THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022

 

TĐCTT Cầu Hòa Bình cho Ukraine

(6 Tháng đầu 24/2/2022 - 22/8/2022, từ ngày 1 cho tới ngày 180)



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 22, 2022 at 6:58 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Chiến Tranh Đông Âu Ngày 176-180
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Đáp lại một bức thư của sơ Teresina, Dòng Đức Mẹ Mão Gai, và các phụ nữ Ucraina gởi đến Đức Thánh Cha Phanxicô,

ngài đã viết một bức thư cảm ơn và bày tỏ sự gần gũi với các trẻ em và phụ nữ Ucraina đang được các sơ bảo trợ.

 

Tôi đang làm mọi thứ có thể cho Ucraina. Chúng ta đang sống kinh nghiệm một sự tàn ác.

Tôi gần gũi với những người phụ nữ và tất cả trẻ em Ucraina.

Tôi đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Zelenski và vẫn sẵn lòng.

Tôi cầu nguyện cho sơ và cho tất cả.

Xin Chúa chúc lành cho mọi người và xin Đức Mẹ gìn giữ mọi người.”

 

Với bức thư động viên của Đức Thánh Cha, một phụ nữ cho biết:

“Dẫu đang đối diện với những nỗi kinh hoàng mà chúng tôi chứng kiến hàng ngày, chúng tôi hy vọng rằng,

với những nỗ lực của Đức Thánh Cha Phanxicô và thế giới dân sự, một kỷ nguyên của lòng thương xót và hòa bình có thể đạt được.

Chúng tôi rất biết ơn Đức Thánh Cha Phanxicô về tình phụ tử của ngài”.


Thách thức của Nga với 'thánh địa' Crimea

Trở ngại ngăn Ukraine phản công ở Kherson

Lực lượng Ukraine ở tiền tuyến tại vùng Mykolaiv, miền nam Ukraine tuần trước. Ảnh: NY Times.

Ukraina: Sau 6 tháng chiến tranh, điều gì sẽ xảy ra?

 

Four ways the war in Ukraine might end - Atlantic Council

ChienTranhDongAu-Ngay176-180.mp3

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 17, 2022 at 5:24 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Chiến Tranh Đông Âu Ngày 175
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Vào ngày Lễ Mẹ Mông Triệu Thứ Hai 15/8/2022 đã có một Thánh lễ đặc biệt được cử hành tại Vương cung Thánh đường Đức Trinh Nữ Maria Mông Triệu ở Odessa Ukraine, và trong thánh lễ này có nghi thức đội triều thiên cho Đức Mẹ, một triều thiên được chính ĐTC Phanxicô làm phép sau buổi triều kiến chung Thứ Tư mùng 3/8/2022. 

Head of the UGCC accepted a recommendation letter from archbishop Visvaldas  Kulbokas Apostolic nuncio to Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, vị khâm xứ tòa thánh ở Ukraine là ĐTGM Visvaldas Kulbokas đã nói về tầm quan trọng của Thánh lễ này đối với Ukraine đang trong lúc cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược của đại cường Nga diễn ra gay go với đầy những chết chóc về nhân mạng, thương vong, và tàn phá về vật chất, cùng ly tán v.v. Sau đây là một số lời tiêu biểu đáng chú ý của ngài về cuộc chiến ở Ukraine hiện nay:

"Khi chúng ta nhìn thấy tình trạng thê thảm như vậy thì chúng ta chỉ còn biết hướng về Người Mẹ của Thiên Chúa, Đấng bảo vệ chúng ta. Trong một cuộc chiến kinh hoàng như thế ở khắp cả Ukraine - nhất là ở các miền Mykolaiv, Kharkiv, Zaporizhia và Odessa vào lúc này, chúng ta phải biết cám ơn Chúa cho sự sống, cho tặng ân một ngày mới. Điều này thôi thúc chúng ta gằng ngày thể hiện một đời sống thiêng liêng gia tăng hơn nữa...

"Đây là một tình hình bi thảm: rất nhiều những gì là tàn ác xẩy ra, những cuộc hành hình, tra tấn, và thậm chí cả những cuộc tấn công có chủ đích nhắm vào các xe cứu thương, các bệnh viện và trẻ em: những thứ tàn ác này khiến con người chiều theo tâm trạng giận dữ và hận thù bất an...

"Tôi đã nghe rất nhiều vị linh mục nói rằng: 'Đúng thế, chúng tôi đã cầu nguyện thật nhiều để không trở thành một kẻ hung hăng, để không trở thành như thành phần gieo rắc chết chóc, vì nếu nạn nhân cảm thấy tràn đầy những hận ghét thì họ đã bị mất đi cảm quan thiêng liêng'. Bởi vậy lời cầu nguyện này cũng là lúc chúng ta xin Trinh Nữ Maria chuyển cầu cho lòng chúng ta đừng tràn ngập hận thù, mà là tinh thần can đảm, nhẫn nại, tử đạo và tin tưởng vào Chúa...

"Lúc nào ĐTC cũng lập lại rằng, ít là trong lời cầu nguyện thiết tha, thế giới không được lãng quên vô vàn các gia đình đang trải qua những lúc gian nan khốn khó như vậy. Điều này chẳng những liên quan đến Ukraine mà còn đến cả các quốc gia khác nữa. Thậm chí nhiều phóng viên báo chí nói với tôi rằng những ai không vào cuộc thì khó mà hiểu được thực tại của tình hình này. Tôi xin bày tỏ lòng tri ân của tôi với nhiều phóng viên báo chí đang đi vào những nơi chốn rất nguy hiểm, như Mykolaiv, Odessa, Zaporizhia để tận mắt thấy cuộc sống ở đó ra sao...". 

 

Nga thừa nhận nhiều cơ sở hạ tầng ở bán đảo Crimée ‘‘bị phá hoại’’

Báo Mỹ nói Ukraine đứng sau ba vụ nổ ở Crimea

 

Lực lượng Ukraine đẩy mạnh chiến lược đánh du kích ở các khu vực do Nga kiểm soát

 

 

Sống trong nơm nớp ở nhà máy điện hạt nhân Ukraine

 

 

Người Ukraine kể 6 tuần trong trại giam Nga

 

 

Ngoại trưởng Ukraine: Nhiều nước phương Tây chờ Kiev thua trận

 


ChienTranhDongAu.Ngay175.mp3 








From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Aug 16, 2022 at 4:26 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Chiến Tranh Đông Âu Ngày 171-174
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Sau Kinh Truyền Tin Lễ Đức Mẹ Mông Triệu 15/8/2022 Thứ hai, ĐTC Phanxicô đã kêu gọi tín hữu hãy đến các Đền Thánh Mẫu và hãy cầu nguyện cho Ukraine:
"Trong ngày giành riêng cho Đức Mẹ này, tôi tha thiết xin tất cả những ai có cơ hội hãy kính viếng một Đền Thánh Mẫu để tôn kính Người Mẹ thiên đình của chúng ta.
Chúng ta hãy tiếp tục xin Đức Mẹ chuyển cầu để Thiên Chúa ban hòa bình cho thế giới, và chúng ta hãy cầu nguyện cách riêng cho nhân dân Ukraine".

 

 

Cuộc điện đàm mới giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Ucraina

Đức Hồng Y Pietro Parolin và những vấn đề quanh cuộc chiến ở Ucraina

Ukraine đổi chiến thuật đối phó Nga



ChienTranhDongAu.Ngay171-174.mp3 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Aug 12, 2022 at 6:02 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Chiến Tranh Đông Âu Ngày 170
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Giáo Hội tiếp tục đem "vui mừng và hy vọng" đến cho thế giới ngày nay, nhất là trong giai đoạn chiến tranh ở Đông Âu kéo dài cho tới ngày 170 hiện nay,

khi cống hiến cho chung nhân loại và cho riêng thành phần lãnh đạo chính trị những giáo huấn trong Hiến chế "gaudium et spes" như thế này (ở đoạn 83):

 

83. Nguyên nhân bất hòa và phương dược chữa trị.

"Ðể xây dựng hòa bình, trước hết cần phải tận diệt những nguyên nhân bất hòa giữa con người với nhau, vì chính những nguyên nhân đó nuôi dưỡng chiến tranh, nhất là những bất công.

Một số không ít những nguyên nhân này bắt nguồn từ những chênh lệch thái quá trong địa hạt kinh tế, cũng như từ sự trì hoãn những sửa đổi cần thiết.

Một số nguyên nhân khác phát sinh từ đầu óc thống trị và miệt thị con người, và nếu tìm hiểu những lý do sâu xa hơn, thì đó là lòng tham lam, nghi kỵ, kiêu căng và những đam mê ích kỷ khác.

Vì con người không thể chịu đựng được bao nhiêu hỗn loạn ấy, cho nên dù không có chiến tranh tàn khốc, thế giới vẫn không ngừng bị những tranh chấp giữa con người với nhau và những bạo động làm xáo trộn.

Hơn nữa, những tệ hại này còn có mặt trong những tương quan giữa chính các quốc gia, cho nên để chiến thắng hay ngăn ngừa những tệ hại đó và chặn đứng những bạo động cuồng loạn,

triệt để cần phải phối hiệp và tổ chức các cơ quan quốc tế một cách tốt đẹp và vững chắc hơn.

Cũng cần phải luôn luôn khuyến khích việc thành lập những cơ quan cổ võ cho hòa bình".

 

 Ukraine nói 60 người chết trong vụ nổ sân bay Crimea

 

 

Ukraine: Vụ nổ ở Crimea giáng đòn mạnh vào hải quân Nga

Nga cảnh báo thế giới bên bờ vực thảm họa hạt nhân

 

 

LHQ cảnh báo khả năng thảm họa khi nhà máy điện hạt nhân Ukraine bị pháo kích

Bộ trưởng Quốc Phòng Anh đánh giá Nga dự báo chùn bước tại Ukraina

 

Kopenhagener Geberkonferenz sammelt 1,5 Milliarden Euro für Ukraine –  Hoefner Volksblatt und Marchanzeiger

Hội nghị các nhà tài trợ cho Ukraine tại Cung điện Christiansborg tại Copenhagen, thứ Năm, ngày 11/08/2022. AP - Philip Davali

 

Quan chức Mỹ nhận định lý do Nga tiến chậm ở đông Ukraine

 



ChienTranhDongAu-Ngay170.mp3

Giáo hội trong thế giới ngày nay: Chiến Tranh Đông Âu Ngày 170 - Tinh Cao





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Aug 11, 2022 at 4:33 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Chiến Tranh Đông Âu Ngày 167-169
To: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>

 

Bị phương Tây trừng phạt, kinh tế Nga trụ được đến đâu ?

 

Tỷ phú Nga Boris Mints dám chỉ trích Putin là 'điên rồ'

Boris Mints

Nga: Nhà báo chống chiến tranh Marina Ovsiannikova bị bắt

 

 

Ukraine nêu kịch bản chấm dứt đàm phán với Nga

Ukraine nêu điều kiện kết thúc chiến sự

 

 

Quân đội Nga tăng tốc tuyển thêm lính để bù đắp tổn thất nặng nề tại Ukraina

 

Chiến tranh Ukraina : Sa lầy và tiêu hao - RFI




ChienTranhDongAu.Ngay167-169.mp3

 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 8, 2022 at 5:35 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Chiến Tranh Đông Âu Ngày 162-166
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>



Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Sau khi đọc kinh Truyền Tin Chúa Nhật XIX Thường Niên 7/8/2022,  trước hết
Đức Thánh Cha bày tỏ sự hài lòng vì từ các cảng của Ucraina đã bắt đầu xuất phát những chuyến tàu chở đầy ngũ cốc
.
Ngài nói:
“Bước này chứng tỏ rằng đối thoại là điều có thể và đạt được những kết quả cụ thể, mang lại ích lợi cho tất cả mọi người.
Vì thế, sự kiện này cũng thể hiện như một dấu hiệu hy vọng.
Tôi thực sự ước mong rằng bằng cách
theo con đường này chúng ta có thể chấm dứt các cuộc chiến và đạt đến một nền hoà bình thực sự và lâu dài”.


Tình báo Anh nói xung đột ở Ukraine bước sang giai đoạn mới

Binh sĩ Nga trên xe thiết giáp cạnh biển chỉ đường về phía thành phố Kherson hôm 24/2. Ảnh: Reuters.

Binh sĩ Nga trên xe thiết giáp cạnh biển chỉ đường về phía thành phố Kherson hôm 24/2. Ảnh: Reuters.

Kherson - chiến trường thay đổi cục diện xung đột Ukraine

Phương Tây lạc quan về cơ hội phản công của Ukraine

Quân nhân Ukraine kiểm tra xác xe tăng Nga ở Rusaniv, tỉnh Kiev ngày 16/4. Ảnh: AFP.

Quân nhân Ukraine kiểm tra xác xe tăng Nga ở Rusaniv, tỉnh Kiev ngày 16/4. Ảnh: AFP.

Tổng thư ký NATO: Không thể để Nga thắng ở Ukraine

 


Ukraina cáo buộc Ân Xá Quốc Tế tìm cách ‘‘xóa tội cho Nhà nước khủng bố Nga’’

 

 

Phản đối báo cáo mới của Amnesty International, giám đốc chi nhánh Ukraina từ chức

 

 

Đêm trắng ở thành phố cảng chiến lược miền nam Ukraine

Cuộc chiến khó khăn của các nghệ sĩ Nga phản đối Putin và chiến tranh Ukraina

ChienTranhDongAu-Ngay162-166.mp3

Giáo hội trong thế giới ngày nay: Chiến Tranh Đông Âu Ngày 162-166 - Tinh Cao





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Aug 3, 2022 at 4:40 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Chiến Tranh Đông Âu Ngày 160-161
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Giáo Hội tiếp tục đem "vui mừng và hy vọng" đến cho thế giới ngày nay, nhất là trong giai đoạn chiến tranh ở Đông Âu kéo dài cho tới ngày 160-161 hiện nay,

khi cống hiến cho chung nhân loại và cho riêng thành phần lãnh đạo chính trị những giáo huấn trong Hiến chế "gaudium et spes" như thế này (ở đoạn 82 tiếp theo):

 

"Nhưng đừng để hy vọng hão huyền lừa dối chúng ta.

Thật thế, cho dù đã loại bỏ được hiềm khích và hận thù,

nhưng nếu trong tương lai chúng ta không ký kết được những hiệp ước vững chắc và thành thật bảo đảm cho một nền hòa bình đại đồng,

thì nhân loại, hiện đang gặp nguy cơ trầm trọng dù có một nền khoa học kỳ diệu đi nữa,

có lẽ cũng sẽ tiến dần đến cách thảm khốc tới một giây phút mà nhân loại sẽ không biết hòa bình nào khác hơn là thứ hòa bình khủng khiếp của chết chóc.

Tuy nhiên, Giáo Hội Chúa Kitô được thiết lập giữa những lo âu của thời đại này, khi tuyên bố những điều trên, vẫn luôn hết sức vững tâm hy vọng.

Thuận tiện hay không thuận tiện, Giáo Hội vẫn muốn trình bày và vẫn muốn trình bày mãi mãi cho thời đại chúng ta sứ điệp của các Tông Ðồ:

'đây là thời thuận tiện' để cải tạo tâm hồn, 'đây là ngày cứu độ'".

 

Vì sao Ukraine muốn giành lại thành phố Kherson?

 

Ukraine

 

Nga 'thiệt hại lớn' vì lệnh trừng phạt phương Tây

These Are the Companies That Have Withdrawn From Russia - The New York Times

 

Ông Putin: 'Không ai thắng trong chiến tranh hạt nhân'

Nga cảnh báo phương Tây châm ngòi chiến tranh hạt nhân

 

 

Nhà ngoại giao Nga: Kỷ nguyên hợp tác với phương Tây đã chấm dứt

 

Anh nói Ukraine cắt tuyến hậu cần đường sắt của Nga tại Kherson

Ukraine tuyên bố chặn ba mũi tiến công của Nga

ChienTranhDongAu.Ngay160-161.mp3

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Aug 1, 2022 at 5:52 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Chiến Tranh Đông Âu Ngày 158-159
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Mặc dù thật bận rộn cả trước lẫn sau chuyến tông du Canada, trong Huấn từ Truyền Tin Chúa Nhật XVIII Thường niên Năm C hôm qua 31/7/2022,

Đức Thánh Cha vẫn không quên những người dân đang đau khổ vì chiến tranh tại Ucraina. Ngài nói: 

"Tôi chưa bao giờ ngừng cầu nguyện cho người dân Ucraina trong cơn đau khổ.

Tôi cầu xin Chúa giải phóng họ khỏi khổ đau và chiến tranh.

Chỉ cần để tâm một tí, chúng ta có thể thấy bao nhiêu là tổn hại do chiến tranh gây ra, không chỉ cho người dân Ucraina, mà còn cho toàn thế giới.

Điều quan trọng duy nhất và cuối cùng lúc này mà chúng ta có thể làm, đó là ngừng chiến và ngay lập tức mở ra các cuộc đàm phán.

Nguyện cho họ có đủ khôn ngoan để có những bước đi tái lập hoà bình cho thế giới".

 

Ukraine: Zelensky yêu cầu thường dân sơ tán khỏi vùng Donetsk

Relatives of troops who defended Azovstal

Vũ khí phương Tây cản đà tiến của Nga ở Donbass

 

Một khẩu pháp Caesar của Pháp khai hỏa ở vùng Donbass, miền đông Ukraine hôm 15/6. Ảnh: AFP.

 

Săn lùng vật phẩm chiến tranh ở Ukraine

Ihor Sumliennyi cầm một mảnh vũ khí thu thập được tại căn hộ ở thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: NY Times.


Người Ukraine tìm lại bình thường mới giữa chiến sự

 

 


ChienTranhDongAu-Ngay158-159.mp3








Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Giáo Hội tiếp tục đem "vui mừng và hy vọng" đến cho thế giới ngày nay, nhất là trong giai đoạn chiến tranh ở Đông Âu kéo dài cho tới ngày 156-157 hiện nay,

khi cống hiến cho chung nhân loại và cho riêng thành phần lãnh đạo chính trị những giáo huấn trong Hiến chế "gaudium et spes" như thế này (ở đoạn 82 tiếp theo):

 

"Về vấn đề hòa bình và giải giới, cần phải xem những nghiên cứu tìm tòi đã được theo đuổi một cách can đảm và không ngừng,

cũng như những hội nghị quốc tế bàn về vấn đề này như là những bước đầu để giải quyết những vấn đề khá trọng đại.

Và trong tương lai, để đạt được những kết quả thực tiễn, cần phải cổ võ những nỗ lực trên một cách cấp bách hơn.

Tuy nhiên, không nên chỉ ỷ lại vào cố gắng của một vài người mà quên tinh thần riêng của mỗi người.

Vì là những người chịu trách nhiệm trước công ích của dân tộc mình và đồng thời đem lại ích chung cho toàn thể thế giới,

cho nên các nhà lãnh đạo quốc gia tùy thuộc rất nhiều vào quan điểm và tâm tình của quần chúng.

Bao lâu những tâm tình thù hận, khinh thị và nghi kỵ, những hiềm thù vì 'kỳ thị chủng tộc' cũng như những ý thức hệ ngoan cố,

tất cả những thứ đó vẫn còn chia rẽ và đối nghịch con người với nhau, thì các nhà lãnh đạo quốc gia có cố công xây dựng hòa bình cũng vẫn vô ích.

Do đó, cần phải cấp tốc canh tân giáo dục tâm trạng và gây lại một chiều hướng mới cho dư luận quần chúng.

Những ai tận tâm với công cuộc giáo dục, nhất là giáo dục giới trẻ, hoặc hướng dẫn dư luận quần chúng,

phải nhớ rằng việc gieo rắc trong đầu óc mọi người những tư tưởng mới về hòa bình là một bổn phận nặng nề nhất.

Dĩ nhiên tất cả chúng ta đều có bổn phận thay đổi tâm hồn mình,

phải mở rộng nhãn quan trên toàn thế giới và trên những nhiệm vụ mà chúng ta có thể cùng nhau đảm nhận để làm cho nhân loại chúng ta tiến triển tốt đẹp hơn".

 

TT Zelensky thăm cảng bên Biển Đen, nói Ukraine sẵn sàng xuất khẩu ngũ cốc

 

Ships loaded with Ukrainian grain readied for export for first time in 5  months - MarketWatch



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 28, 2022 at 9:40 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Chiến Tranh Đông Âu Ngày 154-155
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Giáo Hội tiếp tục đem "vui mừng và hy vọng" đến cho thế giới ngày nay, nhất là trong giai đoạn chiến tranh ở Đông Âu kéo dài cho tới ngày 154-155 hiện nay,

khi cống hiến cho chung nhân loại và cho riêng thành phần lãnh đạo chính trị những giáo huấn trong Hiến chế "gaudium et spes" như thế này (ở đoạn 82 tiếp theo):

 

"Trong lúc chờ đợi, không nên coi thường những nỗ lực đã có và đang có cho tới nay đã ngăn chặn nguy cơ chiến tranh.

Tốt hơn là nên nâng đỡ thiện chí của một số đông những người, tuy phải bận tâm quá nhiều về những nhiệm vụ tối cao của họ,

nhưng vẫn ý thức được trách nhiệm rất nặng nề bó buộc họ, khiến họ cố gắng loại bỏ chiến tranh mà họ đang ghê tởm mặc dù họ không thể bỏ qua được hoàn cảnh phức tạp hiện tại.

Hơn nữa, phải luôn luôn cầu xin Thiên Chúa ban cho họ nghị lực để kiên quyết tiến tới và can đảm hoàn thành công cuộc của tình thương cao cả đối với con người là xây dựng hòa bình một cách mạnh mẽ.

Ngày nay, chắc chắn công cuộc đó đòi hỏi họ phải mở rộng tâm hồn và tinh thần vượt khỏi ranh giới của quốc gia mình,

phải từ bỏ lòng ích kỷ quốc gia và tham vọng thống trị các quốc gia khác, phải nuôi dưỡng lòng tôn trọng sâu xa đối với toàn thể nhân loại đang vất vả tiến tới một sự thống nhất lớn lao hơn.

 Ông Zelensky: 40.000 lính Nga thiệt mạng ở Ukraine

 

Cuộc sống 'như địa ngục' dưới làn bom đạn ở Donbass

 

 

Người Nga nghỉ mát dưới tiếng gầm tiêm kích

 

Lính Ukraine được phép điều trị tại bệnh viện Mỹ ở Đức

 

Số người Nga sang Phần Lan 'tăng đột biến'

Những đám cưới 'chạy chiến sự' ở Ukraine

 

 

Ukraine cảnh báo Nga 'rút lui hay chết' ở Kherson

 

 

ChienTranhDongAu-Ngay154-155.mp3

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 26, 2022 at 7:27 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Chiến Tranh Đông Âu Ngày 151-153
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Giáo Hội tiếp tục đem "vui mừng và hy vọng" đến cho thế giới ngày nay, nhất là trong giai đoạn chiến tranh ở Đông Âu kéo dài cho tới ngày 151-153 hiện nay,

khi cống hiến cho chung nhân loại và cho riêng thành phần lãnh đạo chính trị những giáo huấn trong Hiến chế "gaudium et spes" như thế này (đầu đoạn 82):

 

 

"82. Triệt để ngăn cấm chiến tranh và hoạt động quốc tế nhằm tránh chiến tranh.

Bởi thế, dĩ nhiên chúng ta cần phải đem hết nỗ lực để chuẩn bị cho giai đoạn mà bất cứ chiến tranh nào cũng đều bị triệt để ngăn cấm do sự ưng thuận của các quốc gia.

Ðiều đó chắc chắn đòi hỏi phải thiết lập một công quyền quốc tế được mọi người thừa nhận.

Quyền bính này phải có một thực lực hữu hiệu để bảo đảm an ninh cho mọi người cũng như buộc phải thực thi công bằng và tôn trọng quyền lợi.

Nhưng trước khi thiết lập được quyền bính đáng mong mỏi ấy, các cơ quan tối cao quốc tế hiện hành cần phải đem hết nỗ lực để nghiên cứu các phương thế khả hiệu nhất hầu đem lại an ninh chung.

hòa bình phải phát sinh từ niềm tin tưởng lẫn nhau giữa các dân tộc, chứ không là thứ hòa bình cưỡng ép giữa các dân tộc do sự sợ hãi khí giới của nhau.

Nên tất cả cần phải cố gắng chặn đứng cuộc chạy đua võ trang.

Muốn cho sự tài giảm binh bị thực sự bắt đầu, thì việc tài giảm này không phải là việc làm của một bên, nhưng phải được cả đôi bên thỏa thuận với những bảo đảm thực sự và hữu hiệu".

 

Ukraine tuyên bố giành lại Kherson vào tháng 9

 

Ukraina kêu gọi dân chúng một vùng bị chiếm đóng góp sức diệt Nga

 

Tổng thống Ukraine tuyên bố 'không cúi đầu' trước Nga

 

Người dân Ukraine trở về vùng chiến sự Donetsk vì 'không có nơi nào để đi'

 

Người dân Ukraine trở về vùng chiến sự Donetsk vì không có nơi nào để đi - Ảnh 2.

 

Câu chuyện về địa ngục và đường đi mới của lúa mì Ukraina

 

 

ChienTranhDongAu-Ngay151-153.mp3

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jul 23, 2022 at 4:52 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Chiến Tranh Đông Âu Ngày 149-150
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Nỗ lực của ngoại giao Toà Thánh trong bối cảnh quốc tế bất ổn

 

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây của tạp chí Dòng Tên ở Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám Mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Toà Thánh cho thấy bức tranh toàn cảnh của tình hình quốc tế bất ổn,

và những nỗ lực của ngành ngoại giao Toà Thánh để tiếng nói của mình được lắng nghe.

Về quan hệ với Trung Quốc, Đức Tổng Giám Mục Gallagher cho biết với hiệp định được ký vào tháng 8/2018, đến nay đã có sáu Giám mục được bổ nhiệm.

Nhưng Toà Thánh muốn có thêm kết quả, và có nhiều việc phải làm.

Lẽ ra hiệp định có thể mang lại nhiều điều hơn nữa, nhưng do đại dịch phái đoàn hai bên không thể gặp nhau trực tiếp.

Vì thế, trong thời gian tới Toà Thánh đang cố gắng có những lần gặp gỡ trực tiếp để làm cho hiệp định hoạt động tốt hơn.

Trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về cuộc chiến ở Ucraina, Đức Tổng Giám Mục Gallagher nhận xét rằng

Đây là điều gây đau khổ, lo lắng lớn nhất trong những thập kỷ qua.

Vì nó kéo theo nhiều cuộc khủng hoảng khác: khủng hoảng chuỗi cung ứng, lương thực, đe doạ an ninh nói chung, tương lai của châu Âu”.

Ngài ca ngợi sự kiên cường, quyết tâm và can đảm của người dân Ucraina, và nhìn nhận rằng hiện nay khó thực hiện cuộc đàm phán thực sự vì người dân Ucraina bị tổn thương quá sâu sắc.

 

Ukraine tìm cách chứng minh khả năng thắng Nga

Ukraine tuyên bố chặn ba mũi tiến công của Nga

Tình báo Anh nói Nga sắp 'kiệt sức' trong cuộc chiến ở Ukraine

Anh nói nửa số điệp viên Nga tại châu Âu bị trục xuất

Phương Tây cấm vận công nghệ đẩy Nga phụ thuộc vào Trung Quốc

Ukraine nói không ngừng bắn nếu chưa giành lại lãnh thổ từ Nga

Ngày thứ 150 chiến sự: Ukraine tập kích Kherson, mở đường phản công Nga

 

Binh sĩ Ukraine khai hỏa nhằm vào một vị trí của quân đội Nga ở Kherson hôm 14/7. Ảnh: AP.

 

ChienTranhDongAu.Ngay149-150.mp3

https://youtu.be/gCNrgkyUxB4

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jul 21, 2022 at 5:22 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Chiến Tranh Đông Âu Ngày 147-148
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Phỏng vấn ông Riccardo Bonacina về cuộc Tuần hành vì Hoà bình ở Kiev

2022.07.11 KIEV MARCIA PACE MEAN

Truyền thông Vatican đã có cuộc trò chuyện với ông Riccardo Bonacina, Giám đốc tạp chí 'Vita' - Sự sống, một trong những nhà khởi xướng của sáng kiến Tuần hành vì Hoà bình ở Kiev.

Ông Riccardo cũng chia sẻ về các dự án dành cho trẻ em bị tổn thương, tập trung vào du lịch cho giai đoạn tái thiết, đề cao dân chủ tự do.

Ngày 11/7/2022, 150 đại diện của 35 tổ chức Công giáo và xã hội khác nhau ở Ý, bao gồm cả phong trào giới trẻ Công giáo Tiến hành, tập hợp trong "Phong trào hành động bất bạo động ở châu Âu",

đã tới thủ đô Kiev của Ucraina tham gia tuần hành vì hòa bình cùng với khoảng năm mươi tổ chức và xã hội dân sự đại diện ở Ucraina, như một phản ứng ôn hoà chống lại cuộc chiến của Nga tại Ucraina.

Cuộc tuần hành diễn ra vào ngày lễ thánh Biển Đức, vị thánh bổn mạng của châu Âu, và ngày tưởng nhớ vụ thảm sát Srebrenica. Đây là cuộc biểu tình đầu tiên của người Ý.

Họ đến thành phố Kiev vào chiều tối Chúa Nhật, nơi vang vọng tiếng hú của các vĩ khí chống tên lửa. Họ phải ngủ đêm trong hầm bên dưới khách sạn lưu trú. 

Khẩu hiệu của cuộc tuần hành: "More arms for hugs”; “We are all Ukrainians. We are all Europeans”

“Nhiều vòng tay ôm hơn” và “Tất cả chúng ta đều là người Ucraina. Tất cả chúng ta đều là người châu Âu ...

"Chúng tôi đã chơi chữ với từ 'arms', có nghĩa là 'vòng tay' và 'vũ khí'.

Tôi phải nói rằng nó đã không được hiểu rõ, họ coi đó là một sự khiêu khích, tôi đang nói về xã hội dân sự, những người không cực đoan.

Sau đó, họ nhận ra rằng nó chỉ ra một con đường khả thi.

Và hôm nay, khi bước vào sảnh của Tòa thị trưởng Kiev, chúng tôi cũng thấy chúng được viết với biểu tượng của hòa bình. Đó là những kết quả đáng ngạc nhiên.

Và một điều nữa là họ được thu hút đến với châu Âu vì họ coi đây là quê hương của tự do và dân chủ. Họ đã bị thu hút bởi vì họ đã cảm nghiệm điều hoàn toàn ngược lại." 

Ukraine quyết thắng Nga trước mùa đông

Andriy Yermak, chánh văn phòng tổng thống Ukraine, họp báo tại Kiev hồi tháng 2/2020. Ảnh: Reuters.

 

‘Khủng hoảng cơ quan an ninh Ukraine’: Tổng thống Zelensky tiếp tục 'thanh lọc'

Hình tư liệu: Người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Ivan Bakanov và Tổng công tố viên Ukraine Iryna Venediktova

Olena Zelenska: Viết kịch bản hài, rồi trở thành Đệ nhất phu nhân Ukraine

 

Tổng thống Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden chào đón bà Olena Zelenska, đệ nhất phu nhân Ukraine, tại Nhà Trắng hôm thứ Ba


Đệ nhất phu nhân Ukraine phát biểu trước quốc hội Mỹ

Hình ảnh bé Lisa thiệt mạng trong một vụ không kích của Nga tại Ukraine chiếu trước quốc hội Mỹ ngày 20/7. Ảnh: AFP

Quân đội Ukraina mở chiến dịch lấy lại Kherson, Nga quyết giữ

 

Ván cược chiến trường của Tổng thống Ukraine

 

 

ChienTranhDongAu.Ngay147-148.mp3

 



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jul 19, 2022 at 4:46 PM
Subject: Giáo hội trong thế giới ngày nay: Chiến Tranh Đông Âu Ngày 141-146
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Apostolic Palace

Sau khi đọc kinh Truyền Tin vào trưa Chúa Nhật 17/7/2022, Đức Thánh Cha Phanxicô, một lần nữa, bày tỏ rằng ngài luôn gần gũi với dân tộc Ucraina bị giày xéo, bị tấn công mỗi ngày bởi một trận mưa tên lửa:

"Làm sao chúng ta có thể không hiểu rằng chiến tranh chỉ tạo ra sự hủy diệt và chết chóc, khiến cho các dân tộc xa cách, huỷ diệt sự thật và đối thoại?

"Tôi cầu nguyện và hy vọng rằng tất cả các nhà hoạt động quốc tế sẽ thực sự làm việc để nối lại các cuộc đàm phán, không để nuôi dưỡng chiến tranh vô nghĩa.

 

 

Ukraine nói vũ khí phương Tây thay đổi cán cân chiến trường

Ukraine nói pháo HIMARS tiêu hao tiềm lực tấn công của Nga

 

Ukraine Hails Arrival of US HIMARS Weapon, Predicts Pain for Russia

 

Ukraine tuyên bố tái kiểm soát 44 khu dân cư ở tỉnh phía nam

Anh nhận định Nga đứng trước lựa chọn khó khăn ở Ukraine

Chiến tranh Ukraina : Putin thừa nhận những « khó khăn lớn » do cấm vận

Ukraine nói chỉ đàm phán nếu Nga thất bại

Nga tuyên bố sẽ đặt điều kiện cho hòa bình ở Ukraine

 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jul 13, 2022 at 4:04 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 136-140
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Đức tổng giám mục Paul Richard Gallagher trong chuyến thăm Bucha, Ucraina

Trả lời phỏng vấn của nhà báo chuyên về Vatican, Ignazio Ingrao, của đài truyền hình Tg1 của Ý, Đức tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Toà Thánh, khẳng định rằng chuyến viếng thăm Kiev của Đức Thánh Cha sẽ được bắt đầu chuẩn bị sau chuyến thăm Canada và không loại trừ khả năng Đức Thánh Cha sẽ đến Ucraina vào tháng Tám. Đức tổng giám mục Gallagher nói:

"Đức Giáo hoàng tin chắc chắn rằng nếu ngài có thể thực hiện chuyến viếng thăm, nó cũng có thể có kết quả tích cực. Ngài đã nói rằng ngài sẽ đi Ucraina và luôn tỏ ra sẵn sàng đi thăm Mátxcơva và gặp các cấp chính quyền của Nga."

Khi được hỏi liệu chuyến thăm Kiev có thể diễn ra khi Đức Thánh Cha trở về từ Canada vào tuần cuối của tháng Bảy không, Ngoại trưởng Toà Thánh trả lời: "Vâng, tôi tin rằng khi từ Canada trở về, chúng tôi sẽ thực sự bắt đầu nghiên cứu các khả năng". Và về khả năng nó diễn ra vào tháng 8, Đức tổng Gallagher tuyên bố:

"Có thể, tôi sẽ không loại trừ điều đó, nhưng nó phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của chuyến thăm Canada; hãy xem Đức Giáo hoàng sẽ chịu đựng cuộc hành trình này như thế nào, một chuyến đi đòi hỏi nhiều nỗ lực, và sau đó chúng ta hãy xem."

Ngỏ lời với các giám mục, giáo sĩ và giáo dân của Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina quy tụ tại nhà thờ chính toà thánh Gioan Tẩy Giả ở Przemysl, Ba Lan, nhân dịp khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục của các Giám mục Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina, Đức Thánh Cha mời gọi các vị lãnh đạo của Giáo hội gần gũi với người dân, vì đó là kênh chuyển trao nguồn nước hy vọng sống động. 

Nhắc lại việc Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina cử hành lễ kính Thánh Tử đạo Mykola Charnetsky và các tân tử đạo Ucraina khác hôm 27 tháng 6 năm 2022, Đức Thánh Cha nói:

 

"Trong thời điểm này, chúng ta hiểu rõ hơn về bối cảnh mà các vị tử đạo này đã sống và chết, trong số đó có các giám mục, linh mục, tu sĩ, nữ tu và giáo dân đã trở thành nạn nhân của chế độ cộng sản Xô Viết.

Hôm nay, từ thiên đàng, các ngài bảo vệ dân tộc đang đau khổ của các ngài".

 

 

 

Nga: Một dân biểu địa phương lãnh án 7 năm tù vì chỉ trích chiến tranh Ukraina

 

 

Phía sau bức màn sắt tại Nga và các thành phố Ukraina bị chiếm đóng

Tình báo Anh nói lính Nga có nguy cơ đuối sức ở Ukraine

Ukraine 'muốn tập trung một triệu quân' để giành lại miền Nam

Chuyến tàu đêm đưa người tị nạn trở về Kiev

Ukraine 'cần tới 100 giàn hỏa tiễn HIMARS' để chặn quân Nga

راجمة الصواريخ الامريكية HIMARS

ChienTranhDongAu.Ngay136-140.mp3

 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 8, 2022 at 7:51 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 132-135
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
  

 

 

Toà Thánh tham gia hội nghị tái thiết Ucraina

Nhận lời mời của ông Ignazio Cassis, Tổng thống Liên bang Thuỵ Sĩ, và ông Volodymyr Zelenskyy, Tổng thống Ucraina, Đức Tổng Giám Mục Miroslaw Wachowski,

Thứ trưởng Ngoại giao Toà Thánh, đã đến Thuỵ Sĩ tham gia hội nghị tái thiết Ucraina ở Lugano.

Tại hội nghị, Đức Tổng Giám Mục đã kêu gọi các quốc gia cam kết tái thiết Ucraina bị chiến tranh tàn phá.

 

Hội nghị diễn ra từ ngày 04-05/7. Đức Tổng Giám Mục Wachowski đã mang tới Lugano những mong muốn và lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho một tương lai khao khát hòa bình trên vùng đất Ucraina,

để với sự đoàn kết của tất cả mọi người, người ta có thể tái tạo bằng lòng bác ái những gì đã bị tàn phá bởi sự điên cuồng của chiến tranh.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 40 quốc gia, ở cấp bộ trưởng, trong đó có bà Ursula Von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu.

Chính bà sau đó đã ký tuyên bố với các Nguyên tắc Lugano về Tái thiết Ucraina, đồng ý về sự cần thiết của những cuộc cải cách sâu rộng để hiện đại hóa đất nước.

Trong bài phát biểu ngắn tại Lugano, Đức Tổng Giám Mục Wachowski bày tỏ hy vọng của Tòa Thánh rằng

chiến tranh sẽ kết thúc càng sớm càng tốt và những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế có thể dẫn đến việc khắc phục cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng,

và tái thiết kết cấu vật chất và tinh thần của xã hội, trở thành một dấu hiệu hy vọng mạnh mẽ cho người dân Ucraina.

 

 Thách thức chờ đón Nga sau chiến thắng ở Lugansk

Thách thức ngăn Ukraine phản công ở Donbass

Lính Ukraine kể 'địa ngục trần gian' ở chiến trường miền đông

Ukraine nói vũ khí phương Tây bắt đầu phát huy hiệu quả

Tổng thống Ukraine nêu điều kiện chấm dứt xung đột vào cuối năm

 Nga xâm lăng Ukraina: LHQ lên án bạo lực ‘‘không thể khoan thứ’’ nhắm vào thường dân 

Hội nghị cấp ngoại trưởng G20 : Indonesia kêu gọi chấm dứt chiến tranh Ukraina

Trọng tâm hội nghị Lugano: tái thiết và chống tham nhũng tại Ukraina

 

TDCTT-2022/ChienTranhDongAu.Ngay132-135.mp3



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jul 4, 2022 at 5:27 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 129-131
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Pope Francis on Twitter: "I renew my invitation for everyone to take part  on 2 March, Ash Wednesday, in a Day of Prayer and Fasting for Peace in  #Ukraine, in order to

 

Sau Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật mùng 3/7/2022, ĐTC Phanxicô đã cầu nguyện và kêu gọi hòa bình cho Ukraine: 

"Tôi kêu gọi các vị lãnh đạo chư quốc cũng như các tổ chức quốc tế hãy phản ứng lại với khuynh hướng nhắm đến xung đột và đối chọi”. 

ĐTC nhấn mạnh đến tình hình thế giới cần loại trừ việc tập trung vào những chính sách quyền lực về chính trị, kinh tế và quân sự để chuyển sang một "dự án hòa bình toàn cầu", ở chỗ:

"Hãy phủ nhận một thế giới bị phân chia bởi các quyền lực xung đột", và "hãy chấp nhận một thế giới hiệp nhất giữa các dân nước cùng với các nền văn minh tôn trọng nhau".

"Thế giới cần hòa bình - không phải là thứ hòa bình ở chỗ cân bằng vũ khí, sợ nhau. Không, như thế sẽ không có hiệu quả. Đó là thứ lịch sử tụt hậu về 75 năm trước".

Cuộc khủng hoảng của Ukraine cần phải từng là một thách đố, nhưng vẫn có thể trở thành một thách đố cho những chính trị gia khôn ngoan,

có khả năng biết đối thoại để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho các thế hệ tới đây

“Với ơn trợ giúp của Thiên Chúa thì điều ấy bao giờ cũng khả dĩ vậy".

 

Ukraine xác nhận Nga chiếm thành phố Lysychansk

Nga hé lộ chiến thuật giúp giành Lysychansk

Ông Zelensky: Nga kiểm soát hơn 2.600 thành phố và thị trấn Ukraine

Dấu hiệu phản kháng tại vùng Nga kiểm soát ở Ukraine

 

Người dân thành phố Kherson xuống đường phản đối lực lượng Nga hồi tháng 3. Ảnh: AP

Người dân thành phố Kherson xuống đường phản đối lực lượng Nga hồi tháng 3. Ảnh: AP.

 

Trung đoàn dù tinh nhuệ của Nga 'mất nửa quân số' ở Ukraine

 

 

Phòng không Nga nêu thách thức khi đối đầu UAV Ukraine

Ukraine đang có vũ khí hiện đại gì để chống Nga?

Chiến tranh kéo dài : Nga hay Ukraina sẽ thắng ?

ChienTranhDongAu.Ngay119-121.mp3

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jul 1, 2022 at 6:58 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 126-128
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,


Pope renews calls to end war in Ukraine: "In the name of God, stop!" - CBS  News

Sau khi đọc kinh Truyền Tin cho Lễ Trọng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Thứ Tư 29/6/2022, Đức Thánh Cha nhắc đến Ucraina và nói rằng:

"Mỗi ngày tôi đều mang Ucraina thân yêu và bị giày xéo trong lòng mình;

nơi này tiếp tục mang thương tích bởi các cuộc tấn công man rợ, chẳng hạn như vụ tấn công trung tâm mua sắm Kremenchuk.

Tôi cầu nguyện để cuộc chiến điên cuồng này sẽ sớm kết thúc, và tôi tiếp tục lời mời gọi hãy kiên trì, không mệt mỏi, trong lời cầu nguyện cho hòa bình:

xin Chúa mở ra những con đường đối thoại mà loài người không muốn hoặc không thể tìm thấy!

chúng ta đừng bỏ qua việc giúp đỡ người dân Ucraina, những người đang rất đau khổ".

 

Nga thông báo rút quân khỏi đảo Rắn của Ukraina

Phương Tây đặt niềm tin vào kịch bản Ukraine lật ngược tình thế 

 

Vị trí Lysychansk và Severodonetsk ở tỉnh Lugansk, miền đông Ukraine. Đồ họa: Washington Post.

 

Tổng thống Putin: 'Không có hạn chót cho chiến sự ở Ukraine'

Đệ nhất phu nhân Ukraine trải lòng khi chiến sự kéo dài

Chiếc tủ đựng bát đĩa tại một tòa nhà bị pháo kích ở Borodyanka hồi tháng 4. Ảnh: Twitter/agremantida.

NATO – Thành trì duy nhất bảo đảm an ninh cho châu Âu ?

 

Nga công bố tọa độ Nhà Trắng, trụ sở NATO

G7, NATO hay BRICS : Ai đang nắm giữ vận mệnh thế giới ?

ChienTranhDongAu-Ngay126-128.mp3

 

https://nhinrabonphuong.blogspot.com/2022/07/giao-hoi-trong-gioi-ngay-nay-chien.html

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 28, 2022 at 5:55 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 125
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Giáo Hội tiếp tục đem "vui mừng và hy vọng" đến cho thế giới ngày nay, nhất là trong giai đoạn chiến tranh ở Đông Âu kéo dài cho tới ngày 125 hiện nay,

khi cống hiến cho chung nhân loại và cho riêng thành phần lãnh đạo chính trị những giáo huấn trong Hiến chế "gaudium et spes" như thế này (tiếp tục đoạn 81):

Pope John Paul II lets a dove loose upon his arrival 30 January 1990...  News Photo - Getty Images

 

 

"Bởi thế, cần phải tuyên bố một lần nữa:

cuộc thi đua võ trang là một tai họa hết sức trầm trọng cho nhân loại và xúc phạm đến người nghèo một cách không thể tha thứ được.

Và phải hết sức sợ rằng

cuộc thi đua võ trang, nếu vẫn còn tiếp diễn, một ngày nào đó, sẽ gây ra mọi tai họa chết chóc do những phương thế đã được nó chuẩn bị sẵn.

Thấy được những tai họa mà nhân loại có thể gây nên, chúng ta hãy lợi dụng thời hạn mà ơn trên ban cho chúng ta, để khi ý thức hơn về trách nhiệm của riêng mình,

chúng ta sẽ tìm được những con đường giúp chúng ta giải quyết được những tranh chấp của mình một cách xứng đáng với con người hơn.

Thiên Chúa quan phòng không ngừng đòi hỏi chúng ta phải tự giải phóng khỏi ách nô lệ của chiến tranh đã có từ xưa.

Do đó, nếu khước từ mọi cố gắng như trên, chúng ta không biết chúng ta sẽ đi về đâu trên con đường tội ác mà mình đã bước vào."

 

Những lính Ukraina cuối cùng chèo thuyền rút khỏi Severodonnetsk

 

 

Ukraine: 'Kinh hoàng khi Nga tấn công trung tâm mua sắm'

Russia-Ukraine War: Street fighting begins in Kyiv; people urged to seek  shelter- The New Indian Express

 

Lãnh đạo thế giới chỉ trích vụ tập kích trung tâm thương mại Ukraine

Vì sao Nga - Ukraine giành giật đảo tiền tiêu ở Biển Đen?

 

Ukraine tuyên bố phá hủy tổ hợp Pantsir Nga trên đảo tiền tiêu

Nga yêu cầu Ukraine đầu hàng

Nato: Năm thách thức lớn tại kỳ họp thượng đỉnh Madrid

ChienTranhDongAu-Ngay125.mp3 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jun 27, 2022 at 4:37 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 124
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Giáo Hội tiếp tục đem "vui mừng và hy vọng" đến cho thế giới ngày nay, nhất là trong giai đoạn chiến tranh ở Đông Âu kéo dài cho tới ngày 124 hiện nay,

khi cống hiến cho chung nhân loại và cho riêng thành phần lãnh đạo chính trị những giáo huấn trong Hiến chế "gaudium et spes" như thế này (đoạn 81):

Happy Pentecost ! | Papa francesco, Cattolico, Papà

 

 

81. Thi đua võ trang. Thực ra, khí giới khoa học không phải được thu trữ chỉ để dùng vào thời chiến tranh,

vì người ta cho rằng sự phòng thủ kiên cố của mỗi phe tùy thuộc ở khả năng trả đũa đối phương một cách vũ bão,

cho nên sự tích trữ khí giới mỗi năm một gia tăng chính là nhằm đe dọa đối phương có thể bất thần tấn công.

Nhiều người cho rằng đó là phương cách hữu hiệu nhất để bảo toàn hòa bình giữa các quốc gia ngày nay.

Dù cho phương thức ngăn chặn đối phương có thế nào đi nữa, con người vẫn phải xác tín rằng cuộc thi đua võ trang, công việc mà khá nhiều quốc gia đang theo đuổi,

không phải là một con đường an toàn để duy trì hòa bình một cách vững chắc, cũng như cái gọi là quân bình xuất phát từ việc thi đua đó cũng không phải là hòa bình chắc chắn và đích thực.

Do đó, những nguyên nhân của chiến tranh chẳng những không bị loại bỏ mà còn đe dọa mỗi lúc một thêm trầm trọng.

Ðang khi tiêu thụ quá nhiều tài nguyên vào việc chuẩn bị những khí giới luôn luôn mới mẻ thì không thể nào đem lại một phương dược đủ để chữa trị biết bao khốn khổ hiện tại của thế giới.

Thay vì thật sự và triệt để hàn gắn những chia rẽ giữa các quốc gia, người ta lại làm cho những chia rẽ ấy lan rộng đến các vùng khác trên thế giới.

Phải chọn lựa những con đường mới bắt nguồn từ việc cải tạo tâm hồn để chấm dứt tệ trạng đó và để hòa bình đích thực có thể được vãn hồi, một khi thế giới được giải thoát khỏi mối âu lo đang đè nặng.

 

Cục diện chiến trường Ukraine sau khi Severodonetsk thất thủ

Phe ly khai cùng lực lượng Nga bao vây Lysychansk

Cuộc rút lui dưới bom đạn của lính dù Ukraine

 

 

 

Tỉnh trưởng Ukraine hối thúc cư dân Lysychansk sơ tán

Giàn khoan, chiến hạm, Đảo Rắn: Ukraina phản công Nga trên Biển Đen

 

 

Ông Zelensky kêu gọi G7 giúp 'kết thúc chiến sự trước mùa đông'

ChienTranhDongAu.Ngay124.mp3

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 26, 2022 at 9:17 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 121-123
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

ĐTC Phanxicô: Bi kịch Cain và Abel đang diễn ra ở Ucraina

2022.06.23 Partecipanti all'Assemblea Plenaria della Riunione delle Opere per l'Aiuto alle Chiese Orientali

Sáng ngày 23/6/2022 Đức Thánh Cha đã tiếp các tham dự viên của Hội nghị toàn thể vừa mới kết thúc của Liên hiệp các tổ chức bác ái trợ giúp các Giáo Hội Đông phương (ROACO: Reunion of Aid Agencies for the Oriental Churches).

Ngài mời gọi họ không ngừng cầu nguyện, ăn chay, trợ giúp, làm việc để con đường hoà bình có chỗ ở giữa bạt ngàn xung đột. Ngài bày tỏ cảm nhận như sau liên quan đến một "Ukraine thân thương và tan nát":

- "Chúng ta đã quay trở lại với thảm kịch Cain và Abel".

- "Một cuộc bạo động hủy diệt sự sống đã được bung tỏa, một cuộc bạo lực tinh quái quỉ quyệt, là những gì Kitô hữu chúng ta được kêu gọi để phản ứng bằng quyền lực của nguyện cầu, bằng việc trợ giúp bác ái cụ thể,

bằng hết mọi phương tiên Kitô giáo để khí giới nhường bước cho việc thương thảo...

để những cao ngạo kiêu hãnh của con người cùng với ngẫu tượng của họ bị hạ bệ, và những thung lũng hoang tàn và châu lệ được lấp đầy...

để nước này không vung kiếm chống lại nước kia, để gươm kiếm trở thành lưỡi cày, và giáo mác trở thành liềm hái".

 

Chiến tranh Ukraina : Nga “câu giờ” đặt thế giới trước sự đã rồi ?

Severodonetsk thất thủ

Ông Zelensky tuyên bố sẽ giành lại Severodonetsk

Liên Âu chấp nhận quy chế ứng viên của Ukraina và Moldova

 

European Union | The european union, Map of britain, European history

 

Nga sẽ phản ứng thế nào nếu Ukraine gia nhập EU?

ChienTranhDongAu.Ngay121-123.mp3 
Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 121-123 - Tinh Cao





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jun 23, 2022 at 3:51 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 118-120
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

ĐTC Phanxicô: Sử dụng vũ khí hạt nhân, thậm chí chỉ sở hữu nó, là trái đạo đức

ĐTC tại đài tưởng niệm hoà bình ở Hiroshima

Trong sứ điệp được Đức tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Toà Thánh, đọc tại cuộc họp đầu tiên ở Vienna của các quốc gia thành viên Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân, Đức Thánh Cha lặp lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh và các nguyên nhân của xung đột, đồng thời tái khẳng định rằng việc sử dụng, thậm chí là sở hữu vũ khí hạt nhân, là trái đạo đức.Hiệp ước, nhắm đạt được và duy trì một thế giới không có vũ khí hạt nhân, có hiệu lực vào tháng 1/2021. Cho đến nay, đã có 86 quốc gia ký và 65 quốc gia phê chuẩn hoặc gia nhập Hiệp ước, mặc dù không có quốc gia nào sở hữu vũ khí hạt nhân làm như vậy. 

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói rằng trong khi việc nói về giải trừ vũ khí "có vẻ nghịch lý với nhiều người… chúng ta cần phải nhận thức được sự nguy hiểm của những cách tiếp cận ngắn hạn đối với an ninh quốc gia và quốc tế và các nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân." Do đó, Đức Thánh Cha đã lặp lại lời kêu gọi "loại bỏ mọi vũ khí và loại bỏ nguyên nhân của các cuộc xung đột thông qua các cuộc đàm phán không ngừng." 

Đức Thánh Cha nói rằng "Toà Thánh không hề nghi ngờ rằng một thế giới không có vũ khí hạt nhân là điều cần thiết và có thể thực hiện được ", đồng thời tố cáo các kế hoạch mang lại cảm giác an toàn sai lầm dựa trên việc sở hữu vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng quá trình giải trừ vũ khí phải "diễn ra triệt để và hoàn thiện, và chạm tới chính tâm hồn của con người." Do đó, "điều quan trọng là phải nhận ra nhu cầu trách nhiệm toàn cầu và cấp bách," cả công khai và cá nhân, bao gồm việc kiểm tra lương tâm về cách các cá nhân và quốc gia có thể biện minh cho việc sử dụng hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân.

Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp của mình bằng cách lưu ý rằng các hiệp ước giải trừ vũ khí, bao gồm giải trừ vũ khí hạt nhân, "không chỉ là nghĩa vụ pháp lý. Chúng cũng là những cam kết đạo đức dựa trên sự tin tưởng giữa các quốc gia và giữa các đại diện của họ, bắt nguồn từ sự tin tưởng mà công dân đặt vào chính phủ của họ, với những hậu quả đạo đức đối với các thế hệ nhân loại hiện tại và tương lai."

Ngài nhấn mạnh rằng việc tuân thủ và tôn trọng các thỏa thuận quốc tế về giải trừ vũ khí là nguồn sức mạnh chứ không phải là điểm yếu, đồng thời khuyến khích người nghe "tiếp tục con đường đã chọn là thúc đẩy văn hóa sự sống và hòa bình dựa trên phẩm giá của con người và nhận thức rằng tất cả chúng ta đều là anh chị em." (CSR_2601_2022)

 

Anh nói phe ly khai thân Nga ở Ukraine 'mất 55% binh lực'

Nhà báo Nga bán huy chương Nobel Hòa bình vì người Ukraine

Dmitry Muratov

Giới chóp bu Nga cảnh báo nguy cơ kinh tế Nga ‘‘trở lại thời Liên Xô’’

Vùng lãnh thổ có thể đốt nóng căng thẳng Nga - NATO

Vị trí hành lang Suwalki và vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Đồ họa: ESRI.

Cuộc đua giành vũ khí cho Ukraine

 

Zmiinyi (Snake Island) / Locations / Location for film in Ukraine

 

ChienTranhDongAu-Ngay118-120.mp3 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jun 20, 2022 at 7:23 PM
Subject: Re: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 117
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

 

 

 

Giáo Hội tiếp tục đem "vui mừng và hy vọng" đến cho thế giới ngày nay, nhất là trong giai đoạn chiến tranh ở Đông Âu kéo dài cho tới ngày 117 hiện nay,

khi cống hiến cho chung nhân loại và cho riêng thành phần lãnh đạo chính trị những giáo huấn trong Hiến chế "gaudium et spes" như thế này (tiếp tục đoạn 80):

 

"Trước tình trạng đó (những hành động hiếu chiến), thừa nhận những lời kết án về chiến tranh toàn diện của những vị Giáo Hoàng gần đây 3, Thánh Công Ðồng tuyên bố rằng:

Trước tình trạng đó, thừa nhận những lời kết án về chiến tranh toàn diện của những vị Giáo Hoàng gần đây 3, Thánh Công Ðồng tuyên bố rằng:

Mọi hành động hiếu chiến nhằm tiêu diệt bừa bãi nguyên cả thành phố hay những vùng rộng lớn cùng với dân cư ở đó là một tội ác chống lại Thiên Chúa và chính con người.

Vậy phải cực lực và không ngần ngại lên án tội ác đó.

Mối nguy cơ đặc biệt của chiến tranh hiện nay hệ tại ở chỗ hầu như tạo cơ hội cho những người có khí giới tối tân phạm những tội ác như thế

và hậu quả tất nhiên là có thể thúc đẩy ý muốn con người đi tới những quyết định hiểm độc nhất.

Vậy để cho thảm trạng đó không bao giờ xảy đến, các Giám Mục trên toàn thể thế giới hợp nhau nên một tha thiết kêu gọi mọi người,

nhất là những nhà cầm quyền quốc gia cũng như những vị chỉ huy quân sự

hãy luôn luôn cân nhắc trách nhiệm lớn lao của mình trước mặt Thiên Chúa và toàn thể nhân loại".

 

Ukraine mất thêm lãnh thổ ở Lugansk

Ukraine nói sẽ 'chiến đấu bằng xẻng' nếu không có vũ khí

Ukraine bị cáo buộc tấn công giàn khoan dầu ngoài khơi Crimea

Một giàn khoan dầu của công ty Chernomorneftegaz. Ảnh: Wikipedia.

 

Ukraine tuyên bố bắt chỉ điểm viên cho không quân Nga

Binh sĩ Ukraine bắt người đàn ông bị cáo buộc chỉ điểm cho lực lượng Nga ở Odessa. Ảnh: SSU.

 

Anh nói nhiều binh sĩ Ukraine đào ngũ

Ukraina: Zelensky cảnh báo Nga sẽ gia tăng cường độ tấn công trong tuần

Nga nói EU có thể tan rã trước khi Ukraine gia nhập

Dư âm một số nhận định của Đức Thánh Cha về chiến tranh tại Ucraina

Hậu quả của chiến tranh ở Ucraina

 

ChienTranhDongAu-Ngay117.mp3

 


 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 19, 2022 at 8:51 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 116
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

 

Pope: 'Ask yourselves what you are doing for the people of Ukraine?'

Pope Francis in solidarity with the people of Ukraine - Vatican News

 

Sau bài huấn từ và Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa 19/6/2022 hôm nay, ngoài dân tộc Miến Điện cũng đang trải qua bạo lực,

ĐTC Phanxicô lại nhắc đến dân nước Ukraine như sau:

 

"Chúng ta đừng quên dân nước Ukraine đang bị bầm dập vào lúc này đây, một dân tộc đang trải qua đau thương.

Tôi muốn mời gọi tất cả anh chị em hãy tự vấn mình lại xem:

Hôm nay đây tôi có đang làm gì đó cho dân tộc Ucraina không?

Tôi có cầu nguyện cho họ không?

Tôi có muốn hành động không?

Tôi có cố gắng cảm thông với họ không?

Hôm nay tôi làm những gì cho những người dân Ucraina?

Mỗi người hãy trả lời với lòng mình."

 

뉴시스

 

Ukraine tuyên bố đẩy lùi đợt tấn công của Nga gần Severodonetsk

Nga tuyên bố phóng tên lửa khiến 50 tướng, sĩ quan Ukraine thiệt mạng

Chiến tranh Ukraina : Tăng hỏa lực tại Lugansk, Nga tố cáo quân đội Ukraina phản công chiếm lại Donetsk

Nga nỗ lực tuyển quân giữa chiến sự Ukraine

 

NATO nói chiến sự Ukraine có thể kéo dài vài năm

Cuộc chiến Ukraine: "Quân đội Anh cần có khả năng đánh bại Nga"

Được EU động viên, Ukraine 'thề chiến thắng Nga xâm lược'

Tổng thống Ukraine thề giành lại miền nam

ChienTranhDongAu-Ngay116.mp3 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jun 18, 2022 at 5:30 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 115
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

Các giám mục châu Âu kêu gọi Hội đồng châu Âu tái nỗ lực vì hoà bình ở Ucraina

 

Las Iglesias Europeas reclaman a la comunidad internacional hacer "todo lo  que esté en su mano" para poner fin a la guerra

 

Các Giám mục của Liên minh châu Âu kêu gọi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đưa ra một tầm nhìn chiến lược cho sự ổn định và hòa bình, đồng thời kêu gọi một quá trình mở rộng đáng tin cậy cho khối, bao gồm các cuộc đàm phán cho Albania và Bắc Macedonia gia nhập, và tư cách ứng cử viên cho Ucraina.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Sáu 17/6/2022 với tiêu đề "Châu Âu, hãy canh tân ơn gọi của bạn để thúc đẩy hòa bình", các Giám mục kêu gọi Liên minh châu Âu nhận thức đầy đủ tầm quan trọng về vai trò của mình, để đưa ra một tầm nhìn mới về sự ổn định, công lý và hòa bình cho lục địa và thế giới.

