TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT



Sứ Vụ Thương Xót

 

 

Khóa LTXC XXXXXV 2022 

23-24/9 GP Fort Worth TX

 

NĂM KHỔ NẠN THƯƠNG XÓT 2022

 

Chủ đề "Này là Người"

(Gioan 19:5)

Image result for ecce homo

 

 

Dẫn Nhập

 

Chủ đề "Này là Người" (Gioan 19:5) thật ra đã được chọn cho năm 2020, thời điểm kỷ niệm 1800 tuổi (220 - 2020) Khăn Liệm Thành Turin được các khoa học gia Ý quốc khám phá, và 1700 năm (320 - 2020) Thánh Giá Chúa Kitô được Hoàng Thái Hậu Helena của Hoàng Đế Contanstine tìm thấy ở Jerusalem. Tuy nhiên, năm 2020 bất thành nên chủ đề ấy được chọn lại cho năm 2022 này, vì nó rất thích hợp với tình trạng "khổ nạn" hơn bao giờ hết nơi loài người hiện nay, một thế giới càng văn minh về vật chất, càng văn hóa về nhân bản, lại càng bạo loạn và bất hạnh chưa từng thấy, gây ra bởi cả nhân tai lẫn thiên tai, bất ngờ, dồn dập và cực độ, nhất là vào lúc đại dịch toàn cầu covid-19 xuất hiện từ cuối năm 2019 tới nay.

Tuy nhiên, nếu thế giới loài người tội lỗi càng khốn khổ vì phải gánh chịu cái vạ bất khả tránh về nhân tai và thiên tai, thì lại càng đáng "thương xót" hơn đối với Vị Thiên Chúa đã từng hạ giáng làm người như con người trên trần gian này, Đấng đã tự nguyện gánh lấy cả tội lẫn vạ của con người, bao gồm tất cả mọi tội lỗi từ hai nguyên tổ cho tới tận thế, và đã sử dụng chính nhân tính của mình để đền vạ và tha tội cho con người, bằng cuộc Vượt Qua của Người, nhờ đó, con người tạo vật tội lỗi đáng thương của Người chẳng những được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết, mà còn được sự sống thần linh, một sự sống đã trực diện với sự dữ khi nhập thể, đã chiến thắng sự chết khi tử giá, và đã biến đổi tối tăm thành ánh sáng khi phục sinh.

Như thế, nơi cuộc Vượt Qua cứu độ của mình, Đấng Thiên Sai Cứu Thế là Chúa Giêsu Kitô đã gánh lấy đủ mọi thứ tội lỗi của con người văn minh và văn hóa ngày nay: tội phá thai, tội triệt sinh an tử và triệt sinh trợ tử, tội khủng bố, tội diệt chủng, tội buôn người, tội kỳ thị, tội đồng tính hôn nhân v.v., và đồng thời Người cũng đã gánh chịu hết mọi khốn khổ của thành phần nạn nhân của thiên tai lẫn nhân tai, như thể, với họ, chính Người cũng đang bị đại dịch, cũng phải di cư tỵ nạn, cũng trở thành vô gia cư, cũng bị đàn áp bóc lột, cũng bị hất hủi bỏ rơi v.v. Thế nhưng, vì Người đã sống lại từ trong cõi chết mà tất cả những "khổ nạn" của con người và nơi con người bất hạnh ngày nay đã trở thành các dấu thánh "thương xót" của Người.

Thật vậy, Đấng Thiên Sai Cứu Thế Giêsu, nơi nhân tính của mình, chẳng những để gánh tội trần gian của tất cả mọi tội nhân, cũng như để đền tội với các nạn nhân phải chịu đủ mọi thứ khổ nạn, mà còn để chữa lành và hồi sinh những thân xác đau thương cùng những tâm hồn tan nát khiêm cung, nơi việc tân tâm tận lực phục vụ về cả thể chất lẫn tinh thần: của các chuyên viên trong ngành y tế, của các chính trị gia và kinh tế gia biết đoàn kết xây dựng công ích cho chung xã hội loài người, của các bàn tay tình nguyện viên bất chấp nguy hiểm bản thân, của các tấm lòng bác ái cứu trợ, của các vị mục tử Kitô giáo, của các lời cầu nguyện kèm theo hy sinh hãm mình khổ chế xin Chúa thương xót chúng con và toàn thế giới v.v.  

Chính vì thế, như thân xác phục sinh của Chúa Kitô vẫn còn Năm Dấu Thánh thế nào, những Dấu Thánh như chứng từ đích thực và sống động nhất cho thấy Người quả thật đã chịu khổ nạn và tử giá, nhưng nhờ đó Người chẳng những đã chiến thắng tội lỗi và sự chết của con người và nơi con người, mà còn biến tội lỗi và sự chết trở thành ân sủng và sự sống: "Ở đâu tội lỗi gia tăng thì ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội" (Roma 5:20). Như vậy, có thể nói rằng, với LTXC vô cùng bất tận nơi cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu Kitô thì cả tội lẫn vạ của con người, nhất là ở vào thời điểm họ đang "khổ nạn thương xót" này, đã vĩnh viễn trở thành các Dấu Thánh Phục Sinh của Vị Thiên Chúa ở cùng chúng sinh (Gioan 1:14).

Chủ đề "Này là Người", bao gồm 4 đề tài chính yếu và 3 đề tài phụ họa, là những gì thiết yếu bất khả thiếu cho thấy chẳng những LTXC nơi cuộc "khổ nạn thương xót" của chính Đấng Thiên Sai Cứu Thế, Đấng đã và đang tiếp tục chịu "khổ nạn thương xót" nơi con người và với con người đang cùng với "mọi tạo vật quằn quại rên xiết" (Roma 8:22) trên  trái đất là ngôi nhà chung của cả con người lẫn tạo vật, đang bị chính bàn tay lông lá vị kỷ hưởng thụ của con người tàn phá, do đó chính thiên nhiên đã dở chứng hung dữ hơn bao giờ hết, quay ra khủng bố tấn công chính con người, viên quản lý bất lương của nó, thành phần vừa là phạm nhân gây ra thiên tai, vừa là nạn nhân của một cuộc "khổ nạn thương xót".

 

Các đề tài cho Khóa LTXC Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022:

Các đề tài chính yếu theo chủ đề "Này là Người"

1- "Này là Người": "Tôi là một con sâu bọ đất, không phải là một con người" (Thánh Vịnh 22:6)

2- "Này là Người": "Không còn hình tượng ... bị loại khỏi cõi nhân sinh" (Isaia 52:14;53:8)

3- "Này là Người": "Như con chiên bị đem đi sát tế" (Isaia 53:7)

4- "Này là Người": "Không thể xuống khỏi thập giá" (Marco 15:31)

Các chia sẻ phụ họa thời sự về LTXC

"Thế giới ngày nay..." (ĐTC GPII 17/8/2002) - "... đâm vào cạnh sườn của Người..." (Gioan 19:34)

"... cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Máu và nước chảy ra" (Gioan 19:34)

"Chứng nhân cho tình thương" (ĐTC GP II 17/8/2002) - "Nhìn xem Đấng bị đâm thâu" (Gioan 19:37)

 

Những địa điểm tổ chức Khóa LTXC Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022

1- GP Pensacola, FL: 8-9/4 (Thứ Sáu - Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Nữ Vương Tử Đạo

2- GP San Jose CA: 11-12/6 (Thứ Bảy - Chúa Nhật) ở Dòng Xitô Thiên Ân Monterey   

3- GP Orange Nam CA: 24-25/6 (Thứ Sáu - Thứ Bảy) ở Lambertian Ministry Center / Trung Tâm Mục Vụ Lambert Dòng MTG LA

4- TGP Galveston-Houston TX: 15-16/7 (Thứ Sáu - Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Ngôi Lời Nhập Thể

5- GP Arlington VA: 5-6/8 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

6- GP Rochester NY 26-27/8 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Thánh Jude Rochester                                                                       

7- TGP Philadelphia PA: 16-17/9 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) ở Trung Tâm Đền Thánh Gioan Neumann

8- GP Fort Worth TX: 23-24/9 (Thứ Sáu và Thứ Bảy) ở Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

(8 Khóa = 1 trong Tháng 4 + 2 trong Tháng 6 + 2 trong Tháng 7 + 2 trong Tháng 8 + 1 trong Tháng 9)

 

 

Chiều Thứ Năm 22/9/2022

Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia: Hiện trường và sửa soạn

 

Cổng chính từ đường Rendon ở địa chỉ 4175 khác với địa chỉ cổng vào Hội trường Thánh Giuse dưới đây

Từ cổng chính tiến về phía nam là cổng vào Hội trường Thánh Giuse, một khu biệt lập ở địa chỉ 4175 Rendon, giành cho các hội đoàn tôn giáo hay dân sự sinh hoạt

Nếu đi đường Rendon từ bắc xuống nam thì cổng (không có cửa) đầu tiên là lối vào khu vực Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia, cùng địa chỉ 4057 Rendon với Tu Viện Thánh Gia

 

Nhóm TĐCTT là nhóm mở màn cho các cuộc tổ chức tĩnh tâm ở tại Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia, từ thời điểm 22-24/4/2016, khi chưa có bảng hiệu từ ngoài cổng,

thời Cha giám đốc tiên khởi Nguyễn Hải Dương, CMC, bắt đầu chương trình kiến thiết của ngài với tỉnh dòng.

