TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT



Sứ Vụ Thương Xót

 

 

Khóa LTXC XXXXIX (11-12/6/2022) GP San Jose Bắc California 

 

Thứ Sáu 10/6/2022

Thăm viếng, hiện trường và sửa soạn

 

Thăm viếng

 Cha Cố Nguyễn Văn Tịnh, TĐCTT XXVII - 2017 GP San Jose CA,

tại nhà của AC Đạt Hòa, ngay sau khi cha chuyển từ một home care của người lạ về nhà một người thân quen

đã mấy năm nay mới có dịp nói chuyện nhiều giờ với cha hơn,

vị linh mục em đã từng quen biết từ năm 1979 khi ngài ở Đại Chủng Viện Saint Patrick, và năms au ngài làm Chỉ tịch LĐCGVNHK đầu tiên.

Năm 2021 bé tĩnh đã tặng cho ngài tấm ảnh canvas Mẹ Đồng Công cỡ 16 x 24,

năm 2022 này, bé tĩnh tặng ngài 4 thứ: 2 tác phẩm về LTXC bé tĩnh viết và dịch để đọc,

6 DVD về Mẹ Fatima bé tĩnh nói trong Ngày Thánh Mẫu 2009-2014 ở Catharge MO để xem,

12 CD về LTXC "Ôi Tội Hồng Phúc - O, Felix Culpa" để nghe và 1 chai rượu lễ để uống.

Đáp lời thỉnh xin của em,

Cha Tịnh đã ban phép lành cho vợ chồng chúng em trước khi chúng em lên đường xuống đan viện Xitô Thiên Phước để sửa soạn cho Khóa LTXC 2 ngày tới

 

Hiện trường

Đường đi từ San Jose tới đan viện này mất khoảng hơn kém 1 tiếng tùy từng điểm khởi hành, một con đường ngoằn nghèo dốc dác nhất là khi gần đến nơi.

Cha Phan Thế Lực, chủ tịch CĐCGVN Miền Tây Hoa Kỳ, cũng là linh hướng của Nhóm TĐCTT GP San Jose, đã dẫn Cha Vũ Tiến Đạt, O.Cist, vị giảng huấn cho Khóa LTXC 2018,

đến đan viện này để tìm kiếm cơ sở cho đan viện Xito Thiên Phương, gốc ở sát với Trung Tâm Đức Mẹ Bãi Dâu VN, và cả 2 vị đã cầu nguyện trược tượng Đức Mẹ ở đây - kết quả: được như ý.

Cơ sở hiện nay trước đây là của Đan Viện Dòng Nữ Clara, nơi chỉ còn có 4 sơ luống tuổi, sau khi đã mất đi 19 sơ, nên đã sẵn sàng cống hiến nó cho nam Đan Viện Xitô Thiên Phước VN.

Cơ sơ rộng trên 40 mẫu, tương đương với diện tích của trụ sở Dòng Đồng Công ở Carthage Missouri là nơi tổ chức Ngày Thánh Mẫu hằng năm

Khu công nghệ dụng cụ cùng máy móc ở đằng sau, bao gồm cả những chuồng thú chăn nuôi, để các vị đan sĩ vừa sống chiêm niệm, với phụng vụ giờ kinh 7 lần một ngày, vừa làm việc chăn nuôi hay trồng tỉa

Khu vực chính là đan viện hai lầu được cấu trúc hình chữ nhật hơn là hình vuông, dẫy nhà phía đông (như hình trên đây) là dẫy phòng ngủ

Dẫy nhà phía nam (như hình trên đây) tầng dưới, ở đầu phía đông (bên phải) là nhà cơm dình liến với nhà bếp, và ở đầu phía tây (bên trái) là nhà hội, nơi nghe giảng huấn của Khóa LTXC

Cánh rừng ở phía tây của đan viện, tức phía đầu nhà hội.

Phía nam của đan viện còn là một khoảng đất trống rộng lớn chưa trồng trọt được gì vị khô cằn thiếu nước, nên đan viện đang cần đào giếng, với chi phí mọi sự lên đến cả trăm ngàn MK.

Nơi đang chú ý nhất ở khu vườn phía nam này là nghĩa trang của đan viện, nơi chôn cất 19 sơ Dòng Clara và 1 Cha Xitô Thiên Phước là Cha Vũ Tiến Đạt, Ocist, qua đời vì covid-19 năm 2019

Cảnh từ 1 phòng ngủ nhìn ra khu vườn ở giữa 4 giẫy nhà hình chữ nhật của đan viện

Cánh rừng từ hành lang gần nhà hội nhìn ra qua cửa ra vào phía tây của đan viện

Nghĩa trang và khu chăn nuôi ở khu đất phía nam của đan viện từ nhà hội nhìn ra

Lối băng ngang từ dẫy nhà phía tây sang phía đông hay rẽ phía bắc của đan viện, một lối đi được tham dự viên Khóa LTXC từ nhà hội lên nhà thờ bán công của đan viện

Nhóm quí chị, bao gồm cả 1 anh, lên đan viện từ chiều Thứ Sáu, đang dùng bữa tối tại nhà cơm

 

Sửa soạn

Nhà hội đã được các thày sắp xếp sẵn sàng cho con số 45 tham dự viên Khóa LTXC 2022 của Nhóm TĐCTT ở GP San Jose

Chúng em mang theo một số hình ảnh để trang hoàng thêm cho có mầu sắc chuyên biệt về Nhóm TĐCTT, trong có có 3 bảng hình (mỗi bảng 16 hình), trong đó 2 bảng hình có quí TĐCTT GP San Jose tham dự

Như bảng hình Hành Hương Đức Tin - Chứng Tích Phục Sinh 2021 ở Ý quốc và Roma, và Hành Trình Việt Nam - Hội Ngộ Yêu Thương 2019 ở VN

Ngoài ra còn 2 tấm hình LTXC và Mẹ Đồng Công cỡ 32x36 cùng với 2 tấm hình Đại Hội TĐCTT 10 Năm Ơn Khởi Động 6/2018 (áo xanh) và Lễ Tạ Ơn Nhóm TĐCTT (áo trắng) được GP Orange công nhận 7/2018.

