TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT



Sứ Vụ Thương Xót

 

 

Khóa LTXC XXXXXI (15-16/7/2022) TGP Galveston-Houston TX 

 

Chiều Thứ Năm 14/7/2022

Hiện trường Nhà Thờ Giáo Xứ Ngôi Lời Nhập Thể

Khu vực Nhà thờ Giáo xứ Ngôi Lời hướng về phía đông, ở địa chỉ 8503 S. Kirkwood Rd, nằm ở phía nam, nên cổng vào từ phía nam và cổng ra ở phía tây.

Nếu đi một vòng từ cổng vào ở phía đông nam sang cổng ra ở phía tây nam, thì cơ sở đầu tiên ở bên trái là hội trường

Sau đó, nếu đi sâu hơn sẽ thấy phía đông là 14 chặng Đường Thánh giá và phía bắc là Đồi Canvê

14 Chặng Đàng Thánh giá về hướng đông nam nhìn từ Đồi Canvê

Toàn cảnh khu vực Giáo xứ Ngôi Lời Nhập Thể về hướng tây nam nhìn từ Đồi Canvê

Bãi đậu xe góc tây nam bao gồm nhà xứ và hội trường

Nhà xứ

góc nhà xứ và hội trường

Nhà thờ nhìn từ phía đông bắc

Nhà thờ nhìn từ phía đông nam

Nhà thờ nhìn từ Hội trường ở hướng đông bắc

Nhà thờ - mặt tiền hướng về phía đông

Nhà thờ và Tượng đài Chúa Kitô

Tượng đài Chúa Kitô và Nhà thờ nhìn từ Hội trường

Hội trường ở hướng đông bắc của Nhà thờ

 

Thứ Sáu 15/7/2022

"Này là Người": Đề tài 1 và 2

Thời sự về LTXC: Chia sẻ 1 và 2

 

Tâm điểm của căn phòng sinh hoạt tĩnh tâm là hiệu cờ của Nhóm TĐCTT và Tượng Chuộc Tội (từ Thánh địa của Anh Điềm)

Khóa LTXC XXXXXI - 2022 ở TGP Galveston-Houston TX này được thực hiện cả trực tiếp lẫn trực tuyến / livestream

Giáo xứ Ngôi Lời đã cho Nhóm TĐCTT book trọn hội trường rộng lớn cho Khóa LTXC 2022 này, nhưng vì ít người, nên chỉ sử dụng 2 lớp học ở phía đông bắc.

Sau điểm tâm nhẹ từ 8:30 am, mục đầu tiên vào lúc 9:00 am là Nhờ Mẹ đến Chúa - Per Mariam ad Jesum, bằng Kinh Mân Côi như dạo khúc Thánh Mẫu trước LTXC.

 

Giảng huấn đề tài 1

Cha Phạm Duy Khánh, OP, phó xứ Giáo xứ Lộ Đức ở TGP Galveston-Houston TX, vị giảng huấn 2 đề tài đầu tiên của chủ đề "Này là Người"

Đề tài thứ 1 được ngài giảng huấn là LTXC Vượt qua Văn hóa Triệt tiêu - xin theo dõi bài giảng huấn này ở tại đường nối kết https://youtu.be/RRe2dUQAG9g

Cha Phạm Duy Khánh, OP, bắt đầu giảng huấn cho Khóa LTXC của Nhóm TĐCTT Virginia năm 2017 tại Giáo xứ CTTĐVN GP Arlington VA

Thế rồi, sau khi được chuyển về Giáo xứ Lavang TGP Galveston-Houston TX từ năm 2018, ngài vẫn tiếp tục đồng hành với Nhóm TĐCTT...

Ngài tiếp tục giảng huấn cho Khóa LTXC của Nhóm TĐCTT Houston TX năm 2018 và 2019 khi nhóm tổ chức tại chính Giáo xứ Lavang của ngài.