Các giám mục lưu ý rằng cuộc xâm lược của Nga ở Ucraina "không chỉ mang lại đau khổ khủng khiếp cho người dân Ucraina, mà nó còn thách thức rất nhiều tầm nhìn về một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ," bao gồm sự xói mòn dần niềm tin vào các cơ chế đa phương, sự suy thoái thành lôgic của một cuộc đối đầu giữa các cường quốc và sự tôn trọng ngày càng giảm dần đối với các giá trị nhân văn và các nguyên tắc chung sống hòa bình.

Trong khi khen ngợi Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên về sự hỗ trợ dành cho Ucraina và người dân của họ, các giám mục kêu gọi các nhà lãnh đạo "không ngừng nỗ lực để chấm dứt chiến tranh, với một Ucraina tự do, an ninh và độc lập trong các biên giới được quốc tế công nhận”.

Các Giám mục cũng kêu gọi canh tân và thực hiện cam kết đối với một quá trình mở rộng đáng tin cậy của Liên minh châu Âu, bao gồm việc mở các cuộc đàm phán về việc gia nhập cho Albania và Bắc Macedonia và cấp tư cách ứng cử viên cho Ucraina.

From the Archives: Britain, Europe and the Commonwealth - The Round Table

 

 

Quan chức Ukraine nói 'giao tranh ác liệt' quanh Severodonetsk

 

Ukraine tuyên bố hạ UAV hiện đại bậc nhất của Nga

TT. Putin : Matxcơva quyết tâm tiếp tục « chiến dịch đặc biệt » tại Ukraina

Tin tặc phá diễn đàn kinh tế của Nga, làm Putin trì hoãn bài diễn văn

Lần thứ 2 thăm Kiev, thủ tướng Anh Boris Johnson đề nghị « huấn luyện cho quân đội Ukraina »

 

Thủ tướng Anh lo nguy cơ 'mệt mỏi vì Ukraine'

Những chuyến tàu đêm đưa lãnh đạo phương Tây tới Ukraine

 

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen rời Ba Lan đến Kiev hồi tháng 4. Ảnh: Reuters.


ChienTranhDongAu-Ngay115.mp3

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jun 17, 2022 at 5:58 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 114
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,  

Người tị nạn Ucraina - “Bất cứ nơi nào anh chị em tới, hãy tìm đến Caritas” 

2022.05.11 Volontarie della Caritas di Vilnius

 

Khi Caritas của Cộng hoà Lithuania tiếp tục cung cấp viện trợ dài hạn cho những người tị nạn Ucraina, Giám đốc Truyền thông của Caritas Vilnius cho biết

các linh mục Công giáo ở Ucraina khuyên mọi người hãy tìm đến Caritas để được hỗ trợ, bất kể họ phải di dời đến quốc gia nào.

Cô Ernesta Karnilaitė, Giám đốc Truyền thông của Caritas Vilnius, ở thủ đô Litva, đã có buổi nói chuyện với Svitlana Dukhovych của Vatican News về công việc của tổ chức này với những người tị nạn Ucraina.

Caritas giúp đỡ về vật chất, sau đó là giúp đỡ về mặt tinh thần cho những người đã phải chịu đựng những kinh nghiệm đau thương, có thể là nạn nhân của nạn buôn người hoặc của những tổn thương sâu sắc.”

“Họ có những khoảng thời gian để xây dựng tình bạn và các hoạt động thư giãn, các gia đình ở Litva cũng đưa ra nhiều lời khuyên liên quan đến các vấn đề xã hội, như cách đến bệnh viện hoặc liên hệ nha sĩ.”

Những người thân của chúng tôi ở thế hệ trước không cần trực tiếp trải nghiệm chiến tranh, bởi vì họ có cảm nhận chính xác về những gì đang diễn ra ở Ucraina".

"Người dân Litva đang chào đón những người Ucraina với trái tim rộng mở và cung cấp tất cả sự hỗ trợ mà họ cần. Điều này đang liên kết chúng tôi.”

“Tôi là một người trẻ. Tôi chưa gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy, khi nhìn thấy những người Ucraina, điều này đã tác động rất nhiều, ngay lập lức chúng tôi cảm thấy chúng tôi là anh chị em của nhau.”

 

Tướng Anh nhận định Nga 'thất bại chiến lược' ở Ukraine

Châu Âu tìm cách bủa vây dầu Nga

Một tàu chở dầu mang cờ Nga xuất hiện gần căn cứ hải quân Tripoli hồi tháng 9/2015. Ảnh: Reuters.

 

Mỹ đánh giá quá cao quân đội Nga, coi nhẹ quân đội Trung Quốc ?

 

Nga nói EU thao túng Ukraine

Nga - Trung siết chặt tay trước áp lực phương Tây

 

Ông Putin: 'Kỷ nguyên của thế giới đơn cực' đã kết thúc

Ông Tập: Dân chủ kiểu phương Tây gây chiến tranh, hỗn loạn

 

ChienTranhDongAu-Ngay114.mp3 


 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jun 16, 2022 at 4:10 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 113
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

 

Tại đền thánh Đức Mẹ Fatima

“Tôi muốn chia sẻ với người dân của tôi nỗi sợ hãi, đau khổ và thậm chí cả đức tin"

Sơ Svitlana Matsiuk thuộc Dòng Các Tôi tớ Truyền giáo Chúa Thánh Thần cho biết:

“Chiến tranh đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi và sẽ tiếp tục làm thay đổi”,

Trước chiến tranh, sơ Svitlana đã bắt đầu việc học ở Roma, tháng Giêng năm ngoái, sơ trở về Ucraina và lẽ ra phải bắt đầu lại việc học vào tháng Chín tới.

Nhưng giờ đây, sơ không biết có thể thực hiện được không.

Trước chiến tranh, cộng đoàn của sơ sống ở Khmelnytskyj, thủ phủ của vùng cùng tên, nơi họ đã có mặt từ năm 1995,

và bây giờ họ phải chuyển đến một ngôi làng nhỏ ở Matkivtsi, nơi họ được tiếp đón bởi các tu sĩ Phanxicô Viện Tu

và là nơi họ có thể giúp đỡ những người chạy trốn khỏi những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chiến tranh. Sơ Svitlana nói:

Chiến tranh đã làm đảo lộn không chỉ đời sống bên ngoài của các nữ tu. Chính tôi cũng thay đổi về tâm lý và thiêng liêng”.

Vào ngày 24/2, sơ Svitlana đang ở với các chị em khác tại một ngôi làng nhỏ gần Vinnytsia, và vào buổi sáng, họ bị đánh thức bởi những tiếng nổ kinh hoàng.

Sau giây phút đầu tiên hoảng loạn “Có lẽ đây là một tai nạn”. Rồi họ bị sốc và đặt ra những câu hỏi: “Làm sao điều này có thể xảy ra? Chuyện này thực sự xảy ra sao?”

“Nỗi đau tột cùng” đã làm nổi lên những câu hỏi này, nó vẫn còn đó và thêm đau nhói khi sơ Svitlana gặp gỡ và lắng nghe những người đã nhìn vào những ánh mắt của sự chết:

những binh lính bị thương mà sơ đến thăm trong bệnh viện quân đội và những người tị nạn trong cuộc chạy loạn đã chứng kiến ​​cái chết của dân chúng.

“Việc lắng nghe họ làm nẩy sinh nhiều câu hỏi với Thiên Chúa, và trong số đó có những câu hỏi về bản chất của sự dữ.

Trước chiến tranh, tôi biết là có sự dữ, nhưng nó không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi như bây giờ.

Đây là một thực tại khác mà nơi đó cũng có Thiên Chúa, Đấng đau khổ tại đó và chịu đóng đinh...

Và Chúa đã trả lời tôi bằng câu hỏi: 'Con có muốn đi vào thực tại này với Ta không?'.

“Tôi không muốn thoát khỏi điều này, tạo ra những thế giới ảo tưởng cho riêng mình, nhưng tôi muốn bước vào đó, ở lại đó để làm nhiều điều tốt nhất có thể”.

Xin đọc tiếp ở cái link ngay dưới đây:

Sứ mạng của các nữ tu ở Ucraina

 

Mariupol sau một tháng Nga kiểm soát


Từ trái qua phải: Tổng thống Romania Iohannis, Thủ tướng Italy Draghi, Tổng thống Ukraine Zelensky, Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Đức Scholz tại cuộc họp báo chung ở Kiev ngày 16/6. Ảnh: Reuters.

 

 

 

ChienTranhDongAu-Ngay113.mp3 

Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 113 - Tinh Cao

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jun 15, 2022 at 6:13 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 112
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

ĐTC bác bỏ ý kiến cho rằng ngài ủng hộ tổng thống Putin về cuộc chiến ở Ucraina

ĐTC gặp các giám đốc các tạp chí của Dòng Tên

 

Trong bài phỏng vấn được đăng trên tạp chí La Civiltà Cattolica - Văn minh Công giáo - của Dòng Tên hôm 14/6/2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ cảm nhận của ngài về cuộc chiến ở Ukraina qua mấy tư tưởng chính yếu tiêu biểu sau đây:

“Những gì chúng ta đang thấy là sự tàn bạo vô nhân đạo mà cuộc chiến này đang được thực hiện bởi quân đội, nói chung là lính đánh thuê, được sử dụng bởi người Nga. Người Nga thích dùng lính đánh thuê người Chechnya và Syria.

 “Ai đó có thể nói với tôi vào thời điểm này: vậy là ngài ủng hộ Putin! Không, không. Sẽ là đơn sơ và sai lầm nếu nói một điều như vậy."

"Tôi chỉ đơn giản là chống lại việc giảm thiểu sự phức tạp của chiến tranh thành sự phân biệt giữa người tốt và kẻ xấu mà không xem xét về nguồn gốc và lợi ích, điều vốn rất phức tạp.”

“Trong khi chúng ta nhìn thấy sự hung hãn, tàn ác của quân đội Nga, chúng ta không được quên những vấn đề thực sự nếu chúng ta muốn chúng được giải quyết.

Tin rằng người Nga đã tính toán sai khi nghĩ rằng tất cả sẽ kết thúc trong một tuần, Đức Thánh Cha nhận xét:

“Họ gặp phải một dân tộc dũng cảm, một dân tộc đang đấu tranh để tồn tại và những người có lịch sử đấu tranh.”

Đức Thánh Cha nói thêm rằng ngài hy vọng sẽ được gặp Đức Thượng phụ Kirill, nhà lãnh đạo Chính Thống giáo Nga, tại Kazakhstan vào tháng 9.

 

Severodonetsk: Nga ra tối hậu thư, Ukraina quyết kháng cự đến cùng

 

Xác xe tăng T-64BV bị phá hủy tại một khu dân cư ở Severodonetsk, miền đông Ukraine, hôm 13/6. Ảnh: AFP.

 

Lực lượng Nga có thể bị cầm chân tại Severodonetsk

Bên trong hầm trú ẩn ở chảo lửa Severodonetsk

 

Lựa chọn sinh tử của binh sĩ Ukraine ở Severodonetsk

Cầu đường sắt phía tây bắc Severodonetsk bị sập được vệ tinh chụp ngày 11/6. Ảnh: Maxar.

Ảnh vệ tinh cầu đường sắt phía tây bắc Severodonetsk bị đánh sập ngày 11/6. Ảnh: Maxar.

Tình báo Anh nói Nga khó duy trì chiến sự ở Ukraine

Nga thừa nhận kinh tế gặp nhiều thách thức



Lực lượng Ukraine khai hỏa hệ thống rocket tại vùng Donbass, miền đông Ukraine hôm 7/6. Ảnh: AFP.

ChienTranhDongAu-Ngay112.mp3

Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 112

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 14, 2022 at 5:29 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 107-111
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Bishop Pavlo Honcharuk, Latin Rite Bishop of Kharkiv-Zaporizhia

 

ĐGM Pavlo Honcharuk là mục tử của Giáo phận Kharkiv-Zaporizhia. Ngài được tấn phong giám mục năm 44 tuổi và được bổ nhiệm phục vụ giáo phận hiện nay từ 1/2020. Hai năm sau được thụ phong linh mục thì xẩy ra trận chiến toàn diện ở Ukraine, và ngài đã làm tuyên úy quân đội trước khi trở thành giám mục, và tòa giám mục của ngài và nhà thờ chính tòa của giáo phận lại ở ngay Zaporizhia. Sau đây là những gì ngài cảm thấy và thực hiện với tư cách và vai trò mục tử hiện tại của ngài ở một giáo phận rộng nhất và đang giữa chiến tranh:

"Giáo phận của tôi rất rộng, bao gồm một vùng đất rộng 196,000 cây số vuông, nơi đã bị quân quốc Nga chiếm đóng ở nhiều nơi. Các linh mục của chúng tôi không ở trong các vùng bị chiếm đóng, trong khi đó, những vị ở những vùng chưa bị chiếm đóng thì sứ vụ quan trọng nhất đó là hiện diện với dân chúng, đến với họ và cầu nguyện với họ. Đó là việc phục vụ họ trông đợi ở nơi Giáo Hội. Ở những vùng đang đánh nhau, tình trạng nhân đạo trở nên thê thảm, vì rất nguy hiểm để mang lương thực hay thuốc men đến đó. Mạng sống của bạn bị đe dọa nên rất hiếm người tìm cách đến đó. 

"Có nhiều người ở trong thành phố, nhưng vấn đề là ở chỗ nhiều người trong họ đã bị mất nhà ở. Rất nhiều người mất việc làm: một số cơ sở thương mại hoàn toàn bị hủy hoại, ngay cả các khu chợ là nơi các cư dân thường làm việc cũng đã bị thiêu rụi hay hu hại. Nhiều người còn không có cả tiền để mua bánh ăn nữa, họ cấn quần áo, giầy dép, thực phẩm, thuốc men và nơi cư trú. Họ cũng cần được thông cảm và hỗ trợ. Rất cần đến sự giúp đỡ.

"Kinh nghiệm (làm tuyên úy quân đội) giờ đây thực sự giúp ích cho tôi, vì khi trận chiến bắt đầu, thì những cuộc bùng nổ và tất cả những gì khác, tôi không cảm thấy thất kinh bởi bị xốc quá mạnh. Tôi vẫn có thể thi hành các nhiệm vụ của tôi một cách bình thường, thực hiện các quyết định và phục vụ dân chúng, bởi vậy tôi không cần phải trải qua một tiến trình thích ứng với hoàn cảnh mới ở những nơi bị đe dọa, bùng nổ, và cái chết cận kề. Tất cả những điều ấy tôi đã trải qua với tư cách là một tuyên úy.

"Cũng có nhiều người ở đây cảm thấy căng thẳng, vì thế, với tư cách tuyên úy tôi đã biết cách giúp họ: phải chú ý ra sao, phải nói những gì, khi nào thì nói, và khi nào chỉ cần ôm lấy họ thôi... Tôi đã biết những gì tôi cần phải làm, quan trọng nhất là những gì không làm, vì bạn có thể giúp rất nhiều khi đừng làm những gì sai lệch. Bởi thế nên tôi nghĩ theo sự quan phòng của mình, Thiên Chúa đã sửa soạn cho tôi một cách nào đó cho hoàn cảnh này.

"Theo kinh nghiệm của tôi trong việc nói chuyện với dân chúng, tôi có thể nói rằng khi một người mạnh tin vào Thiên Chúa và sống liên kết với Ngài thì những câu hỏi tại sao? Ai lỗi? Có phải chúng ta là thành phần đại tội nhân ấy hay chăng? Hay còn có những tội nhân khác nữa... Thiên Chúa ở đâu? Những ai có đức tin thì đều hiểu được căn nguyên nằm ở chỗ nào: đó là tội lỗi, và vì tội lỗi nên con người để cho quyền lực tối tăm nắm được cơ hội. Khi chúng ta làm điều gian ác, chúng ta để cho ma quỉ xuất hiện và làm chủ cuộc đời của chúng ta. 

"Đức tin nơi Thiên Chúa là những gì cống hiến một nền tảng vững chắc giúp chúng ta có thể kham nổi vác gánh nặng bất công, và sống sót chẳng những trong khi xẩy ra chiến tranh mà còn trong đời sống nói chung nữa.
Chúng tôi cùng nhau có thể cùng với các vị linh mục chứng kiến thấy niềm tin tưởng của chúng ta nơi Thiên Chúa, sự hiện diện của Thiên Chúa là những gì rất cần thiết, cống hiến cho chúng ta sức mạnh để đứng vững. Chúng ta không thể giải thích được hết mọi sự, và ngay cả một dẫn giải nào đó cũng không thể làm giảm bớt gánh nặng này. Thế nhưng, khi Thiên Chúa ban sức mạnh cho lòng của tôi thì bấy giờ gánh nặng này có thể gánh vác.

"Đôi khi tôi chỉ cần ôm lấy con người này (những ai bị mất người thân yêu), hãy để cho họ khóc, cho họ giảm bớt cơn đau, vì quá nhiều đớn đau. Tôi nói những lời này cùng họ: 'Chúa ở bên anh chị em, giờ đây anh chị em hãy hướng về Ngài, Ngài sẽ ôm lấy anh chị em, Ngài sẽ ban cho anh chị em sức mạnh...' Thường phép lạ xẩy ra ngay chỗ đó, đó là con người ấy bắt đầu khóc để rồi sau đó nói rằng 'Xin cám ơn, tôi cảm thấy khá hơn'. Bởi vậy, trong những trường hợp này, khó có thể tìm thấy những dẫn giải về thần học v.v, vì nỗi đớn đau quá lớn lao. Nhưng Chúa lại rất cận kề với chúng ta và ôm lấy chúng ta, bạn chỉ cần cảm giác thấy và nhìn nhận sự hiện diện của Ngài.

"Dĩ nhiên là tôi có sợ chứ. Phải sợ, vì có quá nhiều nguy hiểm, nhưng tôi hoàn toàn ý thức được sứ vụ của tôi, trách nhiệm của tôi và các việc làm của tôi. Chúng tôi tiếp tục ở đây và tiếp tục hoạt động cùng phục vụ người khác. Quân đội họ cũng sợ, nhưng họ phải bảo vệ.

"Lời cầu nguyện của Giáo Hội hoàn vũ (liên quan đến việc ĐTC Phanxicô hiến dâng Nước Ukraine và Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ngày 25/3/2022) là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu Kitô. Bằng lời cầu nguyện chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn và Thiên Chúa càng gần chúng ta hơn, tức là chúng ta được trầm mình hơn nữa trong Ngài, và nơi Ngài chúng ta cần hết mọi sự. Bởi vậy, nhận thức về sự kiện là toàn thể Giáo Hội cầu nguyện mời gọi chúng ta nhận thức rằng chúng ta được tham gia vào một điều gí đó rất lớn lao, tức là vào sự phong phú chất chứa nơi nhiệm thể cùa Chúa Giêsu Kitô.

"Người ở nơi đây, chúng ta không lẻ loi cô độc, Người cận kề đây và cả Giáo Hội đang nguyện cầu. Đó là sự hiệp nhất. Tôi khó mà tìm được những từ ngữ chính xác để diễn tả điều ấy, thế nhưng sự hỗ trợ ấy làm gia tăng một đức tin mà từ từ để cho Thiên Chúa ban ơn sức mạnh, bình an, can trường nôi tâm. Ý nghĩa của lời cầu nguyện hoàn vũ của Giáo Hội là những gì rất sâu xa". (bé tĩnh chuyển dịch từ Bishop of Kharkiv: war is evil, but faith comforts us like an embrace)

 

 

 

Bishop Philippe Jourdan speaks at the prayer service

Các Kitô hữu Estonia tổ chức một buổi cầu nguyện đại kết tại Nhà Thờ Công Giáo Hy Lạp Ukraine ở Tallinn vào Chúa Nhật Hiện Xuống để cầu cho hòa bình Ukraine.

Tôn giáo cũng đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, như đã có một Đan viện lịch sử của Chính Thống giáo ở Ucraina bị tàn phá, như sau:

 

Theo tuyên bố của Tòa Thượng Phụ Matxcơva, hôm 30/5/2022, đan viện lịch sử “Đức Mẹ ngủ” của Chính Thống giáo ở thành phố Svyatogorsk, thuộc khu vực Donetsk, đã bị phá hủy bởi một vụ đánh bom của Nga.

Tuyên bố cho biết thêm rằng trong cuộc tấn công có 2 đan sĩ và 1 nữ tu bị thiệt mạng, trong đó có bề trên đan viện, và 3 đan sĩ bị thương. Hiện chưa rõ số giáo dân bị chết và bị thương.

Đan viện “Đức Mẹ ngủ” ở Sviatohirsk là một tu viện lịch sử và quan trọng, thuộc quyền quản lý của Giáo hội Chính thống Ucraina. Sviatohirsk - hay Sviatogorsk - có nghĩa là “ngọn núi thiêng”.

Theo một số nguồn, nguồn gốc của tu viện có từ thế kỷ 13, khi các đan sĩ ở đan viện ở Hang đá Kiev chạy trốn cuộc xâm lược của người Mông Cổ đã tìm đến ẩn náu trong khu vực nơi họ đặt nền móng cho đời sống đan tu.

Theo hãng thông tấn SIR của Hội đồng giám mục Ý, trong gần 100 ngày chiến tranh này, các thường dân di tản đã tìm thấy nơi ẩn náu trong đan viện mặc dù thực tế khu phức hợp đã bị tấn công nhiều lần.

Vào ngày 12/3, nó bị hư hại do một cuộc không kích của Nga vào cầu Donet gần đó, lúc đó có khoảng 520 người tị nạn đang có mặt trong cơ sở này.

Vụ nổ đã làm hỏng cửa sổ và cửa ra vào của các tòa nhà đan viện và một số người bị thương do các mảnh kính của cửa sổ vỡ. Vào ngày 4/5, các cuộc pháo kích liên tiếp làm 7 người khác bị thương. (SIR 02/06/2022)

 

 

 

Giao tranh ác liệt phía đông Ukraine, Zelensky thề quyết giành lại lãnh thổ

Chiến tranh Ukraina: ''Phần lớn'' thành phố Severodonesk đã rơi vào tay quân Nga

Ukraine nói vũ khí phương Tây có thể xoay chuyển cục diện Severodonetsk

 

Lệnh cấm vận 'xóa sổ 15 năm thành tựu kinh tế Nga'

Châu Âu chia rẽ về chiến tranh Ukraina: Đánh đến cùng hay tìm cơ hội thương lượng ?

 

ChienTranhDongAu-Ngay105-106.mp3

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Jun 7, 2022 at 4:58 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 103-104
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,


ĐTC gặp gỡ các trẻ em trong sáng kiến có tên “Chuyến xe lửa của trẻ em"

 

ĐTC Phanxicô đã gặp gỡ 160 học sinh đủ mọi tôn giáo tham dự chương trình "Xe lửa của trẻ em",

được Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa với sự hợp tác của những hãng xe lửa Ý quốc tổ chức ở Vatican hôm Thứ Bảy 4/6/2022,

va trao cuộc trao đổi này, một bé Ukraine tên là Sachar đang sống ở Ukraine sau khi chạy loạn khỏi Ukraine đã thưa ĐTC rằng:

"Con không có câu hỏi nào ngoài một yêu cầu đó là ĐTC có thể đến Ukraine để cứu tất cả mọi trẻ em hiện đang khốn khổ ở đó chăng?"

 

 

"Cha mừng vì con đang ở nơi đây. Cha nghĩ rất nhiều đến trẻ em Ukraine, và vì thế mà cha đã gửi một số vị hồng y đến giúp đáp ở đó cũng như gần gũi với tất cả mọi người, với trẻ em.

Cha muốn đến Ukraine. Cha chỉ đợi cho đến lúc thực hiện nó thôi, như con biết đó, vì chẳng dễ mà thực hiện một quyết định có thể gây ra tai hại hơn là thiện ích cho toàn thế giới.

Tuần tới cha sẽ gặp gỡ các vị đại diện của chính quyền Ukraine, đến đây để nói chuyện, bao gồm cả chuyện thăm viếng khả dĩ của cha ở đó nữa. Chúng ta hãy chờ xem những gì xẩy ra nhé".

 

Pháo binh Nga thách thức tinh thần binh sĩ Ukraine

 

Lính Ukraine chạy tìm chỗ nấp vì pháo kích tấn công ở gần con đường tới Lyman, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine hôm 2/6. Ảnh: Washington Post.

 

Ukraine tuyên bố phản công, giành lại nửa Severodonetsk

Chiến tranh Ukraina: Tổng thống Zelensky thị sát Donbass


Chiến sự Sievierodonetsk: Giao tranh dữ dội trên phố, quân Ukraine cố giữ thành quả

Ukraine tuyên bố đẩy lùi 10 đợt tấn công của Nga ở Severodonetsk

Ukraina khẳng định đẩy lui hạm đội Hắc Hải của Nga ra xa 100 km

ChienTranhUkraine-Nga103-104.mp3

 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Jun 5, 2022 at 6:15 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 101-102
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

 

Giáo hoàng kêu gọi 'đàm phán thực chất' về khủng hoảng Ukraine

 

100 ngày chiến tranh Nga-Ukraine qua những con số

Sau 100 ngày, chiến sự Nga - Ukraine vẫn bất định

 

Sau 100 ngày, chiến sự Nga - Ukraine vẫn bất định - Ảnh 2.

 

5 kịch bản tương lai xung đột Ukraine

Putin bệnh nặng : Tin đồn hay sự thật bị che giấu ?

Thi thể của một quân nhân phủ đầy tuyết bên cạnh xe phóng phi đạn của quân đội Nga bị phá hủy ở ngoại ô Kharkiv, Ukraine, vào ngày 25 tháng 2 năm 2022.

ChienTranhDongAu-Ngay.101-102.mp3

TƯ LIỆU - Nadiya Trubchaninova khóc bên quan tài của con trai bà, Vadym, bị sát hại vào ngày 30 tháng 3 bởi binh lính Nga ở Bucha, Ukraine, trong lễ tang của ông tại nghĩa trang Mykulychi gần đó, ngoại ô Kyiv, vào ngày 16 tháng 4 năm 2022.

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Jun 3, 2022 at 6:22 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 100
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Giáo Hội tiếp tục đem "vui mừng và hy vọng" đến cho thế giới ngày nay, nhất là trong giai đoạn chiến tranh ở Đông Âu kéo dài cho tới ngày 100 hiện nay,

khi cống hiến cho chung nhân loại và cho riêng thành phần lãnh đạo chính trị những giáo huấn trong Hiến chế "gaudium et spes" như thế này ở đoạn 80:

 

"80. Chiến tranh toàn diện. Sự phát triển khí giới khoa học làm cho chiến tranh tăng thêm phần ghê tởm và khốc hại khôn lường.

Thực vậy, những hành động hiếu chiến đi đôi với việc xử dụng những khí giới này có thể đưa lại những tàn phá lớn lao và không phân định, do đó vượt xa giới hạn của việc tự vệ chính đáng.

Hơn nữa, nếu tận dụng tất cả những phương tiện hiện có trong các kho vũ khí của các cường quốc, thì sẽ có một cuộc tương tàn hầu như hoàn toàn và mỗi bên sẽ bị đối phương tận diệt,

đó là chưa kể đến nhiều cuộc tàn phá xảy ra trong thế giới và những hậu quả khốc hại do việc xử dụng những khí giới nói trên.

Tất cả những điều nói trên buộc chúng ta phải xét lại chiến tranh trong một tinh thần hoàn toàn mới mẻ.

Con người thời đại này phải biết rằng họ sẽ chịu trách nhiệm nặng nề về những hành động hiếu chiến của họ, vì các biến chuyển tương lai sẽ tùy thuộc nhiều ở những quyết định của họ hôm nay".

Tất cả những điều nói trên buộc chúng ta phải xét lại chiến tranh trong một tinh thần hoàn toàn mới mẻ 2. 93* Con người thời đại này phải biết rằng họ sẽ chịu trách nhiệm nặng nề về những hành

Pope: 'Everyone Must Have the Freedom to Externalize His or Her Own Faith'|  National Catholic Register

Tất cả những điều nói trên buộc chúng ta phải xét lại chiến tranh trong một tinh thần hoàn toàn mới mẻ 2. 93* Con người thời đại này phải biết rằng họ sẽ chịu trách nhiệm nặng nề về những hành động hiếu chiến

 

100 ngày chiến tranh Ukraina làm thay đổi thế giới

Tròn 100 ngày 'chiến dịch quân sự', Nga và Ukraine đều tuyên bố sẽ thắng

LHQ nói không ai chiến thắng trong xung đột tại Ukraine

Russian strikes hit outskirts of Ukrainian capital and Lviv – TodayHeadline

Ukraine tuyên bố phá đòn vu hồi của trinh sát Nga

Ukraine nói quân đội 'kháng cự thành công' ở Severodonetsk

Tình cảnh của lính Ukraine trên chiến tuyến miền đông

ChienTranhDongAu-Ngay100.mp3

 

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Giáo hoàng Francis: Lúa mì không thể là 'vũ khí chiến tranh'

 

Giáo hoàng Francis: Lúa mì không thể là vũ khí chiến tranh - Ảnh 1.

 

Theo Hãng tin Reuters, phát biểu trước hàng ngàn người tại quảng trường Thánh Peter ở Vatican,

Giáo hoàng cho biết hàng triệu người, đặc biệt là ở các nước nghèo trên thế giới, phụ thuộc vào lúa mì từ Ukraine.

Giáo hoàng kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu đối với mặt hàng này.

"Việc chặn xuất khẩu lúa mì từ Ukraine là rất đáng lo ngại, bởi vì hàng triệu mạng sống phụ thuộc vào nó, đặc biệt là ở các quốc gia nghèo".

"Tôi kêu gọi chân thành về việc tiến hành mọi nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề này, để đảm bảo quyền lợi về dinh dưỡng.

Làm ơn! Đừng dùng lúa mì, một loại lương thực cơ bản, như một vũ khí chiến tranh".

 

Phương Tây loay hoay tìm lối thoát cho 25 triệu tấn lương thực Ukraine

Cảng Klaipeda ở Litva. Ảnh: NY Times.

 

Ukraine phản công ở thành phố Severodonetsk

Ukraina kiểm soát những tuyến đường chủ chốt, ngăn đà tiến của Nga

Đệ nhất phu nhân Ukraine: Nhượng bộ lãnh thổ không chấm dứt chiến sự

Hơn 3 tháng chiến cuộc Nga - Ukraine vẫn giằng co, giải pháp nào cho đình chiến?

 

Donbass - chiến trường định đoạt tương lai Ukraine

 

Khói bốc lên ở Severodonetsk khi bị Nga tấn công

 

Binh sĩ Ukraine trước một kho hạt giống bị bốc cháy vì pháo kích ở Donetsk, Ukraine, ngày 31/5. Ảnh: Reuters.

 

ChienTranhDongAu-Ngay98-99.mp3

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, May 31, 2022 at 5:02 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 97
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Giáo Hội tiếp tục đem "vui mừng và hy vọng" đến cho thế giới ngày nay, nhất là trong giai đoạn chiến tranh ở Đông Âu kéo dài cho tới ngày 97 hiện nay,

khi cống hiến cho chung nhân loại và cho riêng thành phần lãnh đạo chính trị những giáo huấn trong Hiến chế "gaudium et spes" như thế này (tiếp tục đoạn 79 như hôm qua):

 

The Quest for the Holy Grail is Climate Change | SustainingPeople

 

 

"Dĩ nhiên, nhân loại chưa trừ được tận gốc chiến tranh.

Và bao lâu nguy cơ chiến tranh tồn tại, bao lâu chưa có quyền bính quốc tế có thẩm quyền và có đủ sức mạnh,

thì mỗi khi đã dùng hết mọi phương thế ôn hòa, các chính phủ được phép xử dụng quyền tự vệ chính đáng.

Do đó, các thủ lãnh quốc gia và những ai có trách nhiệm trong nước có bổn phận phải bảo vệ dân chúng đã được ủy thác cho mình, họ phải thận trọng trong những vấn đề nghiêm trọng như thế.

Tuy nhiên, chiến tranh để bảo vệ dân tộc một cách chính đáng là một việc, còn mưu toan đặt ách đô hộ trên các quốc gia khác lại là việc khác.

Không phải mọi việc xử dụng sức mạnh của khí giới vào mục tiêu chính trị hay quân sự đều là hợp pháp.

Không phải vì chiến tranh đã chẳng may khai diễn mà các đối phương đều được phép làm gì thì làm.

Ðối với những ai hy sinh phục vụ tổ quốc trong quân ngũ, họ cũng phải coi mình như những người đem lại an ninh và tự do cho các dân tộc.

Và nếu họ chu toàn bổn phận này, họ thực sự đóng góp vào việc củng cố hòa bình".

 

Ngày thứ 97 chiến sự Ukraine: Giành giật từng khu phố ở Severodonetsk

Ukraine khoét điểm yếu của Nga trên chiến trường miền đông

Anh nhận định Nga 'đạt thành công cục bộ' ở Donbass

Ukraine nói 'khó thắng Nga' nếu Mỹ không cung cấp pháo tầm xa

Chiến tranh Ukraina : Liên Âu đồng thuận về loạt trừng phạt thứ sáu nhắm vào Nga

Binh sĩ đầu hàng ở nhà máy Azovstal có thể đối mặt án tử

Lính tình nguyện phương Tây vỡ mộng tại Ukraine

Dân Ukraine kể khoảnh khắc tiêm kích bom Nga lao xuống nhà

Yulia Hrebnyeva đứng cạnh mảng vỡ tiêm kích Su-34 Nga và đống đổ nát từng là nhà cô ở Chernihiv, Ukraine trong ảnh công bố ngyaf 30/5. Ảnh: NY Times.

 

ChienTranhDongAu-Ngay97.mp3

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, May 30, 2022 at 6:16 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 95-96
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

 

Giáo Hội tiếp tục đem "vui mừng và hy vọng" đến cho thế giới ngày nay, nhất là trong giai đoạn chiến tranh ở Đông Âu kéo dài cho tới ngày 96 hiện nay,

khi cống hiến cho chung nhân loại và cho riêng thành phần lãnh đạo chính trị những giáo huấn trong Hiến chế "gaudium et spes" như thế này (tiếp tục đoạn 79 như hôm 21/5/2022):

 

"Về vấn đề chiến tranh, hiện có nhiều hiệp ước quốc tế mà khá nhiều quốc gia đã ký kết nhằm làm cho những hoạt động quân sự và những hậu quả của chúng bớt vô nhân đạo hơn.

Chẳng hạn có những hiệp ước liên quan đến số phận của thương binh hoặc tù bình, và nhiều thỏa ước tương tự khác. Những hiệp ước như thế cần phải được tôn trọng.

Hơn nữa, mọi người, nhất là chính quyền và những nhà chuyên môn về vấn đề này, tùy theo khả năng của mình, cần phải cố gắng làm sao cho những hiệp ước đó được hoàn hảo,

và như thế tức là họ giúp ngăn chặn một cách tốt đẹp và hữu hiệu hơn tính cách vô nhân đạo của chiến tranh.

Vả lại, cũng là một điều hợp lý nếu vì lòng nhân đạo mà có những khoản luật dành cho những người vì lý do lương tâm từ chối không xử dụng khí giới,

miễn là họ chấp nhận phục vụ cộng đoàn nhân loại dưới một hình thức khác".

Chiến thuật chia cắt giúp Nga giành lợi thế ở đông Ukraine

Ukraine mở chiến dịch ở tỉnh Kherson

Ukraine nhận tên lửa diệt hạm, pháo tự hành Mỹ

Quân Nga tiến vào trung tâm thành phố miền đông Ukraine

TT Zelensky thăm Kharkiv, bàn kế hoạch tái thiết

A handout photo from the Ukrainian Presidential Press Service shows President Volodymyr Zelensky meeting with Ukrainian servicemen during his visit to the Kharkiv region on 29 May

 

Tổng thống Ukraine sa thải lãnh đạo an ninh Kharkov

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) thăm tỉnh Kharkov, phía đông bắc nước này hôm 29/5. Ảnh: AFP.

 

NATO tuyên bố có quyền triển khai lực lượng ở Đông Âu

WHO lên án cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine trong cuộc bỏ phiếu hiếm thấy

ChienTranhDongAu-Ngay95-96.mp3

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 28, 2022 at 5:43 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 94
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Lập trường khác biệt của ĐTC và Tòa Thánh về Thượng Phụ Chính Thống Nga và nước

RUSSIA - TURKEY Paris, Greek and Russian Orthodox reach agreement. Moscow  and Constantinople closer

Đức Thượng Phụ Bartholomêô Chính Thống hoàn vũ (trái) và Đức Thượng phụ Kirill giáo chủ Chính Thống Nga

 

Đức Thượng Phụ Bartolomaios, Giáo Chủ Chính Thống Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ, cũng là vị đứng đầu của Chính Thống giáo, tuyên bố trong cuộc phỏng vấn hôm 24/5 vừa qua rằng:

Đức Thượng Phụ Chính Thống Nga không lên án chiến tranh chống Ucraina.

Tôi không biết làm sao ngài có thể biện minh cho lương tâm của mình, vì đã không làm như vậy và lịch sử sẽ phán xét ngài thế nào.

Lẽ ra Đức Thượng Phụ Kirill phải chống lại, phải phản ứng chống cuộc xâm lăng của Nga tại Ucraina và lên án chiến tranh như mọi vị Giáo Chủ Chính Thống đã làm.

Nhưng ngài đã không làm. Hành động như thế có hại cho ngài và tôi rất tiếc".

“Giữa chúng tôi và ngài có thể có những khác biệt, trong đó có vấn đề nền độc lập của Giáo Hội Chính Thống tại Ucraina.

Giáo Hội Chính Thống Nga vốn ham muốn được quyền tối thượng như Chính Thống Constantinople và muốn hạ giá tòa Thượng Phụ tại đây..."

“Tôi mong đợi người anh em Kirill trong thời điểm lịch sử này.

Thời điểm này đòi người anh em ấy hy sinh ngai tòa Thượng Phụ của mình và nói thẳng với tổng thống Putin: ‘tôi không đồng ý với tổng thống, tôi từ chức và giã từ’.

Có thể là người anh em Kirill sẽ bị tù, tôi không biết Tổng thống Putin sẽ làm gì trong trường hợp Thượng Phụ Chính Thống Nga phản ứng chống lại kế hoạch của ông,

nhưng đó là điều mà chúng tôi, cùng với các vị Giáo chủ Chính Thống khác mong đợi”.

RUSSIA-TURKEY Kirill and Bartholomew to meet at months' end for Orthodox  peace in Ukraine

 

Ngày thứ 94 chiến sự Ukraine: Nga tạo bàn đạp cho đợt tiến công mới

Chiến tranh Ukraina: Kiev hứa “làm đủ mọi cách” để bảo vệ vùng Donbass

Ukraine tuyên bố bắn rơi tiêm kích Su-35S Nga

Tên lửa tầm xa của Mỹ sẽ giúp Ukraine phản công ở Donbas?

Nga cảnh báo Mỹ cân nhắc trước khi hỗ trợ tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bộ trưởng Tài chính Nga nói cần nguồn tài chính khổng lồ cho ...


Nhà đàm phán Ukraine nói thỏa thuận với Nga 'không đáng một xu'

TDCTT-2022/ChienTranhDongAu-Ngay94.mp3

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, May 27, 2022 at 8:30 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 93
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

2022.05.26 Delegazioni interreligiosa in visita in Ucraina

Sơ Kinsey: “Người Ucraina đùm bọc nhau giữa cuộc chiến tàn khốc”

Hơn mười nhà lãnh đạo thuộc các tôn giáo khác nhau đã đến thủ đô Kiev của Ucraina trong tuần này để cùng cầu nguyện cho hòa bình ở đất nước đang bị chiến tranh tàn phá.

Phái đoàn liên tôn cấp cao đến Kiev theo lời mời của Thị trưởng Kiev, Vitali Klitschko, ba tháng sau khi bị Nga xâm lược.

Sơ Sheila Kinsey, FCJM, một thành viên trong đoàn, gồm có Công giáo, Chính thống, Hồi giáo, Tin lành và Tin lành Phúc âm.

Sơ Sheila hiện là Đồng Thư ký Điều hành của Ủy ban Sáng tạo Công lý, Hòa bình và Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ.

Sơ cho Vatican News biết, mục đích của chuyến thăm là “cầu nguyện và liên đới”, không nhằm thu thập thông tin, phái đoàn đã lắng nghe và nói chuyện với nhiều người về tình hình hiện tại của họ.

Sơ cũng ca ngợi tinh thần đoàn kết giữa những nạn nhân đang chịu đau khổ vì chiến tranh.

Điều khiến tôi cảm động khi nhìn cách người Ucraina đối xử tử tế với nhau.

Họ chỉ nói sự thật về những gì đã xảy ra, họ rất quan tâm đến hạnh phúc của nhau, thậm chí khi bạn nói chuyện với họ, bạn có thể thấy sự dịu dàng họ dành cho nhau.

Sơ Sheila nói thêm rằng những người Ucraina mà sơ gặp dường như trong họ có “cảm giác được kết nối với nhau” vượt qua các mối nguy hiểm hàng ngày mà họ phải đối mặt từ các vụ đánh bom và xâm lược quân sự.

nói: "điều này cho bạn cảm giác rằng chính quyền đang biểu lộ nhiều sự quan tâm đến họ.”

Ngày thứ 93 chiến sự Ukraine: Nga áp đảo đối phương ở Donbass

Vị trí thành phố Severodonetsk ở miền đông Ukraine. Đồ họa: BBC.

 

Nga nói bị phương Tây tấn công tổng lực

Mỹ nói Nga mất khoảng 1.000 xe tăng ở Ukraine

Ukraine hé lộ nhiệm vụ tiếp tế lực lượng tại Azovstal

Phương Tây nghi Nga ép người Ukraine rời bỏ đất nước

Người dân Ukraine tại một điểm tập kết ở Nga sau khi sơ tán khỏi tỉnh Donetsk hồi giữa tháng 2. Ảnh: AP.

 

Mỹ và Ukraine bàn thảo mối nguy leo thang khi Kyiv tiếp cận vũ khí mới

Việc làm ở Nga bắt đầu bị ảnh hưởng do lệnh trừng phạt

 

Việc làm ở Nga bắt đầu bị ảnh hưởng do lệnh trừng phạt - Ảnh 1.

 

Nga đối phó nguy cơ 'vỡ nợ kỹ thuật'

ChienTranhDongAu-Ngay93.mp3

Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 93 - Tinh Cao

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 26, 2022 at 5:37 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 92 
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>
 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

ĐTC Phanxicô sẽ chủ sự buổi lần chuỗi

ĐTC sẽ chủ sự buổi lần hạt Mân Côi vì hòa bình

 

Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi vì hòa bình như một dấu chỉ hy vọng cho những người đang đau khổ vì chiến tranh, đặc biệt tại Ucraina.

Sáng kiến được đưa ra bởi Hội đồng Toà Thánh cổ võ Tái Loan báo Tin Mừng, với nội dung:

“Vào cuối tháng kính Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Phanxicô mong muốn mang đến một dấu hiệu hy vọng cho thế giới,

những người đang đau khổ vì cuộc xung đột ở Ucraina và bị tổn thương sâu sắc bởi bạo lực của nhiều cuộc chiến vẫn đang diễn ra”.

Vào thứ Ba, ngày 31/5, lúc 6 giờ chiều theo giờ Roma, Đức Thánh Cha cùng với những người hiện diện sẽ lần chuỗi Mân Côi trước tượng Đức Maria Nữ Vương Hoà Bình tại Đền Thờ Đức Bà Cả ở Roma.

“Tất cả các tín hữu ở khắp nơi trên thế giới được mời gọi hiệp thông cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô trong lời cầu nguyện dâng lên Nữ hoàng Hòa bình,” tuyên bố khuyến khích.

Tại Đền thờ Đức Bà Cả, nhiều thành phần khác nhau sẽ cùng hiện diện với Đức Thánh Cha trong buổi cầu nguyện này, bao gồm:

các em vừa được Rước lễ lần đầu và Thêm sức trong những tuần gần đây, Hướng đạo sinh, các gia đình từ Cộng đoàn Ukraina ở Roma,

đại diện của phong trào Giới trẻ theo Đức Mẹ (GAM), các thành viên của Quân đoàn Hiến binh Vatican và Đội cận vệ Thụy Sĩ, và ba giáo xứ ở Rôma lấy thánh hiệu Đức Maria Nữ hoàng Hòa bình, cùng với các thành viên của Giáo triều Rôma.

Kết nối từ xa, một số đền thánh quốc tế trên thế giới cũng tham gia buổi cầu nguyện này. Các đền thánh sẽ cầu nguyện với kinh Mân Côi cùng lúc với Đức Thánh Cha, và sẽ được kết nối thông qua kênh truyền trực tiếp từ Rôma.

Ngày thứ 92 chiến sự: Nga tăng cường tấn công ở đông Ukraine

Chiến tranh Ukraina: Quân Nga đồng loạt oanh kích hơn 40 đô thị vùng Donbass

Chiến tranh Ukraina: Quân Nga siết chặt gọng kềm vùng Luhansk

Ukraine nói chiến sự miền đông 'khốc liệt cực điểm'

Anh nhận định lính dù Nga hứng 'tổn thất đáng kể' tại Ukraine

Mẫu tên lửa diệt hạm có thể giúp Ukraine răn đe Nga

Ukraina muốn có hành lang an toàn ở cảng Odessa để xuất khẩu nông phẩm

 

Ukraine bans all imports from Russia, Calling for tough economic sanctions  - JDAAS Live

 

Sáp nhập hay công nhận độc lập ? Nga định hình số phận miền đông nam Ukraina

 

Sáp nhập hay công nhận độc lập ? Nga định hình số phận miền đông nam Ukraina

 

 

 

ChienTranhDongAu-Ngay92.mp3 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 25, 2022 at 6:08 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 91 
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Pope Francis denounces Europe's migrant crisis as 'shipwreck of  civilization' – POLITICO

 

Trong khi Đông Âu đang xẩy ra chiến tranh võ trang tới ngày 90, 24/5/2022, thì ở Hoa Kỳ cũng diễn ra chiến tranh văn hóa chết chóc: dân chủ phá thai và cộng hòa bạo lực.
Vào thời điểm đúng 90 ngày, 24/5/2022, từ khi một Putin của đại cường nga gây chiến để xâm chiếm Ukraine,
Hoa Kỳ cũng xẩy ra một cuộc khủng bố bởi giới trẻ tại một trường tiểu học ở Texas, lấy mất mạng sống của 19 em học sinh và 2 cô giáo liều mạng cứu các em.

Vào cuối buổi triều kiến chung sau bài giáo lý thứ 11 về tuổi già hôm nay, 25/5/2022, ĐTC Phanxicô đã nghẹn ngào lên tiếng như sau:
"Tôi tan nát cõi lòng về cuộc tàn sát tại trường tiểu học ở Texas. Tôi cầu nguyện cho các em và người lớn bị sát hại cũng như cho gia đình của họ.

Đã đến lúc phải nói đủ rồi về nạn tha hồ buôn bán các loại vũ khí. Tất cả chúng ta hết sức cố gắng để những thảm cảnh này không bao giờ còn xẩy ra nữa"

 

Đức Hồng Y Cupich TGM Chicago Hoa kỳ đã twitter ngay chính hôm xẩy ra vụ việc khủng bố này như sau:
"Khi tôi suy nghĩ về cuộc tàn sát mới nhất ở Mỹ đây, tôi cứ quanh quẩn với các vấn nạn: ...
Chúng ta yêu gì hơn: các khí vụ chết chóc hay tương lai của chúng ta?

Khoản Tu Chính Án 2 không xuất phát từ Núi Sinai. Quyền mang khí giới chẳng bao giờ lại quan trọng hơn là mạng sống con người.

Con em của chúng ta cũng có quyền nữa. Các viên chức được chọn bầu của chúng ta phải có nhiệm vụ về luân lý bảo vệ chúng"

 

ĐGM Daniel Flores ở Brownsville cũng đã twitter hôm 25/5/2022 như thế này:
"Đừng có nói với tôi là súng ống chẳng có vấn đề gì. Tôi chán nghe điều ấy rồi.

Bóng tối trước hết chụp bắt con em của chúng ta để rồi chúng lại sát hại con em của chúng ta, bằng việc sử dụng súng còn dễ hơn là uống viên aspirin nữa.

Chúng ta thần thánh hóa các khí cụ chết chóc để rồi ngỡ ngàng khi thấy tử thần sử dụng chúng"

 

Thật là phũ phàng và mỉa mai, càng là cường quốc, như Nga và Mỹ hiện nay, lại càng quay cuồng với văn hóa chết chóc và tôn sùng tử thần hơn ai hết và hơn bất cứ đâu hết.

 

Nga kiểm soát thêm thị trấn miền đông Ukraine

Ukraine đăng video UAV tự sát tập kích xe tăng Nga

Nga quyết chiếm Donbas, liệu Ukraine có đành nhượng đất?

Cuộc sống đảo lộn ở Nga sau ba tháng chiến sự Ukraine

Những nông dân giữa hai làn đạn pháo

Bucha hồi sinh 

Tướng Ukraine nói cục diện chiến sự sẽ đảo chiều vào tháng 8

 

ChienTranhDongAu-Ngay91.mp3

 

 

Những mốc chính trong ba tháng chiến sự Nga - Ukraine

 

 

 

 

 

 

\

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, May 24, 2022 at 6:28 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 90
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Cardinal Pietro Parolin in Cascia, Italy

 

 

Trong Thánh lễ Chúa Nhật 22/5/2022 ở Umbria Ý quốc, ngày tưởng nhớ Thánh Rita ở Cascia, vị thánh quan thày của những là bất khả, 

Đức Hồng Y quốc vụ khanh của Tòa Thánh Parolin đã xin thánh nhân chuyển cầu cho hòa bình ở Ukraine, với tâm tưởng như sau:

 

"Ở miền đất đức tin và hòa bình Umbria đây (Umbria cách Cascia quê quán của Thánh Rita 1 tiếng), 

tôi hy vọng những cuộc thương thảo được bắt đầu lại sớm bao nhiêu có thể, nhờ đó chúng ta cuối cùng tiến tới một nền hòa bình rất cần thiết.

Tôi xin ký thác rất nhiều ý nguyện của ĐTC Phanxicô, vị đã không thôi lên tiếng hàng ngày 

để làm sao cho cơn lốc xoáy lạc loài của chết chóc ở Ukraine được chấm dứt sớm bao nhiêu có thể.

Bạo lực không bao giờ có thể giải quyết được các cuộc xung khắc mà con gia tăng hơn những hậu quả thảm khốc nữa.

Chúng ta cảm nghiệm thấy điều này hằng ngày, và tôi lấy làm lạ là

tại sao chúng ta không thể thấy được từ lịch sử cùng với các biến cố hiện nay rằng việc sử dụng võ lực chỉ làm tệ hại hơn các vấn đề mà thôi"


 

Ngày thứ 90 chiến sự Ukraine: Nga tấn công tổng lực ở miền đông

 

Vị trí thành phố Severodonetsk ở miền đông Ukraine. Đồ họa: BBC.

 

Ba tháng Nga bế tắc trên chiến trường Ukraine

Quân nhân Ukraine tại Lysychansk, Donbass, hôm 23/5. Ảnh: AFP.

 

 

Chiến tranh Nga-Ukraina bước sang tháng thứ Tư, hàng chục ngàn người thiệt mạng ở cả hai bên

Ukraine economy to shrink by almost half this year, World Bank forecasts |  World Bank | The Guardian

Nga nói không có 'hạn chót' cho chiến dịch quân sự ở Ukraine

Một nhà ngoại giao Nga ở LHQ từ chức để phản đối chiến tranh Ukraina

Không sợ bị bỏ tù khi nói lên sự thật cuộc chiến của Nga ở Ukraine

 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, May 23, 2022 at 6:03 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 89
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>



Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

2022.05.21 Arcivescovo Paul Gallagher a Kiev con arcivescovo maggiore Sviatoslav Shevchuk e nunzio apostolico Visvaldas Kulbokas

 

 

Đức TGM Gallagher: Tôi đã gặp những người bị thương đầy lòng can đảm

 

Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Toà Thánh phát biểu tổng kết về chuyến thăm Ucraina rằng:

ĐTC vẫn có thể tiếp tục đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết cuộc xung đột này, luôn có những khả thể.

Chúng ta cần cẩn trọng để tránh cuộc tái chạy đua vũ trang ở Châu Âu và thế giới."

“Người dân Ucraina thực sự là một dân tộc đang bị thương, đồng thời cũng rất can đảm và quyết tâm:

chúng ta không thể coi thường nỗi đau lớn của dân tộc vĩ đại này...

Chúng ta phải tái cam kết giải quyết xung đột thông qua đối thoại ngoại giao và chính trị”.

Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, hiện đã kết thúc chuyến thăm tại Ucraina và chia sẻ điều đó với Vatican News.

 

 

Ngày thứ 89 chiến sự Ukraine: Ông Zelensky nói xung đột đứng trước bước ngoặt

 

Thành phố Ukraine có thể là 'Mariupol thứ hai'

Diễn biến chiến sự tại miền đông Ukraine sau gần ba tháng giao tranh. Đồ họa: BBC.

 

Bên trong nhà máy Azovstal sau khi lực lượng Nga tiếp quản

Những xạ thủ bắn tỉa nơi chiến tuyến đông Ukraine

 

Lính bắn tỉa ngắm bắn tại một căn nhà bỏ hoang ở thị trấn Maryinka, tỉnh Donetsk. Ảnh: Washington Post.

 

Đệ nhất phu nhân Ukraine trải lòng chuyện gia đình ly tán

Tổng thống Ukraine Zelensky (phải) và Đệ nhất phu nhân Zelenska dự tang lễ của cố lãnh đạo Leonid Kravchuk ở Kiev hôm 17/5. Ảnh: Reuters.

ChienTranhDongAu-Ngay89.mp3 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 22, 2022 at 6:55 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 88
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>



Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Ngoại trưởng Toà Thánh, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, đã bắt đầu chuyến thăm ba ngày đến Ucraina từ chiều thứ Tư để mang đến sự gần gũi của ĐTC Phanxicô với những người bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến đang diễn ra ở quốc gia Đông Âu.

Chuyến thăm bắt đầu từ ngày 18/4 tại thành phố phía tây Lviv, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã đến thăm Đức Tổng Giám mục Công giáo Hy Lạp địa phương Igor Vozniak tại Toà giám mục và cầu nguyện cho người dân Lviv và Ucraina.

Đức Tổng Giám mục Gallagher đã được Đức Tổng Giám mục theo nghi lễ Latinh Mieczysław Mokrzycki của Lviv, và Đại sứ Ucraina tại Tòa Thánh, ông Andriy Yurash chào đón tại vùng biên giới với Ba Lan tại Korczowa-Krakovets

trong chuyến thăm đánh dấu kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa thánh và Ucraina, và sẽ tập trung vào cuộc chiến đang diễn ra ở nước này.

2022.05.19 VN Ucraina Gallagher

Tại đây, Đức Tổng giám mục Gallagher cảm ơn sự chào đón và bày tỏ niềm vui khi có thể đến thăm Ucraina. Ngài nói:

 “Tôi cảm thấy hân hạnh được cầu nguyện với Đức Tổng giám mục Lviv và những người Công giáo của thành phố này, nhân danh Đức Thánh Cha, tôi ban phép lành cho thành phố, người dân Ucraina, và cầu nguyện cho hòa bình.”

Sau đó, Ngoại trưởng Toà Thánh cũng đã đến thăm các trung tâm tị nạn tại giáo xứ thánh Gioan Phaolô II và tu viện Benedictine ở Solonetz.

Ngày 19/5, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã gặp Chủ tịch của Lviv, ông Maksym Kozytskyy, và Đức TGM Sviatoslav Shevchuk của Kiev-Halyč, là vị đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp-Ucraina,

và chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, Đức Tổng Giám mục Stanisław Gądecki.

Vào thứ Sáu 20/5, Ngoại trưởng Toà Thánh gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ucraina, ông Dmytro Kuleba tại Kyiv và thăm các địa điểm chiến tranh gần thủ đô và tổ chức một cuộc họp báo.

2022.05.20 S.E.R. Gallagher e Dmytro Kuleba, conferenza stampa a Kyiv

Tại cuộc họp báo ở Kiev với Bộ trưởng Ngoại giao Ucraina Dmytro Kukeba, Ngoại trưởng Toà Thánh, Đức TGM Paul Richard Gallagher nói:

Chuyến thăm của tôi nhằm thể hiện sự gần gũi của Tòa thánh và ĐTC Phanxicô đối với người dân Ucraina, đặc biệt trong bối cảnh Nga tấn công Ucraina.” 

Tôi đảm bảo với ngài rằng Đức Thánh Cha và những cộng sự thân cận nhất ngài, bao gồm cả tôi, đang cảm thấy đau khổ khi có nhiều người chết, nhiều hình thức bạo lực,

sự hoang tàn tại các thành phố và cơ sở hạ tầng, sự chia ly của rất nhiều gia đình, và việc di dời và tị nạn của hàng triệu người.”

 

 

Ngày 88 chiến sự: Ukraine tuyên bố không nhượng bộ Nga

 

Sáu lính Ukraine 'chết khi kích nổ kho đạn ở Azovstal 

Nhóm lính Ukraine cuối cùng rời nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol hôm 20/5. Ảnh: BQP Nga.

 

Tổng thống Ukraine: Tình hình Donbass 'cực kỳ khó khăn'

Ukraine nói không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào 'có yếu tố nhượng bộ lãnh thổ' với Nga

Tướng Mỹ chê tên lửa siêu vượt âm Nga 'kém hiệu quả'

Tiêm kích MiG-31 Nga mang tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal trong diễn tập ngày 19/2. Ảnh: BQP Nga.

 

Chiến tranh Nga-Ukraine: Diễn biến và hệ quả sẽ như thế nào?

 

 

ChienTranhDongAu-Ngay88.mp3

 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 21, 2022 at 6:31 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 87
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Giáo Hội tiếp tục đem "vui mừng và hy vọng" đến cho thế giới ngày nay, nhất là trong giai đoạn chiến tranh ở Đông Âu kéo dài cho tới ngày 87 hiện nay,

khi cống hiến cho chung nhân loại và cho riêng thành phần lãnh đạo chính trị những giáo huấn trong Hiến chế "gaudium et spes" như thế này (tiếp tục đoạn 78 như ngày hôm qua):

 

"Ðứng trước thảm trạng này của nhân loại,

(như Công đồng đã nhận định ở đoạn trên, được trích dẫn hôm qua:

- cho tới nay trên một vài miền chiến tranh vẫn còn hàng ngày liên tục tàn phá...

- người ta sử dụng những khí giới khoa học đủ loại trong chiến tranh...

- chiến tranh ngấm ngầm kéo dài với những phương pháp mới quỷ quyệt và tàn bạo...

- những phương pháp khủng bố được coi như một hình thức mới của chiến tranh...)

tiên vàn Công Ðồng muốn nhắc nhở đến giá trị ngàn đời của quyền lợi tự nhiên của các dân tộc và những nguyên tắc phổ quát của nó.

Chính lương tâm nhân loại công bố những nguyên tắc đó một cách càng ngày càng cương quyết hơn.

Những ai mưu toan hành động ngược lại những nguyên tắc đó cũng như những ai ra lệnh những hành động như thế, đều phạm tội ác cả;

sự thừa lệnh mù quáng cũng không đủ để chạy tội cho những người tuân theo những mệnh lệnh trên.

Trong số những hành động tội ác trên, trước hết phải kể đến hành động tiêu diệt một chủng tộc, một dân tộc hay một dân tộc thiểu số bằng bất cứ lý do hay phương pháp nào.

Những hành động như thế phải được gắt gao lên án như những tội ác đáng ghê tởm.

Và phải hết sức ca ngợi tinh thần can đảm của những người dám công khai chống đối lại những kẻ ra lệnh thi hành những tội ác trên".

 

 

Ngày 87 chiến sự Ukraine: Nga tuyên bố chiến thắng ở Mariupol

Tổng thống Ukraine tiết lộ tổn thất khi tiếp tế pháo đài Azovstal

Trực thăng Mi-8 Ukraine diễn tập hồi năm 2021. Ảnh: Jetphotos.

 

Tổng thống Ukraine: Chỉ ngoại giao mới chấm dứt được chiến sự

Chiến tranh Ukraina: Chính sách của Putin bị phản đối ngay trên đài nhà nước Nga

Ý đề xuất với Liên Hiệp Quốc kế hoạch hòa bình "4 bước" cho Ukraina

 

Những người không dám rời ga tàu điện ngầm Kharkov

 

Người dân trú ẩn trong ga tàu điện ngầm ở quận Saltivska, thành phố Kharkov, miền đông Ukraine, hôm 19/5. Ảnh: AFP

 

ChienTranhDongAu - Ngay 87.mp3 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, May 20, 2022 at 6:13 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 86
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Giáo Hội tiếp tục đem "vui mừng và hy vọng" đến cho thế giới ngày nay, nhất là trong giai đoạn chiến tranh ở Đông Âu kéo dài cho tới ngày 86 hiện nay,

khi cống hiến cho chung nhân loại và cho riêng thành phần lãnh đạo chính trị những giáo huấn trong Hiến chế "gaudium et spes" như thế này (tiếp tục đoạn 79 như 2 ngày vừa rồi):

 

Ðoạn 1: Tránh Chiến Tranh

79. Giảm thiểu sự vô nhân đạo của chiến tranh.

Mặc dù những trận chiến tranh gần đây đã gây cho thế giới chúng ta những thiệt hại quá nặng nề về vật chất cũng như tinh thần,

thế mà cho tới nay trên một vài miền chiến tranh vẫn còn hàng ngày liên tục tàn phá.

