TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT



Sứ Vụ Thương Xót

 

Chiều Thứ Năm ngày 4/8/2022

Hiện trường Giáo xứ CTTĐVN GP Arlington VA,

Hội trường và Hội ngộ

Tiền đường Nhà thờ GX CTTĐVN hướng về phía Bắc.

Tượng Chúa Kitô ở bên cánh phải tiền đường về phía Tây

Bãi đậu xe ở Phía Tây của nhà thờ

Trung tâm Giáo dục của GX là nơi dạy học giáo lý và Việt ngữ

Tiền đường nhà thờ hướng về phía Đông

Cửa vào qua khu hành lang nhà thờ để vào nhà thờ

Bãi đậu xe phía Bắc ngay trước tiền đường nhà thờ

Bên phải của tiền đường nhà thờ là tháp chuông với tượng 4 vị tử đạo tiêu biểu

Từ bãi đậu xe trước tiền đường tiến xuống khu Linh đài Đức Mẹ Lavang

Khu Linh đài Mẹ Lavang đứng giữa có 3 cây Lá Vằng và được quây quần các ô khung tượng thánh nhân tiêu biểu

Giữa khu Linh đài Đức Mẹ Lavang và góc tháp chuông nhà thờ là lối xuống đằng sau cùng cửa vào hội trường và nhà bếp

Trung tâm của hội trường (ở tầng hầm bên dưới của nhà thờ) cho Khóa LTXC 2022 được trưng bày đặc nét LTXC

 

Quí TĐCTT đến sửa soạn tại hội trường dự lễ 7 giờ tối chung với cộng đoàn ở trên nhà thờ.

Tấm Ảnh LTXC của Giáo xứ và tấm biển Khóa LTXC 2022 của TĐCTT ở khu hành lang nhà thờ, phía đối diện với các văn phòng.

Gian cung thánh của nhà thờ nhìn từ cửa hông hành lang, ở ngay lối từ phòng áo ra để tiến xuống phía cuối nhà thờ

Tấm biển ngữ phổ biến Khóa LTXC 2022 được kê ngay bên Ảnh LTXC trong khu hành lang nhà thờ

Quí TĐCTT đến từ chiều tối Thứ Năm để sửa soạn và kiểm điểm các phần vụ về Khóa LTXC 2022, sau đó là bữa tối

 

Thứ Sáu ngày 5/8/2022

Sáng: Đề tài 1 và 2 của chủ đề "Này là Người";

Chiều: Chia sẻ phụ họa về thời sự LTXC 1 và 2

 

Anh Nguyễn Luy, trưởng Nhóm TĐCTT Virginia, ngỏ lời chào đón anh chị em TĐCTT và quí anh chị tham dự viên

Bên Maryland cũng có 6 người tham dự, 3 thuộc TGP Washington và 3 thuộc TGP Baltimore.

 

Đề tài 1: "Này là Người" nơi văn hóa chết chóc và văn hóa vứt bỏ

Cha Phạm Trọng Quang, SVD, Dòng Ngôi Lời, linh mục du sinh của dòng bên Đài Loan đang học ngành đạo đức sinh học ở Washington.

Hai đề tài của Khóa LTXC 2022 ở Virginia được ngài giảng huấn, như ngài cho biết ngay từ đầu, ngài nhấn mạnh đến 3 điểm chính: đạu khổ, nhân phẩm và lòng thương xót

 

Khóa LTXC 2022 ở GX CTTĐVN GP Arlington VA này đáng lẽ vào cuối tuần sau (12-13/8) chứ không phải cuối tuần này (5-6/8), vì đề phòng Ngày Thánh Mẫu (NTM) 2022 ở Carthage Missouri.

Nhưng vì chương trình mục vụ của Giáo xứ liên quan đến vị linh mục giảng huấn của giáo xứ mà phải tổ chức sớm 1 tuần, nên nhiều anh chị TĐCTT dự NTM không thể dự Khóa LTXC này.

Cha Phạm Trọng Quang là vị linh mục thứ 7 được mời vào phút chót thay Cha Nguyễn Thanh Bình, SVD, bất ngờ báo không thể tới, trước khóa LTXC này 3 tuần lễ.

Trong đề tài thứ nhất của mình, Cha Phạm Trọng Quang nói về văn hóa chết chóc của ĐTC Gioan Phaolô II và văn hóa vứt bỏ của ĐTC Phanxicô đối với người già hiện nay.

Thành phần người già yếu trực tiếp liên quan đến y học, một thứ y học tân tiến có thể kéo dài sự sống con người, nhưng lại theo chiều hướng triệt sinh an tử hay triệt sinh trợ tử.

Vấn đề triệt sinh an tử hay triệt sinh trợ tử là một trong những vấn đề đạo đức sinh học (bioethical issues) sôi nổi trong các gia đình Công giáo...

bởi thế không lạ gì đã xuất hiện một số vấn nạn từ anh chị em tham dự viên cần biết giáo huấn chính thức của Giáo hội

Xin theo dõi những cái links DVD, (thay vì livestream), sau đây:

https://drive.google.com/file/d/1pwqYsFxbxQA_OoRB5e5HfN4OTmSj1_YB/view?usp=sharing_eil_m&invite=CIjSxp4N&ts=62f066c1

https://drive.google.com/file/d/1fkab79IUtUcn0JTAs5WXjXPSuFeelwms/view?usp=sharing_eil_m&invite=CK3cm80O&ts=62f067f7

 

Giải lao 15 phút

Trong thời gian giải lao, quí TĐCTT có thể sắm bộ đồng phục nếu chưa có.

 

Đề tài 2: "Này là Người" nơi phẩm giá của con người đau khổ

Nếu đề tài thứ 1 vị linh mục giảng huấn nhấn mạnh đền vấn đề đau khổ tiêu biểu nơi người già yếu... thì đề tài thứ 2 ngài nói đến phẩm giá cao quí của con người và lòng thương xót Chúa.

Đề tài thứ 2 này ngài khai triển từ bài Phúc Âm về sự kiện Chúa Giêsu cùng với các tông đồ cầu nguyện trong Vườn Cây Dầu,

một bài Phúc Âm được chị Nguyễn Thùy Nhung, TĐCTT Maryland TGP Baltimore đọc cho mọi người nghe.

Vị linh mục giảng huấn đề cao phẩm giá của con người, trên hết và trước hết, là ở chỗ được Thiên Chúa yêu thương, nơi chính Chúa Giêsu Kitô khổ giá Con của Ngài.

