TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT



Sứ Vụ Thương Xót

 

 

Khóa LTXC 8-9/4/2022 ở GP Pensacola FL

 

Thứ Năm 7/4

 Hiện Trường và Biển Khơi

 

Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo GP Pensacola Florida được thành lập cách đây đúng 30 năm - 1992,

ngay sát bên Giáo Xứ Mỹ Thánh Thomas Moore (Nhà Thờ năm ngang ở khoảng giữa trong tấm hình trên)

Khóa LTXC XXXXVIII - 2022 ở GP Pensacola lần đầu tiên này được thực hiện và diễn tiến trong Hội trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo, ngoài Nhà thờ và Hội trường, còn có cả Nhà Xứ, bao gồm văn phòng làm việc của Giáo xứ và nơi ở của Chánh Xứ

Mẹ tuyệt mỹ quá, con không thể nào không chụp với Mẹ một tấm hình kỷ niệm Mẹ con ta...

Trước hết, con xin dâng lên Mẹ Khóa LTXC XXXXVIII - 2022 ở Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo GP Pensacola Florida lần đầu tiên này.

Nhóm TĐCTT của chúng con đã được khai sinh vào Thứ Bảy Đầu Tháng 4/4/2009 kính Mẹ áp Chúa Nhật Lễ Lá 5/4, và ở tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con như từ lòng Mẹ thế nào,

thì Nhóm TĐCTT đầu tiên ở Florida cũng sẽ được Mẹ sinh ra tại một Giáo xứ có tước hiệu Mẹ - Nữ Vương Tử Đạo, và cũng vào Thứ Bảy 9/4/2022, áp Chúa Nhật Lễ Lá như vậy.

Giáo xứ Nữ Vương Từ Đạo GP Pensacola này hiện đang được Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc phục vụ từ năm 2018, với vị chánh xứ là Cha Lêo Vũ Đình Huyến, CRM

Trước đó, Giáo xứ này được phục vụ bởi Tu Hội Nhà Chúa, với vị Chánh xứ cuối cùng là Cha Batolomeo Phạm Hữu Đạt, SDD,

vị đã từng giảng huấn cho Khóa LTXC 2018 ở GX Tổng thần Micae Mỹ do Cha Trịnh Đức Hòa làm chánh xứ,

và Khóa LTXC 2019 ở Giáo xứ Thánh Giuse VN do chính cha làm chánh xứ, cả 2 giáo xứ này đều thuộc GP Dallas TX

Vì đại dịch toàn cầu covid-19, Khóa LTXC 2020 đã được dời vào năm 2021, nhưng năm 2021 cũng bất khả vào lúc cuối bởi có nạn nhân bị chết bởi đại dịch

Cha Chánh Xứ Vũ Đình Huyến, CRM, đã dẫn chúng em đi tham quan hải sản địa phương và ngắm cảnh trời nước biển khơi tại Pensacola

Pensacola là vùng cực tây nam Florida, sát với cực nam bang Alabama, nên múi giờ cũng giống Texas, chỉ cách Cali có 2 tiếng đi trước.

Ở Pensacola này không nổi tiếng cho lắm, những dọc theo duyên hải Florida, trong 13 bãi vịnh đẹp nhất, có Pensacola Beach,

cũng gần với bãi vịnh Destin được cho là đẹp nhất, đặc biệt vì có thứ cát trắng, ngược lại với bên Big Island ở Hawaii có bãi cát đen.

Tuy nhiên, ở bãi vịnh này cũng có cát khá trắng và thật mịn, phải đi chân không mới cảm thấy cát mịn đến như thế nào

Dấu chân trên cát của những ai đây - Có phải của Đấng bế những ai tin tưởng phó thác cho Ngài trong những lúc khốn cùng hay chăng?

Bao giờ thế giới mới có một cảnh thanh bình như biển khơi hôm ấy: nắng ấm, trời xanh, chỉ có tiếng sóng nhẹ nhàng,

chứ không phải tiếng bom đạn hay còi báo động vang lên liên tục ở vùng chiến sự Ukraine đang diễn ra vào ngày thứ 43 hôm ấy, Thứ Năm 7/4/2022.

Chúng em đang hít thở bầu khí trong lành của LTXC bao la bất tận hơn biển khơi,

và thả tất cả những pollution từ nam Cali để có thể xứng đáng phục vụ Khóa LTXC XXXXVIII - 2022 ở Pensacola lần đầu tiên này.

Trước khi đến bãi vịnh này, chúng em được Cha Huyến dẫn vào xem các hải sản địa phương, để rồi,

sau khi ngắm cảnh trời nước biển khơi bao la trong lành, chúng em ghé lấy sức ở một quán ăn đặc biệt chuyên về hải sản, như menu cho thấy.

Quán ăn hải sản Captain Joey Patti's Seafood Restaurant này không phải chỉ "đặc biệt" về đủ mọi thứ món ăn hải sản với giá phải chăng,

mà còn "đặc biệt" ở chỗ bất cần khách, dù rất đông khách, ở chỗ, mỗi tuần lễ chỉ mở có 5 ngày, nghỉ Chúa Nhật là ngày đông khách, chỉ cho Chúa thôi.

Còn 5 ngày mở thì chỉ từ 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thế thôi, không mở buổi tối vốn đông khách cần dinner là bữa chính của một ngày!

Em đã sử dụng câu chuyện qua ư là hi hữu chưa từng có về vấn đề làm ăn buôn bán vốn làm cho con người ta tham lam hơn bao giờ hết này,

để chia sẻ phụ vào đề tài "Con tin tưởng nơi Chúa khi gặp may lành hạnh phúc" - riêng bà chủ tiệm cúng cho nhà thờ 300 MK một tuần trong Lễ Chúa Nhật.

"Thế là hết một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ năm" (Khởi nguyên 1:23), ngày không ngờ hợp với hôm Thứ Năm 7/4/2022 ấy về biển khơi và hải sản, vì là ngày:

Thiên Chúa phán: "Nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời."

21 Thiên Chúa sáng tạo các thủy quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tuỳ theo loại, và mọi giống chim bay tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.

22 Thiên Chúa chúc phúc cho chúng rằng: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy biển; và chim phải sinh sản cho nhiều trên mặt đất."

 

3295 Barrancas Ave, Pensacola, FL 32507

 

Thứ Sáu 8/4

Ngày tĩnh tâm thứ 2 của Khóa LTXC XXXXVIII - 2022 và chia sẻ với Đoàn Liên Minh Thánh Tâm của Giáo xứ

 

Anh Thư ký của Giáo xứ chào đón "ÔB cao tấn tĩnh"

với 15 tham dự viên hiện diện bấy giờ, và con số đông nhất trong 2 ngày là 18 người, trong tổng số 23 người ghi danh:

Chị ghi danh đầu tiên phút chót phải tham dự đám tang ở Houston TX, và chị hội trưởng Legio Mariae vào nhà thương từ Thứ Tư đến Thứ Bảy.

Cha Lêo Vũ Đình Huyến, CRM, Chánh xứ hướng dẫn tổng quan, nhất là việc sử dụng các Bài Phúc Âm trong tập sách tĩnh tâm,

trong đó cha có nói là Nhóm TĐCTT 2 người chúng em đã dứt khoát dù chỉ có 3 tham dự viên cũng sang,

vì LTXC không loại trừ 1 ai, càng ít và càng xa lại càng cần phải tới.

Chính em cũng đã đề cập tới khóa LTXC 2016 ở đảo Maui Hawaii với cộng đoàn chỉ có 30 người mà TĐCTT đang sang phục vụ 10 người!

Thánh ca khai mạc

Bao giờ cũng thế, cũng nhờ Mẹ đến Chúa - Per Mariam ad Jesum,

Khóa LTXC XXXXVIII - 2022 này được bắt đầu bằng việc cùng Mẹ Maria chiêm ngưỡng LTXC qua Mầu nhiệm Mân Côi Mùa thương

Cha Huyến muốn tất cả tham dự viên đều đọc Bài Phúc Âm của từng đề tài, trước khi nghe dẫn giải liên quan đến chủ đề chung:

"Chúa động lòng thương - Con tin nơi Chúa", những đề tài căn bản cho Khóa LTXC khai tâm ở bất cứ nơi nào lần đầu tiên tổ chức.

4 bài Phúc Âm chính về LTXC đều có cụm từ "Chúa động lòng thương",

chỉ trừ bài Phúc âm "Chúa động lòng thương con người chết chóc" thì sự kiện Chúa khóc đã chứng thực hơn lúc nào hết "Chúa động lòng thương"

Cha Huyến, vì lý do sức khỏe, ngài chỉ giảng huấn 2 trong 4 đề tài "Chúa động lòng thương", nhưng theo phương pháp học hỏi Phúc Âm.

Đề tài đầu tiên của ngài Chúa Giêsu động lòng thương con người đói khổ được livestream, nhưng bị off khi mới được 45 phút...

Ngay sáng sớm Thứ Sáu, em đã set up các links livestream cho đầy đủ 9 đề tài và gửi email thông báo cho chung nhóm như sau:

Thứ Sáu ngày 8/4/2022

9:45 am - Chúa Giêsu động lòng thương con người đói khổ
https://youtu.be/_AYsooFpyK8
11:00 am - Con tin nơi Chúa khi may lành phúc hạnh
https://youtu.be/V6x8mbqq1HA
1:30 pm - Chúa động lòng thương con người nạn nhân
https://youtu.be/yPCldDuZPbc
2:30 pm - Con tin nơi Chúa khi quằn quại khổ đau
https://youtu.be/Bt3JPwltF28
3:45 pm - Chúa động lòng thương con người tội lỗi
https://youtu.be/rFSktAP-mPU
Thứ Bảy ngày 9/4/2022
9:30 am - Chúa động lòng thương con người chết chóc
https://youtu.be/3aQYMd6knRM
10:45 am - Con tin nơi Chúa trong tận cùng khốn nạn
https://youtu.be/HS_9RRuDtKs
1:30 pm - Con tin nơi Chúa với tấm lòng tan nát khiêm cung
https://youtu.be/EgqbyL9qo9k
2:45 pm - Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao
https://youtu.be/ZIGlYnyfn8M

Xin nhờ là múi giờ ở Pensacola giống như múi giờ ở TX, nghĩa là sớm hơn CA 2 tiếng thôi, 
chứ không như đa số nơi khác ở Florida cách 3 tiếng như ở NY hay VA hoặc PA.
Xin tiếp tục cầu cho Khóa LTXC 2022 đầu tiên của TĐCTT chúng ta trong Năm 2022 này nhé.
em tĩnh
XIN LỖI QUÍ AC VỀ SỰ CỐ XẨY RA GẦN CUỐI BÀI CHIA SẺ ĐÂU TIÊN HÔM NAY. LÝ DO LÀ VÌ HẾT DATA.
SỞ DĨ HẾT DATA LÀ VÌ EM SỬ DUNG HOTSPOT CỦA PHONE EM, BỞI HIỆN TRUỜNG KHÔNG CÓ WIFI.
BỞI THẾ, RẤT TIẾC KHÓA NÀY CHÚNG TA KHÔNG CÓ LIVESTREAM.
EM DỰ TÍNH SẼ THÂU TRỰC TUYẾN TOÀN BỘ ĐỀ TÀI CỦA KHÓA LTXC CĂN BẢN NÀY SAU, ĐỂ LÀM BỘ YOUTUBE NHẬP MÔN TĐCTT 
CHO NHỮNG AI MUỐN THAM GIA NHÓM TĐCTT Ở CÁC NƠI TRÊN THẾ GIỚI MÀ NHÓM TĐCTT KHÔNG THỂ MỞ KHÓA LTXC.
XIN LTXC HOÀN TẤT TẤT CẢ NHỮNG GÌ NGÀI MUỐN NƠI CHÚNG TA, QUA CHÚNG TA VÀ CHO ANH CHỊ EM CHÚNG TA.

Con tin nơi Chúa khi may lành phúc hạnh

Viếng Thánh Thể và Cử Hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót

Bữa trưa với hải sản 2 món 2 thứ cá vừa bắt mắt vừa ngon miệng, hơn cả ăn thịt nữa, lại còn kèm cả rau mồng tơi rất hợp với cá nữa chứ!

Đầu bếp là Chị Trần Thị Huấn (người không đeo khẩu trang ở trong bếp và từ bếp nhìn ra), hoàn toàn ủng hộ cả công lẫn của cho LTXC

Chúa động lòng thương con người nạn nhân

TĐCTT Thúy-Nga trình bày bài Thánh Ca mở màn cho đề tài tiếp theo:

Con tin nơi Chúa khi quằn quại khổ đau

Con tin nơi Chúa với tấm lòng tan nát khiêm cung

Vị trưởng đoàn Liên Minh Thánh Tâm của Giáo xứ ngỏ lời chào đón TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh,

người anh em được Cha Chánh xứ Vũ Đình Huyến, CRM, mời chia sẻ vào lúc 6 giờ chiều ngay sau Thánh lễ 5 giờ Thứ Sáu 8/4/2022

Bé tĩnh đã theo cảm hứng tự nhiên chia sẻ tất cả những gì liên hệ giữa Thánh Tâm Chúa Giêsu và LTXC, có thể gọi là đề tài:

"Đối với Liên Minh Thánh Tâm thì Thánh Tâm Chúa Giêsu chính là LCTX và LTXC"

LMTTcamnghiemLTXC.mp3

https://youtu.be/SV2BMCr-2Ko

Trong số 19 tham dự viên khi em chia sẻ cho Đoàn LMTT GX Nữ Vương Tử Đạo GP Pensacola cũng có cả 8 chị ngồi ở cuối để nghe

 

Thứ Bảy 9/4

Ngày tĩnh tâm thứ 2 của Khóa LTXC XXXXVIII - 2022

 

Nếu bữa điểm tâm nhẹ sáng hôm qua là xôi đậu xanh thì sáng hôm nay là bánh bao tự làm lấy, kèm theo với chuối và cà phê cũng ngon và no đủ.

Như hôm qua, trước hết và trên hết là cùng ánh mắt và con tim của Mẹ Maria chiêm ngưỡng LTXC nơi mầu nhiệm Mân Côi mùa thương

Kết thúc mục cầu kinh Mân Côi mở đầu là bản thánh ca vừa cầu cho hòa bình ở Ukraine và vừa cầu cho cả đỉnh cao trí tuệ cộng sản tư bản đỏ Việt Nam ta,

nước bỏ phiếu trắng 2 lần ở Đại Hội Đồng LHQ lên án đại cường Nga xâm lăng Ukraine, và bỏ phiếu chống khi LHQ loại trừ Nga ra khỏi hội đồng nhân quyền.

Chúa động lòng thương con người chết chóc

Số tham dự viên tương đương như hôm qua, lúc cao nhất tối đa là 18 người

Vẫn đọc chung bài Phúc Âm theo đề tài đầu tiên của ngày tĩnh tâm thứ hai trong Khóa LTXC XXXXVIII - 2022 ở GX Nữ Vương Tử Đạo.

Con tin nơi Chúa trong tận cùng khốn nạn

Viếng Thánh Thể và cử hành LTXC bằng Chuỗi Kinh Thương Xót

Trong hình chụp chung sau khi Viếng Thánh Thể cùng Cử hành LTXC và trước bữa trưa này chỉ có 18 anh chị em, trừ Cha và nhỏ Thúy-Nga

Cha dâng lời nguyện và ban phép lành cho của ăn thức uống

Nếu bữa trưa hôm qua có 2 món cá 2 loại khác nhau kèm theo món canh mùng tơi

thì bữa trưa hôm nay có 2 món thịt kèm theo cả trứng cùng rau sào lẫn cải muối ngon lành hơn cả restaurant...

Chưa kể 3 món tráng miệng là chuối, nho lẫn thạch

Chúa động lòng thương con người tội lỗi

Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao

Đích thân Cha Chánh xứ đã hướng dẫn việc gia nhập Nhóm TĐCTT trước khi em phát mẫu ghi danh

Vị Thư ký của Giáo xứ mở đầu chào đón thế nào thì cũng đại diện Giáo xứ và tham dự viên cám ơn như vậy "ÔB cao tấn tĩnh"

Vị chủ tịch của Giáo xứ là Anh Ân (ngồi ở đằng sau Cha Chánh xứ) cũng hiện diện lúc đầu và lúc cuối

Chúng em xin cám ơn Cha Chánh xứ đã ngỏ lời mời và quí anh chị tham dự Khóa LTXC XXXXVIII - 2022 lần đầu tiên ở Florida này.

Chắc chắn năm 2023, nếu không gì thay đổi, chúng em, cũng như Cha Chánh xứ đã dự trù, sẽ tiếp tục Khóa LTXC 2023 nữa.

 

 

Chúa Nhật 10/4

Chia sẻ với Hội ĐBĐM Legio Mariae, quí dự TĐCTT Tuyên hứa trong Thánh lễ 10 giờ sáng và bữa tiệc ly

 

Hội Đạo Binh Đức Mẹ - Legio Mariae của Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo đang cầu kinh Mân Côi trước giờ chia sẻ của bé tĩnh vào lúc 8:30 sáng

Bé tĩnh cũng được vị Thư ký của Giáo xứ thay mặt Hội Đạo Binh Đức Mẹ chào đón như ở Khóa LTXC 2 ngày qua.

Cha Chánh xứ cũng giới thiệu bé tĩnh với Hội Đạo Binh Đức Mẹ - Legio Mariae của Giáo xứ, như ngài đã giới thiệu với Đoàn LMTT chiều Thứ Sáu.

Cha Chánh xứ, Đoàn LMTT hay Hội ĐBĐM không hề gợi ý cần bé tĩnh chia sẻ những gì, hoàn toàn tùy "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8)

Bởi thế, đề tài bé tĩnh cảm hứng chia sẻ có thể được tóm gọn thành nhan đề như thế này:

"ĐBĐM nào cũng đều phải là Đạo Binh Dàn Trận của Đức Mẹ - Đạo Binh Thương Xót"

DBDMnaocungdeuphailaDBDTcuaDM.mp3

https://youtu.be/xPt5HT2MhSY

Bé tĩnh đã nói đến lịch sử của các Đạo Binh Thánh Mẫu:

Legio Mariae, một hội đoàn giáo dân bắt nguồn từ ngày 7/9/1921 ở Dublin Ái Nhĩ Lan;

Đạo Binh Xanh do Đức ông Colgan ở New Jersey HK thành lập vào cuối năm 1946 để chống lại với Đạo Binh Đỏ cộng sản;

Hiệp Sĩ Mẹ Vô Nhiễm của Thánh Maximian Kolbe Balan thành lập ngày 16/10/1917;

Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ của Nhóm TĐCTT được khởi xướng ngày 8/12/2017 ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona CA;

Đạo Binh Dàn Trận được Thánh Long Mộng Phố (Louis Montfort) tiên báo trong tác phẩm Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria từ đầu thế kỷ 18,

và đã trở thành hiện thực bởi chính Đức Mẹ thành lập ở Fatima ngày 13/5/1917 với 3 thiếu nhi thụ khải là Lucia, Phanxicô và Giaxinta,

và được Đức Mẹ Fatima Thương Xót huấn luyện trở thành Đạo Binh Thương Xót như trong thị kiến của Bí Mật Fatiam phần 3.

Nói đến đạo binh hay quân binh hoặc hiệp sĩ là nói đến vấn đề chiến đấu, đến vũ khí chiến đấu và tinh thần chiến đấu.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, chính quân binh hay hiệp sĩ cùng mộtb hàng ngũ chiến đấu lại quay ra đấu nhau bằng chính vũ khí của địch

là kiêu căng, tự ái, tranh chấp, chia rẽ, hận thù, ghen ghét nhau, thay vì yêu thương gắn bó đoàn kết với nhau

để chiến đấu với địch quân vô hình vô cùng khôn lanh và lợi hại là Satan và bọn ngụy thần hòa ngục.

Đã là quân binh hay hiệp sĩ của Đức Mẹ thì không thể nhút nhát và hèn nhát, trái lại, phải dũng mãnh và bất khuất như một cảm tử quân,

đến độ dám để cho rắn quỉ Satan rình cắn như gót chân của Nữ Tướng Bách Thắng Maria, nhờ đó,

chính vị Nữ Tướng oai hùng như đạo binh dàn trận này mới có thể đạp nát đầu rắn quỉ hiểm ác Satan!

Chị Hội trưởng ĐBĐM của Giáo xứ ngỏ lời cám ơn bé tĩnh

Trong số 18 anh chị em tham dự Khóa LTXC XXXXVIII - 2022 ở GX Nữ Vương Tử Đạo, chỉ có 3 tâm hồn dám dấn thân làm TĐCTT

Cha Chủ tế làm phép huy hiệu sau khi quí anh chị đọc lời tuyên hứa

Sau đó ngài trân trọng đeo cho từng anh chị tân TĐCTT đầu tiên của Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo

Xin trân trọng giới thiệu với cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo 3 tân TĐCTT (từ trái sang phải:)

1- Chị Trần Thị Huấn; 2- Anh Bùi Lý; và 3- Chị Nguyễn Thị Hảo

Đáng lẽ còn 2 chị nữa, 1 chị ghi danh đầu tiên bất ngờ có người thân qua đời ở Houston TX và chị Hội trưởng Hội ĐBĐM bị bệnh vào nhà thương.

Tuy nhiên, 3 anh chị em TĐCTT đầu tiên này sẽ thành một hạt cải nhỏ nhất để chính LTXC cho mọc lên thành một cây cao cả sau này....

Anh Bùi Lý, người anh em ngay trước Thánh lễ mới ngỏ ý muốn tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT

Chị Trần Thị Huấn, người điền mẫu đơn gia nhập Nhóm TĐCTT đầu tiên và duy nhất cuối Khóa LTXC hôm qua,

và tuyên bố dù có một mình cũng tuyên hứa

Chị Nguyễn Thị Hảo, người đã được LTXC đánh động trong thời gian tĩnh tâm 2 ngày,

nhưng phải sau một đêm "xin Chúa đánh đập con" như chị xin Chúa, chị mới quyết định nộp mẫu gia nhập trước lễ hôm nay,

và chỉ duy mình chị có địa chỉ email nên được Chị Huấn đề nghị chị làm trưởng nhóm TĐCTT ở Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo.

Bữa trưa Chúa Nhật của bé tĩnh nhỏ nga tại phòng khách sát phòng ngủ bên cạnh hội trường của Giáo xứ, toàn là thực phẩm của bữa trưa hôm qua.

AC chủ tịch Giáo xứ đã mời cha và chúng em dùng bữa tối tại nhà hàng menu Nhật Bản quen thuộc cũng toàn là món hải sản.

Trong bữa tiệc ly này, anh chủ tịch tiết lộ cho chúng em biết rằng nhiều anh chị muốn tuyên hứa làm TĐCTT,

tuy nhiên lại sợ không thể tham dự hai giờ kinh nguyện trưa và chiều hàng ngày của Nhóm TĐCTT... thì ra thế!

 

Thứ Hai 11/4

Thánh lễ tạ từ Giáo xứ và biển khơi Pensacola

 

Hôm nay, Thứ Hai vốn là ngày off trong tuần của Cha Chánh xứ, nên ngài làm lễ một mình ở nhà thờ vào lúc 7 giờ sáng,

và không có lễ 5 giờ chiều hàng ngày cho chung cộng đoàn như chương trình trong tuần.

Chúng em tham dự Thánh lễ để tạ ơn LTXC đã cho mọi sự tốt đẹp theo Thánh ý Chúa.

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh và Cha Lêô Vũ Đình Huyến, CRM, vị linh mục đã giúp thiết lập Nhóm TĐCTT GP Rochester NY 2014

bé tĩnh nhỏ nga trước cây Thánh Giá Tuần Thánh 2022 ở Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo nhỏ bé ở Giáo phận Pensacola Florida

6 Thiên Chúa phán: "Phải có một cái vòm ở giữa khối nước, để phân rẽ nước với nước."

7 Thiên Chúa làm ra cái vòm đó và phân rẽ nước phía dưới vòm với nước phía trên. Liền có như vậy.

8 Thiên Chúa gọi vòm đó là "trời". Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ hai.

(Sáng Thế Ký 1:6-8)

Vâng, hôm đó là Thứ Hai Tuần Thánh ngày 11/4/2022, chúng em lại trở ra bãi vịnh, bãi vịnh - Suncoast Beach, gần biên giới bang Alabama

9 Thiên Chúa phán: "Nước phía dưới trời phải tụ lại một nơi, để chỗ cạn lộ ra." Liền có như vậy.

10 Thiên Chúa gọi chỗ cạn là "đất", khối nước tụ lại là "biển". Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.

(Sáng Thế Ký 1:9-10)

Vâng, ngày thứ hai là ngày Thiên Chúa chẳng những dựng nên "trời" mà còn dựng nên "đất" và "biển" nữa.

Các loại chim, trong cả 2 tấm hình trên đây và dưới đây, đều thuộc loại chim biển,

nhưng không phải là chim câu được tổ phụ Noe thả ra lần thứ 1 và thứ 3 sau Đại Hồng Thủy và càng không phải là quạ được ông thả ra lần thứ 2

Nhỏ nga cố tình chạy vào giữa đàn chim đang tung tăng trên làn cát mịn trên bãi vịnh,

để chúng tung bay trên không trung, vì chúng thuộc về thế giới trung gian giữa "trời" và "đất" với "biển"

20 Thiên Chúa phán: "Nước phải sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời."

21 Thiên Chúa sáng tạo các thủy quái khổng lồ, cùng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tuỳ theo loại, và mọi giống chim bay tuỳ theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.

(Sáng Thế Ký 1:20-21)

26 Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta,

để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất."

(Sáng Thế Ký 1:26)

Xin giã từ Pensacola thơ mộng, hiền hòa và an lành.

Năm tới, "cũng vào thời gian này" (Khởi Nguyên 18:10), cũng Tháng 4 hay Tháng 5 là tháng an toàn nhất trong năm, không nóng không lạnh và không bão tố,

để chẳng những loan truyền LTXC và "tuyển mộ" (Mathêu 28:20) thêm cho lực lượng của Đạo Binh Thương Xót TĐCTT,

mà còn chiêm ngưỡng dung nhan của Đấng tạo thành trời đất nơi bãi vịnh Destin được coi là đẹp nhất Florida,

với làn cát trắng mịn màng dưới trời mây nước bao la tuyệt vời thiên nhiên như hình ảnh về "một trời mới đất mới" (Khải Huyền 21:22) vậy. Amen!

 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh,

Đêm Thứ Năm Tuần Thánh 14/4/2022, sau đúng 1 tuần của Khóa LTXC XXXXVIII - 2022 ở GP Pensacola Florida

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Apr 15, 2022 at 6:19 AM
Subject: Tường Trình Khóa LTXC XXXXVII - 2022 ở Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo GP Pensacola Florida
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Tạ ơn LTXC đã hiện diện với Nhóm TĐCTT chúng ta nơi Khóa LTXC XXXXVIII - 2022 ở Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo GP Pensacola Florida, khóa LTXC đầu tiên ở bang Florida.

Mọi sự đã diễn tiến đúng như những gì Chúa muốn. 


Cám ơn quí TĐCTT đã hiệp thông cầu nguyện 1 Tuần 3 Ngày cho khóa này.

Cám ơn Cha Lêô Vũ Đình Huyến, CRM, đã chẳng những giúp thiết lập Nhóm TĐCTT ở GP Rochester NY năm 2014 mà còn cả ở GP Pensacola Florida năm 2022 này nữa.

Cám ơn quí tham dự viên thuộc Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo nhỏ bé nhưng thân tình và nhiệt tình.

Cám ơn 3 anh chị tân TĐCTT đã gia nhập và xin hân hoan chào mừng quí anh chị trong ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của chúng ta trong thời điểm thương xót hiện nay.


Xin Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT Gioan Phaolô II và Thánh Quan Thày Nhóm TĐCTT Faustina đồng hành với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của chúng con 

trong thời điểm “thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GPII Balan 17/8/2002)


em tĩnh


Xin mời quí anh chị theo dõi Khóa LTXC XXXXVII - 2022 này ở cái link sau đây:


Khóa LTXC XXXXVIII 8-9/4/2022 ở GP Pensacola FL  

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Apr 15, 2022 at 7:21 AM
Subject: Fwd: Tường Trình Khóa LTXC XXXXVII - 2022 ở Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo GP Pensacola Florida
To: vu leo <vleo8459@gmail.com>, Fr. Leo Vu <vul@clergy.ptdiocese.org>, Cha Vu Dinh Huyen CMC <lmv.hdv@gmail.com>
Cc: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>

Anh Huyến quí mến,

Trước hết, đại diện cho Nhóm TĐCTT, em xin hết lòng cám ơn anh, đã nối vòng tay lớn để chúng ta cùng nhau loan truyền LTXC 
trong thời điểm thương xót "thế giới cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II Balan 17/8/2002) càng ngày càng khẩn trương hiện nay.
Đến độ, như chính Chúa đã mạc khải và thúc giục cho Chị Thánh Faustina một cách cảnh báo như sau:

"Con hãy nói với thế giới về tình thương của Cha; tất cả loài người hãy nhận biết tình thương vô hạn của Cha. 
Đó là dấu hiệu cho  thời gian cuối cùng; sau đó sẽ là ngày công thẳng
Trong lúc còn thời gian, họ hãy chạy đến với mạch nguồn của tình thương Cha; 
họ hãy sinh lợi từ Máu và Nước chảy ra cho họ". (Nhật Ký số 848)  

Không biết lịch sử loài người của chúng ta có lúc nào toàn thể nhân loại bị khốn đốn như hiện nay hay chăng,
một nhân loại toàn cầu chẳng những đang bị khốn đốn bởi thiên tai là đại dịch covid-19,
mà còn bởi cả nhân tai chiến tranh, một trận chiến có thể nói là Thế Chiến Thứ III, bởi các cường quốc (NGa, Mỹ, Nato và Liên Âu) đang đánh nhau ở Ukraine.

Chúng ta cùng nhau cảm tạ LTXC đã cho chúng ta chẳng những cảm nhận thấy được thực sự "đây là thời điểm thương xót" (ĐTC Phanxicô 6/3/2014),
mà còn dồn toàn lực vào để đáp ứng lời kêu gọi của Chúa Giêsu qua Chị Faustina: "Con hãy nói với thế giới về tình thương của Cha"
lẫn của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II: "Chớ gì anh chị em là những chứng nhân thương xót... Anh chị em không được lơ là với sứ vụ này" (Balan 17-18/8/2002)

Xin LTXC luôn là lòng tin tưởng và niềm vui thương xót của chúng ta ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự.

em tâm phương

Khóa LTXC XXXXVIII 8-9/4/2022 ở GP Pensacola FL   

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Apr 16, 2022 at 8:48 AM
Subject: tin nhắn
To: Rev Leo Huyến
Cha Leo quý mến, 

Cho dù bận rộn đủ mọi thứ sau Khóa LTXC XXXXVIII 2022 lần đầu tiên tại Florida, nhưng tâm trí vẫn vương vấn với những ngày giờ ngắn ngủi cùng với những người anh chị em dễ thương và phong cảnh hữu tình nơi vùng trời biển khơi cát mịn thơm mùi hải sản này. Nhớ quá. 

Xin LTXC luôn là lòng tin tưởng và niềm vui sống của chúng ta trong mọi sự, mọi nơi và mọi lúc nhé. 

Đa tạ người anh thân yêu của chúng em.  




From: Grace of God <graceofgod77x7@yahoo.com>
Date: Sat, Apr 16, 2022 at 9:37 AM
Subject: Re: Tường Trình Khóa LTXC XXXXVII - 2022 ở Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo GP Pensacola Florida
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Anh chị Tĩnh & Thuý Nga quý mến, 
Ta ơn Chúa cho anh chị có được khoá tĩnh tam LTXC thành công, tuy it ngườn gia nhập nhóm nhưng phải công nhận là buổi lễ thật đẹp với hai chị Huấn và Hảo trong bộ áo dài đỏ lộng lẩy thướt tha còn anh Lý thì long  trọng trong bộ đồ vest. Xin chào mừng ba anh chị vào nhóm TDCTT.
Cảm ơn anh Tĩnh như thường lệ tường trình rất chi tiết và với nhieu hình ảnh thật đẹp cho Ngọc Huệ học thêm được vùng Pensacola FL này. NH cung rat vui thay anh chị vui thăm biển sau nhung ngay vất vả việc tổng đồ.
Nguyện  xin Thiên Chúa tiếp tục chúc phúc cho công việc anh chị làm và trả công bội hậu cho anh chị.
Happy Easter! 

Ngọc Huệ

 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Apr 19, 2022 at 9:57 AM
Subject: Fwd: Tường Trình Khóa LTXC XXXXVIII - 2022 ở Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo GP Pensacola Florida
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: vu leo <vleo8459@gmail.com>, Fr. Leo Vu <vul@clergy.ptdiocese.org>, Cha Vu Dinh Huyen CMC <lmv.hdv@gmail.com>, Hao Nguyen <maria.nguyen.thi.hao@gmail.com>, TDCTT XVI CA OC Dinh Tuyet Mai <dinhttuyetmai@gmail.com>, Clara Teresa <yvoneangie@gmail.com>, TDCTT VII CA OC - Khong Thi Nhan <khongnhan48@gmail.com>, Tieu Tran <tieuttran@icloud.com>, HDVC 2011 - Mr Nguyen Chi Long - Nguyen Thi Hoa <hoatheolong@gmail.com>

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Như em đã hứa trong bản tường trình về Khóa LTXC XXXXVIII - 2022 ở Florida,
em sẽ edit 2 mp3 về 2 bài chia sẻ đặc biệt của em với Đoàn LMTT và Hội ĐBĐM của Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo GP Pensacola FL.

Em chẳng những đã hoàn tất mà còn thêm cả 2 youtubes được Chị Nguyễn Thy phụ giúp nữa,
giờ đây em xin gửi đến quí TĐCTT nói chung và quí TĐCTT LMTT và ĐBĐM kể cả HSTTM 2 bài chia sẻ đặc biệt này, 
vì bài nào cũng liên quan đến LTXC như qúi AC theo dõi sẽ thấy, về nếu được thì tiếp tay loan truyền LTXC nữa nhé....

Liên Mình Thánh Tâm cảm nghiệm LTXC để Sống Thánh Tâm Chúa Giêsu:

LMTTcamnghiemLTXC.mp3 / https://youtu.be/SV2BMCr-2Ko

Đạo Binh Đức Mẹ nào cũng phải là Đạo Binh Dàn Trận - Đạo Binh Thương Xót của Đức Mẹ:
DBDMnaocungdeuphailaDBDTcuaDM.mp3 / https://youtu.be/xPt5HT2MhSY


em tĩnh

Xin Cha Huyến làm ơn giúp chuyển cho hai hội đoàn này của Cha hộ con nhé - một kỷ niệm tông đồ đặc biệt của cha con ta. Đa tạ Cha.

 

 

 

 

From: lmv <lmv.hdv@gmail.com>
Date: Tue, Apr 19, 2022 at 7:45 PM
Subject: Re: Tường Trình Khóa LTXC XXXXVIII - 2022 ở Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo GP Pensacola Florida
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

anh Tâm Phương, 
em đã nhận đầy đủ, 
đã load xuống dạng mp3 và gởi cho hai hội đoàn đó....
*tạ ơn LTXC lắm lắm cho người con của Chúa đã có cảm nghiệm thật sâu sắc 
cho 2 hội đoàn này, từ trước tới giờ chưa có một ai dám đả động đến khía cạnh đó.
Hy vọng sang năm anh em mình tiến sâu hơn nữa... 
Cầu cho nhau, mừng lễ LTXC nhá. 
*em sẽ có tĩnh tâm 30 trước 3 giờ chiều, 
3pm chầu thánh thể trọng, lần hạt, dâng mình cho CTT
và sau đó có ăn mừng CTTX.
*chung giáo xứ thì lễ 10 giờ có kiệu Chúa Thương xót, 
sau lễ xức dầu thánh để lãnh ơn toàn xá. 
cầu cho nhau nha.  

Leo Vu Huyen, CRM 
Our Lady Queen of Martyrs Parish
3295 Barrancas Avenue
Pensacola, FL 32507
(850) 607-7470

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Apr 20, 2022 at 10:24 AM
Subject: Re: Tường Trình Khóa LTXC XXXXVIII - 2022 ở Giáo xứ Nữ Vương Tử Đạo GP Pensacola Florida
To: lmv <lmv.hdv@gmail.com>
Cc: Hao Nguyen <maria.nguyen.thi.hao@gmail.com>, TDCTT I CA SB Cao Bui Thuy Nga <marietn58@gmail.com>, vu leo <vleo8459@gmail.com>, Fr. Leo Vu <vul@clergy.ptdiocese.org>

Xin cám ơn Cha Huyến.

Tạ ơn LTXC. 

Rất tiếc dự tính bộ livestream của chúng ta bất thành theo sự quan phòng khôn ngoan của LTXC,
nhưng Người vẫn cho chúng ta vớt vát được cặp mp3 đặc biệt kèm theo youtubes cho 2 hội đoàn này.

Cám ơn Cha Huyến đã sử dụng 2 tấm ảnh canvas chúng em mang sang tặng Cha (Ảnh Mẹ Đồng Công) và tặng nhóm (Ảnh LTXC ghép với 2 vị thánh và Đức Mẹ)
thành một khung ảnh chung để trưng bày ngay trước bàn thờ vào Tuần Cửu Nhật dọn mừng Lễ LTXC, Chúa Nhật II Phục Sinh.

 

 

Như em đã đề cập đến trong Khóa LTXC XXXXVIII - 2022 vừa rồi ở Giáo xứ NVTĐ khi được anh Thư ký của Giáo xứ hỏi về bức Ảnh LTXC,
đó là Chúa Giêsu không phải chỉ muốn chúng ta tôn sùng LTXC nơi bức ảnh, ở mức độ đạo dức thôi, mà còn phải tôn thờ LTXC bằng phụng vụ của Giáo hội toàn cầu nữa.
Nếu tất cả Sứ Điệp Thương Xót là câu "Giêsu ơi, con tin nơi Chúa!", thì mẫu gương tin vào Chúa không ai hơn Mẹ Đồng Công Maria, và được hiện đại hóa nơi 2 vị thánh LTXC Balan Faustina và Gioan Phaolô II,
và như em cũng đã nhấn mạnh trong Khóa LTXC vừa rồi, tất cả phần rỗi của chúng ta, sự nên thánh của chúng ta và công cuộc tông đồ của chúng ta đều ở tại "Giêsu ơi con tin nơi Chúa!"

Xin Cha làm linh hướng cho Nhóm TĐCTT mở màn của GX NVTĐ nhỏ bé như hạt cải nhỏ nhất trong các hạt TĐCTT hiện nay, và nếu được xin Cha gặp gỡ họ mỗi tháng một lần vào thời điểm ấn định,
chẳng hạn Thứ Sáu Đầu Tháng, vừa Chầu đền tạ, bằng chuỗi Thương Xót, vừa ban giáo huấn thương xót cho họ v.v., và có thể lợi dụng kêu gọi cộng đoàn nói chung và LMTT nói riêng tham dự nữa.

Xin LTXC luôn là niềm vui mục vụ của Cha nhé.

em tâm phương cao tấn tĩnh