 

Giải lao giữa hai bài giảng huấn

Cha Nguyễn Ngọc Thụ, Chánh xứ Giáo xứ Ngôi Lời, tuy không nhận lời giảng huấn cho Khóa LTXC 2022 này, nhưng ngài vẫn âm thầm hỗ trợ bên trong hậu trường.

 

Giảng huấn đề tài 2

Đề tài giảng huấn 2: LTXC Vượt qua Văn hóa Vứt bỏ - xin theo dõi ở đường nối kết https://youtu.be/ltiadxfo6Iw

Nếu năm 2017, khi mới từ Việt nam sang Mỹ, bài giảng huấn của ngài cho Khóa LTXC 2017 của Nhóm TĐCTT VA còn vương vấn bối cảnh và văn hóa Việt nam thế nào... thì

bài giảng huấn của ngài đặc biệt cho Khóa LTXC 2022 của Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX này lại đậm bối cảnh và văn hóa tây phương Âu Mỹ nói chung.

Trước tiên ngài làm sống động hóa những khuynh hướng và lối sống làm nên văn hóa tân tiến của thời đại trần tục càng mất gốc Kitô giáo...

những thứ văn hóa cần phải được thắng vượt bởi chính LTXC nơi mỗi Kitô hữu đang sống trong một thế giới tân tiến nhưng đầy nguy hiểm về đức tin hiện nay.

Chúng con xin cám ơn Cha Phạm Duy Khánh, OP - xin Cha nhận nơi đây chút quà nhỏ mọn của chúng con và xin Cha thương cầu cho chúng con.

Tất cả tham dự viên là 19 người, cả nội bộ, trong hình chụp chung trên đây còn thiếu 2 chị TĐCTT là chị Phan Thanh và Ngọc Ánh đang lo bữa trưa và người chụp.

 

Viếng Thánh Thể

Nhóm TĐCTT đã thông báo trên TV và được chính Cha Chánh xứ Nguyễn Ngọc Thụ nhắc nhở hôm lễ Chúa Nhật 10/7 và lễ sáng Thứ Sáu 16/7

Nhưng LTXC chỉ cần một số tâm hồn nào Người muốn để đến với Người nơi Khóa LTXC 2022 này.

Trong tấm hình chụp chung này vẫn thiếu 2 chị lo bữa trưa là Chị Phạm Thanh và Chị Ngọc Ánh

 

Bữa trưa

Quí chị TĐCTT phục vụ ẩm thực Khóa LTXC 2022 (từ trái sang phải:) Chị Tự Hồng, Chị Phạm Thanh và Chị Ngọc Ánh (Chị Nguyễn Binh đứng ké).

 

Hội thảo và chia sẻ

Vì ít người nên không chia thành 2 nhóm nhỏ, mà cùng nhau hội thảo, bằng việc chia sẻ về 2 đề tài được vị linh mục giảng huấn mới hướng dẫn trước đó

Bữa trưa xong thì chỉ có hội thảo và chia sẻ mới có thể tránh khỏi tình trạng buồn ngủ, theo kinh nghiệm tổ chức của Nhóm TĐCTT ngay từ đầu.

Về thứ văn hóa triệt tiêu và vứt bỏ, Chị Ngọc Ánh kể câu chuyện thương tâm giữa cha mẹ già không thể sống với gia đình con cái, được chị giải quyết tốt đẹp cho bố mẹ.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, hết hy vọng đi Đàng Thánh Giá vào lúc 6 giờ chiều như dự tính...

Trong khi chờ đợi chia sẻ thêm từ tham dự viên, em đã chia sẻ về 2 câu Kinh thánh liên quan đến Chúa Giêsu:

"Tôi là con sâu bọ... không phải là người" và "Tôi không còn hình tượng gì nữa... bị loại ra khỏi nhân sinh"

 

Sau khi nghe em nói về tình yêu vô cùng nhân hậu của Thiên Chúa đối với loài người, đến độ Con Ngài chẳng những hóa ra như không mặc lấy thân phận tôi mọn loài người,

mà còn trở nên như con sâu bọ, không còn là người, bị chính con người chà đạp dưới chân, không còn hình tượng gì nữa, và bị loại ra klhỏi nhân sinh,

chẳng những nơi chính bản thân Người, cũng như nơi những người anh chị em hèn mọn nhất của Người trong giòng lịch sử,

thì một vấn nạn được Chị Yến tham dự viên đặt ra:

Tại sao Thiên Chúa lại dựng nên con người có tự do để Ngài phải khốn khổ vì họ như thế?