Anh Luy bày tỏ ý nghĩ khác biệt của mình về tâm trạng đau khổ trong Vườn Cây Dầu của Chúa Giêsu khi nghe vị giảng huấn nói

Vị giảng huấn đã diễn giải cho rõ cả những gì ngài nói và những gì khác biệt được anh nêu lên

Cha Quang, theo quan phòng thần linh của Thiên Chúa liên quan đến năm tập của ngài và thời điểm ngài vừa được thụ phong linh mục, như được Chúa sai đến làm mục vụ cho người già yếu.

Người chị tham dự viên này được vị linh mục giảng huấn đề nghị nên để lại di chúc là xin con cháu (hầu như bỏ đạo) hãy xưng tội để có thể tham dự lễ an táng của bà.

 

Cha đã từng trải qua những lần đau khổ liên quan đến thân nhân già yếu của ngài,

như thân phụ của ngài chết mà ngài không được gặp lần cuối, hay bà của ngài qua đời khi ngài vừa được thụ phong linh mục.

nhưng LTXC đã biến đau khổ tự nhiên của ngài thành mục vụ thương xót mà ngài bấy giờ không biết cho tới mãi sau này.

Cuối cùng vị linh mục giảng huấn kết luận rằng chính vì con người bỏ mất đức tin nên mới sống theo văn hóa chết chóc và văn hóa vứt bỏ.

Xin theo dõi đề tài thứ hai của Cha Phạm Trọng Quang ở 2 cái links DVD sau đây:

https://drive.google.com/file/d/1QJxPHu5tCO9LvITP6AChkPhGJsr2goIb/view?usp=sharing_eil_m&invite=CLDPhsgH&ts=62f0679e

https://drive.google.com/file/d/1SaViuQvcNp_LTO4Qg2M3CUZnNYVXXo35/view?usp=sharing_eil_m&invite=CL3-7d0O&ts=62f0d782

Anh Nguyễn Luy đại diện các Nhóm TĐCTT Virginia và Maryland cám ơn Cha Phạm Trọng Quang, SVD, đã đến giảng huấn cho Khóa LTXC XXXXXII 2022 hôm ấy...

kèm theo một món quà nhỏ ở trong một phong thư...

Dù được mời ở lại dùng bữa trưa với anh chị em tham dự viên lúc 12 giờ 30 trưa, nhưng Cha không thể.

Hình như Cha mang theo 2 quả táo và ghé một quán nước sau khi rời hiện trưoòng tĩnh tâm của nhóm.

Vị là du sinh, Cha không có xe riêng nên đã phải đi từ chỗ của Cha ở Washington bằng metro rồi từ bến metro ngài thuê scooter để đến GX CTTĐVN giảng huấn sáng hôm ấy.

Chúng con xin cám ơn Cha rất nhiều. Xin LTXC bù đắp cho Cha tất cả những nhỏ mọn và thiếu sót của chúng con.

Xin LTXC trở thành niềm vui mục vụ của Cha và cho Cha nhé.

 

Viếng Thánh Thể và Bữa Trưa

Chị Nguyễn Nghĩa, Trưởng Nhóm TĐCTT Maryland, luôn hát vui mở đầu bữa ăn

 

Hội thảo chung

Buổi hội thảo chung sau bữa trưa được căn cứ vào những điểm chính yếu của 2 đề tài giảng huấn buổi sáng,

nhất là  giáo huấn của Giáo hội liên quan đến vấn đề tôn trọng sự sống từ khi thụ thai cho tới khi chết tự nhiên

Bác sĩ Thái Vĩnh Tường, TĐCTT XXXXI 2019 Virginia, chia sẻ về vấn đề triệt sinh an tử / trợ tử trong trường hợp bị hôn mê.

Theo Giáo huấn của Giáo hội, sở dĩ không được phá thai ngay từ khi thụ thai, chứ không phải khi có sự sống, là vì mầm thai đó đã là người.

Anh Nguyễn Luy về vấn đề Giáo hội thay đổi trong việc tha vạ tuyệt thông những ai mắc vạ này như phá thai.

 

Theo Giáo huấn của Giáo hội, được sử dụng thuốc giảm đau dù biết rằng sẽ có tác dụng chết sớm,

miễn là bệnh nhân không có ý tự tử hay nhân viên y tế có ý giúp an tử.

 

 

 

Nguyên tắc chung đó là phải cố gắng chữa trị và cứu sống bệnh nhân bao lâu còn có thể,

dù họ ở trong tình trạng thực vật (vegetative state) hay hôn mê (coma), nghĩa là vẫn còn sự sống,

nhưng vẫn phải tránh những thứ chữa trị gây khốn đốn cho bệnh nhân một cách vô hiệu.

Có những dấu hiệu cho thấy bệnh nhân đã chết một cách tự nhiên, nghĩa là chỉ còn sống một cách nhân tạo, chỉ nhờ kỹ thuật khoa học,

đó là não bộ của họ đã chết (brain death) hay cơ thể của họ đã bị (shut down) không còn tiếp nhận dưỡng chất được nữa, cứ bị mửa ra.

 

Cử hành LTXC - Chuỗi Kinh Thương Xót

 

Thời sự 1 về LTXC 

"Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao"

(ĐTC GPII - Balan 17/8/2022)

Hiện trạng về một thế giới khổ nạn thương xót

Xin theo dõi ở cái link trực tuyến dưới đây:

https://youtu.be/tJipb0n3U0s

 

 

Thời sự 2 về LTXC 

"Trong LTXC thế giới mới có hòa bình, nhân loại mới hạnh phúc"

(ĐTC GPII - Balan 17/8/2022)

Sứ điệp LTXC cho thế giới ngày nay:

"Cha chính là tình thương đối với linh hồn thống hối ăn năn"

 

Thời sự 2 về LTXC này được em trình bày và chia sẻ một cách mới mẻ, bằng cách tặng cho mỗi tham dự viên

tấm post card bao gồm những lời tuyệt vời của Chúa Giêsu về LTXC được ghi lại trong Nhật Ký của Chị Thánh Faustina

 

Tất cả đều giành ít phút đọc 7 lời vàng ngọc về LTXC được chính Chúa Kitô mạc khải cho Chị Thánh Faustina

Sau đó, anh chị em nào cảm thấy câu nào tác động mình nhất hay khó hiểu nhất thì đọc chính câu ấy lên cho em chia sẻ.

Cuối cùng tất cả 7 lời mạc khải về LTXC trong Nhật Ký của Chị Thánh Faustina đã được chia sẻ căn cứ vào chính Phúc Âm

Xin theo dõi ở cái link trực tuyến dưới đây:

https://youtu.be/klZh776w9q8

 

Giải lao sau thời sự 2 về LTXC và trước Kinh Mân Côi chiều

Giải khát trao đổi

ca hát giúp vui

sửa soạn bữa tối

 

Cầu Kinh Mân Côi

 

Nhóm TĐCTT thường cầu kinh Mân Côi để nhờ Mẹ đến với Chúa Per Mariam ad Jesum, mở đầu mỗi ngày tĩnh tâm,

nhưng vì ở đây sáng nào cũng dự lễ 8 giờ chung với cộng đoàn trên nhà thờ nên cầu kinh Mân Côi vào giờ khác trong ngày thay thế.

Ở Fatima năm 1917, lần nào hiện ra, trong cả 6 lần, Mẹ Maria cũng đều kêu gọi "cầu kinh Mân Côi - Pray Rosary", chứ Mẹ không bảo "đọc Kinh mân Côi - say Rosary"

Chính vì "cầu kinh Mân Côi" bằng cả tấm lòng, chứ không phải "đọc kinh Mân Côi" chỉ bằng môi mép, mà việc cầu Kinh Mân Côi này mới được ĐTC GP II định nghĩa:

"Cùng Mẹ chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô" (Tông thư Kinh Mân Côi Trinh nữ Maria, 3)

"Cùng Mẹ" bằng lời Kinh Kính Mừng để "chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô"

nơi các Mầu nhiệm Mân côi về Chúa Kitô, "dung nhan thương xót - misericordiae vultus" của Cha trên trời (ĐTC Phanxicô Thông điệp về Năm Thánh Thương Xót 11/4/2015)

 

Magnificat LTXC 1

Chung tất cả tham dự viên cùng hợp tiếng ngợi khen chúc tụng tôn vinh LTXC bằng lời ca tiếng hát điệu nhạc karaoke

 

Đây là lần đầu tiên Khóa LTXC có thêm mục Magnificat LTXC này, ở tại Virginia, nơi có các giọng ca thích hát

và lại có sẵn chuyên viên kỹ thuật TĐCTT Nguyễn Mộng Hùng về lãnh vực karaoke nữa có đầy đủ phương tiện thực hiện.

Nếu ở Nam California có mục hoạt ca rất sinh động và hào hứng được AC Hồng Phát là trưởng ban sinh hoạt điều hành, thì ở Virginia bắt đầu có mục Magnificat LTXC.

Cảm nghiệm LTXC chẳng những được biểu lộ bằng kinh nguyện, nhất là nơi Chuỗi Thương xót mà còn nơi lời ca tiếng hát đầy rung động cảm kích nữa.

Bản Thánh ca "Ngài có đó" qua giọng ca thương xót Đặng Hạnh / Hannah Dang

Chị Đặng Hạnh này là một nữ TĐCTT trong chuyến Hành Hương Thánh mẫu Thời điểm Maria 2017 đã ca bài vọng cổ Kinh Lạy Cha giúp vui dọc hành trình trên xe.

Chẳng những người hát mà cả người nghe cùng hiệp thông chúc tụng ngợi khen tôn vinh LTXC.

Xin theo dõi toàn bộ ở cái link livestream trực tuyến sau đây:

https://youtu.be/pfIa07m8u7M

Xin hẹn Magnificat LTXC 2 sau bữa trưa ngày mai, Thứ Bảy 6/8/2022

 

 

Bữa tối và thu dọn

 

Ba chuyên gia TĐCTT lành nghề rửa chén cả 2 ngày nào đây? - Xin thưa, đó là...

 

Ba TĐCTT duy nhất và đầu tiên ở TGP Baltimore Maryland cùng gia nhập Nhóm TĐCTT 2019 ở Khóa LTXC XXXIX TGP Philadelphia PA,

và liên tục tham dự các Khóa LTXC tại địa phương của mình, như Khóa 2021 ở GX Mẹ Việt Nam Maryland và Khóa 2022 ở GX CTTĐVN Virginia.

 

Thứ Bảy ngày 6/8/2022

Sáng: Đề tài 3 và 4 của chủ đề "Này là Người";

Trưa: Magnificat LTXC 2;

Chiều: Chia sẻ phụ họa về thời sự LTXC 3

 

 

Điểm tâm "nhẹ"

Đáng lẽ chính thức chỉ có 2 món xôi cho bữa điểm tâm nhẹ sáng Thứ Bảy 6/8/2022

Không ngờ một chị tham dự viên sau ngày đầu tĩnh tâm cảm thấy sốt sắng quá nên bất ngờ mang thêm bánh cuốn nữa

Thế là 2 món xôi hoàn toàn bị ế, nhưng lại trở thành của quí được để giành mang về cho những anh chị em nào thích hợp

 

"Này là Người - Như Chiên bị đem đi sát tế"

Chủ đề "Này là Người" - đề tài 3

Cha Vũ Minh Tiến, OP, linh hướng Nhóm TĐCTT Virginia từ năm 2017, bởi thế nên năm nào ngài cũng được mời để giảng huấn cho Khóa LTXC của nhóm.

Vì năm nào cũng giảng huấn cho Khóq LTXC của Nhóm TĐCTT VA nên ngài mở đầu bằng câu nói của một cuốn phim Việt Nam ...

đó là câu dân gian hay nhắc lại khi tỏ ra nhàm chán những gì cứ lập đi lập lại: "nghe rồi, khổ lắm, nói mãi"!

Vì đề tài thứ 3 của Chủ đề "Này là Người" là "như chiên bị đem đi sát tế" mà ngài đã về nguồn với mạc khải thánh kinh liên quan đến chiên...

Trước tiên là chiên của Abel làm nghề chăn nuôi hiến dâng lên Thiên Chúa được Ngài chấp nhận, hơn là những gì được bào huynh Cain làm nghề nông dâng lên Ngài.

