THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

Hành Hương Chộp Bắt - Từng Ngày Vượt Qua

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 10, 2021 at 12:51 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021:
Tường Trình 1 Ngày 9-10/11
To: TDCTT googlegroup <
tdctt@googlegroups.com>
Cc: Chị Nguyễn Thị Nhật <nhat815@gmail.com>, Anh Trần Vi Chánh <chanh8@yahoo.com>, Chị Đỗ Ngọc Huệ <huendo@yahoo.com>, Chị Hoàng Thị Thành <httc@sbcglobal.net>, Chị Trần Hiền <hoangminhvo@msn.com>, Chị Nguyễn Thị Sáng <sandyn59@yahoo.com>


Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Trước hết và trên hết, xin tạ ơn LTXC đã thực sự hiện diện nói phái đoàn hành hương chúng ta và tỏ hiện qua chuyến hành hương chộp bắt 2021 này của chúng em.
Không phải là mọi sự xuôi may như thế gian mong ước, nhưng vượt qua được những gian nan khốn khó tưởng bất khả mới càng cảm nghiệm thấy LTXC hiện diện và tỏ hiện.

Sau nữa, em xin lỗi ví không thể tường trình ngay, theo khuynh hướng vốn nhanh lẹ của em, bởi wifi ở khách sạn Venice tối hôm qua quá tệ, và trên xe bus cũng không wifi.
Tối hôm nay, ở Milan khách sạn lại có wifi tốt hơn và dễ hơn nên em mới có thể gửi về quí anh chị một ít tâm tình kèm theo hình ảnh tiêu biểu nhé, về rồi em mới làm đầy đủ.

Sau hết, về diễn tiến hành hương tất cả mọi sự và từng sự việc đều mang tính cách vượt qua, từ gian nan khốn khó và lo âu sang vui mừng và tạ ơn.
Chúng em ai cũng cảm nghiệm như vậy, ở chỗ, LTXC cứ dồn chúng em vào ngõ bí rồi ra tay giải thoát chúng em một cách lạ lùng, cả về chuyến bay, khí hậu, thời giờ v.v.

Có lúc tưởng phải chia hai nhóm 11 người đi trước và 13 người đi sau ở phi trường Franfurk Đức quốc và vì thế sẽ bị nhỡ ngày hành hương đầu tiên 9/11/2021,
nhưng chẳng những không bị chia cắt, vì chuyến bay theo lịch trình bay đã trễ bay 50 phút, mà còn có cả lễ tại một nguyện đường bên trong Đền Thờ Thánh Antôn Padua.

Có lúc theo forcast tưởng lạnh và mưa ngày 10/11, nên không đủ giờ tham quan vương cung thánh đường Milan nhưng chẳng những không bị mưa, mà chỉ hơi lạnh, rồi nóng,
mà còn được vào bên trong vương cung thánh đường Milan nguy nga đồ sộ thứ ba trên thế giới, một kỳ công xây dựng hơn 6 thế kỷ, với 3400 bức tượng và 135 ngọn tháp v.v.

Chúng em cảm thấy rằng chính vì đề tài cho chuyến đi chộp bắt này của chúng ta là Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh mà LTXC cho chúng em thực sự vượt qua.
Xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng em, và chúng em cũng không quên quí TĐCTT ở nhà - xin mời quí anh chị xem qua một số hình ảnh tiêu biểu của từng ngày sau đây:

em tĩnh

Phái đoàn hành hương TĐCTT được văn phòng văn hương Nawas đón ở phi trường Venice vào lúc 3:30 pm ngày 9/11/2021

Sau Thánh Lễ ở Nguyện đường trong Đền Thờ Thánh Antôn Padua 5:45 chiều ngày 9/11/2021

Trên cano trở về xe bus từ Quảng Trường và Đền Thờ Thánh Ký Marcô sau Lễ 10:30 sáng tại Nhà Thờ Chúa Cứu Thế ở Venice



Trước Vương Cung Thánh Đường Milan, vào lúc 5 giờ chiều ngày 10/11/2021



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 11, 2021 at 2:38 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021:
Tường Trình 2 Ngày 11/11
To: tinh cao <
daminhmariacaotantinh@gmail.com>

.
Cc:
Chị Nguyễn Thị Nhật <
nhat815@gmail.com>, Anh Trần Vi Chánh <chanh8@yahoo.com>, Chị Đỗ Ngọc Huệ <huendo@yahoo.com>, Chị Hoàng Thị Thành <httc@sbcglobal.net>, Chị Trần Hiền <hoangminhvo@msn.com>, Chị Nguyễn Thị Sáng <sandyn59@yahoo.com>

Quí TĐCTT rất thân thương của em,

Tạ ơn LTXC đã cho phái đoàn hành hương TĐCTT chộp bắt của chúng ta được thêm một ngày hành hương nữa tốt đẹp.

Trời có mưa mà không hề bị mưa tí nào, cứ TĐCTT đến dâu thì hết mưa đến đó.
Chúng em hôm nay từ Milan tiến lên miến bắc đến thành Turin để kính viếng Khăn Liệm Xác Chúa Kitô ở Vương Cung Thánh Đường Turin.

Trước khi đến Vương Cung Thánh Đường Thành Turin để dâng lễ lúc 11:30 am, chúng em đã lạc vào một bảo tàng viện chưa từng có của triều đại của vị vua đầu tiên của Ý quốc ở Turin là Nhà Savoy có liên quan đến Khăn Liệm Thánh.

Lần đầu tiên phái đoàn được làm lễ theo PVLC (đã từng có trước đây) về Khăn Liệm Thánh này ở nguyện đường Thánh Gioan Tẩy Giả trong vương cung thánh đường Turin là nơi lưu giữ tấm Khăn Liệm Thánh.

Sau lễ, chúng em đã có được một tấm hình chung (thiếu mấy chị đang mải mua các đồ quí ở gift shop chưa kịp đến nhưng vì đã hết giờ được trước chụp mà họ chịu mở lại cho mà chụp nên đành chịu thiếu).








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 12, 2021 at 1:03 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021:
Tường Trình 3 - Ngày 12/11
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>


Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Xin chào buổi tối quí AC từ Thánh phố Florence Ý quốc.
Hôm nay một ngày phái đoàn TĐCTT hành hương chúng em hưởng được một ngày khí hậu mùa thu Đà Lạt.
Sáng lành lạnh trưa nắng ấm chiều mát mát. Vì đi bộ hơi nhiều nên đến trưa là các áo ấm được cởi ra kẻo quá ấm!
Bà tour host bảo ít khi nào Ý quốc có một ngày trong Tháng 11 như vậy. Thật LTXC đã ưu đãi TĐCTT chúng con.

Chưa hết, LTXC còn bất ngờ ưu đãi phái đoàn TĐCTT hành hương khi cho nhóm được cử hành Thánh lễ ở bàn thờ chính (high altar) của Nhà Thờ Thánh Giá / Santa Cruce của Dòng Thánh Phanxicô lúc 9:30 am. Bà tour host cho biết bà đã từng dẫn nhiều phái đoàn hành hương đến nhà thờ này mà toàn lễ ở các bàn thờ bên hông thôi.




Ban chiều, sau khi kính viếng Vương Cung Thánh Đường Santa Maria del Fiores đồ sộ bên ngoài và giản dị bên trong và sau bữa trưa ở Florence, phái đoàn đến Pisa kính viếng Vương Cung Thánh Đường hay Nhà Thờ Chính Tòa Pisa (duomo di Pisa) và Tháp Nghiêng Leaning Tower).


Càng hành hương đến những vương cung thánh đường hay đền thờ ở Ý quốc phái đoàn TĐCTT chúng em càng thấy mình nhỏ bé, và những gì chúng ta cho là kỳ công ở Mỹ, như Nhà Thờ Kiếng ở GP Orange CA hay Nhà Thờ Chính Tòa của TGP New York hoặc TGP Los Angeles v.v. tất cả tự nhiên trở thành những em mẫu giáo trước bậc đại sư!

Chúng em thấy được "chứng tích phục sinh" nơi đức tin sâu xa của các Kitô hữu ngày xưa ở Ý quốc, một đức tin được bày tỏ qua các kiểu kiến trúc và nghệ thuật siêu vượt, những nét nguy nga vĩ đại biểu lộ vinh quang phục sinh của Chúa Kitô. Tạ ơn LTXC.
em tĩnh
Ngày mai 13/11, dự báo mưa, phái đoàn hành hương chúng em sẽ đến Siena và Bolsena, vẫn ở Miền Bắc Ý nhưng càng tiến xuống miền nam Ý quốc, để kính viếng:
Ban sáng: Nhà Thờ Thánh Catarina Siena và ban chiều kính viếng Nhà Thờ Thánh Christina, nơi đã xẩy Phép Lạ Thánh Thể ở Bolsena, từ đó mới có lễ Corpus Christi hằng năm cho tới ngày nay, Thứ Năm Sau Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, 9 ngày trước Thứ Sáu Lễ Thánh Tâm Chúa, nhưng vẫn được cử hành vào Chúa Nhật.sau CN Ba Ngôi.



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Nov 13, 2021 at 2:18 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021:
Tường Trình 4 - Ngày 13/11
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô bỉên,

Tạ ơn LTXC đã tiếp tục ở với phái đoàn TĐCTT hành hương chộp bắt 2021 chúng ta và còn tỏ mình ra qua chuyến hành hương lịch sử này của chúng ta.
Hôm nay, Thứ Bảy ngày 13/11, mới được một nửa chuyến hành hương mà chúng em càng cảm thấy LTXC hơn bao giờ hết, rất cụ thể, bất khả chối cãi.
Đó là, hôm nay, theo dự báo thời tiết mưa 100%, thế mà chúng em vẫn được hoan hường một Mùa Thu Đà Lạt như hôm qua: sáng lành lạnh, trưa nắng ấm, chiều man mát.
Trước hết, khi từ biệt Florence, chúng em nhìn lại toàn cảnh của nó từ trên cao, và vừa lúc bắt đầu chụp tấm hình lưu niệm một nơi hữu tình này thì mặt trời lên sáng ngời...