 

Em đã lợi dụng câu hỏi này để đi sâu vào LTXC hơn nữa:

Thiên Chúa cố ý dựng nên con người tự bản chất của họ là tạo vật bất toàn, vô cùng hèn hạ, yếu đuối và tội lỗi là để thương xót họ, lợi dụng họ tỏ hết tình yêu vô cùng nhân hậu của Ngài ra,

đến độ không một sự gì nơi/của con người có thể vượt qua được Lòng Thương Xót vô cùng bất tận của Ngài, thậm chí ở đâu tội càng gia tăng thì ở đấy lại càng tràn đầy ân sủng (xem Roma 5:20),

Ngài chỉ cần họ hãy để Ngài thương họ, nhất là khi họ cảm thấy mình tội lỗi, khốn nạn và khổ đau, bằng tất cả lòng tin tưởng của họ vào Ngài ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự.

.

 

Chuỗi Kinh Thương Xót

Vì trời mưa nên Chuỗi Thương Xót được cử hành ngay tại chỗ thay vì lên Nhà thờ trước Thánh Thể như dự tính

 

 

Thời sự về LTXC

 Chia sẻ 1

"Thế giới ngày nay... - đâm vào cạnh sườn Người"

Xin theo dõi qua đường nối kết dưới đây

https://youtu.be/KbUTfZBYxdI

 

Chia sẻ 2

"... Cần đến LTXC - Máu và nước chảy ra"

Xin theo dõi qua đường nối kết dưới đây

https://youtu.be/QVoy0hPIpWA

 

 

Đường Thánh Giá

Không ngờ, sau cơn mưa trời lại sáng và khô ráo, nhờ đó chương trình viếng Đàng Thánh Giá đã được thực hiện tại khu vực phía đông bắc của Giáo xứ Ngôi Lời.

Cuối cùng, trừ những anh chị không thể ở lại cho tới hết chương trình, cũng chỉ có 6, rồi 8 (từ chặng 2) và 9 (từ chặng 10) anh chị em cùng nhau đi Đàng Thánh Giá

Tội nghiệp Chị Phạm Thanh, dù đau chân, đi lê lết, thế mà vẫn cố đi Đàng Thánh Giá, nhưng chị vẫn không thể quì ở đầu mỗi chặng

Ngoài ra, trong số anh chi đi Đàng Thánh Giá còn có Anh Nguyễn Mẫu bước đi thật khổ sở bởi một trong 2 chiếc giầy của anh cứ há cái đế ra khi anh tiến bước...

Sau 14 chặng Đàng Thánh Giá, phái đoàn tiến lên Đồi Canvê viếng Mẹ Sầu Bi và lấy ảnh lưu niệm

(Từ trên đồi Canvê, dưới chân Thánh giá và trước Tượng Mẹ Sầu Bi, gần bàn thờ, nhìn về phía tây nam, nơi qui tụ hội trường, nhà xứ và nhà thờ vào lúc chiều tà)

 

Thánh lễ

chung với Cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Ngôi Lời

Lối ra ở phía tây nam khu vực Nhà thờ của Giáo xứ Ngôi Lời

 

 

Thứ Bảy 16/7/2022 - Lễ Mẹ Cát-Minh (Carmêlô)

Thời sự về LTXC: Chia sẻ 3 và 4

"Này là Người": Đề tài 3 và 4

 

 

Cầu Kinh Mân Côi

 

Thời sự về LTXC

 

Chia sẻ 3

"Yêu cho đến cùng" - Những con chiên lạc

Xin theo dõi ở đường nối kết trực tuyến sau đây:

https://youtu.be/B6PZUQNc2MA

 

Chia sẻ 4

"Chứng nhân cho LTXC" - "Nhìn xem Đấng đã bị đâm thâu"

Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

Xin theo dõi ở đường nối kết trực tuyến sau đây:

https://youtu.be/_scmk6eLaVg

 

 

Viếng Thánh Thể Chuỗi Thương Xót

Ngay lối vào cuối nhà thờ và ở bên phải là Đền các Thánh Tử Đạo Việt Nam

 

Bữa Trưa

Hai Chị Phan Thanh và Ngọc Ánh cùng dâng lời nguyện đầu bữa

Ban Chấp Hành đương nhiệm của Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX

Anh Nguyễn Điềm Trưởng nhóm

Chị Phan Thanh Phó nhóm (bên trái ngoài cùng, thay cho Chị Vũ Thị Lụa qua đời năm 2021)

Chị Trần Tự Hồng Thư ký (thứ 2 từ phải sang, thay cho Anh Lưu Chủ đã về hưu ở trụ sở Tỉnh dòng Dòng Đồng Công Carthage Missouri năm 2021)

Chị Nguyễn Ngọc Ánh Thủ quĩ (không gì thay đổi, chị mặc áo trắng đứng giữa 2 chị áo xanh)

 

Đề tài giảng huấn 3

"Này là Người... như Chiên bị đem đi sát tế"

Đề tài giảng huấn 4

"Này là Người... không thể xuống khỏi thập giá"

 

Cha Nguyễn Cát, CSsR, linh mục thuộc phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hải ngoại.

Cha Nguyễn Cát, CSsR, được chính Cha Bùi Quang Tuấn, CSsR, đương kim giám phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại giới thiệu thay cha,

Vì cha Bùi Quang Tuấn, với tư cách là linh hướng của nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX, nhưng không thể đến giảng huấn cho Khóa LTXC 2022 này được.

Nếu Cha Phạm Duy Khánh, OP, vị giảng huấn 2 đề tài đầu cho Khóa LTXC 2022 này sẵn sàng cho phát hình trự ctuyến livestream, thì...

Cha Nguyễn Cát, CSsR, tỏ ra lưỡng lự và chỉ cho phép phổ biến trong nội bộ nhóm thôi nếu có livestream...

Nhưng các links livestream khi phổ biến với tính cách hay ở dạng "private" sẽ không work với ai muốn xem, cho đến khi chuyển sang dạng public, có nghĩa là ai xem cũng được.

Do đó, hai đề tài của Cha Nguyễn Cát, CSsR, không thực hiện livestream, để triệt để tôn trọng ý muốn của ngài.

Em đã cố gắng thâu mp3 để lưu giữ và phổ biến cho nội bộ nhóm, nhưng khi mở ra edit lại bị trục trặc về âm thanh, không đủ phẩm chất để phổ biến, đành phải bỏ.

Chị TĐCTT Nguyễn Ngọc Ánh lên tiếng đáp ứng lời kêu gọi của vị giảng huấn

Chị Lê Xuân Ba, tham dự viên, cũng bày tỏ cảm nhận trước vấn đề được vị giảng huấn đặt ra

Anh Hồng, tham dự viên, bạn của Anh Thành TĐCTT, cũng hay tự động lên tiếng hỏi hay bày tỏ khi cần

Nếu đề tài 3 "như chiên bị đem đi sát tế", Cha Cát nhấn mạnh đến ý tưởng chịu đựng đau khổ, thì

đề tài 4, cha phân tích rất kỹ ý niệm "không thể" nơi chính Chúa Giêsu Kitô, cũng như trong cả đời thiêng lẫn đời thường của Kitô hữu chúng ta.

