THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

Khóa LTXC XXXXV - 2021 ở Giáo Phận San Jose California

 

 

Chương Trình

Thứ Sáu ngày 10/9/2021

 

Sáng

8:00 - Điểm tâm nhẹ

9:00 - Chào đón và dẫn nhập

9:15 – Kinh Mân Côi

9:45

Giảng huấn đề tài Thánh Kinh 1 

Hôn nhân - Mầu Nhiệm Cao Cả:

"Chúng ta hãy dựng nên con người giống hình ảnh chúng ta... có nam có nữ"

(Khởi Nguyên 1:26-27, 2:18-25; Epheso 5:32)

Giảng huấn: Cha Phan Thế Lực

10:45 - Giải lao

 

11:00

Giảng huấn đề tài Thánh Kinh 2

Gia Đình - Mầm Mống Sự Sống: 

"Ngươi hãy vào tàu, ngươi và cả nhà ngươi... hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều" 

(Khởi Nguyên 7:1-5; 8:15-18; 9:1-7) 

Giảng huấn: Cha Phan Thế Lực

 

Chiều

12:00 - Viếng Thánh Thể

12:15 - Bữa trưa

1:15 - Hội thảo chủ đề   

2:15 - Hội thảo - đúc kết

2:45 - Giải lao

3:00 - Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

 

3:30

Chia sẻ đề tài thời sự 1

Hôn Nhân Gia Đình: Thời Đại Khủng Hoảng - "Họ hết rượu rồi" (Gioan 2:3)

4:30 - Giải lao

4:45

Chia sẻ đề tài thời sự 2

Hôn Nhân Gia Đình: Lịch Sử Cứu Độ - "Hãy đổ nước đầy các chum" (Gioan 2:7)

5:45 - Giải lao

6:00 - Thánh lễ

 

Thứ Bảy ngày 11/9/2021

 

Sáng

8:30 - Điểm tâm nhẹ  

9:00 - Kinh Mân Côi

 

9:30

Giảng huấn đề tài Thánh Kinh 3 

Anh Em - Chăm Sóc Lẫn Nhau

"Phải chăng con là người giữ em con?" 

(Khởi Nguyên 4:9)

Giảng huấn: Cha Lưu Đình Dương

10:30 – Giải lao

 

10:45

Giảng huấn đề tài Thánh Kinh 4 

Chị Em - Sống Chết Có Nhau

"Nếu Thày có mặt ở đây thì em con đâu có chết!"

(Gioan 11:21,32)

Giảng huấn: Cha Lưu Đình Dương

11:45 - Giải lao

 

Chiều

 

12:30 - Viếng Thánh Thể và chụp hình

1:00 - Bữa trưa

 

2:00

Chia sẻ đề tài thời sự 3

“Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao”

3:00 - Chầu Thánh Thể cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót và Tuyên Hứa TĐCTT

 

 

THỨ NĂM 9/9/2021

 

Hội ngộ tạm biệt vị Linh mục lão thành TĐCTT Giuse Nguyễn Văn Tịnh

 

Cha Tịnh đã bị nhiễm covid-19 khi đang ở viện dưỡng lão,  nhưng nhờ đã được chích ngừa, nên sau thời gian ngắn trong nhà thương, ngài đã trở về dưỡng lão viện

Nhưng trước khi trở về lại viện dưỡng lão, ngài đã dâng lễ đồng tế ở Trung Tâm Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của CĐCGVN GP San Jose, nơi ngài đã ở trước đây ngay từ ban đầu

Thánh lễ đồng tế tiển đưa trở về dưỡng lão viện chiều Thứ Năm 9/9/2021 được bắt đầu từ lúc 15:15, với Cha Phan Thế Lực là con đỡ đầu của Cha Cố Tịnh chủ tế và giảng lễ

Hai vợ chồng tĩnh nga chúng em từ Nam California lên vào lúc 3:30 pm vừa khi Cha Lực giảng xong

Cha Lực ngỏ những lời trần tình từ biệt Cha Bố giữa một cộng đoàn trên dưới 10 người thân yêu và thân hữu bấy giờ

Cha Cố Tịnh đáp lời trước khi lên đường, về lại dưỡng lão viện, nơi không còn cho ai đến thăm ngài nữa, nơi ngài đã từng nói (2018) "an" nhưng không "vui"

Em xin Cha Tịnh ban phép lành cho riêng 2 vợ chồng chúng em trước khi ngài lên đường và trước Khóa LTXC XXXXV ở GP San Jose 2 ngày hôm sau 10-11/9/2021

Chúng em đã tặng Cha Cố Tịnh một tấm ảnh canvas Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II gục đầu vào Thánh giá Chúa Kitô trong những ngày cuối đời của ngài!

Năm nay, 2021, hai vợ chồng chúng em được trọ đêm ở nhà AC Đạt Hòa, 2 năm 2018-2019 chúng em được trọ ở nhà AC Hùng-Giao, gần TTCG hơn.

Không ngờ, căn phòng chúng em ngủ đầu tiên trong 3 đêm lại là phòng Cha Tịnh đã từng dâng lễ hằng ngày, khi ngài còn ở nhà AC Đạt Hòa.