Bà tour guide ở Sienna trước khi chào biệt chúng em đã cho em biết rằng hiếm thấy có những ngày như thế này ở Ý vào Tháng 11 như hôm nay. LTXC lại ưu đãi TĐCTT.
Hình như LTXC bù đắp cho đức tin tuân phục của phái đoàn hành hương đã phải trải qua gian khổ khôn lường ngay trước khi lên đường và cả khi bắt đầu nhập cuộc.
Chẳng những về thời tiết tuyệt vời mà còn về thời giờ thảnh thơi nữa, với bữa trưa bên sườn đồi ở Siena mà còn ít khách hành hương nên không che lấn và đợi chờ v.v.

Hôm nay, qua chuyến Hành Hương Đức Tin này, chúng em đã thấy được các "chứng tích phục sinh" nơi những dấu vết của Thánh Catarina Siena và Thánh Christina Tử đạo.
Ban sáng, chúng em từ Florence xuống Siena kính viếng Thánh Catarina Siena ở Đền Thờ Thánh Đaminh, và nơi sinh trưởng của vị thánh cùng VCTĐ Thánh Catarina.

Trước hài tích là cái đầu của vị thánh nữ Catarina dòng Đaminh, đệ nhất trong các thánh nữ, một cái đầu đã được Thánh Linh soi đông để chiêm niệm và phục vụ Giáo Hội

Trước vương cung Thánh đường của GP Siena Ý quốc, mang tên Thánh Catarina Sienna

Buổi chiều, chúng em đến Bolsena kính viếng Thánh Christina Tử Đạo, ở Nhà Thờ xẩy ra Phép Lạ Thánh thể năm 1263 liên quan đến Lễ Corpus Christi hằng năm hiện nay.
Chúng em, sau khi thăm các dấu tích của cả Thánh Christina lẫn Phép Lạ Thánh Thể, nơi dấu máu ở trên 4/5 mảnh đá được trưng bày, đã được dâng lễ ở bàn thờ chính.

Đây là ngày hành hương đầu tiên phái đoàn TĐCTT mặc đồng phục Mầu Trắng, mầu liên quan đến Thánh Thể, Tấm Bánh Thánh Trắng Tinh Tuyền.

Chiếc tour bus của chúng em hôm nay đã phải leo đèo vòng vèo đầy những cảnh hữu tình ở miến Tuscany Trung Ý, và nhất là đường về Assisi ban tối quanh co sương mù.
Tạ ơn LTXC đã cho chúng em về đến khách sạn ngay dưới chân đồi Assisi kịp bữa tối với những ly rượu đỏ làm ấm bụng khi trời lạnh mà còn hâm nóng tình anh chị em.

Ngày mai, Chúa Nhật 14/11/2021, phái đoàn hành hương TĐCTT chúng ta, bvan sáng sẽ đến kính viếng Thánh Phanxicô và Thánh Clara đều sinh quán ở Assisi, và 
ban chiều chúng em sẽ đến Cascia kính viếng đền thánh Rita Cascia, vì Thánh Quan Thày của Những Gì Bất Khả (The Patron of the Impossible). 
Tạ ơn LTXC đã ban cho phái đoàn hành hương TĐCTT chúng em được những giây phút hành hương chộp bắt lịch sử 2021 đầy ân tình thánh tuyệt vời với Chúa và với nhau.

em tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 14, 2021 at 12:46 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021:
Tường Trình 5 - Ngày 14/11
To: TDCTT googlegroup <
tdctt@googlegroups.com>

Tạ ơn LTXC lại tiếp tục ưu đãi phái đoàn hành hương chộp bắt 2021 TĐCTT của chúng ta.
Dự báo thời tiết vẫn cứ mưa, ấy thế mà cả ngày lại cứ như khí hậu mùa thu với khí êm nắng ấm, khiến cảnh sắc trở nên rạng ngời trước các máy chụp không tiếc tay.
Bầu trời ở Assisi thanh bình còn có sương và mây bao phủ cả môt đồng bằng bao rộng lại càng giống Đà Lạt sương mờ ban mai....

Ngày hành hương thứ 6 của phái đoàn TĐCTT tại Ý quốc hôm nay, Chúa Nhật 14/11 chính yếu là Assisi vào buổi sáng và buổi chiều, còn Cascia vào sau bữa trưa ở Assisi.
Tại Assisi buổi sáng, phái đoàn thăm Đền Thờ Thánh Phanxicô Hạ Tầng, trước hết viếng mộ thánh Phanxicô, sau đó là lễ vào lúc 9 giờ sáng, 10 giờ kính viếng Thượng Tầng.
Sau đó xuống xe bus để đến Nhà Thờ Thánh Clara để kính viếng xác thánh nữ, và Cây Thánh Giá nguyên thủy là nơi đã vang ra tiếng gọi Thánh Phanxicô đi sửa nhà Chúa!

Tại Cascia, phái đoàn đã đến kính viếng Thánh Nữ Rita, vị Thánh Quan thày của những gì là bất khả (the Patron Saint of the Impossible).
Nhà thờ dâng kính thánh nữ ở ngay sát Đan Viện Nữ Dòng Thánh Âu Quốc Tinh, nằm trên đỉnh núi phải leo lên bao nhiêu là thang chân cũng như thang máy (escalator)

Ngày hành hương được khởi đi từ Assisi cũng đã kết thúc ở Assisi, tại Đền Thờ Đức Bà Các Thiên Thần, nơi khởi nguồn cho ơn gọi của Thánh Phanxicô và dòng của ngài, cũng là nơi ngài qua đời, nơi ĐTC Phanxicô đã đến gặp gỡ và cầu nguyện với 500 người nghèo ở khắp Châu Âu mới sáng hôm Thứ Sáu 12/11/2021, hai hôm trước TĐCTT.


ĐTC gặp gỡ và cầu nguyện với người nghèo tại Assisi


Ngày mai, Thứ Hai 15/11, phái đoàn hành hương TĐCTT của chúng ta sẽ đến Loretto để kính viếng Nhà Đức Mẹ, ngôi nhà Mẹ đã đươc truyền tin thụ thai Lời Nhập Thể.
Chiều về phái đoàn chúng em sẽ trọ đêm ở Giovanni, một địa danh hành hương về Cha Thánh Piô Năm Dấu. 
Chúng em cảm thấy, qua suốt mấy hành hương quá tốt đẹp vừa rồi, như thể đã được vào đất hứa chảy sữa và mật, sau khi đã phải vượt qua khốn khỏ ở Mỹ và ở Đức.
Xin tiếp tục cầu cho chúng em với nhé. Riêng em vẫn không quên quí AC và đi đâu cũng cầu cho Nhóm TĐCTT thân thương của em.
em tĩnh



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 15, 2021 at 12:52 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021:
Tường Trình 6 - Ngày 15/11
To: TDCTT googlegroup <
tdctt@googlegroups.com>


Xin chào Quí TĐCTT rất thân thương của em về đêm từ San Giovanni Retondo Ý quốc, 

Tạ ơn LTXC một ngày nữa trong chuyến hành hương chộp bắt giữa mùa đại dịch toàn cầu 2021 này, một thời điểm mà để hành hương,
phái đoàn hành hương chúng ta nói chung và từng tham dự viên nói riêng,cần phải vượt qua rất nhiều thứ và nhiều lần:
- Vượt qua nỗi sợ đại dịch, 
- Vượt qua những cản ngăn trong gia đình, 
- Vượt qua những thủ tục 72 tiếng rắc rối phức tạp vì đại dịch như phải điền mẫu khai báo Form PLF và phải test covid-19 negative mới được vào Ý, 
- Vượt qua chuyến bay chuyển tiếp ở phi trường Frankfurt Đức quốc tưởng bị chia làm hai nhóm và mất địa điểm hành hương đầu tiên ngày 9/11/2021, nhưng LTXC vẫn sắp xếp để có thể đi chung khi chuyến bay nhóm đi trước 11 anh chị em đã đóng cửa, nhưng anh chị em cầu khẩn cùng LTXC, ngay sau đó liền nghe thấy thông báo chuyến bay quyết định chờ nhóm 13 anh chị em chưa kịp qua cửa ải thông hành (immigration) quá đông và kỹ lưỡng nên mất giờ cả 1 tiếng rưỡi đồng hồ, và chuyến bay trễ mất 50 phút, 
- Vượt qua những dự báo thời tiết hầu như ngày nào cũng mưa ngay từ khi đặt chân đến Ý quốc vào thời điểm Tháng 11 hằng năm này.

Nhóm 13 anh chị em TĐCTT lọt vào chuyến bay tưởng đã bay và đã cancelled những người vào muộn! Cuối cùng 24 người đã bay sang Ý cùng chuyến máy bay!

Chính lòng tin tưởng vào LTXC, ở chỗ, nếu thực sự Người muốn cho TĐCTT đi thì mọi sự sẽ tốt đẹp mà quả thực, sau khi đã hoàn toàn nỗ lực để vượt qua tất cả những gì được đề cập đến trên đây, theo đúng chủ đề của chuyến "Hành Hương Đức Tin", mà phái đoàn 24 anh chị em đã vào được mảnh Đất Hứa Đức Tin của Giáo Hội Hoàn Vũ ở Ý quốc và Roma, nhờ đó đã và đang được hoan hưởng tràn đầy sữa và mật "chứng tích phục sinh" 2 ngàn năm lịch sử của Giáo Hội Chúa Kitô trên trần gian này, ngay từ ngày đầu tiên Thứ Ba mùng 9/11, lễ Cung Hiến Đền Thờ Gioan Laterano, và hy vọng cho đến ngày cuối cùng, Thứ Năm 18/11/2021, Lễ Cung Hiến Đền Thờ Phêrô và Phaolô, nhất là Thứ Tư 17/11/2021, ngày cùng với Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh mừng 60 năm Linh mục, phái đoàn lại còn được triều kiến riêng ĐTC Phanxicô nữa.