Lại nữa, khi người ta sử dụng những khí giới khoa học đủ loại trong chiến tranh

thì tính cách dã man của chiến tranh lăm le đưa những kẻ tham chiến tới một sự man rợ còn khốc hại hơn những ngày trước.

Vả lại, hoàn cảnh phức tạp ngày nay và những mối bang giao rối ren giữa các quốc gia

càng giúp cho chiến tranh ngấm ngầm kéo dài với những phương pháp mới quỷ quyệt và tàn bạo.

Trong nhiều trường hợp, sự xử dụng những phương pháp khủng bố được coi như một hình thức mới của chiến tranh.

 

 

Ngày thứ 86 chiến sự Ukraine: Nga đẩy mạnh chiến dịch ở Donbass

Chỉ huy Ukraine trong nhà máy Azovstal quyết không đầu hàng

Thiếu tá Bohdan Krotevych, một chỉ huy Tiểu đoàn Azov, trong ảnh đăng trên mạng xã hội hôm 18/5. Ảnh: Twitter/Bohdan Krotevych.

 

Binh sĩ Ukraine tại Azovstal nhận lệnh ngừng kháng cự

 

Tương lai của hơn 1.700 hàng binh Ukraine từ pháo đài Azovstal

 

Lính Ukraina vừa mệt mỏi vừa quyết tâm

Tổng thống Ukraine mô tả tình hình Donbass 'như địa ngục'

 

Ukraine cáo buộc Nga chặn hơn 1.000 ôtô sơ tán

Anh nói Nga cách chức tư lệnh Hạm đội Biển Đen

 

Nga chi hơn 300 triệu USD một ngày cho quốc phòng

Gặp khó ở Ukraine, Nga cho người trên 40 tuổi đăng ký nhập ngũ

Hiện tại, chỉ người Nga từ 18-40 tuổi và người nước ngoài từ 18-30 tuổi mới được đăng ký vào quân đội Nga.

ChienTranhDongAu-Ngay86.mp3 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 19, 2022 at 7:04 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu Ngày 85
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Giáo Hội tiếp tục đem "vui mừng và hy vọng" đến cho thế giới ngày nay, nhất là trong giai đoạn chiến tranh ở Đông Âu kéo dài cho tới ngày 85 hiện nay,

khi cống hiến cho chung nhân loại và cho riêng thành phần lãnh đạo chính trị những giáo huấn trong Hiến chế "gaudium et spes" như thế này (tiếp tục đoạn 78 như 2 ngày vừa rồi):

 

Do đó, trong khi "thực thi chân lý trong bác ái" (Eph 4,15), mọi Kitô hữu được khẩn thiết kêu mời hãy kết hiệp với những người thực sự yêu chuộng hoà bình để cầu khẩn và thiết lập hòa bình 91*.

"Cũng trong tinh thần đó, chúng tôi không thể không ca ngợi những ai tranh đấu cho quyền lợi mà không dùng bạo động,

nhưng dùng những phương tiện tự vệ sẵn có cho những người yếu kém, miễn sao không hại đến quyền lợi và bổn phận của người khác và của cộng đoàn.

Bao lâu con người còn là những kẻ tội lỗi, hiểm họa chiến tranh còn đe dọa và vẫn sẽ còn đe dọa cho tới khi Chúa Kitô đến.

Tuy nhiên, nhờ kết hiệp trong bác ái, con người thắng vượt tội lỗi và cũng thắng vượt bạo động cho tới khi lời sau đây được hoàn tất:

'Họ sẽ rèn gươm thành lưỡi cày và giáo thành lưỡi liềm.

Các dân tộc sẽ không rút gươm đâm chém nhau và sẽ không còn tập luyện để chiến đấu' (Is 2,4)".

 

Cảnh sát giải cứu người dân kẹt trong đống đổ nát do không kích ở thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk, Ukraine hôm 19/5. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát giải cứu người dân kẹt trong đống đổ nát do không kích ở thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk, Ukraine hôm 19/5. Ảnh: Reuters.

Mariupol Theater Death Toll Likely Much Worse Than Reported

Pro-Russia separatists claim control of Mariupol port - Newspaper - DAWN.COM

ICC faces 'myriad challenges' to prosecute war crimes in Ukraine | The  Japan Times

Ukraine war: Mariupol buries its dead as civilian toll in the besieged port  city passes 1,200 | Daily Mail Online

 

Ngày thứ 85 chiến sự: Nga vạch tương lai cho miền nam Ukraine

Nga có thể đã đổi chiến thuật tấn công ở đông Ukraine

Đã có bao nhiêu lính Nga tử trận tại Ukraina?

 

Lính Nga giết dân thường Ukraine xin được 'tha thứ'

 

ChienTranhDongAu-Ngay85.mp3 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 18, 2022 at 7:14 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay: Chiến tranh Đông Âu - Ngày 84
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Giáo Hội tiếp tục đem "vui mừng và hy vọng" đến cho thế giới ngày nay, nhất là trong giai đoạn chiến tranh ở Đông Âu kéo dài cho tới ngày 84 hiện nay,

khi cống hiến cho chung nhân loại và cho riêng thành phần lãnh đạo chính trị những giáo huấn trong Hiến chế "gaudium et spes" như thế này:

 

"Nhưng như thế chưa đủ (cho dù "mỗi người phải luôn luôn kiềm chế dục vọng của mình", như đã trích dẫn hôm qua, ở đầu khoản 78, khoản được tiếp nối sau đây:)

Hòa bình ấy chỉ có được trên trần gian, nếu giá trị của từng cá nhân được đảm bảo và mọi người tin tưởng cũng như tự nguyện san sẻ cho nhau những của cải tinh thần và tài năng của họ.

Ý chí cương quyết muốn tôn trọng người khác, những dân tộc khác cũng như phẩm giá của họ và sự ân cần thực thi tình huynh đệ là những điều kiện thiết yếu để xây dựng hòa bình.

Như thế, hòa bình cũng là kết quả của tình thương, một thứ tình thương vượt xa những gì công bằng có thể đem đến.

Phát sinh từ tình yêu tha nhân, hòa bình trần gian là hình ảnh và là kết quả của hòa bình Chúa Kitô, hòa bình do Ðức Chúa Cha mà đến.

Vì chính Chúa Con Nhập Thể là thái tử hòa bình đã dùng thập giá Người để hòa giải mọi người với Thiên Chúa;

Người đã tái lập sự hiệp nhất mọi người thành một dân tộc và một thân thể. Người đã hủy diệt hận thù trong chính xác thể Người 1,

và sau khi đã khải hoàn phục sinh, Người đã đổ tràn Thánh Thần tình yêu đầy lòng con người".

 

 

82 ngày lực lượng Nga vây hãm Mariupol

 

Xe bọc thép thuộc lực lượng thân Nga gần nhà máy Azovstal ở Mariupol ngày 12/4. Ảnh: Reuters.

 

Nga tuyên bố gần 1.000 lính Ukraine ở Azovstal ra hàng

Lính Ukraine lên xe buýt rời khu vực nhà máy thép Azovstal sau khi đầu hàng lực lượng Nga hôm 17/5. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

 

Lý do Ukraine không thể giải vây cho pháo đài Azovstal

 

Chiến tranh Ukraina: Nga chiếm được Mariupol, nhưng đang để vùng Donbass vuột khỏi tầm tay

Cựu đại tá Nga cảnh báo tình hình tồi tệ với chiến dịch ở Ukraine

Ukraine đánh giá xung đột bước vào 'giai đoạn kéo dài'

Lính Nga nhận tội trong phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh ở Ukraine 

ChienTranhDongAu-ngay84.mp3 

https://youtu.be/z7RpRKGzqwA

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, May 17, 2022 at 6:51 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay: Chiến Tranh Đông Âu ngày 83
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com> 

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Chúa Kitô không phải chỉ ở cùng Giáo Hội cho đến tận thế (xem Mathêu 28:20), mà còn ở cùng nhân loại nữa, qua sự hiện diện và chứng từ của Giáo Hội nữa.

Đó là lý do Công Đồng Chung Vaticanô II (11/10/1962 - 8/12/1965) đã nhận thức về bản thân mình, về căn tính của mình là "Ánh sáng muôn dân - Lumen gentium" (nhan đề của Hiến chế tín lý về Giáo Hội ngày 21/11/1964),

nhờ đó và vì thế, Giáo Hội mới có thể đem "vui mừng và hy vọng - gaudium et spes" (nhan đề của Hiến chế mục vụ về Giáo Hội ngày 7/12/1965) đến cho thế giới ngày nay.

 

Riêng về lãnh vực chính trị, liên quan đến công lý và hòa bình, nhất là trong tình trạng xẩy ra chiến tranh, đặc biệt ở trong thời điểm được ĐTC Phanxicô cảm nhận đang diễn ra thế chiến thứ 3 phân mảnh ở các nơi trên thế giới,

giờ đây, thế chiến thứ 3 này lại càng sáng tỏ hơn nơi Ukraine, một chiến trường và là một cuộc chiến ủy nhiệm, nơi các đại cường đang đấu với nhau bằng các thứ vũ khí, giữa đại cường Nga gây chiến và Tây phương trợ chiến.

Giáo Hội đã nhận định và huấn dụ như thế nào về chiến tranh và hòa bình để mang lại "vui mừng và hy vọng" cho chung nhân loại cũng như cho hai phe lâm chiến, nhất là cho bên gây chiến?

Xin hãy đọc chương cuối cùng (phần II chương 5) của Hiến chế "Vui mừng và hy vọng" ở những trích đoạn cần thiết sau đây (bản dịch của Giáo hoàng Học Viện Piô X Đà Lạt 1972):

 

78. Bản chất của hòa bình. Hòa bình không hẳn là vắng bóng chiến tranh, cũng không chỉ được giản lược vào sự quân bình hóa giữa các lực lượng đối phương, cũng không phát xuất do một nền cai trị độc tài, nhưng theo đúng định nghĩa thì hòa bình là "công trình của công bằng" (Is 32,7). Hòa bình là kết quả của một trật tự đã được chính Thiên Chúa, Ðấng Sáng Lập, ghi khắc vào xã hội loài người và phải nhờ những người luôn luôn khao khát một nền công bằng hoàn hảo hơn thể hiện ra trong hành động. Thật thế, mặc dù tự bản chất công ích của nhân loại dĩ nhiên phải được định luật đời đời qui định, tuy nhiên trong những đòi hỏi cụ thể của nó, công ích vẫn phải chịu những thay đổi không ngừng với diễn biến của thời gian. Do đó, hòa bình không bao giờ đạt được một lần là xong, nhưng phải xây dựng mãi mãi. Hơn nữa, vì ý chí của con người yếu đuối và bị tội lỗi làm tổn thương, do đó muốn có hòa bình mỗi người phải luôn luôn kiềm chế dục vọng của mình và chính quyền phải canh phòng cẩn thận.

 

Ngày thứ 83 chiến sự Ukraine: Pháo đài Azovstal thất thủ

 

 

 

Thiết giáp thuộc đơn vị vũ trang của phe ly khai thân Nga hộ tống đoàn xe buýt chở binh sĩ Ukraine đẫ đầu hàng rời nhà máy Azovstal ngày 17/5. Ảnh: Reuters.

 

Ukraine tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu tại Mariupol

Ukraine thay chỉ huy Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ

Ukraina thử nghiệm vũ khí của phương Tây viện trợ

Tìm yên bình giữa chiến sự Ukraine

Ukraine muốn 'thoát Nga', người Việt 'tự lo' cho người Việt sang Ba Lan tỵ nạn

Putin và cuộc chiến bị đánh tráo khái niệm ở Ukraine

A Soviet soldier pictured hoisting a flag over the Reichstag in 1945

Russian President Vladimir Putin attends a military parade on May 9, 2014 in Sevastopol, Russia

 

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.124.mp3

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, May 16, 2022 at 6:32 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay: Chiến tranh Đông Âu ngày 82
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Cuộc chiến ở Ukraine do đại cường Nga của nhân vật đầy tham vọng chính trị Putin ngông cuồng xâm chiếm đến bị sa lầy cho đến hết ngày 82 mà vẫn càng lúc sâu hơn, nhưng vẫn không tự rút quân trong danh dự,

thi như thế dường như Chúa không tự động làm phép lạ như sung rụng trong lúc này, như lòng mong đợi của chúng ta, vì những gì con người không làm được chỉ có Chúa mới làm được thôi, nhưng cho tới nay vẫn chưa thấy Ngài ra tay...

 

Trong trường hợp Chúa không ra tay tự động làm phép lạ chấm dứt chiến tranh, như Ngài đã từng làm trước thế giới cách đây hơn kém 30 năm, khi khối cộng sản Đông Âu tự động sụp đổ năm 1989, và Nước Nga trở lại ngày 25/12/2991, thì có nghĩa là Ngài đang chờ, bởi "giờ của Tôi chưa đến" (Gioan 2:4), hay nói cách khác, giờ của Ta sẽ đến khi hội đủ điều kiện, như trong trường hợp Mẹ Maria đã làm cho giờ Con Mẹ tới ở tiệc cưới Cana, khi Mẹ đến với nhóm phục tiệc.

Vâng, đúng thế, tự mình và một cách đại đồng, con người nói chung và con người ngày nay nói riêng, không thể nào cải thiện đời sống, để có thể cân bằng cán cân tội phúc, đúng hơn cán cân phúc nặng hơn cán cân tội để nhờ đó        Chúa buông tay ra cho nhân loại thoát khỏi chiến tranh, nên phải cần đến một nhóm khiêm hạ âm thầm phục vụ đại diện thực hiện theo những gì được Mẹ Maria đầy ơn phúc chỉ dẫn: "Người bảo gì hãy làm theo" (Gioan 2:5).

Theo chiều hướng của Thánh Mẫu Thương Xót Fatima năm 1917 thì thành phần được Mẹ hướng dẫn để làm cho giờ Chúa đến, nhờ đó, nhân loại tội lỗi nói chung, và nạn nhân chiến tranh Ukraine nói riêng, được thưởng thức "rượu ngon" (Gioan 2:10) đó là đạo binh thương xót, hình ảnh một đoàn Kitô hữu, bao gồm đủ mọi thành phần trong Giáo Hội, từ giáo hoàng trở xuống giáo dân, đã bị sát hại dưới chân Thánh giá trên đỉnh ngọn núi dốc đứng, bởi đã sống đức tin tuân phục được thể hiện bằng một đức ái trọn hảo..., nên máu của họ đã được hai vị thiên thần đứng hai bên cánh Thánh giá thu vào bình pha lê để vẩy lên những linh hồn cần đến LTXC hơn, như nhân vật Putin và giáo chủ Kirill!

bé tĩnh 

 

 

Ngày thứ 82 chiến sự: Anh nói Belarus có thể kìm chân quân Ukraine

 

 

NATO nói Ukraine có thể thắng Nga

Crucial decisions on NATO membership expected from Finland, Sweden this  week | PBS NewsHour

 

Ngoại trưởng Đức : Các nước NATO sẵn sàng trợ giúp quân sự chừng nào Ukraina còn cần

 

Finland, Sweden inch closer to seeking NATO membership

 

NATO - cái gai ngày càng lớn trong mắt Nga

 

7 thập kỷ đông tiến của NATO. Đồ họa: Statista

 

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.tap123.mp3

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 15, 2022 at 6:08 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến tranh Đông Âu ngày 81
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Nếu chiến tranh Đông Âu hiện nay tự nó bất khả chấm dứt, như đã đề cập đến mấy giải pháp trước đây: dù đàm phán, vũ khí, hay tự ý v.v., thì chỉ còn trông chờ phép lạ từ trời mà thôi.

Vâng, theo mạc khải thần linh, phép lạ có thể xẩy ra ở 2 trường hợp: một là chính chúng ta tin tưởng xin Chúa làm, hai là Chúa tự động làm để cho chúng ta tin.

Trong trườnghợp Chúa tự động làm để chúng ta tin, như Người đã phục quang cho người mù từ lúc mới sinh (xem Gioan 9:1-38),

 thì dù có cứng lòng như tảng đá chắn cửa mồ vẫn không thể nào cản lại được Đấng phục sinh từ trong cõi chết,

hay dù có khép kín như cửa nhà Tiệc Ly nơi các tông đồ ẩn trốn người Do Thái thì Đấng "là sự sống lại và là sự sống" (Gioan 11:25) vẫn có thể ở giữa họ và ban bình an cho họ.

 

Trong trường hợp chiến tranh Đông Âu hiện nay, Chúa có thể ra tay làm phép lạ cho mọi người tin,
ở chỗ Ngài khiến nhân vật gây chiến và muốn xâm chiếm Ukraine với bất cứ giá nào, nhưng càng ngày càng sa lầy, trước sau rồi cũng thua, 
đáp ứng lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô, sẵn sàng để ngài sang Nga, sau đó, lợi dụng dịp này Nga chấm dứt chiến tranh theo lời kêu gọi của vị ĐGH,\
thì như thế Nga chẳng những rút lui một cách vinh dự, mà còn lấy lại được uy tín đã mất của mình nơi chiến cuộc Ukraine nữa.

Nếu phép lạ do chính Chúa tự động làm như thế không xẩy ra thì sao?
Bởi chưa tới thời điểm của Ngài, hay bởi chúng ta bất xứng với phép lạ của Ngài, hoặc phép lạ của Ngài lại càng khiến con người ỷ lại,
thậm chí phép lạ của Ngài còn bị con ngưòi vô thần duy vật ngày nay xuyên tạc, cho rằng quỉ con bị khử trừ bởi quỉ tướng (xem Luca 11:14-23).
Nếu thế thì thì phải sử dụng đến cách thứ hai, đó là do chính chúng ta xin Thiên Chúa làm một phép lạ.... (còn tiếp)

 

bé tĩnh

 

Con sông phân đôi chiến tuyến đông Ukraine

Anh nói Nga mất 1/3 lực lượng ở Ukraine

Xe tăng của lực lượng ly khai thân Nga ở Mariupol, Ukraine ngày 22/4. Ảnh: RIA Novosti.

 

Đoàn thượng nghị sĩ Mỹ thăm Kiev

Đoàn thượng nghị sĩ Mỹ gặp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Kiev ngày 14/5. Ảnh: Reuters.

 

Ukraine: Cuộc chiến tranh điệp viên trong thời chiến

Vì sao Ukraine ngưng trung chuyển khí đốt?

Vì sao Ukraine ngưng trung chuyển khí đốt? - Ảnh 1.

 

Bài hát ‘‘Stefania’’ của Ukraina đoạt giải Eurovision 2022: Giải thưởng của tình liên đới

 

Ukraine's Kalush Orchestra Wins Eurovision With 'Stefania' – Hot Movies News

 

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.122.mp3 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 14, 2022 at 6:00 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến Tranh Đông Âu ngày 80
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

ĐTGM Paul Richard Gallagher, đặc trách Văn Phòng Liên Hệ Chư Quốc của Tòa Thánh Vatican, sẽ đến thủ đô Kyiv của Ukraine tuần tới, một chuyến đi đáng lẽ đã xẩy ra trước Phục Sinh, nhưng bị trì hoãn gây ra bởi sức khỏe của ngài bấy giờ. Trong cuộc phỏng vấn trước chuyến đi này, với chương trình Truyền Hình Tg2 của Ý quốc, tối Thứ Năm ngày 12/5/2022, đặc biệt liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, ngài đã trả lời một số điểm về chiến tranh theo chủ trương truyền thống của Giáo Hội nói chung và mối quan tâm của ĐTC Phanxicô, như sau:   

1- "Ukraine có quyền tự vệ", nhưng ĐTC Phanxicô vẫn tỏ ra "rất quan tâm" đến vấn đề làm sao để thế giới "không tiến đến một cuộc chạy đua vũ trang mới", trái lại còn phải "giành chỗ cho việc đối thoại và bản thảo để tiến đến hòa bình". Theo bé tĩnh ở đây là vì ngài thấy Hoa Kỳ và NATO đang tăng thêm vũ trang tân hơn và nhiều hơn cho Ukraine... khiến cuôc chiến có nguy cơ về "chiều kích nguyên tử". Theo nguyên tắc thì Tòa Thánh bao giờ cũng phải nói thế, nhưng thực tế lại không thể nào có thể áp dụng nguyên tắc ấy được, nếu bên Nga bất chấp thủ đoạn, thậm chí bất khả đàm phán, như họ vẫn không trả lời Tòa Thánh về ý muốn ĐTC Phanxicô muốn tới Nga để gặp cả tổng thống Putin lẫn vị thuợng phụ giáo chủ Kirill.

2- Cuộc xung đột này còn ảnh hưởng đến cả chiều kích đại kết với Nga, với vị thượng phụ chính thống Nga Kirill, cũng như với Giáo hội Chính thống. "Một chiều kích tôn giáo bất khả phủ nhận đối với cuộc xung đột này" đang gia tăng giữa các Giáo Hội Chính Thống giáo với nhau, cùng với những khó khăn liên quan đến Giáo Hội Chính Thống Nga có thể chủ trương khác với chính quyền Nga. Vị TGM này cho biết: "Đối với ĐGH thì vấn đề đối thoại đại kết là ưu tiên, ngay cả ở vào lúc cuộc gặp gỡ Thượng phụ Kirill  không thích hợp, bởi thiếu mất các điều kiện thích đáng. Thế nhưng việc đối thoại sẽ vẫn tiếp tục". Theo bé tĩnh, vị thượng phụ là cựu KGB của Liên số cũ 75 tuổi này rất khó lòng, chẳng còn mặt mũi, đối thoại với ĐGH khi vị này bất chấp mọi lời kêu gọi của các giám mục Âu Châu xin ngài can thiệp cho cuộc chiến do Putin phát động được chấm dứt.

 

bé tĩnh theo Archbishop Gallagher: Ukraine has right to defend itself but beware arms race

 

 

Archbishop Paul Richard Gallagher, Secretary for Relations with States

 

Ngày thứ 80 chiến sự Ukraine: Nga rút quân khỏi Kharkov

Russia Ukraine War LIVE Updates: Zelensky says Putin's attack is a  'genocide' | World News – India TV

Chiến tranh Ukraina : Giao tranh đặc biệt dữ dội ở Donbass

 

 

Con sông từng cứu thủ đô Ukraine

 

Lỗ hổng liên lạc khiến Nga gặp khó trên chiến trường Ukraine

Khung cảnh tan hoang ở một khu phố tại Mariupol hôm 4/3. Ảnh: Reuters.

 

Tình báo Ukraine dự đoán chiến sự kết thúc trong năm nay

Chỉ huy tình báo quân đội Ukraine, thiếu tướng Kyrylo Budanov trong cuộc phỏng vấn công bố ngày 14/5, Ảnh: Sky News.

 

Chiến sự Ukraine và cục diện mới tại Bắc Âu

 

Hành trình cuốc bộ rời chảo lửa Mariupol

 

 

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.121.mp3

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, May 13, 2022 at 6:32 PM
Subject: Giáo Hội trong thế giới ngày nay - Chiến tranh Đông Âu ngày 79
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Nhân Lễ Đức Mẹ Fatima 13/5/2022 hôm nay, Một Người Mẹ cũng đã được ĐTC Phanxicô hiến dâng Nước Nga và Nước Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội vào Thứ Sáu 25/3/2022.

Trong Bí Mật Fatima, một bí mật duy nhất nhưng được chia ra làm 3 phần, phần 1 và 3 là hai thị kiến, còn phần 2 là phần Đức Mẹ nói, trong đó có 3 lời tiên tri:

 

1- Thế chiến II sẽ xẩy ra vào thời Đức Piô XI (1939);

2- Nước Nga sẽ gieo rắc lầm lạc trên khắp thế giới và sẽ bách hại Giáo Hội (trong khi đó, bấy giờ, ngày 13/7/1917, Nước Nga chưa xẩy ra Cách Mạng Tháng 10-1917 chưa xẩy ra);

3- Cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng, ĐTC sẽ hiến dâng Nước Nga, Nước Nga sẽ trở lại.

 

Tất cả 3 lời tiên báo này của Mẹ Fatima đã được ứng nghiệm trong lịch sử, không sai một tí nào.

Đức Mẹ Fatima có một liên hệ mật thiết với Nước Nga, nước đã trở lại ngày 25/12/1991, tức đã tự động từ bỏ chủ nghĩa và chế độ cộng sản.

 

Biến cố Nước Nga trở lại không phải là chuyện thường, không phải tư bản đã thắng cộng sản, mà là cộng sản tự động giải thể, bao gồm cả khối cộng sản đông âu trước đó, 6/1989 từ Balan, một cách bất bạo động, đúng là một Phép lạ Mặt Trời lần 1.

Nhưng Đông Âu và Nước Nga tự giải thể cộng sản chỉ sau sự kiện tôn giáo đó là ĐTC GP II hiệp cùng các vị giám mục trên thế giới hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ngày 25/3/1984 ở giáo đô Vatican.

Nhưng vị giáo hoàng Thánh Mẫu totus tuus này chỉ thực hiện việc hiến dâng biến đổi lịch sử thế giới này sau khi ngài bị ám sát chết hụt ở Quảng trường Thánh Phêrô ngày 13/5/1981, ngày kỷ niệm Mẹ Maria hiện ra ở Fatima lần đầu tiên năm 1917.

 

 

 

Ngay khi vừa hồi tỉnh sau khi bị ám sát chết hụt, ngài đã muốn xem Bí Mật Fatima phần 3 và thấy được hình ảnh mình nơi vị giám mục mặc áo trắng bị ám sát...

 

On May 13, 1981: Pope John Paul II Was Shot Four Times by a Gunman in St.  Peter's Square, Vatican City ~ Vintage Everyday

 

Tay sát thủ Hồi giáo Thổ Nhĩ Ký Ali Agca cũng chẳng ngờ vị giáo hoàng mình muốn ám sát lại còn sống, và hắn rất thắc mắc về Bí Mật Fatima phần thứ 3 này...

 

Gun used against Pope John Paul II to be exhibited

 

Khẩu súng được tay sát thủ sử dụng bắn vị giáo hoàng, vị đã đến thăm anh ta trong tù, tha cho anh ta, và còn xin được Tổng thống Ý thả anh ta ra

 

 

Chiếc áo vấy máu của ĐTC GP II, vị giám mục mặc áo trắng trong thị kiến phần 3 của Bí Mật Fatima

 

The crown of the Madonna of Fatima with the bullet that hit the pope John  Paul II (Karol Jozef..., Stock Photo, Picture And Rights Managed Image.  Pic. MDO-05225557 | agefotostock

 

Viên đạn xuyên qua thân thể của ngài, gần ngay trái tim, đã được ngài dâng cho Mẹ Fatima, Đấng đã cứu sống ngài,

khi ngài sang Linh địa Fatima ngày 13/5/1982, một năm sau vụ ám sát, để tạ ơn Mẹ, và viên đạn này đã được gắn lên bên trong nóc đỉnh triều thiên của Mẹ.

Không ngờ, cho đến nay, 2022, Mẹ Fatima vẫn dính dáng tới Nước Nga, một đất nước hiện nay, sau khi từ bỏ chủ nghĩa và chế độ cộng sản cuối năm 1991, thì kể như 10 năm sau, dưới thời nhân vật Putin (1999-?), một cựu điệp viên KGB của Liên sô, đàn em của cụ điệp viên KGB Kirill, đương kim thượng phụ giáo chủ Nga, "một chú giúp lễ của Putin" (ĐTC Phanxicô) hết mình ủng hộ cuộc tế thần dân nước Ukraine cho tử thần, lại đã nghiệt ngã trở thành một nước theo chế độ dân chủ cộng sản chẳng giống ai hiện nay, một đế chế Nga hoàng Putin ngay giữa một giai đoạn lịch sử mà nhân bản đã lên tới tột đỉnh hiện nay, theo Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc ngày 10/12/1948.

Do đó nên chúng ta cứ tin tưởng cầu nguyện để nhờ đó có thể thấy được Phép lạ Mặt Trời cả thể, mà theo bé tĩnh, đang tái diễn tại Ukraine hiện nay... từ từ, từng ngày... môt cách hết sức ngoạn mục, cho đến khi vào đúng giờ của vị chủ tể lịch sử!

bé tĩnh

Ngày thứ 79 chiến sự Ukraine: Nga hứng tổn thất khi vượt sông bất thành

Ukraine tuyên bố tập kích tàu hậu cần Nga

Chiến tranh Ukraina : Tình hình tại Kharkiv vẫn căng thẳng

 

Ukraine xét xử binh sĩ Nga đầu tiên về tội ác chiến tranh

Mỹ tố cáo Matxcơva lập « trại sàng lọc », cưỡng ép hàng ngàn dân thường Ukraina sang Nga

 

G7 tuyên bố ủng hộ Ukraine đến cùng

'Nga sẽ chiếm Kyiv trong 3 ngày': Vì sao Mỹ từng đánh giá sai ý chí của Ukraine?

 

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.120.mp3

 

Prayer for Deliverance from Evil --Aleteia

ĐTC GP II hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ngày 25/3/1984 ở giáo đô Vatican

 

https://youtu.be/HO5pGaO3aTM  

 

https://youtu.be/9SDYATtoYT4

 

https://youtu.be/aTp26vjhAA0

 

 

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 12, 2022 at 4:25 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 119 Ngày Chiến Sự 78
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,  

 

ĐHY Quốc vụ khanh của Tòa Thánh là Pietro Parolin, tối Thứ Ba ngày 10/4/2022, đã đến thủ đô Zagreb của Nước Croatia, nhân dịp 30 năm Croatia độc lập và 25 năm bang giao với Tòa Thánh,
và trong cuộc gặp gỡ với truyền thông, ngài đã tỏ ra quan tâm đến tình hình chiến tranh ở Đông Âu hiện nay đang xẩy ra tại Ukraine...   
"Nghĩ đến những hủy hoại của các thứ vũ khí" ở trong tay con người ngày nay, mà cuộc xung đột ở Ukraine ngày càng gia tăng sẽ dẫn đến "cuộc hủy diệt toàn thể nhân loại". 
Ngài nhắc đến ý nguyện của ĐGH Phanxicô trong việc làm hết sức để chấm dứt chiến tranh, kể cả việc gặp gỡ tổng thống Putin mà vẫn chưa được đáp ứng.
"Vào lúc này đây dường như không mấy hy vọng có được một đồng thuận trong việc chấm dứt chiến tranh", nhưng Tòa Thánh vẫn cố gắng bao nhiêu có thể để chấm dứt chiến tranh.
Trong bài giảng của mình, ngài nói: 
"Bóng tối chiến tranh che khuất ngay cả ánh sáng lý trí con người, và dường như đánh bại cả cảm quan chung.
Trong 2 năm qua, chúng ta đã sống trong bóng tối của đại dịch, chẳng biết đâu mà mò.
Tất cả mọi nỗ lực để giải quyết vấn đề đều trở nên bất tương đáng"...
"Trong những cảm nghiệm 'tối tăm' ấy, chúng ta thấy mình bị mất định hướng,
thế nhưng ánh sáng của Chúa Kitô Phục sinh còn mãnh liệt hơn thế nữa, và đang cống hiến niềm hy vọng cùng niềm ủi an, cũng như qua các chứng nhân của Người", chẳng hạn như Chân phước Alojzije Stepinac,
vị thánh 61 tuổi (1898-1960) của Nước Croatia, nguyên TGM TGP Thủ đô Zagreb, quan thày nước Croatia, được ĐTC GP II phong chân phước ngày 3/10/1998, ngài là một nhân chứng Kitô giáo trong Thế Chiến II:  
"Vào những thời khắc chấn tranh này ở Âu châu, chúng ta cần đến lời chuyển cầu của ngài. 
Ngày nay, cũng như ngài bấy giờ, chúng ta đang đối diện với sự dữ xuất phát trong cõi lòng của con người, có khuynh hướng làm chủ tâm trí và linh hồn con người ta".
(Card. Parolin: Escalation of war in Ukraine would threaten all humanity - bé tĩnh tuyển dịch)

Cardinal Parolin during a press conference in Zagreb

 

Ngày thứ 78 chiến sự: Nga tăng đà tiến ở miền đông Ukraine

 

Một vụ nổ ở nhà máy theo Azovstal, thành phố Mariupol, phía nam Ukraine hôm 11/5. Ảnh: Reuters.

 

LHQ quyết định điều tra về các vi phạm nhân quyền bị cáo ...



Phiên họp đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền LHQ tại Geneva vào ngày 12/5/2022 về tình hình nhân đạo ở Ukraine.

Nga cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân nếu xung đột với NATO

7 thập kỷ NATO đông tiến ở châu Âu. Đồ họa: Statista. Bấm vào hình để xem chi tiết.

Những thương binh dưới hầm ngầm Azovstal

Chỉ huy Ukraine cầu cứu Elon Musk

Vợ binh sĩ trong nhà máy Azovstal kêu gọi Giáo hoàng giúp đỡ

Pope Francis prays with Katheryna and Yulya

 

Mỹ thúc đẩy một cuộc chiến ủy nhiệm tại Ukraina : Đâu là những hệ quả ?

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.119.mp3

Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 119 Ngày Chiến Sự 78 - bé tĩnh tuyển dịch

 

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 11, 2022 at 6:39 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 118 Ngày Chiến Sự 77
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

Nếu "đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết", nghĩa là muốn có hòa bình, điều kiện tiên quyết và trên hết là yêu thương nhau,

nhưng làm sao con người có thể yêu thương nhau, nhất là trong một thế giới mà loài người đang quay cuồng với chủ nghĩa hiện sinh hưởng thụ và áp dụng văn hóa sa thải nhau?

Vậy thì chẳng lẽ cần một phép lạ từ Chúa?

Nhưng phép lạ bao giờ cũng cần lòng tin tưởng và đáp ứng lòng tin tưởng của con người mà thôi?

Trong khi đó, con người đã không thể cải thiện thì nói gì đến tin tưởng để có phép lạ hòa bình...!

Thế thì sẽ chẳng bao giờ có hòa bình hay sao??? 

(còn tiếp)

bé tĩnh

 

Ngày thứ 77 chiến sự: Ukraine tuyên bố đẩy lùi Nga ở Kharkov

Lính Ukraine trong nhà máy Azovstal cầu cứu

Một binh sĩ Tiểu đoàn Azoz bị mất một tay do chấn thương đang ở trong tầng hầm nhà máy thép Azovstal, trong ảnh được công bố ngày 11/5. Ảnh: Reuters.

Hai người lính bị mất chân do chấn thương đang ở trong tầng hầm nhà máy thép Azovstal, trong ảnh được công bố ngày 11/5. Ảnh: Reuters.

 

Lý do lính Ukraine có thể cầm cự trong pháo đài ngầm Azovstal

Bên trong một boongke ngầm tại nhà máy thép Zaporizhstal ở thành phố Zaporizhzhia, miền nam Ukraine. Ảnh: AFP.

Vị trí nhà máy luyện kim Azovstal tại thành phố Mariupol, phía đông nam Ukraine. Đồ họa:Guardian.

Khói đen bốc lên quanh nhà máy Azovstal ở thành phố Mariupol, Ukraine, hôm 10/5. Ảnh: AFP.

Quân đội Nga không được huấn luyện cách chiến đấu thực sự

 

Chiến tranh Ukraina: Kiev cũng đã phản công ngay trên lãnh thổ Nga?

 

Kremlin accuses Ukraine of Air Attack on Oil Depot in Belgorod, Russia

 

Ukraine REFUSES to deny attacking oil plant in Russia as Kremlin threatens  to WALK OUT of talks | Daily Mail Online

 

Ukraina : Người dân Donbass cố chạy khỏi vùng giao tranh

 

Hồi ức đối nghịch về Thế chiến II: ''Một cuộc chiến khác'' giữa Nga và Ukraina

 

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.118.mp3

 

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, May 10, 2022 at 6:49 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 117 Ngày Chiến Sự 76
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Đàm phán thì bị tắt nghẽn, cứ đánh thì càng nguy, nhưng kẻ gây chiến là nhân vật Putin háo chiến háo thắng vẫn có thể tự ngừng chiến, nhưng thực tế cho thấy vẫn quyết không lùi...

Thế thì không còn cách nào hay sao?

Thưa còn chứ, ở chỗ, những gì con người bất khả thì đều khả dĩ với Đấng là chủ tể lịch sử loài người, 

Đấng đã ấn định ngày sinh tử của Puitn thế nào thì cuộc chiến ông ta gây ra cũng chỉ được bắt đầu và kết thúc bởi duy một mình Ngài mà thôi.... 

Chính Putin gây chiến mà cũng không thể làm chủ cuộc chiến, chẳng biết được mình có thắng hay chăng? Và thắng vào ngày nào?? Bao lâu thì đạt được tham vọng chính trị xâm chiếm Ukraine của mình???

Vậy thì tại sao Ngài chưa ra tay, vẫn còn để cho sự dữ chiến tranh vô cùng thảm thương chết chóc này kéo dài?

Nếu tội bất khả phân ly với vạ, gọi là tội vạ, thì cái vạ chiến tranh gây ra do chính bởi tội lỗi con người tự mình hận thù ghen ghét nhau,

thì cái vạ chiến tranh chỉ có thể tránh khỏi hay chấm dứt khi ngưòi ta biết yêu thương nhau và tha thứ cho nhau, nghĩa là biết hòa giải với nhau.

 

Ngày thứ 76 chiến sự Ukraine: Tên lửa Nga dồn dập tập kích Odessa

 

Bài phát biểu giảm tông với phương Tây của ông Putin

Vladimir Putin đơn độc trong lễ mừng chiến thắng phát xít

 

man, men, president, putin, russia, russian, vladimir, HD wallpaper

Putin trắng tay ở Ukraina trong « Ngày chiến thắng »

 

Ông Biden lo Tổng thống Putin 'không có lối thoát' ở Ukraine

 

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng hôm 9/5. Ảnh: AFP.

 

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.117.mp3

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, May 9, 2022 at 7:38 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 116 Ngày Chiến Sự 75
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Cuối buổi nguyện Kinh Lạy Nữ Vương cho Chúa Nhật IV Phục Sinh,
ĐTC Phanxicô lại tiếp tục nhắc đến chiến tranh ở Ukraine và xin cầu nguyện:
"Trước Đức Trinh Nữ, tôi xin quì xuống một cách thiêng liêng để ký thác cho Mẹ
niềm tha thiết ước mong hòa bình cho rất nhiều người, những con người ở các phần đất trên thế giới,
đang chịu đựng cái thảm họa vô lý của chiến tranh.
"Tôi đặc biệt dâng lên Mẹ những khốn khổ cùng với những giọt lệ của nhân dân Ukraine.
Trước những gì là quái gở của chiến tranh, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện, xin hãy cầu Kinh Mân Côi hàng ngày cho hòa bình.

"Chúng ta hãy cầu cho các vị lãnh đạo các dân nước, để họ không đánh mất đi 'niềm cảm thông' của họ với nhân dân của họ,
những con người mong muốn được bình an, và biết thật rằng khí giới sẽ chẳng bao giờ chiếm được bình an ấy".

 

Ngày thứ 75 chiến sự: Ukraine nói Nga đẩy mạnh tiến công nhà máy Azovstal

Ukraina - Mariupol : Kết thúc sơ tán thường dân trước cuộc tổng tấn công nhà máy Azovstal

 

Lực lượng Ukraine ở nhà máy Azovstal tuyên bố không đầu hàng 

 

 

Chiến tranh Ukraina: Hải Quân Nga bị tổn thất nặng nề với 5 chiến hạm bị đánh chìm

Ông Putin hứa Nga 'sẽ giành chiến thắng, giống như năm 1945'

 

Ukraine bác bỏ phát biểu Ngày Chiến thắng của ông Putin

 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

 

 

Thủ tướng Đức nói Putin sẽ không thắng trong cuộc chiến tranh tại Ukraine

 

 

Thủ tướng Đức Olaf Scholz

ĐTC Phanxicô với báo Corriere: Tôi sẵn sàng gặp Putin tại Matxcơva

 

Russian President Putin meets Pope Francis for a third time | In Depth | DW  | 03.07.2019

 

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.116.mp3

 

 

bé tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, May 7, 2022 at 4:26 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 115 Ngày Chiến Sự 73
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Tr
ọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Cuộc chiến ở Ukraine bao giờ mới kết thúc?  Nếu bất khả đàm phán theo chủ trương của các lãnh đạo tôn giáo, như thực tế phũ phàng đã xẩy ra...

Vậy thì phải làm sao, chẳng lẽ cứ đánh, theo chủ trương của các chính trị gia, bằng cách Ukraine tiếp tục cầm cự, và, nếu được tiếp viện thêm các loại vũ khí hạng nặng, còn có thể đẩy lùi đại quân Nga?

Thế nhưng trận chiến này sẽ giằng co, không biết tới bao giờ mới chấm dứt, chỉ trừ khi xẩy ra Thế Chiến III, thế chiến nguyên tử?

Bởi thế, nếu Putin là kẻ gây chiến thì chỉ có Putin mới có thể ngưng chiến?

Nhưng, với bản chất hiếu chiến và hiếu thắng cho tham vọng chính trị bất chấp thủ đoạn và theo luật rừng "mạnh được yêu thua" của nhân vật này 

thì làm sao chính ông ta lại tự rút lui khi chưa đạt được ý muốn ngông cuồng của ông... (còn tiếp)

 

Ukraine tuyên bố tập kích tàu đổ bộ Nga ở đảo tiền tiêu

Nga tuyên bố phá hủy kho vũ khí phương Tây ở Kharkov

Cuộc đua vũ khí ở miền đông Ukraine

 

Xung đột Nga - Ukraine: Khi tình báo rũ bỏ bức màn bí mật

Xung đột Nga - Ukraine: Khi tình báo rũ bỏ bức màn bí mật - Ảnh 1.

Hiểm họa Thế Chiến III: Mỹ và Nga sẽ đụng độ trực tiếp ?

Ân Xá Quốc Tế: Có "bằng chứng không thể chối cãi" về tội ác của Nga ở Ukraina

 

Ukraine update: Do radio messages prove Russian atrocities? | West Observer

 

Mariupol: Ukraina cố tìm kênh ngoại giao để cứu các chiến binh nhà máy Azovstal

 

Civilians face horrors as Mariupol becomes Ukrainian Alamo

 

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.115.mp3

 

 https://youtu.be/vNt6vK-x1WA





From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, May 6, 2022 at 6:16 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 114 Ngày Chiến Sự 72
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Cuộc chiến ở Ukraine bao giờ mới kết thúc?

Tước hết và trên hết, theo các vị lãnh đạo tôn giáo chân chính thì hãy đàm phán với nhau, nghĩa là hòa giải với nhau thì sẽ chấm dứt chiến tranh?

Nhưng kinh nghiệm cho thấy, cả trước khi xẩy ra cũng như đang xẩy ra trận chiến xâm chiếm này,

tất cả mọi cuộc đàm phán giữa các lãnh tụ trên thế giới với tổng thống Nga và giữa hai bên lâm chiến đều thất bại và bế tắc, bởi bên Nga bao giờ cũng muốn bên Tây Phương

và Ukraine chấp nhận những đòi hỏi bất khả thi của họ, ngược lại, bên Ukraine yêu cầu, cho dù là nhượng bộ cả về vấn đề then chốt là không gia nhập NATO nữa, Nga cũng không đáp ứng....

Nên mới không thể tiếp tục đàm phán với nhau được nữa cả tháng nay...

Thậm chi chinh ĐTC Phanxicô, sau 20 ngày xẩy ra chiến sự ở Đông Âu, muốn đến Nga để gặp nhân vật gây chiến Putin để giải quyết vấn đề chiến tranh ở Ukraine, nhưng cho tới nay vị này vẫn nấp dưới hầm, không dám ngóc đầu lên - không trả lời!

Vậy thì phải làm sao, chẳng lẽ cứ đánh, theo chủ trương của các chính trị gia, bằng cách Ukraine tiếp tục cầm cự, và, nếu được tiếp viện thêm các loại vũ khí hạng nặng của Mỹ và NATO với Liên Âu, còn có thể đẩy lùi đại quân Nga?... (còn tiếp)

 

Ukraine nói Nga đang khép vòng vây thành phố phía đông

 

Nga tuyên bố hiện diện ở miền nam Ukraine vĩnh viễn

 

Ukraine công bố loại vũ khí phá hủy xe tăng T-90M Nga

Tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ viện trợ đến Ukraine được chuyển lên xe tải ở Kiev vào tháng 2. Ảnh: AFP.

 

Nga đổi biển báo, dựng tượng ở Mariupol

Hai cô gái đứng bên tượng người phụ nữ Ukraine cầm cờ Liên Xô được dựng tại quảng trường thành phố Mariupol ngày 5/5. Ảnh: RIA Novosti.

Hai cô gái Nga đứng bên tượng người phụ nữ Ukraine cầm cờ Liên Xô được dựng tại quảng trường thành phố Mariupol ngày 5/5. Ảnh: RIA Novosti.

 

 

Chiến tranh Ukraina : Nước cờ mạo hiểm của Nga-Mỹ

Tăng mạnh quân viện cho Ukraina : Mỹ quay lại với chủ trương can thiệp

 

Канада предоставит Украине военную помощь на 50 млн. долларов


KhungHoangPutin-UkraineBungChien.114.mp3

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, May 5, 2022 at 4:46 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 113 Ngày Chiến Sự 71
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

 

Cuối buổi triều kiến chung Thứ Tư ngày 16/3/2022

"Trong nỗi đau của cuộc chiến tranh này, tất cả chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện xin Chúa tha thứ và cầu xin hòa bình.

Chúng ta sẽ cầu nguyện bằng một lời cầu nguyện do một giám mục người Ý viết."

Thật vậy, Đức Thánh Cha đã dùng lời kinh do Đức Tổng Giám mục Domenico Battaglia của TGP Napoli miền Nam Ý quốc soạn dọn những được ngài bổ sung một vài điểm nhỏ, toàn bộ bản kinh như sau (đoạn 2 trong 3 đoạn):

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con.

Xin tha thứ cho chúng con, nếu chúng con không hài lòng với những chiếc đinh mà chúng con đã đóng vào tay Chúa, khi chúng con tiếp tục thoả mãn cơn khát máu của mình bằng máu của những người chết tan thây bởi vũ khí.
Xin tha thứ cho chúng con, nếu
đôi tay mà Chúa tạo ra có xu hướng biến thành công cụ của thần chết.
Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, nếu
chúng con tiếp tục giết hại anh em mình;

Xin tha thứ cho chúng con, nếu chúng con tiếp tục như Cain nhặt đá trên cánh đồng của mình để giết Abel.
Xin tha thứ cho chúng con, nếu
chúng con tiếp tục cố gắng biện minh cho sự tàn ác của mình, nếu chúng con hợp pháp hóa sự tàn bạo của hành động của mình bằng nỗi đau.
Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh.

Bucha, Ukraine massacre: Graphic pictures show bodies, war crimes

Outrage grows over Bucha massacre | The Manila Times

Bucha killings: Satellite image of bodies site contradicts Russian claims -  BBC News

Ukraine accuses Russia of massacre; city strewn with bodies

 

Ngày thứ 71 chiến sự: Ukraine tố Nga tiếp tục tấn công nhà máy Azovstal

Ukraine nói lực lượng Nga tiến vào nhà máy Azovstal

Ukraine nói Nga muốn hủy diệt lực lượng cố thủ ở Azovstal

Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số khu dân cư miền nam

Nga có thể đã mất xe tăng T-90M tại Ukraine

Ukraine ‘giết nhiều tướng Nga nhờ tin tình báo Mỹ’

Trung úy Ukraine kể khoảnh khắc đầu hàng trên đảo tiền tiêu

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.113.mp3

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 4, 2022 at 6:41 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 112 Ngày Chiến Sự 70
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

Trong cuộc phỏng vấn đã được đăng ngày 3/5/2022 với tờ báo Corriere Della Sera Ý,

ĐTC Phanxicô đã chẳng những cho biết ngài đã liên lạc để sang Nga gặp Tổng thống Putin,

mà còn tiết lộ một bí mật giữa ngài và Thượng phụ Giáo chủ Nga là Kirill như sau:

 

Comboni

 

"Trong 20 phút đầu, ngài đã đọc ở một mảnh giấy cầm trong tay về tất cả những lý do biện minh cho cuộc xâm chiếm của Nga.

Tôi đã lắng nghe ngài rồi trả lời ngài rằng: tôi chẳng hiểu gì hết.

(Theo bé tĩnh trích dịch ở đây ĐTC không thể hiểu được một vị giáo chủ như thế mà có thể dài dòng biện minh cho chiến tranh là những gị tự nó là xấu, bất khả chấp)

Người Anh ơi, chúng ta không phải là những thứ giáo sĩ nhà nước, chúng ta không được nói thứ ngôn ngữ chính trị, mà là thứ ngôn từ của Chúa Giêsu.

Chúng ta là những vị mục tử chăn dắt cùng một đàn chiên của Thiên Chúa.

Vì thế, chúng ta cần phải tìm kiếm một con đường hòa bình, chúng ta cần phải ngưng chiến.

Một vị thượng phụ không thể nào lại hạ mình xuống làm chú giúp lễ cho Putin như vậy được".

(Cũng theo bé tĩnh nhân vật Putin gây chiến, xâm chiếm Ukraine, tàn sát mạng sống của dân Ukriane như thể đang tế thần, mà vị giáo chủ này lại hết mình ủng hộ thì chẳng khác gì như chú giúp lễ của tay Putin vậy!)

 

(Russian Orthodox Church: Pope Francis’ comments about talks with Patriarch Kirill ‘regrettable’)

 

Tất nhiên, những gì ĐTC Phanxicô đã giữ bí mật cho tới khi ngài trả lời cho tờ báo Corriere Della Sera Ý và cuộc phỏng vấn đã được đăng ngày 3/5/2022, đã nhận được những phản hồi tiêu cực của Tòa Thượng Phụ Nga, qua phân bộ ngoại vụ, trong phát biểu ngày 4/5 như sau: "Thật đáng tiếc sau một tháng rưỡi cuộc nói chuyện với Thượng Phụ Kirill, ĐGH Phanxicô đã có giọng điệu sai trái để chuyển đạt nội dung của cuộc nói chuyện này", cuộc nói chuyện nếu theo dõi chúng ta thấy diễn ra trực tuyến (the video-conferencing service Zoom) 40 phút chiều Thứ Tư 16/3/2022.

Ngoài ĐTC Phanxicô đã nỗ lực tự động muốn trao đổi, hay nói đúng hơn, muốn kêu gọi vị Thượng phụ Giáo chủ Nga là Kirill này, một tay điệp viên KGB đàn anh của Putin và cũng có máu hiếu chiến và hiếu thắng y hệt đàn em Putin của mình này, được thể hiện rõ ràng trong cuộc chiến ở Ukraine, bất chấp nhiều lời kêu gọi của chung các Giáo Hội ở Âu Châu, cũng như của các vị lãnh đạo các Giáo Hội Âu Châu như ĐTGM Stanisław Gądecki Balan, hay ĐHY Reinhard Marx Đức quốc, ĐHY Jean-Claude Hollerich Bỉ, và các Giám mục Ái Nhĩ Lan, đến độ, Ủy Ban Liên Âu đang dự trù đưa ra các biện pháp trừng phạt vị thượng phụ hiếu chiến hiếu thắng trên máu dân nước Ukraine này, trong văn bản của Ủy Ban Liên Âu này có đoạn viết vị thượng phụ này là "một liên minh lâu đời của Tổng thống Putin, vị đã trở thành một trong những nhân vật hỗ trợ chính yếu của cuộc quân đội Nga hung hăng xâm lược Ukraine".   

(Report: EU commission proposes sanctions against Patriarch Kirill)

 

Ngày thứ 70 chiến sự: Nga không kích toàn lãnh thổ Ukraine

 

Khói bốc lên từ khuôn viên nhà máy Azovstal, Mariupol, Ukraine, hôm 29/4. Ảnh: AFP.

 

Ukraine tuyên bố không kích lực lượng Nga trên đảo tiền tiêu

 

Chiến tranh Ukraina: Nga dồn tổng lực tấn công nhà máy Azovstal ở Mariupol

Russia Storms Steel Plant Containing The Last Pocket Of Resistance In  Mariupol - LEAFYPAGE

 

Ukraine nói Nga tính duyệt binh ở Mariupol

Một khu nhà bị phá hủy ở thành phố cảng phía nam Mariupol, Ukraine, hôm 3/5. Ảnh: Reuters.

 

Người sơ tán kể ác mộng dưới hầm ngầm nhà máy Azovstal

 

Hàng triệu người tị nạn Ukraine đã đi về đâu?

Hàng trăm người tị nạn đang sống trong trung tâm thể dục thể thao ở Moldova

 

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.112.mp3 

 

bé tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, May 4, 2022 at 5:52 AM
Subject: Kitô giáo - Ánh sáng chiếu soi trong tăm tối
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Theo dõi tin tức về Giáo Hội Công giáo của mình, trong đó có tin vui cũng như tin buồn, chúng ta đều có thể cảm nghiệm thấy được 2 nhận thức cốt yếu như thế này:

1- Kitô giáo, phản ảnh Chúa Kitô là Ngôi Lời Nhập Thể, "là ánh sáng chiếu soi trong tăm tối, và tăm tối không thể ánh sáng" (Gioan 1:5)
    như trong trường hợp Kitô hữu bị bách hại và sát hại, dù ở trong thế giới cộng sản vô thần, hay thế giới Hồi giáo cực đoan, hoặc ở chính thế giới Kitô giáo tôn thờ tự do,
    nhưng vẫn chiến thắng thế gian bằng đức tin bất khuất và đức ái trọn hảo của mình.

2- Tuy nhiên, đối với những tâm hồn nào, dù vô đạo, hay ngoại đạo (đạo ngoài Kitô giáo, như Ấn giáo, Phật giáo hay Hồi giáo v.v.), 
    nếu có một tấm lòng cởi mở, thành tâm tìm kiếm chân thiện mỹ, ăn ngay ở lành, đều có thể và dễ dàng nhận biết chân lý và được chân lý giải phóng (xem Gioan 8:32),
    như trong những trường hợp rất điển hình và tiêu biểu ở trong những câu chuyện có thật đã từng xẩy ra trên thế giới hiện nay, như ở các đường nối kết (links) dưới đây: 

Bộ trưởng Giáo dục của Anh khen ngợi các trường Công giáo

Bangladesh vinh danh một linh mục vì nỗ lực bảo vệ trẻ em

Một nữ Kitô hữu Ấn Độ trở thành thị trưởng

Hơn 120 tài sản của các Kitô hữu ở Iraq bị chiếm đoạt đã được trả lại

KitoGiao-AnhSangChieuSoiTrongTamToi.mp3 
https://youtu.be/7CCGH__nw8A  
 
bé tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, May 3, 2022 at 5:54 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 111 Ngày Chiến Sự 69
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

 

ĐTC Phanxicô trả lời cuộc phỏng vấn của báo Corriere Della Sera Ý và cuộc phỏng vấn đã được đăng ngày 3/52022:

"Tôi đã xin ĐHY Parolin, sau 20 ngày xẩy ra cuộc chiến này, nhắn tin với ông Putin cho ông ấy biết rằng tôi sẵn sàng đến Moscow.

Tôi chưa nhận được hồi đáp, và tôi vẫn quyết tâm, cho dù tôi sợ rằng ông Putin không thể hay không muốn cuộc gặp gỡ vào lúc này.

Thế nhưng làm sao có thể ngăn chặn được những gì là dã man tàn bạo này đây?

Hai mươi năm năm trước, chúng ta đã trải qua những thứ y như thế này ở Rwanda vậy" (https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-05/the-pope-i-am-ready-to-meet-putin-in-moscow.html)

 

Ngày thứ 69 chiến sự: Ukraine nói đẩy lùi 12 đợt tiến công của Nga

 

 

Nga tiếp tục tấn công nhà máy thép Azovstal

 

Con phố phía trước nhà máy thép Azovstal, thành phố Mariupol hôm 2/5. Ảnh: Reuters.

Liên Hiệp Châu Âu từ chối thanh toán khí đốt cho Nga bằng đồng rúp

 

U.S. Blocks Russian Dollar Debt Repayments, Raises Default Risk - ePrimefeed

Boris Johnson nói phương Tây 'sai lầm khi né Nga lúc Putin chiếm Crimea năm 2014'

 

Các nghị sĩ Ukraine nghe ông Boris Johnson phát biểu qua video trước quốc hội nước này ở Kyiv

Chiến tranh Ukraina : Bước ngoặt lịch sử về phi toàn cầu hóa, phân mảnh thế giới

 

 

Giáo hoàng muốn gặp Tổng thống Putin bàn về Ukraine

Pope meets Putin; two leaders talk about Ukraine, Syria, Venezuela |  National Catholic Reporter

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.111.mp3

 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, May 2, 2022 at 6:52 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 110 Ngày Chiến Sự 68
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

Cuối buổi triều kiến chung Thứ Tư ngày 16/3/2022

"Trong nỗi đau của cuộc chiến tranh này, tất cả chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện xin Chúa tha thứ và cầu xin hòa bình.

Chúng ta sẽ cầu nguyện bằng một lời cầu nguyện do một giám mục người Ý viết."

Thật vậy, Đức Thánh Cha đã dùng lời kinh do Đức Tổng Giám mục Domenico Battaglia của TGP Napoli miền Nam Ý quốc soạn dọn những được ngài bổ sung một vài điểm nhỏ, toàn bộ bản kinh như sau (đoạn 3 trong 3 đoạn):

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, chúng con khẩn cầu Chúa! Xin giữ chặt bàn tay của Cain!
Xin soi sáng lương tâm của chúng con;
Xin cho ý muốn của chúng con không được thực hiện;
Xin đừng bỏ mặc chúng con cho các hành động của chính chúng con!

Lạy Chúa, xin ngăn chúng con lại!
khi Chúa đã giữ chặt bàn tay của Cain, xin hãy chăm sóc cho anh ta. Anh ta là anh em của chúng con.
Lạy Chúa,
xin hãy chấm dứt bạo lực!
Lạy Chúa, xin ngăn chúng con lại!
Amen.

Bucha, Ukraine, Images Called War Crimes By World Leaders

Germany, France to expel dozens of Russian diplomats | Russia-Ukraine war  News | Al Jazeera

Bodies tied up, shot and left to rot in Bucha hint at gruesome reality of  Russia's occupation in Ukraine | Military | kvoa.com

 

 

Ngày thứ 68 chiến sự: Tên lửa Nga tập kích đơn vị pháo Ukraine

Ukraine tuyên bố phá hủy hai xuồng tuần tra Nga

Ukraina tăng cường phản công, quân Nga tiến chậm tại Donbass

Phương Tây giúp Ukraina vũ khí hạng nặng để chống Nga: Thách thức nào trên thực địa ?

Bên trong nhà máy hạt nhân Ukraine do Nga kiểm soát

Dân Ukraine kể lại nỗi sợ dưới hầm nhà máy Azovstal

Dân thường tiếp tục được di tản khỏi 'cứ điểm' Azovstal

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, May 1, 2022 at 6:27 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 109 Ngày Chiến Sự 67
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính cộng đồng Dân Chúa, 

Hôm nay là ngày 1/5/2022, bắt đầu tháng Năm, tháng kính Đức Mẹ, Đức Thánh Cha mời các tín hữu và các cộng đoàn mỗi ngày trong tháng này lần chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho hoà bình,

đặc biệt cho Mariupol thành phố của Ucraina được gọi là “thành của Đức Maria” đã bị ném bom và phá huỷ.

Một lần nữa Đức Thánh Cha kêu gọi mở hành lang nhân đạo an toàn cho những người đang còn bị kẹt ở trong nhà máy thép của thành phố đó. Ngài nói:

“Tôi đau khổ và khóc thương nghĩ đến những đau khổ của người dân Ucraina, đặc biệt những người yếu đuối, người già và trẻ em.

 

Người dân Ucraina đau khổ vì chiến tranh

 

"Thậm chí còn có những tin khủng khiếp về những em bé bị trục xuất và lưu vong.

"Trong khi chứng kiến sự chết chóc của nhân loại, tôi tự hỏi, cùng với nhiều người đang đau khổ, có phải người ta đang thực sự tìm kiếm hoà bình,

"muốn tránh một sự leo thang quân sự và lời nói, đang làm mọi sự có thể để vũ khí im lặng hay không?

"Xin anh chị em đừng đầu hàng trước bạo lực, trước vòng xoáy của vũ khí.

"Hãy thực hiện con đường đối thoại và hoà bình. Chúng ta hãy cầu nguyện”.

 

 

Ngày thứ 67 chiến sự: Mỹ tuyên bố sát cánh cùng Ukraine

 

Đức Thánh Cha thương khóc dân Ucraina đau khổ vì chiến tranh

Thêm 100 dân thường rời nhà máy thép Azovstal

 

Nhà máy Azovstal.

