THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

Sinh Hoạt Bác Ái và Truyền Giáo

 

TĐCTT Đóng Góp Bác Ái Cứu Trợ Việt Nam bị Khủng Hoảng Đại Dịch Toàn Cầu Covid-19

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Sep 1, 2021 at 6:13 AM
Subject: Văn phòng của HĐGMVN - Thư Cám ơn Nhóm TĐCTT "thương quá Sài gòn ơi"
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Xin chào rạng đông ngày đầu Tháng 9/2021 quí TĐCTT của em từ Miến Nam California,

Trước đây em đã phổ biến Chứng Nhận Thư của văn phòng HĐGMVN về số tiền 21/25 ngàn MK chúng ta đã đóng góp cứu trợ nạn nhân đồng hương của chúng ta ở Sài gòn.
Tạ ơn LTXC đã luôn tạo cơ hội thuận lợi cho chúng ta để chúng ta liên tục (từ năm 2020 đến nay và còn nữa) đáp ứng những nơi, những lúc và những ai Người "động lòng thương" (Luca 10:33).
Cám ơn HĐGMVN đã đóng vai trò trung gian thương xót vào chính thời điểm thương xót hiện nay trên toàn thế giới, cách riêng "thương quá Sài gòn ơi", cho dù Sài gòn chưa bằng các nơi kinh khiếp hơn thế nữa.
Hôm nay, em xin gửi đến Quí TĐCTT của em thêm Văn Thư Cám Ơn của văn phòng HĐGMHK sau đây:





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 31, 2021 at 6:12 AM
Subject: Chứng Nhận Thư Cứu Trợ của TĐCTT từ Giáo Xứ An Lộc và Đan Viện Cát Minh
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: Sr. Anh Hoa Dong Thanh Phaolo Pleiku <anlespc@gmail.com>, <vptk.hdgm@gmail.com>, <duongducnghia84@gmail.com>, <gx.anloc.xl@gmail.com>, <josnguyenvanuy@gmail.com>

 

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã tạo cơ hội cho TĐCTT chúng ta để Người có thể tiếp tục "động lòng thương" (Luca 10:33) nơi các nạn nhân thời cuộc suốt 2 năm qua trên khắp thế giới.

Chúng ta đã nối vòng tay lớn cứu trợ anh chị em nạn nhân đồng hương ở Sài Gòn và Miền Nam 25 ngàn MK, sau đó đã gửi về qua HĐGMVN và Ban Bác Ái Xã Hội Caritas GP Xuân Lộc.


HĐGMVN đã gửi lời cám ơn chúng ta kèm theo Chứng Nhận Thư về số tiền 21 ngàn trong 25 ngàn MK của chúng ta, như em phổ biến qua email ngày 29/8/2021.

Ban Bác Ái Xã Hội Caritas GP Xuân Lộc cũng đã nhận được và chuyển tới 2 nơi được Sơ Lê Ánh Hoa giời thiệu là GX An Lộc và Đan Viện Cát Minh, và cả 2 nơi đều gửi lời cám ơn kèm theo Chứng Nhận Thư sau đây:


From: Gx. An Loc <gx.anloc.xl@gmail.com>
Date: Tue, Aug 31, 2021 at 4:52 AM
Subject: Thank you notes
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Anh Tinh than men,
Xin goi den anh va quy anh chi em trong Nhom TDCTT nhung tam tinh tri an cua anh chi em dong bao tai Vietnam. Cach rieng tai giao xu An Loc.
Xin cam on Sr. Anh Hoa da gioi thieu va no luc hoan tat tien trinh keu goi tro giup.
Trong tap tin dinh kem la chung tu viec da nhan duoc su giup do cua quy Hoi.
Xin Thien Chua chuc lanh cho tat ca anh chi em.
Kinh chuc
Daminh Pham Ngoc Thuy

 

 

 

From: Nghia Duong Duc <duongducnghia84@gmail.com>
Date: Mon, Aug 30, 2021 at 3:30 AM
Subject: Trợ cấp
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Anh Tĩnh mến,

Tôi LM Nghĩa thuộc Dòng Cát Minh Terexa, thay mặt cộng đoàn xin báo cho anh và hội đoàn biết chúng tôi đã nhận được đúng số tiền hội đã rộng rãi giúp chúng tôi trong thời gian dịch bệnh này.
Xin Chúa chúc lành cho anh và mọi thành viên trong nhóm TĐCTT. Cộng đoàn sẽ dâng lễ và cầu nguyện cho mọi thành viên của hội đoàn ạ.

Mến chào anh
TSLM Giuse Nghĩa, ocd 

 

Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, 

để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.


em tĩnh


Xin mời quí TĐCTT của em theo dõi tiếp một số tin tức về tình hình giải quyết khủng hoảng quái dịch delta-21 hiện nay ở Việt Nam và lực lượng bác ái xã hội của một số dòng tu trong các dòng tu đang liều mình dấn thân hiện nay:

Covid ở Sài Gòn: Các dòng tu Công giáo cứu trợ dân nghèo  

Covid : ''Mô hình'' quân đội đi chợ cho dân Sài Gòn thất bại  

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 30, 2021 at 2:17 AM
Subject: Fwd: Kính cám ơn
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: Sr. Anh Hoa Dong Thanh Phaolo Pleiku <anlespc@gmail.com>, <daminhthpham@gmail.com>


Từ tờ mờ sáng ở vùng trời New York đang mưa và bị trục trặc máy bay về California hôm nay Thứ Hai 30/8/2021,
xin chuyển đến Quí TĐCTT thân yêu của em email của Sơ Lê Ánh Hoa dưới đây:

---------- Forwarded message ---------
From: hoa le <anlespc@gmail.com>
Date: Sun, Aug 29, 2021 at 11:02 PM
Subject: Kính cám ơn
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Thưa anh Tĩnh.
Xin anh giúp chuyển bức thư này cho Hội Tông Đồ Chúa Tình Thương.
Xin kính cám ơn anh

Kính thưa anh Tấn Tĩnh và nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương.
Trưa nay Cha Đaminh Thuỷ báo Cha đã nhận được số tiền của Hội TĐCTT gởi cho Cha và các Cha Cát Mình Têrêxa là 4.000.USD
Sr xin hết lòng cám ơn nhóm đã nhận lời xin của Sr và giúp đỡ các Cha trong hoàn cảnh khó khăn của đại dịch để các Cha có điều kiện giúp đỡ cho những người nghèo và lo cho chính Đan viện của mình
Xin Chúa chúc lành và ban cho mọi Thành Viên trong nhóm được bình an và sức khỏe để nhóm luôn đem tình thương của Chúa cho mọi người đang cần
Thân mến
Sr Anna Ánh Hoa

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 29, 2021 at 3:19 AM
Subject: HĐGMVN Cam ơn Nhóm TĐCTT kèm Chứng Nhận Thư đóng góp của Nhóm TĐCTT
To: TDCTT googlegroup <
tdctt@googlegroups.com>

 

From: CBCV VP HĐGM VN <vptk.hdgm@gmail.com>
Date: Fri, Aug 27, 2021, 3:04 AM
Subject: Re: ĐÓNG GÓP VÀO "THƯƠNG QUÁ SÀI GÒN ƠI" PROJECT CỦA HĐGMVN.
To: Marie Cao <marietn58@gmail.com>

Mến chào chị Marie Thúy Nga

Chương trình cứu trợ COVID-19 của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhận được số tiền $21,000.00 USD quyên góp của Anh Chị Em Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương Hoa Kỳ, chuyển khoản từ The Viet Apostolate of Divine Mercy, ghi nhận tài khoản ngày 24/08/2021.

Xin hết lòng cám ơn Chị Thúy Nga và Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương Hoa Kỳ. Nhờ hồng ân của Chị, xin kính chuyển Receipt of Donation của HĐGM đến The Viet Apostolate of Divine Mercy.

Trong tình yêu Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót,

TM. Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam
Chánh Văn phòng,
Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ
VĂN PHÒNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
SECRETARIAT OF THE CATHOLIC BISHOPS' CONFERENCE OF VIETNAM
72/12 Trần Quốc Toản
Phường Võ Thị Sáu, quận 3
Tp. HCM
VIETNAM




From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 25, 2021 at 9:21 AM
Subject: Mùa Xuân Đức Ái giữa Quái Dịch Delta-21
To: CMC-THDC <cmc-thdc@googlegroups.com>
Quí THĐC thân mến của em,

Hôm qua, Thứ Ba 24/8/2021, em có chuyện xuống Orange County, và bất chợt ghé GX Lavang ở Santa Ana dự lễ lúc 8:30 am,
và không nghe nghe thấy Cha Chánh Xứ Luân trong Thánh lễ đã nhắc giáo dân "cầu nguyện cho dòng Đồng Công đang bị nhiễm covid".

Em giật mình tự hỏi: "làm sao người ngoài biết được ta?" - có thể do giáo dân đã trình báo? 
Mà làm sao giáo dân ở HK lại biết được chuyện ở VN của Nhà Dòng, khi chính nhà dòng bây giờ rất ngặt nghèo trong vấn đề tin tức!

Cách đây 10 ngày, em nghe thấy 1 anh trong GĐTHĐC ở Los Angeles bất ngờ hỏi em rằng: "Anh có biết Cha Ngân bị covid không?" 
Thì ra, theo em, có thể là 1 trong những phần tử thuộc GĐTHĐC ở Ọrange County đã tung tin này ra??
Mà sao tin này, nếu có thật lại được tung ra như thế, nếu không xuất phát từ chính nguồn gốc của nó???

Riêng THĐC chúng ta đã từng biết tin là tình hình nghiêm trọng thôi, với 3 chấm..., ngoài ra không còn biết gì nữa,
cho đến khi được tin Anh Chính Đội V qua đời vì covid, thế thôi.
Nhưng vấn đề ở đây không phải là truy vết F0: ai đã tung tin về "Dòng Đống Công đang bị nhiễm covid" mà là hiệp thông cầu nguyện cho anh em dòng ở VN hiện nay.
Hy vọng 13 anh em dòng trẻ trung tình nguyện trong đo85t 185 tu sĩ nam nữ TGP Sài Gòn dấn thân liều mình phục vụ ở các ổ dịch bệnh viện dã chiến được bình an.

Xin mời quí THĐC duyệt qua một số hình ảnh liên quan đến các vị và cảnh sắc bên ngoài của một trong các bệnh viện dã chiến (10, 12, 16 v.v.),
nơi quí tu sĩ tình nguyện đã và còn đang phục vụ, tuy có một đợt đã hoàn thành sứ vụ sau 1 tháng, như những cái links tin tức dươi đây cho biết. 

em tâm phương

 

17 Tình nguyện viên Tu sĩ chia tay Bệnh viện Dã chiến số 12

Buổi lễ gặp gỡ các TNV tôn giáo hoàn thành một tháng phục vụ bệnh nhân Covid

Đức TGM Giuse Nguyễn Năng: Thư gửi Tu sĩ thiện nguyện sắp rời bệnh viện 

 







From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 23, 2021 at 4:33 PM
Subject: TĐCTT đã chuyển ngân cứu trợ về VN hôm nay
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: Sr. Anh Hoa Dong Thanh Phaolo Pleiku <anlespc@gmail.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Hôm nay chúng em đã chuyển ngân về Việt Nam để cứu trợ càc nạn nhân (trực tiếp hay gián tiếp của đại quái dịch covid-delta 19-21) ở Sài Gòn và Miền Nam,

qua 2 tài khoản: một là tài khoản HĐGMVN 21 ngàn MK và hai là tài khoản của Ban Bác Ái Xã Hội Caritas Giáo Phận Xuân Lộc 4 ngàn MK cho Cha Phạm Ngọc Thủy 3 ngàn MK và Đan Viện Các Cha Cát Minh 1 ngàn MK.


Đầu tiên chúng ta chỉ dự định 2.5 ngàn MK cho Cha Thủy và 500 MK cho Đan Viện Các Cha Cát Minh, nhưng sau đó, Chị Nguyễn Kim Thoa ở San Jose tặng thêm mỗi nơi 500 MK nữa, thành Đan Viện 1 ngàn MK và 3 ngàn MK Cha Thủy.
Xin mời quí TĐCTT xem cả 2 văn bản chúng ta vừa chuyển ngân về VN qua tài khoản của HĐGMVN và qua Ban Bác Ái Xã Hội Caritas GP Xuân Lộc, cả 2 đều ở dưới cuối email này:


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phc của chúng con thành đức ái trọn hảo để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa, với Chúa và như Chúa vậy. Amen

 

em tĩnh


 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 23, 2021 at 3:12 PM
Subject: Xin Kính Báo
To: hoa le <anlespc@gmail.com>, <josnguyenvanuy@gmail.com>, <daminhthpham@gmail.com>
Cc: TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>

Trọng kính Quí Cha Phạm Ngọc Thủy, Nguyễn Văn Uy và Sơ Lê Ánh Hoa,

Đúng như hứa hẹn, sáng hôm nay ở bên Mỹ, vị president Cao-Bùi Thuý-Nga của The Viet Apostolate of Divine Mercy,chúng con đã chuyển ngân về VN từ trương mục ở nhà băng Wells Fargo của Nhóm TĐCTT chúng con, 
cho 2 tài khoản ở 2 nơi khác nhau: cho tài khoản của HĐGMVN 21 ngàn MK, và cho tài khoản của Ban BAXH Caritas GP Xuân Lộc 4 ngàn MK, trong tổng số tiền 25 ngàn MK nhóm chúng con đóng góp cứu trợ VN hiện nay.

Riêng 4 ngàn MK qua tái khoản của Ban BAXH Caritas GP Xuân Lộc, chúng con xin được phân chia như thế này:
3 ngàn MK xin kính gửi đến Cha Phạm Ngọc Thủy
1 ngàn MK xin kính gửi đến Đan Viện Quí Cha Dòng Cát Minh (xin Sơ Ánh Hoa làm ơn báo tin hay giúp chuyển hoặc cách nào đó số tiền 1 ngàn MK này đến quí cha dòng giúp chúng con với nhé. Đa tạ)

Vì Nhóm TĐCTT chúng con là một pháp nhân bất vụ lợi trước cả chính quyền tiểu bang California và Liên bang Hoa Kỳ mà The Viet Apostolate of Divine Mercy chúng con cuối năm cần phải khai báo chi thu kỹ lưỡng và chính xác,
do đó xin Cha Phạm Ngọc Thủy và Cha Bề Trên Đan Viện Cát Minh làm ơn cung cấp cho chúng con một Chứng Nhận Thư (viết bằng Việt ngữ cũng được nếu không thể bằng tiếng Anh) bao gồm những chi tiết bất khả thiếu sau đây:

1- Số tiền nhận được từ The Viet Apostolate of Divine Mercy bao nhiêu và vào ngày nào;
2- Tên của cơ quan nhận được số tiền này, kèm theo địa chỉ và email hay điện thoại cùng người đứng nhận, nếu Chứng Nhận Thư được viết trên letterhead (có in sẵn tên, địa chỉ ở trên đầu) càng tốt;
3- Số tiền nhận được để sử dụng vào việc gì: cứu trợ các nạn nhân trong thời đại dịch hiện nay ở Việt Nam (chúng con cũng liệt quí Cha Cát Minh vào thành phần nạn nhân gián tiếp gây ra bởi đại dịch này)

Sau đây là văn bản chúng con đã chuyển ngân cho 2 nơi này qua tài khoản của Ban BAXH GP Xuân Lộc.
Nếu có gì trục trặc xin cho chúng con biết ngay, và nếu mọi sự xuôi thuận thì phải ít là 5 ngày sau (không kể ngày nghỉ) bên VN mới có thể sử dụng số tiền chúng con chuyển ngân hôm nay.

Chúng con xin cám ơn 3 đấng đã giúp chúng con được tham dự vào một việc bác ái cứu trợ thật là ý nghĩa và khẩn trương hơn bao giờ hết trong thời đại địch covid-19 và quái dịch delta-21 hiện nay ở VN, nhất là SG và Miền Nam.
Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương amoris leatitia của 3 đấng, và xin thương cầu cho Nhóm TĐCTT chúng con sống trọn ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của chúng con, nhờ đó mới xứng đáng cho LTXC hiện diện và tỏ hiện.

Đaminh Maria cao tấn tĩnh



 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 23, 2021 at 6:12 AM
Subject: HĐGMVN cứu trợ các nạn nhân quái địch delta-21 ra sao?
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Trong khi chờ đợi bản tường trình đầu tiên về chiến dịch cứu trợ Haiti động đất,

và trong khi chờ đợi chuyển ngân về Việt Nam tổng số tiền đóng góp của chúng ta nội trong tuần này,

cả cho ngân hàng của HĐGMVN, như chúng em đã gửi dùm Ông Trần Quản Văn 3 ngàn MK trước đây,

và cho 2 nơi được Sơ Lê Ánh Hoa giới thiệu qua ngân hàng của Ban Bác Ái Xã Hội GP Xuân Lộc,

em xin tiếp tục thông báo đến Quí TĐCTT của em về vấn đề phân phối ngân quĩ từ HĐGMVN như sau:


1- Trước hết, qua Cha đặc trách Quĩ Cứu Trợ này, như ngài trình bày ở cái link DVD sau đây:

2- Sau nữa, căn cứ vào những gì ngài trình bày kèm theo hình ảnh em chụp được tất cả,

3- Sau hết, số tiền của chúng ta đóng góp cứu trợ qua HĐGMVN sẽ bảo đảm đến tận tay nạn nhân một cách công bằng theo ưu tiên và tùy hoàn cảnh v.v.

