC không loại bỏ bất cứ một ai, kể cả LH Giuse cả cuộc đời ikhông hế biết Chúa,

nhưng vào giây phút cuối đời cũng bất ngờ được 1 đồng của người thợ làm vườn nho vào giờ cuối cùng!

Cho dù không phải do chính bản thân anh, mà là nhờ đức tin của người vợ khổ đau và lời cầu nguyện của Nhóm TĐCTT.

Nếu cùng đích của con người sống trên trần gian mau qua tạm gửi này là được cứu độ đời đời trên Nước Trời.

Mà LH Giuse Phạm Văn Ngâu đã đi đến nơi về đến chốn, thoát khỏi cả những đớn đau về phần xác trong thời gian cuối đời,

thì thật là một nỗi vui mừng khôn tả - Vậy Chị Huỳnh Thanh và tang gia nên mừng hơn là buồn cho người thân yêu của mình được vĩnh phúc như thế!

Chẳng những vậy, chúng ta lại còn cần phải xin LH Giuse đã ra đi trước chúng ta làm giấy đoàn tụ cho chúng ta đang lữ thữ trần gian nguy hiểm này nữa!

Chị Huỳnh Thanh, với người con trưởng nam bên cạnh, ngỏ lời cám ơn Cha Đức Minh và Nhóm TĐCTT

"Xin tái ngộ mọi người... trong tương lai gần tới... trên quê trời đời đời... cùng nhau bên Chúa Trời!"

(TĐCTT cao tấn tĩnh, thêm lời 2 cho điệp khúc bài "Xin Vĩnh Biệt Mọi Người...")

 

Chôn Táng tro cốt sáng Thứ Tư 14/10/2020