Từ ngoài đường Rendon vào tới khu vực tĩnh tâm khoảng nửa dặm, hai bên là rừng thưa, với con đường nhựa rộng đủ cho hai xe chạy ngược chiều

Ở khoảng giữa đoạn đường này, ở bên phải là lối rẽ ngang qua cổng để tiến vào nội vị của Tu viện Thánh gia

Bên trái, sâu hơn một chút là các pho tượng thuộc Năm Mầu Nhiệm Mùa Thương và Mùa Mừng: mới có tượng Chúa Giêsu Phục sinh và Tượng Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn Cây dầu

Khóa LTXC 4/2016 đã có đa số anh chị em, trong số gần 70 tham dự viên, cùng vị linh mục khổ tu Nguyễn Đức Hạnh, OSB, vào Vườn Cây Dầu này rồi.

 

Đến ngã tư, quẹo bên phải về hướng nam là khu vực Tu viện Thánh gia cùng Hội trường Thánh Giuse (phía Tây nam) và 14 Chặng Đàng Thánh Giá (phía Đông nam);

nếu đâm thẳng theo hướng đông (mới chỉ là lối mòn) dẫn vào khu vực hồ nước nhân tạo ở đằng sau Tượng đài Thánh gia nằm ngay trung tâm của ngã tư này.

Từ ngã tư ở Tượng đài Thánh gia, nếu quẹo phải về hướng bắc là khu vực Nhà Tĩnh tâm Thánh gia (phía Đông bắc), bao gồm cả khu phòng ngủ (phía Tây bắc)

Khu vực tĩnh tâm: nhà nguyện (giữa), bên phải nhà nguyện là hội trường với phòng vệ sinh nam, bên trái nhà nguyện là phòng ăn kiêm nhà bếp với phòng vệ sinh nữ.

Nhà nguyện có thể kê 100 ghế ngồi là vừa, tối đa là 120 nếu cần

Hội trường, nơi năm 2017 là phòng ăn khi Nhóm TĐCTT mở Khóa LTXC lần 2 ở đây

Phòng ăn mới, bao gồm 2 gian, gian từ cửa vào là hội trường cho Khóa LTXC 2017

Gian tiếp theo (mới làm sau này) là gian bếp bên trong và phòng ăn bên ngoại, nếu chật thì bao gồm cả gian đầu tiên đã có trước trên đây.

Nhà bếp trong thời gian 2 năm đầu Nhóm TĐCTT tổ chức 2 Khóa LTXC 2016 và 2017 còn ở ngoài khu swimming pool:

TĐCTT Đinh Minh Khương, đã bị minor stroke 5 lần, vậy mà vẫn cố gắng gượng mình và từ từ sắp xếp từng chiếc ghế vào từng bàn ăn bao nhiêu có thể

Năm 2022 chỉ có khoảng 40 tham dự viên, (năm 2016 có 70/95 tham dự viên và năm 2017 có 50), nên chỉ kê 5 bàn ăn, mỗi bàn 8 ghế cho rộng rãi một chút, thay vì 10 ghế

2 cặp TĐCTT phục vụ Khóa LTXC XXXXXV 2022 dùng bữa tối với bánh mì kẹp chả lụa, sau khi tạm ổn việc cùng nhau sửa soạn cả nhà nguyện, phòng ăn và nhà bếp

Khu vực Nhà Tĩnh tâm và Nhà trọ Tĩnh tâm về đêm - by night 22/9/2022 Thứ Năm

Phòng trọ Tĩnh tâm của Khóa LTXC 2022, là gian nhà kép 3 và 4, một trong 4 gian nhà kép, mỗi gian/bên 16 người (1 phòng 10 giường và 2 phòng 3 giường) 32 người một nhà.

Gian nhà trọ kép 3-4 cho Khóa LTXC 2022 này, ở gian chính giữa là nơi tĩnh tâm cho Khóa LTXC từ 4/2016, như những hình ảnh lưu niệm dưới đây:

4 chị từ Oklahoma tham dự Khóa LTXC 2022. Đáng lẽ 11 chị như đã ghi danh.

Có 3 cặp ở 3 phòng 3 giường, và 2 chị ở phòng 10 giường bên gian số 3, còn 4 chị OK ở phòng 10 giường gian 4

 

 

 Thứ Sáu 23/9/2022

"Này là Người" đề tài 1 và 2 - Thời sự 1 và 2 về LTXC

 

Gian nhà trọ kép 3-4 cho tham dự viên khóa LTXC 2022, ở phía bên trái, từ cổng phía đông bên khu vực tĩnh tâm vào, trước gian 1-2 sát với cổng vào có khóa phía tây

                                                                                    67 tham dự viên với linh mục giảng huấn Trịnh Đức Hòa chiều Thứ Bảy 23/4/2016 ở bãi cỏ ngoài gian nhà trọ kép 3-4 như năm 2022 này

Ngã ba vòng cung của khu vực tĩnh tâm ngay trước dẫy nhà tĩnh tâm (bên trái) và bên phải là hồ tắm cùng với nhà bếp để trang chủ cũ nấu nướng ăn uống sau khi tắm

Mấy năm đầu, các cuộc tĩnh tâm tại Nhà Tĩnh Tâm Thánh Gia, trong đó Nhóm TĐCTT có 2 Khóa LTXC 2016 và 2017 đều phải tạm nấu nướng tại đây

                                                                Ban Phục Vụ Khóa LTXC 2016, bao gồm 2 vợ chồng em và 3 em gái của em, và Cha Giám Đốc Nguyễn Hải Dương tại khu làm bếp hồi ấy trưa Chúa Nhật 24/4/2016

   Ban Phục Vụ Khóa LTXC 2016 và Cha Bề Trên Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm Nguyễn Đức Hạnh, OSB

, 1 trong 2 vị giảng huấn.
 Sở dĩ nàng Thúy Nga của em chống nạng là vì năm ấy bị mưa, đường trơn trượt, bị hụt chân khi xuống xe ở khu vực làm bếp ngoài trời này.




 

 

 

 
Nàng bị quẹo chân và bong gân khi bước xuống khỏi xe tối Thứ Sáu đang lúc thu dọn ngoài khu bếp, và đang được chàng dìu đi từ chỗ ăn ở gian nhà trọ 5-6



Tham dự viên Khóa LTXC 2016 đang xếp hàng và nghiêm chỉnh hiệp thông cùng với Cha Nguyễn Đức Hạnh, OSB, xin Chúa ban phép lành cho bữa trưa hôm đó.

Tượng đài Thánh Gia by noon - giữa trưa vào lúc chính ngọ

Một ao hồ nhân tạo ở đằng sau Tượng đài Thánh Gia

Từ Tượng đài Thánh gia nhìn về và tiến về khu vực tĩnh tâm băng qua một bãi cỏ rộng

Từ khu vực tĩnh tâm nhìn về phía đông nam

Khuôn viên khu vực tĩnh tâm, bao gồm cả bãi đậu xe trước tiền đường của giẫy nhà tĩnh tâm

 

Thánh lễ khai mạc

 

Xin kính chào toàn thể quí anh chị đã đến tĩnh tâm về LTXC. Tạ ơn LTXC đã qui tụ anh chị em chúng ta lại sau 2 năm xa cách bởi đại dịch cobid-19 toàn cầu 2020-2021.

Trong khi thế giới đang diễn ra đầy những biến loạn, bao gồm cả thiên tai (nóng phá kỷ lục ở nhiều nơi) lẫn nhân tai (chiến tranh nhất là ở Ukraina),

và trong khi nhiều người bỏ đạo, chối đạo và chống đạo thì chúng ta lại thảnh thơi an vui qui tụ lại với nhau tĩnh tâm như thế này quả là ơn Chúa ban.