Khu vực hãng xưởng gang thép Azovstal ở Mariupol

Kilkenny man concerned that public support for those fleeing Ukrainian  crisis may start to fade

Dân chúng được LHQ và Hội Hồng Thập Tự quốc tế đang giúp di tản khỏi khu vực xưởng gang thép Azovstal ở Mariupol

Bà Pelosi trong cuộc gặp với ông Zelenskyy.

Phái đoàn quốc hội Hoa Kỳ gặp gỡ tổng thống Zelensky và chính phủ của Ukraine,

nhờ tấm hình bất ngờ này, chúng ta mới khám phá thấy một thâm cung bí sử tại sao Ukraine có thể chống chọi với đại cường Nga cho tới nay là ngày thứ 67,

và cái thâm cung bí sử ấy hiện lên ở ngay trên tường có bức ảnh Mẹ Maria ẵm Hài Nhi Giêsu ở phía sau và bên trên đầu của bà chủ tịch hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi,

và đó cũng là lý do tại sao thành phố mang tên của Mẹ là Mariupol cho tới nay đã hơn 2 tháng mà vẫn tử thủ cho tới cùng bất chấp mấy lần tối hậu thư của Nga...

thậm chí có thể trở thành gót chân Mẹ đang sử dụng để đạp cái đầu ngông cuồng ngạo mạn của Satan nơi nhân vật Putin hiện nay!

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.109.mp3

 


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Apr 30, 2022 at 9:38 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 108 Ngày Chiến Sự 66
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Via Crucis 2021

 

Cuối buổi triều kiến chung Thứ Tư ngày 16/3/2022

"Trong nỗi đau của cuộc chiến tranh này, tất cả chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện xin Chúa tha thứ và cầu xin hòa bình.

Chúng ta sẽ cầu nguyện bằng một lời cầu nguyện do một giám mục người Ý viết."

Thật vậy, Đức Thánh Cha đã dùng lời kinh do Đức Tổng Giám mục Domenico Battaglia của TGP Napoli miền Nam Ý quốc soạn dọn những được ngài bổ sung một vài điểm nhỏ, toàn bộ bản kinh như sau:

 

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót chúng con những kẻ tội lỗi!
Lạy
Chúa Giêsu, sinh ra trong bóng tối của bom đạn rơi xuống Kiev, xin thương xót chúng con!
Lạy
Chúa Giêsu, Đấng đã chết trong vòng tay của mẹ trong một boongke ở Kharkiv, xin thương xót chúng con!
Lạy
Chúa Giêsu, một thanh niên 20 tuổi được gửi ra tiền tuyến, xin thương xót chúng con!
Lạy
Chúa Giêsu, Đấng vẫn luôn vũ trang dưới bóng Thập giá của Chúa, xin thương xót chúng con!

(còn tiếp đoạn 2 và 3)

 

Một tòa nhà bốc cháy sau không kích ở Kiev, Ukraine hôm 28/4. Ảnh: AP.

 

Ngày thứ 66 chiến sự: Ukraine nói Nga phá hủy đường băng Odessa

Tuần thay đổi xung đột Ukraine

Nga nói NATO xem Ukraine là công cụ kiềm chế Moskva

Tỷ giá đồng rúp : Nga đã thắng hiệp đầu tiên bất chấp trừng phạt của phương Tây

Nga đổi ý, chịu thanh toán trái phiếu bằng đôla để tránh vỡ nợ

Ukraine: Mỹ cáo buộc Nga có hành động đồi bại và tàn ác

 

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.108.mp3

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Apr 29, 2022 at 6:33 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 107 Ngày Chiến Sự 65
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

 

ĐTC hôn lá cờ Ucraina

ĐTC Phanxicô hôn cờ Ukraina ngày 6/4 sau buổi triều kiến chung

"lá cờ này đến từ chiến tranh, từ thành phố Bucha tử đạo.”

Đức Thánh Cha nói rằng hiện diện trong buổi tiếp kiến chung 6/4/2022 cũng có một số trẻ em Ucraina hiện đang tị nạn ở Ý và ngài mời các em đến bên cạnh ngài.

Ngài tặng cho các em những quả trứng phục sinh bằng sô-cô-la và nói:

ĐTC tặng trứng Phục sinh cho trẻ em Ucraina

 

“Những trẻ em này phải di tản và đến một miền đất lạ: đây là một trong những hậu quả của chiến tranh.

Chúng ta đừng quên các em và đừng quên dân tộc Ucraina... Thật là khó khăn khi bị nhổ rễ khỏi quê hương của mình vì chiến tranh...”

“Những tin tức gần đây về cuộc chiến ở Ucraina, thay vì mang lại sự nhẹ nhõm và hy vọng, thì lại là bằng chứng cho những hành động tàn bạo mới, ví dụ như vụ thảm sát ở Bucha.”

 “Ngày càng có nhiều sự tàn ác khủng khiếp hơn [đang xảy ra], ngay cả đối với dân thường, phụ nữ và trẻ em không phương thế tự vệ.

Họ là những nạn nhân mà dòng máu vô tội của họ kêu lên tới trời và van xin.”

 “Hãy dừng cuộc chiến này lại! Hãy ngừng tiếng vũ khí! Hãy ngừng gieo rắc cái chết và sự hủy diệt!

 

Ngày thứ 65 chiến sự Ukraine: Nga nói hai tỉnh bị tập kích qua biên giới

Mỹ đánh giá Nga có bước tiến ở đông Ukraine

Chiến tranh Ukraina : Matxcơva là nhà cung cấp vũ khí tốt nhất cho Kiev để… đánh Nga

 Hội đồng Nghị viện của Hội Đồng Toàn Châu Âu kêu gọi thành lập Tòa hình sự quốc tế đặc biệt về chiến tranh Ukraina

Những lựa chọn có thể giúp châu Âu thoát khí đốt Nga

Tổng thống Ukraine kể khoảnh khắc bị lính dù Nga truy tìm

Hành trình cô bé Ukraine mồ côi đoàn tụ với ông nội

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.107.mp3

 

bé tĩnh

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Apr 28, 2022 at 4:29 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 106 Ngày Chiến Sự 64
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Russia-Ukraine War Day 8 Highlights


Sau đây là lời cầu nguyện chung cho hoà bình của chính dân Ukraine,
được soạn dọn bởi 9 Giáo hội Kitô giáo của Hội đồng Đại kết Ucraina hôm mùng 9/3/2022:

“Lạy Chúa, chúng con xin Chúa tha thứ cho sự thiếu hiệp nhất giữa chúng con, cho sự bất hoà xã hội, suy đồi đạo đức và bất công xã hội.
Xin tha thứ tội lỗi chúng con, để từ hôm nay, chúng con muốn trở thành dân Chúa, trung thành tuân giữ giới răn.
Trong lúc nghịch cảnh và chiến tranh, chúng con hướng về Chúa.
Chúng con biết số phận của chúng con nằm trong tay Chúa.


Ukraine-Russia War: "Won't End Campaign Until Ukraine Stops Fighting," Says  Putin: 10 Facts

X
in cứu chúng con trước những kẻ tấn công ngôi nhà chung của chúng con.
Chúng con tin tưởng vào tình thương quan phòng của Chúa, không bao giờ bỏ rơi con người.
Với tấm lòng rộng mở, chúng con xin Chúa giải thoát chúng con khỏi điều ác, đang huỷ hoại tàn bạo dân tộc chúng con.
Xin dẫn chúng con đến một tương lai được chúc phúc giữa các dân tộc tự do trên mặt đất”.



Russia Ukraine War News Live Updates: Russia Ukraine Conflict Latest  Update, Ukraine Russia Crisis Live, World War 3 Latest News Live | The  Financial Express



Ngày thứ 64 chiến sự Ukraine: Mỹ nói Nga rút bớt lực lượng ở Mariupol

Ukraina chuẩn bị đối phó với « những tuần vô cùng khó khăn » sắp tới

Chiến thuật tiêu thổ giúp Ukraine cản đà tiến lực lượng Nga

Ukraine tuyên bố có quyền tấn công mục tiêu quân sự Nga

Putin cảnh báo sẽ đáp trả ngay lập tức và nhanh chóng nếu phương Tây can thiệp vào Ukraina

Liên Hiệp Quốc : « Chiến tranh Ukraina là cuộc xung đột vô lý nhất thế kỷ 21 »

Tổng thư ký LHQ: Đàm phán khó chấm dứt chiến sự Ukraine

 

Live updates: Australian missiles “on the ground” in Ukraine – San  Bernardino Sun

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.106.mp3

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Apr 27, 2022 at 6:49 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 105 Ngày Chiến Sự 63
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Tình hình "chiến dịch quân sự đặc biệt" xâm chiếm Ukraine của Nga bất chấp thủ đoạn, theo tham vọng chính trị của một con người đã nắm quyền ở Nga từ 23 năm nay (1999), và có thể kéo dài đến năm 2036, thậm chí đến mãn đời,
một tham vọng chính trị muốn bản thân làm bá chủ thế giới, chứ không hẳn chỉ muốn Nga chiếm lại (bắt đầu là Ukraine) các chư hầu quốc của mình thời Liên Sô sau Thế Chiến II, và là một tham vọng đã khôn khéo từ từ biến hóa một quốc gia Nga dân chủ từ 25/12/1991, thời điểm "Nước Nga trở lại", sau 10 năm biến cố ĐTC Gioan Phaolô II bị Nga âm thầm sát hại ở quảng trường Thánh Phêrô 13/5/1981.

Thật vậy, vị giáo hoàng "totus tuus" được Đức Mẹ Fatima cứu sống này ngay sau khi bị ám sát chết hụt này đã đọc Bí Mật Fatima phần thứ 3, và thấy hình ảnh mình là vị giám mục mặc áo trắng trong thị kiến phần thứ 3 của Bí Mật Fatima này, phần ngài đã cho tuyên bố ngày 26/6/2000, đã quyết định hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria lần đầu tiên vào ngày 7/6/1981 ở Đền Thờ Đức Bà Cả, lần thứ 2 vào ngày 13/5/1982 ở Linh Địa Thánh Mẫu Fatima và lần thứ 3 cùng với toàn thể các giám mục trên thế giới vào ngày 25/3/1984 ở ngay Giáo đô Vatican Roma.

Nhờ đó, Nước Nga đã thực sự và chính thức từ bỏ chủ nghĩa và chế độ cộng sản, sau cuộc cách mạng Tháng 10 năm 1917 và thành công ngày 7/11/1917, ngay sau 6 lần Mẹ Maria hiện ra ở Fatima, Đấng đã báo trước vào lần hiện ra thứ 3 ngày 13/7/1917, ở cuối Bí Mật Fatima phần 2 rằng: "Cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng, ĐTC sẽ hiến dâng Nước Nga, và Nước Nga sẽ trở lại...", nhưng rất tiếc, từ ngày Nước Nga từ bỏ chủ nghĩa và chế độ cộng sản 9 năm trước đó, nhân vật nguyên KGB điệp viên của Liên Sô, làm tổng thống từ năm 2000 là nhân vật Putin, đã thât sự mánh khóe từ từ biến hóa Nước Nga của mình thành dân chủ cộng sản chứ không còn là dân chủ cộng hòa nữa...

Our Lady of the Day (13 May 1917) – The Madonna of Fatima and its secrets |  www.immaculate.one

ĐTC Gioan Phaolô II đã hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria lần 2 ngày 13/5/1982 ở Linh địa Thánh Mẫu Fatima,

nơi ngài đến để tạ ơn Mẹ đã cứu sống ngài đúng 1 năm trước và dâng Mẹ viên đạn đã bắn ngài ngày 13/5/1981 để nó được gắn lên triều thiên của Mẹ.

20220318T1300-CONSECRATION-RUSSIA-UKRAINE-1523770

ĐTC Gioan Phaolô II hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ngày 25/3/1984 ở Quảng trường Thánh Phêrô,

nơi ngài đã được Mẹ Fatima gìn giữ cho khỏi bị ám sát chết gần 3 năm trước, 13/5/1981,

một sự kiện hiến dâng tôn giáo nhưng đã ứng nghiệm trong lịch sử ngay một năm sau khi xuất hiện một tổng bí thư trẻ nhất cuối cùng của Liên Sô là Gorbachev ngày 11/3/1985...

 

Trong cuộc chiến ở Ukraine bị Nga xâm lược này, có tất cả 4 mặt trận là thực địa, kinh tế, đàm phán và nhân quyền:

1- Mặt trận thực địa: Nga đã bại trận ở chỗ, không đạt được ý định ngay từ ban đầu của mình là chỉ trong vòng 48 tiếng phải chiếm được thủ đô Kiviv của Ukraine, lật đổ chính quyền thân Tây phương, lập chính phủ bù nhìn, và duyệt binh thắng trận ở thủ đô Kviv rồi rút quân ngay sau đó, khiến Mỹ và Tây phương không kịp trừng phạt về kinh tế, và từ đó Ukraine bị Nga cai trị bằng chính sách thực dân. Nga chỉ kéo dài cái thu của mình ở mặt trận thực địa trước mặt thế giới, ở chỗ, với khí giới và quân lực hùng hậu hơn Ukraine rất nhiều, bao giờ cũng tấn công bằng hỏa lực pháo kích từ xa và không kích trước khi tấn công bằng thiết giáp và bộ binh, thế mà vẫn bị Ukraine phản công và đẩy lui...

2- Mặt trận kinh tế: Nga về ngắn hạn đang bị suy yếu từ từ, bởi tác động trừng phạt của Tây phương (bao gồm cả Hoa Kỳ và Liên Âu), liên quan đến mọi lãnh vực kinh tế, nhất là lãnh vực tài chính (hệ thống ngân hàng và các tài phiệt) và sản xuất (dầu khí và thất nghiệp bởi các hãng đầu tư ngoại quốc rút khỏi Nga), và về dài hạn sẽ bị phá sản và suy sụp, bởi ngành dấu khí chính yếu của Nga sẽ bị Liên Âu giải quyết trong vòng 2-3 năm nữa. Nếu kinh tế bị suy sụp, Nga sẽ không còn khả năng để chế tạo thêm vũ khí và trả lương cho quân đội, lại còn khiến dân chúng khốn khổ, đến độ họ bừng tỉnh mà lật độ chế dộ dân chủ cộng sản của nhân vật Putin mà họ tưởng là cứu tinh dân tộc của họ...

3- Mặt trận đàm phán: Nga là bên không thể đàm phán, như cả trước lẫn đang khi xẩy ra chiến sự cho thấy, vì Nga đòi hỏi đối phương những gì không thể đáp ứng, mà lại không chịu đáp ứng những yêu cầu của đối phương. Tuy nhiên, sau các vòng đàm phán với Ukraine ở cả Belarus và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như qua online, trong khi xẩy ra chiến sự, cuối cùng Nga đã bị Ukraine chặn họng, không thể nói năng gì được nữa, ở chỗ, Ukraine sẵn sàng từ bỏ ý định gia nhập khối Liên Minh bắc Đại Tây Dương NATO 30 nước để được bảo đảm trước những cuộc tấn công sau này, đổi lại, Ukraine phải được bảo đảm an ninh bởi Hội Đồng Bảo An LHQ 15 nước, trong đó có cả Nga lẫn Trung quốc....

4- Mặt trận nhân quyền: Nga đã hoàn toàn thảm bại ê chề nhục nhã, ở chỗ, đã bị Đại Hội Đồng LHQ 2 lần lên án và yêu cầu rút quân, 1 lần bị LHQ loại ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền, và mới nhất Hội Đồng Bảo An LHQ quyết định các quốc gia thành viên thường trực là 5 cường quốc: Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Tầu, trong đó Nga và Tầu hay có những phủ quyết nhất khi đụng đến nhân quyền, một quyết định là bất cứ quốc gia nào phủ quyết đếu phải ra trước Đại Hội Đồng LHQ giải trình lý do phủ quyết của mình, một quyết định đã khiến cho cả Nga và Tầu chống lại, những chẳng làm gì được, nhất là Nga là nước phủ quyết nhiều nhất từ trước đến nay, khiên Hội Đồng Bảo An LHQ bị kẹt...


Russia launches massive invasion of Ukraine — as it happened | News | DW |  24.02.2022

 

 

Ngày thứ 63 chiến sự Ukraine: Kiev nói tấn công lực lượng Nga trên đảo Zmiinyi

Nga tiến sâu ở đông Ukraine, kiểm soát một số làng

Đổi chiến lược, Nga có thể kéo dài xung đột Ukraine

Ukraina có thể kéo dài kháng chiến nhờ vũ khí hạng nặng của phương Tây

Bóng ma thế chiến thứ ba : Một lời dọa dẫm thực sự hay biểu hiện của sự yếu kém của Nga ?

Nga chấp nhận để Liên Hiệp Quốc hỗ trợ sơ tán thường dân Ukraina khỏi nhà máy Azovstal

 

 

 

Latest Russia-Ukraine: US sanctions target Putin's children |  Russia-Ukraine war News | Al Jazeera

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.105.mp3

bé tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Apr 26, 2022 at 6:04 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 104 Ngày Chiến Sự 62
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Trong ngày chiến sự ở Ukraine thứ 62 này, căn cứ vào 7 bản tin dưới đây của chính ngày hôm nay, 26/4/2022, chúng ta có thể tóm gọn như sau:

1- Cuộc chiến ở miền Donbass là Miền Đông nước Ukraine này, là đợt tấn công thứ 2, đợt tấn công quyết liệt để định đoạt trận chiến này, sau đợt Nga tấn công gần 2 tháng đầu bất thành ở các nơi khác, nhất là ở quanh thủ đô Kviv;
2- Nhưng Nga vẫn tiếp tục bị dội lại bởi sức chống cự dũng mãnh bất khuất của quân lính thiện chiến của Ukraine, nhờ kinh nghiệm chiến trường suốt 8 năm (2014-2022) đánh với 2 cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugands vùng này;
3- Ngoài tinh thần chiến đấu khôn lường với Nga như thế, Ukraine còn được chung Tây phương, nhất là Mỹ đã tới lúc cố ý cung cấp các thứ vũ khí khá hơn, để chẳng những chọi Nga mà còn làm Nga suy yếu không ngóc dậy nổi nữa;
4- Giờ đây, càng ngày nhân vật tổng thống Putin càng thấy rõ "gậy ông đập lưng ông", ở chỗ nhân vật này muốn tách Ukraine khỏi thân Tây phương thì lại kéo chung Âu Mỹ gắn bó với Ukraine hơn bao giờ hết, cả hiện tại lẫn tương lai;
5- Trận chiến Donbass ở miền Đông của Ukraine này là trận chiến quyết thắng của Nga, vì gần đến ngày 9/5 là ngày kỷ niệm Nga đại thắng Đức quốc xã hồi Thế Chiến II 1945, thời điểm nhân vật Putin muốn khoe dân chiến thắng;
6- Tham vọng chính trị của nhân vật bấp chấp thủ đoạn này sẽ không dừng lại trước tất cả mọi thiệt hại về kinh tế dù kinh hoàng đến đâu gây ra cho dân, tới độ để đạt được chiến thắng ông có thể sử dụng nguyên tử như đã đe dọa.


Một tòa nhà bị phá hủy vì pháo kích ở Kharkov, Ukraine hôm 25/4. Ảnh: AP.

ĐTC Phanxicô ngay từ 2013 vừa lên làm giáo hoàng, ngài đã nói mấy lần cho tới nay là loài người đang rơi vào Thế Chiến III đang phân mảnh ở các nơi trên khắp thế giới, nghĩa là, về địa lý thì hầu như châu lục nào cũng chiến tranh.
Nhưng cuộc chiến tại Ukraine hiện nay, từ ngày 24/2/2022 cho tới nay đã 62 ngày, chưa biết bao giờ kết thúc, càng ứng nghiệm lời tiên tri của ngài, vì ngay tại trận chiến đang diễn ra ở Đông Âu hiện nay, mà Ukraine là chiến trường,
Thế Chiến III quả thực đang diễn ra, giữa các cường quốc: Nga là phe tấn công (như Đức thời Thế Chiến I), với đồng minh Mỹ + Liên Âu + Liên Minh NATO + Canada + Nhật + Úc + Hàn quốc... những nước giúp vũ khí cho Ukraine.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với chính quyền và ngoại giao đoàn Malta trong ngày đầu tiên của chuyến tông du 2 ngày 2-3/4/2022 của ngài về 4 hướng gió của lịch sử Malta,

và gió hướng đông hiện nay lại liên quan đến cuộc chiến tranh xâm chiếm Ukraine của Nga như sau:

 

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp chính quyền và ngoại giao đoàn

 

"Gió thổi từ hướng đông, thường thổi vào lúc bình minh. Homer gọi là 'Euro' (Odissea V,379.423).

Nhưng chính từ phía đông của châu Âu, từ phía Đông nơi ánh sáng đầu tiên phát sinh, bóng tối của chiến tranh đã đến.

Chúng ta đã từng nghĩ rằng những cuộc xâm lược của các quốc gia khác, những cuộc giao tranh tàn bạo trên đường phố và những mối đe dọa từ nguyên tử là những ký ức đen tối của một quá khứ xa xôi.

Tuy nhiên, những luồng gió băng giá của chiến tranh, vốn chỉ mang đến cái chết, sự huỷ diệt và hận thù, đã ập xuống cuộc sống của nhiều người và ảnh hưởng đến tất cả chúng ta.

Và một lần nữa một số người quyền lực, đáng buồn là đã bị cuốn vào những tuyên bố lạc hậu về lợi ích quốc gia, đang kích động và gây ra những xung đột,

trong khi dân chúng cảm thấy cần phải xây dựng một tương lai mà, hoặc sẽ cùng nhau, hoặc chẳng có tương lai nào cả.

Giờ đây, đêm tối chiến tranh đã giáng xuống nhân loại, chúng ta đừng làm cho giấc mơ hòa bình tan biến".

 

Ngày thứ 62 chiến sự Ukraine: Giao tranh ác liệt ở miền đông

Ukraine xốc lại sĩ khí ở chiến trường Donbass
Dấu hiệu Mỹ đổi chiến lược ứng phó Nga

Lầu Năm Góc: Mỹ muốn Nga yếu đến mức không còn dọa được nước khác

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.104.mp3

 

bé tĩnh

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Apr 25, 2022 at 8:40 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 103
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 103

 

Nhà máy thép Azovstal tại Mariupol ngày 22/4. Ảnh: Reuters.

Nga tuyên bố ngừng bắn quanh nhà máy Azovstal

 

Ngoại trưởng Mỹ (trái) bắt tay Tổng thống Ukraine (phải) trong chuyến thăm bí mật tới Kiev hôm 24/4. Ảnh: AP


Thăm Kiev, Ngoại trưởng Mỹ nói Nga 'thất bại' ở Ukraine

 

Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal trả lời phỏng vấn CBS hôm 24/3. Ảnh: CBS.

Ukraine muốn Mỹ chuyển giao tài sản đóng băng của Nga

 

Hướng thọc sâu của Nga ở miền đông Ukraine. Đồ họa: NY Times.

 

Thế giằng co khiến xung đột Ukraine khó kết thúc sớm

 

 

Những trẻ em thường dân trú tại nhà máy thép Azovstal trong video do tiểu đoàn Azov đăng tải ngày 23/4. Ảnh chụp màn hình.

 

Trẻ em cầu cứu từ dưới pháo đài ngầm Azovstal

 

 

Valeria and Kira GlodanYriy and baby daughter

 

Chiến tranh Ukraine: 'Tên lửa của Nga đã tàn phá cuộc đời tôi'


Chống chiến tranh. Can đảm xây dựng hoà bình

Vatican News Việt ngữ ngày 13/4/2022:

 Viết phần tựa cho cuốn sách “Chống chiến tranh. Can đảm xây dựng hoà bình”, Đức Thánh Cha khẳng định:

 “đối thoại là một nghệ thuật chính trị; xây dựng hoà bình và giải trừ quân bị là một chọn lựa chiến lược”.

“Trước những hình ảnh đau thương này, chúng ta chỉ có thể kêu lớn: Hãy dừng lại!

Chiến tranh không phải là một giải pháp, chiến tranh là sự điên cuồng, một quái vật, một căn bệnh ung thư tự lớn lên bằng cách phá huỷ mọi thứ.

Hơn nữa, chiến tranh là một sự phạm thánh, tàn sát những gì quý báu nhất trên mặt đất đó là sự sống con người, sự trong trắng của trẻ em, nét đẹp của thụ tạo”.

“Ngày nay hơn bao giờ hết, sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích chiến tranh là một tội ác, không chỉ chống lại con người và nhân phẩm, nhưng còn chống lại tương lai ngôi nhà chung của chúng ta”.

“Những cuộc xung đột và chiến tranh có gốc rễ từ những khuôn mặt bị xoá mờ.

Khi chúng ta xoá khuôn mặt của một người, chúng ta có thể tạo ra tiếng ồn của vũ khí.

Khi chúng ta giữ lấy khuôn mặt đau khổ của người khác thì chúng ta không được phép huỷ hoại nhân phẩm của họ bằng bạo lực”.

“Chiến tranh phải dừng lại, và nó chỉ dừng lại nếu chúng ta ngừng nuôi dưỡng nó”. 


KhungHoangPutin-UkraineBungChien.103.mp3




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Apr 24, 2022 at 6:41 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 101-102
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

Vào lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật 24/04, Chúa Nhật II Phục Sinh, Đức Thánh Cha đã cùng đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. 

Sau khi kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha gửi lời chúc Phục Sinh đến các Giáo Hội Đông Phương và Giáo Hội Chính Thống.   

"Chúa Kitô đã sống lại, đã thực sự sống lại! Xin Người đổ đầy niềm hy vọng cho những trái tim đang mong chờ.

Đã sau hai tháng trôi qua kể từ khi chiến tranh nổ ra, thay vì dừng lại thì lại ngày càng leo thang.

Thật đáng buồn là trong những ngày lễ thiêng liêng và trọng thể đối với tất cả các Kitô hữu, thì tiếng gầm thét của vũ khí hủy diệt lại lấn át tiếng chuông ngân Phục Sinh.

Thật đáng buồn! Tôi xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho hòa bình và can đảm nói rằng, hòa bình là có thể.

Xin các nhà lãnh đạo hãy lắng nghe tiếng nói của người dân, những người muốn hòa bình".  

Một con đường của thành phố cảng tử đạo Mariupol, thành phố mang tên Maria, như gót chân của Mẹ đang bị rắn cắn xé,

 nhưng Mẹ cũng có thể sử dụng chính gót chân bị cắn gần như tan nát này để đạp nát cái đầu ngông cuồng rắn độc Satan

Dù đang tấn công Donbass miền đông Ukraine, Nga cũng không kích cả thành phố Lviv miền Tây

 

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 101

Ukraina : Nga bác bỏ đề nghị hưu chiến nhân lễ Phục Sinh Chính Thống Giáo

Ukraine tố Nga tiếp tục tấn công nhà máy Azovstal

Phương Tây cấp tập bơm vũ khí hạng nặng cho Ukraine

Putin bệnh nặng vẫn phải lên truyền hình để trấn an công luận Nga?

Hành vi thù hằn đối với người Nga đang gia tăng ở Nhật Bản


Cuốc bộ 125 km rời chảo lửa Mariupol


Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 102
    

Tên lửa Nga tập kích nhà máy thuốc nổ Ukraine
Ukraine thông báo phá hủy sở chỉ huy Nga

Diễn biến hai tháng chiến sự Nga - Ukraine

Hai tháng xoay chuyển cục diện trong chiến sự Ukraine

Tổng thống Ukraine cố kìm nước mắt khi nói về đau thương chiến tranh

Tổng thống Ukraina thông báo gặp lãnh đạo ngoại giao và quốc phòng Mỹ tại Kiev

Tổng thống Ukraine họp báo từ ga tàu điện ngầm

Phương Tây tăng sức ép cô lập Nga

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.101.mp3

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.102.mp3

 

bé tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Apr 23, 2022 at 8:50 AM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 99-100
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,   

Chưa bao giờ ĐTC Phanxicô nói nhiều đến chiến tranh bằng thời gian diễn ra trận chiến ở Ukraine từ ngày 24/2/2022 đến nay.
Càng ngày ngài càng nói mạnh hơn, chưa từng thấy, xứng với tính chất và hậu quả tàn khốc của cuộc chiến vô cùng bất chính này.
Cho dù ngài chưa hề nói động đến tên nhân vật Putin và nước Nga trong càc lần ngài lên án chiến tranh ở Ukraine,
nhưng những từ ngữ ngài sử dụng thì chỉ trẻ con mới không hiểu ngài nói về chính nhân vật Putin và nước Nga.

Chúng ta sẽ từ từ đọc lại một số lần ngài lên tiếng và thẳng thắn cùng mạnh mẽ lên án qua ở những emails phổ biến tiếp theo đây.

Sau buổi triều kiến chung Thứ Tư 23/3/2022

“Tin tức về những người di tản, những người chạy trốn, những người chết, những người bị thương, nhiều binh lính của cả hai phía đã ngã xuống, là những tin tức chết chóc.”

 “Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa của sự sống giải thoát chúng ta khỏi cái chết của chiến tranh này

Với chiến tranh, mọi thứ đều mất mát, mọi thứ. Không có chiến thắng trong một cuộc chiến tranh: mọi thứ đều bị đánh bại.”

“Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần để chúng ta hiểu rằng chiến tranh là  sự thất bại của nhân loại và tất cả chúng ta cần phải chiến thắng nó

hiểu rằng việc gây chiến là một đòi hỏi hủy diệt chúng ta; và xin giải thoát chúng ta khỏi đòi hỏi tự hủy diệt này.”

“Chúng ta hãy cầu nguyện cho những nhà cầm quyền để họ hiểu rằng mua vũ khí và chế tạo vũ khí không phải là giải pháp cho vấn đề. 

Giải pháp là cùng nhau làm việc vì hòa bình và, như Kinh Thánh nói, biến vũ khí thành công cụ của hòa bình.”

Smoke rises above the Azovstal steel plant in Mariupol

Khói bốc lên từ khu công xưởng gang thép Azovstal ở thành phố Mariupol đã trên 50 ngày bị công hãm và bị tàn phá 90%, 
nhưng vẫn cương quyết tử thủ cho tới cùng, bất chấp các tối hậu thư của đại cường Nga ngông cuồng xâm lăng Ukraine:

Azov deputy commander Svyatoslav Palamar. Photo: 21 April 2022

Ngồi bên khẩu súng trường của mình, Svyatoslav Palamar cho biết tất cả các cuộc tấn công gần đây của Nga đều thất bại  
  • Rhodri Davies & Yaroslav Lukov - BBC News - 22 tháng 4 2022:

Phát biểu từ nhà máy Azovstal - nơi cuối cùng của Mariupol bị Nga kiểm soát - Svyatoslav Palamar từ tiểu đoàn gây tranh cãi Azov cho biết quân phòng thủ đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga.

Ông nói:

 

"Tôi luôn nói rằng chừng nào chúng tôi còn ở đây, Mariupol vẫn vẹn nguyên dưới quyền kiểm soát của Ukraine.


Khi được hỏi 
bao nhiêu quân Ukraine trụ lại Mariupol, Đại úy Palamar trả lời đơn giản 

"đủ để đẩy lùi các cuộc tấn công".
  
"Sau 52 ngày bị cô lập và giao tranh ác liệt, chúng tôi đang cạn thuốc men.  
"Về việc đầu hàng để đổi lấy lối thoát an toàn cho dân thường, tôi hy vọng tất cả chúng ta đều biết mình đang đối đầu với ai. 
Chúng ta chắc chắn biết rằng mọi đảm bảo, mọi tuyên bố của Liên bang Nga đều chẳng có giá trị gì."  


Một người lính thuộc lực lượng thân Nga đứng bên ngoài tòa nhà bị phá hủy ở nhà máy thép Azovstal, thành phố Mariupol, Ukraine hôm 21/4. Ảnh: Reuters.
VN Express Thứ sáu, 22/4/2022:  

Cố thủ trong đường hầm dưới nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, thượng sĩ Kuznetsov và đồng đội thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine 25 tuổi, 

hôm 20/4 cho biết qua đường truyền của Starlink, thiết bị kết nối Internet vệ tinh do Elon Musk cung cấp cho Ukraine, đã cho biết như sau:  

"Tôi vẫn sống và khỏe mạnh, nhưng tình hình rất khó khăn"  

"Chúng tôi đã cạn thức ăn và nước uống". 

"Rất nhiều người bị thương và không có đủ thuốc men"

 "Ngay cả những vết thương nhỏ nhất cũng có thể gây tử vong, khi những thứ cơ bản như băng gạc cũng không có".

"Chúng tôi trông chờ được giúp đỡ. Nếu không được ai hỗ trợ, chúng tôi sẽ không thể ra khỏi nhà máy này. Chúng tôi sẽ chết ở đây, với vũ khí trên tay để bảo vệ Ukraine". 

"Chúng tôi có thể cầm cự được 1-2 ngày nếu giao tranh không quá khốc liệt. Nhưng nếu chiến sự diễn ra quyết liệt hơn, tất cả có lẽ sẽ kết thúc trong vòng 12 tiếng nữa"


Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 99
Nga 'tìm cách kiểm soát hoàn toàn' miền nam Ukraine 

UAV 'Bóng ma' Mỹ sẽ tham chiến ở đông Ukraine

Mỹ nói Ukraine nhiều xe tăng trên chiến trường hơn Nga

Nga tuyên bố ngừng bắn ở Azovstal nếu lính Ukraine giương cờ trắng


Anh nhận định lý do Nga không tấn công nhà máy Azovstal


Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 100   
 

Chiến tranh Ukraina: Thông tin trái ngược về số phận thành phố Mariupol


Mỹ nói Nga tung tin giả về Mariupol   
Mariupol: 'Chúng tôi đã trọng thương và chết bên trong boong-ke' 
Tuyệt vọng trong pháo đài ngầm ở Mariupol
Hành trình đưa cha mẹ ra khỏi 'địa ngục' Mariupol


KhungHoangPutin-UkraineBungChien.99.mp3 
KhungHoangPutin-UkraineBungChien.100.mp3  
https://youtu.be/HNzz5yHfQws  

 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Apr 22, 2022 at 6:32 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 97-98
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,   

Chưa bao giờ ĐTC Phanxicô nói nhiều đến chiến tranh bằng thời gian diễn ra trận chiến ở Ukraine từ ngày 24/2/2022 đến nay.
Càng ngày ngài càng nói mạnh hơn, chưa từng thấy, xứng với tính chất và hậu quả tàn khốc của cuộc chiến vô cùng bất chính này.
Cho dù ngài chưa hề nói động đến tên nhân vật Putin và nước Nga trong càc lần ngài lên án chiến tranh ở Ukraine,
nhưng những từ ngữ ngài sử dụng thì chỉ trẻ con mới không hiểu ngài nói về chính nhân vật Putin và nước Nga.

Chúng ta sẽ từ từ đọc lại một số lần ngài lên tiếng và thẳng thắn cùng mạnh mẽ lên án qua ở những emails phổ biến tiếp theo đây.

 

 

Cuối buổi Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật IV Mùa Chay 27/3/2022:    

 “Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi cuộc xâm lược Ucraina bắt đầu, từ chiến tranh bạo tàn và vô nghĩa, cuộc chiến như mọi cuộc chiến, là sự thất bại đối với tất cả, đối với tất cả chúng ta

Cần phải từ chối chiến tranh, nơi các cha mẹ chôn cất con cái, nơi con người sát hại anh em mình mà không thèm nhìn đến họ, nơi những kẻ quyền lực quyết định và người nghèo chết.” 

 “Chiến tranh không chỉ tàn phá hiện tại, mà còn là tương lai của một xã hội

Tôi đã đọc rằng kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công vào Ucraina, cứ hai trẻ em thì một em đã phải rời khỏi đất nước. 

Điều này đồng nghĩa với việc hủy hoại tương lai, gây ra những tổn thương nặng nề cho những người nhỏ bé và vô tội nhất trong chúng ta.

Đây là tàn tích của chiến tranh, một hành động man rợ và phạm thánh!” 

Chiến tranh không thể là điều gì đó không thể tránh khỏi: chúng ta không được quen thuộc với chiến tranh

Ngược lại, chúng ta phải chuyển sự phẫn nộ của ngày hôm nay thành cam kết của ngày mai. 

Bởi vì, nếu chúng ta bước ra khỏi biến cố này như trước đây, cách nào đó chúng ta sẽ là người có tội. 

Đứng trước nguy cơ tự hủy diệt, nhân loại cần hiểu rằng đã đến lúc phải xóa bỏ chiến tranh, xóa bỏ nó khỏi lịch sử loài người trước khi chính nó xóa sổ con người khỏi lịch sử.”

“Đủ rồi, hãy dừng lại, hãy ngừng tiếng súng, chúng ta hãy giải quyết nghiêm túc vì hòa bình! 

Chúng ta hãy cầu nguyện thêm nữa, không mệt mỏi, với Nữ Vương Hòa bình, người mà chúng ta đã thánh hiến nhân loại, 

đặc biệt là nước Nga và nước Ucraina, với sự tham gia đông đảo và mãnh liệt, và tôi cảm ơn tất cả các bạn về điều này.”  



Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 97

Ngày thứ 57 chiến sự Ukraine: Kiev doạ phá cầu nối Crimea với Nga

Putin ra lệnh không cần tấn công Nhà máy thép ở Mariupol

Chiến tranh  Ukraina: Putin tuyên bố đã kiểm soát "thành công" Mariupol

Nga nêu điều kiện kết thúc chiến dịch tại Ukraine

Phô diễn siêu tên lửa, ông Putin răn đe phương Tây




Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 98

Pháo đài ngầm trong nhà máy thép Mariupol

Lên án Nga tội « diệt chủng » : Vì sao phương Tây chia rẽ ?

Trận chiến Donbass: Sẽ quyết định kết cục toàn cuộc chiến Nga - Ukraine

Sống giữa làn tên lửa ở trái tim vùng Donbass



bé tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Apr 21, 2022 at 4:53 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 95-96
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,   

Chưa bao giờ ĐTC Phanxicô nói nhiều đến chiến tranh bằng thời gian diễn ra trận chiến ở Ukraine từ ngày 24/2/2022 đến nay.
Càng ngày ngài càng nói mạnh hơn, chưa từng thấy, xứng với tính chất và hậu quả tàn khốc của cuộc chiến vô cùng bất chính này.
Cho dù ngài chưa hề nói động đến tên nhân vật Putin và nước Nga trong càc lần ngài lên án chiến tranh ở Ukraine,
nhưng những từ ngữ ngài sử dụng thì chỉ trẻ con mới không hiểu ngài nói về chính nhân vật Putin và nước Nga.

Chúng ta sẽ từ từ đọc lại một số lần ngài lên tiếng và thẳng thắn cùng mạnh mẽ lên án qua ở những emails phổ biến tiếp theo đây.



Cuối buổi Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Chay 13/3/2022:  

 “Anh chị em thân mến, chúng ta vừa cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria. 
Tuần vừa qua, thành phố mang tên Mariupol đã trở thành thành phố tử đạo trong cuộc chiến tàn khốc đang tàn phá Ucraina
Đối diện với sự man rợ của việc giết hại trẻ em, người dân vô tội và dân thường không được bảo vệ, không có lý do chiến lược nào có thể biện minh được: 
chỉ có cách duy nhất là dừng lại hành động xâm lược vũ trang không thể chấp nhận này, trước khi nó biến các thành phố thành các nghĩa trang.” 

“Với nỗi đau tận trái tim, tôi hợp với tiếng nói chung, kêu gọi hãy chấm dứt chiến tranh

Nhân danh Chúa, hãy lắng nghe tiếng kêu của những người đau khổ và chấm dứt các vụ đánh bom và tấn công

Hãy tập trung thực sự và quyết liệt vào việc đàm phán, và vào các hành lang nhân đạo hiệu quả và an toàn. Nhân danh Thiên Chúa, tôi kêu gọi: hãy dừng cuộc thảm sát này! 


Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 95

Mariupol: Nga lại kêu gọi quân Ukraina ra hàng, lực lượng cố thủ khẩn nài quốc tế can thiệp  

Đoàn xe tải hé lộ thách thức hậu cần với Nga ở Ukraine

Các đồng minh cam kết viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine chống Nga ở miền đông  

Chiến tranh Ukraina: Mỹ và Liên Âu quyết định có thêm loạt trừng phạt mới chống Nga

Thứ trưởng quốc phòng Anh : Ukraina có thể kết thúc cuộc chiến theo điều kiện của mình

 

'Trận chiến quyết định' Donbass: Tương quan lực lượng Nga - Ukraine ra sao?

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 96  
Hơn 5 triệu người Ukraine tị nạn ở nước ngoài, hơn 1 triệu người về nước

Nhà lập pháp Ukraine: 500.000 người từ Ukraine bị đưa sang Nga

Một tháng sinh tồn trong thành phố bị vây hãm Mariupol
Chỉ huy Ukraine kể tình cảnh khốn quẫn ở Mariupol

Bị giết khi đi sơ tán, Elisei là một trong số 200 nạn nhân trẻ em  

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.95.mp3 

bé tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Apr 20, 2022 at 6:06 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 93-94
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,   

Chưa bao giờ ĐTC Phanxicô nói nhiều đến chiến tranh bằng thời gian diễn ra trận chiến ở Ukraine từ ngày 24/2/2022 đến nay.
Càng ngày ngài càng nói mạnh hơn, chưa từng thấy, xứng với tính chất và hậu quả tàn khốc của cuộc chiến vô cùng bất chính này.
Cho dù ngài chưa hề nói động đến tên nhân vật Putin và nước Nga trong càc lần ngài lên án chiến tranh ở Ukraine,
nhưng những từ ngữ ngài sử dụng thì chỉ trẻ con mới không hiểu ngài nói về chính nhân vật Putin và nước Nga.

Chúng ta sẽ từ từ đọc lại một số lần ngài lên tiếng và thẳng thắn cùng mạnh mẽ lên án qua ở những emails phổ biến tiếp theo đây.

2022.03.06 Angelus

Cuối buổi Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật I Mùa Chay 6/3/2022:   

Những dòng sông huyết lệ đang chảy ở Ucraina. Nó không chỉ là một hoạt động quân sự, nhưng là chiến tranh, thứ gieo rắc chết chóc, tàn phá và đau khổ. 
Số nạn nhân ngày càng nhiều, những người đang chạy trốn cũng vậy, đặc biệt là các bà mẹ và trẻ em. Ở đất nước đau khổ đó, nhu cầu hỗ trợ nhân đạo đang tăng lên đáng kể từng giờ.”

“Tôi cảm ơn tất cả những người đang chào đón những người tị nạn. Trên tất cả, tôi khẩn cầu rằng các cuộc tấn công vũ trang phải chấm dứt và việc đàm phán phải được thực hiện. Và luật pháp quốc tế một lần nữa được tôn trọng!”

“Cảm ơn các anh chị em phóng viên báo chí về sự phục vụ của anh chị em! Một sự phục vụ giúp chúng ta tiếp cận với bi kịch của người dân đó và cho phép chúng ta đánh giá sự tàn khốc của một cuộc chiến tranh. Xin cảm ơn các anh chị em. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho Ucraina: chúng ta thấy những lá cờ (Ucraina) trước mặt chúng ta. Như là anh chị em của nhau, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện với Đức Mẹ Nữ Vương Ucraina.”

Tòa thánh sẵn sàng làm mọi việc, để phục vụ cho nền hòa bình này".

"Trong những ngày này, Đức Hồng y Krajewski, Chánh Sở Từ thiện, và Đức Hồng y Czerny, Tổng trưởng tạm thời của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, đã đến Ucraina để phục vụ người dân, để giúp đỡ, để mang viện trợ cho những người nghèo khổ.”

“Sự hiện diện của hai v Hồng y ở đó không chỉ là sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng, mà còn là của toàn cộng đoàn Ki-tô hữu đang muốn đến gần hơn và nói: ‘Chiến tranh là sự điên rồ! Xin dừng lại! Hãy nhìn sự tàn bạo này!’”


Pope Francis' Angelus Prayer


Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 93

Ngày thứ 55 chiến sự Ukraine: Giao tranh bước sang giai đoạn mới

4 câu hỏi trong chiến dịch Nga tấn công đông Ukraine



Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 94  
Nga ra tối hậu thư mới ở Mariupol, yêu cầu hạ vũ khí

Ukraine công bố video phục kích đoàn xe Nga ở Mariupol

Thế giới nhìn về Mariupol

Những bà mẹ Nga tìm con sau khi soái hạm Moskva chìm
Ba Lan 'là nước dẫn dắt châu Âu' sau khi Nga xâm lược Ukraine  

Phương Tây tiến thoái lưỡng nan khi bơm vũ khí cho Ukraine


KhungHoangPutin-UkraineBungChien.93.mp3 
KhungHoangPutin-UkraineBungChien.94.mp3   
https://youtu.be/Cddz6pAvnPw  
(Cái link youtube này bao gồm cả 2 mp3 93-94, dù đầu đề chưa kịp sửa là 91-92)

Tạ ơn LTXC và cám ơn các quí vị thính giả của các bộ mp3 hằng ngày hào hứng lắng nghe,
và khi nào bị thất lạc email thì liên lạc ngay để tiếp tục nhận được tin tức cần thiết mà hiệp thông cầu nguyện.

bé tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Apr 19, 2022 at 6:41 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 91-92
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Chưa bao giờ ĐTC Phanxicô nói nhiều đến chiến tranh bằng thời gian diễn ra trận chiến ở Ukraine từ ngày 24/2/2022 đến nay.
Càng ngày ngài càng nói mạnh hơn, chưa từng thấy, xứng với tính chất và hậu quả tàn khốc của cuộc chiến vô cùng bất chính này.
Cho dù ngài chưa hề nói động đến tên nhân vật Putin và nước Nga trong càc lần ngài lên án chiến tranh ở Ukraine,
nhưng những từ ngữ ngài sử dụng thì chỉ trẻ con mới không hiểu ngài nói về chính nhân vật Putin và nước Nga.

Chúng ta sẽ từ từ đọc lại một số lần ngài lên tiếng và thẳng thắn cùng mạnh mẽ lên án qua ở những emails phổ biến tiếp theo đây.


Một nhà thờ ở thành phố Lviv, Ucraina, dưới vòm khói của bom đạn

Cuối buổi Nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật VIII Thường Niên 27/2/2022:

"Những kẻ gây ra chiến tranh không bắt đầu từ người dân, không nhìn vào cuộc sống cụ thể của người dân, nhưng đặt quyền lực và lợi ích trên tất cả. 

Họ tin tưởng vào thứ lý lẽ ác độc và gian trá của vũ khí, là điều rất xa với ý muốn của Thiên Chúa

Họ xa cách với dân chúng, những người muốn hoà bình, và trong mọi cuộc xung đột - những người dân thường - là nạn nhân thực sự, những người phải trả giá cho sự điên cuồng của chiến tranh trên chính làn da của h."

"Với trái tim tan nát vì những gì xảy ra ở Ucraina - và chúng ta đừng quên những cuộc chiến ở những nơi khác trên thế giới, chẳng hạn như ở Yemen, Syria, Ethiopia… -, tôi xin lặp lại: hãy ngưng tiếng vũ khí!".

"Thiên Chúa ở bên những người kiến tạo hòa bình, không ở bên những người sử dụng bạo lực."


Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 91

Chiến tranh Ukraina : Nga thừa nhận tuần dương hạm Moskva bị chìm


Soái hạm Moskva, niềm kiêu hãnh của Nga ngậm hờn dưới đáy Hắc Hải

 

Tàu Moskva chìm, năng lực Ukraine tăng lên sau 50 ngày vệ quốc?   
Chiến sự ở Ukraine trở nên khó lường sau khi Nga mất soái hạm Moskva 

Lính Ukraine 'chiến tới cùng', Nga 'quyết san phẳng Mariupol'     


Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 92  

Vài ngộ nhận đối với lập trường của Đức Thánh Cha về chiến tranh

Thiệt hại kinh tế của Nga, Ukraine sau gần hai tháng chiến sự  

Zelensky: Ukraine có thể chiến đấu với Nga '10 năm nữa

Mariupol và những người tử thủ cuối cùng trong « Mùa Phục Sinh của chiến tranh »




KhungHoangPutin-UkraineBungChien.91.mp3 
KhungHoangPutin-UkraineBungChien.92.mp3
https://youtu.be/691rMy1qhYE  (Youtube này bao gồm 2 mp3 tập 91 và 92 trên đây)

bé tĩnh

Via Crucis 2021

16/3/2022 triều kiến chung

Đức Thánh Cha dùng lời kinh do Đức Tổng Giám mục Domenico Battaglia của Napoli soạn và bổ sung vài điểm nhỏ.

Đức Thánh Cha nói: "Trong nỗi đau của cuộc chiến tranh này, tất cả chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện xin Chúa tha thứ và cầu xin hòa bình. Chúng ta sẽ cầu nguyện bằng một lời cầu nguyện do một giám mục người Ý viết."

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót chúng con những kẻ tội lỗi!
Lạy Chúa Giêsu, sinh ra trong bóng tối của bom đạn rơi xuống Kiev, xin thương xót chúng con!
Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã chết trong vòng tay của mẹ trong một boongke ở Kharkiv, xin thương xót chúng con!
Lạy Chúa Giêsu, một thanh niên 20 tuổi được gửi ra tiền tuyến, xin thương xót chúng con!
Lạy Chúa Giêsu, Đấng vẫn luôn vũ trang dưới bóng Thập giá của Chúa, xin thương xót chúng con!

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con.

Xin tha thứ cho chúng con, nếu chúng con không hài lòng với những chiếc đinh mà chúng con đã đóng vào tay Chúa, khi chúng con tiếp tục thoả mãn cơn khát máu của mình bằng máu của những người chết tan thây bởi vũ khí.
Xin tha thứ cho chúng con, nếu đôi tay mà Chúa tạo ra có xu hướng biến thành công cụ của thần chết.
Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, nếu chúng con tiếp tục giết hại anh em mình;

Xin tha thứ cho chúng con, nếu chúng con tiếp tục như Cain nhặt đá trên cánh đồng của mình để giết Abel.
Xin tha thứ cho chúng con, nếu chúng con tiếp tục cố gắng biện minh cho sự tàn ác của mình, nếu chúng con hợp pháp hóa sự tàn bạo của hành động của mình bằng nỗi đau.
Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, chúng con khẩn cầu Chúa! Xin giữ chặt bàn tay của Cain!
Xin soi sáng lương tâm của chúng con;
Xin cho ý muốn của chúng con không được thực hiện;
Xin đừng bỏ mặc chúng con cho các hành động của chính chúng con!

Lạy Chúa, xin ngăn chúng con lại!
Và khi Chúa đã giữ chặt bàn tay của Cain, xin hãy chăm sóc cho anh ta. Anh ta là anh em của chúng con.
Lạy Chúa, xin hãy chấm dứt bạo lực!
Lạy Chúa, xin ngăn chúng con lại!
Amen.

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Apr 18, 2022 at 5:34 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 89-90
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

Thật là cảm động và tha thiết biết bao lời kinh dâng hiến Nước Nga và nước Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,
được chính ĐTC Phanxicô hiệp cùng với các vị Giám mục trên thế giới vào chính lễ Mẹ Thai Lời Thứ Sáu 25/3/2022
trong Đền Thờ Thánh Phêrô trước khi kết thúc biến cố Cử Hành Thống Hối Mùa Chay.
Chúng ta cần phải nghiền gẫm và đọc đi đọc lại kinh nguyện này cho đến khi cuộc chiến hoàn toàn chấm dứt theo sự quan phòng thần linh của Thiên Chúa!

Xin Mẹ là “nguồn hy vọng sống động”, tưới gội trái tim khô cằn của chúng con.

Mẹ đã dệt nên nhân tính cho Chúa Giêsu, xin làm cho chúng con trở thành những nghệ nhân của sự hiệp thông.

Mẹ đã bước đi trên con đường của chúng con, xin dẫn chúng con trên những nẻo đường của hòa bình. Amen. 

 

Giờ đây, với LTXC, Đấng xót thương trên trời, làm nắng lên và mưa xuống cho cả kẻ lành lẫn người dữ (xem Luca 6:36; Mathêu 5:45),

chúng ta tiếp tục theo dõi tin tức về chiến sự ở Ukraine sau những ngày chúng ta tạm dừng để sống Tam Nhật Vượt Qua và Chúa Nhật Phúc Sinh vừa rồi, ở những cái links tùy nghi sau đây:

bé tĩnh  


Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 89
KhungHoangPutin-UkraineBungChien.89.mp3  
Nga bị đình chỉ quyền tham gia Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc 

Nga xâm lăng Ukraina: Mặt trận thống nhất của LHQ bắt đầu rạn nứt   
Chiến tranh Ukraina : Đã đến lúc EU phải đoạn tuyệt với dầu khí Nga ?

Cựu phụ tá Putin: 'Cấm vận dầu khí sẽ giúp chấm dứt cuộc chiến Ukraine'   

Văn hóa tôn sùng chiến tranh: Putin đánh Ukraina để lấy lòng ...

  


Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 90 
 KhungHoangPutin-UkraineBungChien.89.mp3
Nếu TT Putin chiến thắng ở Ukraina, thì đó sẽ là khởi đầu cho một cuộc chiến lâu dài ở châu Âu      
Ukraine: ‘Cháu thấy lính Nga bắn chết cha cháu ở Bucha’  
 Ukraine: Sống chung với xác chết - nỗi kinh hoàng gần Chernihiv

bé tĩnh




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Apr 13, 2022 at 7:16 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 87-88
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Trọng kính Cộng đồng dân Chúa,

Thật là cảm động và tha thiết biết bao lời kinh dâng hiến Nước Nga và nước Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,
được chính ĐTC Phanxicô hiệp cùng với các vị Giám mục trên thế giới vào chính lễ Mẹ Thai Lời Thứ Sáu 25/3/2022
trong Đền Thờ Thánh Phêrô trước khi kết thúc biến cố Cử Hành Thống Hối Mùa Chay.
Chúng ta cần phải nghiền gẫm và đọc đi đọc lại kinh nguyện này cho đến khi cuộc chiến hoàn toàn chấm dứt theo sự quan phòng thần linh của Thiên Chúa!

Nhờ lời cầu bầu của Mẹ, ước gì Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đổ tràn trên Trái đất và nhịp đập ngọt ngào của hòa bình trở lại đánh dấu những ngày của chúng con.

Lạy Người Nữ xin vâng, nơi Chúa Thánh Thần ngự xuống, xin mang sự hài hoà của Thiên Chúa trở lại với chúng con.


Giờ đây, với LTXC, Đấng xót thương trên trời, làm nắng lên và mưa xuống cho cả kẻ lành lẫn người dữ (xem Luca 6:36; Mathêu 5:45),

chúng ta tiếp tục theo dõi tin tức về chiến sự ở Ukraine ngày thứ 49, 13/4/2022, ở những cái links tùy nghi sau đây:

bé tĩnh  

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 87
KhungHoangPutin-UkraineBungChien.87.mp3 
Ngày thứ 49 chiến sự Ukraine: Moskva bác ý tưởng trao đổi tài phiệt của Kiev

Ukraina: Kharkiv và vùng lân cận hứng chịu nhiều vụ oanh kích

Lãnh đạo Chechnya nói 1.000 lính Ukraine ở Mariupol đầu hàng

Bộ Quốc phòng Ukraine: không có thông tin về việc đầu hàng của lính thủy đánh bộ Ukraine ở Mariupol

Công dân Anh chiến đấu ở Ukraine ‘buộc phải đầu hàng’  

TT Ba Lan và ba nước Baltic tới Kyiv khi Thuỵ Điển, Phần Lan bàn chuyện vào Nato

Ukraina: Phương Tây phải bạo dạn hơn trong việc giúp đỡ Ukraina về mặt quân sự

 

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 88
KhungHoangPutin-UkraineBungChien.88.mp3  
ĐTC Phanxicô: Chiến tranh là một sự phạm thánh, hãy ngừng nuôi dưỡng nó   

Đức Thánh Cha mời gọi không im lặng trước những hành động ghê tởm

ĐHY Tagle đau buồn vì nhân viên Caritas thiệt mạng ở Ucraina

Đệ nhất phu nhân Ukraine lần đầu xuất hiện kể chuyện ẩn náu cùng các con
Ukraine: Xấu hổ vì đã chạy khỏi Kyiv (video)  

Ukraina: Khoảng 21.000 thường dân Mariupol bị sát hại, hàng trăm người bị hãm hiếp

Hơn 870.000 người Ukraine sơ tán vì xung đột đã hồi hương
Chiến dịch quyên góp toàn cầu trợ giúp Ukraina thu được hơn 10 tỷ euro    

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Apr 12, 2022 at 6:16 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 85-86
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng dân Chúa,

Thật là cảm động và tha thiết biết bao lời kinh dâng hiến Nước Nga và nước Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,
được chính ĐTC Phanxicô hiệp cùng với các vị Giám mục trên thế giới vào chính lễ Mẹ Thai Lời Thứ Sáu 25/3/2022
trong Đền Thờ Thánh Phêrô trước khi kết thúc biến cố Cử Hành Thống Hối Mùa Chay.
Chúng ta cần phải nghiền gẫm và đọc đi đọc lại kinh nguyện này cho đến khi cuộc chiến hoàn toàn chấm dứt theo sự quan phòng thần linh của Thiên Chúa!

 

 

Vì vậy, Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của chúng con, chúng con xin long trọng phó thác và thánh hiến chúng con,

Giáo hội và toàn thể nhân loại, đặc biệt là nước Nga và nước Ucraina cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.

Xin chấp nhận cử chỉ này mà chúng con thực hiện với lòng tin tưởng và tình yêu, để xin cho chiến tranh chấm dứt và mang lại hòa bình cho thế giới.

Lời thưa “Xin vâng” từ từ trái tim của Mẹ đã mở cánh cửa lịch sử cho Hoàng tử Hòa bình; một lần nữa chúng con tin tưởng rằng qua Trái tim của mẹ, hòa bình sẽ đến.

Vì vậy, chúng con dâng hiến cho Mẹ tương lai của toàn thể gia đình nhân loại, những nhu cầu và kỳ vọng của các dân tộc, những đau buồn và hy vọng của thế giới.

 

 

Giờ đây, với LTXC, Đấng xót thương trên trời, làm nắng lên và mưa xuống cho cả kẻ lành lẫn người dữ (xem Luca 6:36; Mathêu 5:45),
chúng ta tiếp tục theo dõi tin tức về chiến sự ở Ukraine ngày thứ 48, 12/4/2022, ở những cái links tùy nghi sau đây:

bé tĩnh

 

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 85

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.85.mp3

Ngày thứ 48 chiến sự Ukraine: Nga nói đàm phán với Ukraine bế tắc

Chiến tranh Ukraina : Mariupol trên đà thất thủ, Nga chuẩn bị tập trung tấn công Donbass

Ukraine nêu điều kiện phá vây ở Mariupol  
Lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine ở Mariupol ‘quyết chiến trận cuối’

Mặt trận phía đông Ukraine nóng bỏng

Anh, Mỹ quan ngại về thông tin nói có 'tấn công hóa học' ở Mariupol

Cuộc đua bơm vũ khí có thể định đoạt chiến sự Ukraine


Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 86  

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.86.mp3  

Chung quanh dự án Đức Thánh Cha viếng thăm Ucraina

ĐHY Parolin: Cuộc viếng thăm của ĐTC đến Kiev có thể thực hiện

Đức Thánh Cha tiếp tân đại sứ Ucraina

ĐTC đau buồn về vụ thảm sát ở Bucha, kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ucraina  
ĐHY Krajewski thăm Ucraina lần thứ ba và trao thêm xe cứu thương ĐTC tặng
Chén thánh bị đánh cắp, tượng Đức Mẹ Fatima ở Ucraina bị phá huỷ
Một gia đình người Nga và một gia đình Ucraina cùng vác Thánh Giá tại đấu trường

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Apr 11, 2022 at 1:06 PM
Subject: Chiến Sự ở Ukraine Thứ Hai 11/4/2022 - Ngày thứ 47
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Trọng kính Cộng đồng dân Chúa,

Thật là cảm động và tha thiết biết bao lời kinh dâng hiến Nước Nga và nước Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,
được chính ĐTC Phanxicô hiệp cùng với các vị Giám mục trên thế giới vào chính lễ Mẹ Thai Lời Thứ Sáu 25/3/2022
trong Đền Thờ Thánh Phêrô trước khi kết thúc biến cố Cử Hành Thống Hối Mùa Chay.
Chúng ta cần phải nghiền gẫm và đọc đi đọc lại kinh nguyện này cho đến khi cuộc chiến hoàn toàn chấm dứt theo sự quan phòng thần linh của Thiên Chúa!

Lạy Mẹ, giờ đây chúng con mong muốn được chào đón Mẹ bước vào cuộc đời và lịch sử của chúng con.

Vào giờ này, nhân loại, đang kiệt quệ và hoảng hốt, đang ở dưới chân thập giá với Mẹ.

Nhân loại đang cần phó thác chính mình cho Mẹ, và qua Mẹ, thánh hiến mình cho Chúa Kitô.

Dân tộc Ucraina và dân tộc Nga, những người tôn kính Mẹ với tình yêu lớn lao, giờ đây hướng về Mẹ,

trong khi Trái tim của Mẹ thổn thức cho họ và cho tất cả các dân tộc bị giết hại bởi chiến tranh, đói kém, bất công và khốn cùng.

