THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

Sinh Hoạt Hội Ngộ

 

 

Hội Ngộ Bonus Ngọc Ngà Đầu Tháng

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Dec 2, 2021 at 10:48 AM
Subject: TĐCTT hiệp thông cử hành Thứ Năm Đầu Tháng
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-oc@googlegroups.com>

 

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Hôm nay, ngày 2/12/2021, ngày thứ 2 trong tuần 7 ngày dọn mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, đồng thời cũng là Thứ Năm Đầu Tháng cuối cùng trong năm 2021 này.

Nhóm TĐCTT chúng ta, qua một số TĐCTT đại diện ở GP Orange CA, hằng tháng vẫn cử hành "Một Giờ Với Thày" vào mỗi Thứ Năm Đầu Tháng bằng 1 giờ Chầu Thánh Thể ở Saint Patrick.

Chúng ta vẫn tiếp tục những giây phút hội ngộ ngọc ngà với Chúa và với nhau này hôm nay, Thứ Năm Đầu Tháng 2/12/2021, từ 8 đến 9 giờ tối ở nhà nguyện Saint Patrick.

Xin quí TĐCTT tham dự mặc đồng phục Mầu Tím Đau Thương Thương Xót và mang theo cuốn Chuỗi Ngọc Yêu Thương nữa.


Để việc cử hành "Một Giờ Với Thày" vào mỗi Thứ Năm Đầu Tháng ngọc ngà này thêm long trọng, ý nghĩa và thấm thía hơn, em xin được gợi ý lịch trình và nội dung cử hành như sau:

1- Thánh ca Tôn Thờ Thánh Thể: Quì Bên Cung Thánh (Chuỗi Ngọc Yêu Thương trang 225)

2- Lắng nghe tâm sự của Chúa về Đêm Thứ Năm Tuần Thánh 

3- Giây phút âm thầm lắng đọng nguyện cầu

4- Cầu Kinh Mân Côi để với Mẹ Maria Chiêm Ngắm Chúa Giêsu Kitô bắt đầu Cuộc Khổ Nạn của Người trong Vườn Cây Dầu Đêm Thứ Năm Tuần Thánh (xin xem bản đính kèm)

5- Thánh ca Tin Yêu: Tình Chúa (Chuỗi Ngọc Yêu Thương trang 229)

6- Thinh lặng tâm sự nguyện cầu

7- Thánh ca Cầu Cho Đức Thánh Cha (Chuỗi Ngọc Yêu Thương trang 237)

8- Thánh ca Dâng Đêm Cho Mẹ (Chuỗi Ngọc Yêu Thương trang 256)


Quí TĐCTT ở xa hay dù ở gần không thể tham dự cử hành "Một Giờ Với Thày" chung, có thể hiệp thông và cũng có thể tùy nghi sử dụng bản đính kèm để Đền Tạ Thánh Tâm Thương Xót Chúa Giêsu cho phần rỗi của các linh hồn cần đến LTXC hơn.


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh

"Một giờ với Thày" hôm nay bắt đầu cử hành bằng Năm Ngắm Mân Côi Thứ Năm Tuần Thánh,

trong đó có chi tiết Chúa Giêsu dẫn 11 tông đồ vào Vườn Cây Dầu với Người: TĐCTT cũng chỉ có 11 (Vì Giuđa Íchca xuất hiện sau - Thật là trùng hợp!

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 28, 2021 at 6:15 AM
Subject: Re: Christmas Party
To: Luy Nguyen <luym41@yahoo.com>
Cc: Nhom TDCTT VA

Cám ơn Anh Luy đã thông báo.
Hoan hô Nhóm TĐCTT Virginia sinh hoạt từng bừng bất chấp đại dịch.
Chộp bắt được lúc nào hay lúc đó, đề phòng như năm 2020.
Xin để giành "những mẩu bánh vụn" cho em với, khi em được tái ngộ cùng quí anh chị vào dịp Khóa LTXC 2022 tháng 8/2022 nhé.
Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương và phục vụ của thành phần chứng nhân thương xót TĐCTT chúng ta nhé.
em tĩnh



From: Luy Nguyen <luym41@yahoo.com>
Date: Sat, Nov 27, 2021 at 5:55 PM
Subject: Christmas Party
To:
Nhom TDCTT VA

Kính chào Quý anh chị trong lòng thương xót vô biên của Chúa.

Thưa Quý anh chị, mừng Lễ Tạ Ơn xong, Lễ Giáng Sinh lại cận kề. Tuy khoảng cách giữa 2 lễ chỉ 29 ngày chưa tròn tháng, phần lớn chúng ta bân rộn với niềm vui gia đình của ngày lễ Tạ Ơn, nhưng chúng ta vẫn hoan hỷ vui đón Giáng Sinh, ngày Thiên Chúa trở thành người phàm để cứu độ con người. Bởi thế chúng ta đã đồng thuận cùng nhau tiếp tục vui đón Chúa Giáng Sinh bằng một buổi liên hoan dưới dạng Potluck vào lúc 5 giờ chiều Chúa Nhật 05/12/2021 tại nhà chị Quỳnh Trang, Địa chỉ : 4517 Fairway Downs Ct  Alexandria - VA 22312  -  Đt : (703) 994-7276.

Và tạ ơn Chúa, một số anh chị đã mau mắn nhắn tin sẽ mang theo Food cho Christmas party của nhóm như sau :

   - Chị Phương (Hùng)  :   Bánh mì ca-ri (không biết chị nấu theo kiểu VN hay Ấn Độ)
   - Chị Trà                   :   Tôm rang bơ tỏi (chị Thanh con chị Trà sẽ cook cho mẹ)
   - Chị Mỹ Dung           :   Gỏi chân gà 
   - Chị Kim Liên           :   Xôi bắp
   - Chị An                   :   Gà chiên xù và tôm rang muối (chắc chị An chọn loại gà lông xù (?))
   - Chị Mai                  :   Croissant cake
   - Chị Quỳnh Trang    :    Bánh cuốn phủ chả lụa
   - Già Luy Nguyễn     :    Bột lộc bộc tôm thịt
   - Túi Kín của nhóm   :   Supply muổng nĩa và bánh Sinh-nhât Buche de Noel.

Danh sách sẽ được cập nhật thêm khi nhận được tin nhắn từ các anh chị khác.

Chỉ còn khoảng tuần lễ nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau, mang cho nhau niềm vui đón mừng Chúa Giáng Trần. Chương trình đơn giản như sau :
    5PM - 5:30 họp mặt
    5:00PM - 6PM cùng nhau dâng chuổi kinh Lòng Thương Xót để tạ ơn Chúa.
    6PM đến về khuya cùng nhau vui chơi, thưởng thức foods mang tới và cùng nhau hát mừng Chúa cho nhau nghe.

   Cám ơn Quý anh chị.
            bđh.

      * Nhờ chị Phương, chị Mai tìm cách báo cho những anh chị không xử dụng email. Cám ơn.