Tờ chương trình được phóng to cỡ 32x36 ở ngày bên cửa vào nhà hội:

Bên phải là tấm hình "Này là Người" (trên) kèm theo những lời của ĐTC GP II làm nên Nhóm TĐCTT (dưới), và bên trái là toàn bộ chương trình Khóa LTXC XXXXIX - 2022

 

hành lang by night / về đêm ở lầu dưới, từ nhà hội ra, của 1 trong 3 dẫy hành lang nhà ngủ vòng quanh khu nhà hình chữ nhật của đan viện

Đan viện có tất cả 50 phòng, kể cả phòng của quí cha quí thày, phòng đơn 1 người ít hơn phòng kép 2 người, nếu cần thì kê thêm ghế bố trong từng phòng nữa.

 

Thứ Bảy 11/6/2022

Sáng 2 đề tài chính 1 và 2 "Này là Người" (Gioan 19:5); chiều 2 đề tài thời sự 1 và 2 về LTXC

Chị trưởng nhóm TĐCTT GP San Jose Trần Phan Hòa ngỏ lời chào mừng tham dự viên, và giới thiệu ban phục vụ Khóa LTXC, trong đó có em để em dẫn nhập vào khóa.

Ca đoàn của Khóa LTXC, do cặp TĐCTT Thanh Thưởng đạo diễn: anh đánh đàn và chị giọng ca chính cùng với 2 giọng nam và 3 giọng nữ nữa

Chính AC đã soạn các bản nhạc thích hợp cho từng đề tài tĩnh tâm, cũng như các bản thánh ca cho các giờ kinh nguyện cũng như phụng vụ lễ và chầu, bao gồm cả 2 ngày

Chính AC cũng in ấn các bản thánh ca cho từng tham dự viên để cho dù bài hát lạ cũng có thể hát theo ca đoàn

Video Ca đoàn hát lúc đầu

Bé tĩnh giới thiệu vị giảng huấn đầu tiên cho 2 đề tài chính đầu tiên của ngày tĩnh tâm đầu tiên

Đề tài chính thứ 1: "Này là Người" - "Tôi là sâu bọ đất... không phải là người" (Thánh Vịnh 22:6)

Cha Phan Thế Lực, linh hướng Nhóm TĐCTT GP San Jose từ năm 2017, thú nhận là "đề tài khó", nhưng ngài vẫn cố gắng soạn dọn đàng hoàng

Đáp lại thắc mắc của 1 chị, hai cha con dẫn giải thêm về ý nghĩa "tôi là sâu bọ đất", chẳng những ở nơi chính bản thân Chúa mà còn nơi nạn nhân thời cuộc nữa...

Xin theo dõi bài giảng huấn đề tài 1 này ở cái link trực tuyến sau đây và xin thông cảm bởi wifi ở hiện trường lúc có lúc không và thường là rất yếu

https://youtu.be/Usi7oLhKD74

(cái link livestream này đã bị xóa bởi quá dở bởi wifi chập chờn khiến hình ảnh lẫn âm thanh không rõ)

 Video Ca đoàn hát lúc cuối

"Này là Người": "Không còn hình tượng ... bị loại khỏi cõi nhân sinh" (Isaia 52:14; 53:8)

Xin theo dõi bài giảng huấn đề tài 2 này ở cái link trực tuyến sau đây và xin thông cảm bởi wifi ở hiện trường lúc có lúc không và thường là rất yếu

https://youtu.be/b_u3kzIlxog

(cái link livestream này đã bị xóa bởi quá dở bởi wifi chập chờn khiến hình ảnh lẫn âm thanh không rõ, nên xin xem ở video được Chị Nguyễn Bích Phượng quay dưới đây:)

"Này là Người": Thiên Chúa là đồng minh của chúng ta - Cha Phạn Thế Lực

Bé tĩnh đã tặng Cha 2 tác phẩm:

Phúc Âm Sự Sống do bé tĩnh dịch tất cả những gì ĐTC Phanxicô đã nói trong Năm Thánh Thương Xót 2016, và Rạng Ngời Thương Xót tổng hợp các bài nói về LTXC của bé tĩnh.

Nhóm TĐCTT cũng biếu tặng Cha sau đó 200 MK từ tổng số tiền đóng góp của tham dự viên.

 

Thánh Lễ

Nhà thờ bán công của đan viện, nơi dâng lễ cho giáo dân từ ngoài đến tham dự, và cũng là nhà thờ tham dự viên Khóa LTXC 2022 cử hành Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể

Nhà thờ bán công này nằm ở đầu dẫy nhà bên phía Tây của khu đan viện, với khoảng tối đa 100 người tham dự.

Bình đá thiên nhiên lớn đựng nước thánh ở cuối nhà thờ, bên đối diện và sát với cửa nhà thờ hơn là phòng giải tội

Nhập lễ

Bài đọc 1

Đáp ca

Giảng lễ

Anh chị em TĐCTT đồng phục ngồi phía trước, trong đó có 2 chị chưa tuyên hứa nhưng đã có đồng phục, thay cho 5 chị TĐCTT lại không mặc đồng phục

 

Bữa trưa

Cha bề trên Nguyễn đình Nguyên cũng tham gia phục vụ bữa trưa cho tham dự viên Khóa LTXC 2022

Bữa trưa với một món bún chả giò bò sào duy nhất nhưng thật ngon lành và no bụng cho tới bữa tối.