Bữa tối Thứ Năm 9/9/2021 sau Thánh Lễ 6 giờ chiều ở TTCG của CĐCG VN GP San Jose, rất thanh đạm với 3 cặp:

AC Đạt Hòa gia chủ, Vợ chồng Chị Vũ Phan Hợp (sẽ tuyên hứa làm TĐCTT với Anh Đạt) và chúng em tĩnh nga

 

 

THỨ SÁU 10/9/2021

 

Trang trí hiện trường tĩnh tâm

Nhờ lái xe, tuy mệt hơn và mất giờ hơn, nhưng lại có thể chở thêm những gì cần cho việc trang trí cho Khóa LTXC XXXXV - 2021 ở TTCG VNGP San Jose CA

Chẳng những hình ảnh chính ở bên trên trước cung thánh mà còn bên dưới cuối hội trường để tham dự viên có thể theo dõi hình ảnh sinh hoạt chính yếu của Nhóm TĐCTT

 

Điểm Tâm nhẹ

mỗi sáng tĩnh tâm trước khi nhập cuộc thiêng liêng đạo đức - bữa tiệc ly cũng thế, ăn bánh Thánh Thể trước rồi mới tâm sự và cầu nguyện sau.

 

Cầu Kinh Mân Côi nhờ Mẹ đến Chúa - Per Mariam ad Jesum

 

Đề tài 1: Hôn Nhân - Mầu Nhiệm Cao Cả

 Cha Phêrô Phan Thế Lực, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP San Jose CA

(rất tiếc không thể thực hiện livestream như ở Khóa LTXC XXXXIV - 2021 ở GP Rochester NY, vì ở TTCG VNGP San Jose không cò wifi,

và cũng không thể thâu mp3 vì âm thanh không được tốt nên chính vị tác giả giảng huấn đã gửi bài viết được dọn sẵn và trình bày cho em để em trích dẫn nguyên văn như những câu tiêu biểu dưới đây:)

"Mỗi người chúng ta được ơn Chúa mời gọi: được sinh ra làm người, được làm con Chúa và Hội thánh,

được hưởng sự sống đời đời.và mầu nhiệm cao quí đó chính là bí tích hôn nhân.

Từ đầu Chúa đã dựng nên người nam và người nữ để cả hai không còn là hai mà trở nên một với nhau".

"Thiên Chúa không buộc ai phải sống độc thân, cũng không phải lập gia đình, ai muốn sống độc thân trong đời sống tu trì hoặc trong cuộc sống ngoài đời cũng được. 

Mọi người phải có quyền tự do trong việc chọn lựa;lập gia đình hay không,hoặc lập gia đình với ai. 

Quyền tự do này được bất khả xâm phạm. Mất quyền tự do thì hôn phối sẽ không thành sự".       

"Ngày xưa, cha mẹ thường hay áp đặt con cái trong việc lập gia đình theo phương châm: 'cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy'.

Quan niệm ấy ngày nay đã lỗi thời. Chính vì có sự áp đặt như vậy cho nên có những cô dâu phải ngồi than thân trách phận:  

'Mẹ tôi tham thúng xôi rền, Tham con lợn béo, tham tiền Cảnh Hưng. Tôi đã bảo Mẹ rằng đừng,Mẹ hấm, mẹ hứ, mẹ bưng ngay vào. Bây giờ kẻ thấp người cao. Như đôi đũa lệch so sao cho vừa'.

Đây là những câu ca dao rất phổ biến trong nhiều gia đình hiện nay, vợ chồng sống bên nhau, con cái sống bên cha mẹ, mà tại sao người ta vẫn thấy cô đơn ? 

Vì cô đơn là tình trạng của con người muốn nói mà không có ai nghe, muốn nghe mà không có ai nói, muốn cho mà không có ai nhận, muốn nhận mà không có ai cho.

Họ ở trong tình trạng bế tắc ! Muốn thoát khỏi tình trạng này, nhiều khi người ta đi đến những giải pháp táo bạo, ly dị đôi khi còn gây nguy hiểm, thiệt hại cho gia đình".    

  

"Vậy thì khi xây dựng gia đình,ta cần phải để ý đến nền móng của nó.Căn nhà hôn nhân phải được xây dựng trên nền móng vững chắc. Hay nói khác đi, khi chọn người bạn trăm năm thì phải chọn theo tiêu chuẩn nào ?":

a) Trên nền không vững chắc: Đời sống đạo đức; Tính tình tốt; Tinh thần tập thể...."

"Trong công cuộc xây dựng gia đình, không thể một mình đàn ông xây dựng, cũng không thể một mình người đàn bà có thể xây dựng nổi, mà đòi buộc cả hai bên cùng nỗ lực xây dựng như người đời thường nói:

Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm.  

Muốn xây dựng được một mái ấm gia đình vợ chồng luôn phải chung sức chung lòng, kề vai sát cánh mới mong đi đến thành công:

Em về cắt rạ đánh tranh, Chẻ tre, chẻ lạt cho anh lợp nhà. Sớm khuya hoà thuận đôi ta, Hơn ai gác tía, lầu hoa một mình".  