 

Giờ đây, với LTXC, Đấng xót thương trên trời, làm nắng lên và mưa xuống cho cả kẻ lành lẫn người dữ (xem Luca 6:36; Mathêu 5:45),
chúng ta tiếp tục theo dõi tin tức về chiến sự ở Ukraine ngày thứ 47, 11/4/2022, ở những cái links tùy nghi sau đây:

bé tĩnh

ĐHY Krajewski thăm Ucraina lần thứ ba và trao thêm xe cứu thương ĐTC tặng

Chén thánh bị đánh cắp, tượng Đức Mẹ Fatima ở Ucraina bị phá huỷ

Ngày thứ 47 chiến sự Ukraine: Phe ly khai tuyên bố kiểm soát cảng Mariupol

Tân Đại sứ Ukraine dự thánh lễ vì hòa bình ở nhà thờ Hàm Long

Nếu TT Putin chiến thắng ở Ukraina, thì đó sẽ là khởi đầu cho một cuộc chiến lâu dài ở châu Âu

Tội ác chiến tranh ở Ukraina: Liên Âu thảo luận với Tòa Án Hình sự Quốc tế

Lữ đoàn tinh nhuệ của Ukraine ở Mariupol ‘quyết chiến trận cuối’Tổng thống Ukraine: Nếu chúng tôi từ bỏ lãnh thổ, chiến tranh đã không xảy ra




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Apr 10, 2022 at 7:09 PM
Subject: Chiến Sự ở Ukraine Chúa Nhật 10/4/2022 - Ngày thứ 46
To: <LTXC-TDCTT@googlegroups.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Thật là cảm động và tha thiết biết bao lời kinh dâng hiến Nước Nga và nước Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,
được chính ĐTC Phanxicô hiệp cùng với các vị Giám mục trên thế giới vào chính lễ Mẹ Thai Lời Thứ Sáu 25/3/2022
trong Đền Thờ Thánh Phêrô trước khi kết thúc biến cố Cử Hành Thống Hối Mùa Chay.
Chúng ta cần phải nghiền gẫm và đọc đi đọc lại kinh nguyện này cho đến khi cuộc chiến hoàn toàn chấm dứt theo sự quan phòng thần linh của Thiên Chúa!

Lạy Mẹ Thiên Chúa, khi Mẹ đứng dưới chân thập giá, Chúa Giêsu nhìn thấy người môn đệ bên cạnh Mẹ, đã nói với Mẹ:

“Này là con bà” (Ga 19,26): như vậy Người đã giao phó mỗi người chúng con cho Mẹ.

Rồi với môn đệ, với từng người chúng con, Người nói: “Này là mẹ của anh” (c. 27).

Giờ đây, với LTXC, Đấng xót thương trên trời, làm nắng lên và mưa xuống cho cả kẻ lành lẫn người dữ (xem Luca 6:36; Mathêu 5:45),
chúng ta tiếp tục theo dõi tin tức về chiến sự ở Ukraine ngày thứ 46, 10/4/2022, ở những cái links tùy nghi sau đây:

bé tĩnh


Chung quanh dự án Đức Thánh Cha viếng thăm Ucraina

Giáo hoàng Francis kêu gọi ngừng bắn ở Ukraine dịp lễ Phục sinh
Cựu phụ tá Putin: 'Cấm vận dầu khí sẽ giúp chấm dứt cuộc chiến Ukraine'

Chiến dịch quyên góp toàn cầu trợ giúp Ukraina thu được hơn 10 tỷ euro

« Đại lộ kinh hoàng » ở Bucha trở thành biểu tượng chiến tranh Ukraina

NATO tăng gấp 10 lần quân số ở phía đông kể từ khi chiến sự Ukraine nổ ra

Nga xác nhận trao đổi tù nhân với Ukraine

Dân tị nạn Ukraine: Mồi ngon cho những kẻ buôn người

Những yếu tố có thể giúp Ukraine cầm chân lực lượng Nga

Đoàn xe dài 13 km của Nga tiến đến đông Ukrain


 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Apr 9, 2022 at 7:51 PM
Subject: Chiến Sự ở Ukraine Thứ Bảy 9/4/2022 - Ngày thứ 45
To: tinh cao <
daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Thật là cảm động và tha thiết biết bao lời kinh dâng hiến Nước Nga và nước Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,
được chính ĐTC Phanxicô hiệp cùng với các vị Giám mục trên thế giới vào chính lễ Mẹ Thai Lời Thứ Sáu 25/3/2022
trong Đền Thờ Thánh Phêrô trước khi kết thúc biến cố Cử Hành Thống Hối Mùa Chay.
Chúng ta cần phải nghiền gẫm và đọc đi đọc lại kinh nguyện này cho đến khi cuộc chiến hoàn toàn chấm dứt theo sự quan phòng thần linh của Thiên Chúa!


Lạy Mẹ, xin những giọt nước mắt của Mẹ lay động trái tim chai đá của chúng con.

Ước gì những giọt nước mắt của Mẹ làm nở hoa nơi thung lũng khô cằn do lòng thù hận của chúng con.

Và giữa tiếng gầm của vũ khí, lời cầu nguyện của Mẹ dẫn chúng con đến hòa bình.

Xin bàn tay mẫu tử của Mẹ xoa dịu những người đau khổ và chạy trốn khỏi cơn mưa đạn.

Xin vòng tay mẫu tử của Mẹ an ủi những người buộc phải rời bỏ nhà cửa và đất nước của họ.

Xin Trái tim Sầu bi của Mẹ lay động lòng trắc ẩn của chúng con và thúc đẩy chúng con mở rộng cánh cửa và chăm sóc những người bị thương và bị từ chối.


Giờ đây, với LTXC, Đấng xót thương trên trời, làm nắng lên và mưa xuống cho cả kẻ lành lẫn người dữ (xem Luca 6:36; Mathêu 5:45),
chúng ta tiếp tục theo dõi tin tức về chiến sự ở Ukraine ngày thứ 45, 9/4/2022, ở những cái links tùy nghi sau đây:

bé tĩnh

Ngày thứ 45 chiến sự Ukraine: Zelensky sẵn sàng vừa đánh vừa đà

Ukraine: Sáu tuần tàn phá và thách thức
Đại tướng 48 tuổi chỉ huy chiến dịch kháng cự của Ukraine
Chiến tranh Ukraina: Nga lần đầu tiên thừa nhận ''tổn thất nặng nề''

Giới quan sát: Việt Nam ‘chọn phe’ Nga trong cuộc bỏ phiếu tại LHQĐại sứ Nga nêu điều kiện chấm dứt xung đột với Ukraine
Chiến sự Ukraine và cột mốc 9-5

'Con gái tôi hét lên, tay run rẩy.... rồi nó chết'

 

 

From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Apr 8, 2022 at 8:14 PM
Subject: Chiến Sự Ukraine hôm Thứ Sáu mùng 8/4/2022 - Ngày thứ 44
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Thật là cảm động và tha thiết biết bao lời kinh dâng hiến Nước Nga và nước Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,
được chính ĐTC Phanxicô hiệp cùng với các vị Giám mục trên thế giới vào chính lễ Mẹ Thai Lời Thứ Sáu 25/3/2022
trong Đền Thờ Thánh Phêrô trước khi kết thúc biến cố Cử Hành Thống Hối Mùa Chay.
Chúng ta cần phải nghiền gẫm và đọc đi đọc lại kinh nguyện này cho đến khi cuộc chiến hoàn toàn chấm dứt theo sự quan phòng thần linh của Thiên Chúa!


Xin dập tắt hận thù và làm nguôi sự báo thù, xin dạy chúng con sự tha thứ.

Xin giải phóng chúng con khỏi chiến tranh, xin gìn giữ thế giới khỏi mối đe dọa hạt nhân.

Lạy Nữ Vương Mân Côi, xin đánh thức trong chúng con nhu cầu cầu nguyện và yêu thương.

Lạy Nữ vương của gia đình nhân loại, xin chỉ cho các dân tộc con đường của tình huynh đệ.

Lạy Nữ vương Hòa bình, xin mang lại hòa bình cho thế giới.


Giờ đây, với LTXC, Đấng xót thương trên trời, làm nắng lên và mưa xuống cho cả kẻ lành lẫn người dữ (xem Luca 6:36; Mathêu 5:45),
chúng ta tiếp tục theo dõi tin tức về chiến sự ở Ukraine ngày thứ 44, 8/4/2022, ở những cái links tùy nghi sau đây:

bé tĩnh



ĐHY Parolin: Cuộc viếng thăm của ĐTC đến Kiev có thể thực hiện
Đức Thánh Cha tiếp tân đại sứ Ucraina
‘Khoảnh khắc lịch sử’ khi Nga bị đuổi khỏi hội đồng nhân quyền LHQ
Điện Kremlin: Có thể kết thúc chiến dịch quân sự trong những ngày tới
Ukraine nói còn thị trấn thương vong hơn Bucha
Ga tàu Ukraine bị oanh kích, 39 người chết
Mỹ nói Ukraine 'thành công' giai đoạn đầu chiến sự
Ukraine: Sống chung với xác chết - nỗi kinh hoàng gần Chernihiv

Một số đơn vị Nga tại Ukraine đã 'kiệt quệ'

Nga tuyên bố lương thực chính yếu trong nước 'dư thừa' cho dân

Chiến tranh Ukraina: Chính quyền nỗ lực di tản thường dân ở miền đông trước khi quân Nga tấn công

Ukraine tố Nga bắn rocket giết chết ít nhất 35 người chạy nạn, 100 người bị thương







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Apr 7, 2022 at 7:00 PM
Subject: Chiến Sự ở Ukraine hôm 7/4/2022 - ngày thứ 43
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Thật là cảm động và tha thiết biết bao lời kinh dâng hiến Nước Nga và nước Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,
được chính ĐTC Phanxicô hiệp cùng với các vị Giám mục trên thế giới vào chính lễ Mẹ Thai Lời Thứ Sáu 25/3/2022
trong Đền Thờ Thánh Phêrô trước khi kết thúc biến cố Cử Hành Thống Hối Mùa Chay.
Chúng ta cần phải nghiền gẫm và đọc đi đọc lại kinh nguyện này cho đến khi cuộc chiến hoàn toàn chấm dứt theo sự quan phòng thần linh của Thiên Chúa!





Vì vậy, Lạy Mẹ, xin đón nhận lời cầu xin này của chúng con.

Lạy Mẹ là Ngôi sao biển, xin đừng để chúng con bị đắm tàu trong bão táp chiến tranh.

Lạy Mẹ là Hòm bia của Giao ước Mới, xin truyền cảm hứng cho các dự án và con đường hòa giải.

Lạy Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng, xin khôi phục sự hài hòa của Thiên Chúa trong thế giới.


Giờ đây, với LTXC, Đấng xót thương trên trời, làm nắng lên và mưa xuống cho cả kẻ lành lẫn người dữ (xem Luca 6:36; Mathêu 5:45),
chúng ta tiếp tục theo dõi tin tức về chiến sự ở Ukraine ngày thứ 43, 7/4/2022, ở những cái links tùy nghi sau đây:

bé tĩnh

Ngày thứ 43 chiến sự Ukraine: Kiev hối thúc NATO chuyển vũ khí
Những điểm nóng giao tranh ở miền đông Ukraine
Nga-Ukraina : Chiến trường Donbass, cuộc đối đầu lớn nhất tại châu Âu từ 1945 ?

Mỹ nói Nga hoàn tất rút quân khỏi khu vực Kiev
Cuộc sống ở Kiev sau khi Nga rút quân
Ông Zelensky cáo buộc Nga chặn hỗ trợ nhân đạo ở Mariupol
LHQ đình chỉ Nga tham gia Hội đồng Nhân quyền

G7 ủng hộ loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc

LHQ đình chỉ Nga ở Hội đồng Nhân quyền: VN và TQ bỏ phiếu chống

Người Nga 'chỉ được nghe từ Putin' về cuộc chiến Ukraine

WHO chuẩn bị kịch bản Ukraine bị tấn công hóa học

Người dân Đức nằm "giả chết", biểu tình phản đối chiến tranh Ukraina

Kiev kêu gọi dân cư rời khỏi miền đông Ukraina « ngay lập tức »






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Apr 6, 2022 at 7:15 PM
Subject: Chiến Sự Ukraine ngày thứ 42
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Với tất cả lòng tin tưởng vào LTXC và bác ái yêu thương cầu nguyện cho cả kẻ lành và người dữ,
chúng ta cùng nhau theo dõi chiến sự ở Ukraine đã qua ngày thứ 42, không biết tới bao giờ mới kết thúc.

Rất tiếc từ hôm nay, Thứ Tư mùng 6/4 tới hết Thứ Hai 11/4/2022, bé tĩnh phải rời California sang Florida phục vụ Khóa LTXC 2022,
không thể thực hiện từng cặp mp3 được nữa, cho những ai chỉ có giờ nghe hơn là đọc. Xin thông cảm và dâng hy sinh cầu cho hòa bình ở Ukraine nhé.

bé tĩnh


ĐTC đau buồn về vụ thảm sát ở Bucha, kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ucraina

“Những tin tức gần đây về cuộc chiến ở Ucraina, thay vì mang lại sự nhẹ nhõm và hy vọng,
thì lại là bằng chứng cho những hành động tàn bạo mới, ví dụ như vụ thảm sát ở Bucha.”

“Ngày càng có nhiều sự tàn ác khủng khiếp hơn [đang xảy ra], ngay cả đối với dân thường, phụ nữ và trẻ em không phương thế tự vệ.
Họ là những nạn nhân mà dòng máu vô tội của họ kêu lên tới trời và van xin.”

“Hãy dừng cuộc chiến này lại! Hãy ngừng tiếng vũ khí! Hãy ngừng gieo rắc cái chết và sự hủy diệt!”

Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói rằng hôm thứ Ba, ngài đã nhận được một lá cờ Ucraina từ thị trấn Bucha.
Và ngài đã mở lá cờ bạc màu và nhuốm màu chiến tranh ra và giơ nó lên cho tất cả mọi người cùng xem,
và nói rằng lá cờ “đến từ chiến tranh, từ thành phố Bucha tử đạo.”

Sau đó Đức Thánh Cha nói rằng hiện diện trong buổi tiếp kiến chung cũng có một số trẻ em Ucraina hiện đang tị nạn ở Ý và ngài mời các em đến bên cạnh ngài.
Ngài tặng cho các em những quả trứng phục sinh bằng sô-cô-la và nói:
“Những trẻ em này phải di tản và đến một miền đất lạ: đây là một trong những hậu quả của chiến tranh.
Chúng ta đừng quên các em và đừng quên dân tộc Ucraina...
Thật là khó khăn khi bị nhổ rễ khỏi quê hương của mình vì chiến tranh...”

Ngày thứ 42 chiến sự Ukraine: Kiev kêu gọi người dân ở miền đông sơ tán
Ukraine: ‘Cháu thấy lính Nga bắn chết cha cháu ở Bucha’
Ukraine: Xe cứu thương vượt chiến tuyến cứu trẻ em

TT Ukraine: Một số lãnh đạo phương Tây sợ tổn thất kinh tế hơn tội ác chiến tranh
Người dân Bucha, Ukraine gạt nước mắt chôn người thân bị giết hại
Người tị nạn Ukraine quay về nước tăng dần

Ngoại ô Kiev tan hoang sau khi Nga rút quân
Ông Zelensky cáo buộc Nga chặn hỗ trợ nhân đạo ở Mariupol







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Apr 5, 2022 at 6:49 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 83-84
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa, 

Thật là cảm động và tha thiết biết bao lời kinh dâng hiến Nước Nga và nước Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,
được chính ĐTC Phanxicô hiệp cùng với các vị Giám mục trên thế giới vào chính lễ Mẹ Thai Lời Thứ Sáu 25/3/2022 
trong Đền Thờ Thánh Phêrô trước khi kết thúc biến cố Cử Hành Thống Hối Mùa Chay.
Chúng ta cần phải nghiền gẫm và đọc đi đọc lại kinh nguyện này cho đến khi cuộc chiến hoàn toàn chấm dứt theo sự quan phòng thần linh của Thiên Chúa!





Đây là điều Mẹ đã làm tại Cana miền Ga-li-lê, khi Mẹ cầu xin sự can thiệp của Chúa Giê-su và Người đã làm dấu lạ đầu tiên tại đây.

Để gìn giữ niềm vui của tiệc cưới, Mẹ đã nói với Người: “Họ hết rượu rồi” (Ga 2,3).

Lạy Mẹ, xin lặp lại điều đó với Chúa một lần nữa, vì hôm nay chúng con đã hết rượu hy vọng, niềm vui đã tan biến, tình huynh đệ đã bị dập tắt.

Chúng con đã đánh mất nhân tính, chúng con đã phung phí món quà hòa bình.

Chúng con đã mở cửa cho bạo lực và hủy diệt.

Chúng con rất cần sự can thiệp mẫu tử của Mẹ.


Giờ đây, với LTXC, Đấng xót thương trên trời, làm nắng lên và mưa xuống cho cả kẻ lành lẫn người dữ (xem Luca 6:36; Mathêu 5:45), 
chúng ta tiếp tục theo dõi tin tức về chiến sự ở Ukraine ngày thứ 41, 5/4/2022, ở những cái links tùy nghi sau đây:

bé tĩnh


Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 83


Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 84  







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Apr 4, 2022 at 7:17 PM
Subject: Fwd: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 81-82
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Những hình ảnh về chuyến tông du 36 của ĐTC Phanxicô ở Malta 2-3/4/2022 vừa qua 
cũng rất thích hợp với Chiến Sự ở Ukraine hiện nay.

Đức Thánh Cha thăm Hầm Thánh Phaolô ở Rabat

ĐTC Phanxicô đang ở dưới hầm Thánh Phaolô ở Malta sáng hôm qua Chúa Nhật ngày 3/4/2022, 
hình ảnh về tình trạng dân Ukraine đang ẩn trốn dưới các hầm sâu để tránh bom đạn của đại cường Nga xâm chiếm, tàn phá và tàn sát diệt chủng...
một cuộc xâm chiếm bị ngài nặng lời lên án chưa từng thấy mấy lần, từ đầu cuộc chiến cho tới nay, ngay trong chuyến tông du Malta vừa rồi

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 81

Chiến tranh Ukraina: Dồn sức đánh Donbass, Nga bắt đầu cuộc chiến tiêu hao

Xung đột Nga - Ukraine đang thu hẹp dần?

Quân đội Nga bị “vỡ mặt” trên chiến trường Ukraina như thế nào

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.81.mp3 

 

UKRAINE-CRISIS/POPE
 

ĐTC Phanxicô đang trả lời phóng vấn truyền thông trên chuyến bay từ Malta về lại Roma,
trong đó, ngài tái khẳng định ý định của ngài sang muốn sang thăm Ukraine nạn nhân chiến cuộc xâm chiếm của Nga hiện nay.






From: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Date: Sun, Apr 3, 2022 at 6:39 PM
Subject: 1- Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 80 và 2- ĐTC Phanxicô Tông Du Malta Ngày 2
To: TDCTT Cao Tinh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Theo chiều hướng của vị giáo hoàng thương xót Phanxicô của chúng ta, thì nơi nào có người tị nạn và di dân, hay nạn nhân thời cuộc,
thì đều trở thành mục tiêu tông du ưu tiên của ngài, như Iraq 3/2021, Cyprus và Hy Lạp 12/2021, và Malta 4/2022.
Thậm chí ngài có thể bất ngờ đến Ukraine nữa không biết chừng, như ngài vẫn có những lần đột xuất ở Roma vậy.

Trong chuyến tông du Malta này, cuộc chiến ở Ukraine vẫn như ám ảnh ngài, đến độ, chẳng những ngày thứ 1,
ngài đã đề cập đến họ trong diễn từ ngỏ cùng thành phần chính trị gia, mà cả ngày thứ hai hôm nay,
ngài cũng nhắc đến họ trong cả bài giảng lễ đại trào kết thúc chuyến tông du và diễn từ ngỏ cùng thành phần di dân ở Malta.

Bởi thế, như hôm qua, chúng ta cũng nhau theo dõi song song cả chiến sự ở Ukraine ngày thứ 39 và chuyến tông du Malta ngày thứ 2 của ngài,
ở những cái links tùy nghi sau đây nhé:
bé tĩnh

2022.04.02 Viaggio Apostolica a Malta

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 80   


ĐTC gặp những người di dân ở Malta

ĐTC Phanxicô Tông Du Malta Ngày 2








From: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Date: Sat, Apr 2, 2022 at 7:54 PM
Subject: Fwd: 1- Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 79 và 2- ĐTC Phanxicô Tông Du Malta Ngày 1
To: TDCTT Cao Tinh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Hôm nay và ngày mai, Thứ Bảy mùng 2 và Chúa Nhật mùng 3/4/2022,
ĐTC Phanxicô đã và đang thực hiện chuyến tông du của ngài ở Malta, 
cho dù đại dịch vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt và cho dù chiến tranh vẫn khốc liệt xẩy ra ở Đông Âu,
một cuộc chiến ngài cũng đã gián tiếp đề cập đến trong bài phát biểu với các chính trị gia và ngoại giao đoàn ở Malta trong ngày tông du đầu tiên,
những phát biểu ám chỉ trực tiếp đến nhân vật Putin, bằng những từ ngữ không thể nào hiểu khác đi được, căn cứ vào tham vọng chính trị của một tân Cain này.
Bởi thế, chúng ta cùng nhau theo dõi một lúc cả hai: vừa chiến sự ở Ukraine (tập 79) vừa chuyến tông du của ĐTC Phanxicô, ở những cái links tùy nghi sau đây nhé:

bé tĩnh



Đức Thánh Cha gặp chính quyền và ngoại giao đoàn

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 79

Tổng thống Ukraine: Quân Nga rút đi để lại tình cảnh ‘thảm khốc’ cho thường dân  



From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Apr 1, 2022 at 9:13 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 77-78
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Thật là cảm động và tha thiết biết bao lời kinh dâng hiến Nước Nga và nước Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,
được chính ĐTC Phanxicô hiệp cùng với các vị Giám mục trên thế giới vào chính lễ Mẹ Thai Lời Thứ Sáu 25/3/2022 
trong Đền Thờ Thánh Phêrô trước khi kết thúc biến cố Cử Hành Thống Hối Mùa Chay.
Chúng ta cần phải nghiền gẫm và đọc đi đọc lại kinh nguyện này cho đến khi cuộc chiến hoàn toàn chấm dứt theo sự quan phòng thần linh của Thiên Chúa!




Vì vậy giờ đây chúng con chạy đến với Mẹ và gõ cửa Trái tim Mẹ.

Chúng con là những người con yêu dấu của Mẹ và Mẹ chẳng bao giờ mệt mỏi viếng thăm và mời gọi hoán cải.

Trong giờ phút đen tối này, xin đến giúp đỡ và an ủi chúng con.

Xin nhắc nhớ mỗi người chúng con: “Mẹ là Mẹ của con, lẽ nào Mẹ không ở đây?”

Mẹ biết cách tháo gỡ những mớ rối của trái tim chúng con và những nút thắt của thời đại chúng con.

Chúng con đặt niềm tin nơi Mẹ.

Chúng con chắc chắn rằng, đặc biệt là trong thời điểm thử thách, Mẹ không coi thường những lời cầu xin của chúng con nhưng đến giúp đỡ chúng con.

 





Giờ đây, với LTXC, Đấng xót thương trên trời, làm nắng lên và mưa xuống cho cả kẻ lành lẫn người dữ (xem Luca 6:36; Mathêu 5:45), 
chúng ta tiếp tục theo dõi tin tức về chiến sự ở Ukraine ngày thứ 37, 1/4/2022, ở những cái links tùy nghi sau đây:

bé tĩnh


Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 77


Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 78  

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.77.mp3

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.78.mp3








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Apr 1, 2022 at 5:49 AM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 75-76
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Thật là cảm động và tha thiết biết bao lời kinh dâng hiến Nước Nga và nước Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,
được chính ĐTC Phanxicô hiệp cùng với các vị Giám mục trên thế giới vào chính lễ Mẹ Thai Lời Thứ Sáu 25/3/2022 
trong Đền Thờ Thánh Phêrô trước khi kết thúc biến cố Cử Hành Thống Hối Mùa Chay.
Chúng ta cần phải nghiền gẫm và đọc đi đọc lại kinh nguyện này cho đến khi cuộc chiến hoàn toàn chấm dứt theo sự quan phòng thần linh của Thiên Chúa!




Lạy Mẹ rất thánh, trong nỗi khốn cùng vì tội lỗi, trong nỗi khó nhọc và yếu đuối của chúng con, trong mầu nhiệm sự dữ của tội ác và chiến tranh,

xin Mẹ nhắc nhở chúng con rằng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng con, nhưng vẫn tiếp tục nhìn đến chúng con bằng tình yêu thương, mong muốn tha thứ cho chúng con và một lần nữa nâng chúng con dậy.

Chính Người đã ban Mẹ cho chúng con và đã làm cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ thành một nơi nương náu cho Giáo Hội và cho toàn thể nhân loại.

Bởi ý muốn nhân từ của Thiên Chúa, Mẹ ở với chúng con và ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất của lịch sử, Mẹ đã hướng dẫn chúng con bằng tình yêu dịu dàng.


Giờ đây, với LTXC, Đấng xót thương trên trời, làm nắng lên và mưa xuống cho cả kẻ lành lẫn người dữ (xem Luca 6:36; Mathêu 5:45), 


chúng ta tiếp tục theo dõi tin tức về chiến sự ở Ukraine ngày thứ 36, 31/3/2022, ở những cái links tùy nghi sau đây:

bé tĩnh


Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 75


Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 76  







From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 31, 2022 at 6:59 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 73-74
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Thật là cảm động và tha thiết biết bao lời kinh dâng hiến Nước Nga và nước Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,
được chính ĐTC Phanxicô hiệp cùng với các vị Giám mục trên thế giới vào chính lễ Mẹ Thai Lời Thứ Sáu 25/3/2022 
trong Đền Thờ Thánh Phêrô trước khi kết thúc biến cố Cử Hành Thống Hối Mùa Chay.
Chúng ta cần phải nghiền gẫm và đọc đi đọc lại kinh nguyện này cho đến khi cuộc chiến hoàn toàn chấm dứt theo sự quan phòng thần linh của Thiên Chúa!

 

Chúng con chọn phớt lờ Thiên Chúa, sống với sự giả dối của mình, dung dưỡng sự gây hấn, giết hại sự sống và tích trữ vũ khí.

Chúng con quên rằng mình là người bảo vệ cho người lân cận và cho ngôi nhà chung của chúng con.

Chúng con đã xé nát khu vườn trái đất bằng chiến tranh, và với tội lỗi, chúng con đã làm tổn thương trái tim của Cha trên trời, Đấng muốn chúng con trở thành anh chị em của nhau.

Chúng con đã trở nên thờ ơ với mọi người và mọi thứ, ngoại trừ chính mình. Và với sự xấu hổ, chúng con kêu cầu: Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con!

 

Giờ đây, với LTXC, Đấng xót thương trên trời, làm nắng lên và mưa xuống cho cả kẻ lành lẫn người dữ (xem Luca 6:36; Mathêu 5:45), 

chúng ta tiếp tục theo dõi tin tức về chiến sự ở Ukraine ngày thứ 35, 30/3/2022, ở những cái links tùy nghi sau đây:

bé tĩnh

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 73

Ngày thứ 35 chiến sự Ukraine: Nga thông báo dồn lực vào Donbass

Tình báo Anh: có đơn vị quân Nga về nước vì bị tổn thất nặng

Chiến tranh Ukraina: Cam kết xuống thang chiến sự, Nga muốn “câu giờ”?



Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 74

https://youtu.be/g7guMCycHuA

(Youtube trên đây bao gồm cả 2 mp3 tập 73-74)






From: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Date: Wed, Mar 30, 2022 at 7:10 PM
Subject: Fwd: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 71-72
To: TDCTT Cao Tinh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Thật là cảm động và tha thiết biết bao lời kinh dâng hiến Nước Nga và nước Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,
được chính ĐTC Phanxicô hiệp cùng với các vị Giám mục trên thế giới vào chính lễ Mẹ Thai Lời Thứ Sáu 25/3/2022 
trong Đền Thờ Thánh Phêrô trước khi kết thúc biến cố Cử Hành Thống Hối Mùa Chay.
Chúng ta cần phải nghiền gẫm và đọc đi đọc lại kinh nguyện này cho đến khi cuộc chiến hoàn toàn chấm dứt theo sự quan phòng thần linh của Thiên Chúa!

 


Nhưng chúng con đã đi lạc khỏi con đường hòa bình.

Chúng con đã quên bài học về những thảm kịch của thế kỷ trước, sự hy sinh của hàng triệu người đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh thế giới.

Chúng con đã bỏ qua những cam kết được đưa ra với tư cách là một Cộng đồng các Quốc gia.

Chúng con đang phản bội ước mơ hòa bình của các dân tộc và hy vọng của những người trẻ.

Chúng con đã mắc bệnh tham lam, chúng con đã tự nhốt mình trong lợi ích quốc gia dân tộc, chúng con đã để mình bị khô cằn bởi sự thờ ơ và tê liệt bởi sự ích kỷ.


Giờ đây, với LTXC, Đấng xót thương trên trời, làm nắng lên và mưa xuống cho cả kẻ lành lẫn người dữ (xem Luca 6:36; Mathêu 5:45), 

chúng ta tiếp tục theo dõi tin tức về chiến sự ở Ukraine ngày thứ 34, 29/3/2022, ở những cái links tùy nghi sau đây:

bé tĩnh


Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 71






From: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Date: Tue, Mar 29, 2022 at 7:01 PM
Subject: Fwd: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 69-70
To: TDCTT Cao Tinh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Thật là cảm động và tha thiết biết bao lời kinh dâng hiến Nước Nga và nước Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,
được chính ĐTC Phanxicô hiệp cùng với các vị Giám mục trên thế giới vào chính lễ Mẹ Thai Lời Thứ Sáu 25/3/2022 
trong Đền Thờ Thánh Phêrô trước khi kết thúc biến cố Cử Hành Thống Hối Mùa Chay.
Chúng ta cần phải nghiền gẫm và đọc đi đọc lại kinh nguyện này cho đến khi cuộc chiến hoàn toàn chấm dứt theo sự quan phòng thần linh của Thiên Chúa!





Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng con, trong thời gian thử thách này, chúng con chạy đến cùng Mẹ.

Mẹ là Mẹ, Mẹ yêu thương chúng con và Mẹ biết chúng con: không có nỗi lo lắng nào trong lòng chúng con mà Mẹ không thấy.

Lạy Mẹ của lòng thương xót, nhiều lần chúng con đã cảm nghiệm được sự dịu dàng quan phòng của Mẹ,

sự hiện diện của Mẹ mang lại an bình, bởi vì Mẹ luôn hướng dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu, Hoàng tử của hòa bình.


Giờ đây, với LTXC, Đấng xót thương trên trời, làm nắng lên và mưa xuống cho cả kẻ lành lẫn người dữ (xem Luca 6:36; Mathêu 5:45), 
chúng ta tiếp tục theo dõi tin tức về chiến sự ở Ukraine ngày thứ 33, 28/3/2022, ở những cái links tùy nghi sau đây:

bé tĩnh

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 69


Chiến tranh Ukraina : « Giải phóng » Donbass hay ý đồ chia cắt Ukraina theo kiểu Nam-Bắc Triều Tiên ?


Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 69  

https://nhinrabonphuong.blogspot.com/2022/05/bo-phim-hien-thuc-khung-hoang-putin_3.html




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 29, 2022 at 5:30 PM
Subject: Tiếp Tục Cầu Nguyện cho Hòa Bình Ở Ukraine
To: <tdctt-haigiokinh@googlegroups.com>

Quí AC tham dự hai Giờ Kinh hằng ngày rất thân thương của em,

Cho dù chúng ta đã cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine ngay cả trước khi chiến sự xẩy ra bằng 1 Tuần Bát Nhật,
rồi khi chiến sự xẩy ra, chúng con còn thêm 2 Tuần 7 Ngày liền nữa, nhưng vẫn chưa hết chiến tranh,
do đó, như ĐTC Phanxicô vẫn còn tiếp tụ cnói về cuộc chiến này và kêu gọi cầu nguyện,
chúng ta sẽ tiếp tục cầu cho hòa bình ở Ukraine cũng là cho chung thế giới, bởi cuộc chiến này có thể dẫn đến thế chiến III.

Vậy, vào giờ Kinh Trưa, chỉ vào 4 ngày lẻ trong tuần, 3 chị phụ trách ngày lẻ đọc bản kinh dưới đây thay kinh mùa đại dịch,
(còn các chị ngày chẵn vẫn đọc kinh mùa đại dịch như thường, như xen kẻ vừa nhân tai chiến tranh vừa thiên tai đại dịch vậy, cả hai đang khủng bố loài người),
chúng ta tiếp tục dâng Nước Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,
bằng chính những lời kinh được ĐTC Phanxicô soạn dọn và cùng với các vị Giám mục trên thế giới đọc vào ngày 25/3/2022 trong Đền Thờ Thánh Phêrô:
(bắt đầu ngay Thứ Năm tuần này, ngày 31/3/2022) 
 
Thứ Năm 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng con, trong thời gian thử thách này, chúng con chạy đến cùng Mẹ. 

Mẹ là Mẹ, Mẹ yêu thương chúng con và Mẹ biết chúng con: không có nỗi lo lắng nào trong lòng chúng con mà Mẹ không thấy. 

Lạy Mẹ của lòng thương xót, nhiều lần chúng con đã cảm nghiệm được sự dịu dàng quan phòng của Mẹ, sự hiện diện của Mẹ mang lại an bình, 

bởi vì Mẹ luôn hướng dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu, Hoàng tử của hòa bình.


Nhưng chúng con đã đi lạc khỏi con đường hòa bình. 

Chúng con đã quên bài học về những thảm kịch của thế kỷ trước, sự hy sinh của hàng triệu người đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh thế giới. 

Chúng con đã bỏ qua những cam kết được đưa ra với tư cách là một Cộng đồng các Quốc gia. 

Chúng con đang phản bội ước mơ hòa bình của các dân tộc và hy vọng của những người trẻ. 

Chúng con đã mắc bệnh tham lam, chúng con đã tự nhốt mình trong lợi ích quốc gia dân tộc, chúng con đã để mình bị khô cằn bởi sự thờ ơ và tê liệt bởi sự ích kỷ. 

 

Chúng con chọn phớt lờ Thiên Chúa, sống với sự giả dối của mình, dung dưỡng sự gây hấn, giết hại sự sống và tích trữ vũ khí. 

Chúng con quên rằng mình là người bảo vệ cho người lân cận và cho ngôi nhà chung của chúng con. 

Chúng con đã xé nát khu vườn trái đất bằng chiến tranh, và với tội lỗi, chúng con đã làm tổn thương trái tim của Cha trên trời, Đấng muốn chúng con trở thành anh chị em của nhau. 

Chúng con đã trở nên thờ ơ với mọi người và mọi thứ, ngoại trừ chính mình. 

Và với sự xấu hổ, chúng con kêu cầu: Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con!

Thứ Bảy

Lạy Mẹ rất thánh, trong nỗi khốn cùng vì tội lỗi, trong nỗi khó nhọc và yếu đuối của chúng con, trong mầu nhiệm sự dữ của tội ác và chiến tranh, 
Xin Mẹ nhắc nhở chúng con rằng Thiên Chúa không bỏ rơi chúng con, nhưng vẫn tiếp tục nhìn đến chúng con bằng tình yêu thương, mong muốn tha thứ cho chúng con và một lần nữa nâng chúng con dậy. 

Chính Người đã ban Mẹ cho chúng con và đã làm cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ thành một nơi nương náu cho Giáo Hội và cho toàn thể nhân loại. 

Bởi ý muốn nhân từ của Thiên Chúa, Mẹ ở với chúng con và ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất của lịch sử, Mẹ đã hướng dẫn chúng con bằng tình yêu dịu dàng.


Vì vậy giờ đây chúng con chạy đến với Mẹ và gõ cửa Trái tim Mẹ. 

Chúng con là những người con yêu dấu của Mẹ và Mẹ chẳng bao giờ mệt mỏi viếng thăm và mời gọi hoán cải. 

Trong giờ phút đen tối này, xin đến giúp đỡ và an ủi chúng con. 

Xin nhắc nhớ mỗi người chúng con: “Mẹ là Mẹ của con, lẽ nào Mẹ không ở đây?” 

Mẹ biết cách tháo gỡ những mớ rối của trái tim chúng con và những nút thắt của thời đại chúng con. 

Chúng con đặt niềm tin nơi Mẹ. 

Chúng con chắc chắn rằng, đặc biệt là trong thời điểm thử thách, Mẹ không coi thường những lời cầu xin của chúng con nhưng đến giúp đỡ chúng con.

Đây là điều Mẹ đã làm tại Cana miền Ga-li-lê, khi Mẹ cầu xin sự can thiệp của Chúa Giê-su và Người đã làm dấu lạ đầu tiên tại đây.

Để gìn giữ niềm vui của tiệc cưới, Mẹ đã nói với Người: “Họ hết rượu rồi” (Ga 2,3). 

Lạy Mẹ, xin lặp lại điều đó với Chúa một lần nữa, vì hôm nay chúng con đã hết rượu hy vọng, niềm vui đã tan biến, tình huynh đệ đã bị dập tắt. 

Chúng con đã đánh mất nhân tính, chúng con đã phung phí món quà hòa bình. 

Chúng con đã mở cửa cho bạo lực và hủy diệt. Chúng con rất cần sự can thiệp mẫu tử của Mẹ.


Chúa Nhật  

 

Vì vậy, Lạy Mẹ, xin đón nhận lời cầu xin này của chúng con.
Lạy Mẹ là Ngôi sao biển, xin đừng để chúng con bị đắm tàu trong bão táp chiến tranh.
Lạy Mẹ là Hòm bia của Giao ước Mới, xin truyền cảm hứng cho các dự án và con đường hòa giải.
Lạy Mẹ là Nữ Vương Thiên Đàng, xin khôi phục sự hài hòa của Thiên Chúa trong thế giới.
Xin dập tắt hận thù và làm nguôi sự báo thù, xin dạy chúng con sự tha thứ.

Xin giải phóng chúng con khỏi chiến tranh, xin gìn giữ thế giới khỏi mối đe dọa hạt nhân.
Lạy Nữ Vương Mân Côi, xin đánh thức trong chúng con nhu cầu cầu nguyện và yêu thương.
Lạy Nữ vương của gia đình nhân loại, xin chỉ cho các dân tộc con đường của tình huynh đệ.
Lạy Nữ vương Hòa bình, xin mang lại hòa bình cho thế giới.


Lạy Mẹ, xin những giọt nước mắt của Mẹ lay động trái tim chai đá của chúng con. 

Ước gì những giọt nước mắt của Mẹ làm nở hoa nơi thung lũng khô cằn do lòng thù hận của chúng con. 

Và giữa tiếng gầm của vũ khí, lời cầu nguyện của Mẹ dẫn chúng con đến hòa bình. 

Xin bàn tay mẫu tử của Mẹ xoa dịu những người đau khổ và chạy trốn khỏi cơn mưa đạn. 

Xin vòng tay mẫu tử của Mẹ an ủi những người buộc phải rời bỏ nhà cửa và đất nước của họ. 

Xin Trái tim Sầu bi của Mẹ lay động lòng trắc ẩn của chúng con và thúc đẩy chúng con mở rộng cánh cửa và chăm sóc những người bị thương và bị từ chối.


Thứ Ba


Lạy Mẹ Thiên Chúa, khi Mẹ đứng dưới chân thập giá, Chúa Giêsu nhìn thấy người môn đệ bên cạnh Mẹ, đã nói với Mẹ: “Này là con bà” (Ga 19,26): 

như vậy Người đã giao phó mỗi người chúng con cho Mẹ. 

Rồi với môn đệ, với từng người chúng con, Người nói: “Này là mẹ của anh” (c. 27). 

Lạy Mẹ, giờ đây chúng con mong muốn được chào đón Mẹ bước vào cuộc đời và lịch sử của chúng con. 

Vào giờ này, nhân loại, đang kiệt quệ và hoảng hốt, đang ở dưới chân thập giá với Mẹ. 

Nhân loại đang cần phó thác chính mình cho Mẹ, và qua Mẹ, thánh hiến mình cho Chúa Kitô. 

Dân tộc Ucraina và dân tộc Nga, những người tôn kính Mẹ với tình yêu lớn lao, giờ đây hướng về Mẹ, 

trong khi Trái tim của Mẹ thổn thức cho họ và cho tất cả các dân tộc bị giết hại bởi chiến tranh, đói kém, bất công và khốn cùng.


Vì vậy, Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của chúng con, chúng con xin long trọng phó thác và thánh hiến chúng con, 

Giáo hội và toàn thể nhân loại, đặc biệt là nước Nga và nước Ucraina cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. 

Xin chấp nhận cử chỉ này mà chúng con thực hiện với lòng tin tưởng và tình yêu, để xin cho chiến tranh chấm dứt và mang lại hòa bình cho thế giới. 

Lời thưa “Xin vâng” từ từ trái tim của Mẹ đã mở cánh cửa lịch sử cho Hoàng tử Hòa bình; một lần nữa chúng con tin tưởng rằng qua Trái tim của mẹ, hòa bình sẽ đến. 

Vì vậy, chúng con dâng hiến cho Mẹ tương lai của toàn thể gia đình nhân loại, những nhu cầu và kỳ vọng của các dân tộc, những đau buồn và hy vọng của thế giới.


Nhờ lời cầu bầu của Mẹ, ước gì Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đổ tràn trên Trái đất và nhịp đập ngọt ngào của hòa bình trở lại đánh dấu những ngày của chúng con. 

Lạy Người Nữ xin vâng, nơi Chúa Thánh Thần ngự xuống, xin mang sự hài hoà của Thiên Chúa trở lại với chúng con. 

Xin Mẹ là “nguồn hy vọng sống động”, tưới gội trái tim khô cằn của chúng con. 

Mẹ đã dệt nên nhân tính cho Chúa Giêsu, xin làm cho chúng con trở thành những nghệ nhân của sự hiệp thông. 

Mẹ đã bước đi trên con đường của chúng con, xin dẫn chúng con trên những nẻo đường của hòa bình. Amen.







From: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Date: Mon, Mar 28, 2022 at 6:48 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 67-68
To: TDCTT Cao Tinh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Trưa Chúa Nhật 27/3/2022, sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha lại nhắc đến tình hình chiến tranh ở Ucraina.  

 

 

“Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi cuộc xâm lược Ucraina bắt đầu, chiến tranh bạo tàn và vô nghĩa, cuộc chiến như mọi cuộc chiến, là sự thất bại đối với tất cả, đối với tất cả chúng ta

Cần phải từ chối chiến tranh, nơi các cha mẹ chôn cất con cái, nơi con người sát hại anh em mình mà không thèm nhìn đến họ, nơi những kẻ quyền lực quyết định và người nghèo chết.

Chiến tranh không chỉ tàn phá hiện tại, mà còn là tương lai của một xã hội. 

 

Tôi đã đọc thấy rằng kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công vào Ucraina, cứ hai trẻ em thì một em đã phải rời khỏi đất nước. 

Điều này đồng nghĩa với việc hủy hoại tương lai, gây ra những tổn thương nặng nề cho những người nhỏ bé và vô tội nhất trong chúng ta. 

Đây là tàn tích của chiến tranh, một hành động man rợ và phạm thánh!

 

Chiến tranh không phải là một điều gì đó bất khả tránh: chúng ta không được quen thuộc với chiến tranh! 

Ngược lại, chúng ta phải chuyển sự phẫn nộ của ngày hôm nay thành cam kết của ngày mai.

Bởi vì, nếu chúng ta bước ra khỏi biến cố này như trước đây, cách nào đó chúng ta sẽ là người có tội. 

Đứng trước nguy cơ tự hủy diệt, nhân loại cần hiểu rằng đã đến lúc phải xóa bỏ chiến tranh, xóa bỏ nó khỏi lịch sử loài người trước khi chính nó xóa sổ con người khỏi lịch sử.

(Câu này của ĐTC theo ý nghĩa của câu Chúa Giêsu nói trong Vườn Cây Dầu vào Đêm Thứ Năm Tuần Thánh: "Kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm" - Mathêu 26:52)

 

Đủ rồi, hãy dừng lại, hãy ngừng tiếng súng, chúng ta hãy giải quyết nghiêm túc vì hòa bình! 

Chúng ta hãy cầu nguyện thêm nữa, không mệt mỏi, với Nữ Vương Hòa bình,

Đấng chúng ta đã thánh hiến nhân loại, đặc biệt là nước Nga và nước Ucraina, với sự tham gia đông đảo và mãnh liệt, và tôi cảm ơn tất cả các bạn về điều này." 


Giờ đây, với LTXC, Đấng xót thương trên trời, làm nắng lên và mưa xuống cho cả kẻ lành lẫn người dữ (xem Luca 6:36; Mathêu 5:45), 
chúng ta tiếp tục theo dõi tin tức về chiến sự ở Ukraine ngày thứ 32, 27/3/2022, ở những cái links tùy nghi sau đây:

bé tĩnh


Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 67








From: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Date: Sun, Mar 27, 2022 at 7:04 PM
Subject: Fwd: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 65-66
To: TDCTT Cao Tinh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Căn cứ vào những gì người anh em tổng thống Putin của chúng ta ngông cuồng, lộng hành và ngang nhiên xua đại quân của đại cường Nga xâm chiến Ukraine,
khách qua mà nhận định, vì hành động xâm lược đầy gian dối, gian tham và gian ác, bộc lộ bản chất độc đoán, độc tài và độc ác của bản thân con người đáng thương này,
thì những việc của nhân vật Putin này làm là làm tay sai cho Satan, giúp Satan biến hình ngay trước mắt thế gian này, 
nhưng bản thân của người anh em Putin đáng thương này đã trở thành con tin của Satan mà chúng ta cần phải ra tay "chuộc" lại.

Bằng cách nào, nếu không phải thay vì hận thù ghen ghét tẩy chay anh ta, thì bằng "cầu nguyện và chay tịnh" (Marco 9:29) để trừ quỉ cho người anh Cain, 
chứ đừng trở thành người anh trong dụ ngôn Người Cha nhân hậu xót thương của Bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc cho Chúa Nhật IV Năm C hôm nay, 27/3/2022,
một người anh tưởng mình là công chính "không hề làm mất lòng cha", mà thật ra chỉ là đứa con hoang đàng, ở với cha đó mà chẳng hiểu cha, chẳng hiểu "mọi sự của cha là của con",
trái lại, đang làm con lại muốn trở thành đầy tớ, làm gì cũng cần phải được đền đáp xứng với việc mình làm: "Cha không hề cho con một con bê để ăn uống với bạn bè",
còn "thằng con phung phí hết gia tài với bọn đàng điếm", như người con cả nghĩ, lại hiểu cha hơn ai hết, chân nhận mình "không còn đáng gọi là con cha nữa, xin cha hãy coi con như đầy tớ của cha thôi",
thì lại đã được cha chẳng những phục hồi cho tất cả mọi sự đã bị mất mà còn mở tiệc ăn mừng nữa, vì "em con như đã chết nay sống lại, như thất lạc nay lại tìm thấy".

Kẻ thù duy nhất và trên hết của chúng ta là Satan chứ không phải bất kỳ một đại tôi nhân hay tội phạm chiến tranh diệt chủng nào, 
dù con người ấy có bị cả thế giới cùng đại hồng đồng LHQ và Tòa Công Lý quốc tế lên án, như nhân vật Putin của đại cường Nga đang xâm chiếm Ukraine hiện nay.
Dù sao, trước thánh nhan vô cùng nhân hậu xót thương của Thiên Chúa, tất cả mọi tội nhân đều là những con chiên lạc, ở chỗ "họ nhầm lạc vì họ không biết việc mình làm" (Luca 23:34).
Tại sao người anh em lầm lạc đáng thương trước nhan Chúa của chúng ta là con chiên lạc đang được LTXC tìm về, mà chúng ta, đã từng được LTXC tha thứ, lại có thể ngang nhiên tẩy chay họ chứ?
LTXC muốn đang tìm kiếm từng con chiên lạc của Người trong giòng lịch sử của nhân loại qua chính những tâm hồn được Người cho cảm nghiệm được LTXC của Người.

Giờ đây, với LTXC, Đấng xót thương trên trời, làm nắng lên và mưa xuống cho cả kẻ lành lẫn người dữ (xem Luca 6:36; Mathêu 5:45), 
chúng ta tiếp tục theo dõi tin tức về chiến sự ở Ukraine ngày thứ 31, 26/3/2022, ở những cái links tùy nghi sau đây:

bé tĩnh



Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 65






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Mar 25, 2022 at 7:44 PM
Subject: Fwd: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 61-62
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Hôm nay, Thứ Sáu, 25/3/2022, Nước Nga và Ukraine đã được ĐTC Phanxicô cùng với các Giám mục trên thế giới
hiến dâng cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, Thánh Mẫu Thương Xót Fatima,
 mọi người đang trông chờ một Phép Lạ Mặt Trời nhãn tiền xẩy ra ở Ukraine vùng trời Đông Âu..., ngoạn mục như vào cuối năm 1989.
Nghĩa là mong sao cho chiến tranh ở Ukraine chấm dứt nhanh bao nhiêu có thể, giống như kiểu "mì ăn liền", công hiệu ngay lập tức vậy!

Tuy nhiên, giả sử Putin bị tiêu diệt, đúng như ý nhiều người căm thù ghét bỏ, thì có thể Tây Phương sẽ tự phụ 
cho rằng do vũ khí họ cung cấp cho Ukraine, kèm theo trừng phạt về kinh tế Nga nên Nga mới thua bại và Putin mới bị triệt hạ, 
và như thế thì cuộc Ukraine chiến thắng lại càng tệ hơn nữa, 
càng làm cho Phương tây có đà tự phụ và vô thần tội lỗi hơn nữa trong khi họ đã bị khủng hoảng đức tin và đang bị phá sản đức tin... 

Do đó, LTXC phải làm sao bắn 1 phát súng trúng 2 con chim: 
con chim đại cường Nga của Putin theo đường lối cộng sản vô thần và con chim Tây phương hiện sinh duy vật
một Tây phương, như trong thị kiến ở phần Bí Mật Fatima thứ 3 được biểu hiệu nơi "một thành phố lớn - big city",
nhưng đã bị chia làm hai, một bên đã bị tàn rụi là cộng sản Đông Âu năm 1989 và cộng sản Liên Sô năm 1991,
còn bên kia ám chỉ Tây phương tư bản thì đang bấp bênh lảo đảo ngả nghiêng như sắp sụp đổ bởi tội lỗi của họ,
và ở nơi thành phố lớn này, như thị kiến Bí Mật Fatima phần thứ 3 cho thấy, 
vị giám mục mặc áo trắng đang băng ngang qua đã dừng lại cầu nguyện trước khi tiến lên tới đỉnh núi để chịu tử đạo.

Chính vì LTXC biết rằng không dễ gì con người có thể cải thiện đời sống, 
bởi thếNgài đã phải sử dụng đến máu của những người lành, bao gồm:
những con dân hay quân dân vô tội, như dân nước Ukraine hào hùng, để, 
cùng với lòng tin tưởng và nguyện cầu của chung Giáo hội và riêng ĐTC Phanxicô
bao gồm cả các tấm lòng hy sinh dấn thân sống bác ái yêu thương cứu giúp dân nước Ukraine, 
nhờ đó mà đền tội cho nhân loại, để thế giới chứng kiến LTXC rạng ngời như Mặt Trời ngày 13/10/1917 ở Fatima mà trở về, 

Giờ đây, với LTXC, Đấng xót thương trên trời, làm nắng lên và mưa xuống cho cả kẻ lành lẫn người dữ (xem Luca 6:36; Mathêu 5:45), 
chúng ta tiếp tục theo dõi tin tức về chiến sự ở Ukraine ngày thứ 29, 24/3/2022, ở những cái links tùy nghi sau đây:

bé tĩnh


Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 61

NATO giúp Ukraine chuẩn bị chống vũ khí hóa học của Nga

Ít nhất gần 10.000 lính Nga hy sinh cho “chiến dịch đặc biệt” của Putin



Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 62  



 
(youtube trên bao gồm cả 2 mp3 61 và 62)








From: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Date: Thu, Mar 24, 2022 at 7:05 PM
Subject: Fwd: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 59-60
To: TDCTT Cao Tinh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,  
  
Biến cố chiến tranh Đông Âu ở Ukraine do đại cường Nga của một nhân vật Putin đầy tham vọng chính trị ngang nhiên xâm lược,
cho đến hôm nay, Thứ Năm 24/3/2022 là đúng 1 tháng, từ ngày 24/2/2022, dù mới là ngày thứ 29 của cuộc chiến, và ngày mai mới đúng 30 ngày, 
nhưng theo quan phòng thần linh thì ngày mai lại rơi trúng vào ngày Nước Nga và Ukraine được toàn thể Giáo Hội, 
qua ĐTC Phanxicô cùng với các vị Giám mục trên thế giới hiệp dâng 2 nước này cho Thánh Mẫu Thường Xót Fatima,
để nhờ đó, những gì đã được Mẹ Maria tiên báo ở đầu Bí Mật Fatima phần 2 một lần nữa được tái hiện thực:
"Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới.
Nếu điều Mẹ nói đây được thực hiện, thì nhiều linh hồn được cứu độ và thế giới sẽ có một thời gian hòa bình".

Đúng thế, "lời Mẹ nói đây" là gì, nếu không phải là "lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới" như ý muốn của Thiên Chúa.
Chính vì "Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới", nghĩa là cả thế giới làm sao nhận biết Mẹ,
nên Giáo hội, qua Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II ngày 25/3/1984 (chỉ riêng Nước Nga), và qua ĐTC Phanxicô ngày 25/3/2022, 38 năm sau,
hiến dâng cả Nước Nga của nhân vật Putin lộng hành đang ngông cuồng, lẫn một Ukraine, một dân nước đoàn kết anh dũng bất khuất quyết chiến đến cùng.

Lần này, cả thế giới đang theo dõi còn hơn là biến cố Nước Nga trở lại ngày 25/12/1991, khi tổng thống Gobarchev tiên khởi của họ từ chức, từ bỏ chủ nghĩa và chế độ cộng sản.
Đối với bé tĩnh này thì như đám đông 100 ngàn người qui tụ về ngôi làng hẻo lánh nhỏ bé ở Fatima xưa để chứng kiến thấy Phép Lạ Mặt Trời xẩy ra vào ngày 13/10/1917 thế nào,
thế giới loài người ngày nay cũng sẽ được thấy Phép Lạ Mặt Trời này một lần nữa nơi vùng trời Đông Âu sau Biến cố 25/3/2022 ngày mai được Giáo hội tái thực hiện.

Vì là một biến cố quan trọng trong lịch sử hiện đại của chúng ta hiện nay, chúng ta có thể vừa hiệp thông vừa theo dõi trực tuyến bằng tiếng Anh,
được bắt đầu vào lúc 6:30 chiều Roma, tức 10:30 tối ở Việt Nam hay 1:30 pm New York, 12:30 pm Texas hay 10:30 am California, ở cái link sau đây:


Giờ đây, với LTXC, Đấng xót thương trên trời, làm nắng lên và mưa xuống cho cả kẻ lành lẫn người dữ (xem Luca 6:36; Mathêu 5:45), 
trong khi chờ đợi biến cố Thánh Mẫu Thương Xót Fatima 25/3/2022 ngày mai, 
chúng ta tiếp tục theo dõi tin tức về chiến sự ở Ukraine ngày thứ 29, ngày 24/3/2022, ở những cái links tùy nghi sau đây:

bé tĩnh 

 Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 59

 Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 60
https://youtu.be/dU0L1YF7zuk  
(Youtube trên đây bao gồm cả 2 mp3 57-58)  







From: Tinh Cao <tdctt.hsttm@gmail.com>
Date: Wed, Mar 23, 2022 at 7:28 PM
Subject: Fwd: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 57-58
To: TDCTT Cao Tinh <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Chiến sự Ukraine chỉ có thể dễ dàng và nhanh chóng chấm dứt là ở chỗ Putin cải thiện, hối hận mà ra lệnh rút quân..
Thế nhưng, rất tiếc, điều này không thể xẩy ra nếu thiếu một phép lạ cả thể như Phép lạ Mặt trời nhảy múa ở Fatima ngày 13/10/1917!

Vậy nếu Putin không cải thiện đời sống thì chẳng lẽ Ukraine sẽ bị đại cường Nga xâm chiếm để rồi sau đó tiến đến Thế Chiến III?
Hay ngược lại, Putin cũng có thể liều mình sử dụng đến vũ khí nguyên tử, vì "ai dùng gươm sẽ chết vì gươm" (Mathêu 26:52),
như thế giới cường quốc ngày nay (Mỹ, Nga, NATO, Trung cộng, Ấn độ v.v.) đã có sẵn đủ loại vũ khí nguyên tử, 
hay hiện đang đua nhau chế tạo vũ khí nguyên tử như ở Iran, và dọa nhau bằng vũ khí nguyên tử như ở Bắc Hàn, 
bởi con người văn minh ngày nay cho rằng hòa bình là ở chỗ cân bằng lực lượng vũ khí, và chỉ có vũ khí tương đương mới không sợ địch tấn công v.v.

Tuy nhiên, chiến tranh do con người tự động gây ra lại là một thứ hình phạt Thiên Chúa muốn sử dụng, như lời của Mẹ Maria trong Bí Mật Fatima phần 2:
"Khi các con thấy ánh sáng lạ lùng chiếu giữa ban đêm, hãy biết rằng đó là điềm lạ vĩ đại Chúa cho các con biết,
(biệt chú: quả thật đã xẩy ra hiện tượng "Bắc Rạng Đông" vào ngày 25-26/1/1938), Chúa sắp trừng phát thế giới vì tội lỗi bằng chiến tranh..." (Thế Chiến II: 1939-1945).
Thế nhưng, nếu chiến tranh là cái vạ gây ra bởi tội lỗi chung loài người, nhất là ở thế giới Tây phương Kitô giáo càng ngày càng vô thần duy vật hiện sinh hưởng thụ, 
thì chỉ cần Tây phương cải thiện đời sống, LTXC sẽ chẳng những cất cái vạ nhân tai chiến tranh kinh hoàng như hiện nay đang xẩy ra ở Ukraine,
mà còn cả cái vạ thiên tai khủng khiếp là đại dịch toàn cầu covid-19 mà cả thế giới đang phải đương đầu cùng lúc hiện nay, đã tới đợt thứ 5 trong vòng 2 năm.

Phải chăng Dấu Chỉ Giona còn ở chỗ, Thiên Chúa cứ để cho dân Do Thái cứng lòng cho tới khi đủ số dân ngoại là Kitô hữu chúng ta thế nào (xem Roma 11:25)
thì Ngài vẫn có thể áp dụng cùng một đường lối "giam hãm mọi người trong tội không vâng phục, để thương xót mọi người" (Roma 11:32)...?
Như thế, cho tới nay, tình trạng cứng lòng của Putin, kể cả vị thượng phụ giáo chủ Chính thống Nga Kirill, bất chấp mọi lời kêu gọi của các nhà lãnh đạo Kitô giáo trên thế giới,
phải chăng là dấu chỉ thời đại của LTXC?

Giờ đây, với LTXC, Đấng xót thương trên trời, làm nắng lên và mưa xuống cho cả kẻ lành lẫn người dữ (xem Luca 6:36; Mathêu 5:45), 
chúng ta tiếp tục theo dõi tin tức về chiến sự ở Ukraine ngày thứ 27, ngày 22/3/2022, ở những cái links tùy nghi sau đây:

bé tĩnh

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 57

Nga xâm lược Ukraina : Lối thoát danh dự nào cho cả đôi bên ?



Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 58  
(youtube trên bao gồm cả 2 mp3 57 và 58)







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 22, 2022 at 8:11 PM
Subject: Fwd: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 55-56
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Chúng ta đang chờ xem Sự Lạ Fatima khi ĐTC chấp nhận lời yêu cầu của hàng giáo phẩm Ukraine 
hiến dâng Nước Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, vào ngày 25/3/2022 Thứ Sáu tuần này.

Tuy nhiên, nhiều khi sự lạ không xẩy ra theo ý muốn trần gian và cách thức mong muốn loài người của chúng ta,
đến độ thậm chí chúng ta còn liều mình mất đức tin nữa, ở chỗ, sau khi đã hiến dâng Nước Nga rồi mà Ukraine vẫn bị đại cường Nga xâm chiếm.

Đó là lý do Chúa Giêsu mới cho thành phần cứ đòi xin dấu lạ theo ý muốn của mình rằng:
"Sẽ không cho giòng dõi gian ác này một dấu lạ nào khác ngoài dấu lạ Giona" (Mt 12:39).