Hành Hương ở Ý vào Tháng 11, nếu không bị mưa và lạnh vào thời điểm vốn dĩ về thời tiết này trong năm, như trường hợp của phái đoàn TĐCTT chộp bắt 2021 liều lĩnh đây, thì sẽ được hưởng thêm 2 cái lợi ngay trước mắt nữa, đó là nhờ vào thời điểm ít khách hành hương ấy nên rất hiếm (nếu không muốn nói là không có) khi nào bị chờ mất giờ, và vi trời tối sớm nên chỗ nào hành hương kính viếng ban chiều sẽ hiện lên (từ 5 giờ chiều) cả một cảnh tượng về đêm rất đẹp trước mắt và hình chụp như ở Cascia chỗ của Thánh Nữ Rita chiều tối hôm Chúa Nhật 14/11, hay ở Bolsena chỗ Phép Lạ Thánh Thể chiều tối Thứ 7 ngày 13/11. 

Thật là tuyệt vời, ban ngày cảnh sắc hiện lên rạng ngời trong ánh sáng mặt trời nắng ấm, trong khi về chiều tối, cảnh hiện lên huy hoàng trong ánh sáng nhân tạo thắp lên trên trái đất vốn âm u tăm tối về cả tâm linh này.

Cùng một cảnh Đền Thờ Thánh Phanxicô: ban sáng chụp cận cảnh (hình trên) và ban chiều chụp viễn cảnh (hình dưới, chụp từ hotel gần dưới chân đồi)

Tuy nhiên, hôm nay, Thứ Hai, 15/11/2021, khi gấn đến Loreto, trời hơi mưa, nhưng phái đoàn ở trong Thánh Đường Nhà Đức Mẹ suốt, không ở ngoài trời nhiều như ở Siena sáng Thứ 7 ngày 13/11, hay ở Assisi sáng Chúa Nhật 14/11, nên không hề bị mưa, cho tới khi trên đường bộ ra xe bus.phái đoàn mới bị lấm tấm mưa, thế thôi. Trong khi đó, ở Siena mưa cả ngày Chúa Nhật, nếu phái đoàn đến trễ 1 ngày đã bị kẹt nặng, và ở Assisi cũng thế, mới hôm qua không mưa thì hôm nay, lại mưa, khi phái đoàn vừa thăm  viếng hôm qua xong. Bởi thế, bấu trời lất phất mưa ở khu vực Nhà Đức Mẹ cũng mang một ý nghĩa Mùa Vọng nào đó: "Trời Cao, hãy đổ sương xuống, và ngàn mây, hãy mưa Đấng Chuộc Tội...". Vì tại Ngôi Nhà Đức Mẹ này, Con Thiên Chúa "đã hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14) trong cung dạ trinh nguyên của Trinh Nữ Tôi Tớ Xin Vâng Maria!

Lúc rời khách sạn ở Assisi để đi Loreto cách 2:30 phút lái xe, bầu trời sáng ngời, cho dù dự báo mưa 70%, thế mà lại không giồng như 3 ngày Thu Đà Lạt trước

Phái đoàn hành hương TĐCTT trong bộ đồng phục Mầu Xanh Thánh Mẫu sau Thánh Lễ 10:30 am ở một nguyện đường trong Thánh Đường Nhà Đức Mẹ.

 Sau đó ra xe đề về San Giovanni Retondo 4-5 tiếng lái xe thì trời lấm tấm mưa

Mưa chỉ bắt đầu nặng hạt vào lúc 8:15 pm khi phái đoàn đang dùng bữa tối, nhờ đó, anh chị em lại càng có một đêm ấm áp trong ân tình thánh tuyệt vời của LTXC.

Ngày mai, Thứ Ba 16/11, phái đoàn hành hương sẽ đến kính viếng 2 vị thánh: Cha Thánh Piô Năm Dấu và Thánh Januariô ở Naples có máu chảy một năm 3 lần,
Tối muộn chúng em mới về đến Roma là thủ đô của Ý quốc và cũng là nơi có Quốc Đô Vatican về dân sự nhưng lại chính là Tòa Thánh của Giáo Hội Công Giáo Roma.

em tĩnh 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Nov 16, 2021 at 2:12 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021: Tường Trình 7 - Ngày 16/11
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

Từ Thủ đô Roma Ý quốc xin thân ái chào Quí TĐCTT tối ngày Thứ Ba 16-11-2021.

Hôm nay là một ngày vượt qua từ âm mu mưa gió đến nắng lên trời sáng.

Trong chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan 2014, phái đoàn hành hương TĐCTT bấy giờ đã tránh được những trận mưa vào cuối tháng 4,
nhất là trận mưa Chúa Nhật 27/4/2014, ngày ĐTC GP II được tôn phong hiển thánh, được dự báo 95% mưa cả mấy ngày trước và ngay cả tới tận tối hôm trước, 
nhưng vẫn bị một trận mưa có một lần duy nhất rất đáng mưa, đó là Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 3/6/2014 khi phái đoàn ghé thăm trại diệt chủng Do Thái Auswitch ở Balan.

Chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh này cũng thế, có thể bị một trận mưa duy nhất là sáng Thứ Ba ngày 16/11/2021.
Lý do nên mưa và đáng mưa là vì Cha Thánh Piô Năm Dấu là vị thánh phái đoàn đến kính viếng hôm nay là vị thánh đã sống ơn gọi đau thương ngay từ nhỏ, 
và ngài còn đã được in 5 Dấu Thánh, với cuộc đời cũng đầy đau thương nơi bản thân mình cũng như cảm thương cho các tội nhân!



Tại San Giovanni Retondo, phái đoàn đã được dẫn đến thăm hai ngôi nhà thờ là nơi Cha Thánh Piô 5 Dấu đã giải tội và dâng lễ cho tới khi Cha qua đời.
Sau đó tới phòng trưng bày các dấu tích của vị thành Dòng Anh Em Hèn Mọn ngành Capuchin (lúp dài) và cuối cùng đến Nhà thờ mới kính viếng xác của ngài.

Phái đoàn hành hương TĐCTT tronh bộ đồng phục Mầu Tím Đau Thương Thương Xót trước bàn thờ chính của Ngôi Nhà Thờ mới rộng lớn và nguy nga.

Tuy nhiên, sáng bị mưa hôm nay phái đoàn TĐCTT cũng chỉ ở trong nhà, chứ không ở ngoài trời như ở Siena hôm Thứ 7 hay ở Assisi hôm Chúa Nhật, nên mưa không sao!
Sau khi rời San Giovanni Retondo, nơi Thánh GH Gioan Phaolô II đã đến 2 lần trước khi làm giáo hoàng (1947 và 1974) và một lần sau khi làm giáo hoàng (năm 1987), thì trời lại tươi sáng hơn bao giờ hết, dọc suốt con đường hơn 3 tiếng đồng hồ xuống Naples miền nam Ý quốc, thành phố lớn thứ 3 ở Ý sau Roma và Milan, và ở Naples này phái đoàn kính viếng Thánh Januariô Giám Mục Tử Đạo, trong Vương Cung Thánh Đường Naples Đức Mẹ Mông Triệu, đến bàn thờ hông có lưu giữ lọ máu khô của ngài mỗi năm loãng ra 3 lần (Thứ Bảy trước Chúa Nhật đầu tiên của Tháng 5, ngày 19/9 và ngày 16/12), chụp hình chung ở chỗ còn lưu giữ xương thánh của ngài, và cử hành Thánh Lễ vào lúc 3:30 pm  ở bàn thờ ngay bên cánh trái bàn thờ chính, nơi vị tour guide địa phương cho biết hiếm thấy xẩy ra.







Ngày mai, Thứ Tư 17/11/2021, phái đoàn sẽ tham dự buổi triều kiến chung (general audience) hằng tuầnh của ĐTC Phanxicô, và sau đó, cùng với Đức Ông Nguyễn Đức Minh, Phó TLH Nhóm TĐCTT kiêm linh hướng hành hương đã được Phủ Giáo Hoàng báo cho biết sẽ được gặp ĐTC Phanxicô. 28 vé giành cho phái đoàn TĐCTT được linh hướn bởi Đức Ông Giuse Nguyễn Đức Minh tham dự buổi triều kiến chung này đã được đại diện lấy mang về hotel sẵn sàng cho giây phút hằng được từng tham dự viên mong chờ này. Đây là giây phút tuyệt đỉnh của chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh chộp bắt 2021 này, vì Nhóm TĐCTT hằng ngày cầu cho ĐTC sau Chuỗi Thương Xót giờ đây được gặp Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt nơi bản thân của vị đại diện của Người trên trần gian hiện nay là ĐTC Phanxicô.... Tạ ơn LTXC.




 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 17, 2021 at 1:11 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021: Tường Trình 8 - Ngày 17/11
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

Từ Thủ đô Roma Ý quốc xin thân ái chào Quí TĐCTT tối ngày Thứ Tư 17-11-2021.