Tạ ơn LTXC và cám ơn HĐGMVN đã kêu gọi và tiếp tay phân phối cứu trợ để giải tỏa nhu cầu thể lý khẩn trương trong đại nạn quái dịch delta-21 không biết kéo dài tới bao giờ.


em tĩnh  

 

 

Xin mời quí TĐCTT của em theo dõi thứ tự hình ảnh được em post ngay cuối email này,

sẽ rõ kế hoạch các vị thực hiện việc cứu trợ từ quĩ đóng góp của chung Cộng đồng Dân Chúa khắp nơi, trong đó có cả của Nhóm TĐCTT (sắp tới

 

 

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/de-an-thuc-hien-thu-keu-goi-cua-duc-tgm-giuse-nguyen-chi-linh-chu-tich-hdgm-viet-nam-42250

Vị linh mục đặc trách trình bày về 7 vấn đề then chốt cần phải thực hiện sau đây (có từng hình đính kèm thứ tự ở dưới)

3 địa điểm tiếp nhận

Thực phẩm tươi sống 24 tiếng đồng hồ sẽ chuyển đi

Hiện kim được giải ngân từ ngày 15/7/2021

Ưu tiên được nhận tài chính

1- Nhóm

2- Cá Nhân

3- Bếp cộng đồng

 

 

 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Aug 21, 2021 at 6:59 AM
Subject: Re: Cho Sr xin thông tin về Hội TĐCTT
To: hoa le <anlespc@gmail.com>
Cc: <josnguyenvanuy@gmail.com>

Con xin cám ơn Sơ Ánh Hoa.
Cha Uy làm vậy "thật là chính đáng".
Khi chúng con tặng 20 ngàn MK cho Dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta Ấn Độ hồi tháng 6/2021 vừa rồi, chúng con cũng "được" làm "khó dễ" một chút chứ không dễ dàng gì đâu!
Cũng như chính chúng con phải làm kỹ khi điều hành số tiền chung của chúng con và phải trình nộp cho chính phủ vậy, nên đòi các nơi nhận tiền chúng con chuyển ngân phải thế nọ thế kia vậy!
Xin LTXC bù đắp cho những nỗ lực làm môi giới bác ái khó khăn, mất giờ và mất công cùng bận tâm của Sơ nhé.

Nhóm TĐCTT của chúng con mang danh xưng tiếng Mỹ là The Viet Apostolate of Divine Mercy. 
đã được Giáo Phận Orange California, trung tâm của cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại, công nhận vào ngày 17/7/2018, sau 10 năm ơn khởi động
và sau 10 năm thành lập, còn được chính quyền tiểu bang Californiacông nhận vào ngày 4/3/2019 là một hiệp hội bất vụ lợi / non-profit organization, 
nhờ đó liên bang Hoa Kỳ vào ngày 28/8/2019 đã xếp Nhóm TĐCTT chúng con vào diện miễn trừ thuế / tax exemption để chúng con dễ dàng gây quĩ bác ái xã hội.

Nhóm TĐCTT chúng con được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thành lập qua những lời của ngài kêu gọi ở Balan hôm Thứ Bảy 17/8/2002.
Nghĩa là những lời của ngài được LTXC sử dụng như ơn khởi động vào năm 2008, thời điểm ngài qua đời được đúng 3 năm (2/4/2005).

Nhóm TĐCTT được thành lập vào ngày 4/4/2009, để trước hết và trên hết sống ơn gọi thương xót rồi mới xứng đáng và có thể thực hiện cùng hoàn thành sứ vụ thương xót của mình trong thời điểm thương xót hiện nay.
Ơn gọi Thương xót của Nhóm TĐCTT là sống đức tin tuân phục vào LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự, theo gương Chị Thánh Quan Thày Faustina và Thánh Giáo Hoàng Sáng lập Gioan Phaolô II;

Sứ vụ Thương xót của Nhóm TĐCTT là loan truyền LTXC theo chiều hướng mục vụ thương cảm của vị giáo hoàng đương nhiệm Phanxicô, đúng như logo (huy hiệu) của chúng con về Người Samaritano nhân lành. 

Nhóm TĐCTT thực hiện sứ vụ thương xót của mình bằng 3 hoạt động chính yếu bất khả thiếu và bất khả phân lý, hoàn toàn phản ảnh 3 lần Chúa Giêsu "động lòng thương" (Mathêu 9:36, 14:14 và 18:27) thứ tự như sau:

1- Nếu Người "động lòng thương" khi thấy dân chúng bơ vơ như chiên không người chăn, nên Người đã sai các tông đồ đi rao giảng cho họ, thì Nhóm TĐCTT cũng rao giảng bằng các Khóa LTXC, tới cuối tháng này là Khóa 44.

2- Nếu Người "động lòng thương" khi thấy dân chúng đói ăn sau khi nghe Người giảng dạy nên Người đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều 2 lần nuôi họ, 
    thì Nhóm TĐCTT cũng tặng quà cho homeless ở Los Angeles mỗi năm 3 lần, cũng thực hiện các Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016, 2018 và 2020 (qua Online), Năm 2022 ở Calcutta Ấn Độ, năm 2024 ở Phi Châu v.v.
    và thực hiện các cuộc bác ái cứu trợ khắp nơi khi xẩy ra tau ương khốn khó, nhất là bởi thiên tai, đặc biệt là trong thời điểm đại dịch covid-19 toàn cầu từ đầu năm 2020 tới nay, như đã thực hiện ở những nơi sau đây:
    năm 2020 đóng góp bác ái cứu trợ cho Bolivia Nam Mỹ bị đại dịch tháng 7, cho Lebanon bị nổ lớn tháng 9, cho Việt Nam bị bão lụt tháng 10
    năm 2021 cho Ấn Độ bị đại dịch tháng 5, cho Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô của ĐTC ở Tòa Thánh bị thiếu hụt tháng 7, cho Việt Nam đại dịch tháng 8, và cho Haiti động đất tháng 9 tới đây (đang gây quĩ ngay sau cho VN)

3- Nếu Người "động lòng thương" khi thấy người đầy tớ van xin khất nợ nên tha hết nợ cho, thì Nhóm TĐCTT cũng có 2 giờ kinh mỗi ngày qua điện thoại viễn liên: Giờ Kinh Mân Côi Chính Ngọ và Giờ Kinh Thương Xót chiều,
    và mỗi tháng cử hành "một giờ với Thày" (Matthêu 26:40) vào tối Thứ 5 Đầu tháng để đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể "buồn đến chết được" (Matthêu 26:38) vì tội lỗi loài người, đến đổ mồ hôi máu nhỏ xuống đất (Luca 23:32),
    ngoài ra còn cử hành Thứ Bảy Đầu Tháng để đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria liên lỉ bị nhức nhối bởi nhưng gai vô ơn bội nghĩa của con cái mình đâm vào cần được rút ra bởi những ai cảm thương Mẹ!
    
Trên đây chỉ là những nét tổng quan chính yếu về Nhóm TĐCTT chúng con, một nhóm, nhờ ơn LTXC và TMTX Maria, cho tới nay, đã có được 743 phần tử ở 7 Tổng Giáo Phận và 15 Giáo Phận trên đất nước Hoa Kỳ này.
 Nếu cần biết hơn nữa, rõ hơn  nữa, kỹ hơn nữa, và có bằng chứng hơn nữa, thì xin cả Cha lẫn Sơ cứ vào thẳng trang điện toán của Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) chúng con ở cái link sau đây nhé:

THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

Xin LTXC luôn là niềm vui thương xót của Sơ và cho Sơ trong đời sống tận hiến cho Chúa và phục vụ tha nhân nhé.
Xin Sơ Ánh Hoa cũng thương cầu nguyện cho Nhóm TĐCTT nhỏ bé và mới mẻ của chúng con, để chúng con, mỗi người, có thể sống trọn ơn gọi thương xót và hoàn thành sứ vụ thương xót của chúng con. 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh





From: hoa le <anlespc@gmail.com>
Date: Sat, Aug 21, 2021 at 1:43 AM
Subject: Cho Sr xin thông tin về Hội TĐCTT
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Thưa anh Tĩnh.
Cha Uy là trưởng ban Caritas của Giáo Phận Xuân Lộc. Khi nói chuyện với Cha sáng nay, sr thấy Cha rất kỹ khi Ngài nhận số tiền lớn vào TK của Giáo Phận.
Cảm phiền anh cho sr xin vài thông tin về Hội TĐCTT, Sr biết nhưng không chắc và cũng không tường tận về thông tin của Hội, xin anh cho Sr xin vài hàng để Sr kính trình Cha.
Anh đã cho Sr quyển kỷ  yếu khi gặp anh và nhóm tại San Jose trong bữa ăn tối vào tháng 12 năm 2018. Về tới Pleiku Sr đau quá, nhà dòng đã chuyển Sr về Đà Nẵng, cho đến nay gần 4 năm rồi Sr chưa trở lại Pleiku nên Sr cũng chưa được đọc quyển Kỷ Yếu đó.
Xin anh giúp Sr về việc này nhé.
Xin kính cám ơn anh
Sr Anna Ánh Hoa



From: hoa le <anlespc@gmail.com>
Date: Fri, Aug 20, 2021 at 7:09 PM
Subject: Fwd: Kính nhờ Cha.
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Thưa anh Tĩnh. 
Cha Uy đã trả lời thư. Xin anh đọc thư Cha nguyen uy phía dưới.
Cám ơn anh rất nhiều đã giúp đỡ các Cha và các Srs. Sau khi anh chuyển ngân về Sr.  sẽ viết thư cám ơn hội, kính nhờ anh chuyển 
Sr cũng sẽ xin Cha Đaminh Thuỷ và Cha Bề Trên hay Cha Nghĩa của Đan Viện Cát Minh viết thư cám ơn gởi cho hội
Xin cám ơn anh nhiều.
Good night Anh 
Xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho anh và gia đình TĐCTT 
Thân mến.
Sr Anna Ánh Hoa 


---------- Thư đã chuyển tiếp ---------
Từ: nguyen uy <josnguyenvanuy@gmail.com>
Ngày: Th 7, 21 thg 8, 2021 lúc 08:33
Chủ đề: Re: Kính nhờ Cha.
Tới: hoa le <anlespc@gmail.com>

Kính sơ Anna Ánh Hoa,
Cha đã nhận được thông tin và đọc thư của anh Tấn Tĩnh. Sơ cứ nói anh gửi số tiền hỗ trợ cho các Cha ở Đan Viện Cát Minh vào tài khoản của Ban BAXH - Caritas nhé. 
Xin Chúa chúc lành cho công việc bác ái của quý Cha, quý Sơ và quý ân nhân.

Kính thư
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Uy 


Từ: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Ngày: Th 6, 20 thg 8, 2021 lúc 20:05
Chủ đề: Re: Mã SWIFT CODE của BAXH Caritas Xuân Lộc
Tới: hoa le <anlespc@gmail.com>
CC: <daminhthpham@gmail.com>

Con xin cám ơn Sơ Ánh Hoa.

Vâng, đầu tuần tới chúng con sẽ chuyển ngân.
Và vì chúng con cứu trợ đồng hương nạn nhân ở Sài Gòn và Miền Nam VN qua Cha Đaminh Phạm Ngọc Thủy 
mà chính Cha Thủy làm ơn cung cấp cho con Chứng Nhận Thư về số tiền đã nhận qua Ban BAXH GP Xuân Lộc để cứu trợ những ai, trong thời gian nào và ở đâu.

Xin viết bằng Anh ngữ, bằng không thì bằng Việt ngữ cũng được, và trong Chứng Nhận Thư, nếu không có letterhead (Tên, địa chỉ và điện thoại hoặc điện thư của của Cha) 
thì trong Chứng Nhận Thư xin Cha cung cấp cho con những chi tiết bất khả thiếu này nhé. 
Xin Sơ và Cha thông cảm cho chúng con, bởi đụng đến tiền bạc chung và cần phải khai báo với chính quyền nên phải rõ ràng minh bạch như thế.

Một vấn đề cuối là không biết Ban BAXH của GP Xuân Lộc có cho chúng con gửi ké số tiền cứu trợ Đan Viện Các Cha Cát Minh ở Thủ Đức hay chăng, 
để chúng con gửi luôn cho đỡ tốn kém số tiền không nhỏ, nhờ đó có thể giúp thêm cho quí Cha hơn là cho nhà băng số tiền có thể tiết kiệm này, chưa kể đến lệ phí bên VN sẽ lấy nữa.
Chúng con đã từng chuyển ngân sang về VN Năm 2020 hai lần, cho Lebanon năm 2020, cho Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô của Tòa Thánh và Ấn Độ năm 2021 đã trải qua những thủ tục này rồi.

Xin Chúa Kitô Vượt Qua tiếp tục tỏ mình ra qua tất cả những gì là khốn cùng của các nạn nhân thiên tai nhân tai trên thế giới đáng thương hiện nay, bằng đức ái trọn hảo nơi những chứng nhân thương xót của Người!

con tĩnh 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Aug 20, 2021 at 4:32 PM
Subject: TĐCTT Cứu Trợ Nạn Nhân Đồng Hương ở Sài Gòn và Miền Nam - Hậu Chấn
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã tiếp tục gây ra những hậu chấn, lần đóng góp nào cũng vậy, lần này cũng không ngoại lệ.

Sau đây là một số đóng góp hậu chấn sau thời điểm tường trình lần thứ 4 ngày 14/8 và tổng kết 15/8/2021.


$0,150.00 - Nhóm TĐCTT Rochester NY (thêm cho đủ 3 ngàn MK, thêm vào $2,850.00)

$0,200.00 - Chị Mai Hảo Virginia 

$0,300.00 - Chị Nguyễn Ngàn San Jose CA

$0,500.00 - TĐCTT Bùi Huy và Nguyễn Thể TGP LA CA

$1,000.00 - Chị Nguyễn Kim Thoa San Jose CA (lần này, sau khi đọc email của Sơ Ánh Hoa gửi được em phổ biến ngày 16/8/2021, Chị Thoa cho thêm Đan Viện Quí Cha Cát Minh và Cha Đaminh Phạm Ngọc Thủy, mỗi nơi 500 MK)

$2,150.00 - Tổng số đóng góp hậu chấn ngày Thứ Sáu 20/8/2021

23,160.00 Tổng số đóng góp cứu trợ của Nhóm TĐCTT được tường trình ngày 15/8/2021  

25,310.00 - Tổng Kết TĐCTT cứu trợ Việt Nam ngày 20/8/2021


em tĩnh



Phụ thêm: 

Riêng về trường hợp Sơ Lê Ánh Hoa Dòng Thánh Phaolô, vị nữ tu đã chỉ điểm cho chúng ta ngay sau hôm chúng ta kết thúc đóng góp cho Việt Nam,

em có hỏi Sơ về nhà dòng của Sơ có phục vụ nạn nhân đồng hương ở Sài Gòn hay Miền Nam, Sơ đã hỏi nhà dòng và nhà dòng xin chúng ta cứ gửi cho HĐGMVN như chúng ta dự tính.

Trước đó, cùng ngày 19/8, Sơ đã gửi hình ảnh cùng các video clips cho em xem sinh hoạt phục vụ trong mùa quái dịch delta-21 của các sơ dòng Thánh Phaolô nơi Sơ đang ở thuộc Quận Bình Thạnh Sài Gòn 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Date: Thu, Aug 19, 2021 at 6:15 AM
Subject: Re: Email Cha Uy
To: hoa le <anlespc@gmail.com>

Xin chào bình mình từ California Hoa Kỳ và good evening Sơ ở Việt Nam.