Cha Lực đã bất ngờ chất vấn một cặp vợ chồng là AC Đạt Hòa là Anh rể và Chị ruột của Cha: làm thế nào AC (anh Bảo Lộc - chị Sài Gòn) đã đến với nhau trước khi trở thành vợ chồng...?

Anh trả lời ở cạnh sườn của anh như bị thiếu cái gì đó cho đến khi gặp chị, còn chị thì anh là một chàng "trái tai" - một phi công trong quân lực Việt Nam Cộng hòa.

"Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi Tôi thường đi thăm viếng những gia đình trong Giáo xứ. Có những gia đình phải nói là rất đoàn kết yêu thương nhau. Họ làm gì cũng chia sẻ với nhau.

Con cái tốt lành thành công trong xã hội,biết yêu thương tha nhân và cùng nhau phục vụ cho Giáo hội, cho Chúa. Tôi hỏi bí quyết gì mà gia đình anh chị lại đầm ấm yêu thương nhau như vậy?

90/0 chia sẻ bữa cơm gia đình là chìa khoá để nối kết gia đình gần gũi và gắn bó với nhau. Vì trong khi ăn Chúng con tận mắt nhìn nhau trao nhau những vui buồn trong ngày.

Để rồi từ đó chúng con hiểu nhau hơn và giúp nhau những trở ngại trong cuộc sống"

"Mái ấm gia đình luôn là công lao xây dựng của vợ chồng, không riêng của ai. Mỗi người xây đắp một phương diện. 

Phải biết vun xới cho gia đình, 'của chồng công vợ', đừng sống như chỉ có một mình

mà hãy thực hiện lời dạy trong Thánh Kinh:'Tôi muốn trở nên mọi sự cho mọi người', ít ra hãy thực hiện điều ấy cho người bạn đời".

15 phút giải lao

 

Đề tài 2: Gia Đình Mầm Mống Sự Sống

"Thiên Chúa hủy diệt kẻ ác nhưng bảo toàn mạng sống cho Nô-ê và gia đình ông.

Khi Thiên Chúa quyết định hủy diệt kẻ ác và những người không biết kính sợ Chúa qua một trận nước lụt toàn cầu, nhưng Ngài không nỡ tiêu diệt những ai kính sợ và yêu mến Ngài.

Vì thế, Ngài bảo Nô-ê đóng một chiếc tàu khổng lồ hình chữ nhật. Ông Nô- ê vâng lời và làm theo lời Thiên Chúa. Người dân trong vùng nghĩ cả gia đình ông đều ngu ngốc.

Chiếc tàu càng thành hình, người ta càng cười nhạo ý tưởng sẽ có một trận lụt khắp đất. Họ xem thảm họa mà Nô-ê cảnh báo là hết sức phi lý và ngớ ngẩn!

Họ không thể hiểu tại sao một người lại lãng phí đời mình và cả gia đình để dồn sức vào công việc vớ vẩn như vậy. Thế nhưng Thiên Chúa có cái nhìn rất khác về ông".

"Ông phải mất hàng chục năm mới đóng xong chiếc tàu và trong thời gian đó, ông cũng là 'thầy giảng về tin mừng của Thiên Chúa'.

Ông cảnh báo người ta về trận Đại Hồng Thủy sắp đến, nhưng họ vẫn lờ đi. Rồi đến lúc Nô-ê đưa gia đình cùng các loài vật vào tàu và đóng cửa tàu lại.

Sau đó, mưa bắt đầu đổ xuống. Nếu bây giờ chúng ta nhắm mắt lại và hình dung một cảnh tượng lúc bấy giờ,

Từ phía chân trời, hàng ngàn con thú lớn nhỏ, với hình dạng và đặc tính khác nhau lũ lượt kéo đến. Con thì đi, con thì bay, có con thì bò, con khác thì đi lạch bạch hoặc ì ạch.

Với cảnh tượng đó Ông Nô-ê phải vất vả như thế nào để lùa, thúc,hoặc dụ tất cả những con thú hoang dã vào không gian chật hẹp trên tàu".  

"Sau khi lên tàu ông Nô-ê và gia đình túm tụm vào nhau khi mưa trút xuống như thác đổ.

Chúng ta hãy hình dung xem gương mặt họ không rõ nét bên ngọn đèn dầu lập lòe, mắt mở to khi nghe tiếng nước đổ ầm ầm xuống mui tàu, vỗ mạnh vào mạn tàu.

Âm thanh đó chắc chắn rất lớn.quý OBACE nào đã đi vượt biên bằng tàu thì có kinh nghiệm này phải không ạ?

Trong lúc khó khăn,sợ hãi ông nhìn vào gương mặt của những người thân yêu, người vợ luôn ủng hộ chồng, ba con trai trung kiên cùng các con dâu, chắc chắn lòng ông tràn đầy sự biết ơn và hạnh phúc.

Trong giờ phút đen tối ấy, hẳn ông được an ủi vì thấy những người ông rất mực yêu thương đang ở bên cạnh. Họ đều an toàn và bình yên.