Ngày hành hương áp cuối này, tuy dự báo mưa mà lại không mưa, phải nói là ngày bận bịu nhất, bởi có nhiều sinh hoạt dồn dập trong cùng một ngày, nhất là vì lý do đại dịch:
1- Tham dự buổi triều kiến chung của ĐTC Phanxicô ở Sảnh Đường Phaolô VI, chỉ có một mình Đức Ông Nguyễn Đức Minh được gặp riêng ngài sau buổi triều kiến chung,
    biến cố bị hụt hẫng như lòng mong đợi của phái đoàn hành hương TĐCTT là vì LTXC muốn phái đoàn sống đức tin, một hụt hẫng gây ra bởi bị miscommunication,
    còn các hình ảnh về cảnh Đức ông Nguyễn Đức Minh được trực diện riêng với sẽ được lấy vào ngày mai, như Đức ông được trao cho tấm vé ấn định để lấy hình;

2- Tham quan Quảng trường Thánh Phêrô, để ngày mai trở lại có nhiều giờ hơn cho Đền Thờ Thánh Phêrô, nội cung Vatican, và Nhà Nguyện Sistine, nơi bầu giáo hoàng;

3- Tham quan bên ngoài hí trướng cũng là đấu trường Colliseum, một tan tích kịch sử của Đế quốc Roma đã từng sát hại Kitô hữu trong 3 thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo

4- Kính viếng Đền Thờ Thánh Phaolô ngoại thành, nơi có mộ của Vị Thánh Tông Đồ Dân Ngoại ở ngay bên dưới ngai tòa của bàn thờ chính;

5- Kính viếng Hang toại đạo Domitiano và cử hành Phụng Vụ Thánh Lễ ở đây vào lúc 4 giờ chiều, và cuối lễ có nghi thức tuyên hứa cho 3/4 tân TĐCTT ở hang toại đạo;

Có tất cả 6 anh chị em ngoài Nhóm TĐCTT tham gia hành hương, nhưng nhờ chuyến hành hương này 3 chị đã cảm nghiệm được LTXC nên muốn làm TĐCTT:
Từ trái sang phải: Chị Hoàng Thị Thành (Houston TX), Chị Đỗ Ngọc Huệ (Seattle WA) và Chị Nguyễn Thị Sáng (Wichita Kansas), còn Chị Nguyễn Thị Nhật (OC CA) bị hụt!



6- Test covid-19 trước 3 ngày về Hoa Kỳ, như trước khi đến Ý 72 tiếng, và điền Form trước 72 tiếng trước khi trở về Mỹ, chứng thực đã chích ngừa và thử covid negative.

Ngày mai, 18/11/2021, Lễ Cung Hiến Đền Thờ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Thánh Lễ cuối cùng cũng là Thánh Lễ kết thúc chuyến Hành Hương Đức Tin 2021 chộp bắt này,
phái đoàn hành hương TĐCTT sẽ cử hành Thánh Thể ở một nguyện đường trong Đền Thờ Thánh Phêrô vào lúc 8 giờ sáng, sau đó kính viếng Đền Thờ Thánh Phêrô, nội cung Vatican, và Nhà Nguyện Sistine; buôi chiều sẽ kính viếng 2 đền thờ chính nữa ở Roma là Đền Thờ Gioan Laterano và Đền Thờ Đức Bà Cả - Thế là xong chuyến hành hương!

em tĩnh

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Nov 18, 2021 at 1:00 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021: Tường Trình 9 - Ngày 18/11
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

Từ Thủ đô Roma Ý quốc xin thân ái chào Quí TĐCTT tối ngày Thứ Năm 18-11-2021.

Theo tự nhiên, giữa mùa đại dịch toàn cầu covid-19 càng ngày càng nguy hiểm hơn bởi đại dịch delta-21 với đầy những thủ tục phức tạp và hồi hộp thì chuyến hành hương chộp bắt 2021 của Nhóm TĐCTT mới đúng là một chuyến hành hương quá sức bấp bênh và thật là liều lĩnh, đến độ thay vì 40 anh chị em ngỏ ý muốn tham dự ngay từ ban đầu chỉ còn 24. Thế nhưng, theo siêu nhiên, thì chuyến hành hương bấp bênh và liều lĩnh này mới trở thành, dúng như chủ đề đã con cho nó ngay từ đầu, đó là chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021, đúng như mỗi tâm hồn tham dự cảm nghiệm thấy, qua từng ngày và từng biến cố cho tới này cuối cùng này, ở chỗ, nhờ hoàn toàn tin tưởng mà họ mới có thể vượt qua tất cả mọi sự, mọi ngăn trở, từ chính bản thân họ, gia đình họ, bất chấp tất cả các thủ tục rắc rối đòi hỏi về đại dịch, và lo âu về thời tiết hầu như chỉ mưa ướt và lạnh lẽo suốt thời điểm hành hương, mà LTXC đã liên lỉ ở cùng họ và đã tỏ mình ra qua họ một cách hết sức lạ lùng!

Hôm nay, Thứ Năm 18/11/2021, một ngày duy nhất dự báo nắng, và nắng thật, sau những dự báo mưa liên tiếp suốt hành trình đức tin hành hương chộp bắt này, như dấu hiệu cho thấy LTXC đã quả thực dẫn phái đoàn TĐCTT vượt qua gian nan khốn khó, như cuộc khổ nạn của Người và với Người, để cùng Người được phục sinh vinh hiển!

Phái đoàn hành hương TĐCTT hôm nay, ngày cuối cùng của chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 11/2021, đã được chiêm ngưỡng và cảm nghiệm hơn nữa, ở nơi Đền Thờ Thánh Phêrô cùng nội cung Vatican, bao gồm Bảo Tàng viện và Nhà Nguyện Sistine là kho tàng nghệ thuật về đức tin của Giáo Hội Chúa Kitô Phục Sinh, cũng như nơi Đền Thờ Gioan Laterano, ngai tòa của Vị Giám Mục Roma, tiêu biểu cho quyền bính giáo hoàng, cùng với Đền Thờ Đức Bà Cả, tiêu biểu cho vai trò Mẹ Giáo Hội của Người Nữ Tỳ Xin Vâng đã đứng dưới chân Thánh Giá Con của Mẹ (x Gioan 19:25), bằng tất cả đức tin tuân phục và diễm phúc của Mẹ, một đức tin tông truyền mà Kitô hữu môn đệ Chúa Kitô Con Mẹ phải tiếp tục sống với, sống trong và sống cho  một Giáo Hội được Chúa Kitô là Đầu ở cùng cho đến tận thế (xem Mathêu 28:20). 

Xin tạ ơn LTXC đã hiện diện và tỏ hiện trong chuyến Hành Hương 2021 của TĐCTT chúng con, bao gồm cả kết quả thứ covid-19 tối hôm qua, tất cả đều negativo!
Xin cám ơn Quí TĐCTT đã hiệp thông cầu nguyện, nhất là AC Thế Lan đã gửi em 100 MK tiến mặt xin Cha Đức Minh dâng lễ tạ ơn hôm nay cho phái đoàn TĐCTT đi bằng an.
Xin cám ơn Quí TĐCTT đã hằng ngày theo dõi tường trình hành hương của em và một số chị còn lên tiếng qua email hay tin nhắn tiêu biểu như sau:

"Tạ ơn Chúa. Em cám ơn anh Tĩnh đã cho em đã cho em cảm nghiệm được từng bước đi của phái đoàn, những nỗi lo lắng và hân hoan trong cuộc hành trình này. Xin Chúa luôn che chở và đồng hành cùng mọi người." 🙏 

"Tạ ơn chúa, cùng cảm ơn anh chị Tĩnh Nga đã cho chúng em cùng đồng hành với các anh chị trên đường đi hành hương đến nơi thánh. Em vẫn theo dõi mỗi ngày và cầu nguyện cho các anh chị thật nhiều sức khỏe bình an, Xin tạ ơn lòng thương xót chúa đã cùng đồng hành với các anh chị trên suốt cuộc hành trình. Tiếc quá, em không được cùng các anh chị đi hành hương những nơi thánh nhưng, em sẽ cố gắng cho lần tới".

Xin cám ơn Đức ông Nguyễn Đức Minh đã làm linh hướng hành hương cho chúng con. Cám ơn quí TĐCTT và Quí thân nhân và thân hữu của TĐCTT đã tham dự chuyến hành hương chộp bắt mà không ngờ đã được LTXC ban cho chúng ta một cách hết sức bàng hoàng và ngỡ ngàng đến độ không thể nào không trở thành chứng nhân thương xót của Người và cho Người, tiêu biểu nơi 3 chị tuyên hứa làm TĐCTT trong hang toại đạo cuối Thánh Lễ ngày 17/11/2021 vừa qua.

Cuối email là một số hình ảnh cuối cùng của chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021 (8-19/11): Trong tương lai, như mọi chuyến hành hương hay hành trình truyền giáo trước, em sẽ thực hiện một cuốn kỷ yếu cho riêng phái đoàn hành hương và online cho chung Nhóm TĐCTT.  Một lần nữa, tạ ơn LTXC đã cho phái đoàn TĐCTT hành hương chộp bắt 2021 được thực sự vượt qua từ đức tin tuân phục đến niềm vui thương xót tuyệt vời ân tình thánh với Chúa và với nhau.

Phái đoàn TĐCTT trước Thánh lễ ở hầm mộ Đền Thờ Thánh Phêrô của các Các Vị Giáo Hoàng, kể cả của Thánh Phêrô, gần bàn thờ chính của Đền Thờ Thánh Phêrô

Sau Thánh lễ, em tĩnh đã quí trước mộ của Thánh GH Gioan Phaolô II, Đấng sáng lập Nhóm TĐCTT, xin ngài chuyển cầu cho Nhóm TĐCTT biết đáp ứng như ngài kêu gọi.

Phái đoàn hành hương TĐCTT sau khi tham quan bảo tàng viện và nhà nguyện Sistine của Tòa Thánh đã đi ra ngoài ở chặng cuối cùng bằng cầu thang chôn ốc

Sau khi hát cầu cho ĐTC và cho VN trong nguyện đường Mẹ ở Đền Thờ Đức Bà Cả, nơi ĐTC Phanxicô luôn kính viếng trước và sau mỗi chuyến tông du của ngài.

Bữa tiệc ly đầy cảm xúc và quyến luyến thân thương hơn lúc nào hết, từ Cha Linh Hướng đến anh chị em, sau khi chúng em ngỏ lời cám ơn phái đoàn và bà tour host

Hẹn nhau trong chuyến hành trình truyền giáo ở Calcutta 2022 và chuyến hành hương 2023 theo vết chân Thánh Phaolô.

em tĩnh




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Nov 19, 2021 at 9:10 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021:
Tường Trình 10 - Ngày 19/11
To: TDCTT googlegroup <
tdctt@googlegroups.com>

Xin kính chào Quí TĐCTT chí thiết của em từ Rancho Cucamonga Nam California,

Tạ ơn LTXC đã cho phái đoàn hành hương TĐCTT chúng ta hoàn thành tốt đẹp chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021 lịch sử chộp bắt vừa qua.
Máy bay đã hạ cánh xuống phi trường LAX lúc 1:30 pm. Chúng em rời đó vào lúc 4:30 pm, bằng flyaway bus về downtown LA rồi từ đó đi Metrolink về nhà mất 2 tiếng đồng hồ.