Bàn tráng miệng bao gồm cả nước uống và trái cây

 

Hội thảo sau bữa trưa 

Cha Philiphê Hoàng Kim Tâm, O.Cist, vị linh hướng của Hội Bảo Trợ Đan Viện Thiên Phước,

vị linh mục đan viện trưởng lâm thời sau khi Cha Vũ Tiến Đạt, O.Cist qua đời, cho tới Cha Nguyễn Đình Nguyên, O.Cist đương kim đan viện trưởng (prior)

Cha bất ngờ được "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8) sai tới nói về LTXC thay giờ hội thảo sau bữa trưa.

Vì ngài nói tới ĐTC GPII liên quan đến LTXC nên em đã tặng ngài tác phẩm Di Sản Hồng Ân là cuốn tổng hợp tất cả các lời vị giáo hoàng này giảng dạy trong Đại Năm Thánh 2000,

đồng thời còn kèm theo 100 MK được Chị Trần Phan Hòa đại diện tham dự viên biếu tặng ngài.

Xin theo dõi bài giảng huấn đề tài bonus này ở cái link trực tuyến sau đây và xin thông cảm bởi wifi ở hiện trường lúc có lúc không và thường là rất yếu

https://youtu.be/FEUJjsfey1Q

(cái link livestream này đã bị xóa bởi quá dở bởi wifi chập chờn khiến hình ảnh lẫn âm thanh không rõ, nên xin xem ở video được Chị Nguyễn Bích Phượng quay dưới đây:)

"Này là Người": Vị Thiên Chúa muôn đời xót thương - Cha Philiphê Hoàng Kim Tâm, OCist

 

Video Ca đoàn hát lúc cuối

 

 

Cử hành LTXC 3 giờ chiều bằng Chuỗi Thương Xót tại nhà thờ bán công

Trong nửa tiếng cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót này, 3:00 - 3:30 pm, trước mỗi chục kinh, có một ý nguyện theo chủ đề năm 2022: "Này là Người"

 

Hai đề tài thời sự về LTXC

(đều căn cứ vào lời của ĐTC GP II ngày 17/8/2002, nhưng áp dụng vào tình hình thời sự của thời hiện đại):

1- "Thế giới ngày nay..." - "Đâm vào cạnh sườn Người"

2- "Cần đến LTXC biết bao" - "Máu và nước chảy ra"

LTXC yêu cho đến cùng một thế giới khổ nạn thương xót - TĐCTT cao tấn tĩnh chia sẻ 2 thời sự v LTX

 

Trong thời gian giải lao trước bữa tối, anh chị em thường tập trung tại khuôn viên nghĩa trang của đan viện, nơi có 20 nấm mộ: 19 của các sơ đan viện Dòng Clara và 1 linh mục đan viện Xitô Thiên Phước.

Sau 2 đề tài thời sự về LTXC, trong khi tham dự viên có 45 phút nghỉ ngơi, tắm rửa hay dạo cảnh, thì anh chị em TĐCTT sau 15 phút giải lao, đã hội ngộ nửa tiếng,

để em tỏ lòng cám ơn Nhóm TĐCTT đã liên tục sinh hoạt hằng tháng, đã tích cực đóng góp với chung nhóm và nếu được nên chung nhau phục vụ xã hội nữa.

 

Bữa tối

Thày Hưng, O.Cist, trưởng ban bếp của Đan viện, thay các vị linh mục vắng mặt bấy giờ đâng lời nguyện đầu bữa.

Đúng là tĩnh tâm chỉ tập trung vào việc lắng nghe, cầu nguyện và sinh hoạt chung với nhau, không phải lo các bữa ăn sao mà thảnh thơi thoải mái và bổ ích biết bao, cứ tới giờ là có của ăn ngon lành.

Sau bữa tối, đang lẽ còn 1 tiếng sinh hoạt thánh ca nữa, nhưng đã được thay thế bằng việc anh chị em cùng nhau dạo thăm đan viện cho tiêu cơm và sửa soạn cho giờ Chầu Thánh Thể và hòa giải.

 

Chầu Thánh Thể và Xưng Tội

Cha Philiphê Hoàng Kim Tâm, O.Cist, đặt Mình Thánh rồi ngồi tòa giải tội ở cuối nhà thờ

Trong giờ chầu này, hoàn toàn im lặng để mỗi tâm hồn tâm sự với Chúa, nghĩ lại những gì Chúa đã nói qua các vị giảng huấn trong ngày và hòa giải với Chúa qua bí tích giải tội.

Tuy nhiên, cứ cách 10 phút, lại hát một bản thánh ca về LTXC

Một số tâm hồn thay nhau đừng chờ xưng tội ở cuối nhà thờ

Chính Cha bề trên Nguyễn đìng Nguyên cũng giúp giải tội ở nhà nguyện trong nội vi của đan viện, ngay sau nhà thờ bán công, và anh chị em đang chờ xưng tội trong phòng áo cho cả nhà thờ và nhà nguyện.

Ca đoàn cùng với cộng đoàn hát bài Này Con là đá, sau đó là bài Tantum bằng Việt ngữ trước khi lĩnh Phép lành Thánh Thể

 

Chúa Nhật 12/6/2022

2 Đề tài chính 3 và 4 chủ đề "Này là Người" và đề tài 3 về thời điểm LTXC

 

Giờ kinh sáng Chúa Nhật được cử hành tại nhà nguyện của đan viện, thay vì ở nhà thờ hay ở nhà hội, và giờ kính sáng này là giờ cầu Kinh Mân Côi thay vị nguyện Kinh Phụng vụ.

