THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

TĐCTT Hội Ngộ Phục Vụ trong Ngày Lịch Sử 17/7/2021

 

Ngày 17/7/2017 tại sao lại là ngày lịch sử?

Xin thưa, đó là ngày Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange khánh thành bằng việc Thánh Hiến Tượng và Đài Đức Mẹ Lavang ở khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô Giáo Phận Orange California, một vương cung thánh đường có thể nói đẹp nhất trong các vương cung Thánh Đường ở Hoa Kỳ, cả về chính ngôi nhà thờ lẫn phong cảnh rất hữu tình chung quanh ngôi nhà thờ lịch sử đầy kỹ thuật cùng nghệ thuật này.

Đúng thế, thật không ngờ, đúng 3 năm trước, cũng vào ngày 17/7/20218, Nhóm TĐCTT, danh xưng theo tiếng Mỹ là The Viet Apostolate of Divine Mercy đã được Giáo quyền Giáo Phận Orange chính thức công nhận là một hội đoàn công giáo tiền hành trong Giáo Hội, sau 9 năm thành lập (2009) hay 10 năm ơn khởi động (2008). Thật là một trùng hợp không ngờ theo sự quan phòng thần linh của Thiên Chúa, và cũng không ngờ, Nhóm TĐCTT, tuy không phải là một đoàn thể trong cộng đồng cũng được mời gọi phụ giúp phục vụ trong chính Ngày Lịch Sử Thứ Bảy 17/7/2021 này, để rồi, chính vị phó chủ tịch ngoại vụ cộng đồng Trần Anh Kiệt là người đã mời gọi và đã gửi tin nhắn vào lúc 7:56 phút sáng Chúa Nhật 18/7/2021 cám ơn sau đây:

Anh Tĩnh thân mến
Xin hết lòng cám ơn quý anh chị đã giúp rất nhiều để việc tổ chức được tốt đẹp. 
Ngợi khen tinh thần hăng say phục vụ của quý anh chị và hội đoàn TĐCTT. 
Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang, trả công bội hậu và luôn tuôn tràn hồng ân xuống cho quý anh chị và gia đình. 
Cùng cầu nguyện cho nhau.
em,
kiệt  


Nếu mạc khải Cựu Ước là hậu trường bất khả thiếu và bất khả phân ly với mạc khải Tân Ước thế nào phần hậu trường cũng không thể coi thường trong bất cứ một tổ chức hay thực hiện này, chứ không riêng gì văn nghệ. Những hình ảnh em cố gắng chụp đầy đủ bao nhiêu có thể, ở khắp nơi khắp chốn cũng như vào các giờ khác nhau trong ngày, khiến cho những hình ảnh tường trình này, có thể nói, dường như không thể nào tìm thấy trên các videos, hay truyền hình, hoặc facebook, hay livestream v.v. về biến cố của Ngày Lịch Sử 17/7/2021 đây. Vì toàn là những tấm hình thuộc hậu trường, khuất mắt truyền thông, và hầu như chẳng ai để ý tới, không phải chỉ của riêng Nhóm TĐCTT, mà còn của chung Cộng đồng Công giáo Việt Nam Giáo Phận Orange nữa. Bởi thế, chúng có tính cách phần nào bổ túc và hoàn trọn bộ hình cho Ngày Lịch Sử 17/7/2021 bất khả quên này, trong tiến trình phát triển Cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại nói chung, gián tiếp liên quan đến cả Giáo Hội ở Việt Nam.