Nhà em đã gửi tin nhắn báo cho chung quí anh chị hành hương vào lúc 2:49 am giờ Roma hôm nay, tức vào lúc 5:49 pm giờ CA như sau:

"Quý anh chị thân mến,
"Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta trở về Mỹ bằng an; không bị trễ chuyến bay từ Frankfurt về LAX; thật là hồi hộp vì chỉ có 45 phút để di chuyển và làm immigration.

"Chúng em xin lỗi là về đến LAX đã không có dịp để say good bye chung với cả nhóm. 
"Sau khi lấy luggages chúng em ra sau cùng với Cha.  Trên đường đi ra ngoài mấy người kiểm soát randomly chỉ Cha đi qua phía security control; họ kiểm soát xem mình có đem thịt, trái cây không.  Tất cả các luggages đều bị scan lại.  Họ lấy lại trái táo trong cái túi vải của Cha và ghi tên Cha trong giấy tờ.  Chị Sáng mà đi theo Cha dịp này chắc trễ chuyến bay.

"Chúng em mừng là quý chị ở xa đã kịp chuyến bay về nhà như: chị Nguyễn Kim Ngọc, Đỗ Kim Sang, Đỗ Ngọc Huệ (về Seattle WA) và Chị Nguyễn Thị Sáng (về Wichita Kansas).  Mừng cho bé Nguyễn Bích Phượng (về San Jose CA) và Hoàng Thị Thành (Houston TX) đổi được chuyến bay về sớm hơn.

(Hai chị em Đỗ Kim Sang và Đỗ Ngọc Huệ ngồi bên nhau trên chuyến bay chuyển tiếp từ Đức về Mỹ đang mơ về một chuyến hành hương tuyệt vời LTXC

(Chị Nguyễn Thị Sáng ở Wichita Kansas đang ngất ngây cầu Kinh Mân Côi nhờ Mẹ tạ ơn LTXC đã cho chị một chuyến hành hương đầu tiên tuyệt vời và về kịp đi làm)

"Em vừa được tin Cha và các anh chị ở Orange County đã về đến nhà, Phượng cũng vậy về tới San Jose rồi. Hẹn gặp lại vào dịp hành hương khác". 

Chị Nguyễn Kim Ngọc ở Seattle WA khi còn chờ máy bay ở phi trường LAX đã báo tin cho chúng em như sau:
"Cám on chị Nga hỏi thăm. Ba người Seattle đã tới gate Alaska. Cám on AC Tĩnh Nga. Cầu chúc các AC về bằng an. Nhớ nhau mãi trong Chúa... "



(Chị Nguyễn Kim Ngọc ngồi giữa đang thiếp đi trong LTXC và Chị Mai Ngọc Dung ngồi ngoài đang lim dim nhớ đến chồng con sau 12 ngày xa cách sắp được đoàn tụ)

Chị Nguyễn Thị Nhật ở OC cũng đã báo tin như thế này:

"Cám ơn anh chị Tĩnh Nga em đã về nhà, không biết phải cám ơn anh chị thế nào cho xứng , thôi  em phải nhờ chúa trả ơn và ban muôn ơn lành xuống anh chị và gia đình , xin chúa ban thêm sức khỏe cho anh chị để anh chị  có thêm nghị lực tổ chức các chuyến hành hương sắp tới , anh chị cũng đã mệt mỏi lắm rồi, chúc anh chị nghỉ ngơi cuối tuần để lấy lại sức , cám ơn chúa , cám ơn anh chị nhiều thật nhiều"



(Hai chị Nguyễn Thị Nhật và Chị Nguyễn Thị Ngát ngồi bên nhau trong chuyến bay chuyển tiếp từ Đức về Mỹ, và ở cùng phòng khách sạn, chị Nhật theo xe lăn Chị Ngát)

AC Vũ Lung và Đinh Tuyết Mai ở Orange County CA cũng báo tin như sau:

"Theo xe chị Ngát vợ chồng em về nhà bằng an"


(
Hàng ghế trên chuyến bay chuyển tiếp từ Đức về Mỹ còn trống chỗ nên Chị Tuyết Mai có lúc đã được dịp nằm ngủ ngon lành)

Chị Nguyễn Thị Lan (OC) và Chị Trần Xuân Hường (LA) được con ra đón, và Chị Nguyễn Thị Lan đã gửi tin nhắn cho chúng em như sau:

"Kính Anh Chị. Em cám ơn anh chị  đã lo lắng cho nhóm , bao nhiêu hồi hộp, chạy xuôi chạy ngược để lo cho mọi. Riêng em, em càng biết ơn anh chị đã lo lắng mọi sự cho em rất là chu đáo, đến phút chót chị còn gọi để bảo đảm là em đã về chưa anh chị mới an tâm, Thật em chẳng biết nói gì hơn, chỉ xin Chúa trả công cho anh chị, ôm ấp anh chị trong vòng tay yêu thương của Chúa. Hồi ra ngoài em cũng gọi cho anh chị, nhưng đt của em Phượng tắt từ trên máy bay nên em gọi không được, lúc chị gọi cho em thì em và vợ chồng Phong Hiền đang lu bu mang đồ lên xe (con em chở vợ chồng Phong về nhà bà con )Em cũng chẳng biết nói gì hơn, em có gì làm anh chị buồn lòng, anh chị bỏ qua cho em nhé.Em cám ơn anh chị, Chúc anh chị một giấc ngủ an lành trong tình yêu của Chúa. Chào anh chị.    Em lan "



(Chị Nguyễn Thị Lan ngồi ghế 41H trên chuyến bay chuyển tiếp tức Đức về Mỹ bên Chị Nguyễn Bích Phượng giữa và nhỏ Thúy Nga ngoài cửa sổ)

Sau khi ăn gói mì em viết email cho quí anh chị đây thì Cha Nguyễn Đức Minh gọi báo đã về đến nhà, sau khi cho đi cùng xe với chị Trần Kim Oanh về nhà chị ăn tối. 
Ngài báo tin rằng ngài sẽ dâng lễ lúc 8 giờ tối nay để tạ ơn Chúa đã cho chuyến hành hương chộp bắt của chúng ta được mọi sự tốt đẹp trong LTXC vô biên.



(Trên xe từ phi trường về với Chị Trần Kim Oanh ăn bún măng vịt còn có Chị Mai Ngọc Dung OC và Ac Phong Anh Rochester nhưng ở lại OC cho đến Thứ 2 mới về NY)

Tất cả mọi sự trong chuyến hành hương chộp bắt 2021 của phái đoàn TĐCTT, dù tuyệt vời trên cả tuyệt vời chăng nữa, cũng đã qua đi rồi, cũng đã trở thành quá khứ, cũng chỉ còn lại những tấm hình chụp vội và vô khối không biết chỗ đó là chỗ nào nữa v.v. Bởi thế, cái còn lại nơi một một tham dự viên chúng ta mới là cái quan trọng, cái làm cho chúng ta càng sống đức tin tuân phục vào LTXC hơn và sống đức ái trọn hảo với tha nhân hơn. 

Chớ gì niềm vui thương xót của Chúa, với Chúa và như Chúa chúng ta được hoan hưởng trong chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021 tràn đầy LTXC này trở thành nguồn sống thần linh cho chúng ta, biến chúng ta trở thành chứng nhân thương xót trong thời điểm thương xót hiện nay. Amen.

em tĩnh




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Nov 20, 2021 at 7:04 AM
Subject: TĐCTT Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021: Tường Trình 11 - Ngày 20/11, Áp Lễ Đức Mẹ Dâng Mình vào Đền Thánh 21-11
To: TDCTT googlegroup <
tdctt@googlegroups.com>

Xin chào Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên trong Ngày Thánh Mẫu hằng tiuần của chúng ta, Thứ Bảy 20/11/2021.

Hôm nay là ngày áp Lễ Đức Mẹ Dâng Mình vào Đền Thánh, theo thông lệ, vì là lễ nhớ, chúng ta cùng nhau dâng ngày áp lễ Mẹ để biệt kính Mẹ nhé, nhất là để 
noi gương bắt chước Mẹ sống trọn tình và trọn dời cho Đấng đã dựng nên chúng ta, đã cứu chuộc chúng ta nơi Con Ngài và đang thánh hóa chúng ta bởi Thánh Linh Ngài.

Chung Nhóm TĐCTT chúng ta và riêng 24 anh chị em trong phái đoàn Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021 chộp bắt chúng ta hãy nhờ Mẹ tạ ơn LTXC.
Tuy chúng ta bị hụt mất dịp may ngàn năm một thuở gặp gỡ vị giáo hoàng đương kim Phanxicô của chúng ta hôm triều kiến chung Thứ Tư 17/11/2021 như lòng mong ước,
gây ra bởi vấn đề miscommunication giữa chúng em và văn phòng phục vụ hành hương cho chúng ta qua bà nhân viên tour host của chúng ta và người lấy vé.

Trong văn thư của Phủ Giáo Hoàng, cho cả em hồi tháng 7/2021 (ngày 15) cũng như Tòa Giám Mục Orange hồi Tháng 10/2021 (ngày 26), đều có câu như thế này:
"Presenting this letter, a reprentative of the group will be able to come to the Bronze Door of the Apostolic Palace to collect the 40 tickets (Reg N. 1165 - trong văn thư cho em) / 28 ticket (Reg N. 3962 - trong văn thư cho Tòa Giám Mục Orange)... The ticket will indicate the relevant time, place and access."  