 

Trong điện thư ngày 29/3/2022 hồi âm email mời giảng huấn của em, Cha Nguyễn Cát đã khiêm tốn và thành thật bày tỏ một cách cởi mở như sau:

"Chào chú, Xin lỗi chú vì đã dùng cả một đêm để suy nghĩ. Con xét thấy mình không đủ khả năng cho những bài giảng dài đâu và cả đứng trước đám đông nữa.

Vậy nên chú tìm thử cha khác nhé. Nếu tìm không được cha khác, thì con sẽ cố giúp cho hội. Lúc đó chú dùng email này nhé: martincatnguyen@gmail.com

Nhận được email hồi âm của ngài, em đã chân thành bày tỏ cùng ngài như sau:

"Cha Cát ơi, Từ tháng 1.2022 tới nay đã gần 2 tháng rồi mà con vẫn chưa tìm được thêm một cha nào giúp giảng huấn cho Khóa LTXC 2022.
(em đã list ra 5 Cha Đaminh - chỉ 1 cha nhận lời + 2 Cha DCCT + 1 Cha Dòng Đồng Công + 1 Cha Dòng Thánh Linh + 3 Cha triều)
Vậy nếu được, Cha giúp giảng huấn cho chúng con nhé".

Chị TĐCTT Nguyễn Thị Binh, đã cố gắng đi tham dự, cho dù chị không khỏe cho lắm, nên trong đề tài 2, chị Trần Tự Hồng đã phải đo áp huyến cho chị.

Chị TĐCTT Trần Tự Hồng cũng rất cởi mở, trong cả các đề tài của hai vị linh mục giảng huấn, nếu cần thì đều mau mắn lên tiếng bày tỏ cảm nhận của mình.

Vợ của Anh Hồng, ngồi bên cạnh anh, cũng đã lên tiếng ở đề tài 2 của Cha Nguyễn Cát

 

Cuối cùng, em đã nhận được cùng ngày email chấp nhận giúp giảng huấn cho Khóa LTXC 2022 thay Cha Bùi Quang Tuấn, CSsR:

"Vậy chú cứ gửi con chương trình, những thứ cần thiết, và cả những điều con nên biết thêm về hội. Ví dụ: ai lập hội, mục đích, đường hướng là gì?... Cảm ơn chú".

Chính vì thế nên trong cả 2 đề tài của mình, Cha Cát đã áp dụng những gì ngài muốn truyền đạt về LTXC cho riêng Nhóm TĐCTT.

 

 

Nghi Thức Tuyên Hứa TĐCTT

Với tư cách là thay thế Cha linh hướng Bùi Quang Tuấn, CSsR, của Nhóm TĐCTT, nên sau hai đề tài giảng huấn của Cha Cát đã chủ sự nghi thức tuyên hứa TĐCTT

Ba tham dự viên, trong số 12 tham dự viên ngoài nhóm TĐCTT tham dự ngày đầu hay ngày cuối, đã được ân sủng tác động ngỏ ý muốn gia nhập Nhóm TĐCTT

Sau khi được Anh Nguyễn Điềm Trưởng nhóm gọi tên và được em giới thiệu với vị linh mục chủ sự, ngài liền ngỏ lời cùng các dự TĐCTT trước khi cả 3 đọc lời tuyên hứa

Cha chủ sự làm phép 3 huy hiệu sau khi ngỏ lời và trước khi 3 chị đọc lời tuyên hứa

Vị linh mục chủ sự đeo huy hiệu cho từng tân TĐCTT

Vị linh mục chủ sự trao Nội Qui cho từng tân TĐCTT

Xin trân trọng giới thiệu với quí tham dự viên và anh chị TĐCTT 3 tân TĐCTT sau đây (từ trái sang phải:)

Chị Ngô Thị Ngọ, Chị Nguyễn Thị HồngChị Lê Xuân Ba

Anh Nguyễn Điềm Trưởng nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX đại diện anh chị em ngỏ lời cám ơn Cha Nguyễn Cát, CSsR

"Xin cha nhận nơi đây một chút quà mọn của chúng con".

Tấm hình chung cuối cùng này, cũng 19 người, như hôm qua, và cũng vẫn thiếu Chị Phan Thanh với Chị Ngọc Ánh, cũng lại đang lo bữa tối cho anh chị em cầm về.

 

Nhóm TĐCTT Hội Ngộ cuối khóa

Chỉ 1 năm mới có Khóa LTXC 1 lần, thời điểm duy nhất trong năm em được hội ngộ với anh chị TĐCTT TGP Galveston-Houston TX

Nên em rất mong muốn được ngồi lại với quí anh chị một chút cuối cùng trước khi chia tay nhau và hẹn nhau năm tới, cũng có thể là lần cuối, như với Chị Vũ Thị Lụa đã qua đi năm 2021.

 

Có tất cả 14 anh chị em TĐCTT phục vụ và tham dự khóa này, bao gồm cả Chị Hoàng Thành (Thứ 6) và Chị Hằng đã chở Chị Binh bị bệnh về trước không thể họp mặt.

Qua Khóa LTXC 2022 này ở Giáo xứ Ngôi Lời Nhập Thể, và 2 Khóa LTXC 2018-2019 ở Giáo xứ Lavang, là Giáo xứ đông giáo dân, nhưng vẫn không mấy ai tham dự,

cho dù Nhóm đã tìm hết cách để phổ biến - như thế mới càng chứng tỏ tham dự viên đáp ứng tác động của ân sủng thần linh, chứ không phải nhờ thời điểm hay địa điểm thuận lợi.

 

Tuy nhiên, không phải vì thế mà Nhóm bị thất bại theo kiểu trần gian duy lợi và trần tục vẫn tính toán và mong muốn.

Trái lại, chính việc làm của chúng ta, một việc tự nó là lành thánh, việc loan truyền LTXC như chính Chúa mong muốn và như được ĐTC GP II kêu gọi, thì hiệu quả vẫn trổ sinh đó là:

1- Chính bản thân TĐCTT được thánh hóa hơn, khi hiệp thông cầu nguyện cho Khóa này, nhất là khi trực tiếp tham gia phục vụ cho lợi ích thiêng liêng của anh chị em mình, bất chấp mọi giá, và

2- Chính việc chân tình và nhiệt thành tổ chức Khóa LTXC của Nhóm, với tư cách là một Hội đoàn Công giáo Tiến hành chính thức trong Giáo Hội, vẫn có giá trị việc làm của/với Giáo Hội.

 

 

Niềm vui nhất của em về khóa LTXC 2022 này, cũng như các khóa trước từ năm 2013, trừ 2 năm 2020-2021,

đó là tinh thần đoàn kết nội bộ và hân hoan phục vụ của anh chị trong nhóm, bất chấp giờ giấc, tốn phí, ít tham dự viên...

 

 

Nhóm TĐCTT cả cũ lẫn mới

 

Tạ ơn LTXC đã đáp ứng đúng ý nguyện của chung Nhóm TĐCTT chúng con trong Tuần 3 Ngày cầu cho Khóa LTXC 2022:

Xin cho "Danh Cha cả sáng" nơi phục vụ viên TĐCTT, xin cho "Nước Cha trị đến" nơi tham dự viên,

và xin cho "Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời" nơi Khóa LTXC XXXXXI 15-16/7/2022 này.

 

 Magnificat anima mea dominum - Linh hồn tôi ngợi khen Chúa 

Amen - Alleluia!