Vì chỉ có 30 chỗ nên một số anh chị em (khoảng 7 người) phải đứng hay quì hoặc ngồi ở bên dưới các hàng ghế

Vì hôm nay là Chúa Nhật Lễ Chúa 3 Ngôi, nên Chuỗi Kinh Mân Côi sáng hôm nay được cử hành theo mầu nhiệm 3 Ngôi, dựa vào Kinh Tin Kính vắn gọn

1- Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đầt;

2- Chúa Giêsu Kitô là Con một Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần Người đã xuống thai trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người...

3- Đức Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, Ngài bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy;

4- Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền (nơi hiệp thông thần linh với Thiên Chúa Ba Ngôi trên trần gian này);

5- Một Phép rửa để tha tội, xác loài người ngày sau sống lại, và sự sống đời sau (để được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần).

Nửa tiếng sau là giờ suy ngắm mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi:

20 phút đầu được bé tĩnh ở cuối nhà nguyện gợi ý về mầu nhiệm Ba Ngôi trong việc hiệp thông tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa:

1- Chúa Cha tạo dựng nên con người tạo vật theo hình ảnh thần linh là chính Chúa Con, bằng hơi thờ thần linh là Chúa Thánh Thần;

2- Chúa Con cứu chuộc con người tội lỗi theo ý Chúa Cha để họ được hiệp thông bởi Chúa Thánh Thần như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha;

3- Chúa Thánh Thần thánh hóa Kitô hữu để họ nên giống Chúa Giêsu Kitô đẹp lòng Cha mọi đàng vì nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành!

10 phút cuối cùng để mỗi tâm hồn tự trầm mình vào mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa!

 

2 Đề Tài Chính 3 và 4

Theo chương trình thì Cha Nguyễn Đình Nguyện, O.Cist, sẽ giảng huấn 2 đề tài chính 3 và 4 này:

Đề tài 3 "Này là Người": "Như con chiên bị đem đi sát tế" (Isaia 53:7);

Đề tài 4 "Này là Người": "Không thể cứu được bản thân mình" (Marco 15:31)

Tuy nhiên, đã tới giờ rồi, 8:30 am, mà vẫn chưa thấy ngài đâu, em liền giục ca đoàn cứ tiếp tục hát để em đi tìm Cha, bởi bấy giờ không thể liên lạc với ngài bằng điện thoại hay tin nhắn.

Em đã chạy xuống bếp, ra ngoài, lên nhà nguyện mà chẳng thấy cha thày nào hết, cho tới khi lên phòng áo ở nhà thờ thì thấy một thày, vị đã chỉ cho em phòng của cha ở lầu một gần nhà cơm...

Em đã đến gõ cửa và ngài nói rằng ngài đã nhờ Cha Hoàng Kim Tâm rồi mà...

Thì ra đó là lý do Cha Tâm hôm qua đã xuất hiện mà ai cũng tưởng là bonus thôi chứ ai dè là thay thế...

nhưng lại chỉ có 1 bài thay vì 2 bài, và cũng không phải vào chính giờ theo chương trình của Cha Nguyên sáng hôm nay!

Em đã thông báo về tình trạng bị nhầm lẫn và bất ngờ này, trước khi đi đến quyết định đột xuất là chính em xin tạm thay thế Cha Nguyên chia sẻ (hơn là giảng huấn) về cả 2 đề tài một lúc.

Bấy giờ đã 9 giờ sáng, muộn mất nửa tiếng rồi.

Sau khi quì xuống để anh chị em tham dự đứng giơ tay xin Thánh Thần xuống trên em, như em xin, em đã đột hứng nói 1 tiếng 15 phút cả 2 đề tài,

nhờ đó, giờ giấc theo đúng chương trình đã lại được tiếp tục không bị nhỡ nhàng gì nữa.

Tuy nhiên, khi em đang chia sẻ được lưng chừng thì có tin Cha Tâm sẽ đến với khóa lần thứ 2, cho đủ 2 bài thay thế Cha Nguyên,

và mọi sự đã được sắp xếp ngay để ngài trở lại vào giờ hội thảo sau bữa trưa như hôm qua.

Xin theo dõi đề tài chính 3 và 4 này ở cái link trực tuyến sau đây và xin thông cảm bởi wifi ở hiện trường lúc có lúc không và thường là rất yếu

https://youtu.be/JrB7ZsxmJ9M

(cái link livestream này đã bị xóa bởi quá dở bởi wifi chập chờn khiến hình ảnh lẫn âm thanh không rõ)

 

Theo đúng chương trình thì đề tài thời sự về LTXC thứ 3 của em sáng nay được tiếp nối ngay sau 2 đề tài chính của Cha Nguyên.

Hai đề tài thời sự về LTXC đều được giải quyết ở đề tài thời sự thứ 3 này:

1- Thế giới ngày nay tội lỗi hơn bao giờ hết, đến độ sống vô thần và thay Thiên Chúa để quyết định mọi sự lành dữ theo ý mình,

thậm chí họ lo sợ bi tận diệt bởi những gì mình chế tạo ra (nguyên tử hay quyền phá thai v.v.) mà vẫn không chịu "open wide the dorrs for Christ" (ĐTC GP II - 22/10/1978);

2- Thế nhưng LTXC vẫn không bỏ rơi con người ngông cuồng mù tối hơn bao giờ hết này, và càng thương nhân loại tội lỗi đến tận cùng như thế,

vì ở đâu tội lỗi càng gia tăng thì ở đó ân sùng càng tràn đầy hơn thế nữa (xem Roma 5:20).