Sau nữa chiên trong biến cố Vượt qua của dân Do Thái ngay trước khi Xuất Ai cập, liên quan đến dấu máu cứu sống của chiên xuất hiện nơi khung cửa nhà dân Do Thái

Vì bản chất của chiên là hiền lành nên mới được Tiền hô Gioan Tẩy giả khẳng định là "Chiên Thiên Chúa gánh tội trần gian"

Xin theo dõi đề tài giảng huấn 3 Này là Người - Như Chiên bị đem đi sát tế ở cái link trực tuyến livestream sau đây:

https://youtu.be/PGt6DpWM3L4

 

Giải lao giữa 2 đề tài

trao đổi

xả hơi

tâm sự

 lưu ảnh (TĐCTT MD và VA)

lưu niệm (3 vị từ Maryland TGP Washington)

Hình chụp theo yêu cầu của Chị Nguyễn Nghĩa, bao gồm 3 phục vụ viên TĐCTT: Tổng Nhóm, Nhóm Virginia và Nhóm Maryland

 

"Này là Người - Không cứu được bản thân mình"

Chủ đề "Này là Người" - đề tài 4

Mở đầu đề tài thứ 2, vị linh mục giảng huấn cũng tếu một chút với câu "Thư thái bình an vừa nằm con đã ngủ" thành "vừa ngồi con đã ngủ" thường xẩy ra khi nghe giảng...

Điểm đầu tiên vị linh mục giảng huấn khẳng định, theo Phúc Âm, Thiên Chúa muốn cứu con người cả thể chất ("các con cho họ ăn đi") lẫn tâm linh ("tội con đã được tha")

Ngài muốn cứu độ con người hoàn toàn chỉ vì yêu thương con người một cách nhưng không, bằng cách hạ mình xuống ngang với tầm mức của con người...

để nhờ đó nâng con người lên tới tầm mức của Ngài là tầm mức mà tự mình con người bất khả, theo ý nghĩa "không thể cứu được bản thân mình" bởi họ yếu hèn.

Xin theo dõi đề tài giảng huấn 4 "Này là Người - Không cứu được bản thân mình" ở cái link trực tuyến livestream sau đây:

https://youtu.be/EQnloNtZR2I

 

Anh Nguyễn Luy đại diện TĐCTT Virginia và Maryland ngỏ lời cám ơn Cha Vũ Minh Tiến, OP, về hai bài giảng huấn nhẹ nhàng, bình dân và dễ hiểu của ngài.

kèm theo quà tặng trong một bao thư nhỏ không biết nặng ký đến đâu...

 

Chụp hình và Viếng Thánh Thể

Hai cặp hình giống nhau ở đây là vì người chụp đầu tiên không được châm chước như ở các nơi khác, nghĩa là cũng phải có hình lưu niệm như ai với chung nhóm.

 

Viếng Thánh Thể

 

Bữa trưa

Nếu các bữa Thứ Sáu do Chị Nghĩa MD đóng vai chính phục vụ thì Thứ Bảy do Chị Nguyễn An VA cũng đóng vai chính phục vụ

Chị Nghĩa, một tâm hồn đầy chất thi ca, bữa nào chị cũng nhập bữa bằng những lời ca tiếng hát khai vị vui tươi...

Cả năm mới có những bữa ăn chung TĐCTT với nhau như thế này - thật là hiếm quí, nhất là sau này bất khả một cách nào đó, như năm 2020 bởi đại dịch toàn cầu.

Biết được ngày sinh nhật vào ngày mai của Chị Nguyễn An, Chị Nguyễn Nghĩa lại đến bàn ăn của chị An để hát mừng sinh nhật chị.

 

Magnificat LTXC 2

Chiều hôm qua, mục Magnificat LTXC mới chỉ dẫn nhập 20 phút, hôm nay kéo dài hơn một tiếng đồng hồ

 

Cũng như hôm qua, mở màn là màn bao gồm chung tất cả tham dự viên cùng dâng lời ca tiếng hát bản thánh ca "Giầu Lòng Xót Thương" của linh mục Vũ đức Hiệp,

một bản thánh ca rất thích hợp với các đề tài phụ họa thời sự về LTXC liên quan đến thế giới, đến chính LTXC và đến chứng nhân thương xót như em chia sẻ,

theo những lời cố yếu căn bản của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II ở Balan ngày 17/8/2002, những lời đã làm nên Nhóm TĐCTT chúng ta từ năm 2008.

 

 

"Nhân loại ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II Balan 17/8/2002)

 "Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu" (PK 1).

 

 

"Trong LTXC thế giới mới có hòa bình, nhân loại mới được hạnh phúc"  

"Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường, đưa đến tận nguồn suối yêu thương" (PK 1).

 

 

"Anh chị em phải là những chứng nhân cho tình thương... Chúng ta không được lơ là với sứ vụ này"

"Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con" (ĐK)

 

Tiếp ngay sau bài hát chung được toàn bộ tham dự viên đồng ca, Cha Vũ Minh Tiến đã trầm ấm ca lên 1 loạt 3 bài, 1 bài tự nguyện và 2 bài được yêu cầu.

Bài tự nguyện trình bày "Giêsu con hát về Ngài" của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy

Bài thánh ca yêu cầu đầu tiên là bài "Dấu Chân" của nhạc sĩ Thông Vi Vu, tức Đức Cha Vũ Huy Thống, không phải là Dấu Chân Trên Cát của linh mục nhạc sĩ Thành Tâm

 

một bản thánh ca thật ý nghĩa về LTXC không bao giờ bỏ rơi con người...

"Hôm nao, dưới nắng reo vui, một mình tôi, rong chơi, trên bãi biển.

Chiều về, nhìn sau lưng mình, hiển hiện hình, một hàng dấu chân đôi.

Này là dấu chân to, và kìa là dấu chân nhỏ. Cả hai cùng chiều đi tới..."

ngay chính lúc con người cảm thấy khốn cùng đến độ không thấy Chúa đâu, cầu mãi mà Chúa vẫn chẳng đáp cứu, vẫn như bỏ mặc mình cho định mệnh nghiệt ngã...

Giọng ca trầm ấm của ngài còn được yêu cầu trình diễn bài thánh ca nữa cho cân xứng, đó là bài "Bờ Vai Giêsu", của linh mục nhạc sĩ Trần Tuấn

 

Nhan đề "bờ vai Giêsu", chứ không phải "bờ vai của Giêsu", khiến em liên tưởng đến đứa con phung phá khi trở về thì gục vào bờ vai cha của mình mà khóc.

Nếu Chúa Giêsu là "dung nhan thương xót - Misericordiae vultus" (ĐTC Phanxicô 11/4/2015) của Chúa Cha

thì Người cũng chính là "bờ vai" của Cha Người (gọi là "bờ vai Giêsu") cho thành phần tội nhân tan nát khiêm cung gục đầu thống hối ăn năn vậy.

Sau 3 bản thánh ca về LTXC được Cha Vũ Minh Tiến trình bày bằng giọng ca trầm ấm đầy truyền cảm của ngài, tới phiên các nhóm TĐCTT địa phương tham dự Khóa LTXC.

Trước tiên là Nhóm TĐCTT Virginia đông nhất, với bản Thánh Ca "Bao La Tình Chúa" của Giang Ân.

Tiếp theo là Nhóm TĐCTT Maryland TGP Washington với bài "Lặng" của vị linh mục có bộ tóc dài nghệ sĩ Trần Tuấn

Nhìn…nhìn lên Thánh Giá, Chúa đang dang tay lặng im.
Từ…từ trên Thánh Giá, Chúa có nghe con nài van!
Vì…vì sao Chúa hỡi cứ như…như vô tình không nghe?
Lòng con sắt se ôm nỗi đau riêng Ngài ơi!

Vì sao Chúa hỡi, Ngài đành mặc bỏ con vậy sao?
Đời con lao đao bao nhiêu đau thương sầu tim vỡ.
Vì sao Chúa nỡ lặng nhìn và muốn con lặng thinh?
Nhận bao hy sinh đau thương như Chúa trên thập hình.

2. Lặng…để nghe tiếng Chúa, nói trong trong tâm hồn ta
Lặng…để nghe Chúa nói…Thánh Giá ta mang vì ai
Lặng…để nghe tiếng Chúa khóc khi ta vô tình quay đi
Nhiều khi vấn nghi ơn Chúa trên bao ngày qua.

Lặng…để ta thấy Chúa bước đi song song cùng ta
Lặng…để ta thấy Chúa đau đớn hơn ta khổ đau
Lặng…để ta thấy Chúa sớt chia bao vui buồn không tên
Ngài luôn ở bên, con có hay đâu Ngài ơi.

Chị Nguyễn Nghĩa MD, một tông đồ nhiệt thành, với đầy những thương đau, nhưng lại gia tăng sức sống thiêng liêng nơi chị... được tràn trào qua những hứng vui của chị.

Bài chị hát không có trong Karaoke, nên không có nhạc đệm và lời ca trên màn hình, nội dung về Tình yêu, một "tình yêu ngày xưa đã chết giờ đã nở hoa"

Những bài chị hát giúp vui, dường như là của chị, xuất phát từ những cơn hứng khởi của chị tùy từng trường hợp, bởi những gì chị hát rất lạ, hầu như chẳng ai quen biết.

Chị hát những bài sinh hoạt lành mạnh, bao gồm cả trước các bữa ăn, hay hát mừng sinh nhật, hát tạ từ v.v. Bài nào cũng lạ tai mà lại hợp tình hợp lý...

Chẳng hạn bài chị hát vào bữa trưa vừa rồi để mừng sinh nhật của Chị Nguyễn An ngày hôm sau Chúa Nhật 7/8/2022, có một chi tiết thật nôm na buồn cười mà hợp tình hợp lý...

"Mừng ngày sinh nhật của chị... Mừng ngày đó khi sinh ra đời mà trên mình không mặc cái chi..."

 

Sau cùng là Nhóm TĐCTT nữ tam ca polo xanh TGP Baltimore Maryland, với bài thứ nhất "Lắng nghe Lời Chúa" của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy,

một nhóm luôn tích cực tham dự buổi Hội ngộ Online PVLC tối Thứ Năm hàng tuần của Nhóm TĐCTT

 

 

1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối.

Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi.

Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa.

Xin cho con biết thân thưa: 'Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi ?' 

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con.

Lời Ngài là ánh sáng đời con.

Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước.

Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi.

Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời.

Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

3. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền rao cho Chân Lý.

Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu.

Cho môi con thắm nét cười, Lời Ngài được đem cho thế giới.

Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai. 

4. Xin cho đến với Người bằng một tình yêu không giả dối.

Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi.

Cho con khi đã lắng nghe Lời Ngài dạy con ôi cao quý.

Xin cho con trái tim si ngàn đời tình mến không nhạt phai.

 

Bản thứ hai được tam ca TĐCTT polo xanh cảm nghiệm là bản thánh ca "Tôn vinh LTXC" của nhạc sĩ PM Cao Huy Hoàng

 

ĐK: Con xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao.

Lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại.

Con xin tín thác lòng thương xót Chúa mãi muôn đời.

Con xin tín thác lạy Chúa Giê-Su Chúa con ơi.

Hết hai bộ tam ca, đều từ Maryland, từ tam ca mixed cả nam lẫn nữ, đến tam ca toàn nữ, sang song ca nam từ Virginia

Với bản Thánh ca "cho con thấy Chúa" của Sơ Hiền Hòa

Nếu là ban giám khảo thì phải công nhận là anh chàng quá bát tuần trong cặp song ca nam này trình diễn quá ư là tài tử

1. Đời con như chiếc thuуền trôi, lênh đênh xuôi ngược dòng đời
Ѕóng ba đào xô lấp bủa vâу, giữa dòng con chới với tả tơi
Ѕao con không thấу Ϲhúa, đưa bàn taу đỡ nâng đời con
Để mình con chèo chống, nàу thuуền con sắp tan giữa dòng

ĐK. Xin ban thêm niềm tin, để con thấу Ϲhúa luôn đồng hành
Ϲho con thêm sức mạnh, để con thắng vượt ngàn gian nan
Ϲho con qua khổ đau, đường thánh giá giúp con tôi luуện
Đức tin thêm vững vàng, tình уêu Ϲhúa nồng nàn chứa chan

2. Đời con bao nỗi lầm than, long đong vất vả tủi sầu
Ɲgước nhìn lên Ϲhúa từ nhân, khẩn cầu xin Ϲhúa dủ thương
Xin bên con Ϲhúa hỡi, khi đời con đắng caу khổ đau
Đừng để con quỵ ngã, đừng để con nát tan cõi lòng.

 

Thế rồi tưởng hết để từ mục Magnificat 1 tiếng tiến sang mục hội thảo chung nửa tiếng về 2 đề tài buổi sáng,

nhưng bất ngờ anh chàng Dương Dũng xuất hiện, để tiếp theo là một bản trường ca... nửa tiếng của em và về em.