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 28, 2021 at 6:08 AM
Subject: TĐCTT cử hành 2 Ngày Đầu Tháng 12-2021: Thứ Năm Chầu Chúa và Thứ Bảy Tĩnh Tâm 
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


T ơn LTXC vẫn còn cho chúng ta được cơ hội qui tụ lại với nhau, bất chấp đại dịch covid-19 năm 2020 nguy hiểm cùng với biến chủng delta-21 hung tàn của nó cho đến nay, thời điểm bắt đầu xuất hiện một biến chủng còn dữ dội hơn nữa là Omicron.

 

Tương lai ra sao với các thứ biến chủng của đại dịch càng ngày càng khủng bố nhân loại văn minh vật chất nhưng hiện sinh duy nhân bản ngày nay chúng ta không biết, có thể lại bị phong tỏa lại một lần nữa như năm 2020 hay chăng, chỉ biết chộp bắt khi có thể. 


Từ Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 4/6/2021, chúng ta đã từ từ tái sinh hoạt lại với nhau, qua 2 Ngày Đầu Tháng ở OC, qua 4 Khóa LTXC trong 3 tháng 8-10/2021 ở OC, NY, SJ và MD, qua chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 8-19/11/2021....


Tháng cuối cùng 2021 này, chúng ta vẫn tiếp tục cử hành 2 Ngày Đầu Tháng ngọc ngà của chúng tađều ở Saint Patrick OC CA. Những anh chị em TĐCTT ở xa hay ở gần mà không đến được thì xin hiệp thông, và em sẽ phát trực tuyến đề tài cho ngày tĩnh tâm.


Thứ Năm Đầu Tháng ngày 2/12, từ 8 đến 9 giờ tối: "Một giờ với Thày"; và Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 4/12, từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối, để Tĩnh Tâm về Đức Mẹ trước Lễ Mẹ Vô Nhiễm để nhờ Mẹ dọn mừng Chúa Giáng Sinh - em sẽ phổ biến chương trình sau.


Xin TMTX Maria giúp chúng con xứng đáng để LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức ái trọn hảo của chúng con, như Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ.


Chúc Quí TĐCTT thân yêu của em một Mùa Vọng tràn đầy tinh thần "tỉnh thức và cầu nguyện" như lời Chúa kêu gọi trong bài Phúc Âm cho Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C hôm nay.


em tĩnh








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Nov 6, 2021 at 7:51 PM
Subject: Hình ảnh về Hai Ngày Đầu Tháng 11/2021 ngọc ngà.của TĐCTT Nam California
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: Chị Nguyễn Thị Nhật <nhat815@gmail.com>, Anh Trần Vi Chánh <chanh8@yahoo.com>, Chị Đỗ Ngọc Huệ <huendo@yahoo.com>, Chị Hoàng Thị Thành <httc@sbcglobal.net>, Chị Trần Hiền <hoangminhvo@msn.com>, Chị Nguyễn Thị Sáng <sandyn59@yahoo.com>

 

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)
Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện nơi Nhóm TĐCTT chúng ta qua 2 Ngày Đầu Tháng ngọc ngà 11/2021: tối Thứ Năm  4/11 và sáng Thứ Bảy 6/11/2021.

Đặc biệt lần này có phép lành lên đường hành hương cuối Thánh Lễ Đền Tạ Đức Mẹ Thứ Bảy 6/11/2021.

 

Xin LTXC tiếp tục tỏ mình ra qua chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021 chộp bắt lịch sử này của chúng ta, như Người luôn tỏ mình ra ở các chuyến hành hương và truyền giáo trước đây.

Xin TMTX Maria giúp chúng con xứng đáng để LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức ái trọn hảo của chúng con, như Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ.


em tĩnh


Giờ dây, với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC và yêu thương gắn bó với nhau, xin mời Quí TĐCTT của em theo dõi một số hình ảnh tiêu biểu lưu niệm Hài Ngày Đầu Tháng ngọc ngà này của chúng ta nhé:

 

Tối Thứ Năm Đầu Tháng 4/11/2021

Tạ ơn LTXC đã tạo cho chúng ta cơ hội hằng thàng có Hai Ngày Đầu Tháng Ngọc Ngà, đó là Thứ Năm và Thứ Bảy.

Thật vậy, chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục những giây phút tuyệt vời của Hai Ngày Đầu Tháng này.

Tối Thứ Năm Đầu Tháng chúng ta hoan hưởng "một giờ với Thày" (Mathêu 26:40) trước Thánh Thể được đặt trên Bàn Thờ, từ 8 đến 9 giờ tối.

để đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu "buồn sầu đến chết được" (Mathêu 26:38), đến "đổ mồ hôi máu nhỏ xuống đất" (Luca 22:44)

 

Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 6/11/2021

Sáng Thứ Bảy Đầu Tháng chúng ta cùng nhau đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,
một trái tim liên lỉ bị xâu xé bởi vòng gai nhọn tội lỗi vô ơn của Kitô hữu, thành phần con cái của Mẹ "đã xúc phạm đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta" (Fatima 13/10/1917)
nhất là những tội "lộng ngôn, phạm thánh và thờ ơ lãnh đạm mà chính Người đã phải chịu" (Thiên Thần với 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải Mùa Thu năm 1916),
gây ra bởi tình trạng Kitô hữu ngày nay "không tin kính Chúa, không thờ lạy Chúa, không trông cậy Chúa và không yêu mến Chúa" (Thiên Thần với 3 Thiếu Nhi Fatima thụ khải Mùa Hè năm 1916).

Việc đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là như thể, như Mẹ đã nói với Nữ tu Lucia ngày 10/12/1925, "rút những cái gai" ra khỏi Trái Tim Mẹ, nghĩa là chúng ta bù đắp lại tội lỗi của anh chị em chúng ta,
bằng xưng tội và rước lễ, cũng như bằng một chuỗi kinh Mân Côi và suy niệm về Mầu Nhiệm Mân Côi, như Mẹ yêu cầu mỗi khi đền tạ Trái Tim Mẹ vào mỗi Thứ Bảy Đầu Tháng.

Đó là lý do mỗi sáng Thứ Bảy Đầu Tháng, từ 8 đến 10 giờ, chúng ta lẫn chuỗi Mân Côi, Xưng Tội, và rước lễ trong Thánh Lễ, chưa kể đầu giờ còn có giờ chia sẻ PVLC cho Chúa Nhật hôm sau và hội ngộ nội bộ.

Chị Trần Mỹ Dung, Thủ Quĩ của BCH Tổng Nhóm kiêm Trưởng Nhóm 1 GP Orange CA

Chúng ta đừng bắt chước nhóm biệt phái trong bài Phúc Âm - mỗi ngày trước khi đi ngủ hãy kiểm điểm đời sống

Riêng Thứ Bảy Đầu Tháng, những anh chị trong phái đoàn Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021 lãnh phép lành lên đường cuối lễ.