Dấu lạ Giona này là dấu lạ thương xót, ở chỗ, chính dân Do Thái cho tới nay vẫn không tin Người, trong khi đó dân ngoại là chúng ta đây lại tin Người,
như dân thành Ninivê dân ngoại thuộc đế quốc Assyria là kẻ thù của dân Do Thái được LTXC đoái nhìn, đã sai tiên tri Giona đến loan báo cho họ về tai họa họ sắp bị trừng phạt,
do đó nên tiên tri Giona Do thái này đã tìm cách trốn lánh, không muốn đến rao giảng cho kẻ thù của mình thống hối để nhờ đó họ cũng được LTXC cứu rỗi.
Dấu lạ Giona là ở chỗ ấy, ở chỗ, dân ngoại Ninive này vốn là thành phần bị dân Do Thái khinh bỉ và xa lánh lại tin vị tiên tri lạ từ dân Do Thái mà đến, để được vào Nước Trời trước dân Do Thái.

Trong cuộc chiến xâm lăng của đại cường Nga của một Putin cao ngạo và lộng hành, theo tự nhiên, chúng ta chỉ muốn thấy người anh em này bị chết một cách thảm hại khốn nạn nhất,
để đền lại cái tội sát hại khủng khiếp của mình cho đáng đời, nên có thể chúng ta đã không cầu nguyện cho người anh em đáng thương này của chúng ta, một con chiên lạc đang là con tin của Satan,
nhưng lại chính là con chiên lạc mà LTXC vẫn đang tìm về, qua lời cầu nguyện của chúng ta, để LTXC ra tay, và như thế mới thật sự là Sự Lạ Fatima hay Dấu Lạ Giona thời đại phải không ạ?!?

Giờ đây, với LTXC, Đấng xót thương trên trời, làm nắng lên và mưa xuống cho cả kẻ lành lẫn người dữ (xem Luca 6:36; Mathêu 5:45), 
chúng ta tiếp tục theo dõi tin tức về chiến sự ở Ukraine ngày thứ 26, ngày 21/3/2022, ở những cái links tùy nghi sau đây:

bé tĩnh



Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 55



Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 56

(Youtube trên đây bao gồm cả 2 mp3 55-56)







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 21, 2022 at 6:10 PM
Subject: Fwd: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 53-54
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng Kính Cộng đồng Dân Chúa,

Thứ Sáu tới đây, 25/3/2022, ĐTC Phanxicô cùng với các vị Giám mục trong Giáo hội hoàn vũ hiệp dâng Nước Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria,
với niềm tin tưởng Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình sẽ ra tay uy quyền của Mẹ để giải quyết một cách tốt đẹp chiến sự đang diễn ra ở Đông Âu, từ ngày 24/2 tới nay, 21/3/2022.

Đã 26 ngày rồi mà vẫn chưa chấm dứt cuộc xâm lăng Ukraine trắng trợn của một nhân vật Putin tham quyền cố vị đầy tham vọng chính trị, muốn bản thân làm nên lịch sử,
qua mặt cả những tay đầu sỏ cộng sản Liên bang Sô viết ngày xưa là Lenin và Stanin, vì ngày xưa cả đảng cộng sản Liên sô chuyên chế độc tài, nay chỉ cá nhân Tên Putin thôi.

Tuy nhiên, để thực hiện mộng bá chú thế giới của mình, là cựu điệp viên KBG của thời vàng son Liên Sô, Tên Putin này vẫn áp dụng đường lối cộng sản đầy gian dối, gian tham và giác ác.
theo bản chất độc đoán, độc tài và độc ác của mình, bất chấp thủ đoạn, như nhân vật Putin này đang giở trò ngang tàng và trắng trợn xâm chiếm nước láng giềng Ukraine hiện nay ở Đông Âu.

Rất tiếc, vì đụng đến Đông Âu, nơi đã bất ngờ tự giải thể cộng sản một cách bất bạo động chưa từng có trong lịch sử loài người, khiến cho cả thế giới phải bàng hoàng kinh ngạc bấy giờ,
được bắt đầu vào đầu tháng 6/1989, ở quê hương của vị Giáo hoàng Gioan Phaolô II, vị đã về thăm quê hương lần đầu tiên với tư cách là giáo hoàng đúng 10 năm về trước, 6/1979.

Thật vậy, chính vị giáo hoàng ngoài Ý quốc sau 455 năm, mà lại là vị giáo hoàng đến từ một thế giới cộng sản Đông Âu mới kỳ lạ, đã được chính nhân vật Gobarchev, bí thư cộng sản Liên sô cuối cùng,
đã phải công khai chân nhận rằng biến cố Đông Âu tự giải thể cộng sản không thể nào xẩy ra một cách bất ngờ và quá tốt đẹp như vậy mà thiếu được vai trò chủ chốt của một giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Chính nhân vật Gobarchev này, một bí thư trẻ trung nhất của cộng sản Liên sô, chỉ xuất hiện vào đúng thời điểm của mình, ngày 11/3/1985, một nhân vật chủ trương cởi mở và cải tổ khiến sau đó dẫn tới biến cố Đông Âu,
nghĩa là nhân vật then chốt này đã xuất hiện vào thời điểm đúng 1 năm sau biến cố ĐTC Gioan Phaolô II cùng với các vị Giám mục trên thế hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ ngày 25/3/1984.

Thế mà, 38 năm sau (1984-2022), đại cường Nga của nhà lãnh đạo Putin lại muốn sử dụng đường lối cộng sản để chiếm lại các nước chư hầu cũ của cộng sản Liên sô ở Đông Âu, trước hết là Ukraine, chưa kịp thuộc về NATO,
trong khi các nước đã bị Cộng sản Liên sô xâm chiếm vào cuối Thế Chiến II, 1944-1945, đa số đã chẳng những giành lại độc lập mà còn thậm chí gia nhập Liên Âu 27 nước và Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO 30 nước.

Nếu Đông Âu liên quan đến vị giáo hoàng "totus tuus" Gioan Phaolô II, và Nước Nga trở lại, ở chỗ từ bỏ chủ nghĩa và chế độ cộng sản vào ngày 25/12/1991, sau đúng 10 năm vị giáo hoàng này bị Nga âm mưu sát hại 13/5/1981,
nhờ việc ngài đã hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ngày 25/3/1984, thì phải chăng, đúng 38 năm sau, cũng vào ngày 25/3, Mẹ sẽ cho chung thế giới, riêng Nga và Ukraine, thấy được Sự Lạ Fatima...

Trong khi chờ đợi thấy được Sự Lạ Ftatima lần thứ 2 này, cùng với ĐTC Phanxicô và Giáo hội hoàn vụ, bằng lòng tin tưởng nguyện cầu cho hòa bình ở Ukraine,
chúng ta cùng nhau theo dõi tiếp chiến sự ở Ukraine vào ngày thứ 25 ở những cái links tùy nghi sau đây:

bé tĩnh

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 53
Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 54






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 20, 2022 at 5:17 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 51-52
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Sau kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 20/03, Đức Thánh Cha tiếp tục lên án chiến tranh tại Ucraina bằng những lời rất mạnh mẽ: bạo lực tàn khốc, một cuộc tàn sát điên cuồng, ghê tởm. 
Và ngài kêu gọi chấm dứt cuộc chiến này.  Đức Thánh Cha đã càng lên tiếng dài hơn và dữ dội hơn bao giờ hết, như sau: 

"Thật không may, cuộc tấn công bạo lực chống Ucraina vẫn tiếp tục, một cuộc tàn sát điên cuồng
Ở đó, mỗi ngày vẫn còn lặp lại những vụ thảm sát tàn bạo
Không có lời nào biện minh cho điều này! 
Tôi van nài tất cả thành viên của cộng đồng quốc tế cam kết thực sự trong việc làm cho cuộc chiến tranh ghê tởm này chấm dứt.


"Trong tuần vừa qua, tên lửa và bom đã đánh vào dân thường, người già, trẻ em và các bà mẹ đang mang thai. 

Tôi đã đến thăm các trẻ em bị thương ở đây, Roma. Một em bị mất một cánh tay, một em khác bị thương ở đầu… Những trẻ em vô tội. 

Tôi nghĩ đến hàng triệu người tị nạn Ucraina phải chạy trốn, để lại đàng sau tất cả và tôi cảm thấy rất đau đớn cho những người không thể chạy trốn. 

Rất nhiều ông bà, người bệnh, người nghèo phải chia lìa gia đình, nhiều trẻ em và người yếu đuối phải chết dưới làn bom đạn, 

không được giúp đỡ và không tìm được nơi trú ẩn an toàn trước những đợt công kích. 

Tất cả điều này là vô nhân! 

Hay đúng hơn, đó là một sự phạm thánh, vì chống lại sự thánh thiêng của sự sống con người, trên hết chống lại sự sống của những người không có khả năng tự vệ. 

Chúng ta không được quên: đây là một sự tàn ác, vô nhân và phạm thánh! Chúng ta hãy cầu nguyện trong thinh lặng cho những ai đang đau khổ.


"Tôi cảm thấy được an ủi khi biết những người phải hứng chịu bom đạn không thiếu sự gần gũi của các mục tử. 

Trong những ngày tang thương này, các vị mục tử đang sống Tin Mừng bác ái và huynh đệ. 

Trong những ngày này, qua điện thoại tôi biết các mục tử đang gần gũi với dân Chúa. 

Xin cám ơn anh chị em vì chứng tá và hỗ trợ cụ thể mà anh chị em đang thực thi với lòng can đảm cho những người tuyệt vọng.


"Tôi nghĩ đến Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, Sứ thần Toà Thánh tại Ucraina

Cùng với các cộng tác viên, ngài đã ở lại với người dân khi cuộc chiến bắt đầu. 

Với sự hiện diện của Sứ thần Toà Thánh làm cho tôi gần gũi với mỗi ngày với dân tộc Ucraina tử đạo.


"Chúng ta hãy gần gũi với dân tộc này, đón nhận họ với tình thương, dấn thân cụ thể và cầu nguyện.

 Và chúng ta không được xem chiến tranh và bạo lực là chuyện bình thường

Chúng ta không được mỏi mệt về lòng quảng đại đón tiếp những người chạy trốn chiến tranh như chúng ta đang làm. 

Chúng ta không chỉ đón tiếp họ trong lúc này, khi khẩn cấp, nhưng cả trong những ngày tháng tiếp theo

Bởi vì anh chị em biết, lúc đầu tất cả chúng ta đều cố gắng đón tiếp, nhưng rồi dần dần trở thành thói quen bình thường làm cho tâm hồn chúng ta nguội lạnh đi một chút và chúng ta quên họ. 

Chúng ta hãy nghĩ, với thời gian những phụ nữ không có việc làm phải rời xa chồng và trẻ em, sẽ bị những con 'kền kền' của xã hội săn đón. Chúng ta hãy bảo vệ họ.

"Tôi mời gọi các cộng đoàn và các tín hữu vào thứ Sáu 25/3 Lễ Truyền Tin, cùng với tôi thánh hiến Nga và và Ucraina cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội Đức Mẹ, để Đức Mẹ, Nữ Vương bình an ban hoà bình cho thế giới."


Giờ đây, xin mời Cộng đồng Dân Chúa theo dõi tiếp những tài liệu lịch sử và phân tích đáng chú ý về số phận chung của đại cường Nga, 

nhất là của riêng người anh em Putin lãnh đạo ngông cuồng bất chấp thủ đoạn tràn đầy tham vọng và gian ác vô cùng đáng thương đang xâm chiếm Ukraine và hiện bị sa lầy hiện nay,

ở những cái links tùy nghi dưới đây:

bé tĩnh


Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 51

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.51.mp3  






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Mar 19, 2022 at 6:04 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 49-50
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa và tương tự như Thiên Chúa (xem Khởi Nguyên 1:26-27),
con người, ngay từ ban đầu đã hướng thiên và hướng thiện, ở chỗ muốn nên bằng Thiên Chúa (xem Khởi Nguyên 3:1-6)
Thật ra, tự bản chất, ý muốn nên bằng Thiên Chúa, nên giống như Thiên Chúa, chẳng những không xấu, mà còn hợp với ý muốn của Thiên Chúa nữa.
Do đó nên chính Con Thiên Chúa Làm Người đã kêu gọi con người hãy nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành (xem Mathêu 5:48).

Ngay trong Cựu Ước Thiên Chúa cũng đã truyền cho dân riêng của Ngài phải nên thánh vì Ngài là Đấng Thánh (xem Xuất Hành 19:6; 1Phêrô 1:16),
và chính vì bản chất vốn hướng thiên và hướng thiện, cùng với ơn gọi nên hoàn thiện mà con người tự nhiên kỵ sự dữ, bao gồm cả về thể lý là đau khổ và chết chóc...
Tuy nhiên, rất tiếc, con người lại không kỵ sự dữ về luân lý là tội lỗi xấu xa..., trái lại, cho dù ngay từ ban đầu chưa biết đến tội lỗi là gì, đã ngây thơ hướng chiều về sự dữ.
Thật vậy, 2 nguyên tổ đã thực hiện thủ đoạn cứu cánh biện minh đường lối, ở chỗ, theo đường lối bất tuân phục Thiên Chúa để đạt được cứu cánh nên bằng Thiên Chúa

Tuy nhiên, về phần mình, Thiên Chúa là Cha trên trời: trọn lành và xót thương (xem Mathêu 5:48; Luca 6:36), chẳng những không duy công bằng để tác hành như một hung thần,
trái lại, Ngài đã lợi dụng chính sự dữ gây ra bởi tội lỗi của con người để tỏ lòng thương xót con người hơn nữa (xem Roma 5:20),
bằng cách đã chấp nhận sự dữ tội lỗi của con người khi nhập thể, để chiến thắng sự dữ nơi con người bằng tử giá và biến đổi sự dữ thành sự sống cho con người khi phục sinh.
Thiên Chúa là Cha trên trời của chúng ta vẫn tiếp tục tỏ LTXC vô biên của Ngài ra, càng rạng ngời hơn bao giờ hết qua những gian ác nơi con người và khốn khổ của con người.

Với đức tin chúng ta mới có thể tiếp tục thấy LTXC tỏ mình ra trong bất cứ biến cố nào trên thế giới và trong lịch sử của loài người, điển hình nhất hiện nay là cuộc chiến ở Đông Âu!

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 49
Mỹ tiếp tục tung đòn kinh tế với Nga

bé tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Mar 18, 2022 at 6:25 PM
Subject: Fwd: TĐCTT - Tuần Bảy Ngày cầu cho Hòa Bình ở Ukraine
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Quí TĐCTT rất thân thương của em,

Như Nhóm TĐCTT chúng ta theo dõi sát tin tức hằng ngày, ở cuối cả 2 giờ kinh trưa và chiều,
đều thấy được dường như là LTXC đang từ từ tỏ mình ra... cho tới thời điểm chính yếu của Ngài.


Bằng không thì tại sao một đại cường Nga hùng mạnh cả về quân số lẫn khí giới gấp trăm lần nước bị họ trắng trợn xâm chiếm là Ukraine,
mà họ nghĩ trong vòng 48 tiếng hay 2 ngày là phải xong theo chiến lược đánh mạnh thắng nhanh của họ, mà nay càng ngày càng bị sa lầy tại chỗ như vậy?

Nếu không phải sắp sửa tới giờ trời cao ra tay, qua quyền năng của Thánh Mẫu Thương Xót Fatima, 
Người Mẹ, nơi bức tượng Thánh du sao bản, sẽ đến với dân nước Ukraine ngay giữa cuộc chiến đầy nguy hiểm và nguy tử hiện nay, 
Người Mẹ cũng được chính ĐTC Phanxicô hiến dâng Ukraine và Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ vào ngày 25/3/2022 Thứ Sáu tuần tới.

Bởi vậy, để tiếp tục cuộc tham chiến và quyết thắng của chúng ta, cùng với các tâm hồn sống lòng thương xót, thuộc đạo binh dàn trận của Mẹ Maria Thương Xót Fatima,
Nhóm TĐCTT chúng ta sẽ tiếp tục 1 Tuần 7 Ngày lần thứ hai, ngay sau Tuần 7 Ngày vừa xong hôm nay, 18/3/2022,
tức là bắt đầu từ ngày mai, Thứ Bảy 19/3/2022, Lễ Thánh Giuse, phu quân của Trinh Nữ Maria, cho tới hết ngày Thứ Sáu 25/3/2022, Lễ Mẹ Thụ Thai Lời Nhập Thể.

Trong Tuần 7 Ngày lần thứ 2 này, chúng ta sẽ cùng nhau hiệp thông cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine theo bản kinh nguyện được chính ĐTC sử dụng hôm Thứ Tư 16/3/2022 sau đây:

 

 

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót chúng con những kẻ tội lỗi!
Lạy Chúa Giêsu, sinh ra trong bóng tối của bom đạn rơi xuống Kiev, xin thương xót chúng con!
Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã chết trong vòng tay của mẹ trong một boongke ở Kharkiv, xin thương xót chúng con!
Lạy Chúa Giêsu, một thanh niên 20 tuổi được gửi ra tiền tuyến, xin thương xót chúng con!
Lạy Chúa Giêsu, Đấng vẫn luôn vũ trang dưới bóng Thập giá của Chúa, xin thương xót chúng con!

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. 


Xin tha thứ cho chúng con, nếu chúng con không hài lòng với những chiếc đinh mà chúng con đã đóng vào tay Chúa, 

khi chúng con tiếp tục thoả mãn cơn khát máu của mình bằng máu của những người chết tan thây bởi vũ khí.

Xin tha thứ cho chúng con, nếu đôi tay mà Chúa tạo ra có xu hướng biến thành công cụ của thần chết.
Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, nếu chúng con tiếp tục giết hại anh em mình;

Xin tha thứ cho chúng con, nếu chúng con tiếp tục như Cain nhặt đá trên cánh đồng của mình để giết Abel.
Xin tha thứ cho chúng con, nếu chúng con tiếp tục cố gắng biện minh cho sự tàn ác của mình, 

nếu chúng con hợp pháp hóa sự tàn bạo của hành động của mình bằng nỗi đau.
Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh.

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, chúng con khẩn cầu Chúa! Xin giữ chặt bàn tay của Cain!
Xin soi sáng lương tâm của chúng con;
Xin cho ý muốn của chúng con không được thực hiện;
Xin đừng bỏ mặc chúng con cho các hành động của chính chúng con!

Lạy Chúa, xin ngăn chúng con lại!
Và khi Chúa đã giữ chặt bàn tay của Cain, xin hãy chăm sóc cho anh ta. Anh ta là anh em của chúng con.
Lạy Chúa, xin hãy chấm dứt bạo lực!
Lạy Chúa, xin ngăn chúng con lại!
Amen.


em tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Mar 18, 2022 at 5:52 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 47-48
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Không ai có thể đoán trước được cuộc chiến xâm chiếm Ukraine ngang tàng và trắng trợn của nhân vật Putin sẽ đi về đâu và bao giờ chấm dứt...
Chính nhân vật Putin cũng không còn dám ngông cuồng tuyên bố ngày nào kết thúc hay chiến thắng, như ông đã có lần bị hớ ra lệnh phải xong trước ngày 2/3
nghĩa là trong vòng 7 ngày là cùng, nhưng không ngờ đã qua 23 ngày rồi mà đại quân hùng hậu của Putin vẫn bị hóc xương khi muốn ăn tươi nuốt sống Ukraine trong vòng 48 tiếng,
thậm chí, càng không đánh mạnh thắng nhanh như lòng mong ước đầy tham vọng của mình, đại cường Nga của Putin còn bị sa lầy về cả quân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và thế giá đại cường của mình.

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 47


Thật vậy, vì chỉ "Cha trên trời" mới là Vị Thần Linh Tối Cao, quan phòng tất cả mọi sự và làm chủ tật cả mọi sự, mà các tay độc độc đoán, độc tài và độc ác như nhân vật Putin này,
chỉ là những thứ tác nhân nộm múa may quay cuồng trong thời điểm của mình, chẳng khác gì làm trò hề cho lịch sử của nhân loại thôi, cho tới thời điểm của Đấng làm chủ lịch sử loài người,
như trong trường hợp của tổ phụ Giuse thời Cựu Ước, một người em thứ 11 trong 12 anh em con của tổ phụ Giacóp, một người cha thương Giuse nhất, một Giuse đã đơn sơ kể ra giấc mơ làm chủ đại gia đình của mình,
một giấc mơ khiến các anh càng tức hơn nữa và tìm cách tiêu diệt đứa em mộng mị của mình, để xem mộng mơ của nó có thành hay chăng, hóa ra, chính việc gian ác của họ lại càng chứng tỏ rằng 
những gì Thiên Chúa đã ấn định thì tới thời điểm của nó sẽ thành tự bất chấp âm mưu diệt trừ nó.
Trong cuộc xâm lược của đại cường Nga với Ukraine cũng thế, tất cả âm mưu gian đối, gian tham và gian ác của nhân vật Putin sẽ được Thiên Chúa lợi dụng để tỏ mình ra một cách tỏ tường và vinh hiển hơn.

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 48








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 17, 2022 at 8:36 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 45-46
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Khi chúng ta đọc Kinh Lạy Cha, điều đâu tiên chúng ta tuyên xưng đó là "Cha ở trên trời".

Nghĩa là chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là "Cha" của chúng ta, một Ngôi Cha "là thần linh" (Gioan 4:24), 

là Đấng Tối Cao, thông suốt tất cả mọi sự, làm chủ tất cả mọi sự và quan phòng tất cả mọi sự theo ý định của mình.


Ý nghĩa "trên trời" gắn liền với Thiên Chúa là "Cha" của chúng ta là như thế, 
Ám chỉ Thiên Chúa là một thực tại thần linh, tối cao, khôn ngoan, làm chủ và quan phòng.
Với lời tuyên xưng "Lạy Cha chúng con ở trên trời" này, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy tất cả mọi sự bằng chính ánh mắt của Thiên Chúa.

Nhất là trong những lúc gian nan khốn khó của bản thân cũng như của đồng loại chúng ta, như nơi dân nước Ukraine nạn nhân bị xâm chiếm bởi đại cường Nga hiện nay ở Đông Âu.


Căn cứ vào những gì đã xẩy ra 22 ngày qua, từ 24/2 đến 17/3/2022 này, phải nói rằng đại cường Nga đã thua, đang thua và sắp thua

Đã thua, ở chỗ tưởng chiến dịch quân sự xâm chiếm của họ chỉ trong vòng 48 tiếng, hay cùng lắm trước ngày 2/3, nhưng không được như ý - tức đã thua!
Đang thua, ở chỗ, càng đánh càng sa lầy, càng bị suy sụp về kinh tế, càng làm cho đại cường Nga hùng mạnh mất mặt với thế giới, càng xấu hổ, càng làm trò hề cho thiên hạ...

Sắp thua, ở chỗ, Thánh Mẫu Fatima, qua tượng Thánh Du từ Linh Địa Fatima, sắp xuất hiện ở chính đất nước Ukraine, vì Thánh Mẫu đã từng làm cho Nước Nga trở lại ngày 25/12/1991.


Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 45

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.45.mp3  

Ukraine tuyên bố phản công lực lượng Nga   
Đại sứ Trung Quốc ca ngợi 'sức mạnh đoàn kết' của Ukraine

Phân tích quân sự: Tướng Mỹ Petraeus chê lính Nga 'yếu kém' ở Ukraine  

Tại sao Putin chưa chiếm được Ukraine?  

Thật vậy, sau khi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria ở Vatican ngày 25/3/1984, đúng kiểu cách như Thiên Chúa muốn,

thì đúng 1 năm sau, cũng vào tháng 3, ngày 11, vị tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên sô trẻ nhất xuất hiện là Gorbachev, vị đã chủ trương cởi mở và cải tổ để cứu vãn suy sụp của đảng cộng sản,

nhưng lại là 2 chính sách đã không ngờ tạo cơ hội cho khối Cộng sản Đông Âu tự động giải thể một cách bất bạo động vào hạ bán năm 1989, từ tháng 6 và từ Balan, quê hương của Thánh GPII.

Vào ngày Thứ Sáu 25/3/2022 tới đây, đúng 38 năm sau cuộc hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ đã làm cho Nước Nga tự động trở lại bằng cách từ bỏ chủ nghĩa và chế độ cộng sản,

ĐTC Phanxicô tái hiến dâng Nước Nga, lần này bao gồm cả Ukraine đang bị họ ngang ngược và trắng trợn xâm chiếm, nhưng mãi chưa được, mà còn sa lầy hơn, cho đến đúng thời điểm Thánh Mẫu Fatima xuất hiện,

để làm cho Nước Nga trở lại một lần nữa, vì cuộc xâm chiếm lần này của nhân vật tổng thống Putin là để thỏa mãn tham vọng làm cho Nước Nga trở thành một đại cường như Hoa Kỳ như Liên Sô thời chiến tranh lạnh.

Biết đâu, sau khi Thánh Mẫu Fatima đến Ukraine, một dân nước cùng với Nước Nga được ĐTC Phanxicô hiến dâng cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ vào đúng thời điểm 25/3 như 38 năm trước, 25/3/1984,

Nước Nga sẽ rút quân, và Ukraine sẽ thắng cuộc, không phải nhờ vũ khí của Hoa Kỳ và NATO, những thứ vũ khí chỉ có thể giúp cầm cự cho đến khi bị hoàn toàn xâm chiếm, mà là nhờ quyền năng của Mẹ Fatima,

Người Mẹ đã nói: "Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới" - "trên thế giới", không phải chỉ ở Bồ Đào Nha hay Ukraina, ở chỗ, cả thế giới nhận biết Mẹ qua phép lạ Ukraina!


Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 46
KhungHoangPutin-UkraineBungChien.46.mp3  

ĐTC Phanxicô gặp Đức Thượng phụ Kirill qua cuộc gọi video

ĐTC cầu nguyện cho các trẻ em Ucraina - nạn nhân của sự kiêu hãnh của người lớn

ĐHY Parolin cử hành Thánh lễ cầu cho hòa bình tại Ucraina

Các giám mục biết ơn quyết định của ĐTC thánh hiến Nga và Ucraina cho Đức Mẹ
Hơn 1.000 tu viện của các nữ tu ở Ba Lan và Ucraina mở cửa đón người tị nạn Ucraina

Đức TGM Paglia: Vũ khí và chiến tranh không phải là câu trả lời cho các vấn đề

Tòa án Công lý Quốc tế yêu cầu Nga ngừng ngay các chiến dịch quân sự ở Ukraina



bé tĩnh





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 16, 2022 at 9:01 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 43-44
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,


Cuối buổi triều kiến chung sáng thứ Tư 16/3/2022, Đức Thánh Cha đọc một kinh nguyện đặc biệt cầu xin Chúa tha thứ cho chúng ta vì gây ra chiến tranh, đặc biệt chiến tranh ở Ucraina.  

Đức Thánh Cha dùng lời kinh do Đức Tổng Giám mục Domenico Battaglia của Napoli soạn và bổ sung vài điểm nhỏ.

Đức Thánh Cha nói: 

"Trong nỗi đau của cuộc chiến tranh này, tất cả chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện xin Chúa tha thứ và cầu xin hòa bình. 

Chúng ta sẽ cầu nguyện bằng một lời cầu nguyện do một giám mục người Ý viết."

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thương xót chúng con những kẻ tội lỗi!
Lạy Chúa Giêsu, sinh ra trong bóng tối của bom đạn rơi xuống Kiev, xin thương xót chúng con!
Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã chết trong vòng tay của mẹ trong một boongke ở Kharkiv, xin thương xót chúng con!
Lạy Chúa Giêsu, một thanh niên 20 tuổi được gửi ra tiền tuyến, xin thương xót chúng con!
Lạy Chúa Giêsu, Đấng vẫn luôn vũ trang dưới bóng Thập giá của Chúa, xin thương xót chúng con!

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con.

Xin tha thứ cho chúng con, nếu chúng con không hài lòng với những chiếc đinh mà chúng con đã đóng vào tay Chúa, khi chúng con tiếp tục thoả mãn cơn khát máu của mình bằng máu của những người chết tan thây bởi vũ khí. Xin tha thứ cho chúng con, nếu đôi tay mà Chúa tạo ra có xu hướng biến thành công cụ của thần chết.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, nếu chúng con tiếp tục giết hại anh em mình;

Xin tha thứ cho chúng con, nếu chúng con tiếp tục như Cain nhặt đá trên cánh đồng của mình để giết Abel.
Xin tha thứ cho chúng con, nếu chúng con tiếp tục cố gắng biện minh cho sự tàn ác của mình, nếu chúng con hợp pháp hóa sự tàn bạo của hành động của mình bằng nỗi đau.
Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, chúng con khẩn cầu Chúa! Xin giữ chặt bàn tay của Cain!
Xin soi sáng lương tâm của chúng con;
Xin cho ý muốn của chúng con không được thực hiện;
Xin đừng bỏ mặc chúng con cho các hành động của chính chúng con!

Lạy Chúa, xin ngăn chúng con lại!
 khi Chúa đã giữ chặt bàn tay của Cain, xin hãy chăm sóc cho anh ta. Anh ta là anh em của chúng con.
Lạy Chúa, xin hãy chấm dứt bạo lực!
Lạy Chúa, xin ngăn chúng con lại!
Amen.

 

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 43

Ảnh vệ tinh 'Ukraine tập kích sân bay Nga kiểm soát'

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 44





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 15, 2022 at 6:46 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 41-42
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Phụng vụ Giờ Kinh Sách hôm nay, Thứ Ba ngày 15/3/2022, 
được Giáo Hội chọn đọc Thánh Vịnh 36/37 về số phận kẻ lành người dữ,
trong đó chất chứa cả chiến sự đang xẩy ra ở Đông Âu hiện nay, 
ngày thứ 20 (từ 24/2/2022) của cuộc xâm chiếm Ukraine của nhân vật Putin.

Hầu như thế giới đều công nhận dân nước Ukraine là người lành và nhân vật Putin là kẻ dữ.
Vậy thì theo mạc khải thần linh, cuối cùng số phận người lành kẻ dữ này ra sao?

Tin tức cho thấy dân nước Ukraine thật là người lành ở chỗ:
- Cầu nguyện cho kẻ làm khốn cho mình;
- Chữa trị cho lính Nga bị thương trong bệnh viện của mình như cho chính lính Ukraine;
- Kêu gọi mẹ của lính Nga bị bắt hãy đến dẫn con mình về nước mà không sử dụng lính Nga bị bắt để trao đổi tù binh sau này;
- Đoàn kết chiến đấu đến cùng, bao gồm cả phụ nữ, bất chấp tính mạng và gia đình của mình;
- Tổng thống Ukraine đến viếng thăm và trao huân chương cho lính Ukraine bị thương tích nằm bệnh viện v.v.
- Vị tổng thống này cũng ngỏ ý, cả trước lẫn đang chiến sự, gặp gỡ tổng thống Nga Putin, nhưng không được đáp ứng;
- Vị tổng thống Ukraine nhất định ở lại thủ đô Kiev để cùng sống chết với dân nước của mình chứ không chạy như Âu Mỹ đề nghị.
Dân nước Ukraine nói chúng và tổng thống Ukraine nói riêng thật sự sống "đức tin thể hiện qua đức ái" (Galata 5:6),
vì thế chắc chắn Thiên Chúa đang ở với họ và Ngài sẽ tỏ mình ra cho họ ngay từ đầu trận chiến cho đến cùng,
và qua họ cho thế giới đang hướng về họ, cảm thương họ, cứu trợ họ và cảm phục họ hết mình.


ĐC Hãy ký thác đường đời cho Chúa,
chính Người sẽ ra tay.

1Bạn đừng nổi giận vì quân gian ác,
chớ phân bì với kẻ bất lương, *

2vì chúng tựa cỏ hoang mau úa
và giống như thanh thảo chóng tàn
.

3Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện,
thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn
*
4Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.

5Hãy ký thác đường đời cho Chúa,
tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay. 
*
6Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh,
công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ.

7Hãy lặng thinh trước mặt Chúa và đợi trông Người. *
Bạn chẳng nên nổi giận
với kẻ được thành công
hay với người xảo trá.

8Dừng cơn phẫn nộ và chớ mãi nổi xung,
đừng nổi giận kẻo sinh ra tội lỗi, 
*
9vì bọn gian ác sẽ bị diệt trừ,
còn người trông đợi Chúa
sẽ được đất hứa làm gia nghiệp.

10Ít lâu nữa ác nhân sẽ chẳng còn,
đến chỗ xưa cũng không tìm thấy hắn
*
11Còn kẻ nghèo hèn được đất hứa làm gia nghiệp
và vui hưởng cảnh an lạc chan hoà.

 

 

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 41

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.41.mp3



Thánh Vịnh 36/37 hôm nay vẫn tiếp tục, nhưng phần này về phần kẻ dữ:
Cũng theo tin tức thì một nhân vật Putin đang lãnh đạo của đại cường Nga
thật sự là một người anh em vô cùng đáng thương,
đã tác hành chẳng khác gì như một tay sai chuyên nghiệp của Satan
như xưa ông ta đã từng là một điệp viên KGB của Liên sô,
nên các mưu toan của ông ấy tỏ hiện toàn là gian dối, gian tham và gian ác,
nói lên bản chất con người của ông ấy thật là độc đoán, độc tài và độc ác,
chẳng khác gì một con rắn độc đang được Chúa sử dụng để cắn Âu Mỹ văn minh tội lỗi,
nhờ đó thành phần Kitô hữu Tây phương nào biết nhìn lên Đấng đâm thâu thì được chữa lành.


12Kẻ gian ác mưu hại người công chính
và hậm hực nghiến răng,
 *
13nhưng Chúa cười nhạo nó,
vì thấy
 nó đã đến ngày tàn.

14Phường ác nhân tuốt gươm giương nỏ
nhằm hạ kẻ nghèo hèn
và giết người chính trực ; *

15nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng
và nỏ gãy tan tành.

17 cánh tay bọn ác nhân sẽ bị bẻ gãy,
còn người công chính được Chúa độ trì.

18Chúa chăm sóc cuộc đời người thiện hảo,
gia nghiệp họ tồn tại đến muôn năm*
19Buổi gian nan họ không hề hổ thẹn,
ngày đói kém lại được no đầy
.

20Còn quân gian ác sẽ phải tiêu vong ; *
những kẻ thù của Chúa
sẽ tan đi như cỏ nội hoa đồng,
tan đi thành mây khói.

28Bởi vì Chúa yêu thích điều chính trực,
chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung.

Quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt,
dòng giống ác nhân rồi cũng phải tru di.
 *


Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 42  








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 14, 2022 at 6:49 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 39-40
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,


Hôm nay, trong Bài Đọc 2 được Giáo Hội trích lại từ Sách Xuất Hành đoạn 14 cho Phụng vụ Giờ Kinh Sách,

chúng ta thấy dường như đang được ứng nghiệm trong cuộc chiến sự ở Ukraine bị đại cường Nga xâm chiếm trắng trợn.

Ở chỗ, Thiên Chúa toàn năng là chủ tể lịch sử của loài người sẽ tỏ mình ra cho cả người lành là dân nước Ukraine lẫn kẻ dữ là một Putin cùng đại quân Nga.
Nếu thực sự là thế thì đại quân Nga đang cố tiến vào thủ đô của Ukraine có thể ví như đại quân Ai Cập do Pharao chỉ huy đang tiến qua biển đỏ để bắt lại dân Chúa,
để rồi sẽ bị chết hết trong lòng biển cả, nhưng nhờ thể mà cả quân Ai Cập lẫn dân Chúa đều nhận biết Chúa, Đấng tỏ mình ra để mọi người nhận biết Ngài mà được cứu độ.

 

10 Khi vua Pha-ra-ô tới gần, con cái Ít-ra-en ngước mắt lên thì thấy người Ai-cập tiến lại đằng sau họ. 

18 Người Ai-cập sẽ biết rằng chính Ta là ĐỨC CHÚA, khi Ta được vẻ vang hiển hách vì đã đánh bại Pha-ra-ô cùng chiến xa và kỵ binh của vua ấy.”

10 Khi vua Pha-ra-ô tới gần, con cái Ít-ra-en ngước mắt lên thì thấy người Ai-cập tiến lại đằng sau họ. 

10 Khi vua Pha-ra-ô tới gần, con cái Ít-ra-en ngước mắt lên thì thấy người Ai-cập tiến lại đằng sau họ. 

10 Khi vua Pha-ra-ô tới gần, con cái Ít-ra-en ngước mắt lên thì thấy người Ai-cập tiến lại đằng sau họ. 

Con cái Ít-ra-en kinh hãi, liền lớn tiếng kêu cầu ĐỨC CHÚA.

 11 Họ nói với ông Mô-sê : “Bên Ai-cập không có đủ mồ chôn hay sao, mà ông lại đưa chúng tôi vào chết trong sa mạc này ? 

Ông làm gì chúng tôi, khi đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập ? 

12 Đó chẳng phải là điều chúng tôi từng nói với ông bên Ai-cập sao ? 

Chúng tôi đã bảo : Cứ để mặc chúng tôi làm nô lệ Ai-cập ! Thà làm nô lệ Ai-cập còn hơn chết trong sa mạc !” 

13 Ông Mô-sê nói với dân : “Đừng sợ ! Cứ đứng vững, rồi anh em sẽ thấy việc ĐỨC CHÚA làm hôm nay để cứu thoát anh em : 

những người anh em thấy hôm nay, không bao giờ anh em thấy lại nữa. 14 ĐỨC CHÚA sẽ chiến đấu cho anh em. Anh em chỉ có việc ngồi yên. 

15 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê : “Có gì mà phải kêu cứu Ta ? Hãy bảo con cái Ít-ra-en cứ nhổ trại. 

16 Phần ngươi, cầm gậy lên, giơ tay trên mặt biển, rẽ nước ra, cho có lối đi khô ráo ngay giữa lòng biển, để con cái Ít-ra-en đi vào. 

17 Còn Ta, Ta sẽ làm cho lòng người Ai-cập ra chai đá. Chúng sẽ tiến vào theo sau các ngươi. 

Bấy giờ Ta sẽ được vẻ vang hiển hách, vì đã đánh bại Pha-ra-ô cùng toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy

18 Người Ai-cập sẽ biết rằng chính Ta là ĐỨC CHÚA, khi Ta được vẻ vang hiển hách vì đã đánh bại Pha-ra-ô cùng chiến xa và kỵ binh của vua ấy.”

8 Người Ai-cập sẽ biết rằng chính Ta là ĐỨC CHÚA, khi Ta được vẻ vang hiển hách vì đã đánh bại Pha-ra-ô cùng chiến xa và kỵ binh của vua ấy.”

 

18 Người Ai-cập sẽ biết rằng chính Ta là ĐỨC CHÚA, khi Ta được vẻ vang hiển hách vì đã đánh bại Pha-ra-ô cùng chiến xa và kỵ binh của vua ấy.”

 

 

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 39

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.39.mp3  
Ngày thứ 19 chiến sự Ukraine: Hy vọng cho cư dân mắc kẹt ở Mariupol

Ukraine phá cầu phao chặn đà tiến quân Nga vào Kiev

Chiến tranh Ukraina : Chiến sự gia tăng dữ dội xung quanh Kiev và nhiều thành phố khác

Chiến tranh Ukraina : Đoàn xe cứu trợ chưa thể đến Mariupol vì Nga liên tục oanh kích

 


Chúng ta hãy đọc tiếp đoạn 14 của Sách Xuất Hành dưới đây:


24 Vào lúc gần sáng, từ cột lửa và mây, ĐỨC CHÚA nhìn xuống hàng ngũ Ai-cập, Người gây rối loạn trong hàng ngũ chúng. 

25 Người làm cho chiến xa kẹt bánh, khiến chúng phải vất vả mới di chuyển nổi. 

24 Vào lúc gần sáng, từ cột lửa và mây, ĐỨC CHÚA nhìn xuống hàng ngũ Ai-cập, Người gây rối loạn trong hàng ngũ chúng. 

25 Người làm cho chiến xa kẹt bánh, khiến chúng phải vất vả mới di chuyển nổi. 

Quân Ai-cập bảo nhau : “Ta phải trốn bọn Ít-ra-en, vì ĐỨC CHÚA chiến đấu chống lại ta để giúp chúng.” 

26 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê : “Hãy giơ tay trên mặt biển, nước sẽ ập xuống trên quân Ai-cập cùng với chiến xa và kỵ binh của chúng.” 

27 Ông Mô-sê giơ tay trên mặt biển, và biển ập lại như cũ, vào lúc tảng sáng.   

Quân Ai-cập đang chạy trốn thì gặp nước biển, ĐỨC CHÚA xô ngã chúng giữa lòng biển. 

28 Nước ập xuống, vùi lấp chiến xa và kỵ binh, vùi lấp toàn thể quân lực của vua Pha-ra-ô đã theo dân Ít-ra-en đi vào lòng biển.

Không một tên nào sống sót29 Còn dân Ít-ra-en đã đi giữa lòng biển ráo chân, nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. 

30 Ngày đó, ĐỨC CHÚA đã cứu Ít-ra-en khỏi tay quân Ai-cập. Ít-ra-en thấy quân Ai-cập phơi thây trên bờ biển. 

31 Ít-ra-en thấy ĐỨC CHÚA đã ra tay hùng mạnh đánh quân Ai-cập. Toàn dân kính sợ ĐỨC CHÚA, tin vào ĐỨC CHÚA, tin vào ông Mô-sê, tôi trung của Người.  


Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 40  

ĐHY Parolin: Chiến tranh tàn phá đủ rồi; một thỏa thuận không bao giờ là quá muộn

ĐHY Parolin nói: Tòa Thánh luôn sẵn sàng làm trung gian để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine

Các đền thánh Đức Mẹ Fatima được thắp sáng để cầu nguyện cho hoà bình ở Ukraine   

Chính Thống Giáo Nga, thế lực hậu thuẫn cuộc xâm lăng Ukraina của Putin 

 

(xin copy hàng chữ nhan đề bài viết rất hay và quan trọng trên đây, 

nhưng không thể nào lấy cái link trực tiếp của nó

ri post vào google search sẽ thấy bài viết)

Tổng thống Ukraine thăm và trao huân chương cho quân nhân bị thương

 

Tỷ phú Elon Musk thách đấu Tổng thống Putin

 

bé tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 14, 2022 at 4:17 AM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 37-38
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Trong cuối bài Huấn Từ Truyền Tin cho Chúa Nhật II Mùa Chay hôm nay, 13/3/2022, ngày kỷ niệm 9 năm giáo hoàng của mình,
ĐTC Phanxicô lại kêu gọi cầu nguyện cho Ukraine một lần nữa, bằng những lời lẽ rất mãnh liệt chưa từng thấy như sau:

“Anh chị em thân mến, chúng ta vừa cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria. 
Tuần vừa qua, thành phố mang tên Mariupol đã trở thành thành phố tử đạo trong cuộc chiến tàn khốc đang tàn phá Ucraina. 
Đối diện với sự man rợ của việc giết hại trẻ em, người dân vô tội và dân thường không được bảo vệ, không có lý do chiến lược nào có thể biện minh được: 
chỉ có cách duy nhất là dừng lại hành động xâm lược vũ trang không thể chấp nhận nàytrước khi nó biến các thành phố thành các nghĩa trang.
Với nỗi đau tận trái tim, tôi hợp với tiếng nói chung, kêu gọi hãy chấm dứt chiến tranh. 
Nhân danh Chúa, hãy lắng nghe tiếng kêu của những người đau khổ và chấm dứt các vụ đánh bom và tấn công! 
Hãy tập trung thực sự và quyết liệt vào việc đàm phán, và vào các hành lang nhân đạo hiệu quả và an toàn.
Nhân danh Thiên Chúa, tôi kêu gọi: hãy dừng cuộc thảm sát này!”

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 37

Lời Nguyện Cầu cho Hòa Bình ở Ukraine

Lạy Cha chúng con ở trên trời,/ Vị Thần Linh Tối Cao ở trên tất cả mọi sự/ và quan phòng tất cả mọi sự/ theo ý định cứu độ tối hậu và bất biến của mình./
Là Chúa muôn loài và là chủ tể lịch sử của loài người,
Cha đã thấu suốt tất cả những gì đáng tiếc và đáng thương đang xẩy ra trên trái đấtlà ngôi nhà chung của anh chị em đồng loại chúng con hiện nay./
Nhân loại chúng con còn đang cố gắng kháng cự và chống cự cuộc khủng bố kinh hoàng của thiên tai đại dịch toàn cầu covid-19 chưa từng có từ cuối năm 2019,
thì nhân tai chiến tranh bùng nổ ở Đông Âu,do đại cường Nga xâm chiếm đất nước Ukraine/ từ những ngày cuối tháng 2 năm 2022 cho tới nay./

Cha cũng quá biết rằng hầu như cả thế giới loài người đang cảm thương và cứu trợ dân nước Ukraine/ nạn nhân của chiến cuộc đại gian ác này của đại cường Nga./
Nhóm TĐCTT chúng con cũng đang hăng say tham chiến và quyết chiến/ trong hàng ngũ của đạo quân thương xót và hòa bình của Cha ở khắp nơi trên thế giới,/
bằng tất cả lòng tin tưởng của chúng con vào Cha giầu lòng thương xót/ được thể hiện qua chuỗi Kinh Mân Côi giờ kinh trưa và chuỗi Kinh Thương giờ kinh chiều./
Chúng con tin rằngchỉ có Cha mới có thể biến dữ thành lành cho nhân loại chúng con cũng như cho từng người chúng con,/
như Cha đã biến thập giá là tiêu biểu cho tội lỗi và sự chết/ thành Thánh Giá là Cây Sự Sống cho con người,/ nhất là cho những ai tin tưởng vào lòng thương xót của Cha./

Xin Cha làm cho con người càng văn minh càng vô thần duy vât và hiện sinh hưởng thụ hiện nay/ nhận ra dấu chỉ thời đại thương xót mà đứng thẳng cùng ngẩng đầu lên,/
ở chỗ biết ăn năn thống hối và cải thiện đời sống,/ bằng việc nhìn lên chính Đấng đã bị họ đâm thâu qua/ là Chúa Giêsu Kitô, dung nhan thương xót của Cha./
Xin Cha hòa huyết lệ của dân nước nạn nhân Ukraine/ và của các binh lính Nga bị lạm dụng trong cuộc chiến kinh khủng này/ với máu cứu độ vô giá của Chúa Giêsu Kitô./
Xin Cha hãy tỏ lòng thương xót của Cha ra nơi cuộc chiến giữa sự lành và sự dữ,/ giữa gian ác và chân lý này,/ để cả người lành lẫn kẻ dữ đều được Cha cứu độ./ 
Vinh danh Chúa cả trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương./ Amen. 

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 38  






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 13, 2022 at 8:07 AM
Subject: Lời Nguyện Cầu Cho Hòa Bình Ở Ukraine
To: TDCTT XXIX TX FW Dang Hoa Flower <flowerdang@hotmail.com>, Priscilla-Phuong Nguyen <priscillangy@gmail.com>, TDCTT XXVII CA SJ - Tran Vu Kim Lien <klvt64@gmail.com>, TDCTT XXVII - CA SJ Nguyen Kim Thoa <thoangyn06@yahoo.com>, Clara Teresa <yvoneangie@gmail.com>, Lê Thục Theresa <theresathucle@hotmail.com>, TDCTT II CA OC - Nguyen Ngoc Hue <graceofGod77x7@yahoo.com>

Quí TĐCTT tham dự 2 giờ kinh hằng ngày của chung nhóm rất thân mến,

Trong cuối bài Huấn Từ Truyền Tin cho Chúa Nhật II Mùa Chay hôm nay, 13/3/2022, ngày kỷ niệm 9 năm giáo hoàng của mình,
ĐTC Phanxicô lại kêu gọi cầu nguyện cho Ukraine một lần nữa, bằng những lời lẽ rất mãnh liệt chưa từng thấy như sau:

“Anh chị em thân mến, chúng ta vừa cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria. 
Tuần vừa qua, thành phố mang tên Mariupol đã trở thành thành phố tử đạo trong cuộc chiến tàn khốc đang tàn phá Ucraina. 
Đối diện với sự man rợ của việc giết hại trẻ em, người dân vô tội và dân thường không được bảo vệ, không có lý do chiến lược nào có thể biện minh được: 
chỉ có cách duy nhất là dừng lại hành động xâm lược vũ trang không thể chấp nhận này, trước khi nó biến các thành phố thành các nghĩa trang.
Với nỗi đau tận trái tim, tôi hợp với tiếng nói chung, kêu gọi hãy chấm dứt chiến tranh. 
Nhân danh Chúa, hãy lắng nghe tiếng kêu của những người đau khổ và chấm dứt các vụ đánh bom và tấn công! 
Hãy tập trung thực sự và quyết liệt vào việc đàm phán, và vào các hành lang nhân đạo hiệu quả và an toàn.
Nhân danh Thiên Chúa, tôi kêu gọi: hãy dừng cuộc thảm sát này!”

Riêng Nhóm TĐCTT chúng ta, bắt đầu từ hôm qua, 12/3/2022, chúng ta đã thực hiện Tuần 7 Ngày cầu cho hòa bình ở Ukraine một lần nữa (sau tuần Bát Nhật trước đây).
Nhóm TĐCTT tham dự giờ kinh 2 lần một ngày đại diện cho chung nhóm cầu nguyện cho Ukraine chẳng những trong Tuần Bát Nhật và từ sau đó cho tới này đến Tuần 7 Ngày.

Trong Tuần 7 Ngày này, chúng ta cùng hiệp thông dâng lên Lời Nguyện gợi ý chung vào giờ kinh trưa hằng ngày.
Xin 6 chị đã từng đọc Kinh Cầu Trong Mùa Đại Dịch tạm dừng kinh này để đọc lời nguyện gợi ý chung cầu cho hòa bình ở Ukraine (có 3 phần chia nhau) như em đã phổ biến và lập lại dưới đây:

Kinh Cầu cho Hòa Bình ở Ukraine

Lạy Cha chúng con ở trên trời,/ Vị Thần Linh Tối Cao ở trên tất cả mọi sự/ và quan phòng tất cả mọi sự/ theo ý định cứu độ tối hậu và bất biến của mình./
Là Chúa muôn loài và là chủ tể lịch sử của loài người,
Cha đã thấu suốt tất cả những gì đáng tiếc và đáng thương đang xẩy ra trên trái đấtlà ngôi nhà chung của anh chị em đồng loại chúng con hiện nay./
Nhân loại chúng con còn đang cố gắng kháng cự và chống cự cuộc khủng bố kinh hoàng của thiên tai đại dịch toàn cầu covid-19 chưa từng có từ cuối năm 2019,
thì nhân tai chiến tranh bùng nổ ở Đông Âu,do đại cường Nga xâm chiếm đất nước Ukraine/ từ những ngày cuối tháng 2 năm 2022 cho tới nay./

Cha cũng quá biết rằng hầu như cả thế giới loài người đang cảm thương và cứu trợ dân nước Ukraine/ nạn nhân của chiến cuộc đại gian ác này của đại cường Nga./
Nhóm TĐCTT chúng con cũng đang hăng say tham chiến và quyết chiến/ trong hàng ngũ của đạo quân thương xót và hòa bình của Cha ở khắp nơi trên thế giới,/
bằng tất cả lòng tin tưởng của chúng con vào Cha giầu lòng thương xót/ được thể hiện qua chuỗi Kinh Mân Côi giờ kinh trưa và chuỗi Kinh Thương giờ kinh chiều./
Chúng con tin rằngchỉ có Cha mới có thể biến dữ thành lành cho nhân loại chúng con cũng như cho từng người chúng con,/
như Cha đã biến thập giá là tiêu biểu cho tội lỗi và sự chết/ thành Thánh Giá là Cây Sự Sống cho con người,/ nhất là cho những ai tin tưởng vào lòng thương xót của Cha./

Xin Cha làm cho con người càng văn minh càng vô thần duy vât và hiện sinh hưởng thụ hiện nay/ nhận ra dấu chỉ thời đại thương xót mà đứng thẳng cùng ngẩng đầu lên,/
ở chỗ biết ăn năn thống hối và cải thiện đời sống,/ bằng việc nhìn lên chính Đấng đã bị họ đâm thâu qua/ là Chúa Giêsu Kitô, dung nhan thương xót của Cha./
Xin Cha hòa huyết lệ của dân nước nạn nhân Ukraine/ và của các binh lính Nga bị lạm dụng trong cuộc chiến kinh khủng này/ với máu cứu độ vô giá của Chúa Giêsu Kitô./
Xin Cha hãy tỏ lòng thương xót của Cha ra nơi cuộc chiến giữa sự lành và sự dữ,/ giữa gian ác và chân lý này,/ để cả người lành lẫn kẻ dữ đều được Cha cứu độ./ 
Vinh danh Chúa cả trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương./ Amen. 





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Mar 12, 2022 at 5:41 PM
Subject: Fwd: TĐCTT - Tuần Bảy Ngày cầu cho Hòa Bình ở Ukraine
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quí TĐCTT rất thân mến của em,

Để thực tế hóa Tuần Bảy Ngày cầu cho hòa bình ở Ukraine của chúng ta,
em xin gửi đến quí anh chị lời nguyện gợi ý dưới đây,
một lời nguyện sẽ được đọc vào giờ kinh trưa suốt tuần 7 này,
tạm thay cho Lời Nguyện Cầu Trong Mùa Đại Dịch vẫn tiếp tục đọc cho tới nay.
Xin các chị phụ trách, ngày chẵn cũng như ngày lẻ, đọc lời nguyện này, cũng chia làm 3 đoạn như thường. Cám ơn quí chị.

Vinh danh Chúa cả trên trời, 
Bình an dưới thế cho người Chúa thương  
em tĩnh

Kinh Cầu cho Hòa Bình ở Ukraine

Lạy Cha chúng con ở trên trời,/ Vị Thần Linh Tối Cao ở trên tất cả mọi sự/ và quan phòng tất cả mọi sự/ theo ý định cứu độ tối hậu và bất biến của mình./
Là Chúa muôn loài và là chủ tể lịch sử của loài người,
Cha đã thấu suốt tất cả những gì đáng tiếc và đáng thương đang xẩy ra trên trái đất/ là ngôi nhà chung của anh chị em đồng loại chúng con hiện nay./
Nhân loại chúng con còn đang cố gắng kháng cự và chống cự cuộc khủng bố kinh hoàng của thiên tai đại dịch toàn cầu covid-19 chưa từng có từ cuối năm 2019,
thì nhân tai chiến tranh bùng nổ ở Đông Âu,/ do đại cường Nga xâm chiếm đất nước Ukraine/ từ những ngày cuối tháng 2 năm 2022 cho tới nay./

Cha cũng quá biết rằng hầu như cả thế giới loài người đang cảm thương và cứu trợ dân nước Ukraine/ nạn nhân của chiến cuộc đại gian ác này của đại cường Nga./
Nhóm TĐCTT chúng con cũng đang hăng say tham chiến và quyết chiến/ trong hàng ngũ của đạo quân thương xót và hòa bình của Cha ở khắp nơi trên thế giới,/
bằng tất cả lòng tin tưởng của chúng con vào Cha giầu lòng thương xót/ được thể hiện qua chuỗi Kinh Mân Côi giờ kinh trưa và chuỗi Kinh Thương giờ kinh chiều./
Chúng con tin rằng/ chỉ có Cha mới có thể biến dữ thành lành cho nhân loại chúng con cũng như cho từng người chúng con,/
như Cha đã biến thập giá là tiêu biểu cho tội lỗi và sự chết/ thành Thánh Giá là Cây Sự Sống cho con người,/ nhất là cho những ai tin tưởng vào lòng thương xót của Cha./

Xin Cha làm cho con người càng văn minh càng vô thần duy vât và hiện sinh hưởng thụ hiện nay/ nhận ra dấu chỉ thời đại thương xót mà đứng thẳng cùng ngẩng đầu lên,/
ở chỗ biết ăn năn thống hối và cải thiện đời sống,/ bằng việc nhìn lên chính Đấng đã bị họ đâm thâu qua/ là Chúa Giêsu Kitô, dung nhan thương xót của Cha./
Xin Cha hòa huyết lệ của dân nước nạn nhân Ukraine/ và của các binh lính Nga bị lạm dụng trong cuộc chiến kinh khủng này/ với máu cứu độ vô giá của Chúa Giêsu Kitô./
Xin Cha hãy tỏ lòng thương xót của Cha ra nơi cuộc chiến giữa sự lành và sự dữ,/ giữa gian ác và chân lý này,/ để cả người lành lẫn kẻ dữ đều được Cha cứu độ./ 
Vinh danh Chúa cả trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương./ Amen. 

Sau đây là  lời cầu nguyện chung cho hoà bình của chính dân Ukraine, được soạn thảo bởi 9 Giáo hội Kitô giáo của Hội đồng Đại kết Ucraina hôm mùng 9/3/2022:

“Lạy Chúa, chúng con xin Chúa tha thứ cho sự thiếu hiệp nhất giữa chúng con, cho sự bất hoà xã hội, suy đồi đạo đức và bất công xã hội.
Xin tha thứ tội lỗi chúng con, để từ hôm nay, chúng con muốn trở thành dân Chúa, trung thành tuân giữ giới răn.
Trong lúc nghịch cảnh và chiến tranh, chúng con hướng về Chúa.
Chúng con biết số phận của chúng con nằm trong tay Chúa.
Xin cứu chúng con trước những kẻ tấn công ngôi nhà chung của chúng con.
Chúng con tin tưởng vào tình thương quan phòng của Chúa, không bao giờ bỏ rơi con người.
Với tấm lòng rộng mở, chúng con xin Chúa giải thoát chúng con khỏi điều ác, đang huỷ hoại tàn bạo dân tộc chúng con.
Xin dẫn chúng con đến một tương lai được chúc phúc giữa các dân tộc tự do trên mặt đất”.







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Mar 12, 2022 at 1:27 PM
Subject: TĐCTT - Tuần Bảy Ngày cầu cho Hòa Bình ở Ukraine
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Hôm nay là Thứ Bảy ngày 12/3/2022, Ngày Thánh Mẫu hằng tuần của Nhóm TĐCTT chúng ta.

Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện 1 Tuần 7 Ngày cầu cho hòa bình ở Ukraine nhé.


Thực ra chúng ta đã dâng 1 Tuần Bát Nhật cầu cho hòa bình ở Ukraine rồi, từ 17/2 - 24/2/2022.

Không ngờ chúng ta vừa chấm dứt tuần Bát Nhật thì đại cường Nga bắt đầu xua đai quân vào xâm chiếm Ukraine hôm 24/2/2022.


Sao mà nó trùng hợp thế, và chúng ta, trong giờ kinh chiều cử hành LTXC bằng chuỗi Kinh Thương Xót,

chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine liên lỉ từ đó tới hôm nay là ngày thứ 17 của chiến sự Đông Âu đầu thế kỷ 21 này.


Tình hình chiến sự, như nhóm TĐCTT chúng ta vào cuối 2 giờ kinh trưa và chiều theo dõi sát nút thì nạn nhân Ukraine đã thắng phạm nhân cường quốc Nga.

Ít là đã làm cho vị tổng thống ngông cuồng Putin đầy tham vọng chính trị đã tỉnh ngộ để thấy được rằng Ukraine là một quốc gia dân tộc độc lập, sống chết với Nga xâm lăng.

Và đợt tấn công đợt nhất của đại quân Nga trong 2 tuần lễ đầu đã bị khựng hẳn lại, trước sức kháng cự mãnh liệt của quân dân cùng vị tổng thống anh hùng bất khuất của họ.

Nhân vật Putin ngông cuồng đã bật ngửa ra vì cứ tưởng 2-3 ngày đầu là ăn tươi nuốt sống Ukraine, do tính báo sai lạc về dân nước này, một dân cũng nói tiếng Nga nhưng nay chống Nga.


Nga đã phải đính chính rằng không cố ý lật đổ chính quyền đương nhiệm Ukraine để thay thế bằng một chính phủ bù nhìn thân Nga và lụy thuộc Nga, để mị dân Ukraine, nhưng đã quá muộn!

Giờ đây họ đã bắt đầu dồn lực tấn công thủ đô Ukraine, và không biết sẽ có thể thắng được hay không, hay lại bị đẩy lui, bởi họ đã bị phục kích và thiệt mạng cả chỉ huy trưởng, cùng với 2 vị tướng trước đó.

Nga đại cường đã thiệt hại rất nặng, đến độ đại quốc 190 ngàn đã không còn đủ để thỏa mãn tham vọng chính trị của nhân vật Putin càng ngày càng như độc đoán, độc tài và độc ác hơn bao giờ hết,

và đã phải lén tuyển thêm quân dự bị trong nước và thuê thêm quân đánh thuê từ Trung Đông, nhất là từ Syria.... 


Trong khi đó đại cường Nga càng khó thắng và lâu thắng càng kiệt quệ kinh tế và càng bị cô lập, nhất là càng bị tụt hậu về tiếng tăm đại cường của mình trước mặt thế giới và trong lịch sử thế giới sau này.

Trái lại, dân nước Ukraine chẳng những được hầu như cả thế giới thương cảm, cầu nguyện, cứu trợ, bênh vực mà còn hết sức cảm phục và ca tụng nữa, cách riêng vị tổng thống Zelensky anh hùng chí khí bất khuất của họ.


Những sự lạ lùng như thế cứ liên tục bất ngờ xẩy ra ngoài sức tưởng tượng trong biến cố Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến này, khiến TĐCTT chúng ta càng cảm thấy phấn khởi và tin tưởng cầu nguyện hơn bao giờ hết.