Chúng con xin cám ơn Sơ đã giúp giải quyết vấn đề cứu trợ, chẳng những chỉ điểm cho chúng con, mà còn làm sao cho việc cứu trợ được hoàn thành tốt đẹp cho cả đôi bên.
Không biết chính Tu Viện  Dòng của Sơ đang ở có phục vụ đồng hương nạn nhân trong thời điểm quái dịch-21 này hay chăng, bao gồm cả nạn nhân đói khổ vì dịch bệnh này,
nếu có và thật sự cần cứu trợ, xin Sơ cứ việc cho chúng con biết để chúng con trích thêm 1 số tiền từ tổng số tiền chúng con gửi về cho HĐGMVN vào đầu tuần tới nhé.
Để cho nhanh hơn, xin Sơ cung cấp cho chúng con ngay những chi tiết cần (5 điều), như con đã xin Sơ trước đây, để con chuyển ngân nhé. Chúng con xin cám ơn Sơ.
con tĩnh



From: hoa le <anlespc@gmail.com>
Date: Thu, Aug 19, 2021 at 11:14 PM
Subject: Mã SWIFT CODE của BAXH Caritas Xuân Lộc
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Thưa anh Tĩnh 
Dạ cám ơn Anh, xin anh chuyển số tiền đó vào quỹ của HĐGMVN anh Tĩnh nhé. Xin cám ơn Anh nhiều 

Sr Anna Ánh Hoa 

 

From: hoa le <anlespc@gmail.com>
Date: Thu, Aug 19, 2021 at 7:52 AM
Subject: Xin báo
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Thưa anh Tĩnh. 
Các Sr bắt đầu làm công việc bác ái này từ ngày 12.6.2021 khi bắt đầu giãn cách, các Sr. cũng rơi vào tình trạng khan hiếm lương thực và nhất là rau củ quả, 
các Cha Tu Hội Nhà Chúa và chị dâu của Sr đã tiếp tế rau, một vài ân nhân cho các Sr gạo, rau nhiều ăn không hết, 
các Sr đã chia sẻ lại cho các gia đình nghèo, từ đó công việc bác ái bắt đầu lan tỏa, phép lạ 5 chiếc bánh và 2 con cá vẫn tiếp tục diễn ra trong cộng đoàn hơn 2 tháng nay.
Sr xin gởi vài hình ảnh và video để anh biết công việc các Srs đang làm

Sr quản lý chỉ gởi cho Sr số TK đứng tên của chị Bề trên Giám Tỉnh cũ, cũng là TK của một cá nhân. Sr không biết có nhận được không?  
Để mai Sr hỏi lại Sr quản lý, nếu không anh có thể gởi qua Cha Uy Caritas Xuân Lộc cho các Srs và nhờ chuyển được không? Vì chỗ Cha Thuỷ cũng gần với các Srs 
Bây giờ trể rồi nên Sr không hỏi Sr quản lý được. 

Sr xin cám ơn anh Tĩnh và nhóm đã giúp đỡ quý Cha và quý Srs trong công việc bác ái này. Xin Chúa chúc lành cho anh và gia đình 

Thân mến 
Sr Anna Ánh Hoa


























Video Clip Các Sơ Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng tại Tu Viện ở Sài Gòn Phục Vụ Nạn Nhân Đói Khổ Mùa Quái Dịch Delta-21


Video Clip Các Sơ Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng tại Tu Viện ở Sài Gòn Phục Vụ Nạn Nhân Đói Khổ Mùa Quái Dịch Delta-21 (tiếp)






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Aug 20, 2021 at 6:04 AM
Subject: Re: Mã SWIFT CODE của BAXH Caritas Xuân Lộc
To: hoa le <anlespc@gmail.com>
Cc: <daminhthpham@gmail.com>

Con xin cám ơn Sơ Ánh Hoa.

Vâng, đầu tuần tới chúng con sẽ chuyển ngân.
Và vì chúng con cứu trợ đồng hương nạn nhân ở Sài Gòn và Miền Nam VN qua Cha Đaminh Phạm Ngọc Thủy 
mà chính Cha Thủy làm ơn cung cấp cho con Chứng Nhận Thư về số tiền đã nhận qua Ban BAXH GP Xuân Lộc để cứu trợ những ai, trong thời gian nào và ở đâu.

Xin viết bằng Anh ngữ, bằng không thì bằng Việt ngữ cũng được, và trong Chứng Nhận Thư, nếu không có letterhead (Tên, địa chỉ và điện thoại hoặc điện thư của Cha) 
thì trong Chứng Nhận Thư xin Cha cung cấp cho con những chi tiết bất khả thiếu này nhé. 
Xin Sơ và Cha thông cảm cho chúng con, bởi đụng đến tiền bạc chung và cần phải khai báo với chính quyền nên phải rõ ràng minh bạch như thế.

Một vấn đề cuối là không biết Ban BAXH của GP Xuân Lộc có cho chúng con gửi ké số tiền cứu trợ Đan Viện Các Cha Cát Minh ở Thủ Đức hay chăng, 
để chúng con gửi luôn cho đỡ tốn kém số tiền không nhỏ, nhờ đó có thể giúp thêm cho quí Cha hơn là cho nhà băng số tiền có thể tiết kiệm này, chưa kể đến lệ phí bên VN sẽ lấy nữa.
Chúng con đã từng chuyển ngân về VN Năm 2020 hai lần, cho Lebanon năm 2020, cho Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô của Tòa Thánh và Ấn Độ năm 2021 đã trải qua những thủ tục này rồi.

Xin Chúa Kitô Vượt Qua tiếp tục tỏ mình ra qua tất cả những gì là khốn cùng của các nạn nhân thiên tai nhân tai trên thế giới đáng thương hiện nay, bằng đức ái trọn hảo nơi những chứng nhân thương xót của Người!

con tĩnh 

 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Aug 19, 2021 at 9:28 AM
Subject: Re: Công việc của các Srs đang làm
To: hoa le <anlespc@gmail.com>

Con xin cám ơn Sơ Ánh Hoa.
Thiên Chúa là chủ tể mọi sự.
Bởi thế, LTXC không phải chỉ hiện diện ở nơi cuộc khổ giá của Người,
mà còn nhất là nơi Cuộc Phục Sinh Vinh Hiển của Người nữa.
Cũng vậy, Thiên Chúa tỏ mình ra chẳng những qua các khốn khổ của loài người,
cho phần rỗi của riêng bản thân nạn nhân thời cuộc, mà còn cho phần rỗi của những linh hồn cần đến LTXC hơn,
nhất là Ngài tỏ mình ra rạng ngời hơn nữa qua đức ái trọn hảo nơi thành phần chứng nhân thương xót của Người nữa,
trong đó có các Sơ Dòng Thánh Phaolô của Sơ, hay 185 các tu sĩ nam nữ trẻ trung tình nguyện phục vụ ở các ổ dịch bệnh viện dã chiến 2 tháng liền.

Tiện đây con xin gửi lại Sơ 5 chi tiết quan trọng, cần thiết, bất khả thiếu cho việc chuyển ngân nhé:
1- Nhà băng nào của dòng sơ hay của giáo xứ Cha Thủy;
2- Trương mục làm sao: số mấy và ai đứng tên trương mục;
3- Swift code để chuyển ngân từ ngoại quốc;
4- Địa chỉ của vị đứng tên, như của dòng Sơ hay của giáo xứ Cha Thủy;
5- Chứng thư cho Nhóm TĐCTT chúng con là The Viet Apostolate of Divine Mercy về số tiền nhận được, để chúng con khai báo cuối năm với chính quyền về số tiền cứu trợ bao nhiêu, cho ai, và với mục đích gì.

Như thế thì xin Sơ cho con thêm 1 chi tiết nữa từ Tài Khoản của Ban BAXH Caritas GP Xuân Lộc là SWIFT CODE.

con tĩnh





From: hoa le <anlespc@gmail.com>
Date: Wed, Aug 18, 2021 at 11:52 PM
Subject: Email Cha Uy
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Thưa Anh Tĩnh
Trong  thư Sr vừa gởi có email của Cha Uy 
Phụ trách Caritas GP Xuân Lộc, khi nào anh gởi thì xin anh báo cho cha biết.
Anh ghi trong mục gởi tiền
Gởi Cha Đaminh Phạm Ngọc Thuỷ Giáo xứ An Lộc, Xuân Lộc 
Xin cám ơn Anh 
Sr Anna Ánh Hoa 



From: hoa le <anlespc@gmail.com>
Date: Wed, Aug 18, 2021 at 11:46 PM
Subject: TÀI KHOẢN HỘI ĐOÀN CARITAS XUÂN LỘC
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Thưa Anh Tĩnh
Cha Uy đã gởi số TK của Ban Caritas Xuân Lộc, Sr xin chuyển cho Anh, cám ơn Anh đã giúp đỡ quý Cha và quý Sr tận tình.
Khi nhận được quà Sr sẽ viết thư và cám ơn Hội Đoàn TĐCTT
Xin Chúa chúc lành cho anh 
Sr Anna Ánh Hoa 

---------- Thư đã chuyển tiếp ---------
Từ: hoa le <anlespc@gmail.com>
Ngày: Th 5, 19 thg 8, 2021 lúc 13:32
Chủ đề: Re: Xin xác nhận TK và xin địa Chỉ
Tới: nguyen uy <josnguyenvanuy@gmail.com>

Dạ con đã nhận được thông tin 
Con kính cám ơn Cha 
Con Sr Anna 

Vào Th 5, 19 thg 8, 2021 lúc 13:04 nguyen uy <josnguyenvanuy@gmail.com> đã viết:
1. Con xin kính gửi Sơ số tài khoản của ban BAXH - Caritas giáo phận Xuân Lộc:
- TÊN TÀI KHOẢN: HỘI ĐOÀN CARITAS XUÂN LỘC
- SỐ TÀI KHOẢN: 0481 0004 16723
- NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BIÊN HÒA
2. xin gửi Sơ địa chỉ văn phòng Caritas giáo phận Xuân Lộc:
- Giáo xứ Lai Ổn, ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
- Linh mục Giuse Nguyễn Văn Uy - Trưởng Ban BAXH - Caritas Gp. Xuân Lộc - Điện thoại: 0918 263 104




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 18, 2021 at 7:09 PM
Subject: Re: Xin chờ
To: hoa le <anlespc@gmail.com>

Con xin cám ơn Sơ Ánh Hoa đã tìm cách giải quyết cho chúng con và cho Cha Phạm Ngọc Thủy.
Vâng, chúng con chỉ cần một cơ quan chính thức để chuyển ngân thôi.
Xin Sơ chuyển các chị tiết cần, bao gồm cả địa chỉ của cơ quan này nữa nhé, nhà băng họ đòi cả địa chỉ nữa.

Chính hôm nay đây, Nhóm TĐCTT chúng con bắt đầu phát động chiến dịch cứu trợ Haiti, một đất nước quá nghèo lại còn bị động đá nặng nữa. Thật là đáng thương.
Con số thiệt mạng trong vòng mấy ngày lên tới 2 ngàn người, trong khi đó con số 2 ngàn người chết ở VN vì đại dịch này phải mất 15 tháng mới tới bằng đó.
ĐTC Phanxicô kêu gọi cứu trợ họ, cả Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng kêu gọi cứu trợ họ nữa.

 
Chúng ta hiệp thông vừa phòng chống dịch vừa cầu nguyện cho đủ mọi loại nạn nhân thiên tai và nhân tai trên giới càng ngày càng khốn khổ hiện nay.

con tĩnh







From: hoa le <anlespc@gmail.com>
Date: Wed, Aug 18, 2021 at 5:05 PM
Subject: Xin chờ
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Thưa Anh Tĩnh.
Cha Thuỷ đã cho sr số TK của ban Bác Ái Giáo Phận Xuân Lộc.
Sr đang liên hệ với Cha Uy để xin phép Ngài cho Sr mượn TK này để chuyển số tiền anh gởi về cho Cha Đaminh Thuỷ.
Sr đã có sẵn số TK và email của Cha Uy. 
Chờ Cha trả lời Sr sẽ chuyển số TK của Ban Caritas GP Xuân Lộc và email của Cha cho anh luôn.
Xin Chúa chúc lành và ban cho mọi thành viên trong Hội TĐCTT một đêm an lành.
Thân mến
Sr Anna Ánh Hoa 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 17, 2021 at 8:51 PM
Subject: Re: Thong tin Banking
To: <daminhthpham@gmail.com>
Cc: hoa le <anlespc@gmail.com>

Kính Cha Đaminh Phạm Ngọc Thủy,

Con đã nhận được 2 emails của Cha về vấn đề chuyển ngân từ Mỹ về VN để cứu trợ đồng hương nạn nhân của quái dịch delta-21 hiện nay trong đợt tấn công thứ 4 của đại dịch covid-19.
Riêng email thứ 2 về tài khoản thì thưa Cha vấn đề lại không dễ dàng như thế. Lý do là như thế này:

Chúng con là một hiệp hội bất vụ lợi (non-profit organization), bởi thế, tất cả và từng khoản tiền chúng ta cứu trợ đều phải được chứng nhận của một cơ quan bác ái hay tôn giáo, 
chứ không phải từ cá nhân, chính phủ sẽ đặt vấn đề với chúng con về những số tiền cá nhân như thế, một vấn đề đã từng bị lạm dụng và liên quan đến pháp luật rắc rối ở Hoa Kỳ này. Xin Cha thông cảm cho chúng con.

Vậy thì con sẽ cố gắng gửi cho Đan Viện của Các Cha Cát Minh xem sao, nếu các ngài có tài khoản của đan viện, và sẵn sàng nhận thêm số tiền cho Cha nữa. Bằng không chỉ còn nhờ tài khoản Dòng Thánh Phaolô thôi.
Xin Sơ Lê Hoa giúp chúng con giải quyết được vấn đề chuyển ngân cứu trợ này. Rất tiếc chúng con chuyển số tiền chung, được gửi vào nhà băng của nhóm, nên khi lấy ra bao nhiêu, cho ai và làm gì đều phải rõ ràng chính xác.

Trong khi chờ đợi, xin LTXC luôn là tất cả lòng tin tưởng của chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự.

Đaminh Maria cao tấn tĩnh






From: <daminhthpham@gmail.com>
Date: Tue, Aug 17, 2021 at 8:29 PM
Subject: Thong tin Banking
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Chào Anh Tĩnh,

Sau đây là thông tin tài khoản để gởi tiền:

Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Bình

Số tài khoản: 936 7008754
Ngân Hàng Vietcombank
Swift code: BFTVVNVX

Ông Bình là Phó Ngoại Vụ của Ban Hành Giáo Giáo xứ An Lộc, nơi tôi làm cha chánh xứ. Trong khi giáo xứ chưa mở được tài khoản chung của gx. đây là tài khoản được mở ra cho việc giao dịch chung.

Xin chân thành cám ơn nỗ lực giúp đỡ của Anh và mọi thành viên trong Hội. Chúng tôi sẽ hết sức lo sao cho việc giúp đỡ này dinh ơn ích cho công cuộc Tông Đồ của Giáo Hội.

Xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta.

Đaminh Thủy




From: <daminhthpham@gmail.com>
Date: Tue, Aug 17, 2021 at 5:28 PM
Subject: Chào Thăm và thông tin
To: <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Anh Tĩnh kính mến,


Qua Sr. Hoa, Dòng Phaolô Đà Nẵng, tôi hân hạnh nhận đuoc sự giúp đỡ của Anh và quý Hội. Tôi xin chân thành cám ơn.
Trong email tới tôi sẽ gởi số tài khoản nào khả dĩ nhận được chuyển khoản của Anh.


Xin Chúa chúc lành cho công cuộc tông đồ của Hội.

Đaminh Thủy







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 17, 2021 at 9:04 AM
Subject: Re: Cám ơn
To: hoa le <anlespc@gmail.com>

Sơ Hoa kính,

Sở dĩ con xin Sơ cung cấp cho con những chi tiết cấn để chuyển ngân cho một nơi thôi, như chỗ của Cha Thủy,
là vì để đỡ tốn lệ phí 45 Mỹ kim một nơi từng lần.

Thật ra chúng con cũng sẽ tặng cho cả Đan Viện của Quí Cha Cát Minh một chút nữa, trong 1 số tiền chung, 
rồi xin Sơ hay Cha Thủy giúp chúng con chuyển cho các vị từ số tiền chúng con gửi chung qua nhà băng của Cha Thủy.

Nếu Cha Thủy nhận được số tiền của chúng con thì xin chính Cha, với danh nghĩa Giáo Xứ của Cha
cung cấp cho chúng con là The Viet Apostolate of Divine Mercy một Chứng Thư nhận tiền, bao nhiêu, với mục đích gì, để chúng con khai chứng cứu trợ cuối năm với chính phủ.