 

 

 

Sau đây là những cái links youtubes được livestream trong Khóa LTXC 2022, như đã được post theo lịch trình của Khóa:

 

 

Cha Phạm Duy Khánh

 

LTXC Vượt qua Văn hóa Triệt tiêu:

https://youtu.be/RRe2dUQAG9g

 

LTXC Vượt qua Văn hóa Vứt bỏ:

https://youtu.be/ltiadxfo6Iw

 

 

TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 

"Thế giới ngày nay... đâm vào cạnh sườn Người"

https://youtu.be/KbUTfZBYxdI

 

"... Cần đến LTXC... Máu và Nước chảy ra"

https://youtu.be/QVoy0hPIpWA

 

"Yêu cho đến cùng": Những con chiên lạc

https://youtu.be/B6PZUQNc2MA

 

"Chứng nhân cho Tình thương...": Nhóm TĐCTT

 https://youtu.be/_scmk6eLaVg

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 21, 2022 at 6:11 AM
Subject: Tường trình Khóa LTXC XXXXXI 2022 TGP Galveston-Houston TX
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: Rev Duy Khanh OP <duykhanhop@gmail.com>, <martincatnguyen@gmail.com>, tuan bui <revtuanbui@gmail.com>, TDCTT Cha Nguyen Ngoc Thu <chathungoiloi@gmail.com>, <hongnguyen1950@gmail.com>, TDCTT VI TX Hou - Nguyen Diem <hdiem.nguyen@hotmail.com>, <tdctt-tgphoustontx@googlegroups.com>

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022   


Tạ ơn LTXC đã hiện diện nơi Khóa LTXC 2022 của chúng ta ở TGP Galveston-Houston TX cuối tuần vừa qua, 15-16/7/2022.

Trước hết, chúng con xin hết lòng cám ơn Cha Nguyễn Ngọc Thụ, Chánh xứ Giáo xứ Ngôi Lời Nhập Thể, đã cho chúng con được sử dụng hội trường và nhà thờ của Giáo xứ, mà còn chăm sóc cho Khóa LTXC của chúng con nữa.

Sau nữa, chúng con cũng xin cám ơn Cha Phạm Duy Khánh, OP và Cha Nguyễn Cát, CSsR, đã đến giảng huấn cho chúng con; riêng Cha Cát còn thay Cha linh hướng Bùi Quang Tuấn chủ sự nghi thức tuyên hứa của chúng con.


Xin cám ơn Anh Nguyễn Điềm Trưởng nhóm cùng quí Chị trong BCH: Chị Phan Thanh Phó nhóm, Chị Trần Tự Hồng Thư ký và Chị Ngọc Ánh Thủ quĩ, đã hết mình liên kết với nhau để phục vụ khóa.

Xin cám ơn Quí TĐCTT đã phụ giúp, đặc biệt là Anh Thành, Anh Khoan và  AC Mẫu Sợi, cùng quí chị đã cố gắng sắp xếp để có thể tham dự khóa, bao gồm cả Chị Binh đang bị bệnh.

Xin cám ơn 3 chị tân TĐCTT: Chị Lê Xuân Ba, Chị Nguyễn Thị Hồng và Chị Ngô Thị Ngọ đã dấn thân đáp ứng lời kêu gọi của Thánh Gioan Phaolô II cùng với Nhóm TĐCTT của chúng ta trong thời điểm thương xót hiện nay.

Xin cám ơn Nhóm TĐCTT TGP Galveston-Houston TX đã đóng góp vào Quĩ Thánh Phêrô 2022 số tiền $350.00.

Xin cám ơn Quí TĐCTT khắp nơi đã hiệp ý cầu nguyện trong 1 Tuần 3 Ngày cho Khóa LTXC XXXXXI 2022 này.                                      

 

Xin Thánh Sáng Lập Nhóm TĐCTT Gioan Phaolô II và Thánh Quan Thày Nhóm TĐCTT Faustina đồng hành 

với ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của chúng con trong thời điểm “thế giới cần đến LTXC biết bao” (ĐTC GPII Balan 17/8/2002)


em tĩnh


Với tâm tình tạ ơn LTXC và cám ơn nhau, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi toàn bộ hình ảnh, kèm theo các phụ dẫn cùng với các đường nối kết youtubes trực tuyến liên hệ, ở cái link tổng hợp sau đây:

Khóa LTXC 15-16/7/2022 ở Tổng Giáo Phận Galveston-Houston TX