Vì nhiều hình ảnh em chụp, ở cả Nhà Thờ Chính Tòa, nơi tổ chức Khánh Thành bằng việc Thánh Hiến Tượng Đài Đức Mẹ Lavang, lẫn Trung Tâm Công Giáo, nơi sửa soạn các phần thực phẩm cho 8 ngàn người tham dự, (thật ra không tới, vì còn khá nhiều chỗ trồng ở các lều và ở phía cuối, nên phần ăn cũng được bới lại không đủ 8 ngàn phần như dự tính), và vào nhiều lúc khác nhau trong ngày, từ 9 giờ sáng cho tới kết thúc nghi thức khánh thành trước lễ, bởi em được có cơ hội di chuyển theo chiếc Xe U-Haul chuyên chở các phần ăn từ Trung Tâm Công Giáo đến Nhà Thờ Chính Tóa 4 đợt trong ngày này: 12 giờ trưa, 1:30 chiều, 3 giờ chiều và 4:30 chiều, chưa kể lúc lấy xe U-Haul xong, chúng em đã đến Nhà Thờ Chính Tòa vào lúc 9:30 sáng để biết vị trì cổng vào cũng như bỏ thực phẩm xuống, và khi kết thúc còn kịp giờ tham dự phần cuối cũng là phần chính thức Thánh Hiến Tượng Đài Đức Mẹ Lavang lúc gần 5 giờ chiều.

Trong Thánh Lễ thì em ngồi xa với Nhóm TĐCTT để theo dõi qua màn hình ở lều của mình, nên không chụp được gì khi chính điện thoại lưu động Samsung 8 của em cũng vừa hết pin. Tuy nhiên, như được Chúa an bài cách kỳ diệu, những tấm hình trong lễ vẫn được gửi đến cho em từ nhiếp ảnh viên TĐCTT Nguyễn Châu Ngọc Huệ, người tham dự trực tuyến livestream tại nhà, bằng không, cho dù chị có trực tiếp hiện diện cũng chẳng thể nào chụp được những tấm hình đầy đủ như thế ở các nơi và mọi lúc như thế bởi phải ngồi một chỗ và có lưu động cũng bị giới hạn không được tự do như chốn không người. Còn những tấm hình chụp sau lễ cho riêng Nhóm TĐCTT, từ i-phone của Chị TĐCCC Phan Hoàng Bickie / Bích, trước lễ đài vừa mới kết thúc để trở thành sân khấu trình diễn văn nghệ vào lúc 8:00 tối tới 10 giờ tối, một lễ đài cũng là tượng đài, bấy giờ không được chụp ngay trước tượng. Tạ ơn LTXC và cám ơn quí chị.

Nội dung và bố cục toàn bộ hình hơn kém 150 tấm của Ngày Lịch Sử 17/7/2021 và cho Ngày Lịch Sử 17/7/2021 này, được sắp xếp làm 3 phần chính yếu, thứ tự như sau:
Phần 1- Khung Cảnh Biến Cố
Phần 2- Phục Vụ Lương Thực
Phần 3- Phụng Vụ Thánh Thể

 

Phần 1- Khung Cảnh Biến Cố

 

Về hiện trường

Ngày Lịch Sử 17/7/2021 tuyệt vời cả về khí hậu với mặt trời nắng trong đượm thêm những con gió thoảng mát người.

Tâm điểm làm nên một trong những địa danh nhất ở Orange County Nam California chính là ngọn tháp và ngôi vương cung thánh đường Chúa Kitô bằng kính này.

Khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô của Giáo Phận Orenge thật đáng là một thắng cảnh du lịch, nhìn từ góc độ nào cũng muốn chụp hình, bởi cái view quá hấp dẫn của nó.

Linh đài Mẹ Lavang vào ngày ngày 15/5/2020, hơn 1 năm trước, bấy giờ đại dịch toàn cầu covid-19 đã tấn công Mỹ quốc càng ngày càng khủng khiếp đến bị hoàn toàn phong tỏa!

Tượng Mẹ Lavang (hình chụp lúc 9:45 sáng) còn được phủ chụp kín mít bằng một bao vải mầu xanh Thánh Mẫu cho tới khi được chính thức mở ra để Thánh Hiến vào lúc gần 5 giờ chiều.