Bởi thế, giờ đây, trước hết và trên hết, chúng ta hãy cùng nhau dâng lễ tạ ơn LTXC và xin LTXC luôn ở cùng chúng ta trong Khóa LTXC XXXXXV 2022 cuối tuần này 23-24/9

Cả một gia đình tham dự viên đã tự động mang nhạc cụ kèm theo các bản nhạc để hát trong các giờ sinh hoạt thiêng liêng của Khóa LTXC 2022 này.

Tạ ơn LTXC đã qui tụ 40 anh chị em cho Khóa LTXC 2022 này, mà nếu không bất ngờ đành bỏ cuộc, nhất là 7/11 chị ở Oklahoma, thì con số lên tới 50

 

Tất nhiên so với Khóa LTXC có 70/95 tham dự viên (tất cả đều ở lại qua đêm) và Khóa LTXC 2017 có 50 tham dự viên, thì Khóa LTXC 2022 này kể như cũng khá lắm rồi.

Nhất là sau 2 năm bị ngưng đọng bởi đại dịch covid-19 toàn cầu, lại còn mới có Hội LCTX mới được Cha Ngô Hoàng Khôi, CRM phát động, và được Giáo phận Fort Worth chuẩn nhận,

cũng như đã được chính thức thiết lập trong thời gian qua ở 3 Giáo xứ và 1 cộng đoàn Công giáo VN do quí linh mục CRM phục vụ, do đó có một số anh chị em bị nhầm lẫn nữa v.v.

 

 

Thánh lễ khai mạc: Cha Trần Ngọc Thoại, CRM, một chuyên gia kiến thiết Tu viện Thánh gia, chủ tế và giảng lễ;

đồng tế: Cha Ngô Hoàng Khôi, CRM, quản nhiệm Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Wichita Falls, cách 2 tiếng lái xe, đến từ chiều hôm trước để sửa soạn giảng huấn

Đại diện tham dự viên tĩnh tâm ngỏ lời tri ân cảm tạ Cha Trần Ngọc Thoại, kèm theo chút tặng phẩm đạo đức làm quà xin cha vui nhận và cầu nguyện cho chúng con.

 

Điểm tâm

Bữa điểm tâm rất thanh đạm với bánh giò, chuối cùng cà phê hay nước lạnh, thế mà lại ngon lành, gọn gàng và no đủ... cho tới khi giải lao 2 lần nhâm nhi và bữa trưa.

Bánh giò cho bữa điểm tâm do chị bạn của Chị Đinh Tina, trong ban tổ chức kiêm đầu bếp, làm và tặng cho cuộc tĩnh tâm này.

Cha Trần Ngọc Thoại đã làm phép của ăn của uống cho bữa điểm tâm tĩnh tâm đầu tiên này

Bữa sáng chưa xong đã lo đến bữa trưa

Trong những giây phút bữa ăn hay giải lao, tham dự viên được dịp gặp gỡ và trao đổi với quí linh mục của dòng đến giúp tĩnh tâm

 

Đề tài 1

"Này là Người" - "Như sâu bọ đất..."

Cha Ngô Hoàng Khôi, CRM

 

Vì sử dụng kỹ thuật tân kỳ để giảng huấn hầu mang lại nhiều lợi ích cho tham dự viên hơn, vị linh mục giảng huấn này đã chẳng những công phu soạn dọn tỉ mỉ

phần nội dung bài nói, mà còn phải vất vả sửa soạn kỹ lưỡng cả phần kỹ thuật nữa, do đó ngài đã phải đến sớm từ chiều hôm trước để lắp ráp (set up / hook up) những gì cần thiết.

Tất cả bài giảng huấn của ngài đều ở trên màn hình, tới phần nào thì phần ấy được ngài remote hiện lên phần ấy, và ngài chỉ đọc lại kèm theo diển giải thêm nếu cần.

 

Đề tài nào trong 2 đề tài đầu tiên của Khóa LTXC 2022 này, ngài cũng theo một format hay cách thức tương tự như nhau, thứ tự như thế này:

1- Trích đoạn Thánh kinh liên quan tới đề tài; 2- Đọc chung đoạn Thánh kinh này; 3- Về tác giả đoạn Thánh kinh ấy; 4- Ý nghĩa đề tài trong đoạn Thánh kinh; 5- Kết luận thực hành

Vị giảng huấn cho thấy Chúa Kitô chẳng như "như sâu bọ đất" mà còn thấp hèn hơn thế nữa, còn là thứ khoáng chất (như đất đá) bất động nơi Tấm Bánh Thánh Thể.

Trong bộ slide show của ngài cho từng đề tài còn bao gồm cả các bản Thánh ca thích hợp nữa, được vang lên cho thêm sống động phần tư tưởng được trình bày.

 

Giải lao 15 phút sau đề tài 1 và trước đề tài 2

Dù vừa ăn điểm tâm và sắp tới bữa trưa, thế mà anh chị em vẫn vui vẻ nhâm nhi những gì có thể, như thể cơn đói thiêng liêng lan sang cả cơ thể con người vậy.

Ngoài ra, những giây phút giải lao là để anh chị em được dịp trao đổi với nhau những chuyện đời thiêng cùng với các chuyện đời thường

Những nhánh rau đay tả tơi này tí nữa sẽ biến mất và trở thành món canh nóng trong bát cho bữa trưa mà ai thưởng thức cũng cảm thấy ngon và không ngớt lời khen ngợi!

Để bù đắp cho sự thiếu hụt về nhân lực phục vụ Khóa LTXC bày, LTXC đã gửi đến các tâm hồn ân nhân (tặng thực phẩm) và phụ giúp (như Chị Hiên trực ở trong bếp)

 

Đề tài 2

"Này là Người" - "Như chiên bị đem đi sát tế..."

Cha Ngô Hoàng Khôi, CRM 

Một chút sản phẩm về LTXC kèm theo hiện kim làm quà tặng Cha, nhưng ngài không nhận hiện kim!

 

Kinh Truyền tin và Viếng Thánh thể

Vẫn biết sau Thánh lễ khai mạc đã chụp hình lưu niệm với 2 vị linh mục chủ tế và đồng tế, có cả Cha Khôi, nhưng vẫn cần thêm 1 tấm riêng với vị linh mục giảng huấn.

 

Bữa trưa

Menu các món ăn cho bữa trưa Thứ Sáu bao gồm cơm với thịt gà xả ớt và canh rau đay nấu với tôm khô nên ngon ngọt lạ thường

Các món ăn được chọn lọc cho bữa trưa vừa gọn nhẹ vừa ngon no

Ban phục vụ ẩm thực Khóa LTXC 2022, từ trái sang phải: Chị Đinh Tina, TĐCTT XVIII 2016 GP Fort Worth TX, Chị Thúy Nga từ CA, và Chị Nguyễn Susan Hiên, bạn chị Tina.

 

Chia sẻ cảm nghiệm về LTXC

Phó tế Vĩnh viễn Hoàng Quý - Vị phó tế đang phục vụ ở Giáo xứ Các Thánh Tử đạo Việt Nam Giáo phận Fort Worth TX

Vị Phó tế cũng thường xuất hiện ở Hội trường Các Thánh TĐVN trong Ngày Thánh Mẫu Missouri với tư cách MC

Phó tế Hoàng Quý chia sẻ cảm nghiệm về LTXC căn cứ chính yếu vào các câu chuyện về LTXC trong Phúc Âm

Xin nghe lại mp3 bài Phó tế nói ở cái link sau đây: Phó tế Hoàng Quý: Chia sẻ cảm nghiệm về LTXC

 

Kèm theo lời cám ơn Phó tế Hoàng Quý, em gợi ý thêm về cảm nghiệm LTXC như thế này - Để chứng thực chúng ta đã cảm nghiệm được LTXC thì chỉ cần biết:

1- Chúng ta có sẵn sàng và tự động tha thứ cho những ai xúc phạm đến bản thân chúng ta như chúng ta đã được Chúa thứ tha hay chăng?

2- Chúng ta có cảm thấy đau buồn khi anh chị em của chúng ta xúc phạm đến Chúa, và vì thế có hy sinh cầu nguyện cho họ ăn năn trở lại hay chăng? 

 

Giải lao

 

Cử hành LTXC - Chuỗi Thương Xót

Ngay từ Khóa LTXC 2017, cũng tại nhà nguyện này, đã cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót Thánh Tâm Chúa với cả cử động cần thiết của thân xác.

 

Thời sự 1 về LTXC

"Thế giới ngày nay..." (ĐTC GP II - Balan ngày 17/8/2002): "Tôi không tin" (Gioan 20:25)

Xin theo dõi lại ở cái link livestream trực tuyến cuối bài tường trình này

 

Thời sự 2 về LTXC

"Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II - Balan ngày 17/8/2002): - "Cạnh sườn của Thày" (Gioan 20:27)

Xin theo dõi lại ở cái link livestream trực tuyến cuối bài tường trình này

 

Sau Kinh Mân Côi và trước bữa tối

Năm Mầu nhiệm Mùa Vui ở ngay khu vực tĩnh tâm, nhưng vẫn còn thiếu một mầu nhiệm

Măm Mầu Nhiệm Mùa Sáng (mới có 2 mầu nhiệm) ở trên hồ nước nhân tạo và ở đằng sau tượng đài Thánh Gia

Vì tượng đài Thánh Gia hướng về phía Tây, nên chỉ chụp được hình ở đây khi xế chiều mà thôi, và đó là lý do anh chị em kéo nhau ra chụp hình lưu niệm

 

Bữa tối

Cũng vẫn theo đường lối ẩm thực một cách vừa thanh đạm và nhanh gọn nhưng no ngon, món chính yếu duy nhất cho bữa tối Thứ Sáu tĩnh tâm là món Bún mộc.

Anh TĐCTT Đinh Minh Khương, phu quân của Chị Đinh Tina, cặp trưởng ban tổ chức Khóa LTXC 2022 ở địa phương GP Fort Worth, dâng lời nguyện trước bữa tối.

Mỗi tô bún mộc cho bữa tối này đều nóng hổi, bao gồm cả rau thơm và hành cháy hấp dẫn, và được bưng đến tận chỗ ngồi của từng người

Thế là xong chương trình của ngày tĩnh tâm thứ 1, Thứ Sáu 23/9/2022

 

Một vòng tham quan khu vực nội vi của Tu viện Thánh gia sau ngày tĩnh tâm đầu, Thứ Sáu 23/9/2022

Từ khu vực Trung tâm Tĩnh tâm Thánh gia ở phía bắc tiến sang khu vực nội vi của Tu viện Thánh gia ở phía nam

                                                                                                                              

Ngay sau ngã tư trung tâm giao điểm toàn khu vực bao gồm cả bên Tu viện Thánh gia lẫn bên Trung tâm Tĩnh tâm Thánh gia, ở bên phải là khu vườn Thánh mẫu Fatima

                                                             

Đối diện ở bên trái, cũng là bên hướng đông là ngôi nhà trống hóng gió mát mang tên Micae, và chính vì thế dẫy nhà này hướng về tượng đài Thánh Micae (hướng tây)

Tới ngã ba cùng đường hướng nam, ở hướng đông là 14 chặng Đàng Thánh giá, một công trình được thực hiện từ năm 2018

Ngay bên trong bãi cỏ ở ngã ba này là tấm bia đá (như ở các nơi chính khác tại các cửa ngõ hay cổng vào) ghi dấu những gì lạc khách hay du khách cần biết

Cũng tại ngã ba đường này, ở bên phải hay ở phía tây nam là Hội trường Thánh Giuse, được xây cất từ năm 2016-2017, cho các sinh hoạt dân sự hay tôn giáo

Hội trường này có thể dung nạp cả ngàn người - hôm Thứ Bảy 24/9 Thứ Bảy có cộng đồng người Mễ tổ chức ngày tuổi 16 cho con cái mình...

Có một thông lộ cho xe đi qua lại giữa Tu viện Thánh gia và Hội trường Thánh Giuse, ngay bên trái Tượng đài Thánh Giuse

Con đường từ ngoài đường lộ Rendon và cổng chính tiến vào, qua khoảng cây thưa hai bên, tới hồ nước bên trái, trước khi tới ngôi nhà chính của Tu viện Thánh gia

Trước tiền đường của khu nhà Tu viện là bức Tượng Thánh gia hướng về hồ nước

Vòng cung sau Tượng Thánh gia trước tiền đường của ngôi nhà Tu viện Thánh gia, dẫn vòng sang garage của tu viện và ra cửa hông để sang Khu vực Tĩnh tâm Thánh gia

Tượng đài Thánh gia ở ngã tư giao điểm toàn bộ khu vựa Tu viện Thánh gia và Trung tâm Tĩnh tâm Thánh gia về đêm - by night Thứ Sáu 23/9/2022

Tiến về phía khu vực Trung tâm Tĩnh tâm Thánh gia, phía bên trái là đằng sau gian nhà trọ kép 3-4, nơi 12 anh chị em tham dự viên tĩnh tâm 2022 đang ở qua đêm

Sau bữa tối và sau khi dọn dẹp xong cho ngày tĩnh tâm đầu tiên, nội bộ ban tổ chức ngồi lại nghỉ ngơi và hàn huyên, trước khi cặp TX ra về còn cặp CA thì ở lại

Gian chính giữa của gian nhà trọ tĩnh tâm 3-4, nơi 12 tham dự viên Khóa LTXC 2022 trọ qua đêm, trước đây 6 năm, là hội trường và nhà nguyện của Khóa LTXC 4/2016

                                                                                         Khóa LTXC 4/2016, 2 đề tài của Cha Trịnh Đức Hòa là Giáo Hội - Chứng Nhân Thương Xót và Gia Đình - Học Đường Thương Xót



 

Cũng trong Khóa LTXC 4/2016 và cũng tại gian chính giữa của nhà trọ kép 3-4 là nơi trọ tĩnh tâm của Khóa LTXC 2022 này,

Cha Đan trưởng Đan viện Thiên Tâm Nguyễn Đức Hạnh, OSB, ở Keren, cách hiện trường 1 tiếng rưỡi lái xe, đã đến giảng huấn,

và trong 2 tiếng đồng hồ, cách nhau 15 phút giải lao, vị linh mục giảng thuyết áo đen này,

dù chỉ đứng một chỗ, chứ không di chuyển nhiều như vị giảng thuyết áo trắng Trịnh Đức Hòa chiều hôm qua,

nhưng cũng đã làm say mê cả hội trường một cách vừa bình dân vừa hóm hỉnh, nhưng sâu xa và thấm thía.

Đây là khu vực hội trường của Khóa LTXC 2017, nhưng năm 2022 này đã trở thành gian phòng ăn cho những nhóm tổ chức khoảng 100 tham dự viên.

Thứ Sáu, các sinh hoạt tâm linh đều ở bên nhà nguyện, nhưng Thứ Bảy được chuyển sang gian này, bởi phòng ăn đã đủ chỗ cho 40 tham dự viên năm 2022 này. 

Nhờ đó nhà nguyện mới giữ được tính cách linh thiêng, nơi chỉ giành cho việc cầu nguyện và phụng vụ cộng đồng, Thánh lễ, viếng Chúa chung và Chầu Thánh Thể.

 

Thứ Bảy 24/9/2022

"Này là Người" đề tài 3 và 4 - Thời sự 3 về LTXC

 

Tấm Ảnh LTXC kèm theo Xương Thánh Faustina của AC Tín Khương, trưởng ban tổ chức ở địa phương Nhóm TĐCTT Giáo phận Fort Worth TX

Trong gian phòng ăn kiêm nhà bếp này, khu sát vách với nhà nguyện còn trống, nơi đã từng là hội trường của Khóa LTXC 2017, lại được sử dụng như hội trường

Tất cả đều được sắp xếp từ tối hôm qua để sáng hôm sau khỏi bị cập rập mà còn lo nhiều chuyện khác cho mọi sự được tốt đẹp.

 

Trong khi cặp TĐCTT tĩnh nga ở qua đêm sang khu tĩnh tâm từ 6-7 giờ sáng để lo sửa soạn các thứ cần thiết cho ngày thứ 2 tĩnh tâm, từ nhà nguyện đến nhà bếp,

thì cặp TĐCTT Tín Khương ở Fort Worth về đêm sáng sớm cũng phải chạy đi mua cái này, lấy cái kia làm sao phải về cho kịp bữa điểm tâm và giờ tĩnh tâm

Cho dù trời đã vào thu từ Thứ Năm 22/9, nhưng nắng vẫn chói chang và khí vẫn nồng nhiệt, cho dù bấy giờ mới lưng chừng xuân ban sáng chứ chưa tới trưa

Anh chị em tham dự viên về qua đêm lại kéo nhau đến đúng giờ tĩnh tâm của ngày thứ hai, Thứ Bảy 24/9 - có mấy người chỉ Thứ Sáu hay chỉ Thứ Bảy.