Anh chàng Dương Dũng này đã nại vào chi tiết mở đầu của em về sự kiện vào năm 1962-1963 khi em mới 14-15 tuổi

đã thích thành ca sĩ và đã trải qua tiến trình tuyển lựa ca sĩ ở Sài gòn, để được hát ở rạp Quốc Thanh vào sáng Chúa Nhật,

nhưng trước hết phải thự giọng bởi nhạc sĩ Thẩm Oánh ở Đài phát thanh vào sáng Thứ ba hàng tuần.

Cũng may em đã bị rớt thử giọng, bằng không em đã chết vì son đố mì, hơn là được trở thành một sản phẩm của LTXC từ đêm Giáng Sinh 1963.

 

 

Bản trường ca này được em đột xuất cất lên về cuộc đời của một thiếu niên yêu đời đã từ bỏ mọi mơ mộng trần tục, theo Chúa một thời, để lấy vốn cho đời tông đồ giáo dân của em.

Bản trường ca cuộc đời được biến đổi và chuyển đổi của em đã được thể hiện qua 9 bản nhạc tiêu biểu trong bộ 18 bản em sáng tác từ năm 1978 trong bộ Tình Ca Đời Tận Hiến,

những sáng tác một thời đã được phòng thâu băng (studio) ở Oklahoma City OK thành một cassette, và đã trở thành một thứ nhạc vào đời đầu tiên của cộng đồng CGVN hải ngoại thời 1980.

(xin xem nhan đề của những bản Tình Ca Đời Tận Hiến tiêu biểu này ở những cái link nhạc dạng wave hơn là dạng mp3 cuối mục Magnificat LTXC 2 này)

 

 

TĐCTT bác sĩ Thái Vĩnh Tường nghe bản trường ca trình tự về cuộc đời ly kỳ huyền bí này đã đặt vấn đề chức thánh nếu có của em, từ đó em đã nói về Dòng Đồng Công...

Sau đây là 9/18 bản Tình Ca Đời Tận Hiến do em sáng tác từ 1978, hát lên và thâu băng vào mùa hè năm 1980 ở Oklahoma City OK:

 

1- Giã biệt trần gian

2- Dù con có được

3- Vâng con xin theo Ngài  

4- Tôi phải lên đường

5- Con đường chúng ta đi

6- Để tán dương cảm tạ 

7- Tấm bánh không men

8- Vùng đứng lên

9- Hiện thân từ ái

 

 

 

Bản nhạc Hiện Thân Từ Ái này đã trở thành bài Hiệu Ca TĐCTT,

vì không ngờ nó (nhất là ở ĐK kết, liên quan đến "mắt" và đến "tim") hoàn toàn trùng hợp với logo huy hiệu của TĐCTT 30 năm sau (1978-2008)

 

 

 

 

Mục Magnificat LTXC 2 năm 2022 ở GX CTTĐVN bất ngờ đã tạo cho em cơ hội để đột xuất trình diễn bản trường ca 9 đoạn về cuộc đời tận hiến một thời để làm TĐCTT cuối đời!

Câu điệp khúc trong bài Hiện Thân Từ Ái này nói riêng, và toàn bài nói chung, là tất cả ơn gọi thương xót và sứ vụ thương xót của một tâm hồn đã được ơn biến đổi và chuyển đổi,

như chính em đã thành thật trình thuật cho quí anh chị nghe cả nửa tiếng đồng hồ để thấy được rằng em chính là sản phẩm của LTXC, Đấng đã biến đổi và chuyển đổi em cho đến nay!

 

Magnificat LTXC 2 năm 2022 này có thể được theo dõi ở cái link livestream sau đây:

https://youtu.be/DeSnS-LWlOE

 

 

Thời sự 3 về LTXC

Chứng Nhân Thương Xót và Thừa Sai Thương Xót: Nhìn lên Đấng bị đâm thâu

Xin theo dõi thời sự 3 về LTXC ở cái link livestream sau đây:

https://youtu.be/Ouovd9qlJLM

 

Anh Luy đại diện TĐCTT VA và MD cám ơn em kèm theo món quà để làm phương tiện tiếp tục làm tông đồ, và em cũng lợi dụng để cảm ơn LTXC cùng quí TĐCTT.

 

Tâm sự kết khóa

Bao giờ cũng thế, Khóa LTXC có mục tâm sự kết khóa để cám ơn nhau và rút kinh nghiệm thăng tiến trong việc phục vụ các Khóa LTXC trong tương lai.

Đối với riêng em, em thật sự cảm nghiệm thấy sự hiện diện rất sống động của LTXC nơi tinh thần đoàn kết và phục vụ của TĐCTT qua các Khóa LTXC.

Đoàn thể Công giáo tiến hành nào cũng thế, ngay cả chính Giáo hội cũng vậy, tình trạng đoàn kết yêu thương nhau là yếu tố then chốt để tồn tại và phát triển.

Xin LTXC luôn sống động hiện diện nơi đức tin luôn gắng tuân phục của TĐCTT chúng con và rạng ngời tỏ hiện qua đức ái luôn gắng trọn hảo của chúng con.

 

Chầu Thánh Thể và Thánh Lễ với Cộng đoàn dân Chúa

 

Tuyên hứa TĐCTT riêng nội bộ nhóm ngay sau Thánh lễ của Cộng đoàn

Sau lời giới thiệu với cha chủ sự của em, Anh Nguyễn Luy trưởng nhóm TĐCTT VA đã gọi mời từng anh chị ghi danh gia nhập Nhóm TĐCTT lên tuyên hứa

Cha Vũ Minh Tiến, OP, Linh hướng Nhóm TĐCTT VA, nhắn nhủ 5 dự TĐCTT trước khi quí anh chị chính thức đọc lời tuyên hứa TĐCTT.

Quí anh chị dự TĐCTT đồng thanh tuyên hứa làm TĐCTT, để đáp ứng lời kêu gọi của ĐTC GP II, những lời đã làm nên nhóm TĐCTT

Các huy hiệu TĐCTT được cha chủ sự làm phép

Cha chủ sự đeo huy hiệu cho từng anh chị tân TĐCTT Khóa LTXC XXXXXII 2022, đồng thời ngài cũng bắt tay mừng từng người.

Xin trân trọng giới thiệu với anh chị em TĐCTT 5 tân anh chị TĐCTT của chúng ta sau đây (từ trái sang phải:)

Anh Phạm Thế Hùng, Chị Phạm Thị Khuy, Chị Nguyễn Kim Liên, Chị Đỗ Thị Xuân Mai và Chị Huỳnh Sương

 

Bữa mừng và tạ từ

Xin LTXC luôn là niềm vui yêu thương cũng là niềm vui phục vụ của TĐCTT chúng con!