3- Đúng thế, LTXC chắc chắn sẽ cứu thế giới cần đến LTXC hơn biết bao trong thời điểm thương xót hiện nay, qua những tâm hồn được Người cho cảm nghiệm thấy LTXC của Người,

thậm chí qua chính tội lỗi họ đã xúc phạm đến Người, như trường hợp người phụ Samaritano (xem Gioan 4:7-30) hay người đàn bà ngoại tình (xem Gioan 8:2-11), miễn là họ biết "nhìn lên Đấng họ đâm thâu qua" (Gioan 19:37)

Xin theo dõi bài chia sẻ về thời sự LTXC 3 này ở cái link trực tuyến sau đây và xin thông cảm bởi wifi ở hiện trường lúc có lúc không và thường là rất yếu

https://youtu.be/p2LTHwFc1F4

(cái link livestream này đã bị xóa bởi quá dở bởi wifi chập chờn khiến hình ảnh lẫn âm thanh không rõ, nên xin xem ở video được Chị Nguyễn Bích Phượng quay dưới đây:)

LTXC tiếp tục khổ nạn và tử giá trong lịch sử loài người - TĐCTT cao tấn tĩnh chia sẻ 3 thời sự về LTXC

LTXC tỏ hiện nơi ơn gọi và sứ vụ của Tông Đồ Chúa Tình Thương - TĐCTT cao tấn tĩnh chia sẻ 4 thời sự về LTXC

 

 

Viếng Thánh Thể

Trong nửa tiếng Viếng Thánh Thể này, tất cả đều lắng đọng như giờ Chầu Thánh Thể tối hôm qua, nhưng không phải được đệm một bài thánh ca 10 phút một, mà là...

bằng một lời nguyện được bé tĩnh soạn dọn theo chủ đề "Này là Người" và tự đọc để gợi ý cho anh chị em đang Viếng Thánh Thể bấy giờ, như bản văn dưới đây:

Lời nguyện "Xin bỏ rơi Con" trên đây được chia ra làm 2 phần để đọc, phần đầu bao gồm 8 đoạn "nhân sao Ngài lại bỏ rơi Con", và phần sau bao gồm 2 đoạn "Ôi Chúa Giêsu Kitô"

 

Bữa trưa

Như bữa trưa hôm qua, chỉ duy 1 món, và là món nhẹ bụng: bữa trưa hôm qua với món bún chả giò bò sào, bữa trưa hôm nay là món phở

Tĩnh tâm có tính cách professional như ở đây và lần này của anh chị em TĐCTT GP San Jose quả là thảnh thơi và hoan hưởng ân tình thánh tuyệt vời cả hồn lẫn xác.

Trong khi ngoài nhà cơm mọi người ăn uống vui vẻ thì trong nhà bếp vẫn có những anh chị em làm này làm kia...

Trước khi kết thúc bữa trưa, Thày Lưu, quản lý của đan viện, nay là Phó tế, 1 trong 3 vị, trong đó có Cha Vũ Tiến Đạt, là những đan sĩ Xitô Thiên Phước đã đến đan viện này đầu tiên...

Thày phụ trách việc kinh doanh cho đan viện, bằng mọi cách thế thích hợp và có thể, chẳng hạn bán bánh, bán cá, bán ruốc v.v.

Đồng thời thày cũng đề cập đến các dự án kiến thiết của đan viện cho đầy đủ và phát triển hơn

Thày nhấn mạnh đến dự án đào giếng lấy nước để canh tác và trồng trọt, với giá toàn bộ lên tới cả 100 ngàn MK... Xin đọc trọn vẹn các dự án của đan viện ở bức thư dưới đây:

 

Đề tài bổ khuyết

Cha Philiphê Hoàng Kim Tâm, O.Cist, nói thêm một đề tài nữa cho đủ 2 bài thay Cha Nguyên...,

nhưng không phải về LTXC mà về đề tài Chúa Ba Ngôi trong chính ngày Chúa Nhật Lễ Chúa 3 Ngôi.

Một điểm ngài phân biệt ngay từ đầu là việc "làm dấu Thánh giá" mà theo ngài không đúng cho bằng tuyên xưng Chúa Ba Ngôi "Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần"

Thật ra, việc "làm dấu Thánh giá" bề ngoài là cử chỉ, tác động tỏ dấu tuyên xưng Chúa Ba Ngôi, hay nói ngược lại, tuyên xưng Chúa Ba Ngôi bằng việc "làm dấu Thánh giá" vậy.

Nếu hôm qua bé tĩnh tặng cha tác phẩm "Di Sản Hồng Ân" về toàn bộ giáo huấn của ĐTC GP II cho Đại Năm Thánh 2000 thì hôm nay, bé tĩnh tặng ngài một tác phẩm tương tự,

đó là cuốn "Phúc Âm Thương Xót", một tuyển tập bao gồm toàn bộ giáo huấn thương xót của ĐTC Phanxicô cho Năm Thánh Thương Xót 2016, cả 2 cuốn đều do bé tĩnh chuyển dịch.

 

Cử Hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót

Như hôm qua, cũng sử dụng 5 ý nguyện "Này là Người" được soạn dọn cho Chuỗi Kinh Thương Xót Năm Khổ Nạn Thương Xót "Này là Người" 2022 này.

1- "Này là Người": "Tôi là một con sâu bọ đất, không phải là một con người" (Thánh Vịnh 22:6) 

Lạy Chúa Giêsu Kitô Emmanuel,/ cho dù là Thiên Chúa,/ Chúa cũng đã hóa ra như không,/ mặc lấy thân phận loài người vô cùng thấp hèn như chúng con và với chúng con,/ thậm chí còn trở nên như một con sâu bọ đất,/ không phải là người nữa,/ và thực sự đã bị con người chà đạp dưới chân,/ khi Chúa bị ngã sõng soài xuống đất trên đường nên Núi Sọ. 