Phái đoàn TĐCTT Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021 (8-19/11) bao gồm tất cả 24 anh chị em, như chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 2014, cũng từ nhiều tiểu bang hợp lại:

Nam CA 11 - Từ trái sang phải

Hàng trên: em tĩnh, Cha Nguyễn Đức Minh và Anh Vũ Lung

Hàng dưới: Chị Mai Ngọc Dung, Chị Nguyễn Thị Lan, Chị Trần Kim Oanh, Chị Trần Xuân Hường, Chị Nguyễn Thị Ngát, Chị Nguyễn Thị Nhật (bạn Chị Ngát), Chị Đinh Tuyết Mai  nhỏ Nga
Bắc CA 5:  AC Trần Chánh Kim Liên, Chị Trần Hương-Lan, Chị Nguyễn Ngọc Sương  Chị Nguyễn Bích Phượng

Seattle WA 3: Chị Nguyễn Kim Ngọc, Chị Đỗ Kim Sang và Chị Đỗ Ngọc Huệ (em của Chị Đỗ Kim Sang)

Rochester NY 2: AC Nguyễn Phong Trần Anh 

Minnesota 1: Chị Trần Hiền (em của Chị Trần Anh NY)

Houston TX 1: Chị Hoàng Thị Thành (bạn của TĐCTT Thúy-Nga)

Wichita KS 1: Chị Nguyễn Thị Sáng (cháu của Chị Nguyễn Kim Ngọc Seattle WA) 

 









From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Sep 4, 2021 at 4:38 PM
Subject: TĐCTT cử hành 2 Ngày Đầu Tháng: Thứ Năm và Thứ Bảy 9/2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

XIN MỜI QUÍ TĐCTT THEO DÕI NHỮNG GIÂY PHÚT HỘI NGỘ BONUS NGỌC NGÀ CỦA ANH CHỊ EM TĐCTT GIÁO PHẬN ORANGE HÔM THỨ NĂM VỪA RỒI VÀ THỨ BẢY HÔM NAY.
TẠ ƠN LTXC VÀ CÁM ƠN QUÍ ANH CHỊ NHIỀU.

em tĩnh

"Một giờ với Thày" (Mathêu 26:40)

 

Thứ Năm Đầu Tháng ngày 2/9/2021

 

 

Nhóm TĐCTT bắt đầu Lệ "Một giờ với Thày" ngay từ đầu vào Năm Thánh Thương Xót 2016 vào Tối Thứ Sáu Đầu Tháng

 

 

Nhưng, từ Tháng 7/2021 trở đi, Nhóm TĐCTT đã cử hành "một giờ với Thày" và Tối Thứ Năm Đầu Tháng, vì ngay trong Đêm Thứ Năm Tuần Thánh Chúa Giêsu đã xin các tông đồ điều ấy.

 

 

Cầu Kinh Mân Côi: Cùng Mẹ chiêm ngưỡng LTXC nơi Thánh Thể

 

 

Kinh Cầu Thánh Tâm Chúa ở giữa 2 Chuỗi: Chuỗi Mân Côi và Chuỗi Thương Xót

 

 

Cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót, sau đó thầm lặng trước nhan Chúa, và 7 phút cuối đã đáp lại lời Chúa kêu gọi mà lên gần Chúa hơn...

 

 

"Hãy đến với Tôi hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, Tôi sẽ bổ sức cho các người" (Mathêu 11:28)

 

 

"Hãy mang lấy ách của Tôi, và hãy học cùng Tôi, vì Tôi hiền lành và khiêm nhượng trong lòng" (Mathêu 11:29)

 

 

"Ách của Tôi thì êm ái, và gánh của Tôi thì nhẹ nhàng" (Mathêu 11:30)

 

 

Chúa không bổ sức cho con bằng cách cất gành nặng cho con, mà còn muốn chúng con mang lấy ách của Chúa,

để trở nên hiền lành và khiêm nhượng như Chúa, nhờ đó mới cảm thấy ách của Chúa thì êm ái và gánh của Chúa nhẹ nhàng.

 

 

"Ít là con hãy an ủi Mẹ"

 

(Mẹ Fatima xin Chị Lucia Đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ ngày 10/12/1925)

 

Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 4/9/2021

 

 

 

"Cầu xin Chúa Thánh Thần"

 

 

Bài Phúc Âm theo Thánh Marco: 7:31-37 "Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được".

 

 

Xin lỗi quí anh chị, xin phép cho em ngồi, vì chẳng những em không phải là vị giảng huấn có chức thánh, mà còn bị đau lưng hông bên phải, có lúc đứng lâu không được...

 

 

Bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc cho Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm B này chỉ là một biến cố Chúa Giêsu chữa lành cho một nạn nhân câm điếc, thế thôi...

 

 

Thế nhưng, như một dụ ngôn chất chứa những thực tại và ý nghĩa thần linh, việc chữa lành này đã trở nên phức tạp hơn bất cứ việc chữa lành hay hồi sinh nào khác trong Phúc Âm...

 

 

Nếu tai bị điếc thì miệng cũng bị câm luôn, nên cần phải chữa lành cho tai trước là miệng cũng nói được liền, như các chi tiết trong bài Phúc Âm cho thấy từng tác động của Chúa Giêsu khi chữa lành...

 

 

Nếu Phúc Âm sau khi Chúa Giêsu Thăng Thiên cần phải được loan truyền cho muộn dân và cho đến tận cùng trái đất qua các vị tông đồ và thừa sai của Giáo Hội thì tai đây liên hệ với đức tin...

 

 

Nếu con người cần phải nghe tin mừng Phúc Âm mới có thể tin mà được sự sống thần linh, một sự sống được tỏ hiện qua việc họ loan truyền đức tin, thì tai của họ không thể bị điếc để lưỡi của họ mới có thể tuyên xưng và loan báo sự sống

 

 

Bài Phúc Âm CN XXIII Thường Niên Năm B, em chỉ nhắc lại một số điểm chính trên đây, chứ không có đủ giờ để bao gồm toàn thể PVLC

như em đã chia sẻ trong buổi Hội Ngộ Trực Tuyến PVLC chiều tối Thứ Tư ngày 31/8/2021 ở cái links sau đây:MTN.CNXXIII-B.mp3/https://youtu.be/VrnjtESbVdA

 

 

Trong khi ở trong nguyện đường anh chị em Cầu Kinh Mân Côi 20 phút thì ở hành lang một số anh chị em đang chờ hòa giải với Chúa

 

 

Phia hành lang đối diện bên kia của nguyện đường, nơi có thể sinh hoạt nếu cần

 

 

Thánh Lễ Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

 

 

Bài Đọc 1, Đáp ca và Alleluia: Anh Nguyễn Văn Hóa (luân phiên với vợ là Chị Mai Ngọc Dung để tham dự hết mọi sinh hoạt với nhóm)

 

 

Đức Ông Phó Tổng Linh Hướng Giuse Nguyễn Đức Minh chủ tế và giảng lễ

 

 

Căn cứ vào nhóm biệt phái bắt bẻ các môn đệ bứt bông lúa ngoài đồng mà ăn khi đói...

 

 

vị giảng lễ khuyên hãy quyết tâm mỗi năm sửa 1 tính xấu như xét đoán nhau... bằng việc nghe Lời Chúa và sống Lời Chúa

 

 

Chị Hà Mai Trang, vợ Anh TĐCTT Hà Đại Thắng, sau bài giảng đã được mời lên cung thánh để tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT

 

 

Vị chị đã tham dự Khóa LTXC XXXXIII - 2021 hôm cuối tuần 13-14/8/2021 ở GX Saint Columban

 

 

Nhưng vì chương trình bất ngờ thay đổi kết thúc sớm hơn mà chị bị nhỡ tuyên hứa chung khi chị trở về sau công tác bên Cursillo không thể bỏ được.