 

Điểm tâm

Menu chính của bữa điểm tâm sáng Thứ Bảy là Xôi Khúc cũng có nơi gọi là Xôi Cúc, được một chị bạn của Chị Tina làm và ủng hộ cho buổi tĩnh tâm

Ngoài ra còn có bánh bông lang cùng với chuối và cà phê hay nước lạnh

 

Cầu Kinh Mân Côi

Nhóm TĐCTT có thói quen dâng mình chung cho Đức Mẹ ban sáng khi hành hương, truyền giáo, hay khóa LTXC (trước Kinh Mân Côi đầu ngày tĩnh tâm)

Nếu cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót thì cũng có thể cử hành Mầu nhiệm Chúa Kitô (Mầu nhiệm Mân Côi) bằng Chuỗi Mân Côi

Nếu cử hành LTXC bằng Chuỗi Thương Xót kèm theo các cử chỉ thích hợp với lời kinh thế nào thì cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô bằng Chuỗi Mân Côi kèm theo cử chỉ...

Đứng lên khi đọc Kinh Sáng Danh ở cuối mỗi chục và chỉ ngồi xuống sau khi đọc xong Kinh Lạy Cha ở đầu mỗi chục.

 

Thời sự 3 về LTXC

Thế giới ngày nay..." cần đến "Chứng nhân tình thương" - "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con" (Gioan 20:28)

Đáng lẽ giờ đầu tiên sau Kinh Mân Côi là đề tài của Cha Nguyễn Châu Hy, CRM, nhưng ngài bất ngờ phải làm lễ an táng, nên uyển chuyển giờ thế thôi.

Em đã khai triển 3 câu của ĐTC GP II làm nên Nhóm TĐCTT, bằng 3 câu trong Bài Phúc Âm cho Chúa nhật II Lễ LTXC hằng năm của Giáo hội.

Xin theo dõi Thời sự 3 về LTXC này ở cái link trự ctuyến livestream ở cuối bài tường trình này

 

Đề tài 3

"Này là Người" - "Không thể cứu được bản thân mình"

Cha Trần Đình Diễm, CRM

Ngài dâng lời nguyện mở đầu trước Nhà Tạm

Cha là Chánh xứ Giáo xứ CTTĐVN GP Fort Worth TX, một Giáo xứ VN duy nhất ở hải ngoại có ngôi nhà thờ đồ sộ như vương cung thánh đường, có thể dung nạp 2 ngàn người

Trong bài giảng huấn về đề tài 3 của mình, ngài đã nhấn mạnh đến mấy điểm chính yếu về việc sống LTXC sau đây:

1- Muốn sống LTXC phải có lòng tin tưởng;

2- Lòng tin tưởng ấy phải là cảm nghiệm của riêng bản thân mình về LTXC;

3- Cảm nghiệm LTXC phải được tỏ hiện qua đời sống bác ái yêu thương tha nhân;

4- "Chủ đề "Này là Người" bao gồm cả 2 con người chứ không phải chỉ có một con người, bao gồm cả Chúa Kitô lẫn mỗi người chúng ta;

5- Chỉ khi nào chúng ta trở thành "Này là Người" như Chúa Kitô khổ giá, người ta mới nhận biết một Chúa Kitô đích thật "Này là Người".

Sau phép lành của cha, ban tổ chức cám ơn cha và tặng quà nhưng cha không lấy hiện kim. Quên không chụp hình lưu niệm với ngài. Xin hẹn ngài năm 2023 nhé.

 

Viếng Thánh Thể

Bữa trưa

Món chính giống như bánh cuốn, nhưng thật ra là bánh ướt với giò lụa, giò bì và chả chiên, vẫn theo chiều hướng ẩm thực nhẹ nhàng, nhanh gọn và no ngon.

Bữa trưa hôm nay Anh niên trưởng (80 tuổi) trong thành phần tham dự viên là TĐCTT Mai Viết Địch, Khóa XXIV 2017, dâng lời nguyện.

Ban bếp hôm nay chỉ còn 2 TĐCTT Đinh Tina và Thúy Nga, vì không phải nấu nướng như hôm qua

Cha Nguyễn Châu Hy, CRM, xuất hiện vào bữa trưa để sửa soạn cho đề tài của ngài sau bữa trưa

Ngài đã ăn trưa ở nhà xứ, nên chỉ nhâm nhi chút trái cây để lấy giọng mà giảng huấn thôi

 

 

Đề tài 3

"Này là Người" - "Như con chiên bị đem đi sát tế"

Cha Nguyễn Châu Hy, CRM

 

Ngài là Chánh xứ Giáo xứ Chúa Kitô Vua Giáo phận Fort Worth TX

Trước khi đóng vai trò Chánh xứ, ngài đã từng phục vụ ở Giáo xứ CTTĐVN lớn hơn với vai trò phụ tá cho Cha Chánh xứ

Ngài giảng huấn kiểu diễn xuất, như Cha Trịnh Đức Hòa, chứ không có vẻ tâm tình như Cha Trần Đình Diễm ở đề tài 4, hay giảng bài như Cha Ngô Hoàng Khôi ở đề tài 1 và 2.

Những điểm chính yếu tham dự viên nghe như thấy ngài muốn nhấn mạnh đến như sau:

1- Tình yêu Thiên Chúa là nồng cốt và nền tảng của tất cả mọi sự;

2- Trong cuộc hành trình tìm kiếm Thiên Chúa con người trải qua thăng trầm, nhưng nếu có ngã xuống vì khổ đau thì hãy ngã ngửa một cách tin tưởng;

3- Hãy biết mở mắt trước những gì xẩy ra bất khả tránh, nhưng hãy biết nhắm mắt lại trước những gì là bất hòa lỗi đức bác ái yêu thương;

4- Chỉ khi nào cảm nghiệm thấy được LTXC mới biết yêu thương tha nhân mà thôi.

Đại diện ban tổ chức đã ngỏ lời cám ơn ngài kèm theo quà tặng bao gồm cả sản phẩm về LTXC lẫn hiện kim.

Cũng may còn nhờ chụp hình lưu niệm với ngài trong khi ngài tỏ ra vội về

 

Thời sự 3 (tiếp ban sáng) về LTXC

Nhóm TĐCTT

 

Ở Khóa LTXC nào cũng vậy, ngoài 4 đề tài chính theo chủ đề hợp thời hằng năm về LTXC, được căn cứ vào mạc khải Thánh kinh,

còn bao gồm cả những gì liên quan đến thời sự về LTXC, như thời điểm thương xót, sứ điệp thương xót sứ vụ thương xót, như được chính Thánh Gioan Phaolô II cảm nhận và kêu gọi.

 

 

Em đã căn cứ vào 3 lời trong bài giảng của ngài ở Balan ngày 17/8/2002, những lời đã làm nên Nhóm TĐCTT, để chia sẻ thời sự về LTXC liên quan đến thế giới hiện nay:

 

1- "Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao";

2- "Trong LTXC thế giới mới có hòa bình, nhân loại mới được hạnh phúc";

3- "Anh chị em phải là chứng nhân cho tình thương... anh chị em không được lơ là với sứ vụ này"

 

 

Nếu Khóa LTXC XXXXXIII ở GP Rochester NY 26-27/8/2022, em đã chia sẻ thời sự về LTXC bằng cách diễn giải 3 lời của ngài theo 3 Mệnh lệnh Fatima,

thì Khóa LTXC XXXXXV ở GP Fort Worth TX 23-24/9/2022 này, em đã sử dụng 3 lời trong Phúc âm Chúa Nhật lễ LTXC để chia sẻ thời sự về LTXC như sau:

 

1- "Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (bởi vì thế giới ngày nay đã trở thành vô thần duy vật:) "Tôi không tin" (Gioan 20:25)

2- "Trong LTXC thế giới mới có hòa bình, nhân loại mới được hạnh phúc" (trong LTXC đây có nghĩa là trong:) "Cạnh sườn của Thày" (Gioan 20:27)

3- Anh chị em phải là chứng nhân cho tình thương" (thành phần cần phải thực sự cảm nghiệm thấy LTXC nơi bản thân mình:) "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con" (Gioan 20:28)

 

Em đã chia sẻ 3 lần thời sự về LTXC theo 3 câu Phúc Âm của Chúa Nhật lễ LTXC trên đây, chiều hôm qua 2 và sáng hôm nay 1, và trong nửa tiếng cuối cùng của chiều ngày tĩnh tâm thứ hai này,

em mới nói đến Nhóm TĐCTT, được thành lập bởi 3 lời của ĐTC GP II trên đây, để sống chứng nhân thương xót ở 3 sinh hoạt chính yếu sau đây:

 

1- Tin tưởng cầu nguyện với LTXC cho các linh hồn cần đến LTXC hơn: mỗi ngày 2 lần qua teleconferencecall khắp nước Mỹ: Chuỗi Mân Côi 12 giờ trưa và Chuỗi Thương Xót 3 giờ chiều;

2- Mở các Khóa LTXC hằng năm ở các nơi theo một chủ đề chung, kèm theo các đề tài thích hợp, dựa vào Thánh kinh và hợp với thời điểm hằng năm, nhất là theo chiều hướng của Giáo hội;

3- Thực hiện các việc tông đồ bác ái, như quyên góp giúp nạn nhân thời cuộc trên thế giới, hay thực hiện các Hành trình Truyền giáo, như 2016 và 2018 xuyên Việt, và 2022 ở Calcutta Ấn độ, 2024 ở Phi châu.

 

 

Chầu Thánh Thể và Hòa Giải

"Ôi tình yêu vô cùng nhân hậu, ôi tình yêu hạ giáng xuống với con"

"Ôi tình yêu vô cùng nhân hậu, ôi tình yêu thập giá chết cho con"

"Ôi tình yêu vô cùng nhân hậu, ôi tình yêu nên Bánh Thánh nuôi con"

"Con chỉ là một tạo vật vô cùng thấp hèn"

"Con chỉ là một tội nhân vô cùng yếu đuối"

"Con chỉ còn một tấm lòng tan nát khiêm cung"

Trong Khóa LTXC 2017 sau Chầu Thánh Thể 20 phút, Cha Trần Đình Diễm, CMC, đã ban Bí tích Hòa giải.

"Con chỉ còn biết tín thác vào Chúa mà thôi"

Trong Khóa LTXC 2022, tham dự viên hòa giải với Chúa, qua Cha Nguyễn Minh Nghiễm, CRM, ngay trong giờ Chầu Thánh Thể 1 tiếng

 

Thánh lễ bế mạc - Lễ Chúa Nhật XXVI Thường niên Năm C

 

Nghi thức Tuyên hứa TĐCTT

Cũng cùng một vị linh mục chủ tế Nghiễm này đã ngỏ lời với 29 dự TĐCTT trước khi họ tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT cuối Khóa LTXC 2017

 

Logo hay huy hiệu của Nhóm TĐCTT bao gồm 3 yếu tố bất khả thiếu và bất khả phân ly, căn cứ vào 2 câu của Phúc âm Thánh Luca 10:33-34, đó là

 con mắt (để nhìn, nhưng muốn thấy nhau thì phải có), con tim (trong con mắt thay cho con ngươi), nhờ đó (trong con tim mới có) con người ("Này là Người": nạn nhân và ân nhân).

 

"Một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng trông thấy (con mắt), chạnh lòng thương (con tim). 

Ông ta (con người - ân nhân) lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy (con người - nạn nhân) và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình... "

Chưa bao giờ xẩy ra sự lạ như Khóa LTXC 2022 này về số tân TĐCTT

Trước Thánh lễ chỉ có 1 người duy nhất, thế rồi sau đó "gió muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8) tiếp tục xẩy ra như sau

Bắt đầu lễ có thêm 2 nữa là 3

Trước bài giảng thêm 3 nữa là 6

Sau Lời nguyện Cộng đồng 3 nữa là 9

Sau nghi thức tuyên hứa có 3 chị hiểu lầm lên xin giây huy hiệu vì đã tuyên hứa năm 2021 là tuyên hứa gia nhập Hội LCTX do Cha Ngô Hoàng Khôi, CRM, thành lập

 

Tạ ơn LTXC và xin trân trọng giới thiệu 9 tân TĐCTT, từ phải sang trái, như sau:

 

Chị Maria Bùi Thị Liệu, Anh Giuse Maria Nguyễn Duy Ba, Chị Maria Trần Thị Sinh,

Anh Giuse Nguyễn Hoài Nam, Chị Têrêsa Nguyễn Thu Nga, Em Phêrô Nguyễn Bắc Sơn,

Anh Giuse Văn Huy Trọng, Chị Anna Lê Tuyết Sương Chị Maria Têrêsa Đặng Thị Thuần

Khóa LTXC 2017, cũng tại nguyện đường này, đã có 27/29 Tân TĐCTT với cùng Cha Nghiễm, CRM, không ngờ ngài vẫn phục vụ ở đây năm 2015

Toàn thể tham dự viên Khóa LTXC 2022, dù không thuộc nội bộ TĐCTT.

Nhóm TĐCTT cũ và mới Khóa LTXC XXXXXV 2022 (thiếu 2 chị trong ban tổ chức đang phụ bếp và một số không chụp hay chỉ dự hôm qua)

Tham dự viên Khóa LTXC XXIV 2017 với Cha Trịnh Đức Hòa ở trước giẫy nhà tĩnh tâm chiều Chúa Nhật

 

Bữa tạ từ và mừng 9 tân TĐCTT

Mỗi người một đĩa gà chiên với bắp luộc và khoai tây nhuyễn - bữa cuối cùng thật ngon và thật no... cho đến Khóa LTXC 2023.

Cha Nguyễn Minh Nghiễm làm phép của ăn ngoại quốc quen thuộc nhưng hợp khẩu và khoái khẩu cho bữa tạ từ này

 

Ban Phục Vụ Khóa LTXC 2022

2 cặp TĐCTT: Cặp trung ương chúng em tĩnh nga và cặp địa phương Fort Worth TX AC Tín Khương

 

TĐCTT Đinh minh Khương / Hùng đã bị minor stroke 5 lần và Chị Đinh Tín / Tina bị chứng thần kinh tọa đã phải nghỉ việc làm và chờ mổ

Chồng bước đi chầm chậm, hơi nghiêng sang bên phải, vợ cũng từ từ tiến bước, hơi nghiêng sang bên trái, thế mà vẫn đồng hành thương xót

Nàng Thúy Nga bị parkinson run tay đã 3 năm nay và chàng tâm phương cao tấn tĩnh bị đau hông trái bế cháu không được

 

Thế mà, LTXC đã chẳng những đoái thương sử dụng 4 kẻ khuyết tật về thể xác này, đến độ cặp Tín Khương tưởng không thể tiếp tục phục vụ ngày tĩnh tâm thứ 2 nữa,

mà còn biến những khuyết tật của họ thành các dấu thánh trên thân xác phục sinh của Chúa Kitô vượt qua nơi Khóa LTXC XXXXXV 2022 hết sức lạ lùng và phi thường này.

Bằng không, khóa LTXC này đã bị hủy bỏ 3 tuần trước đó, thế mà, bụi gai khuyết tật 4 TĐCTT đây chẳng những không bị thiêu rụi mà còn trở thành một bụi lửa thương xót!

Thiên Chúa là Đấng quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan và toàn năng đã thực sự và hiển nhiên tỏ mình ra nơi những gì là bất xứng, bất toàn và bất lực chúng con.

Ôi ân tình thánh tuyệt vời - với Chúa và với nhau! Tất cả đều là hồng ân!! Thật là một niềm vui thương xót của Chúa, với Chúa và như Chúa!!!

Ban tổ chức Khóa LTXC 2017, 5 năm trước, từ trái sang phải: AC Kỳ Nga GX Các TTĐVN và AC Hùng Tín GX Chúa Kitô Vua

 

Mọi sự đã hoàn tất!

Phòng ăn đã trở về nguyên trạng ban đầu

Nhà nguyện cũng thế

2 cặp TĐCTT phục vụ Khóa LTXC 2022 chúng em sang Tu viện Thánh gia để trang trải mọi lệ phí về phòng ốc sau 2 ngày tĩnh tâm tràn đầy ơn phúc, lên cân cả hồn lẫn xác.

 

Có 2 khoản tiền, khoản tiền trọ đêm của riêng 12 anh chị em, và khoản tiền chung sử dụng phòng ốc tĩnh tâm, khoản tiền nào cũng vượt từ 100 MK trở lên cho nhà dòng.

Vậy mà vẫn còn dư được $310.00 MK để đóng góp chung với các nhóm TĐCTT khác vào quĩ truyền giáo 2022 của chung Nhóm TĐCTT,

trích một phần lớn nhất từ quĩ này để tặng cho Dòng Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta trong Hành trình Truyền giáo Thừa sai Bác ái 14 ngày 11-24/10/2022 của phái đoàn 8 TĐCTT đại diện.

Cuộc tĩnh tâm đầu tiên do Nhóm TĐCTT từ California sang tổ chức tại cơ sở Tu viện và Trung tâm Tĩnh Tâm Thánh gia của Tỉnh dòng CMC HK từ 4/2016,
tại ngay khu nhà trọ tĩnh tâm, ở gian nhà kép 3-4, nơi trọ của một số tham dự viên Khóa 2022 này, cũng đã là nơi bấy giờ được tạm sử dụng, bao gồm cả hội trường và nhà nguyện tại gian chính giữa.  

Cuộc tĩnh tâm lịch sử đầu tiên của Tu Viện Thánh Gia này không ngờ đã được đài Truyền Hình Sài Gòn ở Fort Worth phỏng vấn một chút ngay từ ban đầu về chủ đề, nội dung và số tham dự viên,
bởi chính tham dự viên Nguyễn Đức, người cuối khóa đã tuyên hứa gia nhập Nhóm TĐCTT, và đoạn video clip dài 12 phút 23 giây này, bao gồm cả toàn cảnh hiện trường, còn được lưu giữ ở cái link sau đây:

  
Mua Tinh Tam tai Tu Vien Thanh Gia


Các Links cho các Đề tài Giảng huấn và chia sẻ Thời sự về LTXC

 

Các đề tài chủ đề "Này là Người" (Gioan 19:5)

Cha Ngô Hoàng Khôi, CRM: Đề tài 1 - Này là Người: "trở nên như sâu bọ đất..." (Thánh vịnh 22:6)

Cha Ngô Hoàng Khôi, CRM: Đề tài 2 - Này là Người: "như Chiên bị đem đi sát tế" (Isaia 52:14)

Cha Nguyễn Châu Hy, CRM: Đề tài 3: Này là Người: "như Chiên bị đem đi sát tế" (Isaia 52:14)

(đề tài 2 và 3 giống nhau, nhưng hai vị giảng huấn khác nhau)

Cha Trần Đình Diễm, CRM: Đề tài 4 - Này là Người: "không thể cứu được bản thân mình" (Marco 15:31)

 

Các chia sẻ Thời sự về LTXC  / TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh

Thời sự 1 về LTXC: Thế giới ngày nay - "Tôi không tin" (Gioan 20:25) https://youtu.be/C6TXvwHiDHU

Thời sự 2 về LTXC: Thế giới cần đến LTXC - "Cạnh sườn của Thày" (Gioan 20:27) https://youtu.be/xCFb-9RvWxE

Thời sự 3 về LTXC: Thế giới cần đến chứng nhân thương xót - "Lạy Chúa... lạy Thiên Chúa..." (Gioan 20:28) https://youtu.be/qhOA-1ZeNUM

Cảm nghiệm LTXC 2 Khóa LTXC XXXXXIV (16-17/9) ở TGP Philadelphia PA và XXXXXV (23-24/9) ở GP Fort Worth TX

 

 

 

HẬU TRƯỜNG TỔ CHỨC

 

From: Tinh Cao tin nhắn
Date: Thurs, Sep 8, 2022 at 9:52 AM
To: Nhóm 4 TĐCTT Phục Vụ Khóa LTXC 2022 DFW

AC Khương Tín quý mến,


Rất tiếc chúng ta đã bớt lực lượng phục vụ, nhưng không phải vì thế mà việc loan truyền LTXC của chúng ta qua Khóa LTXC năm nay và các năm tới bị ngăn chặn.
Xin LTXC bù đắp cho khoảng trống bất ngờ bị hụt hẫng này, để nhờ đó LTXC càng được cơ hội tỏ mình ra hơn cho lòng tin tưởng của chúng ta.

Giờ đây, chúng ta vẫn tiếp tục tin tưởng vào LTXC và làm việc của LTXC nơi Khóa LTXC 2 tuần nữa. 

Sáng hôm nay em nhắn cho quý Chị ở Austin và OK để quí anh chị ấy gọi báo cho chị Tina để chị sắp xếp chỗ ngủ cho các chị như năm 2016.

Nếu các chị qua đêm tại chỗ như thế thì em cũng như các chị nhé, khỏi về nhà AC nữa.





From: Tinh Cao tin nhắn
Date: Fri, Sep 16, 2022 at 9:15 PM
To: một trong 3 vị giảng huấn


Cám ơn Anh đã gọi lại cho em. 
Chính vì mang danh là Tông đồ Chúa Tình Thương, mà anh chị em trong nhóm cần phải sống LTXC hơn ai hết và hơn bao giờ hết, nhất là những lúc gian nan thách đố.
Và đó là lý do chúng em bất chấp lý luận trần gian, ít người không mất công tổ chức, trái lại, chúng em làm hết sức mình thông báo và kêu gọi rồi để tùy Chúa đánh động gửi họ tới cho chúng em phục vụ.
Thành công hay không, không phải là được khen hay chê hoặc nhiều hay ít, mà là ở chỗ hoàn tất ý Chúa thôi. 

Hiện tại, ngoài 5 từ OK, 2 từ Austin, 8 từ GX Chúa Kitô Vua, và 7 từ GX CTTĐVN, không biết còn thêm ai nữa không?
Nếu được xin Anh giúp thông báo. Hoàn toàn miễn phí hay ủng hộ tùy nghi. Tạ ơn LTXC. Hẹn gặp Anh cuối tuần tới.

Trưa Chúa Nhật này em từ Philadelphia về CA, rồi sửa soạn bay sang DFW.
Khóa LTXC hiện tại ở TGP Philadelphia PA đây hôm nay có 11 anh chị thôi, nhưng quý cha giảng huấn vẫn vui tươi phục vụ theo tinh thần tìm kiếm con chiên lạc của Chúa Kitô.
Tuyệt vời LTXC. Goodnight anh. 

em tp





From: Chị Tina tin nhắn
Date: Mon, Sep 19, 2022 at 9:10 AM
To: Nhóm 4 TĐCTT Phục Vụ Khóa LTXC 2022 DFW

AC Tâm Phương ơi ban nấu bếp em nhờ nấu ăn hôm qua họ canceled rồi, vì quá ít người chỉ có 35 phần ăn nên họ không giúp được.
Coi như bây giờ mình phải tự túc nấu thôi. Em có thể đặt bánh ướt cho bữa trưa thứ bẩy và chiều thứ 7 có fried chicken. Lúc nào rảnh chị Nga gọi cho em nha. 





From: Tinh Cao tin nhắn
Date: Mon, Sep 19, 2022 at 9:53 AM
To: Nhóm 4 TĐCTT Phục Vụ Khóa LTXC 2022 DFW

Tạ ơn LTXC lại tiếp tục gia tăng đức tin cho những tâm hồn TĐCTT chúng ta,
để nhờ đó chúng ta càng cảm thấy sâu xa và tỏ tường hơn LTXC hiện diện và tác động trong chúng ta qua các việc làm Chúa ủy thác cho chúng ta thực hiện. 

Vâng nhà em sẽ liên lạc với Chị Tina nhé. Nàng đang coi cháu ngoại tại nhà của cháu, chiều nay đưa mẹ đi bác sĩ.
Tạ ơn LTXC đã cho chúng con chẳng những có full time jobs mà còn over time jobs nữa, dù đã retired non. 





From: Chị Tina tin nhắn
Date: Mon, Sep 19, 2022 at 9:39 AM
To: Nhóm 4 TĐCTT Phục Vụ Khóa LTXC 2022 DFW

Thực đơn thứ 7:
Sáng: Bánh Giò nóng 
Trưa: Bánh ướt chả lụ
Chiều: fried chicken  





From: Tinh Cao tin nhắn
Date: Mon, Sep 19, 2022 at 9:42 AM
To: Nhóm 4 TĐCTT Phục Vụ Khóa LTXC 2022 DFW

Tuyệt vời. 
Thanh đạm mà lại gọn, ngon, no và tiện nữa. 
Thế thì còn gì bằng. 
Cái khó nó bó cái khôn, và thời thế tạo anh hùng là như vậy.  





From: Thuy Nga tin nhắn
Date: Mon, Sep 19, 2022 at 3:59 PM
To: Nhóm 4 TĐCTT Phục Vụ Khóa LTXC 2022 DFW
Hi chị Tina, chắc chị đang bận công việc!

Cám ơn Tina rất rất rất nhiều đã làm Martha lo cho khóa tĩnh tâm cuối tuần này được hoàn thiện; từ việc ghi danh, phân chia phòng ốc, và vấn đề phức tạp nhất là ẩm thực.
Sáng nay sau khi được Tina text cho biết ban nấu bếp đã cancel và sẽ không giúp mình được nữa; nhưng lại thấy Tina lên menu 3 bữa cho ngày thứ Bảy, mình tạ ơn Chúa.

Sau đó em có lên mạng google VN restaurants ơ Fort Worth để được thì order thức ăn cho ngày thứ Sáu.
Tính xế chiều nay về nhà rồi gọi Tina để bàn thêm.  Thế nhưng lúc nãy đọc text mới nhất của Tina báo danh sách quý ac tham dự tĩnh tâm, có kèm thêm menu của ngày thứ Sáu nữa, mừng quá. 

Tina tài quá vậy; kiếm đâu ra được thiên thần giúp chúng ta vậy cô! 
Tạ ơn Chúa một lần nữa.

Thứ Năm chúng ta sẽ đi mua paper supplies, trái cây, cà phê, nước lọc v.v... 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Sep 19, 2022 at 4:53 PM
Subject: Khóa LTXC XXXXXV tại Nhà Tĩnh tâm Thánh Gia Giáo phận Fort Worth TX 23-24/9/2022
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022    


Tạ ơn LTXC đã ban cho chúng ta được 7/8 Khóa LTXC trong năm 2022 này,

 Khóa XXXXXV vào cuối tuần này, 23-24/9/2022 là khóa cuối cùng tại Nhà Tĩnh tâm Thánh gia GP Fort Worth TX.


Hai Khóa cuối cùng XXXXXIV ở TGP Philadelphia PA và XXXXXV ở GP Fort Worth TX là hai thách đố đối với Nhóm TĐCTT địa phương chúng ta.

Tuy nhiên, với đức tin bất khuất, chúng ta đã vượt qua được Khóa LTXC ở Philadelphia cuối tuần vừa rồi 16-17/9/2022 một cách tuyệt vời LTXC thế nào,

thì Khóa LTXC ở GP Fort Worth TX cuối tuần này cũng sẽ được trở nên mọi sự theo Thánh Ý Chúa, theo đúng như ý nguyện cầu của chúng ta vào mỗi tuần 3 ngày trước mỗi khóa.


Như tổ phụ Abraham được Thiên Chúa kêu gọi bỏ quê quán của mình để đi đến một nơi nào đó được Chúa dẫn ông đi thế nào (xem Khởi nguyên 11:8),

thì Nhóm TĐCTT TGP Philadelphia cũng như GP Fort Worth TX cũng cứ đi theo tiếng gọi thương xót, cho dù trước mắt xuất hiện cả một chân trời có vẻ mù mịt theo lý lẽ trần gian v.v.

Vì là TĐCTT, chúng ta đã chọn sống theo lòng tin hơn là đường lối khôn ngoan chỉ phán quyết và chọn lựa theo lợi lộc trần gian, tức là sống theo đường hẹp và lý lẽ Thánh giá của một Chúa Kitô Vượt qua.


Được lập nên theo lời kêu gọi của ĐTC Gioan Phaolô II để sống ơn gọi và sứ vụ thương xót, Nhóm TĐCTT chúng ta hãy hiệp thông cầu nguyện cho Khóa LTXC XXXXXV GP Fort Worth TX 23-24/9/2022 cuối tuần này nhé.

Mỗi người dâng lên LTXC 1 Kinh Lạy Cha để xin cho Danh Cha cả sáng nơi ban tổ chức, Nước Cha trị đến nơi tham dự viên và Ý Cha trên trời thể hiện dưới đất nơi chung Khóa LTXC 2022 này. 

Tuần 3 Ngày cầu cho Khóa LTXC XXXXXV 23-24/9/2022 tới đây được bắt đầu từ Thứ Ba 20/9 đến hết Thứ Năm 22/9/2022                                

 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh

 

 




From: Chị Tina tin nhắn
Date: Wed, Sep 21, 2022 at 5:05 PM
To: Nhóm 4 TĐCTT Phục Vụ Khóa LTXC 2022 DFW

GXCTTD thêm 6 người nữa như vậy là 
39 ko tính em và AC  

 

 

 

 

From: Tinh Cao tin nhắn
Date: Wed, Sep 21, 2022 at 5:08 PM
To: Nhóm 4 TĐCTT Phục Vụ Khóa LTXC 2022 DFW

Ôi LTXC đã thực sự hoàn thành công việc của Người nơi lòng tin của chúng ta và quyết tâm phục vụ của chúng ta, theo cách thức của Người và vào thời điểm của Người. Tạ ơn LTXC.









From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 29, 2022 at 11:45 AM
Subject: Tường trình Khóa LTXC XXXXXV tại Trung tâm Tĩnh tâm Thánh gia GP Fort Worth TX 23-24/9/2022
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
Cc: <tdctt-gpfortworthdallastx@googlegroups.com>, Anh Diem A10 <johndiem2017@yahoo.com>, CMC Rev Khoi <jimkhoi@juno.com>, CMC Rev Chau Hy <chaunguyencmc@yahoo.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022    


Tạ ơn LTXC vô biên đã thực sự hiện diện và rạng ngời tỏ hiện nơi Khóa LTXC XXXXXV 2022 cuối tuần vừa qua (23-24/9) ở Trung tâm Tĩnh tâm Thánh gia GP Fort Worth TX.

LTXC đã nhận lời chúng ta cầu nguyện cho khóa này, cũng như các khóa khác, một lời cầu nguyện dựa theo tinh thần của Kinh Lạy Cha:

Xin cho Danh Cha cả sáng nơi ban tổ chức, Nước Cha trị đến nơi tham dự viên và Ý Cha trên trời thể hiện dưới đất nơi chung Khóa LTXC 2022 này.


Thật vậy, một khi chúng ta hoàn toàn tin vào Chúa mà làm, không sợ lỗ, bất chấp ít người, bất chấp khuyết tật nơi thân xác xem như bất lực của mình, 

thì Đấng quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan đã nhờ đó tỏ quyền năng của Ngài ra qua chính những việc của Ngài mà chúng ta chỉ là dụng cụ vụng về được Ngài sử dụng.

Do đó, chính chúng ta đã chứng kiến thấy từ bất lực trở thành quyền lực, từ con số tham dự viên khoảng 15 thành 40, từ con số tuyên hứa 1 thành 9!


Xin cám ơn các vị linh mục CRM đã đáp lời mời gọi của chúng con và đã hết lòng đáp ứng nhu cầu tâm linh (tĩnh tâm) và thiêng liêng (phụng vụ) của tham dự viên chúng con.

3 Cha giảng huấn: Cha Ngô Hoàng Khôi (đề tài 1 và 2), Cha Nguyễn Châu Hy (đề tài 3) và Cha Trần Đình Diễm (đề tài 4)  

2 Cha phụng vụ: Cha Trần Ngọc Thoại (thánh lễ khai mạc) và Cha Nguyễn Minh Hoàng / Nghiễm (Chầu Thánh Thể, ban Bí tích Hòa giải, Thánh lễ Bề mạc và chủ sự Nghi thức Tuyên hứa TĐCTT) 


Xin cám ơn cặp TĐCTT AC Tín Khương đã hết mình (hết lòng và hết sức) phục vụ Khóa LTXC 2022 gần như bất khả này.

Xin cám ơn quí chị bạn của Chị Tín / Tina đã tặng các món ăn điểm tâm, đã phụ bếp Thứ Sáu, và người chủ cũ của chị đã tặng gà chiên cho bữa tối Thứ Bảy.

Xin cám ơn quí TĐCTT đã đến tham d, và quí tham dự viên ngoài nhóm, cách riêng 4 chị từ Oklahoma, nhất là 9 AC tân TĐCTT.

Xin cám ơn quý AC đã đóng góp cho Khóa LTXC 2022 này.

Xin cám ơn chung Nhóm TĐCTT GP Fort Worth đã tặng nguyên số tiền $310.00 MK còn lại từ Khóa LTXC 2022 này cho quĩ truyền giáo 2022 của chung Nhóm TĐCTT.                                    

 

Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh


Giờ đây, với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC và cám ơn nhau, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi bản tường trình em thực hiện ở cái link sau đây:

Khóa LTXC XXXXXV 23-24/9/2022 ở Giáo Phận Fort Worth TX  

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Sep 29, 2022 at 11:53 AM
Subject: Fwd: Tường trình Khóa LTXC XXXXXV tại Trung tâm Tĩnh tâm Thánh gia GP Fort Worth TX 23-24/9/2022
To: <crm-thanhuudongcong@googlegroups.com>, <crm-tusidongcong@googlegroups.com>, <crm-giadinhdongcong@googlegroups.com>

Quí CRM tu sĩ, thân hữu và gia đình tận hiến rất thân mến của em,

Cuối tuần vừa qua, 23-24/9/2022, Khóa LTXC XXXXXV của Nhóm TĐCTT đã tổ chức 
tại Trung tâm Tĩnh tâm Thánh gia của Tỉnh dòng Hoa kỳ, được 5 anh linh mục CRM đến giúp khóa cả về tâm linh lẫn phụng vụ.

Chính vì một Khóa LTXC hoàn toàn có tính cách Đồng Công như vậy mà em xin mời những tâm hồn CRM chia sẻ niềm vui thương xót với chúng em.
Xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc luôn ấp ủ CRM chúng ta trong Lòng Đồng Công Thương Xót của Mẹ nhé.

em tâm phương