Lạy Đấng đã bị chính con người ăn cùng bàn với Chúa giơ chân đạp Chúa,/ một bàn chân đã được Chúa là Thày và là Chúa cúi mình xuống rửa chân cho,/ xin thương xót những nạn nhân bần cùng khốn khổ trong thế giới loài người chúng con ở khắp nơi,/ đang bị chà đạp bởi những bàn chân phi nhân bản đế quốc,/ kỳ thị và bạo lực ngày nay,/ và xin Chúa cũng thương xót rửa chân/ cho những người anh chị em phạm nhân đã lầm không biết việc mình làm,/ khi chà đạp Chúa nơi những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa./ Amen.

(xem Philiphe 2:6; TV 22:6; Gioan 13:18; Gioan 13:5,10-11; Luca 23:34; Mathêu 24:40,45) 

2- "Này là Người": "Không còn hình tượng ... bị loại khỏi cõi nhân sinh" (Isaia 52:14;53:8) 

Lạy Chúa Giêsu Kitô khổ nạn,/ Đấng đã có ngay từ ban đầu,/ hằng ở nơi Thiên Chúa và là chính Thiên Chúa,/ là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình,/ Đấng đã hóa thành nhục thể để tỏ Cha ra,/ đến độ Chúa đã không còn hình tượng gì nữa,/ nên đã bị chính loài người loại ra khỏi thế giới nhân sinh của họ,/ thế giới do thái giáo cũng như dân ngoại,/ bằng việc lên án tử giá cho Chúa.  

Lạy Đấng đã không còn hình tượng gì nữa,/ khi bị tan thây nát thịt bởi đòn vọt,/ bởi dung nhan đầy đờm rãi nhớp nhúa,/ bởi triều thiên gai trên đầu,/ bởi tấm áo điều trên mình như một vua hề,/ Đấng thậm chí đã bị chính Cha mình không nhận ra hình ảnh uy nghi cao cả Con mình nữa,/ cũng bỏ rơi Con luôn,/ phó mặc cho thế giới nhân sinh loại bỏ như một đồ nguyền rủa ghê tởm nhất,/ xin thương xót loài người chúng con/ càng văn minh vật chất và văn hóa nhân bản càng trở thành quái dạng,/ theo xu hướng giả dối chưa từng thấy,/ sống hôn nhân đồng tính và thay hình đổi giống./ Amen.

(xem Gioan 1:1; Colose 1:15; Gioan 1:14,18; Isaia 52:14,53:8; Matheu 27:26-31,46)

3- "Này là Người": "Như con chiên bị đem đi sát tế" (Isaia 53:7) 

Lạy Chúa Giêsu Kitô tử giá,/ Vị Mục tử nhân lành đã hiến mạng sống mình vì chiên,/ cho chiên được sống và sống viên mãn,/ một mạng sống không ai có thể lấy được từ Chúa/ mà do Chúa tự hiến,/ như một con chiên hiền lành để mình bị mang đi sát tế,/ đến độ tự nộp mình cho nhóm được dẫn đến/ bởi người môn đệ phản bội để bắt giải Chúa vào đêm Thứ Năm Tuần Thánh trong Vườn Cây Dầu. 

Lạy Đấng hiền lành như chiên bị mang đi sát tế,/ một con chiên hiền lành đã để cho mình bị xén long/ đến độ trần trụi toàn bộ tấm thân linh thánh đẫm máu vì đòn vọt đã tan nát đến tận xương tủy,/ Xin thương xót những nạn nhân của nền văn hóa chết chóc,/ những sự sống quí giá bị hủy hoại là thai nhi,/ sự sống tật nguyền hay yếu bệnh bất trị bị triệt sinh an tử hay trợ tử,/ sự sống bị tử hình.../ nhất là những tác nhân của thứ văn hóa chết chóc,/ đang lầm lạc bị cuốn hút và quay cuồng bởi cơn bão lốc văn minh hiện sinh hưởng thụ/ và văn hóa sa thải duy lợi vô thần duy vật ngày nay./ Amen.

(xem Gioan 10:10,18; Isaia 53:7; Gioan 18:4-9; Gioan 19:23-24)

4- "Này là Người": "Không thể xuống khỏi thập giá" (Marco 15:31) 

Lạy Chúa Giêsu Kitô là quyền năng và khôn ngoan của Thiên Chúa,/ nhưng vẫn không tự động xuống khỏi thập tự giá vô cùng ô nhục và đớn đau,/ để nhờ đó Chúa càng chứng tỏ Chúa quả thực là quyền năng và khôn ngoan của Thiên Chúa,/ ở chỗ,/ Chúa cho chung nhân loại và riêng dân Chúa biết được căn tính LÀ của Chúa/ khi họ treo Chúa lên thập tự giá. 

Lạy Đấng đã vâng lời cho đến chết,/ cho dù có phải chết trên thập tự giá,/ để chứng tỏ Chúa chính là Đấng Thiên Sai của dân Do Thái,/ Đấng thực sự được sai đến bởi vị Thiên Chúa chân thật duy nhất của họ,/ và do đó,/ Chúa cũng chính là Đấng Cứu Thế của toàn thể nhân loại,/ Đấng đã được Thiên Chúa hứa ban cho nhân loại ngay sau nguyên tội/ do hai nguyên tổ gây ra khiến cho tội lỗi cùng sự chết đột nhập thế gian,/ đồng thời Chúa vẫn tiếp tục không xuống khỏi thập giá/ trong suốt giòng lịch sử của Giáo Hội là Nhiệm thể của Chúa,/ nơi các chứng nhân đức tin tử đạo bất khuất, xin Chúa thương xót thành phần phản kitô./ Amen

(xem 1Corinto 1:24; Gioan 8:28; Philiphe 2:8; Roma 5:12)

5- "Này là Người": "Bị đâm thâu qua" (Gioan 19:37) 

Lạy Chúa Giêsu Kitô vượt qua,/ Chúa đã yêu cho đến cùng,/ không phải chỉ ở chỗ chết cho người mình yêu,/ mà còn ở chỗ yêu cho đến con chiên lạc cuối cùng của Chúa,/ đến độ không một con chiên nào bị hư đi,/ thậm chí máu và nước từ cạnh sườn của Chúa chỉ tuôn ra/ sau khi cạnh sườn của Chúa bị lưỡi đòng của người lính dân ngoại Roma bất ngờ đâm vào,/ để biến chính lỗ hỗng bị đâm đó thành cửa ngõ thương xót. 