Nhóm TĐCTT Maryland ở xa nên gần xong bữa thì phải lên đường về ngay

 

Trong đó có Chị Nguyễn Nghĩa, TGP Washington, nhưng chị vẫn không quên đến chào riêng em và chung quí TĐCTT...

cũng lại bằng lời ca tiếng hát theo hứng khởi quá phong phú của chị!

Rồi tới 3 chị TĐCTT Maryland thuộc TGP Baltimore cũng tạ từ những anh chị TĐCTT còn ở lại, trong đó có em

Xin hẹn tái ngộ nhau vào Khóa LTXC 2023 ở GX Mẹ VN Maryland TGP Washington như năm 2021 nhé.

 

Sau đây là toàn bộ tài liệu về Khóa LTXC liên quan đến các đề tài và 2 mục Magnificat LTXC

 

Cha Phạm Trọng Quang, SVD, sáng Thứ Sáu 5/8/2022

Đề tài 1- "Này là Người" nơi văn hóa chết chóc và văn hóa vứt bỏ

https://drive.google.com/file/d/1pwqYsFxbxQA_OoRB5e5HfN4OTmSj1_YB/view?usp=sharing_eil_m&invite=CIjSxp4N&ts=62f066c1

https://drive.google.com/file/d/1fkab79IUtUcn0JTAs5WXjXPSuFeelwms/view?usp=sharing_eil_m&invite=CK3cm80O&ts=62f067f7

Đề tài 2- "Này là Người" nơi phẩm giá của con người đau khổ

https://drive.google.com/file/d/1QJxPHu5tCO9LvITP6AChkPhGJsr2goIb/view?usp=sharing_eil_m&invite=CLDPhsgH&ts=62f0679e

https://drive.google.com/file/d/1SaViuQvcNp_LTO4Qg2M3CUZnNYVXXo35/view?usp=sharing_eil_m&invite=CL3-7d0O&ts=62f0d782

 

Cha Vũ Minh Tiến, OP, sáng Thứ Bảy 6/8/2022

Này là Người - Như Chiên bị đem đi sát tế

https://youtu.be/PGt6DpWM3L4

Này là Người: Không cứu được bản thân mình

https://youtu.be/EQnloNtZR2I

 

Thời sự LTXC 1, 2 và 3 - Em tĩnh chia sẻ phụ họa

"Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao"

https://youtu.be/tJipb0n3U0s

"Trong LTXC thế giới mới có hòa bình, nhân loại mới được hạnh phúc"

Sứ điệp LTXC

https://youtu.be/klZh776w9q8

Chứng Nhân Thương Xót và Thừa Sai Thương Xót: Nhìn lên Đấng bị đâm thâu

https://youtu.be/Ouovd9qlJLM

 

Magnificat LTXC

 1- https://youtu.be/pfIa07m8u7M

 2- https://youtu.be/DeSnS-LWlOE

 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Aug 11, 2022 at 5:38 PM
Subject: Khóa LTXC XXXXXII - 2022 Virginia và Maryland: Tường trình
To: <
LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-gparlingtonva@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>

Quí TĐCTT chí thiết của em trong LTXC vô biên,

Tạ ơn LTXC đã chúc lành cho mọi sinh hoạt tông đồ giáo dân của chúng ta theo ơn gọi và sứ vụ thương xót như ĐTC GP II kêu gọi chúng ta thực hiện trong thời điểm thương xót hiện nay.
Tạ ơn Cha Chánh Xứ Đặng An đã cho phép chúng con tổ chức tại Giáo xứ của Cha, và cám ơn 2 cha Vũ Minh Tiến và Phạm Trọng Quang, SVD, đã giảng huấn cho chúng con.

Cám ơn Quí anh chị TĐCTT đã hiệp thông cầu nguyện, đã giới thiệu thân nhân hay thân hữu ở địa phương tham dự; cám ơn quí TĐCTT VA và MD phục vụ và tham dự cùng đóng góp.
Tạ ơn LTXC đã cho em được hoàn thành bản tường trình chi tiết và đầy đủ bao nhiêu có thể, bao gồm cả hình ảnh lẫn những dẫn giải cần thiết cùng kèm theo cả các links liên hệ nữa.

Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC và cám ơn nhau, chúng ta hãy cùng nhau hoan hưởng những giây phút ân tình thánh tuyệt vời ở cái link sau đây:
Khóa LTXC XXXXXII 5-6/8/2022 ở Giáo Phận Arlington VA  
Xin cám ơn Quí AC theo dõi bản tường trình này.

em tĩnh





From: Trong Quang Pham <trongquang76@gmail.com>
Date: Thu, Aug 11, 2022 at 6:59 PM
Subject: Re: Khóa LTXC XXXXXII - 2022 Virginia và Maryland: Tường trình
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Cc: Cha Vu Minh Tien OP <vmt320@gmail.com>, Rev Đặng Quốc An Arlington <pastor@cttdva.com>
Cảm ơn quý cha và anh chị em trong Hội đã cho con có cơ hội được trình bày về Lòng Thương Xót của Chúa dành cho những người đau khổ.
Cha Trọng Quang, SVD





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Aug 7, 2022 at 2:55 PM
Subject: Chúc tụng ngợi khen LTXC 
To: <tdctt-gparlingtonva@googlegroups.com>, <tdctt-maryland@googlegroups.com>
Cc: Cha Vu Minh Tien OP <vmt320@gmail.com>

Quí AC TĐCTT Virginia và Maryland (TGP Washington và TGP Baltimore) rất thân thương của em,

Em vừa về đến nhà ở CA được nửa tiếng, và em đã không thể quên quí AC nên phải viết email cho quí AC ngay đây.

Trước hết, chúng con xin cám ơn Cha Vũ Minh Tiến, linh hướng Nhóm TĐCTT VA chúng con:
Cha đã đến giảng huấn chúng con 2 đề tài vào sáng Thứ Bảy, sau đó đã Magnificat LTXC 3 bài thánh ca cho chúng con nghe nữa,
nhất là Cha đã phải uyển chuyển chương trình ban chiều của Cha để có thể chủ sự cho nghi thức tuyên hứa sau lễ cho 5 tân TĐCTT của chúng con.
Chúng con cảm nhận thấy LTXC hiện diện nơi chúng con và chăm sóc chúng con qua Cha. Xin LTXC luôn là niềm vui mục vụ của Cha nhé.