Chúng con xin cám ơn Sơ đã làm trung gian cho thiện ích của anh chị em đồng hương nạn nhân của chúng ta trong đại nạn quái dịch delta-21 hiện nay, 
còn nguy hiểm và dữ dội hơn cả đại dịch covid-19 ban đầu nữa. Bởi thế Việt Nam ta lúc đầu dù có "phòng" dịch giỏi hơn Âu Mỹ bây giờ lại cần "chống" dịch bằng các vaccines của Âu Mỹ!

con tĩnh






From: hoa le <anlespc@gmail.com>
Date: Tue, Aug 17, 2021 at 7:53 AM
Subject: Cám ơn
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh Tĩnh mến 
Cám ơn anh đã chấp thuận và đã hồi đáp mau lẹ, sr đã chuyển thư của anh cho Cha Đaminh Thuỷ rồi, cha đang bận vì có đám tang trong Giáo Xứ, Cha sẽ đọc thư và sẽ trả lời cho anh và nhóm.
Sr. xin anh gởi vào TK của Cha Thuỷ, Ngài sẽ chuyển lại cho Sr khi Ngài nhận được.
Sr. sẽ viết thư cám ơn Nhóm TDCTT sau, làm cả ngày mệt bây giờ Sr phải đi ngủ đã. 
Xin Chúa chúc lành, ban bình an cho gia đình anh và nhóm. Cho Sr gởi lời thăm chị Nga và các cháu 
Thân mến.
Sr Anna Ánh Hoa 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 16, 2021 at 11:50 AM
Subject: Re: Chào anh Tĩnh
To: hoa le <anlespc@gmail.com>

Sơ Hoa kính,

Thật là bất ngờ khi con nhận được email của Sơ.
Vâng, Nhóm TĐCTT chúng con hằng ngày vẫn theo dõi tình hình Giáo Hội hiện thế lẫn thời sự hiện thế, cả thế giới lẫn Việt Nam, để cầu nguyện, và nếu cần thì kêu gọi nhau cứu trợ,
như chúng con đã từng thực hiện trong 17 tháng khủng hoảng toàn cầu vừa qua, từ đại dịch covid-19 năm 2020 đến quái dịch delta-21 hiện nay.
Năm 2020, chúng con đã từng cứu trợ Bolivia vào tháng 7, Lebanon vào tháng 9, Việt Nam truyền giáo vào tháng 10 và Việt Nam bão lụt vào tháng 11;
Năm 2021, chúng con đã từng cứu trợ Ấn Độ vào tháng 5, Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô của Tòa Thánh vào tháng 7, và nay đến Việt Nam ở Sài gòn nói riêng và Miền Nam nói chung vào tháng 8.

Nhân tiện chúng con vừa kết thúc chiến dịch "nối vòng tay lớn" đóng góp cứu trợ các nạn nhân: trực tiếp bị nhiễm hay chết bởi đại dịch covid-19 hay bởi quái dịch delta-21, hay gián tiếp bởi đói khổ v.v.
chúng con sẽ trích ra một số để cứu trợ riêng 2 nơi được Sơ đề cập đến, thay vì, như dự tính, gửi hết về qua HĐGMVN cho các nạn nhân mà chúng con không biết và tùy ý của các vị.
Vậy xin sơ cho chúng con biết những chi tiết cần thiết sau đây để chúng con chuyển ngân trực tiếp từ nhà băng của chúng con, The Viet Apostolate of Divine Mercy, sang nhà băng của một là dòng của sơ hai là của Cha Thủy,
và xin sơ lấy ra một ít cho Đan Viện Quí Cha Cát Minh, như chúng con sẽ đề cập riêng sau, nhưng giờ đây xin Sơ cho chúng con xin những chi tiết sau đây:

1- Nhà băng nào của dòng sơ hay của giáo xứ Cha Thủy;
2- Trương mục làm sao: số mấy và ai đứng tên trương mục;
3- Swift code để chuyển ngân từ ngoại quốc;
4- Địa chỉ của vị đứng tên, như của dòng Sơ hay của giáo xứ Cha Thủy;
5- Chứng thư chứng nhận Nhóm TĐCTT chúng con là The Viet Apostolate of Divine Mercy về số tiền nhận được, để chúng con khai báo cuối năm với chính quyền về số tiền cứu trợ bao nhiêu, cho ai, và với mục đích gì.

Chúng con xin cám ơn Sơ. Xin LTXC luôn ở cùng Sơ và chúc lành cho mọi việc bác ái Sơ cùng quí Sơ trong dòng đang dấn thân liều mình phục vụ hiện nay. Xin Sơ cầu cho chúng con.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 16, 2021 at 11:16 AM
Subject: TĐCTT Cứu Trợ Đồng Hương Nạn Nhân của Quái Dịch Delta-21 ở Sài Gòn và Miền Nam 
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC, kể từ đầu đại dịch covid-19 đến quái dịch delta-21, trong vòng 17 tháng, đã luôn "động lòng thương" (Luca 10:33) qua Nhóm TĐCTT chúng ta mỗi năm 3-4 lần: 4 lần năm 2020 và 3 lần 2021 (cho tới nay thôi).


Tạ ơn TMTX Maria đã giúp cho Nhóm TĐCTT chúng ta mau chóng biết hưởng ứng và tích cực tiếp tay với cử chỉ "động lòng thương" này của LTXC, như các thánh Tông đồ ngày xưa, 

bằng những bàn tay chẳng những dâng cho Người 5 chiếc bánh và 2 con cá là số tiền đóng góp nhỏ mọn của chúng ta, để Người tăng bội, lần này trên 23 ngàn MK, mà còn trao tặng số tiền ấy cho các nạn nhân đói kh.


Mục đích của chúng ta là cứu trợ đồng hương nạn nhân của chúng ta ở Sài gòn nói riêng và Miền Nam nói chung, qua Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, nhờ các vị chuyển tới tận tay những nạn nhân đáng thương chúng ta không biết.

Tuy nhiên, hôm nay, vào lúc 2:23 phút sáng ở Hoa Kỳ, tức 4:23 pm chiều cùng ngày Thứ Hai 16/8/2021 ở VN, ngay sau khi chúng ta, hôm qua, vừa kết thúc tổng số đóng góp cứu trợ thì nhận được email chỉ điểm ngay dưới đây, 

từ Sơ Lê Hoa, Dòng Thánh Phaolô de Charles, một nữ tu đã cùng với tu viện của sơ ở Pleiku từng đón tiếp và chăm sóc cho phái đoàn TĐCTT rất tốt đẹp trong 2 chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 và 2018.


From: hoa le <anlespc@gmail.com>

Date: Mon, Aug 16, 2021 at 2:23 AM
Subject: Chào anh Tĩnh
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Chào anh Tấn Tĩnh .

Lâu lắm rồi Sr Hoa không viết thư cho anh, nhưng hằng ngày Sr vẫn nhận bài suy niệm Lời Chúa và những đề tài suy niệm khác, cám ơn anh đã rất chăm chỉ để chia sẻ bài cho Sr hằng ngày. Sr cũng chia sẻ để các Srs cùng nghe những gì anh chia sẻ; Lời Chúa cũng như bài suy niệm khác. Các Srs rất khâm phục vì một tín hữu mà ngày nào cũng chia sẻ Lời Chúa như Linh Mục vậy.

Thưa anh Tấn Tĩnh. 
Sr có việc này xin trình bày với anh, nếu anh có thể xin anh giúp đỡ mà không được thì cũng không sao anh Tĩnh nhé.

1. Có cộng đoàn của các Cha Dòng Kín Cát Mình Terexa 88/15/17 Đường 16, P Long Bình, TP Thủ Đức (Q.9 cũ) TPHCM.
Đang trong tình trạng thiếu lương thực, vì là dòng kín nên các Cha chỉ đi dâng lễ trong các nhà Dòng, 3 tháng nay vì Covid nên các Cha không đến các nhà Dòng dâng lễ được, tiền dâng lễ và giảng tỉnh tâm là để nuôi sống các Cha và các Thầy, vì không đi làm việc mục vụ ngoài xứ, nên các Cha  không có mối quan hệ rộng rãi với giáo dân, cho nên các Cha cũng như mọi người dân đang trong tình trạng thiếu lương thực. Xin anh nếu có thể được giúp các Cha với. Nếu anh đồng ý Sr sẽ cho Cha email để Cha liên lạc.

2. Cha Đa minh Phạm Ngọc Thuỷ, nơi Sr Hoa đang đi làm việc Mục Vụ ở đó đang nấu ăn cho 80 người trong bệnh viện trên địa bàn của Giáo xứ Cha, 
cha cần sự trợ giúp để có kinh phí để giúp đỡ những bệnh nhân. Sr xin trình bày với  anh hai trường hợp trên, nếu được xin anh trình bày với nhóm để giúp đỡ các Cha.

Bây giờ Sr không còn ở Pleiku nữa, nhà dòng đã chuyển Sr vào sg, đúng mùa covid, các sr ở đây cũng làm việc cật lực. Tuyến đầu của cứu đói, vì công việc có tiếp xúc nên cũng nguy hiểm và có khả năng lây nhiễm cao,  
xin anh và nhóm cũng cầu nguyện cho các Srs được bình an để tiếp tục công việc mà Chúa trao cho trong lúc này.

Sr xin chân thành cám ơn anh Tĩnh, cho Sr gởi lời thăm nhóm TDCTT mà Sr đã có dịp gặp gỡ trên Pleiku 2 lần, những kỷ niệm gặp gỡ với nhóm sr không bao giờ quên.
Sr luôn đồng hành với nhóm trong lời cầu nguyện hằng ngày.

Thân mến.
Sr Anna Ánh Hoa 

Kính thưa quí anh chị, nếu chúng ta biết được nơi nào đang cần giúp như thế này thì chúng em nghĩ nên trực tiếp giúp ngay chỗ đó, thay vì gửi hết về cho HĐGMVN để cho những nơi chúng ta không biết theo ý của các vị.
Giúp trực tiếp như thế này chúng ta vẫn đạt được mục đích chính yếu của mình là cứu trợ nạn nhân của quái dịch delta-21 hiện nay, mà còn được quí linh mục đan sĩ và giáo xứ chúng ta cứu giúp cầu nguyện riêng.

Bởi thế, chúng em hiểu ý là quí anh chị cũng đồng ý với chúng em như thế, vẫn đạt được mục đích cứu trợ, mà còn đạt được chính xác một số mục tiêu trực tiếp nữa - xin tạ ơn LTXC đã nhúng tay vào chỉ điểm cho chúng ta,
qua email của Sơ Lê Hoa báo cho chúng ta biết vào ngay đúng lúc chúng ta đúc kết số tiền đóng góp, và ngay trước khi chúng em hôm nay ra nhà băng deposit tổng số tiền để mai chuyển về Việt Nam ngay cho kịp cứu trợ.

Chúng em tính sẽ chuyển về qua HĐGMVN 20 ngàn MK, còn 3 ngàn MK giúp cho 2 nơi được Sơ Lê Hoa chỉ điểm trong email của sơ Đan Viện Các Cha Dòng Cát Minh ở Thủ Đức 500 MK và Cha Phạm Ngọc Thủy 2,500 MK.
Sở dĩ Đan Viện Cát Minh 500 MK vì các cha chỉ là một son số nhỏ (khoảng hơn kém 10 vị), so với 80 người ở các bệnh viện trong địa bàn thuộc GX của Cha Phạm Ngọc Thủy, nơi cần nhiều hơn, với số tiền là 2,500 MK.

Nếu chúng ta gửi tất cả 23 ngàn MK qua HĐGMVN và xin các vị giúp chúng ta chuyển đến 2 nơi này thì trước hết là phiền các vị ấy, thứ hai là các vị ấy sẽ trừ đi các nơi cần giúp này, hay không/chưa biết đến các nơi cần giúp ấy.
Bởi thế, chúng ta biết được 2 nơi đáng thương và đáng cúu giúp này thì tại sao chúng ta, chưa kịp gửi đi, lại không chia cho họ một chút; biết đâu số tiền 3 ngàn MK trên 20 ngàn không phải do LTXC tăng thêm vào phút chót,
thay vì chỉ có 20 ngàn, như em dự đoán cùng lắm 20 ngàn, mà không ngờ quá cỡ như thế, quá mọi dự đoán của chúng ta, y như mọi lần vẫn xẩy ra từ phép lạ bánh hóa ra nhiều liên tục đến nay trong Nhóm TĐCTT của chúng ta.

Quí AC nào có cao kiến gì hơn nữa thì xin cho chúng em biết gấp nhé. Chúng em sẽ xin Sơ Lê Hoa cho chúng em những chi tiết cần để chuyển ngân về cho sơ, nhờ sơ chuyển đến cho đan viện Cát Minh, đỡ thêm 1 lệ phí 45 MK.
Xin Nhị Vị Thánh LTXC Balan là Faustina, Quan Thày của Nhóm TĐCTT, và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Đấng Sáng Lập Nhóm TĐCTT, chuyển cầu cho TĐCTT chúng ta xứng đáng là nhịp đập của LTXC "động lòng thương"!

em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 15, 2021 at 11:43 AM
Subject: Fwd: TĐCTT Cứu Trợ VN - Tường Trình lần 4 và tổng kết
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Trước hết, xin chúc mừng Lễ Đức Mẹ Mông Triệu đến Quí TĐCTT thân yêu của em!

Xin TMTX Maria tiếp tục chuyển cầu cho TĐCTT chúng ta được xứng đáng cho LTXC hiện diện và tỏ hiện nhé.


Sau nữa, em xin cập nhật thêm một số hậu chấn sau khi bản tường trình của em được tung ra tối hôm qua.

$0,100.00 - Chị Phạm Bách San Jose CA

$0,100.00 - Cháu Phan Ngọc Linh, cháu của Chị Phan Thị Hòa San Jose CA

$2,850.00 - Nhóm TĐCTT GP Rochester New York

$3,050.00 - Tổng cộng đóng góp lần 5 này, được tường trình vào chính ngày kết thúc 15/8/2021.

20,110.00 - Tổng cộng cả 4 lần đóng góp trước như đã tường trình hôm qua 14/8/2021

23,160.00 - Tổng kết đóng góp cứu trợ của Nhóm TĐCTT ngày 15/8/2021


Xin cám ơn Quí TĐCTT, quí thân nhân và thân hữu của TĐCTT, đã hưởng ứng chiến dịch đóng góp của chung nhóm và đã đáp ứng nhu cầu cần cứu trợ của các nạn nhân đồng hương chúng ta ở Sài Gòn và Miền Nam.
Chúng ta hãy tạ ơn LTXC đã tạo cớ hội thuận lợi để chúng ta có thể trả về cho Ngài, qua những người anh chị em hèn mọn nhất của Ngài ở những khốn khổ của cuộc đời, những gì Ngài đã ban cho chúng ta.

Chính em, qua những lần phát động gây quĩ trong nội bộ nhóm, em càng ngày càng cảm thấy tác động "động lòng thương" (Luca 10:33) của Người Samaritano Nhân Lành nơi anh chị em TĐCTT chúng ta.
Trong Mùa Đại Dịch Covid-19 và Quái Dịch Delta-21 kéo dài gần nửa năm nay, nghĩa là trong vòng 17 tháng, 3/2020 - 8/2021, Chúa Kitô liên tục "động lòng thương" nơi chúng ta, với những đóng góp cứu trợ không ngờ:
$17.000.00 cho Bolivia 7/2020 + 13,000.00 cho Lebanon 9/2020 + 25,000.00 cho VN truyền giáo 10/2020 + 25,000.00 cho VN bão lụt 11/2020 = $80,000.00
$37,000.00 cho Ấn Độ 5/2021 + 7,300.00 cho Quĩ Đồng Xu Thánh Phêrô / Peter Pence 7/2021 + 23,160.00 cho Việt Nam quái dịch delta-21 8/2021 = $67,460.00

Chúng ta không biết Tháng 10/2021 này có bão tố lụt lội như hay hơn năm 2020 hay chăng, nhưng trong thời điểm thiên thai đồng hóa với nhân tai và do thiên tai bất khả kiểm soát này thì không thể tránh,
chúng ta lại tiếp tục cảm thấy LTXC "động lòng thương" nơi chúng ta một lần nữa để tiếp tục bày tỏ LTXC của Người ra với những anh chị em nạn nhân đồng hương đáng thương của chúng ta nhé.

em tĩnh





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Aug 14, 2021 at 9:53 PM
Subject: TĐCTT Cứu Trợ VN - Tường Trình lần 4 và tổng kết
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT chúng ta được cơ hội để cùng với cộng đồng dân Chúa khắp nơi cứu trợ 

quý đồng hương của chúng ta đang bị quái dịch delta-21 khủng bố tấn công dữ dội ở riêng TGP Sài Gòn và chúng Miền Nam.

Chúng em đã nhận được thêm một số đóng gióp nữa từ sau lần tường trình thứ 3 ngày 7/8, nghĩa là sau đúng 1 tuần lễ, 14/7/2020, áp ngày kế thúc Chúa Nhật 15/8/2021


$0,200.00 - Chị Phan Khánh Trang Orange County CA 

$0,400.00 - AC Đạt Hòa San Jose CA

$0,100.00 - Chị Phan Vũ Hợp (em của Chị Phan Thị Hòa) San Jose CA

$0,200.00 - AC Chánh Liên San Jose CA

$0,500.00 - Anh Lê Tư TGP Los Angeles

$0,100.00 - Chị Huỳnh Kim Thanh bạn Chị TĐCTT Nguyễn Kim Dung TGP Los Angeles

$0,300.00 - Chị Trần Bạch Mai

$2,000.00 - AC King - Evy Winschester CA

&0,500.00 - Chị Trần Thị Thanh Orange County CA   

$1,500.00 - Một Gia Đình TĐCTT ở TGP Detroit MI

$0,100.00 - Chị Nguyễn Hải GP Orange CA

$0,200.00 - Chị Phạm Ngọc Anh GP Orange CA

$0,100.00 - Chị Trần Tuyết Hồng GP Orange CA

$0,100.00 - Chị Trần Xuân Hoa GP Orange CA

$0,200.00 - Chị Ngô Trâm Jackie TGP Los Angeles

$0,200.00 - Chị Tống Thanh Liên GP Orange CA

$0,200.00 - Chị Lăng Thị Nguyệt GP Orange CA

$0,200.00 - Bà Mai bạn của Chị Lăng Thị Nguyệt

$0,100.00 - Cháu Bảo Phương, con của Chị Lăng Thị Nguyệt

$0,500.00 - Cháu Bùi Viên, cháu của Chị Hoàng Minh

$0,100.00 - Chị Nguyên Tâm Huệ GP Orange Ca

$0,150.00 - Chị Trần Xuân Huệ GP Orange CA

$0,100.00 - Chị Đỗ Kim Liên GP Orange CA

$8,050.00 - Tổng số tiến đóng góp lần thứ 4

$2,700.00 - Tổng số tiền đóng góp đã tường trình lần 1 ngày 31/7/2021  

$4,310.00 - Tổng số tiền đóng góp cho lần tường trình 2 Thứ Ba ngày 3/8/2021  

$5,050.00 Tổng số đóng góp đợt thứ 3 được tường trình hôm nay Thứ Bảy ngày 7/8/2021
20,110.00 Tổng cộng đóng góp cả lần   


Xin cám ơn tất cả quí TĐCTT và thân nhân cùng thân hữu đã đóng góp, thậm chí có anh chị còn đóng góp thêm với nhóm dù đã đóng góp với nơi khác.

Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, 

để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.


em tĩnh






From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Aug 12, 2021 at 5:47 AM
Subject: TĐCTT đồng hành phục vụ nạn nhân quái dịch delta-21 với quí tu sĩ tình nguyện ở TGP Sài Gòn 
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Xin chào bình minh quí TĐCTT của em từ sa mạc San Bernardino Nam California sáng ngày 12/8/2021, Lễ Thánh Gioanna Phanxica Chantal hôm nay nhé.


Hôm nay là ngày thứ 5 trong Tuần 7 Ngày dọn mừng Lễ Đức Mẹ Mông Triệu 15/8, và hôm nay cũng là ngày cuối cùng trong Tuần 3 Ngày cầu cho Khóa LTXC XXXXIII - 2021 cuối tuần này ở GP Orange CA.


Em xin tạm dừng, trước Khóa LTXC, loạt bài của quí tu sĩ, nhất là của các nữ tu, đang liều mình dấn thân phục vụ ở TGP SG, những tu sĩ trẻ trung đúng là tương lai của Giáo Hội ở VN nơi chứng từ đức ái trọn hảo của mình!


Chúng ta hãy cảm tạ LTXC đã tiếp tục "động lòng thương" (Luca 10:33) nơi quí tu sĩ đại diện giới tu trì Công giáo chúng ta, và tỏ hiện qua những việc làm phản ảnh tinh thần của vị mục tử "hiến mình cho chiên" (Gioan 10:10).

và hiệp thông phục vụ cùng cầu nguyện cho các vị, để các vị biết "yêu thương cho đến cùng" (Gioan 13:1) như Người, cho dù có "như hạt lúa miến gieo xuống đất bị mục nát đi" (Gioan 12:24) như Đấng khổ nạn và Tử Giá. Amen


em tĩnh








From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 11, 2021 at 5:55 AM
Subject: TĐCTT hướng về quê hương yêu dấu và hỗ trợ cầu nguyện cho quí tu sĩ cảm tử quân TGP Sài Gòn
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Xin chào bình an đầu ngày đến quí TĐCTT của em nhé

Hôm nay, Thứ Tư, 11/8/2021, Lễ Thánh Nữ Clara, Ngày Thứ 4 trong Tuấn 7 Ngày chúng ta dọn mừng Lễ Đức Mẹ Mông Triệu và là ngày Thứ 2 trong Tuần 3 Ngày cầu cho Khóa LTXC XXXXIII - 2021 ở GP Orange CA.

Chúng ta cho dù sinh hoạt tông đồ ở Hoa Kỳ này, nhưng vẫn không quên quê hương đất nước của chúng ta đang bị khủng bố tấn công đợt thứ 4, một đợt khủng bố kinh hoàng chưa từng thấy, bởi quái dịch delta-21.

Bởi vậy, trong khi chờ đợi kết thúc chiến dịch đóng góp cứu trợ nạn nhân, nhất là nạn nhân gián tiếp, bị nghèo đói gây ra bởi quái dịch delta-21 này, chúng ta vẫn hiệp thông phục vụ với quí tu sĩ nam nữ tình nguyện ở TGP Sài Gòn.

Sau đây là bài viết của một nữ tu Dòng Đức Bà Truyền Giáo trong thời gian phục vụ chưa bị nhiễm dịch bệnh, về những gì xẩy ra ở một bệnh viện dã chiến, ở bệnh viện 12, còn đợt 72 vị đi sau ở bệnh viện 16.

Cảm nhận từ bệnh viện dã chiến

 

TGPSG -- Một buổi sáng, tôi cảm thấy mệt, hơi nhức đầu và có lẽ đã bị sốt, tôi được test nhanh và rồi chuyện gì đến sẽ đến thôi: Tôi đã dương tính với Covid 19…


Đại dịch Covid 19  bùng phát trở lại, đây là lần thứ tư cả đất nước oằn mình dưới sức nặng của nó. Sài Gòn thân thương không ngoại lệ, nhưng Sài Gòn vẫn kiên cường, vẫn chiến đấu, vẫn nắm chặt tay nhau cùng vượt qua đại dịch.

Sau hơn một tuần phục vụ trong bệnh viện dã chiến số 10, tôi bắt gặp nhiều bệnh nhân với nỗi sợ hãi rất riêng. Tôi bắt gặp những khuôn mặt căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi… và tôi cũng nhìn thấy những đôi mắt ánh lên niềm hy vọng, những bàn tay dịu dàng chăm sóc và những đôi chân bước nhanh vội vã trong những bộ đồ bảo hộ màu xanh và màu trắng rất đặc trưng.


Khi tình nguyện tham gia vào chương trình "thiện nguyện" do Tổng Giáo Phận Sài Gòn và Ban Tôn Giáo Thành Ủy tổ chức, tôi hiểu hơn tình trạng của những bệnh nhân trong khu cách ly, mỗi người được hưởng những nhu cầu cần thiết và cấp bách, được chăm sóc về sức khoẻ thể xác cũng như được đội ngũ các y bác sĩ, các nhân viên phục vụ động viên, thăm hỏi. 


Lần đầu tiên tiếp xúc với các bệnh nhân khi chuyển các bữa ăn đến tay họ, lòng tôi có chút hoang mang lo lắng về sự lây nhiễm của vi rút Covid 19 này, lúc đó tôi chỉ biết cầu nguyện và dâng lên Chúa tất cả và Chúa đã ở bên tôi, giúp tôi vượt qua nỗi sợ.


Những ngày tiếp theo, cảm nhận được niềm vui phục vụ và chia sẻ, tôi chợt cảm thấy hạnh phúc tràn về, tự hào vì mình là một môn đệ Chúa Kitô, cùng phục vụ bên cạnh các anh chị em tu sĩ khác. Niềm vui rất riêng của tôi là tôi đang sống Sứ vụ thần linh trong tinh thần nữ tu Đức Bà Truyền Giáo: "Sẵn sàng được sai đến bất cứ nơi đâu và làm bất cứ việc gì."


Sự lạc quan, vui vẻ của các bệnh nhân cũng cho tôi thêm sức mạnh, lòng nhiệt thành dấn thân phục vụ. Tôi cảm nhận mình không làm việc một mình nhưng cùng làm với Chúa, với các y bác sĩ, với các nhân viên phục vụ, với anh chị em tu sĩ trong cuộc chiến chống lại đại dịch nguy hiểm này, mỗi người đều góp một phần của mình tạo nên sức mạnh vô hình giúp bảo vệ chính anh chị em đồng loại. 


Một lần nọ, khi chuyển thức ăn đến các bệnh nhân, có một chú nói với chúng tôi trong sự bức xúc:

- Đồ người thân gửi đến sao tôi vẫn chưa nhận được?

Tôi nhẹ nhàng trả lời:

- Chú ơi, con thấy có rất nhiều đồ của mọi người ở dưới tầng trệt, nhưng phải sau giờ chuyển cơm thì các em dân quân mới chuyển lên được, chú kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa nhé!

Lập tức, tôi nhận thấy nét mặt chú dịu lại và chú nói:

- Vì đợi lâu quá nên tôi mất kiên nhẫn.


Tôi cảm nhận được phần nào tâm trạng của bệnh nhân trong khu điều trị tại bệnh viện dã chiến. Hơn bao giờ hết, họ rất cần sự quan tâm, nâng đỡ của mọi người. Một lời hỏi thăm, động viên nho nhỏ cũng đủ sưởi ấm lòng họ, họ sẽ bình an, vui vẻ, lạc quan và sẽ mau khỏi bệnh.


Tôi cảm thấy vui về chứng tá của những người môn đệ Chúa Giêsu nơi đây và về sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa lòng tâm dịch, sự hiện diện đem lại bình an, niềm vui và sự chữa lành cho mọi người. Tâm hồn tôi chợt thanh thản dù thân xác tôi đã mệt nhoài sau một ngày dài phục vụ.


Một buổi sáng, tôi cảm thấy mệt, hơi nhức đầu và có lẽ đã bị sốt, tôi được test nhanh và rồi chuyện gì đến sẽ đến thôi: Tôi đã dương tính với Covid 19.


Tôi được cách ly cùng với vài tu sĩ khác cũng bị dương tính. Nhưng vì đã được tiêm một mũi vaccine trước nên tình hình sức khỏe của tôi không nguy hiểm lắm.


Tôi và các tu sĩ khác tận dụng thời gian cách ly dự lễ trực tuyến, đọc kinh, chia sẻ Lời Chúa với nhau để cầu nguyện cho bệnh nhân và cho anh chị em khác đang phục vụ. Tôi mong ước sau điều trị và nếu được phép, tôi sẽ xin ở lại để tiếp tục phục vụ anh chị em bệnh nhân nơi bệnh viện dã chiến này.


Bây giờ chỉ mới là ngày thứ mười. Phía trước còn 50 ngày nữa: “Cố lên, tôi ơi! Hy vọng lên Việt Nam ơi! Sau cơn mưa trời lại sáng! Sài Gòn trở mình, đã hơn 11 giờ đêm rồi… nghỉ thôi!”


Lạy Chúa, xin ban cho chúng con giấc ngủ bình an. Xin ban cho chúng con niềm vui phục vụ. Xin ban cho chúng con sức mạnh cùng sự can đảm để chia sẻ bớt gánh nặng của anh chị em con, của quê hương con và xin Chúa cho đại dịch chấm dứt.


Sr. NPL, Rndm (Dòng Đức Bà Truyền Giáo)

Ghi chú: RNDM (Religieuse de Notre Dame des Missions) - Nữ tu Đức Bà Truyền Giáo




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 10, 2021 at 6:28 AM
Subject: TĐCTT hiệp thông với quí tu sĩ ở VN phục vụ các nạn nhân của quái dịch delta-21 
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Xin chào bình minh quí TĐCTT của em từ sa mạc San Bernardino Nam California sáng ngày 10/8/2021, Lễ Thánh Laurensô Phó tế Tử đạo hôm nay nhé.


Hôm nay là ngày thứ 3 trong Tuần 7 Ngày dọn mừng Lễ Đức Mẹ Mông Triệu 15/8, và hôm nay cũng là ngày thứ 1 cầu cho Khóa LTXC XXXXIII - 2021 cuối tuần này ở GP Orange CA.


Như em đã chia sẻ với quí TĐCTT của em là trong đợt bùng dịch thứ 4 ở Việt Nam hiện nay, từ Tháng 5 đến nay, cho dù VN đã được kể như một nước phòng dịch giỏi nên ít bị lây nhiễm đại dịch covid-19,

nhưng lại càng ngày càng bị nhiều hơn nữa dù đã giỏi phòng dịch lúc đầu, bởi quái dịch delta-21 khủng bố, một biến chủng delta còn khủng khiếp dữ dội hơn cả vi khuẩn corona nguyên thủy của nó nữa,


Mà để có thể đương đầu với vi khuẩn corona-19 đã biến hình thành hung khuẩn delta-23, kháng thể tự nhiên nơi mỗi người chúng ta không thể nào tay đôi với nó, cho dù là thành phần trẻ trung, như thực tế đã chứng tỏ.

Do đó cần phải sử dụng vũ khí hạng nặng là các loại chủng ngừa cao cấp như Pfizer hay Moderna của Mỹ, chứ không thể dùng súng lục hay súng trường của vaccine chế tạo bởi tầu cộng, không công hiệu, vẫn nhiễm, vẫn chết!


Trong khi đó các loại vũ khí hạng nặng này, như tin tức cho thấy, chỉ có con ông cháu cha hay quen biết mới được ban phát cho thôi, còn dân thường, kể cả thành phần tu sĩ tình nguyện phục vụ ở các ổ dịch bệnh viện cũng không.

Trái lại, như chúng ta đã thấy thông báo của họ mà em đã phổ biến, "khi bạn đã đồng ý đăng ký tiêm ngừa vaccine, bạn cần phải nhớ: 'Bạn không có quyền chọn lựa vaccin khi được tiêm chủng'".


Chính vì chống dịch kiểu khống chế nhân dân này, kiểu chống dịch rẻ tiền ăn xin như thế, cho dù nhà nước đỉnh cao trí tuệ loài người năm 2020 đã khoe khoang tuyên tuyền là kinh tế Việt Nam gia tăng ngay giữa đại dịch covid-19,

quái dịch delta-21 càng có cơ hội để tung hoành hơn bao giờ hết, đến độ hết đợt phong tỏa này đến đợt phong tỏa khác mà vẫn cứ nhiễm, cứ chết không kịp cứu, chết trong nhà thương, chết tại nhà v.v. vô cùng thảm thương.


Nạn nhân của quái dịch delta-21 này không phải chỉ là thành phần bị nhiễm hay chết trực tiếp bởi nó, mà còn gián tiếp bởi nó, bởi đói, mà càng đói và càng buồn khổ thì càng yếu kháng thể, càng dễ bị nhiễm, càng chết vì đói, vị dịch...

Bởi vậy, nếu trong số 430 tu sĩ tình nguyện phục vụ lúc đầu chỉ còn lại 185 vị dưới 40 tuổi, đang như Mùa Xuân Nở Hoa Đức Ái Trọn Hảo ngay giữa Mùa Đông Chết Chóc U Ám trong các ổ dịch bệnh viện, lo cho các nạn nhân bị dịch,

thì cùng với cộng đồng dân Chúa, Nhóm TĐCTT chúng ta nối vòng tay lớn phục vụ thành phần nạn nhân gián tiếp đang đói ăn, nhất là những người ăn chị em sống bằng những nghề lặt vặt chỉ biết "hằng ngày dùng đủ".

Chiếu hôm qua, chúng em đã nhận được thêm một số đóng góp nữa, từ AC Chánh Liên và AC Đạt Hòa ở San Jose CA, từ Anh Lê Tư ở LA CA, và từ Chị Khánh Trang ở Orange County CA. Hy vọng sẽ lên tới 15 ngàn MK..


Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 

và càng tăng bội sự sống thần linh cho một thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong thời điểm thương xót hiện nay..


em tĩnh


Giờ đây xin mời quí TĐCTT của em đọc thêm bài viết cảm động dưới đây của một nữ tu bác sĩ trong số thành phần tu sĩ tình nguyện liều mình dấn thân phục vụ nhưng đã trở thành nạn nhân như những người được mình phục vụ.


TÂM SỰ CỦA SƠ BÁC SĨ BỊ F0 THUỘC HỘI DÒNG ĐA MINH ROSA LIMA ĐANG PHỤC VỤ BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN 12

FB Huong Thao Nguyen sơ không để chế độ share nên copy về. Quý anh chị em cầu nguyện cho hai sơ nhà em đang phục vụ bệnh viện đặc chiến 12 nhé!!!

-…..-

Thoắt một thoáng mà tôi và đội tu sĩ tình nguyện viên đã ở bệnh viện dã chiến được 3 Chúa Nhật với nhiều công việc, nhiều diễn biến, nhiều khoảng khắc và nhiều cung bậc cảm xúc ....

Sau 2 tuần từ vai trò bác sĩ chăm sóc điều trị bệnh nhân, tôi cũng gia nhập hội F0..... Vậy là có thời gian rảnh rỗi đọc sách, tìm hiểu, soạn bài chia sẻ và tư vấn hướng dẫn bệnh nhân dùng thuốc từ phòng cách ly....