Lạy Đấng đã lợi dụng chính lưỡi đòng tội lỗi và việc phạm tội của loài người/ như đâm vào tim Chúa,/ để tỏ lòng thương xót vô cùng bất tận của Chúa,/ vì ở đâu tội lỗi gia tăng thì ở đó ân sủng càng tràn đầy hơn thế nữa,/ xin cho tội nhân biết nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua,/ như người trộm lành vào giây phút cuối đời của mình,/ để nhờ đó,/ nhờ chính lòng tin tưởng vào lòng thương xót Chúa,/ họ xứng đáng được hoan hưởng Nước Trời,/ và cũng cho các tâm hồn thừa sai thương xót của Chúa/ trong thời điểm thương xót hiện nay/ biết đứng thẳng và ngước đầu lên/ bằng đức tin tuân phục và đức ái trọn hảo của mình/ như Mẹ Maria dưới chân Thánh giá Chúa. Amen. 

(xem Gioan 13:1; Gioan 15:13; Roma 5:20; Gioan 19:37; Luca 21:42) 

 

Tâm sự kết khóa

bé tĩnh trao cho 4 chị đã điền đơn gia nhập Nhóm TĐCTT: Nội Quy, và 2 món quà là Bộ 3CD Hãy Đến Với Cha và cuốn "Cơm Tháng" suy niệm PVLC Năm A (2023 tới) của Cha Nguyễn Tuấn Long

Chị Trần Phan Hòa ngỏ lời cám ơn tham dự viên và anh chị em TĐCTT phục vụ khóa

Video Tâm sự kết khóa

 

Thánh Lễ bế mạc Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

Sau khi cộng đoàn phụng vụ tuyên xưng đức tin, và sau khi em dẫn nhập vào nghi thức tuyên hứa TĐCTT, Chị trưởng nhóm TĐCTT gọi tên từng chị trong 4 chị muốn tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT

4 chị ngồi hàng trên cùng để khi được gọi tên thì tiến lên trước cung thánh cho dễ và cho nhanh hơn

4 chị đọc lời tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT. Trong số tham dự viên ngoài anh chị em TĐCTT có 16 người tham dự trọn vẹn 2 ngày, có ...

4 chị tuyên hứa tức là được 25% tâm hồn được LTXC mời gọi dấn thân sống ơn gọi và sự vụ thương xót trong/cho thời điểm thương xót

Sau khi làm phép huy hiệu, vị chủ tế đeo cho từng chị tân TĐCTT

Xin trân trọng giới thiệu với cộng đoàn dân Chúa 4 tân TĐCTT, thứ tự từ phải sang trái:

1- Anna Nguyễn Thị Hoàng;

2-Maria Nguyễn Thị Kim;

3- Maria Võ Kim Thanh;

4- Maria Đinh Thị Tuyết

Lời nguyện cộng đồng

Sau khi em ngỏ lời cám ơn Cha chủ tế kiêm đan viện trưởng, cùng kính tặng ngài tác phẩm "Rạng Ngời Thương Xót" tổng hợp những bài em nói về LTXC,

và sau khi Chị Hòa dâng tặng quà Cha (200 MK), Cha đã ngỏ lời cảm ơn và mời gọi Nhóm TĐCTT trở lại nếu có thể.

 

Bữa mừng 4 tân TĐCTT cũng là bữa giã biệt

Bữa tối hôm qua là bữa cơm thế nào thì bữa tối hôm nay cũng cơm như thế

Tuy nhiên, bữa tối hôm nay có các cha đông hơn bữa tối hôm qua, bao gồm cả Cha Nguyên và Cha Tâm ngồi chung bàn với anh chị em

Tạ ơn LTXC đã tạo cơ hội cho Nhóm TĐCTT mở khóa LTXC XXXXIX 2022 này ở Đan Viện Xitô Thiên Phước này,

chẳng những để linh thao nội tâm về LTXC, mà còn để hỗ trợ phần nào về tài chính của đan viện,

với số tiền tổng thâu là $5,950.00 (gần 6 ngàn MK) từ 39 tham dự viên,

trong số đó, $400.00 biếu tặng 3 cha (Lực, Tâm và Nguyên), còn lại $4,550.00 biếu tặng cho Đan viện.

 


Chúng ta dù bị trục trặc gây ra bởi wifi ở hiện trường yếu hay on/off bất thường ở những cái links livestream trên đây,

nhưng vẫn còn có thể theo dõi hầu hết các đề tài của Khóa LTXC XXXXIX 2022 ở GP San Jose CA này ở những cái links videos được Chị Bích Phượng gửi cho em sau đây: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsvVfNN1dyY9GC0RDCfkeBMUwhX7jk9Ig

(cái link trên đây cho chung tất cả, nhưng đã được chia ra như dưới đây, về các bài giảng huấn hay

"Này là Người": Thiên Chúa là đồng minh của chúng ta - Cha Phạn Thế Lực

"Này là Người": Vị Thiên Chúa muôn đời xót thương - Cha Philiphê Hoàng Kim Tâm, OCist

LTXC yêu cho đến cùng một thế giới khổ nạn thương xót - TĐCTT cao tấn tĩnh chia sẻ 2 thời sự v LTX

LTXC tiếp tục khổ nạn và tử giá trong lịch sử loài người - TĐCTT cao tấn tĩnh chia sẻ 3 thời sự về LTXC

LTXC tỏ hiện nơi ơn gọi và sứ vụ của Tông Đồ Chúa Tình Thương - TĐCTT cao tấn tĩnh chia sẻ 4 thời sự về LTXC


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jun 15, 2022 at 9:52 PM
Subject: Khóa LTXC XXXXIX - 2022 GP San Jose Bắc California
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <cistercianaptos@gmail.com>, Nguyen Dinh Nguyen <tadeonguyen@yahoo.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022                                                  

 

Tạ ơn LTXC đã hiện diện nơi Khóa LTXC XXXXIX - 2022 của Nhóm TĐCTT chúng ta tại Đan Viện Xitô Thiên Phước Monterey Bắc California cuối tuần vừa rồi, 11-12/6/2022.

Hai ngày tĩnh tâm để cảm nghiệm thấy LTXC hơn nữa thật ngắn ngủi và qua nhanh, nhưng lại tràn đầy ân tình thánh tuyệt vời với LTXC và với nhau.


Cám ơn Quí Cha: 

Cha Phêrô Phan Thế Lực, linh hướng Nhóm TĐCTT GP San Jose CA, đã giảng huấn sáng Thứ Bảy và dâng lễ trưa Thứ Bảy cho chúng con;

Cha Philiphê Hoàng Kim Tâm, O.Cist, đã giảng huấn vào sau bữa trưa, đã chủ sự Chầu Thánh Thể và ban phép hòa giải cho chúng con tối Thứ Bảy;

Cha Nguyễn Đình Nguyên, O.Cist, đã dâng lễ Chúa Ba Ngôi, giảng lễ, và chủ sự nghi thức tuyên hứa cho 4 chị tân TĐCTT, và cũng đã ban bí tích xá giải cho chúng con tối Thứ Bảy.

Thày Phó tế Lưu quản lý đan viện và Thày Hưng phục vụ các bữa ăn cho chúng con v.v.


Cám ơn AC Trưởng nhóm Đạt Hòa, Chị Phó nhóm Nguyễn Kim Thoa lo tiền bạc và áo đồng phục, và Quí TĐCTT đã phục vụ một cách nào đó, AC Thanh Thưởng thánh ca, Bà Cố Ngọc phụ bếp;

Cám ơn quí TĐCTT đã cố gắng sắp xếp để đến tham dự khóa 2 ngày liền, và cám ơn quí anh chị đã tích cực đóng góp một cách dồi dào chẳng những cho khóa mà còn cho cả đan viện nữa;

Cám ơn quí anh chị tham dự viên ngoài nhóm TĐCTT đã tham dự, nhất là 4 chị tân TĐCTT: Chị Tuyết, Chị Thanh, Chị Kim và Chị Hoàng - xin welcome quí chị và xin chúc mừng 4 chị;

Cám ơn Chị Trần Phan Hòa và Chị Nguyễn Kim Thoa đã chụp phụ thêm cho em một số tấm hình bổ túc những hình em không có;

Cám ơn Chị Nguyễn Bích Phượng đã quay video bằng I-phone của chị, nhờ đó đã lưu giữ được đa số các bài giảng huấn và chia sẻ mà livestream bị trục trặc cả về lượng lẫn phẩm. 


Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, xin hoán cải chúng con trở thành những trẻ nhỏ của LTXC, 

để chúng con biết nhìn tất cả mọi anh chị em con bằng ánh mắt của LTXC như Mẹ Maria. Amen.


em tĩnh


Giờ đây, với tất cả lòng tri ân cảm tạ LTXC và biết ơn nhau, xin mời quí anh chị theo dõi các hình ảnh kèm theo chú thích cùng các links livestream hay youtubes ở cái link sau đây:

Khóa LTXC 11-12/6/2022 ở Giáo Phận San Jose California  







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, May 10, 2022 at 6:01 AM
Subject: Khóa LTXC XXXXIX - 2022 GP San Jose CA
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: GDTHDC SJ <hoatran7683@yahoo.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022     


Tạ ơn LTXC đã tiếp tục ban cho chúng ta cơ hội, sau hơn một năm đại dịch toàn cầu covid-19 (3/2020 - 6/2021) phải dừng bước giang hồ để bế quan luyện công linh thao thương xót,                                               

Nhóm TĐCTT chúng ta lại tái xuất giang hồ với sứ vụ thương xót, qua các Khóa LTXC, với 4 khóa năm 2021 đã qua và 8 khóa năm 2022 này, mới được khóa đầu năm ở Florida hôm Tháng 4.


Tiếp theo là Khóa LTXC thứ 2 trong năm 2022 ở GP San Jose Bắc CA, vào Thứ Bảy và Chúa Nhật ngày 11-12/6/2022, tại đan viện Xito Thiên Phước Monterey CA, như trong tờ thông báo đính kèm.

Nhóm TĐCTT GP San Jose đã bắt đầu phổ biến cho chung cộng đồng dân Chúa trên đó, bao gồm cả cho các hội đoàn Công giáo tiến hành, như các năm trước đây.


Vì là Khóa LTXC của chung nhóm chứ không phải của riêng Nhóm TĐCTT địa phương GP San Jose Bắc CA, chúng ta cũng cần phải tiếp tay phổ biến cho thân nhân hay thân hữu của chúng ta, nếu có, ở San Jose.

Riêng quí anh chị TĐCTT Nam CA nếu muốn tham dự Khóa LTXC ở San Jose này, xin làm ơn cho em biết để còn sắp xếp chuyển chở và phòng ngủ nhé, hạn chót vào Thứ Bảy 28/5/2022 cuối tháng này


Xin Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT Gioan Phaolô II và Thánh Quan Thày Nhóm TĐCTT Faustina đồng hành với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của chúng con 

trong thời điểm “thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GPII Balan 17/8/2002)


em tĩnh