Sau nữa, em xin cám ơn Anh Luy và BCH Nhóm TĐCTT VA đã hết mình phục vụ Khóa LTXC XXXXXIII 2022 cuối tuần vừa qua (5-6/8).
Anh Luy đã lo với em mời các cha, cho em ở trọ ba đêm tại nhà của anh và chuyên chở em đi về trong thời gian tĩnh tâm.
Anh Dương Dũng đã trưng bày bàn thờ LTXC ở hội trường và đã phổ biến tấm biển về Khóa LTXC 2022 này ở hành lang nhà thờ.
Chị Nguyễn Phượng đã lo ẩm thực tổng quan và đồng phục, và Anh Nguyễn Mộng Hùng là phu nhân của chị đã lo kỹ thuật, quay DVD và Karaoke;
Chị Nguyễn Nghĩa (MD) lo phục vụ ẩm thực ngày Thứ Sáu và Chị Nguyễn An (VA) lo phục vụ ẩm thực Thứ Bảy, và 3 Chị MD TGP Baltimore lo rửa chén cả 2 ngày.


Cám ơn tất cả và từng quí AC đã đến tham dự, nhất là quí chị đang yếu bệnh cũng cố gắng đến: Chị Nguyễn Liên và Chị Phạm Nguyễn Tuấn v.v.
Cũng cám ơn Chị Quỳnh Trang đã cùng Anh Luy đưa đón em từ phi trường về và từ nhà ra phi trường 4:30 am hôm nay, và sẵn sàng cho em trọ như năm 2018 và 2019.  
Cám ơn quí anh chị đã đóng góp hiện kim cho Khóa LTXC này nên mới được số tiền khá dồi dào để có thể trang trải tất cả mọi chi phí cho khóa 2022 này.
Cám ơn Chị Nguyễn Thu Hải (MD) và Chị Phạm Nguyễn Tuấn (VA) đã đóng góp cho chuyến Hành Trình Truyền Giáo - Thừa Sai bác Ái của TĐCTT 11-24/10/2022 tới đây.
Xin cám ơn 5 anh chị tân TĐCTT đã đáp ứng lời kêu gọi của ĐTC Gioan Phaolô II để cùng với Nhóm TĐCTT loan truyền LTXC bằng chứng từ thương xót của mình:
Anh Phạm Thế Hùng và Quí Chị Phạm Thị Khuy, Nguyễn Kim Liên, Đỗ Thị Xuân Mai và Huỳnh Sương.


Sau hết, em xin lưu ý quí AC về một chi tiết rất quan trọng trong bài chia sẻ thời sự về LTXC liên quan đến "Chứng nhân Thương xót và Thừa sai Thương xót nhìn lên Đấng đã bị đâm thâu" chiều Thứ Bảy 6/8/2022,
đó là câu em nói Chúa Giêsu không phạm tội nhưng có tội, vì Người đã gánh tội trần gian, đã nhận lấy cho mình là Đấng vốn vô tội tất cả mọi tội lỗi của loài người hầu đền tội cho loài người;
chẳng hạn chúng ta không phạm nguyên tội như 2 nguyên tổ, nhưng chúng ta vẫn có nguyên tội nên mới phải lãnh nhận Phép rửa để được tha nguyên tội, nếu chúng ta không có nguyên tội thì đâu cần rửa tội.

Thánh Phaolô đã nói về Chúa Kitô như thế này: "Vì chúng ta, Thiên Chúa đã biến Người là Đấng vô tội thành tội lỗi (hay thành có tội cũng thếđể chúng ta trở nên sự công chính của Ngài trong Đức Kitô" (1Corinto 5:21)
"For our sake he made him TO BE sin who did not know sin, so that we might become the righteousness of God in him" (theo bản dịch The New American Bible của Công Giáo).

Em 
đã diễn giải thêm cho dễ hiểu mầu nhiệm khôn lường "tội hồng phúc - felix culpa" này bằng hình ảnh nhân tính của Chúa Kitô vốn trắng nhưng bị tội lỗi loài người nhuộm đen
nghĩa là Người như thể từ trắng hóa đen, như vô tội thành có tội, nhưng nhờ đó mà cái đen tội lỗi ở nhân tính bị nhuộm của Người nơi tử giá đã bị tan biến bởi ánh quang rạng ngời phục sinh của Người!
Ôi LTXC vô cùng cao cả không thể nào hiểu thấu, và những gì em cảm thấu cùng bày tỏ một chút bằng ngôn ngữ loài người ở đề tài chia sẻ về LTXC ấy vẫn còn trong cái link livestream này: https://youtu.be/Ouovd9qlJLM

Xin LTXC luôn ấp ủ từng TĐCTT trong Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội đầy ơn phúc của Mẹ Maria, Đấng có phúc vì đã tin nhé.

em tĩnh

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 1, 2022 at 6:21 PM
Subject: TĐCTT hiệp thông 3 Ngày Cầu cho Khóa LTXC XXXXXII 2022 GP Arlington VA 
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-gparlingtonva@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022  


Tạ ơn LTXC đã tiếp tục ở với 4 Khóa LTXC đầu tiên của chúng ta (1 ở Florida, 2 ở California và 1 ở Houston TX) trong năm 2022 này.

Chúng ta còn 4 khóa nữa, 2 trong Tháng 8 và 2 trong Tháng 9, và khóa tiếp theo ngay cuối tuần này là Khó XXXXXII ở GX CTTĐVN GP Arlington VA.


Tuần 3 Ngày để hiệp thông cầu cho Khóa LTXC XXXXXII 2022 này, được bắt đầu từ ngày Thứ Ba  2/8 đến hết Thứ Năm 4/8/2022.

Mỗi ngày chúng ta dâng thêm 1 Kinh Lạy Cha để xin cho 

"Danh Cha cả sáng" nơi TĐCTT phục vụ và các vị giảng huấn, 

"Nước Cha trị đến" nơi tham dự viên, và 

"Ý Cha (trên trời) thể hiện dưới đất" nơi cuộc tĩnh tâm này.   

                                   

 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh


Nếu được xin quí TĐCTT khắp nơi có thể thông báo với thân nhân hay thân hữu ở địa phương này tới tham dự nhé.

Xin bấm vào cái link sau đây: Khóa LTXC XXXXXII 5-6/8/2022 ở Giáo Phận Arlington VA