Chương trình chính thức từ 3 giờ chiều cho 10 giờ đêm, nên ban sáng mới chỉ lác đác một số khách hành hường từ xa hay những ai có trách nhiệm phục vụ tại hiện trường

Các lều tiếp đón, xin lễ, đóng góp, cứu thương, kỷ vật v.v. từ cổng đường Chapman vào, được dựng lên dọc suốt trên lối đi theo nghĩa trang (ở đằng sau và bên dưới)

Một dọc lều tương tự nữa ở phía đường Lewis, để khách hành hương hay tham dự đi về phía nào cũng có thể gặp được những gì cần để được giúp đỡ hay hưởng ứng 

Các lều rộng lớn nhất rất chắc vững được dựng lên từ tháp chuông lên trước trước Tượng Đài Đức Mẹ Lavang, bao chiếm cả khu vực parking dọc đường Chapman

Lều nào cũng có một màn ảnh lớn để theo dõi ở trên đầu, hướng về trung tâm lễ đài, kèm theo các loa âm thanh chuyên nghiệp để ở đâu cũng xem thấy và nghe thấy

Dọc bờ tường của khuôn viên nhà thờ chính tòa bên dường Chapman là một dẫy nhà vệ sinh cho khách hành hương và tham dự

 

Về Nhân Sự

 

Tài xe (phải) và lơ xe (trái) đặc trách chiếc U-Haul chuyên chở các phần ăn, trưóc lễ đài (hình trên) cũng như trước lều chính (hình dưới), vào lúc 9:45 sáng

Quí anh chị đứng trước lều chính có mặt lúc bấy giờ bao gồm 2 vợ chồng từ Kansas City Kansas State và 3 người họ hàng của họ đến từ Florida

Chưa tới 10 giờ sáng mà các xe tour bua từ xa đã kéo tới... Trong số bạn bè, em gặp được cả 1 TĐCTT từ Virginia trong Đoàn Hiệp Sĩ Columbus 

Các tình nguyện viên sau trưa đã kéo tới trực tại nơi đã được chỉ định để chực chờ phục vụ khi cần

40 ngàn chai nước sẵn sàng thỏa mãn cơn khát cho khách hành hương hay tham dự, trung bình mỗi người 5 chai, vì những ngày nắng nóng kỷ lục mới diễn ra tuần trước

 

Lúc này mới 12 giờ trưa tới 1 giờ 30 chiều nên chưa có bao nhiêu người tới, nhất là dân chúng địa phương và quan khách

Đoàn Hiệp Sĩ Columbus, trong đó có cả từ Virginia là đoàn đầu tiên ngành Việt Nam ở Hoa Kỳ, đang được phỏng vấn và hội họp ở một trong những lều tham dự

Tuy nhiên, ở lều, có thể gọi là trung ương, vì đối diện ngay với lễ đài, đã có nhiều người tập trung, đông nhất trong các lều váo thời điểm 12:00 - 1:00 trưa

Lều ca đoàn ở bên trái lễ đài trông xuống bấy giờ cũng chỉ mới chỉ được dàn xếp âm thanh và dàn nhạc cụ vậy thôi.

Các thứ trống chiêng được chuyển vào chỗ của mình để cùng hiệp thông hòa tấu dâng âm thanh của mình chúc tụng ngợi khen trong Ngày Lịch Sử 17/7/2021 này

Dẫy lều phục vụ ở phía đường Lewis bên phía đông của ngôi Vương Cung Thánh Đường và ở phía nam của lễ đài cũng bắt đầu càng lúc càng nhộn nhịp hơn bên dẫy lều phía nghĩa trang

Bởi vì ở đây gần với các bãi parking rộng từ cổng số 4 và số 5 vào từ phía đường Lewis

Các vũ viên lớn nhỏ đang dượt lại, ở ngay lối vào Vương Cung Thánh Đường, những điệu vũ cho buổi diễn xuất của mình từ 3 đến 4 giờ chiều