Ngoài ra, hôm Thứ Bảy 6/11, 2 ngày trước lên đường, Phủ Giáo Hoàng còn hỏi chúng em về tên từng người trong phái đoàn, thành phố và tiểu bang của từng người nữa, chúng em đã phải hồi âm ngay để nhờ đó đáp ứng những đòi hỏi cần thiết để đề phòng những "lẫn lộn" có thể xẩy ra, và để cho phái đoàn Đức Ông Đức Minh gặp ĐTC.

Tuy nhiên, trên đường từ San Giovanni Retondo của Cha Thánh Piô Năm Dấu đến Vương Cung Thánh Đường Mẹ Mông Triệu ở Naples để kính viếng Máu của Thánh Januarius chảy ra mỗi năm 3 lần, bà tour host Monica đã gọi điện thoại cho Phủ Giáo Hoàng, và xác nhận 2 văn thư xin 40 và 28 tickets chỉ là 1 phái đoàn TĐCTT được linh hướng bởi Đức ông Nguyễn Đức Minh, và bà đã nhờ người đại diện chúng em đến lấy vé, được ấn định từ 3-4 giờ chiều 16/11/2021, lúc chúng ta đang kính viếng Máu của Thánh Januarius. 

Thế nhưng, không biết người đại diện có trưng ra văn thư Phủ Giáo Hoàng gửi cho Tòa Giám Mục Orange hay chăng mà 28 tickets, bao gồm của cả Đức Ông, chỉ là những tickets bình thường, không thấy có 3 chi tiết hướng dẫn quan trọng ở trên mỗi vé là vào lúc nào - time, ngồi ở đâu - place và lối vào - access. Bởi thế, khi lúc vào  cửa của Sảnh Đường Phaolô VI để tham dự buổi triều kiến chung hôm 17/11/2021, đáng lẽ chính Đức ông cũng không được ngồi riêng bên trên để gặp ĐTC sau buổi triều kiến chung, cho đến khi trưng văn thư Phủ Giáo Hoàng gửi cho Tòa Giám Mục Orange, nhưng bấy giờ đã quá muộn để đổi vé đặc biệt mầu xanh hơn là mầu hồng cho chung nhóm.

Nếu cả nhóm có vé mầu xanh thì, dù không được ngồi trừ Đức Ông Nguyễn Đức Minh ở phía bên trên sát với khán đài của ĐTC, nhưng cũng được sắp xếp ngồi sát với hàng trên cùng ấy, để sau buổi triều kiến chung cũng được sắp xếp cho từng nhóm lên chụp chung với ĐTC, như phái đoàn hành hương TĐCTT chúng ta đều chứng kiến thấy sau đó. Tất cả những gì bị hụt hẫng ấy cũng không ngoài ý Chúa, Đấng đã tỏ mình ra cho chúng ta liên tục suốt cuộc hành hương, bao gồm cả chặng cuối cùng ở Đức trước chuyến bay chuyển tiếp về Mỹ, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta vẫn cần phải sống đức tin, cho dù không được gặp ĐTC, vì chính Chúa mới là tối hậu của đức tin chúng ta.
Vẫn còn may cho phái đoàn hành hương TĐCTT chúng ta, ở chỗ, nhờ đến sớm nên chúng ta đã chiếm được những chỗ ngồi và đứng sát với con đường ĐTC từ khán đài, sau khi gặp gỡ các người được Phủ Giáo Hoàng sắp xếp cho được gặp, xuống chào chung khách hành hương bên dưới, nhờ đó chúng ta có người đã 

được sờ đến áo của ngài, như Nhỏ Nga tay phải sờ áo tay trái chụp hình, trong khi chị Trần Lan Hương chụp hình selfie khi ngài tới gần. 



hoặc được ĐTC ghé vào làm phép lành cho tượng Thánh giá, như AC Phong Anh vừa đưa tượng Thánh giá trước ngài vừa chụp hình, 



hay chụp được những tấm hình rất cận cảnh vào giây phút gần gũi nhất chưa từng có này:

Riêng em, cầm lá cớ Việt Nam có Trái Tim Mẹ ở giữa từ chuyến Hành Hương Thánh Mẫu - Thời Điểm Maria 2017, trong đó có thêm hình của chính ĐTC Phanxicô lần hành hương 2021 này để sửa soạn cho giây phút được gặp ngài, thế nhưng khi tiến đến gần chỗ của em, chỗ cuối cùng dọc từ trên xuống dưới của phái đoàn hành hương TĐCTT, ngài lại quay sang phía đối diện để đọc bức thư của ai đó, sau khi ngài đã làm phép tượng Thánh Giá cho AC Phong Anh, thế là em hụt mất một lần sát cận ngài nhất nữa. 







Chiều ngày 12/5/2017 khi ĐTC tiến vào Quảng Trường Thánh Mẫu Fatima, em đứng gần ngay cổng mà khi tới gấn ngài lại quay sang bên kia!


Tạ ơn LTXC đã chỉ cho con được nhìn ngài gần hơn bao giờ hết, nhưng vẫn không thể đụng chạm đến ngài, vì đức tin chính là nhận biết thực tại thần linh bằng cái nhìn và chiêm ngưỡng hơn là đụng chạm bề ngoài, những gì chính Chúa Giêsu Phục Sinh đã bảo Chị Mai Đệ Liên khi chị muốn nhào tới chân Chúa: "Đừng đụng đến Thày, vì Thày chưa về cùng Cha" (Gioan 20:17), nghĩa là con người tạo vật được cứu chuộc nhờ đức tin tuân phục của chúng ta và được thánh hóa bằng đức ái trọn hảo của chúng ta sẽ được đụng chạm đến Người khi chúng ta được hiệp thông thần linh trên thiên đàng với Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

em tĩnh

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Nov 20, 2021 at 9:59 AM
Subject: Magnificat: TĐCTT Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021
To: Phái đoàn hành hương 2021

Quí AC tham dự Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021 rất thân thương của em.

Sáng hôm nay, chúng ta không còn bữa breakfast với nhau kiểu buffet nữa. Sau đó chúng ta lại lên xe tiếp tục chuyến hành hương của chúng ta, như chúng ta đã đi từ Venice đến Milan, từ Milan đến Florence, từ Florence đến Assisi, từ Assisi đến San Giovanni Retondo, và từ San Giovanni Retondo đến Rioma, từ Roma về Hoa Kỳ.

Thế là 12 ngày hành hương chộp bắt lịch sử 2021 này của chúng ta đã qua đi, vĩnh viễn qua đi, không bao giờ còn một chuyến đi nào như thế nữa, vào cùng thời điểm, cùng bộ mặt, cùng vượt qua v.v. Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta thực sự cảm nghiệm thấy ý nghĩa và mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô nơi những lần chúng ta vượt qua gian nan khốn khó đầy lo âu sợ hãi về đại dịch kinh hoàng, về thủ tục khắt khe, và về thời tiết buồn thảm.

Tuy nhiên, nhờ cảm nghiệm vượt qua từ chuyến hành hương vừa bấp bênh vừa liều lĩnh này, đức tin của chúng ta mới càng trở nên sâu sa và mãnh liệt hơn, nhờ đó, mỗi người chúng ta đã và đang cảm nghiệm thấy một niềm vui linh thiêng khôn tả, để chúng ta có thể vượt qua mọi gian nan khốn khó trong thung lũng nước mắt lưu đầy trần gian bất khả tránh này, cho đến khi được hoan hưởng LTXC trong thực tại hiệp thông thần linh trường sinh vĩnh hằng với Thiên Chúa 3 Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần!

Trong niềm vui thắm thiết đức tin và tràn đầy lòng tri ân cảm tạ như thế, chúng ta cũng không quên 4 người anh chị em chúng ta vẫn tiếp tục ở lại Ý thêm 3 ngày nữa, cho mãi tới Thứ Hai tuần tới, ngày 22/11/2021 mới về lại Hoa Kỳ như chúng ta, 
và muốn về còn phải vượt qua cái test covid-19 vào ngay hôm Thứ Sáu 19/11/2021 là ngày chúng ta về Mỹ nữa mới được, với kết quả "positivo" như 20 người chúng ta. Hy vọng những ngày extra chỉ có 4 người của chúng ta ấy tiếp tục vượt qua cho đến khi về Mỹ.




Chúng ta càng không quên được người chị em TĐCTT của chúng ta, Chị Trần Tự Hồng, đáng lẽ cũng tham dự hành hương với chúng ta ngay từ đầu, nhưng vì người chị bỏ cuộc nên chị cũng bỏ cuộc theo, mỗi người mất 200 MK sau khi đóng 500 MK đặt cọc. Khi máy bay vừa hạ cành ở LAX hôm qua, em nhận được tin nhắn từ chị như sau:

"Chào anh Tĩnh. Em xin báo cho anh biết là nhà em bị cháy hôm thứ Tư vừa qua, mọi người đều được bình an.  Cảm tạ ơn Chúa .  xin  anh nhắn với hội thêm lời cầu nguyện cho chúng em được vâng theo ý Chúa và cho gia đình em được bình an trong tâm hồn. Cảm ơn anh và các bác cùng tất cả anh chị trong đoàn. Em Hồng"
Sau đây là một số email, hầu hết là text, từ những chị đã gửi đến cho chúng em về chuyến hành hương:

"Chao anh chi Tinh, Nga. Chung em da den Seattle binh an. Em cam on anh chi da giup cho em va cac anh chi duoc mot chuyen hanh huong day y nghia va chu dao. Em cung xin cam on duc ong linh huong da dong hanh cung chung em. Em thanh that cam on. Hue Do"  (email của Chị Đỗ Ngọc Huệ, tân TĐCTT, ở Seattle WA)

"Cám ơn anh chị Tĩnh Nga cho chúng em chuyến hành hương giúp chúng em tăng thêm đức tin qua bàn tay quan phòng của Chúa , mọi trở ngại đều được Chúa & Mẹ Maria  cho vượt qua. Xin Chúa luôn đồng hành cùng anh chị". (Chị Đỗ Kim Sang Seattle WA)