Là F0, tôi sẽ thế nào????? Nhiều người ngoài tôi khi biết tin, hoang mang lo lắng dùm tôi nên tôi không cần phải lo lắng gì cho mình nữa. . . Những ai biết tôi được em Covid đến tạm trú trong người thì sợ tôi bệnh nặng phải thở máy, nhưng tôi chỉ cần dùng máy thở của bầu trời xanh thôi.... Tôi yêu quý loại oxy miễn phí của Thượng Đế chứ không làm bạn với máy thở ngàn đô....hihiii

Một ngày là F0 của tôi bắt đầu bằng giờ Thánh Lễ online, nguyện ngắm suy niệm đầy đủ - điều mà chưa ngày nào khi tôi và em Covid khi gần mà xa tôi hoàn thành trọn vẹn- sau đó tập thể dục, hít thở dưới ánh nắng sớm mai rùi ăn sáng. Thong dong nghe vài bản nhạc yêu thích nhâm nhi gói cà phê hoà tan và đọc những trang sách " Đừng để trầm cảm tấn công bạn" ( một quyển sách tôi mang theo để đọc khi rảnh mà chỉ có lúc này là rảnh để đọc) ...

Rồi thì những tiếng điện thoại vang lên hốt hoảng: "Sr ơi, em bị khó thở quá.... Sr cứu em.... " " Sr ơi, sáng ngủ dậy người em mệt lả, đau hết mình mẩy, có phải bệnh em trở nặng rùi phải không ?" " Sr ơi, mẹ em không thở được mà ho nhiều lắm.... em có cần chuyển viện cho mẹ không?" " Tôi bị cao máu và đái tháo đường, bị bệnh này liệu có sao không bác sĩ...?" " Cô ơi, bé nhà tôi ngủ dậy nổi mẩn đỏ khắp người giờ cô lên coi giúp tôi nhé ...." À, cả những cuộc gọi hỏi thăm tôi sao rồi, có ổn không, có sốt cao không ...bla bla... từ những người quan tâm đến tôi ( thế nhưng những lời hỏi thăm này, với tôi, lúc này không quan trọng bằng việc trả lời những lắng lo, những hoang mang xáo trộn tinh thần của bệnh nhân ...) Đêm khuya lại còn là thời điểm các triệu chứng bệnh xem ra nặng nề hơn thế nên bệnh nhân lại gọi điện nhiều hơn.... Tôi là F0 nhưng vẫn rất nhiều việc để làm ....

Ngày thứ 5 là F0, tôi và em Covid chính thức đường ai nấy đi. Đó là một ngày đầy yêu thương: tôi nhận được 5000 viên thuốc đường tiêu hoá (dành cho bệnh nhân trong bệnh viện tôi đang tình nguyện) và một con gà hấp gừng từ chị Loan, 5 thùng khẩu trang N95 đạt chuẩn VIP, 15 triệu từ một người bạn thuở thiếu nhi để mua gạo cho người nghèo, một thùng táo Envy .... " Được yêu thương đến thế này thì em Covid chịu sao nổi ... phải bỏ đi sớm thui .... " lời của người chị em cùng phòng và cùng dòng nói thật đễ thương.....

Hôm sau, cửa phòng cách ly mở toang .... tôi thử sức mình trong công việc thu gom rác và lau dọn khu ở của bệnh nhân một buổi để thấu hiểu tính chất công việc của chị em mình hơn....

Buổi chiều, cũng trong bộ đồ bảo hộ cấp 4 nóng hừng hực, nào bao đựng rác, nào chổi nào cây lau nào xô nào chất khử trùng tiêu diệt virus chúng tôi đi chinh chiến từ lầu 24 xuống.... Hai giờ gom những núi rác và lau 10 tầng lầu..... là một công việc thật không dễ dàng chút nào và rất hao sức....

Trong thang máy, sau khi gom rác từ tầng 15 vào để chuyển xuống dưới, Em dân quân rất trẻ khoẻ và bự con đã ko thể đứng vững phải ngồi bệt dựa lưng vào thang máy và nói " em không thể tiếp tục .... " rùi đến tầng 4 - tầng đệm, em ấy ra khỏi thang máy nằm bẹp ngay hành lang (cảnh này ngày nào cũng gặp... thương các em dân quân cũng vất vả cực nhọc như mọi người mà không được mấy người quan tâm động viên)..... Chúng tôi lại tiếp tục công việc lau dọn hai tầng lầu nữa thì cũng bủn rủn tay chân .....

Trở về tầng đệm, tôi phải nhanh chóng tháo bỏ bộ đồ bảo hộ không thì xỉu mất, chóng mặt và mệt lắm lắm lun rùi ...... Bộ đồ mặc trong người ướt đẫm chắc mà vắt ra được cả lít mồ hôi, gương mặt thì đỏ như thanh long đỏ luôn á (cái này chắc do ám ảnh bởi ngày nào cũng chỉ có thăng long đỏ), nhịp thở nhanh hơn lần đầu gặp tiếng sét ái tình (hihiii thú nhận với mọi người là sr cũng từng iu á kkkk ...hơn 150 lần/phút sau 10 phút nghỉ còn lại gần 140 và sau 30 phút nghỉ ngơi nhịp thở về gần 100 lần/ phút).... sau đó thì mệt quá cơm cũng không buồn ăn haizzz haizzzz...

Cũng đêm nay mãi tôi không sao ngủ được, chẳng biết là do mệt quá tay chân vẫn bủn rủn làm ko ngủ được hay do triệu chứng hậu Covid làm rối loạn giấc ngủ hay do bệnh nhân hỏi bệnh rùi làm mình lo lắng theo nên ko say giấc được ....

Chuông điện thoại lại vang lên " Sr ơi, sp02 anh Hiền có 89% thôi, làm sao đây sr.... ?" Chị bình tĩnh gọi số hotline cấp cứu nhé, bác sĩ trực sẽ giúp chồng chị. Xong nhìn đồng hồ 5h20 sáng Chúa Nhật thứ 3 tôi ở bệnh viện dã chiến....

Một ngày Chúa Nhật bắt đầu và tôi lại trở về với công việc của một bác sĩ lâm sàng ...

Thời gian không nhiều để tâm tình lấy nước mắt mọi người nhưng như là một lời kể để chúng ta cùng mang sức khoẻ, sự bình an, cùng thấu hiểu, bình tâm và mạng mẽ vượt thắng được bóng đen Covid19 trong tình yêu thương của Thiên Chúa qua chính bàn tay, ánh mắt, lời nói, hành động của nhân viên y tế, của các tình nguyện viên đặc biệt những tình nguyện viên tu sĩ rất đáng nể phục bởi sự tận tâm, sự dấn thân của quí tu sĩ là không biên giới.

P/s: công việc thu gom rác và lau dọn khu ở của bệnh viện không phải là việc các Sr được giao cho nhưng khi các Sr đi đo sinh hiệu và lấy dịch mũi họng làm xét nghiệm cho bệnh nhân, thấy bệnh nhân giữ vệ sinh chung kém mà khi đó rác thì ba bốn ngày mới có người gom một lần, nên các Sr tranh thủ đảm trách thêm công việc cực nhọc này với ước mong bệnh nhân có không gian sạch đẹp mà mau chóng khỏi bệnh xuất viện...

Viết thay cho tâm tình của tình nguyện viên tu sĩ :

Công việc rất âm thầm, không ai nói với bệnh nhân tôi là nữ tu thế nên có vài bệnh nhân tưởng các Sr là nhân viên dọn vệ sinh, vẫn bừa bãi ....

Nhưng các Sr có nề hà chi đâu, vẫn làm vẫn hy sinh quên mình, vẫn vui tươi và trao niềm vui đến cho bao bệnh nhân bằng những lời động viên, ánh mắt thấu cảm ....

Bệnh nhân chỉ nghe lời bác sĩ hay nhân viên y tế. Mong có sự thay đổi nhẹ từ ý thức của một số ít bệnh nhân khi đọc được những dòng này ....

Một ngày mới đẹp như những bông hoa nha mọi người.

Sr. Hương Thảo

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 9, 2021 at 10:04 AM
Subject: TĐCTT hiệp thông với quí tu sĩ tình nguyện phục vụ nạn nhân dịch bệnh ở TGP Sài Gòn
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Hôm nay, em xin gửi đến quí TĐCTT thân yêu của em một bài việt kèm theo 1 video,

từ 1 vị linh mục lão thành đang hưu dưỡng ở TGP Sài Gòn,

một bài viết về những tâm hồn tu sĩ trẻ 185 vị dưới 40 tuổi, 2 đợt lên đường, ở các ổ dịch bệnh viện.


Chúng ta hiệp thông với việc dấn thân liều mình phục vụ của các vị tu sĩ này bằng việc đóng góp cứu trợ như đang làm đây.

Xin LTXC luôn là Niềm Vui Thương Xót cho từng tâm hồn tu sĩ nam nữ tình nguyện viên đang trở thành 

những chứng nhân trung thực và sống động của Chúa Kitô Mục Tử Nhân Lành (Gioan 10:10) trong 

Mùa Trổ Hoa Đức Ái Trọn Hảo hơn bao giờ hết trong chính Mùa Quái Dịch Delta-21 này.  

em tĩnh


 

Kính mời theo dõi video tại đây:

https://bit.ly/2VDol5o

 Bạn thân mến,

Được tin các bạn tình nguyện lên đường theo tiếng gọi của Chúa - qua bề trên - để đi vào vùng tâm Dịch: một số đông các bạn thuộc Tổng Giáo Phận Sàigòn và cả nhóm tu sĩ thiện nguyện của Giáo Phận Xuân Lộc nữa…

Dĩ nhiên là các bạn còn trẻ và còn mạnh, bởi người viết thấy là tại Sàigòn thì Tòa Giám Mục đã sàng lọc 430 đơn tình nguyện để chỉ nhận 185 người cho lần này thôi. Những ai quá 40 tuổi và có bệnh nền thì xin ở lại… chờ đến khi nào quá cần…

Và người viết – một lão già hưu dưỡng – nhắm mắt tưởng tượng niềm vui lên đường của các bạn mà thấy lòng mình cũng rạo rực lây!

Điều tuyệt vời là hầu hết các bạn đều là những “chuyên viên” ngành y bài bản cộng với thiện tâm của người tu sĩ thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ gặp được Chúa Kitô – Đấng Chữa Lành cho mọi người và tại mọi nơi.

Dĩ nhiên những anh chị em thiện nguyện khác cũng rất tuyệt vời với công việc lăn xả của mình để phục vụ bệnh nhân giữa tâm Dịch và họ cũng  phải hy sinh nhiều lắm.

Thế nhưng ở nơi chúng ta – bạn trẻ tu sĩ – điều quan trọng là “chúng ta không còn gì để mất”, bởi chúng ta đã trao tặng Chúa tất cả rồi và – vì thế - chắc chắn là bệnh nhân sẽ nhận được nơi chúng ta sự phục vụ cùng với nụ cười thật tươi và ánh mắt thật nồng nàn – những thứ còn có sức chữa lành nhiều hơn cả thuốc thang nữa.

Các bạn làm lão già nghỉ hưu này nhớ lại hình ảnh anh chàng thanh niên ngày nào cách đây trên dưới 60 năm… và 46 năm…

60 năm - là khi vừa được mang chiếc áo dòng đen để đi giúp xứ…

Người viết khi ấy cũng đầy nhiệt huyết, chẳng có chút ý niệm nào về vùng này, vùng khác nên bề trên sai đến một vùng ngày ấy được cho là “nơi không ai muốn tới” với tình trạng ngày thì thế này/đêm thì lại khác. Người viết vui vẻ lên đường và dần dần làm quen với chuyện đắp mô, phân biệt được “départ” của một quả đạn, biết được khi nào thì nó sắp rơi và nổ cùng những đêm chấm bài học trò với ngọn đèn dầu tù mù và những lằn đạn réo của cả đôi bên cỡ khoảng nửa tiếng như để chúc nhau: “ngủ ngon!”. Người viết – theo lệnh bề trên - ở lại đó hai năm, bởi – bề trên nói – xứ này heo hút và thiếu thốn quá mà cha sở lại cần phải được thuyên chuyển nên con chịu khó ở lại để cha sở mới có người cũ giúp đỡ và có thể quen dần…

46 năm - là khi – ngay sau tháng 4/1975 – người viết vừa được “đặt tay” và sai về một Giáo Xứ vùng độn để giúp một cha già bệnh hoạn. Vậy là người viết có 14 năm rưỡi làm Phó tại đấy với những ngày tháng thoải mái vì chẳng lo nghĩ gì cứ thế mà sống. Thật là tuyệt, một cuộc sống “không có gì để mất” của một người theo Chúa với mảnh tem phiếu to bằng móng tay một năm / một mét vải… như mọi người!

Tin các bạn lên đường làm lão nghĩ đến những ngày tháng ấy và thấy lòng mình rực lửa. Thì ra Giáo Hội luôn sẵn “những tấm lòng” và “những tay nghề” cho mọi hoàn cảnh. Đã có một thời người viết đau đáu chuyện về “những chuyên môn” có thể đáp ứng được cho nhiều cảnh sống với Chúa Kitô trên khuôn mặt, trong nụ cười và qua việc làm giúp những người quanh ta gặp được Ngài mà chẳng cần phải thuyết giảng. Bởi thuyết giảng mà không có những thực tế” đụng chạm được ở từng ngày sống, qua từng công việc thì – như thánh Phaolô chia sẻ - tất cả chỉ là thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng (1Cr 13,1).

Người viết rất thích những nét vẽ được chọn minh họa cho những tâm tình này: hớn hở lắm những vội vã khoác vào mình bộ y phục bảo hộ cho công việc tại tâm dịch – bộ y phục mà người ta cố gắng làm cho nó nhẹ hơn, mát hơn; nhưng – dĩ nhiên – là vẫn “không như ý muốn” được. 


 

Có lẽ khi khoác các bộ y phục ấy vào, các bạn không có được tâm trạng của giây phút nhận tu phục đâu, bởi  ngày ấy, quang cảnh Thánh Đường và sự hiện diện của nhiều nhiều những người thân thương cộng với những “diễn giải” rất linh thánh, làm chúng ta tự nhiên thấy thánh thiện. Thế nhưng, khi các bạn khoác vào mình bộ áo quần chuyên dụng này, các bạn thực sự đón cho mình Thánh Giá Chúa Kitô để cùng Ngài đến với những nơi cần và những người cần. Cười lên nhé và cứ nhìn vào mắt từng người – những người cần chúng ta giúp và những bạn tu sĩ đồng hành trong các tôn giáo bạn – với cánh tay giang trên Thánh Giá mà ôm lấy tất cả. Ngày xưa người viết cũng có một vị Hòa Thượng bạn. Cứ mùng hai Tết là vị ấy lại xuống với người viết để rồi cả hai dắt tay nhau đi chúc tết bà con lương cũng như giáo. Bà con vui lắm khi được cả Thầy lẫn Cha mang bình an đến cho họ. Chúa còn mong muốn chi hơn nữa?

Ở Nhà Hưu Dưỡng, anh em nào còn có thể thì phụ trách chủ tế một Thánh Lễ sáng trong tuần. Người viết phụ trách ngày thứ ba, và thứ ba tới là Lễ Thánh Laurenso – Phó Tế - Tử Đạo. Bạn có biết người viết thích điều gì nơi vị thánh Tử Đạo này không? Dĩ nhiên cảnh được nướng trên giường sắt và câu nói hài hước của Ngài xin lý hình “trở mình” Ngài để chín cho đều cũng rất ấn tượng. Nhưng người viết lại vô cùng hứng thú với cảnh Ngài đưa đến Tòa nhóm người nghèo lượm nhặt được trong Thành và trả lời cho vị đại diện Hoàng Đế: đây là tất cả tài sản của Giáo Hội. Bởi vì Hoàng Đế muốn Ngài phải nộp tài sản của Giáo Hội cho ông!

Vậy nhé, bạn hãy thưa với Chúa và nói với mọi người rằng: những anh chị em cùng khốn của chúng ta chính là tài sản của Giáo Hội.

Như trong phim Hàn, người viết muốn ngập ngừng để xin bạn: tôi có thể ôm bạn một cái, được không??? 

Lm Giuse NGÔ MẠNH ĐIỆP

Hẹn gặp lại

 


 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Aug 7, 2021 at 6:37 PM
Subject: TĐCTT Đóng Góp Cứu Trợ Đồng Hương ở Việt Nam Nạn Nhân của Quái Dịch Delta-21Toàn Cầu - Tường Trình lần 3
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã ban cho chúng ta được sống bằng an trong đất nước Hoa Kỳ này, dù đại dịch covid-19 có suy yếu vào nửa năm đầu 2021 nhờ tiêm chủng đại trà, 

nhưng lại tăng trở lại sau đó do quái dịch delta-21 cho tới nay, nhất là nơi những người anh chị em chưa được hay chưa muốn chủng ngừa.


Tin tức và các chuyên gia cho biết thì đại dịch covid-19 càng trở nên dữ dội và tán sát nhiều hơn và nhanh hơn nơi quái dịch delta-21 biến chủng của nó.

"Quái dịch delta-21" là tên gọi mới của đại dịch covid-19 em bắt đầu sử dụng hôm nay, Thứ Bảy 7/8/2021, để phân biệt với đại dịch covid-19, căn cứ vào cường độ công phá khủng khiếp của nó.