Quán thực phẩm và giải khát cho những ai khách hành hương và tham dự cần mua thưởng thức trong thời gian trước khi chương trình chính thức và trong giờ văn nghệ tối

Từ 3 giờ chiều trở đi, khách hành hương từ xa đến và tham dự ở địa phương đã kéo đến khá đông

Nhóm kỹ sư âm thanh và màn hình ngồi cuối một trong những lều hướng về lễ đài 

Tại lều trung ương, linh mục đoàn đã ngồi vào chỗ được sắp xếp cho mình, kể cả vị sứ thần Tòa Thánh từ Washington đến

Mục dạo nhạc (musical prelude) đầu tiên mở màn cho chương trình một giờ đầu tiên (3:00 - 4:00 pm) là ca đoàn tổng hợp 500 ca viên hát bài về Mẹ Lavang

Lều trung ương bao giờ cũng đông đầy hơn hết và nhanh nhất, từ trên xuống dưới, trong số các lềi còn lại trong khu vực

Màn thứ hai tiếp ngay sau ca đoàn tổng hợp là vũ khúc Mẹ Lavang được trình diễn bởi 223 vũ viên của cộng đồng từ 16 cộng đoàn, với đủ mọi mầu sắc phục truyền thống

Sau khi trình diễn trên lễ đài, họ đã kéo nhau về phía pastoral center (Tòa Giám Mục)

 

Phần 2- Phục Vụ Lương Thực

 

Trong khi đó, từ trước 9 giờ sáng, đã có các bà mẹ trong cộng đồng đền Trung Tâm Công Giáo để phục vụ các phần ăn dự tính là 8 ngàn

 

Nhóm TĐCTT, hầu hết trong bộ đồng mục mầu Xanh Thánh Mẫu, cũng đã nhào vô phục giúp phục vụ tại đây, bằng việc cho các phần ăn vào từng thùng lớn, rồi chuyển lên xe để chở tới Nhà Thờ Chính Tòa

18 anh chị em TĐCTT (còn thiếu Anh Nguyễn Hoàng Quang đang làm việc bên trong) đã mau mắn tình nguyện đến phụ giúp phục vụ, như đã được mời gọi từ vị phó chủ tịch cộng đồng (người đứng rìa phải)

3 TĐCTT: Chị Lý Nguyễn Oanh (giữa) trong hội các bà mẹ, kiêm trưởng ban ẩm thực Nhóm TĐCTT, Chị Hoàng Minh (phải) trưởng ban xã hội Nhóm TĐCTT, và Chị Trần Kim Oanh (trái) trong ban ẩm thực Nhóm TĐCTT

Việc đầu tiên là dán các thùng giấy lớn mua từ U-Haul về để đựng các phần ăn, mỗi thùng đựng được gần 50 phần ăn

Đầu tiên, các thùng được xếp ở đằng sau nhà bếp của Trung Tâm Công Giáo, bởi bấy giờ việc dọn các phần ăn ở ngay trong hội trường chứ không phải ở ngoài sân

Trong gian bếp đã đầy các khay bánh cam nhỏ, một trong 3 thứ chính của mỗi hộp phần ăn

Trong hội trường 3 gian, đầy những bàn và các thùng quít ngọt lịm đặt ở khắp nơi để chờ cho vào từng hộp phần ăn, sau đó mới tới 3 cái bánh cam, rồi cuối cùng mới tới bánh mì

Những thùng rỗng được sắp xếp sẵn sàng ở sau nhà bếp lại được chuyển từ đó đến phía sân tiền đường của nhà nguyện Trung Tâm Công Giáo

Sở dĩ tất cả phải dọn ra ngoài, không còn ở trong hội trường 3 gian như ban đầu là vì một gia đình đã booked chỗ giỗ hôm đó mà người phụ trách quên không để ý

Trong khi đó, ở phía trước, TĐCTT khỏe mạnh hơn cũng phụ giúp chuyển đồ từ hội trường ra ngoài sân Trung Tâm Công Giáo

 "Ông này là ai mà làm việc vất vã thế?" - lời nhắn của người chụp kèm theo tấm hình

"Ông ấy nói rất vui được phục vụ" - lời nhắn của người chụp kèm theo tấm hình

Bây giờ đến đợt cho bánh cam vào từng hộp phần ăn trong khi chờ đợi món chính là bánh mì được Tân Hoàng Hương ủng hộ

Các thùng chất đầy các ổ bánh mì được xe van chuyển từ nhà kho của Tân Hoàng Hương gần đó sang Trung Tâm Công Giáo

Anh TĐCTT Nguyễn Hoàng Quang và một tình nguyện viên, đáp lời kêu gọi của Nhóm TĐCTT, đang kéo thùng bánh mì từ xe lên chỗ các hộp phần ăn

Nhóm chị em TĐCTT đang ngồi nghỉ lấy sức ở gian hội trường sát với nhà bếp, sau đợt dán thùng ở đằng sau nhà bếp và chuyển thùng lên sân Trung Tâm Công Giáo

Kho hàng của 4-5 Tiệm Tân Hoàng Hương nổi tiếng ở khu Tiểu Sài Gòn, ngay mặt đường Westminster (bên phố Westmister) cũng là Đường 17 (bên phố Santa Ana), gần Trung Tâm Công Giáo

Bên trong kho THH này, mấy dẫy bàn đang gói bánh mì. Em đã sang tận nơi để thăm viếng với những lời lẽ vang động như:

"Đức Mẹ Lavang gửi lời cám ơn quí anh chị phục vụ ở THH. Bánh mì mang sang Trung Tâm Công Giáo đều tuyên bố Tân Hoàng Hương đây..." - Mọi người cười vui vẻ!

Sau khi có đủ các thùng đầy một xe, thì được chuyển lên xe - chuyến đầu tiên vào lúc 12 giờ trưa, với 31 thùng, trong đó có 11 thùng cho 500 ca viên cần vào lúc 1 giờ để lấy sức tập dượt

Giới trẻ trong cộng đồng đã đặc trách chuyển các thùng đựng hộp phần ăn từ trên xe xuống, trước tiên là 11 thùng cho ca đoàn tổng hợp ở tại nhà nguyện vẫn làm lễ trước đây khi Vương Cung Thánh Đường đang được chỉnh trang.

Sau đó, còn lại 20 thùng thì chuyển vào Pastoral Center (Tòa Giám Mục) để sẵn cho mát trong phòng đầu sau cửa ra vào bên phải phía đường Chapman

3 chuyến sau đó đều được chuyển đến cùng một nơi này

Các thùng đựng gần 50 hộp phần ăn được đặt sẵn trên các tấm ván có 4 bánh xe và giây kéo để từ đây kéo ra các lều phân phối cho khách hành hương và tham dự sau Thánh Lễ

Trong lúc ấy thì ở Trung Tâm Công Giáo vẫn tiếp tục các hộp phần ăn cho đợt chuyển chở thứ hai và cho tới khi xong, vào lúc 4 giờ chiều, khi bắt đầu nghi thức khánh hành tượng đài ở hiện trường

Mọi sự đã sẵn sàng, chỉ chờ bánh mì là khâu vất vả và lâu nhất bởi tính chất phức tạp và chuyên môn của khâu này. 

Mỗi thùng chứa gần 50 hộp phần ăn, mỗi hộp bao gồm 3 thứ: quít ngọt, 3 cái bánh cam nhỏ (cũng từ Tân Hoàng Hương) và 1 ổ bánh mì của Tân Hoàng Hương

 

Phần 3- Phụng Vụ Thánh Thể

Ngay trước Thánh Lễ Đại trào là Nghi Thức Thánh Hiến Tượng Đài Thánh Mẫu Lavang, Mẹ Việt Nam

Nhóm TĐCTT vừa kịp chở nhau về hiện trường để tham dự những giây phút chính yếu nhất của Ngày Lịch Sử 17/7/2021

Cũng may còn đủ pin để chụp 2 tấm hình cuối cùng vào ngay lúc mở màn Tượng Mẹ Lavang trước khi Tượng được Thánh Hiến cùng với Linh Đài Mẹ

Đức Cha chủ sự mghi thức Thánh hiến Tượng Đài Đức Mẹ Lavang vừa hoàn tất việc kéo bao màn che Tượng Mẹ Lavang 

Hình ảnh Mẹ Lavang ngay trên đây và từ đây trở xuống được nhiếp ảnh viên TĐCTT chụp từ vệ tinh qua livestream tại nhà của mình

Đức Cha phụ tá GP Orange Nguyễn Thái Thành giảng lễ và ngài nhấn mạnh đến hành trình Mẹ Lavang từ Ý về Linh Đài và từ 223 năm trước ở Lavang

Đức Cha Kevin Vann chủ tế Thánh Lễ và ban phép lành trọng thể cuối lễ; Đức Khâm Sứ chủ sự Nghi thức Thánh hiến Tượng Đài

Quí Cha đồng tế từ những hàng đầu tiên của Lều Trung ướng tiến lên rước lễ và mang Thánh Thể đến cho giáo dân ở các lều theo sự hướng dẫn của các người cầm dù

Trong khi đó ca đoàn tổng hợp hát Ca Hiệp Lễ

Đức Cha phụ tá Nguyễn Thái Thành ngỏ lời tri ân cảm tạ tất cả mọi người, nhất là các ban ngành trực tiếp liên quan đến Tượng đài và Ngày lễ

Đức Cha chính Kevin Vann Giáo Phận Orange ban phép lành trọng thể cho cộng đoàn dân Chúa

Nghe đâu CĐ CG VN GP Orange sẽ tổ chức Ngày Thánh Mẫu hằng năm tại Linh Đài Mẹ Lavang này - như thế thì quá hay!

 

Nhóm TĐCTT phục vụ Ngày Lịch Sử 17/7/2021 lưu ảnh sau Thánh lễ Đại trào

Lạy Mẹ Lavang, Nhóm TĐCTT chúng con xin càm ơn Mẹ đã cho nhóm chúng con bỗng nhiên được gắn liền với Ngày Lịch Sử 17/7/2021 này từ ngày 17/7/2018

thời điểm Nhóm TĐCTT The Viet Apostolate of Divine Mercy được Giáo quyền Giáo Phận Orange chính thức công nhận là một hội đoàn Công giáo tiến hành trong Giáo Hội

Xin Thánh Mẫu Lavang, Mẹ Việt Nam, giúp cho Nhóm TĐCTT Việt Nam chúng con ở Hoa Kỳ này xứng đáng được LTXC hiện diện và tỏ hiện trong Thời điểm Thương xót hiện nay. Amen!

Xin mời xem tiếp hai cái links tài liệu sau đây:

10,000 giáo dân Công Giáo dự Lễ Thánh Hiến Linh Đài Đức Mẹ La Vang

https://youtu.be/epiQhj_iaS0

https://christcathedralcalifornia.org/ollvshrine/




From: 
Tinh Cao 
<daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jul 18, 2021 at 10:00 PM
Subject: TĐCTT Phụ Giúp Phục Vụ Ngày Lịch Sử 17/7/2021
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

“Các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con” (Gioan 13:34,15:12)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

 

 

Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn LTXC và TMTX Maria đã chú clành cho Ngày Lịch Sử 17/7/2021 ở Cộng đồng Công giáo Việt Nam Giáo phận Orange Nam California.

Sau nữa, em cũng xin cám ơn Quí AC đã hiệp thông cầu nguyện, nhất là Quí AC đã đến phụ giúp cộng đồng phục vụ trong Ngày Lịch Sử chưa từng thấy hết sức đặc biệt này.

Sau hết, với tâm tình Ngợi Khen Magnificat của Mẹ Maria Đầy Ơn Phúc và với Mẹ Lavang, Mẹ Việt Nam, xin mời quí AC theo dõi bài ký sự bằng hình ảnh kèm theo phụ chú của em ở cái link sau đây:


TĐCTT Hội Ngộ Phục Vụ trong Ngày Lịch Sử 17/7/2021  


em tĩnh


TĐCTT - Đức Tin Tuân Phục

TĐCTT - Đức Ái Trọn Hảo

TĐCTT - Niềm Vui Thương Xót 

 

Những Tấm Hình Hậu Ngày Thánh Mẫu Lavang 17/7/2021

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Sep 5, 2021 at 5:28 AM
Subject: TĐCTT ngắm nhìn Linh Đài Mẹ Lavang của CĐCGVNGP Orange CA sau 1 tháng rưỡi
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>
Cc: CRM Vu Minh Nhien nguyen DT <louvmn@yahoo.com>

Xin chào quí TĐCTT từ tờ mờ sáng vùng sa mạc San Bernardino Nam California Chúa Nhật XXXIII Thường Niên hôm nay,

Sáng sớm hôm qua, chúng em rời nhà lúc 5:30 am, như vào thời điểm em gửi email hôm nay đây,
để xuống Nhà Thờ Chính Tòa GP Orange dự lễ an táng của Bà Cố Ru là mẹ của Cha nguyên giám tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ Vũ Minh Nhiên, CRM.

Không ngờ, nhờ dịp này, vào lúc 6:15 am, sau 45 phút lái xe trên đường còn tờ mờ tối và không có xe, chúng em đã tới nơi, và đậu ngay lối vào Linh Đài Mẹ Lavang, 
một Linh Đài Mẹ Việt Nam đã được cung hiến và khánh thành ngày lịch sử Thứ Bảy 17/7/2021, hơn 1 tháng rưỡi trước đây, ngày Nhóm TĐCTT đã được phụ giúp CĐCGVNGP Orange phục vụ,
ngày Nhóm TĐCTT đã được chính GP Orange này công nhận là một hội đoàn Công giáo tiến hành trong Giáo Hội đúng 3 năm trước, 17/7/2018.

Chúng em đã được chiêm ngắm Linh Đài Mẹ Lavang vào sáng sớm trước cả bình minh vào Mùa Thu hiện nay ở California,
như chúng em đã được chiêm ngắm Linh Đài Mẹ Lavang ở chính nơi Mẹ hiện ra năm 1798 trong 2 hành trình truyền giáo xuyên Việt năm 2016 và 2018 vậy.
Xin mời quí TĐCTT của em cùng chúng em chiêm ngắm Mẹ Lavang, Mẹ Việt Nam của chúng ta để cầu cho các nạn nhân dịch bệnh và các tình nguyện viên tu sĩ đang phục vụ cũng như chính quyền cộng sản VN hiện nay.

em tĩnh

 

Xin Mẹ Lavang xưa kia đã đến để củng cố đức tin cho Kitô hữu Việt Nam chúng con vào đầu thời bị bách hại bởi quyền lực thế gian cuối thể kỷ 18 thế nào,

thì nay xin Mẹ cũng hãy làm cho giọt máu tử đạo trổ bông đức ái trọn hảo nơi quí tu sĩ nam nữ của chúng con trong thời quái dịch delta-21 hiện nay ở VN!

Xin Mẹ Lavang xưa kia đã đến để củng cố đức tin cho Kitô hữu Việt Nam chúng con vào đầu thời bị bách hại bởi quyền lực thế gian cuối thể kỷ 18 thế nào,

thì nay xin Mẹ cũng hãy làm cho giọt máu tử đạo trổ bông đức ái trọn hảo nơi quí tu sĩ nam nữ của chúng con trong thời quái dịch delta-21 hiện nay ở VN!

TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt II - 2018