"Em cảm ơn anh chị rất nhiều tổ chức một chuyến hành hương thật tuyệt vời !!!" (Chị Mai Ngọc Dung OC CA)   

"Em chào anh chị tính Nga, tạ ơn chúa đã cho các anh chị gìn giữ các anh chị trở về nhà được bình an, đọc email của anh và được nhìn những tấm hình anh bỏ lên thật là cảm động, nhưng em nghĩ tất cả đều không ngoài Ý chúa, chúng ta vẫn tiếp tục tạ ơn lòng thương xót của chúa đã đồng hành và gin giữ các anh chị trên mọi nẻo đường các anh đi qua. Xin chúa chúc lành cho các anh chị" (Chị Nguyễn Nancy OC CA)   

Từ nay tới cuối năm 2021 này em rất ư là bận với đủ thứ chuyện trong nội bộ gia đình cũng như của chung Nhóm TĐCTT, nhưng em vẫn cố gắng hoàn thành cuốn Kỷ Yếu Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021 sớm bao nhiêu có thể. Nhũng anh chị nào muốn order hơn 1 cuốn làm ơn cho em biết để em in ấn cho đủ nhé. Bằng không em cũng chỉ in 30 cuốn là cùng. Hy vọng chúng ta sẽ có được tập Kỷ Yếu vào dịp tết Nguyên Đán 2022 đầy ý nghĩa. AC nào viết bài xin cho em trước ngày 8/12/2021, tức còn 3 tuần nữa, vì càng viết sớm càng nóng hổi và đang còn nhớ nhiều, bằng không, càng lâu càng nguội càng không muốn viết nữa. Cám ơn quí AC nhiều.

em tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Nov 20, 2021 at 4:27 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021: Tường Trình 12 - Ngày 20/11
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Thế là 12 ngày hành hương chộp bắt lịch sử 2021 này của chúng ta đã qua đi, vĩnh viễn qua đi, không bao giờ còn một chuyến đi nào như thế nữa, vào cùng thời điểm, cùng bộ mặt, cùng vượt qua v.v.
Tạ ơn LTXC đã cho chúng ta thực sự cảm nghiệm thấy ý nghĩa và mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô nơi những lần chúng ta vượt qua gian nan khốn khó đầy lo âu sợ hãi về đại dịch kinh hoàng, về thủ tục khắt khe, và về thời tiết buồn thảm.

Tuy nhiên, nhờ cảm nghiệm vượt qua từ chuyến hành hương vừa bấp bênh vừa liều lĩnh này, đức tin của chúng ta mới càng trở nên sâu sa và mãnh liệt hơn, nhờ đó, mỗi người chúng ta đã và đang cảm nghiệm thấy một niềm vui linh thiêng khôn tả, để chúng ta có thể vượt qua mọi gian nan khốn khó trong thung lũng nước mắt lưu đầy trần gian bất khả tránh này, cho đến khi được hoan hưởng LTXC trong thực tại hiệp thông thần linh trường sinh vĩnh hằng với Thiên Chúa 3 Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần!

Trên xe bus ra phi trường từ 3:30 am ngày Thứ Sáu 19/11/2021, trong vòng 30 phút, ngoài phép lành đầu ngày cuối cùng của Cha linh hướng và cùng nhau cầu Kinh Mân Côi, 

em đã lập lại những gì chính yếu em luôn nhấn mạnh đến về, trong và của chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021 sống đạo này:

1- Anh chị em TĐCTT tham dự chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021 lịch sử chộp bắt chúng ta ai cũng đã đều cảm nghiệm thấy LTXC;

2- Nhờ đó mà TĐCTT là thành phần sống ơn gọi thương xót càng tin tưởng vào LTXC hơn để sống sứ vụ thương xót hơn trong thời điểm thương xót hiện nay;

3- Nhất là trong những cơn gian nan khốn khó của cuộc sống đạo hay sống đời, vì cuộc hành trình đức tin của Kitô hữu chúng ta chỉ là một cuộc vượt qua liên lỉ;

4- Càng gian khổ và mệt mỏi càng chứng tỏ mình đang tiến lên núi, thay vì dễ chịu, thoải mái và may lành, thường nguy hiểm và vấp ngã như người xuống núi;

5- Càng sống đức tin càng nên giống Chúa Kitô vượt qua, một Chúa Kitô phục sinh vẫn còn 5 Dấu Thánh, những dấu thánh bất khả thiếu này mới thực sự là và cho thấy một cách sống động nhất nơi bản thân TĐCTT “chứng tích phục sinh”!

6- Mọi sự đã qua đi: các đền thờ nguy nga đồ sộ, các thánh tích linh thiêng, vị giáo hoàng đương kim Phanxico, các biến cố gian khổ, các lo âu sợ hãi, các thủ tục đòi hỏi gắt gao rắc rối… 

     nhưng trong tâm hồn của từng tham dự viên chuyến Hành Hương Đức Tin Chứng Tích Phục Sinh chính là một niềm vui thương xót!

Tạ ơn Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã đồng hành vượt qua với chúng con.

em tĩnh

Xin mời quí anh chị theo dõi lại toàn bộ tường trình về chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021 ở cái link dưới đây:

Hành Hương Chộp Bắt - Từng Ngày Vượt Qua  


 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Nov 21, 2021 at 2:17 PM
Subject: TĐCTT Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021: Sự Kiện Triều Kiến và Ý Nghĩa Đụng Chạm
To: Phái đoàn hành hương 2021

Quí AC trong phái đoàn TĐCTT Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021 rất thân mến của em,

Cho đến hôm nay em mới có thể nắm bắt được phần nào, em cũng có thể dám nói là nắm bắt được hầu như tất cả ý nghĩa về 
sự kiện phái đoàn TĐCTT chúng ta đã bị hụt hẫng một cách oan uổng được triều kiến ĐTC Phanxicô cùng với Đức Ông Nguyễn Đức Minh.

Cho dù ai trong chúng ta cũng đã sẵn sàng chấp nhận Ý Chúa rồi, không có một ai tỏ ra than van trách móc gì cả, bởi ai cũng đã cảm thấy ơn phúc Chúa ban, chỉ bị hụt hẫng được trực diện với ĐTC thôi, 
nhưng tự nhiên chúng ta vẫn cảm thấy tiếc xót không nhiều thì ít
.
Nếu xét về nguyên nhân tại sao chúng ta bị hụt hẫng sự kiện hồng ân ngàn năm một thuở này, như quí anh chị vẫn nghe em nói là do vấn đề miscommunication,
do chúng em không thể đích thân đến lấy vé vào giờ ấn đình, mà người đại diện lấy vé lại không trình văn thư.
Nếu xét về vị trí để có thể hưởng hồng ân trực diện với vị đại diện Chúa Kitô trên trần gian là vị giáo hoàng Phanxicô của chúng ta,
chính mắt chúng ta đã chứng kiến thấy những gì xẩy ra trong buổi triều kiến chung vừa rồi ở Sảnh đường Phaolô VI:
 
1- Chúng ta đã thấy không phái đoàn nào được ngồi ở hàng trên cùng, ngoại trừ một số cá nhân, như ĐÔ Nguyễn Đức Minh, hay đa số các người bị khuyết tật; phái đoàn được đặc ân nào cũng chỉ được chụp chung với ngài sau triều kiến chung.
2- Nếu ở Quảng trường Thánh Phêrô bên ngoài thì có thể chúng ta được gặp ngài trước triều kiến chung, vì theo lệ ngài sẽ xuất hiện lúc 9 giờ, đến 9:30 am mới bắt đầu buổi triều kiến, và như thế chúng ta ở cùng chỗ Đức Ông Nguyễn Đức Minh.
3- Nhưng không ngờ Thứ Tư 17/11/2021, vì khí hậu lạnh lẽo không tốt, nên buổi triều kiến chung lại ở trong Sảnh Đường Phaolô VI (Paul VI's Hall), nên ngài gặp gỡ những ai được đặc ân sau buổi triều kiến chung thay vì trước như ở Quảng trường.


Nếu xét đến ý nghĩa của những gì là "chứng tích phục sinh" thì chỉ cần nhìn, chỉ cần chiêm ngắm là đủ, chứ không cần đụng chạm, như chính Chúa Kitô Phục Sinh đã khẳng định với Chị Maria Mai Đệ Liên: "Đừng động đến Thày" (Gioan 20:17).
Bởi thế, vì Chúa Kitô đã phục sinh, thân xác của Người đã trở nên thiêng liêng như các thần trời, không thể nào đụng chạm như khi Người còn sống trong thân xác, mà nếu Người còn cho phép được đụng chạm đến Người, chứ không ngăn cản như với Chị Maria Mai Đệ Liên, thì chỉ có những ai còn hồ nghi, chưa chịu tin rằng Người sống lại thôi, như trường hợp điển hình nhất là tông đồ Toma (xem Gioan 20:25,27). 

Căn cứ vào mạc khải thần linh ở hai trường hợp Chúa Kitô tỏ mình cho cả Chị Maria Mai Đệ Liên, không cho chị đụng chạm đến Người, lẫn cho tông đồ Toma thì lại cho đụng chạm đến Người, thì đủ thấy rằng "chứng tích phục sinh" là ở chỗ chiêm ngắm, liên quan đến thực tại thần linh cần đến đức tin, hơn là đụng chạm bề ngoài, liên quan đến cảm tình và cảm, xúc tự nhiên, không cần thiết như chính đức tin. Vậy nếu LTXC không cho chúng ta được đụng chạm đến xác thịt của vị đại diện Người là vị giáo hoàng đương kim Phanxicô của chúng ta hôm triều kiến chung Thứ Tư 17/11/2021 là vì Người đối xử với chúng ta như thành phần môn đệ trưởng thành, như Mai Đệ Liên, chứ không phải thành phần môn đệ còn non yếu như tông đồ Toma. Đó là tất cả ý nghĩa về sự kiện hụt hẫng đụng chạm của chúng ta vậy.