Chúng ta, cũng như cả Giáo Hội và thế giới cũng đang tham chiến và quyết chiến đến cùng để sự thiện thắng sự ác, chân lý thắng gian tà, yêu thương thắng hận thù, hòa bình thắng chiến tranh.


Tuần Bảy Ngày của Nhóm TĐCTT chúng ta được bắt đầu từ hôm nay, Thứ Bảy ngày 12/3/2022 đến hết ngày 18/3/2022, ngày kỷ niệm đúng 2 năm giờ kinh trưa của chúng ta cầu cho thế giới trong mùa đại dịch covid-19.

Hy vọng đến mốc điểm 18/3/2022, chúng ta có thể thấy được những gì LTXC muốn tỏ ra trong biến loạn ở Đông Âu này, một LTXC bao gồm cả kẻ lành là dân nước Ukraine lẫn người dữ là một Putin cùng đại quân xâm lăng Nga. 


Xin Chúa Kitô là tất cả mạc khải thần linh của Thiên Chúa biến đổi đức tin tuân phục của chúng con thành đức ái trọn hảo 

để chúng con được hoan hưởng niềm vui thương xót của Chúa và với Chúa, như Mẹ Maria vậy. Amen


em tĩnh


Trước khi phát động cứu trợ dân nước Ukraine như biết bao nhiêu tổ chức trên thế giới đã và đang làm, nhất là ĐTC Phanxicô và Tòa Thánh, chúng ta cứu trợ dân nước Ukraine bằng lời cầu nguyện đã, vì cầu nguyện là quyền lực thần linh vô địch.






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Mar 11, 2022 at 6:48 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 33-34
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Trong Bài Thánh Vịnh 34/35 được Giáo Hội chọn đọc cho Phụng vụ Giờ Kinh Sách sáng hôm nay, Thứ Sáu ngày 11/3/2022,
chúng ta tiếp tục thấy được hiện lên một dân nước Ukraine đáng thương bởi cuộc chiến xâm chiếm của đại cường Nga,
nhưng họ vẫn kiên cường tin tưởng chiến đấu cho đến cùng để chẳng những tồn tại mà còn chiến thắng nữa, 
như những lời anh dũng hào hùng của cả hai vợ chồng tổng thống hiên ngang bất khuất của họ:

1Lạy Chúa, kẻ tố con, xin Ngài tố lại,
kẻ đánh con, xin Ngài đánh nó.
 *
2Cầm mộc khiên, xin đứng dậy phù trì.
3cXin nói với con rằng : “Ta là Đấng cứu độ ngươi.”

9Hồn tôi sẽ vui mừng trong Chúa,
hoan hỷ vì Người cứu thoát tôi.

10Tự thâm tâm, tôi sẽ nói lên rằng :
“Ai ví được như Ngài, lạy Chúa ? 
*
Ngài cứu kẻ nghèo hèn
khỏi tay người mạnh thế,
và cứu kẻ túng thiếu nghèo hèn
khỏi tay quân bóc lột.”


 Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 33

 Bài Thánh Vịnh trên còn bao gồm cả những câu được trở nên hiện thực hóa ở trường hợp dân nước Ukraine hiện nay:
 

17Lạy Chúa, sao Chúa đành nhìn như vậy mãi ? *
Xin cứu mạng con khỏi thú dữ đang gầm gừ,
cứu mạng duy nhất này khỏi bầy sư tử.

18Giữa lòng đại hội, con sẽ tạ ơn Chúa,
trước mặt quần chúng, con sẽ tán dương Ngài.

19Xin đừng để bọn thù con vô lý
được đắc chí nhạo cười, 
*
và những kẻ vô cớ ghét con
nháy nhau mà chế giễu.

22Lạy Chúa, Ngài thấy rồi, xin đừng nín lặng,
lạy Chúa, xin đừng nỡ đứng xa.

23Xin thức dậy, đứng lên xét xử,
và biện hộ cho con,
lạy Thiên Chúa, lạy Chúa con thờ.

27Còn những người nào muốn thấy con được minh oan,
chớ gì họ reo mừng hoan hỷ, 
*
và luôn luôn nói rằng : “Đức Chúa vĩ đại thay,
Người những muốn kẻ tôi trung được an lành !”

28Miệng lưỡi con sẽ nhẩm đi nhắc lại :
“Ngài là Đấng Công Chính.” 
*
Và suốt ngày, con sẽ ca ngợi tán dương.


Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 34 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 10, 2022 at 9:09 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 31 và 32
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Bài Thánh Vịnh 17 (18) được Giáo Hội chọn đọc cho Phụng Vụ Giờ Kinh Sách hôm nay, Thứ Năm 10/3/2022, 
dường như thích hợp với dân nước Ukraine nói chung và vị tổng thống Zelensky của họ nói riêng,
trong khi đất nước của họ bị đại quân đại cường Nga xâm chiếm:

36Lạy Chúa,
Ngài ban ơn cứu độ làm khiên mộc chở che con, 
*
Ngài đưa tay uy quyền nâng đỡ,
săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh.

37Đường con đi, Chúa mở rộng thênh thang,
chân con bước không bao giờ lảo đảo.

40Chúa làm cho con nên hùng dũng
để xông ra chiến trường, 
*

Ngài cho con đè bẹp đối phương
.

41Ngài bắt cừu địch con quay lưng chạy trốn ; *
con tiêu diệt những kẻ oán thù con.

 


Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 31   

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.31.mp3 

Ngày thứ 15 chiến sự Ukraine: Tranh cãi về cáo buộc không kích bệnh viện

Những yếu tố giúp Ukraine kháng cự chiến dịch quân sự Nga

 

Trong bài Thánh Vịnh 56 (57) cũng thế, cũng trong Phụng Vụ Giờ Kinh Sách cùng ngày hôm nay,

sao mà hợp với thân phận của dân nước Ukraine và vị tổng thống Zelensky của họ đến như vậy:

2Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa,
xin Ngài thương xót con,
này con đến ẩn náu bên Ngài ; 
*
dưới bóng Ngài, này con ẩn náu,
tới khi nào hết tai hoạ khổ đau.

3Tôi kêu cầu Chúa Tối Cao,
Chúa ban ơn phúc dồi dào cho tôi.

4Tự trời xanh, mong Người đưa tay giải thoát,
hạ nhục kẻ thù tấn công tôi. 
*
Xin Chúa Trời gửi xuống
tình thương và lòng thành tín của Người.

5Tôi phải nằm giữa bầy sư tử,
loài thú ăn thịt người ; 
*
nanh vuốt chúng là đầu tên mũi giáo,
lưỡi thì sắc bén tựa gươm đao.

6Lạy Thiên Chúa,
xin biểu thị uy phong khắp cõi trời
và chiếu toả vinh quang đầy mặt đất.

7Dưới chân con, chúng đã giăng lưới sẵn,
cho con phải mắc vào. 
*

Trước mặt con, chúng đào hầm đào hố,
chính chúng lại sa chân
.

8Con an lòng, lạy Thiên Chúa, con vững dạ an lòng,
9này con xin đàn hát xướng ca.

Thức dậy đi, hồn tôi hỡi,
thức dậy đi, hỡi đàn sắt đàn cầm,
tôi còn đánh thức cả bình minh.

 


Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 32    

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.32.mp3
ĐHY Parolin lên án vụ đánh bom một bệnh viện nhi ở Ucraina

Lãnh đạo Công giáo Ucraina cảm ơn ĐTC đã lên án chiến tranh ở Ucraina

Đệ nhất phu nhân Ukraine viết tâm thư gửi thế giới 

 Tổng thống Ukraine được bảo vệ thế nào


bé tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 9, 2022 at 8:14 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 29 và 30
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,  

21 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê : “Hãy giơ tay lên trời, cho bóng tối bao trùm đất Ai-cập, bóng tối như sờ thấy được.” 

22 Ông Mô-sê giơ tay lên trời, và bóng tối dày đặc bao trùm cả đất Ai-cập trong ba ngày

23 Trong ba ngày, người ta không nhìn thấy nhau và không ai rời chỗ. Nhưng tất cả con cái Ít-ra-en đều có ánh sáng tại nơi họ ở.

9 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê : “Pha-ra-ô sẽ không nghe các ngươi, là để Ta làm nhiều phép lạ trong đất Ai-cập.” 

 

Đoạn Sách Xuất Hành 10:21-23 và 11:9) trên đây, trong Bài Đọc 1 được Giáo Hội chọn đọc cho Phụng Vụ Giờ Kinh Sách hôm nay, Thứ Tư ngày 9/3/2020 

rất thích hợp với tình hình chiến sự ở Ukraine hơn bao giờ hết và hơn ở giai đoạn lịch sử nào hết.


Nếu "bóng tối dày đặc bao trùm cả đất Ai-cập trong ba ngày... người ta không nhìn thấy nhau và không ai rời chỗ"
đang xẩy ra nơi đại quân Nga từ mấy ngày nay hầu như dậm chân tại chỗ ở Ukraine, 
vì những tính toán tối tăm gian ác đầy sai lầm của chung thành phần chỉ huy, nhất là của riêng tham vọng mù quáng của nhân vật tổng thống Putin,
đến độ cả nhà lãnh đoạo tối cao Putin cùng cấp chỉ huy và đại quân của đại cường Nga đang trở thành trò hề trước mặt thế giới trên sân khấu lịch sử hiện đại,

thì như "tất cả con cái Ít-ra-en đều có ánh sáng tại nơi họ ở", dân quân Ukraine nói chung và vị tổng thống Zelensky nói riêng của họ đang hiện lên oai hùng trước văn minh thế giới,
một thế giới cường quốc cũng như thế giới đang phát triển đã tỏ ra hết sức cảm phục họ và ngưỡng mộ họ, về tinh thần ái quốc, đoàn kết, anh dũng và bất khuất hết sức hiển nhiên của họ
đặc biệt là vị tổng thống trẻ trung Zelensky từng là diễn viên hài của họ, cho dù hiện nay mất ăn mất ngủ và bận giải quyết đủ mọi thứ chuyện với đủ mọi giới, mà vẫn sáng suốt và khôn ngoan,
tuyên bố những câu nói hào hùng, thấm thía, thôi thúc, thu hút, dũng cảm, thẳng thắn với cả Tây phương hùng cường lẫn đối phương xâm chiếm Putin của đại cường Nga đầy tối tăm gian dối, gian tham và gian ác.

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 29 

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 30

bé tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 8, 2022 at 8:18 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 27 và 28
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Chiến sự ở Ukraine đã qua 13 ngày, và hiện tình cho thấy dường như đang ứng nghiệm những câu Thánh Vịnh 117 (118) sau đây với dân nước Ukraine:

 

2Lạy Chúa, thù địch con đông vô kể,


người nổi dậy chống con thật quá nhiều ! *


3Quá nhiều kẻ đang nói về con :
“Chúa Trời đâu cứu hắn !”

4Nhưng lạy Chúa, chính Ngài là khiên che thuẫn đỡ, 

*
llà vinh dự của con,
 Đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất.

5Tôi vừa cất tiếng kêu lên cùng Chúa,
Chúa liền đáp lại từ núi thánh của Người.

6Tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ,
rồi thức dậy, vì Chúa đỡ nâng tôi.

7Tôi chẳng còn phải sợ
lũ người đông vô số
đang vây bọc quanh tôi
.

Lạy Chúa, xin trỗi dậy,
cứu lấy con, lạy Thiên Chúa con thờ. 

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 27 

Ngày thứ 13 chiến sự Ukraine: Bắt đầu sơ tán bằng hành lang nhân đạo

Putin đại bại trong cuộc chiến truyền thông, thế giới ngưỡng mộ Ukraina bất khuất 
 

Đối với cá nhân của vị tổng thống Ukraine là Zelensky, một nhân vật dường như hợp với một con người và sứ vụ của Moisen trong đoạn Sách Xuất Hành (6:29-30 và 7:1-4):

Ở chỗ, nếu Moisen "là người ăn nói không được dễ dàng", thì nhân vật tổng thống Ukraine Zelensky này xưa kia cũng chỉ là một tay hài.

Nếu "A-ha-ron, anh ngươi, sẽ là ngôn sứ của ngươi" thì ngôn sứ của nhân vật hài ngày xưa mà nay là tổng thống này chính là lòng ái quốc thương dân của ông.

Tuy nhiên, trước hết, nếu Thiên Chúa đã "làm cho Pha-ra-ô ra cứng lòng" thế nào, thì Ngài cũng đang làm cho Putin cứng lòng như vậy.

Cho dù là thế, Thiên Chúa đã "ra tay giáng phạt Ai-cập và sẽ dùng uy quyền mà đưa các binh ngũ của Ta, là dân Ta, con cái Ít-ra-en, ra khỏi nước Ai-cập." thế nào,

thì Ngài cũng sẽ làm cho Ukraine là nước vốn có liên hệ mật thiết với Nga trong quá khứ cũng sẽ thoát được Nga của nhân vật Putin tham quyền cố vị đầy tham vọng chính trị lộng hành.

Sau cùng, kết cuộc, Nếu Thiên Chúa đã làm cho Moisen "nên một vị thần đối với Pha-ra-ô" thế nào thì Ngài cũng đang làm cho Zelensky trở thành vị thần trước Putin như vậy

 

6 29 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê : “Ta là ĐỨC CHÚA. Ngươi hãy nói lại với Pha-ra-ô, vua Ai-cập, tất cả những gì Ta nói với ngươi.” 

30 Ông Mô-sê nói trước nhan ĐỨC CHÚA : “Chúa coi : con là người ăn nói không được dễ dàng, làm sao vua Pha-ra-ô nghe con ?”

7 1 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê : “Coi đây : Ta làm cho ngươi nên một vị thần đối với Pha-ra-ô, còn A-ha-ron, anh ngươi, sẽ là ngôn sứ của ngươi. 

2 Chính ngươi sẽ nói tất cả những gì Ta truyền cho ngươi, và A-ha-ron, anh ngươi, sẽ nói lại với Pha-ra-ô để vua ấy thả con cái Ít-ra-en ra khỏi nước. 

3 Nhưng Ta, Ta sẽ làm cho Pha-ra-ô ra cứng lòng. Ta sẽ tăng thêm nhiều dấu lạ điềm thiêng tại nước Ai-cập. 

4 Pha-ra-ô sẽ không nghe các ngươi đâu. Ta sẽ ra tay giáng phạt Ai-cập và sẽ dùng uy quyền mà đưa các binh ngũ của Ta, là dân Ta, con cái Ít-ra-en, ra khỏi nước Ai-cập.







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 8, 2022 at 5:44 AM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 25 và 26
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,


Cuối buổi Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 6/3/2022 hôm qua, ĐTC Phanxicô đã nói hơi dài về tình hình Ukraine như sau:  

Anh chị em thân mến,
những giòng sông huyết lệ đang tuôn chảy ở Ukraine.
Đây không phải chỉ là một thứ chiến dịch quân sự mà là một trận chiến gây chết chóc, hủy hoai và khốn khổ. 
Con số nạn nhân đang gia tăng khi họ đang thoát thân, nhất là các bà mẹ và trẻ em.
Nhu cầu trợ giúp nhân đạo nơi xứ sở hoạn nạn này đang tăng lên thm thiết từng giờ.

Tôi thành khẩn kêu gọi mở hành lang nhân đạo được thật sự an toàn, và cả việc bảo đảm cho việc tiếp tế và tiếp cận ở các vùng bị bao vây,
để có thể cung cấp sự hỗ trợ sống còn cho những người anh chị em đang bị đàn áp bởi bom đạn và sợ hãi.

Tôi xin cám ơn tất cả những ai đang tiếp nhận những người tị nạn.
Trên hết, tôi van xin chấm dứt các cuộc tấn công vũ lực và biết thương thảo với nhau theo cảm quan chung. Và luật lệ quốc tế lại được tôn trọng.
Tôi cũng muốn cám ơn các phóng viên liều mạng để cung cấp tin tức. Cám ơn anh chị em về dịch vụ này!
Một dịch vụ giúp cho chúng ta gần gũi hơn với thảm trạng của thành phần dân nước này. Xin cám ơn anh chị em.

Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho Ukraine: chúng ta hãy để lá cờ của họ trước mặt chúng ta.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện như anh chị em với nhau, với Đức Mẹ, Nữ Vương Ukraine. 
Kính mừng Maria đầy ơn phúc...

Tòa Thánh sẵn sàng làm tất cả mọi sự để phục vụ cho cuộc hòa bình này.
Trong những ngày này, có 2 vị hồng y đã đến Ukraine để phục vụ dân chúng, để trợ giúp.
ĐHY Krajewski, Đặc trách văn phòng phát chẩn, mang viện trợ đến cho những ai thiếu thốn, và
ĐHY Czerny, Chủ Tịch chuyển tiếp của Phân bộ Cổ Võ Phát Triển Trọn Vẹn Con Người.

Sự hiện diện của 2 vị hồng y này ở đó là sự hiện diện không phải chỉ của vị Giáo hoàng,
mà còn là của toàn thể dân Kitô giáo muốn được gần gũi hơn để lên tiếng rằng:
"Chiến tranh là những gì điên dại! Xin làm ơn ngưng chiến! Xin hãy nhìn đến cái dã man tàn ác chiến tranh!"

Và thực tế đã cho thấy ngay hôm sau, Thứ Hai ngày 7/3/2022, ĐHY Krajewski đã ỡ biên giới Eorohusk, gần Lublin, 
điểm đến của 1 triệu người dân tị nạn đã vào được Balan.
Ở đó, vị hồng y này đã phân phát những chuỗi tràng hạt trắng của ĐTC cho các tình nguyện viên và các người tị nạn.
Sau đó, vị hồng y này đến trạm xe lửa Przemysl, nơi xe lửa từ thủ đô Kyiv và Lviv tiến đến mang theo nhiều người chạy loạn.
Trong khi đó, ĐHY Czerny sẽ đến Hung GIa Lợi vào ngày Thứ Ba mùng 8/3/2022 để thăm viếng các trung tâm tiếp đón di dân từ Ukraine.

Ngoài ra, theo tin tức từ Vatican News thì còn bao gồm cả những diễn biến liên quan đến dân nước Ukraine ở các nơi sau đây:

- Giáo hội Công giáo Maldovan nhỏ bé hỗ trợ những người tị nạn Ukraine;
- Các vị giám mục Belarus, một nước đang cộng tác với cuộc xâm lược của Nga, bày tỏ lòng liên kết với đất nước Ukraine;
- ĐHY Quốc vụ khanh Parolin tuyên bố Tòa Thánh Vatican sẵn sàng giúp chấm dứt chiến tranh;
- Những phụ nữ thổ dân Ấn độ bày tỏ lòng gắn bó với các phụ nữ Ukraine;
- ĐTGM chính của Ukraine kêu gọi mở các hành lang nhân đạo;
- Hai nữ tu Dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta tình nguyện ở lại với nhân dân Ukraine;
- Các Giáo Hội Mã Lai, Nam Dương và Brunei tuyên bố chiến tranh chẳng có ích lợi gì cho ai hết;
- Các vị giám mục Á Châu hiệp với ĐTC kêu gọi chấm dứt cuộc xâm chiếm của Nga;
- Các Kitô hữu Á Châu bày tỏ lòng gắn bó với nhân dân Ukraine.

 

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 25

Ngày thứ 11 chiến sự Ukraine: Moskva yêu cầu Kiev ngừng kháng cự

Ngày thứ 12 chiến sự Ukraine: Tranh cãi về hàng lang nhân đạo của Nga

 Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 26

bé tĩnh





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Mar 7, 2022 at 5:56 AM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 23-24
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Chiến tranh là những gì bạo lực, bất khả chấp, ngoại trừ trường hợp tự vệ để giữ sự sống của mình, nhưng đồng thời vẫn tôn trọng sự sống của kẻ thù.
Kinh nghiệm có thấy, kẻ tấn công trước bao giờ cũng ỷ mạnh hiếp yếu, hung hăng hiếu thắng - đúng như thế, theo tự nhiên, mạnh được yếu thua.

Tuy nhiên, theo đức tin thì lại hoàn toàn khác hẳn và trái nghịch như thế này:
Kẻ mạnh là kẻ tin tưởng vào Thiên Chúa, còn kẻ yếu là kẻ cậy mình, dựa vào sức mạnh và vũ khí tự nhiên của mình, để rồi tự chuốc lấy thảm họa.
Điển hình nhất là đoạn Thánh Kinh Cựu Ước sau đây 1Samuel 17:

Tên Phi-li-tinh nói với Đa-vít: "Đến đây với tao, tao sẽ đem thịt mày làm mồi cho chim trời và dã thú."
45 Đa-vít bảo tên Phi-li-tinh: "Mày mang gươm, mang giáo, cầm lao mà đến với tao. 
Còn tao, tao đến với mày nhân danh ĐỨC CHÚA các đạo binh là Thiên Chúa các hàng ngũ Ít-ra-en mà mày thách thức.
46 Ngay hôm nay ĐỨC CHÚA sẽ nộp mày vào tay tao, tao sẽ hạ mày và làm cho đầu mày lìa khỏi thân. 
Ngay hôm nay tao sẽ đem xác chết của quân đội Phi-li-tinh làm mồi cho chim trời và dã thú. 
Toàn cõi đất sẽ biết rằng có một Thiên Chúa che chở Ít-ra-en,47 và toàn thể đại hội này sẽ biết rằng 
không phải nhờ gươm, nhờ giáo mà ĐỨC CHÚA ban chiến thắng, vì chiến đấu là việc của ĐỨC CHÚA và Người sẽ trao chúng mày vào tay chúng tao! "  

Với lòng tin tưởng cầu nguyện cho cả dân nước Ukraine đang anh dũng chiến đấu và cho cả kẻ lộng hành xâm lược Putin, chúng ta hãy theo dõi những gì chỉ liên quan đến đại cường Nga thôi,
ở những cái links tùy nghi dưới đây:

Nga cắt mọi nguồn thông tin nước ngoài về chiến tranh Ukraina

Ukraina : Quân đội Nga thể hiện uy lực « thực sự » sau 15 năm cải cách

Cuộc xâm lược Ukraina: Nga chuẩn bị kém, binh sĩ không sẵn sàng

Nga đánh giá sai tinh thần chiến đấu của người dân Ukraina

Nga xâm lăng Ukraina : Đảo chánh Putin để ngăn bóng ma nguyên tử ?


KhungHoangPutin-UkraineBungChien.23-24.mp3  

bé tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Mar 6, 2022 at 5:25 AM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 21-22
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Chúng ta đang chứng kiến thấy nơi chiến sự ở Ukraine một cuộc đụng độ giữa sự dữ và sự lành, giữa bóng tối và ánh sáng, giữa sự thật và gian ác,
đúng hơn, giữa cuộc tấn công sự lành của sự dữ, giữa cuộc xâm lược ánh sáng của bóng tối, giữa cuộc khủng bố sự thât của gian ác.
Tuy nhiên, nếu chân lý là một thực tại bất biến thì gian ác chỉ là một hiện tượng sẽ bị xua tan không sớm thì muộn, không thể tồn tại bất diệt như chân lý.
như bóng tối đã nuốt ánh sáng vào lòng đất lại bị chính Đấng đã bị bóng tối gian ác chôn vùi là "ánh sáng" (Gioan 8:12) bừng lên xua tan khi Người sống lại từ trong cõi chết!

Thật vậy, sự dữ không được dựng nên bởi Thiên Chúa, Đấng ngay từ ban đầu đã tạo dựng nên mỗi sự và mọi sự đều "tốt đẹp" (Khởi Nguyên 1:4,10,12,18,21,25,31).
Bởi thế, sự dữ không từ Chúa, mà là từ tạo vật, bắt đầu từ loài thần thiêng và sau đó bắt nguồn từ loài thần thiêng truyền sang cho con người.
Nhưng Thiên Chúa lại cố tình để sự dữ xầy ra, thậm chí sử dụng chính sự dữ để tỏ mình ra, để ban sự sống cho con người bằng sự thật giải phóng họ.
Đó chính là tất cả ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm vượt qua nơi Vị Thiên Chúa Làm Người là Đức Giêsu Kitô "vào thời điểm viên trọn" (Galata 4:4).

Thiên Chúa cho dù có "hạ người quyền hành xuống và nâng kẻ hèn mọn lên" (Luca 1:52), khi đến giờ của Ngài, cũng là để cả 2 đều "được cứu độ và nhận biết chân lý" (1Timothêu 2:4)
như Ngài đã làm nắng lên cho cả kẻ lành người dự và làm mưa xuống cho cả kẻ dữ người lành (xem Mathêu 5:45).
Do đó, chúng ta hãy tiếp tục tin tưởng cầu nguyện cho cả dân nước Ukraine nạn nhân chiến cuộc và cho cả người anh em đại gian dối, gian tham và gian ác Putin đáng thương của chúng ta,
cùng tiếp tục theo dõi diễn tiến của cuộc xâm lược bất chính, bất công và bất hạnh này ở những cái links tùy nghi dưới đây:

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 21

Ngày thứ 10 chiến sự Ukraine: Bất đồng về hành lang nhân đạo

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 22






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Mar 5, 2022 at 6:10 AM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 19-20
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Trong Phụng Vụ Giờ Kinh Sách hôm nay, Thứ Bảy áp Chúa Nhật I Mùa Chay, 5/3/2022,
tình hình chiến sự ở Đông Âu, bao gồm cả Ukraine lẫn phần đất Nga thuộc Âu Châu) hiện nay
hình như ứng nghiệm một số câu Thánh Vịnh 77 (78) sau đây:

Trước hết, nói chung về thế giới Tây phương hay Âu Mỹ được Thiên Chúa ban cho được nền văn minh vật chất và tự do thì lại mất đức tin, càng bỏ Chúa:


40 Trong sa mạc, bao lần dân làm phản,
trêu giận Người giữa chốn hoang vu.

41 Khiêu khích Chúa, họ thử đi thách lại,
làm cực lòng Đức Thánh của Ít-ra-en,

42 không còn nhớ tay quyền năng của Chúa,
quên ngày Chúa cứu khỏi ách quân thù.

Sau nữa là thân phận một dân nước Ukraine, có thể tiêu biểu cho một Tây phương, đang quằn quại bởi chiến tranh tàn sát và tàn phá tang thương:

63 Lửa chiến chinh huỷ diệt đời trai tráng,
thiếu nữ chẳng còn được nghe điệu vu quy!

64 Hàng tư tế bị gươm đao sát hại,
goá phụ thương chồng mà chẳng được khóc than!

Ngày thứ chín chiến sự Ukraine: Lo ngại quanh nhà máy hạt nhân

Ngoại trưởng Mỹ: ‘Chúng tôi không tìm kiếm nhưng sẵn sàng cho xung đột’

Sau h
ết, là sự quan phòng vô cùng khôn ngoan và toàn năng của Thiên Chúa không bỏ dân Ngài, chỉ "đánh" động họ ăn năn tin vào Ngài để Ngài tỏ mình ra:

65 Bấy giờ Chúa như người đang ngủ,
như tướng hùng đã thấm men say,

66 bỗng tỉnh giấc, đánh cho quân thù quay lưng chạy,
phải thảm thê nhục nhã muôn đời.
563 Lửa chiến chinh huỷ diệt đời trai tráng,
thiếu nữ chẳng còn được nghe điệu vu quy!

64 Hàng tư tế bị gươm đao sát hại,
goá phụ thương chồng mà chẳng được khóc than!63 Lửa chiến chinh huỷ diệt đời trai tráng,
thiếu nữ chẳng còn được nghe điệu vu quy!

64 Hàng tư tế bị gươm đao sát hại,
goá phụ thương chồng mà chẳng được khóc than!







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Mar 3, 2022 at 8:46 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 17-18
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Trong Phụng vụ Giờ Kính Sách hôm nay, Thứ 5 sau Thứ Tư Lễ Tro Mùa Chay, ngày 3/3/2022, 
ngày thứ 8 trong sự kiện lịch sử về một Putin Khủng Hoảng - Ukraine Bùng Chiến
chúng ta đọc được mấy câu Thánh Vịnh 43 (44) rất thích hợp với hiện trạng của dân nước Ukraine hiện nay:

13Ấy dân Ngài, Ngài đem bán rẻ,
giá cả thế này, lợi lộc gì đâu !

10Ngài bỏ rơi, hạ nhục chúng con,


với quân đội nhà
, Ngài chẳng còn xuất trận*


11làm chúng con thua giặc chạy dài,
kẻ ghét chúng con cứ mặc tình cướp phá.

12Ngài thí chúng con tựa bầy chiên thịt

,
bắt tản lạc đi giữa ngoại bang*

 

 

Tuy nhiên, một dân nước Ukraine yếu thế và cô độc quyết liệt chiến đấu với đại quân cường quốc Nga của một vị tổng thống lộng hành Putin,
đã được hầu như toàn thế giới cảm thương và hết lòng nâng đỡ hỗ trợ những gì cần nhất: viện trợ nhân đạo để tồn tại và vũ khí để chống đỡ,
nhất là họ còn nhận được biết bao nhiêu là lời cầu nguyện của Giáo Hội hoàn vũ cũng như ở các Giáo Hội địa phương khắp nơi,
thì chắc chắn đấy là dấu chứng tỏ LTXC đang ở với họ hơn bao giờ hết, và thương họ hơn cả toàn thể nhân loại thương họ,
Đấng quan phòng thần linh làm chủ tể lịch sử loài người sẽ tỏ mình ra cho họ khi tới giờ của Ngài, để cứu cả kẻ thù Putin hung ác bạo tàn của họ nữa.

Với tâm tình ấy, chúng ta tiếp tục theo dõi chiến sự ở Ukraine, hay nói chính xàc hơn, hãy theo dõi dấu chỉ thời đại bên vùng trời Đông Âu hiện nay,
ở những cái links tùy nghi sau đây:

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 17

Ngày thứ tám chiến sự Ukraine: Kiev muốn mở hành lang nhân đạo







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Mar 2, 2022 at 9:58 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 15-16
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Trong khi hưởng ứng và đáp ứng lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô 
trong việc cầu nguyện và ăn chay cầu nguyện cho hòa bình Ukraine 
hôm nay, Thứ Tư Lễ Tro ngày 2/3/2022,
chúng ta vẫn có thể tiếp tục theo dõi tình hình chiến sự ở Đông Âu,
một vùng trời đang diễn ra trận chiến đầu tiên ở thế kỷ 21,
và nếu cuộc chiến này bùng nổ lớn hơn nữa với NATO và LIên Âu nghĩa là với cả Châu Âu 
thì sẽ không thể nào thoát được Thế Chiến III.

Nếu đúng thế thì Âu Châu là chiến trường cho 3 Thế Chiến trong lịch sử loài người.
Mà Âu Châu lại là thế giới Kitô giáo,
nhưng lại là một thế giới Kitô giáo càng văn minh càng mất gốc đức tin và phá sản văn hóa Kitô giáo.
Phải chăng chính vì thế mà LTXC đang muốn dùng độc giải độc, ở chỗ, 
Ngài cho một con rắn cực độc là nhân vật cựu điệp viên KGB Putin của một Liên Sô từng sắt máu trước đây,
thật thâm hiểm, độc dữ và gian ác một cách trắng trợn và ngang tàng ngông cuồng lộng hành chưa từng thấy,
cắn đến tử thương hay trọng thương mà chỉ có ai biết "nhìn lên Đấng đã bị họ đâm thâu" (Gioan (19:37).

Trong khi chúng ta chẳng những cầu nguyện và ăn chay cho dân nước Ukraine mà còn cho cả dân Nga và tổng thống Nga Putin nữa,
chúng ta theo dõi tiếp diễn tiến chiến sự trong ngày thứ bảy ở những cái links tùy nghi sau đây:

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 15
bé tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Tue, Mar 1, 2022 at 10:37 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 13 và 14
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Đúng thế, chỉ có Thiên Chúa mới là chủ tể thời gian và không gian, chủ tể muôn lại tạo vật.
Bởi thế, bất cứ một con người nào, dù gian ác như Satan, hay độc tài chuyên chế và bạo tàn đến mấy chăng nữa, 
như một Putin ngang tàng của đại cường Nga, hay như một Tập Cận Bình thâm hiểm của Trung cộng v.v.

Đó là lý do thực tế vẫn cho thấy chính Putin cũng không biết được mình có chiến thắng nổi Ukraine theo dự tính về thời hạn trước ngày 2/3/2022 chăng?
và khi tranh cử cũng không biết được mình sẽ tái đắc cử hay không, cho dù âm mưu đàn áp đối phương và gian lận về bầu cử...
Bởi vì, tất cả đều thuộc về Đấng làm chủ lịch sử của loài người, bằng sự quan phòng thần linh của Ngài, qua thời gian được Ngài ấn định không ai có thể đổi thay.

Cuộc xâm lược của Putin đại cường Nga chỉ bắt đầu xẩy ra vào ngày 24/2/2022, không trước không sau, và kết thúc vào thời điểm của nó,
như tất cả mọi biến cố và biến động khác trên thế giới dọc suốt giòng lịch sử của loài người cho đến ngày cùng tháng tận đã được Ngài ấn định không ai biết được.

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 13 

8 điểm chính sau sáu ngày chiến sự Ukraine  

 

Xâm lăng Ukraina, Nga bị chỉ trích dữ dội tại Liên Hiệp Quốc

Nếu không muốn đọc 4 bản tin trên đây, xin mời nghe đọc kèm theo cảm nhận cùng với những tiếng súng bắn, than khóc, kêu gào, tiếng hú v.v. ở cái link mp3 sau đây:    
Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 14

 

Trong Phụng V Giờ Kinh Sách được Giáo Hội chọn đọc cho hôm nay, Thứ Ba ngày 1/3/2022, 

Những lời của Ông Gióp (3) và những câu Thánh Vịnh 101 (102) rất thích hợp với dân nước Ukraine nói riêng và thế giới nói chung như sau:

 

Gióp 3

 

24Quả thật, bánh tôi ăn chỉ là tiếng nức nở, tiếng tôi gào thét tựa nước lũ ngập tràn.
25Những gì làm tôi kinh hoàng sợ hãi nay đã xảy đến rồi. Những gì khiến tôi rụng rời khiếp sợ nay ập xuống trên tôi.
26Tôi chẳng được thư thái yên hàn, tôi hết được nghỉ ngơi, vì trăm điều phiền muộn.

 

Thánh Vịnh 101 (102)  

Lạy Chúa, tiếng con kêu
mong được thấu tới Ngài,
xin Ngài đừng ẩn mặt.  

2Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn,
tiếng con kêu, mong được thấu tới Ngài
.

3Buổi con gặp gian truân,
xin Ngài đừng ẩn mặt, *
trong ngày con cầu cứu,
xin Ngài lắng tai nghe,

và mau mau đáp lời.

 

Các tu sĩ được mời gọi gia tăng cầu nguyện cho Ucraina

Sứ thần Toà Thánh tại Ucraina: Từ sa mạc chiến tranh nở hoa tình huynh đệ

Giáo hội Hong Kong kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho Ucraina

Hồi giáo Pháp hưởng ứng lời ĐTC kêu gọi cầu nguyện cho hoà bình ở Ucraina

Chạy pháo kích ở Kharkov
Dân di tản Ukraine: 'Chúng tôi không còn gì'

Đại biện Ukraine ở Việt Nam: Chúng tôi không sợ đại quân Nga, sẽ không rút vào rừng

Nếu không muốn đọc các bản tin trên đây, xin mời nghe đọc kèm theo cảm nhận cùng với những tiếng súng, tiếng chuông nguyện cầu, tiếng vỗ tay v.v. ở cái link mp3 sau đây:     
Xin xem thêm các videos và hình ảnh tài liệu hiếm quí sau đây:

Videos

 

KHOẢNH KHẮC: Phi đạn Nga tấn công ‘dã man’ khu vực dân sự ở Kharkiv (video)

Ukraine công bố hình ảnh dùng drone diệt gọn khí tài Nga (video)

Chiến trường Ukraine bước sang ngày thứ tư đẫm máu (video)

Quân Nga dội pháo, ép sát thủ đô Ukraine (video)

Hình ảnh
Kiev những ngày khói lửa trong ống kính nhiếp ảnh gia Mỹ 
Ukraine: “Người dân đổi bút và bàn phím lấy súng”   

Cuộc sống dưới hầm trú bom Ukraine

bé tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 28, 2022 at 7:23 PM
Subject: Bộ Phim Hiện Thực: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 11 và 12
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Phim Bộ Hiện Thực nhiều tập Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến hôm nay sang tập 11 và 12

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 11   
Sự kiện Phương Tây, bao gồm Âu Mỹ, không trực tiếp nhúng tay vào can thiệp chiến dịch quân sự của đại cường Nga xâm lược Ukraine yếu thế,
trong đó có Mỹ và Anh là 2 nước trong 3 (với Nga) đã dụ khị Ukraine từ bỏ vũ khí nguyên tử năm 1994 chỉ bằng một Bản Ghi Nhớ hứa sẽ bảo vệ an ninh cho Ukraine, chẳng có giá trị pháp lý, 
nên dù Ukraine có bị Nga phản bội trắng trợn, chẳng những không bảo vệ an ninh cho Ukraine mà còn xâm lược Ukraine, trong khi đó Mỹ và Anh chẳng nhào vô gìn giữ an ninh cho Ukraine...

Tuy về chính trị, nhân dân Ukraine cảm thấy bị mình lừa đảo và phản bội bởi cả đại cường lân bang Nga lẫn Âu Mỹ là hai đại cường Anh và Mỹ,
nhưng hình như vị chủ tể lịch sử loài người muốn sử dụng chính những tiêu cực và tệ hại này của loài người để tỏ mình ra càng rạng ngời hơn, ở chỗ
cho dù Âu Mỹ không trực tiếp nhào vô đánh lại quân Nga, nhưng Nga vẫn không làm gì nổi Ukraine, ít là cho tới nay, đã sau 5 ngày trời, ngoài dự tưởng của nhân vật Putin vẫn coi thường địch.

Nếu hết ngày mai là ngày thứ 6 của chiến dịch quân sự Nga xâm chiếm Ukraine vẫn không thể thành công theo đúng lệnh của Putin phải xẩy ra trước ngày 2/3 Thứ Tư tuần này
thì kể như một Putin cao bồi hoàn toàn bị bẻ mặt trước thế giới chưa từng thấy, và lực lượng quân đội cùng vũ khí hùng mạnh thứ 2 sau Mỹ là Nga cũng trở thành trò hề cho chung thế giới, nhất là cho các nước nhược tiểu,
và đó là lý do nhân vật ngông cuồng Putin của đại cường xâm lược Nga đã phải đổi chiến thuật, chẳng những không còn đánh mạnh thắng nhanh mà là vây hãm và vừa đánh vừa đàm.


Nếu không muốn đọc 4 bản tin trên đây, xin mời nghe đọc kèm theo cảm nhận và bản nhạc phụ họa "Nếu tôi còn sống mà trở về" của nhạc sĩ Hà Thúc Sinhở cái link mp3 sau đây:  

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến tập 12    

Nếu thời gian là tiến trình mạc khải thần linh của Thiên Chúa, lịch sử là dấu ấn mạc khải thần linh của Thiên Chúa và con người là phản ảnh mạc khải thần linh của Thiên Chúa, 
thì trong bất cứ một biến cố lịch sử nào của loài người, nhất là kể từ thời viên trọn (Galata 4:4), thời Vị Thiên Chúa đã hóa thân làm người như một Emmanuel, 
Chúa Kitô vẫn liên tục và tiếp tục cuộc Vượt Qua của Người, từ khổ nạn và tử giá tới phục sinh vinh hiển.

Thật thế, nếu luôn biết, như Mẹ Maria, "lưu giữ và suy niệm trong lòng" (Luca 2:19,51) tất cả những gì xẩy ra trong thời đại của mình, chúng ta đều thấy được một Chúa Kitô Vượt Qua.
Chúa Kitô thật sự khổ nạn và tử giá ở nơi thành phần nạn nhân đại dịch covid-19 toàn cầu bị nhiễm và bị chết ở Việt Nam trong đợt đại dịch thứ tư gây ra bởi biến chủng delta,
nhưng đồng thời Người cũng là vị Chúa Phục Sinh đã chẳng những chiến thắng tội lỗi và sự chết mà thông ban sự sống thần linh của Người qua những tình nguyện viên tu sĩ lao mình vào phục vụ ở các ổ dịch nguy tử.

Trong cuộc chiến tranh Ukraine bị đại cường Nga xâm lược một cách ngông cuồng trắng trợn bởi một Putin đầy những tham vọng chính trị một cách bất chấp thủ đoạn trước mặt toàn thế giới,
Chúa Kitô cũng thật sự khổ nạn và tử giá nơi nhân dân Ukraine bị tàn phá và thoát chạy khốn khổ, cũng như nơi những con người cả dân lẫn quân bị tử nạn bởi bom đạn,
nhưng đồng thời Người cũng phục sinh ở nơi những công dân yêu nước tự nguyện tham gia chống giặc cứu quốc, những người lính sẵn sàng hy sinh mạng sống cho tổ quốc, những tu sĩ và linh mục ở lại chăm sóc cho cộng đồng dân Chúa...

Nếu không muốn đọc 5 bản tin trên đây, xin mời nghe đọc kèm theo cảm nhận và bản nhạc phụ họa "Đâu có tình yêu thương" rất quen thuộc của chúng taở cái link mp3 sau đây:   

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.12.mp3  

bé tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 28, 2022 at 6:04 AM
Subject: Đông Âu: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến phần 9 và phần 10
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến phần 9 

Hôm nay là ngày thứ 5 đại cường Nga của một Putin tổng thống ngông cuồng xâm chiếm nước láng giềng Ukraine,
một dân nước mà nhân vật hoang tưởng này cho rằng đã chán ngán chính quyền đương nhiệm của vị tổng thống danh hề Zelensky của họ,
và vì thế cả dân quân Ukraine sẽ không có lòng yêu nước mà chiến đấu, nhờ đó đại cường Nga chỉ cần 2 ngày, cùng lắm là 3 ngày, 
là đè bẹp Ukraine, chiếm thủ đô Kiev, lật đổ chính quyền, lập một chính quyền bù nhìn phục tùng nhà độc tài chuyên chế Putin.

Không ngờ, sau 4 ngày rồi mà vẫn chẳng những không thành công, mà còn bị thiệt hại cả về nhân mạng lẫn chiến cụ tấn công,
chẳng phải vị yếu tố hậu cần và lạ nước lạ cái, mà chính vì dân quân Ukraine đoàn kết hơn bao giờ hết với vị tổng thống "ngây thơ khù khờ" nhưng đang được cả thế giới khâm phục,
nên đã cương quyết chiến đấu cho đến cùng, thà chết chứ không đầu hàng, thà hy sinh để chặn đà tiến công của quân lực Nga v.v.
Do đó tổng tư lệnh Putin đã ra lệnh chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine phải chiến thắng Ukraine nói chung và chiếm thủ đô Kiev nói riêng vào ngày hôm nay, trước ngày 2/3/2022, tức sau 5 ngày thôi.

Nếu sau 5 ngày tiến công theo chiến thuật "đáng mạnh thắng nhanh" vẫn bất thành theo hạn định của vị tổng tư lệnh ngông cuồng này thì kể như Nga thua Ukraine, 
thua ngay trước ngày Giáo Hội cử hành Thứ Tư Lễ Tro mùng 2 tháng 3 năm 2022 để "cầu nguyện và chay tịnh" cầu cho Ukraine!

Tuy nhiên, liệu nhân vật càng ngày càng như điên khùng mất trí đến làm liều này có dám để cho mình bị mất mặt trước toàn dân và thế giới hay chăng,
hay lại sử dụng độc chưởng lợi hại nhất là nguyên tử như nhân vật này đã lên kế hoạch và ra lệnh sẵn sàng, chúng ta hãy tin tưởng cầu nguyện và chờ xem hồi kết của cuốn phim lịch sử hiện đại này.
Nếu Hitler của Đức quốc xã cũng đã có ý định sử dụng khí giới độc thời Thế Chiến II khi sắp thua cuộc, nhưng lại quên lấy súng tự tử thế nào, 
thì một Putin đã được báo chí sánh ví như Hitler hiện nay của nguyên đại cường Liên Sô Nga sẽ kết thúc ra sao...? Chỉ có Chúa biết!


 

Nếu không muốn đọc 5 bản tin trên đây, xin mời nghe đọc kèm theo cảm nhận và bản nhạc phụ họa "Hát cho người nằm xuống" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, 

để đặc biệt thương nhớ riêng những người lính Nga bị oan uổng bỏ thây ở nước ngoài vì một trận chiến phi nhân đầu tiên trong thế kỷ 21 này, ở cái link mp3 sau đây:  

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến phần 10 
 
Đúng thế, thế giới đang vừa hồi hộp, vừa quặn thắt nhưng cũng vừa hào hứng theo dõi cuốn phim "Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến", 
một phim bộ nhiều tập, cho tới nay là tập thứ 10, mà vai chính lại là danh hài Zelensky tổng thống Ukraine, chứ không phải là nhân vật khổng lồ ngông cuồng ngạo mạn Putin. Tại sao?
Tại vì, một trong lý do chính yếu Goliat Putin muốn ăn tươi nuốt sống Ukraine là vì Ukraine muốn gia nhập khối liên minh bắc đại tây dương NATO của Âu Mỹ / Tây phương,
không còn muốn phục tùng và lệ thuộc Nga như thời Liên Sô trước đây nữa, mà không phải lụy thuộc Nga, đúng hơn là không muốn cúi mình trước Nga hoàng Putin đương đại.

Mà yếu tố chính yếu then chốt khiến Ukraine càng ngày càng nghiêng ngã về Liên Âu và NATO của Tây phương là vì nhân vật tổng thống Zelensky ngỏ ý với Tây phương xin cho Ukraine gia nhập NATO.
Do đó, tổng thống Ukraine yếu thế như một Đavít trẻ trung và nhỏ con trước Goliat Putin đã tên Goliat này liệt kê đứng đầu trong danh sách tiêu diệt của Goliat Putin đầy tham vọng chính trị và hiểm độc gian ác.
Tuy nhiên, Putin, cho đến nay, coi chừng khinh thường địch mà bị chính người lùn Zelensky bị Putin coi thường hạ gục vô cùng nhục nhã trước thế giới và đại cường Nga.
Vì cho đến nay, thế giá và uy lực về tinh thần của dân quân Ukraine lên rất cao và rất mạnh nhờ lời nói và việc làm của vị tổng thống danh hề Zelensky của họ trong những ngày Putin khởi sự gây chiến và tiến công xâm chiếm.

Như thế, Putin đã bắt đầu thua ngay từ đầu, chẳng những bị hầu như cả thế giới lên án, bao gồm cả chính nhân dân của mình, thậm chí còn bị nguyền rủa, khi Putin nhắm mắt làm liều,
mà còn ở chỗ làm cho dân quân Ukraine trở nên hùng mạnh và vững chắc hơn bao giờ hết, và làm cho Khối NATO đoàn kết với nhau hơn như chưa bao giờ,
chưa kể đến những thiệt hại về kinh tế cho cả dân nước Nga, vì Nga đã và đang bị thế giới cô lập hóa, và Nga trở thành tụt hậu theo luật rừng mạnh được yếu thua, thay vì trở thành một đế chế Nga hoàng như Putin mơ tưởng.
Phải chăng lời "chúng đào hầm đào hố nhưng lại rơi xuống hầm hố chúng đào" (Thánh Vịnh 7:15 và Cách Ngôn 26:27) đã và đang ứng nghiệm nơi người anh em Putin đáng thương của chúng ta đây?

ĐTC tái kêu gọi cầu nguyện cho hoà bình ở Ucraina
 

 Tổng thống Ukraine Zelensky: Từ diễn viên hài đến lãnh đạo thời chiến đầy thuyết phục

Nếu không muốn đọc 3 bản tin trên đây, xin mời nghe đọc kèm theo cảm nhận và bản nhạc phụ họa "Kinh Hòa Bình" qua giọng hợp ca của Quí Nữ Tu Đaminh Houston TX, ở cái link mp3 sau đây:


From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sun, Feb 27, 2022 at 6:15 AM
Subject: Đông Âu: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến phần 7 và phần 8
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Hôm nay là Chúa Nhật 26/2/2022, ngày thứ tư của biến cố Đông Âu gây ra bởi đại cường Nga 
của nhân vật Putin lộng hành xâm lăng dân nước Ukraine một cách trắng trợn ngay trước mặt toàn thể thế giới.

Trong Bài Phúc Âm được Giáo Hội chọn đọc cho Chúa Nhật VIII Thường Niên Năm C hôm nay, có lời Chúa Giêsu phán:
"Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây... Lòng đầy mới trào ra ngoài miệng".
Trong chiến sự Đông Âu gây ra bởi nhân vật Putin của đại cường Nga trắng trợn xâm chiếm Ukraine hiện nay chúng ta mới thấy được ai là thành phần hèn nhát nhất thiên hạ:
đó là những kẻ không dám nhận sự thật, những kẻ tuyên truyền bậy bạ, những kẻ ỷ mạnh bắt nạt yếu, những kẻ hứa hẹn rồi phản bội bất trung v.v.

Lời khẳng định của Đấng "là đường, là sự thật và là sự sống" (Gioan 14:6) này quả đã ứng nghiệm hiển nhiên nơi chiến sự Đông Âu ở Ukraine hiện nay,
chẳng những qua con người và hành động của 2 vị tổng thống của hai đất nước cùng sắc tộc Slav với nhau và cùng một tôn giáo Chính Thống: 
một Putin của đại cường Nga, một tay cựu điệp viên KGB của Liên sô 70 tuổi, và một Zelensky của đất nước Ukraine, một diễn viên hài nghệ sĩ gốc Do Thái 44 tuổi,
mà còn nơi chung một số thành phần cường quốc đã từng dính dáng đến lịch sử của Ukraine sau khi Ukraine trở thành độc lập năm 1991.

Nếu Goliat khổng lồ và ngông cuồng ngạo nghễ Putin của đại cường Nga thì Đavít yếu thế nhưng anh dũng tin tưởng Zelensky của đất nước Ukraine, 
và nếu các cường quốc liên quan đến nguyên tử của nước này ở bản Ghi Nhớ 1994 là một Goliat đế quốc thì dân Ukraine khao khát tự do chủ quyền và anh dũng chiến đấu là một Đavít
Nếu "Thiên Chúa ra tay uy quyền đánh tan người kiêu ngạo với những ý nghĩ kiêu căng của chúng (và) Chúa kẻ quyền hành xuống khỏi vị cao và đã nâng người hẹn mọn lên" (Luca 1:51-52),
thì phải chăng Ngài sẽ tiếp tục tỏ mình ra đúng như thế qua chiến sự Đông Âu hiện nay
 
Phần chúng ta chỉ biết "wait and see" theo chiều hướng Giáo Hội trong thế giới ngày nay và bằng tinh thần tin tưởng nguyện cầu, chúng ta cùng nhau theo dõi tiếp 
những gì cần biết thêm nữa và sâu xa hơn nữa trong cuộc chiến này ở những cái links tùy nghi sau đây:

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến phần 7

Nếu không muốn đọc 2 bản tin trên đây, xin mời nghe đọc kèm theo cảm nhận và bản nhạc phụ họa "Chúa Không Lầm" qua giọng ca của Elvis Phương ở cái link mp3 dưới đây:

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến phần 8
 

Lịch sử Ukraine từ bỏ hạt nhân: Tranh cãi về sai lầm, phản bội

Zelensky - từ diễn viên hài đến Tổng thống thời chiến

Nếu không muốn đọc 2 bản tin trên đây, xin mời nghe đọc kèm theo cảm nhận và bản nhạc phụ họa "Đoạn đường Núi Sọ" của nhạc sĩ Hà Thúc Sinh ở cái link mp3 dưới đây:

KhungHoangPutin-UkraineBungChien.8.mp3  

bé tĩnh




From: bich phan ngoc <phanngocbichcmc@gmail.com>
Date: Sun, Feb 27, 2022 at 8:52 PM
Subject: Kính thăm
To: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Anh Tâm Phương kính mến, 
Em cảm ơn Anh nhiều và hợp ý cầu nguyện cho hoàn bình tại Ukraine. Thật thương cho dân chúng quá!
Kính chúc Anh cùng Quý Hội bước vào Mùa Chay Thánh sốt sắng, với tâm tình quy hướng về Chúa Giesu, nhờ Đức Mẹ và Ba Giuse.





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Feb 26, 2022 at 8:56 PM
Subject: Đông Âu: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến phần 5 và phần 6
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Tinh thần Giáo Hội trong thế giới ngày nay của Công Đồng Chung Vaticanô II, 
một Giáo Hội ở trong thế gian chứ không phải ở ngoài thế gian, một Giáo Hội là "ánh sáng muôn dân - lumen gentium",
có sứ mệnh mang "vui mừng và hy vọng - gaudium et spes" cho thế giới nhân loại, nhất là vào những lúc chiến tranh ở Đông Âu như hiện nay.
Theo tinh thần sống ở thế gian về lịch sử mà không thuộc về thế gian về đức tin, chúng ta cùng nhau theo dõi chiến sự ở Ukraine hiện nay.

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến phần 5 

một mp3 được phụ họa bằng sáng tác của nhạc sĩ Hà Thúc Sinh "Chàng Thi Sĩ và Hầm Chứa Xác"

Chàng ngồi như thế
Từng chiều bóng xế
Mộ hầm ô uế
Chàng lắng tai nghe, chàng lắng tai nghe
Tưởng chừng đầu thai
Vào một thế giới
Làm bằng thịt hôi
Và máu xương tơi tả, máu xương ơi
Người cùi rên xiết
Người điên la hét
Mặc người gục chết
Ngực vỡ cơn hen, cùm vẫn đeo chân

Còn thì lặng câm
Người là bộ xương
Chỉ còn hàm răng
Là sống hung hăng giữa mùa khát thèm

Dù chàng đã biết
Đường tơ sương khói
Là lằn ranh giới
Người với heo treo một miếng ăn thôi

...
Một lần thức giấc
Một người bật khóc
Vì chàng nằm mơ
Mình giết anh em, cướp phần khoai hà  


Sáng hôm nay, bé tĩnh bất ngờ nhận được một email của một vị linh mục đang sống ở Đức quốc, 
"bên thân trái bị  'đột qụy nhẹ' năm 2019 vẫn còn và hình như tệ hơn!"
Ngài đã đề cập đến cả chiến tranh ở Đông Âu lẫn Giáo Hội ở Đức quốc như sau:


"Tình hình Ukrain bây gì căng thẩng như tình hình VN năm 1974-75! 

Putin là một tên cuồng tín và muốn 'giẫy chết' nên mới có nông nỗi này! 

Bây giờ cả thế giới cũng điên đảo và quay cuồng! 

Mấy ngày nay em bám riết Tivi theo dõi tình hình, càng lúc càng thấy quá đáng!


Hết Corona giờ đến ChiếnTranh Putin làm cho con người hoảng loạn và thiệt hại về mọi mặt đến 30 năm sau mới có thể xây dựng lại! 

VN sau chiến tranh đã 45 năm mà chẳng xây dựng được chút gì có thể sánh với Đông Nam Á ngày xưa!


Giáo Hội Đức cũng gặp nhiều khó khăn trong đời sống hiện nay! 

Em có cảm tưởng họ đang tiếp tục trở lại con đường của Martin Luther ngày xưa!

Chúng ta cùng thêm lời cầu nguyện cho chiến tranh tại Ukain may kết thúc và bình an cho Giáo Họi Đức nhé!"


Bé tĩnh đã hồi âm cho ngài về cả 2 biến cố Ukraine và Giáo Hội ở Đức quốc như sau:


"Tạ ơn LTXC đã in dấu thánh của Người trên thân xác tro bụi của Cha bị độ quị nhẹ từ năm 2019 và hình như tệ hơn,
để nhờ đó Người có thể tiếp tục chịu khổ nạn trên thế giới càng văn minh và càng nhân bản lại càng vô thần duy vật hiện sinh,
nhờ đó Người hiện thực hóa ơn cứu độ vô giá của Người nơi một nhân loại đáng thương hơn bao giờ hết hiện nay.
"Tuy con không ở Đức như Cha, nhưng con vẫn theo dõi tình hình Giáo Hội ở Đức quốc ngay từ đầu, từ cuối năm 2019, khi thấy ở đấy có dấu hiệu bất thường.
Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) của chúng con đã giành hẳn 1 cuối tuần (1-2/11/2019) qui tụ lại cầu cho Giáo hội này: TĐCTT - Cuối Tuần Thắp Sáng Niềm Tin Giáo Hội
và hiện đang hằng ngày cầu nguyện vào giờ kinh thương xót buổi chiều của nhóm từ ngày 10/5/2021 cho tới khi họ xong biến cố công nghị của họ.

"Con cũng theo dõi tình hình chính trị và quân sự, đến nay là chiến tranh, đã và đang xẩy ra ở Đông Âu, gây ra bởi đại cường Nga xâm chiếm Ukraine.
Chiến tranh thật sự là một nhân tai, một thảm bại của loài người, nhất là của bên tấn công xâm lược, bao gồm cả những ai đồng lõa hay không can thiệp khi có thể: 
khiến cho chân lý trở thành con tin của ác thần; đức ái trở thành nạn nhân của luật rừng, và nhân mạng trở thành thảm họa của chiến tranh.

"Tuy nhiên, thế giới này không thuộc về bất cứ một con người nào, dù nham hiểm, chuyên chế và ác độc đến đâu:
Họ đã xuất hiện trong thời gian thế nào thì họ cũng sẽ biến khuất theo thời gian như vậy, hoàn toàn lệ thuộc vào thời gian
vì chỉ có thời gian mới là quyền năng làm chủ và chi phối mọi sự dưới gầm trời này, bởi thời gian là tiến trình mạc khải của Thiên Chúa, vị chủ tể của tất cả mọi sự.

"Phần chúng ta, 'khi thấy những sự ấy thì hãy đứng thẳng và ngước đầu lên' (Luca 21:28), 
ở chỗ tin tưởng cầu nguyện với Đấng 'thực hiện tất cả mọi sự cho lợi ích của những ai yêu mến Ngài' (Roma 8:28),
Đấng vô cùng xót thương không bỏ một ai, bao gồm cả những con chiên lạc đáng thương hơn ai hết hiện nay là nhân vật đương kim tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Hiện nay Nhóm TĐCTT chúng con vẫn theo dõi với nhau ở cuối giờ kinh trưa và giờ kinh chiều tình hình chiến sự ở Đông Âu,
và đã hiệp cùng Giáo Hội cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine ngày Thứ Tư 26/1/2022, sau đó còn dâng một Tuần Bát Nhật (12-19/2/2022) cầu cho dân nước Ukraine.
Chúng con sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô 'cầu nguyện và ăn chay' vào ngày Thứ Tư mùng 2/3/2022 với chung Giáo Hội để cầu nguyện theo ý ĐTC.

"Xin LTXC luôn là niềm vui mục vụ của Cha và xin Cha cầu cho con.

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến phần 6

ĐTC nói với lãnh đạo Công giáo Ucraina: “Tôi sẽ làm mọi thứ tôi có thể để giúp chấm

Tôn giáo trong chiến cuộc tại Ucraina


Nếu không muốn đọc các bản tin trên, xin mời nghe đọc, kèm theo cảm nhận, ở mp3 sau đây, 

một mp3 được phụ họa bằng sáng tác "Nối Vòng Tay Lớn" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

bé tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Fri, Feb 25, 2022 at 7:30 PM
Subject: Đông Âu: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến phần 3 và phần 4
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Trong khi biết bao nhiêu là lời cầu nguyện dâng lên LTXC thì chiến sự vẫn tiếp tục ở Đông Âu: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến.

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến phần 3   
Hôm nay, 25/2/2022, ngày chiến sự thứ 2, Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên, Phụng Vụ Giờ Kinh Sách có đoạn Sách Giảng Viên 8:5-8 rất thích hợp với biến động chiến sự hiện nay:

5Ai tuân hành mệnh lệnh
thì sẽ không gặp việc chẳng lành,
 lòng người khôn ngoan
biết được thời cơ và thiên ý
.
6 bất cứ chuyện gì cũng đều có thời cơ và thiên ý cả.
Nhưng 
có một nỗi khổ đè nặng trên con người
7là không sao biết được điều gì sẽ xảy ra,
và điều sẽ xảy ra, nào có ai báo trước ?
8Đố ai làm chủ được sinh khí của mình
để mà cầm giữ lại ;
 đố ai làm chủ được ngày chết !
Đã đánh nhau thì không ngưng không nghỉ
,
 
tội ác không cứu nổi ác nhân.

Biểu tình nhiều nơi trên thế giới phản đối Nga xâm lăng Ukraina

 

Nếu không muốn đọc 4 bản tin trên đây có thể nghe mp3, có nhạc kèm theo diễn giải phụ họa ở cái link dưới đây:

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến phần 4  
Cũng Thứ Sáu Tuần VII Thường Niên, Phụng Vụ Giờ Kinh Sáng có đoạn Sách Giêrêmia 14:19-21 rất thích hợp với chung nhân loại và dân Chúa, cách riêng nạn nhân chiến sự:  

19Lạy Chúa, phải chăng Ngài đã quyết từ bỏ Giu-đa ?
Phải chăng Xi-on khiến lòng Ngài ghê tởm ? 
*
Vậy cớ sao Ngài đánh phạt chúng con
đến vô phương chữa chạy
 ?