Chắc chắn ông đại diện gia đình cầu nguyện, bày tỏ lòng biết ơn, cất cao giọng để mọi thành viên đều có thể nghe được giữa âm thanh ầm ĩ"

Cha Lực luôn làm sinh động hóa bài giảng huấn của ngài bằng những câu truyện kể, những câu vấn đáp và bằng cả bài hát phụ họa thích hợp nữa

Bài Thánh ca thứ 1:

"Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa. Đến muôn đời, muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Người"

Sau bài Thánh Ca 1, Cha Lực tiếp:

ời sống gia đình làm sao tạo được và giữ gìn hạnh phúc bền lâu trong mối quan hệ của tình yêu trước và sau khi cưới.

Trước khi cưới và sau khi cưới cuộc sống vợ chồng có khá nhiều những sự phức tạp.

Trước khi cưới , cả hai thường mơ về một ngôi nhà hạnh phúc và chẳng thể nào xảy ra sự cãi vã hay chán ghét nhau.

Nhưng thực tế, cuộc sống vợ chồng sau khi cưới mọi thứ thay đổi nhanh chóng bởi rất nhiều lý do. Vì thế muốn giữ hạnh phúc gia đình thì ta phải duy trì những bước căn bản;

1- Đời sống vợ chồng sau hôn nhân là phép thử tính kiên nhẫn; 2/.Tôn trọng lẫn nhau;  3/.Tin tưởng là chìa khóa giải quyết mọi vấn đề;

4/.Thường xuyên trò chuyện, tâm sự và chia sẻ để hôn nhân thêm ngọt ngào; 5/.Tạo bất ngờ cho nhau nếu có thể; 6/.Chú ý đến những niềm vui nhỏ hàng ngày trong cuộc sống gia đình;

 7/,Thỉnh thoảng đi du lịch cùng nhau để hôn nhân ngọt ngào hơn; 8/.Hiểu bạn đời thật sự cần gì

Bài Thánh Ca thứ 2:

"Vinh phúc thay người kính sợ Chúa và hằng đi trên đường quang minh Thiên Chúa, Người hưởng huê lợi tay Người tạo nên và hạnh phúc Chúa thưởng… ban muôn đời..."

Sau bài Thánh ca thứ 2, Cha Lực tiếp: "Qua gương tốt của Nô-ê tôi hy vọng các ông hãy dẫn đầu việc thờ phượng của gia đình, ngay cả trong giai đoạn đen tối nhất.

Cũng như hằng ngày Nô-ê tập trung nhiều hơn vào những vấn đề tâm linh.

Chúng ta có thể hình dung cả gia đình thường xuyên sum họp lại để cầu nguyện chung với tâm tình tri ân và cảm tạ hồng ân mà Cha trên trời đã che chở họ.

Nô-ê nương cậy nơi Chúa trong mỗi quyết định quan trọng.

Dù thấy mặt đất đã “khô rồi”, sau hơn một năm ở trên tàu, Nô-ê vẫn không mở cửa và dẫn thú vật ra (Sáng-thế Ký 8:14). Ông chờ mệnh lệnh của Chúa".  

"Ngày nay, chúng ta có thể học được nhiều điều từ ông No-ê trung thành.

Ông là người ngăn nắp, siêng năng, kiên nhẫn và che chở tất cả mọi người cũng như muôn thú dưới sự chăm sóc của mình.

Nhưng trên hết, ông đặt ý muốn Của Chúa lên hàng đầu,cho dù phải gặp nhiều trở ngại,khó khăn, bị mọi người coi thường khinh khí,

nhưng ông vẫn giữ trọn niềm tin vào Thiên Chúa Nếu chúng ta noi theo đức tin của Nô-ê trong các khía cạnh này,

chúng ta sẽ mang lại ân phước cho những người mình yêu thương và những người chung quanh. Vì Chúa phán 'Ai bền chí cho đến cùng thì sẽ được Chúa xót thương'“.

 

Viếng Thánh Thể trước bữa trưa

Cha vừa đặt Mình Thánh lộ thiên trong mặt nhật trên bàn thờ một chút thì hiện tượng ngất sỉu liền xẩy ra cho một chị em có thói quen như vậy!

 

Bữa Trưa

Được Chúa chúc lành qua phép lành của vị linh mục bấy giờ, từ trong hội trường kiêm nhà nguyện hướng ra sau khi Viếng Thánh Thể

Chiếc xe van 15 chỗ ngồi của AC Thanh-Hà và Thưởng chở người tham dự các buổi sinh hoạt đạo đức, và chở cả đồ ẩm thực như trưa Thứ Sáu 10/9/2021 mà AC dọn nấu này.

Sáng nay bữa điểm tâm nhẹ tạm ở cuối hội trường kiêm nguyện đường, nhưng từ trưa nay phải ở ngoài hội trường, phía lều bên cánh phải

Mỗi bàn ăn đều được chụp hai hình trái chiều nhau

Cha Dương thấy không, chúng con ngồi trong lều ăn trưa mà lại ngắm đài Đức Mẹ Lộ Đức ngoài trời!