 

 

Khóa LTXC XXXXIII - 2021 GP Orange có một tân TĐCTT Hà Mai Trang tuyên hứa sau thì Khóa LTXC VII - 2013 cũng có 5 TĐCTT tuyên hứa sau cũng tại nguyện đường St Patrick này

 

 

 

5 chị không kịp tuyên hứa ở Khóa LTXC VII (từ trái sang phải)

Chị Nguyễn Kim Dung, Tạ Tỵ, Phạm Thu Tiffany, Chị Trần Ánh và Chị Nguyễn Kim Ngân

Cha Trần Mạnh, S.J., bào đệ của Chị Trần Mỹ Dung, chủ tế và giảng lễ 

 

.

 

Chị đã điền đơn và đã nhận được Nội Qui ngay Khóa LTXC XXXXIII-2021, nhưng quên mang theo nên đọc lời tuyên hứa ở trong website của TĐCTT

 

 

“Giêsu ơi,/ con tin nơi Chúa”:/ xin cho con luôn cảm nhận được Lòng Thương Xót Chúa,/ nhất là những lúc con yếu đuối sa ngã và khổ đau trong đời,/
để càng được chìm đắm vào vực sâu vô đáy của Lòng Thương Xót Chúa,/ con càng thấy được chân dung vô cùng nhân hậu của Chúa,/ và nhờ đó,/

con cũng mới thấy được tất cả sự thật về bản thân con,/ và mới thật sự gặp được tất cả mọi người và mỗi người anh chị em của con ở đó..."

 

 

Sau lời tuyên hứa, vị linh mục chủ tế và chủ sự nghi thức tuyên hứa đã ban huấn từ cho chị, người cảm thấy xúc động khi đọc lời tuyên hứa...

 

 

Đồng thời ngài cũng chúc lành cho thiện chí dấn thân làm TĐCTT của chị...

 

 

 

"Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần..."

 

 

Đây là chị tân TĐCTT Hà Mai Trang sau nghi thức tuyên hứa Thứ Bảy ngày 4/9/2021, dù chị đã được liệt kê vào số 14 tân TĐCTT Khóa XXXXIII - 2021 trước đây

 

 

Lời Nguyện Giáo Dân

 

 

Cầu cho ĐTC Phanxicô, sau cuộc giải phẫu 7/2021, sắp tông du trong Tháng 9 và Tháng 11/2021 tới đây, được dồi dào sinh lực để phục vụ Giáo Hội cho tới cùng

 

 

Cầu cho các vị lãnh đạo thế giới và Hội Nghị Quốc tế về Khí hậu Toàn Cầu Tháng 11/2021 ở Anh quốc, một hội nghị quan trọng đến độ chính ĐTC sẽ địch thân tham dự

 

 

Sau lời nguyện giáo dân thứ 3 cho Việt Nam thân yêu đang bị quái dịch delta-21 khủng bố tấn công và cho các tu sĩ tình nguyện phục vụ ở các bệnh biện dã chiến ổ dịch...

 

 

Cha chủ tế đã kết thúc bằng lời nguyện kết thúc cả phần phụng vụ Lời Chúa trước khi dâng lễ mở đầu cho phần phụng vụ Thánh Thể

 

 

Cộng đoàn phụng vụ hát ca dâng lễ

 

 

Đại diện TĐCTT cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng ngỏ lời cám ơn Cha Đức Minh, vị Phó TLH TĐCTT, dù hưu trí nhưng vẫn bận mục vụ cho cộng đồng dân Chúa GP Orange, ưu tiên nhất là cho riêng Nhóm TĐCTT

 

 

Lời ngỏ cuối cùng cũng không quên cám ơn  quí TĐCTT đã đến tham dự, và còn chở nhau đến, nhất là phụ giúp về hoa cảnh + kinh nguyện (Chị Nguyễn Nancy), phụng vụ (Anh Hà Đại Thắng giúp lễ)

 

 

Hôm nay là ngày lành tháng tốt với nhiều sinh hoạt trong cộng đồng ở Orange County,

như Lễ an táng Bà Cố Ru của Cha Vũ Minh Nhiên, CRM ở Nhà Thờ Chính Tòa từ 6:30 am tới hơn 8:30 am,

rồi Lễ mừng kỷ niệm 350 thành lập Dòng Mến Thánh Giá ở nhà thờ Saint Columban vào lúc 10 giờ sáng v.v.

 

 

nên một số anh chị em vẫn tham dự Thứ Bảy Đầu tháng vắng mặt, như cặp Lung Mai, người vẫn ghé đón thêm Chị Phạm Thị Tỵ và Nguyễn Thị Luyến (mới 2021)

Long Hoa và Thế Lan, Chị Ngát Hương, Chị Trần Tiếu, Đỗ Tâm, Chị Nguyễn Tammie Thủy, người đón cả Chị Lê Thị Ghi, nhưng lần này Chị Ghi lại được AC Ngọc Nhung chở đi v.v.

 

 

Tuy nhiên, một số chị tân TĐCTT đã thay thế, như CC Phạm Bạch Tuyết, Hà Mai Trang, Hoàng Thúy Ngân, Nguyễn Thị Lan, Phạm Linh Lynn v.v.

Hai tân TĐCTT em của Chị Nguyễn Nancy là Nguyễn Trương và Nguyễn Thu Cúc hôm nay lại bất ngờ không thể có mặt như các lần trước chưa gia nhập....

Tạ ơn LTXC. Xin tri ân Cha Nguyễn Đức Minh, Cám ơn quí anh chị đã đến tham dự. Cám ơn quí AC muốn đến mà không thể. Amen.


 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Aug 7, 2021 at 9:25 PM
Subject: TĐCTT cử hành Thứ Năm Đầu Tháng và Thứ Bẩy Đầu Tháng 8/2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện giữa anh chị em TĐCTT chúng ta trong 2 buổi hội ngộ bonus ngọc ngà Đầu Tháng tối Thứ Năm 5/6 và sáng Thứ Bảy 7/8/2021.
Xin cám ơn Cha Phó tổng linh hướng Nguyễn Đức Minh, quí anh chị tham dự và quí anh chị giúp chuyên chở, 
Xin cám ơn Chị Nguyễn Nancy mang hoa dưới bàn thờ, phụ trách kinh nguyện và ca nguyện cả tối Thứ Năm lẫn sáng Thứ Bảy. 
Xin cám ơn Anh Hóa đã phụ chụp hình tối Thứ Năm và Chị Nguyễn Nancy phụ giúp chụp hình sáng Thứ Bảy.
Xin cám ơn Anh Nguyễn Văn Thế đặc trách phụng vụ và giúp lễ sáng Thứ Bảy;
Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Từ Mẫu Maria Thương Xót ấp ủ chúng ta trong LTXC vô biên.

em tĩnh

Giờ đây xin mời quí anh chị theo dõi một số hình ảnh của 2 buổi hội ngộ bonus ngọc ngà Đầu Tháng Thứ Năm và Thứ Bảy vừa qua.

Tối Thứ Năm Đầu Tháng 5/8/2021 

 

 


Sáng Thứ Bảy Đầu Tháng 7/8/2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã cho TĐCTT chúng ta được trực diện qui tụ lại trong buổi hội ngộ bonus ngọc ngà Thứ Năm và Thứ Bảy Đầu Tháng từ Tháng 6/2021 tới nay,

trong khi đó năm 2020 chúng ta hoàn toàn bị phong tỏa, cấm cung tại chỗ, thậm chí nhà thờ cũng bế quan...

Chương Trìng Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 7/8/2021 hôm nay được mở đầu bằng bài thánh ca xin ơn Chúa Thánh Thần,

sau đó là 30 phút (8:15 - 8:45 am) chia sẻ PVLC Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm B

rồi 15 phút tiếp theo (8:45-9:00 am) là thông tin về sinh hoạt TĐCTT Nam California liên quan đến Khóa LTXC XXXXIII 13-14/8/2021 ờ St Columban

 

 

Bài Phúc Âm có những câu mạc khải rất quan trọng và thiếy yếu cho đời sống Kitô hữu của chúng ta sau đây:

 

 1- "Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy"

- Để được sự sống thần linh là hiệp thông thần linh với Thiên Chúa, con người cần phải nhận biết Thiên Chúa;

Tuy nhiên, tự mình con người không thể nhận biết Thiên Chúa cho đến khi chính Chúa tỏ mình ra cho họ tôt ộ9ỉnh nơi Con của Ngài.

Mà cho dù có được Chúa tỏ mình ra cho, tự mình con người cũng không thể nào chấp nhận được mạc khải của Chúa,

nếu không có Thần Chân lý đến "dẫn các con vào tất cả sự thật" (Gioan 16:13) - tác động dẫn vào sự thật của Thần Chân lý đây chính là tác động "lôi kéo" của Chúa Cha nơi chúng ta.

 

2- "Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời" = "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời".

Như thế, nếu "sự sống đời đời" vừa là "tin vào Ta" - Chúa Giêsu Kitô, vừa là "ăn bánh từ trời xuống", cũng là Chúa Giêsu Kitô, thì "ăn" đây chính là "tin", và "tin" là chấp nhận ám chỉ "ăn".

Bởi thế, khi rước lễ, trước khi nhận lãnh Thánh Thể nơi miệng hay nơi tay để "ăn bánh bởi trời", Kitô hữu công giáo đều phải thưa: "Amen - Tôi tin".

 

3- "Bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".

"Bánh Ta sẽ ban" vào lúc nào, nếu không phải vào chính lúc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể, khi Người "cầm lấy bánh, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà phán..." (Luca 22:19; Marco 14:22).

Thế nhưng, chỉ có Kitô hữu hợp lệ mới được lãnh nhận Thánh Thể mà thôi. Vậy mà ở đây Chúa Giêsu lại nói "để cho thế gian được sống", nghĩa là cho chung loài người, nghĩa là cho những "ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời".

Bởi vì "bánh Ta sẽ ban chính là thịt Ta" đây ám chỉ thân xác khổ nạn, tử giá và phục sinh của Chúa Kitô, do đó Thánh Thể "là mầu nhiệm đức tin" - mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô cho phần rỗi của toàn thể nhân loại.

Vậy những ai "ăn thịt Ta" đây cũng có nghĩa là những ai tin vào cuộc vượt qua của Chúa Kitô, hay nói vắn gọn là chấp nhận ơn cứu độ của Chúa Kitô thì được cứu độ, nghĩa là được sự sống đời đời.

 

 

Bài Đọc 1:

Tiên tri Elia nằm yên một chỗ, chán chường chỉ muốn chết đi thôi, bởi ông bị bà hoàng hậu tìm giết,

sau khi ông đã làm cho dân Do Thái nhận biết Chúa và trở về với Chúa bằng một phép lạ cả thế để lột trần cái giả dối của 450 tiên tri của thần Baan.

Tuy nhiên, sau khi ăn bánh và uống nước thiên thần mang đến đánh thức ông dậy để ăn, ông đã có thể đi liên tục 40 ngày và 40 đêm đến tận Núi của Chúa.

Nghĩa là đức tin trở nên liệt bại như chết nơi tiên tri Elia đã hồi sinh và sung sức khôn lường bởi được nuôi dưỡng bởi thần lương từ thần trời, ám chỉ Thánh Thể.

 

Bài Đọc 2:

Bài đọc 2 hôm nay mới nghe như thể lạc đề, chẳng dính dáng gì đến Bài Phúc Âm và Bài Đọc 1 hết, như những lời khuyên chính yếu của Thánh Phaolô cho tín hữu Êphêsô sau đây:

"Anh em hãy loại ra khỏi anh em mọi thứ gay gắt, tức giận, nóng nảy, dức lác, chửi rủa, cùng mọi thứ độc ác. Anh em hãy ăn ở hiền hậu với nhau, hãy thương xót và tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Ðức Kitô".

Tuy nhiên, Thánh Thể không phải là mầu nhiệm đức tin mà thôi, còn là Bí Tích Yêu Thương, Bí Tích Hiệp Thông nữa.

Bởi thế, Chúa Kitô là Bánh sự sống bởi trời xuống ban sự sống cho thế gian tức là Người làm cho con người nhận biết và cảm nghiệm tình yêu thương đến cùng của Người, để nhờ đó họ có thể yêu thương nhau như được Chúa Kitô thương yêu.

 

 

Bài Đáp Ca

"Hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao"

Bài Đáp Ca liên hệ với PVLC hôm nay ở câu đáp trên đây, vì "bánh" liên quan đến động tác "nếm". Thế nhưng, tại sao nếm" trước và "nhìn" sau?

Tại vì con người với trí khôn hạn hẹp và tự nhiên không thể nào "nhìn" thấy những thực tại và mầu nhiệm thần linh là đối tượng của đức tin, mà chỉ có thể "nếm" được hay nghiệm thấy khi được "Cha lôi kéo" thôi.

Đó là lý do các thánh, trong đó có Thánh Âu Quốc Tinh, đã chủ trương tin rồi mới hiểu, chứ không thể nào hiểu rồi mới tin - tức là nếm trước hay cảm nghiệm thấy để rồu nhờ đó mới nhận biết ("nhìn")  sau.

Và đó là lý do và chỉ có như thế, "nếm thử" rồi mới "nhìn coi" chúng ta mới tiến tới chỗ "biết Chúa thiện hảo dường bao", khi Ngài tỏ mình cho chúng ta trước, để chúng ta chợt nghiệm thấy Ngài mà nhận ta Ngài và tin vào Ngài!

 

 

9:00 - 9:20 am Cầu Kinh Mân Côi Mùa Thương Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,

trong thời gian 20 phút cầu Kinh Mân Côi này, một số anh chị hòa giải với Chúa: chờ ở hàng hiên ngoài nguyện đường và xưng tội ở bên trong hội trường

 

 

Ai xưng tội cũng viết ra giấy rồi trao cho cha đọc, thay vì phải nói dễ lây nhiễm.