Trước đây đại dịch covid-19 đã có sẵn tính chất "quái" gở rồi, ở chỗ nạn nhân không biết mình bị nhiiễm, và càng bị nhiễm thì nó càng biến chủng kinh hoàng hơn chính nó, như biến chúng Delta ở Ấn Độ từ Tháng 5/2021.

Quái dịch delta-21 quả thật "quái" dị hơn vi khuẩn corona nguyên thủy của nó, ở chỗ nó không cần ủ bệnh, nó ra mặt liền, tấn công chớp nhoáng, sát hại không kịp trở tay, nhất là ở nơi giới trẻ vốn mạnh kháng thể.


Đó là lý do, trong email hôm qua về "TĐCTT Phòng Chống Đại Quái Dịch Toàn Cầu Covid-19", em đã phân tích và nhấn mạnh đến động từ kép "phòng chống", nghĩa là chúng ta cần phải cả phòng dịch lẫn chống dịch một lúc

Phòng dịch ở chỗ đeo khẩu trang, sát trùng tay và giãn cách, và chống dịch ở chỗ tiêm chủng để sức đề kháng tự nhiên trong cơ thể của chúng ta được vừa gia tăng hơn, vừa có những kháng thể chống cả đại dịch lẫn quái dịch này.


Ai bảo các dòng tu ở Việt Nam ẩu tả trong việc phòng dịch, phòng đại dịch covid-19, thế nhưng khi quái dịch delta-21 xuất hiện thì các dòng tu đang bị khủng bố từ đầu tháng 8/2021,

như tin tức em nhận được từ một tu sĩ ở Thủ Đức VN hôm qua như em đã phổ biến:

5 Sơ Dòng Ánh Sáng Phúc Âm + 70 sơ MTG chợ quán sài gòn q1. + 08 Thầy Tập Sinh Dòng Thánh Thể + hơn 150 sơ nhiễm bệnh; không kể 61 sơ Đaminh ở GP Phú Cường 


Đó là chứng cờ cho thấy "phòng ngừa" đại dịch covid-19 mà thôi chưa đủ, mà còn phải "phòng chống" đối với quái dịch delta-21 đang tấn công vào những chỗ đã phòng dịch giỏi ban đầu và những ai chưa tiêm chủng.
Bởi thế, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho các nạn nhân của quái dịch delta-21 hiện nay, để nó khỏi biến chủng thành "đại quái dịch bêtha-23" thì bấy giờ thế giới loài người dù có tiêm chủng cũng chỉ chờ đến phiên gục ngã...

Trong tinh thần tin tưởng nguyện cầu, Nhóm TĐCTT chúng ta vẫn đang tiếp tục hiện thực chiến dịch đóng góp cứu trợ nạn nhân của quái dịch delta-21 ở Việt Nam, nhất là ở miền nam và cách riêng ở Sài Gòn, qua HĐGMVN.
Sau đây là những đóng góp mới nhất chúng em nhận được sau lần tường trình thứ hai hôm mùng 3/8/2021, cách đây 4 ngày:

$0,200.00 - Chị Nguyễn Kim Thoa San Jose CA
$0,050.00 - Chị Vũ Thị Liên San Jose CA
$0,200.00 - Chị Lê Thục Têrêsa San Jose CA
$0,100.00 - Nguyễn Phượng  San Jose CA, em của Chị Nguyễn Kim Thoa
$0,200.00 - Chị Nguyễn Châu Ngọc Huệ Orange County CA
$0,500.00 - Chị Trần Xuân Hường Los Angeles County CA
$0,500.00 - Tống Mộng Điệp, con của Chị Trần Xuân Hường
$0,200.00 - Chị Phan Thị Thanh Houston TX
$0,200.00 - Chị Khổng Thị Hoàng Houston TX
$0,200.00 - Chị Ngô Thị Khang Houston TX
$0,100.00 - AC Long Hoa Orange County CA
$0,100.00 - AC Lung Mai Orange County CA
$0,200.00 - Chị Nguyễn Bích Thủy Orange County CA
$0,100.00 - Chị Nguyễn Bích Thảo Orange County CA
$0,100.00 - Anh Hà Đại Thắng Orange County CA
$0,200.00 - Chị Nguyễn Thị Giang Orange County CA
$0,100.00 - Bà Cố Nguyệt, chị của Chị Nguyễn Thị Giang Orange County CA
$0,100.00 - Cô Thủy, bạn của Chị Nguyễn Thị Giang Orange County CA
$0,100.00 - Chị Nguyễn Mary Orange County CA
$0,100.00 - Nguyễn Thị Thuận, bạn của Chị Khổng Thị Nhàn
$1,000.00 - Chị Nguyễn Thu Hải Silver Spring Maryland
$0,500.00 - Chị TĐCTT Ẩn Danh Maryland
$5,050.00 - Tổng số đóng góp đợt thứ 3 được tường trình hôm nay Thứ Bảy ngày 7/8/2021

$4,310.00 - Tổng số tiền đóng góp cho lần tường trình 2 Thứ Ba ngày 3/8/2021

$2,700.00 - Tổng số tiền đóng góp đã tường trình lần 1 ngày 31/7/2021

12,060.00 - Tổng số tiền đóng góp cho cả 3 lần tường trình

Xin Chúa Kitô tiếp tục “động lòng thương” (Lc 10:33; Mt 14:14) nơi tâm hồn TĐCTT chúng ta, để LTXC luôn là “dầu và rượu” băng bó một nhân loại “đầy những thương tích” (ĐTC Phanxicô), 
và càng tăng bội sự sống thần linh cho một thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GP II) trong thời điểm TX    

em tĩnh

Xn mới quí anh chị xem một số video clips về tình hình nghèo khốn và cứu trợ nhau trong tình trạng quái dịch delta-21 ở Việt Nam hiện nay nhất là ở Miền Nam và Sài Gòn.

TP RẠCH GIÁ - KHU NHÀ TRỌ đành phải ra đường đợi cơm TỪ THIỆN vì quá đói - YouTube

Xin ủng hộ Linh Mục bán Cháo Ngoài Đường với Giá 0 Đồng, Nhà Thờ Giáo Họ Hà Phát - YouTube

Cha xứ Làm Bánh Mì và Cái kết Bất Ngờ, Ngài Nung Nấu dự án bánh mì 0 đồng - YouTube

Ứa Nước Mắt giữa Dịch: 2 Thiện Nguyện Viên Công Giáo Hăng Say, Nhiệt Huyết Qua Đời - YouTube

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Aug 6, 2021 at 2:26 PM
Subject: TĐCTT Phòng Chống Đại Quái Dịch Toàn Cầu Covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Chúng ta đang sống trong thời gian (3 tuần lễ) thực hiện và hiện thực chiến dịch cầu nguyện trước kèm theo sau đó cả việc đóng góp cứu trợ đồng hương Việt Nam chúng ta hiện nay,

đang bị một trận khủng bố tấn công kinh hoàng chưa từng có tự một thứ đại quái dịch toàn cầu covid-19 từ tháng 5/2021 tới nay, nhất là ở Miền Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng.


Từ những gì xẩy ra hiện nay ở Việt Nam nói riêng, ở Á Châu nói chung, nhất là ở Hoa Kỳ là nơi chúng ta đang sống và chứng kiến đây, 

bao gồm cả trong nội bộ nhóm TĐCTT chúng ta nữa, chúng ta có thể thấy được những điểm chính yếu rất thiết thực và cụ thể rất hiển nhiên sau đây:


1- Đại Dịch Covid-19 càng ngày càng nguy hiểm hơn bao giờ hết, bởi những biến chủng của nó, nhất là biến chủng Delta từ Ấn Độ hiện nay, dữ dội và tàn phá hơn vi khuẩn corona nguyên thủy.

2- Đó là lý do, ở Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung (Thái Lan, Miến Điện, Nam Dương, Mã Lai v.v.) là những nơi trước đây đã từng có tiếng là phòng dịch giỏi nên ít bị nhiễm, nay có phòng ngừa cũng vẫn bị nhiễm;

3- Đó cũng là lý do ở Mỹ này, những người còn sống sót sau hơn nửa triệu người chết năm 2020, nay tới phiên, là do họ không đủ kháng thể chống lại vi khuẩn corona nay đã biến thành Delta, trong khi đó họ không chịu chích ngừa.

4- Đó là lý do, để có thể sống còn với vi khuẩn corona đã biến chủng thành Delta, lây lan dễ dàng và nhanh chóng qua đường hô hấp, qua hơi thở, ai cũng cần phải "phòng chống" mới đủ, tức vừa "phòng" dịch vừa "chống" dịch.

5- "Phòng" dịch ở chỗ giữ những gì cần thiết bề ngoài, như đeo khẩu trang, sát trùng tay và giãn cách, nhưng trên hết phải có kháng thể mạnh, nhờ các loại chích ngừa Pfizer hay Moderna, để "chống" dịch nếu bị nhiễm bất ngờ, 

6- Đây là kinh nghiệm chúng ta rút tỉa được từ cả VN "phòng" dịch giỏi chưa đủ, cần phải "chống" dịch bằng chính ngừa nữa, kẻo bị nhiễm bất ngờ khó lòng thoát khỏi tử vong một cách dễ dàng và nhanh chóng bởi biến chủng Delta.

7- Nếu vi khuẩn corona nguyên thủy được gọi là "đại dịch" từ đầu năm 2020, thì biến chủng Delta phải được gọi là "đại quái dịch", ở chỗ, nó càng quái gở hơn bao giờ hết trong việc lây lan và cướp mạng bất cứ ai dám khinh thường nó.

8- Trường hợp bị nhiễm covid-19 mới đây nhất trong nội bộ TĐCTT chúng ta nơi Anh Nguyễn Điềm ở Houston TX hồi tháng 5/2021 đã cho thấy cái "quái" gở của biến chủng Dalta này, vì nó quật anh ấy bất ngờ ngã xuống cả chục lần...

9- Trường hợp của Anh Điềm đã chứng thực những gì được một nhân viên làm trong phòng cấp cứu ở bệnh viện Baptist cho biết Covid Delta lại không gây ho hay sốt, mà chỉ đau khớp, nhức đầu, đau ngực, mỏi mệt, chán ăn v.v.

10- Trường hợp của Cha Cố TĐCTT Nguyễn Văn Tịnh vào cuối tháng 7/2021 mới đây chứng thực rằng người nào đã tiêm chủng đầy đủ như ngài, dù cao tuổi và già yếu như ngài, dù có bị nhiễm, cũng dễ chữa và mau khỏi.

11- Trường hợp của em tĩnh hôm Thứ Bảy 17/7/2021 khi cùng với Nhóm TĐCTT phục vụ ngày lịch sử về Mẹ Lavang của CĐCGVNGP Orange, cũng cho thấy hiệu quả của vaccine Pfizer nơi em, dù hôm đó em hoàn toàn "buông thả"!

12- Tuy nhiên, càng ngày đại quái dịch Delta càng lây lan và nguy hiểm hơn bao giờ hết, trong khi em còn trọng trách với chung nhóm TĐCTT, với gia đình, với chuyến Hành Hương 2021 tuyệt vời cuối năm nay, em đã nghiêm cẩn lại.

13- Tóm lại, vì sự sống còn của chính bản thân mình, của thân nhân và thân hữu của mình, của xã hội nhân quần, trong trận đại quái dịch toàn cầu Delta càng ngày càng dữ dội hiện nay, chúng ta cần phải cẩn thận "phòng chống" dịch!


Xin Chúa Giêsu Kitô là “Dung Nhan Thương Xót” (Misericordiae Vultus - ĐTC Phanxico 11/4/2015) biến hình trong cuộc sống chứng nhân thương xót của TĐCTT, 

để chúng con trở nên những trạm phát sóng thương xót cho các linh hồn cần đến LTXC hơn trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.


em tĩnh


Giờ đây, xin mời quí TĐCTT của em thao dõi một số tin tức cả Việt Nam lẫn thế giới về tình hình đại quái dịch Delta hiện nay, ở những cái links tùy chọn dưới đây:


Chồng chết vì COVID-19, góa phụ Orange County khẩn cầu mọi người chích ngừa

Vaccine hiệu quả với chủng Delta thế nào?

Những tin đồn nhảm vaccine ám ảnh người Mỹ

Covid: Chống dịch ở Mỹ khác Việt Nam ra sao?  



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Aug 5, 2021 at 11:13 AM
Subject: Đòng góp cứu trợ Việt Nam bị khủng hoảng đại quái dịch toàn cầu covid-19
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Nhữ quí anh chị đã biết, trong bản tường trình của em về Ngày Thế Giới Ông Bà và Bô Lão Chúa Nhật 25/7/2021 vừa qua,

có vị bô lão tật nguyện và cô đơn đầu tiên trong 3 vị nhóm TĐCTT chúng ta đến thăm, đã đưa cho vợ chồng chúng em 3 ngàn MK để gửi về VN.


Để có thể giúp ông thực hiện ý định tốt lành của ông, chúng em đã phải deposit 3 ngàn MK này vào nhà băng của riêng chúng em;
sau đó chúng em phải gọi về Việt Nam để xin thêm các chi tiết cần để chuyển ngân trước khi chuyển về cho HĐGMVN như ở trong Thư Ngỏ của ĐTGM Nguyễn Chí Linh.

Sau khi nhận được, vị linh mục phụ trách đã email báo tin cho chúng em biết, kèm theo Thư Cám Ơn Ông Trần Văn Quản sau đây:
Chúng em chuyển cho chung Nhóm TĐCTT xem trước những gì chúng em đã thử cho Ông Quản để sau này gửi số tiền gây quĩ của chúng ta về cũng như thế, và có Chứng Thư như vậy.


From: CBCV VP HĐGM VN <vptk.hdgm@gmail.com>
Date: Wed, Aug 4, 2021 at 7:10 PM
Subject: Thư cám ơn ông Dominicô Trần Văn Quản
To: <marietn58@gmail.com>


Kính chào chị Hoàng Nga (Biệt chú của em ngài viết lộn Thúy Nga ra Hoàng Nga),

Chương trình cứu trợ COVID-19 của Hội đồng Giám mục Việt Nam chân thành cảm ơn chị Hoàng Nga đã làm cầu nối đề giúp bác Quản chuyển đóng góp cho HĐGMVN tại Sài Gòn số tiền là $3,000USD.

Dưới đây là thông tin chuyển khoản chúng em đã nhận:

02/08/2021 10:50:52 "TINH T CAO.THUY-NGA CAO-BUI  " 2,989.80 (Biệt chú của em: nhà băng ở VN bao giờ cũng trừ hết phí này đến phí khác nên chỉ còn bằng đó)

Mến nhờ chị chuyển lời thăm và thư cám ơn đến Bác Quản (file đính kèm). 

Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria gìn giữ và ban muôn ơn lành cho Chị.

 

Chánh Văn phòng

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ

VĂN PHÒNG THƯ KÝ HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
SECRETARIAT OF THE CATHOLIC BISHOPS' CONFERENCE OF VIETNAM
72/12 Trần Quốc Toản
Phường Võ Thị Sáu, quận 3
Tp. HCM
VIETNAM



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 4, 2021 at 2:33 PM
Subject: Quĩ Cứu Trợ Việt Nam - Diễn tiến tình hình Đại Quái Dịch Toàn Cầu Covid-19 tại VN
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

Sau lần tường trình thứ 2 hôm qua và trước lần tường trình 3 có thể vào cuối tuần này,

em xin cập nhật thêm một số tin tức về tình hình diễn tiến đại quái dịch toàn cầu covid-19 tại VN cho đến nay,

ở những cái links và nhất là bài viết ở cuối email này.


Xin LTXC là tất cả lòng tin tưởng của chúng con ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen.


em tĩnh


Tổng quan về số ca
Theo Wikipedia và JHU CSSE COVID-19 DataLast updated: 50 phút trước
Việt Nam
Tổng số ca nhiễm
174.000
Đã bình phục
50.831
Số ca tử vong
2.071
Toàn thế giới
Tổng số ca nhiễm
200.000.000

Đã bình phục
-
Số ca tử vong












From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 3, 2021 at 7:07 PM
Subject: TĐCTT Cứu Trợ Việt Nam - Tường Trình 2
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã tiếp tục "động lòng thương" trong mỗi TĐCTT qua một chút dầu cảm thương và rượu cứu trợ của chúng ta (xem Luca 10:33-34).