Sau bữa trưa và trước đề tài ban chiều, tấm hình chụp cho ngày Thứ Sáu mầu đồng phục Áo Tím Thương Xót có 2 cha: Cha Phan Thế Lực và Cha Lưu Đình Dương

 

Đề tài 3: Anh em chăm sóc cho nhau

Cha Lưu Đình Dương, vị linh mục hưu trí ở GP San Jose sau một thời gian dài phục vụ cho CĐ dân Chúa VN ở địa phương này

Đáng lẽ 2 đề tài về tình huynh đệ của Cha đều vào sáng Thứ Bảy mai, nhưng vì đề tài đầu tiên sáng mai cha lại mới kẹt bởi một lễ an táng không thể bỏ

Nên ngay sáng sớm hôm nay, vừa mới đang sửa soạn phòng ốc thì Cha tới để xin chuyển đổi giờ giảng huấn của Cha, nên sau bữa trưa mới có đề tài của Cha.

Cha cũng mở đầu bằng bài đọc Thánh Kinh được chọn cho đề tài thứ nhất của cha: Anh em chăm sóc nhau, giữa Cain và Abel

Cha cũng căn cứ vào mạc khải thánh kinh về câu chuyện Cain mà diễn giải theo chiều hướng anh em chăm sóc cho nhau

Cha cũng xen kẽ bằng những bài thánh ca phụ họa thích hợp, cả lúc mở đầu, ở giữa chứng và khi kết thúc bài giảng huấn của cha.

Cha cũng giành giờ cho phần vấn đáp liên quan đến đời sống hôn nhân gia đình nói chung và tình nghĩa huynh đệ nói riêng

Trước khi kết thúc, Cha ban phép lành cho tham dự viên theo lời yêu cầu của em

 

Cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót 3 giờ chiều

Vì là cử hành nên bao gồm cả những cử chỉ thích hợp, như giang tay và đấm ngực, đứng hay quì tùy nghi v.v.

 

Hội thảo theo 2 nhóm khác nhau

Nhóm 1 do Anh TĐCTT Lý Châu Huỳnh (San Francisco) làm điều hợp viên, ở phần trên hội trường bên trái.

Nhóm 2 do Chị TĐCTT Đoàn Thanh Hà (San Jose) làm điều hợp viên, ở phần cuối hội trường bên phải.

Chị Nguyễn Bích Phượng đại diện nhóm hội thảo 2 đúc kết

Anh Trần Tất Đạt đại diện nhóm hội thảo 1 đúc kết

Bài Phúc Âm về Tiệc Cưới Cana được 1 tham dự viên công bố trước

  Đề tài phụ họa 1: "Họ hết rượu rồi"

Em nhấn mạnh đến vai trò của Mẹ Maria trong biến cố Tiệc Cưới Cana:

1- Chúa ở đâu Mẹ ở đó; 2- Mẹ đi đâu Chúa đi đó; 3- Mẹ muốn chúng ta sống đời tận hiến hai chiều như Mẹ

Xin theo dõi livestream em đã chia sẻ cùng đề tài này ở Khóa LTXC XXXXIV GP Rochester NY 27/8/2021:

https://youtu.be/Wj7dcHYPLfY 

Một bài thánh ca về hôn nhân gia đình đã kết thúc cho đề tài phụ họa đầu tiên trong 3 đề tài này

 

Bữa tối sau Lễ 6 giờ chiều chung với cộng đồng dân Chúa

Bữa tối Thứ Sáu sau Thánh Lễ tại hiện trường với chung tham dự viên còn được tiếp nối giữa thân nhân, như bữa tối Thứ Năm tại tư gia của AC Đạt Hòa có Cha Lực hiện diện

 

THỨ BẢY 11/9/2021

 

Ngày Thứ Bảy 14/9/2021 việc trưng bày, nếu để ý về vị trí của các Tấm Ảnh, sẽ thấy hơi khác với Thứ Sáu hôm trước

 

Điểm tâm nhẹ

 

Cầu Kinh Mân Côi

Đề tài phụ họa 2:

Cứu vãn Hôn Nhân - "Đổ nước đầy các chúm" (Gioan 2:7)

Xin theo dõi ở cái link livestream em đã thực hiện ở Khóa LTXC XXXXIV ở GP Rochester NY chiều Thứ Sáu 27/8/2021

https://youtu.be/Tkvpy7EJcAo

Bài thánh ca phụ họa: Ngài bảo làm gì thì hãy làm theo

Giải lao 15 phút

Tham dự viên ngắm nghía các hình ảnh sinh hoạt chính yếu của Nhóm TĐCTT được trưng bày ngay lều nhà hàng thay vì ở trong hội trường như hôm qua

 

Đề tài 4: Chị em sống chết có nhau

Cha Lưu Đình Dương trở lại với đề tài thứ 4 về tình nghĩa huynh đệ tỷ muội

Chị Trần Phan Hòa, phó nhóm TĐCTT GP San Jose, đại diện anh chị em tặng quà Cha Lưu Đình Dương

 

Kinh Truyền Tin, chụp hình lưu niệm và Viếng Thánh Thể

(trước bữa trưa)

Kinh Truyền Tin 12 giờ trưa

Chụp hình tại Đài Đức Mẹ Lộ Đức (còn khoảng 5-6 tham dự viên vẫn còn ở trong hội trường không muốn chụp hình)

Viếng Thánh Thể

Hôm nay chầu đơn hơn là chầu trọng như trưa hôm qua

 

Bữa trưa

Xin Chúa ban phép lành cho của ăn uống của chúng con

Hai cha con đã quen biết nhau từ Việt Nam

Một số quí chị TĐCTT quen biết Cha cũng nhào vô chụp hình với Cha

Bữa trưa này đột xuất có văn nghệ cây nhà lá vườn mà cũng hay ra phết!

 

Tuyên Hứa TĐCTT

Cha Lưu Đình Dương đã làm phép các huy hiệu trước khi về không thể ở lại thêm

Cử hành LTXC 3 giờ chiều

Đề tài phụ họa: Thời điểm thương xót

"Thời điểm thương xót" - được ĐTC Phanxicô cảm nhận (ngày 6/3/2014) xuất phát từ thời ĐTC Gioan Phaolô II,

và chính ĐTC Gioan Phaolô II đã xác nhận: "Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (Balan ngày 17/8/2002)

"Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao": tại sao?

Tại vì thế giới ngày nay sợ bị tự diệt bởi những gì mình chế tạo ra, nhưng lại sợ chính "Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần - Redemptor Hominis!" (nhan đề Thông Điệp đầu tay của ĐTC GP II ngày 4/3/1979)

Ở chỗ, con người càng văn minh vật chất và càng nhân bản nhân quyền càng sợ chính Đấng có thể cứu độ mình, bởi họ sợ mất tự do không được làm tất cả những gì trái với tinh thần của Chúa Kitô,

nên họ đã dứt khoát không dám đáp ứng lời kêu gọi của ĐTC Gioan Phaolô II trong bài giảng cho lễ đăng quang giáo hoàng của ngài ngày CN 22/10/1978:

"Open wide the doors for Christ - Hãy mở rộng các cửa cho Chúa Kitô"

Vậy thì làm sao có thể cứu "thế giới ngày nay cần đến LTXC hơn" bao giờ hết hiện nay, bằng không Satan sẽ trở thành ngư ông đắc lợi,

và công ơn cứu chuộc vô giá của Vị Thiên Chúa vô cùng toàn thiện, khôn ngoan và toàn năng trở thành vô ích, hoàn toàn thảm bại?

LTXC tuyệt vời là ở chỗ: "Ở đâu tội lỗi càng gia tăng thì ở đó ân sùng càng tràn đầy hơn thế nữa" (Roma 5:20). Nhưng bằng cách nào và ra sao?

Nếu không phải bằng một đạo binh thương xót của Mẹ Maria cho thời điểm thương xót, như Nhóm TĐCTT đã cảm nhận qua lời kêu gọi của ĐTC GPII và đã đáp ứng cho đến nay.

Bằng cách sống ơn gọi thương xót và thực hiện sứ vụ thương xót của mình,

qua những sinh hoạt tông đồ hiện thực huy hiệu con mắt, con người/con tim và con người, liên quan đến Người Samaritano Nhân Lành "động lòng thương" (Luca 10:33)

và phản ảnh 3 lần Chúa Giêsu "động lòng thương" (Mathêu 9:36, 14:14, 18:27) nơi các Khóa LTXC (9:36), các việc bác ái truyền giáo (14:14) và các giờ kinh cầu cho các tội nhân (18:27)!

Xin mời quí TĐCTT của em theo dõi livestream được thực hiện ở GP Rochester New York trong Khóa LTXC XXXXIV chiều Thứ Bảy 28/8/20021 ở cái link yiutube sau đây:

https://youtu.be/biYcxvmuUwY

 

Cử hành LTXC 3 giờ chiều

 

Tuyên Hứa TĐCTT

Tuy không có vị linh mục chủ sự như các Khóa LTXC khác, nhưng quí tân TĐCTT tuyên hứa với Chúa, có cộng đồng dân Chúa bấy giờ chứng dự,

và huy hiệu cũng đã được Chúa thánh hóa, qua bàn tay làm phép của vị linh mục của Người là Cha Lưu Đình Dương

Sau khi em ngỏ đôi lời cám ơn quí anh chị tham dự viên Khóa LTXC XXXXV - 2021 GP San Jose

cùng phấn khích quí AC hãy tin vào LTXC để LTXC hiện diện và tỏ hiện qua chung Nhóm TĐCTT là đạo binh thương xót của TMTX Maria cho thời điểm thương xót hiện nay

Quí anh chị đọc lời tuyên hứa làm TĐCTT, nhưng nguyên vẹn lời tuyên hứa như từ đầu, chứ không chỉ một nửa (Nội Qui trang 49-51, chứ không phải chỉ ở trang 50-51)

Các anh chị quì xuống khi đọc câu nguyện cầu kết thúc:

"Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng (Mt 11:29),/

xin hoán cải con trở nên như trẻ nhỏ (Mt 18:3) của Lòng Thương Xót Chúa,.../

để con biết nhìn hết mọi anh chị em con/ bằng ánh mắt cõi lòng của Tình Yêu Nhân Hậu Chúa như Mẹ Maria,/

cho tất cả được hiệp nhất nên một trong Cha và Con và Thánh Thần./ Amen".

Toàn bộ tân cựu TĐCTT 2021 tham dự và phục vụ Khóa LTXC XXXXV

Bữa tối từ biệt ở nhà AC Đạt Hòa, phần đầu ngồi ghế chủ sự là Cha Phan Thế Lực, Linh Hướng Nhóm TĐCTT GP San Jose CA

Cheer mừng tạ ơn

Bữa tối từ biệt ở nhà AC Đạt Hòa, phần sau ngồi ghế chủ sự là Chị Đỗ Thu Hương, Trưởng Nhóm TĐCTT GP San Jose CA.

Chị Thu Hương đã phục vụ Nhóm ngay từ đầu, từ năm 2016, đến nay đã được 5 năm, ney vì yếu sức hơn, nên mới xuất hiện một BCH mới ngay bữa tiệc từ biệt này.

Rất tiếc không thể hội ngộ chung nhóm sau Thánh Lễ 4 giờ chiều thay cho Chúa Nhật tại TTCG sau Khóa LTXC XXXXV - 2021 của TĐCTT,

nhưng tân BCH, toàn là những chị vốn đã và đang nhiệt tình phục vụ Nhóm địa phương San Jose này, đã được tiếp nối như sau:

Chị Trần Phan Hòa, từ Phó Nhóm thay Chị Thu Hương làm Trưởng Nhóm,

Chị Nguyễn Kim Thoa thay cho Chị Trần Phan Hòa làm Phó Nhóm.

Chị Trần Vũ Kim Liên, vẫn giữ vai trò thủ quĩ như thường.

Vấn đề tiếp ngay sau tân BCH này đó là Khóa LTXC 2022 như sau:

1- Có thể ở Đền Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thay vì TTCG VN như từ năm 2016 tới nay;

2- Nhóm địa phương sẽ kiêm nhiệm cả kinh nguyện nhất là Thánh ca cho Khóa như năm nay.

 


From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Sep 14, 2021 at 9:14 PM
Subject: Welcome Quí Tân TĐCTT Khóa LTXC XXXXV - 2021 Giáo Phận San Jose California
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã ban thêm cho Nhóm TĐCTT chúng ta 9 tân TĐCTT từ Khóa LTXC XXXXV - 2021 GP San Jose CA cuối tuần vừa qua, 10-11/9/2021.

Khóa LTXC XXXXV - 2021 này là Khóa Thứ 5 ở GP San Jose California kể từ năm 2016.

 

Cho đến nay Nhóm TĐCTT ở GP San Jose CA này, bao gồm cả 9 tân TĐCTT và 1 tuyên hứa ở Khóa LTXC XXXXIV - 2021 GP Rochester vừa rồi, tất cả là 78 anh chị em.

Cùng với Quí Cha Linh Hướng và Quí TĐCTT khắp nơi xin chào mừng 9 Tân TĐCTT Khóa LTXC XXXXV - 2021 GP San Jose California..

Cám ơn Quí AC đã tích cực và mau mắn cùng nhau gia nhập Nhóm TĐCTT của chúng ta,

để sống ơn gọi thương xót bằng đức tin tuân phục của chúng ta, nhờ đó thực hiện sứ vụ thương xót của chúng ta trong thời điểm thương xót hiện nay.

9 Quí anh chị đã làm tổng số Đạo Binh Thương Xót TĐCTT chúng ta từ 747 lên 756 phần tử ở 7 TGP và 15 Giáo Phận trên đất nước Hoa Kỳ này.

Xin trân trọng giới thiệu với quí anh chị trang website của chúng ta ở cái link sau đây, bao gồm tất cả những gì về Nhóm TĐCTT từ đầu tới nay: 

THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

Ngoài ra, Nhóm TĐCTT còn có những sinh hoạt online ở khắp nơi:

1- PVLC trực tuyến mỗi tuần vào chiều tối Thứ Năm, mỗi tuần sẽ có một cái link khác nhau và sẽ được thông báo từng tuần;

2- Hai giờ kinh freeconferencecalls mỗi ngày: Giờ Kinh Mân Côi 12 giờ trưa tới 1 giờ chiều hay hơn, và Giờ Kinh Thương Xót 3 giờ chiều tới 4 giờ hay hơn.

    Xin quí anh chị muốn tham gia thì sử dụng số phone (716) 427-1128 và số nhập cuộc (access code) 753941#. 

    

Xin hân hạnh giới thiệu 9 tân TĐCTT tuyên hứa vào cuối Khóa XXXXV - 2021 này sau đây

 

9 tân TĐCTT Khóa LTXC XXXXV - 2021 GP San Jose CA thứ tự từ trái sang phải như sau:

Quí Chị Vũ Thị Vẹn, Ngô Diễm-Trang Tiffany, Nguyễn Diệu Susan, Nguyễn Bích Phượng, Trần Thị Ngọc, Vũ Phan Hợp, Nguyễn Thị Hoa, Ngô Kim Cúc, và Anh Trần Tất Đạt

Những tấm hình riêng dưới đây lại được xếp từ trên xuống dưới theo tên gọi và theo vần abc.

Anh Trần Tất Đạt, phu quân của Chị TĐCTT Trần Phan Hòa, đã từng Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương 2019 với TĐCTT

Chị Ngô Kim Cúc, được Chị TĐCTT Trần Phan Hợp gọi bằng dì và mời gọi tham dự giờ kinh trưa và giờ kinh chiều với nhóm.

Chị Nguyễn Thị Hoa (giữa), vẫn đọc kinh trưa với nhóm ngay từ đầu vì được mời gọi bởi Chị TĐCTT Phạm Liên hàng xóm

Chị Vũ Phan Hợp (giữa), vẫn tham dự giờ kinh chiều với nhóm, được Chị TĐCTT Trần Phan Hòa là chị ruột mời gọi

                     Chị Trần Thị Ngọc, một trong 2 bà cố tuyên hừa trong Khóa LTXC XXXXV - 2021

Chị Nguyễn Bích Phượng, em ruột của TĐCTT Nguyễn Kim Thoa và con của TĐCTT Vũ Thị Liên

Chị Nguyễn Diệu Susan

Chị Ngô Diễm-Trang Tiffany

Chị Vũ Thị Vẹn, một trong 2 bà cố tuyên hừa trong Khóa LTXC XXXXV - 2021

Quí Chị Vũ Thị Vẹn,          Ngô Diễm-Trang Tiffany,     Nguyễn Diệu Susan,         Nguyễn Bích Phượng,                      Trần Thị Ngọc

Quí Chị Vũ Phan Hợp,           Nguyễn Thị Hoa,                 Ngô Kim Cúc,       và            Anh Trần Tất Đạt

 

 

Tạ ơn LTXC đã ban cho Nhóm TĐCTT chúng con được thêm 1 Khóa LTXC thứ 3 trong mùa đại quái dịch toàn cầu 2020-2021.

Khóa LTXC XXXIII GP Orange CA 13-14/8, Khóa LTXC XXXXIV GP Rochester NY 27-28/8 và Khóa LTXC XXXXV GP San Jose CA 10-11/9

Khóa LTXC - 2021 ở GP Pensacola Florida, 17-18/9/2021, cuối tuần tiếp ngay sau Khóa LTXC XXXXV ở San Jose cuối tuần vừa qua,

nhưng vì tình hình quái dịch delta-21 nên đành phải dời lại thêm 1 năm nữa, sau 2 năm liền (2020-2021) bị hụt.


From: Tinh Cao tin nhăn
Date: Mon, Sep 13, 2021 at 11:15 AM
To: Cha Lêô Huyến, CRM tin nhắn

Cảm ơn Anh Huyến,
Hy vong quái dịch delta 21 là một Khóa LTXC thực tế nhất và sống động nhất cho những tâm hồn tin vào LTXC.
Hẹn hò nhau lần thứ ba vào năm 2022. Bằng không chúng ta sắp được gặp nhau 3 ngày tới...

(Đây là tin nhắn em gửi Cha Huyến khi nhận được tấm hình trên đây của ngài qua điện thoại). 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 16, 2021 at 9:39 PM
Subject: Tường Trình Khóa LTXC XXXXV - 2021 GP San Jose CA 10-11/9 
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: Cha Luc SJ <revpeterlucphan@gmail.com>, Peter Luc Phan <peterluc.phan@dsj.org>, Cha Phan Thế Luc <Pphan@dsj.org>, Cha Luu Dinh Duong <padreduong74@yahoo.com>

 

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Đáng lẽ giờ này em đang ở Pensacola Florida d8ể phục vụ Khóa LTXC - 2021 (17-18/9) lần đầu tiên ở đây, sau khi đã dời Khóa LTXC - 2020 tới năm nay.

Tuy nhiên, cho tới phút chót, ngay trước khi mua vé máy bay cách đây 4 tuần, thì ý Chúa đã tỏ hiện cho biết là "giờ của Ta chưa đến" (Gioan 2:4).


Tuy nhiên, những gì đã tới thì đã tới, đó là 3/4 Khóa LTXC đầu tiên trong năm 2021 này, ngay khi quái dịch delta-21 đang hoành hành Hoa Kỳ này, 

đã đạt thành một cách tốt đẹp chưa từng thấy, bao gồm cả Khóa LTXC XXXXV - 2021 ở GP San Jose CA mới cuối tuần vừa qua.

Xin tạ ơn LTXC, TMTX Maria và Nhị Vị Thánh Thương Xót Balan Faustina và Gioan Phaolô II.

Xin tri ân Chúa Phan Thế Lực và Cha Lưu Đình Dương. Xin cám ơn quí TĐCTT cầu nguyện, tham dự, phục vụ và tuyên hứa.


Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT,

để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.


em tĩnh  


Vì bận bịu đủ mọi chuyện xẩy ra ngay sau khóa này mà cho đến bây giờ, sau 5 ngày, em mới có thể hoàn tất bài ký sự tường trình bằng hình ảnh kèm theo các lời chú tịch cần thiết.

Xin mời quí TĐCTT thân yêu của em, với tất cả tâm tình tri ân cảm tạ LTXC và mến thương nhau, hãy theo dõi ở cái link sau đây: Khóa LTXC XXXXV - 2021 ở Giáo Phận San Jose California