 

 

Rồi cha sẽ ban mấy lời khuyên nhủ và đưa miếng giấy có ghi việc đền tội cho hối nhân

 

 

9:20 am - 10:10 am Thánh Lễ Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên,

nhưng với ý Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ

 

 

Chị Nguyễn Vũ Thủy / Tammie bài đọc 1

 

 

 

 

Cha Đức Minh giảng lễ: chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta đã mạnh tin, nhưng khi đụng trận mới biết...

 

 

Tín hữu Công giáo Việt Nam chuyên khẩu nguyện, hết kinh này đến kinh khác, ít thinh lặng nguyện cầu, nên đức tin...

 

 

 

 

"Ta là Bánh hằng sống bởi trời xuống ban sự sống cho thế gian" (Gioan 6:51)

 

 

"Đây là máu giao ước mới đã đổ ra vì các con" (Luca 22:20)

 

 

 

"Chính nhờ Người, với Người và trong Người..."

 

 

"Đây Chiên Thiên Chúa, Đây Đấng xóa tội trần gian..."

 

 

"Ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi thì ở trong tôi và Tôi ở trong người ấy" (Gioan 6:56)

 

 

 

 

"Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần" - Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra đi bình an.

 

 

Tình hình quái dịch delta-21 còn khủng khiếp hơn đại dịch covid-19 mà đa số TĐCTT vẫn đeo khẩu trang và sát trùng trước khi vào và sau khi ra khỏi nguyện đường

 

 

Tất cả là 26 người = Cha Đức Minh + 23 TĐCTT + 2 Thân Nhân TĐCTT

Xin tạ ơn LTXC và TMTX Maria. Xin cám ơn Cha Đức Minh và Quí TĐCTT đã tham dự.

Hẹn nhau vào Khóa LTXC XXXXIII 13-14/8/2021 ở GX Saint Columban GP Orange CA

 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jul 3, 2021 at 6:33 PM
Subject: Một Thứ Bảy Đầu Tháng tuyệt vời
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã ban cho chung TĐCTT chúng ta, và riêng Nhóm TĐCTT Nam California, đưọc 1 Thứ Bảy Đầu Tháng, 3/7/2021, sau 1 năm rưỡi, tuyệt vời.

Trên 30 anh chị em đã qui tụ lại để hiệp thông đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria bằng Chuỗi Mân Côi, xưng tội và Thánh Lễ, 

sau phần chia sẻ PVLC CN XIV Thường Niên Năm B và thông tin nội bộ, bao gồm cả việc anh chị em nhào vô đóng góp cho Quĩ Thánh Phêrô.


Xin cám ơn Quí TĐCTT đã đến tham dự, đặc biệt quí chị giúp chuyên chở, và riêng Chị Nguyễn Nancy đã mang hoa tới, Anh Hà Đại Thắng giúp lễ, Cha Nguyễn Đức Minh giải tội, chủ tế và giảng lễ.

Chúng ta hãy xem lại một số hình ảnh hy vọng đã vươn lên dưới cây với tất cả tâm tình tri ân cảm tạ và tin tưởng cậy trông nhé.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

Vẫn tiếp tục những gì cần thiết đề phòng dịch và ngăn dịch biến chủng, với hai lọ sát trùng tay ngay cửa ra vào nguyện đường.

Sau 1 tiếng (8-9 am) chào hỏi, chia sẻ PVLC và thông tin sinh hoạt nội bộ trong tương lai gần xa,

Cha Đức Minh tới vào lúc 9 giờ, và anh chị em xếp hàng xưng tội trong khi cầu Kinh Mân Côi

Cả chục mảnh giấy mang theo cho những ai cần viết tội ra đưa cho cha khi vào tòa hêế sạch, kể cả gần 10 bao thư để xin lễ và viết ý lễ cũng hết luôn

Cha ngồi tòa ở ngoài hàng hiên cho thoáng, tránh lây lan bao nhiêu có thể

Thánh Lễ vào lúc 9:25 am - Cộng đoàn đứng hát ca nhập lễ

Ca dâng lễ

Này là Mình Thày sẽ bị nộp vì các con

Chính nhờ Người, với Người và trong Người

Đây Chiên Thiên Chúa, Đây Đấng Xóa Tội Trần Gian

Ta là Bánh Sự Sống từ trời xuống ban sự sống cho thế gian

Ai ăn Thịt Tôi và uống Máu Tôi thì ở trong Tôi và Tôi ở trong ngưòi ấy

Hầu như ai cũng tươi cười vì cảm thấy vui mừng tái ngộ nhau sau hơn 15 tháng giãn cách đây nhung nhớ,

và sự kiện tái ngộ lại rơi vào ngay Thứ Bảy Đầu Tháng, 3/7, đầy ý nghĩa như hôm nay, sau Thứ Sáu Đầu Tháng 6 ngày 4 và Thứ Năm Đầu Tháng 7 ngày 1

Tất cả 32 anh chị em, bao gồm cả Cha Đức Minh, và 2 người rước lễ xong phải đến tham dự một sinh hoạt khác,

đó là Anh Vũ Lung và Chị Nguyễn Ngát (có trong hình lúc rước lễ ngay trên đây), và 2 chị Trịnh Hồng với Lý Tư v.v.

chưa hết, AC Thế Lan từ Los Angeles có ghé nhưng không thể ở lại, và Chị Trần Mỹ Dung bao giờ cũng có mặt đã báo trước không thể tham dự v.v.

Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi cho TĐCTT chúng con nương náu và là đường đưa chúng con đến với Chúa muôn đời. Amen!


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 2, 2021 at 6:22 AM
Subject: Thứ Bảy Đầu Tháng và Thứ Năm Đầu Tháng
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 “Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Một lần nữa em xin trân trọng và tha thiết kính mời quí TĐCTT cùng nhau đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria vào mỗi Thứ Bảy Đầu Tháng.

Thứ Bảy Đầu Tháng 7 ngày 3 năm 2021 này là Thứ Bảy Đầu Tháng đầu tiên chúng ta thực hiện trực diện chung sau cả một năm rưỡi bị đứt đoạn bởi đại dịch covid-19.

Cho dù chỉ có Nhóm TĐCTT ở Nam California thực hiện, nhưng toàn nhóm ở khắp nơi cũng được thông công, nhất là đọc lời nguyện em đã gợi ý ở cái link sau đây:

Lời Nguyện Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria   


Còn riêng Nhóm TĐCTT Nam California sẽ đại diện chung nhóm cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng một cách long trọng hơn và trực tiếp với nhau ở Saint Patrick như sau:

Thời điểm: 8-10:00 am ngày mùng 3/7/2021  

Địa điểm: Tại nguyện đường Saint Patrick

Đồng phục: Mầu Xanh Thánh Mẫu

Mục đích: Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria và Hội Ngộ 

Nội dung: 

8:00-8:45 Chia sẻ PVLC Chúa Nhật 14 Thường Niên Năm B và kiểm điểm sống LTXC theo PVLC vừa chia sẻ;

8:45-9:00 Chia sẻ nội bộ, lần này đặc biệt về Khóa LTXC 13-14/8/2021 ở GX Saint Columban (sau buổi đền tạ và hội ngộ sẽ đến tham quan hội trường của giáo xứ này); 

                 và biến cố 17/7/2021 ở GP Orange là ngày cử hành khánh thành Linh Đài Mẹ Lavanghttps://christcathedralcalifornia.org/ollvshrine/

9:00-9:20 Cầu Kinh Mân Côi và xưng tội (trong khi cầu Kinh Mân Côi)

9:20-10:00 Thánh Lễ Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria  


Chúng ta cũng tạ ơn LTXC đã chẳng những thực sự hiện diện nơi Bí Tích Thánh Thể mà còn giữa Nhóm TĐCTT Nam California tối hôm qua Thứ Năm Đầu Tháng ngày 1/7/2021,

một Thứ Năm Đầu Tháng đầu tiên chúng ta cử hành với nhau với "Một Giờ Với Thày" đúng ý nghĩa nhất, vì là vào thời điểm Chúa Giêsu và các môn đệ ở Vườn Thống Khổ vào tối Thứ Năm Tuần Thánh,

để chúng ta cùng nhau, thật sốt sắng, an ủi và đền tạ nỗi "buồn khổ đến chết được", đến "đổ mồ hôi máu nhỏ xuống đất" của Người.

Xin cám ơn quí TĐCTT đã hưởng ứng và giúp nhau chuyên chở để đền với việc cử hành đầy ý nghĩa và cần thiết này, nhất là trọng thời điểm thương xót hiện nay.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 


 

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, đã đến trong thế gian để ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế:

 

con thờ lạy Chúa, con kính mến Chúa, con cảm tạ Chúa, con xin lỗi Chúa, con cầu khẩn Chúa và con khao khát rước Chúa.

 

 

TĐCTT Cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót Thánh Tâm Chúa Giêsu

 

 

 

Bao gồm cả những giây (15 phút) trầm lặng chiêm ngắm LTXC tuyệt vời.

 

 

TĐCTT đứng xung quanh bàn thờ để Dâng Đêm cho Mẹ chung quanh Thánh Thể, vì Mẹ hiện diện với Chúa Giêsu Thánh Thể, vì Mình Thánh Máu Thánh Chúa là từ Mẹ và của Mẹ

 

 

 

TĐCTT cúi đầu xin Mẹ chúc lành cho mình trước giấc ngủ qua đêm

 

 

Tất cả là 22 anh chị em kể cả người chụp hình quầy quần bên LTXC trong Thánh Thể,

Đầng luôn hiện diện nơi Nhóm TĐCTT và tỏ mình qua Nhóm TĐCTT, nhất là ở những lần đóng góp bác ái cứu trợ.

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jun 5, 2021 at 11:31 AM
Subject: Fwd: TĐCTT: Một Giờ Với Thày - Chầu Thánh Thể Thứ Sáu Đầu Tháng Thánh Tâm Chúa 6-2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục hiện diện với Nhóm TĐCTT chúng ta qua lần Hội Ngộ trực tiếp đầu tiên sau 15 tháng tạm dưng vị đại dịch covid-19 toàn cầu.

Không ngờ buổi Hội Ngộ trực tiếp đầu tiên này, theo quan phòng thần linh của LTXC, là vào chính Thứ Sáu Đầu Tháng trong Tháng Thánh Tâm Chúa ngày 4/6/2021.

 

Thật sự là LTXC đã giành ngày giờ này, Thứ Sáu 4/6/2021, và nơi này, Brothers of Saint Patrick, cho Nhóm TĐCTT, vì mới hôm qua cũng tại nơi đây mới có đám tang.

Tại sao đám tang không xẩy ra vào chiều tối Thứ Sáu như vẫn thường xẩy ra mà lại vào Thứ Năm giữa tuần... Không phải là LTXC đã quan phòng sắp xếp cho Nhóm TĐCTT hay sao!


Chính vì ngày giờ này và địa điểm này đã được sắp xếp cho Nhóm TĐCTT từ đời đời rồi, nến, tới thời điểm của nó, LTXC đã hiện thực hóa nó, bằng cách, trước tiên, Người đã bất ngờ soi động...

Đó là lý do trên đường đi lễ sáng Thứ Tư 2/6/2021 về, đột nhiên 1 ý tưởng vô cùng hấp dẫn xuất hiện trong đầu em: tại sao TĐCTT không tổ chức Thứ Sáu Đầu Tháng trong Tháng Thánh Tâm 2021?

 

Thế là, về đến nhà là em nhào vô liên lạc với Brothers of Saint Patrick, dù chưa được, em vẫn email thông báo với chung nhóm, hôm sau, khi booked được chỗ rồi, em mời Cha Nguyễn Đức Minh.

Tất cả mọi chuyện xẩy ra hết sức mau chóng, chỉ trừ việc book chỗ, nhưng có chờ đợi vị đặc trách phòng ốc mới thấy được có đám tang Thứ Năm nên Thứ Sáu là ngày LTXC reserved cho nhóm rồi.

 

Thánh lễ tối ngày Thứ Sáu Đầu Tháng 4/6/2021 này, tuy không đủ giờ Chầu Thánh Thể kèm theo Chuỗi Thương Xót như 3 tháng đầu năm 2020, nhưng có một ý nghĩa rất đặc biệt như thế này:

TĐCTT được LTXC, sau 15 tháng tạm ngưng hết mọi sinh hoạt trực tiếp, qui tụ lại trong LTXC của Người, vào thời điểm thương xót là Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 4 và trong Tháng Thánh Tâm Chúa 6/2021.


Thánh lễ đầu tiên này, bởi thế, là một hiến tế tạ ơn về tất cả những gì Nhóm TĐCTT đã làm trong thời gian tạm ngưng tất cả mọi sinh hoạt trực tiếp, trong số các việc làm trong thời gian này phải kể đến 2 việc:

1- Hành trình cầu nguyện xuyên thế giới hằng ngày vào giờ kinh trưa bằng Kinh Mân Côi từ ngày 18/3/2020;

2- Bác ái cứu tr (Bolivia, Lebanon và Việt Nam) năm 2020 với 80 ngàn MK và bác ái cứu trợ Ấn Độ 5/2021 với 37 ngàn MK.


Thánh lễ đầu tiên này cũng như là một phúc lành của LTXC cho một mùa sinh hoạt mới của Nhóm TĐCTT bao gồm các vùng khác nhau, cũng như riêng miền Nam California, và chung nhóm như sau:

1- Các Vùng: Các Khóa LTXC, mỗi thàng 2 khóa: Tháng 8 ở GP Orange CA và GP Rochester NY; Tháng 9 ở GP San Jose CA và GP Pensacola Florida; Tháng 10 ở TGP Washington MD và GP Dallaa TX;

2- Nam CA: Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 3/7 được phục hồi, không còn ghép chung với Thứ Sáu Đầu Tháng từ tháng 11/2019; các Ngày Tĩnh Tâm định k tái diễn (tháng 10 Nên Thánh và tháng 12 Thánh Mẫu);

3- Chung Nhóm: Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 12 ngày 9-20/11/2021


Tạ ơn LTXC

Chúng con xin hết lòng cám ơn Cha Nguyễn Đức Minh, Phó TLH Nhóm TĐCTT, đã luôn đáp ứng nhu cầu thiêng liêng của chúng con.

Em xin cám ơn Chị Nguyễn Nancy đã thay em trực tiếp đến Brothers of Saint Patrick để liên lạc sau khi em đã liên lạc hai lần bằng điện thoại mà chưa được, trong khi đã cận giờ, và cám ơn chị đã mang hoa tới.

Em cũng xin cám ơn quí AC phụ giúp chuyên chở: AC Đăng Nhàn chở Cha Đức Minh, Chị Đinh Tuyết Mai, Chị Trần Mỹ Dung, Chị Nguyễn Nancy, Chị Hồng Ny em của Chị Trần Tiếu v.v.

Em xin cám ơn cả AC Thế Lan từ Gardena TGP Los Angeles cũng đến tham dự, dù chân anh vẫn khập khễnh, lại còn phụ giúp dọn lễ, giúp lễ và chia cắt phụ lễ v.v.


Xin TMTX Maria giúp cho TĐCTT chúng con tiếp tục xứng đáng được LTXC hiện diện và tỏ hiện.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

8:00 - 8:15 pm - Kinh Mân Côi và Xưng Tội

 

 

Thánh Lễ - Phụng Vụ Lời Chúa

 

 

Thánh Lễ - Phụng Vụ Thánh Thể

 

 

Tri ân cảm tạ và Lưu Ảnh

 

 

Sau phép lành cuối lễ, em đại diện ngở lời cám ơn Cha và quí TĐCTT tham dự và góp phần phục vụ buổi hội ngộ đầu tiên sau đại dịch này,

và trước khi chụp ảnh chung lưu niệm, Cha Đức Minh ngỏ lời cám ơn nhóm đã mừng Cha 60 Năm Hồng Ân Linh Mục kèm theo quà tặng là cuốn Kỷ Yếu Cha thích.

 

 

Tạ ơn LTXC đã qui tụ Nhóm TĐCTT chúng con lại để cử hành Phụng Vụ Thành Thể Tối Thứ Sáu Đầu Tháng 4/6/20021 từ sau ngày 6/3/2020 cũng tại nơi này.

Tất cả là 27 người (23 TĐCTT và 4 Thân Nhân), đáng lẽ còn nhiều hơn nữa, ít là 3 người nữa trong 3 anh chị tham dự tối hôm nay, đó là:

Anh Vũ Viết Hương, chồng của Chị Nguyễn Thị Ngát cũng đã từng hiện diện ở đây vào đầu năm 2020, nhưng đã qua đời 5/2020

Chị Đỗ Thúy Nga, vợ của Anh Trần Ngọc Bích, đi đâu cũng có nhau, nhưng đã ra đi trước anh trong tháng 5/2021, chết sau Anh Hương đúng 1 năm

Anh Vũ Văn Lung, chồng của Chị Đinh Tuyết Mai vẫn tham dự với chị nhiều lần...

 

 

37 anh chị em Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 3/1/2020, trong đó có Anh Vũ Hương (hàng 2 ngoài cùng bên phải) và Anh Vũ Lung (hàng trên cùng bên phải sau Cha Đức Minh)

 

 

Từ trên xuống dưới và từ trái sang phải:

Hàng 1: Anh Nguyễn Văn Thế, em trai Chị Nguyễn Nancy, Chị Trần Thái Thanh, em dâu Chị Nguyễn Nancy, Anh Bùi Đăng (chồng Chị Khổng Nhàn), Anh Trần Ngọc Bích, Anh Nguyễn Quang, Chị Nguyễn Thy

Hàng 2 từ bên trái vào chính giữa với Cha Đức Minh: Chị Phạm Ngọc Anh, Chị Đỗ Tâm, Chị Khổng Nhàn, Chị Hồng Ni, Chị Trần Tiếu (Chị Hồng Ni là em chị Trần Tiếu), Chị Huỳnh Thanh

Hàng 2 từ Cha Đức Minh sang bên trái: Chị Nguyễn Nancy, Chị Nguyễn Thị Ngát, Chị Trần Mỹ Dung, cà cặp Long Hoa: Chị Nguyễn Thị Hoa  Anh Nguyễn Chí Long

Hàng ngồi đầu tiên: Chị Trần Ngọc Huệ, Chị Đỗ Thoa Catherine, Chị Đỗ Thị Lan, Chị Cao-Bùi Thúy-Nga, Chị Đinh Tuyết Mai, Chị Phạm Thị Mến

 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jun 3, 2021 at 8:54 PM
Subject: TĐCTT: Một Giờ Với Thày - Chầu Thánh Thể Thứ Sáu Đầu Tháng Thánh Tâm Chúa 6-2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


 “Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã tác động chúng ta để chúng ta chợt có tư tưởng lấy lại Giờ Chầu Thánh Thể Thứ Sáu Đầu Tháng, 

bắt đấu tái tấu ngay từ Tháng Thánh Tâm Chúa 6/2021 đầy ý nghĩa và thích đáng nhất này, sau 15 tháng liên tục phải tạm ngưng vị đại dich.


Vâng, em xin thiết tha và trân trọng kính mời anh chị em TĐCTT, nếu có thể và c gắng sắp xếp để cùng nhau qui tụ lại Đền Tạ Chúa Giêsu Thánh Thể,

vào Tối Thứ Sáu ngày mai, mùng 4/6/2021, từ 8 - 9:00 pm, tại nhà nguyện Brothers of Saint Patrick như chúng ta đã làm từ 11/2019 đến 3/2020.


Chúng ta vẫn giãn cách đúng tiêu chuẩn 3 feets và đeo khẩu trang đàng hoàng, cùng mặc đồng phục Mầu Tím Thương Xót trong mùa đại dịch tang thương hiện nay.

Lịch trình diễn tiễn như sau: 


7:45 - Qui tụ.

8:00 - Kinh Mân Côi Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria (nếu không gì thay đổi, Thứ Bảy Đầu Tháng 7, chúng ta trở lại với lệ Đền Tạ Mẹ, ở sau vườn nhà Chị Ngát Hương)

8:00 - Xưng tội (bằng cách không nói mà là viết ra giấy đưa cho Cha Đức Minh đọc để cha biết tội lỗi đã phạm nhưng chúng ta đã ăn năn thống hối và muốn xưng thú ra mà giải tội cho chúng ta)

8:15 - Thánh lễ 

8:45 - Chầu Thánh Thể (trong khi chầu lần Chuỗi Thương Xót, sau đó lãnh nhận Phép Lành Thánh Thể)

9:00 - Kết thúc


Nếu được xin Chị Khổng Nhàn trước, nếu không thì đến Chị Đinh Tuyết Mai giúp chở Cha Đức Minh từ 7:30 pm từ nhà Cha nhé, nếu cả 2 đều ngăn trở thì chính em ghé đón Cha, xin cho em biết)


Đây là buổi ngộ ngộ trực tiếp chính thức đầu tiên của chung Nhóm TĐCTT, cách riêng Miền Nam California chúng ta, một cuộc hội ngộ không ngờ lại mang ý nghĩa về LTXC tuyệt vời như thế này!


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 



22 anh chị em TĐCTT (kể cả Cha và người chụp hình) sau giờ Chầu Thánh Thể cuối cùng ở Saint Patrick hôm mùng 6 tháng 3 năm 2020.