Nghĩ như thế em lại càng cảm tạ LTXC hơn nữa, vì Người đã cho chúng ta được một đặc ân cuối cùng là không được đụng chạm đến ĐTC Phanxicô để sống đức tin thuần túy, thực sự và trọn hảo hơn nữa, vì thực tại thần linh mới là đối tượng của đức tin, vì chính Người mới là thực tại tối hậu của đức tin và cho đức tin nơi chúng ta. LTXC đã chọn cho chúng ta và đã ban cho chúng ta "phần tốt hơn" (Luca 10:42) mà chúng ta lại cảm thấy tiếc nuối những gì là tầm thường hay phụ thuộc hơn thì có thể chúng ta bất xứng với Người và vô ơn với Người. Tạ ơn LTXC đã đối xử với chúng ta như những cành nho sinh hoa trái, khi cắt tỉa chúng ta cho càng sai trái hơn (xem Gioan 15:2), thì tại sao chúng ta còn tiếc xót, mà không vui lên chứ: Alleluia! Magnificat anima mea dominum - Linh hồn tôi ngợi khen Chúa!

em tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Nov 22, 2021 at 6:01 AM
Subject: Welcome 3 Chị Tân TĐCTT
To: Chị Nguyễn Thị Sáng <sandyn59@yahoo.com>, Chị Hoàng Thị Thành <httc@sbcglobal.net>, Chị Đỗ Ngọc Huệ <huendo@yahoo.com>
Bcc; TĐCTT

Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã ban thêm cho Nhóm TĐCTT chúng ta 3 tân TĐCTT từ Khóa LTXC XXXXVII - 2021 trong chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh vừa qua 8-19/11/2021

Nhóm TĐCTT thực hiện sứ vụ thương xót của mình chính yếu bằng các Khóa LTXC, để nhờ đó giúp cho thành phần tham dự viên cảm nghiệm thấy LTXC mà dấn thân cùng với nhóm dấn thân trong thời điểm thương xót hiện nay.

Bởi thế, cho dù về hình thức không phải là Khóa LTXC, nhưng về tinh thần cũng là một cách thức để cảm nghiệm thấy LTXC, qua các chuyến hành trình truyền giáo xuyên việt, như 7 anh chị em ngày 22/10/2018 đã tuyên hứa ở Việt Nam,

hay qua các chuyến hành hương, như 8 người (trong đó có cả Cha Nguyễn Đức Minh) trong chuyến Hành Hương Tia Sáng Từ Balan năm 2014, những tâm hồn đã tuyên hứa ngay trong Đền Thánh LTXC ở Balan hôm CN ngày 4/5/2014,

hoặc như 7 anh chị em đã tuyên hứa trong chuyến Hành Hương Thánh Địa - Tuần Thánh Vượt Qua 2019 hôm Chúa Nhật Phục Sinh 21/4 ở ngay Nguyện đường sát cận Nhà Tiệc Ly, nơi Chúa Kitô Phục Sinh hiện ra với các tông đồ vào chiều tối Chúa Nhật.


Riêng chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2019 này, chung phái đoàn và từng tâm hồn tham dự đã thực sự cảm nghiệm thấy LTXC, qua những gì đích thân chứng kiến thấy từng ngày.

Bởi thế đã có 3 trong 6 anh chị em tham dự ngoài nhóm TĐCTT đã tự nguyện gia nhập, còn 3 vị nữa nếu sau này gia nhập ở địa phương của mình, như San Jose CA, Rochester NY hay Orange County CA thì sẽ nhập chung cùng khóa với 3 chị tân TĐCTT, những tâm hồn đã tuyên hứa TĐCTT tại chính một nơi tiêu biểu cho đức tin Kitô giáo, nơi Kitô hữu thuở ban đầu của Giáo Hội, còn sống cũng đã qua đời nhất là vì tử đạo, cùng ở chung một chỗ là các hang toại đạo (catacombs), ngày Thứ Tư 17/11/2021.

 


 

Từ trái sang phải là Quí Chị: 1- Chị Hoàng Thị Thành ở Houston TX, 2- Chị Đỗ Thị Huệ ở Seattle Washington và 3- Chị Đỗ Thị Sáng ở Wichita Kansas


Cám ơn Quí AC đã tích cực và mau mắn cùng nhau gia nhập Nhóm TĐCTT của chúng ta,

để sống ơn gọi thương xót bằng đức tin tuân phục của chúng ta, nhờ đó thực hiện sứ vụ thương xót của chúng ta trong thời điểm thương xót hiện nay.

3 Quí chị nữa đã làm tổng số Đạo Binh Thương Xót TĐCTT chúng ta được 771 phần tử ở 7 TGP và 16 Giáo Phận trên đất nước Hoa Kỳ này.

Xin trân trọng giới thiệu với quí chị trang website của chúng ta ở cái link sau đây, bao gồm tất cả những gì về Nhóm TĐCTT từ đầu tới nay: http://bit.do/thoidiemthuongxot


Ngoài ra, Nhóm TĐCTT còn có những sinh hoạt online ở khắp nơi:

1- PVLC trực tuyến mỗi tuần vào chiều tối Thứ Năm, mỗi tuần sẽ có một cái link khác nhau và sẽ được thông báo từng tuần;

2- Hai giờ kinh freeconferencecalls mỗi ngày: Giờ Kinh Mân Côi 12 giờ trưa tới 1 giờ chiều hay hơn, và Giờ Kinh Thương Xót 3 giờ chiều tới 4 giờ hay hơn.

Xin quí anh chị muốn tham gia thì sử dụng số phone (716) 427-1128 và số nhập cuộc (access code) 753941#. 

    

Xin hân hạnh giới thiệu 3 tân TĐCTT tuyên hứa trong chuyến Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021 trên đây.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, xin hoán cải chúng con trở thành những trẻ nhỏ của LTXC, để chúng con biết nhìn tất cả mọi anh chị em con bằng ánh mắt của LTXC như Mẹ Maria. Amen.


em tĩnh


Hôm nay là Lễ Thánh Cecilia 22/11, quan thày của Chị tân TĐCTT Hoàng Thị Thành. 

Xin Thánh Cecilia chuyển cầu để chị cũng được sống thánh chứng nhân như ngài nhé.

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Nov 24, 2021 at 1:36 PM
Subject: Những gì còn lại sau chuyến hành hương 11/2021 chộp bắt đầy những bấp bênh và liều lĩnh...
To: Phái đoàn hành hương 2021
Cc: TDCTT Cha Nguyen Duc Minh <josducminh@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>, TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quí AC Tham Dự Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021 ơi,

Nhìn lại chuyến đi của chúng ta mà tạ ơn Chúa hơn bao giờ hết, nhất là ngày mai, Ngày Lễ Tạ Ơn ở Hoa Kỳ.
Nếu chúng ta chậm một chút thôi là khốn đốn, có thể bị mắc kẹt ở Đức quốc.
Bởi các nước chung quanh Ý quốc, như Đức, Pháp Áo v.v. đang phong tỏa chống dịch dữ dội,
trong khi đó chung Âu Châu đại dịch đang lên, như các bản tin được đính kèm theo ở cuối email này.

Ngoài ra, theo tin tức Chị Đinh Tuyết Mai nghe được truyền thông cho biết Đức bắt đầu thực hiện các biện pháp cấm cản từ Thứ Hai ngày 22/11, tức sau 3 ngày chúng ta về (19/11/2021),
vậy mà 4 AC ở San Jose cũng may thoát được ngay hôm Thứ Hai ấy.
Sơ Hiền ở Roma, người đang lo phép lành Tòa Thánh mừng 50 năm thành hôn của AC Lung Mai do Cha Đức Minh nhờ, có cho nhà em biết rằng cám ơn Chúa cho nhóm vì Ý bị đợt dịch thứ 4 tấn công nên bắt đầu các biện pháp ngặt hơn nữa.
Thế mà chúng ta lại cứ phây phây hoan hưởng trọn chuyến hành hương trong nắng ấm với đầy nhũng cảnh sắc cả ngày lẫn đêm tuyệt vời, không ai bị bệnh gì, không ai bị positive, tất cả đều về lại Hoa Kỳ bằng an.

Chuyến hành hương chộp bắt đầy bấp bênh và liều lĩnh của chúng ta quả thực là một trải nghiệm vượt qua bất khả chối cãi về sự hiện diện và tỏ hiện của LTXC nơi chúng ta, chung cũng như riêng, và vì thế,
cái chính yếu còn lại nơi tâm hồn mỗi anh chị em chúng ta không phải là kỷ niệm để đời, là hình ảnh chụp khắp nơi, là giây phút được gần gữi ĐTC Phanxicô,
mà là chính lòng tin của chúng ta vào LTXC hơn để nhờ đó trở thành chứng nhân thương xót của Người.

Magnificat anima mea dominum - Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Alleluia.

em tĩnh

Em đang thực hiện những cái links từng ngày hành hương, và khi nhìn lại hình ảnh tràn đầy để sắp xếp lại kèm theo diễn giải, 
em chẳng những nhớ đến quí AC, đến chuyến hành hương kỳ diệu này, mà còn tạ ơn LTXC liên lỉ hơn bao giờ hết khi đọc thấy các tin tức sau đây:  
Covid-19: Châu Âu ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục, bệnh viện nhiều nước chịu áp lực  

Châu Âu siết 'vòng kim cô' chống Covid-19

WHO: Covid-19 châu Âu là phát súng cảnh báo thế giới

COVID-19 thế giới 15-11: Nhà xác ở một số nước Đông Âu lâm vào cảnh quá tải

Đức bắt buộc quân nhân tiêm vac-xin chống Covid

Chính phủ Pháp cấp tốc đối phó với đợt năm đại dịch Covid-19

Covid-19 : Áo thông báo tái phong tỏa toàn quốc và bắt buộc tiêm ngừa