Trong dịp tham dự hậu sự cho Ông Cố của Cha Nguyễn Tuấn Long, cả tối hôm qua Thứ Hai viếng xác và cầu nguyện lẫn sáng hôm nay Thứ Ba, 2-3/8/2021, 

chúng em đã nhận được nhiều đóng góp của quí AC TĐCTT hầu hết ở GP Orange CA toàn là tiền mặt, như sau:


$0,500.00 - Hai mẹ con TĐCTT Chị Hoàng Minh  Phan Hoàng Bickie

$0,100.00 - AC Duy Dung

$0,100.00 - Anh Trần Quang Minh (TGP LA, anh của Chị Trần Mỹ Dung)

$0,060.00 - Chị Nguyễn Mỵ

$0,050.00 - Anh Trần Ngọc Bích

$0,050.00 - Chị Huỳnh Thanh

$0,200.00 - Chị Trần Kim Oanh

$0,100.00 - Chị Nguyễn Nancy

$0,100.00 - Chị Nguyễn Ngát

$1,000.00 - AC Hồng Phát (TGP LA)

$0,150.00 - Chị Đỗ Thoa Catherine

$0,200.00 - Chị Trịnh Hồng

$0,100.00 - Chị Trần Thị Vòng (TGP LA)

$0,200.00 - Chị ẩn danh

$0,100.00 - Chị Lưu Ngọc Trinh

$0,100.00 - Cháu Lê Cindy (con của AN Thuận Nhuận)

$0,050.00 - Chị Nguyễn Kim Dung TGP LA và 3 chị bạn cùng ở Cộng Đoàn Thánh Giuse West Covina TGP LA sau đây

$0,050.00 - Chị Huỳnh Kim Anh

$0,050.00 - Chị Đoàn Thị Ngọt

$0,050.00 - Chị Trương Thị Quế

$1,000.00 - Chị Hoàng Nancy (chị viết payable to chúng em thay vì cho The Viet Apostolate of Divine Mercy - xin chị viết lại một check khác cho đúng trương mục The Viet Apostolate of Divine Mercy của Nhóm TĐCTT nhé. Cám ơn Chị)

$4,310.00 - Tổng số tiền đóng góp cho lần tường trình 2 Thứ Ba ngày 3/8/2021

$2,700.00 - Tổng số tiền đóng góp đã tường trình lần 1 ngày 31/7/2021

$7,010.00 - Tổng số tiền đóng góp cả 2 lần tường trình 1 và 2


Xin cám ơn quí bàn tay TĐCTT và thân nhân cùng thân hữu của TĐCTT đã hiến dâng cho LTXC 5 chiếc bánh và 2 con cá để Người nuôi các nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp bởi nạn đại quái dịch toàn cầu covid-19 hiện nay ở VN.


em tĩnh


Xin mời quí AC coi tiếp mấy emails trao đổi của em với một tu sĩ Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc ở Thủ Đức VN sáng hôm nay, về tình hình khốn khổ của đồng bào chúng ta ở những vùng bị ảnh hưởng như Sài Gòn và Miền Nam



From: vst
Date: Tue, Aug 3, 2021 at 7:06 AM
Subject: crm
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh cầu cho chúng em, 

Ae nhà mẹ đã chích hơn 120 ae rồi,

và còn chích nữa,

vì là vùng dịch nặng trong thanh phố

không chích thì cũng khong được

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 3, 2021 at 7:14 AM
Subject: crm
To: vst

Tiện đây xin cho em hỏi là

13 anh em CRM tình nguyện phục vụ đã được chích ngừa trước khi phục vụ chưa?

Hay vừa chích xong thì đi phục vụ ngay??

Em nghe một sơ thân quen ở Dòng MTG Hưng Hóa nói có sơ đi phục vụ mà 2 ngày sau cũng vẫn chưa được chích???

Xin Mẹ Dồng Công luôn gìn giữ anh em chúng ta và các tu sĩ Công giáo chúng ta trong tuyến đầu đại dịch này.

Ở bên Mỹ này hầu hết những người chưa chích đã bị nặng và bị chết.

Còn những ai đã chích 2 mũi Pfizer hay Moderna, có bị thì nhẹ và khỏi nhanh, chữa dễ.

tp 

 

From: vst
Date: Tue, Aug 3, 2021 at 7:42 AM
Subject: crm
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Chào Anh Tâm Phương,

13 anh em crm vừa chích xong, đi ngay hôm sau anh ạ, quí anh ấy đang hăng say phục vụ tại các bệnh viện...

em gởi cho anh khúc phim anh em đang lên xe ngay hôm sau, cùng với các cha thầy dòng khác đó.

Lúc này, lãnh đạo VN điều hành không có chuyên gia thế giới, làm dân chúng chết nhiều lắm.

như trong cơn dịch lần thứ 4 trong tháng 6 vừa qua, khi nghe một người bị trong một phường, là đến phong tỏa và test cả phường, cứ một gia đình test một que, nếu bị mọt người dương tính là bắt cả nhà đi cách ly.

Những người không bị cũng gom hết vào một chỗ, chẳng có gường, có chiếu, có thuốc gì...thế ròi dịch cứ lây lan ra, không ngăn được...bây giờ chết rất nhiều.

những người ở các tỉnh về sài gon làm ăn, mọt phần không còn việc, còn tiền, một phần sợ lây, bỏ chạy về quê, người ở miền trung, miền tây nguyên, làm nên một trận di tản lịch sử chưa từng có...đau khổ và khủng khiếp lắm.

Bây giờ họ đang chữa bằng cách chích vacinne, mà tiền của dân sài gòn dư sức đóng góp mua vacinne đàng hoàng, mà họ cứ nhận của trung quốc. Một nước trước đây luôn đầu độc dân tộc VN một cách nhãn tiền..

Thật đáng thương cho dân tộc VN.

Hôm nay, em nghe hai ba dòng các sơ bị nhiễm covid với con số đông...

Anh cầu nguyện cho chúng em, đang bị phong tỏa gần ba tháng nay. Không biết ngày nào covid sẽ bùng lên...

Cầu cho chúng em

 

  

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 3, 2021 at 8:07 AM
Subject: crm
To: vst

Cám ơn Anh đã cho em biết tin tức thật cần thiết và vô cùng thảm thương ở Việt Nam, ngoài những tin em theo dõi qua truyền thông ở hải ngoại.

Coi chừng những gì em đã tiên báo ngay từ đâu đang trở thành hiện thực với nạn cộng sản đỉnh cao trí tuệ loài người về gian dối, gian tham và gian ác chuyên môn ăn xin ăn mày.

Cũng có thể đây là cái giá nhân dân Việt Nam cần phải trả để có thể, như dân Do Thái đã từng trải qua khốn khó dữ dội, trước khi ra khỏi Ai Cập mà còn vượt qua Biến Đỏ nữa.

Đó là lý do, như anh thấy đó, em đã phải phát động cầu nguyện trước hết và trên hết trong THĐC, cũng như TĐCTT, sau đó mới kèm theo vật chất.

Để khỏi bị chìm như Phêrô trong bài Phúc Âm hôm nay, Thứ Ba ngày 3/8/2021, càng bị sóng gió càng phải nhìn vào con ma thần linh trước mắt, bằng không sẽ bị chìm xuống bởi gian nan thử thách vậy.

tâm phương









From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jul 31, 2021 at 2:40 PM
Subject: Quĩ Cứu Trợ Việt Nam Bị Khủng Hoảng Đại Dịch Ở Sài Gòn và Miền Nam: Tường Trình 1
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã "động lòng thương" nơi tâm hồn của Người Việt Công giáo hải ngoại nói chung ở các giáo xứ hay cộng đoàn, bao gồm cả Nhóm TĐCTT.

Từ ngày 26/7/2021 chúng ta bắt đầu phát động chiến dịch đóng góp bác ái cứu trợ Việt Nam Bị Khủng Hoảng Đại Quái Dịch Covid-19 ở TGP Sài Gòn và Miền Nam VN.

Từ hôm qua em đã thêm chữ "quái" vào giữa hai chữ "đại dịch" là vì 1- quái ở chỗ nạn nhân bị nhiễm mà không biết; 2- càng lây lan càng biến chủng khủng khiếp hơn; 3- nhất là biến chủng về tâm lý khiến nó càng lây lan sát hại!

Sau đây là những đóng góp chúng em đã nhận được thứ tự theo thời gian như sau:


$0,500.00 - chúng em tĩnh nga

$0,200.00 - Chị Nguyễn Thủy, TĐCTT GP Orange CA

$0,300.00 - Chị Nguyễn Thị Trinh GP Orange CA

$0,500.00 - AC Thế Lan TGP Los Angeles CA

$0,100.00 - Chị ẩn danh GP Orange CA và 2 thân thuộc ngay dưới đây

$0,100.00 - Duyên Tuấn GP Orange CA 

$0,300.00 - Tuyết Thuận GP Orange CA

$0,100.00 - AC Tâm Trinh, GP San Bernardino CA

$0,100.00 - Chị Phạm Bạch Tuyết, GP Orange CA, thân hữu của TĐCTT vẫn tham gia 2 giờ kinh hằng ngày của nhóm

$0,500.00 - Đức ông Nguyễn Đức Minh, phó Tổng Linh Hướng Nhóm TĐCTT

$2,700.00 - Tổng số đóng góp được tường trình lần thứ nhất ngày Thứ Bảy 31/7/2021


Xin mời quí TĐCTT của em theo dõi một số tin tức mới nhất từ Việt Nam liên quan đến nhóm tu sĩ TGP Sài Gòn tình nguyện ở các ổ dịch hiện nay và cầu cho các vị.

Tin đầu tiên về thảm cảnh trong nhà thương và hành động hy sinh liều mình dấn thân phục vụ của các tu sĩ nói chung nhất là các nữ tu.

Tin thứ hai về việc bác ái cứu trợ của một dòng nữ. Cả 2 bài thật hay, đầy ý nghĩa, gương sống đức tin và thật là cảm động tình người.


Một ngày của một nữ tu bác sĩ tình nguyện tại một bệnh viện dã chiến  / nu-tu-bac-si-tinh-nguyen-benh-vien-da-chien-covid-19.html

Hai chiến trường của một cuộc hiến covid

Biến thể Delta cắt đôi hai miền Nam Bắc Việt Nam


Covid-19: Việt Nam kêu gọi bệnh viện tư nhập cuộc, ca tử vong vượt mốc 1000


Việc cầu nguyện của chúng ta trước hết và trên hết, kèm theo việc bác ái cứu trợ sau đó là tất cả những gì chúng ta có thể để LTXC được tỏ hiện trong những lúc khốn khó ở VN vào lúc này.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 27, 2021 at 11:04 AM
Subject: Fwd: TĐCTT Đóng Góp Bác Ái Cứu Trợ Việt Nam ở Miền Nam và TGP Sài Gòn
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quí TĐCTT rất thân thương của em, 

Tối hôm qua em đã nhận được tin nhắn đóng góp 100 MK từ 1 chị TĐCTT ở GP Orange;
Sáng nay, một cặp TĐCTT ở TGP LA bao giờ cũng nhanh nhất ngỏ ý muốn đóng góp 500 MK.

Trong khi chờ đợi bản tường trình lần thứ nhất và ngỡ ngàng với việc LTXC hóa bánh ra nhiều như bao nhiêu lần trước,
em xin chuyển đến quí TĐCTT của em một số tin tức ngay từ Tòa TGP Sái Gòn, nhất là Thư Mục Vụ của ĐTGM Sài Gòn hôm nay:

 

Thư mục vụ ngày 27-7-2021 

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc phòng chống dịch ngày 19-7-2021

http://www.cgvdt.vn/cong-giao-viet-nam/nhat-ky-cua-tu-si-tu-benh-vien-covid-19-don-tiep-f0  

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Việt Nam trong lúc này... cũng như sau này... 
bởi những tiên báo của các chuyên gia về thời tiết quê hương chúng ta có thể bị đánh úp nữa, chứ không phải chị đại dịch!
Càng ngày chúng ta càng thấy hai giờ kinh hằng ngày của chúng ta, kinh trưa cầu kinh Mân Côi và kinh chiều cửa hành LTXC khẩn trương, ý nghĩa và quan trọng biết báo!

em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 26, 2021 at 11:49 AM
Subject: TĐCTT Đóng Góp Bác Ái Cứu Trợ Việt Nam ở Miền Nam và TGP Sài Gòn
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Tạ ơn LTXC đã cho Nhóm TĐCTT chúng ta có thêm dịp sống LTXC, chẳng những bằng nguyện cầu mà còn bằng cả vật chết thực tế kèm theo nữa, 

như chúng ta đã từng làm từ trước đến nay, với Việt Nam bão lụt năm 2020, với Lebanon khủng hoảng nhân tại năm 2020, với khủng hoảng đại dịch ở Bolivia (2020) và Ấn Độ (2021),

chưa kể đến việc đóng góp vào Quĩ Thánh Phêrô của ĐTC Phanxicô để mngài làm việc bác ái xã hội ở khắp nơi trên toàn thế giới.

Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta vừa kết thúc xong 2 quí bác ái cứu trợ, cả cho Ấn Độ (37 ngàn MK) và Tòa Thánh ($7,320.00, tăng thêm 200 MK nữa sáng hôm nay từ TĐCTT Phượng Vũ ở OC).


Đường phố Hà Nội vắng vẻ trong ngày thứ 2 giãn cách xã hội

Sáng 26-7: Thêm 2.708 ca COVID-19 mới, Việt Nam qua 100.000 ca từ đầu vụ dịch

 

Thật ra, nếu so sánh tình hình đại dịch với các quốc gia trầm trọng nhất, như Hoa Kỳ 2020, Ba tây và Ấn Độ 2021, và mới đây ở Á Châu có Nam Dương, Thái Lan và Mã Lai thì nước ta chưa thấm vào đâu....

Tuy nhiên, chính vì "nước ta" và là "dân ta" nên chúng ta lại cảm thấy xót xa hơn ai hết, hơn ở đâu hết, khi hằng ngày theo dõi tin tức qua truyền thông, hay nghe trực tiếp từ thân nhân hay thân hữu ở Việt Nam.

Chẳng hạn Chị Phạm Ngọc Anh GP Orange, mới sau giờ kinh chiều hôm qua đã cho chúng ta biết gia đình cháu của chị ở Sài Gòn 4 người lớn và 7 con nít bị covid khó thở mà hết chỗ trong bệnh viện.

Mà có vào bệnh viện bây giờ cũng chẳng còn ai phục vụ, không phải vì bác sĩ và ý tá đã chết hết rồi, mà là vì .... như ở cái link này: bac si dau het roi.mp4


Ngoài các nạn nhân trực tiếp bị đại dịch tấn công, còn những người anh chị em bị ảnh hưởng trầm trọng về sinh kế trong thời gian phong tỏa nghiêm ngặt ở Sài Gòn và 17 tỉnh thành ở Miền Nam đồng loạt phong tỏa hiện nay.

Như cái link tiêu biểu này: Sài Gòn nhật ký cách ly 11 & 12 - Cụ già nhặt ve chai nhưng...


Nhóm TĐCTT chúng ta bắt đầu phát động Chiến Dịch Bác Ái Cứu Trợ Việt Nam trong Cơn Khủng Hoảng Đại Dịch Covid-19 toàn cầu hiện nay, đợt dịch bùng phát mạnh hơn bao giờ hết bởi biến chủng Delta Ấn Độ.

Em biết rằng anh chị em chúng ta chắc cũng đã đóng góp cứu trợ ở các nhà thờ khi nghe kêu gọi rồi, nhưng em nghĩ bấy giờ cũng ta cũng mới chỉ cho tượng trưng một chút nào thôi.

Vậy quí anh chị còn muốn tiếp tục trả về cho Chúa những gì Ngài đã ban cho chúng ta được may lành hơn anh chị em đồng bào chúng ta đang bị khốn khổ ở quê hương bởi đại dịch toàn cầu kinh hoàng hiện nay,

chúng ta có thể đóng góp chung với cả Nhóm TĐCTT nữa, như em cũng đã gợi ý cả 2 tuần nay rồi, ở chỗ chúng ta cầu nguyện trước hết và trên hết, sau đó mới tới vật chất, bởi tình hình còn kéo dài chứ không bùng lên xẹp liền!


Thời gian gây quĩ cũng chỉ kéo dài trong vòng 3 tuần lễ, vì tình trạng khẩn trương hiện nay, vẫn dài hơn 2 tuần như chúng ta đã làm 2 tuần như thế trong năm 2020 và cả năm 2021 này cho Ấn Độ.

Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, Thứ Hai 26/7/2021, Lễ Thánh Gioakim và Anna, Ông Bà Ngoại của Chúa Giêsu, cho đến hết Chúa Nhật 15/8/2021, Lễ Mẹ Mông Triều, nghĩa là sau Khóa LTXC ở Saint Columban GP Orange

Chúng ta sẽ chuyển ngân trực tiếp từ nhà băng Wells Fargo của The Viet Apostolate of Divine Mercy cho trương mục của HĐGMVN, như chi tiết trong Thư kêu gọi của ĐTGM Chí Linh, chủ tịch HĐGMVN.

Xin quí TĐCTT viết check payable to The Viet Apostolate of Divine Mercy và gửi về cho Tinh Cao / Cao Bui Thuy Nga ở địa chỉ 12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739.


Xin LTXC luôn tỏ lòng cảm thương chúng ta ban cho chúng ta được may lành thế nào thì chúng ta cũng biết cảm thương với những người anh chị em đồng bào Việt Nam chúng ta đang khốn khổ trong lúc này.

Chúng em xin đóng góp 500 MK với Nhóm TĐCTT, cũng như đã 500 MK với Nhóm THĐC (Thân Hữu Đồng Công) em cũng vừa phát động hôm Thứ Bảy 24/7/2021 vừa rồi.


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót