THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

Sinh Hoạt Hội Ngộ

 

 

TĐCTT Tham Dự Hậu Sự Ông Cố Phaolo Nguyễn Văn Nam

Thân phụ của Cha Nguyễn Tuấn Long

 

Thăm Viếng và Cầu Nguyện 8:00-10:00 pm Thứ Hai 2/8/2021

 

Cha Nguyễn Tuấn Long cám ơn tất cả mọi người đã đến thăm viếng và cầu nguyện cho Ông Cố của Cha,

kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ

Hàng trên cùng là gia đình ruột thịt của Cha, với gia đình người em trai ruột duy nhất của ngài là Nguyễn Minh Dũng

Nhóm TĐCTT là một hội đoàn mà Cha Nguyễn Tuấn Long là 1 trong 8 phần tử đầu tiên và là tổng linh hướng tiên khởi (2009-2014)

Toàn bộ chương trình tối hôm nay được mở màn bằng nghi thức chào cờ, mặc niệm và phủ cờ cho sinh viên sĩ quan thiếu úy Nguyễn Văn Nam trường chiến tranh chính trị khóa 4

Tham dự viên bao gồm 3 cộng đoàn chính: CĐ Phêrô Torrance TGP LA, nơi 2 anh em ngài sinh hoạt trong LĐ Thiếu Nhi Fatima (có mấy trưởng TNF tham dự tối hôm nay),

CĐ Thánh Tâm Vannys TGP LA, nơi là đã từng là quản xứ, CĐ Oceanside GP San Diego nơi ngài đang phụ giúp

Trong gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ từ quân độ sang đến Nhóm Gioan Tiền Hô, mới tới Nhóm TĐCTT được Cha Long yêu cầu đọc kinh trong khi đó mọi người lên viếng xác

Mọi người lên viếng xác từ phía bên phải nhà thờ để Cha đứng ở đầu quan tài có dịp cám ơn từng người

Cuối cùng là lời phần ưu của vị chủ tịch CĐ Thánh Phêrô Torrance Trần Xuân Nghĩa

Kết thúc bằng việc Cha Long nhận lá cờ Việt Nam đã phủ quan tài của chiến sĩ sĩ quan Nguyễn Văn Nam thân phụ của ngài

Để rồi sau đó là quan tài được chuyển ra ngoài và lên xe tang về nhà quàn cho tới sáng hôm sau Lễ An Táng ở cùng Nhà Thờ Saint Justin Tử Đạo ở Anaheim

 

Thánh Lễ An Táng 11:00 am - 13:00 pm Thứ Ba 3/8/2021

 

Nghi thức rước thi thể của người quá cố từ cuối nhà thờ lên trước cung thánh

Thánh lễ An Táng hôm nay đông hơn hôm qua khoảng 1/3, cũng 3 cộng đoàn chính và 2 hội đoàn như tối hôm qua,

bao gồm cả ca đoàn tự lập, vì nhà thờ Saint Justin tử đạo này không thuộc về một cộng đoàn Việt Nam nào ở GP Orange CA

Vị phó tế duy nhất đọc Phúc Âm

Cha Nguyễn Tuấn Long giảng lễ, một bài giảng vắn gọn những rất thực tế đã gây tác động không ít nơi cả quí linh mục đồng tế lẫn giáo dân

Ngài mở đầu bằng việc gia đình ngài sắp hoàn thành một nơi hưu dưỡng cho thân phụ của ngài, diện tích 800 feet, ở bên nhà của người em trai của ngài.

Nhưng không ngờ sắp hoàn thành trong tháng 8/2021 này thì thân phụ của ngài đã qua đi rất nhanh

Nên ngài cảm nghiệm thấy đúng là trần gian này là tạm bợ mau qua, chỉ có quê trời là vĩnh cửu mà thôi

và cảm nghiệm cuối cùng trong 3 cảm nghiệm của ngài là khi chết thì mọi người đều trở thành bình đẳng, công bằng, dù khi sống có hơn nhau mấy chăng nữa...

Trong số 16 vị linh mục đồng tế hầu như chỉ toàn là các vị thuộc TGP LA là giáo phận nhà của Cha Long. Rất tiếc Cha già Nguyễn Đức Minh tính đến nhưng không ai chở.

Nhóm TĐCTT tham dự còn đồng hơn cả tối viếng xác và cầu nguyện hôm qua, bao gồm cả 6 anh chị em từ TGP LA: AC Thế Lan, AC Hồng Phát, CC Thân và Phúc.

Chính Cha Long đại diện gia đình ngỏ lời cám ơn quí cha và quí cộng đoàn dân Chúa. Ngài muốn tổ chức âm thầm mà không ngờ đông như vậy, nhờ "truyền khẩu"

Nghi thức tiễn đưa cuối lễ và sau đó di quan để thân xác của Ông Cố Phaolô Nguyễn Văn Nam được hỏa táng

Lại một người anh em đã ra đi trước chúng con là những người còn sống sót cũng sẽ tới phiên lên đường vào thời điểm của mình

Trong hình còn thiếu Chị Trần Thị Nhuận về ngay sau lễ, Chị Hoàng Nhàn Nancy, Chị Trần Bạch Yến, Chị Nguyễn Phúc và Chị Nguyễn Thị Thân v.v nếu đầy đủ thì từ 33 anh chị em trở lên.

Cuối lễ Cha Long cũng tha thiết mời mọi người ở lại bên hội trường để gia đình ngài có thể phục vụ một chút

TĐCTT ở trong hội trường ngồi rải rác ở 2 bàn khác nhau và cả ở ngoài hội trường

Ở lại cho tới khi gặp được Cha Long thì còn 1/3 anh chị em TĐCTT ngay trước bậc thềm hội trường của GX Saint Justin Tử Đạo Anheim GP Orange. Tạ ơn LTXC.

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 3, 2021 at 10:14 PM
Subject: TĐCTT Tham Dự Hậu Sự Ông Cố Cha Nguyễn Tuấn Long
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021


Tạ ơn LTXC đã cho TĐCTT chúng ta cơ hội hội ngộ tang chết đông đảo nhất từ sau 1 năm rưỡi, từ tối hội ngộ mừng tân xuấn 2020 tháng 2/2020.

Cuộc hội ngộ đông đảo này là dấu báo phấn khởi cho Khóa LTXC 13-14/8/2021 tới đây ở GX Saint Columban GP Orange CA.

Anh chị em gặp nhau rất vui vẻ, có anh chị đúng 1 năm rưỡi nay mới gặp lại... Thật là những giây phút tuyệt vời ân tình thánh với nhau trong LTXC.

Với tâm tình tri ân cảm tạ, xin mời quí anh chị cùng nhìn ngắm lại những hình ảnh 


TĐCTT Tham Dự Hậu Sự Ông Cố Cha Nguyễn Tuấn Long  

 

https://youtu.be/6MRQFU9_V0c



em tĩnh