Chúng con đợi hoà bình
nhưng chẳng được may lành chi hết ! 
*
Mong đến thời bình phục,
mà chỉ thấy rùng rợn khiếp kinh !

20Lạy Chúa, chúng con nhận rằng mình gian ác
và cha ông sai lỗi đã nhiều, 
*
quả chúng con đều đắc tội với Chúa !

21Vì Danh Thánh, xin Chúa đừng chê bỏ chúng con,
đừng rẻ rúng toà vinh hiển của Ngài.

Dám xin Ngài nhớ lại,
đừng huỷ bỏ giao ước
giữa Ngài với chúng con.


ĐHY Parolin: Những ai nắm vận mệnh của thế giới, hãy tránh cho chúng ta sự kinh 

Nếu không muốn đọc 5 bản tin trên đây có thể nghe mp3, có nhạc kèm theo diễn giải phụ họa ở cái link dưới đây:

Đa tạ.
Bé tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 24, 2022 at 8:10 PM
Subject: Đ6ng Âu - Chiến Tranh Đã Bùng Nổ: Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Lịch sử lại ghi nhận một ngày đau thương cho toàn thể nhân loại, thành phần anh chị em cùng một Cha trên trời, 
mà lại tương tàn sát hại lẫn nhau bằng chiến tranh, bắt đầu bùng nổ thật sự ở Đông Âu, 
do đại cường quốc Nga của nhân vật Putin trắng trợn xâm chiếm nước láng giếng Ukraine.

Với lòng tin tưởng cầu nguyện cùng Đấng Quan phòng Thần linh là chủ lịch sử loài người,
chúng ta cùng nhau theo dõi tình hình chiến sự Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến
ở những cái links tin tức để đọc hay links mp3 để nghe sau đây:

Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến: Phần 1 

Mỹ, Liên Âu, lãnh đạo LHQ đồng loạt lên án Nga xâm lược  Ukraina

Nếu không muốn đọc 3 tin tức trên đây thì nghe ở cái link mp3 này
  

MP3 này được phụ họa bằng sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Bát Hát Trên Những Xác Người
Trong đó chất chứa những hình ảnh chết chóc xót xa trên xác người vô tội, gây ra bởi chiến tranh ở bất cứ nơi đâu.
Xác người nằm trôi sông
Phơi trên ruộng đồng
Trên nóc nhà thành phố
Trên những đường quanh co.

Xác người nằm bơ vơ
Dưới mái hiên chùa
Trong giáo đường thành phố
Trên thềm nhà hoang vu.
...
Xác người nằm quanh đây
Trong mưa lạnh này
Bên xác người già yếu
Có xác còn thơ ngây.

Xác nào là em tôi
Dưới hố hầm này
Trong những vùng lửa cháy
Bên những vồng ngô khoai.


Khủng Hoảng Putin - Ukraine Bùng Chiến: Phần 2
 
 
Nếu không muốn đọc 4 tin tức trên đây thì nghe ở cái link mp3 này
 
MP3 này được phụ họa bằng sáng tác của văn sĩ kiêm thi sĩ và nhạc sĩ Hà Thúc Sinh TRẠI BIẾN HÌNH,
trong đó, chẳng những chất chứa những ý nghĩ phản ảnh một nhân vật Putin Nga hoàng trắng trợn hiện nay:
Một quyền uy điên cuồng
Một tội danh hoang đường
  

mà còn cả thân phận của con người nạn nhân, cả dân thường lẫn quân nhân và nhân tài:
đất reo gọi thịt xương máu đã có mùi hôi  
kiếp con người tựa hoa trái ung thối mà thôi  

bạn bè nằm xếp lớp như đống củi khô
những nhân tài chợt thu bé trong những hạt cơm
giấc mộng người thèm miếng sắn hơn những mùa Xuân 
Người hùng xưa khoanh tròn ngủ giấc rêu rong 
trên thân người làn da mới ai đó vừa thay
Một vầng trăng chiếu vào 
Một bầy hoang thú nằm
Chẳng còn ai thấy chàng ngoài mớ lông xanh 
 

Thảm trạng của con người tàn sát nhau ngày nay đã đi đến chỗ:
Nền văn minh đang đi vào hoàng hôn quên lãng
Ở nơi đây Chúa cũng ngậm ngùi
Khi xưa đặt người lên trên mọi loài
Lửa Xô đôm đã nghe chừng vừa bén đâu đây
  

bé tĩnh






From: 
Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 24, 2022 at 6:11 AM
Subject: ĐTC Phanxicô: Bạo lực tàn ác - Chiến tranh điên cuồng
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Bạo lực tàn ác... Chiến tranh điên cuồng

(Nếu không muốn đọc bài viết thì mời nghe bài viết ở cái links mp3 hay youtube sau đây:)

DTCPhanxico-BaoLucTanAc.ChienTranhDienCuong.mp3 / https://youtu.be/CB0EtNhN-48

Đaminh Maria cao tấn tĩnh tổng hợp

Dẫn nhập

Từ đầu năm 2020 tới nay, thế giới loài người chúng ta chẳng những bị khủng bố bởi đại dịch covid-19 toàn cầu tấn công tới tấp, mà còn bị thiên tai dồn dập, liên tục, bất ngờ và dữ dội giáng họa ở khắp nơi trong suốt năm 2021, và sang năm 2022 này lại tới nhân tai chiến tranh đang rực lửa ở Đông Âu nơi cuộc khủng hoảng Nga gây ra cho Ukraine, một cuộc chiến, nếu thực sự xẩy ra, không phải chỉ giữa đại quốc Nga xâm chiếm Ukraine mà đụng tới toàn bộ Âu Châu, liên quan tới Tây Âu, mà thậm chí tới cả Hoa Kỳ là nước lãnh đạo Khối Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO, nghĩa là có thể dẫn đến một thế chiến, thế chiên thứ 3.

Thế chiến thứ 3 này là những gì đã được chính ĐTC Phanxicô, từ ngày phục vụ Giáo Hội năm 2013 đến nay, quan tâm và đã đề cập đến một số lần - biết đâu lần này nó trở thành hiện thực. Bởi thế, chưa một biến cố nào trên thế giới được ngài quan tâm đến như ở Đông Âu nói chung và Ukraine hiện nay. Thật vậy, ngoài ngày Thứ Tư 26/1/2022 ngài đã giành ra để toàn thể cộng đồng dân Chúa cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine, mà còn giành ra ít phút thinh lặng cầu nguyện lần nữa vào cuối buổi nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật 13/2/2022, và hôm nay, Thứ Tư 23/2/2022, ngài lại lên tiếng một lần nữa kêu gọi cử hành “Thứ Tư Lễ Tro 2/3/2022 là ngày ăn chay vì hòa bình".

Đức Thánh Cha bày tỏ đau khổ và lo lắng vì tình hình ở Ucraina: “Tôi rất đau lòng vì tình hình ngày càng tồi tệ ở miền đông Ucraina. Bất chấp những nỗ lực ngoại giao trong vài tuần qua, những viễn cảnh ngày càng đáng báo động đang mở ra.” Nhận thấy rằng “một lần nữa hòa bình của tất cả lại bị đe dọa bởi các lợi ích đảng phái”, Đức Thánh Cha kêu gọi “những người có trách nhiệm chính trị nghiêm túc kiểm tra lương tâm trước mặt Thiên Chúa, Đấng là Thiên Chúa của hòa bình chứ không của chiến tranh; là Cha của tất cả mọi người, không chỉ của một ai đó, Đấng muốn chúng ta trở thành anh em chứ không phải kẻ thù.” Ngài “yêu cầu tất cả các bên liên quan tránh bất kỳ hành động nào gây ra đau khổ hơn nữa cho người dân, làm mất ổn định sự chung sống giữa các quốc gia và làm mất uy tín của luật pháp quốc tế.”

 

Bài phát biểu đầy giận dữ của Putin viết lại lịch sử Ukraine

 Phân tích của Sarah Rainsford, phóng viên của BBC Anh quốc về Đông Âu 22/2/2022

Tuy nhiên, theo sự quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan và yêu thương của Thiên Chúa là chủ tể của lịch sử loài người, biết đâu Ngài muốn lấy độc trị độc, ở chỗ, Ngài sử dụng chính sự dữ về thể lý, như chiến tranh, gây ra bởi một nhân vật chính trị gian ác độc hại trắng trợn, để thanh tẩy sự dữ về luân lý nơi tâm hồn con người, để nhờ đó, Ngài ban ơn cứu độ cho thành phần con người văn minh tân tiến nhưng đồng thời lại trở thành vô thần duy vật và duy nhân bản chưa từng thấy, ở chỗ họ tương đối hóa tất cả mọi sự về luân lý, đức tin và thần linh, chỉ biết sống theo thứ văn hóa hiện sinh hưởng thụ ở thiên đường trần thế này. Đúng là "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao!" (ĐTC Gioan Phaolô II - Balan 17/8/2002).

Nếu những gì Thiên Chúa ban cho loài người là tự do và sự sống vật chất trở nên tác hại cho chính phần hồn của họ, làm cho họ, nhất là thế giới Âu Mỹ Kitô giáo vốn là dân tân ước, dân riêng của Ngài, càng ngày càng bỏ Ngài, như dân cựu ước, dân Do Thái ngày xưa, thì "được lãi cả thể gian mà mất linh hồn nào được ích gì" (Mathêu 16:26), nên Ngài đã đành phải cất đi dịp tội tự do và sự sống vật chất của họ và cho họ, bởi họ không thể tự làm chủ bản thân mình, và thay vào đó, bằng những "của độc giải độc", để nhờ đó, sau khi bị rắn độc cắn, họ nhìn lên "Đấng họ đã đâm thâu" (Gioan 19:37), "Đấng Cứu Chuộc Nhân Trần - Redemptor Hominis" (nhan đề bức thông điệp đầu tiên của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II năm 1979).

Thật sự thế giới của chúng ta đang sống đây đang bị ma quỉ ám chưa từng thấy, do đó nên con người càng ngày càng bị biến dạng, trở thành dị dạng và quái dạng, ở chỗ phá thai, ở chỗ đồng tính hôn nhân, ở chỗ chuyển đổi giới tính, ở chỗ kỳ thị chia rẽ, ở chỗ hận thù ghen ghét, ở chỗ khủng bố tàn sát, ở chỗ gian dối lừa đảo chưa từng thấy, ở chỗ biến dữ thành lành và biến lành thành dữ v.v. Chính vì thế giới loài người đang bị ma quỉ là cha đẻ của sự dữ ám như thế, mà nhân loại mới cần được trừ cho khỏi bị quỉ ám, bởi thành phần môn đệ của Chúa Kitô, bằng "cầu nguyện và chay tịnh", như chính Chúa Giêsu đã cho các môn đệ không thể trừ quỉ biết ở trong bài Phúc Âm Thứ 2 Tuần VII ngày 21/2/2022 tuần này (xem Marco 9:29)?

Dường như theo chiều hướng trừ quỉ như thế, bởi thành phần môn đệ Chúa Kitô, mà Đức Thánh Cha Phanxicô, ở cuối bài giáo lý cho ngày Thứ Tư 23/2/2022, đã phải lên tiếng kêu gọi "cầu nguyện và chay tịnh" như thế này: Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng sự vô nghĩa tàn ác của bạo lực được giải đáp bằng vũ khí của Thiên Chúa, bằng cầu nguyện và ăn chay. Tôi mời mọi người vào ngày 2/3 tới, Thứ Tư Lễ Tro, là Ngày ăn chay vì hòa bình. Tôi đặc biệt khuyến khích các tín hữu tận tâm hết lòng cho việc cầu nguyện và ăn chay vào ngày đó. Xin Nữ Vương Hòa bình bảo vệ thế giới khỏi sự điên cuồng của chiến tranh.”





From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 21, 2022 at 8:11 PM
Subject: ĐTC Phanxicô: "Đông Âu - những luồng gió đe dọa... những ngòi nổ và những ngọn lửa vũ khí..."
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>



ĐTC Phanxicô: "Đông Âu - những luồng gió đe dọa... những ngòi nổ và những ngọn lửa vũ khí..."
Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ các thành viên tham dự khoá họp Toàn thể của Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương, hôm thứ Sáu 17/02. Mở đầu bài phát biểu, Đức Thánh Cha nhắc đến ĐGH Biển Đức XV, người đã sáng lập Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương. Chính ngài đã tố cáo sự tàn khốc của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, nhưng lời cảnh báo này đã không được những người đứng đầu các quốc gia chú ý; điều tương tự cũng vậy đối với cuộc chiến tranh ở Iraq, họ cũng không chú ý đến lời kêu gọi ngăn chặn chiến tranh của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.  Đức Thánh Cha cảnh báo nhân loại vẫn chưa chú ý đến những thiệt hại do chiến tranh gây ra. Đức Thánh Cha nhận xét rằng nhân loại tự hào về những tiến bộ đạt được trong lĩnh vực khoa học, trong tư tưởng và trong những điều tốt đẹp, nhưng đối với hoà bình thì lại đi lùi, điều này thật đáng xấu hổ. Ngài nói: 

“Nhân loại dường như vẫn đang dò dẫm trong bóng tối. Chúng ta đã chứng kiến những vụ thảm sát trong các cuộc xung đột tại Trung Đông, tại Syria và Iraq, những cuộc chiến tranh ở vùng Tigray ở Ethiopia; những luồng gió đe dọa đang còn thổi từ các thảo nguyên Đông âu, châm những ngòi nổ và những ngọn lửa vũ khí, làm cho con tim của người nghèo và những người vô tội trở nên giá lạnh. Trong khi đó thảm trạng Liban tiếp tục kéo dài làm cho bao nhiêu người không có bánh ăn, người trẻ và người trưởng thành đã đánh mất hy vọng và bỏ quê hương ra đi”.

ĐTC Phanxicô đã kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine 2 lần: lần đầu ngài giành riêng 1 ngày Thứ Tư 26/1/2022 và lần thứ hai ngài kêu gọi tín hữu thinh lặng cầu nguyện cho nước này vào cuối buổi Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 13/2/2022. Vào trưa Chúa Nhật, ngày 20/02, tại cửa sổ Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha có buổi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha chia sẻ với các tín hữu về lời mời gọi của Chúa Giêsu. Hãy yêu kẻ thù.  Nhưng, ngài đồng thời cũng cảnh báo một số Kitô hữu có chủ trương chẳng những không yêu kẻ thù mình mà còn coi anh chị em mình là kẻ thù của mình chỉ vì tham vọng chính trị bản thân, thậm chí còn muốn trở thành kẻ thù của đồng loại, bằng việc gây chiến, ngài đã nói như sau: "Thật đáng buồn biết bao khi nhiều người và các dân tộc tự hào là Kitô hữu lại coi người khác là kẻ thù và nghĩ đến việc gây chiến! Thật là đáng buồn!"  

ĐTC Phanxicô khẳng định như thế là do bối cảnh thời cuộc liên quan đến Đông Âu nói chung và Ukraine nói riêng đang bị đại quốc Nga đe dọa xâm chiếm bởi nhân vật đương kim tổng thống Putin. Vùng thế giới Đông Âu này, bao gồm cả Ukraine và phần lãnh thổ thuộc Đông Âu của Nga, cũng thuộc thế giới Kitô giáo, đa số theo Chính Thống giáo. Thành phần Kitô hữu Chính Thống Đông Âu "lại coi người khác là kẻ thù và nghĩ đến việc gây chiến!" đây phải chăng ngài có ý ám chỉ nhân vật Putin nói riêng và các cường quốc Âu Mỹ, thành phần cường quốc cũng thuộc thế giới Kitô giáo bao rộng, vì các cường quốc Âu Mỹ này cũng có khuynh hướng "gây chiến", nghĩa là tạo ra các cuộc chiến tranh để chế tạo vũ khí và buôn bán vũ khí, kiếm lợi cho nền kinh tế của nước mình nói chung và củng cố quyền lực chính trị cá nhân của mình nói riêng. 

Riêng tại Đông Âu hiện nay, từ đầu Tháng 11/2021 tới giờ, từ khi biến chủng omicron sắp xuất hiện ở Nam Phi vào giữa Tháng 11/2021, trong gần 4 tháng trời này, khi mà biến chủng omicron càng ngày càng trở thành dấu hiệu như đại dịch sắp biến thành một thứ bệnh đặc hữu ở nhiều nơi trên thế giới, thì tình hình chính trị và quân sự ở Ukraine càng ngày càng căng thẳng hơn bao giờ hết, càng ngày như càng sắp bùng nổ, gây ra bởi lực lượng 100 ngàn lính Nga đột nhiên kéo đến đóng sát ngay ở biên giới phía đông của đất nước Ukraine. Bất chấp Nga chối bỏ đó là dấu hiệu Nga muốn tấn công Ukraine mà chỉ là để phòng thủ, Âu Mỹ vẫn phải đề phòng, bằng việc cung cấp thêm vừa tình báo vừa vũ khí chống cự cho Ukraine, cũng như bằng việc đối thoại liên tục và dồn dập, ở các cấp, tổng thống với nhau, giữa Tổng thống Mỹ và Nga 2 lần hay giữa Tổng thống Pháp và Nga 3 lần, hay giữa riêng từng vị thủ tướng Anh và thủ tướng Đức với tổng thống Nga, giữa ngoại trưởng Mỹ với ngoại trưởng Nga, thậm chí còn có các cuộc hội nghị Normandy bao gồm 4 nước là Nga, Ukraine, Pháp và Đức, hay Hội Nghị G7 giữa 7 nước giầu nhất thế giới, hoặc riêng khối NATO Liên Minh Bắc Đại Tây Dương 30 nước, hay Khối Liên Âu 27 nước, mới đây nhất là Hội nghị An ninh Munich ở Đức v.v. 

Nhưng rất tiếc vẫn không giải quyết được gì, cho dù là Nga bị Âu Mỹ đe dọa trừng phạt chưa từng thấy, liên quan đến kinh tế, như về hệ thống ngân hàng Swift hay ống dẫn khí đốt Nord Stream 2. Chỉ vì những gì nhân vật Putin yêu cầu đều là bất khả, đều xâm phạm đến chủ quyền của chung Khối NATO và quyết định của các quốc gia muốn gia nhập NATO, dù chính nhân vật này biết vậy, biết là ông ta yêu cầu vô lý và quá mức, nhưng dường như ông ta muốn sử dụng nó như là một cái cớ đế tấn công xâm chiếm Ukraine cho bằng được, viện lý chính đáng là tôi đã yêu cầu quí vị không được thu nhận Ukraine vào khối NATO là một nước, theo lịch sử vốn thuộc về chúng tôi, mà quí vị không nghe, nên chúng tôi đành phải ra tay để lấy lại những gì thuộc về chúng tôi, thay vì mất vào tay quí vị, như chúng tôi đã lấy bắt đầu chiếm lấy Crimea của họ năm 2014, bất chấp có bị quí vị trừng phạt chúng tôi về kinh tế từ đó tới nay.


Trong bàn cờ chính trị này, Ukraine chỉ là con cờ thí, được nhân vật Putin, từng là một tay điệp viên KGB thời Liên Sô, đang muốn phục hồi vị thế của Nga ngang với Mỹ như thời Chiến Tranh Lạnh, vì hiện nay, Trung cộng đã chiếm vị thế của Nga, đang ngang hàng cường quốc với Mỹ về kinh tế, tuy lực lượng quân sự của Trung cộng chưa bằng Nga. Tuy nhiên, trong thời Chiến Tranh Lạnh thì vị thế của cả đảng cộng sản Liên sô ngang hàng với Mỹ, nhưng nay, vị thế ngang hàng này không phải là của chung một đảng, mà là chỉ một mình nhân vật Putin. Và đó là lý do chính nhân vật Putin này đã khiến cho cả Âu Mỹ, bao gồm Hoa Kỳ, NATO và Liên Âu phải chung sức đối đầu với một mình ông ta. Hết tổng thống Mỹ đến tổng thống Pháp, hết thủ tướng Anh đến thủ tướng Đức v.v. đều phải đến gặp gỡ và điều đình với ông ta, đến độ, lần hẹn hò cuối cùng của tổng thống Mỹ đã bị nhân vật này chối từ, kể cả lời đề nghị gặp gỡ của Tổng thống Ukraine với ông ta cũng bị ông ta phớt lờ, chẳng hề trả lời gì, như tổng thống Sadaam Hussein năm 2002 muốn gặp tổng thống Mỹ Bush con nhưng hoàn toàn bị khinh thường, sau đó vị tổng thống của đệ nhất cường quốc Mỹ quốc này đã bất ngờ bị một phóng viên ký giả ném giầy vào mặt trong một cuộc họp báo.

Tuy nhiên, cho dù nhân vật Putin này thâm hiểm và mưu cơ đến mấy chăng nữa, đến độ "Giải mã Putin - nhiệm vụ bất khả thi với tình báo Mỹ": "Để nắm được tính toán của Putin, một cựu điệp viên Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô (KGB), tình báo Mỹ đối mặt nhiệm vụ thách thức hơn rất nhiều. Ông luôn hạn chế tối đa sử dụng các thiết bị điện tử, đôi khi không cho người ghi chép tham gia các buổi họp và chia sẻ rất ít với các phụ tá. Một số quan chức Mỹ cho rằng Tổng thống Nga thường có xu hướng chờ tới những giây phút cuối cùng mới đưa ra quyết định, liên tục đánh giá lại, cân nhắc thiệt hơn các lựa chọn của mình trong quá trình này, khiến nỗ lực tìm hiểu ý định thực sự của ông trở nên bất khả thi. 'Chúng tôi không hiểu, không ai hiểu điều gì diễn ra trong đầu Tổng thống Putin, vì thế chúng tôi không thể dự đoán mọi chuyện sẽ đi đến đâu', Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Julianne Smith nói với phóng viên hôm 15/2, đề cập đến cuộc khủng hoảng Ukraine".

Thế nhưng, nếu lời Thánh Kinh không sai lầm: "Dưới chân con, chúng đã giăng lưới sẵn, cho con phải mắc vào. Trước mặt con, chúng đào hầm đào hố, chính chúng lại sa chân" (Thánh Vịnh 57:7) thì, đúng như lời Thánh Giacôbê ở Bài Đọc 1 hôm nay, Thứ Hai Tuần VII Thường Niên, "Thứ khôn ngoan phàm trần, mang nặng thú tính và là của ma quỷ. Bởi chưng ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan" (Giacôbê 3:15-16), như tình hình ở miền Cremea thuộc Ukraine bây giờ, do Nga gây ra để tạo cớ khiêu khích Ukraine tấn công nhờ đó Nga có lý do chính đáng nhập cuộc xâm chiếm. Tuy nhiên, theo các chuyên viên phân tích thì 

Dù xâm lăng Ukraina hay không, Putin đã làm tổn hại nước Nga:

 "Vladimir Putin đã tập trung được sự chú ý của toàn thế giới vào Matxcơva mà không cần bắn một phát súng nào, gây bất ổn cho Ukraina và có thể đạt được nhượng bộ của NATO. Thế nhưng những lợi ích này chỉ mang tính chiến thuật. Về mặt chiến lược lâu dài, ông ta đã đánh mất vị thế. Phương Tây sẽ trừng phạt nặng nề, NATO hồi sinh, Ukraina giờ đây có được sự ủng hộ chưa từng thấy của quốc tế. Mối quan hệ này không bỗng chốc tan biến một khi quân Nga rút đi". 

Để có thể cảm nhận được những gì ĐTC Phanxicô nhận định: "Đông Âu - những luồng gió đe dọa... những ngòi nổ và những ngọn lửa vũ khí...", chúng ta có thể theo dõi tiếp về tình hình  à tiếp tục tin tưởng vào vị Chủ Tể lịch sử loài người và cầu nguyện cùng Ngài, xin cho "Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời", Đấng đã tỏ quyền toàn năng của mình ra qua thời gian là tiền trình mạc khải thần linh của Ngài, một thời gian là quyền lực tối thượng chi phối tất cả mọi sự được Thiên Chúa tạo dựng, nên "mọi sự đều có thời của nó" (Giảng Viên 3:1-8), kể cả cộng sản Liên sô đã lan khắp thế giới (từ 7/11/1917 - 25/12/1991), kể cả khủng bố từ thế giới Ả rập Hồi giáo dã man chưa từng thấy (2001-2019), kể cả đại dịch covid-19 toàn cầu kinh hoàng chưa bao giờ có (2019-2022), kể cả chiến tranh Ukraine có thể trở thành chiến tranh Âu Châu và toàn cầu (năm 2022...), kể cả nhân vật gây ra chiến tranh Ukraine nguy hiểm và nguy hại này cũng có ngày sinh (1952) và ngày tử...! Chính vì thế mà lịch sử chính là dấu vết và chứng từ mạc khải thần linh của Đấng toàn năng "làm tất cả mọi sự cho lợi ích của những ai tin vào Ngài" (Roma 8:28), cho dù là chiến tranh - thà chiến tranh mà con người nhờ đó biết ăn năn thống hối để được cứu độ, hơn là được hưởng hòa bình để hưởng thụ rồi bị hư đi: "Phúc cho các con khi các con khóc lóc... khốn cho các con khi các con vui cười" (Luca 6:21,25), nghĩa là phúc cho những ai "khi thấy những sự ấy xẩy ra thì đứng thẳng và ngước đầu lên" (Luca 21:28).

Đaminh Maria cao tấn tĩnh
Ukraina vẫn bên bờ vực chiến tranh 

DTCPhanxico-Đông Âu.những luồng gió đe dọa.những ngòi nổ và những ngọn lửa vũ khí.mp3  







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 17, 2022 at 5:08 PM
Subject: Fwd: Ukraine - Chiến Tranh Quyền Lực Thế Giới
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Theo dõi tình hình ở Ukraine thì càng ngày càng căng thẳng hơn bao giờ hết... 
Có thể sẽ không thoát khỏi cuộc chiến tranh gây ra bởi tham vọng chính trị của một cá nhân người anh em đồng loại của chúng ta,
đó là vị tổng thống Nga Putin tham quyền cố vị và đang tỏ ra là một tay chuyên chế độc tài như thời cộng sản Liên sô mà nhân vật này đã từng là điệp viên KGB.

Nhân vật này rất nguy hiểm, đến độ CIA của Hoa Kỳ là thành phần điệp viên đệ nhất thế giới cũng không thể giải mã / hiểu được.
Bởi kinh nghiệm điệp viên lão thành đã giúp ông ta không để lộ mưu tính của mình, thậm chí cho những tay thân cận nhất,
và khi họp bàn không ai được ghi chép và không sử dụng các phương tiện truyền thông dễ bị theo dõi.

CIA của Hoa Kỳ đã phải sử dụng đến chiêu dồn dập thương thuyết, giữa cấp tổng thống, cấp ngoại trưởng, cấp thủ tướng với Nga,
để một đáng tào cơ hội cho vị tổng thống cao cơ này nói ra, đồng thời cũng ngăn chặn việc tấn công khi đang thương thảo với nhau.
Tuy nhiên, bên Nga lại lợi dụng chính những ngày được CIA dự đoán Nga tấn công Ukraine là 15 hay 16/2 để rút quân, nhưng đồng thời âm mưu thêm quân và gây rối để lấy cớ nhào vô đánh Ukraine...

Vào thời điểm nào chúng ta không biết, nhưng có thể vào thời điểm 19 hay 20/2/2022,
thời điểm thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh Trung cộng, đồng minh với tổng thống Putin Nga,
đồng thời cũng là thời điểm chấm dứt 10 ngày tập trận của Nga ở nước Belarus đồng minh với Nga ở Bắc Ukraine.
Nếu thật sự không thể nào tránh được chiến tranh, nghĩa là tránh được chết chóc và thương vong, tránh được máu đổ
thì cũng không ngoài sự quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan của Thiên Chúa, Đấng làm chủ lịch sử loài người,
Đấng muốn cứu độ linh hồn con người bằng chính máu của một số con người nào đó để chính họ được cứu độ và thế giới tội lỗi này cũng nhờ đó được đền tội, tha tội và cứu độ.
Chúng ta tiếp tục tin tưởng vào LTXC và xin cho Thánh Ý Chúa được nên trọn trong mọi sự, dù hòa bình hay chiến tranh.

bé tĩnh








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Feb 17, 2022 at 5:05 PM
Subject: Fwd: TĐCTT - Tuần Bát Nhật Cầu Cho Hòa Bình ở Ukraine Đông Âu
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

Quí TĐCTT rất thân thương của em,

Theo dõi tình hình ở Ukraine thì càng ngày càng căng thẳng hơn bao giờ hết... khi Tuần Bát Nhật cầu cho hòa bình ở Ukraine của TĐCTT chúng ta chỉ còn 2 ngày nữa là chấm dứt, Thứ Bảy 19/2/2022.
Có thể sẽ không thoát khỏi cuộc chiến tranh gây ra bởi tham vọng chính trị của một cá nhân người anh em đồng loại của chúng ta,
đó là vị tổng thống Nga Putin tham quyền cố vị và đang tỏ ra là một tay chuyên chế độc tài như thời cộng sản Liên sô mà nhân vật này đã từng là điệp viên KGB.

Nhân vật này rất nguy hiểm, đến độ CIA của Hoa Kỳ là thành phần điệp viên đệ nhất thế giới cũng không thể giải mã / hiểu được.
Bởi kinh nghiệm điệp viên lão thành đã giúp ông ta không để lộ mưu tính của mình, thậm chí cho những tay thân cận nhất,
và khi họp bàn không ai được ghi chép và không sử dụng các phương tiện truyền thông dễ bị theo dõi.

CIA của Hoa Kỳ đã phải sử dụng đến chiêu dồn dập thương thuyết, giữa cấp tổng thống, cấp ngoại trưởng, cấp thủ tướng với Nga,
để một đáng tào cơ hội cho vị tổng thống cao cơ này nói ra, đồng thời cũng ngăn chặn việc tấn công khi đang thương thảo với nhau.
Tuy nhiên, bên Nga lại lợi dụng chính những ngày được CIA dự đoán Nga tấn công Ukraine là 15 hay 16/2 để rút quân, nhưng đồng thời âm mưu thêm quân và gây rối để lấy cớ nhào vô đánh Ukraine...

Vào thời điểm nào chúng ta không biết, nhưng có thể vào thời điểm 19 hay 20/2/2022,
thời điểm thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh Trung cộng, đồng minh với tổng thống Putin Nga,
đồng thời cũng là thời điểm chấm dứt 10 ngày tập trận của Nga ở nước Belarus đồng minh với Nga ở Bắc Ukraine.

Nếu thật sự không thể nào tránh được chiến tranh, nghĩa là tránh được chết chóc và thương vong, tránh được máu đổ
thì cũng không ngoài sự quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan của Thiên Chúa, Đấng làm chủ lịch sử loài người,
Đấng muốn cứu độ linh hồn con người bằng chính máu của một số con người nào đó để chính họ được cứu độ và thế giới tội lỗi này cũng nhờ đó được đền tội, tha tội và cứu độ.

Chúng ta tiếp tục tin tưởng vào LTXC và xin cho Thánh Ý Chúa được nên trọn trong mọi sự, dù hòa bình hay chiến tranh.

em tĩnh







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Feb 14, 2022 at 6:51 PM
Subject: Ukraine - Chiến Tranh Quyền Lực Thế Giới
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Hôm qua, Chúa Nhật 13/2/2022, Đức Thánh Cha Phanxicô lại kêu gọi cầu nguyện cho Ukraine vào cuối buổi nguyện Kinh Truyền Tin của ngài:

"Tin tức từ Ukraine rất ư là lo âu. Tôi xin ký thác vào lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, 

cũng như cho lương tâm của các vị lãnh đạo chính trị, mọi nỗ lực vì hòa bình. Chúng ta hãy cầu nguyện trong thinh lặng”.


Trong cùng ngày, Đức Thượng Phụ Toàn Cầu Batolomeo I ở Constantinople Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên tiếng kêu gọi về cuộc khủng hoảng ở Ukraine nữa;
sở dĩ lần này vị thượng phụ chính thống toàn cầu này không thể không lên tiếng là vì cả Nga lẫn Ukraine và các nước Đông Âu đa số theo Chính Thống giáo:

“Khả năng xẩy ra một cuộc chiến tranh mới ở Âu Châu, xuất phát từ tình trạng gia tăng ngôn từ dữ dội và việc quân sự hóa các biên giới giữa Nga và Ukraine, cần phải được đồng lòng chống lại. 

Chúng tôi kêu gọi hòa bình lâu bền, tình trạng ổn định và công lý ở miền này. 

Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi bên liên quan hãy theo đuổi con đường đối thoại và tôn trọng luật quốc tế, để chấm dứt cuộc xung khắc này và cho tất cả nhân dân Ukraine được sống trong hòa hợp; 

việc giải quyết vấn đề không phải bằng các thứ khí giới ".


Hôm nay, Thứ Hai ngày 14/2/2022, Lễ Thánh Cyrilô và Mêthôđiô, Quan Thày của Châu Âu, vì các ngài đã giúp truyền giáo và văn hóa cho các nước Đông Âu thuộc sắc dân Slav,

một sắc dân bao gồm nhiều các quốc gia, trong đó có cả Nga và Ukraine, có thể được liệt kê như sau:

Tây Slavs (Poland, Czech Republic, Slovakia), Đông Slavs (Russia, Belarus, Ukraine), and Nam Slavs (Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Bulgaria, North Macedonia, Montenegro, Slovenia). 


Cùng với phụng vụ của Giáo Hội hoàn vũ hôm nay, chúng ta xin hai vị thánh quan thày của Châu Âu này chuyển cầu

"Lạy Chúa, Chúa đã dùng hai anh em thánh Sy-ri-lô và thánh Mê-tô-đi-ô, để đưa các dân tộc Xi-la-vô-ni-a tới ánh sáng Tin Mừng

Xin mở lòng chúng con đón nhận lời Chúa dạy và biến đổi chúng con thành dân riêng của Chúa, luôn đồng tâm nhất trí với nhau, để sống đức tin chân thật và thẳng thắn tuyên xưng". 

Giờ đây, trong tinh thần tin tưởng hiệp thông nguyện cầu cho Hòa Bình ở Ukraine nói riêng và thế giới nói chung, chúng ta theo dõi những gì liên quan đến "Ukraine - Chiến Tranh Quyền Lực Thế Giới" ở những cái links tùy nghi sau đây:

 

 

Khủng hoảng Ukraina : « Một ý đồ xác định lại trật tự quốc tế »

 (để đọc)

 

bé tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Feb 12, 2022 at 6:41 AM
Subject: TĐCTT - Tuần Bát Nhật Cầu Cho Hòa Bình ở Ukraine Đông Âu
To: TDCTT googlegroup <tdctt@googlegroups.com>

 

"Này là Người... Họ đã nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu qua" (Gioan 19:5,37)

 

Quí TĐCTT chí thiết của em trong Năm Khổ Nạn Thương Xót 2022


Nếu theo dõi tình hình thời cuộc, chúng ta không thể nào không cảm thấy chiến tranh sắp sửa xẩy ra đến nơi rồi, 

khi đại cường Nga khổng lồ về địa dư, và hùng mạnh về quân sự, đang có những dự tính tấn công xâm chiếm Ukraine, một quốc gia Đông Âu.


Giờ đây, các cuộc thương thảo giữa khối NATO (Khối Liên Minh Bắc Đại Tây Dương 30 nước Âu Châu), Liên Âu (27 nước Âu Châu) và Hoa Kỳ cùng Anh Quốc với Nga

hầu như bất thành, bởi điều kiện quá đáng từ tổng thống Nga Putin không thể chấp nhận được, và nhân vật này vẫn nhất định không chịu rút lại yêu cầu chủ quan của mình.


Trái lại, Nga còn tỏ ra mỗi ngày một hung dữ hơn bằng những hành động quân sự bao vây Ukraine như để chực ăn tươi nuốt sống Ukraine, là nước đã từng thuộc về Liên Sô trước đây,

cả ở phía đông Ukraine với 100 ngàn quân từ đầu tháng 11/2021, lẫn ở phía bắc qua việc tập trận 10 ngày ở nước đồng mình Belarus, và ở phía nam tại đảo Crimea của Ukraine bị Nga chiếm từ năm 2014.


Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo đừng tưởng Nga nể Trung cộng phải chờ sau Thế Vận Hội Mùa Đông chấm dứt vào ngày 20/2/2022 mới tấn công Ukraine;

 tổng thống Mỹ đã ra lệnh dân chúng Hoa Kỳ phải ra khỏi Ukraine ngay để tránh chiến tranh bất ngờ xẩy ra bất cứ lúc nào.


Theo lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô, cả Giáo Hội đã giành riêng một ngày cầu cho hòa bình ở Ukraine, đó là hôm Thứ Tư 26/1/2022, nhưng tình hình càng ngày càng căng thẳng hơn từ đó đến nay.

Tuy Nhóm TĐCTT chúng ta đã hưởng ứng cầu cho Hòa Bình Ukraine vào chính hôm 26/1/2022, nhưng chúng ta cũng tiếp tục bằng 1 Tuần Bát Nhật cầu cho hòa bình ở Ukraine nữa trước tình hình nguy ngập hiện nay.


Tuần Bát Nhật Cầu Cho Hòa Bình ở Ukraine của chúng ta được bắt đầu từ hôm nay, Thứ Bảy ngày 12/2/2022, Ngày Thánh Mẫu hằng tuần của chúng ta, tới hết Thứ Bảy ngày 19/2/2022, 

thời điểm ngay trước khi Thế Vận Hội Mùa Đông ở Bắc Kinh chấm dứt, thời điểm có thể là nguy hiểm bởi Nga bất ngờ tấn công Ukraine khi cả thể giới có thể đang chú tâm đến biến cố thể thao toàn cầu này.


Trong giờ Kinh Thương Xót 3 giờ chiều, chung nhóm sẽ đặc biệt cầu cho Hòa Bình ở Ukraine.

Xin LTXC là tất cả lòng tin tưởng của chúng con ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Amen.


em tĩnh

 







From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Sat, Jan 29, 2022 at 7:10 PM
Subject: Ukraine - Chiến Tranh Tâm Lý Thần Linh
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Chắc có những vị cảm thấy thắc mắc về ý nghĩa của cụm từ: "Ukraine - Chiến Tranh Tâm Lý Thần Linh". Thật vậy, tình hình thời sự cho thấy dường như vận mệnh của dân nước Ukraine, của 100 ngàn binh lính Nga, của kinh tế Hoa Kỳ và Liên Âu nói riêng và thế giới nói chung, đang nằm trong tay của nhân vật đương kim tổng thống Nga Putin 70 tuổi, một con người đã và đang làm tổng thống Nga 19 năm (1999-2008, 2012-2022) và thủ tướng Nga 4 năm (2008-2012) giữa hai thời gian làm tổng thống. một nhân vật, khách quan mà nói, muốn làm tổng thống mãi, và đã từng âm mưu triệt hạ tất cả những ai chống đối mình, bằng thuốc độc, dù họ ở hải ngoại, và là một nhân vật có óc thâm hiểm cùng với máu gan lì và liều lĩnh. 

Đó là tâm lý của một nhân vật chính trị trong lịch sử hậu cộng sản ở Nga, nhưng vẫn theo chiều hướng và chính sách cộng sản chuyên trị độc tài, ấy thế mà Thiên Chúa lại cứ tiếp tục để cho bao nhiêu người bị khổ vì con người này?
Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra ở đây là phải chăng nhân vật này nhờ đó đã muốn làm gì thì làm và làm gì cũng thành công trong thời khoảng tham chính trên 23 năm nay? Nếu không thì tại sao? Nếu không phải Thiên Chúa là Đấng quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan và toàn năng mới làm chủ lịch sử loài người, và bất cứ nhân vật lịch sử nào cũng chỉ múa may quay cuồng một thời rồi vĩnh viễn qua đi. Một biến cố lịch sử hùng hồn nhất cho thấy Thiên Chúa có thể biến dữ của con người thành lành cho con người, như Ngài đã từng làm trong suốt lịch sử cứu độ của dân Do Thái.

Đó là tiếng súng của tên sát thủ Ali Agca vang lên ngày 13/5/1981 ở Quảng Trường Thánh Phêrô là tiếng súng lệnh từ trời cao báo hiệu nạn cộng sản sắp đến ngày tàn vì cộng sản muốn sát hại vị giáo hoàng chống cộng bất ngờ xuất thân từ Balan. Nếu ĐTC Gioan Phaolô II không bị ám sát chết hụt vào ngày 13/5/1981, thời điểm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên ở Fatima năm 1917, thì ngài, cho dù có lấy khẩu hiệu "totus tuus" sẽ không bao giờ hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, mà điều kiện tối yếu để Thiên Chúa làm cho Nước Nga trở lại là ĐTC cùng với các vị giám mục trên thế giới hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, như Mẹ đã báo cho nữ tu Lucia biết vào ngày 13/6/1929, và chính nữ tu còn sống sót trong 3 thiếu nhi Fatima thụ khải này đã đệ trình lên ĐTC Piô XII trong thư đề ngày 24/10/1940 về việc ĐTC hiến dâng Nước Nga ấy.

Thực tế cho thấy, chính vì Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhận thức được Mẹ Maria thật sự cứu ngài vào chính ngày kỷ niệm Mẹ hiện ra ở Fatima lần đầu tiên 13/5 - 64 năm trước đó,
mà ngài đã đọc  Bí Mật Fatima và mau mắn đáp ứng việc hiến dâng nước Nga, cùng với các vị giám mục trên thế giới, cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, ở Vatican, ngày 25/3/1984, trước Thánh Tượng Mẹ Fatima từ Đền Thánh Mẫu Fatima đưa tới; để rồi, đúng 1 năm sau, nhân vật tổng thư ký trẻ nhất và cuối cùng của Cộng sản Liên Sô là Gorbachev xuất hiện, tứ đó, với chính sách cởi mở và cải tổ, biến động Cộng sản Đông Âu tự động giải thể xẩy ra cuối năm 1989, bắt đầu từ Balan, sau chuyến tông du của vị Giáo hoàng Balan 10 năm (6/1979), để rồi Nước Nga trở lại ngày 25/12/1991, chính thức chấm dứt chính sách và chế độ cộng sản ở Liên Sô suốt 84 năm (7/11/1917 - 25/12/1991), sau 10 năm (1981-1991) Nước Nga được hiến dâng.

Bởi thế, chúng ta cứ tin tưởng cầu nguyện để "Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời" nơi lịch sử của loài người, bất chấp tất cả mọi sự dữ càng ngày càng lan tràn, tội lỗi càng gia tăng, tai vạ càng khủng khiếp... Với tâm tình tin tưởng nguyện cầu ấy, chúng ta tiếp tục theo dõi thời cuộc ở những cái link tùy nghi cuối email này, với cái nhìn thương cảm và con tim thương xót của chính LTXC, như nơi Mẹ Maria, khi Mẹ đứng kề dưới chân Thập Giá của Chúa Kitô Con Mẹ!

bé tĩnh
 






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jan 27, 2022 at 5:07 PM
Subject: Ukraine - Chiến Tranh Chính Trị Kinh Doanh
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Ở Việt Nam chúng ta có cơ quan Chiến Tranh Chính Trị ở gần Sở Thú Sài Gòn,
và ở Đại Học Thụ Nhân Đà Lạt, chúng ta có phân khoa Chính Trị Kinh Doanh.

Chúng ta mới cầu nguyện cho Ukraine hôm qua theo lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô,
và nếu tiếp tục theo dõi tình hình càng ngày càng căng thẳng này ở Ukraine,
chúng ta có cảm tưởng như hiện tại đang xẩy ra một thứ gọi là Chiến Tranh Chính Trị Kinh Doanh,
mà Ukraine là bàn cờ quốc tế được các cường quốc đang tìm cách chiếu tướng nhau... vừa ly kỳ lại vừa lý thú.

Những cái links tùy nghi sử dụng ở cuối email này có thể giúp chúng ta vừa cầu nguyện vừa theo dõi thêm tình hình Ukraine.








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 26, 2022 at 7:00 PM
Subject: Ukraine: Ngày Cầu Nguyện và Hiện Tình Thời Cuộc
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Trong chính Ngày Cầu Cho Hòa Bình ở Ukraine, ĐTC, sau khi kết thúc bài giáo lý thứ 9 về Thánh Giuse hôm nay, Thứ Tư 26/1/2022, khi ngài chào các tín hữu nói tiếng Ý, 

Đức Thánh Cha mời họ cầu nguyện cho hoà bình ở Ukraine và thường xuyên cầu nguyện cho điều này trong ngày hôm nay. Ngài nói: 

“Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa để miền đất đó có thể thấy được tình huynh đệ nảy sinh và thắng vượt những vết thương, nỗi sợ hãi và sự chia rẽ. 

Ước gì những lời cầu nguyện và lời khẩn cầu dâng lên trời cao hôm nay sẽ chạm đến tâm trí và trái tim của những người có trách nhiệm trên trái đất, 

để họ làm cho đối thoại vượt thắng và lợi ích của tất cả mọi người được đặt trước lợi ích đảng phái.”

Và Đức Thánh Cha mời các tín hữu đọc kinh Lạy Cha cầu nguyện cho hoà bình. Ngài nói: 

Đây là lời cầu nguyện của những người con hướng về cùng một Cha, 

đó là lời cầu nguyện khiến chúng ta trở thành anh em, đó là lời cầu nguyện của anh em cầu xin sự hòa giải và hòa hợp.

Xin mời Cộng đồng Dân Chúa theo dõi Hiện Tình Thời Sự ở Ukraine ở những cái links tùy nghi ở cuối email này.

bé tĩnh

 

Ba tháng chảo lửa Nga - Ukraine tăng nhiệt

Vladimir Putin đang có toan tính gì về Ukraina ?

Ukraine không tin Nga tấn công

Ukraine-NgayCauNguyen.HienTinhThoiCuoc.mp3  

 




From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Wed, Jan 26, 2022 at 5:54 AM
Subject: ĐTC Phanxicô: "Đa số dân chúng cảm thấy mình bị loại trừ và bị hất ra ngoài"
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

 

HÔM NAY GIÁO HỘI CẦU CHO HÒA BÌNH Ở UKRAINE


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,


"Vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi" (Mathêu 24:12)

 

Đây là một trong những dấu chỉ thời đại được chính Chúa Kitô cảnh báo về ngày tận thế, ngày cùng tháng tận của riêng loài người và vũ trụ này. 

ĐTC Phanxicô đã từng quan tâm rất nhiều về tình trạng con người ngày nay đã trở nên lạnh lùng lãnh đạm hơn bao giờ hết, thậm chí họ còn sống theo thứ văn hóa thải trừ (disposable culture) lẫn nhau

Và đó là lý do, vào ngày lễ Thánh Phanxicô Assisi, 3/10/2021, ngài đã ban bức thông điệp "Fratelli tutti - Tất cả (đều là) anh em (với nhau)", 

để kêu gọi loài người hãy đoàn kết yêu thương nhau, nhất là với những anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô, như những gì ĐTC đã viết trong Tông huấn "Niềm Vui Phúc Âm" (2014), ở đầu đoạn 53 sau đây:


"... Tại sao có thể xẩy ra chuyện một người già lão vô gia cư bị chết phơi thây ra đó thì không phải là một tin tức cần được loan báo trong khi đó lại loan tin thị trường chứng khoán xuống 2 điểm chứ? 

Đó là một trong những trường hợp bị loại trừ. 

Chúng ta có thể nào tiếp tục chịu đựng được cảnh lương thực đổ đi trong khi dân chúng đang chết đói hay chăng? Đó là vấn đề bất quân bình. 

Ngày nay tất cả đều bị chi phối bởi luật đấu tranh và thành phần khá nhất sẽ sống còn (the survival of the fittest), thành phần quyền lực dung dưỡng trên thành phần bất lực. 

Bởi đó mà đa số dân chúng cảm thấy mình bị loại trừ và bị hất ra ngoài: không có công ăn việc làm, không có cơ hội vươn lên, không có bất cứ một phương tiện nào để vượt thoát

Chính con người bị coi là những sản vật tiêu thụ được sử dụng rồi sau đó bị thải đi. 

Chúng ta đã tạo nên một thứ văn hóa 'disposable - thải trừ / loại bỏ' là thứ văn hóa hiện nay đang lan tràn...

những ai bị loại trừ không còn ở dưới đáy của xã hội hay ở ngoài rìa của xã hội hoặc bị tước lột - họ thậm chí không còn thuộc về xã hội nữa

Thành phần bị loại trừ không bị 'khai thác' mà là thành phần bị ruồng bỏ (outcast), thành phần 'cặn bã dư thừa' (leftover)"


Với tâm tình cầu nguyện cùng LTXC "xin thương xót chúng con và toàn thế giới", chúng ta hãy cùng nhau theo dõi thêm những gì vẫn đang tiếp tục xẩy ra cho/trong xã hội càng văn minh càng băng hoại và tàn tạ hiện nay:
Ba câu chuyện về "Những Nạn Nhân Thảm Kịch Tình Đời" thứ 2 dưới đây, sau 3 câu chuyện trước, không phải chỉ liên quan đến kinh tế toàn cầu mà liên quan tới chính tấm lòng vị kỷ thải trừ của con người.  

 

bé tĩnh


 

Bé 15 tháng tuổi ở cùng thi thể mẹ suốt 5 ngày 








From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Mon, Jan 24, 2022 at 9:58 PM
Subject: ĐTC Phanxicô: Ngày Cầu Cho Ukraine
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Cuối buổi Nguyện Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật vừa rồi, 23/1/2022, ĐTC Phanxicô đã ấn định Thứ Tư 26/1/2022 là Ngày Cầu Nguyện cho Ukraine.
Đây là một lời kêu gọi rất hiếm hoi của chính ĐTC, vị thường kêu gọi cầu nguyện cho các nơi bị thiên tai, và nếu cần còn kêu gọi trợ giúp cụ thể nữa.
Như thế mới biết là lời yêu cầu của ngài có tính cách quan trọng như thế nào, và Ngày Thứ Tư 26/1/2022 này khẩn trương biết bao đối với Kitô hữu chúng ta.
Vậy chúng ta không thể nào lơ là hay coi thường lời kêu gọi này của chính đấng kế vị Thánh Phêrô, đại diện Chúa Kitô trên thế gian này.

Thật ra, thế giới hiện nay đang rất căng thẳng ở 3 mặt trận: 1- Nga --> Ukraine ở Đông Âu; 2- Trung cộng --> Đài Loan ở Á Châu; 3- Iran --> Isreal ở Trung Đông.
Tuy nhiên, mặt trận đầu tiên giữa Nga và Ukraine, nếu theo dõi tin tức sát nút, quả thực đang căng thẳng, rất căng thẳng, đến độ sắp đứt rồi..., sắp xẩy ra đến nơi rồi
Cho tới nay, không ai biết được, dù thành phần thân cận nhất của tổng thống Nga Putin, đang tính toán và dự tính những gì và ra sao... hoàn toàn là một nước cờ hiểm, không thể bật mí!
Đến độ làm cho đối phương là Liên Âu, NATO (Tổ Chúc Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương ở Âu Châu) và Hoa Kỳ cũng cảm thấy bất ổn và bất an, và Mỹ với Anh đã phải triệt thoái bớt người của mình về nước.

Theo lời kêu gọi đối thoại của ĐTC Phanxicô, như trong bản tin dưới đây từ Vatican News Tiếng Việt, đôi bên, Nga và Mỹ, Nga và NATO v.v. cũng đã thương thuyết mà chẳng đi tới đâu?
Phải chăng tay nguyên KBG của Nga trước đây là đương kim tổng thống Putin, đã từng làm tổng thống 2 nhiệm kỳ, sau đó xuống tạm là thủ tướng 1 nhiệm kỳ để tái ngoi lên tổng thống cho tới nay và còn muốn nữa...
Tuy nhiên, vì đang bị nhiều tổ chức chống đối, khiến hình ảnh của nhân vật này bị tổn thương, giờ đây muốn lấy lại uy thế, bằng con cờ thí Ukraine, một trong số nước Đông Âu đã từng thuộc về Liên Sô trước đây,
bằng cách dùng cách xâm chiếm Ukraine cho Nga để lấy lòng dân và củng cố bản thân, nhưng âm mưu làm sao cho các cuộc thương thuyết bất thành để có thể sử dụng võ lực, với lý do chính đáng chủ quan nào đó...

Putin biết rằng 8 yêu cầu của ông, cũng có thể nói là của chung Nước Nga mà ông đại diện và lãnh đạo, sẽ không được NATO và HK chấp nhận, 
như Putin không muốn Ukraine gia nhập NATO, vì nếu Ukraine thuộc khối NATO thì Nga như bị NATO và Hoa Kỳ đang dí súng vào màng tang, bởi vũ khí và lực lượng quân sự của NATO và HK sẽ ở Ukraine sát Nga. 
trong khi đó, Putin biết Ukraine chưa hội đủ điều kiện gia nhập và NATO cũng như HK vẫn chần chờ đã lâu về trường hợp gia nhập của Ukraine để được NATO và HK bảo vệ khỏi hiểm họa khối khổng lồ Nga Sô luôn đe dọa;
và chính vì không muốn bị NATO lẫn HK dí súng vào màng tang mà Putin cũng muốn NATO rút lực lượng của mình ra khỏi 2 quốc gia Đông Âu sát Nga là Bulgary và Romani đã gia nhập NATO.

Vì các yêu cầu này không được chấp nhận nên Putin có thế lấy lý tự vệ để thay đổi chính quyền đương nhiệm chống Nga bằng một chính quyền thân Nga ở Ukraine, 
nhưng Ukraine vẫn bất chấp, vẫn chống Nga, cho dù vì chống Nga, bằng việc lật đổ vị tổng thống thân Nga năm 2014 mà Ukraine đã bị mất Đảo Crimea vào tay Nga từ đó cho tới ngày nay.
 vì không có lý do chính đáng để tấn công Ukraine, cho dù Nga đã dàn cả trăm ngàn quân dọc biên giới Ukraine từ mấy tháng nay, trong khi đó cứ đàm phán với HK và NATO về các yêu cầu bất khả thi của mình,
dường như để chờ thời cơ chín mùi là tấn công Ukraine, chẳng hạn như xúi giục đám thân nga ở Crimae đã thuộc về Nga nổi loạn ở Ukraine để nhóm thân Nga này bị chính quyền đàn áp, nhờ đó Nga có cơ hội can thiệp quân sự.

Tuy nhiên, cho dù con người khôn ngoan đến đâu chăng nữa, đôi khi gậy ông lại đập vào lưng ông, họ đào hố rồi lại bị rơi xuống chính hố mình đào (Thánh Vịnh 57:6).

Bởi chính Đấng Quan Phòng thần linh vô cùng khôn ngoan, toàn năng và yêu thương mới là chủ tể lịch sử của loài người và vũ trụ càn khôn này. 
"Thiên Chúa làm cho tất cả mọi sự hòa hợp với nhau cho thiện ích của những ai tin vào Ngài" (Roma 8:28).
Bởi thế, như Mẹ Maria luôn "lưu giữ những sự ấy mà suy niệm trong lòng" (Luca 2:19,51), chúng ta cũng hãy "đứng thẳng và ngẩng đầu cao" (Luca 21:28), bằng việc tin tưởng cầu nguyện như ĐTC Phanxicô kêu gọi:

Đức Thánh Cha mời gọi vào ngày 26/01 cầu nguyện cho hoà bình ở Ucraina


bé tĩnh






From: Tinh Cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>
Date: Thu, Jan 6, 2022 at 5:28 AM
Subject: ĐTC Phanxicô: Sứ Điệp Hòa Bình - Thời Cuộc: Căng Thẳng Thế Chiến
To: tinh cao <daminhmariacaotantinh@gmail.com>

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,

Giáo Hội của chúng ta, Giáo Hội được Chúa Kitô thiết lập là một Giáo Hội Hiện Thế, 
một Giáo Hội, theo chiều hướng của Công Đồng Chung Vaticanô II (1962 - 1965) là một Giáo Hội trong thế giới ngày nay,
do đó, Giáo Hội phải là "Ánh Sáng Muôn Dân - Lumen Gentium", để có thể đem "Vui Mừng và Hy Vọng - Gaudium et Spes"
đến cho một thế giới loài người càng văn minh càng khủng hoảng đức tin, càng phá sản văn hóa, càng bạo loạn xã hội, 
tóm lại, đúng như Thánh GH GP II đã cảm nhận là "thế giới ngày nay cần đến LTXC biết bao" (Balan 17/8/2002)!

Đúng thế, thế giới nhân bản tột đỉnh và văn minh tân tiến chưa từng có ngày nay đang chủ trương hòa bình là không có chiến tranh và ở chỗ cân bằng vũ khí,
trong khi đó, nếu lời Chúa "là thần linh và là sự sống" (Gioan 6:63), không bao giờ sai lầm và không thể nào không hiện thực: "Ai dùng gươm sẽ chết vì gươm" (Mathêu 26:52),
thì thế giới càng ngày càng đua nhau chế tạo vũ khí nguyên tử, chế tạo những tên lửa siêu thanh, những phi đạn xuyên lục địa mang đầu đạn nguyên tử v.v. 
chắc chắn sẽ chết vì nguyên tử, không thể nào thoát khỏi thế chiến thứ ba, thế chiến nguyên tử... khiến con người tự diệt vong ... vào một lúc nào đó bất khả tránh!
Trong sứ điệp cho Ngày Hòa Bình Thế Giới 2022 của mình, ĐTC Phanxicô đã cảnh báo và kêu gọi như sau:

"Ngày nay, con đường hòa bình mà thánh Phaolô VI đã gọi bằng tên mới là phát triển toàn diện
không may là vẫn còn xa cách với cuộc sống thực của nhiều người và do đó, xa cách với gia đình nhân loại của chúng ta ..." 
"Bất chấp nhiều nỗ lực nhắm đến việc đối thoại mang tính xây dựng giữa các quốc gia, tiếng ồn ào chói tai của chiến tranh và xung đột đang ngày càng gia tăng..."
"Trong một thế giới vẫn còn bị bao trùm bởi trận đại dịch đã tạo ra quá nhiều vấn đề, 'một số người cố gắng trốn chạy khỏi thực tế, trú ẩn trong thế giới nhỏ bé của riêng họ; 
những người khác phản ứng với trận đại dịch bằng bạo lực hủy diệt..."
 
"Trong những năm gần đây, nguồn tài trợ cho giáo dục và đào tạo đã giảm đáng kể trên toàn thế giới; chúng bị xem là tiêu tốn hơn là đầu tư. ..
Ngược lại, các chi tiêu quân sự đã tăng vượt quá mức vào cuối Chiến tranh Lạnh và chúng dường như chắc chắn sẽ tăng vượt mức..."
Do đó, đã đến lúc các chính phủ cần cấp thiết phát triển các chính sách kinh tế nhằm đảo ngược tỷ lệ công quỹ dành cho giáo dục và vũ khí. 
Việc theo đuổi một quá trình giải trừ quân bị quốc tế thực sự chỉ có thể mang lại lợi ích to lớn cho sự phát triển của các dân tộc và quốc gia, 
giải phóng các nguồn lực tài chính để sử dụng một cách thích hợp hơn cho y tế, trường học, cơ sở hạ tầng, chăm sóc lãnh thổ và v.v.."

Trong tinh thần tin tưởng nguyện cầu, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi Sứ Điệp Hòa Bình 2022 của ĐTC kèm theo tình hình chính trị và vũ khí thế giới thật nguy hiểm hiện nay...
chưa kể đến tình hình đại dịch toàn cầu covid-19 càng ngày càng nguy biến, nhất là ở Hoa Kỳ hiện nay,
ở những cái links tùy nghi ở cuối email này nhé.

Đaminh Maria cao tấn tĩnh  

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Hoà bình năm 2022

2022 : Khủng hoảng Iran, Ukraina, Đài Loan đe dọa thế giới

  

Chiến tranh trong tương lai sẽ như thế nào?  
DTCPhanxico.SuDiepHoaBinh-ThoiCuoc.CangThangTheChien.mp3 
https://youtu.be/f7n_Rb38_4c  


Hoa Kỳ bị nhiễm covid-19 chưa từng có tại Mỹ quốc cũng như trên thế giới - 
Hoa Kỳ đúng là cường quốc về cả đại dịch nữa!
Ngày 3/1/2022, trong vòng 24 tiếng đồng hồ có tới hơn 1 triệu ca nhiễm, phá kỷ lục cả thời corona 2020 và thời delta 2021!

Covid-19: Sóng thần Omicron đánh vào châu Âu và Mỹ, với cả triệu ca nhiễm mỗi ngày

Mỹ tăng kỷ lục hơn một triệu ca nCoV mới

Sau nghỉ lễ, số ca COVID-19 ở Florida tăng gần 1.000%

Người hôn mê 65 ngày vì Covid-19 kêu gọi tiêm chủng

COVID-19 gia tăng, bệnh viện ở Los Angeles thiếu nhân viên và xe cấp cứu

Thế giới loài người văn minh và văn hóa chưa từng thấy của chúng ta lại đang càng ngày càng tang thương tàn tạ hơn bao giờ hết...!