THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

 

Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022

 

Sinh Hoạt Hội Ngộ

 

TĐCTT Hội Ngộ Bonus Ngọc Ngà Đầu Tháng

2021

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Feb 4, 2022 at 6:08 AM
Subject: Tâm Sự Đầu Năm - Mùng 4 Tết về Ngày Thứ Bảy Đầu Tháng: Hội Ngộ Đền Tạ và Sinh Hoạt Chung
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)


Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Nhòm TĐCTT chúng ta nói chung và ở Nam California nói riêng, đã phải dừng bước giang hồ thương xót bởi lệnh phong tỏa để phòng chống đại dịch covid-19 toàn cầu, 

từ giữa Tháng 3/2020 đến đầu Tháng 6/2021, thời khoảng 15 tháng bế quan luyện chưởng thương xót.


Thật vậy, vào Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 4/6/2021, Nhóm TĐCTT Nam CA đã bắt đầu qui tụ lại sinh hoạt với nhau để cử hành "Một Giờ Với Thày" (Mathêu 26:40) ở Saint Patrick.

Sau đó, từ Tháng 7/2021 tới Tháng 1/2022, chúng ta đã cử hành 2 Ngày Đầu Tháng Ngọc Ngà là Thứ Năm (thay vì Thứ Sáu theo đúng mạc khải của Chúa cho Chị Margarita Alacoque) và Thứ Bảy.


Tuy nhiên, sau thời khoảng 7 tháng này, một số vấn đề xẩy ra, khiến chúng ta lại phải uyển chuyển hơn nữa cho thuận lợi hơn ở trường hợp của Cha Đức Minh cũng như của một số anh chị em bị ngăn trở.

Vế phía Cha Đức Minh hay có Lễ sáng Thứ Bảy ở Nhà Thờ Lavang, mà ngài lại phải đến dâng lễ cho TĐCTT vào sáng Thứ Bảy Đầu Tháng, 

Về phía tham dự viên, thì sáng Thứ Bảy Đầu Tháng từ 8-10 giờ, một số chị ban sáng lại bận làm thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ, và Thứ Năm Đầu Tháng từ 8-9 giờ thì một số chị không thể đi tối.


Ngoài ra, một lý do chính đáng nữa đó là thời giờ 1 tiếng cho Tối Thứ Năm Đầu Tháng và 2 tiếng cho sáng Thứ Bảy Đầu Tháng không đủ cho sinh hoạt nội bộ, mà chỉ hoàn toàn thiêng liêng thôi.

Do đó, em xin thay đổi lại như thế này: mỗi tháng chúng ta chỉ còn một buổi hội ngộ duy nhất vào Thứ Bảy Đầu Tháng, không còn tối Thứ Năm Đầu Tháng nữa

cũng tại Saint Patrick, từ 2 giờ trưa tới 6 giờ chiều, 4 tiếng đồng hồ, với chương trình được diễn tiến như ở cuối email này.


Xin TMTX Maria giúp chúng con xứng đáng để LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức  ái trọn hảo của chúng con, như Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ.


em tĩnh

CÁC NGÀY THỨ BẢY ĐẦU THÁNG

Hội Ngộ Đền Tạ và Sinh Hoạt Chung






 

 

 

 

 Thứ Năm Đầu Tháng Ngày 6/1/2022

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 5, 2022 at 2:34 PM
Subject: TĐCTT sống "Một Giờ Với Thày" Thứ Năm mùng 6-1-2022
To: <tdctt-oc@googlegroups.com>

Quí AC TĐCTT GP Orange rất thân mến của em,

Mỗi tháng, Nhóm TĐCTT chúng ta có 2 buổi Hội Ngộ Ngọc Ngà vào 2 Ngày Đầu Tháng: Thứ Năm và Thứ Bảy,
một Ngày với Chúa và một ngày với Mẹ, và cả 2 ngày đều để đền tạ: Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria.
"Thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (ĐTC GP II Balan 17/8/2002) chính là tiếng gọi nhóm TĐCTT chúng ta hãy đền tạ để "xin thương xót chúng con và toàn thế giới".

Mong được gặp quí anh chị đông đảo hơn nữa. Có nhiều AC TĐCTT ở các tiểu bang khác mong muốn có được "Một giờ với Thày" như chúng ta mà không được.
Chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi quí AC ơi: "Các con không thể thức với Thày lấy 1 giờ hay sao?" (Mathêu 26:40), vì "linh hồn Thày buồn sầu đến nỗi chết được" (Mathêu 26:38).
Chúng em từ mãi Rancho Cucamonga, lái xe cả tiếng đồng hồ mới xuống tới nơi cho chỉ 1 tiếng đồng hồ, vừa đi vừa về 2 tiếng, mà quí AC ở ngay Orange County không thể đến được sao?

Xin mặc đồng phục Mầu Tím Đau Thương Thương Xót nhé. 
Chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng tài liệu đền tạ như Tháng 12/2021 vừa rồi.
Quí AC nào còn muốn đóng góp cứu trợ Phi Luật Tân bị siêu bão Rai thì xin trao cho chúng em, vì là ngày cuối cùng của chiến dịch cứu trợ siêu bão Phi Luật Tân, 6/1/2022.

em tĩnh

 

 

 Thứ Bảy Đầu Tháng Ngày 1/1/2022


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jan 1, 2022 at 8:28 PM
Subject: TĐCTT Cử Hành Ngày Đầu Năm Tây Lịch 1-1-2022
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022

 

Tạ ơn LTXC đã hiện diện với TĐCTT nơi những sinh hoạt cử hành Ngày Đầu Năm Tây Lịch 1-1-2022:

1- Cử hành Thánh Mẫu: cầu Kinh Mân Côi Đền Tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ và dâng Lễ Trọng Kính Mẹ Thiên Chúa ở Saint Patrick GP Orange CA, và

2- Cử hành mừng tân niên: cầu Kinh Mân Côi và tiệc mừng ở tư gia AC TĐCTT Nguyễn King và Trần Evy ở GP San Bernardino CA.


Xin cám ơn Cha Phó Tổng Linh Hướng Nguyễn Đức Minh, Quí AC đã đến tham dự, và Quí AC phục vụ: A Nguyễn Văn Thế phụng vụ, Anh Nguyễn Chí Long thánh ca, Chị Trần Mỹ Dung âm thanh, Chị Nguyễn Nancy hoa cảnh, Chị Nguyễn Tammie chuyên chở.

Xin cám ơn  AC King Evy dù xa xôi cả 1 tiếng rưỡi lái xe cũng sang tham dự và còn khoản đãi bữa tiệc thịnh soạn mừng tân niên tại tư gia của AC.  Xin niềm vui yêu thương trong Năm Gia Đình 8/12/2021-26/6/2022 luôn ở cùng AC nhé.


Xin TMTX Maria giúp chúng con xứng đáng để LTXC hiện diện nơi đức tin tuân phục của chúng con và tỏ hiện qua đức  ái trọn hảo của chúng con, như Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ.

Xin mời Quí TĐCTT theo dõi một số hình ảnh tiêu biểu về sinh hoạt cử hành ngày đầu năm Tây lịch của anh chị em TĐCTT Nam CA chúng ta ở cuối email này


em tĩnh

Dù là ngày đầu năm, nhưng một số TĐCTT vẫn cố gắng sắp xếp để cùng nhau cử hành Thánh Mẫu: Đền Tạ và Mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa Thứ Bảy Đầu Tháng 1/1/2022.

Hôm nay không có ai xưng tội như các lần trước, vì đã xưng tội trong Mùa Vọng để dọn mừng Giáng Sinh rồi.

Cặp TĐCTT Nguyễn King và Trần Evy thuộc Giáo Phận San Bernardino (2 năm nay khi chuyển nhà từ Orange County sang Riverside) cũng đến tham dự

Còn một số quí anh chị không thể tham dự, dù hằng tháng vẫn đến, như

Chị Nguyễn Nancy bận việc không thể bỏ (nhưng gửi hoa cảnh đến trưng bày trước bàn thờ), Anh Trần Ngọc Bích (đang thăm con cháu ở ngoài tiểu bang sau Tết Tây mới về),

AC Lung Mai và Chị Ngát Hương (vì Anh Lung bất ngờ bị bệnh), Chị Nguyễn Thị Lan (lần này chỉ đến đóng góp cứu trợ Phi Luật Tân rồi phải về ngay),

Chị Phạm Bạch Tuyết (phải về ngay sau lễ, không kịp chụp hình), AC Hà Đại Thắng và Mai Trang.

Những người cuối cùng rời Saint Patrick, trong đó có Chị Nguyễn Tammie chở Cha về thay cho nhỏ Nga đã chở Cha đến.

Sở dĩ có tấm hình phụ trội này là vì Chị Nguyễn Hoa khám phá thấy mũ Cha đang đội có chữ Happy New Year kèm theo đèn chớp chớp - nhìn ông lão 93 mà vẫn trẻ trung yêu đời phải biết!

Đáp lời mời mừng tân niên Tây lịch 2022 của cặp TĐCTT King - Evy, có 2 cặp TĐCTT đại diện đến tham dự: AC Tâm Trinh trưởng vùng San Bernardino và chúng em tĩnh nga

Trước bữa tiệc thịnh soạn ở ngoài vườn để tránh lây lan đại dịch, AC muốn mọi người cùng cầu Kinh Mân Côi để tạ ơn Chúa Mẹ và dâng cho Chúa Mẹ năm mới

Con số tham dự, ngoài 2 cặp TĐCTT, còn một số họ hàng thân thuộc 2 bên, cùng với cộng đoàn mà anh chị đang sinh hoạt, bao gồm cả vị linh mục quản nhiệm trẻ trung

Phòng Gia đình - family room và dining room rộng lớn trong diện tích 2,600 sq ft được cặp TĐCTT này biến thành một nguyện đường, hoàn toàn không có TV, chỉ có Chúa Mẹ ở trên 3/4 bức tường

Bàn quì là chỗ cho 2 vợ chồng TĐCTT này hằng ngày đọc kinh sáng tối trước khi và sau khi phục vụ khách hàng làm đẹp chân tay ở cửa tiệm cách nhà 6-7 phút lái xe.

Cặp chủ nhà mặc đồng phục TĐCTT để chẳng những tham dự với chung Nhóm TĐCTT Nam CA hôm nay mà còn để cử hành ngày tân niên tại tư gia của mình với khách mời của mình nữa.

Ngoài 10 món chính được bày ra chung trên cùng một bàn còn có món thịt nướng, chè, cake mừng, bia, nước ngọt, trái cây v.v. Chỉ cần một bữa này cũng đủ no đầy cả năm 2022.

Ngoài những người ngồi trong hàng hiên sát nhà, còn có một nữ TĐCTT ngồi ngoài trời để vừa ăn vừa sưởi nắng ngay trước đài Đức Mẹ ở bên góc trái của ngôi vườn sau nhà.